http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

KỲ ĐẠI XÁ TỘI CHO TẤT CẢ LOÀI NGƯỜI TRÊN HÀNH TINH

KỲ ĐẠI XÁ TỘI CHO TẤT CẢ LOẠI NGƯỜI TRÊN HÀNH TINH


(Cung Trầm Vũ Lang viết theo lời Phật dạy,


Trong thời kỳ ĐẠI XÁ TỘI TRONG THỜI MẠC PHÁP CÒN GỌI LÀ HẠ NƯƠN NÀY, rất kỳ diệu là QUAY ĐẦU LÀ BỜ nghĩa là bất cứ tội gì mà chúng sanh thật lòng ăn năn sám hối trước NGÔI TAM BẢO , PHẬT cũng tha. Vậy thì CTVL khuyên mọi người tu tại gia đi nếu chậm chân là không kip lúc vì sau khi hết kiếp không thể tu . Vì đây là kỳ ĐẠI XÁ TỘI ĐẦU TIÊN VÀ CŨNG LÀ KỲ CUỐI CÙNG NẾU AI MÀ CHỈ LO ĂN CHƠI KHÔNG CHỊU TU HÀNH TẠI GIA SÁM HỐI ĂN NĂN NIỆM PHẬT NGAY TỪ BÂY GIỜ THÌ SAU NÀY SẼ HỐI HẬN NGÀN ĐỜI VÌ NẾU TRỂ NÃI HẾT HẠN KỲ ĐẠI XÁ LÚC ĐÓ CÓ ĂN NĂN THÌ CŨNG MUỘN MÀNG VÀ KHÔNG ĐƯỢC THA NỮA VÀ ĐẾN THỜI KỲ ĐỨC DI LẠC RA ĐỜI SẼ KHÔNG CÒN CÓ MẶT TRÊN THẾ GIAN NÀY VÀ HÀNG TỶ NĂM SAU SẼ KHÔNG ĐƯỢC ĐẦU THAI VÀ LINH HỒN SẼ BỊ ĐÓI KHỔ  KHÓC LA NGÀY ĐÊM TRONG MÂY TRONG GIÓ  THIÊN THU DÙ KHÔNG LÀM ÁC MÀ KHÔNG TU NIỆM PHẬT ĐỂ CHUỘC TỘI CHO CÁC TIỀN KIẾP TRƯỚC ĐÂY MỖI LẦN ĐẦU THAI LÀM NGƯỜI TA LÀM BIẾT BAO NHIÊU ĐIỀU ÁC NHƯ ĐỨC THÊ TÔN THÍCH CA NHƯ LAI ĐÃ TỪNG NÓI RẰNG " TỘI LỖI LOÀI NGƯỜI ĐÃ GÂY RA VÔ SỐ NGHIỆP ÁC TRONG NHIỀU KIẾP NÊU NHƯ CÓ HÌNH TƯỚNG THÌ NÓ SẼ TRÀN NGẬP BẰNG CẢ BA NGÀN THẾ GIỚI CÒN KHÔNG CHỨA NỖI  ! GIÁ NHƯ NẾU BẠN THÀNH LÒNG ĂN NĂN SÁM HỐI TỘI VÌ PHẬT CŨNG THA TRONG KỲ ĐẠI XÁ TỘI NÀY ! VÀ TỘI QUA KHÔNG KỂ VÌ " QUAY ĐẦU LÀ BỜ " CÒN NẾU KIẾP HIỆN TẠI NÀY THI ĐUA RỦ REN NHAU LÀM CHUYỆN ÁC  TRONG THỜI HẠ NGƯƠN NÀY MÀ KHÔNG ĂN NĂN SÁM HỐI TU HÀNH (TẠI GIA) THÌ 
CHĂC CHẮN HẾT KIẾP SẼ RƠI VÀO CÕI ĐỊA NGỤC NGÀN NĂM KHÔNG CÒN HY VỌNG ĐỂ RA KHÕI ! lÚC ĐÓ CÓ ĂN NĂN THÌ ĐÃ QUÁ MUỘN MÀNG NHỮNG NGƯỜI NHÀ GIÀU CÓ DANH VỌNG KIẾP NÀY LÀ DO TIỀN KIẾP XÂY CHÙA CÚNG CHÙA VÀ DÂNG CÚNG TIỀN BẠC NHAN KHÓI HOA QUẢ VÔ SỐ KỂ , LẠI BIẾT THƯƠNG KẺ NGHÈO KHÔNG KHINH BỈ LẠI HẾT LÒNG GIÚP ĐỞ NÊN KIẾP NÀY NHỜ CÔNG ĐỨC TU HÀNH KIẾP TRƯỚC MÀ KIẾP NÀY QUÁ GIÀU RỒI BÂY GIỜ KHÔNG TIN TRỜI PHẬT VÀ CŨNG KHÔNG CHỊU TU HÀNH NỮA CÒN HỢP TÁC CÙNG BÈ BẠN LÀM ÁC DỬ DỘI, NÊN TRONG KỲ ĐẠI XÁ TỘI NÀY SAU KHI HẾT KIẾP SẼ BỊ MẤT HẾT PHƯỚC CỦA KIẾP XƯA MÀ BỊ ĐỌA ĐỊA NGỤC MUÔN ĐỜI SAU !  CHO NÊN NẾU BIÊT KHÔN THÌ HÃY SỚM MAU ĂN NĂN TỈNH NGỘ TU HÀNH CHO KỊP LÚC TRONG CƠ HỘI NGÀN VÀNG NÀY, CÒN NẾU KHÔNG TU VÌ KHÔNG TIN CÓ TRỜI CÓ PHẬT THÌ KỲ NÀY SẼ RƠI VÀO ĐẠI ĐỊA NGỤC MUÔN ĐỜI NGHÌN KÍP KHÓ THOÁT RA KHỎI TRONG TƯƠNG LAI VÌ ĐÂY LÀ CƠ HỘI NGÀN NĂM MỘT THUỞ MÀ NGƯỜI  HIỀN KHÔNG LÀM ĐIỀU ÁC MÀ KHÔNG TIN TRỜI PHẬT KHÔNG TU KỲ NÀY CŨNG TIÊU LUÔN VÀ MUÔN NGÀN KIẾP SAU KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐẦU THAI HỒN SẼ VẤT VA VẤT VƯỞNG TRONG MÂY TRONG GIÓ KHÓC LA NGÀY ĐÊM VÌ KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA. CÒN NIỆM PHẬT THÌ CÓ NƠI CHO CHÚNG TA NƯƠNG TỰA, VIỆC NÀY NHIÊU NGƯỜI CÓ HỌC THỨC CAO MÀ CĂN DUYÊN TU HÀNH KHÔNG CÓ NÊN CŨNG MÙ TỊT KHÔNG BIẾT GÌ VỀ SỰ MẦU NHIỆM HIỂN LINH CỦA PHẬT PHÁP VÀ KHÔNG TIN CŨNG NHU KHÔNG TU ĐƯỢC VÌ ÁNG MÂY ĐEN" DANH LỢI TÌNH" ĐÃ CHE PHỦ  VÌ DANH LỢI TIỀN BẠC VÀ SẮC ĐẸP NÊN BỊ HÔN MÊ VÀ KHÔNG TIN CÓ TRỜI PHẬT ! VÌ VẬY, NẾU AI BIẾT KHÔN THÌ HÃY NHANH CHÂN " QUAY ĐẦU LÀ BỜ" NHƯ LỜI PHẬT DẠY CHO KỊP LÚC KHI PHẬT DI LẶC RA ĐỜI MỚI SỐNG CÒN ĐƯỢC !

