http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

CHO DÙ TRÁI ĐẤT VẪN QUAY

CHO DÙ TRÁI ĐẤT VẪN QUAY

Cho dù trái đất vẫn quay
ta còn say mãi say hoài em ơi
ta say vi bởi cuộc đời
ta say vì bởi kiếp người khổ đau


trăm năm còn có gì đâu
chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì ( Nguyễn Du)
tình yêu khốn khổ biệt ly
hợp tan tan hợp ta thì khổ đau


cho nên thơ mãi tràn trào
tuôn như suối đổ thao thao không dừng
địa cầu quay mãi không ngưng
loài người cũng thế không ngừng đau thương


đời là một cõi vô thường
tình yêu rồi cũng đoạn trường rã tan
chỉ là một giấc mơ hoang
yêu thương một thuở đôi đàng biệt ly

đau thương còn biết nói gì
đầm đìa nước mắt sầu bi lệ tràn
để ta muôn kiếp lang thang
tình ơi tình hởi mơ màng trong mơ

gởi sầu trong vạn lời thơ
gởi thương gởi nhớ mịt mờ chân mây...
tình ơi còn đó ta say
đau thương còn mãi tràn đầy trong ta.....
 

THƠ NHƯ SUỐI ĐỔ TRÊN NGUỒN

Thơ như suối đổ trên nguồn
thơ còn say mãi thơ buồn như thơ
còn đâu nữa quãng đời mơ
suối yêu đã cạn tình khờ đã tan !

còn đâu nữa giấc mộng vàng
tuổi xuân đã hết tình tàn như mưa
còn đâu nữa những ngày thơ
hết rồi em nhé ngày mơ xa vời..

thơ ơi ! ta nhớ một người...
tinh xưa nghĩa cũ một thời đã qua
đau thương còn mãi trong ta
nên thơ cứ mãi tràn ra bởi tình !

thơ ơi mình lại với mình
thơ còn buồn mãi lênh đênh biển sầu
một thời ta đến cùng nhau
một thời để nhớ ngàn sau mãi còn !

còn trời còn nước còn non
còn mưa còn nắng ta còn làm thơ
tình không còn đợi còn chờ
chỉ là thương nhớ chỉ mơ trong lòng !

đêm ta nhìn thấy khoảng không
để nghe sương giá mênh mông lạnh lùng
mưa ơi mưa mãi mùa đông
lạnh ơi lạnh quá mưa phùn cô đơn...!


Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

NHỚ ANH NHIỀU LẮM ANH ƠI !


 NHỚ ANH NHIỀU LẮM ANH ƠI

Tặng anh Nguyễn Hồng Thứ

Nhớ anh nhiều lắm anh ơi
sao anh lặng lẽ xa rời tình ta
là tình bằng hữu ấy mà
bạn thơ tình nhé thi ca đở buồn
lệ thơ giờ đã khô nguồn
nên thơ chẳng khóc điên cuồn vì yêu
tình là trăng nước mấy chiều
mà thơ đổ lệ rất nhiều tình xưa
quên đi tinh cũ xa mờ
chìm trong dĩ vãng lơ thơ giọt buồn
mưa sầu giờ đã thôi tuôn
đi trong nắng ấm cho nguồn thơ bay
kia vườn cây lá tung bay
vườn yêu đã cạn tình này thênh thang
mưa còn mưa mãi trên ngàn
suối còn chảy mãi lang thang biển trời
thơ ơi về cõi xa vời
cho ta quên hết chân trời đau thương
hồn ta giờ tỏa muôn hương
như hoa thơm ngát thiên đường trần gian
mình ta lại với cung đàn
ta còn yêu mãi trần gian kiếp người
hồn thơ thờ thẫn chơi vơi
cho ta ngây ngất một trời thiên nhiên !

( sài gòn 19/4/2013 )
( 10 phút xktt tặng anh nguyễn hồng thứ kỵ niệm ngày trở lại blog anh )

MỪNG NGÀY GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG 19/4/2013

MỪNG NGÀY GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG 19/4/2013


Mừng ngày giổ tổ Hùng Vương
bốn phương tấp nập ngàn phương kéo về
ngàn trùng mây nước sơn khê
giang sơn một cõi tràn trề tin yêu

cong cong chữ " S " yêu kiều
công lao gầy dựng rất nhiều nhớ cho
ta là con cháu điểm tô
Việt Nam hùng vĩ trời mơ phú cường

ta về đất mẹ tình thương
quê hương yêu dấu phố phường hoan ca
cầu cho đất nước non nhà
ngày càng phát triển dân ta ấm lòng !

sơn hà một cõi mênh mông
ông cha gầy dựng ta đồng kính tôn
nén nhang cầu nguyện linh hồn
anh hùng dân tộc mãi còn thiên thu !

