http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

TRĂNG THU

ĐẤY LÀ TRANG THƠ TÌNH LÃNG MẠNG NHẤT TRÊN THẾ GIỚI MÀ VŨ LANG XIN TẶNG CHO NHỮNG AI ĐÃ TỪNG NẾM QUA HƯƠNG VỊ CỦA TÌNH YÊU
VỚI NGƯỜI YÊU DẤU CỦA MÌNH !



ÔM DÁNG EM GẦY

Thu của lòng ta hay của ai
của hồn tơ liểu khói sương phai
và mây và nước trăng thu mộng
ôm dáng em gầy hôn đắm say !

ôi má em hồng ta ngẩn ngơ
để ta muôn kiếp mãi làm thơ
thơ tình ta viết muôn ngàn lá
như lá trên cành gió phất phơ !

ôi tóc em buồn như nước trôi
trôi trôi trong nước áo da người
mà em đã giết ta ngàn kiếp
đã nhớ và yêu cả cuộc đời..!

màu mắt đen huyền như bóng đêm
bến tình yêu ấy ở trên tim
cho ta say chết vì yêu dấu
ơi hởi tình ơi ngây ngất êm..!

môi tình yêu ấy ngập lòng tôi
môi đến tìm môi, môi sát môi
rồi để môi ta kề sát ngực
ôm người yêu dấu ở bên đời !

tình như chiếc bóng của trời gian
như lá thu rơi ở cuối ngàn
như lá thu vàng bay phất phới
ta say như chết ở bên nàng .....!


RỒI ĐẾN THU RỒI THU LAI THU


Rồi đến thu rồi thu lại thu
để ta ngồi đó đếm trăng mơ
và trăng và nước hồn thu thảo
trong khói sương chiều trôi ngẩn ngơ !

thơ là thơ đó của mùa thu
là ánh chiều hôm gió mịt mờ
là cánh chim trời bay phất phới
chìm trong lạng lẽ một trời mơ !

thơ nghĩa là thơ thu với thơ
của hàng tơ liểu dàng thu mơ
và mây và khói trời phong vũ
ôm bóng thời gian gió bụi mờ..!

thơ là thu đó của lòng ta
yêu lắm ai ơi dáng ngọc ngà
mà cả muôn đời ta đắm đuối
chỉ vì em đó một loài hoa...!

thu nghĩa là thu của gió mây
để hồn thơ thẩn ngập trăng say
để say với cả tình thu mộng
ôm ánh trăng gầy ta ngất ngây !

thơ nghĩa là thơ của gió trăng
của mơ cùng mộng bóng cung Hằng
mà ta muôn thuở như là chết
dưới ánh trăng yêu cõi địa đàng..!

đêm nay nằm mộng bóng thu sang
ta đếm trên tay những lá vàng
ôi lá tình yêu muôn vạn thuở
lòng ta buồn lắm lúc thu sang !




TRĂNG THU


Trăng tình tháng bảy thu còn đọng
bao lá thu buồn đứng dưới mưa
ta nhớ trời ơi ta mãi nhớ
nhớ mùa thu mộng lá thu mơ..!

thu mãi là thu thu của tôi
của nùa thu chết lá thu rơi
của tình băng tuyết ngày xưa cũ
của áng mây trôi vạn nẽo đời !

thu của ngàn hoa muôn sắc hương
của mơ và mộng tuổi thiên đường
của trời lơ lững mưa cùng nắng
của áng tơ trời tôi vấn vương !

thu của lòng ta thu của ta
nhớ thương ai đó mắt môi ngà
mà thu vàng lá rơi trên áo
ta nhớ tình xưa ôi xót xa !

thu của trời mây thu của ai
áo thu vàng lá phủ vai gầy
mà ta một thuở cùng em đó
chiếc áo ân tình theo gió bay...!

thu của hàng cây bao lá xanh
gió mưa còn đó đọng trên cành
hàng cây nghiêng ngửa trời xanh xám
trong khói sương chiều ôi mỏng manh !

trăng tình tháng bảy thu còn đọng
những sợi thu buồn gió lắt lay
ta nhớ mà thương người thuở ấy
áo mùa thu mộng lá thu bay....!

Trăng tháng 7/2013


LÁ MƠ PHAI

Trăng mùa thu cũ còn vang đọng
những sợi thu buồn theo gió bay
ta nhớ người ơi ta mãi nhớ
mùa thu tình ái đã phôi phai.....!

tình như chiếc lá ở trên cây
rồi lá thu vàng cất cánh bay
một thuở bên người ta đắm đuối
nay đã phai rồi cơn đắm say !

tình yêu là đó lệ sầu thương
trong kiếp nhân sinh, kiếp đoạn trường
vì bởi tình yêu là định mệnh
là đau là đớn lệ sầu vương...!

tình là chiếc bóng sương mờ ảo
là lá vàng phai ngập những chiều
đến để yêu nhau và khổ lụy
để yêu rồi để khổ vì yêu..!

tình như chiếc lá thu vàng úa
như khói sương cùng mây gió bay
cho người ở lại buồn muôn thủa
ta đếm sầu thương trên ngón tay...!

ta nay ôm cõi lòng băng giá
gom gió mây chiều gởi đến ai
ta khóc trời ơi ta đã khóc
khóc mùa thu úa lá mơ phai...!

