http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

XUÂN CỦA TRỜI MÂY !


Xuân của trời mây xuân thắm tươi
Gió xuân lồng lộng tóc mây trời
Ô hay xuân đến mùa xuân đến
Với cả một trời tươi sáng trôi..!
Xuân của ngàn hoa muôn sắc hương
Vui xuân ai đó tuổi thiên đường
Chúa xuân hôn má nàng con gái
Bao nàng trinh nữ tuổi yêu đương !
Tuổi của mùa xuân tuổi để yêu
Để nhung để nhớ lúc mưa chiều
Có ai đứng đợi nàng trinh nữ
Bên khóm mai vàng gió hắc hiu !
Hoa của tình yêu hoa tuổi xanh
Mùa xuân rạng rỡ tuổi tinh anh
Tuổi nàng con gái trăng mười tám
E ấp bên ai mộng đã thành.........!
Ai cũng yêu còn tôi chẳng yêu
Buồn ơi buồn lắm lúc mưa chiều
Mưa ơi lạnh buốt hồn cô lữ
Đau thương nhiều lắm bởi tình yêu !
Tôi đứng nhìn hoa mỗi buổi chiều
Nghe lòng ngơ ngẫn dáng đăm chiêu
Rồi mùa xuân đến tôi buồn quá
Nghe người âu yếm nói yêu yêu...!

TÀN PHAI !

Trăng còn chiếu sáng trên sông 
Thời gian rồi cũng theo dòng nước trôi 
Trăm năm một kiếp con người 
Ai rồi cũng thế một thời cũng qua 
Tình yêu rồi cũng phôi pha
Nghĩ suy buồn lắm ai mà không đau
Kiếp nhân sinh một kiếp sầu
Trăng tàn trăng khuyết trăng nào cũng tan
Hoa nào rực rỡ cũng tàn
Thời gian ơi hởi thời gian thật buồn
Đời là một kiếp tang thương
Chỉ là một kiếp đoạn trường mà thôi !
Chữ tình cùng với chữ đời
Năm châu bốn biển lệ rơi ngập tàn
Đời là một kiếp mơ hoàng
Kiếp sau thôi nhé Phật Đàng ta bay ! (15 mins)



BAOLOCMAURICE CTVL !


TRẰNG TÀN BẾN MƠ !

TRĂNG TÀN BẾN MƠ !

Gió trăng là gió trăng ngàn
Gió cùng trăng đó mây ngàn suối reo
Nước thu trong tợ mắt mèo 
Rừng thu hiu hắc cheo leo giữa trời
Chiều ơi ơi hởi chiều ơi
Mây con bay mãi hồn tôi thẫn thờ !
Trăng soi trong cõi ngàn thơ
Gió ơi lạnh quá trăng chờ gió qua !
Chiều lên thỏ lặn bóng tà
Nghe hồn thơ bổng la đà trên mây
Thơ bay xào xạc trên cây
Rừng thu thay lá rụng đầy trong trăng
Đêm mơ nằm thấy chị Hằng
Hồn ta lơ lững mơ màng trăng yêu
Bóng chiều hoang vắng tịch liêu
Ta đi trong ánh trăng chiều mênh mang
Gió đưa một buổi chiều vàng
Tiết thu lạnh giá trăng tàn bến mơ....


(15 mins)
Baolocmaurice Cung Trầm Vũ Lang !
31/1/2017

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

HOW TO LIGHT UP THE FUTURE OF YOUR LIFE ?


SOME FEELINGS IN FREE TIME FOR RELAXING !


BEAUTY WILL SURELY BE FADE-UP BUT TRUTHFUL LOVE CAN BE NOT FADE-UP AND IT WILL REMAIN FOREVER IN OUR HEARTS WITH ENDLESS TIME !
TO BE IGNORANT ABOUT ENGLISH MAY BE OUT UP DATE AND NOT TO ADAPT WITH LIVING IN MODERN AGE FOR INTERNATIONAL RELATIONS , VERY NECCESSARY FOR YOU !

THAT'S IMPOSSIBLE TO CATCH UP THE DEVELOPMENT OF MODERN CIVILIZATION IN HUMAN SOCIETY
TO BE LAZY MAY BE EXTINGUISHED YOURSELF NOT TO CATCH UP THE WORLD CIVILIZATION NOW !

HAVING COMPREHENSION WILL HAVE BETTER LIVING, DEAR !
HAVING NO UNDERSTANDING WILL LIVE IN SIGHTLESS DARKNESS !

HAVING KNOWLEDGE WILL HAVE A PLENDID LIVING, A BRIGHTER AND BRILLIANT FUTURE !
HAVING KNOWLEDE, YOU WILL SURELY LIGHT UP YOUR FUTURE !

HAVE KNOWLEDGE, YOU WILL HAVE ALL IN YOUR HAND; MONEY, FAME,LOVE,FANS, WHAT YOU WANT
HAVING WISDOM WILL HAVE GOLD, DIAMOND,VILLA OR CASTLE !

HAVING NO WISDOM, HAVING NO MONEY AND NOT HAVING RESPECT FOR SOCIETY !
HAVING NO WISDOM, HAVING NOTHING AND YOU WILL LOSE ALL !

THAT'S THE BALANCE OVER ALL THE FIELDS OF ECONOMY AND ANYTHING IN LIVING
BECAUSE WHEN YOU HAVE NO MONEY, NOBODY LOVES YOU AND KEEPS EYES ON YOU NONE CARES TO YOU, YOU WILL BECOME A LONELY PERSON ON EARTH !

AND THAT'S ABSOLUTELY RIGHT CENT PER CENT ! NEVER WRONG !
MAY I SAY RIGHT ? AND EVEN YOUR FANS, RELATIVES, ANYBODY ABANDONS YOU, ALSO ! ( ABANDON SB = QUIT SB = LEAVE SOMEBODY BEHIND, MEANING = BỎ RƠI )

THAT'S THE POSSIBILITY OF THE RULE OF SOCIETY !
IT'S JUST LIFE ! (EXPRESSION = THÀNH NGỮ ) MEANING : ĐỜI LÀ THẾ ĐẤY !

THAT MAY ALWAYS BE SO AND NOBODY CAN DENY THIS !
HAVING COMPREHENSION IN ADDITION TO HAVING WISDOM YOU WILL GO UPTO THE TOP OF GLORY OF LIFE !

AND YOU WILL ADVANCE TO THE CASTLE OF FAME TO BECOME A CELEBRATOR EVERYWHERE IN THE WORLD !
HAVING MONEY, YOU WILL HAVE LIBERTY, AND HAVING ALL IN LIFE !~

BRIEFLY SPEAKING, HAVING NO MONEY,YOU WILL NOT HAVE ANYTHING IN LIVING AND
YOUR LIFE WILL ONLY BE A NUMBER "ZERO" ! THAT WILL SURELY BE SO !

A PLENTIFULLY HAPPY NEW YEAR TO YOU AFTER LUNAR NEW YEAR.
I DO WISH YOU HAPPY FOR LIFE OVER ALL FIELDS OF MATERIAL AND SPIRIT !



WRITTEN BY BAOLOCMAURICE !

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

BONJOUR TOUT LE MONDE !

À l'ocassion de nouvel an , je vous souhaite sante, prosperite et longevite
dans la vie quoique la longevite, c'est bien malheureux quelquefois si vous etes toujours malade @ !
Sincerement, je vous remercie de tout mon coeur parce que vous venez ici souvent pour visiter ma petite maison
Je pense que l'amitie est une fleur et
j'espere que personne ne peut pietine sur elle !
Je suis bien ravie de vous voir ici chaque jour and je crois que vous allez venir toujours !
Continuez..! And ne me quite pas !
Venez me voir souvent chaque jour !
Autrefois, Je fus un professeur de francais mais maintenant, non plus !
Une fois de plus, merci beaucoup !
Au revoir !
Cordialement à vous !
(Máy tình không cho bỏ dấu tiếng Pháp ở đây)

DOLPHINS !