( BẢO LỘC MAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG VIÊT THEO LỜI PHẬT DẠY )

ĐỨC PHẬT THÍCH CA NÓI " LOÀI NGƯỜI BỊ ĐOẢN KIẾN VÌ THẤY VIỆC GÌ TRƯỚC MẮT THÌ NÓI LÀ CÓ, CÒN KHÔNG THẤY NÓI KHÔNG CÓ" NÊN CHÚNG SANH LUÔN TẠO NGHIỆP ÁC MÀ KHÔNG HỀ HAY BIẾT "VÌ NGHIỆP ÁC VÍ CON NGƯỜI NHƯ CON BÒ ĐI TRƯỚC CÒN NGHIỆP CHƯỚNG LÀ CÁI XE BÒ THEO SAU" CHO NÊN CHỈ LO TIỀN ĐỂ ĂN LO NHÀ CỬA CHO HUY HOÀNG ĐỂ Ở VÀ LO HƯỞNG THỤ VINH QUANG PHÙ DU GIẢ TẠO CỦA CUỘC ĐỜI  MÀ KHÔNG TU HÀNH CHỈ LO CÁI SỐNG MÀ KHÔNG LO CÁI CHẾT CÒN PHẬT THÌ CHỈ LO CÁI CHẾT MÀ KHÔNG LO CÁI SỐNG. PHẬT CÒN DẠY " COI CHỪNG MÌNH LÀ KẺ THÙ CỦA CHÍNH MÌNH" CÓ NGHĨA LÀ MÌNH CHỈ LO LÀM ÁC ĐỂ KIẾM TIỀN VÀ NUÔI CÁI XÁC CHO MẬP BÉO TỐT TƯƠI ĐỂ HÃNH DIỆN VỚI ĐỜI ! CHO NÊN, VÌ VẬY, CŨNG TẠI CÁI XÁC MÀ CÁI HỒN PHẢI BỊ ĐỌA VÀO ĐỊA NGỤC SAU NÀY, LÀ Ý PHẬT NÓI NHƯ VẬY ĐÓ ! NHƯ VẬY CÁI XÁC LÀM VIỆC ÁC LÀ KẺ THÙ CỦA CÁI HỒN ! 
PHẬT CÒN NÓI "LOÀI NGƯỜI ĐANG RỦ REN NHAU VÀ CÙNG NẮM TAY NHAU XUỐNG TẬN CÙNG NƠI ĐỊA NGỤC"

PHẬT CÒN DẠY : KIẾP THƯ NHẤT TU PHƯỚC (BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG) KIẾP THƯ HAI GIÀU CÓ VINH QUANG,LO ĂN CHƠI SUNG SƯỚNG,THÌ KHI HẾT PHƯỚC RỒI NHƯ LY NƯỚC TA UỐNG ĐÃ CẠN, KIẾP THƯ BA PHẢI BỊ ĐỌA ĐỊA NGỤC ( NHƯ VÕ TẮC THIÊN, TỪ HY THÁI HẬU) VÌ VẬY , "PHẬT KẾT LUẬN KIẾP THƯ BA LÀ KẺ THÙ CỦA KIẾP THỨ NHẤT" 
CHO NÊN NẾU TU PHƯƠC BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG TA PHẢI TU NIỆM PHẬT (PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ) ĐỂ CÀU XIN PHẬT KHI HẾT KIẾP VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG CỦA ĐỨC A DI ĐÀ THÌ MỚI ĐƯỢC BÌNH YÊN MÃI MÃI CHO LINH HỒN CỦA MÌNH. ( BẠN NÊN XEM KINH A DI ĐÀ ĐỂ TÌM HIỂU THÊM)

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

THÔNG ĐIỆP TÌNH THƯƠNG CUNG TRẦM VŨ LANG GỞI BẠN BÈ Ở KHẮP MỌI NỜI TRÊN THẾ GIỚI

ĐÂY LÀ THÔNG ĐIÊP TÌNH THƯƠNG MÀ BẢO LỘC CUNG TRẦM VŨ LANG LONG TRỌNG GỞI CHO TOÀN THỂ LOÀI NGƯỜI TRÊN HÀNH TINH


Cuộc đời tuy rất đáng yêu và đáng để sống nhưng nó ngắn ngủi lắm Vậy chúng ta hãy tranh thủ vì thời gian rất quý ta không nên ngu dại gì mà lãng phí thời giờ vì những chuyện vô ích mà nên dành nhiều thời gian cho tình yêu hay tình bạn để cuộc sống của ta có ý nghĩa hơn và sống sao cho trong sạch cao thượng và tốt đẹp đối với mọi người đôi với cuộc đời này và dù cho có ai đó cư xử với ta không tốt " Ta cũng nên lấy cái phải mà cứ xử với người" và hãy nên "HỶ XẢ THA THỨ BỎ QUA" (Nice letting go) ! và không nên chấp nhứt ( Wilful ) mà làm gì ! (THÁNH NHÂN KHI XƯA ĐÃ DẠY NHƯ VẬY). Vì chấp nhứt thù hận ganh ghét làm cho ta phải tự chuốt lấy khổ đau vô ích rồi sanh bịnh và giảm tuổi thọ nữa ! Những ai mà thích đi gây thù gây oán với người khác là những kẻ ngu ngốc nhất trên thế gian này bạn mình ạ vì kiếp con người 100 năm có là bao mà đi phun phí thời gian vô bổ như vậy thay vì hãy dùng thời gian đó để yêu thương , vui chơi cùng bè bạn họa làm việc gì ích lợi cho mọi người thì có phải là tốt hơn không ? Như làm việc từ thiện chẳng hạn, in kinh Phật phát không hoặc là mua loài vật phóng sanh và niệm Phật hoan hỉ thì sống thọ hơn và sau khi chết được về cõi Tây Phương của Đức A Di Dà nữa ! Vì vậy, mình gởi bản thông điệp này kèm với bài thơ trên cho toàn thể loài người trên thế giới này hãy mau mau tỉnh ngộ "SỐNG VUI SỐNG KHỎE NIỆM PHẬT VÀ CỨU GIÚP NGƯỜI NGHÈO KHỔ THÌ CAO QUÝ HƠN" Lại được ƠN TRÊN BAN PHƯỚC LÀNH VÀ TÊN TUỔI MÌNH ĐƯỢC VÔ SỔ HỒNG ĐỂ SAU VỀ CÕI TRỜI TÂY PHƯƠNG CỰC LAC CÒN NẾU BẤT CỨ AI NGOAN CỐ KHÔNG NGHE LỜI PHẬT DẠY MÀ THÍCH LÀM VIỆC ÁC NƠI THẾ GIAN NÀY SẼ BỊ VÔ SỔ ĐEN VÀ SAU KHI CHẾT BỊ ĐỌA VÀO ĐẠI ĐỊA NGỤC MUÔN ĐỜI SAU TRONG KỲ ĐẠI XÁ TỘI NÀY CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI CHO DÙ AI CÓ LÀM ÁC VẪN ĐƯỢC THA NẾU BIẾT TỈNH NGỘ VÀ ĂN NĂN SÁM HỐI HẰNG ĐÊM ! NAM MÔ AI DI ĐÀ PHÂT (10 LẦN)HOẶC NIỆM LIÊN TỤC TRONG TÂM THÌ RÂT TỐT VÌ ĐÓ LÀ HÀNH TRÌNH CHO TA TRỞ VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC ĐỜI ĐỜI HẠNH PHÚC AN VUI TRƯỜNG SANH BẤT TỬ...

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

BẢO LỘC MAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG  LUÔN NGUYỆN CẦU CHO THẾ GIỚI ĐƯỢC BÌNH YÊN HẠNH PHÚC VÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CÙNG MUÔN LOÀI SAU CÙNG ĐỀU ĐƯỢC TRỞ VỀ CÕI TRỜI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC CỦA ĐỨC A DI ĐÀ ĐỜI ĐỜI HẠNH PHÚC AN VUI !

MUÔN KIẾP ĐI HOANG CÕI ĐỊA ĐÀNG KHỐN KHỔ

MUÔN KIẾP ĐI HOANG TRONG CÕI ĐỊA ĐÀNG KHỐN KHỔ (Luân hồi sanh tử ngàn năm)

TA MUỐN THÉT LÊN
CHO CẢ HÀNH TINH TAN THÀNH TỪNG MẢNH NHỎ
LINH HỒN TA ĐÀ MỘT KIẾP ĐI HOANG
TA LANG THANG
TRONG VẠN CỎI THIÊN ĐÀNG
RỒI RƠI XUỐNG
CỎI ĐỊA ĐÀNG KHỐN KHỔ...

