http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

NHỮNG VẦN THƠ XUÂN

Ta muốn biến thành những tia nắng ấm
Để mùa xuân muôn kiếp ngủ trên mây
Còn hôm nào trong cõi đắm tình say
Mà ta đã cùng ai yêu chất ngất...!
Ôi thiên thu tình yêu là bánh mật
Cõi trần gian đầy dẫy những hoa thơm
Cho thơ ta tràn ngập cả trong hồn
Như suối đổ mưa tuôn ngàn vạn dặm...
Lời yêu đó như mùa xuân thắm đậm
Như hoa xuân rực rỡ giữa vườn hoa
Để hồn thơ còn mãi mãi thiết tha
Trong cõi nhớ những đêm dài không ngủ
Bởi hồn ta là vườn hoa rạng rỡ
Như muôn trăng ngàn kiếp vẫn là trăng
Mà hồn ta là biển cả thênh thang
Bay đến cõi thiên đàng cao ngất ngưởng
Cõi tình yêu là trời mơ chiêm ngưởng
Mà thế nhân ai chẳng đắm không say ?
Bởi chữ tình là có nghĩa ngất ngây
Là chết cứng trong vòng tay ôm xiết..!
Ôi tình yêu muôn đời ta tha thiết
Cõi trần gian quyết liệt đắm cùng say
Ai không yêu trong cõi thế gian này
Là cõi chết một kiếp đời vô nghĩa !
Ta suy tư một góc trời thấm thía
Được sanh ra là đó để yêu người
Để yêu thương và để sống trong đời
Rất ý nghĩa vì cuộc đời đáng sống..!


GIAI NHÂN THỜI HIỆN ĐẠI

Giai nhân cỗi bỏ áo quần
Cho người mê đắm như khùng như điên
Mấy ông nhiếp ảnh vì tiền
Bán hình người đẹp như tiên kiếm lời
Kinh doanh sắc đẹp ai ơi
Khỏa thân ẻo lả cho đời lâm ly
Người khoe bưởi lớn, người si
Còn tôi thi sĩ làm thi ghẹo đời
Người mê sắc đẹp của người
Trời sanh nhi nữ cho đời đắm say
Còn tôi tôi chẳng mê ai
Bởi tôi tàn cỗi không ai thương mình !
Thân tôi phận bạc không tình
Nên tôi buồn lắm một mình cô đơn !
Ái tình cũng có lúc buồn
lúc vui lúc khổ lệ tuôn dầm dề
Vậy mà ai cũng đê mê
Chẳng ai chịu khổ đi về mình ênh !
Số mình phải cảnh chông chênh
Bởi làm thi sĩ nên mình khổ đau
Có ai hạnh phúc đâu nào
Số làm thi sĩ ôm sầu ngàn năm
Bởi ta là kiếp con tằm
Viết thơ để trả nợ tằm ăn dâu !

THƠ VUI
YÊU VỢ MẬP
Trời ơi lưng lớn quá tay
Làm sao ôm hết để ai nồng nàn
Thôi ta ngồi đó mơ màng
Để ôm lưng mập của nàng đón xuân
Vậy mà ta cũng phải cưng
Ẩm em nặng quá vô mùng mỗi đêm
Rồi ta nằm ngũ trên tim
Để nghe tình ái êm êm tuyệt vời
yêu người yêu quá người ơi
ta hôn em mãi môi cười của em
Yêu nàng hai đóa hoa tim
Thơm mùi tình ái êm đềm biết bao
Lời yêu ôi quá ngọt ngào
Cho ta chết điếng hôm nào bên ai
Ôm em ta xiết đôi tay
Em ru ta ngủ ngất ngây với nàng !
Đêm nhìn mây nước thệnh thang
Ngắm đôi cá lội ngắm trăng bên hồ
Tình yêu như một giấc mơ
Thế nhân mãi mãi tôn thờ chữ yêu
Yêu ai vì một bóng kiều
Bên nhau tình tứ mỗi chiều mộng mơ ! (10 phút)

(sáng tác theo hình minh họa do anh Đỗ Trọng đề nghị)

Cho anh Nguyễn hồng Thứ

Xuân này anh có có ai
Có cô bồ nhí đắm say nồng nàn
Ôm em anh cứ mơ màng
Để anh trẻ lại bên nàng vì yêu !
Chồng già vợ trẻ là siêu
Để anh yêu cái mỹ miều cùa ai
Đêm anh hôn mãi ngất ngây
Ngày anh ôm xiết bên ai miệt mài
Rồi thì trẻ lại như trai
Để anh yêu mãi vườn lài thơm tho
Tình mơ mong ngóng đợi chờ
Bấy lâu mong đợi bây giờ vui say !
Thôi thì hãy ráng yêu ai
Để anh trẻ lại hoài hoài nghe anh !

MỪNG XUÂN CHÚC BẠN

Cám ơn người đến thăm ta
Chúc cho ai đó đậm đà thương yêu
Tiền vô như nước thật nhiều
Đô la vàng bạc để tiêu thỏa lòng
Đời lên hương sắc màu hồng
Như vườn hoa nở mênh mông một trời
Chúc người sung túc một đời
Bác Hồ cứ đến vui cười với ta
Đời luôn rực rỡ như hoa
Binh minh thức giấc chan hòa niềm vui
Rượu ngon ta uống mềm môi
Món ngon vật lạ trên đời thiếu chi !
Trong nhà đủ thứ món gì
Muốn chi có nấy lòng thì hân hoan
Gia đình là cõi thiên đàng
Lên xe xuống ngựa cao sang một đời
Mừng xuân luôn mãi vui cười
Bạn bè quí trọng một đời vinh quang..!
(10 phút xktt)

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

SIÊU PHẨM DƯỠNG DA VÀ ĐIỀU TRỊ BÁ BỆNH NAN Y


21 THỰC PHẨM DƯỠNG DA TUYỆT VỜI ,TƯƠI SÁNG VÀ QUYẾN RỦ NHẤT

ĐÓ LÀ NHỮNG SIÊU PHẨM DƯỠNG DA

OUTSTANDING AND EXELLENT SKINNED NUTRION KINDS OF VEGETABLES ARE THE BEST KNOWN EVERYWHERE IN THE WORLD AND FAIR VIETNAMESE LADIES SHOULD REMEMBER THESE PINK SAPHIRE RULES :




Hãy nhanh chóng bổ sung 10 loại thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày nếu bạn muốn sở hữu làn da láng mịn, khỏe mạnh.


1. Cá hồi

Cá hội là một loại thực phẩm tuyệt vời cho làn da. Nó giúp cơ thể chống lại lo âu, trầm cảm và căng thẳng. Bằng cách đó sẽ giảm thiếu tối đa mụn trứng cá. Đồng thời, chất béo Omega trong cá hồi cũng một yếu tố tuyệt vời để chống mụn, nếp nhăn giúp da luôn trẻ trung.

2. Rau chân vịt

Loại rau này là một nguồn cung cấp dồi dào axit folic, vitamin E, vitamin A, vitaminc, sắt, magie, chất xơ. Những chất này không chỉ giúp cho sức khỏe mà còn làm làn da bạn rạng ngời và trẻ trung hơn.


Trà xanh cũng là một loại thực phẩm rất tốt cho da

3. Socola đen

Socola đen rất giày axit béo, chất chống oxy hóa làm thúc đầy làn da thêm sáng hơn. Hãy ăn một ít socola đen hàng ngày để "nuôi da" mà không sợ tăng cân.

4. Ớt

Bạn có biết ớt rất giàu chất giúp ngăn ngừa vết nhăn? Trong thực tế, một quả ớt màu đỏ chứa hơn 100% lượng vitamin C. Ớt làm tăng lưu lượng máu đến da giúp nó trẻ trung, mượt mà hơn.

5. Các loại hạt


Hạt gai dầu, hạt lanh, hạt hướng dương... rất tốt cho làn da của bạn. Trong những loại hạt, đặc biệt là gạt lanh, gai dầu chứa axit béo Omega 3 hiệu quả trong việc giảm thiểu mụn và nếp nhăn trên da. Như hướng dương, hạt bí đều giày vitamin E giúp tăng cường độ ẩm trong da.

6. Trà xanh

Trà xanh được nhiều chuyên gia đánh giá là loại "thức ăn" cần-phải-có cho da. Hãy uống 3 cốc mỗi ngày hoặc nhiều hơn để cho kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó, nó được nhiều nghiên cứu chứng minh rất tốt cho tim.

7. Hồng trà


Hồng trà được coi là một thảo dược mang hương vị ngọt ngào nhưng không hề chứa đường trong đó. Nó rất tốt trong việc bài trừ mụn trứng cá và làm giải nhiệt cơ thể.

8. Đu đủ

Đu đủ là một thực phẩm tuyệt vời cho cơ thể. Nó vừa giúp hệ tiêu hóa, vừa bổ sung vitamin A và C cho cơ thể. Vitamin C bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

9. Dầu dừa

Dầu dừa rất giàu axit lauric, vitamin E và axit béo rất tuyệt vời trong việc duy trì sự mềm mại, độ ẩm cho làn da. Hãy sử dụng một muỗng canh dầu dừa mỗi ngày cùng với kem dưỡng da, chắc chắn bạn sẽ có một làn da mịn màng.

10. Cần tây

Số đông, mọi người không nghĩ cần tây là thực phẩm không tốt cho làn da. Trên thực tế, nó rất giàu vitamin K làm giảm thiểu bớt căng thẳng. Mà chúng ta cũng biết, căng thẳng cũng là môt yếu tố khiến làn da xấu đi rất nhiều.

11 Trái bơ : nhiều vitamin C và E và kem dưỡng da người ta hay làm bằng quả bơ giúp da vẻ tươi sáng mịn màng và luôn tươi trẻ và là đắm say các anh chàng hay si tình và dại gái. Bơ là loại trái cây dưỡng da số một.

12 Cam bưởi quít : có rất nhiều vitamin C

13 Trái lựu : là một tập hợp đa sinh tố A B và C

14 Trái Cóc : Cóc thật già da sần sùi và chín cây còn ươm ướp là đang ở thời kỳ tập trung sinh tố A B C và E rất bổ dưỡng cho người làm viêc bằng trí tuệ hat bằng tay chân và còn bổ hơn trái cam, còn cóc da xanh tuy thấy bề ngoài mỹ quan nhưng mà cóc non .

15 Mận da người ở miền tây mới có da mận màu xanh lợt, mận Sa Ba miền Bác là loại trái cây cao cấp nhất vô cùng ngọt và ngon nhất trong các loại trái cây và tràn ngâp sinh tố C và E.

16 : Xoài chín cây tự nhiên nhiều sinh tố B vá C

17 Quít sa ma (Lukuma) màu đỏ rất nhiều sinh tố A B C và E

18 Dầu ô liu và các loại rau xanh tập trung nhiều sinh tố dưỡng da, trường sinh và chống ung thư, giúp ta sống lâu

19 Nho , bom sá lỵ loại trái cấy tốt cho da và chống tiến trình lão hóa và chống ung thư

20 Tập thể dục từ 4 giờ đến 6 giờ sáng bên vườn cây và hứng sương lạnh buổi sáng sẽ lám tăng tuổi thọ có thể thêm 20 hay 30 năm và khí hậu buổi sáng làm cho da mặt tưới sáng , đẹp và mịn màng

21 Nhao sanh nở của phụ nữ từ 18 tuổi đến 30 tuổi rửa sạch sẽ ngậm rượu chừng 1 giờ, sát trùng rồi chừng ba lá đổ vào 3 lít mật ong rừng là thực phẩm dinh dưởng cao cấp nhất trong các loại kể trên và là thần được vạn năng có thể giúp ta sống lâu đến 120 tuổi và có khả năng trị các bệnh nghiêm trọng như cùi , ho lao , ghẻ lở ngoài da ,loét dạ dày ,đau bao tử, đau tim , suy dinh dưỡng ở trẻ con hay tuổi già, trị các thứ bệnh thận gan và đường ruột nói chung là tất cả các loại bệnh kể cả suy nhược thể chất hay thần kinh. Ngâm mật ong chừng 2 hoặc 3 ngày là có thể uống được, và uống mỗi sáng sớm, trưa và trước khi ngủ,mỗi lần chừng một muỗng canh hoặc ít hơn, và nếu ngâm chừng khoảng hơn một tháng lá nhao sẽ tan ra thành nước lúc đó lại càng hiệu năng hơn nữa.Lá nhao còn có công năng tạo sức đề kháng số một còn hớn cả thuốc trụ sinh vì nó giúp cho người ăn ngon mau tiêu hóa mau đói và ăn nhiều nên cơ thể có thể hấp thu toàn bộ thức ăn đưa vào gấp 100 lần bình thường và hổ trợ cho Bạch Huyết Cầu chống lại các thư vi trùng tấn công cơ thể chúng ta, vì chúng chờ cơ thể người già suy yếu , chúng nó các loại vi trùng và siêu vi trùng chó hùa và hợp lực nhau tấn công người già cho đến chết. Nhưng uống lá nhao ngăm với mật ong sẽ tân trang lại cơ thê làm hồi sinh cơ thể chúng ta và trẻ trung hóa tế bào bồi hoàn lại sinh lực giúp trẻ hóa tế bào và tạo sức đề kháng chống lại vi khuẩn quyết liệt, và có thể làm cho ta sống lâu đại thọ trên 100 tuổi.