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

TÌNH YÊU NÀO CŨNG BAY BAY


TÌNH YÊU NÀO CŨNG BAY BAY

Tình yêu nào cũng bay bay
tình yêu nào cũng chia tay ấy mà
tình gần rồi lại cách xa
tình bay bay mãi tình là gió mây !

tình yêu như gió ngàn cây
tình yêu như thể lá bay rợp trời
lá ơi giờ quá xa vời
gió ơi gió đến cho người cách xa !

tình yêu như thể vườn hoa
như trăng chiếu sáng vườn cà trăng tan
trăng tan như thể lá vàng
lá còn bay mãi tình tàn như mưa !

chiều chiều ta đứng ta mơ
nhớ thương ai đó lòng ngơ ngẩn buồn
tình là tiết điệu du dương
mà tình yêu cũng đoạn trường ai ơi !

tình ơi khi khóc khi cười
tình là tiếng nói cho tôi ấm lòng
tình yêu là nụ hôn nồng
tình là giấc mộng bềnh bồng ta mơ

tình yêu ai cũng tôn thờ
rồi tình yêu chết bơ vơ một mình
đêm nay mình lại với mình
ngắm trăng cùng nước cho tình giá băng

tình yêu là giấc mơ màng
hết yêu là phải điêu tàn đời ta
tình là ánh sáng đời ta
tình tan như ánh trăng tà chiều hôm !

chiều qua lòng thấy cô đơn
ngắm mưa bay mãi tuổi buồn lên cao   (Tuổi đá buồn chớ không phải là buồn tủi )
mưa còn mưa mãi lao xao
tình là ngọn gió hôm nào bay xa..! (10 phút )


TÌNH YÊU NÀO QUÊN LÃNG (bài 2)

Tình yêu nào quên lãng
cho lòng sầu lai láng
như cuộc tình đã qua
cho héo hon lòng ta !

tình yêu nào đã hết
khi tình yêu đã chết
đau nhói trong hồn ta
ta tiếc thương đời hoa !

tình yêu nào da diết
tình yêu nào đã giết
trái tim nào yêu thương
cho đớn đau đoạn trường !

cuộc tình nào tha thiết
nồng nàn biết là bao
giờ đây như đã hết
chim tình đã bay cao !

giờ tình nghe cay đắng
xâu xé trong hồn ta
nghe sầu lên lặng lặng
nhớ thương người bay xa.......(5 phút )

MƯA ƠI XIN MƯA ĐỪNG CÓ RƠI RƠI

Sáng nay ngày 28/7/2013  dù không có chuẩn bị trước và trong bầu không khí giá lạnh của buổi ban mai trong vòng 60 phút  làm được 4 bài thơ
phổ nhạc mình mong đem đến niềm vui cho mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới . Trân trọng !


THƠ PHỔ NHẠC

MƯA ƠI MƯA ƠI XIN MƯA ĐỪNG CÓ RƠI RƠI


Mưa ơi mưa ơi
xin mưa đừng có rơi rơi...
cho xót xa lòng tôi
tình đã xa rồi.......!

Mưa ơi mưa ơi
sao mưa còn mãi rơi rơi
cho đớn đau lòng tôi
giông gió tơi bời.......!

Mưa đêm mưa đêm
cho trái tim buồn thêm
thương nhớ nhau hằng đêm
tình lắm u buồn......!

Mưa ngâu mưa ngâu
cho đớn đau ngàn sau
cho trái tim sầu đau
vì nhớ một người.....!

sans accord

Tình nào còn sâu lắng
tim ta nhiều cay đắng
bao vết thương còn đó
ray rứt trong hồn....

tình sầu còn muôn thuở
trái tim tình loan lở
mưa sao mãi còn rơi
mưa rơi trong lòng tôi...!

tình buồn giờ như đã
cho con tim gục ngã
chết trong tình đau
ngàn mối ưu sầu....!

chuyện tình buồn đã giết
vì cuộc tình tha thiết
nghe trái tim quặn đau
cho xót xa ngàn sau....!

tình yêu giờ đã chết
mưa buồn ôi da diết
cho trái tim rên la
muôn đời ta cách xa..!

Điệp khúc

Mưa ơi mưa ơi
sao mưa còn mãi rơi rơi
cho sắt se lòng tôi
người đã đi rồi...

Mưa ơi mưa ơi
xin mưa đừng có rơi rơi
cho nhói đau lòng tôi
tình đã phai rồi.........!

Mưa ơi mưa ơi
cho đớn đau lòng tôi
ôi trái tim đau
ngàn kiếp ưu sầu.....!

sans accord

tình giờ thôi đã hết
tình xưa ôi đã chết
mưa ơi mưa ơi
lạnh giá muôn đời.......!

KỸ NIỆM ĐÊM MƯA 28/7/2013


CHUYỆN TÌNH NÀO THA THIẾT

Chuyện tình nào tha thiết
mà giờ đây đã giết
trái tim ta quặn đau
ngàn nỗi ưu sầu....!

chuyện tình nào đau quá
cho tim ta gục ngã
dưới chân người ta yêu
lệ đẫm bao chiều......

chuyện tình nào đã cũ
cho trái tim ủ rủ
ta khóc thương vì ai
ôi tình ta đắng cay....!

chuyện tình nào tan dở
trái tim tình loan lở
cho lòng ta nhung nhớ
ta khóc thương ngàn năm...!

chuyện tình nào tan nát
nghe lòng ta đau rát
trái tim ta xây xác
ta khóc thương vì ai....!

cuộc tình nào bỏ lở
cho tình ta dang dở
ta xót xa đời ta
thương nhớ ai từ xa....!

thôi nhớ thương chi
tình mãi xa rồi...
tình đã biệt ly
nhớ thương một người...!

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Một thời để nhớ
cuộc tình để quên
tình yêu đã lỡ
đau xót con tim....!

một thời để khóc
một thời đã qua
tình nào nghiệt ngã
xót xa lòng ta....!

một thời để biết
ta tìm đến nhau
rồi tình đã giết
vết thương lòng đau...!

một thời âu yếm
cho ta quyến luyến
nhớ nhung còn đây
khóc thương tình dài...!

một thời ta đến
bên nhau để yêu
lòng nghe xao xuyến
hôn nhau thật nhiều...!

rồi tình yêu mất
vuột khỏi tần tay
ta khóc thương ai
xót xa tình dài......

một thời tha thiết
giờ em đã giết
trái tim tình yêu
đớn đau đã nhiều...!

một thời đã hết
cuộc tình đã chết
khóc thương vì ai
đớn đau còn dài...!


