https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqIo8ah7sM0yvYPEpqLkotMrFLbJ6tJ8e_xieY4HCBQ6LIkk8yVPLMxNG-VTD49AKICY-mg3-SxzQVT61s6DF5ulDbPoNJ561BQUlnoCse340yqGGjwlwzIZaojiEFz6aU3ea3oMoSj6A/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

NỖI ĐAU VÌ TÌNH


CÒN YÊU CÒN NÓI CHI CHI
BIỆT LY TÌNH KHÓC HI HI TÌNH BUỒN
TÌNH GIỜ NHƯ GIÓ MƯA TUÔN
NHƯ SƯƠNG VỚI KHÓI THEO LUỒNG GIÓ BAY
TÌNH XA NGHE MẮT CAY CAY
ĐAU THƯƠNG CÒN ĐÓ MUÔN NGÀY VÌ YÊU
BỞI AI NHAN SẮC MỸ MIỀU
CHO TA NGỒI ĐÓ NHỮNG CHIỀU MỘNG MƠ
RỒI TÌNH NAY ĐÃ THÀNH THƠ
THƠ TUNG NGÀN CÁNH BAY GIỜ NHƯ CHIM
CON TIM GIỜ ĐÃ IM LÌM
TÌNH XƯA ĐÃ HẾT SƯƠNG ĐÊM LẠNH LÙNG
TÌNH NAY XA CÁCH MUÔN TRÙNG
CHO TA NGỒI KHÓC MỊT MÙNG ĐÊM THÂU !
TÌNH YÊU LÀ MỘT KHỐI SẦU
ĐAU THƯƠNG NHIỀU QUÁ BÊN CẦU TƠ VƯƠNG !
TÌNH YÊU NHƯ KHÓI NHƯ SƯƠNG
BIỆT LY LÀ HẾT THIÊN ĐƯỜNG CÒN ĐÂU !
TRĂM NĂM MỘT KIẾP ƯU SẦU
TANG THƯƠNG NHIỀU LẮM NỖI ĐAU ÁI TÌNH ! (15 PHÚT)


TÌNH LY

TÌNH ĐÃ CHẾT TỪ MUÔN TRĂNG THẾ KỶ
TÌNH LÀ BUỒN MUÔN THUỞ VẠN NGHÌN NĂM
THUỞ XA XƯA TÌNH ĐẸP TỢ TRĂNG RẰM
MÀ NAY ĐÃ PHAI TÀN THÀNH CÁT BỤI
ĐƯỜNG TRẦN GIAN MỘT MÌNH TA THUI THỦI
MỘT MÌNH TA VÀ MỘT TRÁI TIM TÀN
CHÁY TAN RỒI TRONG KHÓI LỬA KHÔNG GIAN
TRONG ĐAU KHỔ THỞ THAN CÙNG UẤT HẬN
ÔI YÊU THƯƠNG CẢ MỘT ĐỜI LẬN ĐẬN
NỖI ĐAU NẦY BẤT TẬN VỚI THỜI GIAN
MUÔN NGHÌN ĐỜI TA NẰM ĐÓ KHÓC THAN
CHO SỐ KIẾP GIAN NAN LÀM THI SĨ
YÊU LÀ THẾ MƠ MÀNG VÀ MỘNG MỴ
LÀ CUỒNG SI AI ĐÓ ĐẸP NHƯ MƠ
ĐỂ MUÔN ĐỜI TA NGỒI ĐÓ LÀM THƠ
THƠ NỨC NỞ THẪN THỜ CÙNG MÂY NƯỚC
YÊU LÀ THẾ CHỮ TÌNH YÊU SƯỚT MƯỚT
NHƯ MƯA RƠI TRÀN NGẬP CẢ TRẦN GIAN
BỞI CHỮ TÌNH CÙNG VỚI CHỮ KHÓC THAN
TUY HAI CHỮ NHƯNG CHỈ LÀ CÓ MỘT !
KHI MỚI YÊU TA THƯỜNG HAY THỀ THỐT
LUÔN THỦY CHUNG VÀ MÃI MÃI BÊN NHAU
NHƯ CHỈ LÀ HẠNH PHÚC ĐỂ RỒI ĐAU
RỒI KẾT THÚC ĐƯỜNG TÌNH CHIA HAI NGÃ !
TA CÒN ĐÓ TÌNH ĐAU CÒN QUÁ XÁ
XA NHAU RỒI THÔI HẾT CÓ CÒN CHI
CHỮ TÌNH BUỒN NHƯ LÀ CHỮ BIỆT LY
TA MÃI MÃI KHÔNG HẸN NGÀY GẶP MẶT ! (20 PHÚT)


TÌNH CÒN TRONG MƠ

CHIỀU NAY NGỒI NHỚ THƯƠNG AI
THẢ HỒN THEO GIÓ MÂY BAY CUỐI TRỜI
NƯỚC MÂY GIỜ QUÁ XA VỜI
MÀ AI THÀNH CÁNH CHIM TRỜI BAY XA
NGƯỜI VỀ TRONG CÕI NGÀN HOA
BỎ TA Ở LẠI TÌNH TA HÉO TÀN
TÌNH SUM HỢP TÌNH LY TAN
TRÁCH AI MÚC ÁNH TRĂNG VÀNG ĐỔ ĐI
ĐỂ TÌNH TA ĐÓ BIỆT LY
ĐAU THƯƠNG NHIỀU QUÁ SẦU BI LỆ TRÀN
TA ĐI TRONG CÕI ĐỊA ĐÀNG
TÌNH ƠI CÒN ĐÓ MƠ MÀNG TRONG MƠ (5 PHÚT XKTT)




ÔI TÌNH YÊU NÊN THƠ
bài thơ nầy mình làm lúc18 tuổi
ôi tình yêu nên thơ
như muôn ngàn ý thơ
tình yêu nào nhung nhớ
tình yêu nào ta mơ.....
ôi tình yêu muôn hương
ôi muôn vàn nhớ thương
đưa ta về thiên xứ
đưa ta về muôn phương....
ôi tình yêu lâm ly
như ngàn mây bay đi
trong hoàng hôn lặng lẽ
yêu yêu chẳng nói gì...!
ôi tình yêu cao xa
như mây trời bao la
như thiên thần vỗ cánh
trên cao dãy thiên hà...
lời tình nào ta say
cho hồn thơ ta bay
đưa hồn về cỏi mộng
đưa ta về thiên thai..
lời tình nào ngất ngây
nụ hôn nào đắm say
cho hồn ta chết giấc
bên em một đêm nầy...
tình yêu nào thiên thai
cung đàn ta mơ say
lời tình nghe êm ái
mưa tình yêu ngất ngây......
BẾN TRĂNG MƠ
Là trăng là trăng lại là trăng
đêm xuân ngồi ngắm chị Hằng ta mơ
để tình ta mãi giăng tơ
tình ta đã chín bây giờ ta yêu
hởi ơi lòng nhớ thương nhiều
nhớ thương ai đó chín chiều ruột đau
tình là một khối ưu sầu
nhớ người trong mộng xanh xao bẽ bàng
hởi ai ai đó hồng nhan
đêm ta nằm mộng mơ màng thấy ai
nhớ người trong mộng còn say
còn yêu em lắm biết ngày nào thôi
tình ơi tình hởi đâu rồi
bởi yêu nhiều quá nên tôi thẫn thờ
tình yêu là thế ngu ngơ
em ơi co biết ta giờ nhớ em !
nhớ vườn trăng ấy êm êm
như hoa mới nỡ trên thềm gió xuân
vườn yêu hoa bướm xuân hồng
xuân ơi xuân hởi ấm nồng tình yêu.....
xuân là xuân của tình yêu
trăng là trăng của chín chiều gió bay
trời ơi ta đã yêu ai
yêu trăng yêu nước tràn đầy tình ta
nhớ người mặt đẹp như hoa
ta yêu em mãi như là nắng mai
nắng yêu giờ đã ngập đầy
trăng yêu giờ đã tình say đắm lòng....!
tình yêu giờ đã mênh mông
ta đi đi mãi theo dòng thời gian
tình ta là đó muôn trăng
trăng ơi trăng hởi là trăng ái tình !
MỘT QUẢNG ĐỜI MƠ

Đêm qua nằm ngủ mơ màng
Nhớ trăng nhớ nước đêm tàn lá bay
Chút tình ta gửi gió mây
Để ta nhìn ánh trăng đầy làm thơ
Ngàn năm trong cõi tình mơ
Chỉ là mộng mỵ cho ngơ ngẩn lòng
Nắng chiều đã tắt trên sông
Tình xưa giờ đã theo dòng nước trôi
Một thời rồi cũng pha phôi
Để ta hai đứa đôi đời cách xa
Đau thương một khoảng đời qua
Rồi hoa cũng héo tình ta cũng tàn
Đêm nay ta ngắm trăng vàng
Để ta ngồi đó mơ màng với thơ
Chỉ là một quảng đời mơ
Tan theo với gió bây giờ thành mây
Tình xưa mọc cánh chim bay
Thế thôi là hết tình say cũng tàn
Tình một thuở,tình ly tan
Trách ai múc ánh trăng vàng đổ đi..!
TÌNH CÒN SAY LÁ HOA MÀU TÍM
Tình còn say lá hoa màu tím
Hoa của ân tình bao ước mơ
Hoa của ngàn năm luôn bất tử
Thiên thu còn đó đến bây giờ !
Hoa của tình yêu hoa nhớ nhung
Nhớ thương ai đó ngập trong lòng
Tình còn như lá hoa màu tím
Hoa của muôn đời với nhớ mong !
Nhớ mong những mảnh đời dang dở
Để khóc như mưa chốn bụi hồng
Tình ơi trong cõi đời đau khổ
Như gió như mây quá lạnh lùng !
Tình yêu như thể bóng mây cao
Suối đổ mưa bay quá rạt rào
Ôi cả ngàn năm giờ vẫn thế
Để buồn để nhớ để xanh xao !
Tình còn như lá hoa màu tím
Hoa của tình yêu với gió trăng
Hoa của ngàn năm muôn kiếp trước
Đau thương còn mãi ngập trần gian !

(Tặng Hoa màu tím)
Thơ là bao trùm tất cả mọi không gian và thời gian , thơ là ký ức dĩ vãng là quá khứ hiện tại và cả tương lai.
Những bài thơ tình lãng mạng luôn luôn thoát thai từ những tâm hồn cực kỳ lãng mạn hơn tất cả những người lãng mạng và thi ca là những sợi tơ hồng thoát ra từ những trái tim bốc lửa yêu thương được dệt bằng những sợi tơ lụa long lanh đầy sắc màu kỳ diệu với đầy hương sắc làm đắm say lòng người bay cao bay cao trong không gian đầy hoa thơm cỏ lạ để hồn ta chìm trong cõi mộng mơ và để như quên đi thế gian đầy khổ đau và để cho ta có những giây phút tìm về với chính mình trong sự hoàn toàn thoải mái , bình yên và hạnh phúc. Và, những giây phút tuyệt vời đó chính là những giây phút thật sự mình đã trở về cùng chính mình và mình sẽ có cảm giác là mình đã sống cho chính mình với con người thật của chính mình.
Và, lúc bấy giờ mình sẽ có cảm giác " Mình bây giờ là thật sư là của mình tự do và thoải mái và không còn nô lệ cho ai khác hơn mình"



LỜI BÌNH CỦA EM TÊN NỔI BUỒN KHÔN NGUÔI...HẬN ĐỜI
Xin cảm ơn anh rất nhiều vì đã lắng nghe tôi nhé. Nếu đây là thơ anh làm thì xin chúc mừng anh vì những bài thơ rất ngọt ngào và tình cảm như thế…..mừng cho Việt Nam có thêm những nhà thơ mới ……Thay mặt những người yêu thơ xin gửi đến anh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, vui và thật thành công trong công tác nhé. Đặc biệt là hy vọng anh sẽ sáng tác thêm thật nhiều bài thơ hay để ghóp phần làm giàu thêm cho nền văn hóa dân tộc chúng ta nhé. Việt Nam tự hào có một nhà thơ như anh……Thân mến.

(lời kết: vì vô tình ghé thăm người bạn, thấy thơ anh ngọt ngào nên ghé qua nhà chơi tiện thể thưởng thức tuyệt tác, tính tôi thì thẳn thắn nên có gì làm anh buồn xin thật lòng mong nhận được sự tha thứ nhé….Xin cảm ơn anh nhiều và thật nhiều nhé…..)







