http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

LÃNG DU TÌNH KHÚC THỨ SÁU.

TRỜI CÒN MUÔN SAO

Cho Tuyết Lan dấu yêu

Trên trời còn có mây cao
có trăng lơ lững muôn sao ánh vàng
trăng sao sáng mãi mơ màng
nhớ ai tôi nhớ, nhớ Lan tôi buồn !

nhớ em anh nhớ mùi hương
nhớ trăng nhớ nước ta buồn ngẩn ngơ !
chiều nay mây nước lững lờ
trôi trong nắng sớm chiều mơ ánh vàng

trời chiều ngã bóng thênh thang
nhớ ai trong trái tim vàng ngất ngây
tình còn trong mộng đắm say
ta nằm mơ mãi trăng đầy ai ơi !

trong mơ còn thấy em cười
nghiêng thàh đổ nước cho tôi đắm lòng
vườn yêu ai đó màu hồng
môi yêu say đắm hương nồng tình yêu !

tròi ơi em quá mỹ miều
cho ta chêt đứng vì yêu với nàng
trái tim tình ái rộn ràng
môi ta kề mãi môi nàng đắm say !

đêm nay lòng thấy thương ai
dưới trăng ta ngủ tình say giấc nồng
tặng em triệu triệu bông hồng
hoa còn nở mãi trong lòng ngát hương !

tình là ngọn gió bốn phương
để ta tìm bến thiên đường bên nhau....
để ta hôn đóa hoa đào
tình ta nồng thắm hôm nào trao thân......

Sài Gòn cuồi thu 2013


ĐEM NAY NGỒI NGẮM LÁ VÀNG

Cho Tuyết Lan

Đêm nay ngồi ngắm lá vàng
nhớ trăng nhớ nước nhớ nàng Tuyết Lan
đêm đêm mộng mỵ mơ màng
ngày thì nhung nhớ cô nàng đáng yêu !

tóc xanh như ngọn gió chiều
cho anh mộng mỵ dáng kiều của ai
tình yêu trong mộng đắm say
môi em như thể hoa lài ngát hương !

tình yêu ơi rất lạ thường
làm sao ai biết chữ thương bất ngờ
rồi ta lên mạng làm thơ
bởi yêu ai quá bây giờ nhớ nhung..!

tình yêu sao quá lạ lùng
dù cho xa cách ngàn trùng biển khơi
ước mơ gặp gỡ trong đời
để ta tìm đến bên người ta yêu !

tóc em như ngọn gió chiều
mong cho gió thổi tình yêu đến gần
có em là cõi thiên đàng
để anh say đắm mơ màng bên ai..!

tình yêu ơi quá ngất ngây
bởi yêu ai đó bên nầy đợi mong
đêm nay đốt ngọc lửa lòng
lửa yêu bừng cháy bềnh bồng trong mơ...!

Sài Gòn 26/11/2013


NHỚ AI

Anh yêu dấu gởi Tuyết Lan

Trời mây còn thoáng hương mai
bồng nhiên lòng nhớ đến ai tôi buồn
trời còn đổ lệ mưa tuôn
tôi còn nhớ nhớ thương thương đến nàng

nàng là kiều nữ Tuyết Lan
còn tôi Bảo Lộc mơ màng đến ai
tình ta còn mãi lâu dài
như trăng với nước như mây trên trời...

như mưa về cõi xa vời
mưa còn mãi mãi muôn đời ngàn năm
mắt em như ánh trăng rằm
cho nên anh đó âm thầm yêu em !

yêu nàng hai đóa hoa tim
yêu đôi môi mọng để tìm hương yêu
tình ta như ngọn gió chiều
gió yêu thổi đến để yêu nồng nàn...

anh yêu rồi đó Tuyết Lan
nên trong giấc ngủ mơ màng thấy em
thấy em anh thấy trái tim
tim tình bốc lưa lim dim mắt tình !

trời ơi hai chữ ái tình
nhớ ai tôi nhớ làm thinh tôi buồn
hôm nay trời sáng tinh sương
nhưng tôi không biết tôi buồn vì ai !

tôi yêu ai bởi vườn lài
bởi vườn hoa chúa tình say với nàng
còn em sao hởi Tuyết Lan
Có nghe trong trái tim nàng yêu ta ???......

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

LÃNG DU TÌNH KHÚC THỨ NĂM

ĐỜI NGƯỜI NHƯ CHIẾC LÁ
Mùa thu có gió vi vu
gió giông cát bụi mịt mù lá bay
đời người như lá vàng bay
sanh sanh tử tử hoài hoài không thôi !

mới sinh ra đó lại cười
sau rồi lại khóc suốt đời trăm năm
nghĩ suy ta cũng khóc thầm
đời đau thương quá ta nằm suy tư !

ta ngồi suy nghĩ vu vơ
rồi thành thi sĩ mộng mơ đở buồn
nào hay thơ lại khơi nguồn
thơ tuôn suối đổ tình tuôn lệ nhòa

thương người rồi lại thương ta
sinh ra trong kiêp người ta vạn sầu
tình yêu là một nỗi đau
thế gian là một cõi sầu ai ơi !

số ta phận bạc trong đời
nên sanh làm kiếp con người phù du
như là chiếc lá mùa thu
lá rơi rơi mãi mịt mù ngàn năm...!

đau thương nằm ngủ khóc thầm
cho thơ đổ lệ kiếp tầm ăn dâu
thế gian là một kiếp sầu
khổ đau nhiều quá địa cầu tang thương

chỉ là một cõi vô thường
chỉ là một kiếp đoạn trường mà thôi
đời là tiếng khóc tiếng cười
khi vui muốn khóc khi cười lại đau !


TRƯỜNG CA BI TÌNH KHÚC CÕI NHÂN GIAN

NGẮM ÁNH SAO KHUYA

Ta buồn ngồi ngắm trăng sao
trăng ơi lơ lững trăng nào biết không
đàn ta gãy khúc tơ lòng
thơ tuôn máu lệ thơ buồn lẻ loi !

nhân sinh một kiếp con người
đớn đau nhiều quá ta cười với trăng
trời khuya có ánh sao băng
trên cao có lá thu vàng tung bay....

đưới sông cá lội từng bầy
cá ơi cá hởi tình say với tình
ngàn trùng mây nước lung linh
trời sanh vạn loại cho mình nghĩ suy !

mà ta cũng chăng biết gì
bởi ta dốt nát ngu si ấy mà
trót sinh lầm kiếp người ta
bởi ta nặng nợ nên là khổ đau !

trên trời còn có mây cao
chim trời cá nước con nào cũng yêu
cá ơi chim hởi đừng yêu
yêu chi cho khổ lại nhiều âu lo !

con đông thì mất tự do
còn còn con ít ít ăn no ấm lòng
lăng xang vì bởi con đông
kiếm tiền kiếm bạc đi rong tối ngày !

ta hay có tật thày lay
cho người người đọc đắm say với tình
yêu ai vì bởi yêu mình
bởi vì hai chữ ái tình có ta !

để cười để khóc để la
đó là cái kiếp người ta vui buồn
khi vui tình ái cũng tuôn
khi buồn cũng khóc mưa nguồn lệ rơi !

Ông Trới ngó xuống mà coi
sao Ông mãi khóc cho người khóc theo
khi vui quá , lúc buồn teo
khi cười khi khóc lúc nghèo lúc sang

lúc ta mắc chữ nghèo nàn
người hay khinh dễ lang thang chợ đời
buồn vui lẫn lộn ai ơi
đời là như thế khóc cười thay nhau

thôi ta ngồi ngắm trăng sao
chờ trăng trăng lặn ta nào ngâm thơ
nhả thơ bên hủ rượu vó
rượu Tây Nguyên đó, rượu nho xứ người

rượu Tây rượu Mỹ cao bồi
rươu vùng Texas bên đồi hoang vu
uống mau để đến mùa thu
cây rung lá dổ mịt mù gió bay

đời người như lá vàng bay
sanh ra một thuở rồi ai cũng già
rồi ai ai cũng vậy mà
trăm năm hết kiếp phải xa cõi trần !

ta vui trong cõi địa đàng
khóc cười trong cõi trần gian não nề
đời vui như pháo tràn trề
để rồi sau đó lê thê nỗi buồn !

khổ vui đời có luôn luôn
làm sao tát hết nỗi buồn trần gian
ta đi trong cõi địa đàng
ta về trong cõi Phật Đàng mai sau

để không còn nữa khổ đau
đời đời hạnh phúc quên sầu thế gian
sanh sanh tử tử lệ tràn
kiếp nhân sinh đó muôn ngàn khổ đau......!

Sài Gòn 26/11/2013





MỘT KIẾP ĐỜI ĐAU

Đêm nay buồn lắm ngắm mây trôi
buồn lắm đêm nầy tôi với tôi
ngắm ánh trăng tàn heo hút gió
đau thương nhiều lắm ở trong đời !

tôi đã yêu và tôi đã đau
nên kết thành thơ dệt lá sầu
chiếc lá thu vàng trôi lững thững
mùa thu còn nắng ngập trên cao...!

tôi mãi đi cho trọn cuộc đời
phù du giả tạm đó mà thôi
đời là một cõi sầu trăm mối
danh lợi đua chen khóc lẫn cười !

tôi ngồi suy nghĩ kiếp người ta
nghĩ đến lòng đau thắt ruột rà
cưu mang vạn mối sầu muôn kiếp
trong kiếp phong trần rát thịt da !

tôi đã đi trong một kiếp người
đau thương nhiều quá lạnh trời ơi
cuồng phong một kiếp đời giông tố
trong cõi hoang tan mưa lá rơi..!

trong cõi điêu tàn nhân thế ơi
mưa thu lạnh buốt cõi hồn tôi
đời là một cõi buồn muôn thuở
ta chất đau thương ngập cả trời...!
 

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

TRĂM NĂM TRONG CÕI TÌNH VAY MƯỢN

ĐÊM THU BUỒN LẮM CHỊ HẰNG ƠI

Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi
trần thế hôm nay chán nữa rôi
ta chán trời ơi ta đã chán
đớn đau nhiều lắm lệ tuôn rơi !

tình yêu là có nghĩa gì đâu
rồi để cưu mang vạn khối sầu
có nghĩa là yêu là để khổ
lòng ta còn mãi vạn niềm đau !

tôi đã đi trong vạn tiếng cười
chỉ là giả tạm đó mà thôi
chỉ là bản nhạc sầu tê tái
kẻ khóc người la suốt cuộc đời !

đời là một cõi sầu vô tận
trong kiếp con người biển khổ đau
trởi hởi sanh ra là để khổ
giàu sang phú quý tợ chiêm bao !

tôi khóc cho đời tôi khóc tôi
chỉ là gió thoảng với mây trôi
trăm năm một kiếp phù du ấy
ta khóc ai ơi một kiếp người..!

ta khóc cho đời ta khóc ta
chỉ là ngọn gió thóng bay qua...
trẻ trung một thuở nay tàn cỗi
lật bật rồi đây đến tuổi già.....!!!

ta khóc cho đời khóc thiết tha
trần gian là kiếp lệ sương sa
đời là một cõi tình vay mượn
đau thương nhiều lắm ngập lòng ta....

