http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

66 biết tinh sao đây

BIẾT TÍNH SAO ĐÂY

Ai ơi giờ biết tính sao
Đường nào cũng khổ biết sao bây giờ
Thôi thì tôi cứ làm thơ
Tôi làm thi sĩ mộng mơ cùng nàng
Không yêu đời thật phủ phàng
Bởi vì không có bóng nàng bên ta
Mà yêu cũng khổ vậy mà
Còn hơn là lỗ nếu mà không yêu...!
Ôm em một bóng yêu kiều
Tình thơ lãng mạng những chiều bên em
tình yêu từ một trái tim
Trở thành hai trái im lìm,rồi tan...!
Hôn em trong giấc mộng vàng
Hôn trên môi đó bàng hoàng không em?

Tình yêu ôi rất êm đềm...!

NẾU YÊU

Nếu yêu thì có những chiều
Thật là vui lắm xiêu xiêu bên nàng
Có người thỏ thẻ oanh vàng
Nghe im tai lắm vì nàng kế bên
Vui nên đau khổ sẽ quên
Quên buồn để sống ưu phiền làm chi
Dàng nàng tha thướt phương phi
Làm cho anh đó tình si ngất trời
Yêu em nhiều lắm em ơi
Khổ vui đều có,là đời thế thôi
Khổ đau đè nén nên cười
Để vui để sống với đời đáng yêu !
Làm sao không thể không yêu
Làm sao sống mãi cô liêu một mình
Đường đời rộng mở thênh thênh
Đèo cao núi thẩm chênh vênh tuyệt vời
Hãy yêu cho gấp người ơi !
Để rồi hối hận già rồi sao yêu ?
Hãy yêu yêu nhé thật nhiều
Như cơn gió thoảng làm tiêu nỗi buồn
Sống là mình phải yêu thương
Yêu nhau đi nhé mùa xuân chóng tàn
Rồi thì tất cả đều tan
Dù là nhan sắc cũng tàn như hoa
Đau thương trong kiếp người ta
Trẻ trung một thuở tuổi già theo sau

Thôi thì hãy cứ yêu nhau
Yêu mau đi nhé để sau xuân tàn
Ròi thì nhan sắc cũng tan
Chim sa cá lặn cũng tàn ai ơi

Đớn đau cho một kiếp người...!

65 HỔ RỪNG NHỚ OAI XƯA

Kính tặng đại văn hào và thi hào Thế Lữ

Còn đâu nửa cả một thời oanh liệt
Đã tung hoành trong khắp cõi rừng xanh
Với cả một thời oanh liệt liệt oanh
Nay đã hết, tàn rồi cơn ác mộng
Còn đâu nữa những đêm vàng gió lộng
Cõi rừng xanh muôn thú gió mơn mang
Cả giang sơn như một cõi thiên đàng
Ta lặng lẽ ngắm trăng tàn trong cõi thế
Nay đã hết một thời làm chúa tể
Bời vì ta nhan sắc đã phai tàn
Đứng bên hồ ta nhận thấy dung nhan
Vì ta đã là thân tàn ma dại
Còn đâu nữa một thân hình lực đại
Cho muôn loài kinh khiếp thấy oai ta
Để lang thang trong núi thẳm rừng già
Mà muôn thú thấy ta đều rung sợ
Nay đã hết thời vàng son một thuở
Đã tàn rồi theo tuổi phải già nua
Lũ thú kia chẳng còn sợ oai xưa
Đàn linh cẩu kéo nhau luôn quấy phá
Con lừa đến tung cho mình một đá
Lũ chó rừng vào hả họng cắn chơi
Trâu với bò cùng đến húc trời ơi
Thôi đã hết thời kỳ ta tận số
Ở rừng xanh danh ta là hổ dữ
Biết danh ta là nhà thơ Thế Lữ
Nên mới viết bài HỔ DỮ NHỚ RỪNG XANH
Với cả một thời oanh liệt liệt oanh
Là nuốt sống ăn tươi loài yếu,nhỏ
Nào trâu rừng,nai,hươu cùng với thỏ
Biết bao loài phải bỏ xác vì ta
Rồi một hôm khi đã đến tuổi già
Chúng kéo đến phân thây trong nháy mắt
Đời vay trả, trả vay là định luật
Như cá kia ăn kiến rớt trên sông
Rồi một hôm cá chết ở giữa đồng
Kiến lại đến phủ đầy trên xác chết
Lúc còn trẻ ta say mồi mê mệt
Khi già rồi phải trả hết tội xưa
Than khóc chi cho lắm cũng bằng thừa
Ta phải chết bởi vì là hổ dữ
Xác phải ta phải đền cho muôn thú
Bởi vì ta ăn nó,nó ăn ta
Ôi ! oai xưa đã hết bởi vì già
Thế là hết một thời oanh oanh liệt
Đã tàn rồi ngồi nhớ lúc oai xưa
Cố quên đi cả một quãng đời mơ
Rồi cát bụi cũng trở về cát bụi
Ta hội hận cả một đời nông nỗi
Bởi ác gian làm lắm điều tội lỗi
Chốn rừng già sát hại để mà ăn
Suy nghĩ rồi ta sám hối ăn năn
Vì ta đã trót làm thân hổ dữ
Bên cạnh ta cũng có loài sư tử
Cũng hung hăng tàn sát giống như ta
Nên loài người cùng muôn thú tránh xa
Cho là đấy hai giống loài độc ác
Thôi giờ đây cho dù ta có thác
Cũng ăn năn sám hối tội tình xưa
Cả cuộc đời ! tất cả chỉ là mơ
Vì tất cả không còn gì sau chót
Ôi đau lắm một thời xưa nắn nót
Nay hết rồi ngồi nhớ lại oai xưa
Có còn đâu là những buổi chiều mưa
Ta hạnh phúc bên con mồi thảm hại
Thôi là hết cả một 9ời ngu dại
Để muôn loài phải đau khổ vì ta !

Nên đau thương tràn ngập cả rừng già

64 Huyền thoại một tình yêu

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

63 CHO ĐỜI LÃNG QUÊN

Trăng nay trăng đã héo tàn
Ai đem múc ánh trăng vàng đỗ đi
Trăng tình ly biệt,biệt ly
Thế thôi là hết còn gì nữa đâu
Thế gian một kiếp ưu sầu
Đố ai thoát khỏi tình đau héo tàn
Nhớ thương ai? Một bản đàn
Đàn nay lạc phím tình tan mất rồi
Nhớ em tràn ngập phương trời
Nhớ nhung em lắm một trời tương tư
Tình yêu là một bài thơ
Lời thơ bi thảm lạc bờ đau thương
Thế gian một cõi vô thường
Không gì hạnh phúc sau cùng đời ta
Tình yêu hệ lụy xót xa
Đớn đau một kiếp vậy mà ai ơi !
Mong cho đời lãng quên đời
Mong cho người lãng quên tôi bẽ bàng
Quên đi tình khúc dở dang
Quên đi vì một bản đàn xa xưa
Quên đi cả một trời mơ
Một trời thơ mộng bây giờ gió bay
Thế gian một kiếp lưu đày
Ở trong nghịch cảnh nên ai cũng buồn
Lệ tình nhiều lắm mưa tuôn
Khắp trong bốn biển ngập tràn năm châu
Có ai tránh khỏi niềm đau
Bởi vì định luật trời cao đã bày
Thôi thì ai cũng như ai
Ai ai cũng khóc,ai ai cũng cười
Khóc thương là kiếp con người
Khóc thương là một kiếp đời biết sao?
Quên đi ngàn nỗi ưu sầu
Mong cho thế giới địa cầu bình an
Khổ đau đời đã ngập tràn
Sóng to gió lớn mây tan bão bùng
Mong cho đời bớt não nùng
Để vui để sống cùng chung địa đàng
Mặc dù đời lắm phủ phàng
Hãy vui mà sống cho tan nỗi sầu
Dù đời có lắm thương đau
Khi tan khi hợp khi sầu ngàn năm
Bởi vì nơi chốn trần gian
Có vui có khổ than van làm gì
Đời thường tử biệt sinh ly
Mặc cho thế sự có gì đổi thay
Quên đi đau khổ hàng ngày
Để thương tất cả những ai trong đời
Thương thân rồi lại thương người
Thương thân rồi lại thương đời khổ đau
Quên đi một khối ưu sầu
Quên đi tất cả dãi dầu gió sương
Mong cho ai nấy cùng thương
Cộng đồng nhân loại bốn phương đậm đà
Có người mà cũng có ta
Thương tương tất cả để mà an vui

Ta thương người người thương ta
Tình thương chan chứa nhà nhà bình an
Để mà không có chiến tranh
Không còn chêt chóc dân lành khổ đau
mong cho khắp cả địa cầu
bình an hạnh phúc tình sâu đại đồng
Ước gì chấm dứt chiến tranh
Để mà thế giới an lành bình yên

Mong cho đời sớm lãng quên
Không còn thù hận bình yên đời đời..!

62 BÊN ĐỜI LẺ LOI

Đêm nay ngồi ngắm mây trời
Mây trôi lặng lẽ nên tôi lạnh lùng
Còn đâu những buổi chiều phong
Còn đâu một khối tình nồng xa xưa
Còn đâu những buổi chiều mơ
Cung đàn đã lở dây tơ đã chùn
Nhớ thương ai đó vô cùng
Nước mây man mác muôn trùng biển khơi
Xa xa ngàn cánh chim trời
Cho tôi đau đớn bên đời lẻ loi
Nhớ thương ai đó mặn mòi
Bởi ai nhan sắc nên tôi ngập sầu
Trời cao đất rộng cao sâu
 lòai người cứ mãi muôn sầu trần gian
Hỡi ôi trong kiếp địa đàng
Đớn đau vô kể trần gian đó mà
Trăm năm trong cõi người ta
Nghìn đời muôn kiếp mãi là khổ đau
Trần gian ngập mối ưu sầu
Nắng mưa bão tố thương đau bẻ bàng
Lai còn sum họp ly tan
Khổ đau chất ngất ngổn ngang kiếp đời
Tan thương ngập cả bầu trời
Biết bao nỗi khổ trần đời thế gian
Tương ai khắp cõi địa đàng
Cầu cho thới giới bình an phước lành
Để không còn có chiến tranh
Để cho con trẻ học hành ai ơi
Để cho có được tiếng cười
Để cho quên hết tinh tôi bẽ bàng
Tan rối một giấc mộng vàng
Tuổi xanh đã hết,thu tàn đến mau
Cuộc đời nghĩ đến càng đau
Tuổi thơ rất chóng qua mau tháng ngày
Nhản sinh một kiếp lưu đài
Trăm muôn nghìn khổ trần ai đó mà
Thương người rồi lại thương ta
Nguyễn Du nói đúng tình là dây oan
Có ai nơi cõi địa đàng
Được tròn hạnh phước trần gian cõi này
Nghĩ suy một kiếp lưu đày
Cũng do tất cả bàn tay ông Trời
Ai người hiểu được lòng tôi
Cố quên để sống ben đời lẻ loi...!

61 TÌNH BIỆT LY

Truyện tình thôi thế đã xong
Lệ tình còn đó mênh Mong thật buồn
Nhớ ai giọt lệ tình tuôn
Như mưa rơi rớt trên nguồn suối cao
Ba năm ân ái dạt dào
Nghìn năm sầu nhớ thương đau bẽ bàng
Bởi em là một bản đàn
Như dòng suối chảy thênh thang núi rừng
Còn đâu những buổi chiều hôm
Còn đâu một khối tình nồng em ơi
Nhớ em rừng núi xa vời
Đê anh lệ đẫm một trời nhớ nhung
Đau thương còn sắt se lòng
Nợ tình anh trả chưa xong đó mà!
Nhớ người yêu dấu xót xa
Nửa đêm thức giấc lệ xa đầm đìa
Hởi ơi! Trời đất chia lìa
Sầu thương đã cạn đêm khuya lạnh lùng
Mênh mong mây nước muôn trùng
Thế thôi là hết tình nồng đã phai
Tương tư nghìn kiếp lưu đày
Em ơi . Em hỡi hình hài héo hon
Nghìn năm tình sử vẫn còn
Để ai mong đợi mỏi mòn nhớ thương
Mịt mùng gió dập ngàn thương
Khối tình tôi đó đoạn trường biết bao
Tình tôi giờ quá xanh xao
Em ơi một khối ưu sầu ngàn năm
Nhớ nhung lệ đẫm chan dầm
Hởi ai ai hởi cho lòng đớn đau
Giọt thương giọt nhớ giọt sầu
Trở thành trang sử tình đau muôn đời
Khóc thương tràn ngập cả trời
Cả sông cả biển núi đồi hoang vu
Rừng xanh xa tít mịt mù
Những cơn gió bảo sóng xô ngàn trùng
Nhớ ai lòng thấy chạnh lòng
Lòng nghe băng giá đêm đông lại về
Sử tình dài lắm lê thê
Biết em giờ đã đi về nơi đâu?
Để cho gió thảm mưa sầu
Để cho rừng núi mưa ngâu ngập tràn
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Trăng tình dang dở trăng tan mất rồi
Ai người hiểu được tình tôi
Thế thôi là hết trọn đời đau thương
Kiếp nhân sinh kiếp đoạn trường
Nhớ thương người Ngọc còn vương vấn sầu ...!

60 CÕI NHỚ MUÔN TRÙNG 10

Truyện tình thôi thế đã xong
Lệ tình còn đó mênh Mong thật buồn
Nhớ ai giọt lệ tình tuôn
Như mưa rơi rớt trên nguồn suối cao
Ba năm ân ái dạt dào
Nghìn năm sầu nhớ thương đau bẽ bàng
Bởi em là một bản đàn
Như dòng suối chảy thênh thang núi rừng
Còn đâu những buổi chiều hôm
Còn đâu một khối tình nồng em ơi
Nhớ em rừng núi xa vời
Đê anh lệ đẫm một trời nhớ nhung
Đau thương còn sắt se lòng
Nợ tình anh trả chưa xong đó mà!
Nhớ người yêu dấu xót xa
Nửa đêm thức giấc lệ xa đầm đìa
Hởi ơi! Trời đất chia lìa
Sầu thương đã cạn đêm khuya lạnh lùng
Mênh mong mây nước muôn trùng
Thế thôi là hết tình nồng đã phai
Tương tư nghìn kiếp lưu đày
Em ơi . Em hỡi hình hài héo hon
Nghìn năm tình sử vẫn còn
Để ai mong đợi mỏi mòn nhớ thương
Mịt mùng gió dập ngàn thương
Khối tình tôi đó đoạn trường biết bao
Tình tôi giờ quá xanh xao
Em ơi một khối ưu sầu ngàn năm
Nhớ nhung lệ đẫm chan dầm
Hởi ai ai hởi cho lòng đớn đau
Giọt thương giọt nhớ giọt sầu
Trở thành trang sử tình đau muôn đời
Khóc thương tràn ngập cả trời
Cả sông cả biển núi đồi hoang vu
Rừng xanh xa tít mịt mù
Những cơn gió bảo sóng xô ngàn trùng
Nhớ ai lòng thấy chạnh lòng
Lòng nghe băng giá đêm đông lại về
Sử tình dài lắm lê thê
Biết em giờ đã đi về nơi đâu?
Để cho gió thảm mưa sầu
Để cho rừng núi mưa ngâu ngập tràn
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Trăng tình dang dở trăng tan mất rồi
Ai người hiểu được tình tôi
Thế thôi là hết trọn đời đau thương
Kiếp nhân sinh kiếp đoạn trường
Nhớ thương người Ngọc còn vương vấn sầu ...!