THẾ LÀ HẾT THỜI VÀNG SON MỘT THUỞ
ĐỂ TA SẦU NGỒI VIẾT BẢN TÌNH CA
CỎI TRẦN GIAN LÀ ĐẤY CỎI PHONG BA
LÀ CỎI KHỔ PHẬT XƯA NGÀI ĐÃ NÓI

AI NÀO BIẾT THẾ GIAN LÀ CỎI KHỔ
NHƯ THIÊU THÂN TÌM ÁNH SÁNG CÔNG DANH
CHỈ MỘT THỜI RỒI HẾT CŨNG TIÊU TAN
RỒI TẤT CẢ TAN TÀNH VỀ CÁT BUI....

TA ĐAU LẮM MỘT CỎI ĐỜI NÔNG NỔI
KHÓC THƯƠNG NGƯỜI ÔI MỘT KIẾP NGU SI
MÊ CÔNG DANH SỰ NGHIỆP CHẲNG BIẾT GÌ
TẠO ÁC NGHIÊP SAU CÙNG VỀ ĐỊA NGỤC

ÔI TANG THƯƠNG MỘT CỎI ĐỜI NGU NGỐC
HỌC CHO NHIỀU HỌC QUÁ CŨNG NGU SI
NẾU BIẾT KHÔN THÌ HÃY NIỆM A DI
ĐỂ CUỐI KIẾP SẼ TRỞ VỀ CÙNG VỚI PHẬT

KIẾP NHÂN SINH CỎI PHÙ DU BÁNH MẬT ( ý nói miếng mồi danh lợi tình )
DANH LỢI TÌNH ĐỐT CHÁY CẢ TRẦN GIAN
NÊN CHIẾN TRANH TỪ ĐÓ MÃI TRÀN LAN
THIÊU ĐỐT MÃI CỎI ĐỊA ĐÀNG KHỐN KHỔ

TRĂM NĂM ĐÓ CỎI PHÙ DU NGẮN NGỦI
RỒI MỌI NGƯỜI ĐỀU NẰM XUỐNG AI ƠI
BUỔI RA ĐI NÀO CÓ MỘT NỤ CƯỜI
CẢ THẾ GIỚI ĐỀU SỤT SÙI RƠI LỆ

ĐỜI LÀ THẾ AI ƠI LÀ THẾ THẾ
CHỈ MỘT THỜI THÔI NHÉ CŨNG RA ĐI
KHẮP THẾ GIAN ĐỀU MANG CHỮ BIỆT LY
LÀ NƯỚC MẮT LOÀI NGƯỜI NHƯ BIỂN CẢ

TA MUỐN THÉT LÊN CHO TRÁI TIM TA
TAN THÀNH TỪNG MẢNH VỤN..
BỞI ĐAU THƯƠNG TRÀN NGẬP CẢ HỒN TA
LÀ BỞI VÌ TRONG MỘT KIẾP NGƯỜI TA
VÌ TẤT CẢ CHÚNG TA LÀ CÁT BỤI.....

ĐỜI LÀ THẾ ! ĐỜI ƠI LÀ THẾ THẾ
LÀ ĐAU THƯƠNG LÀ MÁU LỆ AI ƠI....
TA CHẲNG BIẾT LÀ TA
NÊN KHÓC HAY CƯỜI
VÌ TẤT CẢ SAU CÙNG TAN MẤT HẾT ..!


 ĐỜI SAO CHẲNG BIẾT THƯƠNG NGƯỜI

ĐỜI SAO CHẲNG BIẾT THƯƠNG ĐỜI
NGƯỜI SAO CHẲNG BIẾT THƯƠNG NGƯỜI KHỔ ĐAU
LẠI CÒN TRANH THẤP TRANH CAO
TRANH CHI NGU THẾ GIÀU NGHÈO HƠN THUA
THẤY GIÀU THÌ NỊNH A DUA
CÒN NGHÈO NÊN KHỔ CHUA NGOA TIẾNG ĐỜI

LẠI CÒN KHINH BỈ AI ƠI
LẮM KHI BỊ CHỬI VÌ ĐỜI RẺ KHINH
GIÀU SANG CHÚNG NÓ QUANG VINH
HIU HIU TỰ ĐẮC LÀ MÌNH HƠN AI
TỚI CHỪNG ĐỘT XUẤT NẠN TAI
UNG THƯ BỊNH NGẶT ANH TÀI CŨNG TIÊU

ĐỜI VÔ BỐN VÁN LÀ TIÊU
CÒN GÌ PHÁCH LỐI LÀM KIÊU KHINH ĐỜI
NHÂN SINH LÀM NHỮNG CHUYỆN TỒI
ĐẾN KHI NẰM XUỐNG HẾT ĐỜI VÊNH VANG
CÒN NHIỀU SỨC LỰC NGHÊNH NGANG
ĐẾN KHI CHẾT XUỐNG NGỤC ĐÀNG HẾT KÊNH

CÒN TIỀN CÒN BẠC CÒN KÊNH
HẾT TIỀN THÌ HẾT VÊNH VÊNH TỰ HÀO
HẾT LÀM PHÁCH CHÓ MÀY TAO
ĐỜI THƯỜNG PHÁCH LỐI XƯNG TAO VỚI MÀY
MỘT NGÀY NÀO ĐÓ NẠN TAI
ĐẾN KHI NẰM XUỐNG HẾT MÀY VỚI TAO

ĐỜI THƯỜNG NÓI CHUYỆN TÀO LAO
CHUYỆN DÂM CHUYỆN ĐẢNG TẦM PHÀO CHUYÊN NGU
CHUYỆN NĂM CẮC CHUYỆN BA XU
CHO MÌNH SANG TRỌNG VÕNG DÙ NGỰA XE
PHÙ DU ẢO TƯỞNG U MÊ
CỎI ĐỜI NGU MUỘI PHẬT CHÊ ĐỌA ĐÀY

AI MÀ ÁC ĐỨC SAU NÀY
ĂN NĂNG CHẲNG KỊP BỊ ĐÀY NGỤC MÔN
AI MÀ PHÁCH LỐI DU CÔN
CUỐI CÙNG THÌ CŨNG BỊ DỒN VÔ LU
CHỪNG ĐÓ ĐỊA NGỤC ÂM U
KHÓC LA INH ỎI VÔ TÙ NGÀN NĂM...!

TƯƠNG LAI ĐỜI SẼ TỐI TĂM
BỎ VÔ CHẢO SẮT BỊ HẦM LỬA THIÊU
SỐNG TRONG ĐỜI BIẾT THƯƠNG YÊU
TỪ BI BÁC ÁI THẬT NHIỀU AI ƠI
SỐNG ĐỪNG PHÁCH LỐI TRONG ĐỜI
TU TÂM DƯỠNG TÁNH SAU NGỒI TÒA SEN

SỐNG ĐỪNG GANH TỴ ĐUA CHEN
HƠN THUA CHỬI BỚI LÀ HÈN AI ƠI
SỐNG NÊN TỪ ÁI TRONG ĐỜI
THƯƠNG YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ANH EM
CẦU CHO TẤT CẢ TRẦN GIAN
ĂN NĂN TỈNH NGỘ PHẬT ĐÀNG MAI SAU...!

CUNG TRẦM VŨ LANG VIẾT THEO LỜI PHẬT DẠY SỐNG LÀ PHẢI CÓ LÒNG TỪ BI THƯƠNG YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI LÀ CÓ PHƯỚC CÒN THÙ GHÉT GANH TỴ LÀ CÓ TỘI VÌ :

THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN
GHÉT NGƯỜI NHƯ THỂ VUN PHÂN CHO NGƯỜI