Sài Gòn mưa thu 25/11/2013


CHÁN RỒI VÌ BỜI TRĂM NĂM

Chán rồi vì bởi trăm năm
số ta là kiếp con tằm nhả tơ
tơ tuôn như suối thành thơ
đời đau thương quá ta mơ Phật Đàng

trần gian nhiều nỗi gian nan
chữ tình đau đớn lệ tràn năm châu
tình yêu có nghĩa gì đâu
chỉ là một khúc tình sầu mà thôi

đau thương nhiều quá sự đời
nắng mưa gió bảo kiếp người thê lương (nghĩa đen và nghĩa bóng)
trăm năm một kiếp đoạn trường
hởi ơi là cõi vô thường đớn đau !

tình nào rồi cũng ly tao
thế gian là một cõi sầu ai oi
chỉ là một khỏng đời thôi
rồi ai cũng thế kiếp người không lâu !

nhân gian một kiếp ưu sầu
ai ai rồi cũng qua cầu đắng cay
chữ tình một thuở ta say
kẻ sau người trước ngập đầy lệ rơi

lệ còn rơi mãi trong đời
đời người mấy chốc kiếp người trăm năm !
đau thương một kiếp tơ tầm
trả xong hết kiếp phật đàng ta bay

bay về nơi cõi Bồng Lai
Tây Phương Cực lạc muôn ngày yên vui
để không còn cảnh ngập ngùi
sanh sanh tử tử kiếp người tang thương !

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

LÃNG DU TÌNH KHÚC THỨ TƯ

VỚI NHỮNG TÌNH KHÚC LÃNG MẠNG NHẤT TRÊN THẾ GIỚI HY VONG NÓ SẼ LÀM SAY ĐẮM LÒNG NGƯỜI !

Website : baolocmaurice.net // Facebook : Baoloc Maurice //

ĐÂY VÀ CŨNG CHÍNH LÀ KHÚC TÌNH CA ĐAU THƯƠNG NHẤT CỦA ĐỜI MÌNH

TÌNH YÊU NÀO CŨNG ĐAU THƯƠNG
Tình yêu nào cũng đau thương
tình yêu nào cũng đoạn trường ai ơi
nghĩ sanh ra ở trong đời
trời giông gió bảo kiếp người tang thương...!

TÌNH LÀ NHƯ THẾ
Tình yêu là thế ai ơi
yêu là để khổ với người mình yêu
tình dù hạnh phúc bao nhiêu
thì tình cũng khổ rất nhiều vì ai

tình yêu dù có đắm say
thì tình cũng rât đắng cay trong đời
tình yêu dù có tuyệt vời
không ai không khổ vì người mình yêu !

tình là ngọn gió hiu hiu
giọt sương buổi sớm nắng chiều cũng tan
tình yêu trong cõi trần gian
trăm năm hết kiếp cũng tàn mà thôi !

tang thương một kiếp trong đời
buổi ra đi ấy lệ rơi ngập đường
nhân sinh một kiếp đoạn trường
đoạn trường một kiếp vô thường nhân sinh(2 câu của Thầy Thích Chân Tín chùa Hoằng Pháp)

ấy là hai chữ ái tình
biệt ly ly biệt thường tình thế gian
tình nào nơi cõi địa đàng
tình nào cũng thế ly tan sau cùng !

ra đi trong cõi lạnh lùng
cõi đau thương đó mịt mùng ngàn năm......



QUẠNH HIU
Chỉ là ngon gió mà thôi
cho tôi lanh giá bênh đời lẽ loi
chỉ là có một bờ môi
cho tôi mộng mỵ tình oi hởi tình

chỉ là giọt nắng long lanh
tình yêu giờ đã tan thành khói sương
trời ơi mình nhớ mình thương
nhớ nhung ai đó đêm trường quạnh hiu

buôn ơi tôi nhớ tôi yêu
dù rằng hai chữ tình yêu phũ phàng
đêm đêm tôi nhớ đến nàng
xa rồi một thuở thiên đàng bên nhau..!

hơi ơi người đó ta đây
khóc cho thân phận kiếp nầy tang thương...!
Sài Gòn 22/11/2013

CHỮ YÊU LÀ ĐAU KHỔ
Thơ là đấy để lòng sầu thơ thẩn
chốn địa đàng tan nát chủ vì yêu
trong đau thương ta còn nói chi nhiều
ta chỉ nói chữ yêu là đau khổ..!

yêu không yêu ta cũng không là lỗ
vì không yêu cũng khổ suốt đời ta
kẻ cô đơn thường hay khóc hay la
là cô độc là buồn đau suốt kiếp

nên dù khổ ta vẫn là yêu tiếp
nếu không yêu tội nghiệp cái thân mình
nên đời ta cần phải có ái tình
không có nó đời mình là tuyệt vọng !

ôi tình yêu là khung trời mơ mộng
mộng tình yêu để sống với ai yêu
ôm ai kia một hình bóng yêu kiều
để ta sống trong tình yêu hạnh phúc

dù ta biết tình yêu cũng có lúc
vì yêu ai mà ta khổ vì ai
khổ vì tình ai cũng khổ như ai
khổ thì khổ cứ yêu hoài không biết chán

tình yêu đó là khung trời sáng lạng
có con yêu bồng ẩm cũng vui vầy
bởi gia đình tràn ngập cảnh vui say
cùng con cái ta ngất ngây vui vẻ

chữ tình đó cho ta nhiều ý nghĩa
là thiêng liêng ý nghĩa rất cao siêu
nên dù đau ta vẫn cứ yêu yêu
dù là biết tình yêu nào cũng khổ

nếu không yêu đời ta lại càng lổ
là bởi vì ta khổ bởi không yêu
nếu cô đơn đới lạnh biết bao nhiêu
và cứ thế mỗi chiều ta lại khóc ...!

NỖI ĐAU LỚN NHẤT CỦA ĐỜI MÌNH

Cho Nguyệt Mai bà xã của mình và bời vì ta quá yêu em nên giờ đây ta qúa đau khổ vì em

Yêu em !
anh đã yêu em từ muôn ngàn thế kỷ
bời vì em hoàn mỹ nhất của đời anh
em chỉ là
là một đóa hoa xuân
hoa biết nói
là giai nhân tuyệt sắc
ru hồn anh
mộng mỵ ngủ bên em
để cho anh
nhìn thấy em anh thèm
để môi ấy hôn em khi em ngủ
yêu như thế yêu vẫn còn chư đủ
anh say rồi đủ thứ của riêng em
anh yêu em vì ánh mắt dịu dàng
vì mái tóc đen huyền như suối đổ
anh yêu em vì anh không sợ lỗ
mà còn lời vì anh mãi hôn em
anh hôn em vì say đắm trái tim
tim tình ái trái tim tình nóng bỏng
anh yêu em !
vì bởi bờ môi mọng
anh yêu em là bởi vì yêu để sống
sống không yêu như đã chết...
ngàn năm...!
sống không yêu
nghe lệ chảy âm thầm...
sống như thế trời ơi như đã chết
anh yêu em...
bởi vì anh mê mệt...
một làn môi làm say chết chỉ vì yêu !
anh yêu em chỉ vì nhan sắc mỹ miều
nên anh mãi mang tình yêu đến tặng
anh yêu em một mối tình lãng mạng
một mối tình mà anh chết cóng chỉ vì say
anh yêu rồi...
yêu say đắm ngất ngây....
và mãi chết trên hình hài tiên nữ
anh yêu em...
cho tình yêu biết thở..
biết ghen hờn ai đến ở gần em
để rồi em và anh đó đêm đêm
nghe hơi ấm môi kề môi bất tử
anh yêu em để nghe lời nức nở
chỉ vì yêu, em rên rỉ khi yêu
chỉ vì yêu,mà em khóc rất nhiều
khi xa cách vành môi tình nóng bỏng
em yêu anh
không để tình thả lỏng
chỉ vì ghen em ôm sát bên anh
chỉ vì yêu, em đôi mắt long lanh
luôn say đắm và nhìn anh đắm đuối !
đời không yêu ta một mình lủi thủi
ta một mình không thấy được em cười
ta một mình khi ta thiếu một bờ môi
ta sẽ khóc trong cuộc đời giá lạnh
có nỗi đau thương nào
hơn nỗi đau...
khi mình bất hạnh???
nếu không em
ta sẽ chết
trong đời.......!!!
sống làm chi đau khổ lắm em ơi !
ta mãi khóc...
vì đời ta vô cùng lanh lẽo...
không có em
một mình ta giá lạnh
em có hay rằng
ta khóc suốt ngàn năm
sao em nở ra đi
cho ta sống lặng thầm
khi đêm đến....
ta chìm trong nổi khổ
đau thương ơi
sao em ra đi
cho tình ta loan lỡ....
nỗi đau buồn...
còn ở đó....em ơi.....!
ôi cô đơn
ôi lạnh lẽo trong đời
anh chết cóng trong biển trời giá lạnh
ôi thê lương sao đời ta bất hạnh...
ta điên khùng ngồi khóc mãi ngàn năm.....!
trong đau thương
trong đau khổ âm thầm
ta tự giết đời ta trong lặng lẽ
trái tim ta ôi ây giờ han rỉ
ta đau buồn ngồi viết suốt trăm năm.....
ta điên khùng ngồi viết suốt trăm năm.....!

Sài Gòn 21/11/2013
Cho nguyệt Mai người đàn bà người vợ đã làm cho tôi hạnh phúc nhất và cũng đau khổ nhiều nhất trong cuộc đời nầy!

TA ĐI
Ta đi trong nắng thu tàn
ta về ấp ủ bên nàng để yêu
lá vàng ngọn gió hiu hiu
gió rơi rớt mãi những chiều thu qua

chiều hôm nhuộm ánh nắng tà
ta đi trong gió ta ca giữa trời
chiều tàn rủ bóng chơi vơi
hàng cây nghiêng ngửa bên đời ngẩn ngơ..!

cho thơ gọi gió mong chờ
cho tình ấm áp trên bờ môi hôn
thu ơi thu hởi gọi hồn
cho thu lạnh gíá cho buồn bay xa...

cho em là một loài hoa
hoa hương sắc thắm mặn mà đắm say
mong rằng hoa chớ phôi phai
để hoa đẹp mãi đêm ngày ta yêu.......

tình ta như giọt nắng chiều
để nghe hơi ấm để yêu với nàng
bao gió có gió đông sang
thì ta sẽ đến bên nàng đắm say.....

yêu cho trời đât lăn quay
cho cây trổ lá cho ngày như đêm
tình ta nóng bỏng trong tim
cho tim bốc cháy cho mình ngất ngây !
(10 phút xktt bên Website)

NGÀY EM ĐI (TK 2)

Ngày em đi thu sầu rơi lá chết
lá thu vàng như thể trái tim ta
lá tình yêu giờ như đã bay xa
và xa tít ngàn xa trời vạn dặm...

ngày em đi trời mưa không có nắng
lá thu tàn trên tàng lá ngây ngô
thôi hêt rồi em hởi khoảng đời mơ
đã qua mất thời tuổi thơ trẻ dại !

ta yêu lắm thời vàng son nồng cháy
đã yêu ai say đắm một bờ môi
tuổi thần tiên chỉ có thế mà thôi
là chỉ có một vành môi ngây ngất

đau thương ơi giờ đây ta dánh mất
một vòng eo ngà ngọc của ai kia
đã hôn mê quên cả lố đi về
ta bất tỉnh trong vòng tay yêu dấu....