THE STRANGENESS OF THE DOLPHINS , THESE INTELLIGENT AND FANTASTIC CREATURES LOVE TO AMUSE WITH HUMANKIND 

( WRITTEN BY BẢO LỘC MAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG)

I can swim wonderfully as a dolphin because i am a very good swimmer and i always ador
the kind of dolphins as my idols about swimming.besides, the dolphin 's the most intelligent
kind of all the animals that i admired. and from many centuries going by till now, they have
been considered the pet animals for humankind everywhere in the whole world. therefore,
people used to invent the games of varied kinds for strange dolphins in any fun to amuse with
extremely lovely and terrific dolphins. especially for highlights when we can look at them
jumping high onwards from the water surface awfully spectacularly and tremendously, with
wonderful shows YOU CAN'T BELIEVE IF YOU HAVE NEVER WITNESSED IN REALITY
YOU SPENT SUCH HIGHLIGHTS AS THEY ARE TURNING A SOMERSAULT IN THE OCEAN TO BECOME A TERRIFIC CIRCLE, THAT IS, FROM UNDER THE SURFACE OF WATER, THEY CAN CAST ONWARDS BEYOND THE WATER SURFACE. AND THEN,FALL DOWN BACK INTO WATER FROM THE SPACE EXTREMELY WONDERFULLY . AND IT'S VERY MARVELLOUS TO BE SO ! THE DOLPHINS LIKE TO MAKE FRIENDS AND AMUSE WITH HUMANKIND WHEN ANYBODY LIKES TO BATHE WITH THEM, I REALLY FEEL LIKE TO WATCH AND ADMIRE THEM. THEY ARE STILL ANGEL DOCTORS TO CURE AN AMOUNT OF SICKNESS OF HUMANKIND . THEY CAN DO THIS WITHOUT LEARNING THE WAY OF CURING SICKNESS AS US ,THEREFORE, THEY WERE CLASSIFIED AS A KIND OF CREATURE OF HAVING THE MOST INTELLIGENT BRAIN OF THE ANIMALS ON EARTH.
I FEEL LOVE FOR THEM VERY MUCH BECAUSE THEY HAVE NO HANDS AND FEET AS US .. AND IF SO, THEY CAN DO ANYTHING WONDERFUL AS WE COULD DO FOR THIS LIFE. HOW LOVELY ARE THEY ..?
DOLPHINS, MY MEEK FRIENDS...! YOU ARE WORTHY APPRECIATING AND ADMIRING AS THE LIVELY ANGELS, THE HEROES IN THE IMMENSE OCEANS 
OF ALL THE DOLPHINS, NO ONE'S IMBECILE. BUT ON THE CONTRARY, FOR HUMANKIND, I CAN CONFIRM, THIS PERSON'S SO WISE,THE OTHER'S SO STUPID OR SO FOOLISH AND CRACKERS....AND SO FORTH........
IN MY PERSONAL POINT OF VIEW, DOLPHINS ARE VERY WISE AND KNOW HOW TO OBEY HUMANKIND'S ORDER AND LOVE HUMANKIND. WE CAN SAY THEY ARE THE EXTRAORDINARY CREATURES THAT GOD DONATED US FOR AMUSEMENT.
HENCE, I MAY LOVE THEM BECAUSE THEY NEVER DO HARM TO HUMANKIND BUT ON THE CONTRARY, AN AMOUNT OF PEOPLE HAVE NO MERCY AND CRUELLY ASSERTED TO SLAY PEOPLE AND EVEN LOVELY DOLPHINS. THAT MAY BE A STUPID THING, RIGHT ?
GENTLEMEN AND LADIES,
IF WE HAVE MERCY TO LOVE EACH OTHER, WE WILL LIVE TOGETHER PEACEFULLY AND HAPPILY AND IF WE DON'T WANT TO ABANDON AMBITION TO DOMINATE ALL THE WORLD AND IF WE CONTINUE TO CAUSE WAR MEANINGLESSLY AND STUPIDLY, OF COURSE, ALL OF US MUST DIE CERTAINLY SO. THEN, ALL THE BRILLIANT CIVILIZATION IN MODERN AGE WILL ALSO BE EXTINGUISHED TOGETHER WITH US .
THEREFORE, WE SHOULD NOT BE IMBECILE TO DIE MEANINGLESSLY LIKE THAT.
WE SHOULD SIT TOGETHER TO RECONCILE TO GO TO THE SUITABLE POLITICAL SOLUTION TO HAVE THE GOOD AGREEMENT OVER THE SPIRIT OF JUSTICE, EQUALITY AND HUMANITY, THAT IS, " LIVING TOGETHER IN PEACE'' AND " NEVER KILLING PEOPLE FOR LIVING" BECAUSE THAT'S AN INHUMAN THING AND THAT'S THE SINFUL WAY BECAUSE HUMANKIND , ALL OF US ARE GOD'S CHILDREN, THEREFORE, ANYBODY ASSERTED TO SLAY HUMANKIND, MEANING, THOSE GUYS ARE AGAINST GOD AND THAT'S SO GUILTY ! AND, THOSE CRUEL GUYS WILL SURELY BE DAMNED DOWNTO THE FIRE HELL AT THE END OF THEIR LIVES.
THAT'S THE BEST FOR PEACE AND EXISTENCE OF ALL HUMANKIND IN ORDER
TO MAINTAIN THE LONG PEACE FOR THE WHOLE WORLD.
THEREFORE, WE SHOULD LIVE OR DIE ??? GENTLEMEN ?
WE SHOULD GO TO THE BEST AGREEMENT TO SEEK A PEACE FOR THE WHOLE WORLD AND POSITIVELY STOP EVERY DANGER OF A NUCLEAR WAR WHICH CAN HAPPEN ANY TIME ON THIS PLANET AND IT CAN EXTINGUISH ALL THE CIVILIZATION OF HUMANKIND. WE ARE LIVING IN THE GOLD TIME OF TECHNOLOGY SCIENCE AND THE COMPUTING WORLD. WE ARE ADVANCING TO THE HIGH TOP OF GLORY THAN EVER... AND THAT'S GREAT SCIENTISTS' SPECTACULAR MERITS THEY HAVE BEEN WORKING DAY AND NIGHT TO DEVOTE TO HUMANKIND , WE MUST ADOR THEIR GREAT SACRIFICE AND NEVER BETRAY THEM BY DESTROYING WHAT THEY CONTRIBUTED SO MUCH FOR THE WHOLE WORLD !
THEREFORE,GENTLEMEN, YOU SHOULD THINK OVER AGAIN CAREFULLY AND DON'T BE CRAZY TO CAUSE WAR ONCE AGAIN, AND THIS HORRIBLE REPETITION WILL ABLE TO BURN ALL THIS WORLD ! IF NOT CAREFUL BECAUSE OF YOUR PRIVATE INTEREST AND YOUR CRAZY AMBITION, AT ONCE, THIS GREAT CIVILIZATION WILL BE EXTINGUISHED ONLY WITHIN SOME SECONDS...AND THIS WORLD WILL BE ON FIRE TO BURN ALL OF US...!
THEREFORE, WE SHOULD LIVE VISELY OR DIE STUPIDLY, GENTLMEN, LADIES ! WE HATE WAR AND ANYBODY TRYING TO CAUSE WAR ON EARTH !
IN CONCLUSION, WE WOULD RATHER BE WISE TO LIVE THAN BE STUPID TO DIE BECAUSE OF WAR CAUSED BY CRAZY AMBITION AND
IF WE MISS THINKING, SURELY, ALL OF US MUST DIE ! WHAT DO YOU THINK WHEN I SAY SO ??? MAY I BE RIGHT ?
PLEASE, ANSWER ! SO, DON''T BE CRAZY TO CAUSE WAR ! DYING,THAT MEANS , NOT TO KEEP LIVING AND ENJOYING ANYTHING IN THIS LIFE !, AND SO, DYING'S A STUPID THING BECAUSE WE NOLONGER ENJOY ANYTHING WONDERFUL IN THIS LIFE IF WE ARE WORLDLINGS !
PLEASE, LISTEN TO ME ! HEY ! CUTE WIFE, DOCILE CHILDREN, BUILDING, CASTLE, RICH TOURING CAR AND WARIED KINDS IN LIFE ! AND IF YOU ARE IMBECILE BECAUSE YOU WANT TO DIE, AND WHEN YOU DIE , WHAT CAN YOU STILL HAVE TO TAKE ALONG WITH YOU ! THE ANSWER WILL BE "NO", THEN , CAUSING WAR MAY BE STUPID THING, RIGHT ??? GENTLEMEN ?

EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN !




Đây là một bài thơ Cung Trầm Vũ Lang viết bằng tiêng Anh và dịch ra tiếng Việt bằng thơ lục bát 

YOU STILL REMEMBER OR YOU HAVE FORGOTTEN !