đổ xương đổ màu dẹp thù
danh còn mãi mãi ngàn thu tuyệt vời
Hùng Vương còn mãi tên Người
con Hồng cháu Lạc đời đời ghi ân !

trãi qua lịch sữ bao lần
làm thân nô lệ đau lòng biết bao
may nhờ các bậc Anh Hào
phất cờ khởi nghĩa chống bao quân thù

danh thơm còn đó thiên thu
sử xanh ghi tạc quân thù tiêu tan
quê ta chói lọi Rồng Vàng
bởi ta con cháu Hồng Bàng hùng anh !

Sài Gòn 19/4/2013

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

TÌNH CHỜ MUÔN TRĂNG


ĂN GÌ MẬP QUÁ EM ƠI
Ăn gì em mập quá trời
cho anh ăn với ta ơi đói lòng
tình yêu giờ quá long đong
có ai ai đó đem lòng yêu anh
tình còn thao thức đêm thanh
nhớ em anh nhớ, lòng anh nhớ hoài
mưa thu còn lá bay bay
thì tình anh mãi vẫn hòai bên em
để anh yêu mãi trái tim
bên em anh ngũ êm đềm anh mơ...!

Tặng em gái Bảo Ngô Trần Nguyễn đó 5 phút xuất khẩu thành thơ cho em )

ĐÀN BÀ LÀ THẾ AI ƠI  (Tặng Phạm Minh Hưng )

Đàn bà là thế ai ơi
cho ta chết đứng chết ngồi vì yêu
cũng vì vóc dáng yêu kiều
làm cho ta đó liêu xiêu vì tình
thế gian nặng một chữ tình
sẽ là mãi mãi muôn nghìn năm sau
vì yêu nên mới khổ đau
đã yêu nên nhớ với sầu vì yêu
trời ơi tôi đã yêu yêu
nên tôi đã khóc rất nhiều vì ai
chử tình là chữ đắm say
ai không mê mẩn ngất ngây với tình ?

(5 phút xuất khẩu thành thơ tạng bạn kỹ niệm đó )
17/4/2013

TÌNH CHỜ MUÔN TRĂNG  ( Tặng chị Én Mùa Thu )

tình giờ đem bán chợ trời
chị ơi chị hởi tôi người cô đơn
không yêu cũng chẳng có buồn
tình treo lơ lững cho nguồn thơ bay

để hồn thơ mãi cứ say
theo mây cùng gió những ngày mưa rơi
thơ nay không khóc thơ cười
hồn thơ ngơ ngẩn giữa trời thênh thang

ta mơ về với suối ngàn
như trăng với gió mênh mang cõi tình
ta ơi mình lại với mình
tình còn thơ thẩn cho mình làm thơ

cho tôi hồn vía ngẩn ngơ
tình ai đã cạn ta chờ muôn trăng ..!

(5 phút  xktt )

CHIỀU LÊN CHO LÁ VÀNG PHAI

CHIỀU LÊN CHO LÁ VÀNG PHAI

Chiều lên cho lá vàng phai
tình ai đứng đợi cho ai ngỡ ngàng
cho ai lòng thấy bàng hoàng
nghe mưa lá đổ thênh thang cuối trời

hởi người yêu dấu lòng tôi
nhớ em tôi đứng giữa trời làm thơ
nhớ người tôi mộng tôi mơ
nên tôi giờ đã thẫn thờ tương tư..!

cho hồn tôi bổng dại khờ
theo mây cùng gió tôi mơ bến tình
nhớ người dáng ngọc xinh xinh
cho tôi ngây ngất lòng mình thấy yêu...

đêm tôi mơ dáng yêu kiều
ngày tôi mộng mỵ cho điêu đứng lòng
hồn tôi giờ đã mênh mông
trôi trôi trên nước theo dòng đại dương...

cho tôi tìm đến thiên đường
cùng em chấp cánh muôn phương hải hồ
ta em là một trời mơ
khắp cùng trời đất tôn thờ giai nhân....

em là hoa của mùa xuân
anh làm én lượn quay quần bên em
tình em là một trái tim
cho anh em nhé để mình yêu nhau....

phất phơ liểu yếu hoa đào
tình trong như ngọc muôn sao cõi trời
thả hồn về cõi chơi vơi
đưa ta về cõi bên người ta yêu.......

Sài Gòn 17/4/2013
(xuất khẩu thành thơ 10 phút)
 

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Ý NGHĨA CỦA TRÁI TIM


Ý NGHĨA CỦA TRÁI TIM

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu. " Thơ của ai mình không nhớ "

Cung Trầm Vũ Lang họa :

Biết hôn anh muôn ngàn vạn buổi chiều
và ngây ngất với tình yêu muôn thuở
biết thứ tha nhau những khi lầm lở
bởi tình yêu nhắc nhở phải hôn nhau

yêu bây giờ cho đến tận ngàn sau
luôn suốt kiếp bên nhau tình rất đậm
hôn hôn mãi trên môi tình ngập nắng
để mùa xuân ấm áp ở trên môi

yêu là yêu đừng tiếc nuối nụ cười
là chết điếng bên nhau ta chết cứng
yêu mãi mãi khi nằm và lúc đứng
và muôn đời ta cứ mãi yêu nhau...