Các sĩ quan phi công thời cũ trước 1975 thướng hay uống bài thuốc nầy để tăng lực cho đến cường độ 1000/100 và có đầy đủ sức khỏe cân bắp để có đủ sức khỏe và lái máy bay cho tốt.

Khoảng thập niên 1950- 1960 và trước đó nhà nước liên xô có chế thuốc với danh hiệu lá SI RÔ NHAO giúp cho nhiều người Liên Xô sống lâu trên 100 tuổi và tiệu diệt các bệnh tật. Ngoài ra các nhà bác học Liên Xô lúc đó còn dùng lá nhao khô đã xấy khô và tẩm thuốc ướp để dùng lâu và có dạy cho quân đội giải phóng miền nam về kỹ thuật cấy nhao trên thân thể con người và rất kết quả . Nếu cấy cho người không bệnh thì sức lực xung mãn hơn và ăn nhiều hơn và mập khỏe hơn, Còn cấy cho người đau bất cứ bệnh gì cũng hết ! Thục tế nhất và điển hình nhất là chính mẹ tôi có cấy nhau ở cầu số 5 Huyện Tri tôn Tỉnh Angiang Chị tôi tên Phấn đau tim và đã hết bệnh sau khi cấy nhau Còn mẹ tôi thì khỏe hơn mập hơn.

Ở làng tôi lúc đó có một người bà con tên là Tư Vồ bị cùi khá nặng, thấy công hiệu của việc uống si rô nhau và cấy nhau rất tốt, ông ta bèn mỗi ngày hoặc cách nhau vài ngày anh ta ắn Lá nhao xào với rau cải và anh tư Vồ đã ăn tất cả gần 30 lá nhao như vậy thì anh hết cùi và hết lỡ luôn nghĩa là nhao giúp cho anh có sức đề kháng vô cùng mạnh mẻ để tiêu diệt tất cả vi trùng cùi làm chúng không còn hoạt động được nữa và kết quả là anh ăn một bửa 12 chén cơm và mập thêm 30 ký lô gam. và anh tư Vồ sống cho đến gần 100 tuổi mới chết êm ái và không có bệnh gì kể từ khi anh ăn nhao để chửa bệnh.

Còn tại Huyện Thốt Nốt khi xưa là tinh Angiang còn bây giớ là thuộc Tỉnh Cần Thơ có một anh chàng lúc đó khoảng 25 tuổi bị ho lao đến thời khỳ thứ ba, các bác sĩ đã chạy vì đã mãn tín, May mắn thay có người dạy anh ăn lá nhao xào với rau cải và anh đã đã ăn trên 20 lá nhao cơ thể ốm nhom gầy còm vì thuốc trụ sinh quá nhiều anh đi còn muốn không nỗi , ấy vậy mà anh mập trở lại bình thưởng trẻ hơn và hết bệnh ho lao luôn. Chính tôi chứng kiếng chuyệ này và đây là chuyện có thật ở quê tôi.

Đấy dù là chuyện có thật nhưng hơi khó tin vì người thành phố này tánh hay nghi ngờ nhưng đó là sự thật 100/100 tôi kể lại cho quí nghe và suy gẫm lá nhao rất bổ dưỡng phi thường mới có thể nuôi bé sống từ trong bụng mẹ đúng không ? Nhưng mà ai cũng ghê đâu dám dùng ngoại trừ những người có bệnh nghiêm trọng nên họ sợ chết vì họ còn yêu thương cuộc đời đáng yêu nầy lắm nên họ mới liều mạng uống đại, còn không uống thì phải chết !!! Nên họ bị bắt buộc phải ăn nhau, uống si rô nhau để trị bệnh để tiếp tục sống hay là phải chết vì bệnh tật rồi còn sợ nhất là bỏ vợ trẻ đẹp lại trong đời rồi người khác vớt đi nên họ phải ăn nhau để sống còn hơn là ghê rồi phải chết ??? Và họ đã chấp nhận ăn nhao mới có thể sống được và đó là con đường duy nhất để họ chon lựa ! Mà tôi nghĩ khi ta nằm ở trong bụng mẹ , ta cũng bú lá nhau để sống thôi , có gì đâu mà ghê bạn nhỉ ? Vả lại ăn nhao còn được trẻ lai mập lai và bệnh tật tiêu trừ thì ngu vì mà ta không ăn ???

Nhưng từ khi diễn viên Rock Hudson lừng danh người Mỹ là người đẹp trai nhất thế giới vào lúc bấy giờ ở thập niên 1950-1960 , cao 1m 98 có đôi mắt đa tình xanh rờn, nhìn đến chết người anh đã làm cho biết bao nhiêu người đẹp chết lên chết xuống vì say mê anh, nhưng " TÀI HOA BẠC MỆNH" Anh là người đầu tiên đã chết vì bịnh Sida trên thế giới sau khi quan hệ với cô tình nhân người da trắng , nhưng cô này trước đó đã quan hệ với một người da đen từ Phi Châu qua Mỹ. Theo xác nhận của các nhà bác học thời đó thì một loài khỉ bên phi châu đã có Virus Sida nhưng loại khỉ này có sức đề khán dối với vi trung Sida rồi vì có xây sát sao đó mới truyền qua Virus Sida cho người da đen nầy rồi từ đó Vi trùng Sida đã giết biết bao người theo làn sóng lan rộng khắp mọi nơi gần 3 thập niên là 30 năm trôi qua làm cho thế giới con người và Các nhà Bác học phải điên đầu mới chế tạo được thuốc trị Si da từ một nhà bác học người Pháp sau đó hợp tác với Mỹ mới cứu sống được những người có tiền thuộc về Đại Gia ở giai đoạn đầu vì thuốc quá mắc giai cấp nghèo không vói tới nỗi đành phải chịu chết mà thôi.

May mắn thay nhờ hai VỊ CỨU TINH CỦA THẾ GIỚI LÀ NHÀ ĐẠI TỶ PHÚ TẬP ĐOÀN MICROSOFT LÀ ÔNG BILL GATE VÀ CỰU TỔNG THỐNG BILL CLINTON ĐÃ ĐỨNG RA THƯƠNG LƯỢNG VỚI CÔNG TY CHẾ TẠO DƯỢC PHẨM TRỊ LIỆU SI DA VỚI GIÁ RẺ VỪA PHẢI ĐỂ HAI ÔNG MUA LAI VÀ TUNG RA THỊ TRƯỜNG CỨU KHỔ CHO NHỮNG NẠN NHÂN SI DA VÀ KỂ TỪ ĐÓ ĐẾN BỆNH SIDA DƯỜNG NHƯ ĐÃ BI TIÊU DIỆT LÀ NHỜ HAI TẤM LÒNG CAO QUÝ VÀ VĨ ĐAI NÀY .

Ý tôi muốn nói rằng kể từ khi Virus Si Da có mặt trên hành tinh này, nên phong trào dùng nhao để trị bệnh chấm dứt từ đó và Bộ Y Tế Việt Nam và cả thế giới nghiêm cấm dùng nhao để tri bệnh như trước đây. Tuy nhiên theo tài Liệu y khoa quốc tế thì virus Si Da sẽ chết khi chúng ở trong môi trường nhiệt độ 60 độ C, nên nếu ngâm lá nhao trong rượu nếp từ 60 độ thì Virus Si Da sẽ tức khác bị giết chết hết nên vô hại và rôi ngâm nhao vao trong mật ong thì không có vi trùng nào có thể sống nỗi ! Vì dối với mật ong , củ nghệ, gừng và muối thì không có vi khuẩn nào có thể chịu nỗi.

Vì vậy để kết luân lá nhao, tốt nhất là lá nhao con so là thần dược vạn năng siêu phẩm bậc nhất trên thế giới để trị bệnh cho toàn thể con người đối với mọi thứ bệnh và tăng sức đề kháng cao độ để loài người dối phó với đám siêu vi trùng siệu hiện đại đang nổ lực tìm cách kháng thuốc trụ sinh , tìm cách chạy đua và chống chọi với thuốc men dử dội và hiện tượng này đã làm cho các nhà Bác Học cũng phải điên đầu với đám siêu vi trùng quái ác đang tìm cách kình chống với những phát minh mới trong thời đương đại của các nhà bác học.

Do đó , khi thông điệp này đã được phổ biến rộng khắp trên thế giới ở hải ngoại tôi long trọng nhờ các nhà chuyên gia Tiếng Anh người Việt Nam ở hải ngoại phiên dịch các tài liệu thuốc men của tôi ra tiếng Anh và Tiếng Pháp để khuyến cáo Chương trình Y KHOA QUỐC TẾ NÊN XÉT DUYỆT Ý KIẾN CỦA TÔI VỀ VIỆC DÙNG NHAO ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHƯ CÁC NHÀ BÁC HỌC LIÊN XÔ TRƯỚC NĂM 1960 VÀ CÁC LOẠI DƯỢC PHẨM MÀ TÔI VỪA TRÌNH BÀY ĐỂ GIÚP CHO NHÂN LOẠI RA KHỎI TAI HỌA BỆNH TẬT VÀ ĐEM ĐẾN NIỀM VUI CHO MỌI NGƯỜI Ở KHẮP MỌI NƠI TRÊN THẾ GIỚI.

Lần tới, tôi sẽ chỉ cách ngăn ngừa và trị bệnh bao tử là căn bệnh rất phổ biên của mọi thời đại mà thuốc tây và thuốc Bác dường như phải đầu hàng với bệnh bao tử vì không thể trị dứt điểm bệnh nan nầy !

Tôi cũng sẽ đề cập đến trái mù u và lá tràm non là hai chất tru sinh cực mạnh mà khó có thể loại dược phẩm nào siêu hơn.

Và cách điều trị kỳ diệu nhất thế giới và cấp thời để cứu các bé bị bệnh giựt kinh phong bất tỉnh và hết ngay sau 10 giây đồng hồ và cả bệnh đau ban đen hay còn gọi là sột xuất huyết do mũi đòn sóc cắn !

Muổi và ruồi là kẻ thù số một của loài người đó quý vị !

Trân trọng kính chào !

Tôi là người miền Tây bản chất chân thật có sao nói vậy không bịa chuyện nói ngoa và bản chất đa số của người miền Tây là có sao nói vậy. Đó là tánh của tôi mục đích để cứu người, còn vị nào tánh hay nghi ngờ không tin thì thôi cũng không sao. Và vì tánh tôi thương người nên Tết nhất tôi không đi chơi mà dành nhiều thời gian để viết thông điệp này trân trọng và thân ái gởi đến mọi người và đến các nhà bác học trên thế giới để nghiên cứu va suy gẫm.
Cung Trầm Vũ Lang xin kính chào quý vị và không quên chúc quí vị một mùa xuân thắng lợi và vô cùng hạnh phúc !