THƠ CHÀNG HAY QUÁ CHÀNG ƠI
THƠ CỦA BÍCH NGA PHẠM
THƠ CHÀNG HAY QUÁ CHÀNG ƠI !
LÀM CHO THIẾP ĐỌC MÀ NGƯỜI RUN RUN......
TÌNH YÊU BẤT NGỜ (THƠ CTVL TRẢ LỜI BÍCH NG PHẠM)
NÀO ANH CÓ BIẾT NÀNG ƠI
NẾU MÀ NÀNG ĐỌC THẤY NGƯỜI RUN RUN
THÔI THÌ DỌN ĐẾN Ở CHUNG
CÓ ANH SƯỞI ẤM HẾT RUN EM LIỀN
RỒI MÌNH YÊU DẤU TRIỀN MIÊN
ANH THÌ RÁNG KIẾM NHIỀU TIỀN NUÔI EM
NHÀ ANH CÓ MỘT NÀNG TIÊN
ĐỂ ANH HÔN HÍT LIÊN LIỀN CHO VUI
TA CƯNG NÀNG LẮM HỞI NGƯỜI
TÌNH YÊU BẤT CHỢT TRONG ĐỜI CỦA TA
THIẾP LÀ VỢ QUÝ LÀ HOA
TRONG VƯỜN HOA THẮM MẶN MÀ ANH YÊU
EM NÀNG TIÊN NỮ YÊU KIỀU
ANH BỒNG ANH ẨM NƯNG NIU SUỐT ĐỜI
EM LÀ NGÀ NGỌC CỦA TÔI
CHO NÊN ANH PHẢI CƯNG NGƯỜI TÔI YÊU
CÓ EM VUI LẮM MỖI CHIỀU
RONG CHƠI DẠO PHỐ ANH YÊU HẾT LÒNG
DÙ CHO TRỜI LẠNH SANG ĐÔNG
BÊN NHAU MÌNH THẤY ẤM LÒNG YÊU THƯƠNG
NẾU MÀ EM CẢM THẤY THƯƠNG
THÌ ANH SẼ HỨA YÊU THƯƠNG TRỌN ĐỜI
KHỎI LO ANH CHĂNG ĐỔI DỜI
MỘT CHỒNG MỘT VỢ KHÔNG RỜI XA NHAU
YÊU NHAU ĐẾN BẠC MÁI ĐẦU
TRĂM NĂM CHUNG THỦY LÀ CÂU ÂN TÌNH.
NẾU MÀ EM THẬT LÒNG YÊU
THÌ ANH NHẤT QUYẾT CŨNG LIỀU YÊU EM
CÓ EM CHO ĐỞ BUỒN TÊNH
MỘT MÌNH Ở GIÁ RẤT BUỒN EM ƠI
CÓ EM SẼ CÓ NỤ CƯỜI
CÓ EM CHUNG BƯỚC MỘT ĐỜI BÊN NHAU
EM ƠI HÃY ĐẾN CÙNG NHAU
YÊU NHAU CHO GẮP ĐỂ SAU XUÂN TÀN
ANH LUÔN RẤT SỢ THỜI GIAN
MỘT THỜI NHAN SẮC CŨNG TÀN PHAI THÔI
HÃY YÊU MAU NHÉ NÀNG ÔI
MONG EM HÃY ĐẾN MỘT ĐỜI BÊN ANH....!
DÙ RẰNG (TK8)
(THƠ CỦA HUYỀN TRÂN )
DÙ RẰNG MỘT CHỮ CŨNG THƠ
DÙ RẰNG MỘT THOÁNG CŨNG THỪA XÓT XA
DÙ RẰNG MỘT CÁNH CÙNG HOA
DÙ RẰNG MỘT NỮA CŨNG LÀ TRÁI TIM
DÙ KHÔNG NÓI, DÙ LẶNG IM
DÙ SAO ANH CŨNG THƯƠNG ĐÊM NHỚ NGÀY....!
BÀI HỌA CỦA CUNG TRẦM VŨ LANG
DÙ SAO ANH CHẲNG YÊU AI
CHỮ TÌNH LÀ THẾ LÀM CAY ĐẮNG LÒNG
CHỮ TÌNH LÀ CHỮ LONG ĐONG
CÒN MƠ CHI NỮA TÌNH NỒNG GỐI CHĂNG ?
ĐAU THƯƠNG VÌ ĐÃ MUỘN MÀNG
THÔI THÌ Ở GIÁ HUYỀN TRÂN EM À !
NẾU MÀ AI ĐÓ YÊU TA
A DI DÀ PHẬT ĐỂ TA MỘT MÌNH
SỢ RỒI HAI CHỮ ÁI TÌNH
MỚI THÌ HẠNH PHÚC SAU TÌNH CHIA TAY
TÌNH THƯỜNG HAY MỌC CÁNH BAY
BỎ TA Ở LAI MUÔN NGÀY XÓT XA
NÊN TA SỢ LẮM EM À !
THÔI THÌ Ở GIÁ CHO TA YÊN LÒNG
TA ĐÂU PHẢI ĐẠI THI HÀO
CUNG TRẦM VŨ LANG HỌA THƠ LONELY MAN
TA ĐÂU PHẢI ĐẠI THI HÀO
BỜI TA THƯỜNG NÓI TÀO LAO ĐÓ MÀ
CHO NGƯỜI GIẢI TRÍ THÔI NHA
CHƠ ĐỜI LÃNG MẠNG ĐỂ MÀ GIẢI KHUÂY
NGƯỜI MỜI TA UỐNG RƯỢU TÂY
TA KHÔNG BIẾT UỐNG RƯỢU NẤY AI ƠI
VIẾT THƠ TÌNH ĐỂ VUI CHƠI
ĐỌC XONG AI ĐÓ CHỚ CƯỜI TA CHI !
TA KHÔNG HÚT SÁCH LÀM CHI
NGHE MÙI HÔI HÁM CÓ GÌ TỐT ĐÂU
THƠ TÌNH TA VIẾT CAO SÂU
ĐỌC CHO VUI NHÉ QUÊN SẦU TRẦN GIAN
ĐỜI VUI TA CHỚ THỞ THAN
SỐNG VUI SỐNG KHỎE VỚI NÀNG TA YÊU
AI ƠI TA CÓ NÀNG KIỀU
ĐỂ BUỒN TA LẤY RA YÊU ĐỞ BUỒN
MUỐN HÔN CÓ SẴN ĐỂ HÔN
CHỚ ĐỪNG LÉN LÉN MÀ HÔN VỢ NGƯỜI
ĐÓ LÀ TỘI LỚN AI ƠI
LÀ TỘI TÀY TRỜI AI BIẾT HAY KHÔNG
tôi là thi sĩ của tình yêu
Tôi là thi sĩ của tình yêu
của gió cùng mây với những chiều
của trái tim tình tôi buốt giá
như mưa lạnh lạnh gió hiu hiu....
tôi là thi sĩ của muôn hoa
say đắm hồn thơ yêu thiết tha
say mộng tình thơ đời lữ thứ
say môi tình ái đẹp như hoa
tôi là thi sĩ của thơ ca
tôi với hồn thơ yêu xót xa
yêu lắm trời ơi tôi đắm đuối
áo mùa thu ấy mộng kiều hoa...
tôi đã yêu và tôi ngẩn ngơ
cỏi lòng tôi đó ngập muôn thơ
trong hồn băng giá tôi rên xiết
như áng mây chiều trôi lững lơ
tôi là thi sĩ của muôn sao
của tình băng tuyết rất thanh tao
mà hồn yêu dấu còn yêu mãi
tróng đáy lòng tôi rất dạt dào
tôi là thi sĩ để tôi yêu
để nhớ trời ơi vạn buổi chiều
trong cỏi hồn thơ tôi giá lạnh
như trời sương khói gió hiu hiu....(10phút tặng bạn thơ Hồ thị Thanh)
TA LÀ GIÓ HAY LÀ MƯA

TA LÀ GIÓ HAY TA LÀ MƯA
LÀ HỒN THU THẢO TỰ NGÀN XƯA
RỒI MÙA THU CHẾT TRÊN TÀNG LÁ
TRONG CẢ VƯỜN MƠ THUỞ ĐỢI CHỜ !
TA MỘT MÌNH TA ĐỨNG GỌI CHIỀU
GỌI MÙA THU ĐẾN GIÓ HIU HIU
THU ƠI ĐÁNH THỨC HỒN MA DẬY
TRẦN GIAN ĐAU KHỔ BIẾT BAO NHIÊU !
TA CHỈ LÀ TA CHỈ LÀ TA
CHỈ BUỒN ĐỂ NHỚ MỘT THỜI QUA
MỘT THỜI HOA LỆ TRĂNG MƯỜI TÁM
CÒN YÊU AI ĐÓ MỘT LOÀI HOA !
TA CHỈ LÀ TA CHỈ LÀ MÂY
ĐỂ HỒN THEO GIÓ NGẮM TRĂNG SAY
TÌNH TA LÀ ĐẤY NHƯ TRĂNG NƯỚC
TRONG TRÁI TIM TA ĐÃ NGẬP ĐẦY !
TA CHỈ LÀ TRĂNG VỚI LẠNH LÙNG
CHỈ LÀ SƯƠNG KHÓI QUÁ MÊNH MÔNG
TÌNH CÒN TRONG TRÁI TIM THI SĨ
TRONG MỘT CHIỀU SAY GIÓ NGẬP LÒNG !
TA CHỈ LÀ MƠ TRĂNG VỚI THƠ
NGÀN SAO LẠNH GIÁ VỚI TRĂNG MƠ
HỒN TA GIỜ ĐÃ BAY THÀNH KHÓI
TRONG BÓNG KHÔNG GIAN QUÁ MỊT MỜ !
TA CHỈ LÀ TA VỚI NỖI BUỒN
NGÀN THU SƯỚT MƯỚT GIÓ MƯA TUÔN
THU ƠI TA NHỚ MÙA THU CŨ
TÌNH ĐÃ XA RỒI VỚI NHỚ THƯƠNG...!

TÌNH LÀ NHƯ THẾ

Tình là thế cõi trần gian đẫm lệ
Tình là đau muôn kiếp mãi còn đau
Yêu một thời sau đó phải xa nhau
Ta bật khóc tình đau vì đổ vở
Ôi đau thương ta nhìn đời than thở
Đến nhau rồi một thuở để chia ly
Tình là buồn là khóc với sầu bi
Ta lặng lẽ trong cô đơn lạnh giá
Người có biết tim ta giờ hóa đá
Đã chay rồi muôn kiếp vạn nghìn năm
Trong cô đơn ta ngồi đó thĩ thầm
Ta muốn cho thế giới nầy tận diệt
Còn đâu nữa thời xa xưa oanh liệt
Nay hết rồi còn chi nữa đâu em
Ta chỉ còn đây với một trái tim
Tim rỉ máu trái tim ta đầy máu lệ
Đời là thế tình yêu là như thế
Tình là buồn muôn thuở có ai vui
Chỉ là yêu và chỉ có thế thôi
Và có biết bao người đã chết
Yêu dù khổ vẫn yêu cho đến chết
Đến chết rồi lê lết cũng là yêu
Yêu là yêu dù lệ đẫm mưa chiều
Người nhân thế vẫn còn yêu mãi mãi
Nên cứ yêu thế gian đừng ngần ngại
Nếu mai kia tận thế chẳng còn chi
Dù đời buồn là tử biệt sinh ly
Tình vẫn mãi luôn luôn là số một !
Được đăng bởi bao loc vào lúc 13:28 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Thứ Năm, ngày 08 tháng 1 năm 2015
THƠ TÌNH BÂNG KHUÂNG
AI AI CŨNG CHẾT VÌ YÊU
TRĂNG ƠI TRĂNG HỞI TRĂNG VANG
NHỚ AI TA NHỚ NHỚ NÀNG TRONG MƠ
TÌNH YÊU GIỜ ĐÃ HỮNG HỜ
NHƯ MÂY VÀ GIÓ LỮNG LỜ TRÔI QUA
NGƯỜI VỀ CÁ LẶN CHIM SA
BỎ TA ĐỨNG ĐÓ MÌNH TA TA BUỒN
MỚI YÊU NHƯ NƯỚC TRÊN NGUỒN
CHẢY RA SÔNG BIỂN MỊT MÙNG NGÀN KHƠI
BÂY GIỜ TÌNH ĐÃ PHA PHÔI
ĐỂ TÔI NGỒI ĐÓ KHÓC ĐỜI LY TAN
TÌNH YÊU TRONG CÕI ĐỊA ĐÀNG
NHƯ SƯƠNG BUỔI SỚM TAN TRONG NẮNG CHIỀU
AI RỒI CŨNG CHẾT VÌ YÊU
RỒI AI CŨNG KHỔ RẤT NHIỀU VÌ AI
TÌNH YÊU LÀ ĐẮNG LÀ CAY
BIẾT BAO KẺ CHẾT DÀI DÀI VÌ YÊU....!
TRĂNG MƠ
AI ƠI TẾT ĐÃ ĐẾN RÔI
CÔ ĐƠN BUỒN QUÁ TÔI NGỒI LÀM THƠ
TÌNH XƯA GIỜ ĐÃ XA MỜ
TRĂNG BUỒN VỚ VẪN TRĂNG NGƠ NGẨN SẦU
TRĂNG TRONG VƯỚN LÁ LAO SAO
TRĂNG SOI ĐÁY NƯỚC ĐÊM NÀO TRĂNG MƠ
TRĂNG LÀ TRĂNG CỦA VƯỜN THƠ
TRĂNG ƠI TRĂNG HỞI MỊT MỜ CHÂN MÂY
TRĂNG CÒN ĐÓ TA CÒN ĐÂY
TRĂNG SOI ĐÁY NƯỚC TRĂNG SAY VỚI TÌNH !
TÌNH MÔNG MÊNH TÌNH MÔNG MÊNH
GIÓ TRĂNG HỜ HỮNG BỒNG BỀNH ĐÊM NAY
TÌNH CÒN SAY TÌNH CÒN SAY
BỞI YÊU NÊN NHỚ BỞI AI TA SẦU !

"}" data-reactid=".r4" href="https://www.facebook.com/baoloc.maurice.3#" role="button" style="color: rgb(109, 132, 180); cursor: pointer; text-decoration: initial;" title="Like this">Like · · Share

Baoloc Maurice
Write a comment...



News Feed

alt


Baoloc Maurice
8 mins ·

AI ƠI TẾT ĐÃ ĐẾN RÔI
CÔ ĐƠN BUỒN QUÁ TÔI NGỒI LÀM THƠ
TÌNH XƯA GIỜ ĐÃ XA MỜ
TRĂNG BUỒN VỚ VẪN TRĂNG NGƠ NGẨN SẦU
TRĂNG TRONG VƯỚN LÁ LAO SAO
TRĂNG SOI SOI ĐÁY NƯỚC ĐÊM NÀO TRĂNG MƠ
TRĂNG LÀ TRĂNG CỦA VƯỜN THƠ
TRĂNG ƠI TRĂNG HỞI MỊT MỜ CHÂN MÂY
TRĂNG CÒN ĐÓ TA CÒN ĐÂY
TRĂNG SOI ĐÁY NƯỚC TRĂNG SAY VỚI TÌNH !
TÌNH MÔNG MÊNH TÌNH MÔNG MÊNH
GIÓ TRĂNG HỜ HỮNG BỒNG BỀNH ĐÊM NAY
TÌNH CÒN SAY TÌNH CÒN SAY
BỞI YÊU NÊN NHỚ BỞI AI TA BUỒN ! (10 PHÚT)

"}" data-reactid=".qz" href="https://www.facebook.com/baoloc.maurice.3#" role="button" style="color: rgb(109, 132, 180); cursor: pointer; text-decoration: initial;" title="Like this">Like · · Share

Baoloc Maurice
Write a comment...




News Feed

alt


Baoloc Maurice
21 mins ·

TÌNH ƠI ĐAU THƯƠNG
ĐÊM NAY TA ĐẾM TRĂNG VÀNG
TRĂNG RƠI TRÊN NƯỚC TRĂNG TAN MẤT RỒI
TRĂNG KHUYA CÒN Ở TRÊN TRỜI
RỒI TRĂNG GIÁNG THẾ TRĂNG RƠI TRÊN HỒ
TRĂNG TAN TRÊN SÓNG NHẤP NHÔ
LĂN TĂN GỢN SÓNG TRĂNG MỜ SAO TRĂNG
ĐÊM NAY TA NHỚ CHỊ HẰNG
NHỚ MÂY NHỚ NƯỚC BÀNG HOÀNG XÓT XA
NHỚ NÀNG KIỀU NỮ KIÊU XA
RỒI HOA CŨNG HÉO TÌNH TA CŨNG TÀN
TRĂNG MỜ RỒI LẠI TRĂNG TAN
TA NGỒI MÚC ÁNH TRĂNG VÀNG TA MƠ
TÌNH NHƯ MÂY GIÓ LỮNG LƠ
BỞI TA YÊU QUÁ BÂY GIỜ TA ĐAU ! (10 PHÚT)

"}" data-reactid=".pi" href="https://www.facebook.com/baoloc.maurice.3#" role="button" style="color: rgb(109, 132, 180); cursor: pointer; text-decoration: initial;" title="Like this">Like · · Share

Baoloc Maurice
Write a comment...




alt


Baoloc Maurice
23 mins ·

HỌA HỔ HỌA BÌ NAN HỌA CỐT`
TRI NHÂN TRI DIỆN BẤT TRI TÂM

"}" data-reactid=".pn" href="https://www.facebook.com/baoloc.maurice.3#" role="button" style="color: rgb(109, 132, 180); cursor: pointer; text-decoration: initial;" title="Like this">Like · · Share

Baoloc Maurice
Write a comment...