từ bây giờ cho mãi tận ngàn sau
ta ôm sát môi ta kề sát ngực
ta bay đi trên trời cao vạn bực
để cùng nhau thưởng thức lúc say yêu !

yêu là say nhan sắc dáng yêu kiều
của hình bóng giai nhân ơi diễm lệ
đời là thế tình yêu là thế thế
ước mong đời đừng để lệ sầu thương

để cho lòng theo với gió ngàn phương
bay cùng gió tình yêu ơi bất diệt
ôi thế gian tình yêu là mãi miết
để hai ta là một quyện hòa nhau

để bay cao từ bất tận muôn sao
luôn sáng mãi rạt rào trong cõi thế
nàng là đấy là thiên thần tráng lệ
nàng là trăng ta uống ánh trăng mơ

để ngàn đời ta muôn kiếp làm thơ
để ca ngợi em nữ thần tình ái
tình đã chín xin người yêu hãy hái ( lấy ý thơ Chế Lan Viên )
để tình ta say đắm mãi muôn trăng !

Sài Gòn 16/4/2013
 

TƯ TƯỞNG THƠ CA

MỘT CÂU NÓI TỪ BẠN BLOG MÀ MÌNH QUÊN TÊN :' KHOA HỌC ĐÃ CHỨNG MÌNH RẰNG CÁC NHÀ THƠ LÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG HOÀN MỸ VÀ CHÍNH XÁC NHẤT" ( cám ơn bạn viết câu này  xin vui lòng cho tôi biết tên bạn để tôi ghi tên bạn vào đây )


CÁC THI HÀO PHÁP NÓI RẰNG "THƠ CA LÀ GẠCH NỐI ĐỐI VỚI THẦN THÁNH "

CÒN BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG THÌ QUAN NIỆM RẰNG :

" THƠ CA LÀ ĐỈNH CAO CỦA TƯ TƯỞNG VƯỢT QUA MỌI THỨ TƯ TƯỞNG VÀ ĐỨNG HÀNG THỨ HAI SAU TƯ TƯỞNG PHẬT PHÁP VÀ TÔN GIÁO "

"THƠ CA  LÀ MỘT LOẠI TƯ TƯỞNG HUYỀN THOẠI VÀ VÔ CÙNG KỲ DIỆU VÌ NÓ ĐÃ VƯỢT RA KHỎI KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN CỦA VŨ TRỤ VỚI ĐẦY SẮC MÀU HUYỀN BÍ

CÁC NHÀ THƠ LÀ NHỮNG NHÀ TƯ TƯỞNG VĨ ĐẠI KHÁC NGƯỜI,  VỚI MỘT KHỐI ÓC, MỘT TRÁI TIM VÀ MỘT ÁNH MẮT KỲ DIỆU VÀ HOÀN TOÀN KHÁC VỚI NGƯỜI BÌNH THƯỜNG.

THỜI GIAN NHƯ THỂ TÊN BAY

Đây là một bài thơ của CUNG TRẦM VŨ LANG nhưng 4 câu đầu tiên là ca dao xưa của một thi sĩ nào đó mà CTVL không nhớ, nay CTVL dịch ra thơ Anh Văn.


Thời gian như thê tên bay
nó đi đi mất có chờ chờ ai
con ơi ! chớ khá dông dài
đừng như con bướm là loài chơi rong ! (thơ xưa )

tháng ngày thoăn thoắc nhớ cho
tuổi xuân con nhé phải lo học hành
chớ đừng phí uổng tuổi xanh
đã qua tuổi trẻ học hành sao nên !

lời vàng con nhớ chớ quên
hãy ghi đi nhé trong tim tuổi vàng
không thầy giáo cũng là quan
công danh sự nghiệp sử vàng khắc ghi !

ai ơi nhớ tuổi xuân thì
tuổi vàng một thuở chớ mê chơi bời
đừng là hư hỏng ai ơi
để cho nhân thế người cười kẻ chê !

tương lai sáng sủa tràn trề
ngày ta hai buổi đam mê học hành
đừng quên ai nhé tuổi xanh
gắng lo học tập sau thanh danh thơm !

còn trời còn nước còn non
tương lai đất nước hãy còn tuổi thơ
còn mùa xuân thắm mộng mơ
tuổi xuân ai đó đón chờ tương lai.....

tương lai phía trước tràn đây
tuổi thơ ta đó cùng xây đắp đời
việt nam mãi mãi sáng ngời
con Hồng cháu Lạc ai ơi sử Hồng...!

bởi ta giồng giống Tiên Long
cùng nhau phát triển nhà Rồng tiến lên
ngàn năm là giống hùng anh
vang danh bốn biển con Rồng cháu Tiên !