Sài Gòn 25/1/2014 (nhầm 25 tết )

CÁC BÀI THUỐC TRỊ BÁ BỆNH CỦA CUNG TRẦM VŨ LANG

NHỮNG BÀI THUỐC TRI BÁ BỆNH CỦA CUNG TRẦM VŨ LANG

Rất dễ thôi anh, râu bắp non trị bệnh sạn thận và ngăn ngừa bệnh sạn thận hiểu quả 1000/100 vì tôi đã bị 10 năm trước đây và đã hết trong 15 ngày điều trị, mua râu bắp vế nấu nước uống mỗi ngày rồi sau dó đi chup x quang lại sau khi uống một tháng cho chắc ăn nếu cục sạn quá lớn !
Còn nấu râu bắp non với thuốc vòi tía (màu đỏ) cùng với lá lẻ bạn (ở miền tây gọi là lá sầu huyết cọng dài bên trên màu xanh bên dưới màu đỏ)
nấu chung với mía lao và đường phèn , nấu 5 thứ cho sôi 15 phút bỏ tủ lạnh uống được hai ngày Trị được bá bịnh và ngăn ngừa và chận đứng cơn ho gió ho gà trong 30 phút sau khi uống và hết trong cùng một ngày, ngừa và trị bệnh ho lao thổ huyết ho ra máu thổ huyết , ngăn ngừa ung thư trị bệnh ung thư và bổ máu, mất màu xanh xao sau khi đau, trị mất ngủ riêng râu bắp non trị bệnh nóng gan, sổ tiểu lọc máu mát gan và tầy độc ra khỏi gan. trị ho gió ho gà các thứ bịnh ho tài tình,khỏi tốn một xu không cần đi bác sĩ, nếu ho gió ho gà sáng đêm ngũ không được
chỉ cần uống một ly đầy là 15 phút sau không còn thấy ho nữa trong khi thuốc tây và thuốc tàu uống gần một tháng cũng chưa hết mà BS cho dùng trụ sinh lại mất máu và tốn tiền quá nhiều còn liều thuốc nầy uống hết ho liền mà lại bổ máu mát gan và chống ung thư nữa.
Nhưng đối với người bị lao thì phải uống liên tục một tháng còn ngừa bệnh thì mỗi tuần chỉ uống 1 hay 2 hoac75 3 lần tùy ý. Nên uống nóng tốt hơn bỏ vào tủ lạnh vì ngày mai thuốc đã cũ nên bớt công hiệu, liều thuốc nầy giúp cho già trẻ lấy lại sức lực vì làm việc bằng trí tuệ quá nhiều vì công việc và học sinh học hành thi cử. Mỗi lần nên mua 3 ngàn thuốc vòi tía, 3 ngàn lá lẻ bạn,3 ngàn râu bắp non 5 ngàn mía lau
uống cho mát còn đường phèn để ít thôi vì để nhiều đường phèn ngọt quá uống sẽ nóng. Còn cây chó đẻ uống liên tục từ nửa tháng dến 1 tháng sẽ tri dứt điểm là tiêu diệt tất cả siêu vi trùng cho bệnh viêm gan siêu vi B hay C, nhưng uống cây chó đẻ sẽ triệt sản luôn và vĩnh viễn dứt đường sanh đẻ nếu như muồn ngừa thai vĩnh viễn chỉ cần uống 1 tuần lễ là nghĩ đẻ luôn.
Thông tin này rất bổ ít cho toàn thể loài người trên toàn thế giới cứ y hành theo lời tôi bảo đảm bạn sẽ không bao giờ tuyệt vọng.Nay tôi nguyện vâng lời Phật dạy để thương yêu và cứu giúp hết tất cả nọi người trên hành tinh này, nên sau khi bạn dùng thuốc hết bịnh rồi nên phổ biến rộng khắp cho toàn thể nhân loại sẽ phước lớn vô biên như trời cao biển rộng. Ai có cần tôi hổ trợ khong tốn một xu thì hãy ĐT cho tôi
lúc 10 sáng và trưa lúc 3 giờ tôi hoặc tối lúc
9 giờ tôi sẽ sẵn sàng giúp đở. !
Nam mô A Di Đà Phật ban phước cho mọi người dược hết bệnh , trước khi uống thuốc hãy niệm Phật Di Đà, Phật Bà Quan Âm hay Phật Dược Sư độ cho con mau hết bệnh hoặc dâng hoa quả cvung1 phật để tỏ lòng biết ơn Phật dộ cho,Niệm Phật nào cũng được tùy duyên của mình !
Anh Tâm và mọi người sau khi xem xong bài nầy hãy lập công đức bằng cách chép tất cả bài thuốc của tôi đem về blog anh và gởi đi khắp các blog cho cả thế giới nầy biết để mọi người được hết bệnh thì Phước lớn tợ như Biển Thái Bình Dương đó anh !
Sài Gòn 25/1/2014
Baolocmaurice Cung Trầm Vũ Lang

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

MẬT ONG RỪNG PHẤN HOA LÀ THẦN DƯỢC VẠN NĂNG

BÀI THUỐC TRI VIÊM MỦI DO BẢO LỘC MAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG SANG CHẾ


Mật ong và phấn hoa là thần dược vạn năng có thể chửa trị nhiều thứ bệnh mà lần lượt tôi sẽ kể ra cho mọi người và các nhà y khoa trên thế giới biết để điều chế thuốc điều trị cho nhân loại ở khắp mọi nơi trên thế giới

Dùng mật ong rừng nguyên chất hoặc mua mật ong sửa chúa tại các siêu thi như siêu thi Nguyễn Đình Chiểu ở
Quận 3 HCH city  có bàn mật ong sửa chúa , chừng một muổng cà phê pha một muổng nước lọc rồi trộn đều bỏ tủ lạnh dung được 3 ngày, rồi dùng ống nhỏ thuốc đau mắt hoặc ống nhỏ mủi rut mật ong vào ống rồi bom thuốc vào hai lổ mủi cho đến khi nào thấy nồng độ mật ong làm cho cay thì ngưng lại, sau chừng từ một đến hai phút tùy ý, ngồi dậy đi khạc ra hết và xúc miệng và dùng nước lạnh hiy1 nhẹ vào lổ mủi nhiều lần cho đến khi nào sạch thôi.
Mỗi ngày làm 2 hoặc 3 lần tùy ý, 3 ngày như vậy thì mỗi ngày chỉ làm một lần thôi ! Chỉ một vài ngày đầu tiên là bệnh sẽ hết 90/100 rồi, sau một tuần lễ sẽ hết luôn, và khi đã hết rồi mỗi tuần lễ nên làm lại một lần để trừ tận gốc, sau khi cảm thấy hết hẳn rồi , thì mỗi tháng cũng nên nhỏ một vài lần để ngăn ngừa tái phát.
Còn phấn hoa cũng mua tại siêu thị mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần một nửa muổng canh còn mật ong mỗi làn uống nữa muổng canh hoặc ít nhiều tùy ý , uống chung vơi phân hoa hay uống riêng cũng được ngày vài ba lần. Nói vắn tắt là hai món nầy trị bệnh viêm mủi rất hay dù là viêm mủi kinh niên 30 hay 40 năm cũng hết hay sổ mủi chảy nước cũng hết  vì tôi đã tự tri bệnh cho tôi đã hết từ 25 năm nay nên nay tôi phổ biến cho tất cả mọi người trên thê giới   biết khỏi đi bác sĩ tốn tiên vô ích mà thôi vì y học tây phương và đông đã bó tay với bệnh nầy.
Nhưng mật ong và phấn hoa kỵ với đậu nành tà hủ tương hột hay nước tương làm bằng đậu nành và rất kỵ với sương sáo nếu ăn một lược có thể tử vong, vì vậy phải ăn cach nhau 12 tiếng đồng hồ.
Còn bệnh viêm mủi  tuyệt đối không được ăn đồ biển , đồ có phong nhất là cá người, cà tím ,măng tre,cá rô phi, thịt
gà,ếch thịt gà và trứng vit rất độc đồ phong và không bổ dưỡng gì và người già nên cử vì no kỵ bệnh gan và thận. Còn cá ngươi không nên ăn, người có phong ăn sẽ bị cùi, phụ nữ ăn cá người có nhiều chất thủy ngân nên có khả năng sanh con quái thai...
Phân hoa nếu mỗi ngày uống 2  hoặc 3 lần và uống suốt đời sáng sớm, sau bửa ăn trưa, và trước khi đi ngủ 15 phút đến nửa giờ sẽ giúp ta ngủ ngon sau khi uống lúc ban đêm, và uống sau bửa cơm trưa, khi uông xong không nói chuyện và nằm xuống ngủ liền sau 5 hay 10 phút, giúp ta ngủ ngon với một giấc ngủ thoải mái nhẹ nhàng không như thuốc ngủ làm ta cảm thấy mệt nhoài khó chịu không thoải nái và cảm giác nặng đầu vì bị ức chế và đàn áp hệ thần kinh, nên ai dùng thuốc ngủ là sẽ bị suy nhược thần kinh và chết sớm như ca sĩ Mỹ lừng danh Elvis Presley đã chết lúc 37 tuổi vì đêm nào cũng dùng thuốc ngủ rồi chết sớm.
Phấn Hoa còn ngăn chăn tiến trình lão hóa của tế bào, chống ung thư, tẫy hết mọi chất độc trong gan do mình ăn
qua nhiều trái cây thịt cá đầy dẫy chất hóa học hiên nay vì văn mình khoa học là con dao hai lưỡi mà một số người độc dùng chất chất độc hóa học để nuôi thực vât hay dộng vật hoặc để bảo quản thức ăn mục đích để kinh doanh và làm giàu cho bản thân mình còn chết ai thì mặc kệ ! A Di Đà Phât , tội lỗi tội lỗi !
Phấn hoa uống thường xuyên mỗi ngày sẽ làm cho da mặt đẹp chống lão hóa làm cho ta có cảm giác thoải mái
hưng phấn và lấy lại quân bình của tâm hồn sau công việc cực nhọc và căng thẳng, ăn ngủ ngon, chống ung thư và ngăn ngừa mọi thứ bệnh và tiệu diệt mọi vi khuẩn tấn công đường ruột , tẫy độc gan dưỡng thận và tri bênh suy thận say gan và đặc biệt là bệnh đái đêm !
Nói tòm lại, mật ong rừng và phấn hoa là thân dược vạn năng và còn trị nhiều bệnh khác tôi sẽ tiếp tục nói thêm
khi tôi có thời gian rảnh và nếu muốn sống lâu thì phải ăn dầu ô liêu và nhiều rau xanh mỗi ngày và muốn chóng ung thư thì nên ăn CARI mỗi tuần lể hai lần  ĐỂ NGĂN NGỪA BÊNH RUN TAY CHÂN VÀ BỆNH LÃNG TRÍ NÓI LUNG TUNG KHI TUỔI VỀ GIÀ, Người Ấn độ thương ăn cari mỗi ngày nên càng già họ càng thông minh không lãng trí VÀ KHÔNG NÓI NHẢM KHI VỀ GIÀ VÀ KHÔNG CÓ BỆNH UNG THƯ. CÁC NHÀ BÁC HỌC NGƯỜI MỸ CŨNG XÁC NHẬN CA RI LÀ THẦN DƯỢC VẠN NĂNG, VÀ LÀM CHO TRẺ HỌC HÀNH THÔNG MINH HƠN NGƯỜI KHÔNG DÙNG CA RI.
Tôi có một đứa học trò ở Long xuyên quê tôi, gia đính nó thường an cari nên nó học trường chuyên mà môn nào nó cũng đứng số một trong trường không đứa nào theo kịp nó và no trở thành cô giáo thư hai cho cả lớp vì đứa nào cũng hỏi nó khi bài vở mà chúng chưa hiểu rõ.
Cho nên ai mắc bệnh co giật tay chân ăn chỉ vài nồi ca ri sẽ hết !
( Bài nầy còn tiếp theo....khi tôi có thời gian rảnh sẽ tiếp tục....)
Cha mẹ tôi là thầy thuốc BẮC và mẹ là thầy thuốc Nam rất nỗi tiếng ở Xà Vĩnh trinh hồi xưa và cứu người không lấy tiền ai bao giờ, vì ông có nhiều nguồn lợi về đất đai hồi xưa, nên với truyền thống đó tôi biết rất nhiều về thuốc
men để điều trị bệnh miễn phí. Vậy quí vị nào có cần hãy gọi ĐT cho tôi sẽ hướng dẫn trị liệu miễn phí mục đích là để cứu người và đem niềm vui đến cho mọi người.)
ĐT :  0938 97 20 29 hoặc  0121 750 38 69

(CÒN TIẾP THEO KHI RẢNH TÔI SẼ TIẾP TỤC...SAU NÀY TÔI SẼ CHI CHO CÁC BẠN BÀI THUỐC NGỪA BỊNH HO LAO, TRI HO LAO VÀ THỔ HUYẾT , BỆNH SẠN THẬN VÀ CÁC BỆNH KHÁC KHÕI TỐN TIỀN ĐI BÁC SĨ
Xin chúc các bạn ở khắp mọi nơi trên thế giới được nhiều hạnh phúc may mắn và bình an sung túc trong năm mới HẸN GẶP LAI VÀ TIẾP TUC ĐỀ TÀI THUỐC MEN NHÂN ÁI NIỄN PHÍ NÀY TRONG TƯƠNG LAI...CÁC BẠN ĂN TẾT VUI VẺ VÀ LUÔN NHỚ TỚI MÌNH NHÉ...!

Sài gòn 24/1/2014 (nhầm 24 âm lich tết)
NAM MÔ AI ĐÀ PHÂT
BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG CẦU NGUYỆN CHƯ PHẬT THÁNH TIÊN MƯỜI PHƯƠNG CÙNG CÁC ĐẤNG TỪ BI BAN PHƯỚC CHO TOÀN THỂ LOÀI NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI NẦY MỘT NĂM BÌNH YÊN AN VUI HẠNH PHÚC VẠN SỰ NHƯ Ý VÀ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ TAI NẠN XẢY RA TRÊN TOÀN THẾ GIỚI NÀY VÀ CẦU NGUYỆN THƯỢNG ĐẾ
ĐẠI TỪ BI BAN PHƯỚC CHO NƯỚC MỸ TRÁNH KHỎI TẠI HỌA DO NÚI LỬA YELLOWSTONE Ở TIỂU BANG WYOMING
THỨC GIẤC VÀ CÓ THỂ ĐỐT CHÁY THIÊU RỤI NƯỚC MỸ VÀ TẤT CẢ THẾ GIỚI NÀY VÀO NĂM 2014 DO BA NHÀ CHIÊM TINH GIA NGƯỜI AI CẬP ĐÃ TIÊN TRI CHUYỆN ĐỘNG TRỜI NÀY LÀ BÀ JOY AYAD VÀ HAI NGƯỜI KHÁC CŨNG LÀ HAI CHIÊM TINH GIA LỪNG DANH KHÁC. VÌ NƯỚC MỸ LÀ TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ KINH TẾ CỦA TOÀN
THẾ GIỚI NÊN NẾU HOA KỲ CÓ XẢY RA CHUYỆN GÌ THÌ TẤT CẢ NỀN VĂN MINH KHOA HỌC HIỆN NAY SẼ TỔN THẤT VÀ ẢNH HƯỞNG RẤT LỚN ĐỐI VỚI TOÀN THẾ GIỚI KHOẢNG 90/100 THÌ LÀ MỘT NỖI ĐAU KHỔ CHUNG CỦA TOÀN THỂ NHÂN LOẠI .