Former love affair was nowadays ended
sad love story will forever remain painful
alone, solitary, blue
separated in that day, morose drops of separation
knowing you were,now, so faraway
at midnight,waking up, i moan with myself
love's the water drops twinkling
fog drops in the early morning, let me be lonely
dreams were now so vague
tear drops smelted into stone, my sadness was upto the horizon
you are now as faraway as thousand trees
turn into tear stream flooding with plenty of regret
darling' i was so gloomy
missing you eternally, the streets were getting desolated
love's an evening
hundreds times to love, thousands times to miss, becoming lone and painful
sorrows in humanlife
entering the religion's an origine of happiness, love's the ties of sufferings......!!!
knowing you were now married
darling ,forever, cold with pillow and blanket
love's now faded up
you are happy witn new love, and hurt my feeling
love's suffering and loan
being the rain with wind, being full up with pain and regret
missing you, tear flooding, secretly weeping
regretting for you made tears fall down like the rain
love's thousands poems
crying by you, not knowing when we shall meet each other again
mising you all long night
the night after night, thinking of tomorrow, cold.....!!!

translating into vietnammese ( dich ra tieng viet) the poems written above as follow :

EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN 

chuyen tinh xua gio day da het
chuyen tinh buon muon thuo con dau
mot minh quanh que xanh xao
chia ly ngay ay giot sau ly tan
biet em gio da ngut ngan
nua dem thuc giac minh than voi minh
tinh la giot nuoc lung linh
giot suong buoi som de minh co don
uoc mo gio da chap chon
le tan thanh da noi buon chan may
em gio xa tit ngan cay
tan thanh suoi le voi day tiec thuong
em oi ! anh da chan chuong
nho em muon kiep pho phuong quanh hiu
tinh yeu la mot buoi chieu
tram thuong nghin nho tieu dieu xot xa
don dau trong kiep nguoi ta
tu la coi phuc tinh la day oan ( nguyen du )
biet em gio da lay chong
em oi muon kiep lanh lung goi chan
tinh yeu gio da phai tan
em vui duyen moi lam tan long nay
tinh yeu la day thuong vay
la mua la gio la day thuong tam
nho em le dam khoc tham
tiec em nuoc mat chan dam nhu mua
tinh yeu la van loi tho
khoc em anh khoc bao gio gap nhau?
nho em suot ca dem dai
dem dem nghi den ngay mai lạnh lùng.......!!!

MỘT KIẾP ĐỜI ĐAU !

A LIFE OF SORROW ( MỘT KIẾP ĐỜI ĐAU )
BAI NÀY TÔI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH RỒI DICH RA TIẾNG VIỆT BĂNG THƠ LUC BÁT
HUMAN LIFE,THAT'S THE LIFE OF SORROW IT 'S REALLY A MAXIMUM UNHAPPINESS
ALAS ! IN HUMAN LIFE
ENTERING THE RELIGION'S THE ORIGIN OF HAPPINESS,LOVE'S THE TIES OF SUFFERINGS.
SOME DAY, THE FLOWERS WILL BE FADED ...!
AS THE WATER COURSE CARRIES AWAY,THE BEAUTY OF A GIRL WILL FADED ALSO
LIFE'S AN UNUSUAL SCENE OF SORROW
HOW PAINFUL IT IS ! BECAUSE THE MISFORTUNES WERE HAPPENING SUDDENLY
LIFE'S ONLY A SHORT DREAM FOR EVERYBODY ...!
WHILE BEING YOUNG AND DREAMING VERY MUCH
SILENTLY LISTENING TO THE FOG AND THE SMOKE IN THE EVENINGS
RETURNING TO THE OLD COUNTRYSIDE, THE MOSS COVERED PLENTIFULLY
THE GRIEVES MADE ME DRY AND MOROSE
THE NIGHT AND NIGHT,THINKING OF TOMORROW'S EXTREMELY SAD
THE PAINS ARE SO MUCH IN MY SOUL
AT MIDNIGHT,WAKING UP,MY HEART FEELS SOLITARY
FORMER LOVE , I ALWAYS CHERISHED
EVERYTHING ENDED ONLY AN INSTANT WHEN I LOVED SOMEBODY
THE FLOWERS , THEN, WILL BE FADED UP ALSO
EVERYBODY ,THEN, WILL BE OLD , THAT'S ALL.
THE SUFFERINGS ARE SO MUCH IN LIFE
NOTHING MORE FOR ALL THE HAPPINESS, I AM COLD BY MYSELF
THE CLOUD AND WARTER ARE IMMENSE AND SO FARAWAY
A GUST OF BREEZE MADE MY HEART FEEL LONE
THAT'S THE END OF MY TRAGIC LOVE AFFAIR
UNITED, SEPARATED,SEPARATED AND THEN , UNITED, EVERYTHING WILL FOREVER
BE IN PAIN FOR THIS LIFE
IN THIS UNIVERSE, THAT WILL ALWAYS BE IN NONSTOP SORROW
AND IT WILL REMAIN AN ENDLESS PAIN AND IT'S STILL PAINFUL IN THIS LIFE FOREVERMORE
XIN ĐƯƠC DICH BAI NÀY BĂNG THƠ LỤC BÁT ( CÂU 6 CÂU 8 ) SAU ĐÂY. BAI VIẾT TRÊN ĐÂY MỤC ĐÍCH ĐỂ ĐỌC CHO VUI VẬY THÔI ,NẾU CÓ GÌ SƠ XUẤT ,XIN QUÍ VỊ BỎ QUA CHO. THÀNH THẬT CÁM ƠN
MỘT KIẾP ĐỜI ĐAU
KIẾPNHÂN SINH ,KIẾP ĐOẠN TRƯỜNG
KIẾP ĐỜI ĐAU KHỔ THÊ LƯƠNG ĐÓ MÀ....!
HỞI ÔI...! TRONG KIẾP NGƯỜI TA
TU LÀ CỘI PHÚC TÌNH LÀ DÂY OAN....!( NGUYỄN DU )
RỒI ĐÂY HOA CŨNG HÉO TÀN
NHƯ GIÒNG NƯỚC CUỐN, PHAI TÀN SẮC HƯƠNG....!
ĐỜI LÀ CẢNH KHỔ VÔ THƯỜNG
ĐỚN ĐAU BIẾT MẤY,TAI ƯƠNG KHÔNG NGỜ...!
ĐỜI LÀ CHỈ MỘT GIẤC MƠ
KHI CÒN TRẺ TUỔI MỘNG MƠ RẤT NHIỀU
LẮNG NGHE SƯƠNG KHÓI BUỔI CHIỀU
TRỞ VỀ QUÊ CŨ RONG RÊU PHỦ ĐẦY.......
ĐỚN ĐAU QUẶN THẮT HÌNH HÀI
ĐÊM ĐÊM NGHĨ ĐẾN NGÀY MAI THẬT BUỒN....!
ĐAU THƯƠNG NHIỀU LẮM TRONG HỐN
NỮA ĐÊM THỨC GIẤC,NGHE LÒNG QUẠNH HIU.....
TÌNH XƯA MÌNH ĐÀ NÂNG NIU
HẾT RỒI MỘT THUỞ YÊU AI ĐÓ MÀ...!
HOA KIA RỒI CŨNG PHÔI PHA
MỌI NGƯỜI RỒI CŨNG SẼ GIÀ THẾ THÔI....!
ĐỚN ĐAU NHIỀU LẮM TRONG ĐỜI
KHÔNG CÒN CHI NỮA MÌNH TÔI LẠNH LÙNG...!!!
MÊNH MÔNG MÂY NƯỚC MUÔN TRÙNG....
MỘT CƠN GIÓ THOẢNG CHO LÒNG QUẠNH HIU...
ĐẤY LÀ ĐOẠN KẾT TÌNH YÊU
HỢP TAN,TAN,HỢP CHÍN CHIỀU RUỘT ĐAU....
THẾ GIAN MÃI MÃI ƯU SẦU.....!!!
CÒN ĐAU ĐỚN LẮM,NỖI ĐAU VÔ CÙNG.....!

CTVL CHÚC XUÂN ĐẾN MỌI NGƯỜI !

