http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

SỐ PHẬN (FATE)



Yêu là khổ
Mà không yêu cũng khổ

Đời là biển khổ
Ta biết chạy đường nào đây
Thôi thì ta đó cùng ai
Ta cứ yêu nhau cho đắm say
Để quên đi cuộc đời là đau khổ
Đời không yêu là lỗ
Thôi đành chịu khổ
Hơn là không yêu !
Để ta có những buổi chiều
Để nghe hơi ấm tình yêu hết buồn !
Không yêu là đó cô đơn
Không ai giận dỗi
Ta buồn mình ta !
Giận buồn với lại khóc la
Cho thêm ý nghĩa mới là hay ho Tình là tặng biếu và cho
Hiến dâng tất cả thơm tho hương nồng !
Nên ai ai cũng lấy chồng
Cũng là lấy vợ cho lòng ngất ngây !
Tình yêu khi đắng khi cay
Khi yêu ngọt sớt khi đay nghiến lòng !
Trăm năm trong kiếp vợ chồng
Dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê !
Tình yêu ai nếm cũng mê
Cho nên ít có ai chê ái tình !
Chua cay cũng vợ của mình
Khổ đau là chuyện ái tình thế thôi !
Đó là hương vị cuộc đời
Ngọt bùi mặn lạt kiếp người khổ đau !
Dù cay phải chịu biết sao
Bởi là số phận Trời cao an bày !


(TÁC PHẨM TÂM LÝ XÃ HỘI )

KEM SIÊU DƯỠNG DA GOJI LÀM CHO BẠN TRẺ LẠI NHƯ CON GÁI 18 LÀ VIRGIN (STILL MAIDEN)

Bác sĩ Oz và cộng sự đã tìm ra một phương pháp vô cùng rẻ giúp loại bỏ nếp nhăn trên da mặt - Khiến cho Hollywood dậy sóng!
Toàn thế giới - 28.11.2016 Làm thế nào để các ngôi sao Hollywood trông rất rạng rỡ và trẻ trung vào những năm 40, 50 của họ, và thậm chí của 60? Nó luôn luôn là botox đắt tiền và phẫu thuật thẩm mỹ nguy hiểm? Theo Tiến sĩ Oz, câu trả lời là KHÔNG! Vì vậy, nếu họ không sử dụng phẫu thuật để giữ nhan sắc, bí quyết của họ là gì? Hãy tiếp tục đọc, nó cực kỳ hiệu quả, an toàn và rẻ!
Một vài tuần trước đây trên chương trình Tiến sĩ Oz, ông đã chia sẻ những bí mật của mình mang lại cho các khách hàng nổi tiếng đang lão hóa, người muốn trông trẻ ra 10-15 năm nhanh chóng, nhưng sợ những rủi ro tiềm tàng của phẫu thuật hoặc botox. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên vì kỹ thuật quá đơn giản, rẻ tiền và hiệu quả, chúng tôi phải tự mình kiểm tra và viết một bài báo về kết quả!

"Rất nhiều người nổi tiếng thừa nhận họ đã không phải phẫu thuật và nhìn trẻ hơn 10 tuổi nhờ lời khuyên đơn giản của Tiến Sĩ Oz
Giải Pháp Da Tốt Nhất Bạn Từng Nghe Tới
Tiến Sĩ Oz luôn giữ gìn bí mật nếp nhăn cho các khách hàng nổi tiếng trả nhiều tiền cho đến gần đây. Ông nói ông cảm thấy phải cho khán giả biết vì ông cảm thấy mệt mỏi khi nghe vô số câu chuyện về khán giả phải bỏ phí hàng chục triệu đồng cho những sản phẩm chống lão hóa đắt đỏ hay những cuộc phẫu thuật nguy hiểm đầy hứa hẹn mặc dù chúng mang hại nhiều hơn lợi. Kết quả là, một vài tuần trước ông đã chia sẻ giải pháp đơn giản cho khán giả xem chương trình mà trước đây chỉ giành cho các khách hàng nổi tiếng của ông!
Thật ra ông đã khám phá ra phép màu chống lão hóa này khi nhiều bạn và khách hàng nổi tiếng mong muốn ông sẽ có giải pháp khiến họ nhìn trẻ hơn để kéo dài sự nghiệp mà không cần phẫu thuật.
"Tôi nhìn trẻ hơn 10 năm chỉ trong vài tuần! Tiến Sĩ Oz thật sự đã cứu sự nghiệp diễn xuất của tôi!"
Trong chương trình của mình ông nói ông thấy hồi hộp khi sau hàng tháng trời với vô số cuộc kiểm tra và nghiên cứu, đội của ông tình cờ phát hiện một sản phẩm mà thật sự khiến dung mạo phụ nữ trẻ hơn 10 đến 20 năm chỉ trong một tháng. Bất ngờ hơn nữa là nó an toàn và không tốn kém ! Sản phẩm ông nhắc đến là Goji Cream.

"Theo tôi đây là phép màu chống lão hóa của thập kỉ."