Sài Gòn 16/4/2013

dịch ra Anh văn

the time's like the arrow flying
It's going and going away and never to wait for you
Dear ! don't rather loaf
don't be a butterfly, a creature wandering here there....

months and days went by very soon. Please, remember !
in bloom, Dear ! Try to worry about your study
don't waste the time when you are still a youth
if you let childhood be over.., how can you study..?

the gold advice, remember ! and don't forget
print in the heart of the gold time
not a teacher, be an official also
the glory of profession will be printed in the gold history 


Dear ! know that the age of spring
only a time, shouldn't be debauched and dissolute !
don't be spoiled, Dear !
let humankind , people laugh , another dispraises

the bright future, our hearts will be full up with joys
everyday, twice, morning and evening , be passionate to learn....
don't forget ! Dear ! in  Bloom !
trying to study nowadays will have the reputation in life...

the sky's still there, our country and  mountains there !
the future of the country will be waiting for youth
and  the dreamlike and red spring
somebody's bloom's waiting for future....!

the future's flooding forwards
of ! youth ! together building up the life !
Viet Nam will be bright and brilliant.....
Hong's children, Lac's grant sons , Dear ! Pink History !

because we are from Tiên Long's race
together developing Rong's house to advance forwards...
thousands years, being the Vietnamese race of  hero !
the best known worldwide over four seas, five continents , being Dragon's children and Fairy's grand children !

LỜI BÌNH TUYỆT VỜI CỦA BÁC SĨ PHẠM THỊ MAI ĐÀ NẲNG

TRIẾT LÝ CAO SIÊU TRONG THƠ TÌNH BẢO LỘC
BS Phạm Thị Mai, suckhoeloisong.vn : BÀI THƠ TÌNH BẢO LỘC không chỉ đơn thuần diễn cảm tâm trạng của đôi lứa khi yêu mê đắm. Mà rất siêu ở chỗ, bài thơ nói lên được nguyên lý cuối cùng của con người là Tình Yêu. Mỗi chúng ta, ai sống mà không cần một trái tim đã yên ổn vì yêu và được yêu.

Sau khi tôi viết bài LỜI BÌNH : BÀI THƠ "LỤC BÁT MÙA XUÂN” thì anh Bảo Lộc có qua "Nhà” và tặng những khổ thơ tình. Cho tôi được gọi là THƠ TÌNH BẢO LỘC. Đọc xong, tôi viết trả lời anh : "Bài này công nhận RẤT HAY, HAY TUYỆT. Hẹn với anh sẽ có một bài bình thật xứng đáng !”. Và đêm nay tôi viết bài này để giữ lời hứa với anh. Larochefoucauld nói : "Ai sống chẳng cuồng si thì đâu có khôn ngoan như họ tưởng !”. Đúng vậy " Ái tình là trường đào tạo ra những người cuồng si” II Vtong_Mỹ , đã nói . Say tình có biểu hiện như say rượu. Trạng thái tinh thần cứ ngây ngây ngất ngất, bỗng dưng cười một mình, bỗng dưng hát, bỗng dưng vui vẻ và trở nên dễ tính với mọi người… nên Bảo Lộc đã mô tả : Tình yêu trong cơn say / Ôi du hồn ngất ngây
Ai " không đủ can đảm đặt tất cả số phận của mình vào ‘quân bài Yêu’ , người đó chưa Yêu ” G. Gryden khẳng định như vậy. Đôi lứa dìu nhau đi trong cơn mê, cơn say của ái tình để đến cõi thiên thai. Hoàn hoàn  bị cảm giác ‘ đưa’ đi,  cảm giác cho biết đó là  xứ lạ. Nhưng trí óc  thì đã bị ‘”độc chất”  của men tình làm u mê,  không biết sẽ ra sao ngày sau, nhưng can đảm, sẵn sàng muốn "bị”  dẫn dắt !. Vì vậy Bảo Lộc viết : Đưa em vào xứ lạ / Đưa ta vào thiên thai
Nhà thơ đã kiểm chứng : Tình yêu trong tâm tư / Ôi muôn vàn ý thơ. "Tình yêu không chỉ là tình cảm đơn thuần , mà là chân lý, là hoan lạc ở tận ngọn nguồn sáng tạo” P. Tago đã cho thấy điều đó . Trong khoảnh khắc tình yêu có thể đem đến mọi vần thơ bất ngờ nhất, kỳ diệu nhất, như một phép màu.
Anh diễn đạt tâm hồn của người khi yêu : Mang hồn vào cõi mộng / Đưa ta vào hư vô. Không có gì đáng ngạc nhiên khi người ta gọi tình yêu là phép lạ. "Trong yêu đương cũng như trong mộng, không có gì là không thể xảy ra”. TN Hunggari cùng nói một ý như thế.
Cũng như nhà thơ Xuân Diệu - " Từ lúc yêu nhau hoa nở mãi / Trong vườn thơm ngát của hồn tôi”-diễn cảm tâm tư  của mình khi yêu,  thì Bảo Lộc cũng thốt lên : Ôi tình yêu muôn hương / Ôi muôn ngàn luyến thương. Và nó xâm chiếm tâm hồn bằng những gì lãng mạn nhất, mê đắm nhất . Để rồi chỉ xa cách một chút đã thấy lưu luyến , nhớ nhung.
Đôi lứa đang yêu có cảm giác hòa mình vào vũ trụ, với hoa, với gió,  với nắng và những hình ảnh huy hoàng, rực rỡ  chưa từng thấy, như đang ở chốn bồng lai, tiên cảnh : Đưa em vào thiên xứ / Đưa ta vào muôn phương . Còn hơn thế nữa, đó là ý nghĩa triết học cao siêu của Tình Yêu: " Khi yêu anh mang vũ trụ trong người và bất tử” I. Erenbua _Nga
Bảo Lộc, bằng thán từ , thốt lên tiếp : Ôi tình yêu cao xa . Vì lúc này anh đã quên mình ở một cái ‘Tôi’ khác. Vì lúc này Tình Yêu đã trở thành là đỉnh cao nhất trong mối quan hệ đôi lứa. Vì lúc này anh có cơ hội " định hình”, có cơ hội cho anh " chín” . Nhất là anh được trở thành ‘một thế giới’ đối với người yêu anh. Là sóng âm , là biển, là trời , là tất cả. Tóm lại " Anh là tất cả cuộc đời của em” (*) : du hồn theo âm ba / quay cuồng theo sóng biển / lâng lâng trời bao la
Tình yêu – một  quà quý báu mà đôi lứa ban tặng cho nhau. Nên anh viết : Ôi tình yêu mê ly / Như nguồn thơ bay đi / Quyện hồn em tha thiết / Bâng khâng chẳng nói gì…
Con người ta , ai cũng rất cần một Tình Yêu đẹp, một Tình Yêu bất tử. Vì đó là chỗ dựa tinh thần  êm ái nhất , là nơi để con Tim yên ổn nhất. " Bất cứ số phận nào cũng tìm thấy trong Tình Yêu một chỗ dựa” Xecvantec_Tay Ban Nha : Bảo Lộc kết luận : Ôi tình yêu thiên thu / Muôn lời thơ ta ru… / Đưa em vào giấc ngủ / Đưa em vào cơn mơ …!!! 
BÀI THƠ TÌNH BẢO LỘC  không chỉ đơn thuần diễn cảm tâm trạng của đôi lứa khi yêu mê đắm. Mà rất siêu ở chỗ, bài thơ  nói lên được nguyên lý cuối cùng của con người là Tình Yêu. Mỗi chúng ta, ai sống mà không cần một trái tim đã yên ổn vì yêu và được yêu.
Nói lên tâm tư mình, sau một thời tim bị giá băng, nay biết yêu trở lại ( với Quang Vũ )  Xuân Quỳnh viết :
"  Em trở về đúng nghĩa với trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu. "
Tôi cùng tất cả các bạn đã được anh Bảo Lộc tặng thơ, tất cả những người đã được thưởng thức thơ anh  chân thành cảm ơn anh.
Thêm một lần nữa, cảm ơn anh đã nhắc nhở những trái tim đã từng băng giá hãy ấm lại để yêu và tỏ ra đáng được yêu.