NGÀY EM ĐI (TK 1)

CHO NGUYỆT MAI BÀ XÃ CỦA MÌNH LÀ MẸ CỦA NGƯỜI MẪU HOÀNG UYÊN LÀ CON GÁI CỦA MÌNH CÓ HÌNH TRÊN TRANG CHỦ CỦA WEBSITE ĐÓ !
ĐÂY LÀ BÀI THƠ TÌNH VÔ CÙNG LÃNG MẠNG VÀ ĐẠU THƯƠNG MÀ CTVL RẤT ƯNG Ý VÌ ĐÓ TÂM SỰ THỤC TẾ CỦA ĐỜI MÌNH VÀ ĐỂ TẶNG CHO NGUYỀN THỊ NGUYỆT MAI ĐÃ LÀ TỪNG LÀ NGƯƠI TÌNH YÊU QUÝ NHẤT CỦA MÌNH TRONG SUỐT NĂM NĂM RỒI TRỞ THÀNH BÀ XÃ CHÍNH THỨC CỦA MÌNH SAU ĐÁM CƯỚI CỦA MÌNH VỚI 200 KHÁCH MỜI VỚI TỔN PHÍ TRÊN 10 CÂY VÀNG TRỊ GIÁ 500 NGÀN TIỀN THƠÍ ĐÓ VÀ NGƯỜI THỢ NẤU LÀ MỘT THỢ NẤU LỪNG DANH LÚC BẤY GIỜ LÀ CÔ ÚT TỶ LÀ CÔ HỌ CỦA MÌNH, BÀ XUẤT THÂN TỪ MỘT TRONG NHỮNG GIA ĐÌNH GIÀU CÓ THỜI ĐÓ VÀ LÀ MỘT BÀ THỢ NẤU SỐ MỘT CỦA MỌI THỜI ĐẠI VỚI NHŨNG MÓN KỲ LẠ MÀ BẤT CỨ AI TRÊN ĐẤT NƯỚC NẦY KHÓ CÓ THỂ SÁNH KỊP TÀI NẤU NƯỚNG KỲ DIỆU CỦA BÀ VÀ BÀ ĐÃ TỪNG NẤU CHO NHIỀU KHÁCH SANG TRỌNG  THỜI ĐÓ KHOẢNG VÀO NĂM 1972 TẠI LONG XUYÊN.!

Ngày em đi thu vàng rơi lá đổ
bước chân sầu loan lỡ cả đời anh
ngày em đi cho cuộc tình dang dở
vết loan buồn lá đổ lại vây quanh !

ngày em đi cho hồn anh lạnh giá
bóng thu tàn nghiêng ngả cả đời anh
ngày em đi nghe lòng buồn quá sá
mưa lại về lạnh giá cả đêm thanh..!

ngày em đi cho hồn thơ chất ngất
lá thu buồn lất phất giọt mưa thu
ngày em đi cả biển tình đánh mất
mưa lại sầu lạnh giá gió thôi ru !

ngày em đi cho hồn thơ lặng lẽ
đã tàn rồi em hởi mộng còn đâu
ngày em đi nghe lòng thôi mát mẻ
bước chân em là vạn nỗi u sâu..!

ngày em đi biển tình yêu đứng gió
đã cạn rồi tình lỡ với thương đau
ngày em đi cho hồn thơ bỏ ngỏ
chốn địa đàng tình vạn thuở xa nhau..!

ngày em đi cuộc tình yêu bỏ lỡ
cho thu buồn lá đổ mãi bay qua
ngày em đi cho tình xa tiếc nhớ
dấu chân buồn tình để lệ phôi pha...!

ngày em đi hoàng hôn không có nắng
chiều thu tàn cây lặng lẽ ngủ yên
ngày em đi cho lòng ta cay đắng
giọt thu sầu mưa lệ đổ triền miên...

ngày em đi biển tình yêu nỗi sóng
vườn địa đàng tuổi mộng đã bay mau
ngày em đi trên trời cao gió lộng
gió thu buồn cho cây là xôn xao...!

ngày em đi thiên đường ta đánh mất
cõi dịa đàng ngọt mật của đời ta
ngày em đi nghe lòng sầu chất ngất
lá thu sầu phủ lấp trái tim ta.......!
At the end of the day..

Sometimes~

It's nice to get away
Out where the sky
Is big
And clear

No one else...just you

And all you hear
Are your thoughts
That have been gathering
All day..

And you watch the sky
As the sun drops
Orange and reds
Like a blazing fire
Dance across
The
Sky..

And you watch
Silently
As the stars
Come out to play
One
By
One...

And you contemplate the day.

LÃNG DU TÌNH KHÚC THỨ BA

HÃY GẤP YÊU THƯƠNG ĐỂ SỐNG TRONG CUỘC ĐỜI ĐẦY ĐAU KHỔ


YÊU CHO MAU TÌNH YÊU KHÔNG CHỜ ĐỢI
VÌ THỜI GIAN VÙN VỤT TỢ TÊN BAY
CHẲNG CÒN GÌ SAU HẾT Ở NGÀY MAI
RỒI TẤT CẢ ĐIÊU TÀN TAN MẤT HẾT

AI CŨNG THẾ MỘT THỜI TA PHẢI CHẾT
RỒI MỘT THỜI OANH LIỆT CÓ CÒN ĐÂU
CHO TA NGỒI TA KHÓC SUỐT ĐÊM THÂU
TRĂM NĂM ĐÓ CÓ LÀ BAO NGƯỜI HỞI

NÊN TA THẢ HỒN THƠ CAO CHỚI VỚI
KHÓC THƯƠNG ĐỜI NGẮN NGỦI BIẾT LÀ BAO
CHẤT TRONG TIM NGÀN VẠN NỖI U SẦU
TRĂM NĂM ĐÓ TRĂM NĂM TÌNH ĐAU KHỔ

ĐỜI LÀ THẾ SẼ CHỈ LÀ MỘT THUỞ
THỜI VANG SON AI CŨNG PHẢI QUA MAU
TUỔI THƠ ƠI GIỜ ĐÂY ĐÃ CÒN ĐÂU
NÊN TA CHẤT SẦU CAO TRỜI VẠN ĐẠI !

TÌNH ĐÃ CHÍN XIN NGƯỜI MAU HÃI HÁI (lấy ý thơ Chế Lan Viên )
HÃY YÊU NHAU CHO TÀN CUỘC PHÂN KỲ
YÊU NỒNG NÀN VÀ SAY ĐẮM LÂM LY
ĐỂ QUÊN ĐI CUỘC ĐỜI LÀ ĐAU KHỔ....!

ĐAU THƯƠNG ƠI KIÊP NGƯỜI LÀ MỘT THUỞ
RỒI AI AI TA SẼ PHẢI RA ĐI
BUỔI BIỆT LY TA CÒN CÓ NHỮNG GÌ
BỎ TẤT CẢ PHÍA SAU TÌNH Ở LẠI....





LÀ HOA TÌNH RẤT KIÊU XA

Là hoa tình rất kiêu xa
là hoa tình ái đậm đà đắm say
hương yêu còn mãi ngập đầy
như vườn hoa chúa hoa lài mộng mơ..

sao ta có thể hững hờ
vườn hoa muôn sắc nên thơ tuyệt vời
chiều ơi chiều nhớ chơi voi
nhớ trăng nhớ nước nhớ người ta yêu

hơi ơi nhìn dáng yêu kiều
của ai ai đó mỹ miều biết bao
trời ơi ai đẹp như hoa
cho ta thương nhớ ta mà tương tư !

đàn ta gãy khúc mong chờ
làm sao ai nỡ hũng hờ cùng ta
người ơi gặp gỡ chi mà
trăm năm biết có tình xa thành gần....!

chiều nay lạc bến thiên đàng
nhớ ai ta nhớ mơ màng đêm đêm
mơ sao nằm ngũ trên tim
của ai ai đó để tìm hương yêu....!


TÌNH YÊU LÊN NGÔI

Tình yêu mãi mãi lên ngôi
ta bên em đó chiều ơi nồng nàn
những chiều có lá thu vàng
ta bên em đó mơ màng cơn say

tình còn ngập nắng trên cây
cho anh nằm ngũ bên ai giữa trời
để hôn lên đóa môi cười
nghe tình bốc cháy bên người tôi yêu !

mưa thu còn rớt rơi nhiều
lá còn rơi mãi nhũng chiều gió bay
tình yêu ơi !- một chiều say
tôi còn yêu mãi ngất ngây với nàng !


TÓC EM HUYỀN THOẠI

Tóc em phơi dưới nắng đào
mắt em đen láy anh nào ngẩn ngơ
rồi anh sâu muộn làm thơ
để thương để nhớ để chờ để trông

tóc em huyền thoại bềnh bồng
bay trong nắng sớm chiều hong ánh vàng
còn ai ai đó mơ màng
để trong giấc ngủ thấy nàng tiên nga

yêu em tình lắm đậm đà
tình trong giây phút để là thiên thu...

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

LÃNG DU TÌNH KHÚC THỨ HAI

Mỗi sáng mình thức dậy rất sớm ra ngoài nhìn khói sương trời bay bay trong không gian vô tận rồi viết từ 5 bài thơ đến 15 bài trên giấy với tốc độ họa tiển viết thật nhanh từ 3 phút đến 5 phút một bài và nhiều quá không thể nào đưa lên mạng cho kịp ! còn 4 bài thơ mình viết dưới đây là sáng tác trực tiếp lên mạng . Vì vậy trên Website , facebook, blog của mình hiện nay gần 10.000 bài còn lại trên tập nháp
hơn 10.000 bài ! Cho nên mình bị ối động thị trường thơ không thể nào online cho kịp vì quá tải !
Riêng Website của mình gần 7.000.000 triệu người xem mà mình đã viết trên website từ hơn hai năm qua nhựng bị bọn hackers vì lòng gạnh tỵ đã phá hoại nên số lượng không còn chính xác nữa giờ chỉ còn hơn một triệu ! Đây là những bài thơ vô cùng lãng mạng mà mình rất là ưng ý !


Địa chỉ các blog và Website nội dung thơ Phật Pháp thơ tình yêu, thơ Thiên Chúa Giáo và bình luận về các vấn đề xã hội: Mòi các bạn trên khắp thế giới qua xem nhé !

Website : baolocmaurice.net
Facebook : Baoloc Maurice
blog my : my.opera.com/108baoloc/blog/
blog spot : baoloctc.blogspot.com
Tel : 0938 97 20 29



EM LÀ ĐẤY MỘT THIÊN THẦN HIỆN ĐẠI

Tặng Huge Hiếu và những ai đang chìm đắm trong cơn say với tình yêu

Em là đấy một thiên thần hiên đai
để cho ta ngây dại bởi vì yêu
còn không em một hình bóng yêu kiều
anh đã chết vì yêu em đắm đuối

yêu mau đi chớ để tình lạnh nguội
tuổi già nua còn chi nữa ta yêu
yêu là yêu không cần nói chi nhiều
yêu là chết bên ai người yêu dấu

em là đó một vì sao Bắc Đẩu
một thiên thần săc đẹp của lòng anh
yêu là yêu đôi mắt sáng long lanh
yêu suối tóc đen huyền như suối đổ...

ta yêu em như yêu trời vạn thuở
em mãi là hơi thở rất cao siêu
là bóng cây dòng suối của tình yêu
là mây gió mỗi chiều ta ngóng đợi

em là đó những vì sao vời vợi
trên cao xa với ngàn dãi thiên hà
để muôn đời ta vẫn mãi thiết tha
say đắm với tình xa ngàn vạn dặm

môi tình yêu ta say rồi rất đậm
trên môi em tìm cảm giác lâm ly
đã say rồi còn biết nói làm chi
ta chỉ biết em đó là tất cả !

ta bên nhau cùng mây ngàn cỏ lạ
môi tìm môi ôi tình đã lên cao
tình ta là em đó một vì sao
luôn chiếu sáng linh hồn anh bất tử...!