MY BEST WISHES TO EVERYBODY EVERYWHERE IN THE WHOLE WORLD IN NEW YEAR
PLEASE,SEND MY BEST WISHES TO EVERYBODY IN NEW YEAR EVERYWHERE IN THE WHOLE WORLD.
FRANKLY WISHING YOU A LOT OF HAPPINESS , PEACE , LUCK AND PLENTY OF MONEY AND EVERYTHING WONDERFUL IN LIVING.
I ALWAYS BELIEVE THAT IN THE OPPORTUNITY OF THE COMING LUNAR NEW YEAR
YOU WILL HAVE ANYTHING AS YOU WANT AND DREAM ABOUT IN THIS LIFE AND
I REALLY EXPECT THAT YOU WILL BE ABLE TO FIND A HALF OF YOUR LIFE , AN IDEAL CONSORT WITH A PEACEFUL AND HAPPY SWEET HOME FOR YOUR LIFE AND ALSO TO BE A SOLID PLACE FOR YOU TO LEAN AGAINST DURING YOUR LIFE WITH A LONG-LASTING AND SINCERE LOVE BETWEEN YOUR HALF AND YOU AND I ALWAYS THINK THAT NOTHING, ON EARTH, CAN COME BETWEEN THE WONDERFUL HAPPINESS OF BOTH BECAUSE, IN FACT, LOVE SEEMS TO BE A DESTINY MEETING THAT GOD DISPOSED FOR EACH OF US.HENCE, NOBODY CAN
PREVENT US FROM LOVING EACH OTHER WHEN WE CONFIRM IT'S A FATE BY THE
DISPOSITION FROM GOD OR SACRED LORDS ABOVE.
AND I TRUTHFULLY PRAY GOD TOGETHER BUDDHAS IN TEN
DIRECTIONS WILL ALWAYS BLESS YOU A LOT OF FAVORS IN LIVING AND YOUR HAPPY LOVE WILL LAST LONG WITH TIME ,FOREVER HAPPY TO BE SIDE BY SIDE AND TO WORRY FOR EACH OTHER . AND I THINK LOVE 'S THE ENDLESS SOURCE OF CONSOLATION FOR US IN LIFE WHICH'S OVERFILLED WITH WORRIES AND SORROWS BY THE PRESSURE OF THE LIFELINE PUSHING AND PULLING US AND IT SOMETIMES MADE MOST OF US BECOME EXTREMELY TRAGICAL, FOR THAT REASON, WE ALWAYS NEED TO GET A SINCERE LOVE TO LEAN AGAINST EACH OTHER IN THIS LIFE .THEREFORE, WE CAN'T LIVE IN THIS LIFE WITHOUT LOVE BECAUSE LOVE 'S A GREAT MATTER FOR EVERYBODY EXCEPT THE MONKS OR PRIORS IN PAGODAS.
FOR THIS GREAT REASON, WE HAVE TO RESPECT AND HOW TO BEHAVE CLEVERLY AND INTELIGENTLY TO KEEP AND PROTECT OUR LOVE , WE CAN SAY :
LOVE' S A ROSE AND IT CAN HELP US FLY HIGH AND FARTHERMORE TO ATTAIN THE HIGH TOP OF FAME AND GLORY FOR PROFESSION
LOVE'S A FRESH WATERCOURSE OF HEART TO CONSOLE US WHEN WE FEEL
SORROWFUL OR DISAPPOINTED IN LIFE AND TO COMFORT THE PAINS OF HEART
WHEN WE HAVE TROUBLE BECAUSE UNBELIEVABLE THINGS IN SUDDEN
SITUATIONS CAN HAPPEN TO US AND MAKE US FEEL CRAZY BY SOCIAL PRESSURE TO HAVE OPPRESSED HEAVILY ON OUR BRAINS AND IT CAN LIGHTEN STRESS WITH NONSTOP WORRIES DAILY.
LOVE' S A WONDERFUL AND ENDLESS PLEASURE TO BE ABLE TO HELP US GET
SOLID PROFESSION, A PEACEFUL LIFE AND AN ABSOLUTE BELIEF.
LASTLY,AND ALSO, IN CONCLUSION, WE CAN'T LIVE HAPPILY AND PERFECTLY WITHOUT MARRIED LOVE IN THIS LIFE, THEREFORE, I THINK ,NONE CAN EXPLAIN IT EXACTLY AND CLEARLY NOR THROUGH BECAUSE IT'S VERY HARD TO UNDERSTAND , VERY DIM AND ABSTRACT.
I REALLY WISH YOU HEALTH, PROSPERITY, LONGEVITY AND HAPPINESS DURING YOUR LIFE, YOU WILL ALWAYS AND ALWAYS GET EVERYTHING THE MOST WONDERFUL IN LIVING AND ALWAYS REALIZE ANYTHING THAT YOU HAVE EVER CHERISHED FOR PROFESSION AND WILL ATTAIN THE GOAL TO GO TO THE HIGH TOP OF GLORY , THE BRILLIANT SUCCESS AS WELL AS YOU GET THE GOOD REPUTATION AND TO GET A BRIGHT FUTURE LATER, AND EVERYTHING WILL BE AS GOOD AS YOUR LONGING.
EVENTUALLY, I THINK, FRANKNESS WITH A GOOD AND PURE FRIENDSHIP THAT I HAVE RESERVED FOR YOU WITH ALL MY WARM FEELING, I MAY SEND YOU AND I HOPE YOU WILL RECEIVE HERE WITH ALL THE SYMPATHY FROM ME.
TRUTHFULLY SPEAKING,
I AM VERY HONOURED AND GLAD TO MEET YOU AGAIN IN MY SWEET HOME IN THE FUTURE. I WILL FOREVER HOPE TO BE SO , DEAR ,AND TO BE NICE TO SHOW YOU
MORE.
REMEMBER TO COME BACK FOR COMENTING MY POEMS. PLEASE ,REMEMBER
NOT TO FORGET ME !
I THINK FRIENDSHIP'S A FLOWER AND HOPE NOBODY CAN BE CRUEL TO STAMP ON IT.
IN MY PERSONAL POINT OF VIEW, THE FAITHFULNESS MAY BE THE NOBLEST THING
IN FRIENDSHIP, AND SO, WE MAY HAVE TO OVERRATE IT TO MAINTAIN THE GOOD
RELATION AMONG ALL THE PEOPLE WITH EACH OTHER ,EVEN IF, OVER HERE , IT MAY ONLY BE THE FALSE INTERNET.
THUS, I DO LONG NOBODY CAN BETRAY SOMEBODY DURING THIS LIFE AND ALSO,
THE GOOGNESS IN EVERYBODY'S HEARTS AND NOTHING IN THIS LIFE CAN REPLACE, COMPARE OR EXCHANGE TO MEASURE THE SPIRITUAL VALUE FOR
IT BECAUSE SOMETHING'S SO CALLED MATERIAL, MONEY, GOLD ,DIAMOND OR ANYTHING ELSE IN THIS SINFUL WORLD AND THOSE KINDS ARE ALWAYS GOALS
FOR PEOPLE TO PERSUE WITH LOW AMBITIONS AND THEY LOST MERCY AND HUMANITY TO SHARE UNHAPPINESS WITH EACH OTHER IN LIFE, INSTEAD, THEY
ALWAYS CONTRIVE TO SLAY EACH OTHER TO LIVE OVER EVERYBODY'S PAIN OR TO SMILE OVER ANYBODY'S TEAR DROPS IN LIFE WHICH'S SO TRAGICAL AND
HORRIBLE. YOU MAY SEE THERE, IN MODERN AGE, THERE ARE SO MANY PRESSURES ALWAYS TO BE AROUND US AND AFFECT US ABOUT EVERYTHING
TROUBLESOME AND EXTREMELY COMPLEX SURROUNDING US DAILY YOU MAY KNOW CLEARLY.AND MADE US FEEL VERY SORROWFUL AND TO BE NONSTOP
WORRIES IN THIS MEANINGLESS LIFE WITH PLENTY OF PAINS THAT WE THINK WE COULD NOT AFFORD BUT WE ALSO HAVE TO INCUR BUT THEN ,WE HAVE TO RESIGN OURSELF TO ENDURE , WE HAVE TO TRY ..AND WE MUST ALSO TRY TO GO
UP TO LIVE AND TO BE LIVED BUT WE CAN NOT SURRENDER OR RETIRE BECAUSE
IF WE RETIRE AND GO OFF ,WE WILL DIE EVEN FASTER OR SOONER ....
ALAS ! HOW SORROWFUL IT IS IN GOLD AGE NOWADAYS ! BECAUSE THE MORE
CIVILIZED THE WORLD IS , THE MORE SORROWFUL PEOPLE ARE...IN THIS
EPHEMERAL LIFE. AND THAT MAY BE THE POSSIBILITY ! AND THE COMPETITION WILL BECOME TREMENDOUS AND SEVERE IN HISTORICAL BACKGROUND IN
MODERN AGE..
HUMANKIND MAY ALMOST LOST THE BRAINS AND HEARTS TO ALWAYS GO SEEKING MONEY, PROFIT, FAME AND SEX TO BE SATISFIED WITH SEX AND MATERIAL PLEASURE THAT THEY MAY ALWAYS CHERISH
IN THEIR HEARTS AND TO ENJOY ANYTHING EVEN IF IT'S CRUEL , SLY OR DISHONEST IN ORDER TO ATTAIN LOW AMBITION WITH GUILTY AND BAD LONGING
WITH SNAKY PLANS TO BE MIXED WITH CUNNING AND MAGICAL
PLOTS TO HARM PEOPLE AND TO COLLECT BENEFIT FOR THEMSELVES OR WITH DEEP AND INHUMANE PLANS TO DECEIVE EVERYBODY ,AND WITH ALL THE WAYS TO SWINDLE ANYBODY , THEY ARE ALWAYS READY TO REALIZE DISHONEST PLOTS AND NEVER REFUSED ANYTHING ,PROVIDED THAT, THEY CAN ATTAIN BLACK PLOTS ,THAT IS, MONEY , POSITION , FAME AND SEX DESIRE , AND MAYBE, NONSTOP, ENDLESS, BECAUSE HUMAKIND,NOWADAYS, PEOPLE ALMOST HAVE
PLENTY OF AMBITIONS , AND EVEN ,SOMETHING CAN BE THE WORST AND SINFUL,
THEY STILL DO IN THE CIVILIZED WORLD WHICH'S SO-CALLED THE AGE OF THE SCIENCE OF THE INFORMATION TECHNOLOGY NOWADAYS.
THANKS AND THANKS A LOT !
I LOVE ALL THE PEOPLE.
EVENTUALLY, SEND MY REGARD AND BEST WISHES TO YOURS FAMILY .
MAY GOD BLESS YOU TO BE LIVED SIDE BY SIDE PEACEFULLY AND HAPPILY IN COMING NEW YEAR.AND I DON'T FORGET TO WISH YOU ALWAYS LUCKY IN LIFE.
FRANKLY SAYING SO .
SINCERELY AND LOVINGLY YOURS.
BAOLOCMAURICE

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

RÁNG TU VỀ CÕI PHẬT ĐÀI !

