http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

YÊU LÀ GÌ ?

AI HIỂU ĐƯỢC TÌNH YÊU
YÊU LÀ ĐỂ SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG 
HÃY SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG ĐỂ YÊU 
CÔ ĐƠN BUỒN BIẾT BAO CHIỀU 
SẦU VƯƠNG TRĂM LỆ ĐÌU HIU LẠNH LÙNG !
CÒN AI AI NỮA ĐỂ HÔN
ĐÊM MƯA LẠNH GIÁ NGHE HỒN THÊ LƯƠNG
TÌNH YÊU LÀ KHÓC VỚI THƯƠNG
YÊU LÀ ĐỂ KHỔ CHÁN CHƯỜNG AI ƠI
DÙ AI NGỌC THỐ HOA CƯỜI
BỞI YÊU NÊN KHỔ VỚI NGƯỜI MÌNH YÊU
HỞI ƠI LÒNG THẤY CÔ LIÊU
NHỚ AI TÔI NHỚ CHO NHIỀU TƯƠNG TƯ ! (10 mins)

NHỮNG BÀI THƠ TÌNH KHÓ QUÊN

THẾ GIAN CÕI THIÊN ĐƯỜNG ẢO TƯỞNG

    HOA TIM EM ƠI
    Ta đã yêu rồi Hoa Tím ơi
    Từ ngàn năm trước ở trong đời
    Đã yêu và khổ vì yêu đó 
    Trong trái tim hồng ứa lệ rơi !
    Ta đã yêu và ta đã đau
    Lòng ta đau đớn đến xanh xao
    Khổ vì ai đó em nào biết
    Trong trái tim ta vạn khối sầu !
    Ta đã đau vì ta đã yêu
    Bởi vì yêu quá quá là yêu
    Tình là đau khổ yêu là khổ
    Dù khổ vì yêu vẫn phải yêu !
    Tình là định luật của trời ban
    Ai đã yêu rồi cũng thở than
    Ai đã yêu rồi đều phải khóc
    Khóc trong tim đó lệ không tràn !
    Làm sao ta hiểu được tình yêu
    Khó hiểu vì sao một buổi chiều
    Nó đến lúc nào ta chẳng biết
    Nghe lòng say đắm lúc ta yêu !
    Yêu để làm chi để làm chi
    Tình là hệ lụy lúc chia ly
    Tình là đau khổ muôn ngàn kiếp
    Đau lắm trời ơi biết nói gì !
    Ai yêu rồi cũng khổ mà thôi
    Cay đắng trời ơi một kiếp người
    Là thế ai yêu rồi cũng khổ
    Chỉ là định luật của Ông Trời !
    Thà khổ vì yêu hơn phải khổ
    Không còn ai nữa để mình yêu
    Cho nên thà khổ hơn phải lỗ
    Cô đơn đời lạnh biết bao chiều !
    Comments
    Baoloc Maurice
    Write a comment...
    Cám ơn em yêu dấu ! (Cho Hoa Tím)
    Tình yêu ơi hởi hoa màu tím
    Hoa của tình yêu ơi đắm say
    Anh đã chết trong vòng tay ngọt lịm
    Tình yêu nào run rẫy ngất ngây ngây....!
    Chim ríu rít trên cành cây nắng nhạt
    Mưa đã về chiều tím lá mơ bay
    Ta đứng đấy nhìn mây trời ngơ ngác
    Mà hồn thơ giờ đã ở trên cây !
    Đàn bướm lượn giữa mây trời xanh mát
    Mà hồn thơ bát ngát nụ tình say
    Trong vườn ai xào xạc lá thu bay
    Lá còn đấy màu mây bay tóc rũ
    Ta yêu lắm mùa thu còn đang ngủ
    Trên tóc em thờ thẫn mộng mơ lành
    Tình yêu nào vẫn đẹp mãi màu xanh
    Như dáng dấp thiên thanh trời gió lộng
    Ta yêu em yêu như trùng dương biển động
    Tuổi thiên thần ngát mộng của tình yêu
    Ta yêu người say đắm biết bao nhiêu
    Và còn mãi rất nhiều em có biết !
    Tình yêu ấy em ơi là quyết liệt
    Như gió giông bảo tố ngập trùng dương
    Cõi của tình là cõi nhớ cõi thương
    Là cõi của thiên đương nơi hạ thế !
    Tình yêu ấy nồng nàn trong cõi thế
    Là hành trình bất tận với thời gian
    Dù tình yêu lắm khi là đẫm lệ
    Lệ đẫm rồi ngây ngất đến mê man...!
    Long Xuyên 12/12/2015
    Tuyền TrầnNhỏ Ngốc and 2 others like this.
    Comments
    Baoloc Maurice
    Write a comment...