News Feed

alt


Baoloc Maurice
24 mins ·

PERSONNE N'EST PARFAIT DANS L'UNIVERE : NOBODY'S PERFECT IN LIFE !
( KHÔNG CÓ AI HOÀN TOÀN TRONG CUỘC ĐỜI)

"}" data-reactid=".pv" href="https://www.facebook.com/baoloc.maurice.3#" role="button" style="color: rgb(109, 132, 180); cursor: pointer; text-decoration: initial;" title="Like this">Like · · Share

Baoloc Maurice
Write a comment...



alt


Baoloc Maurice
28 mins ·

ĐẠI THI HÀO LÝ BẠCH
QUÂN BẤT KIẾN HOÀNG HÀ CHI THỦY THIÊN THƯỢNG LAI BÔN LƯU ĐÁO HẢI BẤT PHỤC HỒI : NGƯỜI BIẾT CHĂNG NƯỚC SÔNG HOÀNG HÀ CHẢY RA BIỂN CÓ BAO GIỜ TRỞ LẠI ĐÂU ! (CHỮ HÁN)

"}" data-reactid=".q0" href="https://www.facebook.com/baoloc.maurice.3#" role="button" style="color: rgb(109, 132, 180); cursor: pointer; text-decoration: initial;" title="Like this">Like · · Share

Baoloc Maurice
Write a comment...




alt


Baoloc Maurice
30 mins ·

MỸ NHÂN TỰ CỔ NHƯ DANH TƯỚNG
BẤT HỨA NHÂN GIAN KIẾN BẠCH ĐẦU ! (CHỮ HÁN)

"}" data-reactid=".q5" href="https://www.facebook.com/baoloc.maurice.3#" role="button" style="color: rgb(109, 132, 180); cursor: pointer; text-decoration: initial;" title="Like this">Like · · Share


Pé Móm likes this.
Baoloc Maurice
Write a comment...




alt


Baoloc Maurice
48 mins ·

CHỈ LÀ MƠ THÔI
YÊU CHI CHO NHỚ MUÔN CHIỀU
THÔI ĐỪNG YÊU NỮA CHO NHIỀU NHỚ NHUNG
YÊU CHI RỒI CŨNG LẠNH LÙNG
TÌNH LÀ MỘNG ẢO ĐÊM ĐÔNG LẠI BUỒN
TRỜI ƠI TÔI NHỚ TÔI THƯƠNG
TIM TÔI NHƯC NHỐI ĐOẠN TRƯỜNG VÌ AI
TÌNH THƯỜNG THAY ĐỔI ĐỔI THAY
ĐỂ AI THỨC SUỐT ĐÊM DÀI TƯƠNG TƯ
CHỈ LÀ MỘT KHOẢNG ĐỜI MƠ
RẤT LÀ NGẮN NGỦI NÊN GIỜ TA ĐAU
TÌNH YÊU LÀ MỘT KHỒI SẦU
NHỚ THƯƠNG CHI NỮA CHIÊM BAO LẠI BUỒN ! 7 PHÚT)

"}" data-reactid=".qa" href="https://www.facebook.com/baoloc.maurice.3#" role="button" style="color: rgb(109, 132, 180); cursor: pointer; text-decoration: initial;" title="Like this">Like · · Share


Lê Hà likes this.
Baoloc Maurice
Write a comment...



News Feed

alt


Baoloc Maurice
1 hr ·

KIẾP NGƯỜI NHƯ KHÓI NHƯ SƯƠNG
CHỈ LÀ MỘT KIẾP PHÙ DU
HƠN THU CHI THẾ LÀ NGU HỞI NGƯỜI
HẬN THÙ CHỒNG CHẤT NGẬP TRỜI
KHẮP TRÊN THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI GIẾT NHAU
THẾ GIAN LÀ MỘT KHỐI SẦU
SỐNG LÀ ĐỂ KHỔ ĐỂ ĐAU KIẾP NGƯỜI
SANH RA TRONG KIẾP CON NGƯỜI
SANH CHI ĐỂ KHỔ VỚI ĐỜI TANG THƯƠNG
ĐỜI NGƯỜI NHƯ KHÓI VỚI SƯƠNG
CHỈ LÀ MỘT KIẾP ĐOẠN TRƯỜNG MÀ THÔI !
TRĂM NĂM LÀ MẤY AI ƠI
ĐỜI LÀ TIẾNG KHÓC TIẾNG CƯỜI TRẦN GIAN !

TƠ HỒNG TRĂM NĂM

THƠ HOÀNG BẢO NGOC HÀ
TRĂM NĂM MỘT SỢI CHỈ HỒNG
BUỘC VÀO MỘT KHÁCH MÁ HỒNG XE DUYÊN
TRĂM NĂM TRONG GIẤC MƠ TIÊN
CŨNG LÀ CHỈ ƯỚC XE DUYÊN CÙNG NGƯỜI !
BÀI HOA CỦA CUNG TRẦM VŨ LANG
TRĂM NĂM MUÔN SỢI TƠ HỒNG
ÔNG TƠ BÀ NGUYỆT XE NỒNG DUYÊN TA
TRĂM NĂM TRONG KIẾP NGƯỜI TA
CŨNG LÀ MỘT KIẾP ĐỂ MÀ YÊU NHAU..!
TRĂM NĂM NGƯỜI NGOC MÁ ĐÀO
ĐỂ TA HÔN HÍT ĐỎ AO MÔI HỒNG
TRĂM NĂM LÀ VỢ VỚI CHỒNG
CŨNG LÀ MỘT MỐI TÌNH NỒNG ĐẮM SAY !
TRĂM NĂM TRÊN THẾ GIAN NÀY
ĐÔ AI TRÁNH KHỎI TÌNH SAY ĐÓ MÀ !
TRĂM NĂM TÌNH ÁI ĐẬM ĐÀ
CŨNG LÀ DUYÊN NỢ TÌNH TA VỚI NÀNG
TRĂM NĂM TRONG CỎI ĐỊA ĐÀNG
CŨNG LÀ MỘT CỎI THIÊN ĐÀNG PHU THÊ
TRĂM NĂM MỘT CỎI ĐI VỀ
CỎI SAY CỎI ĐẮM TRÀN TRỀ YÊU THƯƠNG
TÌNH YÊU ÔI RẤT LẠ THƯỜNG
ÔM NHAU HÔN HÍT ĐỂ THƯƠNG TRONG ĐỜI !
TÌNH HỒNG RỰC RỠ TRÊN MÔI
HÔN NHAU SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI TRĂM NĂM
TÌNH YÊU NHƯ THỂ TRĂNG RẰM
NHƯ VƯỜN HOA THẮM ĐỊA ĐÀNG NHÂN GIAN
NON CAO NÚI THẲM MÂY NGÀN
CHÚC CHO AI CŨNG NGẬP TRÀN YÊU THƯƠNG
ĐỂ MÀ CÓ CỎI THIÊN ĐƯỜNG
TRĂM NĂM NGẮN NGỦI VÔ THƯỜNG SỐNG VUI !
TRĂM NĂM MỘT SỢI CHỈ THÔI
BUỘC VÀO MỘT KIẾP TÌNH TÔI VỚI NÀNG !
SỢI DÂY TÌNH ÁI BUỘC RÀNG
ÔNG TƠ BÀ NGUYỆT TRÓI NÀNG VÀ TA
YÊU NHAU ĐỂ SỐNG VẬY MÀ
KHÔNG TÌNH YÊU ĐÓ NGƯỜI TA KHỔ SẦU !
YÊU NHAU LẮM CẮN NHAU ĐAU
CẮN NHAU RỒI CŨNG VỚI NHAU VỢ CHỒNG !
TRĂM NĂM MỘT SỢI CHỈ HỒNG
BUỘC VÀO MỘT KHÁCH MÁ HỒNG NỢ DUYÊN !
TRĂM NĂM LÀ GIẤC MƠ TIÊN
BUỘC VÀO LÀ ĐỂ TÌNH GHIỀN ĐẮM SAY..!
TÌNH YÊU ƠI HỞI NGẤT NGÂY
CHÚC CHO TẤT CẢ TRÀN ĐẦY TÌNH YÊU....

AI ƠI TẾT ĐÃ ĐẾN RỒI
Ai ơi tết đã đến rồi
Heo hầm trứng vịt một nồi cho ngon
Cải chua dưa chuột dòn dòn
Tôm khô dưa kiệu vài lon bia nầy
Ta cùng nhau uống cho say
Thịt bò nhún dấm heo quay đầy bàn
Cua ran lại với tôm càng
Nướng lên thơm phức nhìn ngang sao đành
Mì xào lại với cải xanh
Ôi thì đủ thứ vây quanh chơi liền
Rượu ngon không có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua(Nguyễn Khuyến)
Mặc tình đời có ghét vơ
Rượu vô quên hết bây giờ ta say
Đất say đất cũng lăn quay
Trời say trời cũng đỏ gay ai cười (Tản Đà)
Ai ơi sống ở trên đời
Ngày xuân uống rượu ta thời vui xuân !(15 phút)

1/1/2015


Ai ơi tết đã đến rồi
Mua bia đi nhé để chơi tới cùng
Quên đi cực khổ thung dung
Ngắm trời mây nước ta cùng vui say
Uống cho quên hết tương lai
Ta cùng vô hội ve chay đở buồn
Sống trong thế giới loạn cuồng
Chỉ là ly rượu cho buồn tan mau
Để ta quên hết sầu đau
Cùng nhau vui vẻ ngày nào xuân lai !
Chúc cho ai nấy ngày mai
Tương lai rực rỡ những ngày vinh quang !

CHÚC XUÂN

BEST WISHES TO EVERYBODY IN NEW YEAR
BONJOUR MES AMIES ! JE SUIS BIEN RAVIE DE VOUS VOIR ICI ET JE SERAI TRÈS HEUREUX DE VOUS REVOIR ICI CHAQUE JOUR !
MERCI TOUT LE MONDE ! ET MERCI BEAUCOUP PARCE QUE JE
SAIS QUE VOUS M'AIMEZ AUSSI !
JE PENSE QUE L'AMITIE EST UNE FLEUR ET J'ESPERE QUE PERSONNE
NE PIETINE SUR ELLE !
UNE FOIS DE PLUS, JE VOUS REMERCIE DE TOUT MON COEUR ! À L'OCCASION
DE NOUVEL AN, JE VOUS SOUHAITE SANTE, PROSPERITE ET LONGEVITE !
AU REVOIR !
CORDIALEMENT À VOUS ! ET SINCEREMENT ....
IN NEW YEAR, I SINCERELY WISH YOU HEALTH, PROSPERITY AND LONGEVITY AND YOU WILL HAVE EVERYTHING THE MOST WONDERFUL IN LIVING ! A HAPPY YEAR AND A SUCCESSFUL LIFE !
I ALWAYS THINK FRIENDSHIP'S A FLOWER AND I HOPE NOBODY CAN STAMP ON IT CRUELLY ! I NEVER FORGET TO THANK YOU AND FRANKLY THANK YOU SO MUCH FOR COMING TO VISIT MY SWEET HOME FACEBOOK IN PAST TIME AND TILL NOW ! REMEMBER TO COME REGULARLY AND FORGET ME NOT !
REALLY WISH EVERYBODY TO BE TOGETHER JOYFULLY IN WARM ATMOSPHERE OF A HOPEFUL NEW SPRING IN NEW YEAR !
TRUTHFULLY AND DEARLY YOURS !
ALL MY WARM LOVE AND SINCERE FEELING TO YOU !
I LOVE EVERYBODY VERY VERY VERY MUCH , YOU KNOW ?
THANK YOU ONCE MORE SO SO MUCH !
BYE BYE TÌNH XƯA
Tình yêu như thể cánh chim
Nó bay đi mất biết tìm đâu ra
Tình gần rồi lại cách xa
Tình yêu ơi hởi sao mà thương đau
Tình yêu là một khối sầu
Lá xanh kia đã phai màu gió mưa
Tình yêu là một trời thơ
Tình yêu là một vườn mơ điễm tình
Tình là một đóa hoa xinh
Là hoa tình ái cho mình đắm say
Tình yêu là ngất là ngây
Tình yêu là đấy cho đầy nhớ nhung
Bởi yêu nên đấy lạnh lùng
Nhớ ai ai nhớ mịt mùng đêm thâu !(10 phút)


GOOD BYE TÌNH YÊU
CÓ TIẾNG CA NÀO LÀM CHO TRÁI TIM TÔI RUN RẪY
CÓ TÌNH YÊU NÀO MÀ KHÔNG KHỔ ĐAU TRÊN THẾ GIAN NẦY
CÓ BÀI THƠ TÌNH NÀO MÀ KHÔNG LÀM CHO THẾ NHÂN ĐẪM LỆ VÌ YÊU !
ÔI TRÁI TIM NHÂN GIAN !
ĐÃ BỊ NHẬN CHÌM DƯỚI LÒNG ĐẠI DƯƠNG LẠNH LÙNG !
ÔI TÌNH YÊU ƠI !
YÊU LÀM CHI NỮA ĐỂ LÀM CHO TIM TA XÓT XA NHẠT NHÒA !
ÔI NGƯỜI YÊU ƠI !
CÀ THẾ GIAN NẦY AI CŨNG ĐAU KHỔ VÌ TÌNH YÊU
CHỚ ĐÂU PHẢI VÌ CHỈ CÓ MÌNH TA !
TÌNH YÊU LÀ MỘT CÂY KIM
ĐÂM VÀO TIM TA NHÓI ĐAU VÀ RỈ MÁU !
ÔI TÌNH YÊU ƠI !
BYE BYE TÌNH EM !
GOOD BYE TÌNH YÊU !