59 BẢN ĐÀN XƯA 9

Em là một bản đàn xưa
Em là cả một trời mơ tuyệt vời
Có nhau một thuở trong đời
Bây giờ đã hết em ơi rất buồn!
Lắng nghe từng giọt mưa tuôn
Ở trên mái lá gió sương lạnh lùng
Trời mênh mông, đất mênh mông
Núi cao biển cả rừng thông với đồi
Bao la một cõi xa vời
Ngàn cùng sơn hải chơi vơi bồng bềnh
Núi đồi uốn khúc chênh vênh
Đường đi các nẻo gập ghềnh quanh co
Rêu phong phủ kín mập mờ
Nhớ ai một thuở bây giờ còn đâu
Để mạng một kiếp ưu sầu
Cho tôi muôn kiếp còn đau đớn lòng
Bao la trời đất vô cùng
Trùng trùng điệp điệp nghe lòng ngẩn ngơ
Nhớ em một bản đàn xưa
Yêu em biết đến bao giờ cho vơi
Thương em ngập cả bầu trời
Bản đàn xửa ấy đâu rồi hả em
Dây tơ lạc phím im lìm
Cho nên mình đã làm chim lạc đàn
Còn đâu một khúc tình tang
Còn đâu em hỡi bản đàn xa xưa ...?!

58 RỪNG XANH NÊN THƠ 8


Nhớ em một thuở bên người
Nhớ em muôn kiếp không đời nào quên
Chà Bay ơi ! Anh yêu em
Bởi vì ánh mắt mơ huyền làm sao
Nụ cười em đẹp biết bao
Dáng em tha thướt cao cao tuyệt vời
Em là một đóa hồng tươi
Thế nên điên đảo lòng tôi một thời
Mắt em rực ánh mặt trời
Nhìn sao đắm đuối nên tôi bàng hoàng
Ngất ngây vì ở bên nàng
Làm cho say đắm ngập tràn môi hôn
Em ơi chớ có giận hờn
Yêu anh một chút có hơn không nào
Lời tình như khúc ca dao
Rung rinh trước gió hôm nào anh mơ
Rừng xanh ôi rất nên thơ
Có cô sơn nữ ngồi mơ tình nồng
Bao giờ em chịu lấy chồng
Thì anh sẽ đến bê bồng em đi
Bao giờ em chịu ra đi
Thì anh sẽ đến đem về nhà anh
Bao giờ em chịu lấy anh
Thì anh ôm giấc mộng lành bay cao
Tình yêu ơi ! rất ngọt ngào
Đêm mơ má ấp môi đào cùng ai
Tình yêu truyền thuyết thật dài
Khắp trên thế giới ai ai cũng tình
Yêu đương mình lại với mình
Em đâu anh đó để mình với nhau
Yêu yêu đôi nụ hồng đào
Của ai ai đó làm xao xuyến lòng
Bởi em là đóa hoa hồng
Làm sao mà chẳng mặn nồng cùng ai
Ôi ! tình yêu thật đắm say
Làm sao tả hết những ngày bên em
Tình yêu từ một trái tim
Trở thành hai trái im lìm, rồi tan...
Say xưa trong giấc mơ vàng
Đời đời kiếp kiếp với nàng bên ta
Bởi em là đấy ngọc ngà
Hớp hồn anh đó nên sa cõi tình
Lênh đênh trong cõi vô hình
Để say đắm đuối khi mình bên nhau
Tình yêu ơi ! biết nói sao
Yêu rồi mới biết thế nào là yêu..!

Nhớ nhung thôi sẽ thật nhiều...

57 RỪNG XANH NÊN THƠ


Nhớ em một thuở bên người
Nhớ em muôn kiếp không đời nào quên
Chà Bay ơi ! Anh yêu em
Bởi vì ánh mắt mơ huyền làm sao
Nụ cười em đẹp biết bao
Dáng em tha thướt cao cao tuyệt vời
Em là một đóa hồng tươi
Thế nên điên đảo lòng tôi một thời
Mắt em rực ánh mặt trời
Nhìn sao đắm đuối nên tôi bàng hoàng
Ngất ngây vì ở bên nàng
Làm cho say đắm ngập tràn môi hôn
Em ơi chớ có giận hờn
Yêu anh một chút có hơn không nào
Lời tình như khúc ca dao
Rung rinh trước gió hôm nào anh mơ
Rừng xanh ôi rất nên thơ
Có cô sơn nữ ngồi mơ tình nồng
Bao giờ em chịu lấy chồng
Thì anh sẽ đến bê bồng em đi
Bao giờ em chịu ra đi
Thì anh sẽ đến đem về nhà anh
Bao giờ em chịu lấy anh
Thì anh ôm giấc mộng lành bay cao
Tình yêu ơi ! rất ngọt ngào
Đêm mơ má ấp môi đào cùng ai
Tình yêu truyền thuyết thật dài
Khắp trên thế giới ai ai cũng tình
Yêu đương mình lại với mình
Em đâu anh đó để mình với nhau
Yêu yêu đôi nụ hồng đào
Của ai ai đó làm xao xuyến lòng
Bởi em là đóa hoa hồng
Làm sao mà chẳng mặn nồng cùng ai
Ôi ! tình yêu thật đắm say
Làm sao tả hết những ngày bên em
Tình yêu từ một trái tim
Trở thành hai trái im lìm, rồi tan...
Say xưa trong giấc mơ vàng
Đời đời kiếp kiếp với nàng bên ta
Bởi em là đấy ngọc ngà
Hớp hồn anh đó nên sa cõi tình
Lênh đênh trong cõi vô hình
Để say đắm đuối khi mình bên nhau
Tình yêu ơi ! biết nói sao
Yêu rồi mới biết thế nào là yêu..!

Nhớ nhung thôi sẽ thật nhiều...

56 NÚI RỪNG NÊN THƠ 6

Nhớ triền miên ! nhớ triền miên !
Nhớ rừng xanh thẩm lòng điên đảo lòng
Em ơi một thuở mặn nồng
Sắt se nhiều lắm tưởng không phai tàn
Nhưng rồi tình đã ly tan
Biết đâu bờ bến tìm nàng năm xưa
Rưng cao nguyên một chiều mưa
Một chiều sương khói mịt mờ chân mây
Thoảng qua làn gió heo may
Thu tàn khơi lại những ngày yêu nhau
Tương tư ôm mối ưu sầu
Cô quên mà chẵng thể nào em ơi !
Vẫn còn mãi nhớ nụ cười
Chà Bay em hỡi muôn đời khó quên
Rừng cao nguyên ! rừng cao nguyên !
Nhớ hoa nhớ lá lụy phiền biết bao
Rừng xanh cành lá lao xao
Em ơi có nhớ năm nào mình yêu?
Nhớ thôi nghìn vạn buổi chiều
Một thời để nhớ để yêu đó mà
Nhớ hoài một cõi tình xa
Vẫn còn nhớ mãi, vẫn là đắm say
Với trăng cùng gió ngàn mây
Biết bao kỷ niệm còn ngây ngắt lòng...!

Mênh mông mây nước muôn trùng..!

55 NÚI RỪNG NÊN THƠ 5

Lặng nghe làn gió mơn man
Tình tôi giờ đã tràn lan núi rừng
Gió đưa cành lá lưng chừng
Tiếng chim ríu rít trên cành xa xa
Rừng xanh muôn kiếp vẫn là
Với em một thuở để mà say sưa
Chơi vơi vào cõi mộng mơ
Rừng xanh tình khúc nên thơ tuyệt vời
Gió đi cùng với mây trôi
Có ai biết được tình tôi với nàng?
Phải đây là cõi thiên đàng
Để rong chơi mãi với nàng mình yêu
Nhưng không,không phải muôn chiều
Rừng xưa giờ đã quạnh hiu bóng nàng
Chỉ là một giấc mơ vàng
Chỉ là một giấc mơ hoang sau cùng
Biết em về cõi muôn trùng
Nhớ em một thuở mặn nồng cùng nhau
Nhớ người mặt ngọc, thảm sầu
Hởi ơi ! muôn kiếp còn đau đớn lòng
Rừng xưa giờ quá mênh mông
Tình xưa ai để cho lòng héo hon
Một thời để nhớ xanh xao
Cả đời không thể dể nào ta quên
Nhớ em đôi mắt nhung huyền
Bởi yêu đắm đuối mình điên với nàng
Ước mơ giờ đã phai tàn
Tìm đâu được cõi thiên đàng xa xưa
Nhớ ai một buổi chiều mơ
Nhớ em rừng thẩm nên thơ tuyệt trần
Tình yêu ôi đã chóng tàn
Tình yêu giờ đã sang ngang hết rồi
Mênh mông mây nước lưng đồi
Rừng nên thơ lắm muôn đời nào quên
Ôi triền miên ! nhớ triền miên
Nhớ ai ai đó trên miền núi cao
Tinh yêu ôi rất dạt dào
Với em một thuở ngọt ngào tình ta

Người về một cõi tình xa
Để ta thương nhớ để mà đớn đau

54 NÚI RỨNG NÊN THƠ 3

Tương tư đôi mắt mơ huyền
Của ai ai đó làm điên lòng này
Tình yêu là một cơn say
Khắp trong bốn biển ai ai cũng tình
Làm sao hiểu được lòng mình
Bởi yêu đắm đuối để thành tương tư
Rừng xanh là cõi mộng mơ
Đồi cao núi thẫm nên thơ tuyệt cần
Bởi em là một thiên thần
Ta yêu em lắm giai nhân núi đồi
Nhớ em một cõi xa vời
Cõi mây cõi nước cõi trời bao la
Em là sắc nước chim sa
Để mà cá lặn làm ta si tình
Nụ cười em đó duyên duyên
Mắt em đen láy mơ huyền làm sao
Trán em gió thổi trời cao
Tóc bay theo gió biết bao diễm tình
Lặng nhìn trời đất mông mênh
Cho hồn anh đó bồng bềnh bên ai
Để cho ai đó đắm say
Đời đời kiếp kiếp muôn loài điều yêu
Thỏang nghe trong một buổi chiều
Để nghe gió thoảng hiu hiu lạnh lùng
Tình yêu trời đất mông mênh
Với tình đôi lứa cho hồn tương tư
Yêu em biết đến bao giờ
Nên tình yêu đó thiên thu đời đời
Người yêu ơi ! người yêu ơi !
Em là sơn nữ núi đồi rừng xanh
Với em một giấc mơ lành
Ta nghe ấm áp lòng mình biết bao
Tình yêu như thể mây cao
Như dòng thác đỗ để vào đại dương
Ai ơi trong cõi vô thường
Ít ai biết được thiên đường là đây
Rừng xanh một cõi tình say
Cho ta muôn thuở còn ngây ngất lòng
Với em một mối tình nồng
Rừng xanh bát ngát mênh mông núi đồi
Em người sơn nữ của tôi
Là mây là gió với trời bao la

yêu em tình rất đậ

53 NÚI RỪNG NÊN THƠ 2


Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Trăng lên đẹp lắm có nàng bên ta
Yêu em vì bởi ngọc ngà
Em là tiên nư rừng xa núi đồi
Hồn chơi vơi! Tình chơi vơi
Tình ta đẹp lắm một trời mộng mơ
Rừng xanh cảnh vật nên thơ
Yêu em trong coi ngàn thơ tuyệt vời
Yêu em đôi mắt sáng ngời
Yêu làn môi mỏng làm tôi đắm lòng
Yêu em một mái tóc bồng
Đong đưa trước gió rừng thông núi đồi
Yêu đôi má ửng hồng tươi
Giữa rừng hoa thắm nụ cười giai nhân
Đóa hoa hương sắc tuyệt trần
Nên anh cứ ngỡ thiên đàng là đây
Chìm trong một giấc mơ dài
Ở trong một cõi tình say với nàng
Đêm nay uống ánh trăng vàng
Em ơi! Em hỡi trăng tan mất rồi
Em làm say đắm hồn tôi
Khiến anh ngơ ngẩn giữa trời bao la
Yêu em da vẻ mặn mà
Thơm thơm màu nắng tình xa núi rừng
Bởi em một đóa hoa hồng
Đầy hương đầy sắc cho lòng đắm say
Mắt em xa tít ngàn cây
Cả trời xanh thẩm muôn mây dệt thành
Em là cả một rừng xanh
Trời cao biển rộng vây quanh núi đồi
Long lanh dưới ánh mặt trời
Làm ta ngây ngất bồi hồi bên ai
Em là núi rộng sông dài
Là mưa là nắng là mây lạnh lùng
Bao la trong cõi muôn trùng
Chơi vơi trong cõi mênh mông biển trời
Ước mơ hạnh phúc trong đời
Với ai ai đó cho tôi đắm lòng
Tình yêu trong sáng vô cùng
Anh mơ một cõi tình nồng đắm say
Tưởng như đã bị lưu đài
Trong vòng tay đó bên ai suối đầy
Cao nguyên trăng sáng rực trời
Trời cao như chứng tình tôi với nàng
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Bên em tôi để hồn tan mất rồi
Rừng chơi vơi! Rừng chơi vơi
Yêu em yêu lắm biết đời nào nguôi
Tình yêu như ánh mặt trời
Cao nguyên rực nắng tình tôi với nàng
Đêm nay uống ánh trăng vàng
Bên dòng suối đỗ trăng tàn nhớ em...!