THỜI GIAN GẤP LẮM AI ƠI

THỜI GIAN GẤP LẮM AI ƠI

Thời gian gấp lắm ai ơi
Được sanh ra ở trong đời trăm năm
Chỉ là một khoảng thời gian
Vô cùng vô tận địa đàng tỷ năm
Đêm đêm ta mãi khóc thầm
Chỉ là một giấc mơ vàng mà thôi !
Trăm năm trong một kiếp người
Ta ngồi ta khóc một đời chưa xong
Khóc vì đời mãi tử vong
Luân hồi sanh tử theo dòng thời gian
Như hoa sớm nở tối tàn
Trăm năm là mấy địa đàng mơ hoa
Trăm năm trong cõi người ta
Chỉ là một cõi khóc la của đời
Đau thương vì một kiếp người
Oa oa tiếng khóc đầu đời trần gian
Sanh ra rồi để điêu tàn
Chim trời cá nước cũng tàn như nhau
Trăm năm một cuộc bể dâu
Trăm năm còn có gì đâu hởi người !
Trăm năm tiếng khóc tiếng cười
Đại dương bốn biển một trời tóc tang
Lưu đày một kiếp trần gian
Làm người ai cũng khóc than với đời
Khổ đau nhiều quá ai ơi
Vì danh vì lợi vì người ta yêu !
Đau thương nhiều quá muôn chiều
Vui thì rất ít buồn nhiều vì ai
Đời thường thay đổi đổi thay
Tình như thay áo chia tay lẻ thường
Thế gian oằn oại đau thương
Cũng vì hai chữ yêu thương ái tình
Người ta yêu dấu bên mình
Thường gây tai họa chữ tình rả tan
Tình yêu nơi cõi nhân gian
Chỉ là một giấc mộng vàng mơ hoa
Trăm năm trong cõi người ta
Đau thương vì bởi tình là dây oan (Lời Phật dạy)
Trăm năm rồi cũng điêu tàn
Thời gian rất chóng hoa tàn lá rơi !
Dù đau dù khổ trong đời
Hãy yêu trong một kiếp người chóng qua
Trăm năm trong kiếp người ta
Yêu mau đi nhé để là ăn năn
Rồi ai cũng phải phai tàn
Không tình chăn gối lệ tràn thâu đêm
Trăm năm rồi cũng im lìm
Hãy mau gấp gấp đi tìm tình yêu
Dù tình có khổ bao nhiêu
Còn hơn cô độc quạnh hiu suốt đời...! (30 PHÚT XKTT)


ĐÂY LÀ THÔNG ĐIÊP TÌNH THƯƠNG MÀ BẢO LỘC CUNG TRẦM VŨ LANG
LONG TRỌNG GỞI CHO TOÀN THỂ LOÀI NGƯỜI TRÊN HÀNH TINH


Cuộc đời tuy rất đáng yêu và đáng để sống nhưng nó ngắn ngủi lắm Vậy chúng ta hãy tranh thủ vì thời gian rất quý ta không nên ngu dại gì mà lãng phí thời giờ vì những chuyện vô ích mà nên dành nhiều thời gian cho tình yêu hay tình bạn để cuộc sống của ta có ý nghĩa hơn và sống sao cho trong sạch cao thượng và tốt đẹp đối với mọi người đôi với cuộc đời này và dù cho có ai đó cư xử với ta không tốt " Ta cũng nên lấy cái phải mà cứ xử với người" và hãy nên "HỶ XẢ THA THỨ BỎ QUA" (Nice letting go) ! và không nên chấp nhứt ( Wilful ) mà làm gì ! (THÁNH NHÂN KHI XƯA ĐÃ DẠY  NHƯ VẬY). Vì chấp nhứt thù hận ganh ghét làm cho ta phải tự chuốt lấy khổ đau vô ích rồi sanh bịnh và giảm tuổi thọ nữa ! Những ai mà thích đi gây thù gây oán với người khác trong uộc đời này là những kẻ ngu ngốc nhất trên thế gian này bạn mình ạ vì 100 năm có là bao mà đi phun phí thời gian vô bổ như vậy thay vì hãy dùng thời gian đó để yêu thương , vui chơi cùng bè bạn họa làm việc gì ích lợi cho cuộc đời này thì có phải là tốt hơn không ? Như làm việc từ thiện chẳng hạn, in kinh Phật phát không và niệm Phật hoan hỉ thì sống thọ hơn và sau khi chết được về cõi Tây Phương của Đức A Di Dà nữa ! Vậy mình gởi bản thông điệp này kèm với bài thơ trên cho toàn thể loài người trên thế giới này hãy mau mau tỉnh ngộ "SỐNG VUI SỐNG KHỎE NIỆM PHẬT VÀ CỨU GIÚP NGƯỜI NGHÈO KHỔ THÌ CAO QUÝ HƠN" Lại được ƠN TRÊN BAN PHƯỚC LÀNH VÀ TÊN TUỔI MÌNH ĐƯỢC VÔ SỔ HỒNG ĐỂ SAU VỀ CÕI TRỜI TÂY PHƯƠNG CỰC LAC CÒN NẾU BẤT CỨ AI NGOAN CỐ KHÔNG NGHE LỜI PHẬT DẠY MÀ THÍCH LÀM VIỆC ÁC NƠI THẾ GIAN NÀY SẼ BỊ VÔ SỔ ĐEN VÀ SAU KHI CHẾT BỊ ĐỌA DẠI ĐỊA NGỤC MUÔN ĐỜI SAU TRONG KỲ ĐẠI XÁ TỘI NÀY CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI CHO DÙ AI CÓ LÀM ÁC VẪN ĐƯỢC THA NẾU BIẾT TỈNH NGỘ VÀ ĂN NĂN SÁM HỐI HẰNG ĐÊM ! NAM MÔ AI DI ĐÀ PHÂT (10 LẦN)

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

NHỮNG BÀI THƠ TÌNH LÃNG MẠN NHẤT THẾ GIỚI DÀNH CHO JOANNE

Tình khúc 1
Cám ơn em đến em ơi
Cho anh bức ảnh tuyệt vời như trăng
Cho em đẹp tợ chị Hằng
Để anh nằm ngủ mơ màng thấy em
Tình xanh như nước êm đềm
Bên em ngày tháng êm êm tuyệt vời
Nàng làm choáng ngợp hồn tôi
Cho tôi đứng ngắm giữa trời bao la
Loài hoa quí phái kiêu xa
Là hoa biết nói mặn mà sắc hương
Lạy trời cho gió ngàn phương
Gió ơi thổi đến để nường bên ta
Để em từ cõi ngàn xa
Để em bay đến bên ta nồng nàn
Đêm đêm ta cứ mơ màng
Thấy em đứng đó thấy nàng trong mơ
Sắc hương lộng lẫy ơ thờ
Cho ta mộng mỵ ngẩn ngơ với tình
Trời sanh em đẹp em xinh
Đẹp làm chi hởi cho mình nhớ nhung
Đêm mơ đàn lẻ tơ chùn
Để anh nằm ngủ trong mùng nhớ ai
Ru em tình giấc mơ dài
Vẫn còn mơ mãi tình hoài thiên thu
Tơ tình như gió mùa thu
Em ru anh ngủ lời ru nắng hồng
Tình là khúc hát bềnh bồng
Giấc mơ tình ái tình hong gió chiều
Gió nào gió của tình yêu
Để ta gom gió cho nhiều mây qua
Nàng về trong cõi ngàn xa
Ta về trong cõi ngàn hoa thuở nào
Tình là bài hát thanh tao
Lời ca phím nhạc ngọt ngào ai ru....!

(15 phút xktt tặng Joanne)
Bên kia bờ Đại tây Dương
Xa xôi ngàn dặm nhờ thương ngập lòng...!

TRĂNG ƠI TRĂNG NGỌC TRĂNG NGÀ (TK2)

Trăng ơi trăng ngọc trăng ngà
Trăng tình ân ái trên da tuyệt vời
Ai làm nghiêng ngửa tình tôi
Cho tôi ngồi đó nhớ người thiên thu
Nhớ trăng sao sáng sương mù
Nhớ dòng sông lạnh âm u biển trời
Thu sang ta nhớ một người
Nhớ trăng nhớ nước nhớ trời bao la
Nhớ em là một loài hoa
Loài hoa biết nói mặn mà sắc hương
Nhớ em từ cõi thiên đường
Trên cao bay xuống cho thương ngọc ngà
Yêu em từ tóc đến da
Chỗ nào cũng đẹp mặn mà đáng yêu
Trời sanh người ngọc yêu kiều
Cho ta say cái mỹ miều trời cho
Yêu làn môi thắm thơm tho
Yêu đôi mắt biếc nên thơ diễm tình
Em là một đóa hồng xinh
Là lơi trước gió cho mình tuong tư
Tóc bay theo gió thẫn thờ
Cho ta chết điếng trên bờ môi em
Vườn yêu hai đóa hoa tim
Anh hùng quân tử chết chìm vì ai
Yêu là tình khúc ngất ngây
Như cơn suối đổ đêm nầy cùng ai..! (10 phút)

BÀI THƠ CHO JOANNE (TK3)