NỖI ĐAU NGÀN NĂM
Sầu nay đã chất mây thành núi
Gom gió điêu tàn tận cõi xa
Gió gởi sầu thương về bến mộng
Nhớ nhung ai đó một loài hoa !
Loài hoa hương sắc gió đưa hương
Gió để lòng ta nhớ với thương
Gió hởi trời ơi giờ lạnh quá
Nhớ thương ai đó lệ còn vương !
Trời ơi đau khổ bởi vì yêu
Bởi nhớ và thương lệ rất nhiều
Lệ của ngàn năm muôn kiếp trước
Tình ơi đau đớn biết bao nhiêu !
Lời comment của Trương Minh Tuấn
Có những nỗi đau làm nên lịch sử
Có những con người bất tử mãi mai sau


CẠN CHÉN LY BÔI
Cho Huỳnh huệ Vinh
Bài thơ này minh làm lúc 16 tuổi
Lệ hòa chung mực viết nên câu
đọng ở tim ta một khối sầu
viết trả lời thơ em gởi đến
rồi mai rồi mốt sắp xa nhau...!
nũa đêm anh thấy pha lê vở
như quả tim anh khối lệ tràn
như quả tinh cầu đang sụp đổ
ngàn đời tình ái suối ly tan...
anh thấy trời xanh đã nổ tung
tình ta chìm lỉm giữa không trung
và trong anh sáng như tan rã
như thể ngàn mây rất lạ lùng...!
em hởi trời ơi cuộc bể dâu
chia xa là hết, vạn niềm đau
tình là một biển sầu chan chứa
trong cõi hôn mê ngập máu đào !
đến thăm người ngọc trong lần chót
rồi để xa nhau suốt cả đời
kẻ ở người đi sầu cách biệt l
lạnh lùng nốc cạn chén ly bôi !
TAN LÒNG VŨ TRỤ ĐÊM NAY
Bài thơ này mình làm lúc 17 tuổi
Trăng nhập hồn thơ đêm giá băng
ngàn sao chết rủ dưới sông Hàng
cả lòng thế giới tan theo gió
thương khóc em và thương khóc trăng !
đêm thu liên tưởng đến cùng ai
trăng nhập đường trăng dậy bóng mai
vững với lòng son cùng dạ sắt
lòng tha thiết quá ánh trăng đầy !
tôi vời hồn thơ giởn bóng trăng
lòng say đắm đuối ánh sao băng
những mê ly quá tôi mong đợi
thất thoáng trong mây bóng chị Hằng !
rồi gợi tình yêu dâng thủy tiên
ta nằm say ngủ dưới trăng yên
những yêu đắm đuối yêu ngây ngất
những mảnh sao rơi xuống mặt điền..!
tưởng tượng đêm này trăng vở tung
đồi thông hiu hắt lạnh vô cùng
cả lòng thế giới tan theo gió
mất cả em và tôi nhớ nhung ........!
TRỜI CUỐI THU RỒI
Hôm nay trời đã cuối thu
Sương thu lành lạnh mịt mù qua đông
Đêm thu lạnh lẽo cô phòng
Tình ta tha thiết mặn nồng với thu..
Chút lòng ta gởi cho thơ
Chút tình ta gởi hương mơ đất trời
Mây bay về cõi xa vời
Mây còn bay mãi muôn đời nghìn năm !
Tình ta như ánh trăng rằm
Như trăng với nước âm thầm yêu nhau
Như ta yêu cánh hoa đào
Giữa đêm thu lạnh trăng sao giữa trời
Hoa còn rơi mãi ai ơi
Đêm nay ta đứng giữa trời giá băng
Ta mơ về đến Cung Hằng
Ta nằm mơ mãi Phật Đàng trên cao..!
Để ta cùng với ngàn sao
bay theo với gió thì thào trong mưa
Đàn thơ ta nắn cung tơ
Cho người nhân thế ngẩn ngơ với tình !
Cô đơn mình lại với mình
Yêu trăng ngồi viết thơ tình tràn lan
Thơ bay trong cõi trần gian
Thơ về trên cõi Thiên Đàng thiên thu./.
TÂM HỒN PHIÊU LÃNG
Ta thi nhân một tâm hồn phiêu lãng
một tâm hồn lãng mạng khúc tình ca
để đêm đêm hồn theo gió mây sa
ta lặng đứng ngắm trăng tà khuất bóng
lời yêu xưa của em còn nóng bỏng
đưa anh về giấc mộng của tình say
để muôn thu anh còn nhớ trăng gầy
anh chợt khóc tình xa bay ngàn dặm
em yêu hởi tình yêu xưa thấm đậm
mà giờ đây đường đôi ngã chia hai
ôi chữ tình giờ đây đã phôi phai
như lá úa của mùa thu đổi sắc
ta đứng đấy để hồn thơ ngơ ngác
đã chìm sâu trong quá khứ đau thương
ôi tình ta đau khổ đến đoạn trường
với bao nỗi tai ương và bất hạnh !
ta muốn bay với mùa thu giá lạnh
bởi hồn ta như thể là thu bay
ôi tình yêu trong cõi thế trần ai
xin vình biệt những ngày qua đau khổ
tình là thế chỉ một thời một thuở
tình là đau muôn vạn kiếp còn đau
ôi bể dâu tình đổi sắc thay màu
như lá chết mùa thu vàng lá úa....!
YÊU VÀ HAM YÊU
Yêu nhiều là bởi ham yêu
bởi yêu nhiều quá là yêu mới khùng
tình yêu rối rắm lung tung
cho nên chiếu rách mà mùng cũng tua
thôi thôi tôi cũng chào thua
giờ yêu hết nỗi tôi thua mọi người
trách sao tạo hóa cho tôi
yêu chi để khổ với người mình yêu
bởi mê cái đẹp yêu kiều
cả dời tôi khổ vì yêu với tình
yêu rồi cái bụng chinh ình
lăng xăng lui tới lo tiền nuôi con
thế nên tân xác hao mòn
cũng vì nuôi nấng đàn con nên người
nghĩ suy cũng thật tức cười
cũng vì cái đó nên tôi muốn khùng
lỗ tai giờ đã lung bùng
cũng vì ham thích vô mùng với ai !
cũng vì tình đó nên say
cũng vì yêu quá muôn ngày phải lo !
TÔI LÀ CHÚA TỂ CỦA TÌNH YÊU
Tôi là chúa tể của tình yêu
của nắng cùng mưa gió lạnh nhiều
ôm áng mây chiều trôi lớ lững
của mùa thu lạnh gió hiu hiu !
Tôi là chúa tể của ngàn hoa
ôm ánh trăng tàn tôi thiết tha
mây nước trùng dương sương khói phủ
hoàng hôn nhè nhè đón mây qua !
Tôi là chúa tể của thời gian
tôi mãi là tôi với mộng vàng
tôi đã yêu người muôn thế kỷ
và còn yêu mãi mộng còn mang..!
tôi là chúa tể của muôn sao
của ánh hào quang rực ánh hào
ôi nhớ ôi thương trời biển mộng
tình yêu tôi đó đẹp làm sao...!
Tôi là chúa tể ở sơn lâm
của núi rừng xa mộng nhớ thầm
ôi gió cùng trăng là bến mộng
để tôi yêu mãi ánh trăng rằm !
Tôi là chúa tể của muôn trăng
của cả không gian ngập ánh vàng
theo khói sương bay ngàn vạn nẽo
hồn tôi ngơ ngẩn lúc thu sang ...!
Tôi là chúa tể của mùa thu
của nắng cùng mưa quá mịt mù
tôi dải thơ tình bay lất phất
như mùa thu lạnh bóng thu mơ.....
Tôi là chúa tể của nàng Thơ
ngàn áng thơ tình bay ngẩn ngơ
ngập cả không gian ngàn vạn thuở
thơ còn bay mãi vạn chiều mơ.....!
SAY
Tình khúc 1
Ta say say mãi với tình thơ
để uống thêm năm hủ rượu vò
rượu Tiên tình tục trần gian ấy
rối uống thêm ngàn hủ rượu nho !
Tình khúc 2
Rượu vô ta ói để thơ ra
thơ của hồn thơ muôn lá hoa
ôi lá thơ tình yêu bất tử
nhớ người trong mộng thuở kiêu xa !
Rượu tình rượu nghĩa bạn đời ơi
có rượu mời ai bạn đến chơi
bạn bè vui lắm năm mười đứa
rượu thịt tôm càng mặc sức chơi !
chơi cho sụp đổ thế gian này
cho cả địa cầu ngưng cả quay
cho cả trần gian say lúy túy (tiếng Bắc)
say người trong mộng mãi còn say !
còn trời còn đất còn mây nước
còn ánh trăng già ta cứ say
say chết đêm này say sướt mướt
còn say say mãi đất lăn quay !
đất say trời chắc cũng là say
say kiếp nhân gian kiếp đọa đày
say bởi vì đời là cõi khổ
đau thương còn mãi ngập trần ai !
Đây Mùa thu đến
Đây mùa thu đến ! mùa thu đến
hoa đã tàn và lá cũng kém xanh
ôi thời gian còn đọng lại trên cành
với sương xám vây quanh trời vẫn đục
thu giá lạnh đêm đen dần mất húc
cõi hồn ta từ thuở biết đi hoang
thôi luyến lưu chi nữa cánh hoa tàn
rồi ta để hồn tan vào cõi mộng !
thu là thế trời cao còn gió lộng
gió tơi bời phủi sạch bụi trần ai
bởi tình yêu là vay trả trả vay
khi dứt nợ đường ai ta nấy bước !
tình là thế như trời thu sướt mướt
bụi phong trần cho ướt áo mưa bay
ôi đau thương nhiều quá cõi trần ai
nên từ đó mưa mùa thu đổ lệ !
tình là thế đau thương nhiều thế hệ
áo phong trần ta ngập nắng thương đau
cõi tình yêu ôi kẻ trước người sau
yêu là khổ mà không yêu cũng khổ !
tình hạnh phúc ôi chỉ là một thuở
để ta sầu viết vạn bản tình ca
chữ tình yêu ôi nhiều lắm xót xa
khắp thế giới ai nào không rớm lệ !
tình là khóc là la là như thế
là đau thương tràn ngập cõi trần gian
lệ tình yêu luôn mãi mãi ngập tràn
khắp thế giới năm châu cùng bốn biển !
TRỜI ƠI TA ĐÃ CHẾT VÌ YÊU
Trời ơi ta đã chết vì yêu
đã chết vì ai một bóng kiều
thà chết vì yêu hơn phải chết
không còn ai nữa để ta yêu !
người ơi ta đã đã yêu ai
đã chết cùng em với những ngày
thà chết mà yêu hơn phải chết
bởi lòng lạnh giá chẳng yêu ai !
THESE ARE IMMORTAL RHYTHMS OF LOVE ,OF AUTUMN AND OF HUMAN LIFE , I LONG YOU WILL HAVE WONDERFUL MOMENTS IN FREE TIME AND TO LISTEN TO YOUR HEART WHISPERING, TO MEMORIZE THE PAST LOVE AFFAIRS IN BLOOM . THE TIME WENT BY AND NEVER TO RETURN., HOWEVER THE MEMORIES , IT SEEMS THEY REMAIN IN OUR HEARTS WITH HOW MANY REGRETS WE HAD..!
MAY I OFFER THESE ROMANTIC POEMS TO ANYBODY WHO HAS EVER LOVED AND EVER SUFFERED BY LOVE AS GREAT WRITER VICTOR HUGO , HAS EVER SAID : ANYBODY HAS EVER DIED IN LOVE , THAT MEANS ,THAT ONE HAS EVER LIVED IN LOVE !
those are unforgetable memories of a time and a time to remember ! Dear friends !
Đây là những tiết điệu bất tử của tình yêu của mùa thu và của đời người mà tôi mong bạn sẽ có nhừng giây phút tuyệt vời trong thời gian nhàn rỗi để lắng nghe trái tim của bạn dang thì thầm để nhớ lại những cuộc tình trong quá khứ của tuổi thanh xuân. Thời gian đã ntrôi qua và không bao giờ còn trở lai, tuy nhiên những kỹ niệm,dường như là nó vẫn còn lưu lại trong trái tim chúng ta với biết bao nỗi luyến tiếc !
Tôi xin tặng những bài thơ tình lãng mạng này cho những ai đã từng yêu và đã từng đau khổ vì tình yêu như Đại Văn Hào VICTOR HUGO người Pháp đã từng nói rằng : " AI ĐÃ TỪNG CHẾT TRONG TÌNH YÊU TỨC LÀ ĐÃ SỐNG TRONG TÌNH YÊU "
EM ƠI THU ĐÃ PHAI TÀN
Em ơi! thu đã phai tàn
Rồi trăng cũng lặng tình tan cuối mùa
Suồi tình lệ đổ như mưa
Năm châu bốn bể bây giờ nước không !
Đêm nay nắn nót cung lòng
Đàn ai rơi lệ lon ton giọt buồn
Bởi vì chữ nhớ chữ thương
Cho nên tình khúc đoạn trường xót xa...!
Đêm đêm lệ đẫm phòng trà
Thương vay khóc mướn tình ta giọt sầu
Bể tình là bể thương đau
Đại dương bốn biển năm châu đó mà !
Sanh ra trong kiếp người ta
Yêu là để khổ tình là dây oan
Cho nên lệ mãi ngập tràn
Ngàn năm vẫn thế chan dầm như mưa !
Nên ta từ đó làm thơ
Thương vay khóc mướn tình hờ của ai
Chỉ là hai chữ đắm say
Cho nên nước mắt ngập đầy trần gian...!
Tình yêu là giấc mộng vàng
Rồi tình yêu cũng điêu tàn rả tan...
Đó là định hệ trần gian
Làm người ai cũng phải mang lệ sầu...!
Chữ tình là chữ thương đau
Tình là nước mắt năm châu cõi buồn
Lệ còn rơi mãi tuôn tuôn
Kiếp nhân sinh đó đoạn trường vì yêu..!
MẸ LÀ TÌNH KHÚC NÂNG NIU
Mẹ là tình khúc nâng niu
Mẹ là bài hát mỹ miều trần gian
Mẹ là gió núi mây ngàn
Mẹ là hơi thở nồng nàn tin yêu
Mẹ là khúc hát mỗi chiều
Mẹ ru con ngủ tình nhiều như mưa
Mẹ là vườn lá lưa thưa
Bóng cây che mát tuổi thơ ấm nồng
Thương con mẹ ẩm mẹ bồng
Tình yêu của mẹ mênh mông biển đời
Mẹ là ánh sáng mặt trời
Trái tim của mẹ sáng ngời như trăng
Trăm năm hay đó ngàn năm
Tình yêu con dại còn nằm trong nôi
Mẹ là tất cả đời tôi
Cho tôi chấp cánh tung trời bao la
Mẹ là cả một vườn hoa
Vườn hoa tình ái đậm đà sắc hương
Mẹ là như cõi thiên đường
Mẹ là tình khúc du dương ấm lòng
Tình thương của mẹ mênh mông
Đôi dòng sửa mẹ ngọt nồng hương thơm
Mẹ ôm mẹ ấp mẹ hôn
yêu con từ lúc còn bồng trên tay
Nuôi con cực khổ tháng ngày
Miễn con hạnh phúc lòng đầy yên vui !
Được đăng bởi Bảo Lộc vào lúc 07:40 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
MAI VÀNG KHOE SẮC THẮM
Mai vàng chen sắc chen hoa
Vườn xuân bướm đậu tình xa gió ngàn
Mây trôi ngàn nẽo lang thang
Đất trời xuân thắm mênh mang tình người...
Mênh mông mây nước lưng đồi
Chiều tàn lộng gió ta ngồi mơ trăng
Xuân ơi xuân hởi mơ màng
Ta ru với gió ngỡ ngàng tình ai..!
Tình xuân lồng lộng gió bay
Thơ đi với gió thơ cài trong trăng
Xuân còn ôm bóng chị Hằng
Hương thơm ngào ngạt mơ màng nên thơ......!
Chúa Xuân ơi chớ hững hờ
Ta ngồi đây ngắm xuân mơ lạnh lùng
Nắng xuân còn đó bềnh bồng
Hương xuân ấm áp trong lòng thi nhân...
Hởi ai ai đó hồng nhan
Ước sao đẹp mãi không tàn chớ phai
Để cho tình ấm hương say
Ôm Xuân ta ngủ mộng đầy trong mơ......!
Được đăng bởi bao loc vào lúc 09:53 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
TÓC THÀNH MÂY BAY
MÙA THU CÒN ĐÓ NGỦ TRÊN MÂY



