http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

LỬA THIÊNG TÌNH ÁI

MƠ CHI MỘT CỐC TRÀ XANH

 
Mơ chi một cốc trà xanh
chỉ mơ trái bưởi làm anh rả rời
mơ bông hồng thắm trên người
cho anh ngây ngất ta ơi mát lòng

mơ là mái tóc bềnh bồng
mơ hôn say đắm môi hồng của em
mơ mình nằm ngủ trên tim
cho người nằm kế bên mình đắm say

cho ta say chết đêm nầy
quên quên tất cả vì say với nàng
dìu nhau về cõi thiên đàng
ta bay trong gió thơ tràn trong mây

để nghe trong cõi hồn say
tình yêu còn mãi ngập đầy trần gian...
đêm nay ngồi ngắm mây ngàn
ôm em lửa cháy thênh thang giữa trời

chỉ là một thuở người ơi
hãy yêu mau nhé cho đời biết tên


(tặng anh Đò Chiều 10 phút )

 

LỬA THIÊNG TÌNH ÁI

 
Mơ là mơ chỉ là mơ
đàn thơ ta gảy tình chờ ta mong !
ta ơi cháy ngọn lửa lòng
lửa thiêng tình ái ngàn trùng biển khơi

lửa yêu bốc cháy nghìn đời
lửa còn cháy mãi tình ơi mát lòng
tình yêu là cánh hoa hồng
hoa yêu biết nói tình nồng đắm say

tình nào tình chẳng ngất ngây
tình nào tình chẳng ngập đầy trên môi
lửa yêu bừng cháy ngập trời
trời sanh ta đó cho người ta yêu

yêu là yêu chỉ là yêu
để ta nựng nịu những chiều bên nhau
cho ta hôn đóa hoa đào
của ai ai đó hôm nào trao thân

tình yêu là một cung đàn
cung thương cung nhớ nồng nàn đắm say.... (10 phút )

CHO THOẠI VI

 
Cám ơn ai đến thăm anh
làm cho ai đó long lanh mắt buồn
để rồi anh nhớ em luôn
đêm anh chẳng ngủ ngày thường tương tư

mơ rồi mơ chỉ là mơ
mơ rồi mơ chỉ là thơ với buồn
còn nghe thoang thoảng mùi hương
phất phơ trong gió lòng vương vấn tình

hởi ơi trời đất mông mênh
ước mơ ai đó cùng mình yêu nhau
để đêm má ấp môi đào
tình cao diệu vợi đêm nào ta yêu

gió mưa cùng với trăng chiều
trăng ơi trăng hởi bóng kiều ta mơ
trăng là trăng của tình thơ
mây là mây của muôn tơ kết thành

tình yêu nào cũng màu xanh
tình yêu nào cũng long lanh mắt buồn
để lòng ta nhớ ta thương
nữa đêm thức giấc đêm trường nhớ ai

cho hồn thơ mãi còn say
thơ còn bay mãi bay hoài ngàn năm...!

(10 p

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

TÌNH LÀ SỨC MẠNH CỦA TRẦN GIAN

MÌNH DỜI NHÀ QUA BLOG SPOT  :  baolocmaurice.blogspot.com  Mời các bạn qua xem và com thơ !   Welcome you ! Mình đã mở cửa cho
các bạn vào rất dễ comment thơ thôi !  My website : baolocmaurice.net


Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

CHO THẢO NHI - DÒNG SÔNG NHỎ

THƯA CÁC BẠN !
Vì blog yahoo Hồng Kông hay bị lỗi mất bài hoài nên mình chán , nên mình mới vừa mở  Blogspot :   baolocmaurice.blogspot.com là blog đặc biệt
chi là thơ tinh lãng mạng cho bạn bè say thơ chơi ! Ai còn cô đơn xem thơ Cung Trầm Vũ Lang sẽ yêu liền mà ! Website : baolocmaurice.net ( khoảng 8.000
bài thơ tình lãng mạng nhất trên thế giới làm say đắm lòng cho những kẻ đã yêu, đang yêu và sẽ yêu...)
Ngoài ra blog thơ Phật Pháp :  baoloctc.blogspot.com  //  và Facebook  :  Bao Loc Maurice >
MÌNH SẼ CÓ CÁCH MỞ CỬA CHO BẠN BÈ DỄ VÔ COM THƠ , CUNG TRẦM VŨ LANG HY VỌN SẼ LUÔN LUÔN ĐEM ĐẾN NIỀM VUI CHO BÈ BẠN ĐÊ MỌI NGƯỜI SẼ SỐNG LÂU HƠN NẾU HAY ĐẾN ĐỂ ĐỌC THƠ TÌNH LÃNG MẠNG CỦA MÌNH !
CHÚC MỌI NGƯỜI PHƯỚC NHƯ ĐÔNG HẢI THỌ NHƯ NÚI HY MÃ LẠP SƠN ĐÓ NHÁ !

SÀI GÒN 28/5/2013


YÊU MAU ĐI TÌNH CHỈ LÀ MỘT THUỞ
VÌ THỜI GIAN VÙN VỤT TỢ TÊN BAY
CHẲNG CÒN GÌ SAU HẾT Ở NGÀY MAI
RỒI TẤT CẢ ĐIÊU TÀN TAN MẤT HẾT ! ! !



CHO THẢO NHI - DÒNG SÔNG NHỎ

Em dòng sông nhỏ còn đây
cho anh nhớ mãi nhớ hoài không quên
để anh còn nhớ trái tim
tim tình yêu đó ru êm giấc nồng

yêu em lồng ngực phập phồng
yêu em yêu lắm bờ mông tuyệt vời
em người yêu dấu tôi ơi
làm sao quên được nụ cười có duyên

anh yêu đôi mắt mơ huyền
yêu làn môi đẹp huyên thuyên nói cười
em là thần tượng của tôi
ước mong tôi mãi bên người để hôn

tình yêu ơi ! mãi gọi hồn
cho ta nhung nhớ thon thon dáng kiều
tròi ơi nhan sắc mỹ miều
của ai ai đó mỗi chiều tôi mơ...!

tôi si tình đến dại khờ
muốn cùng em đó ngập bờ thương yêu
trời ơi tôi nhớ làm siêu
cho nên tôi có những chiều nhớ em

tôi còn mê cả trái tim
mùi hương kỳ diệu êm đềm trên môi
tôi say vì một nụ cười
tóc tiên lỏa xỏa mây trời gió bay.......!

tóc còn bay mãi theo mây
tôi còn yêu mãi hình hài tiên nga
tôi hôn trên má môi ngà
đắm say trên tóc trên da của nàng...

chiều nay buồn lắm lang thang
chấp đôi cánh nhỏ tìm nàng để yêu......!


(10 phút cho Thảo Nhi 28/5/2013)

HOA TÌNH YÊU



Nàng là đấy hoa tình yêu bât diệt
nàng là thơ thần tượng của lòng ta
nàng là hoa tình ái rât kiêu xa
ta đứng ngắm loài hoa tình bất tử

nàng là thế để tình yêu muôn thuở
nàng là trăng ta ngắm ánh trăng mơ
để muôn đời ta cứ mãi làm thơ
ta chêt cứng trên môi tình điên đảo

yêu là thế là điên cuồng diểm ảo
bay theo trăng hồn ngơ ngẩn muôn trăng
bởi chữ tình say đắm cõi trần gian
ta chết cứng bên nàng khi ân ái

tình là thế là cung đàn mãi mãi
ôi thiên thu say đắm cõi lòng ta
ta yêu nàng vì nhan sắc kiêu xa
nàng là thế hoa tình yêu lãng mạng

xin cho ta một tâm hồn khai sáng
cử thiên đường ấp ũ mộng mơ yeu
người biết chăng tình ái rất cao siêu
vì em đó thần tình yêu bât tử !

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

CÒN GẶP NHAU THÌ TA CỨ CHƠI

Còn gặp nhau thì ta cứ chơi
chơi cho sập đất để về trời
vì nơi trái đất không còn chổ
ta sẽ lên trời kiếm chỗ chơi...!

chơi cho lừng lẫy thế gian nầy
ta hãy cùng nhau nâng chén say
say cho thế giới tan thành bụi
say chén nhân tình mau đổi thay ! (đoạn này phá luật)

tình đời thay đổi thật là ghê
thế sự trầm luân thật não nề
nghéo khó sang giàu như chớp mắt
tình người bạc bẽo đến ê chề !

thôi thì quên hết chuyện đời nay
nâng chén rượu nồng ta mãi say
rượu đến môi mềm ta cạn chén
uống đi bất kể chuyện ngày mai !

còn gặp nhau thì ta cứ vui
chén anh chén bác đến phiên tôi
rượu tình rượu nghĩa ta cùng uống
uống để cho quên hết chuyện đời....!



KHI BUỒN TA UỐNG RƯỢU CHƠI

Khi buồn ta uống rượu chơi
gặp nhau hãy uống ai ơi đở buồn
chữ tình chữ nợ còn vương
uống đi bạn nhé cho buồn tan đi !

tôi mời anh uống một ly
uống mau đi nhé không thì hết trơn
uống cho sạch nhẳn cơn buồn
cho ta quên hết chuỵen buồn đời ta !

tình yêu như ánh sao sa
đến mau như chớp đi là thật nhanh
tình yêu như thể lá xanh
hoa tàn lá úa mộng lành vở tan...

hoa nào hoa chẳng phai tàn
tình yêu nào chẳng ly tan bọt bèo
tình đầu như nước trong veo
giọt sương buổi sớm tan theo nắng hồng !

ai ai rồi cũng lấy chồng
ai rồi cũng uống rượu hồng vu quy
tình yêu nào cũng chia ly
trăm năm hết kiếp còn gì ai ơi !