Vậy nó là gì?
2 Thành Phần Chính Chống Lão Hóa:
1. Vitamin C
2. Axit Hyaluronic
Đây đều là thành phần tự nhiên mà kết hợp nhằm xóa nếp nhăn và các đường kẻ đậm ở mức tế bào- dưới bề mặt da- Đó là tại sao nó lại có hiệu quả cao.
Vitamin C, Suối Nguồn Tuổi Trẻ:
Mảnh ghép đầu tiên cho vấn đề chống lão hóa Tiến Sĩ Oz đã nói là Vitamin C .
"Vitamin C là bí mật để đánh lừa thời gian". -Tiến Sĩ .Oz
Vitamin C thâm nhập sâu vào trong lớp da hỏng và kích thích sản sinh collagen- một protein khiến da tròn và săn chắc. Đó là một cuộc chạy đua sắc đẹp, bắt nguồn từ một nghiên cứu vào năm 2009 cho thấy rằng dùng Vitamin C cho da mặt sẽ khiến các nếp nhăn và đường kẻ giảm 60% Tiến Sĩ Oz nói rằng đây là lý do tại sao Goji Cream lại có hiệu quả cao. Nó là một trong số ít sản phẩm trên thị trường có hàm lượng Vitamin C đúng tiêu chuẩn.
Axit Hyaluronic
Ông nói rằng mảnh ghép thứ 2, khi kết hợp đúng cách với Vitamin C, thực sự khiến khuôn mặt bạn nhìn trẻ hơn 2 thập kỉ trong vài tuần! Axit Hyaluronic hấp thụ ẩm. Nó có thể giữ lượng nước tương đương 1000 lần trọng lượng, khiến nó có hiệu quả cao trong việc khiến làn da tròn. Axit Hyaluronic giúp da hồi phục và tái tạo sau khi chịu khô, các áp lực từ môi trường và các kích thích. Ông nói rằng đây là một trong những sản phẩm, nếu không phải là duy nhất bạn có thể mua ở cửa hàng mà có lượng Axit Hyaluronic hoaatj động hiệu quả Goji Cream.
"Điều mà Vitamin C & Axit Hyaluronic làm là loại bỏ các lớp da chết, lão hóa và giúp da bạn tái tạo các lớp mới. Các cuộc kiểm tra của chúng tôi cho thấy rằng bạn có thể xóa gần 10 đến 20 năm khỏi khuôn mặt trong vòng ít hơn 14 ngày. Nhưng bí quyết là chọn loại huyết thanh có thành phần chất lượng cao nhất và tinh khiết nhất, vì chúng không giống nhau. Sản phẩm duy nhất chúng tôi tìm ra sau khi nghiên cứu là Goji Cream. Đây là sản phẩm vợ tôi dùng. Tôi cũng khuyên dùng cho tất cả các khách hàng nổi tiếng của tôi." -Tiến Sĩ Oz
"Vậy tôi làm như thế nào?"
Thật sự rất đơn giản. Bạn chỉ cần dùng sản phẩm trước khi đi ngủ. Tiến Sĩ Oz nói trên chương trình rằng , "Sản phẩm này chứa lượng Vitamin C và Axit Hyaluronic tinh khiết cao và vừa đủ. Đội của tôi cũng khám phá ra rằng nó chứa nhiều loại chất chống oxi hóa, một thành phần gọi là Dermaxyl (còn được gọi là nâng mặt trong một chiếc bình) và Ester-C (hợp chất hoạt động chống lão hóa trong Vitamin C).
"Việc lão hóa gây khó khăn nhiều cho một nữ diễn viên như tôi. Tôi cảm thấy như một người phụ nữ mới! Nhờ Tiến Sĩ Oz
Chúng tôi quyết định kiểm tra nó!
Dù rất hứng thú sau chương trình và sau khi nhận được rất nhiều thư, chúng tôi muốn thử sản phầm trước khi viết phản hồi. Chúng tôi quyết định mời một tình nguyện viên trong văn phòng . Tôi xin giới thiệu Ngọc Lan, một bà mẹ 3 con 57 tuổi rất háo hức thử huyết thanh. Đây là câu chuyện của cô ấy...
Câu chuyện của Ngọc Lan & Các Kết Quả Sau 14 Ngày Tái Tạo Tế Bào
Lan là một bà mẹ 3 con 57 tuổi đến từ Hà Nội. Giống như những phụ nữ cùng tuổi khác, thời gian đã bắt đầu mang đến những nếp nhăn và đường kẻ không mong muốn trên gương mặt. Lan; nói rằng cô ấy tình nguyện vì cô ấy rất bực vì đã thử qua nhiều phương pháp không hiệu quả. Thậm chí cô ấy đã cân nhắc đến một cuộc phẫu thuật nâng mặt đắt đỏ và nhiều nguy hiểm. Đây có lẽ là giải pháp cuối cùng của cô ấy.
Đây là các kết quả....
NGÀY 1:
Sau ngày đầu tiên sử dụng Goji Cream , tôi rất ngạc nhiên vì cảm giác tuyệt vời trên da. Cảm giác như mọi lỗ chân lông đang được kéo thắt lại bởi một cái máy hút bụi khổng lồ.
Tôi không thể miêu tả nó. Tôi có cảm giác râm ran ấm trên 2 má, xung quanh đôi mắt , và trên trán. Tôi nhìn vào gương và thấy mặt ửng hồng- kết quả của lưu thông máu để tái tạo da trên khuôn mặt.
sau khi sản phẩm thấm vào da, mặt tôi trông săn chắc hơn và ửng đỏ.
NGÀY 5:
Sau năm ngày sử dụng Goji Cream Tôi đã sốc với kết quả.
Những đường nét, nốm đen, và các nếp nhăn- không còn nghi ngờ gì- đã giảm đi rõ rệt ngay trước mắt tôi!
Tôi bị bất ngờ bởi kết quả, và thật sự cảm thấy trẻ hơn 15 tuổi. Cảm giác như tận mắt thấy nếp nhăn và đường kẻ biến mất!
NGÀY 14:
Sau 14 ngày, không chỉ mọi nghi ngờ của tôi mà cả các nếp nhăn cũng biến mất!
Các nếp nhăn trán, da chảy và nhão trên cổ, các vết chân chim- ngay cả các đốm trên mặt tôi đã HOÀN TOÀN biến mất. Tôi chưa bao giờ cảm nhận hay nhìn thấy da mình được thắt lại với lực mạnh như vậy, bất kể giá tiền!
Sau 2 tuần đó, da tôi không chỉ giữ nguyên vẻ săn chắc, nó cũng khỏe lên hàng ngày cho đến khi đạt được trạng thái đẹp và ửng hồng như hồi 20 tuổi. Tới thời điểm này, tất cả bạn bè và gia đình tôi đều ngạc nhiên. Họ không thể tin sự khác biệt và nghĩ tôi đã tiêm botox!
Lời cuối cùng:
Sử dụng Goji Cream , loại bỏ gần 90% các nếp nhăn của cô ấy và những vùng bị ảnh hưởng. Nó làm săn chắc vùng mặt và cổ, xóa các dấu hiệu chảy xệ, lão hóa và mất nước.
Chúng tôi cùng theo dõi quá trình 14 ngày kiểm tra đó. Đây là những gì cô ấy thấy:
Liệu nó có tác dụng?
Có rất nhiều sản phẩm chăm sóc da ngoài thị trường, và hầu hết chúng đắt một cách vô lý. Với quá nhiều lựa chọn như vậy, cũng dễ hiểu khi bạn hoài nghi về kết quả, do vậy chúng tôi không hứa trước điều gì, chúng tôi đơn giản muốn bạn thử sản phẩm Tiến Sĩ Oz giới thiệu trong chương trình: Hãy thử
Để thuận tiện hơn, tôi đã cung cấp một liên kết tới sản phẩm Tiến Sĩ Oz giới thiệu. Tại thời điểm viết bài này, họ vẫn sẽ cung cấp đợt giảm giá 50% cho Kem Goji. Sử dụng các liên kết dưới đây để đặt hàng các sản phẩm, với một chi phí giao hàng tối thiểu:
Đặt với giảm giá 50%
Goji cream
LikeShow more reactions
Comment
Comments
Baoloc Maurice Kem thoa mặt cho tẻ lại 30 tuổi như con gái 18 còn MAIDEN (VIRGIN)