Đà Nẵng,1 h 48’ ngày 24-5-2012



Cảm ơn Quý Bạn đã theo dõi bài này. Hẹn luôn được gặp lại !
Trân trọng !
 
DOCTOR MAI_ SKLS---
Cung Tram Vu Lang - baolocmaurice.
Baolocmaurice - 0121.750.38 69  hoặc
    0938 97 20 29
Website duoc thiet ke web boi Cong Nghe Xanh An Giang
Email: contact@agitech.com.vn

LỜI CẢM TẠ CÙNG BÁC SĨ PHẠM THỊ MAI ĐÀ NẲNG

BS MAI LÀ MỘT NHÀ TƯ TƯỞNG VĨ ĐẠI MỘT BÌNH LUẬN GIA TUYỆT VỜI CỦA THỜI ĐƯƠNG ĐẠI VỚI NHỮNG LỜI BÌNH RẤT LÀ SÂU SẮC VÀ ĐẦY ẤN TƯỢNG CÓ SỨC LÔI
CUỐN NGƯỜI NGHE VÀ LÀM RUNG ĐỘNG TRÁI TIM NHỮNG KẺ ĐÃ YÊU ĐANG YÊU VÀ SẼ YÊU ! CÒN NHỮNG AI CHƯA YÊU CŨNG SẼ YÊU KHI NGHE ĐƯỢC NHỮNG LỜI VÀNG SON ĐẦY TÍNH NGHỆ THUẬT VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU CỦA BÁC SĨ. VÀ CTVL NGHĨ RẰNG
BS CÓ THỂ NỐI NGHIỆP NHÀ BÌNH LUẬN VĨ ĐẠI NHẤT THẾ GIỚI CỦA MỘT THỜI ĐÃ QUA
LÀ ÔNG HOÀI THANH. TÔI DÁM CHẮC RẰNG KHÔNG CÓ AI KHÔNG CẢM THẤY TRÁI TIM MÌNH RUNG ĐỘNG SAU KHI XEM NHỮNG LỜI BINH ĐẦY SỨC ẤN TƯỢNG NÀY CỦA
BÀ DOCTOR MAI ĐẦY TÀI NĂNG RỰC RỠ VÀ CHÓI LỌI TRONG BẦU TRỜI NGHỆ THUẬT
PHÊ BÌNH THI CA.VÀ LÀM NGẠC NHIÊN TẤT CẢ TRÁI TIM NHÂN LOẠI LÀ CHÚNG TA ĐANG SỐNG VÀ SỐNG ĐỂ YÊU ĐỂ THƯƠNG VÀ ĐÊ NHỚ , ĐỂ TRÂN TRỌNG VỚI TÌNH YÊU CỦA MÌNH. XIN BRAVO NHÀ BÌNH LUẬN GIA TÀI NĂNG BẬC NHẤT CỦA THẾ KỶ.
TRÂN TRỌNG VÀ CTVL XIN GỞI CHO BÀ MỘT NỤ HÔN ĐẦY LÒNG KÍNH MẾN VÀ KINH NGẠCVÀ MẶC DÙ CTVL HIỆN NAY ĐÃ KHÔNG CÒN TRẺ NẾU KHÔNG NÓI LÀ MÌNH ĐÃ GIÀ NHƯNG SAU KHI XEM BÀ BÌNH LUẬN THƠ MÌNH CTVL CẢM THẤY LÒNG MÌNH TRẺ LẠI VÀ VẪN CÒN MUỐN YÊU THƯƠNG VÀ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG......