đau thương tràn ngập trong đời
cõi vô thường đó kiếp người rã tan
tuổi thơ ôm ấp mộng vàng
tình tan tan hợp lệ tràn trên mi !

đời là một cõi sầu bi
tình yêu nào cũng biệt ly lạnh lùng
vui trong giây phút trùng phùng
gặp nhau rồi để sau cùng khổ đau !

uống đi bạn nhé quên sầu
trần gian nhiều lắm thương đau bẽ bàng...!
tình như chiếc lá bay ngang
đời là cõi trọ địa đàng ai ơi....!!!

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

CHO HOA PHÙ DU

Cho HOA PHÙ DU

Nàng là đấy hoa tình yêu bât diệt
nàng là thơ thần tượng của lòng ta
nàng là hoa tình ái rât kiêu xa
ta đứng ngắm loài hoa tình bất tử

nàng là thế để tình yêu muôn thuở
nàng là trăng ta ngắm ánh trăng mơ
để muôn đời ta cứ mãi làm thơ
ta chêt cứng trên môi tình điên đảo

yêu là thế là điên cuồng diểm ảo
bay theo mây hồn ngơ ngẩn muôn trăng
bởi chữ tình say đắm cõi trần gian
ta chết cứng bên nàng khi ân ái

tình là thế là cung đàn mãi mãi
ôi thiên thu say đắm cõi lòng ta
ta yêu nàng vì nhan sắc kiêu xa
nàng là thế hoa tình yêu lãng mạng

xin cho ta một tâm hồn khai sáng
cửa thiên đường ấp ũ mộng mơ yeu
người biết chăng tình ái rất cao siêu
vì em đó thần tình yêu bât tử !

(15 phút cho Hoa Phù Du 26/5/2013)


Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

TÌNH LÀ THẾ AI ƠI LÀ THẾ THẾ

TÌNH LÀ THẾ AI ƠI LÀ THẾ THẾ


Tình là thế ai ơi là thế thế
tình là yêu chẳng biết tại vì sao
để hồn ta mơ tưởng với chiêm bao
và nhớ nhớ mơ mơ trong mộng tưởng !

tình là đấy cõi thiên đường tưởng tượng
để yêu ai trong mộng cõi tình say
để hồn thơ ta chấp cánh tung bay
xây tháp ngọc tôn em làm thần tượng !

tình là thế để hồn cao ngất ngưởng
bay theo mây cùng gió ngập trùng dương
bởi chữ tình là chữ nhớ chữ thương
mơ với tưởng cõi thiên đường tại thế

tình là thế đau thương và đẫm lệ
tình là cuồng là điên dại vì yêu
ôi chữ tình ai hiểu được làm siêu
yêu đến chết cũng yêu dù có khổ !

yêu  là khổ mà không yêu cũng lỗ
nên ta thề sống chết cũng yêu yêu
bốn đại dương dù lệ đẫm rất nhiều
khổ là khổ ta càng yêu quyết liệt !

dì ai đó là anh hùng hào kiệt
không một ai qua khõi ãi mỹ nhân
dù là yêu có chết cũng không than
ai cũng chết vì hồng nhan tri kỷ....!

Sài Gòn 25/5/2




LÀ THẾ ĐẤY CHỮ TÌNH YÊU LÀ THẾ


Là thế đấy chữ tình yêu gợi nhớ
để lòng ta vương vấn mãi trong mơ
còn chút gì trong tư tưởng lời thơ
ta ca ngợi em nữ thần tình ái...

để tình yêu em sẽ là mãi mãi
dệt bằng tơ trong nắng ánh sương mai
muôn nghìn đời còn đó mãi không phai
ta mãi mãi tôn em Thần Vệ Nữ

đến cùng em sẽ không còn quá khứ
bởi hồn ta say đắm ở bên em
tình mặn nồng còn đậm ở trong tim
mùi ân ái em ơi là bất tử

yêu đi em tình chỉ là một thuở
chỉ một thời xuân sắc sẽ trôi qua
bởi vì em là đó một loài hoa
rồi nhan sắc cũng tàn phai héo úa

yêu mau đi tình chỉ là một thủa
vì thời gian vùn vụt tợ tên bay
còn có gì sau hết ở ngày mai
tan mất hết đời ta là cát bụi......!

(10 phút xktt )

TÌNH YÊU AI BIẾT GÌ KHÔNG

SÁNG NAY 25/5/2013  TRONG GẦN MỘT TIẾNG ĐỒNG HỒ MÌNH LÀM ĐƯỢC 
4 BÀI THƠ TÌNH LÃNG MANG ĐỂ PHỤC VỤ QUÍ VỊ THƯ GIẢN VÀO CUỐI TUẦN


TÌNH YÊU AI BIẾT GÌ KHÔNG


Tình yêu ai biết gì không ?
tình là giấc mộng cháy lòng của ta
chỉ vì nhan sắc kiêu sa
cho ta khao khát đậm đà vì em !

tình là ôm ấp trái tim
để ta hôn hít ta chìm trong mơ
môi yêu tràn ngập bến bờ
tình yêu là thế nên thơ tuyệt vời !

người ơi ta đã yêu người
yêu trăng chếch bóng yêu môi của nàng
đêm ta nằm ngủ mơ màng
môi hôn tràn ngập trên nàng đêm đêm ...

tình là ngọn gió êm đềm
tình là ngọn lủa trong tim mỗi người
tình yêu ơi ! kiếp con người

đời là thế đấy ai ơi tiếng lòng !

yêu em vì nụ hoa hồng
cho em ngàn nụ hôn nồng đắm say
dìu em vào cõi thiên thai
cho ta hai đứa đêm này bay cao....

tình là lời hát thanh tao
lời ca tiếng nhạc tràn trào đêm đêm
tình là tiếng nói con tim
để ta ngây ngất êm đềm bên ai.......


CHỈ LÀ EM ĐÓ MÀ THÔI

Chỉ là em đó mà thôi
cho ta mường tượng suốt đời ta mơ
chỉ là một áng thi thơ
là thiên tình sử bằng thơ ái tình !

chỉ là người ngọc xinh xinh
làm cho ai đó thấy mình yêu yêu
trời ơi vóc dáng yêu kiều
của ai ai đó cho nhiều nhớ nhung....!

Cho ta lòng thấy lạnh lùng
một trời nhung nhớ trong lòng khi yêu
tình là mặt nước trong veo
tình là ngọn gió bay theo bóng nàng....

tình yêu là một cung đàn
yêu yêu trong gió mơ màng trong mây
chỉ là nhan sắc của ai
cho ta ngây ngất ngất ngây với nàng

tình yêu là một cung đàn
du dương réo rắt nhịp nhàng nên thơ
là vùng ánh sáng ta mơ
là vườn hoa thắm vương tơ nắng hồng  !
 
tình yêu là chén rươu hồng
trong mơ ta ngủ thấy lòng còn say....
từ xa xưa đến hôm nay
đố ai thoát khỏi tình này nhân gian !

TÌNH YÊU ƠI MÃI GỌI HỒN

Tình yêu ơi mãi gọi hồn
ta làm thi sĩ ta buồn với thơ
ai ơi tình mãi đời chờ
đi trong nắng ấm ngập bờ thương yêu !

tình yêu là ngọn gió chiều
gió còn bay mãi hiu hiu ngập trời
cung thương cho nhớ một người
đàn yêu ta gãy muôn lời tình ca....!

tình là gấm lụa thêu hoa
tình yêu là giọt sương sa mát lòng
tình yêu là cánh hoa hồng
lung linh trước gió bềnh bồng trong mây

tình là hoa lá ngàn cây
tình là sức sống tràn đầy nhân gian
tình yêu là ngọn gió ngàn
gió con bay mãi mênh mang với đời...

sanh ra trong kiếp con người
ai ai cũng thế ai rồi cũng yêu
chữ tình ôi quá cao siêu
cho ta mơ mộng những chiều bâng khuâng......


TÌNH YÊU ƠI TA CHÀO MI


Tình yêu ơi ! Ta chào mi !
tinh là gì thế ai thi biết không ?
tình yêu là ngọn lửa lòng
lửa yêu bừng cháy tình hong gió chiều !

gió nào gió của tình yêu
gió nào gió của những chiều nhớ nhung
cho ta cảm thấy lạnh lùng
để trong giấc ngủ nghe lòng nhớ ai..

tình yêu là cõi lòng say
bởi yêu ai đó ngất ngây trong hồn
nghe trong tim đó buồn buồn
nên thơ tình đã theo luồn gió bay

đêm đêm ngắm ánh trăng gầy
nhớ thương ai đó ngập đầy lòng ta
tình là một giấc mơ hoa
giấc mơ tình ái đậm đà sắc hương..!

đàn ta gãy khúc tơ lòng
cung thương cung nhớ mênh mông một trời
chỉ là em đó mà thôi
cho ta ngồi đó suốt đời làm thơ....................!