52 NÚI RỪNG NÊN THƠ


Gặp ghềnh một thác một đèo
Một dòng suối đỗ cheo leo núi rừng
Áng mây xanh thẩm lưng chừng
Ngàn trùng gió lộng bâng khuâng biển trời
Ánh dương rực rỡ ngàn nơi
Sáng soi khắp cả loài người trần gian
Rừng xanh một cõi địa đàng
Phong quang mặt nhựt chứa chan tình người
Mênh mông mây nước xa vời
Trời cao biển rộng tình tôi phủ đầy
Rừng xanh không biết của ai
Của trời của đất của mây núi đồi
Bao la một cõi không người
Cõi thần tiên ấy không lời nói năng
Thật là cảnh vật bình yên
Êm êm gió mát ôi miền thiên thai
Cõi tình yêu của muôn loài
Nhờ cây nhờ cối sóng hoài ngàn năm
Một đêm gió mát trăng rằm
Có ai ai đó âm thầm yêu ai
Em là tiên nữ rừng cây
Để cho ta đó tràng đầy mộng mơ
Rừng xanh bát ngát nên thơ
Ở đây là chỗ hẹn hò cùng em?
Rừng êm êm, gió êm êm
Líu lo chim hót bên thềm mây tan
Thoảng qua nghìn giấc mơ vàng
Em là tiên nữ trần gian đó mà
Gió đưa cành lá la đà
Tóc mây theo gió ngàn xa dặm trường
Ngọt ngào một đóa sắc hương
Làm cho ta ngỡ thiên đường là đây
Gió lên xa tít ngàn cây
Một cơn gió thoảng lòng này ngân ngơ
Hồn tan vào một cõi mơ
Cõi thiên đường ấy nên thơ tuyệt vời
Nước mây man mát chân trời
Tan vào cõi mộng tình tôi với nàng
Thoảng nghe tình khúc vang vang
Giống như từ cõi thiên đường trên cao
Êm êm dòng suối ngọt ngào
Lời ru tình ái thanh tao tuyệt vời
Rừng xanh ơi ! Rừng xanh ơi!
Phải đây là chỗ đất trời sản xanh
Thoảng qua như giấc mộng lành
Một cơn gió nhẹ hồn xanh núi đồi
Người yêu ơi! Người yêu ơi
Phải đây là chỗ đất trời gặp nhau
Ôi rừng xanh đẹp biết bao
Nhớ em anh nhớ đêm nào anh mơ


51 EM LÀ TẤT CẢ


 EM LÀ TÌNH YÊU

Anh yêu em lắm em ơi
Có em anh sẽ cuộc đời nở hoa
Bởi vì em đó tên Hoa
Nên hoa nở rộ lòng ta tuyệt vời
Em là tất cả em ơi
Em là tất cả cuộc đời của anh
Tình yêu dòng sáng long lanh
Như dòng suối biếc ngập tràn đồi cao
Âm thanh réo rắc ngọt ngào
Như dòng âm nhạc thét gào biển xanh
Em là tất cả của anh
Em là tất cả mộng lành đời ta
Bởi vì em đó là Hoa
Trong vườn hoa thắm đặm đà sắc hương
Có em có cả thiên đường
Một trời mây nước ngàn phương kéo về
Ngàn trùng cây lá xum xuê
Trời cao biển rộng cùng về với ta
Bởi em là một loài hoa
Em là tất cả,em là tình yêu
Ái ân tràn ngập muôn chiều
Tình như biển sóng thét gào ngợi ca


EM LÀ TẤT CẢ CỦA TA

Em là tất cả của ta
Em là tất cả để mà anh yêu
Em là hòn ngọc đáng yêu
Em là ngọn sóng thủy triều dâng lên
Em là biển cả mông mênh
Trời cao gió lộng bồng bềnh nước mây
Em là cành trúc lung lay
La Hoa là liễu là mây với trời
Em là ánh sáng rạng ngời
Chiếu lên tất cả cuộc đời của anh
Em là dòng suối long lanh
Ngập tràn bốn biển mộng lành bay cao
Em là rừng là lao xao
Em là ngọn thủy triều cao tuyệt vời
Em là ánh sáng mặt trời
Tỏa lan khắp cả cuộc đời của anh
Em là cả một rừng xanh
Ngàn cây thoáng mát đời anh tuyệt vời
Em là cả một bầu trời
Ngàn trúng mây nước xa vời đại dương
Em là cả một thiên đường
Với anh,em đó tình thương phủ đầy
Em là một khúc tình say
Làm cho anh đó lòng ngây ngắt lòng
Em là cả một mùa xuân
Là Hoa nở rộ ngập tràn tim ta
Em là tiếng hát chim ca
Líu lo một bản tình ca tuyệt vời
Có em tất cả trong đời
Anh yêu em lắm đời đời biết không?
Tình anh như thể biển đông
Như dòng suối đổ menh mông ngàn trùng
Nhớ thương em,thấy lạnh lùng
Bởi vì chăn gối phòng không đó mà
Bởi vì em một loài Hoa
Anh yêu yêu lắm mong là của anh
Em là một bóng cây xanh
Là tàng cây mát che anh đó mà
Em là như thể ngọc ngà
Như dòng suối đỗ tim ta ngọt ngào !
Em là tình khúc thanh tao
Là vườn hoa thắm muôn màu của anh
Em là tất cả đời anh
Làm sao sống nỗi nếu không có nàng
Có em như có hầm vàng
Bởi vì em đó là vàng của anh
Hôn em trong giấc mộng lành
Nhớ em đôi mắt long lanh biện trời..!

Yêu em nhiều lắm em ơi...!

50 LONG XUYÊN THÀNH PHỐ BÁC TÔN

Long xuyên thành phố Bác Tôn
nó nằm trên nhánh Cửu Long chảy về
Hai bờ cây lá xum xuê
Thuyền ghe tấp nập bộn bề ai ơi
Bình yên hạnh phúc đời đời
Là vùng đất Phật người người an vui
Ghe thuyền kẻ tới người lui
Kinh doanh mua bán kiếm lời mà ăn
Ai về đến xứ An Giang
Sẽ là thấy được bình an vô cùng
Long xuyên thành phố Rồng Vàng
Ai ai cũng thế đàng hoàng ấm no
Dòng sông nước chảy con đò
Những đêm trăng xuống nên thơ cảnh trời
Phong quang cảnh vật sáng ngời
Ở đây đa số là người hiền lương
An Giang một cõi thiên đường
Tình người ấm áp thôn thôn vui hòa
Tôi nay hát bản tình ca
Một đời đạo đức chính là Bác Tôn
Tên Người thành phố Long Xuyên
Là Tôn Đức Thắng là miền An Giang
Long Xuyên là đó hầm vàng
Đời đời hạnh phúc bình an xứ này
Từng đàn chim én bay bay
Long Xuyên kinh tế tràn đầy ấm no
Lại còn cảnh vật nên thơ
Dòng sông êm ái lững lờ quanh năm
Quê tôi ai muốn đến thăm
Mọi người sẽ thấy thiên đàng là đây
Bác tôi đạo đức tràn đầy
Nên trời ban phước xứ này ai ơi !
Quanh năm dân chúng vui cười
Bên dòng sông đó ngược xuôi tháng ngày
Đất lành chim đậu ở đây
Nhà nhà hạnh phúc xum vầy cháo con
Ở đây là đất của Rồng
Khong nơi nào nữa là hơn xứ này
Tình yêu hạnh phúc ngập đầy
Tương lai rực rỡ, ngày mai huy hoàng
Đó là thành phố An Giang
Là tên của Bác Rồng vàng Long Xuyên
Đời đời hạnh phúc bình yên...!

49 DÒNG SÁNG TÌNH YÊU

Tình yêu dòng sáng lung linh
Trời cao ban phước cho mình đẹp đôi
Một đôi tình tứ tuyệt vời
Ta yêu nhau mãi suốt đời thủy chung
Yêu nhau thì chớ lạnh lùng
Bình yên hạnh phúc tình nồng gối chăn
Từ đây ta sẽ có nàng
Nên ta có cõi thiên đàng thế gian
Tình yêu phủ lấp ngập tràn
Sắc son hai trái đêm vàng đắm say
Tình yêu rực sáng tương lai
Bên nhau ta sẽ yeu hoài khong thôi
Tình yêu dòng sáng của đời
Nếu không có nó loài người diệt vong
Ai ơi cái nghĩa vợ chồng
Phải tôn phải quý mới mong được còn
Cảm ơn Trời Đất sinh tồn
Cho ta yêu mãi có con nói giòng
Yêu ai một mối tình nồng
Khắp trên thế giới cũng đồng sinh sôi
ấy là phước của ông trời
Trời ban nên có loài người hôm nay
Sinh sôi nảy nở hoài hoài
Giúp cho thế giới ngày ngày tiến lên
Có loài người, có văn minh
Nếu ham gây chiến là mình diệt vong
Chiến tranh nguyên tử là xong
Loài người chết hết văn minh chẳng còn !!!
Chúng ta hãy sống bình an
Chiến tranh châm dứt thiên đàng là đây
Thiên đàng tai trái đất này
Dừng ngu đừng dạy mà gây oán thù
Dùng bom nguyên tử thả dù
Loài người chết hết thiên thu đâu còn
Ai ai cũng thấy kinh hồn
Mà kinh mà sợ vô cùng chiến tranh
Tôi nay kiêu gọi HÒA BÌNH
Khắp toàn thế giới văn minh mới còn
Gởi đời một tấm lòng son
Tôi thương tất cả thế gian loài người
Mún cho tươi thấm cuộc đời
Chiến tranh kết thúc người người bình an
Nếu ai cũng tấm lòng vàng
Thứ tha tất cả bình an cuộc đời
Tình yêu dòng sáng ai ơi
Tình yêu là để cho đời thêm hương..!

49 SƯ TỬ VỀ GIÀ

xin gởi đến những ai chủ trương đẫm máu trên hành tinh này, xin hãy ngừng âm mưu chiến tranh để cho loài người tồn tại. Xin cám ơn các ông

Ta say đắm con mồi như thú dử
Bởi vì  ta sư tử cái Hà Đông
Tánh khí ta là đấy rất hung hăn
Nên chẳng có một loài nào dám tới
Thôi thì đấy bởi vì mình tội lỗi
Phá rừng xanh giết thú để mà ăn
Cả một đời làm chuyện ác gian
Giết muôn thú sát sanh hại vật
Lòng từ bi không còn vì đánh mất
Nên đầu thai làm sư tử Hà Đông
mỗi một ngày muôn thú phải chết oan
Vào miệng chúa rừng xanh mà bỏ xác
Gieo nghiệp ác sẽ đi vào đường ác
Phá rừng xanh tàn sát vạn sinh linh
Giống ai kia thường làm chuyện bất bình
Tay đẫm máu gây chiến tranh biển lửa
Để được sống một cuộc đời nhung lụa
Mặc nhân sinh đau khổ biết là bao
Dù ai kia có đau đớn thế nào
Chẳng cần biết bởi vì mình sư tử
Để mình sống và mọi người phải tử
Miễn mình no bao tử một mình thôi
Mặc cho đời than khóc với ỷ ôi
Chẳng cần biết bao xác thân đẩm máu
Ai để mắt xem đời như hổ báo
Giống hệt như loài chúa tể rừng xanh
Muốn mang danh và đội lốp hùng anh
ỷ sức mạnh rồi xâm lăng khắp chốn
Mặc nhân sinh, mặc người đời khốn đốn
Miễn thân mình được sung sướng giàu sang
Đời thường cho là đấy kẻ vinh quang
Tội lỗi đó bạo tàn khôn xiết kể
Loại người ấy muốn mình là chúa tể
Giống như loài làm chúa tể rừng xanh
Như quỷ ma có vuốt với có nanh
Muốn tiêu diệt loài người cho thỏa thích
Loại người ấy giống như loài quỷ dữ
Chúa rừng xanh sư tử đó mà thôi
Mặc đời ai dù có khóc hay cười
Miễn ta đó được lên làm chúa tể
Hãy rán xem tuồng đời trong cõi thế
Bóng chiều tàn sau một buổi bình minh
Rồi mai kia khi thân xác thúi ình
Thì kế đến loài kênh kênh kéo tới
Chạy đâu khỏi bởi đời mình tội lỗi
Đời trả vay vay trả kiếp con người
Cho những ai nuôi tham vọng lấp trời
Sau sẽ biết khi hồn lìa khỏi sát

Nếu không tin, ngồi đó đợi mà coi
Việc gì đên, rồi thì sau sẽ đến
Ôi tất cả tuồng đời là ảo huyển
Chớ vỗ tay ngạo mạn để khinh đời
Chừng kết cuộc có Trời làm công lý

TÌNH YÊU TRONG MƯA

Lời tình trong nắng trong mưa 
Mưa ơi mưa hởi ngàn xưa đến giờ
Cho ta ngồi đó mộng mơ 
Ta làm thi sĩ viết thơ ta buồn 
Nhớ thời xuân sắc lên hương 
Như cơn gió thoảng đêm trường bay qua 
Trăm năm ai cũng phải già 
Sắc hương rồi cũng phôi pha má hồng 
Ngắm trời mây nước mênh mông 
Mưa ơi buồn lắm nghe lòng quạnh hiu 
Chiều ơi ơi hởi ơi chiều 
Hoàng hôn ngã bóng tiêu điều lòng ta
Nhớ chi ngày ấy đã xa 
Giờ không còn nữa ta mà đớn đau....
Kiếp nhân sinh một kiếp sầu 
Ta đây người đó một bầu tâm tư ! (10 mins)
         

47 MONG CHO THẾ GIỚI HÒA BÌNH

Mong cho thế giới hòa bình
Đau thương nhiều quá chiến chinh lâu rồi
Tang thương phủ khắp cuộc đời
biết bao người chết rã rời xác thân
Đạn bom tàn xác nhau luôn
thế gian là bãi chiến trường ai ơi
Đau thương nhiều quá trong đời
Hãy mau chấm dứt loài người bình an
Cửa nhà khắp chốn tan hoang
Biết bao cảnh khổ địa đàng trần ai
chiến tranh đã quá lâu dài
mong cho kết thúc mà thay đổi đời
hãy ngưng tàn sát người ơi
chút lòng nhân ái cho đời thêm hương
không còn có bãi chiến trường
người người hạnh phúc thiên đường thế gian
cầu cho thế giới bình an
cầu cho nhân loại an khang phước lành
để cho con trẻ học hành
có cha có mẹ tuổi xanh vui cười
hãy ngưng tàn sát ai ơi
đó là hạnh phước đời đời thế gian

46 MÔT CHIỀU LANG THANG

Xin gởi về những người tôi yêu, của một thời để nhớ, một thời để thương vẫn còn trong trái tim của tôi

Một chiều lang thang
Thiên đàng chấp cánh
Tôi đã mơ em
Người yêu thần thánh!

Một chiều lang thang
Thiên đàng mở lối
Tung cánh chim bay
Tình yêu một cõi!

Một chiều lang thang
Chim đàn lướt gió
Ta đến bên em
Tình vơi nỗi nhớ...!

Một chiều lang thang
Trong hồn lữ thứ
Ta đến bên em
Lời yêu tình tứ...!

Một chiều hoa rơi
Xa rời chiếc bóng
Đau lắm em ơi
Tình đâu mong ngóng!

Một chiêu bâng khuâng
Cung đàn gãy phím
ôi giấc mơ xưa
Giờ như phù phiếm!

Một chiều lang thang
Cung đàn rẻ lối
Đâu giấc mơ yêu
Sầu dâng một cõi

Một chiều lang thang
thiên đàng gãy cánh
thôi nhớ nhung chi
lời yêu thần thánh...?

Giờ đã tan tành
bao giấc mơ xưa...!

46 TÔI YÊU TIẾNG NƯỚC TÔI

Kính tặng những người Việt Nam yêu nước


Tôi yêu đất nước tôi
Bốn ngàn năm tuyệt vời
Tù vua Hùng thứ nhất
Uy danh sáng rực trời!

Tôi yêu tiếng nước tôi
Đã từ xưa từ lúc nằm nôi
Tôi yêu đất nước tôi
Bốn ngàn năm dựng nước người ơi!