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

ẢO MỘNG CÕI TRẦN GIAN !

Vinh quang nơi cõi trần gian
Chỉ là một thuở huy hoàng mà thôi
Thế gian nữa khóc nữa cười
Lên voi xuống chó mấy hồi ai ơi
Đau thương tràn ngập trong đời
Giông to gió lớn kiếp người tang thương
Sống trong cảnh khổ vô thường
Trăm năm là mấy đoạn trường đời ta
Mới sanh đã khóc oa oa
Mấy mươi năm đó cũng già theo sau
Có ai không khổ đâu nào
Sanh lão bệnh tử ào ào lá rơi
Vinh quang trong một cuộc đời
Như cơn gió thoảng kiếp ngươi mỏng manh
Tuổi xuân son sắc mộng lành
Một thời sau đó tan tành đời ta
Nghĩ suy lệ đẫm chan hòa
A Di Đà Phật ta mà tu thân
Đau thương một kiếp phong trần
Ráng tu về cõi Phật Đàng trên cao
Để không còn nữa khổ đau
Luân hồi sanh tử kiếp sầu trần gian
Địa đàng là cõi gian nan
KIẾP NHÂN SINH ĐÓ phũ phàng ai ơi !

THIÊN TRƯỜNG CA KIẾP CON NGƯỜI

NGUỐN THƠ ĐẾN TỪ ĐÂU ( Thiên trường ca trong kiếp con người)
Em hỏi đó !
nguồn thơ đến từ đâu tôi có ?
tôi trả lời
từ gió với trăng mơ !
lúc sao khuya
tôi nhặt ánh sao mờ
rồi cảm hứng
viết vần thơ bất tử...
Ôi ! tình yêu
là đề tài muôn thuở
mơ theo trăng
nghe hồn vía bay bay.,..
yêu rất nhiều
trong cỏi thế trần ai...!
rồi tỉnh mộng
thả hồn bay theo gió !
tình mãi đẹp
bài tình ca dang dở
để ta yêu
muôn thuở cỏi trần gian...
theo gió bay
trên vạn cỏi thiên đàng...
rồi quấn quít
bên em thành bất tử !
xin hãy đến cùng ta !
em đừng do dự
ta sẽ hôn em
từng thớ thịt làn da...
để ta yêu
đôi má rất mặn mà
rồi anh sẽ
tôn em Thần Vệ Nữ !
đến cùng ta
hãy quên niềm quá khứ
những đau thương
đầy ấp cả trần gian
hãy yêu nhau
trong một cỏi địa đàng
rồi chấp cánh
tìm về trong cỏi mộng !
yêu là đấy
ví như làn khói mỏng
với cùng sương
buổi sớm một ngày mơ ...
rồi kéo dây
tình ái để giăng tơ....
thả hồn về
trong vạn cỏi trời mơ....
rồi từ đấy...
làm thơ tình lãng mạn....
xin cho ta
một linh hồn sáng lạng
để hồn thơ
sáng mãi với muôn trăng !
bay lên cao
để âu yếm chị Hằng
rồi hóa kiếp mây ngàn
bay theo gió......
sương với khói
cùng mây là muôn thuở
bướm cùng hoa
muôn kiếp mãi yêu nhau
để hôn ai
trên môi má mộng đào
rồi chợt biến
lời thanh tao sầu muộn...!
ôi tình ta !
một khung trời hoa mộng
để mơ ai
ngàn kiếp mãi bên nhau
để yêu em !
cho lòng hết sầu đau
trong cỏi thế
chất sầu thành biển cả !
trong cô đơn
niềm đau còn quá sá
suối thiên đàng
ta tẳm rửa hồn ta
để bay cao
trên ngàn dãy thiên hà!
nhìn xuống thế
nghe xót xa đầy lệ...!
thơ là đấy
để hồn thơ rên rỉ
để tung bay
trên khắp cả trần ai...!
để tìm về
muôn vạn cỏi Bồng lai
rồi hóa phép
hồn thơ bay vạn thuở !
ta mãi để
hồn bay theo với gió
hồn lại về
cùng với gió muôn trăng !
chốn địa đàng
lưu dấu bụi thời gian !
cho mãi mãi
hồn thơ tình bất diệt....
ôi thế gian
chuyện tình yêu quyết liệt
muôn đời sau
vẫn còn mãi yêu yêu.....
ta giăng tơ
tình ái rất cao siêu
rồi cất cánh
thơ tình theo với gió.....
tình mãi đẹp
lời tình ca dang dở
thả hồn thơ
muôn thuở để yêu thương !
để bay cao
trong khắp cỏi thiên đường
rồi ca tụng
em Nữ Thần Tinh Ái !
ôi thiên thu
và sẽ là mãi mãi
cỏi trần gian
vẫn mãi để yêu nhau
để cho quên
ngàn vạn nổi ưu sầu
đã chất chứa
từ muôn ngàn thế kỷ !
nên ta đấy
mãi yêu em đầy lệ
bởi vì đời
ngắn ngủi lắm em ơi !
hãy cố yêu
nhau nhé một thời thôi !
rồi tất cả
sau cùng tan mất hết !
rồi tất cả
mọi người đều phải chết
đi về đâu ?
ai biết sẽ về đâu !
nên thế gian
là vạn thảm thành sầu
là cỏi giả
ai ơi đấy máu lệ !
thơ là đấy !
nổi lòng anh xin kể
cho em nghe
nổi đau khổ con người !
chỉ trăm năm
đời ngắn ngủi ai ơi !
cố vui sống
dù đời là biển khổ !
lời tình yêu
mãi vẫn còn dang dở
mơ cung trăng
hồn muôn thuở ta bay
chỉ một thời
thôi nhé cỏi trần ai
ôi đau khổ
trần gian đầy máu lệ.......!
dù là thế
dù đời là thế thế
ta vẫn yêu
mãi mãi
vẫn là yêu !
dù đau thương
dù là ít hay nhiều
đời vẫn mãi
đáng yêu và đáng sống!
đời là đấy
hãy mơ cùng với mộng
sống không mơ
tàn mộng cuộc đời ta
bởi trăm năm
trong kiếp sống người ta
cho dù khổ
ta vẫn là yêu dấu
bởi cô đơn
thường nghe lòng điên đảo
bởi không yêu
là lổ đó ai ơi !
đời có vui
có khóc
lại có cười
và như thế
cuộc đời đầy ý nghĩa ?
trong nổi đau
ngàn năm mình thấm thía
bởi cuộc đời
là thế !
trốn đi đâu ?
trong đau thương
dù vạn thảm nghìn sầu
vẫn phải sống
vì tình yêu
bất diệt !
Bài nầy Cung Trầm Vũ Lang viết theo trường phái lãng mạng và siêu thực (Viết lúc 25 tuổi)