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

CHO HOA PHÙ DU EM DẤU YÊU

CHO HOA PHÙ DU EM DẤU YÊU CỦA ANH


Nàng ơi ta đã yêu nàng
nhưng ta không hiểu lòng nàng ra sao
hay là một giấc chiêm bao
cho ta mơ mộng để trào thơ ca

biết rằng em một loài hoa
Phù Du sớm nở chiều tà úa phai
lòng ta vẫn cứ yêu ai
bởi là thi sĩ tình dài thiên thu

dù cho bảo tố mịt mù
dù cho mưa gió âm u một trời
người ơi ta mãi yêu người
nhớ thương ai đó vời vời trong tim

đêm mưa lặng lẽ im lìm
tương tư ai đó ta chìm trong mơ
ta đi trong nắng thẫn thơ
ta về trong cõi bến mơ ái tình

buồn ơi vì bởi một mình
nói cho nàng biết tấm tình của ta
yêu em là một loài hoa
hoa yêu biết nói ta mà ngẫn ngơ

mây còn trôi mãi lững lờ
thì ta còn mãi mong chờ Du sang
để ta ôm lấy cô nàng
yêu em say đắm mơ màng với em.....

ta nằm trên cả trái tim
để nghe trong đó thỉ thầm tiếng ai
tiếng tình ân ái cơn say
ôm nhau ta ngủ mộng đầy...hôn mê....!


(10 phút cho Hoa Phù Du yêu dấu của anh )

Ảnh của Bảo Lộc


HỒI ÂM CHO HOA PHÙ DU



Nàng ơi cách trở muôn trùng
ta đây nàng đó lạnh lùng trời ơi
xa nhau một nữa bầu trời
cho ta nhung nhớ đến người ta mơ

người về trong cõi ngàn thơ
bỏ ta ở lại ta chờ trăm năm
đêm ta nằm mộng thì thầm
phải chi ta có em nằm với ta

để đêm ta ngắm trăng ngà
nhớ nhung ai đó nên ta lại buồn
nhớ đôi môi mộng mê hồn
làm ta say đắm tình còn ru êm

tình yêu trên cả trái tim
ru ta vào giấc êm đềm cùng ai
bên nhau cùng ngắm trăng phai
tình yêu ơi hởi ngập đầy môi yêu

gió trăng là gió trăng chiều
mong cho em đến tình yêu nồng nàn
hoa yêu nở mãi trên nàng
nụ hoa hồng thắm mênh mang sóng tình

giữa trời trăng nước mông mênh
nhớ em ta nhớ bồng bềnh trong mơ
ta bay trong gió thẫn thờ
mong ngày em đến ta chờ đợi em

để ta hôn mãi trái tim
tim tình yêu đó êm êm tuyệt vời
người ơi ta đã yêu người
yêu trăng với nước yêu trời bao la

yêu em là một loài hoa
hoa yêu biết nói làm ta sững sờ
tình yêu ơi ! chớ lững lờ
nếu yêu hãy đến ta chờ em yêu

tình yêu ai biết làm siêu
bởi yêu nên nhớ những chiều bâng khuâng
Du ơi ! có biết bao lần
ta ôm gối mộng mơ màng đến em...

tình yêu còn mãi trong tim
ta mong em đến để tìm hương yêu...

(10 phút hồi âm cho Hoa Phù Dù)


Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

SA MẠC TRẦM LẶNG

SA MẠC TRẦM LẶNG

Ta sẽ để hồn bay theo với gió
hồn lại về cùng gió với mây bay
ngỏ hồn về trong vạn cõi tình say
ôm lấy gió ta bay trời vạn bực !

Ta hôn mê giữa trưa hè nóng bức
mỗi lời thơ là cân não tim ta
bởi chữ tình rực rỡ tợ như hoa
ta ôm lấy bài tình ca vạn thuở

tình yêu ơi ! - là cung đàn nức nở
là muôn tơ sưởi ấm cả hồn ta
ôi thiên thu tình ân ái đậm đà
em là đấy một loài hoa bất tử

hãy đến cùng ta bên nhau tình tự
để lời thơ phủ lấp trái tim em
để hôn em tràn ngập đóa môi mềm
môi tình ái ru êm vào cõi mộng...!

tình là đấy nghĩa là yêu để sống
sống trong đời ta sống để ta yêu
dại gì không ta chẳng biết yêu...yêu...
sống như chết trong những chiều tuyệt vọng !

khi ta yêu nghĩa là mơ với mộng
bởi hồn ta quấn quít mãi bên em
để môi tình tràn ngập cánh hoa tim
ta ngây ngất trong hôn mê bất tỉnh

tình lên cao trong hồn yêu tận đỉnh
ta dìu nhau vào cõi mộng thiên thai
bởi chữ tình trong cõi thế trần ai
làm ngây ngất hồn ta ôi đắm đuối !

yêu mau đi nếu không tình sẽ nguội
tuổi mùa thu còn chi nữa để yêu
rồi đông sang lá úa xót xa nhiều
ta bật khóc khi mùa xuân biến mất

tình là thế ngọt ngào như bánh mật
cho hồn ai ngây ngất bản tình ca
tuổi đang xuân lòng yêu dấu đậm đà
ta hãy nhớ mùa xuân qua rất chóng

tuổi thanh xuân để lòng mơ với mộng
chỉ là yêu ta sống để ta yêu
bởi vì ai một nhan sắc diễm kiều
nên ta đó lòng đam mê bất tận...........

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

VÌ THƠ THÌ CHỈ LÀ THƠ


Thi thơ mục đích viết để cho vui vậy mà cho lâm ly bi đát mục đích để làm rung động trái tim người đọc thôi mà, chớ ngoài đời có lẻ không phải vậy đâu bạn
Trâm Pretty ơi !


Vì thơ thì chỉ là thơ
thơ thơ là để lòng mơ đở buồn
thơ là khai mở tâm hồn
để làm tâm sự khi buồn khi vui

buồn vui thì cũng thế thui
đời là thế đấy ngậm ngui xót xa
khổ đau trong kiếp người ta
yêu là đau khổ tình là dây oan !

như thu buồn lắm lá vàng
lá còn rơi mãi mơ màng với thu
hồn ta là vạn trời mơ
viết thơ tình đến dại khờ chưa thôi

không còn yêu nữa trong đời
nhưng ta mãi viết cho người ngâm nga
vui đôi giây phút vậy mà
xem thơ uống rượu tình xa lại gần

sanh ra trong kiếp phong trần
bởi ta số kiếp con tằm nhả tơ
đau thương giờ đã thành thơ
viết cho đời đó những giờ rảnh rang

thơ giờ bay tận thiên đàng
thơ bay trong gió thơ tràn trong mây....
bởi hồn thi sĩ ta say
nghe hồn bay bổng đêm này lâng lâng !

TẶNG THẢO NHI - DÒNG SÔNG NHỎ

TẶNG THẢO NHI- DÒNG SÔNG NHỎ

 

Buồn vì chẳng có em hôn
nên anh ngơ ngẩn trong hồn giá băng
nàng ơi ta đã nhớ nàng
nhớ đôi môi mộng mơ màng mỗi đêm
tình yêu ơi hởi trái tim
hoa tình ân ái êm đềm ta mơ
ta đi trong gió thẫn thờ
nhớ người trong mộng ta chờ để yêu
tình yêu như ngọn gió chiều
Thảo Nhi em hởi ta yêu với nàng
một chiều thu đến em sang
để anh nằm đó mơ màng đến ai.....
tóc em lỏa xỏa bờ vai
cho anh ngồi đó lòng say với tình.....
hồn thơ cứ mãi lênh đênh
ta ngồi ta nhớ bên thềm mơ hoa....
Nhớ Dòng Sông Nhỏ đó mà
tình ta ấp ủ đậm đà bên em......(10 phút)

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

CUNG KHÚC MƠ HUYỀN


CUNG KHÚC MƠ HUYỀN
  

Cám ơn lời chúc của em
là nguồn an ủi êm đềm em trao
đêm anh ngồi ngắm trăng sao
ngắm mây ngắm nước biết bao là tình
trong vườn hoa lá xinh xinh
cô đơn ngồi viết thơ tình cho vui
không ai yêu nữa thì thôi
vui cùng mây nước với trời bao la
kia vườn hoa thắm đầy hoa
phun châu nhả ngọc tình ta với đời
bao đau thương kiếp con người
tan vào vũ trụ chơi vơi núi rừng
hồn ta bay bổng lưng chừng
bay theo với gió đi cùng với mây
thơ ta bay bổng đêm này 

với mây cùng gió một ngày bình yên....
thơ ơi cung khúc mơ huyền
thơ tình diễm ảo cho điên thế trần
cho ai ai cũng mơ màng
tình ta như thể cung đàn với thơ
hồn ta là vạn trời mơ
bay theo với gió mịt mờ chân mây.......


(10 phút cho cỏ dại)
CUNG KHÚC MƠ HUYỀN

 

CÒN ĐÂY MỘT MẢNH TÌNH XA

Còn đây một mãnh tình xa
mảnh tình dang dở ta mà nhớ nhung
gió ơi về cõi muôn trùng
cho ta ngồi đó lạnh lùng mình ta !
lơ thơ cành liểu la đà
gió theo lối gió tình xa dặm trường
tình yêu là nhớ là thương
tình là đau khổ lẻ thường thế gian
tình là sum hợp rồi tan
đường ai nấy bước đêm trường lẻ loi
ta đi giữa ánh mặt trời
mà nghe băng giá một đời rong rêu !
thế gian hai chữ tình yêu
chỉ là nước mắt với nhiều đau thương
tình giờ như khói như sương
đôi người đôi ngã đôi đường biệt ly !
người ơi yêu để làm chi
để bây giờ đó ta thì lẻ loi
mưa ơi còn mãi trong đời
mưa còn mưa mãi kiếp người đau thương..!

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

LÀ THẾ ĐẤY TÌNH YÊU LÀ THẾ THẾ




Là thế đấy chữ tình yêu gợi nhớ
để lòng ta vương vấn mãi trong mơ
còn chút gì trong tư tưởng lời thơ
ta ca ngợi em nữ thần tình ái...