    Tình yêu là một bài thơ
    Tình yêu là một trời mơ địa đàng !
    Tình là hạnh phúc trần gian
    Hay là trái đắng bạt ngàn khổ đau !
    Tình là bài hát ngọt ngào
    Hay là liều thuốc xanh xao ốm gầy !
    Tình yêu là cõi thiên thai
    Hay tình là cõi trần ai lệ tràn !
    Tình như mưa đổ thác ngàn
    Tình là ngọn gió bay ngang đỉnh trời
    Tình là bài hát chơi vơi
    Tình là điệp khúc của đời ngàn năm !
    Tình là tiết điệu âm thầm
    Ngàn năm vẫn thế trần gian cõi nầy
    Ngọt ngào lúc đắng lúc cay
    Trần gian ai cũng ngất ngây với tình !
    Tình là ánh sáng lung linh
    Tình là dòng nước long lanh sáng ngời
    Tình ơi trong một kiếp người
    Vui buồn hạnh phúc một đời gian nan
    Ai ai cũng khóc cũng than
    Tình như giông gió ngút ngàn trên cao
    Như là dòng suối rì rào
    Nghe tình yêu đến hôm nào ta yêu
    Tình là ngọn gió hiu hiu
    Cho ta say đắm những chiều bên nhau
    Tình yêu là bóng cây cao
    Tình như giông gió sạt sào trong mưa
    Tình yêu ngơ ngẩn ngẩn ngơ
    Mà ai ai cũng mơ mơ với tình !

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

HỞI NGƯỜI TÌNH TÔI ƠI

HỞI NGƯỜI TÌNH TÔI ƠI (THƠ PHỔ NHẠC)