Chú ý :  bạn có thể nick chuột lên Google hàng chữ sau đây để có thêm thông tin về "Chiêm tinh gia ngưới Ai Cập
JOY AYAD nói về ngọn núi lửa YELLOWSTONE tại tiểu bang Wyoming của nước Mỹ" và "Các chiêm tinh gia khác nói về số mạng của nước Mỹ trong tương lai đối với thảm họa núi lửa YELLOWSTONE này.

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

MẮT EM XANH NHƯ MÀU XANH CỦA LÁ

Mắt em xanh như màu xanh của lá
Môi em cười như hoa nở trên cành
Đôi mắt huyền như tia chớp long lanh
Anh chợt thấy bóng hình anh trong đó
 
Em sẽ mãi là mùa xuân muôn thuở
Mai mùa xuân trên má của em yêu
Tóc mây bay lất phất dáng yêu kiều
Ôi nhan sắc mỹ miều em tuyệt thế
 
Em là đấy một thiên thần diểm lệ
Làm đắm say choáng ngợp cả lòng anh
Anh yêu rồi đôi mắt ấy long lanh
Vì cứ mãi nhìn anh như đốt cháy
 
Trong mắt anh em Nữ Thần Tình Ái
Để lòng anh mãi cháy ở bên ai
Để muôn đời ta ân ái ngất ngây
Rồi chấp cánh tung bay trời vạn đại...
 
Ôi tình yêu sẽ muôn đời mãi mãi
Em là hoa xuân nở giữa rừng hoa
Còn tiếc gì em hởi dáng kiêu xa
Mà xa cách để ta sầu vạn thuở
 
Trái tim ta sẽ sẵn sàng rộng mở
Để chôn em trong đó vạn nghìn năm
Đến bên nhau lời ân ái thĩ thầm
Rồi chất ngất môi kề môi say đắm...
 
Yêu đi em cơn mưa tình rất đậm
Ta đã chờ muôn kiếp vạn nghìn năm
Để đêm đêm ta đốt ngọn lửa tình
Cho bốc cháy muôn ngàn đời vạn kiếp.....!
(Bài thơ này mình làm lúc 20 tuổi)
 
 

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

XUÂN CỦA TRỜI MÂY HAY CỦA AI

Xuân của trời mây hay của ai
Của hàng tơ liểu khói sương phai
Của trăng lơ lững bên hàng dậu
Của ánh chiêu dương suối ngập đầy !

Xuân của tình yêu muôn lá hoa
Của hồn thơ thẩn ánh sao sa
Của đêm trăng sáng muôn ngàn kiếp
Của nhớ trời ơi quá đậm đà..!

Xuân của trời mây trôi lững lơ
Của trăng cùng nước đến bao giờ
Của vườn cây lá sương còn đọng
Của áng mây chiều hương khói mơ !

Xuân của vườn cau nắng mới lên
Để hồn thi sĩ mộng trên tiên
Và xuân muôn thuở tình ai gọi
Nghe gió êm êm ở trước thềm..!

Xuân của trời mây luôn trổ hoa
Mùa xuân còn nhuộm ánh trăng tà
Xuân đi lên tóc nàng trinh nữ
Xuân của ân tình quá thiết tha...

Xuân của ngàn hoa hay của ta
Áo xuân vàng ánh gió la đà
Mai là sức sống mùa xuân mộng
Yêu ánh xuân rơi ngập mái nhà...!

Xuân của hồn thiêng với nước mây
Của ngàn hoa thắm khói sương bay
Từng đàn én lượn bay trong nắng
Xuân của tình yêu xuân đắm say..!

TIÊN NGA GÍANG THẾ BÊN HỒ

Nàng là tiên nữ giáng trần
Ngồi bên bờ suối mây ngàn gió reo
Hồ xuân in bóng trong veo
Bóng trăng lơ lững trên đèo xa xa
Hoàng hôn nhuộm ánh nắng tà
Phủ lên mái tóc tiên nga tuyệt vời
Trời xanh mây nước chơi vơi
Bức tranh tuyệt đẹp của trời ban cho
Đàn ta gẫy khúc cung tơ
Chim muôn ca khúc thẫn thờ vì ai
Dáng tiên rực rỡ hình hài
Là hoa tình ái hương say đắm lòng
Giữa trời mây nước mênh mông
Gió trăng giờ đã bềnh bồng như mơ
Sông trăng tình lạnh hững hờ
Bến tình ta đợi bến chờ ta mong
Tình xuân ngập cả muôn lòng
Cho ta đứng đó để hồn bay cao
Trong hồ cá lội lao xao
Chim sa cá lặn ào ào suối reo
Nước trong như thể mắt mèo
In hình ai đó mỹ miều hơn hoa
Tiên nga nhan sắc mặn mà
cho ta đứng ngắm hồn sa cõi tình
Trời chiều mây nước thênh thênh
Vườn hoa xuân trổ mông mênh một trời
Hoa xuân như đã tươi cười
Cùng nhau chào đón một người Tiên Nga...!

(Thơ CTVL minh họa hình cảnh Tiên nữ bên bờ hồ của anh Ng Trọng)

MỘT YÊU HAI NHỚ BA BUỒN
Một yêu hai nhớ ba buồn
Bởi yêu nên nhớ tình tuôn lệ nhòa
Nàng loài hoa quí kiêu xa
Nên ta đứng đó trong mà ngẩn ngơ
Thơ giờ thơ đã thành thơ
Đàn ta ta gẫy tình mơ gió ngàn
Mưa thu giờ đã tràn lan
Đàn rung phim ngọc tay vàng ngân nga
Đêm nay ta ngắm trăng ngà
nhớ ai ta nhớ ta mà tương tư...!
(5 phut xktt )

NHỚ EM
Nhớ em này chớ nhớ ai
Nhớ đôi mắt phượng mài ngài xinh xinh
Ai cho ta nếm bưởi tình
Để ta cảm thấy lòng mình trẻ trung
Ước gì ta ngủ chung mùng
Để ta quên hết lạnh lùng cô đơn
Mai này đã đến mùa đông
Có em sưởi ấm hương nồng tình ta
Náng là cá lặn chim sa
Cho anh Hồn Núi dù già cũng ham
Cho anh hôn cái nồng nàn
Để anh chết điếng trên nàng tiên nga
Trời ơi da thịt nõn nà
Ta yêu yêu cái mặn mà trời cho
Ta si vì quá thơm tho
Ta yêu vì trái bưởi to của nàng
Trời ơi tình đã ngập tràn
Tim ta bốc cháy thên thang một trời
Người ta đã yêu người
Như mây yêu nước như trời yêu hoa
Trời sanh ai đẹp nõn nà
Đẹp chi ngưởi hởi ta mà ngẩn ngơ !

Cung Trầm Vũ Lang sáng tác bài thơ này theo hình ảnh bốc lửa bên blog Ngọc Nhiểm Hôn núi 10 phút
ĐC :ngocnhiem.blogtiengviet.net

ANH ÁC QUÁ TRỜI (Tặng anh Ngọc Nhiểm Hồn Núi)

Anh ác quá trời
chuyên môn phô hình người đẹp
cho ai cũng chết vì anh trong cuộc đời !
Mà ai cũng chết trong cuộc đời
chỉ vì người đẹp đó anh ơi
trong đó có anh
trong đó co tôi
và có cả mọi người
mà ông Trời đã tạo ra
người đẹp tuyệt vời
cho bọn đàn ông mình mê tơi
và chết vì người đẹp anh ơi
mà ai cũng chết
và tôi cũng thế
anh cũng thế
muôn đời....!
CÒN CHÚT GÌ ĐỂ YÊU
Còn chút gì để yêu
Như mùa thu cô liêu
Tim ta sầu lá úa
buổn ơi những buổi chiều !

Còn chút gì để thương
Để thiên đương chấp cánh
khi lòng còn vấn vương
Tình yêu ơi thần thánh

Còn chút gì để mơ
cho hồn ta thành thơ
như hoàng hôn rũ bóng
cô đơn và bơ vơ...!

Còn chút gì trong tim
như mùa xuân ấm êm
Hoa thôi tàn lá rủ
ta bên nhau êm đềm...!

Tàn giấc mơ hoa (Thân gởi Mai Tuyết)

Nữa đời một giấc mơ hoa
Tình yêu ơi hởi để là thương đau
Đau thương một khối ưu sầu
Người đi bỏ lại nhịp cầu tơ vương !
Chút tình gởi gió cho hương
Gởi mây cho nắng thiên đường bay cao
Nữa đời yêu đã qua mau
Như trăng với nước như sao trên trời
Như bình minh nắng rạng ngời
Chiều tàn là rụng tơi bời gió thu
Tình xưa giờ đã mịt mù
Trôi ra biển cả âm u mất rồi
Người đi bỏ lại tình tôi
Cho tôi chết đứng chết ngồi vì yêu
Ta ngồi trong cảnh trời chiều
Ngắm mây ngắm nước cánh diều bay bay
Lạnh lùng một cõi trời mây
Suối mơ đã cạn chiều say đã tàn
Chỉ là một giấc mơ hoang
Chỉ là ảo tường địa đàng mơ hoa !
CHO TUYẾT LAN
Cám ơn người đẹp của lòng anh
Tôi đã yêu người lúc tuổi xanh
Mà tuổi tình yêu qua rất chóng
Buồn ơi mắt lệ đổ long lanh !

Chớ phải người ơi chẳng có già
Ai ai rồi cũng phải phôi pha
Một thời xuân trẻ nay tàn cỗi
Nghĩ đến lòng ta lệ xót xa !

Tôi đã yêu và tôi đã đau
hồn tôi giờ đó đã xanh xao
Xuân ơi xuân đến rồi đi nhỉ
Năm tháng tàn phai nhạt má đào !

Ôi kiếp nhân sinh vạn mối sầu
Một thời xuân sắc có còn đâu
Làm sao ai kéo thời gian lại
Đau lắm lòng ta cuộc bể dâu !

Rồi tháng ngày qua tháng tháng qua
Đếm bao xuân lẻ để thu già
Đời người như chiếc lá thu vàng úa
Trăm năm là hết cũng phôi pha...!

TRĂNG TÌNH YÊU
Tặng Nữ sĩ Phạm trinh

Trăng ơi trăng hởi trăng ngà
Nhớ em nhớ lắm nên ta lại sầu
Nàng ơi thi sĩ ở đâu?
Cho ta xin bắt nhịp cầu để yêu
Ta khôn nên bắt cầu kiều
Để đêm đêm có người yêu bên mình
Để cho người ấy yêu mình
Cho mình mình biết ái tình là chi ?
Tình yêu là một chữ si
Chữ nhung chữ nhớ địa đàng
Có em là cõi thiên đàng muôn hoa
Nàng ơi nàng có yêu ta
Ta bay trong gió ngàn xa dặm ngàn
Ta đi tìm cõi thiên đàng
Để ta ôm giấc mộng vàng bên ai
Tình yêu làm cõi lòng say
Bởi ta mơ tưởng đêm ngày vì yêu
Người ơi em quá yêu kiều
Dáng em tha thướt mỹ miều làm sao
Như trăng chiếu sáng hôm nào
Tình ta ấp ủ mộng đào tiên nga
Ta yêu vì cái mặn mà
Ta mơ vì cái nõn nà của ai...!

GIAC MONG SAU

Đêm thu thờ thẫn ngắm mây trôi
Mây trắng giăng giăng ngập khắp trời
tím cả hồn tôi ngàn vạn kiếp
Đau thương nhiều quá ở trong đời...!

Chỉ là một kiếp với đau thương
Để yêu để khổ cõi vô thường
Đời người thấm thoát như mây gió
Như thể mưa dầm với gió sương..!

Đêm nay buồn lắm lệ tuôn rơi
Khóc cho thân phận kiếp con người
Chỉ là khoảnh khắc trăm năm đó
Tôi khóc ai ơi cái cuộc đời..!

Tôi đã yêu và tôi đớn đau
Buồn ơi còn đến tận ngàn sau
Tim tôi máu lệ dường như đã
Ngập cả hồn thơ giấc mộng sầu...!

CHỚ BÁN NGHE EM
Ai mua em chớ bán nghe em
Đừng bán em ơi để lấy tiền
như là mấy kẻ đem thân bán
Có tiền mấy gả lại mua tiên !

Tiên nầy tội lỗi lắm tiên ơi
Tội bán thân ặn tội quá trời
Chỉ vì cao vọng ham tiền tỷ
Bưởi to bưởi bự bán cho người !