Ta muốn viết mùa thu trong nắng ấm

Để hồn thu còn đó ngủ trên mây

Cho ta nhìn thu đến lá vàng bay

Lá rơi mãi ngất ngây màu nắng nhạt

Thu là đấy mây mùa thu bàng bạc

Gió mưa còn rơi rớt suốt canh thâu

Ta nhìn trăng nhìn lá úa ưu sầu

Rồi trăng đó phai mau như gió thoảng

Là thế đấy bóng thời gian chớp nhoáng

Như hoa kia tàn tạ sắc hương phai

Đẹp một thời hương sắc đắm tình say

Rồi hoa úa tàn phai ôi mấy chốc

Là em đấy dáng trang đài liểu ngọc

Nhan sắc em đẹp tợ dáng Hằng Nga

Cho người si vì vẻ đẹp kiêu xa

Bởi nhan sắc em rất là diễm lệ

Rồi đau thương điêu tàn trên cõi thế

Chỉ một thời nhan sắc cũng phai mau

Để là yêu rồi đấy phải khổ đau

Thời con gái cũng chỉ là một thuở

Tuổi xuân xưa để lòng buồn nhung nhớ

Vì mùa xuân lặng lẽ cứ trôi qua

Ta buồn đau khi nhìn ánh trăng tà

Là đau đớn là xót xa trăm lệ

Tình là thế ai ơi là thế thế

Đời là buồn là lệ đổ tuôn tuôn

Có còn chi khi thân thể hao mòn

Chỉ còn đó một linh hồn trơ trọi

Ô thời gian chẳng ai buồn mong mỏi

Đau thương đời phủ lấp bụi trần gian

Để hôm nay ta ngồi ngắm trăng vàng

Trăng lặng lẽ với thời gian vô tận.......
GIÓ BAY CHO TÓC EM DÀI

Gió bay cho tóc em dài
Theo mây gió thổi tóc bay nghìn trùng
Tóc em mà mượt như nhung (mượt mà)
Bay theo với gió muôn trùng bao la
Trên cao ngàn dải thiên hà
Dưới sông cá lội tình xa hải hồ
Trùng trùng biển cả san hô
Gió theo tiếng gió sóng xô biển tràn
Rồi mưa rồi lá thu vàng
Lá còn rơi mãi hàng hàng lá rơi
Lá vàng rơi mãi ai ơi
Cho tôi ngồi đó muôn đời làm thơ
Hồn tôi thi sĩ tôi mơ
Tình tôi rực rỡ giăng tơ lá vàng
Thơ bay trong cõi địa đàng
Thơ còn bay mãi muôn ngàn năm sau
Sông Ngân ơi chớ bắt cầu
Cho mưa lá đổ lệ sầu thiên thu
Ai là thi sĩ mùa thu
Hồn tôi giờ đã mịt mù gió bay
Tôi bay về cõi bồng lai
Tôi cùng thơ đó muôn ngày bên nhau
Trời thu muôn sắc muôn màu
Để ta thi sĩ quên sầu làm thơ !
Ngàn năm ta viết thơ mơ
Triệu năm ta viết mây mờ lá bay
Lá tình yêu đắm hương say
Cho em ngồi đó ngất ngây với tình..!
Yêu nàng một đóa môi xinh
Để thơ sầu muộn để mình mộng mơ.....!
TÓC MÂY
Mây ở trời cao mây của ai
Là mây trời đó thật không sai
Ôi chao ! Đẹp quá không ngờ được
Tưởng rằng như đó cõi Thiên Thai !
Mây của trời xanh mây của ta
Ồ không ! Mây đó rất xa
Mây mà tên tóc mây là của em
Mây mà chảy xuống trên tim
Trái tim tình ái lim dim mắt tình
Vườn hoa yêu ấy xinh xinh
Đêm đêm nằm mộng cho mình tương tư
Rồi anh ngơ ngẩn làm thơ
Rồi anh thờ thẫn anh mơ tới nàng
Đêm nằm mộng mỵ mơ màng
Nhớ em anh nhớ lang thang bến đời
Người ơi ta nhớ thương người
Người ơi ta nhớ nụ cười giai nhân
Sắc hương kiều diễm tuyệt trần
Tóc mây lỏa xỏa thênh thang gió chiều
Dáng em tha thướt yêu kiều
Mình vàng vóc ngọc mỹ miều hơn hoa
Em đi trong bóng chiều sa
Mà ta cứ ngỡ Tiên Nga giáng trần
Ta đi trong cõi địa đàng
Mà ta cứ ngỡ Thiên Đàng là đây
Tình em còn đó ta say
Yêu em nhiều lắm mộng đầy trên môi !
Tiên Nga xỏa tóc mây trời
Tóc bay theo gió cho người tương tư !
(lúc 19 tuổi )
(15 phút)



CÒN GẶP NHAU THÌ TA CỨ CHƠI

Còn gặp nhau thì ta cứ chơi

Chơi cho sập đất để về trời

Vì nơi trái đất không còn chỗ

Ta sẽ lên trời mặc sức chơi !



Còn gặp nhau thì ta cứ say

Say như trái đất mãi lăn quay

Say rượu tình thơ say lúy túy

Rượu tình bằng hữu rượu không say !



Còn gặp nhau thì ta hát ca

Hát cho vui nhé bạn gần xa

Một hai ly nhé ta bè bạn

Uống mãi thêm vui chớ nhạt nhòa !



Còn gặp nhau thì ta cứ vui

Để rồi tận thế làm sao vui

Trăm năm ngắn lắm người nên nhớ

Rồi cũng ra đi giả biệt đời !



Còn gặp nhau thì ta cứ chơi

Hãy vui đi nhé bạn đời ơi

Thời gian như bóng câu qua cửa

Là hết ai ơi giả cuộc đời !



TÌNH LÀ BÀI HÁT MUÔN ĐỜI

Tình là dòng suối thênh thang

Tình yêu là ánh trăng vàng nên thơ

Tình yêu là cõi trời mơ

Tình là khúc hát đợi chờ cơn yêu

Tình là ngọn gió hiu hiu

Mát lòng ta đó những chiều bên nhau

Tình yêu ai biết từ đâu

Tư trong cõi nhớ biển sâu lạc loài

Tình là tiết điệu trần ai

Để cho ta đó nhớ hoài không thôi

Tình là ngây ngất người ơi

Tình là điệp khúc ngàn đời xưa nay

Tình như trái đất lăn quay

Ngàn năm thuở trước tình say vẫn còn

Còn trời còn nước còn non

Còn mưa còn gió ta còn yêu nhau

Còn ai ai đó môi đào

Để ta say đắm chiều nào bên em

Tình yêu là ánh trăng đêm

Lời ru như ngọc tình mềm như mơ

Tình yêu là sợi dây tơ

Tình yêu là một bài thơ diễm tình

Khi yêu ai cũng lặng nhìn

Chỉ yêu lặng lẽ làm thinh mơ màng

Tình là bài hát cao sang

Tình yêu là khúc nhạc vàng lâm ly

Tình yêu là cõi lòng si

Khi yêu say đắm biết gì nữa đâu

Lúc vui rồi lại lúc sầu

Gần nhau hạnh phúc xa nhau lại buồn

Tình yêu là đó hương thơm

Người đời ai cũng mê hồn khi yêu...


Bên blog360 yahoo cũ có một anh mà mình

quên tên nói rằng "Bảo Lộc Maurice là người có định nghĩa về tình yêu nhiều nhất trên thế giới"




LÀ EM EM ĐÓ PHẢI KHÔNG

Là em em đó phải không

Để anh tưởng nhớ trong lòng anh mơ

Mơ nàng xuân nữ tiểu thơ

Đi trong nắng ấm chiều mơ hương nồng

Em ơi đừng có lấy chồng

Để cho anh ẩm anh bồng anh yêu

Trời ơi yêu quá là yêu

Nhớ em nhiều lắm những chiều mơ hoang

Anh đi trong cõi địa đàng

Mà anh cứ ngỡ thiên đàng muôn hoa

Em là cá lặn chim sa

Dáng em thon thả mặn mà sắc hương

Để cho anh nhớ anh thương

Ngày đêm chẳng ngủ anh thường mộng mơ

Rồi anh lên mạng làm thơ

Gởi cho ai đó bài thơ diễm tình

Trời sanh em lại quá xinh

Để cho anh đó thấy mình xuyến xao

Yêu em nhiều lắm biết bao

Em là tiên nữ hoa đào ngát hương

Cầu cho ngọn gió ngàn phương

Mang em về bến Thiên Đường bên anh

Để nhìn đôi mắt long lanh

Mắt xanh xanh biếc mộng lành em trao

Em là vườn lá lao xao

Như hoa mới nở đón chào mùa xuân

Bởi em là đó giai nhân

Hương trời sắc nước một nàng tiên nga

Yêu em hương sắc mặn mà

Nhớ em anh nhớ anh mà tương tư....!



(15 phút xktt theo lời đề nghị của em gái




ĐÊM NAY BUỒN LẮM NGẮM MÂY TRỜI

Đêm nay buồn lắm ngắm mây trời

Gió mãi rồi đây mưa lá rơi

Mưa vẫn rơi hoài cho lá rụng

Trong hồ thu đó cá bơi bơi...!



Bao giờ thôi gió lá thôi rơi

Và nắng tình yêu lan khắp nơi

Nắng của ngàn năm muôn kiếp trước

Rồi mưa cùng nắng chạnh lòng tôi !



Buồn ơi một kiếp mãi đi hoang

Nên đã lang thang khắp địa đàng

Sông nước tràng giang trùng điệp điệp

Chỉ là mộng mỵ với mơ hoang !



Ta đã sanh ra một kiếp người

Chỉ là gió thoảng với mây trôi

Đời ta là khói sương mờ ảo

Trong kiếp phong ba của cuộc đời !



Một kiếp phong trần với gió sương

Yêu đương chi nữa để thêm buồn

Tình là chiếc bóng thời gian ảo

Nay đã xa rồi với vấn vương....!



Nhớ thương chi nữa tình dang dở

Những mảnh tình qua đổ lệ nhòa

Thôi hết rồi em người một ngã

Tiếc làm chi nữa buổi chia xa.....!



(CTVL xin tặng cho những ai đã nếm mùi cay đắng trong tình yêu)

Link cố định

MÂY MÙA THU

Mây mùa thu lạnh nước thu trong
Lá thu rơi rớt ở trong hồn
Rồi thu phai nắng trên màu lá
Cho cõi hồn ta thương nhớ mong...!

Áo mùa thu lạnh ướp men say
Men của tình yêu men ngất ngây
Ai đó cùng tôi sầu lá chết
Mùa thu xanh lá lá thu phai !

Thu đã phai rồi thu đã phai
Phai tình xưa cũ áo thu phai
Phai mùa thu úa thu vàng lá
Ta đã yêu mùa thu đắm say !

Ồ nắng thu vàng gió thổi bay
Nắng vàng thu lá áo mơ phai
Áo tình yêu đó phơi màu nắng
Trên trái tim ai mộng rất đầy !

Áo của tình yêu em sắc son
Xuân xưa hoa nở đã không còn
Môi tình yêu cũ phai màu lá
Còn nhớ còn thương với đợi mong !

Lá thu vàng úa lá thu bay
Theo mây ngàn kiếp để cùng bay
Rồi tình yêu cũng bay theo lá
Khi lá vàng rơi theo gió bay !

Mây thu bàng bạc cõi lòng ta
Ta đã yêu và yêu thiết tha
Thu đó là thu là tất cả
Những gì yêu dấu của lòng ta !
Link cố định

TÓC THÀNH MÂY BAY

Tóc mây em đẹp như tranh
Khi mà gió thổi tóc thành mây bay
Lại còn mặt ngọc mày dài
Hàng mi cong vút cho say đắm lòng
Cho ta mơ ước tình nồng
Cho uống chén rượu hồng xe duyên
Khen rằng em đẹp như Tiên
Má em cười lúm đồng tiền anh mê !
Còn nhung em mới mua về
Nhung là của vải lụa là gấm len
Nhung trên đôi mắt nhung huyền
Đẹp ơi là đẹp như tiên giáng trần !
Đứng xa đừng vội lại gần
Là đôi mắt ấy tuyệt trần làm sao !
Yêu em biết mấy đi nào
Làm sao nói hết thanh tao của nàng !
Đêm về mộng mỵ mơ màng
Nhớ ai tôi nhớ nhớ nàng trong mơ
Tình yêu ơi ! Mãi đợi chờ...
Em làm tôi đó thẫn thờ vì yêu....
Gió trăng là gió trăng chiều
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn tôi yêu mất rồi.....
Link cố định


TRĂNG CÒN NGỦ TRONG VƯỚN CÂY XANH LÁ
Em có biết chiều nay trời gió lạnh
Trong cô đơn ai sưởi ấm mình đây
Ta ngồi đây lạnh lẽo ngắm trăng say
Trăng còn ngủ trong vườn cây xanh lá
Ta nhớ em mối tình xưa quá sá
Màu xanh xưa lá mạ tuổi măng tơ
Để mỗi chiều ta ngồi đó làm thơ
Viết thơ nhớ thơ mơ nàng mỹ nữ
Ta yêu lắm yêu từng làn hơi thở
Của bờ môi mọng đỏ đẹp làm sao
Còn hôm nào ta mộng mỵ chiêm bao
Ta chợt thấy màu xanh xưa lá biếc
Lá trên cành xanh miết trổ muôn hoa
Cõi tình yêu ta mộng mỵ thiết tha
Vì ta đã yêu hoa đầy hương sắc
Sắc hương nàng lộng lẫy tợ mùa xuân
Vì trời ơi nàng là đấy giai nhân
Nên chim thấy đều sa và cá lặn........(10 xktt)
Được đăng bởi Bảo Lộc vào lúc 07:37 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
Thứ Bảy, ngày 17 tháng 1 năm 2015
TRĂM NĂM TÌNH MỘT CƠN MÊ
TRĂM NĂM TÌNH MỘT CƠN MÊ
TRẦN GIAN AI CŨNG TRÀN TRỀ YÊU THƯƠNG
CHỮ TÌNH CHỮ NHỚ CHỮ THƯƠNG
CHỈ LÀ HAI CHỮ VẤN VƯƠNG VỚI TÌNH
HỞI ƠI TRỜI ĐẤT THÊNH THÊNH
TA CÒN YÊU MÃI BỒNG BỀNH TRONG MƠ
CHỈ LÀ YÊU ĐỂ LÀM THƠ
TÌNH YÊU TRONG MỘNG HỮNG HỜ CÙNG TA
YÊU AI LÀ MỘT LOÀI HOA
TRĂM HƯƠNG NGÀN SẮC BỞI LÀ GIAI NHÂN
RỒI XUÂN CỨ ĐẾN LÀ XUÂN
XUÂN ĐI XUÂN ĐẾN XUÂN TÀN KIẾP HOA
TRĂM NĂM TRONG KIẾP NGƯỜI TA
MỘT THỜI NHAN SẮC CŨNG LÀ PHÔI PHAI
TRĂM NĂM TRONG CÕI TRẦN AI
CHỈ LÀ CÁT BỤI CÕI NẦY AI ƠI
ĐỜI NGƯỜI NHƯ HẠT SƯƠNG RƠI
GIÓ MƯA RỚT RỤNG TÌNH ĐỜI LÃNG PHAI
KHÓC THƯƠNG VI BỞI HÌNH HÀI
CHIM SA CÁ LẶN AI AI CŨNG TÀN
TRĂM NĂM TRONG CÕI ĐỊA ĐÀNG
LỆ NHƯ MƯA ĐỔ TRẦN GIAN CÕI NẦY
THÔI TA CÙNG UỐNG CHO SAY
ĐỂ TA QUÊN KIẾP ĐỌA ĐÀY PHÙ DU !