THIÊN SỬ TÌNH YÊU !

THIÊN TÌNH SỬ CỦA LOÀI NGƯỜI !

Ôi có những mối tình
Tuyệt vời và muôn thuở 
Ôi có những mối tình
Của những con người bất tử
Ôi có một tình yêu loan lở
Tình là sầu
Là dang dở để đau thương
Anh viết cho em
Bằng trái tim rỉ máu
Máu lệ tình
Tuôn chảy ngập trần gian
Ôi có những mối tình
Đau đớn chẳng than van
Và chẳng khóc
Khi tình tan thành gió bụi
Ôi tang thương
Của một đời nông nỗi
Vì tình tan
Như sấm chớp tên bay
Tình đây rồi
Là tình ở trên cây
Như bảo tố
Lá bay trùng điệp điệp
Để ngàn năm
Tình ai còn thiêm thiếp
Muôn nghìn đời
Ôm hận đến ngàn sau
Tình ban đầu
Tình thường ở trên cao
Rồi sau đó
Tình sa vào địa ngục
Tình là thế
Ôm sầu cao chót vót
Muôn nghìn đời
Và vạn kiếp cõi trần ai
Trong khổ đau
Còn đó tháng năm dài
Nên là thế
Tình yêu là không chết
Khỗ vì tình lê lết cũng yêu nhau
Từ ngàn xưa mãi tận đến ngàn sau
Tình cứ thế thiên thu và bất diệt...!
UNFORGETABLE POEMS OF LOVE
TÔI VỚI CHỊ HẰNG NGA VÀ CUỘC ĐỜI !

Tôi với hồn thơ với chị Hằng
Sẽ còn sáng mãi với muôn trăng
Lung linh rực rỡ muôn ngàn kiếp
Tung cánh chim bay khắp địa đàng !
Tôi chỉ là tôi có thế thôi
Viết thơ là để đọc cho vui
Để cùng khuây lãng quên ngày tháng
Trong cõi đau thương của cuộc đời !
Tôi chỉ là tôi với lạnh lùng
Giữa trời băng tuyết gió mênh mông
Hồn tôi là cả trời mây nước
Ôm khói sương chiều với đợi mong !
Tôi chỉ là tôi với đất trời
Chỉ là thi sĩ viết thơ chơi
Thơ như cánh bướm vàng trong lá
Nhã ngọc phun châu để tặng người !
Tôi chỉ là tôi với cuộc đời
Viết thơ tình ái để vui chơi
Cho người người đọc và say đắm
Quên hết đau thương của cuộc đời !
Tôi chỉ là tôi tôi với tôi
Chỉ là gió thoảng với mây trôi
Chỉ là ảo tưởng ngôi thần tượng
Trăm năm rồi cũng hết mà thôi !
Tôi chỉ là tôi với gió sương
Đau thương nhiều lắm cõi vô thường
Đời là khoảnh khắc trôi qua mất
Ôi cảnh tang thương quá đoạn trường !
Tôi là tôi đó với Hằng Nga
Tôi viết cho đời những khúc ca
Nghiệt ngã lâm ly vì chữ ái
Cho người người đọc để ngâm nga ! (14 phút)