Đời nay tham vọng kiếm đô la
Tô sắc tô hương cái nõn nà
Để bán cho đời gom bạc tỷ
sống cho dài các với xa hoa !

Đời nay chỉ biết có tiền thôi
Suy nghĩ ta ơi thật tức cười
Bỏ hết luân thường và đạo lý
Sống vì tiền bạc đó mà thôi !

Đời ham danh vọng đời thường chết
Hết phước mang gông xuống ngục tù
Tội lỗi chất chồng đời uế trược
Sẽ vào địa ngục đến thiên thu !

(CTVL có ý khuyên mọi người hãy giữ luân thường đạo lý của cha ông)

AI MUA EM EM BÁN KHÔNG EM
Ai mua em em bán không em
Bán để mình yêu để nhịn thèm
Tình yêu là thế yêu là thế
yêu để muôn đời thương nhớ em !

Anh mua em em bán không em
Bán để mình yêu khỏi nhịn thèm
Tình là như thế ai không thích
Anh sẽ ngàn đời yêu quý em !

ai mua em em bán hay cho
Bán để mình yêu để hẹn hò
Em hởi anh người đang đói khát
Đói tình nên đã viết thành thơ !

Tình yêu không bán chỉ nên cho
để nhớ để thương với đợi chờ !
Để yêu say đắm người trong mộng
Và để muôn đời mộng với mơ....!
THƠ TÌNH CÒN MÃI ANH ƠI
Thơ tình còn mãi anh ơi
Viết cho đời đó để người ngâm nga
Trăm năm rồi cũng sẽ qua
Thơ còn bay mãi ngàn xa dặm ngàn
Thơ đi trên lá thu tàn
Để ta ôm giấc mộng vàng ta đi
Ngày nào tình đó lâm ly
Mà nay tình đã biệt ly mất rồi...!
Mênh mông mây nước lưng trời
Thuyền ra biển cả xa vời còn đâu....
Tinh yêu là vạn khối sầu
Kiếp nhân sinh đo biết bao nỗi buồn !
THÔI BUỒN CHI EM ƠI
Thôi buồn chi nữa người ơi
Buồn chi buồn mãi cho đời héo hon
Hoa xưa rồi cũng hao mòn
tình xưa rồi cũng có còn nữa đâu!
Chỉ còn đây vạn mối sàu
Hoa tàn héo úa xanh xao hết rồi
Chỉ là khoảnh khắc mà thôi
Trót sinh ra một kiếp người khổ đau
Trăm năm còn có gì đâu
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì (Nguyễn Du)


TÌNH MƠ ĐÃ TÀN
Trời mênh mông nước mênh mông
Nhớ ai ai nhớ nghe lòng quạnh hiu
Còn đâu có những buổi chiều
Bên nhau say đắm tình yêu nồng nàn
Tình là ngọn gió bay ngang
Gió đi đi mất thu tàn lá bay
Đau thương còn mãi ngập đầy
Con tim đau nhói tình yêu bẽ bàng !
Tình như dòng suối ly tan
Nước đi đi mãi lệ tràn năm châu
Nào ai biết nước về đâu
Bỏ ta ở lai tình sầu thiên thu....
Rồi ta ngồi đó làm thơ
Nhơ trăng nhớ nước tình mơ đã tàn....

TÔI CHỈ LÀ TÔI SỐNG ĐỂ YÊU

Tôi chỉ là tôi sống với đời
Viết thơ tình ái để vui chơi
Viết cho người đọc và mê mẩn
Để sống và yêu cái cuộc đời

Tôi chỉ là tôi chẳng khổ đau
Chẳng buồn chi nữa chuyện ngàn sau
Nếu tôi có được trăm người đẹp
Thì cả đời tôi chẳng hận sầu !

Tôi đã yêu ai cả cuộc đời
Nàng là hơi thở của lòng tôi
Để tôi yêu mãi và tôi sống
Tối sống ai ơi với cuộc đời !

Tôi đã yêu và tôi sẽ yêu
Tình còn hấp dẫn biết bao nhiêu
Nên đêm tôi ngũ và mơ mộng
Ôm ấp trong mơ vạn bóng kiều !

Vườn hoa biết nói ngập trần gian
Đẹp lăm ai ơi cõi địa đàng
Ai cũng mê say vì sắc đẹp
Còn tôi thi sĩ cũng mê man !

Tình yêu nhân thế tuyệt làm sao
Tô sắc thêm hương vạn sắc màu
Cho cả đời ta luôn hạnh phúc
Bởi vì có được Nữ Anh Hào....!

Trời ơi tôi đó mãi si si
Tôi để hồn thơ tôi đắm mê
và cả đời tôi luôn đắm đuối
Ai làm tôi đó quá lâm ly....!

CHIỀU NHỚ MẸ (15/11/2013)

Chiều Sài Gòn mùa thu sầu lá úa
Nhớ em nhiều đồng lúa chín miền quê
Lửa yêu thương còn mãi mãi lê thê
Cứ cháy mãi tràn trề trong giấc ngũ
Yêu em lắm kể từ khi thôi bú
Giọt sữa mẹ hiền nay đã hết còn đâu
Chỉ còn trong tim một khối ưu sầu
Thương nhớ mẹ những ngày xưa năm cũ
Tình yêu thương của mẹ hiền muôn thuở
Rât thiêng liêng lớn lắm tợ mây bay
Rồi đến khi mất mẹ đã yêu ai
Em thay mẹ những năm dài tháng vắn
Đời cho ta những nỗi niềm cay đắng
Nên đau thương tràn ngập cả hồn thơ
Đời là đau là khóc mộng cùng mơ
Là tất cả thành thơ tình bất tử
Sanh ra đời để yêu và để khổ
Mà không yêu cũng lỗ bạn đời ơi
Nên ta thề ta mãi mãi yêu người
Dù có khổ còn hơn là phải lỗ
Nên vì thế loài người đành chịu khổ
Khổ vì yêu còn hơn phải cô đơn
Sống cô đơn thường mắc bịnh tâm thần
Không chồng vợ không tình thương con cái.....
Nên ta thề sẽ yêu người mãi mãi
Cho dù rằng đến chết cũng còn yêu
Nàng đã thay hình bóng mẹ yêu kiêu
Thay thế mẹ nâng niu và âu yếm....
Ôi tình yêu trong dời ta đã nếm
Cám ơn ai thay mẹ đến cùng ta...
Để ta buồn ta không khóc không la
Vì đã thế mẹ già ta yêu dấu.....

Tặng hoanganh-79

Em sầu vì thế hở em
Hay sầu vợ bỏ đêm đêm một mình ?
Trời ơi cái chữ ái tình
Biết bao kẻ khổ hành tinh cõi nầy
Tình thường thay đổi đổi thay
Đời thường than khóc đêm ngày vì yêu
Ai qua được ải cầu kiều
Ai đi qua được bóng kiều giai nhân
Anh hùng trong cõi trần gian
Ai ai cũng chết vì nàng mà thôi
Tôi thi đã chết lâu rôi
Bây giờ đến lượt cho người khóc la
Tình yêu trong kiếp người ta
Ai ai cũng khóc cũng là trong đời
Khóc là tô điểm cuộc đời
Có vui có khổ kiếp người thế thôi
Có ai hiểu được tình tôi
Được sanh ra ở trong đời đau thương
Đời là cảnh khổ đoạn trường
Kiếp người là thế tai ương bất ngờ
Khổ đau từ đó thành thơ
Thơ tình bất tử cũng nhờ yêu thương
Đời là mưa nắng gió sương
Có vui có khổ lể thường thế gian
Ai ơi đừng khóc đừng than
Nhờ đau thương đó Phật đàng mai sau !(1)
Cho nên chớ có ưu sầu
Mà vui vẻ sống quên đau trong đời
Rất là ý nghĩa ai ơi
Biết là đau khổ nên người lo tu
Về sau hạnh phúc thiên thu
Bồng lai Tiên cảnh bay vù Tây Phương...
Ai khôn về cõi Phật Đường
Còn người ngu dại hay thường ngũ mê
Cho nên chẳng biết đường về
Ham mê danh lợi u mê đó mà !
Nam mô Bổn Sư Thích Ca
A Di Đà Phật độ mà trần gian....!

CTVL viết theo lời Phật dạy " Đau khổ là hạt giống Bồ Đề)(1)
Sài Gòn 15/11/2013

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

XUÂN CỦA HỒN TÔI XUÂN THẮM TƯƠI

XUÂN CỦA HỒN TÔI XUÂN THẮM TƯƠI


Xuân của hồn tôi xuân thắm tươi
Mùa Xuân hoa nở dáng xuân cười
Hoa Xuân phơi phới trời mây nước
Cây lá xôn xao cả một trời...!

Xuân của trời mây gió thoảng trôi
Ngàn hoa đua nở hé môi cười
Và tôi cùng cánh hoa trinh nữ
Xuân của muôn đời xuân thắm tươi...

Xuân của hồn thơ bay rất cao
Của sương cùng khói gió lao xao
Của màu mây nước trời xanh biếc
Của nắng bình minh rực ánh hào...!

Xuân của lòng tôi xuân của tôi
Mùa Xuân tươi thắm áo da trời
Từng đàn én lượn bay trong nắng
Với cả một trời tươi sáng trôi...!

Xuân của hồn thơ tôi mến yêu
Tóc Xuân ai đó dáng yêu kiều
Mà nàng Xuân Nữ bên song cửa
Đón một mùa Xuân mộng ước nhiều..!

Xuân của trời mây hay của ai
Của hồn say đắm mộng trên mây
Mùa Xuân nhìn tuyết sương băng giá
Xuân hởi cho lòng ta đắm say...!

Xuân của ngàn hoa muôn sắc hương
Của tình băng tuyết gió muôn phương
Của ai ai đó hồn trinh nữ
Những đóa hoa yêu ngập phố phường.........



XUÂN CỦA HỒN TÔI
Mai vàng nở rộ đón xuân sang
Và để hồn thơ hương khói lan
Trời đất mùa xuân nay đổi sắc
Cho hoa xuân nở rộ bên đàng....

Tôi để hồn tôi nhập đất trời
Bởi tình ân ái ngập trong tôi
Mùa xuân mặc áo hoa trinh nữ
Xuân của hồn tôi xuân thắm tươi !

Xuân của tình yêu xuân để yêu
Tình còn say đắm biết bao nhiêu
Mà hồn yêu dấu tôi rên xiết
Ngập cả trời mây với những chiều...!

Xuân lững lơ tình xuân rất cao
Trong trắng hồn ai : Một má đào !
Xuân của muôn đời và bất diệt
Tình xuân tươi sáng tợ chiêm bao...

Xuân của trời mây hay của ai
Để xuân ôm ấp dáng em gầy
Dáng của nàng tiên trong mộng tưởng
Để hồn thi sĩ mộng mơ say........

Xuân của tình tôi ngây ngất êm
Tôi để nàng xuân trong trái tim
Trong trái tim tình tôi buốt giá
Nghe xuân rơi rớt ở bên thềm....!

Xuân của bình minh trong nắng mai
Để mùa xuân đọng gió lung lay
Vườn hoa xuân ấy đầy hương sắc
Tôi đếm thời gian trên ngòn tay.....
(Cảm tác tại nhà Hoàng Anh 15 phút )
Sài gòn  ngày 13/1/2014)

XUÂN CẢM
Mùa xuân còn ở trên mây
Ai ơi ta chúc xuân nầy bình an
Gia đình hạnh phúc an khang
Bước sang năm mới giàu sang mấy hồi
Mời người qua uống rượu chơi
Dăm ba chén rượu ta cười với thơ
Xuân vui ta chớ hững hờ
Như thuyền xuôi nước lũng lờ trôi qua
Tình xuân tha thiết đậm đà
Hoa xuân nở rộ vườn hoa trắng hồng
Xuân này ai chửa lấy chồng
Lấy mau đi nhé cho lòng vui tươi
Vui xuân ai cũng nói cười
Quần là áo lụa rong chơi ngập đường
Các nàng thiếu nữ thơm hương
Sắc hương tô điểm phố phường muôn hoa
Giai nhân nhan sắc mặn mà
Hồn xuân phơi phới như hoa thắm tình
Trời sanh phụ nữ đẹp xinh
Cho ai ai đó cho mình tương tư
Xuân này trà tửu rượu dư
Uống đi bạn nhé cho thơ đẵm lòng
Trời xuân hương sắc màu hồng
Hoa xuân biết nói cho lòng ngẩn ngơ
Ngàn năm ta mãi tôn thờ
Nữ thần tình ái ta mơ trọn đời
Anh hùng quân tử mê tơi
Ai ai cũng thế như tôi đấy mà
Chúc cho bè bạn gần xa
Đâu đâu ai cũng đậm đà với xuân...
(Xuân cảm 15 phút )

BỐN MÙA YÊU THƯƠNG
Bốn mùa xuân ngát hương yêu
Người ta ai cũng yêu yêu mỗi ngày
Xuân về hương sắc đổi thay
Trời xuân lạnh giá tình ai ấm nồng
Xuân ơi ai đó chưa chồng
Cho ta ngàn nụ hôn nồng nghe xuân
Nắng xuân sương giá dần tan
Để ta ôm giấc mơ vàng bên ai
Tình nồng đậm ấm môi say
Em cùng ta đó ngất ngây hương nồng
Cả trời sương khói mênh mông
Ôm xuân giá lạnh tình nồng ta mơ
Để thơ tình ái giăng tơ
Giăng tơ tình ái ta chờ môi yêu
Ta còn yêu mãi bóng kiều
Ta còn say đắm những chiều bên em
Ta còn yêu mãi trái tim
Tim tình yêu đó đêm đêm mơ màng
Ta ôm ngàn giấc mơ vàng
Ta còn ngây ngất bên nàng hôn mê
Tình yêu giờ đã tràn trề
Như sông nước lớn xuân về cùng ta
yêu người mặt đẹp như hoa
Mùa xuân rực rỡ trên da trắng hồng
Tóc mây một mái bềnh bồng
trên gò bồng đảo hương nồng ngất ngây
Tình yêu thơm ngát xuân nầy
Đón xuân mơn mởn ta say với tình
Trời sinh ngàn đóa hoa xinh
Cho ta đứng ngắm si tình ngàn nằm
Say yêu như ánh trắng rằm
Yêu em yêu lắm âm thầm nhớ em
Ta còn hôn mãi trái tim
Để nghe tim nói thĩ thầm yêu ta
tình ta ôi quá đậm đà
Ta hôn đắm đuối thịt da trắng ngần
Gió xuân hồng thắm mênh mang
Ta cùng ai đó nồng nàn bên nhau
Ngoài kia cây lá lao xao
những lời thầm thĩ ta vào hôn mê
Tình yêu ôi quá lê thê
Nhiều như mây nước tràn trề đêm xuân...!