CHỮ TÌNH TRĂM NĂM

ĐÊM NAY TRỜI ĐẤT LẠNH LÙNG
GIÓ ƠI LẠNH QUÁ NGÀN TRÙNG BIỂN KHƠI
ĐAU THƯƠNG NHIỀU QUÁ TRONG ĐỜI
TRĂM NĂM AI CŨNG MỘT THỜI SẼ QUA
MỘT THỜI NHAN SẮC KIÊU XA
HOA XUÂN NỞ RỘ MẶN MÀ SẮC HƯƠNG
TUỔI XUÂN LÀ TUỔI THIÊN ĐƯỜNG
TUỔI YÊU TUỔI NHỚ TUỔI THƯƠNG HỌC TRÒ
ĐÓ LÀ TUỔI NGỌC TRỜI CHO
TUỔI AI MỚI LỚN THOM THO NỒNG NÀN
CHO AI SẦU NHỚ MÊNH MANG
CHO AI THƯƠNG NHỚ MƠ MÀNG VÌ YÊU
TÔI MƠ VÌ BỞI BÓNG KIỀU
LÒNG TÔI RỘN RÃ NHỮNG CHIỀU ĐỢI MONG
RỒI AI AI CŨNG LẤY CHỒNG
ĐỂ AI RỢI LỆ TÌNH KHÔNG HẸN VỀ
TRĂM NĂM TÌNH MỘT CƠN MÊ
TRẦN GIAN NHIỀU LẮM HẸN THỀ CÙNG NHAU
THUẬN TÌNH THÌ SẼ KHÔNG ĐAU
CÒN TÌNH NGANG TRÁI ÔM SẦU BIỆT LY
CHỮ TÌNH LÀ CHỮ CHI CHI
NÀO AI BIẾT TRƯỚC NHỮNG GÌ KHI YÊU !
CHO AI NGỒI KHÓC MỖI CHIỀU
KHÓC TÌNH TAN VỞ CHO NHIỀU TIẾC THƯƠNG ! (15 PHÚT)

Được đăng bởi Bảo Lộc vào lúc 18:20 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
LỜI KÊU GỌI DỰ HỔ TRỢ BÊP CƠM TỪ THIỆN CHO SINH VIÊN HỌC SINH Ở LONG XUYÊN
THÔNG TIN QUAN TRỌNG (FOREIGNERS CAN TRANSLATE THIS ARTICLE
INTO ENGLISH )
THÂN ÁI GỞI ĐẾN CÁC NHÀ MẠNH THƯỜNG QUÂN TÂM QUỐC NỘI VÀ KIỀU BÀO VIỆT NAM Ở HẢI NGOẠI CÙNG CÁC NHÀ HẢO TÂM NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HỔ TRỢ CHO QUÁN CƠM TỪ THIỆN MIỄN PHÍ SÀNH CHO SINH VIÊN HỌC SINH VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở SỐ 1 LÔ 1 ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI PHƯỜNG MỸ LONG THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
TỔ CHỨC TẠI BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO HÒA HẢO PHƯỜNG MỸ LONG LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG.
CUNG TRẦM VŨ LANG KÊU GỌI CÁC NHÀ TỶ PHÚ ĐẠI GIA TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HẢI NGOẠI HÃY THƯƠNG SÓT NHỮNG MÃNH ĐỜI ĐAU KHỔ CỦA SINH VIÊN HỌA SINH NGHÈO MÀ MỞ HỒ BAO HẦU GIÚP ĐỞ CHO NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH ĐÁNG THƯƠNG TRONG XÃ HỘI !
SỰ HỔ TRỢ CAO QUÝ NẦY ĐỂ AN ỦI NHỮNG KẺ ĐAU KHỔ TRONG CUỘC SỐNG VÀ ĐÂY LÀ TIỀN GỞI NGÂN HÀNG TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC CHO BẠN
SAU NẦY !
BẠN TÌM MUA DĨA VCD ĐÀI TRUYỀN HÌNH AN GIANG CHƯƠNG TRÌNH GƯƠNG SANG QUANH TA ( PHIM PHÓNG SỰ BẾP CƠM TỪ THIỆN PHƯỜNG MỸ LONG)
BẢO LỘC MAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG KÍNH CẨN GỞI ĐẾN CA NHÀ MẠNH THƯỜNG QUN6 TRONG VÀ NGOAI NƯỚC
BẾP ĂN TỪ THIỆN NẦY ĐÃ VÀ ĐANG HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO TỪ HƠN HAI NĂM QUA TẠI THÀNH PHỐ LONG XUYÊN SỐ 1 LÔ 1 ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI KHU CHỢ MỚI CỦA THÀNH PHỐ QUÊ NHÀ CỦA MÌNH.
KÍNH CHÀO THÂN ÁI
Được đăng bởi Bảo Lộc vào lúc 09:34 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
TA ĐI LANG THANG
TA ĐI LANG THANG NHƯ LÀ GIÓ NHƯ LÀ MÂY
NHƯ LÀ NẮNG TRÊN TÀNG CÂY
NHƯ LÀ KHÓI LAM CHIỀU BAY
NHƯ LÀ GIÓ LÊN CHIỀU SAY
NHƯ LÀ NẮNG NHƯ LÀ MƯA
NHƯ LÀ BÓNG AI CHIỀU MƠ
TÌNH ĐÃ XA MỜ....................!
DÒNG ĐỜI NHƯ CHIẾC LÁ ĐƯA TA VÀO CÕI XA VỜI
HOÀNG HÔN NHƯ CHIẾC BÓNG CUỐN TRÔI VÀO CÕI MÊNH MÔNG
CHO TA CÔ ĐƠN TÌM VỀ DĨ VÃNG NHỮNG CHIỀU ĐỢI MONG
NHƯ NƯỚC XUÔI DÒNG NHƯ LÁ CÂY BỀNH BỒNG
CUỐN THEO DÒNG NGƯỜI BAO LA VỀ CÕI MUÔN TRÙNG....
TA SẼ VỀ ĐÂU ?
NÀO AI BIẾT ĐƯỢC NGÀY MAI SẼ RA SAO..RA SAO ?
TƯƠNG LAI NHƯ LÀ MỘT GIẤC CHIÊM BAO
LÒNG NGƯỜI THƯỜNG HAY QUÊN LÃNG !
NGHE HỒN TA ĐỚN ĐAU
TA NHỚ THƯƠNG AI
TÌNH YÊU ƠI ĐẮNG CAY
CHỈ LÀ MỘT GIẤC MƠ
TÌNH ÁI
KHÔNG DÀI !
TÌNH NÀO KHÔNG TƯƠNG LAI
TÌNH NÀO KHÔNG ĐẮM SAY !
MÀ GIỜ ĐÂY ĐÃ PHAI
CHO XÓT XA LÒNG AI !
ÔI GIẤC MƠ YÊU
MỘT KIẾP ĐỌA ĐÀY
RỒI DÒNG ĐỜI
NHƯ CHIẾC LÁ THU PHAI
CUỐN TRÔI THEO DÒNG ĐẠI DƯƠNG MUÔN TRÙNG
NÀO AI BIẾT TA ĐI VỀ ĐÂU.....!....VỀ ĐÂU.....!
TRONG KIẾP NHÂN GIAN
MỘT KIẾP ƯU SẦU........!



BUÔNG BỎ TẤT CẢ QUYẾT LÒNG LO TU
BỞI YÊU NÊN NHỚ MỖI CHIỀU
VÌ YÊU MÀ KHỔ CHO TIÊU CUỘC ĐỜI
GIỜ KHÔNG YÊU NỮA NGƯỜI ƠI
MỘT MÌNH NGƠ NGẨN GIỮA TRỜI LÀM THƠ
THƠ TÌNH TA VIẾT TA MƠ
TÌNH YÊU GIỜ ĐÃ HỮNG HỜ GIÓ BAY
TA THỀ TA CHẲNG YÊU AI
YÊU LÀM CHI NỮA CHO HOÀI NHỚ NHUNG
ĐÊM TA NẰM NGŨ LẠNH LÙNG
MƠ VỀ TRÊN CÕI NGÀN TRÙNG TÂY PHƯƠNG
KIẾP SAU VỀ CÕI THIÊN ĐƯỜNG
CÕI TRỜI THIÊN TRƯỚC TÂY PHƯƠNG PHẬT ĐÀI
ĐỜI LÀ CÕI KHỔ TRẦN AI
A DI ĐÀ PHẬT BỒNG LAI CON VỀ
CÕI TRẦN CON ĐÃ CHÁN CHÊ
CHÍ CON ĐÃ QUYẾT NGUYỆN VỀ PHƯƠNG TÂY
NAM MÔ THÍCH CA NHƯ LAI
MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT XIN NGÀI CHỨNG MINH ( 10 PHÚT)
NIỀM ĐAU DĨ VÃNG (cho những ai đau khổ vì yêu như CTVL)

Ta đi trong khói thu tàn
tình ta như thể lá vàng bay bay
khói sương giờ đã ngập đầy
tiết thu buốt giá cho ai lạnh lùng
thu ơi trời đất mênh mông
người đi để lại mấy dòng thơ đau
thở than chi nữa ưu sầu
ngoài kia nghe tiếng rì rào mưa rơi
mênh mông mây nước lưng đồi
thu nay vàng úa một trời đau thương
đã qua rồi tuổi thiên đương
tuổi yêu tuổi nhớ tuổi thương học trò
đã qua rồi quãng đời mơ
đã qua rồi tuổi ngây thơ thuở nào
gió thu còn thổi rì rào
mưa thu còn mãi thì thào nhớ nhung..!
Người ơi một khối tơ lòng
Như cây lá rụng mênh mông giữa trời
Mênh mông mây nước lưng đồi
Nhớ thôi là nhớ một thời đã qua
Nhớ người nhan sắc kiêu xa
Chim sa cá lặn lòng ta lại buồn
Tình còn vương vấn vấn vương
Đêm ta chẳng ngủ đêm trường tiếc thương..!
TRĂNG NẰM NGỦ TRONG VƯỜN CÂY XANH LÁ

Trăng nằm ngủ trong vườn cây xanh lá
Trăng lặng thầm nằm rên rỉ trong trăng
Trăng đêm khuya trăng chẳng nói chăng rằng
Trăng thầm thĩ muôn ngàn năm thơ thẩn
Cõi địa đàng thiên thu còn lẩn quẩn
Trong vòng tròn ngơ ngẩn tới cùng lui
Trăng u buồn vơ vẩn với mây trôi
Trăng đứng giữa bầu trời sương gía lạnh
Còn đâu nữa thời vàng son kiêu hảnh
Tuổi tình yêu mảnh khảnh bóng ai yêu
Để cho ta ngắm nghía biết bao chiều
Giờ đã hết trong tiêu điều quạnh quẻ
Ta gom hết sầu thương thành trăm lệ
Để muôn chiều vung vải lệ thành mây
Mây bay qua mưa chảy lệ tuôn đầy
Ôi thế giới ngập tràn niềm đau khổ
Ai là đấy thiên thần kia một thuở
Ai ôm sầu than thở mộng đời tan
Ai đau thương vì nhan sắc điêu tàn
Đời là thế ai ơi là cát bụi.................!
Là thế đấy một cõi đời nông nỗi
Là trăm năm chỉ một kiếp phù du
Kiếp nhân gian như sương khói mịt mù
Ta đau xót trần gian đời ảo tưởng !
Cõi trần gian cõi thiên đường tưởng tượng
Có gì đâu bền chặc với thời gian
Chỉ một thời rồi tất cả tiêu tan
Rồi tất cả không còn gì sau đó !
NIỀM ĐAU DĨ VÃNG (cho những ai đau khổ vì yêu như CTVL)

Ta đi trong khói thu tàn
tình ta như thể lá vàng bay bay
khói sương giờ đã ngập đầy
tiết thu buốt giá cho ai lạnh lùng
thu ơi trời đất mênh mông
người đi để lại mấy dòng thơ đau
thở than chi nữa ưu sầu
ngoài kia nghe tiếng rì rào mưa rơi
mênh mông mây nước lưng đồi
thu nay vàng úa một trời đau thương
đã qua rồi tuổi thiên đương
tuổi yêu tuổi nhớ tuổi thương học trò
đã qua rồi quãng đời mơ
đã qua rồi tuổi ngây thơ thuở nào
gió thu còn thổi rì rào
mưa thu còn mãi thì thào nhớ nhung..!
Người ơi một khối tơ lòng
Như cây lá rụng mênh mông giữa trời
Mênh mông mây nước lưng đồi
Nhớ thôi là nhớ một thời đã qua
Nhớ người nhan sắc kiêu xa
Chim sa cá lặn lòng ta lại buồn
Tình còn vương vấn vấn vương
Đêm ta chẳng ngủ đêm trường tiếc thương..!