 Bài thơ cho Joanne

Em tôi ôi quá thơ ngây
Để thương tuyệt đỉnh làm ai mơ màng
Đêm đêm tôi nhớ đến nàng
Ngày tôi mong đợi nàng sang bên nầy
Nhìn nàng tôi ngất ngây say
Bởi em đẹp quá tôi nầy tương tư
Đêm tôi mộng mỵ ngày mơ
Nhìn em say đắm ngẩn ngơ trong lòng
Em ơi đừng có lấy chồng
Để cho anh ẩm anh bồng anh yêu
Yêu em dáng dấp mỹ miều
Yêu làn môi mọng yêu kiều có duyên
Em là đẹp nhất mọi miền
Nhìn em đôi mắt mơ huyền ngây thơ
Em là thần tượng tôi mơ
Nữ thần sắc đẹp tôi chờ ngàn năm !
Cám ơn em đã tới thăm
Cho anh nhớ mãi anh nằm không yên !
Bởi vì em đẹp như tiên
Thấy em lộng lẫy anh điên mất rồi
Em người đẹp của lòng tôi
Nhớ em không ngủ bồi hồi đợi mong !
(8 phút xktt)



Gởi Joanne yêu quí của anh ! (Bài thứ 4)

Cám ơn người Ngọc của lòng tui
Nhớ lắm em ơi nhớ ngậm ngùi
Mây nước muôn trùng anh khó tả
Nỗi thương niềm nhớ mãi chưa nguôi !

Em là viên Ngọc quý Trời ban
Em của lòng anh giấc mộng vàng
Em của trời xanh màu nắng gội
Joanne là em đó cõi thiên đàng !

Em của tình tôi em với tôi
Của trời thăm thẳm nước mây trôi
Cánh hoa tươi thắm còn son sắc
Của ánh bình mình sáng rực trời !

Em của trời mây hay của ta
Của mùa xuân mộng của muôn hoa
Mà em là cánh hoa tình tứ
Em của muôn đời em của ta..!

Em của ngàn hoa trong nắng mai
Của giấc mơ yêu mộng rất đầy
Của đóa hoa tình ôi quyến rủ
Em làm ngây ngất cõi lòng ai !

Em của vườn trăng muôn sắc hương
Loài hoa biết nói gió muôn phương
Em ơi có biết trong vườn mộng
Trong cõi mê ly chốn địa đường ! (địa đàng)

Em của tình yêu em với tôi
Môi em rực rỡ lúc em cười
Đôi hàm răng đẹp như ngà ngọc
Trong giấc mơ yêu rất rạng ngời !

Em nghĩa là hoa trong ánh trăng
Chim sa cá lặn mãi không tàn
Mắt em tình tứ môi em mọng
Làm cho anh đó nhớ miên man !

Em là tất cả một trời thơ
Cho cả hồn anh phải ngẩn ngơ
Là nước là mây là gió thoảng
Cho tình ta đó đẹp như mơ !

Em của lòng anh em để yêu
Để hôn đắm đuối vẻ yêu kiều
Em là một đóa hoa trinh nữ
Anh ngất ngây yêu mỗi buổi chiều !

Em hởi em ơi có đợi chờ
Tình yêu trong mộng chỉ là mơ
Chỉ là thơ đó muôn ngàn cánh
Anh đã yêu nàng yêu ngẩn ngơ !

Em của ngàn hoa yêu dấu ơi
Mắt em xanh biếc áo da trời
Mùa xuân trên mắt môi tình tứ
Anh đã yêu rồi Xuân Nữ ơi !

Em là Thần Tượng của lòng anh
Của trái tim xanh ướp mộng lành
Đời có em rồi là có cả
Thiên đàng dưới thế mộng đêm xanh..!

Tuợng đài tình ái của lòng ta
Em của ngàn năm muôn lá hoa
Và lá hoa tình em tuyệt sắc
Mãi là muôn thuở của riêng ta !

(20 phút xktt cho em tác phẩm bất hủ nầy mong nó sẽ làm rung rinh trái tim ai đó )

JOANNE CÒN TUYỆT VỜI HƠN CẢ THƠ CỦA ANH (TK5)

Em ơi thơ chẳng tuyệt vời
Chỉ em mới tuyệt là người anh mơ
Em là đích thực vần thơ
Em là vườn lá xanh lơ suối ngàn
Em là cả một cung đàn
Lời ca tiếng nhạc thênh thang giữa trời
Em là tia nắng rạng ngời
Em là thần tượng cho tôi đắm lòng
Em ơi đừng có lấy chồng
Bỏ anh đơn độc cô phòng lẻ loi
Em là gió núi mây trời
Rừng xanh suối mát cho tôi mơ màng
Em là dòng nước lang thang
Là trăng là gió mây ngàn suối reo
Em là ngọn gió hiu hiu
Để cho anh đó mỗi chiều anh mơ
Em là cả một mùa thu
Lá bay tràn ngập mịt mù không gian
Em là biển sóng bạt ngàn
Trời cao đất rộng thênh thang núi đồi
Là vườn hoa thắm của tôi
Để tôi ôm ấp mộng đời bên ai
Em là cả một vườn lài
Là vườn hoa chúa thơm ngày thơm đêm
Để ta hôn mãi trái tim
Để yêu say đắm êm đềm ngất ngây
Lưới tình em đã bủa vây
Cho ta chết cóng trong tay của nàng
Lời em là một cung đàn
Em ru ta ngủ mơ màng bên em....
Vườn yêu em đó êm êm
Cho ta ngàn giấc êm đềm mơ hoa...
Lưới tình em bủa ta sa
Ta là con cá đã sa lưới tình
Trời sanh chi hởi em xinh
Cho ta nằm đó thấy mình bay cao
Đêm nghe suối chảy rì rào
Đưa ta vào cõi trăng sao tuyệt vời
Dìu nhau đến tận cõi trời
Để ta đến đó đời đời yêu nhau..!

(20 phút cho Joanne em yêu dấu đó)


BÀI THƠ TÌNH NGỌT NHƯ MÔI EM (TK6)

Bài thơ ôi ngọt quá trời
Ngọt như môi của ai người tôi yêu
Người tôi yêu đó diễm kiều
Người tôi yêu đó mỹ miều như hoa
Đẹp ơi như thể Tiên Nga
Trên trời cao đó nàng sa xuống trần
Nàng là đẹp nhất thế gian
Nàng là đệ nhất địa đàng hôm nay
Ngắm nàng hồn vía ta bay
Cho ta chết cóng trên tay của nàng
Sắc hương kiều diễm tuyệt trần
Chim trời cá nước bâng khuâng cũng nhìn
Nàng là một cánh hồng xinh
Cho em vào mộng để mình tương tư
Cảm ơn trời đất giăng tơ
Dải thơ như lụa tình mơ gió ngàn
Ta bay về cõi thiên đàng
Đem em đến đó mơ màng bên nhau
Tình ta như thể trăng sao
Như vườn trái ngọt tình trao nụ hồng
Tặng em ngàn nụ hôn nồng
Cho em mê mẩn cho lòng ngất ngây
Vườn đào em đó ta say
Tóc em huyền thoại gió bay ngàn trùng
Mưa khuya dù có lạnh lùng
Em ơi ta muốn ở cùng bên em
Để ta hôn mãi trái tim
Cho em dôi mắt lim dim ái tình
Tình ơi trong cõi mông mênh
Trong mơ ta thấy bồng bềnh bóng ai
Joanne còn đó tình còn đây
Nhớ em ta nhớ hình hài dáng tiên
Yêu em chắc lại phải ghiền
Nên ta yêu mãi liền liền em ơi
Đêm nay ta ngắm mây trời
Ngắm trăng ngắm nước nhớ người trong mơ....
(15 phút cho Joanne dấu yêu của anh)
Sài Gòn 19/3/2014

BÀI THƠ NGỌT QUÁ EM ƠI (TK7)