KHI BUỒN TA VIẾT THƠ VUI 
KHI VUI TA KHÓC KHI CƯỜI TA ĐAU
KHỔ VUI HÒA TRỘN VỚI NHAU 
KHỔ ĐAU PHẢI CHỊU TRỜI CAO AN BÀY
ĐÓ LÀ SỐ PHẬN TRẦN AI 
SANH RA ĐỂ KHỔ KIẾP NẦY AI ƠI
THẾ GIAN LÚC KHÓC LÚC CƯỜI 
CƯỜI RỒI LẠI KHÓC KHÓC RỒI LẠI VUI
CƯỜI VUI LẪN LỘN THẾ THÔI 
BỞI VÌ LÀ ĐÓ CHỮ ĐỜI ĐẮNG CAY
NÊN LÀ GỌI CÕI TRẦN AI 
BỞI VÌ ĐAU KHỔ HOÀI HOÀI KHÔNG NGƯNG
THÀNH CÔNG THÌ CHỚ VỘI MỪNG 
RỒI KHI ĐỔ XUỐNG KHÓC SƯNG MẶT MÀY
CÓ AI HẠNH PHÚC LÂU DÀI 
TRĂM NGÀN KHỔ LỤY TRẦN AI CÕI NẦY !
RÁNG TU VỀ CÕI BỒNG LAI 
ĐỂ TA THÀNH PHẬT CÓ NGÀY VINH QUANG !
NGÀN NĂM NƠI CÕI PHẬT ĐÀNG 
ĐỜI ĐỜI HẠNH PHÚC KHÔNG CÒN KHỔ ĐAU !

BAOLOCMAURICE CTVL CHÚC XUÂN

CUNG TRẦM VŨ LANG CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Bảo Lộc Maurice Cung Trầm Vũ Lang Chân thành và thân ái gởi đến toàn thể gia đình các bạn với lời chúc tốt đẹp nhất của tôi với một niềm vui bao la và bất tận trên cánh đồng cỏ non xanh rờn của buổi ban mai cung với những hạt ngọc long lanh lóng lánh dưới ánh mặt trời chói lọi của một ngày đầu năm vô cùng ấm áp và an vui ban rãi khắp trần gian cho từng mỗi gia đình của nhân loại........LUÔN BÌNH AN VÀ AN VUI......VÀ TIỀN LUÔN LUÔN ĐẦY TÚI , BẠC LUÔN LUÔN ĐẦY RƯƠNG , VÀNG LUÔN LUÔN ĐẦY TỦ , NGỦ KHÔNG CÒN LO,LUÔN LUÔN ĂN NO,KHÔNG AI NẰM CO, KHÔNG AI ĐÓI KHỔ, BUỔI SÁNG TỜ MỜ THỨC DẬY ĐÔ ĂN ĐẦY TỦ ..BỤNG NO NÊ ĐẦY ĐỦ , CHỒNG CƯNG VỢ QUÝ CON CÁI ĐẦY NHÀ HẠNH PHÚC NGHE TA CON CÁI VUI CƯỜI QUANH NĂM SUỐT THÁNG KHÔNG KHÓC KHÔNG LA BÊN CHA BÊN MẸ MẶC SỨC MÀ HÔN , CẢ NHÀ ÔM NHAU CÙNG LO ĂN TẾT HẠNH PHÚC TỚI CHẾT CHO ĐẾN TRĂM NĂM VỀ CÕI THIÊN ĐÀNG TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC CÙNG VỚI DI ĐÀ GIÀU SANG PHÚ QUÍ NGÀN ĐỜI VINH QUANG NƠI CÕI PHẬT ĐÀNG THẦN THÔNG VẠN ĐẠI BAY KHẮP MUÔN NƠI BA NGÀN THẾ GIỚI ĐI ĐÂU CŨNG TỚI MỘT GIÂY TỚI LIỀN, TA RÁNG TU HIỀN VỀ SAU THÀNH PHẬT CỨU ĐỜI KHỔ ĐAU MÃI MUÔN NGÀN SAU Ở TRÊN NGÔI CAO TÒA SEN NGÀN LÁ ,MẸ HIỀN BAN PHƯỚC TOÀN THỂ NHÂN GIAN NƠI CÕI ĐỊA ĐÀNG LUÔN LUÔN HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI...CHO ĐỜI....VUI VẺ ...BÌNH AN HỘT XOÀNG ĐẦY TÚI.....HA HA...! HA HA...!.....VUI LÊN NGHE TA !
BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG HÂN HOAN KÍNH CHÚC NHÀ NHÀ KHANG TRANG PHƯỚC LẠC , NGÀY ĂN NO NÊ,TỐI NGHE ÂM NHẠC THẢ HỒN MỘNG MƠ VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC NGÀN NĂM YÊN VUI MUÔN ĐỜI SAU ....AI ƠI...AI ƠI....ĐỜI TA RẠNG RỠ NHƯ ÁNH MẶT TRỜI LONG LANH RỰC RỠ BAN MAI....HUY HOÀNG TƯƠNG LAI ĐANG CHỜ ĐÓN TA VỀ VỚI DI ĐÀ LÀ CHA KÍNH YÊU CỦA MUÔN LOÀI ...AI BIẾT CHĂNG AI...ĐÀ PHẬT NHƯ LAI NGÀI LÀ ĐẤNG TỪ BI VĨ ĐẠI ĐỘ KHẮP TRẦN AI VÀ CẢ BA NGÀN THẾ GIỚI VỀ CÕI PHẬT ĐÀI Ở TRONG TƯƠNG LAI VÀ TƯƠNG LAI ....TA HÃY VỀ VỚI QUAN ÂM NHƯ LAI...NHƯ LAI....HẠNH PHÚC NƠI CÕI PHẬT ĐÀI......(30 PHÚT) !
·
CUNG TRẦM VŨ LANG xin Chân thành cám ơn các bạn tri kỹ với tất cả tấm lòng của tôi đạ đén thăm viếng mái ấm tôi hàng ngày tử nhiều năm trồi qua ! Chúc các bạn năm mới tràn đầy hạnh phúc và thành công đến dỉnh cao của vinh quang !
Tôi Cầu Phật Bà Quan Thế Âm ban hồng ân cho mọi người cho tát cả bạn bè của CTVL và cả nhân loại được vạn sự như ý một năm mới tàn đầy hạnh phúc an vui bên ngươi thân trong gia đình ! Thân ái !
BAOLOCMAURICE CHÚC TẾT VIỆT NAM
Chúc cho ai nấy ấm no
Sáng dậy thịt bò
Chấm nước mấm tôm
Chiều thì tôm nướng
Sướng ơi là sướng
Chả lụa ba tê
Ai cũng thấy mê
Uống vô cho phê
Dưa chua dưa chuột
Thịt heo mắm ruốt
Lại với mấm nêm
Với nem Sa đéc (Lai Vung)
Ta la ta hét
Mừng Tết Viêt Nam
Ngàn năm vinh quang
Nước mình tự trị
Chống quân Tàu Khị
Hung nô bạo chúa
Cướp người cướp của
Đồ quân cướp nước
Là Tập Cận Bình
Dân Việt hùng anh
Ta đâu khiếp sợ
Là quân mọi rợ
Chúng ăn thịt người
Dã man rợn người
Ta chớ có theo
Theo chúng thì nghèo
Dân ta phải đói
Việt Nam một cõi
Đất Việt hùng anh
Ngàn năm vinh quang
Tự cường tự lực
Dân ta góp sức
Xây dựng nước nhà
Nước ta của ta
Không làm nô lệ
Của đám quỷ ma
Là đám Trung Hoa
Gọi là Tàu Chệt !
Đánh cho nó chết
Bỏ mộng xăm lăng
Tàu Chết hung hăng
Là quân đồ tể
Ai thấy cũng ghê
Trên thế giới này
Ai ai cũng sợ
Bọn Tàu ác gian
Là đám bạo tàn
Giết người như rạ
Chớ theo chớ theo
Người ơi người ơi..!
BẢO LỘC MAURICE CUNGTRẦM VŨ LANG CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Chúc cho ai nấy ăn no
Tối thì ngủ ngáy khò khò sáng đêm
Chúc bên ai đó êm đềm
Gia đình hạnh phúc ấm êm tuyệt vời !
Khắp trên thế giới nơi nơi
Giàu sang phú quý một đời bình an !
Bạc tiền đầy tủ vinh quang
Lên xe xuống ngựa bạc vàng thiếu chi
Nào là ngọc thạch lưu ly
Hột xoàng lóng lánh tai thì luôn đeo
Giàu sang quăng bỏ cái nghèo
Tai qua ách nước nạn eo không còn
Sống lâu như thể năm non
Ở vùng Bảy Núi là con Ông Trời
Ngọc Hoàng Thượng Đế Ngài ơi
Ban muôn phước lạ cho người an vui !
Ai ơi hãy đến cùng tôi
Dăm ba chun rượu cho đời thêm hương
Chúc cho đất Việt phú cường
Nhà nhà hạnh phúc Thiên Đường trần gian
Việt Nam là cõi Thiên Đàng
Đời đời hạnh phúc bình an xứ nầy
Một ngày nào đó Như Lai
Xuống trần cứu thế trần ai thái hòa
Khải hoàn khúc hát hoan ca
Hạ Sinh Di Lạc nước ta phú cường !
Ta là giòng giống anh hùng
Ngàn năm sáng chói con Rồng cháu Tiên !