SÀI GÒN 16/4/2013
VÀ ĐÂY LÀ MỘT KỶ NIỆM ĐẸP NHẤT ĐỐI VỚI CUNG TRẦM VŨ LANG MÀ CTVL SẼ TRÂN TRỌNG MÃI MÃI TRONG ĐỜI

THE GOLD ADVICE AND BEST WISHES FOR YOU IN THIS YEAR

up ! Morning ! send my best wishes to everybody ! Be happy so that you really feel enjoy the life more because you are an optimist and confidant to overcome the difficulties in living. I do hope you can do the most wonderful things to be successful traders because the best chances will be in your reach after you can speak English more fluently and completely than before when you have excitement and strong will to come and join my English class !

Tel :  0938 97 20 29
hoặc
       0121 750 38 69

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013








TÌNH CÒN TRONG MƠ

Tình nay còn ở trong mơ
chỉ là cơn gió bụi mờ thời gian
rừng thông suói bạc mây ngàn
gió ơi hởi gió thênh thang cuối trời

nhớ người một thuở bên đời
nhớ trăng trăng lặn tình ơi cõi buồn
nhớ sông sông chảy về nguồn
nhớ người thuở ấy mà tuôn lệ nhòa !

tình yêu giờ đã bay xa
mà người trong mộng ngỡ là kế bên !
đau thương còn mãi bồng bềnh
ở trong giấc ngũ lênh đênh biển sầu

nỗi buồn khắc khoải đêm thâu
ngắm sao sao lặn trên cầu sông Ngân
hoa xưa giờ đã úa tàn
đau thương còn đó tình tan cuối đèo

trời xanh núi thẳm cheo leo
nghe mưa lạnh giá eo sèo bênh sông
tình xưa còn cháy lửa lòng
tình chưa thỏa mãn bềnh bồng gió bay...

tình đau còn mãi muôn ngày
gió ơi gió hởi đêm này làm thơ
ngàn năm tình vẫn là mơ
triệu năm tình vẫn thẫn thờ vì yêu

nhớ người mặt ngọc yêu kiều
tình xưa giờ đã tiêu điều lá bay
mà hồn thơ vẫn còn say
thơ tung ngàn cánh thơ bay khắp trời...!

ta đi giữa chốn không người
mà nghe hồn phách chơi vơi giữa lừng
trăng ơi lơ lững lưng chừng
ta ôm gối mộng ta buồn mình ta !

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

BUỒN ƠI ! TA CHÀO MI !

SADNESS !  GOOD BYE TO YOU ! ( BUỒN ƠI TA CHÀO MI )

Sadness !  I say "good bye" to you
thousands lives, couldn't meet again, nothing more, my dear !
hundred years, one way to go and go back !
Oh Heaven ! so cold because of passion of love

painfully living nowadays alone
wind ! being the wind ! spacious in the sea of life
water and cloud, now, It was so faraway
tonight, very sad to think of a person formerly

a time to remember, to dream..
so that I sit cying, now, i feel hurt
love's thousands grieves
missing somebody, I miss in a cold night .......

sea of sadness ! alas ! oh ! so immense !
the way for two directions , two lines of tear sedding...
nolonger meet each other again in life
the night after night, I cry , Dear ! tear drops of love !

tác giả BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG

Dich ra thơ lục bát việt nam

Buồn ơi ! ơi hởi chào mi
ngàn đời không gặp còn gì ai ơi !
trăm năm một lối đi về
trời ơi l giá lạnh vì mê ái tình !

đau thương vì bởi một mình
gió ơi là gió mông mênh biển đời
nước mây giờ đã xa vời
đêm nay ta nhớ đến người xa xưa

một thời để nhớ để mơ
để ta ngồi khóc bây giờ ta đau
tình yêu là vạn nỗi sầu
nhớ ai ta nhớ đêm thâu lạnh lùng !

biển buồn ơi hởi mênh mông
đường chia hai ngã đôi dòng lệ rơi
không còn gặp lại trong đời
đêm đêm ta khóc tình ơi giọt tình..!