HỞI NGƯỜI TÌNH TÔI ƠI !
TÔI ĐÃ SAY RỒI VÌ NGƯỜI ĐÃ ĐẾN
TÔI ĐÃ YÊU NGƯỜI TÌNH CÒN QUYẾN LUYẾN
TRONG GIẤC MƠ HỒNG NÀNG LÀM XAO XUYẾN 
TRÁI TIM TÌNH TÔI !
HỞI NGƯỜI TÌNH TÔI ƠI !
ÔI GIẤC MƠ NỒNG CÙNG NÀNG ĐÊM NAY (LÊN GIỌNG NHƯ CHỮ "ĐẾN"
TÔI ĐÃ YÊU NÀNG TÌNH CÀNG THẤM THÍA
NGHE SẮC SE LÒNG VÌ TÌNH ĐÃ CHÁY
MÀ TÌNH ĐÃ CHÁY NÊN MÃI YÊU HOÀI NGÀY CŨNG NHƯ ĐÊM (LÊN GIỌNG)
TÔI ĐÃ YÊU NÀNG VÌ NÀNG ĐÃ HỨA
MÃI BÊN ĐỜI NHAU....
CHO ĐẾN NGÀN SAU
TÔI MÃI YÊU EM CHO BẠC MÁI ĐẦU
ÔI LÁ XANH ƠI DỪNG CÓ PHAI MÀU
TA MÃI BÊN ĐỜI NHAU
MÃI CÒN YÊU NHAU CHO ĐẾN MUÔN NGÀN SAU ...BỀN LÂU....!
TÌNH CHỚ QUA CẦU.......
TÌNH LÀ SẦU TÌNH LÀ NHỚ
TÌNH NHƯ ÁNH SÁNG MẶT TRỜI
TA HỨA YÊU EM MÃI TRONG CUỘC ĐỜI THƯƠNG ĐAU
ĐỂ TA QUÊN DI...QUÊN ĐI....NGÀN NỖI ƯU SẦU EM ƠI......
HỞI NGƯỜI TÌNH TÔI ƠI !
TÌNH GIỜ ĐÃ CHÁY TRONG TRÁI TIM CUỒNG
LÒNG BUỒN MUỐN NÓI
LÒNG CÒN MUỐN NÓI
TRONG TRÁI TIM NÀY TÌNH CÒN MÃI SAY (LÊN GIỌNG)
TÌNH CÒN MÃI SAY
TA MÃI YÊU HOÀI DÙ NGÀN NĂM SAU
CHỚ QUÊN ĐỜI NHAU
TA MONG CÁNH HOA YÊU SẼ CHẲNG PHAI TÀN
ĐỂ TA YÊU EM NGÀN NĂM EM ƠI !
TÌNH ĐỪNG PHA PHÔI
TA MÃI BÊN NHAU NGÀN KIẾP MUÔN ĐỜI
TA VÁI ÔNG TRỜI CHO NHAN SẮC AI KIA
ĐỪNG PHA PHỐI
SẮC NƯỚC HƯƠNG TRỜI
ĐỂ TA SAY ĐẮM BÊN NGƯỜI..! (30 PHÚT)
PHÓNG TÁC THEO BÀI HÁT SIÊU KIỆT TÁC (SUPER MASTERPIECE)
LOVE STORY CŨA MỸ !
MỘT NHẠC SĨ NÀO ĐÓ CÓ THỂ NHÁI LẠI MỘT ĐIỆP KHÚC LỪNG DANH
LOVE STORY CỦA GẦN NỮA THẾ KỸ (HAFT CENTURY) TRƯỚC ĐẤY VÀ NÓ ĐÃ GÂY CHẤN ĐỘNG TOÀN CẦU CỦA MỘT THỜI ĐÃ QUA VÀ KHẮC SÂU TRONG LÒNG NGƯỜI ! (IT CONVULSED THE WHOLE GLOBE OF A PAST TIME AND IMPRESSED IN PEOPLE'HEARTS )