SUBJECTS IN ENGLISH !



SOME FEELINGS TO YOU IN LEIZURE TIME FOR RELAXING !

Don't let anything today be solved for tomorrow then, some day you will say :
" I am sorry for myself " That would be so behind " because the time would
go by like a dream ! And anything that went by and sank deeply in past would
never return the second time in this ephermeral life !
But We could come together with the most beautiful memories we had in us with
sincere and noble feelings (sentiments) that we handed each other and
those are unforgetable memories during our lives, right Dear fans ?
I think friendship's a flower and I do hope none can be brutal and become cool to stamp
on it ! And I expect our good friendship would forever last long with endless time ...
And life's very short but noble love will be very long and never to melt as mister at
sunrise ! I long so Dear ! Thank you so much, Buddies !(=Guys) for reserving a lot of
time to come to my sweet home and always remain in me with a wonderful and evenful
memories ! And those ones will forever print deeply in my heart !
Solemnly, lovingly and affectionately sending all my love to you !
Send my best wishes to your families !
Always be peaceful , happy and successful in living !
I pray God and all Buddhas in ten directions always to bless you a lot of favors in life !

Truthfully yours !

MESSAGE OF LOVE TO EVERYBODY
HAVE A WONDERFUL MORNING !
HAVE AN APPETITE WITH EVERYTHING GREAT AND WHOLESOME DAILY
HAVE THE LONGEVITY !
HAVE A PROFOUND SLEEP NIGHTLY !
ALWAYS HAVE PLEASURE IN LIVING !
LOVE ALL THE PEOPLE AND NEVER HAVE SELFISH LIVING AND ONLY LOVE YOURSELF !
HAVE MERCY TO LOVE ALL THE PEOPLE AS LORD SAKYA MUNI'S
TEACHING IF YOU WANT TO RETURN TO EXTREMELY HAPPY HEAVEN OF LORD AMITA BUDDHA WHEN YOU ARE ONE HUNDRED YEARS OLD !
NEVER LIVE SELFISHLY AND NEVER HATE ANYBODY AND IT'S THE SINFUL WAY THAT YOU HAVE TO AVOID GOING ON !
REALLY WISH YOU WITH A SUCCESSFUL LIFE WITH SATISFACTORY
PERFORMANCES IN YOUR WORK THAT YOU HAVE EVER DREAMED AND CHERISHED FOR YOUR AMBITION AND DESIRE IN LIVING ! AND WHEN
BECOMING WEALTHY OR YOU ARE A GREAT BILLIONAIRE , YOU ASSIST
MISERABLE PERSONS IN LIFE ! DOING SO BUDDHAS WILL BLESS YOU AND AFTER DYING, AMITA BUDDHA SURELY WILL COME TO BRING YOU TO RETURN TO LORD'S WESTERN PLACE !
I ALWAYS PRAY EVERYBODY TO HAVE FANTASTIC HAPPINESS IN LIVING AND
PRAY LORD AMITA, SAKYA MUNI ,LADY BUDDHA AND ALL THE
BUDDHAS, SAINTS AND FAIRIES IN TEN DIRECTIONS ALWAYS BLESS YOU A LOT OF FAVORS IN LIVING !
YOU KNOW ? I HAVE UNSEEN POWER FROM BEHIND ME TO PUSH ME TO ADVANCE FORWARDS BECAUSE I ALWAYS PRAY AMITA BUDDHA TO BLESS MANKIND THEREFORE,LORD AMITA BUDDHA HAS BLESSED ME !
WHAT'S THE UNSEEN POWER ? (UNSEEN = INVISIBLE) YOU KNOW ?
I MEAN THAT'S THE PRODIGIOUS CAPACITIES OF BUDDHA , SAINTS AND FAIRIES TO BLESS ALL THE PEOPLE !
WISH EVERYBODY TO HAVE EVERYTHING GREAT IN LIVING !
FRANKLY SHOWING YOU WITH ALL MY LOVING FEELING !
LOVINGLY AND SERIOUSLY YOURS !

LONG XUYEN 23/8/2015

(MÌNH MUỐN VIẾT BẰNG TIẾNG ANH CHO CẢ THẾ GIỚI XEM )

WHAT'S LOVE ?
LOVE'S SOMETHING STRANGE THAT WE CAN'T EXPLAIN INSIDEOUT BECAUSE IT'S VERY HARD TO UNDERSTAND !
LOVE MADE ME SO PAINFUL AND EMBARRASSED AND NOW I FEEL
FEAR FOR LOVE !
I WANT TO LIVE SINGLY TO COGITATE ABOUT THIS MEANINGLESS LIFE
I REALLY WANT TO RETURN TO MYSELF TO HAVE THE MOMENTS OF PEACE OF MIND ! AND NOBODY CAN TROUBLE ME !
I WAS BORN IN LIFE NOT TO ENJOY BUT TO RECEIVE NONSTOP SORROWS THAT I HAD TO INCUR AND ENDURE !
I FEEL SO TIRED AND BORED WITH ANYTHING THAT HUMANKIND MIGHT BRING TO ME !
MANY TIMES, I THINK LIFE'S VERY MEANINGLESS AND MADE SO MANY PEOPLE HURT , IN THAT AMOUNT , HAVING YOU AND HAVING ME !
WE, ALL, WERE BORN IN LIFE TO AFFORD THE MISCHANCES AND UNHAPPINESS THAT WE LOANED IN PREVIOUS LIFE AND NOW WE HAVE TO RECEIVE !
SUCH CAUSE SUCH RESULT !
WE LOANED, WE OWED A LOVE DEBT , A MONEY DEBT OR SOMETHING, SORT OF !
AND NOW, IN THIS PRESENT LIFE, WE HAVE TO PAY !
THAT'S THE RULE OF THE NATURE ! AND THAT'S THE POSSIBILITY !
EVERYTHING'S LIKE THAT !
NONE CAN BE AGAINST THAT !
NONE CAN ESCAPE FROM THAT !
AND THAT'S THE JUSTICE ! THÁT WAS THAT !
AND EVERYTHING WAS DIPOSED BY CREATOR !
AND ALL OF US HAVE TO ENDURE !
AND NONE CAN GO OUT OF THE RULE OF THE NATURE !

LET IT BE OVER !
Let the inmost sorrows of yesterday be washed away with the darkness of
last night ! And now, this is a new day with a new atmosphere in fresh air of a new
sunrise with a new gust of wind to welcome happy days coming to me joyfully and
excitingly !
I could look forward to seeing brilliant roses in colorful garden of flowers blooming
below the beams of the sunrise with all the excitement and with all love spreading
everywhere on extremely green meadows ahead !
In those wonderful instants, I feel maximally happy when sitting on the stone bench
close to the lakeside of Nguyen Du park in the early morning of a sunrise when the
twinkling drops of mister were still stagnant over the branches or the tops of grass,
Wow ! how fantastic they are !
Then, suddenly, I feel awfully relieved , a bit happiness , a small joy , a kind of
inexplicable sensation seems to be flooding in my heart ! I sat there and to breathe
deeply in the cool atmosphere of the morning and silently counting the time going by
slowly at sunrise. I found myself something very strange in my mind while I was
beholding passionately the sky birds fleeting fast in endless space and when the first
beams began to spread everywhere in the universe ! And a new day started really in my
heart !
And my heart seemed to be overfilled with joys to welcome to a new happy day coming
together with joys in bloom of a gold time for each person !
I really wanted to have the moments of peace of mind with a wonderful sensation that I
couldn't express and I couldn't know who I was at that moment !
And then, All the sorrows seemed to have disappeared in me and gradually melting in
the sightless space....towards the horizon of a frozen sunrise...in Autumn !