TÌNH YÊU NÀO QUÊN LÃNG

Tình yêu nào quên lãng
tình yêu nào xa vắng
nghe nhói đau lòng ta
cho đớn đau tình xa....!

tình giờ như còn đó
dù rằng tình đã lỡ
mà tình là muôn thuở
ta khóc thương ngàn năm !

tình nay đã bay xa
ta nhớ nhung ngày qua
cho đớn đau lòng ta
ôi tiếc thương đời hoa !

tình nay đã thành chim
tung cánh bay im lìm
lạnh lùng không tiếng nói
đau xót ôi triền miên !

ôi nhớ thương đời hoa
ta khóc cho đời ta
thôi nhớ chi tình xa
giờ đã không còn.....!

cuộc tình nào ơi hởi
tình yêu nào không nói
như chim đàn rẻ lối
hởi người yêu dấu ơi...!

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

TÂM SỰ CỦA LÒNG TÔI

TÌNH YÊU THỜI NGUYÊN TỬ  (CHO TVK)


Tem vàng anh ít có mê
hột xoàng anh khoái đê mê em à
vàng ròng 18 đậm đà
toàn là đá quý ai mà chẳng mê
có vàng thì chẳng ai chê
nếu em có của gái mê tới già
vậy thì kiếm gái mặn mà
giàu sang phú quý gái mà rất ham
cho nên em hãy ráng làm
vi la biệt thự tiền vàng cho đông
giai nhân ắt sẽ hài lòng
thấy em là quyết vô còng của em
tình yêu đâu phải trái tim
mà xe du lịch phải tìm loại sang
giàu sang sẽ có trăm nàng
tình yêu hiện đại anh chàng biết không !

(5 phút tặng em TVK kỹ niệm đó )



CHO ANH HỒN NÚI NGỌC NHIỂM

Trời ơi đừng nói vậy anh
anh đâu có kém vì anh có tài
có tài vì đã nói dai
sưu tầm người đẹp nhìn hoài bắt mê
đàn ông thường mọc râu dê
thấy ai mà đẹp thì mê tới già
già rồi cũng vẫn thiết tha
bởi ham của lạ mặn mà anh ơi
anh còn yêu dử anh cười
còn tôi lại khóc nên lời tình ca
thơ tôi ướt át lắm mà
đọc xong ai đó sẽ là yêu ngay
tình là mộng đẹp đời say
cho anh Ngọc Nhiểm hồn bay theo nàng
thu này anh hốt lá vàng
lá rơi rơi rụng trên nàng anh mê !
anh còn yêu mãi lê thê
tình anh còn đó tràn trề anh ơi !
yêu cho vui vẻ cuộc đời
Vũ Lang nay đã chán đời nghĩ yêu !
chỉ là thơ thẩn đăm chiêu
để bay theo gió những chiều mộng mơ !

(8 phút cho anh Hồn Núi Ngọc Nhiểm)



CHO QUANG HƯNG MÙA THU

Anh yêu Thu lắm Thu à
sao thu chẳng đến anh mà buồn tên !
hay là em đã lãng quên
tình xưa nghĩa cũ trong tim mãi còn !
con trời còn đất còn non
còn Thu mãi mãi ta còn làm thơ
đời dù là giấc mộng mơ
ta yêu đời lắm ta chờ gặp em
sao em lặng tiếng im lìm
cho anh buồn lắm anh chìm trong thơ
thơ tình anh viết bằng mơ
bay theo với gió lững lơ giữa trời
đêm nay hồn vía chơi vơi
nhớ ai ta nhớ mình tôi lại buồn !

(5 phút xktt cho em trai yêu quí Quang Hưng Mùa Thu


CHO GÁI GIÁ

Em là gái giá không già
nên anh yêu cái mặn mà của em
yêu cho vui vẻ trái tim
cho ta ngày tháng êm đềm bên nhau
mùa thu nắng ấm hoa đào
vần còn chiếc lá xanh màu mùa xuân
mùa xuân là của giai nhân
của trăng của nước bâng khuâng giữa trời
để nghe hồn vía chơi vơi
nghe đâu đấy có tiếng cười dễ thương
yêu người ta nhớ mùi hương
là mùi tình ái ta thường mộng mơ
em ơi yêu quá ta khờ
ta không yêu nữa bây giờ ta tu
mùa thu có gió vi vu
ta ngồi lặng lẽ mơ thu lá vàng
trời ơi trong cõi địa đàng
mà ta mơ cõi Phật Đàng trên cao
thế gian nhiều lắm ưu sầu
tình yêu dang dở ta đau ngàn đời
ta mơ về cõi xa vời
Tây Phương đất Phật muôn đời bình yên

(5 phút tặng Gái Giá )

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

NGÀN NĂM YÊU THƯƠNG

TÌNH CÒN MÊ MAN

Ngàn năm tình đó thênh thang
ngàn năm ta mãi mê man với tình
tình là sức sống hành tinh
loài người đem chữ ái tình tặng nhau !

tình yêu là cánh hoa đào
mà tình yêu cũng xanh xao với buồn
tình là dòng suối trên nguồn
tình là tiết điệu yêu thương của đời !

tình là tiếng khóc tiếng cười
tiếng vui tiếng khổ loài người nối đuôi
tình là bài hát ngậm ngùi
mà tình yêu cũng rối nùi vì yêu !

tình là tiếng nói cao siêu
bởi tình yêu đó quá nhiều đau thương
tình ơi lệ đổ đêm trường
như là bài hát thật buồn đêm đêm !

tình làm cho nát trái tim
như là cảnh vật tô thêm vạn sầu
ai yêu rồi cũng khổ đau
tình yêu thường phải ôm sầu ngàn năm !

tình là mật nhật trăng rằm
mà tình yêu cũng khóc thầm ai ơi
tình yêu khi khóc khi cười
tình là bài hát của đời rên la !

tình yêu trong kiếp người ta
chỉ là một thuở rồi xa dặm ngàn
trăm năm rồi cũng ly tan
còn chi trong cõi địa đàng ta mơ !