Được đăng bởi bao loc vào lúc 09:34 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
Thứ Năm, ngày 15 tháng 1 năm 2015
THỜI GIAN NHƯ THỂ TÊN BAY
Thời gian như thể tên bay
Nó đi đi mất có chờ chờ ai
Con ơi chớ khá dông dài
Đừng như con bướm là lòai chơi rong
Con ơi con chớ long bong
Chỉ là hư hỏng bềnh bồng nổi trôi
Tuổi xuân chỉ có một thời
Chỉ là có một khoảng đời mà thôi
Khi buồn ta lại tức cười
Khi vui ta khóc vì đời tang thương
Chút tình ta gửi gió sương
Chút đời là cõi vô thường không lâu
Đời ơi là một kiếp sầu
Kiếp nhân sinh đó ai nào bình an
Tình yêu rồi cũng lỡ làng
Trăm năm trong cõi địa đàng qua mau
Nỗi buồn còn đến mai sau
Để ta ôm vạn khối sầu nghìn năm..!
(4 câu đầu là ca dao xưa)
Được đăng bởi bao loc vào lúc 14:18 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
HÃY MAU NIỆM PHẬT
ĐỜI NGƯỜI NHƯ GIẤC CHIÊM BAO
THỜI GIAN MAU QUÁ AI ƠI
NGÀY QUA THÁNG LẠI TUỔI ĐỜI THÊM CAO
NHỚ XUÂN XƯA ẤY HÔM NÀO
ĐẸP TRAI PHONG ĐỘ AI NÀO KHÔNG MÊ
BÂY GIỜ BƯỚM CHÁN HOA CHÊ
KHÔNG AI YÊU NỮA NHÚN TRỀ CHÊ KHEN
TA ƠI BUỒN LẮM ƯU PHIỀN
NHỚ XUÂN XƯA ẤY TRIỀN MIÊN NỖI SẦU
TRĂM NĂM NHƯ GIẤC CHIÊM BAO
TÌNH YÊU THA THIẾT NGÀY NÀO CŨNG TAN
HOA NÀO ĐẸP CŨNG PHAI TÀN
KHÔNG GÌ MÃI MÃI TRẦN GIAN CÕI NẦY
ĐỜI NGƯỜI NHƯ CHIẾC LÁ PHAI
TÌNH YÊU CŨNG THẾ CÓ NGÀY BIỆT LY !
ĐAU THƯƠNG CÒN NÓI NẰNG GÌ
CHỈ LÀ CÕI TẠM SẦU BI KIẾP NGƯỜI
ĐỜI LÀ THẾ ĐẤY AI ƠI
TRĂM NĂM RỒI CŨNG MỘT ĐỜI CHÓNG QUA
AI ƠI TRONG KIẾP NGƯỜI TA
CHỮ TÀI CHỮ MẠNG KHÉO LÀ GHÉT NHAU (NGUYỄN DU)

HÃY MAU NIỆM PHẬT
AI ƠI CÙNG BẮT TAY NHAU
A DI ĐÀ PHẬT MAI SAU SỐNG CÒN
CÒN TRỜI CÒN NƯỚC CÒN NON
THÌ TA CÒN MÃI SỐNG CÒN AI ƠI
PHẬT THƯƠNG TẤT CẢ LOÀI NGƯỜI
BAN MUÔN PHÉP LẠ CỨU ĐỜI HIỂM NGUY
NAM MÔ ĐÀ PHẬT A DI
QUAN ÂM THẾ CHÍ PHẬT THÌ CỨU TA
DÙ CHO CHINH CHIẾN XẢY RA
THÌ TA SẼ CÓ DI ĐÀ KẾ BÊN
ĐỜI TA SẼ DƯỢC BÌNH YÊN
TAI QUA NẠN KHỎI PHẬT HIỀN BAN ÂN
NGƯỜI KHÔN TIN PHẬT MUÔN PHẦN
CÒN NGƯỜI NGU DẠI HOANG ĐÀNG ĂN CHƠI
ĐÊM NGÀY LO VIỆC CHƠI BỜI
ĐẾN CHỪNG CÓ VIỆC KÊU TRỜI KHÓC THAN
KHÓC THAN PHẬT CHẲNG NGÓ NGÀNG
BỜI VÌ CÁI THÓI NGANG TÀN KHỔ THÂN
NẾU MÀ MUỐN ĐƯỢC AN THÂN
HÃY MAU NIỆM PHẬT NGÀN LẦN NGÀY ĐÊM
ĐẾN CHỪNG ĐẠI NẠN THÌ ÊM
RÁNG LO NIỆM PHẬT PHẬT HIỀN ĐỘ CHO !
ĐÊM TA NẰM NGỦ PHO PHO
LÀ CON CỦA PHẬT PHẬT LO CHO MÌNH ! (20 PHÚT)

NIỆM PHẬT BÌNH AN
TA LUÔN CỨ NIỆM DI ĐÀ
QUAN ÂM THẾ CHÍ THÍCH CA ĐỘ MÌNH
DÙ CHO THẾ GIỚI CHIẾN CHINH
VĂN THÙ BỒ TÁT CỨU MÌNH LO CHI
A DI ĐÀ PHẬT BẤT LY
TÂM THƯỜNG CÓ PHẬT CÓ GÌ PHẢI LO
NIỆM PHẬT NẰM NGỦ CO RO
MÌNH CON CỦA PHẬT PHẬT LO CHO MÌNH
TỐI NGÀY TƯỞNG PHẬT TÂM LINH
PHẬT CHE BAO PHỦ CHO MÌNH BÌNH YÊN
AI MÀ NIỆM PHẬT THƯỜNG XUYÊN
LÂM NGUY CÓ PHẬT XUỐNG MIỀN TRẦN GIAN
CỨU TA THOÁT KHỎI NGUY NAN
LÀ CON CỦA PHẬT BÌNH AN LO GÌ ! (8 PHÚT)


Được đăng bởi bao loc vào lúc 13:53 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
Thứ Ba, ngày 13 tháng 1 năm 2015
THƠ THIÊN CHÚA GIÁNG SINH
CHÚA ƠI

CHÚA LÀ TẤT CẢ CỦA LÒNG TÔI
CHÚA TRÊN CAO ĐÓ Ở TRÊN TRỜI
DÙ TÔI PHẬT TỬ LÀ CON PHẬT
VẪN THỜ THIÊN CHÚA ỞI TRONG TÔI !

CHÚA ƠI ƠI CHÚA ƠI ƠI CHÚA
BAN PHƯỚC LOÀI NGƯỜI NƠI THẾ GIAN
DÙ BIẾT RẰNG CON NGƯỜI NGOẠI ĐẠO
VẪN TIN CÓ CHÚA CÕI THIÊN ĐÀNG !

CẦU MONG CHÚA CẢ ĐỘ MUÔN LOÀI
NĂM MỚI AN LÀNH KHẮP AI AI
HẠNH PHÚC NGẬP TRÀN TRÊN THẾ GIỚI
KHÔNG CÒN CHINH CHIẾN CÕI TRẦN AI !

MONG CHO THẾ GIỚI MÃI BÌNH YÊN
HÒA BÌNH THẠNH TRỊ MÃI TRIỀN MIÊN
ẤM NO HẠNH PHÚC TRÊN TRẦN THẾ
TÌNH DUYÊN CHUNG THỦY ĐƯỢC LÂU BỀN !

CHÚA CỦA TÔI

CHÚA CỦA LÒNG TÔI CHÚA CỦA TÔI
CHÚA BAY NGÀN KIẾP Ở TRÊN TRỜI
CHÚA LÀ TẤT CẢ TÌNH YÊU DẤU
NÊN TÔI THỜ CHÚA Ở TRONG TÔI !

CHÚA CỦA TRỜI MÂY NHÂN THẾ ƠI
NGÀN NĂM CÒN SÁNG MÃI MUÔN ĐỜI
NGÀY NÀO CON ĐẾN TRỜI CAO ẤY
CON XIN QUỲ LẠY DƯỚI CHÂN NGƯỜI !

CHÚA CỦA TÌNH YÊU MUÔN NGÁT HƯƠNG
NGÀN NĂM SÁNG CHÓI CÕI THIÊN ĐƯỜNG
CHÚA LÀ TẤT CẢ LÒNG CAO QUÝ
THƯƠNG KHẮP MUÔN LOÀI NƠI THẾ GIAN !

CHÚA LÀ HÌNH TƯỢNG CỦA NGÀN NĂM
LÀ ĐỂ HY SINH CHO THẾ GIAN
GIÁNG SINH BAN PHƯỚC NGƯỜI NHÂN THẾ
ĐỂ LÀ CHUỘC TỘI CÕI NHÂN GIAN !

TÌNH YÊU CỦA CHÚA NGÁT HƯƠNG HOA
MÃI MÃI ĐỜI SAU MÃI NGỌC NGÀ
XUỐNG THẾ LÀ THƯƠNG NGƯỜI CÓ TỘI
ĐAU THƯƠNG NHIỀU LẮM KIẾP NGƯỜI TA !


CHÚA KÌNH YÊU ƠI



CHÚA SINH ƠI CHÚA SINH ƠI
CẦU CHO CHÚA XUỐNG CỨU ĐỘ ĐỜI
CON CHÚA TRẦN GIAN NHIỀU KHỔ ẢI
ƠN TRÊN PHẬT CHÚA ĐỘ MUÔN NGƯỜI !

CHÚA CỦA LÒNG TÔI CHÚA MẾN YÊU
CHÚA ƠI THƯƠNG CHÚA BIẾT BAO NHIÊU
NGÔI CAO CHÚA CẢ TRỜI CAO THẲM
ĐỘ KHẮP TRẦN GIAN ĐỘ RẤT NHIỀU !

CHÚA CỦA TÌNH YÊU NƠI THẾ GIAN
NGÔI CAO NƯỚC CHÚA CÕI THIÊN ĐÀNG
VINH QUANG TRÊN ẤY NGÀN NĂM TRƯỚC
CÒN MÃI MUÔN ĐỜI NƠI THẾ GIAN !

CHÚA ĐẾN TRẦN GIAN CHÚA ĐỘ SINH
ĐAU THƯƠNG NHIỀU QUÁ CHÚA QUÊN MÌNH
ĐỨNG TRÊN THẬP GIÁ NHÌN RƠI LỆ
ĐỨC CẢ TRỜI CAO CŨNG PHẢI KINH !

HY SINH CỨU CHUỘC CẢ TRẦN GIAN
ĐAU ĐỚN BIẾT BAO CHÚA CHẲNG MÀNG
CHẾT VÌ CON CHÚA ĐEM ĐỀN MẠNG
ĐAU ĐỚN TRỜI ƠI CHỚ THỞ THAN !

TẤM LÒNG CỦA CHÚA ÔI CAO QUÝ
LỚN LẮM AI ƠI ĐẾN TẬN TRỜI
CON NGUYỆN ƠN NGÀI XIN CỨU ĐỘ
TRẦN GIAN HẠNH PHÚC KHẮP MUÔN NƠI !

CHÚA LÀ HÌNH TƯỢNG CỦA TÌNH YÊU
MÃI MÃI NGÀN NĂM TÔI MẾN YÊU
DỦ TÔI PHẬT TỬ TÔN THỜ PHẬT
VẪN THỜ LUÔN CHÚA BỞI TÔI YÊU !

NOEL 25/12/2014
Được đăng bởi bao loc vào lúc 15:35 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
LẺ LOI
TÌNH LÀ GÌ THẾ LÀM TA CHẾT
TA CHẾT VÌ YÊU SUỐT CẢ ĐỜI
TA ĐÃ YÊU NÀNG YÊU MÊ MỆT
CHỈ VÌ NGÂY NGẤT MỘT BỜ MÔI !
TA CHỈ LÀ YÊU CHỈ VÌ YÊU
NHỚ THƯƠNG NHIỀU LẮM DÁNG YÊU KIỀU
MÀ TRĂNG TÌNH ĐÃ TAN THÀNH MỘNG
THEO KHÓI LAM CHIỀU GIÓ HẮC HIU !
TA CHỈ LÀ MƠ CHỈ LÀ MƠ
MỘT THỜI YÊU DẤU TUỔI NGÂY THƠ
GIỜ ĐÂY TẤT CẢ KHÔNG CÒN NỮA
NGHE TRÁI TIM TA VỚI HỮNG HỜ !
TA CHỈ LA YÊU CÓ MỘT THỜI
NHƯ LÀ GIÓ THOẢNG VỚI MÂY TRÔI
TRỜI ƠI T KHÓC VÌ NHUNG NHỚ
MỘT MỐI TÌNH XƯA ĐÃ HẾT RỒI !
TRONG ĐỚN ĐAU MÌNH TA LẺ LOI
MÙ XUÂN CÒN MÃI Ở TRÊN NGÔI
MÀ NAY HƯƠNG SẮC PHAI VÀNG LÁ
TA MÃI NGỒI ĐÂY NHỚ MỘT NGƯỜI ! (10 PHÚT)
QUẠNH HIU
CHIỀU NAY BUỒN NHỚ THƯƠNG AI
TÓC MÂY BAY MÃI CHO DÀI NHỚ THƯƠNG
TÌNH XƯA TA MÃI CÒN VƯƠNG
CÒN NGHE THƯƠNG NHỚ MÙI HƯƠNG CỦA NÀNG
BÊN EM LÀ CÕI THIÊN ĐÀNG
GIỜ ĐÂY THÔI HẾT TÌNH TAN CUỐI TRỜI
ĐÊM NAY TA NHỚ MỘT NGƯỜI
NHỚ AI KHÔNG NGỦ NHỚ THÔI LẠI BUỒN
LỆ TÌNH NHƯ THỂ MƯA TUÔN
MƯA RƠI LÁ ĐỔ ĐÊM TRƯỜNG LẺ LOI
ĐỜI LÀ TIẾNG KHÓC TIẾNG CƯỜI
NHỚ AI TA NHỚ CHIỀU TRÔI LẠNH LÙNG !
NẮNG VÀNG PHƠN PHỚT CHIỀU ĐÔNG
TA ƠI BUỒN LẮM NGHE LÒNG QUẠNH HIU !
TA CHỈ LÀ TA TA VỚI TA
TA CHỈ LÀ TA TA VỚI TA
CHỈ LÀ TA ĐÓ MỘNG KIỀU HOA
HỒN TA LÀ TRÁI TIM TRINH TRẮNG
TRONG CÕI HÔN MÊ QUÁ ĐẬM ĐÀ !
TA CHỈ LÀ TA VỚI LẠNH LÙNG
ĐỂ HỒN NGƠ NGẨN LÚC SANG ĐÔNG
VÀ MÂY VÀ NƯỚC TRONG SƯƠNG LẠNH
TA NHỚ THƯƠNG AI THẤY CHẠNH LÒNG !
TA ĐÃ YÊU RỒI TA ĐÃ YÊU
NHỮNG CHIỀU THƠ THẨN DÁNG ĐĂM CHIÊU
TRỜI ƠI TA NHỚ THƯƠNG NGƯỜI NGỌC
NHỚ LẮM AI ƠI NHỮNG BUỔI CHIỀU !
TA ĐÃ MƠ MÀNG TRONG CÕI MƠ
CHỈ LÀ MỘNG MỴ ĐỂ LÀM THƠ
THƠ TÌNH TA VIẾT MUÔN NGÀN LÁ
ÔI NHỚ NHUNG AI VỚI ĐỢI CHỜ !
TA CHỈ LÀ TA VỚI NỖI BUỒN
CHỈ LÀ MỘT THUỞ VỚI YÊU ĐƯƠNG
TÌNH YÊU NAY ĐÃ TAN THÀNH KHÓI
ÔM KHÓI LAM CHIỀU TA NHỚ THƯƠNG !
TA CHỈ LÀ TA TA VỚI TA
CHỈ LÀ TA ĐÓ MỘNG MƠ HOA
CHỈ LÀ MỘT GIẤC MƠ TÌNH ÁI
NAY ĐÃ XA RỒI VỚI XÓT XA ! (15 PHÚT )
TA LÀ GIÓ HAY LÀ MƯA
TA LÀ GIÓ HAY TA LÀ MƯA
LÀ HỒN THU THẢO TỰ NGÀN XƯA
RỒI MÙA THU CHẾT TRÊN TÀNG LÁ
TRONG CẢ VƯỜN MƠ THUỞ ĐỢI CHỜ !
TA MỘT MÌNH TA ĐỨNG GỌI CHIỀU
GỌI MÙA THU ĐẾN GIÓ HIU HIU
THU ƠI ĐÁNH THỨC HỒN MA DẬY
TRẦN GIAN ĐAU KHỔ BIẾT BAO NHIÊU !
TA CHỈ LÀ TA CHỈ LÀ TA
CHỈ BUỒN ĐỂ NHỚ MỘT THỜI QUA
MỘT THỜI HOA LỆ TRĂNG MƯỜI TÁM
CÒN YÊU AI ĐÓ MỘT LOÀI HOA !
TA CHỈ LÀ TA CHỈ LÀ MÂY
ĐỂ HỒN THEO GIÓ NGẮM TRĂNG SAY
TÌNH TA LÀ ĐẤY NHƯ TRĂNG NƯỚC
TRONG TRÁI TIM TA ĐÃ NGẬP ĐẦY !
TA CHỈ LÀ TRĂNG VỚI LẠNH LÙNG
CHỈ LÀ SƯƠNG KHÓI QUÁ MÊNH MÔNG
TÌNH CÒN TRONG TRÁI TIM THI SĨ
TRONG MỘT CHIỀU SAY GIÓ NGẬP LÒNG !
TA CHỈ LÀ MƠ TRĂNG VỚI THƠ
NGÀN SAO LẠNH GIÁ VỚI TRĂNG MƠ
HỒN TA GIỜ ĐÃ BAY THÀNH KHÓI
TRONG BÓNG KHÔNG GIAN QUÁ MỊT MỜ !
TA CHỈ LÀ TA VỚI NỖI BUỒN
NGÀN THU SƯỚT MƯỚT GIÓ MƯA TUÔN
THU ƠI TA NHỚ MÙA THU CŨ
TÌNH ĐÃ XA RỒI TRONG NHỚ THƯƠNG...!
MƯA ĐÊM