FRANKLY WISHING YOU A HAPPY NEW YEAR WITH A LOT OF LUCK
AND HAPPINESS IN LIVING.
MAY GOD BLESS YOU, EVERYBODY EVERYWHERE
IN THE WHOLE WORLD.
AND ME, ALTHOUGH I AM A FAITHFUL BUDDHIST
BUT TRUTHFULLY SPEAKING , I ALWAYS PUT
GOOD BELIEF IN GOD, ALWAYS WORSHIP LORD AND
ALWAYS ADMIRE LORD WITH ALL MY ABSOLUTE RESPECT
FOR LORD GOD !
LORD JESUS CHRIST 'S A
NOBLE ATTITUDE TO SAVE GUILTY HUMANKIND
FROM MISERY IN THE UNIVERSE.
HOW ADMIRABLE AND NOBLE IT IS FOR HIS AFFAIRS !
THEREFORE, FOR ME, LORD JESUS IS RESPECTABLE,
AND LORD'S SYMBOLIZED FOR THE NOBLENESS AND
GOODNESS FOR HUMANKIND.

ĐÓN CHÚA XUÂN VỀ VỚI THẾ GIAN !

RỘN RỊP MÙA XUÂN!
SÀI GÒN RỘN RỊP ĐÓN XUÂN
TRĂM HOA KHOE SẮC TRONG VƯỜN XUÂN LAI
MUÔN HÔNG NGÀN TÍA CÙNG MAI
HỒNG LOAN TRẮNG TÍM LÀM AI MƠ MÀNG
ĐÓN XUÂN CÙNG VỚI BẠN VÀNG
ĐÈN ĐÊM RỰC RỠ SÁNG CHOANG PHỐ PHƯỜNG
PHÔ XA XA PHỐ ĐÊM TRƯỜNG
NGƯỜI XA TRỞ LẠI MUÔN PHƯƠNG HẢI HỒ
THỊ TRƯỜNG TẤP NẬP THÀNH ĐÔ
CHUNG VUI NGÀY TẾT ĐỔ XÔ NGẬP TRÀN
CẦU CHO TẤT CẢ BÌNH AN
A DI ĐÀ PHẬT PHƯỚC BAN MUÔN NGƯỜI
NGÀY XUÂN RỘN RÃ TIẾNG CƯỜI
AI AI NẤY NẤY SỐNG ĐỜI BÌNH YÊN
VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC VỮNG BỀN
ĐẾN THỜI DI LẠC TRIÊN MIÊN VUI VẦY
THIÊN ĐÀNG NƠI CÕI TRẦN AI
VIỆT NAM LÃNH ĐẠO TỪ ĐÂY ĐỜI ĐỜI.....
XUÂN NAY HOA NỞ RỰC TRỜI
ĐÓN XUÂN VỀ VỚI NIỀM VUI QUÊ MÌNH !
SAU NẦY ĐẤT VIỆT HÙNG ANH
VIỆT NAM THẠNH TRỊ QUANG VINH PHÚ CƯỜNG..

SÀI GÒN ĐẸP SÀI GÒN MƠ !

Sài gòn đẹp sài gòn mơ
Yêu nhau một thuở bây giờ chia tay
Sài Gòn mưa bụi lá bay
Đi trong nắng ấm những ngày mưa rơi
Saì Gòn kỹ niệm trong tôi
Tình xưa giờ đã xa rồi còn chi
Người yêu xưa đã biệt ly
Phố xa xa phố tình thì ly tan
Mưa rơi còn mãi ngập tràn
Mưa tuôn như suối trần gian cõi nầy
Sài Gòn nhìn khói sương bay
Tình xưa giờ đã chia tay ngàn trùng...
Sài Gòn mưa gió lạnh lùng
Nhớ ai ai nhớ trong mùng tôi mơ
Sài Gòn ôi rất nên thơ
Yêu em nhiều quá bây giờ biệt ly...

NHỮNG VẦN THƠ XUÂN !


Ta muốn biến thành những tia nắng ấm 

Để mùa xuân muôn kiếp ngủ trên mây

Còn hôm nào trong cõi đắm tình say

Mà ta đã cùng ai yêu chất ngất...!


Ôi thiên thu tình yêu là bánh mật

Cõi trần gian đầy dẫy những hoa thơm

Cho thơ ta tràn ngập cả trong hồn

Như suối đổ mưa tuôn ngàn vạn dặm...


Lời yêu đó như mùa xuân thắm đậm

Như hoa xuân rực rỡ giữa vườn hoa

Để hồn thơ còn mãi mãi thiết tha

Trong cõi nhớ những đêm dài không ngủ


Bởi hồn ta là vườn hoa rạng rỡ

Như muôn trăng ngàn kiếp vẫn là trăng

Mà hồn ta là biển cả thênh thang

Bay đến cõi thiên đàng cao ngất ngưởng


Cõi tình yêu là trời mơ chiêm ngưởng

Mà thế nhân ai chẳng đắm không say ?

Bởi chữ tình là có nghĩa ngất ngây

Là chết cứng trong vòng tay ôm xiết..!


Ôi tình yêu muôn đời ta tha thiết

Cõi trần gian quyết liệt đắm cùng say

Ai không yêu trong cõi thế gian này

Là cõi chết một kiếp đời vô nghĩa !


Ta suy tư một góc trời thấm thía 

Được sanh ra là đó để yêu người

Để yêu thương và để sống trong đời

Rất ý nghĩa vì cuộc đời đáng sống..!


MỪNG XUÂN CHÚC BẠN
Cám ơn người đến thăm ta
Chúc cho ai đó đậm đà thương yêu
Tiền vô như nước thật nhiều
Đô la vàng bạc để tiêu thỏa lòng
Đời lên hương sắc màu hồng
Như vườn hoa nở mênh mông một trời
Chúc người sung túc một đời
Bác Hồ cứ đến vui cười với ta
Đời luôn rực rỡ như hoa
Binh minh thức giấc chan hòa niềm vui
Rượu ngon ta uống mềm môi
Món ngon vật lạ trên đời thiếu chi !
Trong nhà đủ thứ món gì
Muốn chi có nấy lòng thì hân hoan
Gia đình là cõi thiên đàng
Lên xe xuống ngựa cao sang một đời
Mừng xuân luôn mãi vui cười
Bạn bè quí trọng một đời vinh quang..!
(10 phút xktt)
 GIAI NHÂN THỜI HIỆN ĐẠI
Giai nhân cỗi bỏ áo quần
Cho người mê đắm như khùng như điên
Mấy ông nhiếp ảnh vì tiền
Bán hình người đẹp như tiên kiếm lời
Kinh doanh sắc đẹp ai ơi
Khỏa thân ẻo lả cho đời lâm ly
Người khoe bưởi lớn, người si
Còn tôi thi sĩ làm thi ghẹo đời
Người mê sắc đẹp của người
Trời sanh nhi nữ cho đời đắm say
Còn tôi tôi chẳng mê ai
Bởi tôi tàn cỗi không ai thương mình !
Thân tôi phận bạc không tình
Nên tôi buồn lắm một mình cô đơn !
Ái tình cũng có lúc buồn
lúc vui lúc khổ lệ tuôn dầm dề
Vậy mà ai cũng đê mê
Chẳng ai chịu khổ đi về mình ênh !
Số mình phải cảnh chông chênh
Bởi làm thi sĩ nên mình khổ đau
Có ai hạnh phúc đâu nào
Số làm thi sĩ ôm sầu ngàn năm
Bởi ta là kiếp con tằm
Viết thơ để trả nợ tằm ăn dâu !

THƠ VUI
YÊU VỢ MẬP
Trời ơi lưng lớn quá tay
Làm sao ôm hết để ai nồng nàn
Thôi ta ngồi đó mơ màng
Để ôm lưng mập của nàng đón xuân
Vậy mà ta cũng phải cưng
Ẩm em nặng quá vô mùng mỗi đêm
Rồi ta nằm ngũ trên tim
Để nghe tình ái êm êm tuyệt vời
yêu người yêu quá người ơi
ta hôn em mãi môi cười của em
Yêu nàng hai đóa hoa tim
Thơm mùi tình ái êm đềm biết bao
Lời yêu ôi quá ngọt ngào
Cho ta chết điếng hôm nào bên ai
Ôm em ta xiết đôi tay
Em ru ta ngủ ngất ngây với nàng !
Đêm nhìn mây nước thệnh thang
Ngắm đôi cá lội ngắm trăng bên hồ
Tình yêu như một giấc mơ
Thế nhân mãi mãi tôn thờ chữ yêu
Yêu ai vì một bóng kiều
Bên nhau tình tứ mỗi chiều mộng mơ ! (10 phút)

(sáng tác theo hình minh họa do anh Đỗ Trọng đề nghị)

XUÂN NÀY ANH CÓ AI !