MƯA NHƯ SUỐI ĐỔ TRÊN NGUỒN

Mưa cho năm nhớ mười thương
Mưa cho lạnh lẽo đêm trường nhớ nhau
Mưa cho thêm sắc thêm màu
Mưa cho Ô Thước bắt cầu tơ duyên
Mưa cho mái tóc đen huyền
Của ai ai đó làm điên lòng người
Mưa còn mưa mãi trên trời
Mưa cho ướt áo người tôi mơ màng
Mưa cho môi mắt dịu dàng
Mưa cho tôi nhớ nhớ nàng trong mơ
Mưa cho ai đó đợi chờ
Để tôi tìm đến mây mưa bên nàng
Mưa tình biển sóng trần gian
Cho người nhân thế nồng nàn với nhau
Mưa cho vườn lá xanh xao
Lá xanh xanh mắt biếc tình trao với tình..!
(Sáng tác lúc 20 tuổi)

THỜI GIAN ƠI HỞI THỜI GIAN
Một thời thơ ấu tuổi thơ
Tuổi xinh tuổi mộng tuổi mơ tuổi hồng
Đời ta đẹp quá biết không
Bây giờ tàn cỗi nghe lòng quặn đau
Như cây héo úa thay màu
Rồi thu vàng lá xanh xao bẽ bàng
Ôi thời gian ! Hởi thời gian !
Sao mi tàn nhẫn bạo tàn giết ta
Trăm năm ai cũng phải già
Đau thương nhiều lắm tình xa hết rồi
Bây giờ tàn cỗi mình tôi
Đêm ta thao thức nhìn trời bao la
Thời gian thoăn thoắc trôi qua
Trăm năm gió thoảng người ta kiếp đời
Cho ta nữa khóc nữa cười
Cười đau một kiếp con người đau thương
Bởi thân Tứ Đại vô thường
Lời xưa Phật nói đoạn trường xót xa
Trăm năm trong kiếp người ta
Như hoa sáng nở chiều tà héo hon
Ta còn một tấm lòng son
Viết thơ là để quên buồn vì đau
Đời là bài hát ưu sầu
Trăm năm ai cũng qua cầu đắng cay ! (20 phút)

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

SỰ MẦU NHIỆM CỦA TÌNH LẶNG !

TRIẾT HỌC PHẬT PHÁP !
SỰ MẦU NHIỆM CỦA TỈNH LẶNG !
TRONG SỰ TỈNH LẶNG CỦA TRÁI TIM VÀ TRONG SỰ TỈNH MỊCH CỦA CẢNH VẬT NGƯỜI TA THƯỜNG TÌM THẤY ĐƯỢC CÁI ĐẠO KHI MÀ NGƯỜI TA GẠT BỎ TẤT CẢ MÀU SẮC CỦA CUỘC SỐNG VÀ NHỮNG ÂM THANH UẾ TRƯỢC CỦA CUỘC ĐỜI !
ĐẠO LÀ GÌ ?
ĐẠO LÀ ÁNH SÁNG VÀ LÀ CON ĐƯỜNG MÀ ĐỨC PHẬT SOI ĐƯỜNG CHO CHÚNG SANH ĐI VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG !
ĐẠO LÀ ÁNH SÁNG CỦA PHẬT PHÁP ĐỂ XÓA TAN ĐI BÓNG ĐEN ĐANG BAO PHỦ TRẦN GIAN LÀM CHO LOÀI NGƯỜI MÊ MUỘI ĐẮM CHÌM THEO VẬT CHẤT VINH HOA PHÙ DU ẢO TƯỜNG VÀ GIẢ TẠO LÀM CHO CON NGƯỜI MÃI MÃI TRẦM LUÂN SANH TỬ THEO QUỶ ĐẠO BA NẺO SÁU ĐƯỜNG ĐAU THƯƠNG VÀ NGHIỆT NGÃ !
VÀ LÒNG THAM VỌNG LUÔN LUÔN LÀM CON NGƯỜI LẮM KHI PHẢI BỊ ĐỌA ĐỊA NGỤC !
NẾU TRÁI TIM TA KHÔNG NGHĨ ĐẾN ĐỊA NGỤC MÀ TA LUÔN LUÔN CÓ HÌNH TƯỢNG CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ CÙNG CÕI TÂY PHƯƠNG CỦA NGÀI THÌ CHẮC CHẮN SAU NẦY TA SẼ VỀ CÙNG VỚI NGÀI !
SỰ TỈNH LẶNG, LÒNG CAN ĐẢM VỚI LÝ TƯỞNG MÀ MÌNH THEO ĐUỔI ĐÓ LÀ SỰ QUYẾT ĐỊNH CỦA MỘT ĐỜI TU HỌC VÀ THÀNH CÔNG CHẮC CHẮN VÌ MÌNH BIẾT MÌNH HƠN AI HẾT VÀ KHÔNG AI BIẾT MÌNH BẰNG MÌNH !
VÀ CUỘC ĐỜI MÌNH LÀ KHÔNG PHẢI DO AI QUYẾT ĐỊNH HƠN LÀ CHÍNH MÌNH !
TƯ TƯỞNG QUYẾT ĐỊNH MỌI HÀNH ĐỘNG !
HÃY TIẾN LÊN BẠN NHÉ !

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

MÂY NƯỚC MUÔN TRÙNG !

Người về cây lá lao xao 
Nghe vườn cây trái sạt sào lá rơi 
Vườn ai ngào ngạt xinh tươi 
Trái ngon nặng trĩu cho đời ngẩn ngơ 
Ta về ta mãi còn mơ 
Mơ trăng mơ cõi ngàn thơ đất trời 
Tình còn nặng gánh người ơi 
Để thương để nhớ loài người khổ đau 
Đêm nay ngồi ngắm trăng sao 
Nhớ trăng nhớ nước nhớ màu lá xanh 
Nhớ con chim nhỏ trên cành 
Thuở còn thơ dại chơi quanh xóm làng 
Nỗi buồn còn đó thênh thang 
Hồn ta thơ thẩn mây ngàn trên cao 
Tình ta trong sáng như sao 
Như trăng đáy nước biển sâu ngàn trùng 
Đêm qua lòng thấy lạnh lùng 
Ta trong nắng ấm ta cùng gió bay..............!

21/11/2016

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

TIẾNG TƠ ĐÀN !