để tình yêu em sẽ là mãi mãi
dệt bằng tơ trong nắng ánh sương mai
muôn nghìn đời còn đó mãi không phai
ta mãi mãi tôn em Thần Vệ Nữ

đến cùng em sẽ không còn quá khứ
bởi hồn ta say đắm ở bên em
tình mặn nồng còn đậm ở trong tim
mùi ân ái em ơi là bất tử

yêu đi em tình chỉ là một thuở
chỉ một thời xuân sắc sẽ trôi qua
bởi vì em là đó một loài hoa
rồi nhan sắc cũng tàn phai héo úa

yêu mau đi tình chỉ là một thủa
vì thời gian vùn vụt tợ tên bay
còn có gì sau hết ở ngày mai
tan mất hết đời ta là cát bụi......!

(10 phút xktt )




CHIỀU ƠI CHIỀU NHỚ THƯƠNG AI

Chiều ơi chiêu nhớ thuương ai
nhớ thương ai đó tình dài muôn trăng
thơ ơi thơ hởi mơ màng
đêm đêm ta nhớ đến nàng ta mơ

nhớ người thuở ấy mộng mơ
nhớ ơi đôi mắt mộng mơ ta buồn
ta buồn vi bởi ta thương
còn yêu ai đó đêm trường nhớ nhung !

gió ơi ! về coi muôn trùng
nhớ em mái tóc bềnh bồng đáng yêu
tình xa như ngọn gió chiều
gio hiu hiu thổi đìu hiu lạnh lùng !

nhớ xưa tình lắm hương nồng
mà giờ đây đã mênh mông xa vời
nàng ơi ta nhớ một người
tình yêu còn mãi suốt đời không quên.....
 

 

DÒNG SÔNG XƯA ẤY CÒN ĐÂU

Dòng sông xưa ấy còn đâu
để thương để nhớ để sầu mà thôi
đêm buồn ngắm ánh trăng soi
nhớ ai ta nhớ một trời đau thương

Tình ơi ! ơi hởi mùi hương
là hương tình ái ta thường nhớ nhung
hởi ơi lòng thấy lạnh lùng
nhớ ai một thuở mặn nồng cùng ai !

Tình xưa giờ đã phôi phai
đường chia đôi ngã cho đầy tiếc thương
nhớ ai ta nhớ mùi hương
còn đâu em hởi đoạn trường tình ta !

Tình giờ mọc cánh bay xa
buồn ơi buồn lắm ta mà đớn đau
lơ thơ tơ liểu bên cầu
chờ trăng trăng lặn, trông sao sao mờ !

đàn ta nắn nót cung tơ
dây tơ đã đứt tình hờ đã tan
đêm nay nhìn ánh trăng tàn
trăng tan bóng nước mơ màng trong mơ !

buồn buồn ta lại làm thơ
ta làm thi sĩ bao giờ chẳng hay
đau thương quặn thắt hình hài
mưa ơi mưa hởi lệ đầy lòng ta !

Sài Gòn 19/5/2013

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

NGÀY NÀO TA CŨNG LĂNG XĂNG

THƠ BI HÀI

Ngày nào ta cũng ăn ăn
ngày nào ta cũng lăng xăng kiếm tiền
đời là bể khổ triền miên
chạy lui chạy tới liền liền tốn xăng !

cũng vì chỗ ở miếng ăn
mà đời ta đó lăng xăng tối ngày
sanh vào cõi khổ trần ai
đau thương đủ thứ hình hài héo hon

ngày nào còn sống ta còn
đau thương còn mãi vì còn chạy ăn
cũng vì là đó miếng ăn
nên đời đau khổ ngập tràn lệ rơi...!!!

nên người không biết người
nên đời không biết thương đời tranh nhau
chiến tranh luôn nhuộm máu đào
người ta chém giết cùng nhau bởi tiền

nên đời mãi khổ triền miên
chiến tranh chết chóc liền liền ai ơi
tôi nay quá sợ chữ "Đời"
kiếp sau thôi nhé lên trời làm thơ..!

đau thương nhiều quá tôi khờ
nên tôi ngồi viết ngu ngơ vậy mà
đời nay nhiều quỉ lắm ma
khắp trên thế giới đại trà tràn lan....!!!

đau thương trong cõi địa đàng
đời là cõi khổ tóc tang ngập trời
người sao chẳng biết thương người
đời luôn tìm cách hại đời gớm ghê..!

đời gây nghiệp ác ê chề
từ thời nguyên thủy trầm ê đến giờ
thôi thì ta cứ làm thơ
khóc cho thế giới dại khờ giết nhau !





TRÔNG TRỜI TRÔNG ĐẤT TRÔNG MÂY


Trông trời trông đất trong mây
trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm
trông mưa cho lá thu mềm
sương thu lạnh lẽo bên thềm mơ hoa

trông cho mưa thuận gió hòa
cho vườn hoa trái đậm đà sắc hương
cho trời gió thổi muôn phương
cho cây lá đổ phố phường hoan ca..

cho mưa về khắp mọi nhà
gió ơi gió thổi cho ta mát lòng
tóc ai giờ đã bềnh bông
bay theo với gió mênh mông một trời

mưa cho mát mẻ lòng người
cho cây trổ lá xanh tươi một màu
cho hoa hồng thắm đỏ ao
cho thơ tình ái tràn trào đêm mưa......

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

TRÔNG MƯA

TRÔNG MƯA


Nắng hoài nắng mãi ai ơi
nắng chi mãi thế cho người khổ đau
trời ơi buồn lắm xanh xao
trông cho mưa đến vườn đào trổ hoa...

trời mưa mát rượi lòng ta
cho vườn cây lá trổ hoa khắp trời
cho tôi còn biết thương người
cho tôi còn biết yêu người tôi yêu..!

mênh mông ngồi ngắm mây chiều
gió mưa là đó tình yêu của mình
kìa vườn hoa lá xinh xinh
cho ta mộng mỵ cho mình làm thơ...!

mong trời mưa đến tôi mơ
mong sao lá đổ trên bờ vai yêu
mưa rơi trên tóc yêu kiều
tóc tiên lỏa xỏa tình yêu ấm nồng

mưa cho hoa lá vườn hồng
cho tôi ngồi đó bềnh bồng cơn mơ
chiều chiều tôi lại viết thơ
tình tôi mát mẻ ngẩn ngơ với tình..!

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

TÌNH TA ĐEM BÁN CHỢ TRỜI

Tình ta đem bán chợ trời
yêu chi thêm nữa cho đời khổ đau
tim ta giờ đã xanh xao
tình yêu là một khối sầu trần gian !

thơ ơi gió hởi mây ngàn
yêu chi cho khổ lang thang giữa đời
tình là nợ kiếp con người
nợ yêu phải trả tình ơi ngập tràn..

chuyện tình ôi lắm đa đoan
như mưa lá đổ thênh thang cuối trời
buồn ơi thương nhớ vời vời
nhớ thương ai đó nhớ người trong mơ

mây ơi sao quá thẫn thờ
mây còn trôi mãi lững lờ với mây
hởi ơi người đó ta đây
tình như mặt nước mưa đầy không vơi..!

tình là tiếng khóc tiếng cười
mà người nhân thế trong đời khổ đau
từ ngàn xưa đến ngàn sau
tình yêu là thế lệ sầu ngàn năm.....!

BẾN XƯA

BẾN XƯA


Bến xưa tình cũ đâu rồi
cho ta thương nhớ đến người ngàn năm
trăng tình buốt giá lặng câm
cho ta ngơ ngẩn âm thầm nhớ ai !

tình nay sao để phôi phai
để thương để nhớ tình dài muôn trăng
đêm nay ngồi ngắm trăng tàn
góp thương làm nhớ mênh mang nỗi buồn !

chỉ còn thoang thoáng mùi hương
của ai ai đó đêm trường nhớ nhung
mưa ơi mưa hởi lạnh lùng
buồn ơi buồn lắm mênh mông một trời !

người ơi ta nhớ thương người
nhớ trăng nhớ nước nhớ trời bao la
chiều tàn muôn ánh sao sa
đêm ta nhìn ánh trăng tà nhớ em !

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

DÒNG SÔNG XƯA

MƠ VỀ BẾN XƯA



Dòng sông xưa ấy còn đau
mỗi khi nhắc đến nghe sầu lê thê
đau thương giờ đã trầm ê
chiêm bao ta thấy người về cùng ta

người về tỏa sắc hương hoa
tình xưa đẹp lắm mặn mà sắc hương
cầu trời cho gió ngàn phương
gió yêu thổi đến người thương trở về

để ta chìm đắm cơn mê
ta nằm ta ngủ hôn mê bên nàng
cho ta ngàn giấc mộng vàng
để ta yêu mãi cô nàng ngất ngây

đi trong nắng hạ ngập đầy
yêu ai bốc lửa tình say ấm nồng
ta yêu lồng ngực bềnh bồng
đi trong nắng ấm chiều tàn lá bay...

lá ơi còn ở trên cây
một hôm gió thoảng lá bay rời cành
lá xưa màu lá xanh xanh
nhớ thôi là nhớ mộng lành bên em

ta còn yêu mãi trái tim
trái tim ai đó êm đềm biết bao
tình yêu như giấc chiêm bao
thoáng qua rồi mất để sầu ngàn năm.....!


(10 phút cho Tonyhoang_85)


TA GIỜ TA CHẲNG YÊU AI


Ta giờ ta chẳng yêu ai
một thời để nhớ để say với tình
đời ta giờ đã thúi ình
tình yêu không muối sao thành mắm nêm !

chỉ còn một traí tim đen
đêm đông gia lạnh tình len lõi sầu
tình ơi là một khối sầu
khắp trên thế giới ai nào không đau !