NGÀN NẰM YÊU THƯƠNG


Ngàn năm tình vẫn còn vang
ngàn năm còn ánh trăng vàng ta mơ
ngàn năm tình rất nên thơ
ta còn yêu mãi tôn thờ bóng ai....!

ngàn năm ta vẫn còn say
ta còn yêu mãi hình hài dáng xưa
tình ta ôi đẹp như mơ
ta bên em đó tuổi thơ nồng nàn !

ngàn năm trong trái tim vàng
ngàn năm trong cõi địa đàng ta yêu
ta còn sống mãi để yêu
bởi ta sợ cảnh cô liêu rất buồn !

nên ta còn nhớ còn thương
còn mơ còn mộng nhớ nường đêm đêm
còn yêu hai đóa hoa tim
yêu trong giấc ngủ tình chìm trong mơ !

ngàn năm ta mãi tôn thờ
tôn em thần tượng cho thơ xuất hồn
thơ yêu cùng với cung lòng
ta còn yêu mãi vườn hồng của ai !

dù cho trời đất đổi thay
ta còn say đắm bàn tay của nàng
bàn tay tình ái thênh thang
nàng ru ta ngủ trong trăng tuyệt vời !

nên ta ta mãi nhớ đời
nhớ cơn yêu dấu của người và ta
nhớ người mặt tợ như hoa
nhớ thương tình cũ ta mà khổ đau !


 TÌNH NHỚ

Ngàn năm tình nhớ xanh xao
tình trong như ngọc ngày nào bên ai
ngàn năm tình đó chưa phai
ta còn yêu mãi tình say với nàng....!

ta đi trong giấc mộng vàng
ta còn thấy mãi bóng nàng trong mơ
nhớ ai lòng thấy ngẩn ngơ
ngàn năm ta mãi tôn thờ tình yêu...!

ngàn năm còn đó muôn chiều
bến mơ ta mộng, bến yêu ta buồn
tình yêu là khói là sương
là mây là gió là thương với sầu !

tình là bờ bến thương đau
ngàn xưa thuở trước khổ đau đến giờ
tình là bài hát nên thơ
nhưng tình yêu cũng ngập bờ tang thương !

tình là bài hát du dương
tình nằm trong cõi vô thường rã tan
tình yêu trong cõi thế gian
là thiên tình sử ngập tràn lệ rơi...!

nhớ thương người ! khóc thương đời
chỉ vì yêu đó rã rời vì yêu
chỉ là một thuở ta yêu
rồi ta đau khổ rất nhiều ngàn năm.....!

đêm đêm thượng trộm nhớ thầm
nhớ ai nước mắt chan dầm như mưa
tình yêu là một đường tơ
đàn yêu ta gãy tình chờ thiên thu...!

sóng xô cát bụi mịt mù
tình như chiếc lá bay vù trời cao
ta còn nghe rõ âm hao
ta còn nhớ rõ ngày nào yêu em ....

giấc mơ còn đó êm đềm
em còn nằm ngủ trong tim của mình
chỉ là ánh nắng lung linh
mà em xuất hiện vô tình trong mơ....!

cho lòng ta đó ngẩn ngơ
cho tim ta đó thẫn thờ vì ai
tình xưa còn đó chưa phai
đêm đêm ta ngủ thấy ai trong lòng....

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

THUỞ TRỜI ĐẤT NHUỘM MÀU XANH TÌNH ÁI

THUỞ TRỜI ĐẤT NHUỘM MÀU XANH TÍNH ÁI


Thuở trời đất nhuộm màu xanh tình ái
thì hốn ta từ đấy biết yêu ai
để lòng ta là một cõi tình say
rồi ta đến bên ai tìm bến mộng !

yêu là đấy để hồn không trống rổng
để ta vui tìm đến để mình yêu
tay trong tay say đắm biết bao chiều
rồi ta chết bên ai người yêu dấu !

yêu là đấy nghe hồn mình chao đảo
chỉ vì yêu ta chết cứng bên em
chỉ vì say tình ái ở trên tim
ta lặng lẽ êm êm tìm cảm giác

yêu là đấy để cho lòng ngây ngất
một chiều mưa nhìn gió thoảng mây bay
để hồn ta say đắm một chiều say
ta chêt cứng bên ai chiều nhạt nắng

yêu là đấy để hồn ta trong sáng
như mặt trời rực rỡ lúc ban mai
yêu là yêu không cần biết tương lai
dù tận thế ta vẫn còn say đắm

tình là thế sẽ mãi là rất đậm
cho loài người say chết lúc đang yêu
bởi vì đời là thế thế là yêu
nếu ta sống không yêu như đã chết !

nên ta đó ta thề yêu đến chết
bởi tình yêu bất tử ở trong ta
đốt hương lòng ta mãi mãi thiết tha
bởi là đó tình ta là bất tử......!