Tôi yêu non nước tôi
Đã thề nhau từ lúc còn nôi
Tôi yêu rất thiết tha
Cháu cùng con gìn giữ sơn hà

Tôi yêu tiếng suối reo
Thác cam ly từ lúc mình đeo
Với ngàn thông màu nước trong veo
Tiếng tình yêu từ lúc lên đèo

Tôi yêu tiếng gió ru
Đến từ trong rừng vắng đồi su
Tiếng mẹ ru con ngủ mùa thu
Tháp đồi cao tình khúc hận thù

Tôi yêu sông núi ơi
Kể từ khi nằm sắp ra đời
Tôi yêu đất nước tôi
Lớn cho mau thề đánh tây bồi

Tôi yêu tiếng nước Nam
Tiếng mẹ ru đề kháng ngoại xâm
Với tình yêu nòi giống lầm thang
Bởi ngàn năm vì ách tàu bang

Tôi yêu tiếng gió câu
Chống ngoại xâm bài xích từ lâu
Với ngàn năm dù có làm sao
Cháu Hùng Vương giòng giống anh hào

Tôi yêu đất nước tôi
Bốn ngàn năm lích sử người ơi
Tôi yêu đất nước tôi
Bốn ngàn năm sáng chói muôn đời

Tôi yêu đât nước tôi
Bốn ngàn năm giòng giống tuyetj vời


Tiếng mẹ ru con ngủ mùa thu là iếng hát của các bà mẹ chiến sĩ ru con để kêu gọi toàn dân chống Pháp năm 1945 theo lời kêu gọi của Hồ chủ tịch. Xin viết thay tâm sự cho các chiến sĩ anh dũng chống pháp cứu nước

45 NẮNG YÊU

Nắng lên cho má em hồng
cho môi em đỏ , cho lòng anh mơ!
Nắng lên cho ngọt tình thơ
Cho mây hồng xám dợi chờ tình say

Cho đêm bỗng biến thành ngày
Cho trời trong sáng hoa lài trổ bông
Nắng lên trời đất mênh mông
Nắng lên ngập cả ruộng đồng hoang vu

Cho thôi bảo tố mịt mù
Cho vườn hoa đẹp âm u chẳn còn
Cho chim lời hót véo von
Cho cây tốt lá cho tròn má em

Cho ai đứng đó bên thềm
Long lanh mắt biếc, êm đềm cỏ hoa
Cho trời cao thẳm mây xa
Cho thêm sức sống mặn mà tình yêu

Nắng lên ngập cả muôn chiều
Ai đi trong nắng hồng điều tóc bay?
Toc bay bay mãi tóc dài
Tóc thơm màu nắng làm ai si tình

Hởi người con gái tóc xanh
Ta mơ em giấc mộng lành đỏ tươi
Mắt em rực ánh mặt trời
Tình yêu cháy bỏng sáng ngời môi em...!

44 MƯA YÊU

Mưa lên suối tóc em dài
Mưa tuôn đổ xuống hình hài mỹ nhân
Mưa trên thân thể tuyệt trần
Công trình tạo hóa, kỳ quan loài người

Mưa làm cho ướt nụ cười
Cho lòng mát lạnh những lời tình ca
Mưa cho người Ngọc Kiêu sa
Mưa cho đôi mắt đậm đà sắc son

Cho làn mắt biếc xanh non
Nét xuân xanh thẳm mãi còn như mơ
Mũi cao duyên dáng dọc dừa
Má tròn xinh xắn lửng lờ tình em

Mưa cho trời đất tươi thêm
Cho cây trổ lá cho tim đẫm tình
Trong vườn hoa thắm thêm xinh
Hoa thi đua nở cho tình si say

Cho tình yêu phủ ngập đầy
Cỏi nhân gian đó còn say đắm lòng
Mưa lên trời đất mênh mông
Mưa ơi mưa mãi cho lòng tôi yêu

Mưa cho mát lạnh muôn chiều
Gió ơi gió hỡi hiu hiu chạnh lòng
Mưa cho mình nhớ mình mong
Để rồi tìm đến mặn nồng cùng nhau

Tình yêu bài hát ngọt ngào
Để cho ai đó bên nhau tỏ bày
Tình yêu là một cơn say
Thế gian ai cũng ngất ngây với tình ...!

43 KIẾP THƯƠNG VAY

Gởi tặng Đỗ Huỳnh Mỹ Duyên và con trai Đỗ Phan Thái Thảo tp HCM
 
 
Kiếp Thương Vay
 
 
Tình yêu là kiếp thương vay
Bởi anh nặng nợ, muôn ngày khó quên
Tình yêu từ một con tim
Nhớ em muôn kiếp vì chim lạc đàn
Tan rồi một giấc mộng vàng
Thế thôi là hết phủ phàng gió mưa
Tình yêu là một đường tơ
Tình yêu là một bài thơ thảm sầu
Tình yêu là cõi thương đau
Ai ai cũng khổ cũng sầu vì yêu
Đớn đau còn biết bao chiều
Em ơi một kiếp đìu hiu lạnh lùng
Hỡi ơi ! bèo nước mênh mông
Tương tư một cõi bên dòng sông Thương
Đớn đau nhiều lắm đoạn trường
Chia ly ngày ấy tình thương mất rồi
Nào ai có hiểu tình tôi
Trăm năm muôn kiếp bên đời lẻ loi
Em ơi dở khóc dở cười
Biết bao giờ có một người thủy chung…?
 
Để không còn kiếp lạnh lùng…!

42 CÂY XANH

Cây xanh cành lá mơn man
Trời cao bát ngát dịu dàng sắc hoa
Hương thơm trời đất chan hòa
Nhớ ai ta nhớ tình ta với nàng
Tương rư tình khúc miên man
Người về trong mộng chứa chan nỗi tình
Tình ta là khúc mông mênh
Biển xanh mây thắm ghập ghềnh gió đưa
Non xanh nước biếc mịt mờ
Biết ai mong đợi để chờ đợi ai
Tình như núi rộng song dài
Nhớ em huyền thoại tóc bay nghìn trùng
Hỡi ơi trời đất mênh mông
Làm sao ai biết nỗi lòng của ta
Yêu em nhiều lám dậm đà
    Nhớ em nhan sắc mặn mà phương phi

BÀI 41 MƯỜI NĂM THUỞ TRƯỚC

Gởi tặng Dương Kim Nương(Sương) Thốt Nốt Long Xuyên

Nhớ mười măn trước chuyện thương nhau
Ngự ở tim ta một khối sầu
Lưu luyến em ơi từng thế kỷ
Biệt ly là hết … chạnh lòng đau…!

Nửa đêm anh thấy pha lê vỡ
Như quả tim anh khối lệ tràn
Như quả tinh cầu đang sụp đỡ
Ngàn đời tình ái khối ly tan…!

Anh thấy trời xanh đã nổ tung
Tình ta chìm lĩm giữa không trung
Và trong ánh sáng như tan rã
Như thể ngàn mây rất lạ lùng …!

Rồi hết từ đây chốn học đường
Còn đâu hương lửa ánh tơ vương
Còn đâu một khối tình vô vọng
Ta khóc thương em đến đoạn trường…!

Ta ở Long Thành em ở đâu?
Nghìn năm thương nhớ bạn tâm giao
Nghìn năm chôn chặt lòng yêu dấu
Thương khóc duyên em đến bạc đầu …!

BÀI 40 TAN LÒNG VŨ TRỤ ĐÊM NAY

Trăng nhập hồn thơ đêm giá băng
Ngàn sao chết rủ dưới sông Hằng
Cả lòng thế giới tan theo gió
Thương khóc em và thương khóc trăng!

Đêm thu liên tưởng đến cùng ai
Trăng nhập đường trăng dậy bóng mai
Vứng với lòng son cùng dạ sắt
Lòng tha thiết quá mãnh trăng đầy

Rồi gợi tình yêu dâng thủy tiên
Tôi nằm say ngủ dưới trăng yên
Những yêu đăm đuối yêu ngây ngất
NHưng mãnh sao rơi xuống mặt điền!

Tôi với hồn thơ giỡn bóng trăng
Lòng say đắm đuối ánh sao băng
Nhưng mê ly quá tôi mong đợi
Thấp thoáng trong mây bóng chị Hằng

Tưởng tượng đêm này trăng vỡ tung
Đồi thông hiu hắt lạnh như đồng
Cả lòng vũ trụ như không có
Mát cả em và tôi nhớ nhung …!

BÀI 39 LÁPHAI

Lá đã phai tàn thu đã phai.
trời thu hiu hắc gió thu lay.
Mưa thu cho sắc thu vàng úa
Lá đã phai tình tôi cũng phai.

Rồi đấy mùa thu sương khói bay
Đường tình ta nhé cũng chia hai.
Em đi bến khác thuyền tôi đậu
Đôi người đôi ngã lệ tình phai.

Lá đã phai tàn hương sắc phai
Trời thu vàng vỏ gió mưa bay
Ai đi trong nắng thu vàng úa ?
Đau lám lòng ta ai có hay !

Lá đã phai rồi, nhung nhớ phai
Mưa thu lạnh lẽo lệ tình ai
Em ơi ! Một sớm thu vàng úa
Đau đớn tình xưa phủ ngập đầy

Ta đi trong nắng thu này
Như thể đời ta
như lá bay
Như thể mùa thu bừng tỉnh mộng
Cho hồn ta đó bén hương say.!

BÀI 38 (tt BÀI 37 TỪ DẦU BLOG YAHOO CŨ


MƠ CUNG TRĂNG HỒN THƠ THẨN TA BAY


Là thi sĩ để hồn thơ ngớ ngẫn
mơ cung trăng hồn thơ thẩn ta bay
ngõ hồn về cô đọng cỏi tình say
ta chấp cánh thơ bay trời vạn bực

em nào biết tình yêu ta cháy rực
ở trong tim ngàn kiếp trước ta yêu
mơ trong mơ và mộng nhớ ai nhiều
nên vì thế thơ tình bay muôn thuở

tình mãi đẹp khi tình cuồng dang dỡ ( lấy ý thơ đại thi hào THẾ LỮ )
mơ theo trăng tình vạn thuở ta bay
ôi cỏi tình đau khổ cỏi trần ai
ta mọc cánh tung bay trời vạn đại

tình đã chín xin người yêu hãy hái ( lấy ý thơ thi hào CHẾ LAN VIÊN )
đến cùng ta muôn kiếp để yêu nhau
từ ngàn xưa cho đến  tận ngàn sau
tình mãi chết trên cao muôn thế kỹ

thôi thì đấy đên cùng ta em nhỉ
để yêu nhau mãi mãi với thời gian
ta sẽ bay cao lên tận cỏi thiên đàng
để ta sống và yêu nhau muôn thuở

ôi đau thương cỏi trần gian đau khổ
chữ tình yêu một thuở để lìa xa
bởi vì đời tất cả chỉ ra ma
nên ta chán kiếp con người giả tạm

ta sẽ cùng em ! - bay cao trời thăm thẳm
để quên đi chồng chất những đau thương
ôi thế gian là cỏi khổ đoạn trường
ta đã chán cỏi vô thường bất hạnh !

nên thơ đó chẳng phải niềm kiêu hảnh
mà thơ buồn ta gởi mộng vào thơ
để trong hồn còn một chút hương mơ
vui mà sống trong cuộc đời đau khổ

tình chỉ đẹp thời vàng son một thuở (khi còn tuổi thanh xuân )
mơ cung trăng tình loan lỡ ta bay
ngõ tình về thơ mộng cỏi bồng lai
ta hóa kiếp thi nhân thành thi sĩ

ta sẽ để hồn bay muôn thế kỷ
bởi vì ta yêu tất cả trần gian
nếu mai sau ta về cỏi thiên đàng
ta hóa phép cho trần gian bớt khổ

tình mãi đẹp lời tình ru vạn thuở
để cùng ai ôm ấp một trời mơ
để tình ta thành một áng thiên thơ
ta sống mãi ở bên bờ hạnh phúc...






TÌNH YÊU LÀ ÁNH TRĂNG MƠ


Tình yêu là ánh trang mơ
trăng ơi trăng hởi trăng chờ tình ai
trăng tình ân ái đắm say
cho ta ngây ngất ngất ngây với nàng
tình yêu là một cung đàn
ru ta vào giấc mộng vàng bên nhau

tình là khúc hát thanh tao
lời yêu ai nói ngọt ngào bên tai
ngàn năm tình mãi đắm say
ta đi tìm cỏi bồng lai địa đàng..
tình như là khúc nhạc vàng
để tìm hơi ấm bên nàng ta yêu

trời ơi ta đắm say nhiều
để nghe trong gió gọi chiều mưa bay
ta yêu rồi đó ai hay
còn nghe trong giấc mộng đầy trên môi
để ta nhìn thấy em cười
cho ta yêu mãi trong đời mình em.....

hai ta còn một trái tim
muôn đời nghìn kiếp êm đềm bên nhau
đêm ta mơ mộng má đào
nhớ em ta nhớ tình sâu mặn nồng
trăng tàn chếch bóng bên sông
tình yêu rực cháy đêm hồng ta yêu....






CHO CINDY NGUYỄN  ( TÌNH LÀ NỖI NHỚ )

ANH VẪN CÒN MƠ KHI TÌNH EM RÉO GỌI
CHO TIM ANH THẤP THỎM NHỚ AI NHIỀU
NGHE LÒNG MÌNH CÒN GỌI TIẾNG TÌNH YÊU
LÒNG RỰC CHÁY NHƯ MÙA HÈ NÓNG BỎNG

yêu em lắm bởi làn môi mơ mộng
và vườn đào đang nở nụ tình xuân
hởi người tình muôn thuở của thi nhân
ta sẽ vẽ bức tranh tình bất tử

hãy đến cùng ta em đừng tư lự
và hãy yêu gắn bó chẳng rời nhau
tình ta là muôn khúc nhạc thanh tao
thơ là suối bay cao trời vạn bực

ôi tình yêu như mùa hè cháy rực
để ta yêu trong giờ khắc huy hoàng
rồi tung cánh chim bay trời cao vút
để cùng nhau tìm đến cỏi thiên đàng

tinh bất tử là tình yêu vạn thuở
để muôn đời ta tìm đến bên nhau
cỏi nhân gian là vạn thảm thành sầu
tình sẽ chết sau một thời yêu dấu

em là đấy một loài hoa ngọc thảo
cho ta mơ ngàn kiếp bởi ta yêu
ta biết rồi em ! - ý nghĩa của tình yêu
trong tận đáy lòng ta luôn nhớ mãi

em như thể một loài hoa cỏ dại
đã mọc hoang ngàn kiếp để anh mơ
cỏi hồn mình cô động để làm thơ
thơ cất cánh bay cao trời vạn đại

rồi thi sĩ sẽ tìm hoa để hái
để ta yêu muôn kiếp bởi vì yêu
chữ tình yêu ngàn ý nghĩa cao siêu
nên ta đó viết thơ tình mãi mãi.....