MÙA XUÂN CÓ NẮNG TRÊN CÂY

Mùa xuân có nắng trên cây
có sương có khói rất đầy trên cao
mùa hè thì có mưa rào
mùa thu gió bấc đông nào rét run..!

thôi thì ta đó vô mùng
gió ơi buốt giá lạnh lùng đời ta
mưa thu còn đó đây mà
lá thu rơi rớt băng hà trên cao !

thu còn cá lội xôn xao
cá ơi lạnh quá trong ao thật buồn
nghĩ đi nghĩ lại mình thương
số ai phật bạc đã thường đớn đau !

để ai ai đó đập đầu
để cho người đó nấu bầu canh chua
người bên chun rượu hay ưa
uống vô uống mãi không chừa một ly

cá ơi đời cá sầu bi
ta thương cá lắm ta thì xót xa
trời ơi nhìn cá lội qua
mà ta thương kiếp người ta cũng tàn..!

đêm thu nhìn ca mơ màng
cá ơi cá hởi mộng vàng đã tan
tình ta giờ đã héo tàn
yêu thương một thuở để mang lệ sầu !

khóc thương cho cả địa cầu
trăm năm là hết nỗi đau ngàn đời
cá thì cũng chết cá ơi
người thì cũng hết một thời đã qua..!

nhớ thương ai đó tình xa
đêm đêm buồn quá mình ta lạnh lùng.....
thu ơi bèo nước muôn trùng
để ta lặng lẽ ta cùng với ta......!!!


KÝ ỨC MÙA THU

Thu nay trời có sương mù
tiết thu lạnh lẽo tình thu hững hờ
thu về có khói sương mơ
có trăng chiếu sáng có thơ ái tình..!

thơ thơ mình lại với mình
ta đây người đấy cho mình lẻ loi
ta đi dưới ánh mặt trởi
sinh ra trong kiếp con người khổ đau !

lắng nghe trời đất hôm nào
hiu hiu gió thổi lao xao một trời !
tình xưa giờ đã xa rồi
không như trăng nước đời đời bên nhau..!

chỉ là chiếc lá lao xao
chỉ là một giấc chiêm bao lạnh lùng
rồi đông rồi đến mưa phùn
thu đi nhè nhẹ lạnh lùng lá bay...

rồi hoa nở để phôi phai
rồi tình yêu cũng có ngày biệt ly...
chia tay còn biết nói gì
người về trăm nẽo ngươi đi dặm ngàn......!


MÙA THU GIÓ BAY

Cá ơi buồn lắm thu này
mùa thu lạnh lẽo lá bay rợp trời
chỉ là chiếc lá tình tôi
cho tôi ngôi ngăm mây trời nhớ ai

mùa thu có lá thu phai
mùa thu có gió thu bay cuối trời
có tình ấp ủ lòng tôi
cho tôi ngồi nhớ đến người tôi yêu....

nhớ hoa hàm tiếu yêu kiều
nhớ trăng nhớ nước mỹ miều trôi qua
nhớ loài hoa quí kiêu xa
hương trời sắc nước mặn mà biết bao

có trăng chiếu sáng vườn đào
có vườn hoa dại hàng rào bao quanh
áo thu lấp lánh trên cành
có vườn tơ liểu mong manh tuyệt vời !

có trăng sao cả một trời
có tình nồng ấm của người tôi yêu
có môi ai đó mỹ miều
cho tôi mơ mộng những chiều gió bay...!

những chiều hoa nắng thu phai
áo thu phơn phớt trên ai tuyệt trần
yêu em lồng ngực trắng ngần
tóc tiên lỏa xỏa mơ màng trên vai !

mùa thu còn ở trên cây
ta còn mơ mãi tình say hương nông
ta yêu lồng ngực bềnh bồng
rồi ta hôn mãi môi hồng của em...

chiều nay ta nhớ trái tim
nhớ trăng nhớ nước tình chìm trong mơ
môt chiều thu mộng ta mơ
ta còn yêu mãi dại khờ bên ai......

hôn em cho tóc em dài
tóc mây một mái tình ai ấm lòng
em là trời biển mênh mông
để cho ta đứng giữa dòng tương tư....!

LÃNG DU TÌNH KHÚC THỨ NHẤT

TÔI CHỈ LÀ TÔI CÓ THẾ THÔI

Tôi chỉ là tôi có thế thôi
chỉ buồn những lúc thấy ai vui
tình tôi giờ đã bay theo gió
đau lắm lòng tôi hận ngút trời..!

tôi chỉ là tôi trong đớn đau
để buồn đêm đến ngắm vì sao
hồn tôi lặng lẽ theo mây khói
chôn chặt trong tôi một khối sầu..!

tôi chỉ là tôi với gió trăng
chỉ là gió thoảng với sao băng
ngàn mây một thoáng bay đi mất
trong khoảng bao la ngập ánh vàng !

tôi chỉ là tôi với cuộc đời
chỉ là một thuở để cho vui
vui trong khoảnh khắc tình vay mượn
chỉ là giả tạm đó mà thôi !

tôi chỉ là tôi một kiếp người
chỉ vui trong thấy ai cười
hồn tôi một cõi trời băng giá
tôi ngắm mây trời gió thoảng trôi..!

tôi sẽ đi cho trọn cuộc đời
đau thương nhiều quá ngập trong tôi
thuyên tôi là cánh bườm phiêu lãng
vượt sóng trùng dương vạn nẽo đời.......

Sài Gòn 16/11/2013 (5 phút xktt)


HỒN THƠ LÃNG TỬ

Con thuyền phiêu lãng trên sông
cánh chim lướt gió bềnh bồng trong mây
hồn thơ nay đã ngập đầy
thơ còn tuôn mãi tình say với đời
long lanh như ánh mặt trời
thơ bay trong gió thơ cười trong trăng
thơ nay phiêu bạt gió ngàn
thơ còn bay khắp thiên đàng cõi trên
thơ tình còn mãi triền miên
như dòng thác lủ khắp miền trần gian
thơ tuôn như suối địa đàng
ta đây người đấy mơ màng với thơ
chiều hôm ngọn gió sững sờ
thơ ơi thơ hởi hững hờ tình ai
thơ thơ ta để tình say
bạn thơ ơi hởi bên này ta trông !
ta nay đốt ngọn lửa lòng
uống đi ai nhé bạn lòng thơ ca
người đi trong cõi ngàn hoa
cho ta nồi nhớ tình xa ta sầu....!( 10 phút xktt )


TÌNH LÀ MỘT GIẤC CHIÊM BAO

Tình là một giấc chiêm bao
tình bay đi mất xanh xao úa tàn
cũng vì một đóa hồng nhan
cho ta đau đớn bàng hoàng xót xa
chỉ vì có một loài hoa
cho ta thương nhớ ta mà nhớ nhung
đêm nay mưa bảo nghìn trùng
nỗi đau còn đó lạnh lùng ngàn năm ! (2 phút xktt)


THƠ CÒN ĐÓ

Thơ còn đó trong hồn ta lặng lẽ
mãi bay đi trong những buổi hoàng hôn
tình xa xưa nay gợi nhớ trong hồn
nghe se sắt tình buồn trong nỗi nhớ !

tình là đấy cõi thiên thần một thuở
nay đã tàn còn chi nữa đâu em ?
nên hồn thơ tràn ngập lúc thâu đêm
rồi chấp cánh tung bay trời vạn đại

thơ là đấy để lòng ta mãi mãi
bay theo trăng ngàn kiếp mãi phiêu du
như muôn chim những chiếc lá mùa thu
còn lấp lánh trong cõi trời băng giá...

ta yêu lắm yêu nàng thơ quá sá
say cho cuồng tình đã nhuộm thương đau
nên hồn thơ bay ngập cả muôn sao
rồi thơ chết trên cao trời vạn bực !

nay ta viết bài thơ tình ngây ngất
để hồn thơ ta gởi đến muôn trăng
vượt trùng dương mây nước với non ngàn
rồi tuôn chảy cùng mây ngàn gió nội

thơ là đấy cõi địa đàng nông nổi
bởi chữ tình tan nát cõi đời ta
nên thế là trong tiềm thức bay ra
những tư tưởng từ xa ngàn vạn dặm

ôi yêu thương một thời ta lận đân
chỉ vì yêu nên có những thơ tình
thơ là thơ tiếng nói của đời mình
rồi từ đó thơ tình tuôn bất diêt

tình yêu ơi là lưỡi gươm chém giết
cũng vì mi là đó những ngọc ngà
cũng vì yêu ai đó một loài hoa
tình tuyệt vọng thơ ca tuôn xối xả

ôi thiên thu một tấm lòng muôn thuở
viết cho đời trăm vạn khúc tình ca
để ngàn sau thơ tình mãi kiêu xa
rồi từ đó thành thơ ca bất tử......!

bởi yêu thương những chuyện tình dang dở
để hồn thơ bay mãi khắp muôn trăng.........!!!

Sài Gòn 16/11/2013 ( 20 phút xktt )

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

HỒN SÔNG NÚI - ANH HÙNG ĐẤT VIỆT

HỒN SÔNG NÚI ( ANH HÙNG ĐẤT VIỆT )

Thơ ta đấy gởi hồn thiêng sông núi
Tình quê hương mộc mạc lủy tre xanh
có con chim bé bỏng hót trên cành
con chim ấy bay quanh tượng đài đất Việt

trai giòng giống Tiên long anh hùng hào kiệt
đã anh hùng luôn đánh đuổi ngoại xâm
giờ nằm yên nơi lòng đất âm thầm
danh để lại ngàn thu đời rạng rỡ

ta ca ngợi những anh hùng muôn thuở
từ xa xưa trả nợ nước non nhà
ôi Việt nam hùng vĩ đất quê ta
còn mãi mãi vang lừng trên thế giới

ta cầm bút vẽ Rồng bay hồ hởi
muôn đời sau ta ca ngợi cháu Rồng Tiên
tình Việt Nam ôi ! .đất Việt triên miên
vì ta đó con Rồng Tiên sáng chói

ta là cánh chim trời bay chẳng mỏi
uy danh xưa ta sùng bái tôn thờ
khơi bút thần ta viết vạn lời thơ
để ca ngợi anh hùng xưa dất Việt !

(10 phút xktt tặng chị Kim Tuyến kimtuyentv/blog/loi-ngo/
 

LÃNG DU TÌNH KHÚC THỨ NHẤT

TÔI CHỈ LÀ TÔI CÓ THẾ THÔI

Tôi chỉ là tôi có thế thôi
chỉ buồn những lúc thấy ai vui
tình tôi giờ đã bay theo gió
đau lắm lòng tôi hận ngút trời..!

tôi chỉ là tôi trong đớn đau
để buồn đêm đến ngắm vì sao
hồn tôi lặng lẽ theo mây khói
chôn chặt trong tôi một khối sầu..!

tôi chỉ là tôi với gió trăng
chỉ là gió thoảng với sao băng
ngàn mây một thoáng bay đi mất
trong khoảng bao la ngập ánh vàng !

tôi chỉ là tôi với cuộc đời
chỉ là một thuở để cho vui
vui trong khoảnh khắc tình vay mượn
chỉ là giả tạm đó mà thôi !

tôi chỉ là tôi một kiếp người
chỉ vui trong thấy ai cười
hồn tôi một cõi trời băng giá
tôi ngắm mây trời gió thoảng trôi..!

tôi sẽ đi cho trọn cuộc đời
đau thương nhiều quá ngập trong tôi
thuyên tôi là cánh bườm phiêu lãng
vượt sóng trùng dương vạn nẽo đời.......