Ta với hồn thơ mơ gió trăng
Tình xa còn đọng khúc mơ màng
Khúc yêu thương đó muôn ngàn kiếp
Còn mãi trong đời cõi thế gian...!

Đàn ai ai gảy khúc Thiên Thai
Trong cõi thần tiên ai đắm say
Ai hát cho đời say đắm đuối
Ai làm mê muội cõi trần ai...?

Đàn ai ai gảy khúc mơ tiên
Quên hết trần gian cõi lụy phiền
Cõi của ngàn năm và với cả
Người ta ngây ngất đến điên điên...

Ôi tiếng tơ đồng nơi thế gian
Đàn ơi réo rắt tiếng ai than
Tiếng người ca sĩ đêm đêm rót
Như mật vào tai khúc đệm đàn...!

Ai cũng mê và tôi cũng mê
Đàn còn ru ngủ mộng còn mê
Đời còn mê đắm trong tình ái
Quên hết đường đi cả lối về..!

Lời ca tiếng nhạc cõi trần ai
Ru khúc mê hồn ôi ngất ngây
Sẽ là mãi mãi muôn ngàn kiếp
Khúc hát mê ly thế sự nầy ! 

Lời tình ca sĩ hát đêm đêm
Như nắng như mây ở trước thềm
Đưa cả hồn ta theo với gió
Muôn đời nghìn kiếp chuyện tơ duyên...

Lời ca cuốn hút trái tim ai
Nhu suối như mưa mãi ngập đầy
Cho trái tim tình ai mộng my
Chỉ là giấc mộng cõi trần gian !

SỰ MẦU NHIỆM CỦA TỈNH LẶNG !


TRONG SỰ TỈNH LẶNG CỦA TRÁI TIM VÀ TRONG SỰ TỈNH MỊCH CỦA CẢNH VẬT NGƯỜI TA THƯỜNG TÌM THẤY ĐƯỢC CÁI ĐẠO KHI MÀ NGƯỜI TA GẠT BỎ TẤT CẢ MÀU SẮC CỦA CUỘC SỐNG VÀ NHỮNG ÂM THANH UẾ TRƯỢC CỦA CUỘC ĐỜI !
ĐẠO LÀ GÌ ?
ĐẠO LÀ ÁNH SÁNG VÀ LÀ CON ĐƯỜNG MÀ ĐỨC PHẬT SOI ĐƯỜNG CHO CHÚNG SANH ĐI VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG !
ĐẠO LÀ ÁNH SÁNG CỦA PHẬT PHÁP ĐỂ XÓA TAN ĐI BÓNG ĐEN ĐANG BAO PHỦ TRẦN GIAN LÀM CHO LOÀI NGƯỜI MÊ MUỘI ĐẮM CHÌM THEO VẬT CHẤT VINH HOA PHÙ DU ẢO TƯỜNG VÀ GIẢ TẠO LÀM CHO CON NGƯỜI MÃI MÃI TRẦM LUÂN SANH TỬ THEO QUỶ ĐẠO BA NẺO SÁU ĐƯỜNG ĐAU THƯƠNG VÀ NGHIỆT NGÃ !
VÀ LÒNG THAM VỌNG LUÔN LUÔN LÀM CON NGƯỜI LẮM KHI PHẢI BỊ ĐỌA ĐỊA NGỤC !
NẾU TRÁI TIM TA KHÔNG NGHĨ ĐẾN ĐỊA NGỤC MÀ TA LUÔN LUÔN CÓ HÌNH TƯỢNG CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ CÙNG CÕI TÂY PHƯƠNG CỦA NGÀI THÌ CHẮC CHẮN SAU NẦY TA SẼ VỀ CÙNG VỚI NGÀI !
SỰ TỈNH LẶNG, LÒNG CAN ĐẢM VỚI LÝ TƯỞNG MÀ MÌNH THEO ĐUỔI ĐÓ LÀ SỰ QUYẾT ĐỊNH CỦA MỘT ĐỜI TU HỌC VÀ THÀNH CÔNG CHẮC CHẮN VÌ MÌNH BIẾT MÌNH HƠN AI HẾT VÀ KHÔNG AI BIẾT MÌNH BẰNG MÌNH !
VÀ CUỘC ĐỜI MÌNH LÀ KHÔNG PHẢI DO AI QUYẾT ĐỊNH HƠN LÀ CHÍNH MÌNH !
TƯ TƯỞNG QUYẾT ĐỊNH MỌI HÀNH ĐỘNG !
HÃY TIẾN LÊN BẠN NHÉ !

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

VIẾT THEO LỜI PHẬT DẠY !



NGƯỜI TA SẼ MÃI MÃI LUÂN TRẦM SANH TỬ NẾU NGƯỜI TA CHỈ BIẾT CÓ TIỀN ĐỂ HƯỞNG THỤ LẠC THÚ TRẦN GIAN !
NGƯỜI TA SANH RA CUỘC ĐỜI ĐỂ LÀM GÌ ? KHÔNG AI BIẾT !

NGƯỜI TA SỐNG ĐỂ LÀM GÌ ? KHÔNG AI BIẾT !
NGƯỜI TA YÊU ĐỂ LÀM GÌ ? KHÔNG AI BIẾT !

KHI NGƯỜI TA VUI NGƯỜI TA CƯỜI RỒI NGƯỜI TA CŨNG KHÓC VÌ XÚC ĐỘNG KHI NGƯỜI TA QUÁ HẠNH PHÚC !
KHI NGƯỜI TA KHỔ NGƯỜI TA KHÓC VÀ LẮM KHI NGƯỜI TA CŨNG CƯỜI !

KHI VUI MUỐN KHÓC BUỒN TÊNH LẠI CƯỜI ! (Nguyễn Công Trứ)
NGƯỜI TA AI AI CŨNG RẤT SỢ CHẾT VÌ NGƯỜI TA KHÔNG BIẾT CHẾT ĐI VỀ ĐÂU !