I PROMISE YOU ! I SWEAR ! RELY ON ME !

up ! a happy and peaceful day for everybody and your dreams will come true ! I always pray God to bless you a lot of favors in life ! And everything will be like your wishes ! Be confidant and always believe that tomorrow It will be bright again  and everything will be fine with you ! May God bless you ! and none will be sorrowful and a lot of good chances will come to you ! Be happy, confidant and optimist in this lovely life because the life's very worthy living, right, My Dear ? Never moan, complain and don't be pessimist ! I feel enjoy this life than ever and love everybody as myself ! And because I am a person always against the pessimism ! Would you please seek me ? And I will surely have the way to make you become a maximally happy person ! I promise you , I swear ! Rely on me !

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

SADNESS ! VERY SAD, MY DEAR !

THAT WOULD BE GREAT TO GET YOU IN MY ENGLISH CLASS


up ! You surely will get a pair of wings to fly high in the immense blue sky and full up with brilliant roses
surrounding all your life if you get this information to come and attend my comedy English class only 6 months of study . I hope you will find a qualified teacher of having career conscience so that you can
realize your dreams and wonderful ambitions of your life that you ever cherished and dreamed !
I guarantee you will speak English very fluently , smoothly and more wonderfully than before when you are present in my English class and the splendid future will be in your hands so that you forward the high top of glory and victory in modern age of the computing world that we have associated into international community over the field of business affairs for the association of the whole globe and over all the field such as : politic,economy,electronic,computing, information technology,religion, art,movies,music etc..... And this is the best chance for you and to attain the highest performances that you have desired for your profession and to be successful in doing everything the most marvelous in life after you become a proficient English speaker .
lovingly and seriously yours !

Tel : Bao Loc  0938 97 20 29

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

I WISH I HAD YOU IN MY ENGLISH CLASS

WELCOME YOU TO MY ENGLISH CLASS !


Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

TA LÀ THI SĨ CỦA MÙA THU

LỜI BÌNH CỦA ANH NGUYỄN HỒNG THỨ VÀ TRƯƠNG MINH TUẤN

TA LÀ CHÚA TỂ CỦA TÌNH YÊU

TA LÀ CHÚA TỂ CỦA TÌNH YÊU

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

THƠ CA THƯ GIẢN CHO ĐỜI

THƠ CA THƯ GIẢN CHO ĐỜI

THƠ CA ĐỂ GIÚP CHO NGƯỜI
THƠ CA LÀ ĐỂ CHO ĐỜI GIẢI KHUÂY
CUỘC ĐỜI NHIỀU NỔI ĐẮNG CAY
SỐNG TRONG CỎI KHỔ NƠI NẦY TRẦN GIAN
CUỘC ĐỜI NHIỀU NỔI HÀM OAN
HƠN THUA DANH LỢI THẾ NHÂN KIẾP ĐỜI
GIÀU SANG TRÊN TRƯỚC AI ƠI
BẦN CÙNG KHỐN KHỔ BI ĐỜI LÃNG QUÊN
AI ƠI CHỚ LỤY CHỚ PHIỀN
BỞI CHƯN KIẾP TRƯỚC KHÔNG SIÊNG TU HÀNH
BÂY GIỜ PHẢI KHỔ ĐÃ ĐÀNH
GIÀU SANG VINH HIỂN LÀM LÀNH KIẾP XƯA
KHI GIÀU RỒI ĐƯỢC LÀM VUA
KHÔNG TU LÀM ÁC BỊ LÙA NGỤC MÔN
TỬ HY THÁI HẬU HÃY CÒN
TẮC THUIÊN HOÀNG ĐẾ VẪN CÒN LƯU DANH
CHUYỆN XƯA CÒN ĐÓ RÀNH RÀNH
NHỮNG NGƯỜI BẠO ÁC SỬ XANH MÃI CÒN
NẾU AI MUỐN ĐƯỢC TRƯỜNG TỒN
GĂNG CÔNG NIỆM PHẬT PHƯỚC CÒN KHÔNG SAI
KIẾP SAU VỀ CỎI BỒNG LAI
MUỐN CHI CÓ NẤY PHẬT NGÀI LO CHO
ĐỜI ĐỜI SẼ ĐƯƠC ẤM NO
RONG CHƠI NGÀY THÁNG THƠM THO CUỘC ĐỜI
KHÔNG CÒN TRỞ LẠI KIẾP NGƯỜI
BÌNH AN HẠNH PHÚC ĐỜI ĐỜI AN VUI......

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

TỔNG THỐNG HOA KỲ BARRAC OBAMA

TỔNG THỐNG HOA KỲ BARRAC OBAMA



Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

MƠ CÕI THIÊN ĐÀNG

MƠ CÕI THIÊN ĐÀNG

by Baoloc Maurice (Notes) on Monday, April 1, 2013 at 8:12am
 
Đêm ta mơ cõi thiên đàng
ngày ta chấp cành thênh thang biển trời
gió mưa giờ quá tơi bời
mưa ơi mưa hởi ta người tương tư....