(Cung Trầm Vũ Lang họa thơ Vuhungviet tặng cho anh Vũ Hùng Việt và anh Hồ Nam cìng tất cả những ai còn đang ngây ngất với tình yêu...trong cuộc đời quá đáng yêu và đáng để sống nầy...........)

MÙA XUÂN CỦA TÌNH YÊU
Đáng yêu và rất đáng yêu
Tình anh lãng mạn thật nhiều anh ơi
Xuân là xuân của hồn tôi
Xuân là xuân của tình tôi với nàng
Mai vàng nở rộ xuân sang
Mùa xuân tươi thắm ngập đàng phố qua
Phố tình yêu phố đầy hoa
Phố xa xa phố tình ta với nàng
Tôi yêu cây lá mai vàng
Trần gian là cõi thiên đàng hoa thơm
Hương xuân tình thắm trong hồn
Hoa xuân mơn mởn cho lòng tôi mơ
Hồn tôi giờ đã ngẩn ngơ
Sao ai đứng đó ơ thờ làm chi
Để cho một cõi hồn si
Yêu ai nhiều quá biết gì nữa đâu
Xuân về cây lá lao xao
Vườn Xuân én lượn ngọt ngào tình yêu !
Hởi ơi ai dáng yêu kiều
Có nàng trinh nữ mỹ miều hôn hoa
Hoa xuân hương sắc mặn mà
Cho ta đứng ngắm hồn sa cõi tình !

(15 phút CTVL họa thơ anh Lương Toán)

NẾU VẮNG EM TRONG ĐỜI
Nếu vắng em trong đời
Đâu còn ai lã lơi
Đâu còn ai nhỏng nhẻo
Ôi buồn quá anh ơi !

Nếu vắng em trời ơi
đời ưu sầu lẻ loi
và tàn như lá úa
Đau thương cả một đời !

Nếu vắng em đêm nầy
nghe cuộc đời đắng cay
Đời ta như đã chết
Vì không còn tương lai...!

Nếu vắng em một ngày
Đường xuân không nắng ấm
Chim vổ ánh tung bay
Còn đâu tình nồng đậm..!

Nếu vắng em một đời
Không còn nghe em cười
Cũng như khi em khóc
Thương nhớ bao giờ nguôi...!

Nếu vắng em lạnh lùng
Mùa đông có mưa phùn
Rồi mùa thu giá buốt
Ngắm trời mây mênh mông !

Vườn hoa xuân không trổ
Cây lá cũng buồn hiu
Đời anh là sẽ khổ
Mùa xuân ơi quạnh hiu !


TRĂM NĂM CHO ĐẾN NGÀN NĂM

Trăm năm cho đến ngàn năm
Đời vui như pháo ta nằm ta say
Ta say lúy túy cùng ai
Nâng ly cụn nhé xuân nầy vui sao
Rượu nào rượu chẳng hồng hào
Say đi bạn hởi cho trào thơ ca
Uống đi cho đỏ thịt da
Đón mừng xuân mới ta mà bên nhau
Rượu ngon ơi rượu hồng đào
Xuân này vui lắm rượu trào lên môi
Mùa xuân hoa nở tươi cười
Chúa xuân phơi phới một trời đầy hoa
Ngàn hoa khoe sắc mặn mà
Cùng hoa biết nói ta mà ngẩn ngơ
Giăng tơ tính ái ta mơ
Đón mùa xuân mộng ta chờ môi yêu
Để hôn ai đó yêu kiều
Rừng hoa ngập nắng một chiều xuân sang
Tình xuân ấp ủ mộng vàng
Để yêu ai đó mơ màng bên ai...
Để ru trong cõi hồn say
Hồn say đắm đuối đêm nầy bên hoa...
Chúa xuân da thịt nõn nà
Xuân là em đó cho ta đắm lòng
Ta ôm hôn nụ môi hồng
Là hoa tình ái mặn nồng đang xuân......

Tặng anh Lương Toán
Cảm tác bên nhà anh luongtoan.blogtiengviet.net

Giờ anh cũng trẻ như 25
Trẻ lắm anh ơi lắm kẻ lầm
khi phách vẫn còn phong độ lắm
Vẩn còn kiếm được gái mười lăm !

Khi xưa Công Trứ bảy mười hai
mười sáu gái tơ vẫn chết dài
Tân hôn ông nói 50 năm trước
Anh còn trẻ lắm mới 22 !(đoạn này phá luật)

Thì anh cũng thế chí làm trai
Là bậc anh tài yêu rất dai
Sức lực vẫn còn ngon lắm đó
Dại gì mà chẳng chẳng yêu ai !

Trăm năm ngắn ngủi có là bao
Chớ để buồn chi chớ để sầu
Hãy kiếm một nàng an ủi nhé
Để cho quên hết cuộc đời đau !

Chữ tình là đệ nhất anh ơi
Hào kiệt anh hùng cũng mê tơi
Hãy sống để yêu và cứ sống
Sống để yêu thương với cuộc đời !

(Xktt 10 phút tặng anh đó )

Sài Gòn 15/1/2014 Kỹ niệm ngày quen anh

TẶNG ANH TRẦN TÂM (trantam51.blogtiengviet.net)
Tuy già những vẫn đẹp trai
Miệng cười hoa nở cho ai si tình
Biết bao là cánh hồng xinh
Tết xuân lượn phố uốn mình lả lơi
Môi xuân rạng rỡ tươi cười
Hoa xuân đua nở ngập trời thương yêu
Dáng xuân kiều diễm mỹ miều
Tóc tiên lỏa xỏa chín chiều gió bay
Dịu dàng lỏa xỏa tóc mây
Tóc thơm mơn mởn ngực đầy măng tơ
Mắt em là một trời mơ
Tình em là một dây tơ sắc hồng
Vui xuân mơ ước lấy chồng
Cho yên mái ấm tình nồng với ai
Ta mơ đôi má vun đầy
Đôi môi mộng thắm tình ngây ngất tình !
Yêu em hai đóa hồng xinh
Phơi trong nắng ấm cho mình đắm say
Tình xuân mơn mởn gió lay
Ngực em căng thẳng tròn đầy đang xuân
Chiều nay buồn nhớ bâng khuâng
Nhớ hương tình ái lâng lâng ngập lòng
Cho em ngàn triệu bông hồng
Để anh say đắm môi hồng xuân tươi
Đón xuân ai nấy vui cười
Còn tôi chỉ nhớ một người tôi mơ....
(15 phút)
THƯƠNG NHỚ TUYẾT LAN
Trên trời còn có mây cao
Có trăng lơ lững muôn sao ánh vàng
Trăng sao sáng mãi mơ màng
Nhớ ai tôi nhớ, nhớ Lan tôi buồn!

Nhớ em anh nhớ mùi hương
Nhớ trăng nhớ nước ta buồn ngẩn ngơ!
Chiều nay mây nước lững lờ
Trôi trong nắng sớm chiều mơ ánh vàng

Trời chiều ngã bóng thênh thang
Nhớ ai trong trái tim vàng ngất ngây
Tình còn trong mộng đắm say
Ta nằm mơ mãi trăng đầy ai ơi!

Trong mơ còn thấy em cười
Nghiêng thàh đổ nước cho tôi đắm lòng
Vườn yêu ai đó màu hồng
Môi yêu say đắm hương nồng tình yêu!

Tròi ơi em quá mỹ miều
Cho ta chêt đứng vì yêu với nàng
Trái tim tình ái rộn ràng
Môi ta kề mãi môi nàng đắm say!

Đêm nay lòng thấy thương ai
Dưới trăng ta ngủ tình say giấc nồng
Tặng em triệu triệu bông hồng
Hoa còn nở mãi trong lòng ngát hương!

Tình là ngọn gió bốn phương
Để ta tìm bến thiên đường bên nhau...
Để ta hôn đóa hoa đào
Tình ta nồng thắm hôm nào trao thân...

TRỊ VIÊM MỦI

THUỐC VIÊM MỦI DO THI SĨ CUNG TRẦM VŨ LANG SÁNG CHẾ BẢO ĐẢM KẾT QUẢ TỐT ĐẸP


TÔI XIN PHỔ BIÊN BÀI THUỐC NÀY DO CHÍNH TÔI CHẾ RA CÓ THỂ TRI VIÊM MỦI KINH NIÊN MÃN TÍNH TRÊN 3O NĂM . LÀ MẬT ONG VÀ PHẤN HOA MUA TẠI CÁC SIÊU THI NHƯ ST NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU.MỖI NGÀY UỐNG 3 LẦN CÙNG VỚI MẬT ONG SỬA CHÚA CÒN PHA MỘT MUỔNG CÀ PHÊ MẬT ONG VÀ MỘT MUỖNG NƯỚC BỎ VÀO TỦ LẠNH NHỎ VÀO LỖ MŨI TỪ TỪ CHO ĐẾN KHI NÀO THẤY NỒNG LỔ MỦI THÌ DỪNG LẠI 2 PHÚT SAU ĐÓ KHẠC RA VÀ XÚC LỔ MỦI BẰNG CÁCH HÍT NƯƠC LẠNH TỪ TƯ VÀO RÔI HỈ RA RƯA SẠCH LỔ MUI . LÀM NHƯ VẬY CHỈ BA NGÀY CHO ĐẾN 7 NGÀY LÀ HẾT LUÔN VÀ SAU KHI HẾT MỖI TUÂN SẼ LÀM LẠI MỘT LẦN SẼ HẾT LUÔN KHÔNG TÁI PHÁT. MẬT ONG VÀ PHẤN HOA CÒN GIÚP TA NGỦ NGON NÊU MẤT NGỦ CHỈ UỐNG PHẤN HOA GẦN MỘT MUỖN CANH VÀ UỐNG LÂU NGÀY TRI BỆNH ĐÁI ĐÊM CHO NGƯỜI SUY THẬN VÀ LÀM CHO DA MẶT ĐẸP ĂN NGON CHÔNG VÀ NGAN NGỪA UNG THƯ VÀ CHỐNG TIẾN TRÌNH LÃO HÓA TẾ BÀO, LÀ THẦN DUỌC VẠN NĂNG KIỆN TOÀN SỨC KHỎE CHO LOÀI NGƯỜI
tÁC GIẢ BÀI THUỐC THI SĨ BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG,VÀ CHÍNH TÔI ĐÃ TRỊ BÊNH VIÊM MỦI CHO CHÍNH MÌNH ĐÃ HẾT TỪ HỚN 30 NĂM QUA. VÀ PHẢI TUYỆT ĐỐI CỬ ĂN ĐỒ BIỂN NHẤT LÀ CÁ NGƯƠI CÓ PHONG ĂN LÀ CÙI THỰC TẾ DÃ CÓ MỘT NGƯỜI TẠI XÃ NĂNG GÙ XÓM ĐẠO TỈNH AN GIANG, ĐÀN BÀ KHÔNG NÊN ĂN CÁ NGƯỜI CÓ NHIỀU CHẤT THỦY NGÂN NÊN THƯƠNG SANH CON QUÁI THAI THEO TẠI LIỆU Y KHOA CỦA CAC NHÀ BÁC HỌC NGƯỜI MỸ.
BẠN HÃY XEM DANH MỤC BÊN TRÁI "HƯỚNG DẪN THUỐC TRỊ BÊNH" ĐỂ BIẾT CHƯƠNG TRÌNH TRỊ BỆNH VÀ GIẢI PHẨU MIỄN PHÍ DO CANADA VA ÚC TÀI TRƠ. ĐÂY LÀ TIN VUI CHO MỌI NGƯỜI.
TÔI LÀ THI SĨ BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG CÒN BIẾT RẤT NHIỀU BÀI THUỐC TRỊ BÊNH CHO MỌI NGƯỜI MIỄN PHÍ, TÔI ĐƯỢC SANH RA TRONG GIA ĐÌNH MÀ CHA TÔI LÀ ÔNG PHAN VĂN CUNG VÀ MẸ TÔI LÀ BÀ NGUYỄN THI TÀNH  LÀ THẦY THUỐC NỔI TIẾNG MỘT THỜI Ở QUẬN THỐT NỐT NÊN TÔI BIẾT NHIỀU THUỐC MEN. VÌ VẬY AI QUÝ VỊ NÀO CÓ ĐAU BÊNH GÌ HÃY ĐIỆN THOẠI CHO TÔI SẼ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN TỰ TRỊ BỆNH VÀ MIỄN PHÍ. CHA MẸ TÔI CŨNG LÀM PHƯƠC KHÔNG LẤY TIỀN AI , ÔNG LÀ MỘT THẦY THUỐC BẮC TRƯỚC ĐÂY.
KHI CẦN HÃY ĐIỆN THOẠI CHO TÔI LÚC 3G CHIỀU VÀ 9G TÔI TÔI MỚI RÀNH VÌ TÔI BẬN DẠY ANH NGỮ CHO MỌI TRÌNH ĐỘ TỪ THÂP NHẤT ĐẾN CAO NHẤT.
TEL : O938 97 20 29   HOẶC   0121 750 38 69
I  WISH YOU HEALTH, PROSPERITY, AND LONGEVITY IN NEW YEAR...