Xuân này anh có có ai
Có cô bồ nhí đắm say nồng nàn
Ôm em anh cứ mơ màng
Để anh trẻ lại bên nàng vì yêu !
Chồng già vợ trẻ là siêu
Để anh yêu cái mỹ miều cùa ai
Đêm anh hôn mãi ngất ngây
Ngày anh ôm xiết bên ai miệt mài
Rồi thì trẻ lại như trai
Để anh yêu mãi vườn lài thơm tho
Tình mơ mong ngóng đợi chờ
Bấy lâu mong đợi bây giờ vui say !
Thôi thì hãy ráng yêu ai
Để anh trẻ lại hoài hoài nghe anh !

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

THE WORLD'S APPROACHING THE DAY TO BE EXTINGUISHED...

THE DOOMSDAY OF GOD'S APPROACHING WITH HUMANKIND
GREAT MESSAGE TO THE WHOLE HUMANKIND EVERYWHERE
IN THE WORLD !
WE ARE APPROACHING THE END OF THE WORLD WHICH IS SO-CALLED "THE DOOMSDAY BY GOD " BEING THE EXTREME LORD OF THE UNIVERSE , LORD'S CALLED "THE CREATOR"
Bảo Lộc Maurice foretell and predict 3rd World War's going to explode in a near day and no sooner after, Earthquake,later, the land will collapse with terrible storm, the angel wave will arise everywhere in the world, and the Earth will be broken a large part into each small piece and make Humankind die 90/100 (ninety per/cent) for Population Total on The Whole Globe, the remain's only about "Under 700 million survivors on earth only from after 2017 !
I ESTIMATE SURELY SO ! AND NEVER WRONG ! WAIT AND SEE !
The world will be approaching THE DAY OF THE END to be extinguished by Maximum Cruelity of Humankind and surely that horrifying day will take place soon and that will be unavoidable in a very near future !
That day's named to be "THE DOOMSDAY " so that God will accuse all the sins (guilts) of Humandkind on this universe !
CTVL foresee surely to be so ! Everybody ! Wait and See what will
incur, it will incur..no soon after that when I reveal you right Today !
24/1/2017 !
Foreteller Baolocmaurice CTVL !

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

LUẬN VỀ THÂN KHẨU Ý !

Ý NGHIỆP LÀ MƯU TÍNH VIỆC ÁC HẠI NGƯỜI BỊ SA ĐỌA ĐỊA NGỤC !
LỜI NÓI TƯ TƯỞNG VIỆC LÀM LÀ NGHIỆP LỰC CÓ THỂ DẪN DẮT LOÀI NGƯỜI LÊN THIÊN ĐÀNG HOẶC XUỐNG ĐỊA NGỤC DO Ý TƯỞNG CỦA TRÁI TIM DẪN DẮT NHÂN LOAI
DÙ MƯU TÍNH ÁC THẦM KÍN MÀ PHẬT TRỜI BIẾT HẾT TRƠN, NÊN TRỐN NGƯỜI THÌ KHỎI CHỚ TRỐN TRỜI ĐÂU CÓ KHỎI !
KHẨU NGHIỆP LÀ MIỆNG NÓI ÁC NHỤC MẠ NGƯỜI BỊ SA ĐỌA ĐỊA NGỤC !
THÍCH CHỬI BỚI NGƯỜI CHÊ BAI NGƯỜI NHỤC MẠ NGƯỜI LÀM CHO NGƯỜI TA ĐAU KHỔ BỊ ĐỌA ĐỊA NGỤC LÀ KHẨU NGHIỆP MIỆNG THÍCH NÓI LỜI ĐỘC ÁC ĐAY NGHIẾN NGƯỜI, KHẨU NGHIỆP RẤT VÔ CÙNG NẶNG TỘI MÀ NHIỀU NGƯỜI ĐÂU CÓ BIẾT, ĐÂU CÓ TIN VÀ ĐÂU CÓ GHÊ ! LÀM CHO NGƯỜI TA KHỔ MỘT TRÊN THẾ GIAN SẼ KHỔ GẤP MỘT NGÀN LẦN TÌNH THEO CẤP SỐ NHÂN NƠI ĐỊA NGỤC !
THÂN NGHIỆP LÀ NGHIỆP TÀN SÁT LOÀI NGƯỜI LOÀI VẬT VÀ CẢ THỰC VẬT CHẾT OAN CHẾT ỨC LÀ BỊ SA ĐỌA HẾT THẢY !
MỌI NGƯỜI NÊN NHỚ CHO !
PHẬT DẠY LÀM CHO NGƯỜI TA KHỔ CÓ MỘT TRÊN THẾ GIAN SẼ KHỔ GẤP TRIỆU LẦN TÌNH THEO CẤP SỐ NHÂN NƠI ĐỊA NGỤC MUÔN NGÀN NĂM KHÓ THOÁT RA !
KHÔNG TIN NHỮNG GÌ PHẬT DẠY MÀ CỨ MẶC SỨC RỦ REN NHAU TẠO ÁC NGHIỆP NƠI THẾ GIAN VÀ KHI RỚT XUỐNG ĐỊA NGỤC RỒI SẼ KHÓC LA MUÔN NGÀN NĂM SAU KHÓ THOÁT KHỎI BÀN TAY CỦA ÔNG DIÊM VƯƠNG...CHỪNG ĐÓ BỊ KHÓA CÂM MIỆNG KHÔNG ĐƯƠC NÓI MỘT LỜI NÀO MÀ NƯƠC MẮT RÀNG RỤA PHẢI NHẬN NHỮNG HÌNH PHẠT VÔ CÙNG ÁC LIỆT CHẾT LÊN CHẾT CHẾT XUỐNG....!
&&&&&&&&&&&&&&
TỔNG KẾT VỀ TAM NGHIỆP :Ý NGHIỆP THÂN NGHIỆP VÀ KHẨU NGHIỆP NHƯ SAU :
HẬU QUẢ ÁC NGHIỆP NƠI THẾ GIAN CỦA CHÚNG SANH PHẢI TRẢ CÁI GIÁ QUÁ ĐẮT NƠI ĐỊA NGỤC !
Ý NGHIỆP THÂN NGHIỆP VÀ KHẨU NGHIỆP LÀ ÁC NGHIỆP KẺ THÙ CỦA LINH HỒN VÌ NÓ DẪN DĂT LINH HỒN CHÚNG SINH TÉ VÔ ĐỊA NGỤC BỊ QUỶ MA LÀ OAN GIA TRÁI CHỦ TÀN SÁT LOÀI NGƯỜI KINH HỒN KHIẾP VÍA MÀ LOÀI NGƯỜI ĐA SỐ ÍT AI BIẾT VÀ ÍT AI TIN CHO NÊN CỨ THẲNG TAY TẠO NGHIÊP ÁC TRÊN THẾ GIAN NÀY RỒI KHI HẾT KIẾP XUỐNG HANG SÂU BỊ QUỶ MA MOI GAN MÓC RUỘT LỬA THIÊU LỬA ĐỐT MUÔN NGÀN NĂM SAU KHÓ THOÁT RA RỒI CHỪNG ĐÓ CÓ ĂN NĂN THÌ QUÁ MUỘN MÀNG CHẾT ĐI SỐNG LẠI VÔ CÙNG ĐAU KHỔ NGHIỆT NGÃ !
CTVL VIÊT THEO LỜI PHẬT DẠY !(16/1/2017)

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG YÊU QUÝ ƠI !



Việt Nam quê hương yêu quí ơi !
Ta mãi yêu Người Ta mãi yêu Người

Tình ta bao la lớn như biển trời
Tình ta lớn lắm trong đời

Từ khi ta sanh ra ta khóc không cười
Khi ta có mặt trong cuộc đời

Tình ta lớn lắm người ơi
Ta sống đơn côi

Nhưng tình ta vĩ đại bằng trời
Bao đau thương trong kiếp con người

Trong tiếng khóc tiếng cười
Ta không nói nên lời

Chỉ là quê hương yêu dấu mà thôi
Ta sinh ra trong một cuộc đời

Biết bao khổ lụy người ơi
Chỉ vì chiến tranh

Tàn sát nhau còn mãi trong đời...
Máu loan tràn ngập biển khơi

Xương cao thành núi
Tiếng la khóc ngập trời

Trên quê hương yêu dấu nầy
Còn mãi không thôi...

Tổ quốc thân yêu ơi !
Ta mãi yêu Người

Khi ta chào đời
Quá nhiều cay đắng ngươi ơi

Ta yêu quê hương Việt Nam
Biết bao giờ nguôi................!(3/1/2016)


(20 mins)