Bài thơ ngọt quá em ơi
Nhớ thương em quá nhớ người trong mơ
Nhớ nàng tiên nữ trong thơ
Nhớ người trong mộng ngẩn ngơ ta buồn
Nhớ sông nước chảy trên nguồn
Nhớ trăng nhớ nước ngàn phương gió chiều
Nhớ tình cập bến cô liêu
Nhớ Joanne ơi hởi chín chiều ruột đau
Nhớ tình thăm thẳm đêm thâu
Nhớ mây màu nắng cho sầu tiêu tan
Nhớ ai trong giấc mộng vàng
Nhớ em yêu dấu mơ màng đêm đêm
Nhớ môi tình ái êm êm
Nhớ đôi má thắm dịu mềm nên thơ
Nhớ ai đôi mắt huyền mơ
Nhớ Joanne tóc xỏa trên bờ vai thon
Ngắm em con mắt cũng mòn
Mùa hè rực nắng tình còn trên cao
Bao giờ ta đến cùng nhau
Để anh ngồi viết tình sâu biển nồng
Môi tình yêu mãi màu hồng
Cho anh say đắm cho hồn thơ bay
Mong tình ta đến cùng ai
Bên đời nhau nhé để ngây ngất lòng
Cho em triệu triệu bông hồng
Cho đời em mãi ngát hương ái tình
Trời sanh ai quá đẹp xinh
Cho ta cảm thấy lòng mình nhớ nhung
Đêm nay trời đất lạnh lùng
Nhớ ai ta nhớ trong mùng ta mơ..!
(15 phút cho Joanne yêu quí của anh đó)
Sài Gòn 19/3/2014

CON AI MÀ ĐẸP QUÁ TRỜI

Con ai mà đẹp quá trời
Cho tôi chết đứng chết ngồi vì mê
Tôi còn muốn mọc râu dê
Để tôi say đắm hẹn thề cùng em
Yêu nàng vì bởi trái tim
Thơm múi trái bưởi êm êm tuyệt vời
Tôi si em một bờ môi
Tôi mê chiếc áo da trời như hoa
Vườn yêu em đó nõn nà
Nước da trắng nỏn mặn mà sắc hương
Bên em là cõi thiên đường
Bởi tôi say đắm mùi hương của nàng
Tình yêu ơi giấc mộng vàng
Tương tư em đó mơ màng đêm đêm
Mơ nàng vì bởi trái tim
Tim tình yêu đó lim dim mắt tình
Vườn hồng em quá đẹp xinh
Cho ta chết cóng khi nhìn em yêu
Dung nhan lộng lẫy yêu kiều
Nụ cười duyên dáng mỹ miều như hoa
Em làm cho chết người ta
Bởi em sắc nước loài hoa diễm tình
Nhớ em buồn lắm một mình
Đi lui đi tới nghe tình lên ngôi
Nàng làm cháy cả tim tôi
Bơi tôi ngây ngất bờ môi cháy lòng
Tóc mây một mái bềnh bồng
Lửa tình yêu cháy mênh mông một trời
Nàng là thần tượng của tôi
Là thiên tình sử sáng ngời muôn trăng !
Trời ơi tôi mãi nhớ nàng
Đêm đêm tôi cứ mơ màng trong mơ...!

TÌNH YÊU LÀ ĐẮM LÀ SAY
Tình yêu là đắm là say
Tình yêu là ngất là ngây với tình
Chỉ vì mê nụ hồng xinh
Vườn hoa tình ái cho mình mê ly
Tình yêu là một khối si
Khi yêu mê đắm biết gì nữa đâu
Tình yêu như thể ngàn sao
Như trăng chiếu sáng bên ao cá hồng
Tình yêu là nụ hôn nồng
Như vườn hoa thắm mênh mông một trời
Tình là say đắm bờ môi
Tình là ánh mắt môi cười là lơi
Long lanh như ánh mặt trời
Thiên thu muôn kiếp sáng ngời muôn trăng
Tình yêu là cõi thiên đàng
Cho ai mãi mãi mơ màng bên nhau
Tình là vườn lá lao xao
Là dòng suối mát rì rào đêm khuya
Chung nhau một lối đi về
Ngàn năm tình mãi đê mê bên nàng!
Người ơi ta mãi mơ màng
Ta còn nhớ mãi môi nàng trong mơ !

CHO NGỌC LỰU (nucuoidoangtrang.blogtiengviet.net)
Em tôi đẹp quá em ơi
Dân cư trên mạng bao người tương tư
Tôi còn ghen cả giấc mơ
Sao em cứ mãi hững hờ cùng anh !
Nhìn em đôi mắt long lanh
Mi em chớp chớp mộng lành bên ai
Mùa thu tóc thổi gió bay
Cho tôi ngắm mãi lòng say nụ tình
Trời sanh em đẹp em xinh
Cho anh đứng đó lòng mình ngất ngây !
Sao em đẹp quá chi nầy
Bao người đã chết vì say đắm nàng
Đêm đêm anh cứ mơ màng
Thấy em trong giấc mộng vàng anh mơ
Nhớ ai lòng quá thẫn thờ
Buồn ơi buồn quá làm thơ si tình
Loài hoa biết nói xinh xinh
Trời sanh chi đẹp cho mình nhớ nhung
Đêm nay lòng thấy lạnh lùng
Nhớ em anh ngủ trong mùng mơ mơ....

TÌNH YÊU LÀ MỘT GIẤC MƠ

TÌNH YÊU THẾ GIAN
Thơ bay về cõi ngàn thơ
Thơ tình lãng mạn giăng tơ ái tình
Ta ơi hồn vía lênh đênh
Theo mây với gió đêm đêm mơ màng
Tình yêu trong cõi trần gian
Để quên để nhớ để mang nỗi buồn
Như mưa suối đổ trên nguồn
Ta đây người đó tình tuôn giọt sầu...!
Chỉ là một kiếp thương đau
Để yêu để khổ để sầu mà thôi
Chỉ là bản nhạc ly bôi
Yêu nhau trong một kiếp người ly tan
Nắng mưa gió bảo mây ngàn
Mây còn bay mãi địa đàng giá băng
Giấc mơ hoa cõi địa đàng
Chỉ là một thuở trần gian kiếp người..!
Thả hồn về cõi chơi vơi
Đêm nay lòng nhớ thương người xưa xa
Trăm năm trong kiếp người ta
Chỉ là một giấc mơ hoa chóng tàn
Tình nào rồi cũng ly tan
Tình nào rồi cũng ngập tràn lệ rơi
Nghĩ sanh ra ở trong đời 
Để yêu để khổ để rồi ra đi......!

TÌNH YÊU LÀ MỘT GIẤC MƠ
Tình yêu là một giấc mơ
Để thơ bay bổng như tơ nắng hồng
Giữa trời mây nước mênh mông
Như sông nước chảy như dòng đại dương
Tình yêu là cõi thiên đường
Trong vườn muôn sắc thơm hương tuyệt vời
Tình yêu là ánh mặt trời
Bình minh rạng rỡ cho người ấm êm
Tình yêu từ một trái tim
Trở thành hai trái lim dim mắt hồng
Tình là điệu nhạc bềnh bồng
Tình là dòng thác xanh trong suối ngàn
Tình yêu là một cung đàn
Âm thanh réo rắc mơ màng bên ai
Tình là khúc hát Thiên Thai
Tình làm ta đó ngất ngây trong hồn
Cơn yêu say đắm dập dồn
Cho em triệu đóa hoa hồng ngát hương
Tình yêu là nhớ là thương
Mê cung tình khúc địa đường ái ân !
Tình là da thịt trắng ngần
Của ai ai đó hồng nhan chết người !
Chữ tình thứ nhất trong đời
Anh hùng quân tử ai người không mê ?
Tình yêu còn mãi lê thê
Đêm đêm đắm đuối tràn trề bên nhau...
Tình là suốt sáng đêm thâu
Cùng nhau mãi miết bên cầu tơ vương
Dìu nhau về cõi thiên đường
Dắt nhau về cõi yêu thương ngập lòng...
Tình là say đắm vườn hồng
Tặng nhau ngàn nụ hôn nồng mê ly..!