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

LỜI TIÊN TRI CỦA THIÊN SỨ AI CẬP JOY AYAD VỀ VIỆC NÚI LỬA YELLOWSTONE SẼ THIÊU HỦY NƯỚC MỸ

LỜI TIÊN TRI CỦA THIÊN SỨ HY LẠP DỰ BÁO CHO BIẾT NÚI LỬA SẼ THIÊU ỦY NƯỚC MỸ VÀO NĂM 2014.

 LỜI TIÊN TRI CỦA THIÊN SỨ  NỮ THẤN AI CẬP VỀ VIỆC NUI LỬA THIÊU HỦY NƯỚC MỸ VÀ CẢ THẾ GIƠI NÀY ĐỂ HỦY DIỆT TẤT CẢ NỀN VĂN MINH CỦA NHÂN LOẠI VÀ ĐƯA LOÀI NGƯỜI TRỞ LAI THỜI KỲ ĐỒ ĐÁ.
THEO TÔI THÌ NẾU CÓ DIỄN RA HIỆN TƯỢNG NÀY CHÍNH XÁC NHƯ VẬY HOẶC LÀ TRỂ HƠN THÌ TRÊN TRỜI LỬA SẼ CHÁY DƯỚI ĐẤT NƯỚC SẼ SÔI TOÀN CẦU VÀ SẼ HỦY DIỆT 90/100 MỌI SINH VẬT GỌI LÀ THIÊN LA LƯỚI BỦA VÀ LOÀI NGƯỜI CHỈ CÒN LẠI KHÔNG ĐẾN 10/100 TRÊN HÀNH TINH NÀY VÀ LOÀI NGƯỜI SẼ TRỞ LẠI THỜI KỲ SƠ KHAI THƯỢNG CỔ.
BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG
 SÀI GÒN NGÀY 15/1/2014  
  

Mới đây nhất, "nữ hoàng chiêm tinh" người Ai Cập, Joy Ayad lại đưa ra một lời "tiên tri sấm sét", nước Mỹ sẽ bị nhấn chìm bởi một siêu núi lửa và diệt vong vào năm 2014!
Những nhà tiên tri nổi tiếng thế giới từng đưa ra rất nhiều dự đoán về vận mệnh của thế giới trong tương lai. Không ít kịch bản về "ngày tận thế" đã được dựng lên khiến cộng đồng dân cư toàn cầu nơm nớp lo sợ, thế nhưng đến nay vẫn chưa tiên đoán nào thực sự ứng nghiệm.
Joy Ayad là ai, khả năng "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý" của cô đáng tin đến mức nào?
Tiên đoán rợn người của "nữ hoàng chiêm tinh"
Không có nhiều người tin vào tiên đoán của những nhà tiên tri. Tuy nhiên, người ta không thể làm ngơ khi những tiên đoán đó thành hiện thực. Thế giới hẳn không quên những tiên đoán "thần thánh" của nhà tiên tri Vanga về những thảm họa toàn cầu. Bà từng tiên đoán về vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 ở Mỹ, khi nói rằng "người Mỹ sẽ ngã xuống dưới sự tấn công của những con chim sắt". Nhà tiên tri cũng dự đoán chính xác sự bùng nổ Đại chiến thế giới thứ 2, cải tổ kinh tế chính trị ở Liên bang Xô Viết (cũ), cái chết của công nương Diana và thậm chí vụ chìm tàu ngầm nguyên tử Kursk (ở Liên bang Nga).
Độ chính xác của những lời tiên tri này khiến loài người giật mình hoài nghi: Liệu có thực sự tồn tại một thế lực siêu nhiên? Biết bao giấy mực đã cất công nghiên cứu để giải đáp về "bí ẩn Vanga" thế nhưng câu trả lời vẫn là một ẩn số. Khoa học dường như vẫn "bó tay" trước sức mạnh siêu nhiên của những nhà chiêm tinh học. Thế giới tiên tri vẫn là một lãnh địa siêu hình mà con người chưa chạm tới được.

"Nữ hoàng chiêm tinh" Joy Ayad đưa ra những dự đoán rợn người về nước Mỹ.
Joy Ayad thuộc hàng sinh sau đẻ muộn. Sinh ra và lớn lên ở đất nước của những huyền thoại và kim tự tháp, Joy tiếp cận chiêm tinh theo một con đường hoàn toàn khác. Tiên tri dưới góc nhìn của ánh sáng khoa học. Cô gái xinh đẹp này có bằng cử nhân nghệ thuật Pháp, đồng thời là chuyên gia về khoa học số. Thế nhưng, sự nổi tiếng chỉ thực sự đến với Joy khi cô dự đoán chính xác đến kinh ngạc về sự kiện lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi (Ai Cập) mà cô coi là không thể tránh khỏi.
Đúng như lời tiên đoán, ngày 30/6, một cuộc biểu tình chống đối chính quyền của Tổng thống Morsi nổ ra với sự tham gia của hàng triệu người. Yêu sách của họ là ông Morsi phải từ chức. Ngay sau đó, quân đội Ai Cập đưa ra tối hậu thư buộc ông Morsi phải "đáp ứng yêu sách" của người biểu tình. Đồng thời, một số quan chức trong Chính phủ Ai Cập đã từ chức gây thêm khó khăn cho ông Morsi. Dù vậy, ông này vẫn kiên quyết không từ bỏ vị trí Tổng thống dẫn tới việc ông bị lật đổ.
Chưa dừng lại ở đó, Joy Ayad cũng dự đoán chính xác về cuộc tấn công khủng bố vào nhà thờ Al-Qiddissin ở Alexandria, cái chết của Phó tổng thống Ai Cập Omar Suleiman, trận động đất ở Iran và cơn bão ở Mỹ. Tất cả được ghi lại trên trang Facebook của cô.
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, Ayad nói rằng, sẽ có một cuộc cách mạng ở Tunisia và sự thay đổi quyền lực ở Libya. Ngoài ra, sẽ có tai biến thời tiết như tuyết rơi ở Ai Cập, một trận lụt ở Saudi Arabia. "Năm 2014 sắp tới sẽ mang lại nhiều thay đổi trên thế giới. Nga cũng sẽ phải chiến đấu chống lại một cuộc tấn công khủng bố lớn", Joy Ayad cho biết.
Mới đây nhất, vào ngày 13/12, một cơn mưa tuyết chưa từng có sau 120 năm đã đổ xuống Thủ đô Cairo của Ai Cập. Một lần nữa người ta giật mình khi người duy nhất dự đoán chính xác thảm họa này từ cách đây 10 năm là nhà chiêm tinh trẻ Joy Ayad. Nhiều dự đoán đã được đưa ra nhưng chẳng ai có thể lý giải được sự tiên đoán chính xác đến mức tuyệt đối của Joy. Cũng từ đây, mỹ danh "nữ hoàng chiêm tinh" đã được dành cho cô gái trẻ Joy Ayad.

Siêu núi lửa Yellowstone sẽ hủy diệt Trái đất nếu "bừng tỉnh".
Nước Mỹ sẽ chìm trong biển lửa?
Cũng theo lời tiên đoán của Joy, năm 2014 sẽ không dễ dàng đối với cư dân Hoa Kỳ. Trong năm tới, tại nước Mỹ có thể xảy ra thiên tai nghiêm trọng. Chưa dừng lại ở đó, nước Mỹ sẽ xảy ra sự chia rẽ lớn trong xã hội. Đây có thể là khởi đầu cho sự kết thúc của đất nước Hoa Kỳ.
Lời tiên tri của Joy Ayad được đưa ra đúng thời điểm nước Mỹ đang phải vật lộn để thoát khỏi những cơn khủng hoảng đang đổ xuống. Không ít người đã bày tỏ quan ngại về khả năng Chính phủ Mỹ có thể sẽ bị đóng cửa từ trung tuần tháng 1/2014. Thêm vào đó, sự biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp cũng đặt "kinh đô của thế giới" vào thảm họa được báo trước.
Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, siêu núi lửa Yellowstone nằm tại công viên quốc gia Hoa Kỳ ở bang Wyoming có thể là mối đe dọa đối với thế giới. Siêu núi lửa nguy hiểm nhất thế giới này có thể làm "nổ tung" nước Mỹ khi nó "thức giấc", thảm khốc hơn so với những gì họ nghĩ. Liệu có liên quan giữa những chứng cứ khoa học này với lời tiên đoán của nhà chiêm tinh trẻ Joy Ayad? Nếu núi lửa này thực sự phun trào, không chỉ nước Mỹ mà rất nhiều quốc gia trên thế giới sẽ bị trùm trong biển lửa? Năm 2014 liệu đã là đoạn kết cho đất nước hùng mạnh nhất thế giới này?
Theo dự đoán của các nhà khoa học, nếu Yellowstone phát nổ thì toàn bộ khí quyển trên Trái đất sẽ bị bao phủ bởi axit sulfuric, khói, bụi. Cả hành tinh sẽ rơi vào mùa đông lạnh giá, nền văn minh của con người sẽ quay trở lại điểm xuất phát. Nghiên cứu của các nhà khoa học cũng cho thấy, chu kỳ phun trào của núi lửa này từ 600 - 700 ngàn năm. Núi lửa này đã phun trào ít nhất 100 lần, trong đó 3 lần dữ dội có thể gây thảm họa cho một nửa Trái đất. Lần phun trào gần đây nhất vào 640 ngàn năm trước. Nếu chiếu theo đúng chu kỳ đó thì hành tinh xanh đang đợi chờ một trận bùng nổ tiếp theo.
Lời tiên đoán của "nữ hoàng chiêm tinh" Joy Ayad càng có thêm căn cứ khi các nhà khoa học thuộc Nasa vừa phát hiện một điểm nóng - ổ dung nham có kích thước to bằng Tokyo nằm dưới núi lửa Yellowstone đang chực bùng nổ. Theo chuyên gia của Nasa, các tín hiệu cho thấy, núi lửa sắp bùng nổ chính là ổ dung nham tăng khoảng 0,75m kể từ 1992. Đây là một con số cực lớn trong thước đo thời gian địa chất chỉ khoảng mm/thế kỷ. Ổ dung nham này nằm cách mặt đất 20km, chỉ bằng 1/10 so với độ sâu của các ổ dung nham khác. Nếu một nhóm khủng bố đặt quả bom hạt nhân ở núi lửa này có thể kích hoạt sự phun trào.
Cũng theo ghi nhận của giới chức trách, sự hoạt động của ổ dung nham mạnh đến mức làm chao đảo cả hồ Yellowstone ở trên nó về phía Nam khiến cho nước trong hồ trào ra ngoài làm ngập cây cối ở vùng xung quanh. Mặc dù siêu núi lửa Yellowstone "ngủ yên" từ hàng trăm ngàn năm qua nhưng ngày ngày nó vẫn đun nóng hồ nước nằm trên miệng núi lửa. Các nhà khoa học dự đoán rằng, với chiều dài 88km, chiều rộng 48km và chiều sâu 14.4km, nếu siêu núi lửa này phun trào thì sức ảnh hưởng của nó lan tới 1.000 dặm (1,600km), đủ sức "xóa sổ" nước Mỹ và làm biến đổi địa chất toàn cầu.
Dự đoán không vô căn cứ?
Giáo sư Bob Smith, người đứng đầu chương trình nghiên cứu thuộc đại học Utah (Mỹ) cho biết: "Chúng tôi đã làm việc ở công viên quốc gia Yellowstone trong một thời gian dài. Chúng tôi luôn nghĩ túi mắc ma sẽ lớn hơn các ước tính trước đó nhưng phát hiện mới này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng". Vị giáo sư này cũng nhận định, với lượng mắc ma khổng lồ như vậy, siêu núi lửa Yellowstone sẽ là cơn ác mộng của nhân loại khi nó thức giấc. "Hẳn lời dự đoán về nước Mỹ diệt vong năm 2014 là không vô căn cứ", ông này nói.