để hồn ta mộng bến mơ
cây rung lá đổ ta chờ muôn trăng
ta mơ về bến chị Hằng
hồn ta bay bổng cung trăng đêm này !

cho ta cùng với tình say
bay theo với gió cùng mây ngập trời
tình thơ giờ đã sang ngời
giải tung như lụa chơi vơi giữa lừng

để hồn ta mãi bâng khuâng
như chim ngàn cánh tìm đàn trên cao
hồn thơ trong sáng như sao
như trời mây nước hôm nào long lanh

thơ giờ bay khắp hành tinh
cho ta nghiêng ngửa cho mình ngẩn ngơ
đàn ta lạc phím cung tơ
phun tơ nhả ngọc ta mơ bến tình !

vườn ai xanh mướt lá xinh
cho ta mơ mộng cho mình nhớ nhung
chiều lên ngập bóng hoàng hôn
hồn ta ngơ ngẩn lạnh lùng đêm thâu !

tình yêu là vạn mối sầu
bởi yêu nên nhớ, bởi đau vì tình !
sanh ra trong cõi ái tình
cõi ân cõi ái nên mình đau thương....!!!

tình giờ như khói như sương
nên ta mơ cõi thiên đường trên cao
tình ta ôi lắm ngọt ngào
trăm năm hết kiếp ta vào Bồng Lai !

Sài Gòn 1/4/2013

LÀ THI SĨ

LÀ THI SĨ


là thi sĩ nghĩa là rên với khóc
nghĩa là yêu mà chẳng được ai yêu !
nghĩa là yêu mà đau đớn muôn chiều
là có nghĩa yêu trong niềm tuyệt vọng...!

là thi sĩ nghĩa là mơ với mộng
là yêu cuồng ai đó đến điên say...
là bởi yêu không cần biết là ai
là có nghĩa yêu hoài không thể hết

là thi sĩ nghĩa là yêu đến chết
chết vẫn còn chưa hết được tình yêu
bởi vì tình ôi !.thật quá cao siêu
rất lãng mạng, thật nhiều trong tư tưởng

là thi sỉ xây thiên đường tưởng tượng
tưởng nhân gian là một cỏi thiên đàng
ôm trong mơ nhiều bóng dáng giai nhân
để ôm ấp,thở than và khóc lóc

rượu tình yêu không ai mời cũng nốc...!
để mơ say một bóng dáng thiên thần
rồi chìm sâu vào giấc ngủ miên man
tưởng lá đấy cỏi thiên đàng tại thế..!

là thi sĩ nghĩa là rên với rỉ
mơ theo trăng hồn thơ thẫn cùng mây (mượn ý thơ xuân diệu )
để linh hồn bay khắp cỏi thiên thai
lên tận cỏi tiên đài cao chất ngất

là thi sĩ lời thơ như bánh mật
là thiên đường trong cỏi thế mơ hoa
là thiên thu muôn kiếp lệ tuôn nhòa
là bởi nhớ tình xa muôn vạn kiếp....!

là thi sĩ để tình yêu ngũ thiếp
xây mộng vàng đài cát chuyện tình yêu
nên khổ đau tràn ngập cả muôn chiều
vì xây cất lâu đài trong tuyệt vọng....!

là thi sĩ muôn đời mơ với mộng
nên đau thương tràn ngập cỏi trần gian
đời đời sau dòng lệ thảm ly tan
là bởi đấy mơ màng trong ảo tưởng...!

ôi ! thi nhân một kiếp đời tưởng tượng
có ai đâu sung sướng được bao giờ...?
bởi tối ngày là chỉ có làm thơ
vì mơ mộng chuyện trên trời dưới đất....!

là thi sĩ nghĩa là người đánh mất
cả cuộc đời từ ở phía sau lưng
bởi bay cao lên tận cỏi lưng chừng
rồi tan biến trên cỏi trời bất tận

là thi sĩ nghĩa là đau với hận
chôn vạn sầu cho lấp nỗi đau thương
xây trời mơ trong một cỏi vô thường
nên là đấy thê lương và ảm đạm.....!

là thi sĩ xây mộng vàng thê thảm
có ai đâu hạnh phúc cỏi trần gian
cho đớn đau muôn kiếp lệ tuôn tràn
là thế đấy vở tan cùng đau khổ....!

là thi sĩ  nghĩa là than với thở
mơ cung trăng vì tan vở tình yêu
ôi,,,! đớn đau tràn ngập cả muôn chiều
rồi than khóc cho đời mình bất hạnh....! ( như hàn mạc tử )

là thi sĩ nên hồn mình giá lạnh....
bởi hồn thơ bất hạnh cứ rên rên....
thôi trời cao mình cứ việc bay lên
thoát ra khỏi địa đàng quên tất cả.....!

TƯ TƯỞNG TÌNH YÊU