CUNG TRẦM VŨ LANG CÁM ƠN BẠN VÀNG ĐẾN XEM BLOG MÌNH TỪ HƠN HAI NĂM QUA

 YÊU MÀU NẮNG MƠ MƠ
Ta yêu màu nắng mơ mơ
Yêu vì thu đến đem thơ ngập tràn
Tôi yêu vì lá thu vàng
Yêu vì mây nước thênh thang một trời
Tôi yêu vì ánh thu rơi
Yêu vì gió thổi làm tôi lạnh lùng
Yêu trời yêu đất mênh mông
Yêu thu yêu cánh hoa hồng gió lay...
Tôi yêu vì ánh trăng đầy
Trăng tình yêu ấy trăng say ngập trời
Tôi yêu dòng nước xa vời
Thuyền ai thấp thoáng bên đời gió đưa
Tôi yêu rừng lá thu mơ
Nữa đêm trăng đọng bên hồ trong veo
Trăng ơi còn đứng bên đèo
Trên cành lá đổ những chiều mưa thu...
(10 phút xktt )

VŨ LANG CÁM ƠN MỌI NGƯỜI

Cám ơn ai đó đến cùng ta
ngàn áng thơ tình ôi thiết tha
như thể bèo trôi cùng sóng vổ
hởi ơi buồn lắm một mình ta !

Một mình ta đó viết thơ chơi
viết để hồn bay tận đến trời
ôi khói sương mai mờ mịt quá
buồn ơi buồn lắm một mình tôi !

một mình trong cõi sầu hoang lạnh
ta viết thơ yêu gởi tặng đời
ơi hởi kiếp người trong cõi thế
mong manh tựa thể áng mây trời !

đời người như một kiếp phù du
như lá thu bay gió mịt mù
khi lá xa cành và vĩnh viễn
như thuyền xa bến mộng thiên thu !

tình yêu cũng thế ôi là thế
sớm nở tối tàn cõi đớn đau
ôi cõi đời đau ta rớm lệ
buồn ơi buồn lắm lệ tuôn trào !

ta khóc cho người ta khóc ta
khóc cho ai đó một loài hoa
rồi cũng phai tàn như cát bụi
đớn đau tràn ngập cõi lòng ta !

trăm năm ơi hởi có là bao
một kiếp trần gian vạn kiếp sầu
một kiếp buồn đau và khổ hãi
chỉ là ảo tưởng với chiêm bao..!

đời là mộng ảo lắm với thương đau
một kiếp phong sương vạn khối sầu
đời lắm đau buồn cay đắng quá
yêu nhau rồi nhé cũng xa nhau !

chỉ là một giấc mộng mơ hoang
máu lệ trần gian mãi ngập tràn
ôi giấc Nam Kha bừng tỉnh mộng (giấc mộng ảo)
phù du ảo ảnh gió mây tan...........!


XIN CÁM ƠN BẠN VÀNG

Xin cám ơn bạn vàng với lời tâm sự hột xoàng khi lòng tôi mơ màng trong một buổi chiều vàng tôi đi lang thang trong cõi địa đàng mà nghe lòng như ngỡ ngàng lòng sầu mênh mang bổng nghe chim hót kêu vang với lời khen tặng, nên tôi dừng chân ghé lại gian hàng thơ ca
thơ tình ai đó bạn già nghe tình còn thiết tha nên cất tiếng ngân nga giữa một vườn hoa vào một buổi chiều tà
cho hồn thơ gọi gió cho tình bay lên cao như vườn lá lao xao như lá như hoa rực rỡ muôn màu trong trái tim nghẹn ngào ôi dẹp biết bao với tình ta thanh cao trong một bình minh đón chào để cho mình gặp nhau như là giấc chiêm bao ôi tình thơ ca sao quá ngọt ngào với những lời vàng thanh tao ! Ôi thật là hạnh phúc biết bao với tình bạn tri kỹ và thâm giao mà mình đã trao nhau ngọt ngào như trái hoa đào của tình nhân mà loài người muôn đời vẫn mãi là mộng mỵ chiêm bao và âm thầm ước ao cho cuộc đời dù rắng có nhiều đau khổ nhưng mà đẹp biết bao ! Tặng bạn kỹ niêm nhé !

CŨNG BỞI HAM YÊU (THƠ HÀI)

Yêu nhiều là bởi ham yêu
bởi yêu nhiều quá là yêu mới khùng
tình yêu rối rắm lung tung
cho nên chiếu rách mà mùng cũng tua
thôi thôi tôi cũng chào thua
giờ yêu hết nỗi tôi thua mọi người
trách sao tạo hóa cho tôi
yêu chi để khổ với người mình yêu
bởi mê cái đẹp yêu kiều
cả đời tôi khổ vì yêu với tình
yêu rồi cái bụng chình ình
lăng xăng lui tới lo tiền nuôi con
thế nên thân xác hao mòn
cũng vì nuôi nấng đàn con nên người !
nghĩ suy cũng thật tức cười
cũng vì cái đó nên tôi muốn khùng
lỗ tai giờ đã lung bùng
cũng vì ham thích vô mùng với ai !
cũng vì tình đó nên say
cũng vì yêu quá muôn ngày phải lo !

TÌNH YÊU ĐÁNG GHÊ SỢ

Tình yêu thì cũng hay ho
Mà tình yêu cũng hay mò ban đêm
Yêu nhiều lại cũng buồn thêm
Bởi người yêu đó gây phiền cho ta
Tình yêu như thể bóng ma
Khi vui tình đến khi xa lại sầu
Tình là một nỗi lo âu
Chạy cơm chạy gạo phải rầu vì con
Bởi ham chuyện ấy nên buồn
Yêu chi ơi hởi cho tuôn lệ nhòa
Trăm năm trong cõi người ta
Ai thì chẳng thế ai mà chẳng yêu
Khi yêu phấn khởi muôn chiều
Khi tình ly biệt điều hiu lạnh lùng
Ai ai cũng thích vô mùng
Rồi ai cũng khổ như khùng như điên
Tình yêu là một cái duyên
Rồi ta phải khổ muôn điên cái đầu
Nên tôi giờ đã xanh xao
Thề không yêu nữa đội sầu mang gông
Ai ơi chớ vội lấy chồng
Tình yêu là đấy mang gông suốt đời
Tình yêu là một trò chơi
Mà người nhân thế trong đời ham mê...!
Nhiều anh hay mọc râu dê
Để rồi phải khổ tràn trề trăm năm...!
Sàì Gòn 12/4/2014
VÌ  SAO
Vì sao ta viết luôn luôn
Cho quên đau khổ cho buồn tiêu tan
Đêm nay ta ngắm trăng tàn
Buồn ơi buồn lắm tình tan mất rồi
Yêu nhau là một cuộc đời
Giờ không yêu nữa hai người hai nơi
Chia xa hai nữa cuộc đời
Sầu tuôn lệ đổ mưa rơi lệ tình
Yêu chi cái bụng chình ình
Có con có vợ cho mình phải lo
Hết tiền bí xị buồn so
Bởi ham yêu đó bây giờ khóc than
Tình yêu là giấc mộng vàng
Nỗi đau muôn kiếp địa đàng trần gian
Khi vui lúc khổ ngập tràn
Đời là biển khổ miên man bởi tình
Cũng vì ai đó đẹp xinh
Bởi mê săc đẹp nên mình khổ đau
Trên trời còn có muôn sao
Thì người dưới thế ai nào bình yên !
Sướng vui đau khổ liền liền
Bởi vì hai chữ tình tiền mà ra
Chết rồi làm quỉ hay ma
Làm tiên làm Phật cũng là do ta
Tình là tiếng khóc tiếng la
Cười vui hay khổ cũng là tiền thôi
Tình yêu là nột nụ cười
Đời là tiếng khóc tiếng cười thế nhân !

CHỈ LÀ MỘNG MỴ ĐỂ LÀM THƠ

GỞI CHO NGỌC LỰU
Chỉ là mộng mỵ chỉ là mơ
Ngàn áng thơ tình bay phất phơ
Trước gió lung linh chiều nắng nhạt
Tình yêu ơi hởi đã phai mờ !

Ta viết thơ tình giải trí chơi
Chớ ta nào dám để yêu người
Tình yêu giờ đã thành mây gió
Như khói sương phai tận cuối trời !

Thơ tung cánh nhạn lướt trời xanh
Ngàn cánh chim trời kêu thất thanh
Trong nắng vàng mơ chiều gió lộng
Giăng tơ hồng ngọc đẹp như tranh !

Thơ ngẩn ngơ tình bay rất cao
Trong như bích ngọc tợ ngàn sao
Tình còn trên đỉnh mùa thu ấy
Khi lá thu bay đã bạc màu !

Thu của hồn ta thu của thơ
Của ngàn năm trước bóng thu mơ
Và trăng và nước hồn thu thảo
Gom gió mây yêu thuở đợi chờ !