NHỮNG KẺ HUNG ÁC NHẤT TRÊN THẾ GIAN LÀ NHỮNG KẺ SỢ CHẾT NHẤT TRÊN THẾ GIỚI !
CÒN NHỮNG TU HÀNH CHÂN CHÍNH THÌ NGƯỜI TA KHÔNG SỢ CHẾT BỞI VÌ NGƯỜI TU BIẾT ĐƯỢC MÌNH SẼ VẾ CÕI PHẬT NÊN CHẲNG NHỮNG KHÔNG SỢ MÀ CÒN RẤT HÂN HOAN VUI VẺ !

NGƯỜI THẾ GIAN THƯỜNG BIẾT ĐỦ MỌI THỨ NHƯNG KHÔNG AI BIẾT ĐƯỢC ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA CHO CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH VÀ ĐÓ LÀ MỘT NỖI ĐAU KHỔ LỚN NHẤT MÀ NGƯỜI TA KHÔNG CÓ CÂU TRẢ LỜI !
NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT TRÊN THẾ GIAN LÀ NHỮNG NGƯỜI BIẾT CHẬP NHẬN SỰ HIỆN HỮU VỚI SỐ PHẬN CỦA CHÍNH MÌNH VÀ CAN ĐẢM CHỊU ĐỰNG ĐỂ VƯỢT LÊN MỌI ĐAU KHỔ ! VÀ ĐÓ LÀ NHỮNG BẬC SIÊU PHÀM NHỮNG THÁNH NHÂN !

NGƯỜI BIẾT CHẤP NHẬN SỰ ĐAU KHỔ LÀ NGƯỜI SẼ THÀNH PHẬT TRONG TƯƠNG LAI !
NGƯỜI NÀO KHÔNG CHẤP NHẬN SỰ ĐAU KHỔ MÀ LÒNG LUÔN LUÔN MONG CẦU SỰ HẠNH PHÚC NƠI TRẦN GIAN LÀ NHỮNG NGƯỜI SẼ MÃI TRẦM LUÂN NƠI THẾ GIAN VÀ LẮM KHI BỊ SA VÀO LÒNG ĐỊA NGỤC !

CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI CAN ĐẢM VÀ BUÔNG BỎ TẤT CẢ MỌI THỨ NƠI THẾ GIAN THÌ MỚI ĐẠT ĐƯỢC CÁI ĐẠO VÃ HÃY TRỞ VỀ SỐ KHÔNG ĐỂ SẼ CÓ ĐƯỢC CÁI "CÓ "Ở THẾ GIỚI BÊN KIA"

MỘT THỜI ĐÃ QUÊN !


Tôi trả cho người tuổi dấu yêu !
Tuổi thơ tuổi dại biết bao chiều
Mà ta ngây ngất lòng yêu dấu
Tôi đến cùng em trong dấu yêu..!
Tôi trả cho người tuổi biết yêu
Những chiều thơ mộng gió hiu hiu !
Tôi ngồi trong gió chờ em đến
Để mình ôm ấp để mình yêu !
Tôi trả cho người tuổi lá xanh
Trả môi tình ái mắt long lanh
Trả vườn ân ái ngày xưa ấy
Tôi khóc trời ơi mộng chẳng thành !
Tôi trả cho người thuở mới yêu
Trả cho em đó dáng yêu kiều
Mà tôi say đắm cùng em đó
Thôi hết rồi em, em dấu yêu !
Tôi trả cho người tuổi ấu thơ
Khóc thương còn mãi đến bao giờ
Hết rồi tất cả thời son trẻ
Trả hết cho người tuổi mộng mơ !(17/11/2016)


Baolocmaurice Cung Trầm Vũ Lang !

MƠ AI ..!



Là yêu là yêu lại là yêu
Cho tôi nằm mộng những chiều tôi mơ

Cho tôi viết những vần thơ 

Để tôi gởi đến người mơ của lòng !

Yêu ai lồng ngực bềnh bồng
Tóc bay theo gió tình hong nắng chiều

Làn môi mọng ướt để yêu
Để tôi say đắm những chiều bên ai

Tóc em thơm tợ hoa lài
Như vườn hoa chúa ngất ngây hương nồng 



Má em đỏ thắm màu hồng
Miệng cười hoa nở người trông kẻ chờ 


Ai ai thì cũng ước mơ
Còn tôi ngắm mãi bây giờ quên ăn !


Dáng em quí phái đài trang
Sáng đêm chẳng ngũ mơ màng vì em !


Chỉ yêu vì một trái tim
Tối về anh ngủ lim dim nhớ hoài


Tim tình ngây ngất đắm say 

Nên anh ngồi đó mơ ngày mơ đêm !


(CTVL viết lúc 18 tuổi )

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

HÃY TU NIỆM PHẬT ĐỂ GẶP PHẬT DI LẠC !

HÃY TU NIỆM PHẬT ĐỂ SỐNG CÒN VÀ GẶP PHẬT DI LẠC !