TA MƠ TRỜI CŨNG MƠ MƠ

Ta mơ trời cũng mơ mơ
ta mơ trời cũng làm thơ ta sầu
tình yêu là cỏi thương đau
cho nên trời cũng thay màu gió mưa
bình minh gội nắng tinh mơ
hoàng hôn ta viết tình thơ gởi nàng

tình là địa ngục thiên đàng ?
ta đâu có biết mộng vàng ta mơ
ta mơ và mãi làm thơ
làm thơ tình ái gởi thơ lên trời
trời xa ngàn cỏi chơi vơi
làm sao ta gởi lên trời hởi ai !

thơ ơi tình mãi còn say
dù là đau khổ ta này vẫn yêu
vẫn yêu ngây ngất mỗi chiều
vẫn mơ say đắm tình yêu với nàng
thơ bay về cỏi thiên đàng
tình ta còn đó muộn màng vẫn yêu...

bởi ta còn ước mơ nhiều
mong sao có một nàng kiều bên ta
để ta nằm ngủ bên hoa
nghe tình bay bổng la đà trên mây
để yêu và thấy ngất ngây
để tìm hơi ấm đêm nầy cùng ai...!

ĐỂ QUÊN TRÊN THẾ GIAN NÀY
CUỘC ĐỜI ĐAU KHỔ QUANH ĐÂY RẤT NHIỀU
MUỐN QUÊN CHỈ CÓ TÌNH YÊU
LÀM CHO QUÊN HẾT NHỮNG ĐIỀU ĐAU THƯƠNG
ĐỜI ƠI LÀ BÃI CHIẾN TRƯỜNG
KHẮP TRÊN THẾ GIỚI TANG THƯƠNG HẰNG NGÀY...







ĐẸP CHI NGƯỜI HỞI

Bởi em nhan sắc đậm đà
đẹp chi em hởi cho ta đắm lòng
em ơi em hởi má hồng
làm sao chịu nổi tình nồng của em
ngày nào ta vắng bóng em
ta ngồi ta khóc bên thềm trăng mơ

trăng là trăng của ngàn thơ
trăng là trăng của đợi chờ em yêu
trăng soi nhan sắc mỹ miều
trăng làm xao xuyến tình yêu trong hồn
để ta hôn nụ hoa hồng
hoa tình ân ái hương nồng ngất ngây...

ta mơ về cỏi bồng lai
để ta cùng với mây bay ngàn trùng
để trăng và nước trùng phùng
để hoa và bướm thẹn thùng bên nhau
để ta quên hết ưu sầu
vườn xuân đang trổ nụ đào ta mơ

đưa ta về cỏi ngàn thơ
để ta đứng đó hồn mơ bến tình
nghe hồn bay bổng thênh thang
ngao du trong giấc mộng vàng cùng em
để trời rực ánh trăng đêm
ta nằm say ngũ êm đềm trong trăng.....

trăng ơi trăng hởi có nàng
thơ ơi thơ hởi thiên đàng là đây
yêu em trong thế gian này
ta quên tất cả tình say bên nàng
lang thang trong cỏi thiên đàng
cỏi tình ân ái mơ màng trong mơ.......


NGƯỜI ƠI TA NHỚ THƯƠNG NGƯỜI


Người ơi ta nhớ thương người
nhớ trăng nhớ nước nhớ trời bao la
nhớ em là một loài hoa
hoa tình yêu ấy mặn mà anh yêu
nhớ em còn khóc thương nhiều
tình còn say đắm bởi yêu hương nồng

giấc mơ tình ái bềnh bồng
mơ sao tìm đến môi hồng  để yêu
để yêu và đắm say nhiều
bởi em đẹp quá mỗi chiều anh mơ
bên em là một trời mơ
cả trời ân ái nên thơ tuyệt vời

nàng làm xao xuyến tình tôi

LIÊN KHÚC 96 TÌNH ƠI HAI CHỮ ÁI TÌNH

TÌNH ƠI HAI CHỮ ÁI TÌNH

Tình ơi hai chữ ái tình
buồn ơi buồn lắm cho mình đau thương
cũng vì chữ nhớ chữ thương
chữ đau chữ đớn bởi thường biệt lỵ !

tình yêu là cõi lòng si
lòng ta đau lắm nói gì ai ơi
đau vì ta nhớ nụ cười
của ai ai đó của người ta yêu !

nhớ nhung người ngọc mỗi chiều
nghe cơn gió thoảng hiu hiu lạnh lùng
một trời mưa gió mênh mông
cô đơn vì bởi đời không bến tình !

tình ơi là chuyện của mình
buồn ơi buồn hởi khi tình bay cao
giữa rừng cây lá lao xao
tình không bến đợi cho sầu ngàn năm

mưa thu mờ ánh trăng rằm
kiếp thi nhân đó kiếp tằm nhả tơ
cho nên ta phải làm thơ
viết thơ tình ái cho ngơ ngẩn buồn !

mưa còn mưa lệ tình tuôn
mưa ơi lạnh quá theo luồng gió đông
còn đâu tuổi sửa hương nồng
giờ em đã lớn theo chồng bỏ ta !

tiếc người mặt ngọc như hoa
ta yêu say đắm mặn mà sắc hương
ai ơi lứa tuổi thiên đường
một thời nhan sắc vô thường pha phôi !

trăm năm chỉ một cuộc đời
đau thương nhiều lắm ai ơi ái tình
giờ đây ta vẫn một mình
đi trong sương sớm bình minh nắng hồng

trách ai bẻ gảy tơ lòng
em vui duyên mới theo chồng bỏ anh
nghe mưa rơi rớt bên mành
mưa ơi lạnh quá ta thành thi nhân  !

Sài Gòn 30/12/2012

CÒN GẶP NHAU THÌ TA CỨ CHƠI

CÒN GẶP NHAU THÌ TA CỨ CHƠI
CÒN GẶP NHAU THI TA CỨ CHƠI
CHƠI CHO XẬP ĐẤT ĐỂ VỀ TRỜI
VÌ NƠI TRÁI ĐẤT KHÔNG CÒN CHỖ
CHO NHÀ THƠ QUẬY ĐỂ MÀ CHƠI !

CÒN GẶP NHAU THÌ TA CỨ VUI
VUI TÌNH VUI NGHĨA BẠN MÌNH ƠI
RỒI VUI RỒI KHÓC BÊN LY RƯỢU
VÌ BỞI NGƯỜI YÊU BỎ HẾT RỒI..!

CÒN GẶP NHAU THÌ TA CỨ SAY
SAY CHO THẾ GIỚI XẬP ĐÊM NẦY
SAY CHO TRỜI ĐẤT THÀNH NGHIÊNG NGỬA
TẬN THẾ ĐẾN RỒI AI CÓ HAY..!

CÒN GẶP NHAU THÌ TA CỨ LA
HÃY CÙNG NHAU UỐNG RƯỢU NGHE TA
BỞI VÌ TẬN THẾ NGHE BUỒN LẮM
TA MUỐN SỐNG HOÀI ĐỂ HÁT CA.!

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

LIÊN KHÚC 96 CHÀO MỪNG EM ĐẾN ĐẦU TIÊN

Cám ơn em đến đầu tiên
anh cùng em đó có duyên thật rồi
anh thì yêu lắm em tôi
yêu tình bằng hữu yêu người bạn thơ

mà đêm anh mãi nằm mơ
sáng ra thức dậy làm thơ gởi nàng
thơ bay khắp cõi địa đàng
vượt trùng dương đó không gian tuyệt vời

bao la trùng điệp mây trời
xanh xanh tàng lá lả lơi nắng hồng
đêm đêm nằm mộng hương nồng
ai ơi chớ có lấy chồng bỏ tôi

cho tôi lạnh lẽo bên đời
đông về lanh giá hởi người trong mơ
tơ tình tôi dệt bằng thơ
bằng thơ tình ái ngẩn ngơ với nàng

nàng oi nàng có yêu chàng
hay là nàng đã phụ phàng tình ta
cho ta viết khúc tình ca
đàn thơ ta gảy mắt nhòa lệ đau

cho ta ngàn khúc ưu sầu
nhớ ai ta nhớ đêm thâu lạnh lùng
đông ơi đừng có mưa phùng
cho ta lạnh lẽo phòng không nhớ nàng

cho ta ngàn kiếp lang thang
đi trong nắng sớm chiều tàn lá bay
nhớ người yêu dấu còn đây
ta còn nhớ mãi hình hài dáng yêu

lơ thơ tóc xỏa mây chiều
trời ơi đẹp quá bòng kiều ta mơ..! (20 phut xktt cho MOON HONEY)

ARE YOU LONESOME TONIGHT ?

ARE YOU LONESOME TONIGHT ?

Are you lonesome tonightdo you miss me tonight
Are you sorry we drifted apart
Does your memory stray to a brighter sunny day
When I kissed you and called you sweetheart
Do the chairs in your parlor seem empty and bare
Do you gaze at your doorstep and picture me there
Is your heart filled with pain
shall I come back again

Tell me dear, are you lonesome tonight


Photobucket
 I wonder if you're lo
nesome tonight
You know someone said that the world's a stage
And each must play a part.
Fate had me playing in love you as my sweet heart.
Act one was when we met
I loved you at first glance


You read your line so cleverly
and never missed a cue

Then came act two
you seemed to change and you acted strange

And why I'll never know
Honey, you lied when you said you loved me
And I had no cause to doubt you.
But I'd rather go on hearing your lies
Than go on living without you
Now the stage is bare and I'm standing there
With emptiness all around
And if you won't come back to me
Then make them bring the curtain down
Photobucket

Is your heart filled with pain
shall I come back again

Tell me dear, are you lonesome tonight

Photobucket

LIÊN KHÚC 96 TÔI NÓI RẰNG YÊU TÔI SẼ YÊU

TÔI NÓI LÀ YÊU TÔI SẼ YÊU

Tôi nói là yêu tôi sẽ yêu
đã mơ cùng mộng nhớ nhung nhiều
đã đem hồn vía bên ai đó
thơ thẩn tình ta vạn buổi chiều..!

ta để hồn thơ bay đến em
để lòng ấp ủ cánh hoa tim
hồn ta là cả trời vô tận
và biển tình yêu ngây ngất êm...

thơ tình ta viết muôn lời gió
mà gió trăng vàng ôi ngẩn ngơ
trăng sáng trời cao trăng vạn thuở
nằm nghe mộng mỵ nhớ người mơ..!

thơ ơi ! thơ hởi ! mộng tình ca
muôn kiếp nghìn đời thơ thiết tha
nhớ mãi trời ơi ! tôi mãi nhớ
nhớ người trong mộng dáng kiêu sa !

người ơi sắc nước hương trời đó
mà để sầu thương nhớ ngập lòng
cho nhớ cho nhung tình vạn thuở
như mùa thu lạnh nước thu trong !

rồi mây ngủ sắc trời xanh xám
cho lá hoàng hôn lá đổi màu
chiếc lá trên cao nhìn ảm đạm
cho ta thương nhớ vạn nghìn sau !

làm sao ai biết được tình yêu
như gió mây bay một buổi chiều
gặp gỡ rồi yêu và hứa hẹn
để rồi ôm mộng nhớ thương yêu !


CHIỀU ƠI CHIỀU NHỚ THƯƠNG AI

Chiều ơi chiều nhớ thương ai
còn tha thiết lắm tình dài trăm năm
mắt em sáng tợ trăng rằm
cho ta vào mộng âm thầm tương tư !

tình yêu là một trời mơ
tình yêu là một bài thơ diễm tình
chỉ mong ai đến yêu mình
cho mình ngây ngất cho tình ngất ngây

cho ta vào cõi tình say
dù muôn ngàn kiếp vẫn hoài yêu em
cho anh nằm ngủ trên tim
mà nghe tình ái êm đềm như mơ

cho ta hồn vía thẫn thờ
cho trăng sáng mãi cho thơ ngập lòng
để hồn thơ mãi mênh mông
chiều nghe gió thổi ta hong gió chiều

mây chiều thoang thoảng cơn yêu
tình cao diệu vợi bóng chiều trôi qua
hương thơm ai đó mặn mà
là hương tình ái đậm đà trên môi !

gió chiều gió của tình tôi
để tôi ngồi ngắm mây trời bên em
hiu hiu gió thổi qua rèm
cho ta say đắm tình mềm em ru !

em còn ru suốt mùa thu
cho mây gió thổi em ru nắng hồng
anh hôn ngàn nụ hôn nồng
chợt nghe hồn vía bềnh bồng trong mơ......


NHÌN TRĂNG TRĂNG LẠI HỮNG HỜ

Nhìn trăng trăng lại hững hờ
ngắm sao sao lại sững sờ với trăng
thơ ơi tìm đến Cung Hằng
cho thơ ngớ ngẩn sao băng mất rồi

sương chiều lạnh giá hồn tôi
cho tôi ngồi đó ngắm trời mây bay
ngàn năm mây vẫn bay hoài
cho mưa rơi rớt cho ai lạnh lùng !

cho tôi lạnh lẽo cô phòng
cho tôi nhung nhớ nghe lòng yêu yêu
tôi còn ôm mộng bóng kiều
tôi còn ôm mãi để yêu bên nàng

tôi còn nghe một cung đàn
tình em gieo rắc mơ màng chưa vơi
tình còn vương vấn trong tôi
sao tôi lạnh lẽo bên đời lẻ loi !

em giờ đã cướp hồn tôi
cho tôi say chết bên đời vì em
tôi còn mơ mãi trái tim
để tôi ngây ngất môi mềm khi yêu

bóng mơ là vạn buổi chiều
tình còn ngợp nắng hương yêu của nàng
chiều ơi mây gió thênh thang
nghe hồn thơ thẩn mơ màng đến ai..!



CHIỀU ĐÔNG LẠNH GIÁ

Đường chiều lạnh giá
rét run lòng ta
nhớ thương loài hoa
giờ đã xa rồi...

cuộc tình đã lỡ
nhớ nhung người ơi
chỉ là một thuở
ngàn năm đơn côi !

chiều đông lạnh quá
ta ngắm mây trôi
tình thơ buồn bã
nghe hồn chơi vơi.....

như bóng mây cao
về đến phương nào
muôn kiếp xanh xao
ngàn kiếp ưu sầu...!

cuộc tình nay đã
chìm trong cơn mơ
lòng buồn quá xá
tình ơi ! ngẩn ngơ...!

như gió trăng sao
về cõi muôn trùng
ôi buồn biết bao
giá băng lạnh lùng !

chiều đông lạnh quá
sắt se lòng ta
tiếc chi ngày qua
nhớ chi thời xa !

chuyện tình xưa cũ
đớn đau còn đây
buồn ơi tình lỡ
cho hồn thơ bay...!

ngày đông lạnh giá
tháng năm buồn đau
giờ nghe lạnh quá
trong hồn xanh xao...!