BÂNG KHUÂNG MỘT BUỔI CHIỀU VÀNG


Bâng khuâng một buổi chiều vàng
để ta ngồi ngắm thu tàn lá rơi
yêu em mặc áo da người
mà ta cũng thế yêu trời lá bay !

lá còn rơi mãi thu này
cho ta đứng đấy tình say với nàng
chim trời vổ cánh thênh thang
theo mây cùng gió ngút ngàn trời cao

tình ta như thể ngàn sao
như trăng cùng nước như ao cá vàng
thu ơi thu hởi thu tàn
thu đem chiếc lá thu vàng rụng rơi...

lá thu rơi rớt trên người
áo thu vàng lá một trời mưa bay
tình còn mộng, đắm còn say
ôm em yêu dấu mộng đầy trên môi !

tình say trên đóa môi cười
em cho anh đó những lời ru êm
ngàn năm anh ngũ trên tim
để nghe tiếng nói êm êm của nàng...

tình yêu nơi cõi trần gian
mãi là bất tử địa đàng muôn hoa
bởi nàng cá lặn chim sa
trời cho nhan sắc mặn mà ta say...!

đêm nay trời đất lăn quay
bởi vì ta đến bên ai đắm lòng
ta say vì nụ hôn nồng
đất trời nghiêng ngửa bềnh bồng cơn yêu !



ĐÊM NAY NGỒI NGẮM TRĂNG VÀNG


Đêm nay ngồi ngắm trăng vàng
trăng tan bến mộng, mơ màng bến yêu
biết bao chiều, ngẩn ngơ chiều
lá còn rơi mãi lá yêu bến tình...!

thu nay trời đất mông mênh
áo thu váng úa bồng bềnh trên mây
thu vàng thu của ngàn cây
gió thu còn mãi tràn đầy lá rơi....!

hởi  người yêu dấu lòng tôi
yêu nhau thì chớ xa rời nghe em
chiều nay nghe gió êm êm
gió ru tình ái êm đềm bên ai !

tình còn mộng, đắm còn say
ta còn yêu mãi hình hài giai nhân
cô đơn trong cõi trần gian
nên ta tìm đến thiên đàng muôn hoa !

có nàng mà cũng có ta
để ta say cái mặn mà sắc hương
có em có cõi thiên đường
ở trên trần thế yêu thương mặn nồng !

trời còn mưa gió mênh mông
thì ta sẽ đốt lửa lòng để yêu
yêu cho đời hết hoang liêu
để ta có những buổi chiều mông mơ....

rồi thơ tràn ngập bến bờ
trong mây trong gió trong mơ bến tình
em là chiếc lá xinh xinh
yêu em cho biết ái tình là chi !



HÃY YÊU CHO GẤP NGƯỜI ƠI

Hãy yêu cho gấp ai ơi
tình không chờ đợi loài người biết không
hãy mau đốt ngọn lửa lòng
để cho bừng cháy tình nồng với ai !

tình như gió thoảng ngàn mây
dù xa diệu vợi vẫn say đắm nàng
đêm ta ôm ấp mộng vàng
ngày ta mơ tưởng đến nàng để yêu !

dù cho ta đứng xiêu xiêu
thì ta vẫn mãi còn yêu trong đời
tình yêu là sợi tơ trời
dây tơ quấn quít cho người tìm nhau

tình là bài hát cao sâu
tình là tiết điệu nhiệm mầu say sưa
tình yêu là một cơn mơ
tình yêu là một bài thơ trử tình !

tình là vườn lá hoa xinh
có trăng cùng nước cho mình ngấy ngây
ngàn năm tình vẫn còn say
triệu năm tình mãi còn đầy tiếng yêu !

tiếng nào tiếng của tình yêu
tiếng nào tiếng của những chiều gió bay
tình là ngây ngất ngất ngây
cho ta mê đắm đêm này cùng em !

tình là tiếng nói con tim
là lời mật ngọt êm êm của nàng
tình là mây nước tràng giang
tình là tiết điệu nhịp nhàng mê ly !

tình yêu là một trời si
làm sao ai biết là gì ai ơi
chỉ là mê đắm mà thôi
khi ta tìm đến bên người ta yêu !

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

TIẾNG GIÓ TÌNH YÊU

TÂM SỰ CÙNG FORGET ME NOT

Đừng quên anh nhé em ơi
để cho anh khổ bên đời quạnh hiu
cô đơn ngồi khóc bao chiều
gió ơi gió thổi đìu hiu lạnh lùng !
rồi mùa đông đến mưa phùn
em ơi lạnh giá trong mùng lẻ loi
ngồi buồn anh viết thơ chơi
viết thơ tình ái cho đời ngâm nga
trăm năm ai cũng sẽ già
nên ta buồn lắm ta mà khóc thương
xót xa đời lắm đoạn trường
biệt ly ly biệt tình thường khổ đau !
(5 phút tậm sự cùng Forget me not )


TIẾNG GIÓ TÌNH YÊU

Vũ Lang họa thơ Thạch Sadia Hương Phố

Thơ giăng tiếng gió ngàn than thở
giăng cả hồn mơ vạn bến tình
mà bến ân tình dang dở mộng
chỉ vì ai đó đẹp và xinh !
trời ơi trong kiếp của thương đau
ta thả hồn thơ vạn kiếp sầu
đau lắm người ơi đời cách biệt
cho ta nắm ngủ với chiêm bao !
tình là một cõi trên trần thế
một cõi sầu thương của thế nhân
đau lắm lòng ta ai có biết
biệt ly là hết lệ tuôn tràn....!