KIẾP VÔ THƯỜNG

    CÓ CHA CÓ MẸ THÌ HƠN
    Kính dâng hương hồn Cha Mẹ và CTVL tặng cho những ai
    không còn Cha Mẹ như mình.
    Có Cha có Mẹ thì hơn
    không Cha không Mẹ như đờn đứt dây (ca dao)
    một mình sống với ai đây
    trời ơi đau khổ ngập đầy tim con !
    hởi ơi Cha Mẹ không còn
    lòng còn đau xót con buồn biết bao
    nhớ Cha con nhớ xanh xao
    Cha cùng với Mẹ thuở nào bên con
    đau thương giờ ngập trong lòng
    công Cha với Mẹ biển đông không bằng
    tình yêu Cha mẹ muôn ngàn
    công ơn chưa đáp lệ tràn năm châu !
    vắng Cha vắng Mẹ âu sầu
    biển trời đau khổ thương đau trong đời
    con chưa đền đáp ơn Người
    mà nay thiên cổ đâu rồi Cha ơi !
    con nay ở lại trong đời
    cô đơn lạc lõng kiếp người tang thương
    biết đời là cõi vô thường
    nhớ Cha với Mẹ đêm trường lệ rơi.....!
    nguyện cho cha mẹ trên trời
    tu mau thành Phật đời đời bình yên
    cầu xin ân phước cõi trên
    độ cho tất cả trần miền lo tu ! ( trần miền = nơi thế gian)
    Thoa VuSandy PhamCu Bo and 3 others like this.
    Comments
    Baoloc Maurice
    Write a comment...
    TƯ TƯỞNG THƠ CA
    MỘT CÂU NÓI TỪ BẠN BLOG MÀ MÌNH QUÊN TÊN :' KHOA HỌC ĐÃ CHỨNG MÌNH RẰNG CÁC NHÀ THƠ LÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG HOÀN MỸ VÀ CHÍNH XÁC NHẤT" ( cám ơn bạn viết câu này xin vui lòng cho tôi biết tên bạn để tôi ghi tên bạn vào đây )
    CÁC THI HÀO PHÁP NÓI RẰNG "THƠ CA LÀ GẠCH NỐI ĐỐI VỚI THẦN THÁNH "
    CÒN BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG THÌ QUAN NIỆM RẰNG :
    " THƠ CA LÀ ĐỈNH CAO CỦA TƯ TƯỞNG VƯỢT QUA MỌI THỨ TƯ TƯỞNG VÀ ĐỨNG HÀNG THỨ HAI SAU TƯ TƯỞNG PHẬT PHÁP VÀ TÔN GIÁO "
    "THƠ CA LÀ MỘT LOẠI TƯ TƯỞNG HUYỀN THOẠI VÀ VÔ CÙNG KỲ DIỆU VÌ NÓ ĐÃ VƯỢT RA KHỎI KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN CỦA VŨ TRỤ VỚI ĐẦY SẮC MÀU HUYỀN BÍ
    CÁC NHÀ THƠ LÀ NHỮNG NHÀ TƯ TƯỞNG VĨ ĐẠI KHÁC NGƯỜI, VỚI MỘT KHỐI ÓC, MỘT TRÁI TIM VÀ MỘT ÁNH MẮT KỲ DIỆU VÀ HOÀN TOÀN KHÁC VỚI NGƯỜI BÌNH THƯỜNG.
    Comments
    Baoloc Maurice
    Write a comment...
    BÀI THƠ NẦY MÌNH LÚC 10 TUỔI
    Tôi chỉ là tôi cây bút thôi
    Chỉ mong xây đắp được cho đời
    Cho người đến lớp cùng nhau học
    Học để cho khôn sống với đời !
    Tôi chỉ là tôi quyển vở thôi
    Để là tìm bạn để vui chơi
    Vừa chơi đến lớp cùng nhau học
    Học để hết ngu sống với đời !
    Tôi chỉ là tôi một kiếp người
    Chỉ là thơ thẩn để cho vui
    Bạn cùng ta đó mình đến lớp
    Vui cùng bè bạn của mình thôi !
    Comments
    Baoloc Maurice
    Write a comment...

    News Feed

    KIẾP VÔ THƯỜNG
    Ôi kiếp nhân sinh là kiếp vô thường
    Ôi tinh yêu là cỏi đoạn trường
    yêu làm chi nữa cho mình thêm đau thương ?
    cho đời thêm thê lương !
    ta sẽ bay cao, ta sẽ bay cao về cỏi thiên đường
    Cho quên hết đi !
    cho quên hết đi !
    biết bao đau thương nơi cỏi địa đàng.......!
    tôi không còn tôi không còn yêu chi nữa ai ơi..!
    nên tôi giờ đây, tôi giờ đây đã cảm nhận được rằng
    tất cả chỉ là phù du ảo ảnh mà thôi
    tôi đã tìm lại được niềm hạnh phúc
    đời đời và mãi mãi ở trong tôi
    chỉ là bé nhỏ ở trong trái tim mà thôi
    trái tim ấm êm mình tôi
    trong cuôc đời nầy
    người hởi !
    chỉ là giả dối mà thôi !
    chỉ là phù du ảo ảnh mà thôi !
    ai ơi !!!
    Comments
    Baoloc Maurice
    Write a comment...
    BYE BYE TÌNH YÊU
    tôi không còn yêu ai nữa em ơi !
    tôi không còn yêu chi nữa ai ơi !
    tôi hóa thân đưa hồn mình vào giữa cuộc đời
    nên linh hồn mình chìm trong bể khơi
    chìm sâu trong lòng biển cả
    nay tôi tỉnh ngộ rồi
    để thoát thân ra khỏi giòng đời
    đang xua đẩy nhau chìm trong bể khơi...đau đớn đời đời....
    đau thương ơi ! hơn thua nhau trong một kiếp đời...!
    hơn thua nhau trong một kiếp con người...
    cuối cùng rồi cũng chìm trong địa ngục mà thôi.....
    địa ngục mà thôi ! Bạn đường ơi !
    hãy thoát thân đi ! hãy thoát thân đi ra khỏi cuộc đời !
    chi là đau đớn mà thôi !
    để chỉ là đau đớn mà thôi ! Ai ơi !
    sẽ chỉ là cay đắng mà thôi
    mãi sẽ là như thế người ơi !
    tôi giờ đây linh hồn tôi
    đã thoát thân ra khỏi cuộc đời
    đã bay xa ra khỏi kiếp người
    tuy tôi còn sống trong cuộc đời
    tôi đã được tư do rồi
    đã thoát ra khỏi vùng trời
    đau khổ ngàn đời
    trong kiếp con người
    tinh yêu chỉ là giả dối mà thôi !
    tình yêu chỉ là giả dối mà thôi !
    giả dối mà thôi ...Ai ơi !
    tôi không còn yêu ai nữa em ơi !
    vì tình yêu trên trần gian này
    thường hay đổi thay
    như thời gian đêm qua rồi lại sáng
    như ánh bình minh
    rực rỡ muôn màu
    trong vườn hoa trái xôn xao
    chợt tan biến vào cỏi hư không
    trăng nước muôn trùng.....
    chỉ còn lại là những đau thương mịt mùng
    như gió mây lạnh lùng
    trôi mãi ngàn phương........!
    Hùng Nguyễn ĐứcCu Bo and 2 others like this.
    Comments
    Baoloc Maurice
    Write a comment...