KẺ NÀO ƯA THÍCH SÁT SANH THÌ CHẮC CHẮN LOÀI VẬT SẼ THÀNH NGƯỜI TÀN SÁT TRỞ LẠI MỘT CÁCH THÊ THÀM !
ĐÓ LÀ LUẬT VAY TRẢ CỦA TẠO HÓA THÙ QUA OÁN LẠI TRẢ NHOÀI KHÔNG HẾT MUÔN TRIỆU NGÀN NĂM SAU KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN (IMPOSSIBLE TO STOP DISCUSSION) !
KẺ NÀO LÀM GIÀU ĐỂ HƯỞNG THỤ HẠNH PHÚC TRÊN XƯƠNG 
MÁU CỦA LOÀI VẬT, TRÊN SỰ ĐAU KHỔ KHÓC LA ĐAU ĐỚN CỦA LOÀI VẬT VỊ BỊ TÀN SÁT BỞI LOÀI NGƯỜI , NHỮNG KẺ ĐÓ SẼ BỊ MA QUỶ LÀ NHỮNG CON VẬT VÌ LÒNG CĂM THÙ BỊ TÀN SÁT MÀ THÀNH MA QUỶ GỌI LÀ OAN GIA TRÁI CHỦ ĐỂ TÀN SÁT LẠI NHŨNG KẺ ĐÃ GIẾT NÓ TRÊN THẾ GIAN !
NHỮNG NGƯỜI DÙ HIỀN TỪ TRÊN THẾ GIAN MÀ BỊ GIẾT ĐAU ĐỚN TRONG CƠN PHẨN NỘ CHẾT THÀNH MA QUỶ RỒI ĐỢI CHO KẼ SÁT THỦ CHẾT NÓ LÔI XUỐNG XÚM NHAU LẠI MOI GAN MÓC RUỘT SÁT THỦ ĐỂ TRẢ THÙ LẠI !
VÀ ĐÓ LÀ ĐỊNH LUẬT VAY TRẢ MỌI NGƯỜI NÊN NHỚ CHO VÀ NÊN BIẾT CHO RỒI HÃY MAU MAU BUÔNG DAO ĐỒ TỂ SÁM HỐI ĂN NĂN NIỆM PHẬT CHO HẾT TỘI, PHẬT SẼ CỨU CHO, CÒN NẾU NGOAN CỐ KHÔNG NGHE LỜI PHẬT DẠY TRONG KỲ ĐẠI XÁ TỘI NÀY, SẼ CHUI VÔ ĐỊA NGỤC VĨNH VIỄN KHÔNG ĐƯỢC RA SAU KHI PHẬT DI LẠC RA ĐỜI !
PHẬT DI LẠC NÓI KHÔNG QUAY ĐẦU SẼ TIÊU DIỆT HẾT (KINH DI LẠC)VÌ THỜI KỲ CỦA NGÀI CHỈ CON LẠY NHỮNG NGƯỜI CHÂN TU MÀ THÔI VÀ TU TẠI GIA THÌ TỐT HƠN KHỎI THIẾU NỢ VÌ ĂN CỦA ĐÀN NA THÍ CHỦ RẤT LÀ NGUY HIỂM NẾU LÀM KHÔNG XONG CŨNG VÔ ĐỊA NGỤC LUÔN !

NGƯỜI NÊN NỚ CHO !
NGƯỜI NÊN BIẾT CHO !

CHỚ NÊN TỰ HÀO LÀ MÌNH GIÀU CÓ LO HƯỞNG THỤ ĂN CHƠI MÀ QUÊN PHẬT COI CHỪNG CŨNG BỊ ĐỌA VÔ ĐỊA NGỤC LUÔN !
VẬY THÌ MỌI NGƯỜI HÃY TU TẠI GIA VÀ NIỆM PHẬT CHO HẾT TỘI VÀ PHẬT SẼ CỨU TRONG KỲ ĐẠI NẠN SẮP TỚI RỒI !

PHẬT DẠY :" NIÊM MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT TIÊU DIỆT 84.000 TỘI LỖI VÀ SẼ ĐƯỢC PHƯỚC RẤT LỚN TRONG TƯƠNG LAI SAU NẦY ĐƯỢC SỐNG TRONG THỜI ĐẠI CỦA PHẬT DI LẠC VÀ NGÀI NÓI NGÀI SẼ ĐỘ CHO BẤT CỨ AI BIẾT TỘI SÁM HỐI ĂN NĂN QUAY ĐẦU VỀ SAU ĐƯỢC THÀNH PHẬT RỒI VÊ CÕI TÂY PHƯƠNG HẾT ! (KINH DI LẠC) 


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

NIỆM CHỮ DI ĐÀ TAN CHƯỚNG NGHIỆP
THUYỀN TỪ THẦY DẮT LẠI NON BỒNG ! (CÕI PHẬT ĐÓ)
HOẶC
LÒNG SÁU CHỮ NIỆM KHÔNG CÓ DỨT
THÌ NẠN TAI CÙNG THOÁT NHƯ KHÔNG !
LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT THÂY HUỲNH GIÁO CHỦ PGHH !
15/11/2016

THƠ TÌNH TƯƠNG TƯ !

TƯƠNG TƯ
Môi nàng đỏ mộng người ơi 
Cho tôi đứng đó giữa trời tôi mơ ! 
Mơ ai dáng dấp tiểu thơ 
Tôi về ôm mộng tình mơ suốt đời ! 
Người ơi tôi đã mơ người
Như tôi mơ tưởng giữa trời muôn hoa !
Mơ người nhan sắc tiên nga
Nụ cười duyên dáng mặn mà biết bao ! (5 mins)
Đa Hoàng to Trần Hằng
chào bạn xin chúc bạn mạnh khỏe vui vẻ dễ thương gia đình HẠNH PHÚC mọi sự tốt đẹp
SAY RƯỢU TÌNH SAY
Say tình say bạn tình say 
Rượu say tình cũng say hoài không thôi ! 
Anh ơi trong kiếp con người 
Say nhân say nghĩa say lời nói năng 
Say người có một hàm răng
Trắng như ngà ngọc giai nhân tuyệt vời !
Nàng làm say đắm hồn tôi
Cho tôi đứng đó giũa trời làm thơ
Say vì đôi mắt mộng mơ
Tóc mây đổ xuống trên bờ vai thon
Nhìn em con mắt muốn mòn
Trời sanh ai đẹp sắc hương mặn mà
Nàng là cá lặn chim sa
Cho người nhân thế ai không yêu
Suối mơ tràn ngập bóng kiều
Nụ cười duyên dáng mỹ miều làm sao !
Môi nàng mộng thắm đỏ ao
Đêm nào ta cũng chiêm bao thấy nàng
Nàng ơi nàng quá cao sang
Ta đi trong cõi địa đàng ta mơ.....
(15 phút xktt tặng anh Chí Phèo yêu dấu nhé )