YÊU MAU ĐI NHÉ EM ƠI

Tặng Ka Ka Phương

Có yêu thì hãy yêu mau
đừng yêu vớ vẫn để sầu như anh
tình khi thuở lá còn xanh
yêu đi cho thỏa mộng lành em mơ

hãy yêu từ lúc tuổi thơ
yêu mau yêu gấp chớ chờ thời gian
tuổi xuân rồi sẽ phai tàn
để rồi tan vở mộng vàng em ơi

chỉ là một khoảng đời thôi
chớ đừng chờ đợi đời người chóng qua
ai ai cũng khóc tuổi già
trăm năm rồi cũng phôi pha úa tàn

hãy ôm cho dữ cô nàng
để bay về cõi thiên đàng cùng ai
tình còn ngập nắng tình say
nụ hôn tình ái ngập đầy môi yêu

hãy yêu đừng nói " anh yêu "
mà yêu lặng lẽ cho nhiều đắm say
sanh ra trên thế gian này
sanh ra là để ngất ngây với tình ! ( Right ? )

yêu cho sập cả hành tinh
để cho ta biết ái tình là chi ?
ôi tình yêu lắm mê ly
khi yêu yêu hết những gì của nhau !

nàng còn hai trái hoa đào 
thơm như múi mít em nào nhớ chăng !
rồi em em sẽ mơ màng
khi em tìm đến bên nàng để yêu !

em ơi hãy có nàng kiều
để em nựng nịu mỗi chiều cho vui ! 
tình yêu là thế em ơi
yêu thì không lỗ mà lời đó em ! ( Ok ? )

(10 phút)
(Viết theo lời đề nghị của Đi Ka In đem lên làm Entry đi em


HOÀNG LAN HƯƠNG

HOÀNG LAN HƯƠNG

Nàng là ai , nàng là ai ?
cho ta nằm mộng nhớ thương hoài
cho ta mường tượng trong tư tưởng
và để lòng ta nhớ chẳng phai !

Hoàng lan Hương ! Hoàng Lan Hương !
cho ta mộng mỵ suốt đêm trường
cõi lòng yêu dấu ta nhung nhớ
ta đã yêu nàng ta nhớ thương !

nàng là tiên nữ hay giai nhân
lạc bến Thiên Thai đã mấy lần
bến của tình yêu ôi bất tận
mộng Đào Nguyên đó khói sương tan !

Hoàng Lan Hương ! Hoàng lan Hương !
nghe như xâu xé mảnh can trường
tình yêu là thế là mơ mộng
thả hồn theo gió ngập muôn phương !

Nàng là ai , nàng là ai ?
sao em nằm ngủ dưới tiên đài
cho ta say đắm nàng tiên nữ
lạc bước phong trần ta đến đây !

Hoàng Lan Hương ! Hoàng Lan Hương !
sầu cạn rồi ai ta nhớ thương
rồi để hồn thơ theo với gió
nghe lòng nhung nhớ hận trong sương !

Ôi Hoàng Lan ! Hởi Hoàng Lan !
trăng nước đêm nay đã ngập tràn
trăng gọi hồn thơ, thơ chết giấc
để ta tìm đến cõi thiên đàng ...!



TA CÒN MỘT ÁNH TRĂNG MƠ

Ta còn một ánh trăng mơ
ta còn một mối tình thơ thuở nào
tim ta còn mãi lao xao
nhớ thương tình cũ biết ngày nào nguôi !

thời gian như én đưa thoi
trăm năm là mấy người ơi thật buồn
chỉ là một quãng đời hương
khi ta cùng dưới mái trường bên nhau

ta còn một khối tơ sầu
mà ta kéo mãi không bao giờ cùng
nên thơ tình cứ lạnh lùng
cứ tuôn tuôn chảy mênh mông một trời !

ta còn một áng mây trôi
tình xưa còn đó một thời đã qua
chỉ vì người đã yêu ta
nên ta đau khổ đến già chưa nguôi !

ta còn một ánh trăng vơi
trăng xưa đã lặn tình tôi với nàng
đêm nay ngồi ngắm trăng tàn
ngồi đây ta đếm lá vàng rụng rơi...!



TRĂNG LÀ TRĂNG CỦA TÌNH YÊU


Trăng là trăng của tình yêu
trăng là trăng của những chiều nhớ nhung
trăng ơi ta mãi lạnh lùng
tay ôm gối chiếc vô mùng làm thơ !

ta làm thơ cả trong mơ
ở trong giấc ngủ thẩn thờ nhớ ai
nhớ người thuở ấy còn say
tình ơi trong mộng biết ngày nào quên !

bóng em giờ đã im lìm
hình em còn đó trong tim hiện về
nỗi buồn còn mãi lê thê
để ta mộng mỵ hôn mê cả đời !

từ khi ta biết yêu người
giờ đây ta đã thành người khổ đau
chưa vui sum hợp đã sầu
biệt ly là hết tình đầu vở tan !

hồn ta thơ thẩn cùng trăng
với mây cùng gió lang thang giữa trời
tình xưa giờ đã xa vời
ta đây em đó một trời tang thương !

tình là bài hát đoạn trường
tình nằm trong cõi vô thường rã tan
chỉ là một giấc mơ hoang
thế gian là cõi phũ phàng ai ơi !

đời ơi nữa khóc nữa cười
có vui có khổ kiếp người trần gian
thôi thì ta chớ thở than
dăm câu thơ vụng cho tan nỗi buồn...!

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

MUÀTHU TRÊN CAO

SANG NGANG CHI ĐỂ TÌNH DANG DỞ


Sang ngang chi mấy tình dang dở
một mảnh tình sầu với gió trăng
tôi sợ trời ơi, tôi rất sợ
đau thương nhiều lắm lệ tuôn tràn..!

tôi sợ thời gian sợ thời gian
đếm bao trăng lẻ để thu tàn !
mà trăng như lá sầu rơi rớt
đau lòng tôi lắm buổi sang ngang ( đoạn này phá luật )

lá đã yêu rồi lá đã bay
tinh còn trong gió thoảng mây bay
và trong ánh mắt buồn dang dở
tôi đếm thời gian trên ngón tay....