Xuân Hoàng (Theo Voice of Russia, Aljazeera, Telegraph)
Email       

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

TÌNH CÒN THIẾT THA

TÌNH CÒN THIẾT THA

Nhân dịp năm mới
Tình xuân phơi phới
Lòng anh hồ hởi
Hát bản tình ca !

Đời còn thiết tha
Tình ai vẫy gọi
Duyên thắm đậm đà
Chúc mừng năm mới...

Tình còn vấn vương
trăm nhớ ngàn thương
Mùa xuân vương hương
Ôi cõi thiên đường....!

Tình xuân bay cao
Hồn nghe lao xao
Tìm về bến mộng
Ái ân dâng trào...!

Tình nào ấm êm
Nghe trong trái tim
giọt yêu cuồng cuộng
khi nằm bên em.....!

Lời tình như mơ
Đắm trong hồn thơ
Còn như bở ngở
Trăng nước mong chờ....!

Giọt tình em ru
Như là sương mơ
Bình minh rực sáng
trong hồn nên thơ....

Lời tình cao xa
đắm trong hồn ta
Mưa tình yêu đến
Yêu nhau đậm đà....

RỒI MỘT CHIỀU MƠ HOA
Rồi một chiều mơ hoa
Đắm say trong hồn ta
Nghe tình yêu lại đến
Trong bóng đêm la đà..!

Rồi một chiều lang thang
Bên cung đàn lãng tử
Thả hồn thơ đi hoang
Cho lòng sầu nhung nhớ

Rồi một chiều bên ai
Trong bóng đêm tình say
Ta hôn nhau nồng thắm
Trong khói sương chiều say...

Rồi một chiều thương thương
Nghe tình yêu dâng hương
Ta tìm về tổ ấm
Bên nhau cõi thiên đường !

Rồi một chiều đi rong
Hương tình thắm duyên nồng
Tiếng tình yêu vẫy gọi
Trong bóng chiều mênh mông...

Rồi một chiều mông mênh
Theo gió mây êm đềm
Ta tìm về bến mộng
Quên ngày tháng trôi êm...
(bài thơ này mình làm lúc 22 tuổi)

RỒI MỘT CHIỀU BUỒN TÊNH
Rồi một chiều buồn tênh
Thả hồn thơ bồng bềnh
Thơ tình bay trong gió
Như thuyền trôi lênh đênh...

Rồi một chiều mưa bay
Hương lá hoa chiều say
Mai ngoài sân sắp trổ
Mùa xuân về không hay !

Rồi một chiều bâng khuâng
Nhớ xuân xưa có lần
Mình bên ai âu yếm
Nghe hồn ta lâng lâng...

Rồi một chiều đu đưa
Nghe lắng trong hồn thơ
Thơ tình như vẫy gọi
Bóng người yêu trong mơ...

Rồi một chiều lá rơi
Nhớ thương ai trong đời
Tình xưa hình bóng cũ
Như còn mãi trong tôi...

Rồi một chiều giá băng
Đông qua rồi xuân sang
Tình yêu như bọt biển
Ôm sầu ta đi hoang !

Rồi một chiều mơ hoang
Nhớ thương ai bàng hoàng
Xuân này anh đã mất
Cho đời ta lang thang...!

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

SAO KHÔNG CHÍNH LÀ EM

Sao không chính là em
Để mùa thu không nắng
Nhìn mây trời êm êm
Bên nhau ta thầm lặng !

Sao không chính là em
Như giọt mưa êm đềm
Vườn hoa thơm cỏ lạ
Chiều thu tình lên men !

Sao không chính là em
Để tình trong trái tim
Anh luôn bên em đó
Như khói sương im lìm !

Đừng xa nhau em ơi
Bên nhau chung một đời
Đôi nhân tình lãng mạn
Ta ngắm sương chiều rơi..!

Sao em buồn ra đi
Cho tình ta chia ly
Rồi mai vàng nở rộ
Buồn ơi biết nói gì !

Em đã xa tình nhau
Vết thương tình anh đau
Mưa chiều rơi tí tách
Đau đớn muôn ngàn sau..!

Tình như gió mây bay
Trong bóng đêm còn đây
Có anh chàng thi sĩ
Thương nhớ em muôn ngày..!

Sài Gòn Mùa yêu thương 9/1/2013

ĐÓA HOA HỒNG TƯƠI

Một hoa hồng mộng ngát hương hoa
Một đóa hồng tươi mát thịt da
Đôi cánh hoa tình em mọng đỏ
Mượt mà say đắm cõi hồn ta...!

Kìa ai có thấy ở trên cao
Một đóa hoa xuân rực sắc màu
Hai đóa hoa tình em quyến rủ
Em làm ta đó phải chiêm bao !

Trời ơi vẻ đẹp của nàng tiên
Thề quyết phen nầy ta bén duyên
Duyên tình quyến rủ ta mong đợi
Mơ ước gần em mộng dưới đêm !

Để ta yêu cái đẹp trời cho
rồi để hồn ta vạn ý thơ
Ôi sắc hương nàng làm choáng ngợp
Say đắm trời ơi đến thẩn thờ !

Tình yêu ai biết được vì sao
Và để muôn đời ta nhớ nhau
Ta nhớ trời ơi ta mãi nhớ
Để đêm nặm mộng với chiêm bao !

NẾU ĐỜI KHÔNG CÓ LÃO HÂM

Nếu đời không có Lão Hâm
Sống làm sao nỗi âm thầm ai ơi
Thơ Hâm ôi thật tức cười
Đọc nghe lộn ruột người ơi hởi người
Hâm buồn Hâm viết thơ chơi
Viết thơ tình ái cho đời ngã nghiêng
Cho ai đọc cũng phải ghiền
Rằng Ông Già đó có duyên thấu trời
Trời ơi tôi nhớ thương người
Thương ai tất cả thương đời đáng yêu
Hâm còn mê vẻ mỹ miều
Còn yêu yêu các nàng kiều tiên nga
Với anh Ngọc Nhiểm ấy mà
Nhập làm một bọn thiết tha yêu đời
Anh còn yêu vẻ xinh tươi
Biết bao người ngọc nụ cười như hoa
Các anh ngồi viết thơ ca
Chôm hình người đẹp mặn mà sắc hương
Phơi bày vẻ đẹp phi thường
Đôi gò bồng đảo tình trường lâm ly
Người mê trái bưởi người si
Còn tôi chết cóng cũng vì ai kia
Thấy ai gái đẹp không về
Trời ban của quý dại gì không yêu
Hồn tôi ngây ngất mỗi chiều
Bởi tôi cảm thấy phiêu diêu bên nàng
Tình là tiết điệu trần gian
Thế nhân say đắm muôn ngàn năm sau
Chữ tình muôn sắc muôn màu
Mỗi người một vẻ người nào cũng xinh
Người yêu trên khắp hành tinh
Lão Hâm, Hồn Núi và mình đều say !
Chiều nay nhìn gió mây bay
Bên em say đắm tình đầy trên môi
Trời ơi tình chớm môi cười
Cho ta chết đứng chết ngồi vì yêu...!
Tình ơi ! Tình quá cao siêu
Bởi tôi yêu cái mỹ miều trời cho...
Rồi tình yêu đã thành thơ
Ngàn năm ngồi đó tôi mơ bến tinh....!

(15 phút xktt tạng Lão Hâm và anh Hồn Núi
là Ngọc Nhiểm đó )

CHO TUẤN PHONG

Cám ơn người đế thăm tôi
Chúc anh hạnh phúc vui cười hả hê
Mùa xuân yên ấm lại về
Tình yêu con cái tràn trề quanh anh
Cho anh nhớ lại thời xanh
Một thời tuổi trẻ yên lành bên ai
Dư hương tình cũ còn say
Anh còn tiếc nhớ đến ai thuở nào
Người đâu thanh nhả làm sao
Cho nên anh phải ôm sầu tương tư
Bao giơ anh nhớ anh mơ
Những ngày xưa cũ dại khờ còn đây !
Tình yêu ai cũng đắm say
Tuổi thơ ơi hởi đã bay mất rồi !


CHO TRĂNG MUỘN

Trăng gì muộn thế em ơi
Vì sao kén chọn cho đời cô đơn
Em ơi thôi hãy chớ buồn
Khi mùa xuân đến chớ tuôn lệ sầu
Đời là một giấc chiêm bao
Chúc em hạnh phúc về sau huy hoàng
Thu qua vì bởi phai tàn
Rồi mùa xuân đến mơ màng sắc xuân
Chúc em sung túc bạc vàng
Tình yêu rồi cũng ngập tràn trong em !
Nhẹ như tơ liểu bên thềm
Lả lơi trước gió như chim trên trời !
Cầu cho em gặp một người
Để yêu em mãi suốt đời trăm năm....!

( 7 phút xktt tặng anh đó )


HÂM ƠI !

Hâm ơi Hâm hởi là Hâm
Chọn bạn chẳng lầm chơi mãi cố tri
Bạn bè tình nghĩa khắc ghi
Đời đời kiếp kiếp không gì chuyển lay
Tình ta luôn chẳng đổi thay
Là tình vĩ đại không ai bằng mình
Tình này đệ nhất hành tinh
Là tinh chung thủy để mình say sưa
Nay tôi xuất khẩu thành thơ
Rồng bay phụng múa tôn thờ giai nhân
Thế nên mình kết tình thân
Nhập làm một bọn chúc xuân cho đời
Chúc cho ai nấy rạng ngời
Nhà cao cửa rộng một đời yêu thương
Thương bè thương bạn và thương
Tình nhân ta đó đêm trường mê ly...
Thơ tình ta viết ta si
Viết ơi viết mãi những gì ta yêu
Ta yêu vì dáng yêu kiều
Yêu vì nhan sắc mỹ miều như hoa
Ai ơi nhan sắc mặn mà
Chim sa cá lặn thịt da trắng ngần
Ta yêu vì má em hồng
Đôi mọng đỏ đem lòng nhớ nhung
Để cùng ai đo chung mùng
Chung chăn chung chiều mặn nồng bên nhau
Tình còn mãi đến ngàn sau
Ta còn yêu mãi ngày nào cũng yêu....
Lơ thơ như ngọn gió chiều
Tóc ai lỏa xỏa muôn chiều ngát hương
Để cho mình nhớ mình thương
Thương ai ai đó ta thường mộng mơ....


CHO ANH VŨ HÙNG VIỆT

Vườn tình yêu ấy ai ơi
Cũng vì trái bưởi nên người tương tư
Đêm nằm tôi nhớ tôi mơ
Sáng ra tỉnh dậy làm thơ tôi buồn !
Bến đời là đó yêu thương
Bến tình lãng mạng du dương ấy mà
Ai sanh trong kiếp người ta
Ai không say cái mặn mà của ai !
Ai không đắm đuối mê say
Bên ai ngây ngất ngất ngây bởi tình
Chỉ vì một đóa hồng xinh
Cho nên nàng đã cho mình mê ly !
Trong cơn say đắm biết gì
Chỉ mê trái bưởi ta thì không buông
Trời ơi đêm nhớ ngày thương
Chỉ vì cái đó tình vương vấn tình !


NHỜ ĐAU KHỔ MỚ THÀNH THƠ CA

Nhờ đau tôi mới có thơ
Nhơ yêu nên viết thơ nhiều như mây
Khi nào trái đất còn xoay
Thì thơ còn mãi tràn đầy anh ơi
Lúc thì tôi viết thơ cười
Lúc buồn tôi khóc vì người ra đi
Tình tôi là một khối si
Tôi yêu thơ quá không gì bằng thơ
Hồn tôi luôn mãi giăng tơ
Nên thơ tình ái ngập bờ thương yêu !
Thơ tôi yểu điệu yêu kiều
Thơ tôi bay bổng như diều lên mây
Tình còn mộng đắm hương say
Mà hương tình đó làm ai đắm lòng
Thơ tôi mặc áo màu hồng
Cho em ngàn nụ hôn nồng trên môi
Dù cho tận thế không thôi
Tôi còn ôm mãi người ơi trong lòng
Tình tôi như ánh trăng trong
Mãi còn rực rỡ ánh hồng ban mai
Bên em tình đắm hương say
Tôi còn yêu mãi yêu hoài không thôi..