Sài Gòn 16/11/2013 (5 phút xktt)


HỒN THƠ LÃNG TỬ

Con thuyền phiêu lãng trên sông
cánh chim lướt gió bềnh bồng trong mây
hồn thơ nay đã ngập đầy
thơ còn tuôn mãi tình say với đời
long lanh như ánh mặt trời
thơ bay trong gió thơ cười trong trăng
thơ nay phiêu bạt gió ngàn
thơ còn bay khắp thiên đàng cõi trên
thơ tình còn mãi triền miên
như dòng thác lủ khắp miền trần gian
thơ tuôn như suối địa đàng
ta đây người đấy mơ màng với thơ
chiều hôm ngọn gió sững sờ
thơ ơi thơ hởi hững hờ tình ai
thơ thơ ta để tình say
bạn thơ ơi hởi bên này ta trông !
ta nay đốt ngọn lửa lòng
uống đi ai nhé bạn lòng thơ ca
người đi trong cõi ngàn hoa
cho ta nồi nhớ tình xa ta sầu....!( 10 phút xktt )


TÌNH LÀ MỘT GIẤC CHIÊM BAO

Tình là một giấc chiêm bao
tình bay đi mất xanh xao úa tàn
cũng vì một đóa hồng nhan
cho ta đau đớn bàng hoàng xót xa
chỉ vì có một loài hoa
cho ta thương nhớ ta mà nhớ nhung
đêm nay mưa bảo nghìn trùng
nỗi đau còn đó lạnh lùng ngàn năm ! (2 phút xktt)


THƠ CÒN ĐÓ

Thơ còn đó trong hồn ta lặng lẽ
mãi bay đi trong những buổi hoàng hôn
tình xa xưa nay gợi nhớ trong hồn
nghe se sắt tình buồn trong nỗi nhớ !

tình là đấy cõi thiên thần một thuở
nay đã tàn còn chi nữa đâu em ?
nên hồn thơ tràn ngập lúc thâu đêm
rồi chấp cánh tung bay trời vạn đại

thơ là đấy để lòng ta mãi mãi
bay theo trăng ngàn kiếp mãi phiêu du
như muôn chim những chiếc lá mùa thu
còn lấp lánh trong cõi trời băng giá...

ta yêu lắm yêu nàng thơ quá sá
say cho cuồng tình đã nhuộm thương đau
nên hồn thơ bay ngập cả muôn sao
rồi thơ chết trên cao trời vạn bực !

nay ta viết bài thơ tình ngây ngất
để hồn thơ ta gởi đến muôn trăng
vượt trùng dương mây nước với non ngàn
rồi tuôn chảy cùng mây ngàn gió nội

thơ là đấy cõi địa đàng nông nổi
bởi chữ tình tan nát cõi đời ta
nên thế là trong tiềm thức bay ra
những tư tưởng từ xa ngàn vạn dặm

ôi yêu thương một thời ta lận đân
chỉ vì yêu nên có những thơ tình
thơ là thơ tiếng nói của đời mình
rồi từ đó thơ tình tuôn bất diêt

tình yêu ơi là lưỡi gươm chém giết
cũng vì mi là đó những ngọc ngà
cũng vì yêu ai đó một loài hoa
tình tuyệt vọng thơ ca tuôn xối xả

ôi thiên thu một tấm lòng muôn thuở
viết cho đời trăm vạn khúc tình ca
để ngàn sau thơ tình mãi kiêu xa
rồi từ đó thành thơ ca bất tử......!

bởi yêu thương những chuyện tình dang dở
để hồn thơ bay mãi khắp muôn trăng.........!!!

Sài Gòn 16/11/2013 ( 20 phút xktt )


TỐ NGA EM HỞI TỐ NGA ƠI

THÂN YÊU GỞI CHO TRẦN THỊ TỐ NGA NGƯỜI YÊU CỦA CTVL CÓ NHAN SẮC VÔ CÙNG DIỄM LỆ, QUÝ TỘC VÀ LÀ NGƯỜI ĐẸP NỖI DANH VANG BÓNG MỘT THỜI  VÀ GIÀU SANG LÊN XE HƠI XUỐNG XE NGỰA  Ở CẦN THƠ KHI XƯA ! Người đep Tố Nga này nói tiếng Anh như sấm sét mưa bảo và hiện đang sống ở California bắc Mỹ.

Tố Nga em hởi Tố Nga ơi
anh sẽ yêu em suốt cả đời
một mối tình đau nên trọn kiếp
có duyên không nợ thế thì thôi !

rồi một ngày quen dưới mái trường
tình như ấm sét để ta thương
hồn anh vơ vẫn đêm không ngủ
nhớ thương em lắm một mùi hương !

ngày ta sát cánh ở bên nhau
ôm ấp yêu nhau dưới nắng đào
yêu lúc đêm về khi hết nắng
ôm nhau hôn hít mộng tình trao !

tình ta đẹp lắm tợ như hoa
là bởi ai kia đẹp nõn nà
nhan sắc tuyệt trần thần vệ nữ
một thời oanh liệt thuở xưa xa !

nàng là tiên nữ chốn trần gian
nên cõi lòng tôi đã ngập tràn
say đắm bên nàng tôi chẳng nói
chỉ yêu lặng lẽ với mơ màng...!

tôi nhớ lời nàng đã bảo tôi
tình ơi say đắm ở trên môi
môi tình ân ái ôi ngây ngất
say đắm bên em với nụ cười...!

tôi nhớ lời nàng đã nói yêu
cho tôi xao xuyến biết bao chiều
rồi tình nay đã thành mây khói
em đã xa rồi với quạnh hiu...!

Cali Bắc Mỹ trời đang lạnh
giã từ đất Việt Overseas !
anh nhớ trời ơi anh mãi nhớ
em còn nợ đó khối tình si !

còn đây một mối tình dang dở
một khối tình đau hận với đời
em hởi em ơi em có nhớ
tình xưa còn mãi ở trong tôi....!


VẦNG TRĂNG TỐ NGA

KHI ĐÓ TỐ NGA VỪA TRÒN 18 TUỔI

Vầng trăng tuổi sáng xinh tươi
nữa con trăng khuyết bóng cười Tố Nga (trăng tròn 15 còn trăng khuyết 18 tuổi)
nhớ thương người ngọc kiêu sa
nhớ ai nhan sắc mặn mà đáng yêu...!

tình xưa ở bến Ninh Kiều (Cần Thơ )
ta cùng em đó mỗi chiều bên nhau
để ta hôn đóa môi đào
tình ta nồng đậm đêm nào cũng yêu

tình say như ngọn gió chiều
mà nay buồn lắm tiêu điều mình ta
nhớ người mặt ngọc như hoa
hoa xuân mới nở nước da tuyệt trần !

chiều oi buồn lắm lắm bâng khuâng
em ơi em hởi tình gần thành xa
em vê trong cõi ngàn xa
ta về trong cõi ngàn hoa héo tàn

tình yêu trong kiếp trần gian
trăm năm rồi cũng ly tan cuối đời
đau thương cho một kiếp ngươi
khắp trên thế giới người khóc la....!

ấy là cái kiếp người ta
để yêu để khổ để mà thương đau
đời ơi là một kiếp sầu
ai ai rồi cũng qua cầu đắng cay !!!

TA CÙNG NÂNG CHÉN TA SAY
Cám ơn người đến thăm tôi
mong rằng tình nghĩa trong đời bền lâu
để buồn ta ngắm trăng sao
đến bên chun rượu cho sầu tiêu tan
ai ơi tình đó bạn vàng
đêm đêm ta ngắm trăng tàn làm thơ
thơ tình mộng mộng mơ mơ
tình yêu giờ đã bụi mờ thời gian
đêm nay dưới ánh trăng vàng
toi cùng anh đó mơ màng ta say
say cho trái đất lăn quay
cho trời nghiêng ngửa đền đài cũng rung
dù cho thế giới tận cùng
ta nâng ly rượu ta cùng chung vui
để quên đời lắm ngậm ngùi
ta cùng nâng chén ta vui quên buồn
dù đời là cõi đau thương
kiếp nhân sinh đó đoạn trường anh ơi
được sanh ra ở trong đời
để yêu để khổ để rồi chia tay
trăm năm còn có gì đây
chẳng qua một kiếp phôi phai cũng tàn
ta đi trong cõi địa đàng
đau thương nhiều quá ngập tràn đời ta
dù cho cá lặn chim sa
tàn phai héo úa dù là giai nhân
ai rồi cũng phải phai tàn
trần gian là thế địa đàng là đây !
thôi thì nâng chén ta say
cho ta quên hết nhừng ngày đau thương !

(15 phút xktt tặng anh Hoàng hải kỹ niệm tình anh em bất diệt nhé )


TA CÙNG NÂNG CHÉN TA SAY

Ta cùng nâng chén ta say
sầu nay đã cạn tình cay đắng lòng
ta còn mê đắm nụ hồng
nên ta còn viết thơ buồn khổ đau

tình yêu muôn sắc muôn màu
làm sao ta biết ai nào thương ta
dù nàng cá lặn chim sa
nghiêng thành đổ nước cũng là giai nhân !

ta đi trong kiếp phong trần
khổ đau vì bởi hồng nhan đó mà
sanh ra trong cõi người ta
bởi yêu nên khổ bởi xa nên sầu !

tình là một cõi thương đau
bởi yêu nên khổ bởi sầu mà ra
đớn đau vì một loài hoa
hoa yêu biết nói hoa nào cũng gai !

bởi tôi ngu dại yêu ai
nên tôi đã chết dài dài vì yêu
bởi si vì một bóng kiều
cho tôi chết đứng vì yêu bởi nàng !

bởi vì ai đó hồng nhan
cho nên tôi đó ngập tràn khổ đau
tôi giờ buồn lắm xanh xao
đêm đêm tôi ngắm trăng sầu làm thơ

thơ tình thơ ngẩn thơ ngơ
tôi còn viết mãi bao giờ mới xong
đêm nay đốt ngọn lửa lòng
lửa yêu bừng cháy mênh mông một trời...!

dù cho tình khổ ai ơi
ai rồi cũng thế ai rồi cũng yêu
cho nên tôi cũng yêu liều
khổ thì cứ khổ càng yêu đó mà !

chỉ vì say một loài hoa
ta làm thi sĩ ta mà viết thơ
chiều ra ngơ ngẩn làm thơ
sáng ra thức dậy mơ mơ đến nàng....!

TÔI CHỈ LÀ.................

TÔI CHỈ LÀ...

Tôi chỉ là tôi tôi với tôi....
chỉ là gió thoảng với mây trôi
thuyền tôi một cành bườm lơ lững
thơ thẩn tôi đi vạn nẽo đời...!

tôi chỉ là tôi tôi với tôi
để tôi ngồi đó ngắm mây trời
hồn tôi băng giá trong sương lạnh
trong cõi đau thương của kiếp ngưởi !

tôi chỉ là tôi với lạnh lùng
nỗi buồn nhân thế quá mông lung
hồn tôi lá cánh chim trời đó
bay khắp không gian lạnh với đời !

tôi chỉ là tôi với khổ đau
trăm năm ơi hởi có là bao
đời người một thoáng bay đi mất
đau lắm lòng tôi lệ ngấn trào..!

tôi chỉ là tôi với nỗi buồn
chỉ là mưa gió lệ sầu tuôn
đời tôi là khói sương băng giá
trong cõi hôn mê rất lạ thường !

tôi đã yêu và tôi đớn đau
tình ơi còn đó vạn nghìn sau
đời cho tôi nếm mùi cay đắng
đau lắm người ơi máu lệ trào....!