CHỈ LÀ TRĂM NĂM

Tặng anh nuôi Anton Nguyễn Hồng Thứ (28/12/2012)


Em qua và chúc anh đây
chúc Người sống thọ vui vầy cháu con
còn trời còn mươc còn non
còn anh tôi đó ta còn làm thơ

còn mây còn gió lững lờ
thì còn ngọn cỏ cho bò trâu ăn
còn thi ca cõi địa đàng
còn mưa còn nắng trần gian biển đời

còn tình yêu ở trong đời
thi còn mãi mãi loài người sản sanh
tình là ánh sáng hành tinh
sáng soi vạn vật cho mình sống vui

dù tình đau khổ ngậm ngùi
nhưng yêu để sống trong đời khổ đau
chớ nên tranh thấp tranh cao
chỉ là chuốc lấy khổ sầu mà thôi !

tinh yêu mãi mãi lên ngôi
cho ta vui sống quên đời đau thương
trăm năm trong cõi vô thường
đau thương nhiều lắm tai ương phủ đầy

đó là định luật trần ai
có vui có khổ cõi nầy thế thôi
khổ thi khổ thế ai ơi
khi vui muốn khóc khi cười ta đau !

tình ơi biết nói làm sao
đời ơi muôn sắc muôn màu trần gian
chỉ là một cõi địa đàng
trăm năm thôi nhé điêu tàn mai sau !

từ ngàn xưa đến ngàn sau
có ai sống mãi địa cầu ngàn năm
đêm đêm ta khóc lệ đầm
đời người rất ngắn ta thầm khổ đau...!

(15 phút xktt bên nhà antonhongthu@ymail.com)



CHO DÙ TRÁI ĐẤT VẪN QUAY

Cho dù trái đất vẫn quay
ta còn say mãi say hoài em ơi
ta say vi bởi cuộc đời
ta say vì bởi kiếp người khổ đau

trăm năm còn có gì đâu
chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì ( Nguyễn Du)
tình yêu khốn khổ biệt ly
hợp tan tan hợp ta thì khổ đau

cho nên thơ mãi tràn trào
tuôn như suối đổ thao thao không dừng
địa cầu quay mãi không ngưng
loài người cũng thế không ngừng đau thương

đời là một bãi chiến trường
tranh danh đoạt lợi tai ương phủ đầy !
chiến tranh tang tóc vì đây
cũng vì danh vọng tiền tài giết nhau !

đời ham tranh thấp tranh cao
tranh nhau tranh mãi cùng nhau vô tù !
thà rằng không có một xu
còn hơn trong cảnh ở tù ai ơi !

tự do độc lập ai ơi
không chi ràng buộc ta cười mình ta
ta vui cũng viết thơ ca
ta buồn cũng viết tình ca cho đời !

thơ giờ không khóc thơ cười
cười đời ngu muội nên người hơn thua
kẻ ngu có tật chó hùa
để binh kẻ quấy hay ưa vô tù

chết rồi địa ngục âm u
ở cùng ma quỷ mịt mù hang sâu
hơn thua chi phải u sầu
chỉ là một nấm cỏ khâu vàng khè

phơi mưa cùng nắng không che
nằm yên lặng lẽ bên lề ruộng hoang
người ơi ! ta chán thế gian
A Di ta niệm Phật Đàng mai sau !

thế gian là một cõi sầu
đời là biển khổ ai đâu tỏ tường !


(20 phút xktt bên nhà Phan Mai)



CHÉN RƯỢU CÀN KHÔN

Chén rượu Càn Khôn rượu của Trời
Quỳnh Tương Phật Mẫu tặng cho đời
nếu ai uống được triên miên thọ
sống mãi trên cao cạnh với Người !

Trời thương ta lắm các con Trời
Mong đời thuận thảo sống vui chơi
chớ nên thù ghét gây chinh chiến
bởi vì ngu muội máu tuôn rơi !  (đoạn nầy phá luật)

Rượu quí Càn Khôn , rượu cõi trên
lại còn thơm lắm quả Đào Tiên (1)
Phật còn ban tặng người nhân thế
một kiếp lo tu Phật rước liền

trăm năm trong cõi đời đau khổ
ta quyết phen này uống rượu tiên
Đức Mẹ từ bi ban phước lớn
sau sẽ về trời lên Cửu Thiên !

Huyền Thiên Tạo Hóa rất cao siêu
nhân thế làm sau hiểu được nhiều
nêu ai quay gót sang bờ bến
trở về cùng Mẹ Bến Tình Yêu !

Nay ta nâng chén Càn Khôn nhé
mời bạn cùng tôi uống rượu Quỳnh
cõi giã ai ơi đời ảo tưởng
mà người nhân thế ngỡ là "vinh" (vinh quang)

uống chén Quỳnh Tương rượu của Trời
rượu Càn Khôn ấy bạn cùng tôi
rượu Quỳnh ta uống tình tri kỷ
ngàn năm sống mãi bạn mình ơi !

đào tiên một trái muôn ngàn kiếp
ta sẽ an hoài trên cõi tiên
mãi mãi ngàn năm đời bất tận
nếu tâm từ ái dứt ưu phiền !

(1) đào tiên nơi cõi tiên không phải đào tiên nơi thế gian nhá)


LIÊN KHÚC 96 ƯỚC GÌ TA CÓ EM YÊU

ƯỚC GÌ TA CÓ EM YÊU

ƯỚC GÌ TA HÓA TRĂM NGƯỜI
THI TA YÊU HẾT TRĂM NGƯỜI YÊU TA
ƯỚC GÌ TA HÓA NGÀN NGƯỜI
ĐỂ TA YÊU HẾT NGÀN NGƯỜI TA YÊU !

ƯỚC GÌ TA CÓ BÓNG KIỀU
ĐỂ TA ÔM ẤP TA YÊU MỖĨ NGÀY
TÌNH TA CHUNG THỦY KHÔNG PHAI
SẼ YÊU EM MÃI KHÔNG NGÀY NÀO KHÔNG

ĐỂ TA NẰM MÃI TRONG LÒNG
ĐỂ NGHE HƯƠNG ẤM TÌNH NỒNG BÊN EM
TA CÒN ÔM ẤP TRÁI TIM
TIM EM TUYỆT DỊU ÊM ĐỀM TA SAY

EM LÀ CẢ MỘT VƯỜN LÀI
CHIM SA CÁ LẶN CHO AI SI TÌNH
EM ƠI BUỒN LẮM MỘT MÌNH
NÊN ANH NGỒI VIẾT THƠ TÌNH ANH MƠ

THƠ ƠI THƠ HỞI THƠ CHỜ
CHỜ CHO TRĂNG LẶN THẪN THỜ BÊN AI
ĐẮM SAY VÌ MỘT HÌNH HÀI
ANH MƠ ANH TƯỞNG NHỚ NGÀY NHỚ ĐÊM...

TÌNH YÊU LÀ THẾ ÊM ĐỀM
CHO NGƯỜI NHÂN THẾ MÃI TÌM ĐẾN NHAU
TÌNH YÊU CÒN MÃI NGÀN SAU
NHƯ TRĂNG VỚI NƯỚC NHƯ SAO TRÊN TRỜI


CÔ ĐƠN BUỒN LẮM AI ƠI

CÔ ĐƠN BUỒN LẮM AI ƠI
LÀM SAO CHỊU NỖI MỘT ĐỜI TRĂM NĂM !
ĐAU THƯƠNG TRONG CÕI LẶNG THẦM
BUỒN ƠI BUỒN LẮM ĐỊA ĐÀNG BƠ VƠ..!

NHÌN TRĂNG TRĂNG LẠI HỮNG HỜ
TRÔNG SAO SAO LẠI SỮNG SỜ TÌNH TA
HỞI ƠI TRONG KIẾP NGƯỜI TA
DÙ YÊU CÓ KHỔ HƠN LÀ ĐƠN CÔI !

TRỜI ƠI NHÌN XUỐNG ÔNG COI
SAO CON ĐƠN ĐỘC KHÔNG NGƯỜI KẾ BÊN
ĐỂ CHO ĐỜI BỚT ƯU PHIỀN
MỘT MÌNH LẶNG LẼ ĐÊM BUỒN QUẠNH HIU !

CHO DÙ CÓ KHỔ VẪN YÊU
KHÔNG YÊU LÀ LỖ NHỮNG CHIỀU LẺ LOI
THƠ ƠI THƠ KHÓC HAY CƯỜI
SANH RA TRONG MỘT KIẾP NGƯỜI KHỔ ĐAU !


TÌNH YÊU LÀ MỘT KHỐI SẦU

TÌNH YÊU LÀ MỘT KHỐI SẦU
MÀ NGƯỜI NHÂN THẾ AI ĐÂU CHỊU BUỒN !
SỐNG TRONG ĐỜI ĐỂ YÊU THƯƠNG
CHO NÊN CẦN CÓ BẠN ĐƯỜNG SẺ CHIA

MỘT MÌNH CÔ ĐỘC RẤT GHÊ
GẶP CƠN ĐAU KHỔ TRÀN TRỀ AI LO
KHÔNG YÊU LÀ PHẢI NẰM CO
KHÔNG NGƯỜI TÂM SỰ THẪN THỜ ĐAU THƯƠNG !

CHO NÊN ĐỜI LẮM ĐOẠN TRƯỜNG
MỘT MÌNH MỘT NGỰA TANG THƯƠNG NGẬP TRỜI
NAY TA KHUYÊN HẾT MUÔN NGƯỜI
KẾT HÔN ĐI NHÉ CHO ĐỜI YÊN VUI !

CHỚ ĐỪNG BẮT CHƯỚC NHƯ TUI
LÀM CHI THI SĨ NGẬM NGÙI LÀM THƠ !
LÀM THƠ LÀ ĐỂ MỘNG MƠ
CHỈ LÀ ẢO TƯỞNG BỤI MỜ CƠN ĐAU

ĐỂ QUÊN BUỒN BÃ XANH XAO
ĐỜI TA BẤT HẠNH TRÀN TRÀO THƠ CA
CHO VƠI ĐAU ĐỚN VẬY MÀ
TÌM NGUỒN VUI MỚI CHO TA BỚT SẦU !


ĐỜI TA CÓ VẠN NIỀM ĐAU

ĐỜI TA CÓ VẠN NIỀM ĐAU
MƯA TUÔN TUÔN LỆ CHO SẦU VƠI ĐI
TÌNH ƠI ! MỘT ÁNG SẦU BI
YÊU THƯƠNG CHI ĐỂ BIỆT LY NÃO NỀ

TRỜI CÒN MƯA GIÓ LÊ THÊ
YÊU ĐƯƠNG LÀ ĐẤY TRÀN TRỀ KHỔ ĐAU
ĐÊM ĐÊM TA NGẮM TRĂNG SẦU
TRĂNG TREO LƠ LỮNG NGÀN SAU TRĂNG BUỒN

MƯA ƠI MƯA MÃI TRÊN NGUỒN
MƯA CÒN ĐỔ LỆ TÌNH TUÔN SUỐI NGÀN
TAY TA NẮN NÓT CUNG ĐÀN
HÁT LÊN TÌNH KHÚC TRẦN GIAN LỆ NHÒA

TÌNH SẦU TRÊN VẠN KIẾP HOA
HOA YÊU AI ĐÓ CHI MÀ KHỔ ĐAU
TRỜI CÒN CHIẾU SÁNG MUÔN SAO
TRỜI XANH NGẬP NẮNG TRĂNG SAO ÚA TÀN

THÌ NGƯỜI TRONG CÕI TRẦN GIAN
ĐƯỢC SANH RA ĐỂ ĐIÊU TÀN NHƯ HOA
TRĂM NĂM TRONG KIẾP NGƯỜI TA ( Nguyễn Du )
CHỮ TÌNH NẶNG NỢ NÊN LÀ KHỔ ĐAU..!

MỪNG XUÂN NHẤP CHÉN RƯỢU HỒNG

Mừng xuân nhấp chén rượu hồng
cho ta hên đấy cho nồng men say
bạn ơi tình nghĩa tràn đầy
là tình bằng hữu muôn ngày không quên

ta là giồng giống Việt Nam
đất ta ta ở ta làm ta ăn
đừng ai ôm mộng xâm lăng
Tàu Bang thành biển sói lang có ngày

ta là thầy bói cho hay
nước bây độc ác rồi đây tiêu đời
trong kỳ đại xá ai ơi
những người ác đức trong đời sẽ tan

Trung Hoa ác đức điêu tàn
xụp thành biển cả kênh kang không còn
còn trời còn nước còn non
Việt Nam bền vững con Rồng cháu Tiên

ngày mai đất nước thần tiên
vang danh thế giới mọi miền nễ oai
Việt Nam số một tương lai
không tin thì hãy đợi ngày vinh quang !

sau này thế giới kinh hoàng
Việt Nam lảnh đạo bình an thái hòa
hòa bình thế giới không xa
đất ta đất Phật nhà nhà yên vui

giáng sanh Di Lạc độ đời
Phật ban phước lớn cho người an khang
con Hồng cháu Lạc vinh quang
cộng đồng thế giới bình an muôn đời..!

không còn kẻ ác trong đời
chỉ còn người thiện trong đời tương lai
thời kỳ thạnh trị lâu dài
Phật ban phước lớn cho ai tu hành..!

(15 phút bên nhà anh Nguyễn Hồng Thứ)




TRỜI ƠI TÔI ĐÃ ĐÃ YÊU AI

Trời ơi tôi đã đã yêu ai
tôi đã yêu người tôi đắm say
từ buổi gặp nàng tôi mãi nhớ
nhớ người trong mộng nhớ thương ai

tôi đã yêu rồi tôi đã yêu
đã mơ và mộng dáng yêu kiều
yêu đôi mắt sắc em huyền bí
đôi mắt mơ huyền ôi đáng yêu..!

đôi mắt xanh rờn rất mộng mơ
dáng người thon thả vẻ ngây thơ
và môi cười ấy nghe ròn rả
cho đám trai tơ mắt phải mờ !

rồi tóc nhung huyền theo gió bay
tóc tiên say đắm cõi lòng ai
trần gian tri kỷ còn ai nữa
chỉ có mình em ta đắm say..!

trời ơi nàng đẹp tợ tiên nga
hai quả đào tiên thật nõn nà
bao gã si tình theo bén gót
em còn hơn cả những loài hoa..!

hoa của tình yêu hoa thế gian
lộng lẫy trời mây ngọn gió ngàn
tóc em xối xả tung theo gió
hồn tôi ngây ngất mộng mơ tan...( hòa tan trong cơn say )

tôi đã si tình tôi đã si
say đắm trời ơi có biết gì
say mộng tình mơ hôn tóc rối
thơm mùi ân ái quá lâm ly...!
 



RƯỢU CẦN TA UỐNG GIỮA TRỜI

Rượu cần ta uống giữa trời
hồn tan vào cõi chơi vơi núi rừng
thơ yêu bay bổng lưng chừng
thơ còn bay mãi theo luồng gió bay......
 