đêm buồn ta ngắm trăng sao
đời ta lơ lững ai nào biết không !
nay ta đã tắt lửa lòng
lửa không cháy nửa lạnh lùng ai ơi !

tình ơi nữa khóc nữa cười
yêu chi thêm nữa kiếp người đau thương
tình xưa còn đó mùi hương
nhớ ai ta nhớ đêm trường quạnh hiu..!


(5 phút cho Lương Bằng Tâm)




TÂM SỰ CÙNG ANH ANTON NGUYỄN HỒNG THỨ


Cám ơn anh thiệt hết lòng
đời đâu dễ kiếm tình nồng như anh
buồn vì ta chẳng còn xanh
anh ơi buồn lắm xây thành tương tư

đau thương giờ đã thành thơ
cho ta khóc đến bao giờ mới thôi
phận mình bạc bẽo như vôi
trách cho số phận trong đời không may

tình còn thơ thẩn cơn say
hồn ta bay bổng theo mây mất rồi
được sanh ra ở trong đời
để yêu để khổ để rồi chia tay

tình như chiếc lá mơ phai
lá bay rơi rớt tràn đầy trên không
tình yêu là ngọn lửa lòng
lửa tình đã tắt ta buồn vi ai

mong manh hạnh phúc không dài
gặp nhau rồi để chia tay não nề
đau thương còn mãi lê thê
tình ơi tình hởi ta về cô đơn

yêu làm chi, để thêm buồn
cho tan cho nát cho hồn thơ bay
ta còn say đắm cơn say
tiếc cho tình cũ những ngày yêu nhau...





DÒNG SÔNG XƯA ẤY CÒN ĐÂY


Dòng sông xưa ấy còn đây
mà trăng với nước ngập đầy lên cao
nhớ ai ngày ấy năm nào
giờ không còn nữa biết đâu mà tìm !

chỉ còn ai đó trong tim
hồn nghe buốt giá đêm trường lẻ loi
tình không còn nữa trong đời
cho trăng buốt giá ta ơi lạnh lùng !

trời còn giông tố mịt mùng
buồn ơi còn mãi ngàn trùng biển khơi
trót yêu ai đó trong đời
tình ơi ! ơi hởi ta người đau thương !

tình giờ như khói như sương
cho ta buồn nhơ đêm trường quạnh hiu
nước mây man mác tiêu điều
dòng sông xưa đó muôn chiều nhớ ai.....

mưa ơi ! tình cũ phôi phai
cho ta ngồi khóc muôn ngày vì em...
lạnh lùng ơi hởi trái tim
dòng sông xưa cũ êm đềm còn đâu...!

Sài Gòn 14/5/2013



CHO DÒNG SÔNG NHỎ


Dòng sông nhỏ nhỏ ta yêu
cho ta tìm một bóng kiều dễ thương
để yêu say đắm mùi hương
trên môi trên má của nường mê ly

tình yêu là một cái chi
hồn ta say đắm biết gì nữa đâu !
tình yêu là một cơn sầu
cho nhung cho nhớ xanh xao bởi tình

cũng vì nhan sắc ai xinh
cho ta mơ mộng cho mình nhớ nhung !
tim ta cảm thấy lạnh lùng
muốn cùng ai đó chung mùng để yêu..!

(5 phút xktt cho Dòng sông nhỏ)




BUỒN CHI BUỒN THẾ HỞ EM


Cho Dòng Sông Nhỏ


Buồn chi buồn thế hởi em
có anh đây nhé êm đềm cùng ai
đời người như chiếc lá phai
hơi đâu nghĩ đến đêm ngày cho đau

quên đi dĩ vãng nghẹn ngào
buồn chi tình cũ xanh xao héo tàn
rồi hoa héo úa dung nhan
cho ai ngôi khóc lỡ làng duyên xưa

tình xưa nay đã hững hờ
cho thơ tình ái lững lờ bay qua
tình yêu trong kiếp người ta
chưa vui sum hợp để là ly tan

thơ ơi cùng với cung đàn
tình ta còn đấy mơ màng với thơ
tình còn đây một chiều mơ
cho ta vơ vẫn bơ phờ tiếc thương

tình yêu như gió như sương
gió bay đi mất đêm trường lẻ loi
đêm ta nhìn ánh trăng soi
trăng xưa đã lặn ta cười với ai

người xưa như ngỡ còn đây
trong hồn băng giá ta đầy thương đau
tình yêu là một trái sầu
yêu nhau một thuở biết bao là buồn !

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

TÌNH BỐC CHÁY THIÊN THU THÀNH ÁNH SÁNG

TÌNH BỐC CHÁY THIÊN THU THÀNH ÁNH SÁNG


Tình bốc cháy thiên thu thành ánh sáng
cõi hồn ta muôn kiếp mãi đi hoang
ôm trong mơ ngàn vạn giấc mơ vàng
nên tư tưởng cháy tan niềm khát vọng

tình là thế chỉ là mơ với mộng
để hồn yêu muôn thuở vẫn là yêu
tay trong tay cùng bóng dáng yêu kiều
cho thỏa chí kiêu hùng riêng một cõi

tình là thế như mùa thu nắng gội
nắng trên cao lan tỏa khắp trời cao
tình nghĩa là ta nhung nhớ xanh xao
là cũng bởi ai kia là nhan sắc !

tình réo gọi cho đôi người gặp mặt
để yêu nhau cho sập cả trời yêu
bởi chữ tình ôi thật quá cao siêu
nên thế giới đến cùng nhau say đắm

hãy nhìn đấy những môi tình rất đậm
để cho ai say chết cõi trần gian
yêu là yêu ta  đừng có thở than
yêu là để tiêu tan niềm tuyệt vọng

yêu là thế để hồn ta mơ mộng
mơ theo trăng cùng gió đến cùng mây
để hồn ta chìm đắm bởi muôn dây  (lấy ý thơ Xuân Diệu)
là chia sẽ trái tim mình muốn nói

yêu là thế vì bởi lòng trơ trọi
trong cô đơn mộng mỵ với mơ mơ
yêu bởi vì yêu đó để làm thơ
để ca ngợi em Nữ Thần Tình Ái

muôn đời sau và sẻ là mãi mãi
em mãi là Thần Vệ Nữ của lòng ta
bởi vì em là nhan sắc kiêu sa
nên là đấy một loài hoa bất tử

em là thế, là Nữ Thần muôn thuở
nàng là Trăng ta say ánh trăng mơ
để muôn chiều ta cứ mãi làm thơ
tôn em mãi Thần Tình Yêu bất diệt....!


Sài Gòn 14/5/2013

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

TÌNH TRONG MƠ

GỞI BẠN LONG GIANG

Cám ơn bạn đến !


Long giang có phải An Giang
bạn làm tôi đó ngỡ ngàng làm sao
đời người như giấc chiêm bao
thoáng qua rồi mất ôm sầu nghìn năm

cám ơn người đã qua thăm
tình thâm tôi đợi âm thầm biết ơn !
đợi trời đến lúc mưa tuôn
suối thơ tôi đổ trên nguồn non cao

gió còn thổi mãi rì rào
thơ còn chảy mãi xôn xao nỗi buồn....
tình sầu lệ đổ tuôn tuôn
thơ đi trong nắng thơ buồn trong mây...

thơ còn xuyên lá xuyên cây
thơ bay bay mãi tình dài muôn trăng
hồn thơ tình mãi lang thang
tình không bến đợi mơ màng vời thơ..!

ta đi trong nắng vàng mơ
ta về trong cõi mịt mờ lá bay
chiều chiều ta ngắm mưa bay
mưa còn bay mãi cho ai lạnh lùng..!

không gian tình ái mênh mang
người đi chi thế lỡ làng duyên xưa
cho ta ngồi đó làm thơ
trăng khuya đã lặn ta chờ ngàn năm..!


LÀM CHI CÁI KIẾP CON NGƯỜI

GỞI BẠN THI HỒNG

Làm chi cái kiếp con người
trăm năm là mấy ai ơi thật buồn !
đêm nghe dòng lệ tuôn tuôn
buồn ơi buồn lắm nỗi buồn ngàn năm !

cuộcđời đâu có bao lăm
ta ơi buồn lắm ta nằm suy tư
buồn buồn ta lại làm thơ
đau thương nhiều lắm mịt mờ chân mây

tình giờ như lá thu bay
như mưa lá đổ tràn đầy đau thương
đời là cảnh khổ vô thường
chỉ là cõi tạm đoạn trường biết bao

đêm ta ngồi ngắm trăng sao
để thương để nhớ để sầu lẻ loi !
được sanh ra ở trong đời
để yêu để khổ để rồi ra đi !

Sài Gòn 5/2013



THƠ HỒI ÂM PHƯƠNG LAN


Cám ơn Lan đến thăm anh
em ơi buồn lắm tuổi xanh đã tàn
tình yêu thì cũng ly tan
nên anh cứ mãi mơ màng làm thơ

kiếp tầm thì phải nhả tơ
nên anh ngồi đó làm thơ tặng đời
thơ thơ anh viết cho người
phút giây thư giản cho đời giải khuây

tình yêu giờ đã phôi phai
nên ta ngồi khóc duyên ai bẽ bàng
nghe thơ còn mãi bàng hoàng
thơ bay trong nắng thu vàng rơi rơi...

thơ tình buồn lắm ai ơi
đọc xong chớ khóc hãy cười vì đau
tình yêu là một khối sầu
bởi ta nặng nợ nên đau một đời...!