ôi cõi tình yêu để khóc thương
chỉ là một kiếp gió mưa tuôn
trời còn tuôn lệ trên cao đó
trong cõi đau thương  rất đoạn trường..!

tôi đã đi trong cả cuộc đời...
tình yêu nhân thế lệ tuôn rơi
mưa đêm rơi rớt trời tuôn lệ
một kiếp trăm năm một kiếp đời..!

tôi chỉ là tôi cõi địa đàng
đau thương nhiều lắm ngập trần gian
đời người một thoáng như mây gió
chỉ là mộng mỵ với mơ hoang..!!!
 

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU

WHAT'S LOVE ?BABY ! STAY IN BED TO LOVE EACH OTHER IN DEEP AND SWEET PASSION .THAT'S GREAT WONDER OF LOVE, OF LIFE AND LOVE'S A MYSTERIOUS MIRACLE THAT GOD DISPOSED FOR EACH PERSON OF US LIVING IN THIS UNIVERSE ! GET TOGETHER TO WHISPER IN WARM PASSION OF LOVE! DARLING!

WRITTEN BY BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG IN SÀI GÒN 12/11/2013


GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU

Thơ là chết vì bởi vì ai yêu dấu
bởi là yêu say đắm một bờ môi
chỉ là vì người ngọc của ta thôi
yêu là thế tình yêu ơi bất tử...!

yêu là yêu để nghìn đời nhung nhớ
để hồn thơ tràn ngập cả không gian
đã bay cao cao vút tận thiên đàng
thơ bay mãi vượt trùng dương biển rộng!

thơ là thế nghĩa là mơ với mộng
nghĩa là buồn thơ thẩn bởi vì ai
vượt không gian bay khắp chốn trần ai
và với cả thời gian vô cùng tận...!

ôi yêu thương cả một đời lận đận
nên hồn thơ từ đó ngập muôn trăng
bay lên cao thầm thỉ với chị Hằng
rồi thế đấy tràn trào như biển cả

thuở mới yêu tình xanh như lá mạ
đẹp như mơ từ lúc buổi mong chờ
chỉ một thời yêu dấu tuổi mộng mơ
nay tình đã thành thơ ca bất diệt !

ai cũng sống và cũng yêu quyết liệt
cũng miệt mài ngây ngất bởi vì yêu
chỉ vì say một hình bóng yêu kiều
rồi hóa kiếp thành thơ tình lãng mạng..!

xìn cho ta cõi thiên đường tỏa sáng
để hồn thơ rực rỡ tợ muôn sao
để muôn trăng tình ái ngự trên cao
cứ bay mãi đời đời sau bất tử....!


CHO BABY NGỌC BÍCH (BLOG MỸ : my.opera.com/ngocbich113/blog/

Anh là thi sĩ đa tình
trái tim tình ái của mình đang yêu
rừng mưa còn ngập nắng chiều
nhớ ai tôi nhớ tiêu điều lòng ta
hởi ai ai đó kiều hoa
cho ta mộng mỵ tình sa nắng hồng
yêu em hương sắc mặn nồng
yêu em yêu mái tóc bồng bay bay
yêu em sóng mủi hay hay
mắt đen lay láy ta nầy ngẩn ngơ
yêu em dáng vẻ tiểu thơ
yêu môi má thắm anh mơ hương nồng
yêu em lồng ngực bềnh bồng
buông lơi trước gió nụ hồng anh say
hôn em một cái đây nầy
rồi anh ngây ngất ngất ngây bởi tình
trời ơi ! hai chữ ái tình
cho ta chết cứng hay mình bên nhau !
yêu em vì bởi nụ đào
vì hoa mới nở đón chào tình anh
yêu vì đôi mắt long lanh
liếc anh say đắm để thành thơ ca !
yêu vì da thịt mặn mà
nên ta hôn mãi đậm đà cớn say.....!


10 phút xuất khẩu thành thơ tặng Ngọc Bich113/blog/
Viết trục tiếp trên mạng bên nhà Ngọc Bích 11/2013



TÌNH YÊU LÀ CÁI CHI CHI

Tình yêu là cái chi chi
mà ta cứ mãi si si với tình ?
trái tim chẳng nói làm thinh
tuy tim thường nói một mình bên trong

tình luôn cháy bỏng trong lòng
bởi tôi mãi nhớ môi hồng để yêu
nhớ em tôi nhớ muôn chiều
nhớ người áo tím mỹ miều sắc hương

em là một cõi thiên đường
để tôi tìm đến du dương bên nàng
để hôn ai đó nồng nàn
cho tình ta đó ngập tràn như mưa !

tình yêu là vạn trời mơ
mà người nhân thế luôn thờ trong tim
nghe tình yêu đến êm êm
ru ta nằm ngủ êm đềm bên ai

rồi khi chìm đắm cơn say
ta đi tìm cõi Bồng lai trong đời...
yêu là để sống ai ơi
nếu không tình ái ta thời khổ đau

tình như ánh sáng muôn sao
như trắng sáng tỏ trên ao cá vàng
ta đi tìm cõi thiên đàng
có em nơi cõi địa đàng trần gian...

Sáng tác trực tiếp bên nhà Glamour1970/blog/ chì 10 phút tặng em ! không biết gái hay trai?

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

MESSAGE OF PEACE TO EVERYBODY IN THE WHOLE WORLD

MESSAGE OF PEACE TO EVERYBODY IN THE WHOLE WORLD


PEACE OR WAR ? GET LOVE TO SPREAD FOR EVERYBODY !

Buddhas, Saints, Jesus Christ ever said : '' Get mercy to love everybody "
If we always hate everybody, surely, everybody will hate us and if we love everybody,of course, everybody will love us ! It's just life !
And if we can get love to spread for all the people, then , at once, war will nolonger happen on earth !
And humankind will be lived peacefully forever on this planet.
Everybody in the world will be maximally happy because nobody may have to die meaninglessly !
you may see there ! Humankind had to suffer with so many brutal wars to have happened from primary age
till now !
Therefore, to stop meaningless wars, we may have to abandon ambition and revenge among the nations with each other in the world so that humankind can be lived in peace on this globe.
To attain an eternal peace on earth,we need to have a suitable political solution to impede each other and to reconcile over the spirit of justice among the nations in order to bring long peace for the whole world .We should get love to cross out revenge and to heal the pains of the world.
we shouldn't assert to slay each other by bloody and merciless wars and stop inhuman and dirty wars by private interests !
And War's only a not wise thing to extinguish each other, We will die or we will be lived instead !
Let's love each other to live together in happiness or we will have to die uselessly and stupidly ????
We should love everybody as we love ourselves and surely war will never take place on this planet Please, think over again ,if you assert to kill people at once , they will also manage to extinguish you back ! and it's very imbecile to do so ! We like to make others unhappy, that is, we make ourselves unhappy 100 thousand times more....!
in conclusion, we rather live together peacefully than die meaninglessly ! Gentlemen and ladies , may I be right when I say so ?


PEACE OR WAR, THAT'S HUMANKIND'S PAIN


LIVING IN THIS LIFE, ANYBODY ALSO WANTS TO HAVE A GOOD AND PEACEFUL LIFE, BUT
BY SELFISHNESS, PRIVATE INTEREST,SELFISHNESS OR BRUTALITY ,THOSE ARE THE CAUSES TO GO TO THE CONFLICTS, THE FIGHTS IN EACH FAMILY,IN EACH SOCIETY AND THIS PHENOMENON WILL BRING THE DISAGREEMENTS, THE STRUGGLE, THE CONTRARY BETWEEN PERSONS AN PERSONS AND EVENTUALLY, THE REVENGE WAS PRODUCTIVE FROM THAT, AND BETWEEN NATIONS AND NATIONS IN THE WHOLE WORLD, SIMILARLY, HENCE, BRUTAL WARS HAVE ALWAYS HAPPENED CONTINUALLY IN THE WORLD THAT'S OVERFILLED WITH PAINS AND MISERY CAUSED BY INTERNATIONAL GANGSTERS AND BUTCHERS WHO ASSERTED TO SLAY AND EXTINGUISH HUMANKIND THEY WANT TO LIVE AND DON'T ALLOW ANYBODY
TO BE LIVED. THEY WANT TO LIVE OVER EVERYBODY'S SORROW AND THEY ASSERT
''KILLING FOR LIVING'' THEREFORE, THAT'S THE GREAT PAIN OF HUMANKIND, AND
THE WORLD WARS HAVE ALWAYS CAUSED THE DISASTERS TO HUMANKIND, NOWADAYS, WE ARE LIVING IN MODERN AGE WITH THE COMFORT OF VARIED KINDS FOR PEOPLE.
BUT WE ARE NERVOUS AND WORRIED ABOUT A NUCLEAR WAR WHICH CAN HAPPEN ANY MOMENT ON THE PLANET. HOW UNHAPPY IT IS ! ME, I AM ONLY A COMMON AND UNKNOWN MAN AND DON'T HAVE ANY LITTLE INFLUENCE FOR THE
WORLD HOWEVER, I HAVE GREAT LOVE FOR ALL THE PEOPLE IN THE WHOLE WORLD . I HAVE MERCY TO LOVE ALL BECAUSE SAKYA MUNI BUDDHA HAS EVER TAUGHT ME SO SO. I DON'T WANT ANYBODY MUST DIE OF INHUMAN AND BRUTAL WAR CAUSED BY THE PEOPLE WHOM ALWAYS CONTRIVE TO SLAY PEOPLE WITH BLOODY WARS ONLY FOR PRIVATE INTEREST AND EGOIST PURPOSES FOR THEMSELVES. THEREFORE , I CALL THE LEADERS OF THE NATIONS IN THE WORLD
, PLEASE, STOP WAR ,ABANDON INHUMAN AMBITION AND SHOULD RECONCILE OVER THE SPIRIT OF JUSTICE OF ALL HUMANKIND TO CROSS OUT REVENGE AND TO FORWARD A SUITABLE POLITICAL SOLUTION FOR THE WHOLE GLOBE IN ORDER TO
ESTABLISH AGAIN THE HAPPY PEACE FOR EVERYBODY AND AVOID THE HORRIBLE
DANGER OF NUCLEAR WAR WHICH ALWAYS MADE PEOPLE WORRY AND FEAR !
MAY I RESPECTFULLY SEND YOU WITH EMERGENT CALL TO STOP MEANINGLESS WAR IF I T CAN TAKE PLACE TO SAVE MANKIND FROM MISERY
MAY I REPRESENT FOR EVERYBODY LIVING ON THIS PLANET TO SAY ''THANKS'' TO
YOU WITH THE MOST TRUTHFUL FEELINGS ISSUED FROM OUR PROFOUND HEARTS
FOR YOUR GOOD SUPPORT TO BRING HUMANKIND TO THE NEW HORIZON WHICH WILL ALWAYS BE PEACEFUL AND HAPPY FOREVER AND FOREVER
I APPRECIATE FOR YOUR NOBLENESS AND GOODNESS THAT GOD HAS ALWAYS
BLESSED YOU , MAY GOD BLESS YOU WITH A LOT OF FAVORS IN LIVING AND I HONESTLY PRAY GOD AND BUDDHAS TO BLESS US TO BE ABLE TO AVOID WAR NOT TO REPEAT THRICE ON THIS PLANET WITH SO MUCH SORROW LIKE THIS
REALLY THANK YOU VERY VERY MUCH ONCE MORE