Rượu cần ta có say say
bên nhau ta uống đêm ngày có sao
càn khôn ta uống rượu sầu
cho tình ngập nắng giữa bầu trời xanh

ta ngồi say dưới trăng thanh
tình ta ngơ ngẩn mộng lành bay cao
trời xanh còn có trăng sao
ngày ta bắt cá dưới ao làm mồi

ngâm thơ uống rượu giữa trời
rượu vô tình hát muôn lời tình ca
trên cao ngàn dải thiên hà
với trăng cùng nước ta mà ngâm thơ....

ta đi vào cõi mộng mơ
hồn bay vào cõi thiên thơ đất trời
chim bay về cõi xa vời
ta ôm hủ rượu giữa đời thênh thang..

trời xanh suối bạc mây ngàn
cất cao giọng hát cung đàn gió reo
tình thu suối đổ trong veo
có ai mà thích hãy trèo với ta !

(8 phút xktt bên nhà mới Én Mùa Thu)


MÌNH NHẮC NHỞ CÁC BẠN BLOGYAHOO CŨ KỂ TỪ NGÀY 17/1/2013 KHÔNG CÒN HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU, TUY NHIÊN CHÚNG TA VẪN XEM ĐƯỢC CHO ĐẾN NGÀY 17/3/2013 MỚI ĐÓNG LUÔN.

TUY NHIÊN MÌNH SẼ TIẾP TỤC COM THƠ TẶNG CHO CÁC BẠN TỚI COM THƠ MÌNH CHO ĐẾN NGÀY 15/1/2012 MƠI NGƯNG GIAO LƯU. BẠN NÀO
THÍCH BÀI NÀO CỨ CHÉP THƠ MÌNH QUA BLOG MỚI ĐI VÀ NHƠ ĐỂ TÊN
MÌNH LÀ OK RỒI ! CTVL LUÔN LUÔN THƯƠNG YÊU VÀ TRÂN TRỌNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI !

BYE BYE NHỮNG NGƯỜI BẠN VĨ ĐẠI VÌ ĐÃ ĐỒNG CẢM VỚI DÒNG THƠ TÌNH LÃNG MẠNG NÓNG BỎNG, ĐAU THƯƠNG VÀ NGHIỆT NGÃ CÙNG
RẤT LÀ THƠ MỘNG CỦA MÌNH. CTVL THÀNH THẬT BIẾT ƠN BẠN ĐẾN VÀ LẠI TIẾP TỤC ĐẾN NHÉ, MÃI MÃI LÀ CHUNG THỦY VỚI NHAU TRỌN ĐỜI NHÉ !

TẠM BIỆT BẠN BLOGYAHOO  NHÉ CHÚC BẠN GIÁNG SINH VUI VẺ VÀ MUÔN VÀN HẠNH PHÚC, VẠN SỰ NHƯ Ý TRONG NĂM MỚI VÀ ĐẾN NGÀY
26/12/2012 LÀ CUNG TRẦM VŨ LANG VẪN CÒN VIẾT TRÊN LIÊN KHÚC 96 LÀ LIÊN KHÚC CHÓT CHO ĐỦ 30 HOẶC 40 BÀI NỮA TRÊN NGÔI NHÀ XƯA THÂN YÊU VÀ ĐẦY ẤP TÌNH CẢM NẦY TRƯỚC KHI MÌNH TẠM BIỆT QUA NHÀ MỚI. RƯNG RƯNG NƯỚC MẮT BẠN MÌNH ƠI !
VẬY CTVL LONG TRỌNG MỜI CÁC BẠN QUA WEBSITE, FACEBOOK VÀ
BLOG MỚI CỦA MÌNH CÓ ĐỊA CHỈ GHI PHÍA DƯỚI ĐÓ. BẠN NICK LÊN :
google.com là có ngay ! (có bạn Tôm Càng không vô được vì chưa quen)

MỜI CÁC BẠN HÃY DÀNH CHÚT THỜI GIAN XEM LẠI TÌNH KHÚC 93
94 VÀ 95  LÀ NHỮNG THIÊN TÌNH KHÚC THƯƠNG YÊU VÀ ĐẪM LỆ CỦA KIẾP CON NGƯỜI "NGÀN NĂM THƯƠNG ĐAU" NHÁ . MÌNH RẤT THƯƠNG YÊU VÀ RẤT HÂN HOAN CHÀO ĐÓN BẠN TRONG NGÔI NHÀ MỚI CỦA MÌNH: 
  http://baoloctc.blogspot.com

MÌNH CŨNG MỜI CÁC BẠN TRỞ LẠI HAI TRANG TRƯỚC CỦA TRANG 93
ĐỂ XEM BÀI VIẾT : TUỔI THƠ CỦA CTVL VÀ HÌNH ẢNH CỦA MÌNH MÀ BA NĂM RỒI MÌNH CHƯA BAO GIỜ PHỔ BIẾN TRÊN BLOG ! (nay theo lời đề nghị của vài người bạn nên mình copy qua đó )

LIÊN KHÚC 96 LÀ TÌNH KHÚC SAU CÙNG TRONG BLOG NẦY VÀ LÀ NHỮNG TÌNH KHÚC TRÊN ĐỈNH CAO CỦA TƯ TƯỞNG ĐÃ VƯỢT RA KHỎI KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN CỦA ĐỜI SỒNG THỰC TẾ CỦA CON NGƯỜI
MÀ BAOLOCMAURICE ĐÃ VIẾT THEO TRƯỜNG PHÁI SIÊU THỰC SIÊU HÌNH HỌC VÀ TRƯỜNG PHÁI CỰC KỲ LÃNG MẠNG
( SUPER-NATURALISM, METAPHYSICS AND EXTREME ROMANTICISM )
CTVL MONG CÁC POETRY FANS ĐẾN VÀ CHIA SẼ VÀ COPY VỀ BLOG MỚI BẠN ĐỂ LÀM KỸ NIỆM VỚI KHOẢNH KHẮC KỲ DIỆU NẦY .

LƯU Ý :
ĐÂY LÀ TÌNH KHÚC TRỌNG ĐẠI NHẤT ĐỐI VỚI MÌNH NÊN MÌNH SẼ CÒN VIẾT TIẾP TỤC TRÊN TRANG NÀY ĐŨ SỐ 30 BÀI MỚI THÔI VÀ NẾU BẠN
NÀO THÍCH THÌ CỨ CHÉP VỀ BLOG MÌNH ĐỂ LÀM KỸ NIỆM.

I OFFER YOU FOR SOUVENIR WITH THIS MARVELLOUS INSTANT !

( Sáng nay mình làm được 9 bài thơ , online 7 bài còn lại 2 bài )

SÀIGÒN 26/12/2012

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

LIÊN KHÚC 96 HUYỀN THOẠI TÌNH YÊU

LIÊN KHÚC 96 LÀ TÌNH KHÚC SAU CÙNG TRONG BLOG NẦY VÀ LÀ NHỬNG KHÚC TRÊN ĐỈNH CAO CỦA TƯ TƯỞNG ĐÃ VƯỢT RA KHỎI KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN CỦA ĐỜI SỒNG THỰC TẾ CỦA CON NGƯỜI
MÀ BAOLOCMAURICE ĐÃ VIẾT THEO TRƯỜNG PHÁI SIÊU THỰC SIÊU HÌNH HỌC VÀ TRƯỜNG PHÁI CỰC KỲ LÃNG MẠNG
( SUPER-NATURALISM, METAPHYSICS AND EXTREME ROMANTICISM )
CTVL MONG CÁC POETRY FANS ĐẾN VÀ CHIA SẼ VÀ COPY VỀ BLOG MỚI BẠN ĐỂ LÀM KỸ NIỆM VỚI KHOẢNH KHẮC KỲ DIỆU NẦY .

LƯU Ý :
ĐÂY LÀ TÌNH KHÚC TRỌNG ĐẠI NHẤT ĐỐI VỚI MÌNH NÊN MÌNH SẼ CÒN VIẾT TIẾP TỤC TRÊN TRANG NÀY ĐŨ SỐ 30 BÀI MỚI THÔI VÀ NẾU BẠN
NÀO THÍCH THÌ CỨ CHÉP VỀ BLOG MÌNH ĐỂ LÀM KỸ NIỆM.

I OFFER YOU FOR SOUVENIR WITH THIS MARVELLOUS INSTANT !

( Sáng nay mình làm được 9 bài thơ , online 7 bài còn lại 2 bài )

SÀIGÒN 26/12/2012


HUYỀN THOẠI TÌNH YÊU

Hồn thơ theo gió mây bay
bay đi bay mãi bay hoài ngàn năm
mắt thơ tợ ánh trăng rằm
tình thơ trong suốt mênh mông một trời !

tóc thơ gió lộng tơi bời
suối thơ tuôn đổ sáng ngời cung trăng
vía thơ bay đến chị Hằng
làm thơ tình ái cho Trăng mỉm cười

thơ ơi thơ hởi thơ hời !
ai lau dùm lệ ta cười với ta
nhớ người mặt ngọc như hoa
trời ! ai đẹp quá thơ mà tương tư !

tay ta nắm lấy hồn thơ
giải tung như lụa ngập bờ sông Thương
để tình mãi nhớ mùi hương
ta đau vì mất mùi hương ái tình..!

nên ta băng giá một mình
nên thơ giờ đã khóc tình thi ca
nhớ ai nhan sắc mặn mà
một thời thơ ấu ta mà không quên

tình ơi ta để trong tim
bóng ai muôn kiếp còn chìm trong thơ
lòng ta ngơ ngẫn ngẫn ngơ
thơ nhung thơ nhớ thơ chờ muôn trăng !

tình giờ như ánh sao băng
muôn trăng lạnh lẽo cung Hằng lẻ loi
thơ ơi ! thơ khóc hay cười
ta làm thi sĩ khóc đời thơ ca !

khóc vì chỉ một loài hoa
lòng ta điên đảo vì sa cõi tình
thơ ơi ! thơ hởi ! thơ tình !
ta ngồi ta viết một mình ngân nga....


CHỈ VÌ BỞI MỘT LOÀI HOA

Chỉ vì bởi một loài hoa
đau thương còn mãi thiết tha cùng người
thơ ơi ! thơ khóc ! thơ cười
thơ tuôn máu lệ cho đời khóc thương !

ta còn nhớ mãi mùi hương
hương tình ân ái còn vương nắng hồng
vì ta còn nhớ hương nồng
vẫn còn quanh quẩn cho lòng ngất ngây...!

ta ơi còn mãi yêu ai
còn tha thiết lắm tình dài chưa nguôi
tình ta như gió trăng trôi
đời ta như ánh mặt trời lẻ loi

tình giờ như ánh trăng soi
đêm ôm gối chiếc ngày phơi nắng hồng
nhớ ơi là nhớ hương nồng
ngất ngây là bởi nụ hồng dễ thương !

để ta say đắm mùi hương
của ai ai đó ta thường ôm hôn
tình ta như nước muôn trùng
ngàn trùng xa cách mênh mông đợi chờ !

TÌNH TA NHƯ MỘT BÀI THƠ

Tình ta như một bài thơ
như mây với gió nghe thơ thẩn buồn
đường chiều ngập nắng hoàng hôn
tình nghe dịu vợi cho hồn thơ bay...

để nghe trong đáy hồn say
tình còn say mãi muôn ngày mai sau
chỉ mơ rồi lại đến sầu
ngắm trăng trăng khóc đêm thâu lại buồn !

thơ mơ để lệ tình tuôn
hồn thơ ngập nắng trên nguồn suối reo
tình như hồ nước trong veo
cho thơ ngơ ngẩn bay vèo cung trăng

đêm nay múc ánh trăng vàng
ta buồn ta uống trăng tan bên hồ
tình như mặt nước nhấp nhô
khi vui muốn khóc buồn so lại cười !

thơ ơi ! thơ nhớ thương người
ai người lau lệ ta cười đau thương
mưa rơi lạnh buốt đêm trường
hàng cây nghiêng ngửa trăng buồn trăng tan !

tình ta như ánh trăng tàn
thơ ta như ánh trăng tan mặt hồ
sông hồ mặt nước nhấp nhô
thế nhân còn mãi bên bờ thương yêu !


CHỈ VÌ CÓ MỘT BÓNG KIỀU

Chỉ vì có một bóng kiều
nên ta còn nhớ bóng yêu bên đời
chỉ vì yêu có một người
mà ta đau đớn suốt đời vì ai !

phải chăng là kiếp thương vay
khổ vì ai đó hình hài héo hon
chỉ vì một tấm lòng son
bởi yêu ai quá nên còn nhớ nhung !

để bên trăng sáng lạnh lùng
nằm nghe hồn vía ngàn trùng tiếc thương
bởi xưa tình ngập mùi hương
mà nay tình đã ngàn phương mất rồi !

trăng khuya trăng đứng giữa trời
trăng buồn ngơ ngẩn lả lơi ánh vàng
đêm nay ngồi ngắm trăng tàn
trăng soi bóng nước mơ màng trăng yêu !

trăng buồn trong cảnh quạnh hiu
đếm bao sao lẻ trăng nhiều thương đau
tình ơi ! ngàn kiếp thơ sầu
thơ bay lặng lẽ trăng sầu lẻ loi....

trăng còn sáng mãi ai ơi
bóng tình ai đó lả lơi ánh hồng
tình yêu còn mãi trong lòng
nên thơ ca đó bềnh bồng trong mơ....!


TÌNH ƠI NHƯ THỂ GIỌT SƯƠNG

tình ơi như thể giọt sương
bay bay từ cõi thiên đường trên cao
xuân ơi! lá đã thay màu
ta ngồi ta viết thơ đau vì tình

thơ yêu mình viết một mình
cô đơn một cõi mông mênh một trời
thơ buồn như thể mưa rơi
để ta ngồi viết cho đời ngâm nga !

ngắm mây cùng ánh trăng tà
chờ trăng trăng lặn tình ta lại buồn
rồi thơ để lệ mưa tuôn
thơ bay bay mãi như luồng gió bay

đau thương còn đó ngập đầy
đêm đông buốt giá tình say nắng hồng
vườn cây lạnh buốt chiều đông
mưa còn rơi rớt đêm buồn quạnh hiu

bóng đêm giờ đã qua chiều
đông ơi buốt giá cô liêu lạnh lùng
thu tàn ngọn cỏ rung rung
buồn ơi ! ngọn gió đêm đông lại về..!


GIÓ CHIỀU TỈNH GIẤC CƠN MÊ

Gió chiều tỉnh giấc cơn mê
hàng cây nghiêng ngửa lê thê giọng buồn
chỉ nghe tiếng gió chiều buông
còn trên tàng lá xanh buồn bóng đêm

trời chiều cây lá đứng im
hàng cây đứng đợi bóng đêm lại về
cho mình tỉnh mộng cơn mê
gió khuya về đến tràn trề bên ta !

đông ơi ! lạnh lắm hồn ta
cho ta gảy khúc tình ca lại buồn
rồi thơ cứ mãi tuôn tuôn
tình đau diệu vợi thành nguồn thơ yêu

bởi thơ tình nhớ bóng kiều
bởi trăng tình đứng liêu xiêu lạnh lùng
khói sương về cõi muôn trùng
ta ơi ! buồn lắm mưa phùn gió bay !