    tôi không còn yêu ai
    để tôi không còn đau khổ !
    hạnh phúc bao nhiêu
    cũng là một thuở
    cõi Bồng Lai rộng mở đón ta đi !
    tình yêu nào rồi cũng chia ly
    trăm năm đó người ơi khi hết kiếp !
    tình rất nhanh trôi qua như giấc điệp
    để ta buồn uống cạn chén ly bôi
    chỉ yeu nhau một thuở trong đời
    rồi sau hết cũng có ngày ly biệt
    luật vô thường ôi vô cùng ác nghiệt
    không có gì tồn tại trong tương lai
    sống hôm nay không còn có ngày mai
    vì tất cả là phù du ảo ảnh !
    TA ĐỨNG ĐÓ NHÌN SƯƠNG TRỜI GIÓ LẠNH
    TẤT CẢ LÀ GIÓ BỤI CỦA THỜI GIAN
    LỆ TRẦN GIAN CÒN MÃI MÃI NGẬP TRÀN
    KHẮP BỐN BIỂN NĂM CHÂU AI CÓ BIẾT ?
    Comments
    Baoloc Maurice
    Write a comment...
    CHUYẾN ĐÒ CHÓT TA LÊN CHO MAU
    Ý NGƯỜI Ý TA
    LÀ Ý QUỶ MA
    CHẮC PHẢI ĐỌA SA 
    NGHE LỜI THÍCH CA
    VỀ CÕI DI ĐÀ
    CHO YÊN THÂN TA
    NGÀN ĐỜI HẠNH PHÚC
    KHỎI LO ĐỊA NGỤC
    MUÔN NGÀN NĂM SAU !
    ÔI KIẾP NHÂN GIAN
    MỘT KIẾP ƯU SẦU
    MUÔN ĐỜI KHỔ ĐAU !
    HÃY TU MAU MAU
    HÃY TU GẤP GẤP !
    NẾU KHÔNG KẼO TRỄ
    BẠN ĐỜI TÔI ƠI
    ĐỪNG TU BUÔNG LƠI
    ĐỂ MÌNH MANG TỘI
    VỚI PHẬT VƠI TRỜI
    ƠI BẠN ĐỜI ƠI !
    TU CHO KỊP THỜI
    TRONG KỲ XÁ TỘI
    TRONG CHUYẾN ĐÒ CHÓT
    XIN NGƯỜI NHỚ CHO
    XIN NGƯỜI BIẾT CHO
    CHỈ MỘT CHUYẾN ĐÒ
    LÀ THUYỀN BÁC NHÃ
    LÊN MAU LÊN MAU !
    DỂ SAU KHỎI SẦU
    ĐỂ SAU KHỎI ĐAU
    TA LÊN CHO MAU
    CHO MAU NGƯỜI ƠI !