I AM AN UNKNOWN ACADEMIC OF ENGLISH IN LONGXUYEN CITY, SOUTH VIETNAM
MY NAME'S BAO LOC MAURICE , A POET OF LOVE . I HAVE RECENTLY LET MY POEMS ONLINE FOR A VERY SHORT TIME NEARLY A MONTH AND I REALLY HOPE
MY POEMS WILL BE TRANSLATED INTO MANY LANGUAGES FOR MANY PEOPLE IN THE WORLD TO SEE FOR FUN IN LEISURE TIME.
THANKS FOR JOINING MY COMMENTARY

SINCERELY AND RESPECTFULLY YOURS,




MESSAGE OF PEACE TO THE LEADERS WITH EXTREME POWER IN THE WHOLE WORLD


THE MESSAGE OF PEACE TO THE LEADERS IN THE WHOLE WORLD

The message is to call peace for the whole world and it's written by Baoloc Maurice , an unknown academic of English in longxuyen city south vietnam that's the talk of mercy for all the people living on this planet because of humankind's happiness May I solemnly send this message to the leaders in the whole world to stop the danger of a nuclear war which can happen to us on the planet Gentlemen,we are living in an embarrassing world because the conflicts have Always taken place everywhere among the nations and if we don't agree to Abandon ambition and selfishness to reconcile with each other and so, we will Be in danger with a nuclear war which can occur anytime I would like to Remind you about two nuclear bombs which were dropped in japan in 1945 And made over two million people die terribly and this fact convulsed the whole globe.we should have moments and a little time thinking about this event which can repeat once more on this planet and I feel a maximum fear, everybody feels tremble of fear , with bombs in modern age, the devastation's more horrifying . it can destroy all the modern Civilization and bring humankind to extinction within some seconds .hence,we should abandon revenge to heal pains and mend good relations that the nations ever had with each other before and now, let's forget revenge of a past time if ''yes'' and begin again with the most beautiful feelings to comfort humankind's sorrows and to stop danger of wars which can menace us and slay the whole globe and we can't fancy how ghastly it is ''!!!???Gentlemen , you are the leaders with extreme power to stop inhuman war I really think children need to have warm love from their parents therefore,We should not let war happen and, this is very horrible if they don't get parents beside themselves, so, I implore you should have a little mercy to let everybody get to live peacefully and happily on earth, and don't continue to assert bloody war, because brutal wars have happened on This planet nonstop and maximally painfully to have murdered how many People from the old elementary age till now Lords , for that reason, let's forget revenge , love and unite to live together Peacefully or all of us must die wastefully and uselessly and all the modern civilization , don't let it be extinguished because we had to take so much Merit to build up with a lot of hard works to attain the most wonderful performances so that we get as to day and with these brilliant performances we had , that's by great scientists with huge brains to create the civilization of this globe.we must absolutely respect and thank lords we are living in the gold age of the Computing technology and to have attained the top of glory than ever, so,I think we are not imbecile to die meaninglessly, right ??? lords? Gentlemen , this is the sincere talk from my profound heart to contribute for the whole international community and may I confer my personal opinion to international top conferences to mention this because of peace of world's very necessary and so great for mankind to be existed on earth , and I hope truthful love will come to everybody so that war will not continue to take place so that everybody, you and all of us get to live and not to die tragically we must live and enjoy this life right? Sir?With this commentary , I have a lot of defects, please, forget my faults Frankly thank you very very much for your nobleness and kindness to forgive me. Once more , I appreciate for your care to join my writing.Lords , my name's baoloc maurice , an academic of English in longxuyen city south vietnam , long xuyen's my home city, It's very poetic and so lovely . lords , I love everybody in the whole world, so, I would like to have frank offer to you likewise . I long you to forgive me, thanks a lot,I am a common and unknown person and no value in society. therefore,may i represent for the whole humankind in the world to contribute our opinion to the leaders of having the extreme prestige,power and influence for the whole world in order to decrease the tense worry about danger of horrible nuclear war which can be menacing our planet and we can not predict ,nor foresee, gentlemen and ladies !

MAY I INTRODUCE MYSELF I AM A POET OF LOVE . I HAVE BEEN WRITING MY POEMS ONLINE. IN MY BLOG OF POEMS, MENTIONED THE PROBLEMS OF SOCIETY, ABOUT THE DISASTERS OF THE NATURE AS STORMS ...ETC.....OR THE THE DIFFICULTIES, THE MISERY OF THE PEOPLE ,THE VICTIMS BY WAR AND THE IN THE SEA OF SORROW FOR HUMAN LIFE. I REALLY FOUND MYSELF THAT LIVING IN THIS LIFE IS TO INCUR THE INMOST UNHAPPINESS THAT HUMANKIND MUST BE AFFORDED WITH ENDLESS AND NONSTOP SORROWS. LORDS, I REALLY FEEL COMPASSION FOR MYSELF AND FOR PEOPLE BORN IN LIFE WHO ARE EXTREMELY SORROWFUL,UNHAPPY AND TRAGICAL, FOR THAT REASON, I HAVE MERCY AND HUMANITY TAUGHT BY BUDDHA'S TEACHING. I AM A BUDDHIST AND BEING A DISCIPLE OF SAKYA MUNI BUDDHA AND I WORSHIP BUDDHISM . TODAY, I FRANKLY PRAY ALL THE BUDDHAS, SAINTS ,FAIRIES IN TEN DIRECTIONS TO BLESS A LOT OF FAVORS TO ALL THE PEOPLE TO GET PEACE AND ETERNAL HAPPINESS IN LIVING . AND THERE WILL NEVER BE ANY WAR WHICH CAN HAPPEN IN THE WORLD IN THE FUTURE

I DO HOPE ALL THE PEACE ,HAPPINESS AND THE BEST LUCKS TO EVERYBODY IN A NEW YEAR.

I ALSO HOPE MY POEMS TO BE TRANSLATED INTO ENGLISH AND FRENCH FOR EVERYBODY IN THE WHOLE WORLD TO READ AND UNDERSTAND MY MERCY AND COMPASSION FOR UNHAPPY PEOPLE EVERYWHERE ON THIS PLANET

LOVINGLY AND AFFECTIONATELY YOURS

CUNG TRÂM VŨ LANG

TEL : 0938 97 20 29

GENTLEMEN AND LADIES,

MY FEELING'S THE KIND OF NOBLE AND IMMENSE ONE,AND NOT THE KIND OF INDIVIDUAL LOVE ISSUED FROM SELFISHNESS. I DO LOVE ALL THE PEOPLE ON THIS PLANET AND I COULD NOT STAND SEEING PEOPLE LIVING IN MISERY AND STARVE. AND I DO WANT TO MAKE FRIENDS WITH ALL THE PEOPLE IN THE WORLD AND I ALSO LONG EVERYBODY TO SUPPORT ME IN THE OPERATION OF CHARITY IN ORDER TO ASSIST POOR PEOPLE AND VICTIMS OF LAST WAR HAPPENED IN VIETNAM BEFORE 1975.

I REALLY CALL THE MERCY AND HUMANITY FROM EVERYWHERE IN THE WORLD TO COME TO VIET NAM TO SAVE UNHAPPY PEOPLE FROM MISERY. T DO THINK THAT THIS IS THE CHARITY OPERATION SUPPORTED AND AGREED BY GOD, BY CREATOR TO BLESS ALL OF YOU TO GET HAPPINESS , WEALTH AND PEACE UNTIL YOU ARE 100 YEARS OLD BECAUSE OF YOUR MERCY WHILE LIVING IN THIS UNIVERSE ,YOU DO GOOD THINGS , SURELY, YOU WILL REAP GOOD RESULTS, AND AFTER DYING, YOU WILL BE RETURNED TO LIVE TOGETHER WITH GOD .SURELY SO, GENTLEMEN AND LADIES. I DO HOPE AND LONG YOU WOULD COME TO VIETNAM FOR INTERACTION AND TO COOPERATE WITH US ABOUT THIS EXTREMELY NOBLE CHARITY. LOVINGLY. AND MAY I SAY GOOD BYE TO YOU AND MAY I GET TO KISS EVERYBODY. SEE YOU AGAIN IN THE NEAR FUTURE.

WELCOME YOU IN VIETNAM

CUNG TRẦM VŨ LANG


 

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

CUNG TRẦM VŨ LANG HỌA THƠ XUÂN DIỆU


CUNG TRẦM VŨ LANG HỌA THƠ SƯ PHỤ XUÂN DIỆU

Yêu là chết trong lòng không phải ít
vì mấy khi yêu mà đã được yêu
yêu rất nhiều mà chẳng có ai yêu
nên ta khóc những chiều heo hắt gió...

yêu làm chi để ta ngồi một xó
đê ta buồn ngồi đó ngó ai yêu
nơi công viên tràn ngập những buổi chiều
họ ôm sát tay nâng niu của lạ

thuở ta yêu tuổi tình xanh lá mạ
giờ còn đâu tuổi mộng để người mơ
nên ta ngồi buồn lắm để làm thơ
tim đau nhói nhớ xưa ta muốn khóc

tuổi thu tàn hết rồi thời tuổi ngọc
đâu còn ai mời mọc để ta yêu
ngắm thu vàng trong lặng lẽ cô liêu
ta đau lắm nỗi sầu muôn thế kỹ

tuổi mười tám tuổi vàng son hoàn mỹ
ta đã là thần tượng của tình yêu
biết bao nàng lui tới nói yêu yêu
giờ lặng lẽ đâu ma nào tới nửa...!

ta khóc thương tuổi thơ không còn nữa
vì thời gian đã vùn vụt trôi nhanh
ngắm trăng tàn đôi dòng lệ chảy quanh
nay như thể mùa thu vàng lá úa !

ôi yêu thương cũng chỉ là một thuở
còn đâu thời oanh liệt của thời xưa
của tuổi yêu tuổi đợi tuổi mong chờ
trong đau khổ thơ tuôn thành máu lệ !

đời là thế tình yêu ơi là thế
khóc cho đời ta tưới lệ sầu tuôn
bao khổ đau tràn ngập những đêm trường
ta mãi khóc cho đời muôn thế kỷ....!

tuổi vàng son nay đã hết còn đâu ?
nên ta chất sầu đau thành núi cả
đời là thế bao đau thương nhiều quá
tuổi thần tiên tàn tạ có bao lâu......!

chất trong tim muôn vạn thảm nghìn sầu
vì tất cả ai ơi đều tiêu diệt
bởi thời gian là lưởi dao chém giết
nên loài người khóc mãi vạn nghìn năm....!

Sài Gòn mùa lá đồ tháng 10/2013 âm lịch CTVL xin tặng cho những ai tuổi mùa thu !
 