Sài Gòn 5/2013



KIẾP TẰM NHẢ TƠ

Ngồi buồn ta viết thơ chơi
tình ta đem bán chợ trời từ lâu
thời gian như thể bóng câu
thoáng qua rồi mất để sầu ngàn năm

đêm ta ngồi ngắm trăng rằm
bởi ta làm kiếp con tằm nhả tơ
tơ tằm nay đã thành thơ
viết cho ai đó tình ngơ ngẩn lòng

đời ta số kiếp long đong
kéo tơ tình ái mênh mông một trời
viết thơ tình ái cho đời
cho ai ai đó làm người say thơ

thơ là thơ của trời mơ
thơ là thơ của muôn tơ nắng hồng
hồn ta về cõi bềnh bồng
như trăng với nước chập chồng mưa bay

trăm năm rồi cũng phôi phai
phù du một kiếp tình ai lỡ làng
chỉ la một thuở rồi tan
giọt mưa trên lá cũng tàn mà thôi !

nên thơ bay mãi ngập trời
ta ngồi ta viết cho đời ngâm nga
tình yêu trong kiếp người ta
chỉ là một thuở phôi pha úa tàn..!



CUNG TRẦM VŨ LANG TRẢ LỜI THẢO NHI


Thân tôi giờ đã thúi ình
chẳng yêu ai nữa một mình chẳng sao
đời người như giấc chiêm bao
yêu nhau rồi cũng khổ đau cuối đời

không cần yêu nữa người ơi
yêu chi cho lắm để rồi khóc than
cô đơn nằm ngũ mơ màng
ta mơ về cõi Phật Đàng mai sau

tình ta diệu vợi cao sâu
là tình Phật Pháp nhiệm mầu thần tiên
ta nay trần thế hết duyên
chẳng yêu ai nữa lụy phiền châu sa


hồn thơ ta trổ muôn hoa
yêu chi thêm nữa tình là dây oan
ta mơ về cõi thiên đàng
đêm ta nằm ngủ mơ màng trong mơ !

ta bay trong cõi ngàn thơ
muôn hoa khoe sắc mịt mờ gió bay
tình yêu nhân thế phôi phai
đau thương nhiều lắm những ngày đã qua

những ngày thơ ấu xưa xa
trăng xưa đã lặn tình là gió bay.....

Sài Gòn 5/2013




TÌNH MƠ

Tặng Mùa Thu

Mùa thu có lá thu bay
có đàn én lượn bên ai si tình
tóc huyền em đó xinh xinh
cho ai ngơ ngẫn cho mình tương tư

cho tôi ngồi đó làm thơ
lòng nghe ngơ ngẩn tình mơ tới nàng
ta ơi mình với cung đàn
thấy yêu ai đó mơ màng đêm nay

tình còn say đắm cơn say
bởi ta mê đắm hình hài của em
ta mơ cùng với trái tim
tim tình yêu đó êm đềm biết bao

thoảng nghe gió thổi rì rào
như mưa suối đổ đêm nào ta mơ
còn yêu còn mãi làm thơ
để ta mơ mộng trên bờ môi ai

còn yêu còn đắm cơn say
đêm ta chẳng ngủ mơ hoài bóng yêu
tình cao như ngọn gió chiều
nhớ nhung ai đó hiu hiu giọt buồn..!


(6 phút xktt  tặng Mua thu theo lời đề nghị của em )


BUỒN CHI RỨA AI ƠI

Buồn chi chi rứa lại buồn
ta ơi buồn lắm lại buồn gặp nhau
buồn buồn ta lại xanh xao
bởi ta ôm vạn trái sầu riêng tư

tay ta nắm lấy hồn thơ
giải tung trong gió mịt mờ trùng dương
yêu chi cho nhớ cho thương
yêu là đau khổ đoạn trường ai ơi !

tình là tiếng khóc tiếng cười
như mưa lá đổ ngập trời đau thương
tình yêu như khói như sương
đến rồi đi mất đêm trường lẻ loi

ta yêu từ lúc ra đời
rồi ta mãi khóc với người yêu ta
lặng thầm trong cõi ngàn hoa
cho nhung cho nhớ xót xa đoạn trường....

(10 phút xktt cho Kiều Oanh )



Lấy chồng như bắt chuồn chuồn
Khi vui thì ở khi buôn thì bay.

Thơ của Thảo Nhi

Bảo Lộc
Bay thì tình sẽ chia tay
bay chi tình hởi ta này cô liêu
còn ai ai nữa để yêu
để ta nựng nịu những chiều cô đơn

cho nên đừng giống chuồng chuồng
ra đi để lại ta buồn mình ta
nàng về trong cõi tình xa
ta về trong cõi ngàn hoa héo tàn

bay thì tình sẽ ly tan
cho ta ngồi khóc đến ngàn năm sau
yêu chi mà vẫy tay chào
cho ta đau khổ Nhi nào biết không !

biệt ly tan nát cõi lòng
Nhi ơi ! Em hởi ! ta mong gặp nàng
hôn em hôn đại hôn càng
ta yêu rồi đó cô nàng biết không !


(Đây là tác phẩm bât hủ của anh Bảo Lộc tặng em hai bài thơ để làm kỹ niệm ngày ta biết nhau . Mong em trân trọng và đưa hai bài thơ mớ gởi qua lên làm ENTRY liền đi em!)


CÁM ƠN NÀNG ĐẾN THĂM TÔI

Cám ơn nàng đến thăm tôi
cho tôi không khóc mà cười với em
cho tôi nằm ngủ bên thềm
thấy em bên ánh trăng đêm tuyệt vời

tôi vui vì đã có người
tôi yêu vì bởi tôi đời lẻ loi
ngàn năm nhìn ánh trăng soi
tôi còn mơ mãi đến người trong thơ

tình không cần đợi cần chờ
bởi tôi thi sĩ nên mơ ấy mà
em là người ngọc kiêu xa
cho tôi ngơ ngẩn tình là trăng yêu

cho tôi nhìn dáng yêu kiều
tình tôi nghiêng ngửa những chiều lá bay...
hồn tôi ngây ngất cơn say
bởi tôi say đắm hình hài của em !

anh còn say cả trái tim
tim tình yêu đó êm êm tuyệt vời...!


(8 phút xktt cho Châu Giang đọc cho vui nhé em )


NHỚ THẢO NHI

tôi ơi còn nhớ đến nàng
nhớ mây nhớ nước bàng hoàng xót xa
nhớ người tình cũ phương xa
mà thơ nay đã tình xa giọt buồn

xa rồi mà cũng yêu thương
hôn nhau đi nhé cho buồn tan mau
tình ta còn mãi ngàn sau
để yêu để nhớ để sầu lang thang

ta đi trong cõi địa đàng
ta về trong cõi trần gian ấm lòng
cho ta tìm chút hương nồng
hương tình yêu đó cho lòng ta mơ

nhớ ai hồn vía ngẩn ngơ
nhớ ai ta nhớ bây giờ ta yêu...!


(6 phút xktt viết theo lời đề nghị của Thảo Nhi)


THƠ CHO MỰC TÍM

Cám ơn người đến ngưới ơi
hồn thơ phới phới ta cười với trăng
trăng nghe chẳng nói chẳng rằng
mà trăng chỉ đợi cho nàng hôn ta
người gì mặt đẹp như hoa
dáng em thon thả mặn mà sắc hương
cầu trời cho gió ngàn phương
gió yêu thổi đến cho nường tới đây
cho mùa thu gió heo may
gió thu lạnh lẽo ta nầy ấm êm
ta cầu cho hai trái tim
hai hòa làm một để tìm hương yêu
cho ta nhìn dáng yêu kiều
tóc tiên xỏa xuống một chiều ta mơ !
tình ta là một đường tơ
cung đàn ta gảy muôn thơ nắng vàng
thơ thơ cùng với cung đàn
thơ bay với gió thơ tràn trong mây !
cho ta hồn đắm cơn say
tình như nghiêng ngửa đêm này hôn mê !

(10 phut xktt tặng Mực Tím cho vui )

LÀM CHI CÁI KIẾP CON NGƯỜI

Làm chi cái kiếp con người
trăm năm là mấy ai ơi thật buồn !
đêm nghe dòng lệ tuôn tuôn
buồn ơi buồn lắm nỗi buồn ngàn năm !

cuộcđời đâu có bao lăm
ta ơi buồn lắm ta nằm suy tư
buồn buồn ta lại làm thơ
đau thương nhiều lắm mịt mờ chân mây

tình giờ như lá thu bay
như mưa lá đổ tràn đầy đau thương
đời là cảnh khổ vô thường
chỉ là cõi tạm đoạn trường biết bao

đêm ta ngồi ngắm trăng sao
để thương để nhớ để sầu lẻ loi !
được sanh ra ở trong đời
để yêu để khổ để rồi ra đi !

Sài Gòn 5/2013



GỞI BẠN LONG GIANG

Cám ơn bạn đến !


Long giang có phải An Giang
bạn làm tôi đó ngỡ ngàng làm sao
đời người như giấc chiêm bao
thoáng qua rồi mất ôm sầu nghìn năm

cám ơn người đã qua thăm
tình thâm tôi đợi âm thầm biết ơn !
đợi trời đến lúc mưa tuôn
suối thơ tôi đổ trên nguồn non cao

gió còn thổi mãi rì rào
thơ còn chảy mãi xôn xao nỗi buồn....
tình sầu lệ đổ tuôn tuôn
thơ đi trong nắng thơ buồn trong mây...

thơ còn xuyên lá xuyên cây
thơ bay bay mãi tình dài muôn trăng
hồn thơ tình mãi lang thang
tình không bến đợi mơ màng vời thơ..!

ta đi trong nắng vàng mơ
ta về trong cõi mịt mờ lá bay
chiều chiều ta ngắm mưa bay
mưa còn bay mãi cho ai lạnh lùng..!

không gian tình ái mênh mang
người đi chi thế lỡ làng duyên xưa
cho ta ngồi đó làm thơ
trăng khuya đã lặn ta chờ ngàn năm..!





Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Tình chỉ đẹp thời vàng son một thuở


Tình chỉ đẹp thời vàng son một thuở
Rất vui đó bởi vì em đã đến
cho hồn thơ dìu dặt với muôn trăng
bởi tình yêu muôn kiếp cõi địa đàng
ai đã nếm qua rồi và đau khổ

tình chỉ đẹp thời vàng son một thuở
có đâu là rạng rỡ mãi ngàn năm
bởi tình yêu nhân thế cõi trần gian
là nghiệt ngã tang thương và khốc liệt

yêu cho lắm một thời rồi cũng hết
chữ tình yêu luôn giết chết đời ta
bởi tình yêu đồng nghĩa với muôn hoa
hoa sớm nở chiều tà phai héo úa

hạnh phúc ai ơi chỉ là một thủa
thời vàng son nay đã hết còn đâu
chỉ còn đây một nỗi ưu sầu
chôn cất kín trong nỗi buồn muôn thuở

đẹp gì đâu những cuộc dang dở
để hồn ta theo gió với mây bay
để tim ta muôn kiếp bị lưu đày
nỗi đau đớn còn dài như bất tận !

(tặng Đan Vi)

KIẾP TẰM NHẢ TƠ


THƠ HỒI ÂM PHƯƠNG LAN


Cám ơn Lan đến thăm anh
em ơi buồn lắm tuổi xanh đã tàn
tình yêu thì cũng ly tan
nên anh cứ mãi mơ màng làm thơ

kiếp tầm thì phải nhả tơ
nên anh ngồi đó làm thơ tặng đời
thơ thơ anh viết cho người
phút giây thư giản cho đời giải khuây

tình yêu giờ đã phôi phai
nên ta ngồi khóc duyên ai bẽ bàng
nghe thơ còn mãi bàng hoàng
thơ bay trong nắng thu vàng rơi rơi...

thơ tình buồn lắm ai ơi
đọc xong chớ khóc hãy cười vì đau
tình yêu là một khối sầu
bởi ta nặng nợ nên đau một đời...!

Sài Gòn 5/2013



KIẾP TẰM NHẢ TƠ

Ngồi buồn ta viết thơ chơi
tình ta đem bán chợ trời từ lâu
thời gian như thể bóng câu
thoáng qua rồi mất để sầu ngàn năm

đêm ta ngồi ngắm trăng rằm
bởi ta làm kiếp con tằm nhả tơ
tơ tằm nay đã thành thơ
viết cho ai đó tình ngơ ngẩn lòng

đời ta số kiếp long đong
kéo tơ tình ái mênh mông một trời
viết thơ tình ái cho đời
cho ai ai đó làm người say thơ

thơ là thơ của trời mơ
thơ là thơ của muôn tơ nắng hồng
hồn ta về cõi bềnh bồng
như trăng với nước chập chồng mưa bay

trăm năm rồi cũng phôi phai
phù du một kiếp tình ai lỡ làng
chỉ la một thuở rồi tan
giọt mưa trên lá cũng tàn mà thôi !

nên thơ bay mãi ngập trời
ta ngồi ta viết cho đời ngâm nga
tình yêu trong kiếp người ta
chỉ là một thuở phôi pha úa tàn..!



CUNG TRẦM VŨ LANG TRẢ LỜI THẢO NHI


Thân tôi giờ đã thúi ình
chẳng yêu ai nữa một mình chẳng sao
đời người như giấc chiêm bao
yêu nhau rồi cũng khổ đau cuối đời

không cần yêu nữa người ơi
yêu chi cho lắm để rồi khóc than
cô đơn nằm ngũ mơ màng
ta mơ về cõi Phật Đàng mai sau

tình ta diệu vợi cao sâu
là tình Phật Pháp nhiệm mầu thần tiên
ta nay trần thế hết duyên
chẳng yêu ai nữa lụy phiền châu sa


hồn thơ ta trổ muôn hoa
yêu chi thêm nữa tình là dây oan
ta mơ về cõi thiên đàng
đêm ta nằm ngủ mơ màng trong mơ !

ta bay trong cõi ngàn thơ
muôn hoa khoe sắc mịt mờ gió bay
tình yêu nhân thế phôi phai
đau thương nhiều lắm những ngày đã qua

những ngày thơ ấu xưa xa
trăng xưa đã lặn tình là gió bay.....

Sài Gòn 5/2013

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

KIẾP SAU XIN CHỚ LÀM NGƯỜI (BÀI 2)

 CUNG TRẦM VŨ LANG CÓ MỞ BLOG YAHOO HỒNG KÔNG,MỜI BẠN QUA XEM VÀ COM THƠ :

blog.yahoo.com/baolocmaurice

Website : baolocmaurice.net


KIẾP SAU XIN CHỚ LÀM NGƯỜI (bài 2)

Kiếp sau xin chớ làm người
làm mây với gió tung trời bao la
làm chi cái kiếp người ta
yêu chi cho lắm để mà đau thương !

thà làm hoa chúa trong vườn
tỏa hương bát ngát thiên đường trần ai
làm mây không cánh mà bay
yêu chi cho khổ tình dài muôn trăng !!!

thơ nay tình ngập lá vàng
lá rơi rơi mãi muôn ngàn năm sau
chỉ là một giấc chiêm bao
để yêu để khổ để sầu mà thôi !!!

người ơi ta khóc thương người
người ơi ta xót xa đời quạnh hiu
trăng khuya rồi đến trăng chiều
ta ôm gối mộng hắt hiu lạnh lùng......!

để lòng thơ nhớ thơ nhung
để ta nức nở với dòng thơ yêu
lang thang cùng với mây chiều
hoàng hôn rủ bóng tiêu điều lòng ta....!

(Xuất khẩu thành thơ 12 phút )

Sài Gòn 8/5/2013


Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

TÌNH DÀI MUÔN TRĂNG

TÌNH DÀI MUÔN TRĂNG

Tình ta trong sáng như thơ
trong như bích ngọc như tơ nắng vàng
suối mơ là một cung đàn
tình ta lơ lững thênh thang cuối trời...

như chim về núi xa vời
như mây cùng gío đời đời bên nhau
phất phơ bên ngọn hoa đào
trôi trôi trong nắng thanh tao tuyệt vời...

mưa ơi ! còn mãi trong đời
mưa còn mưa mãi cho người rét rung
cho ta lòng thấy lạnh lùng
tinh yêu đã cạn ta cùng gió bay....

tình yêu ơi hởi còn say
ta còn say đắm hình hài dáng xưa
tình là chiếc bóng ta mơ
em là hơi thở cho thơ bềnh bồng....

tình em là một bông hồng
cho ta say đắm tình nồng ngất ngây
thơ tình không cánh mà bay
hồn ta ngơ ngẩn tình dài muôn trăng...!

(10 phút xktt )


TÌNH MƠ

Tặng Mùa Thu

Mùa thu có lá thu bay
có đàn én lượn bên ai si tình
tóc huyền em đó xinh xinh
cho ai ngơ ngẫn cho mình tương tư

cho tôi ngồi đó làm thơ
lòng nghe ngơ ngẩn tình mơ tới nàng
ta ơi mình với cung đàn
thấy yêu ai đó mơ màng đêm nay

tình còn say đắm cơn say
bởi ta mê đắm hình hài của em
ta mơ cùng với trái tim
tim tình yêu đó êm đềm biết bao

thoảng nghe gió thổi rì rào
như mưa suối đổ đêm nào ta mơ
còn yêu còn mãi làm thơ
để ta mơ mộng trên bờ môi ai

còn yêu còn đắm cơn say
đêm ta chẳng ngủ mơ hoài bóng yêu
tình cao như ngọn gió chiều
nhớ nhung ai đó hiu hiu giọt buồn..!


(6 phút xktt  tặng Mua thu theo lời đề nghị của em )

KIẾP SAU XIN CHỚ LÀM NGƯỜI

Kiếp sau xin chớ làm người
Làm mưa làm gió tung trời bao la
làm chi cái giống người ta
yêu chi cho khổ để là thương đau !

nhân sinh một kiếp ưu sầu
đời là biển khổ thương đau bẽ bàng
đêm nay ngồi ngắm trăng tàn
trăng xưa đã lặng tình tan cuối trời !

tình là mộng ảo mà thôi
tuổi xuân xanh đó một thời ta mơ
chỉ là mơ mộng với thơ
tình ơi tan vở bây giờ ta đau !

chỉ là một giấc chiêm bao
để ta thương nhớ ôm sầu ngàn năm
tình ơi giờ đã xa xăm
cho ta ôm gối mộng thầm nhớ ai !

tình giờ không cánh mà bay
như thu lá đổ ngập đầy không gian
đêm nay ngồi ngắm trăng tàn
trăng tan thành nước, tình tan lệ nhòa...!

nàng về trong cõi tình xa
bỏ ta ở lại ta mà khóc thương
tình ơi như khói như sương
cho ta ngồi đó đêm trường nhớ nhung...!