Ta cũng thu mà trăng cũng thu
Những đêm trăng lạnh khói sương mù
Tình yêu là khói sương băng giá
Trong trái tim ta đã mịt mù !

Thu của hồn ta thơ của trăng
Của màu trong sáng ánh sao băng
Của mây và nước trong sương ảo
Của bóng tiên nga với chị Hằng !

Trăng của hồn thơ mây nước trôi
Để ai mơ tưởng áo da trời
Và trong ánh sáng trăng huyền ảo
Trong khói sương mơ rất tuyệt vời

Thơ của hồn ta thơ của ai
Để hồn thơ thẩn ánh trăng say
Để trăng gọi gió hồn thơ dậy
Ôi ánh trăng vàng hương gió lay

Tình là chiếc bóng của thời gian
Như ánh sao băng ở ngút ngàn
Nó đến và đi trong lặng lẽ
Chiều tàn ta đứng đợi trăng tan....!

Ta chỉ làm thơ để để say
Chớ nào dám nói nói yêu ai
Tình nay như ánh trăng huyền ảo
Trong gió trăng mơ suối ngập đầy !


( Anh làm thơ là để nói lên những dòng tậm sự của mình và để cống hiến cho đời chớ anh đâu có tìm ai hay để yêu ai như em nghĩ và những bài thơ tình của anh là để nói lên ký ức về một thời vàng son trong quá khứ của đời mình chớ không phải như bài binh luận của em kỳ rôi mới đấy là em nói anh đang tìm kiếp một tình yêu ! Không có đâu em Tình yêu đã chết trong trái tim hóa đá của anh từ lâu rồi ! Anh thấy không có ai có thể hiểu được anh 100/100 về những gì anh đã nói ! Mà Anh làm thơ là vì nghệ thuât và hy vọng sẽ đóng góp cho nền thi ca Việt Nam cùng với mọi người để có thể vương lên đối với nền thi ca quốc tế hiện đại và tương lai. Nghệ thuật vị nghệ thuât mà thôi còn trên mạng là ảo không hề có tình yêu đích thực trên đó đâu em à ! Anh đâu có điên vì mà tìm kiếm tình yêu lý tưởng trên mạng ??? Chỉ là để vui chơi giải trí mà thôi !)


CHỮ TÌNH Ý NGHĨA RẤT LÂM LY
Rượu tình chẳng uống cũng là say
Say nhất trần gian thế sự nầy
Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp (Nguyễn bỉnh Khiêm)
Còn tình chưa đến nhớ nhung ai !

Tình ơi hấp dẫn ai mà chẳng
Ai chẳng mê và ai chẳng yêu
Khi được mừng vui khôn kể xiết
Xa rồi khổ lắm biết bao nhiêu !

Tình là sức sống của trần gian
Sức bật lo xo cõi địa đàng
Không có tình yêu ta phải chết
Chết vì ai đó đã sang ngang !

Chữ tình cao nhất thế gian này
Ai nếm vào rồi cũng phải say
Say bởi vì say hương vị ngọt
Say môi tình ái ngất ngây say !

Ai đã yêu rồi cũng muốn điên
Bởi vì yêu quá lại phải ghiền
Mà ta không thể nào không có
Không có tình yêu ta đảo điên !

Tình là sức sống cho đời sống
Ta sống vì yêu sống để yêu
Không có tình yêu ta phải chết
Nếu ta chẳng có được ai yêu !
(5 phút xktt để chuẩn bị dạy học buổi tối) 10/4/2014)

TÌNH LÀ TRÊN HẾT CÕI TRẦN GIAN
Chỉ là mơ mộng chỉ là mơ
Là để mơ màng để viết thơ
Xuất khẩu thành thơ trong lúc khổ
Nhờ khổ mà ta mới có thơ !

Thơ ơi ta khổ vì yêu đó
Nhã ngọc phun châu để tặng đời
Thà khổ vì yêu hơn phải lỗ
Cô đơn giá buốt lạnh muôn trời !

Trời sanh ta đó để ta yêu
Không có tình yêu ta đứng điêu
Không có tình yêu ta chết chắc
Vì rằng chẳng có được ai yêu !

Tình yêu quan trọng biết là bao
Mà ở trong đời ta khát khao
Ai cũng tìm yêu vì đói khát
Không yêu đời khổ biết là bao !

Trời ơi tôi khóc bởi vì yêu
Tôi khóc ai ơi lệ rất nhiều
Tôi khóc vì tình tôi khóc mãi
Khóc bằng thơ đó khóc vì yêu !

Thơ tôi bằng máu lệ con tim
Tiết điệu tình yêu nghe rất êm
Hàng triệu con tim đều nín thở
Để nghe nhịp đập trái tim mình !

Ai chết vì yêu tôi cũng chết
Chữ tình nặng nợ lắm ai ơi
Thế nên người chết vì yêu đó
Chữ tình ý nghĩa lớn trong đời !

Tình là sức hút của trần gian
Ta đắm say nhau ở địa đàng
Không thể nào đâu ta chẳng có
Tình làm mê mẩn cả nhân gian !

Tình là gì thế để ta mê
Cho cõi lòng ta cứng tợ si
Chẳng biết vì sao ta chẳng biết
Chỉ mong tìm đến để lâm ly ! (10 phút xktt)


Thân gởi chị Phong Lan (phonglan360.blogtiengviet65.net)
Cám ơn chị đến thăm tôi
đêm nay lạnh lắm tôi ngồi xem trăng
long lanh óng ánh trăng vàng
nước trong xanh vắt trăng tan mất rồi
tôi ngồi tôi khóc mình tôi
trong đêm lạnh giá giũa trời làm thơ
nước mây giờ đã thành thơ
tình yêu giờ đã bụi mờ còn đâu?
tình yêu ơi ! - vạn nỗi sầu
tình là chiếc bóng qua cầu gió bay !
mà sao ta vẫn còn say
để là héo úa hình hài dáng xưa
tình yêu ôi chỉ là mơ
tình yêu giờ đã thành thơ với sầu
ai làm ta nhói tim đau
cho ta khóc mãi ngàn sau vẫn còn...!(5 phút)

(khóc cho ai đó vì yêu , khóc dùm chị hay là ai đó quá yêu và khi mất người yêu trong cuộc đời nầy !)

TA ĐI ĐI GIỮA DÒNG ĐỜI

Sống trong đời đó người ơi
Chỉ là một thuở trò chơi của đời
Ta đi đi giữa rừng người
mà sao cảm thấy một trời giá băng !
Trăng khuya lạnh đến sông Hằng
Sông tương tư đó trần gian kiếp người
Ta đi đi giữa dòng đời
Mà sao lạnh quá nghe đời quạnh hiu..!
Hàng cây khuya đứng cheo leo
Trăng khuya khuất bóng bên đèo giá băng
Đêm còn mưa bụi trần gian
Ngày còn say ánh trăng vàng đổ đi...
Dòng sông ân ái biệt ly
Cho ta mãi nhớ người đi lạnh lùng
Rồi mùa đông đến mưa phùn
Mưa tung lá đổ ngàn trùng biển khơi...
Gió nào lạnh buốt tim côi
Cho ta ngồi ngắm mây trời ngẩn ngơ !
Ngàn năm tôi vẫn ngồi mơ
Triệu năm tôi mãi làm thơ tôi buồn..!...

THÂN GỞI BẠN HÔNG MINH (hongminh1636.blogtiengviet.net)
Cảm on người đến thăm tôi
nếu là con gái tôi cười véo von
ước gì tôi mãi còn non
đêu yêu con gái con non tuổi đời
ngặt nay tôi đã già rồi
nên tôi ngồi khóc vì đời lãng quên
đêm nghe đau nhói trái tim
ngày thì mộng mỵ im lìm nhớ nhung
ước gì ai đó vô mùng
để ta trẻ mãi vui cùng ai kia !
giờ ta đơn lẻ đi về
lửa yêu đã tắt tái tê hận sâu
thời oanh liêt nay còn đâu
nên ta ngồi viêt thơ sầu ngàn năm !

(5 phút xktt tặng bạn trẻ đó !Hãy yêu cho dử đi nhé,để khi già ròi không ai yêu mình nữa thì rồi ngòi một mình khóc như tôi mà không ai dỗ đó