(mình tượng tượng là cuối đông rồi nên có mưa phùn )


Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

LK 95 THIÊN TÌNH SỬ LOÀI NGƯỜI NGÀN NĂM THƯƠNG ĐAU

NGƠ NGẨN TÌNH TA


Phong Ba ơi hởi Phong Ba !
em là con gái hay là con trai
trời ơi anh biết yêu ai
số anh lận đận tình dài đau thương

cho dù ai đó có thương
dù tình yêu có thơm hương tuyệt vời
dù tình hấp dẫn ai ơi
ta yêu lắm nụ cười giai nhân

yêu người da thịt trắng ngần
yêu người vì bởi hàm răng em cười
ta yêu vóc dáng tuyệt vời
ta yêu đôi mắt sáng ngời ngây thơ

ta về bến mộng tình mơ
ta về bến cũ đò xưa tìm nàng
ta đi trong nắng thu vàng
cho đông giá lạnh thu tàn lẻ loi

cho tình yêu mãi lên ngôi
tôn em thần tượng suốt đời để yêu
ta còn mơ bóng tình yêu
ta còn say dáng yêu kiều tiểu thơ

còn say đôi mắt em mơ
phập phồng lộng ngực em chờ đợi ta
em loài hoa quí kiêu xa
sắc hương kiều diểm mặn mà biết bao

hương tình em nguyện sẽ trao
để anh ôm trái hoa đào anh hôn
nụ hôn nóng bỏng dập dồn
dù đông có lạnh ấm nồng hương yêu

để ta ngồi ngắm mây chiều
tình ta như gió hiu hiu tuyệt vời
người ơi ta quá yêu người
để ta hôn mãi suốt đời bên em

để ta nựng nịu trái tim
tình yêu bốc cháy êm đềm bên ai
trời ơi tình đã ngất ngây
cho ta chết điếng đêm nầy vì em !






BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG CHÚC XUÂN MỌI NGƯỜI

Đón mùa xuân đến trong lành
vui xuân vui với xuân xanh nắng vàng
bạc tiền như núi mây ngàn
cây rung lá đổ trái vàng rụng rơi

phong quang nhà cửa sáng ngời
tình yêu ngập nắng một trời thân thương
gia phong như cảnh thiên đường
hoa xuân muôn sác thơm hương ngọt ngào

ân tình ta nguyện sẽ trao
tình yêu cao cả tràn trào thơ ca
sắc xuân mơn mởn đậm đà
như nàng sơn nữ trên da trắng hồng

ta yêu ai đó chưa chồng
nếu ai mà muốn lấy chồng ta ưng
vui xuân ta đế chúc mừng
chúc mừng bạn hữu ngập tràn an khang

trong nhà đầy với bạc vàng
đầy rương dầy tủ hột xoàng thiếu chi
nào là bích ngọc lưu ly
rồi là hồng ngọc thứ gì cũng sang

lên xe xuống ngựa lăng xăng
cửa sau cửa trước bạn vàng tới thăm
chúc người hạnh phước trăm năm
chúc người phước lộc ngàn năm vững bền

tiền vô như nước liền liền
muốn chi có nấy bạn hiền thiếu chi
vui xuân chẳng biết nói gì
nâng ly cạn chén ta thì no say

chúc cho ai đó năm nầy
cả đời hạnh phúc vui vầy cháu con
nhà thì phết ngọc sơn son
phong quang sáng chói để còn ngâm thơ

ngàn năm ta mãi còn mơ
đón xuân ta viết tình thơ cho đời...!
ta hôn tất cả từng người
chúc cho năm mới một trời bình an...

ai ai cũng được cao sang
trọn đời hạnh phúc bạc vàng thiếu chi
tình yêu thì chớ biệt ly
một đời chung thủy ta thì yên vui !

(15 phút xktt)


MÌNH NHẮC NHỞ CÁC BẠN BLOGYAHOO CŨ KỂ TỪ NGÀY 17/1/2013 KHÔNG CÒN HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU, TUY NHIÊN CHÚNG TA VẪN XEM ĐƯỢC CHO ĐẾN NGÀY 17/3/2013 MỚI ĐÓNG LUÔN.

BYE BYE NHỮNG NGƯỜI BẠN VĨ ĐẠI VÌ ĐÃ ĐỒNG CẢM VỚI DÒNG THƠ TÌNH LÃNG MẠNG NÓNG BỎNG, ĐAU THƯƠNG VÀ NGHIỆT NGÃ CÙNG
RẤT LÀ THƠ MỘNG CỦA MÌNH. CTVL THÀNH THẬT BIẾT ƠN BẠN ĐẾN VÀ LẠI TIẾP TỤC ĐẾN NHÉ, MÃI MÃI LÀ CHUNG THỦY VỚI NHAU TRỌN ĐỜI NHÉ !

TẠM BIỆT BẠN BLOGYAHOO  NHÉ CHÚC BẠN GIÁNG SINH VUI VẺ VÀ MUÔN VÀN HẠNH PHÚC, VẠN SỰ NHƯ Ý TRONG NĂM MỚI VÀ ĐẾN NGÀY
26/12/2012 LÀ CUNG TRẦM VŨ LANG KHÔNG CÒN VIẾT TRÊN NGÔI NHÀ THÂN YÊU NẦY NỮA. RƯNG RƯNG NƯỚC MẮT BẠN MÌNH ƠI !
VẬY CTVL LONG TRỌNG MỜI CÁC BẠN QUA WEBSITE, FACEBOOK VÀ
BLOG MỚI CỦA MÌNH CÓ ĐỊA CHỈ GHI PHÍA DƯỚI ĐÓ. BẠN NICK LÊN :
google.com là có ngay ! (có bạn Tôm Càng không vô được vì chưa quen)

MỜI CÁC BẠN HÃY DÀNH CHÚT THỜI GIAN XEM LẠI TÌNH KHÚC 93
94 VÀ 95  LÀ NHỮNG THIÊN TÌNH KHÚC THƯƠNG YÊU VÀ ĐẪM LỆ CỦA KIẾP CON NGƯỜI "NGÀN NĂM THƯƠNG ĐAU" NHÁ . MÌNH RẤT THƯƠNG YÊU VÀ RẤT HÂN HOAN CHÀO ĐÓN BẠN TRONG NGÔI NHÀ MỚI CỦA MÌNH: 
          http://baoloctc.blogspot.com

MÌNH CŨNG MỜI CÁC BẠN TRỞ LẠI HAI TRANG TRƯỚC CỦA TRANG 93
ĐỂ XEM BÀI VIẾT : TUỔI THƠ CỦA CTVL VÀ HÌNH ẢNH CỦA MÌNH MÀ BA NĂM RỒI MÌNH CHƯA BAO GIỜ PHỔ BIẾN TRÊN BLOG ! (nay theo lời đề nghị của vài người bạn nên mình copy qua đó )



WEBSITE :  baolocmaurice.net ( Triết học Phật Pháp và nhiều chủ đề khác, tiếng Việt và tiếng Anh
Facebook : Bao Loc Maurice
Email :
baoloctc@gmail.com
Nhà mới của CTVL : http://baoloctc.blogspot.com
Tel :  0938.97.20.29

MÌNH CÓ VIẾT BÀI BÊN BLOG MỚI CỦA MÌNH RỒI ĐÓ
VÂY MÌNH MỜI BẠN BÈ Ở KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI VÀO NHÉ !

VỚI NHỮNG TÌNH KHÚC ĐẦY ĐAU THƯƠNG NHỨC NHỐI MÀ CTVL
VIẾT ĐỂ TẶNG CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VÀ ĐẶC BIỆT LÀ CÁC CỤ
TUỔI XẾ CHIỀU HAY LÀ TUỔI MÙA ĐÔNG CỦA CUỘC ĐỜI.

VÌ LÝ DO BLOG BI LỖI NÊN MẤT ĐI NGUYÊN TRANG CŨ CÓ LỜI COM CỦA CÁC BẠN CÒN TRANG NẦY MÌNH COPY LẠI TỪ WEBSITE. VẬY ĐỪNG BUỒN MÌNH NHÉ MỜI CÁC BẠN QUA COM LAI NHA !


TUỔI XANH NAY ĐÃ TÀN PHAI


Tuổi xuân xanh một khung trời sáng lạng
nay đã tàn như chiêc lá thu bay
ôi đau thương tràn ngập cả trần ai
khổ như thế cứ diễn ta mãi mãi

được sinh ra để đi vào cửa tử
cõi hồng trần như gió bụi mưa bay
đời đau thương vì rất ngắn không dài
rồi sau hết tàn phai về cát bụi...

ta yêu thương một kiếp đời nông nổi
chỉ vì ta ai đó cũng như ta
rồi một ngày ta cất bước đi xa
đau đớn lắm mắt ta nhòa máu lệ

đời là thế trăm năm là thế thế
buổi ra đi để lệ ngập trần gian
ví đời người như thể ánh sao băng
rồi biến mất trong không gian lặng lẽ !


CHỈ LÀ TRĂM NĂM MỘT KIẾP CON NGƯỜI


(ĐÂY LÀ THIÊN TÌNH SỬ ĐẨM LỆ MÀ CTVL VIẾT
CHO THÂN PHẬN CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VÌ TỬ
SANH SANH TỬ LÀ SỐ PHẬN NGHIỆP NGÃ VÀ KHỐC
LIỆT CỦA THẾ NHÂN)

Ôi ! thế gian
cả một trời máu lệ
vì đau thương còn mãi ở trên đời
thương thân ta
rồi ta cũng thương đời !
chỉ vì ta thì cũng giống như người
sao chẳng hiểu lòng ta
thù với ghét !
chỉ vì ganh và ghét trở nên ngu
nên đời sanh ôi lắm chuyện lu bu
sao chẳng biết ?
để làm người ngu muội !
thù với ghét chỉ là điều nông nỗi
nắm xương tàn sau rốt có con chi ???
chỉ còn đây dòng lệ thảm phân ly
dứt hơi thở ra đi trong lặng lẽ
rồi nấm đất giữa khung trời quạnh quẻ
trong đau buồn thê thảm vạn nghìn năm
thôi hết rồi
chỉ có một trăm năm !
rồi tất cả
nằm yên nghìn thế kỷ !
ôi thế gian là cõi sầu bi lụy
giữa dòng đời thế hệ tiếp theo sau
cõi nhân gian muôn vạn thảm ngàn sầu !
nên ta chất sầu cao trời vạn đại...............!
sầu đã chín tình ta thôi chẳng hái (lấy ý thơ thi hào Chế Lan Viên)
người về đi nằm yên nghỉ ngàn năm
còn đâu ta ngồi ngắm ánh trăng rằm
như thuở trước mình bên nhau đắm đuối !
yêu cho mau để tình yêu sẽ nguội
có ai mà sống mãi để yêu đâu ???
nên cõi đời là một khối thương đau
khi hết kiếp ta đi về lặng lẽ
tuổi xuân xanh chỉ một thời mát mẻ
giờ còn đây ôi huyết lệ cuộc tình xưa !
chỉ còn ta trong mộng với mơ mơ
ta chợt tỉnh giấc mơ tình diểm ảo !!!

( rất là đẹp nhưng chỉ là ảo tưởng)


Sài Gòn 24/12/2012









TỈNH GIẤC MƠ HOA ( NHẬN BIẾT CÕI ĐỜI LÀ ĐAU KHỔ )








TA CÒN NHỚ MÃI BÓNG KIỀU TA YÊU


Ta còn nhớ mãi hương yêu
tim ta còn nhớ bóng kiều ai ơi
Giáng Sinh ta nhớ một người
đau thương còn đó một trời nhớ nhung !

nhớ xưa tình ấm hương nồng
mà nay tình đã như lòng đại dương
đông ơi ! tình lạnh ! nhớ thương...
tình nay theo gió ngàn phương cuối trời

tình chia đôi ngã đôi đời
cho ta ngồi khóc nhớ người phương xa
tình như lá rủ sương xa
tình nay như lá thu già rụng rơi...!

đớn đau nhiều lắm trời ơi
Noel ta nhớ một người khó quên
bóng xưa tình cũ êm đềm
giờ ta lạnh giá bên thềm ngắm trăng.....

trăng ơi là ánh trăng vàng
ngắm trăng lạnh lẽo đêm tàn lá rơi
trăng nay tình đã ngậm ngùi
nhớ mùa trăng cũ người ơi ta buồn...

đêm nay ngồi ngắm trăng tàn
để ta múc ánh trăng vàng cho vơi
ta ngồi ngắm ánh trăng soi
để ta uống ánh trăng cười ta đau....

nhớ mùa đông cũ năm nào
ta cùng ai đó bên nhau ấm lòng
mà nay ta nhớ hương nồng
Noel buồn quá nghe hồn thơ bay......


TRỜI ƠI TA ĐÃ NHỚ AI ( sáng tác bên Website)
.
Trời ơi ta đã nhớ ai
nhớ mây cùng nước hình hài dáng xưa
nhớ xưa hai đứa trời mưa
công viên ghế đá cho vừa nụ hôn

tình như mưa bảo dập dồn
tình như thác lủ trên hòn rớt rơi
tình như là giọt mưa rơi
tình như dòng nước một trời yêu thương

tình như ngàn gió muôn phương
tình như nước lủ ngập đường phố xưa
mà nay tình đã hững hờ
cho trăng lạnh lẽo cho thơ đẫm tình

tình như sương sớm lung linh
giờ đây tan biến cho mình lẻ loi
đau thương con mãi trong đời
mỗi người một ngã đơn côi lạnh lùng !

tình như biển cả muôn trùng
chợt tan chợt biến mênh mông cuối đời
cho tôi ngồi khóc một người
cho tôi ôm mãi một trời đau thương...! (10 phút )



TA CÒN YÊU MÃI NGƯỜI ƠI (sáng tác bên Website)

Ta còn yêu mãi người ơi
cô đơn buồn lắm một trời nhớ nhung
đông ơi ! đông chớ lạnh lùng
buồn ơi buồn lắm vô mùng mình ta !

người về khi bóng chiều sa
bỏ ta ở lại ta mà nhớ thương
ta còn nhớ mãi mùi hương
trên môi trên má ta thường hôn em

ta thường hôn mãi trái tim
hương thơm tình ái êm đềm biết bao
tình ta như thể trăng sao
ta còn mơ mãi vườn đào trổ hoa

nàng về trong cõi ngàn hoa
ta về trong ánh chiều sa úa tàn
lại trời cho đóa hồng nhan
cho em đẹp mãi úa tàn làm chi

cho em đỏ thắm xuân thì
mắt môi tình tứ hàng mi cong dài
suối tình xuống tận bờ vai
tóc mây một mái hương bay một trời !

ta còn say đắm bờ môi
để ta nghe mãi tiếng cười của em
ta còn thấy mãi trái tim
tình yêu rực lửa im lìm bên ai !

ta còn mê đắm tình say
ta còn ngây ngất hình hài dáng tiên
cho ta yêu mãi lại ghiền
ghiền yêu em mãi bên em gọi mời..!

chỉ là hai đóa hồng thôi
để ta yêu mãi một đời bên nhau
lời tình nay đã bay cao
có mây cùng gió trăng sao chứng lòng ..