CẠN CHÉN TÌNH SAY


CẠN CHÉN TÌNH SAY

Tặng Anh Hồng Thứ và anh Đò Chiều


Cám ơn người đến tham tôi
Đã lâu lắm nhỉ đợi người qua đây
nâng ly cạn chén tình say
Say cho nghiêng ngửa đền đài nghe anh

ước gì tuổi mãi còn xanh
để yêu yêu mãi mộng lành ta mơ !
ta ngồi uống rượu làm thơ
phun châu nhã ngọc cho thơ cạn tình

anh ơi ! tình bạn của mình
sẽ là bất tử muôn nghìn năm sau...
thơ thơ là cánh hoa đào
lắc lơ trước gió tình trao nghen lời

trăm năm mình chớ xa lơi
bạn thơ ngơ ngẩn với lời cao xa
tình ta như thể muôn hoa
xanh vàng đỏ tím chan hòa bình minh

thơ là giấc ngủ êm đềm
để mơ để mộng trái tim ngọt ngào
lụa là mỹ tửu thanh tao
ta làm thi sĩ bắt cầu tơ duyên

chỉ là dôi mắt mơ huyền
của ai ai đó triền miên nhớ hoài
rượu vô tình thắm cơn say
ta ôm lấy gió đêm này mộng mơ

tay ta nắm lấy lòng thơ
dải tung như lụa như tơ nắng hồng
hồn thơ ta mãi bềnh bồng
trôi trên biển cả mênh mông một trời....


(15 phút xktt)

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

CÁM ƠN NGƯỜI ĐẾN THĂM TÔI

Cám ơn nguòi đến thăm tôi
cho tôi ngơ ngẩn người ơi hởi người
nhìn môi ai tủm tỉm cười
mà tôi cứ ngở như người tôi mơ
hồn tôi cả một trời thơ
cho tôi say đắm thẫn thờ vì yêu !
tôi yêu nhan sắc yêu kiều
của ai ai đó mỹ miều biết bao !
tình tôi như ánh trăng sao
như trăng với nước ngọt ngào tình em
tôi còn mơ mộng trái tim
của ai ai đó tình mềm em ru
đưa ta vào cõi ngàn thơ
để mơ để mộng để chờ đợi em !

BẠN THƠ TÌNH CỦA TÔI ƠI

My website : baolocmaurice.net   //   my blogspot :  baoloctc.blogspot.com    //    Facebook : Bao Loc Maurice
CUNG TRẦM VŨ LANG CÓ BLOG MỚI YAHOO HỒNG KÔNG :http://blog.yahoo.com/baolocmaurice
Bạn nào muốn xem thơ Phật Pháp, thơ Phật ADi Đà, thơ Phật Thích Ca, thơ Phật Bà Quan Âm Thơ về Đấng Chí Tôn và Phật Mẫu thì hãy bấm chuột lê Google kèm theo tên mình baolocmaurice Cung Trầm Vũ Lang là có ngay !
 

Bạn Thơ Tình của tôi ơi !

Bạn xưa tình cũ đâu rồi
Cho tôi ngồi nhớ người ơi tôi buồn
Bạn tình tôi nhớ tôi thương
Bạn thi ca đó tôi thường nhớ nhung

Đêm nay buồn lắm lạnh lùng
Nhớ ai ta nhớ thơ cùng tương tư
Hồn ta là vạn trời mơ
thơ bay với gió mịt mờ trên cao...!

Tình thơ thắm thiết rạt rào
tình như mưa đổ như ao suối ngàn
thơ còn chảy mãi mênh mang
Chảy từ rừng núi thênh thang biển trời...

thơ bay về cõi xa vời
thơ còn bay mãi ngập trời như chim....
tình thơ nồng thắm trái tim
tim tình yêu dấu ta chìm trong mơ....

tình thơ tha thiết ngẩn ngơ
như mưa lá đổ khi thơ ngập trời
tình còn say đắm chưa vơi
ta còn yêu mãi bên đời bóng mơ....

thơ ơi ! tình mãi lững lờ
rãi thơ tình ái lơ thơ biển tình
sóng đời còn mãi lênh đênh
rừng xa núi thẳm ghập ghềnh lá bay...

nhớ ai tình cũ mơ hoài
tình mong bến đợi cùng ai hẹn hò
bạn ơi ! chớ có ơ thờ
Vũ Lang ngóng đợi bạn thơ khắp trời ......

Bạn Đời yêu dấu lòng tôi
hởi tình xưa cũ bạn người tôi mong
đốt lên đi ngọn lửa lòng
cho tình ngập nắng màu hồng thi ca !

Trăm năm trong cõi người ta ( Nguyễn Du )
yêu nhau đi nhé để mà làm thơ
khi nào nhân thế còn mơ
Thì ta còn mãi làm thơ ái tình ! 

Thơ là vạn đóa hồng xinh
Bạn cùng ta đó uốn mình bay cao
trăm năm còn có gì đâu ( Nguyễn Du )
chỉ còn muôn lá thơ sầu vang danh....

Bởi thơ là đó sử xanh
tình ta còn mãi trên thanh sử vàng
cho nên ta cứ mơ màng
uống thơ đi nhé trăng tàn trên môi !

thơ ca viết để cho đời
mua vui cũng được cho người giải khuây
hồn thơ giờ đã bay bay
theo mây với gió đêm này ta mơ......!

Sài gòn 7/5/2013



Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

LỜI TÌNH YÊU NÊN THƠ

LỜI TÌNH YÊU NÊN THƠ

Lời tình như gió như mây
như mưa ướt áo cho say hương nồng
bao giờ em có lấy chồng
có anh ấp ủ hương nồng tình yêu

em là một đóa Oanh Kiều
để anh nựng nịu và yêu suốt đời
để nghe tiếng nói tiếng cười
dòn tan như bắp của người anh yêu

trời ơi tôi nhớ tôi yêu
yêu ai ai đó mỹ miều biết bao
em là trăng nước ngàn sao
là mây là gió hôm nào anh mơ

em là trăng sáng vườn thơ
để anh ngây ngất ngẩn ngơ với tình
trăng ơi trăng hởi trăng tình
em là gió mát cho tình đắm say

ta hôn lên má môi đầy
hôn lên tóc rối đêm này ta yêu
ta say vì dáng yêu kiều
nên ta còn chết vỉ yêu với nàng

ta nằm trên bãi cát vàng
để ta say đắm môi nàng ta yêu..

( 10 phút xktt ) tặng em đó
kỹ niệm 5/5/2013
 
 
Bảo Lộc
 
Tặng Kiều Oanh
 
Cám ơn em đến thắm anh
em là kiều nữ mắt xanh diễm tình
em là một đóa hồng xinh
cho ai ngơ ngẩn cho mình tương tư
rồi anh mơ mộng làm thơ
thơ tình gởi đến người mơ của lòng
mơ em mặc áo màu hồng
anh cùng em uống rượu nồng tân hôn
anh mơ thấy tóc bểnh bồng
của ai ai đó cho lòng ngất ngây
tình yêu là cõi hồn say
nên ai cũng chết dài dài vì yêu....
đêm mơ ai đó mỹ miều
phải là Oanh đó nàng Kiều anh mơ !

(5 phút xktt tặng Kiều Oanh kỹ niệm ngày em gái qua blog mới của anh)

BLOG YAHOO HỒNG KÔNG MỚI MỞ CỦA  BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG
http:// baolc@ymail.com     CTVL mời quý vị đến chơi nhé !

TÌNH YÊU NÀO CŨNG ĐAU THƯƠNG

Những ai đã chết trong tình yêu tức là đã sống trong tình yêu ( Đại văn hào Pháp Victor Hugo )

Cung Trầm Vũ Lang thân tặng cho những ai đã từng đau khổ vì tình yêu !


Tình yêu nào cũng đau thương
tình yêu nào cũng nữa buồn nữa vui
tình yêu nào cũng ngậm ngùi
tình là nước mắt ai ơi thảm sầu !

tình yêu nào cũng thương đau
yêu nhau một thuở ôm sầu ngàn năm
tình nào cay đắng lặng câm
sống trong đau khổ âm thầm mình ta !

một thời âu yếm rồi xa
biệt ly là hết để mà nhớ nhung
cô đơn trong cõi lạnh lùng
ngắm trời mây nước mênh mông cõi buồn !

tình thường lệ đổ mưa tuôn
năm châu bốn biển đại dương ngập tràn
yêu thương trong cõi địa đàng
biệt ly là hết đôi hàng lệ rơi..!

tình yêu là thế người ơi
được sanh ra ở trong đời đớn đau
một thời say đắm bên nhau
cho ta ngồi khóc lệ sầu như mưa !

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

TÀN RỒI MỘT GIẤC MƠ HOA

Tàn rồi một giấc mơ hoa
để thương để nhớ để mà khổ đau
tình yêu ơi mãi ngàn sau
yêu là để khổ để sầu mà thôi

đau thương trong kiếp con người
đời là biển khổ tình ơi hởi tình
ta ơi mình lại với mình
ngắm trời mây nước mênh mông cõi buồn

cầu trời cho gió ngàn phương
thổi ta bay bổng như luồng gió đông
bến mơ giờ đã bềnh bồng
chìm trong giấc ngũ lạnh lùng cô đơn !

mưa ơi mưa mãi còn tuôn
đàn ơi đàn hởi cứ buồn như thơ
tình nay lặng lẽ ơ thờ
nghe mưa giá lạnh lơ thơ giọt sầu

tình nay đâu biết về đâu ?
cho sương cho khói bay cao ngập trời
đau thương một kiếp con người
yêu chi cho khổ để rồi làm thơ...!

một thời để nhớ để mơ
tuổi thơ đã hết bây giờ héo hon
chỉ còn một tấm lòng son
theo mây với gió ta buồn thiên thu...!