ôi ngón tay buồn tôi nhớ em
nhớ tình xưa cũ gió êm êm
mà tay anh đó luồn trong áo
áo của tình yêu áo của em !

áo của tình yêu hoa mắt em
anh làm say đắm cánh hoa tim
tinh xưa nay đã thành tan dở
ta mãi còn yêu cái dịu mềm !

những chiều say đám hồn yêu dấu
mà đóa hoa tình em ngất ngây
anh đã yêu rồi em có biết
những ngày thơ âu ở bên ai !

tình nay buồn lăm có còn đâu
lưu lại lòng ta vạn khối sầu
nhớ đóa hoa xưa ta tiếc nuối
những ngày xưa cũ ở bên nhau !


YÊU AI NỒNG NÀN

Bài thơ này minh làm lúc 17 tuổi

Tình ơi tình hởi lệ thành thơ
yêu gió yêu trăng với đợi chờ
yêu cả môi ai cười tủm tỉm
yêu vườn hoa nở để tôi mơ !

trời ơi ai đó đẹp làm chi
cho khối lòng tôi cứng tợ si
trước gió lung linh tình bốc lửa
trong cơn mê đắm nói năng gì !

tôi đã yêu rồi tôi đã yêu
đã yêu say đắm vẻ yêu kiều
mà em là đó nàng trinh nữ
nên cõi lòng tôi thấy đứng điêu !

tôi đã yêu rôi một đóa hoa
hoa của tình yêu tôi thiết tha
nên cả lòng tôi say đắm đuối
bởi vì em đó một loài hoa !


MÙA THU TRÊN CAO

Đêm nay ngồi ngắm mây cao
Thu nào cũng thế thu nào cũng mưa
thu còn vang động tiếng tơ
hồ thu xanh ngát trời mơ lạnh lùng !

hàng cây cao vút từng không
gió rung lá đổ ngàn thông cuối mùa
còn đây là một bóng mơ
tiếng tình yêu đó đợi chờ thiên thu...

chơi vơi trong khoảng mịt mù
gió ru lời gió âm u đất trời...
thu là đó của lòng tôi
cho tôi ngồi đó ngắm trời bao la....

tinh buồn tôi lại nhớ xa
nhớ mùa thu trước tôi mà bên ai
tình tôi còn mãi không phai
còn nghe tiếng vọng tình say thuở nào..!

chợ nghe vườn là lao xao
mà nghe như thể lời nào của em
không gian lặng lẽ im lìm
trời mơ đã cạn tình êm lá vàng...

lạnh lùng trong tiết thu sang
nghe mưa gió bảo bạt ngàn phương xa
tình yêu giờ đã cách xa
buồn ơi buồn lắm ta mà khổ đau !

mịt mùng mây nước ngàn thâu
thu nay ta đã chất sầu lên non
ta như chiếc lá hao mòn
thu còn đến mãi ta còn nhớ ai...!

tình như còn mãi đâu đây
ta còn say đắm hình hài dáng xưa...
chỉ là một khoảng đời mơ
bởi ta yêu quá bây giờ khổ đau !

cho dù mãi tận ngàn sau
em ơi tình cũ ta nào dám quên
thu ơi thu đến im lìm
lá thu rơi rớt bên thềm trăng mơ....!




TÌNH YÊU LÀ MỘT TRÁI SẦU


tình yêu là một trái sầu
ta yêu thương mãi địa cầu ngàn năm
dù cho tình đã xa xăm
em như còn đó ta nằm tương tư...

em là cả một trời mơ
một trời trăng sáng nên thơ tuyệt vời
thu nay ta nhơ một người
nhớ trăng nhớ nước ngậm ngùi xót xa !

nhớ ơi người đẹp như hoa
tình ai một thuở ta mà đắm say...
đau thương quặn thắt hình hài
em ơi em hởi thu này nhớ xưa !

chỉ là thơ lại với thơ
chỉ là thơ lại với mơ ta sầu
tình như chiếc lá trên cao
lá còn bay mãi ngàn sau lá buồn !

chỉ là một quãng đời hương
cho ta nằm mộng thương thương thuở nào
tình nay giờ đã xanh xao
như mưa suối đổ rì rào đêm đêm...!



TÌNH CÒN ĐẸP TỢ NHƯ MƠ

Bài thơ này mình làm lúc 18 tuổi

Tình còn đẹp tợ như mơ
như trăng thu sáng như tơ ánh hồng
chiều vàng rơi rớt bên sông
lá rơi rơi mãi bên dòng sông Thương !

hoa còn đẹp, sắc còn hương
có em là cõi thiên đường muôn hoa
em con nhan sắc mặn mà
tình anh còn mãi đậm đà cơn say

yêu không cần biết tương lai
dù cho thế giới đôi thay thế nào
dù cho sụp đổ địa cầu
tình ta còn mãi biết bao nồng nàn !

nàng ơi ta đã yêu nàng
như yêu trăng nước mây ngàn suối reo
tình ta như nước trong veo
như mưa suối đổ bên đèo lang thang

ta đi giữa chốn mây ngàn
lòng nghe ấm áp có nàng bên ta
em là kiều nữ bên ta
yêu em là một đóa hoa tuyệt vời !

tinh người mỹ nữ trong tôi
đàn tơ tôi gãy bên người tôi yêu
bâng khuâng ngàn cánh chim chiều
gió theo cánh gió hiu hiu lạnh lùng...

với trời mây nước mênh mộng
hương yêu tình ái đắm lòng đôi ta
em còn đôi má mặn mà
cho ta ngồi hát bài ca ái tình...!