ĐỜI CÓ VUI CÓ KHỔ

Đời có vui có khổ lại có sầu
và như thế cuộc đời đầy ý nghĩa
có đau thương ta sẽ là thắm thía
bởi vì đời ngọt mặn đắng chua cay

hương vị đời đủ các thứ trần ai
người nhân thế ai trong đời cũng nếm
ta thi sĩ viết lời thơ ngọt lịm
để cho đơi ngơ ngẩn ngẩn cùng ngơ...

và ngàn năm ta cứ mãi làm thơ
ta ngồi đấy dệt tơ tình nhân thế
thơ tung bay như mùa thu đẫm lệ
lệ đời đau phủ khắp cả không gian

bao đau thương như biển cả mây ngàn
còn mãi mãi trên trần gian khốn khổ
ai cũng có thời vàng son rực rỡ
rồi tuổi già lệ đổ khóc như mưa

bao tiếc thương ghi vội mấy vần thơ
như suối đổ trên cao trời vạn bực
đời là thế tuổi xuân xanh ngà ngọc
chỉ một thời tất cả cũng bay qua...

thật đau buồn cho một kiếp người ta
là uổng phí một trời mơ ấp ủ
tình là đấy như mùa thu lá rủ
lá trên cây vàng úa phủ trần gian

ôi tuổi xuân giờ hết đã phai tàn
ta chợt khóc tình xa đầy máu lệ
tình là gì giờ ta nên nỗi thế
để thiên thu đau xót vạn nghìn năm !

lúc mới yêu tình đẹp tợ trăng rằm
nay đã chết từ thiên thu thế kỹ
ai cũng có thời vàng son hoàn mỹ
để giờ đây ngồi khóc lệ thành mây !

còn tiếc gì ơi hởi cõi tình say
nay đã hết rồi em ngàn vạn dặm
tình thuở xưa ta yêu nhau rất đặm
nay đã tàn như lá úa thôi xanh.......

để đêm đêm nghe dòng lệ chảy quanh
ôm gối chiếc ta xây thành nấm mộ
làm mồ chôn dĩ vãng với niềm đau
ta ngồi đầy buồn mãi tận ngàn sau.....!!!

(Đoạn này phá luật )

Sài Gòn 7/12/2013


TAI TRỜI ÁCH NƯỚC

Ai ơi bảo tố tới rồi
thiên tai lụt lội cho đời khổ đau
biển trời nay đã ngập sầu
kẻ đau người đói ai nào biết chăng !
ai ơi với tấm lòng vàng
cứu người khốn khổ Phật Đàng mai sau
ta nay kêu gọi kẻ giàu
hồ bao ta mở giúp nhau cảnh đời
gió mưa giông bảo tơi bời
ai ơi hãy cứu những người khổ đau
trần gian là cõi ngập sầu
đời là cõi khổ biết bao nỗi buồn
sanh ra đời khổ luôn luôn
thế gian là cõi đọan trường ai ơi
phù du ảo ảnh kiếp đời
tang thương khắp lối một trời đau thương
đời là một kiếp gió sương
kiếp nhân sinh đó vô thường còn chi !
cõi đời là cõi lâm ly
đời là nước mắt sầu bi lệ tràn.......

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

CHẾT VÌ SAY ĐẮM BỞI YÊU AI

TRỜI ƠI TÔI ĐÃ CHẾT VÌ YÊU

Trơi ơi tôi đã chết vì yêu
chết bởi vì ai một bóng kiều
đã chêt vì yêu không phải chết
chết mà say đắm biết bao nhiêu !

đời tôi tôi đã chết vì yêu
chết biêt bao nhiêu những buổi chiều
tôi chết ai ơi trong cõi ái
chết vì ngây ngất bởi tình yêu !

tình yêu là chết vì say đắm
vì bởi trời ơi ta đắm say
vì trái tim tình ta bốc lửa
lửa yêu tình ái đốt ai hay !

trời ơi trong kiếp sống nhân sinh
ai cũng mê man chữ ái tình
ai chết vì tình tôi cũng chết
vì ai ai đó dáng xinh xinh !

đời là một cõi mộng mơ hoang
mà kiếp tơ tằm ta trót mang
món nợ tình xưa giờ phải trả
để ôm ai đó để mơ màng !

khi đã yêu lòng ta ngất ngây
mơ tình yêu đên một chiều say
rồi môi tình sát môi người đẹp
trong cõi trần gian quá tuyệt này !

ai đã yêu rồi cũng phải si
trong cơn say đắm nói năng gì
yêu là chết cóng bên người ngọc
bên vườn ân ái quá lâm ly...!

làm sao giải thích được tình yêu
ai lớn lên rồi cũng phải yêu
nếu không tình ái đời như chết
sống làm chi nữa nếu không yêu ! ???.......


CHẾT VÌ SAY ĐẮM BỞI YÊU AI

Tình yêu ai cũng chết vì say
đã chết vì yêu ai ngất ngây
đã chết trong đời ai cũng chết
chết vì say đắm bởi yêu ai !

tình yêu kỳ diệu biết là bao
để là nhung nhớ đến xanh xao
để nhớ và yêu và mãi nhớ
đêm đêm nằm ngủ với chiêm bao !

tình yêu nào có nghĩa gì đâu
nhớ nhớ thương thương lại với sầu
nhớ nhơ rồi yêu và lại nhớ
những gì đẹp quá đã cho nhau !

làm sao giải nghĩa được tình yêu
nó chiếm hồn ta vạn buổi chiều
say đắm ngất ngây không thể tả
nghe lòng xao xuyến biết bao nhiêu !

không ai định nghĩa định tình yêu
có lẻ từ xa một buổi chiều
không thể nào đâu ta biết trước
người từ đâu đến để mình yêu....!

tình là giấc mộng trần gian ấy
trong kiếp nhân sinh của kiếp người
là số trời sinh ta sẽ gặp
là do sắp xếp của Ông Trời....!


CHIỀU THU

Chiều thu có lá thu rơi
có trăng lơ lũng có trời mây bay
hồ thu mặt nước vơi đầy
ngắm trăng trăng lặn cá say với tình !

cá vui cá lội uốn mình
cá còn hôn mãi nhân tình đắm say
tình yêu nào chẳng ngất ngây
tình yêu nào chẳng mơ say hương nồng !

em ơi ! nếu có lấy chồng
lấy anh đi nhé anh bồng anh hôn
tình yêu nào chẳng mê hồn
để anh hôn nụ hoa hồng ngất ngây !

hôn trên lồng ngực vun đầy
ta cùng em đó đêm này mê ly
tình yêu là một khối si
em ơi còn biết nói gì hơn yêu !

trời sinh em một bóng kiều
hình dung yểu điệu ta nhiều nhớ nhung
anh mơ đêm đến vô mùng
để anh hôn đóa hoa hồng đắm say....!



BUỒN ƠI

Buồn ơi ! giữa ánh mặt trời
ta đi đi giữa kiếp đời lang thang
nước mây man mác dặm ngàn
mà tình tôi đó ngập tràn mưa thu..!

buồn ơi ! trời đất sa mù
nữa đêm thu lạnh mịt mù gió trăng
buồn ơi ! ta nhớ chị Hằng
nhớ mây cùng gió thiên đàng trên cao

nhớ mùa xuân cũ qua mau
đã chôn bao nỗi hận sầu trong ta
nhớ xuân xưa trẻ nay già
ta nay tàn cỗi phôi pha với đời !

buồn ơi một kiếp con người
trăm năm là mấy buồn ơi lại buồn
nhớ xuân xưa mới ở truồng
thời gian tàn cỗi không còn như xưa

buồn ơi ! biết mấy cho vừa
nên bây giờ đã thành thơ hết rồi
bao đau thương kiếp con người
nỗi đau còn đó suốt đời sao quên

đó là di tích trái tim
vết thương loan lỡ xình ương hết rồi
ngày nào ai ở bên tôi
cho tôi ngồi khóc nhớ người xa xưa....!


ANH ƠI TÔI NHỚ ANH NÀO

GỞI ANH ANTON NGUYỄN HỒNG THỨ

Anh ơi tôi nhớ anh nào
nhớ trăng nhớ nước nhớ sao xa vời
mây còn lơ lững trên trời
tình thơ ca đó muôn đời còn đây

cho tôi chén rượu tình say
để tôi ngồi ngắm trăng gầy làm thơ
trăng ơi trăng hởi ơ thờ
tình yêu giờ đã mịt mờ chân mây...

nỗi lòng biết tỏ cùng ai
đêm ta còn nhớ đến ai mơ màng
chiều thu rơi rớt lá vàng
đêm thu lạnh lẽo trăng tàn ngẩn ngơ...!


TÌNH YÊU GIỜ ĐÃ HỮNG HỜ

Tình yêu giờ đã hững hờ
ta đây người đấy bơ vơ lạnh lùng
nhớ ai suối tóc bềnh bồng
trôi trong nắng ấm mênh mông tuyệt vời !

chỉ là một khoảng đời thôi
để yêu để khổ khóc cười bên nhau
thế gian ngàn kiếp ưu sầu
tình yêu là mối thương đau của đời !

tình yêu ơi hởi tuyệt vời
mà tình yêu cũng suốt đời khổ đau
khổ vui chung một kiếp sầu
tình là tiếng hát thương đau của đời....

yêu thì cũng khổ ai ơi
mà cô đơn nhé thì dời tang thương
đời là một kiếp đoạn trường
tình là một cõi vô thường đổi thay

một thời rồi cũng phôi phai
tình nào cũng đắm cũng say lúc đầu
để rồi sau đo thương đau
khóc thương còn mãi bể dâu cuộc đời..!

tình yêu ơi ! người yêu ơi !
biết chăng em hởi tôi người yêu em
giờ đây tình đã lặng im
như trăng với nước im lìm đêm thu.....!

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

TA MÃI CÒN YÊU

TA MÃI CÒN YÊU AI

Yêu nghĩa là yêu cái ngọc ngà
tình còn mãi mãi ở trong ta
nghe tình yêu đến trong băng giá
trong bóng chiều hôm buổi xế tà !

yêu nghĩa là yêu vẻ mặn mà
để hồn thơ thẩn mộng mơ hoa
và tình yêu dấu như sương tuyết
ta mãi còn yêu ai thiết tha !

yêu nghĩa là yêu cái ngọt ngào
nghĩa là say đắm dáng thanh tao
nghĩa là đắm đuôi trên lồng ngực
để là mộng mỵ với chiêm bao...!

yêu nghĩa là trắng với gió sương
một chiều thu lạnh ở bên nường
mà hồn ta chết vì ngây ngất
bên một loài hoa rất lạ thường...!

ta có ngờ đâu có hiểu đâu
tình yêu là có nghĩa vì sao
mà hồn thơ thẩn trong mây nắng
yêu để muôn đời ta nhớ nhau !

tình yêu kỳ lạ biết là bao
chỉ là hôn hít với chiêm bao
mà thương và nhớ trong say đắm
trong cõi lòng ta thấy dạt dào...

rồi ta thờ thẫn trong mưa lạnh
trong cõi hoang sơ của lá vàng
ơi hởi tình yêu chi chẳng biết
mà ta muôn kiếp nhớ thương nàng ..!


VẪN MÃI LÀ YÊU THƯƠNG

Vẫn là yêu đó để yêu thôi
để sống bên nhau với một người
để sống và yêu là để sống
tình còn âu yếm ở trên môi..!

ta mãi yêu ai với một người
để ôm gió thoảng với mây trời
tình là chiếc bóng thành thơ đó
trong cõi hoang tàn thu lá rơi...!

ta vẫn còn yêu có thế thôi
để gom tất cả gió mây trời
hồn ta giờ đã thành sương khói
trong chốn yêu thướng của cuộc đời

ta vẫn là ta với nước mây
tình còn muôn thuở ở trong tay
mà ta ôm xiết người yêu dấu
nơi cõi trần gian gió bụi này !

ta ngẩn ngơ lòng với gió trăng
trong hồn thơ lạnh ánh sao băng
đêm nay trời đất còn nghiêng ngửa
trong chốn tiêu xơ ngập lá vàng..!

ta mãi là ta ta với ai
để hồn thơ mộng với mây bay...
ta bay theo lá thu vàng úa
trong một hoàng hôn lá ngập đầy...

ta mãi là ta ta với ta
vẫn là thi sĩ mộng mơ hoa
vẫn còn một đóa hồng yêu dấu
say đắm bên ai vẻ mặn mà....!