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

MỘNG HOÀNG HOA


 Tâm sự cùng Hương Phố

Chỉ một thời thôi có thế thôi
trăm năm là mấy bạn đời ơi
buồn ơi một nỗi sầu tê tái
phủ lấp hồn ta tận đến trời !

ta ngẩn ngơ lòng ta đớn đau
nổi sầu thiên cổ chất lên cao
và mây và nước trời phong vũ
gom lại thành thơ vạn khối sầu !

vạn cõi sầu thương nơi thế gian
nay ta tìm đến cõi thiên đàng
để ta quên hết sầu nhân thế
buồn ơi đeo đẳng nợ tình mang !

sầu nay đã lấp tràn sông núi
trong cõi trần gian quá lạnh lùng
một kiếp mơ hoang tình lủi thủi
sanh ra đời để lệ tình vương !

đau thương chi mấy tình dang dở
một mảnh tình cuồng với gió trăng
còn đây một khối sầu loan lở
đau lắm trời ơi quá phũ phàng !

tình là thế`đấy mơ cùng mộng
mộng đã tàn rồi như gió mưa
đau lắm trơi ơi ta đã khóc`
lệ còn rơi mãi lệ thành thơ !

ôi kiếp nhân gian một kiếp sầu
tình là hạnh phúc để rồi đau
rồi ta hai đứa đường đôi ngã
đau đớn trời ơi cuộc bể dâu !

còn đâu em hởi những ngày mơ
để đón đưa nhau với đợi chờ
thôi hết rồi em ngày tháng cũ
tiếc thương chi nữa những ngày thơ !

tình là một khối sầu nhân thế
là nỗi đau thương ngập thế trần
để nhớ để thương và để lệ.......
hết rồi em hởi buổi sang ngang !


MỘNG HOÀNG HOA

Ôi Hoàng Hoa hởi Hoàng hoa !
cho ta thương nhớ lòng ta lạnh lùng
để lòng thơ nhớ thơ nhung
để ta nức nở với dòng thơ thơ !

để trăng sáng mãi không mờ
cớ sao tình ở đôi bờ biệt ly
tình yêu là một khối si
nhớ nhung ai đó sầu bi lệ tràn...!

tình là nước mắt phủ phàng
tình là lệ chảy ngập tràn như mưa
tình là mây nước ngàn thơ
cho ta sầu muộn thẫn thờ ngàn năm !

mới yêu đẹp tợ trăng rằm
bây giờ tình đã hóa thành khói sương
cho ai khóc suốt đêm trường
để cho ta đó bi thương suốt đời !

xa rồi là hết em ơi
khóc la cũng thế ta ngồi suy tư
buồn ơi buồn đã thành thơ
giờ đây đã hết ngày mơ đã tàn..!

hết thu rồi đến đông sang
cho ta lạnh lẽo nhớ nàng ta đau
tình yêu là vạn khối sầu
yêu rồi sẽ biết nỗi đau ái tình !

cô đơn mình lại với mình
tình yêu là thế cho mình ngất ngây
tình yêu là đắm la say
rồi tình yêu cũng có ngày ly tan....

thế gian lệ chảy ngập tràn
như mưa đổ xuống lá vàng bay bay
một thời rồi cũng chia tay
để ta ngồi đó khóc ai xa mình....!

(Dù yêu nhau cách mấy ,dù có thủy chung chăng nữa, trăm năm rồi cũng chia tay )


Cám ơn em yêu quý !

CHO BIM BIM

Ngồi buồn anh viết thơ chơi
viết thơ tình ái cho người giải khuây
em ơi anh sạo một cây
chớ nào anh phải là đây thi hào !

có người thù ghét bán rao
rằng anh khùng đó chớ nào khen anh !
Đêm ta mơ cái ngàn vàng
ngày ta mộng mỵ mơ màng với thơ..!

mặc ai chửi bới ta khờ
ta sanh ra để làm thơ cho đời !
bởi vì ta quá yêu người
nên muôn ngàn kiếp viết lời tình ca

bởi ai nhan sắc mặn mà
cho ta đắm với tình sa cõi buồn
tình yêu ơi ! sắc cùng hương
của ai ai đó ta thường tương tư

rồi thành thi sĩ làm thơ
viết thơ tình ái bao giờ chẳng hay
trời còn giông tố mưa bay
thì ta còn mãi yêu ai ngàn đời

chỉ là mơ mộng mà thôi
để thơ tràn ngập cho đời ngâm nga
sanh ra trong kiếp người ta
đau thương nhiều lắm đời là bể dâu

lòng ta chôn vạn khối sầu
tình xưa giờ đã qua cầu gió bay......

(10 phút tâm sự cùng BIM BIM)



TÌNH NÀO CÒN ĐÓ TRONG MƠ

Cho Nguyệt Mai tình xưa


Tình nào còn đó trong mơ
cho ta khổ đến bây giờ chưa thôi
người ơi ta đã yêu người
nên ta buồn đến suốt đời chưa nguôi  !

chỉ là một khoảng đời thôi
một thời để nhớ người ơi để sầu !
tình yêu là một nỗi đau
nhớ nhung ai đó xanh xao héo tàn......

cũng vì hai chữ hồng nhan
đau thường nhiều lắm ngập tràn đời ta
tình là bảo tố phong ba
cho ta đau khổ đến già chưa thôi !

bởi ta đã trót yêu người
nên ta đau khổ suốt đời vì ai !
tình như chiếc lá mơ phai
lá xanh một thuở tình bay héo tàn !

tình yêu trong cõi địa đàng
chỉ là một giấc mộng vàng trong mơ
chỉ là một khúc dây tơ
dây yêu đã đứt tinh khờ ta đau !

nhớ ai vàng võ xanh xao
dung nhan tàn cỗi phai màu thời gian
bởi yêu ta khổ vì nàng
cho ta khóc đến muôn ngàn năm sau.....!