Mưa đêm
Cho ướt vai mềm
Cho tim lạnh giá
Cho em lại buồn
Mưa tuôn
Như suối trên nguồn
Mưa còn rơi mãi
Trong hồn cô đơn
Mưa làm
Biển cả giận hờn
Giông to
Gió lớn
Biển cuồng
Sóng bay...
Trời xanh
Huyền ảo
Mưa bay
Sông trăng
Đã lặn
Tình ai hững hờ
Cõi tình
Là cõi mộng mơ
Chỉ là mơ mộng
Tỉnh hờ
Gió bay
Gió bay
Cho tóc em dài
Cho mưa buốt giá
Cho ai lạnh lùng
Cho trời
Cho đất rét rung
Cho ai ngơ ngẩn
Để cùng bên nhau
Tình yêu
Như thể muôn sao
Như vườn hoa thắm
Muôn màu sắc hương
Tình yêu
Là cõi thiên đường
Với mưa cùng nắng
Muôn phương
Hải hồ...
Tình yêu đẹp tợ san hô
Để mưa
Để nắng
Đợi chờ ....bên nhau....
Tình yêu
Là đóa hoa đào
Là hoa tình ái hôm nào trao thân
Tình yêu ơi !
Đẹp rạng ngần
Như hoa
Mới nở
Trần gian
Kiếp người
Tình yêu
Là một nụ cười
Là mây là gió một trời ngát hương
Lạy trời !
Cho gió ngàn phương
Gió bay
Cùng gió
Thiên Đường muôn hoa...
Tuổi yêu nhan sắc mặn mà
Chim sa
Cá lặn đậm đà hương yêu
Chiều ơi !
Ngàn cánh chim trời
Chim còn bay mãi muôn đời nghìn năm.....!
(CTVL sáng tác lúc 18 tuổi )
ĐỜI KHÔNG VUI VÌ SAO
Đời không vui vì sao
Bởi vì đời còn mãi khổ đau
Đời không vui vì sao
Bởi vì đời tranh thấp tranh cao
Đời không vui vì sao
Bởi vì đời chém giết lẫn nhau
Đời không vui vì sao
Máu lệ trần gian ngập địa cầu
Đời không vui vì sao
Ôi kiếp đau thương ngập những sầu
Đời không vui vì sao
Ai có biết rằng đời sẽ ra sao
Đường trần gian có lắm thương đau
Đời không vui vì sao
Thế giới luôn luôn chìm trong lửa đạn
Bao cảnh đau thương để máu đào
Đời không vui vì sao
Trần gian là cõi ngập ưu sầu
Là cõi luân hồi sanh tử tử
Ngày ngày chết chóc với thương đau
Đời không vui vì sao
Bởi vì đời còn khổ biết là bao
Đời khổ ai ơi đời mãi khổ
Để thơ ta đó lệ tuôn trào......!
TA ĐI TRONG NẮNG TRONG MƯA
Ta đi trong nắng trong mưa
Đàn ta ta gảy muôn tơ phím đàn
Để hồn thơ thẩn lang thang
Bay theo với gió mây ngàn suối reo
Băng rừng lội suối qua đèo
Hồn thơ giờ đã cheo leo núi rừng
Chim bay ngàn cánh lưng chừng
Bướm hoa rực rỡ ru hồn theo mây
Thơ tình giờ ngủ trên cây
Hồn ta thơ thẩn những ngày lãng du
Đời trai lãng tử sông hồ
Phong sương lớp áo bụi mờ thời gian
Ta bay theo gió mây ngàn
Nắng mưa giờ đã phũ phàng gió sương
Sông hồ là kiếp tha phương
Gió ơi lạnh quá đêm trường quạnh hiu
Chim ơi ngàn cánh tiêu điều
Ta lang thang mãi những chiều hoang vu...
Chiều nay giông tố mịt mù
Lá còn rơi mãi mùa thu lại về.....!
CẦU TRỜI CHO GIÓ NGÀN PHƯƠNG
Tây Phương đất Phật mình vàng
Cầu cho tất cả Phật Đàng được lên
Cầu cho các Đấng Bề Trên
Độ con yên ổn vững bền cội tu(Đức Thầy)
Đời người như lá mùa thu
Lá xanh tàn cỗi thiên thu rụng hoài
Đời là biển khổ trần ai
Phật ơi độ hết trần ai được về
Đời là ảo tưởng cơn mê
Đau thương nhiều quá tràn trề thế gian
Lá thu rơi lá thu vàng
Lá còn rơi mãi trần gian rụng đầy
Trăm năm rồi cũng phôi phai
Chỉ là một kiếp trần ai lệ nhòa
Chiều nay nhìn gió mưa sa
Đời như chiếc lá phong ba phũ phàng
Chỉ là một chuyến đò ngang
Rồi ai cũng thế điêu tàn thế thôi
Biệt ly là hết trong đời
Lệ còn rơi mãi ngập trời đau thương
Dù cho muôn sắc ngàn hương
Chỉ là một thuở má hường mà thôi
Một thời nhan sắc pha phôi
Như hoa sớm nở chiều ơi hoa tàn
Dù cho ai đó hồng nhan
Chim sa cá lặn cũng tàn mai sau
Đời ơi là một kiếp sầu
Đau thương nhiều quá một bầu tâm tư !
(xktt 20 phút)
TUỔI MỘNG MƠ
Ôi gió trăng buồn tuổi mộng mơ
Tuổi thương tuổi nhớ tuổi mong chờ
Tình còn xanh lá hoa tình ái
Hoa của tình yêu tuổi mộng mơ !
Ôi tuổi thiên thần ta dấu yêu
Tuổi xuân thần tượng của tình yêu
Tình còn say đắm trên màu mắt
Giây phút đê mê những buổi chiều !
Ôi tuổi thiên thần tuổi của ai
Tuổi tình yêu ấy tuổi thiên thai
Tuổi buông mái tóc bờ vai đẹp
Rồi để hồn ta yêu ngất ngây !
Ôi tuổi thiên thần tuổi mắt nai
Tuổi xinh như mộng cõi trần ai
Một thời con gái trời cho đẹp
Đẹp để cho người yêu đắm say !
Trời ơi tôi nhớ với tôi thương
Tôi nhớ đêm đêm mộng má hường
Tôi ngủ tôi mơ tôi mộng mỵ
Tôi đã yêu rồi nên nhớ thương !
Tôi yêu ai đó đẹp làm sao
Ấp ủ trong tim một má đào
Tôi nhớ trời ơi tôi mãi nhớ
Tôi nằm mộng mỵ với chiêm bao !
LÁ MÙA THU BAY

Rồi nắng vàng thu tung lá bay
Áo mùa thu mộng lá mơ phai
Ta đi trong sắc thu vàng úa
Và để hồn thơ mãi ngập đầy !
Lá ngập đầy sông ngập đầy sông
Nước mây còn đó chảy muôn dòng
Rồi mùa thu chết trên tàng lá
Ta mãi ngồi đây với nhớ mong !
Nhớ mong những mãnh tình dang dở
Những mảnh tình sầu với cố nhân
Tôi sợ trời ơi và rất sợ
Yêu làm chi nữa nhớ bâng khuâng !
Bâng khuâng một nỗi sầu xa vắng
Một mỗi sầu riêng ta xót xa
Ta ngắm trời mây và lẳng lặng
Trong sương trong khói một mình ta !
Ta một mình ta ta với ta
Trong cõi đau thương bể ái hà
Nhân thế chìm trong niềm hoan lạc
Chỉ còn ta đó một mình ta !
Ta cùng ta đó với mùa thu
Của nắng cùng mưa gió mịt mù
Trong bước phong trần ta rớm lệ
Tuổi mùa xuân mộng đã qua thu !
Trời ơi thu đến để lòng đau
Ôi giấc mơ hoang vạn khối sầu
Thu đã chìm vào trong ảo tưởng
Nhớ thương ai đó tận ngàn sau !
Rồi lá thu vàng bay phất phơ
Áo mùa thu mộng bóng thu mơ
Tình yêu đã chết muôn ngàn kiếp
Trong trái tim ta quá hững hờ...!
THIÊN TÌNH SỬ CỦA LOÀI NGƯỜI

Ôi có những mối tình
Tuyệt vời và muôn thuở
Ôi có những mối tình
Của những con người bất tử
Ôi có một tình yêu loan lở
Tình là sầu
Là dang dở để đau thương
Anh viết cho em
Bằng trái tim rỉ máu
Máu lệ tình
Tuôn chảy ngập trần gian
Ôi có những mối tình
Đau đớn chẳng than van
Và chẳng khóc
Khi tình tan thành gió bụi
Ôi tang thương
Của một đời nông nỗi
Vì tình tan
Như sấm chớp tên bay
Tình đây rồi
Là tình ở trên cây
Như bảo tố
Lá bay trùng điệp điệp
Để ngàn năm
Tình ai còn thiêm thiếp
Muôn nghìn đời
Ôm hận đến ngàn sau
Tình ban đầu
Tình thường ở trên cao
Rồi sau đó
Tình sa vào địa ngục
Tình là thế
Ôm sầu cao chót vót
Muôn nghìn đời
Và vạn kiếp cõi trần ai
Trong khổ đau
Còn đó tháng năm dài
Nên là thế
Tình yêu là không chết
Khỗ vì tình lê lết cũng yêu nhau
Từ ngàn xưa mãi tận đến ngàn sau
Tình cứ thế thiên thu và bất diệt...!
YÊU CHI CHO KHỔ

Yêu yêu là đó khổ đau
Đời là biển khổ ai nào biết chăng
Tình yêu như bến sông trăng
Rồi trăng cũng lặn hoa tàn lá bay
Tình yêu nào cũng phôi phai
Chỉ là một thuở tình say cũng tàn
Trời cho ai đó hồng nhan
Chim sa cá lặn cũng tàn thế thôi
Đời là biển khổ người ơi
Tình là cay đắng ngập trời đau thương
Tình yêu là sắc là hương
Rồi tình cũng thế lại thường phôi pha !
Dù cho cá lặn chim sa
Trăm năm trong kiếp người ta cũng tàn !

YÊU LÀ ĐAU KHỔ


AI CŨNG YÊU VÀ AI CŨNG ĐAU KHỔ VÌ TÌNH YÊU

AI ĐÃ YÊU VÀ TÔI CŨNG YÊU
TÌNH NHƯ LỆ THẢM GIÓ MƯA CHIỀU
TÌNH NHƯ CHIẾC BÓNG SƯƠNG MỜ NHẠT
YÊU ĐỂ MUÔN ĐỜI DẠ ĐỨNG ĐIÊU !
YÊU LÀ YÊU ĐÓ ĐỂ LÀM THƠ
NGÀN ÁNG THƠ TÌNH BAY THẤT THƠ
TRONG NẮNG HOÀNG HÔN MÀU TÍM NHẠT
NHƯ SƯƠNG NHƯ KHÓI VỚI MÂY MỜ !
TÌNH YÊU AI HIỂU ĐƯỢC VÌ SAO
NÓ CHIẾM HỒN TA TỰ LÚC NÀO
KHÔNG THỂ NÀO ĐÂU TA BIẾT TRƯỚC
TƯƠNG TƯ NẰM MỘNG VỚI CHIÊM BAO !
AI ĐÃ TỪNG YÊU ĐỀU PHẢI CHẾT
CHẾT VÌ SUNG SƯỚNG CHẾT VÌ YÊU
CHẾT CẢ LÒNG TA VÀ BẤT TẬN
RỒI XA RỒI NHỚ LÚC MƯA CHIỀU !
AI CŨNG MỘT THỜI AI CŨNG YÊU
ĐÃ TỪNG ĐAU KHỔ BỞI THƯƠNG YÊU
VÌ YÊU AI ĐÓ MÀ TA KHỔ
ÔI NHỚ THƯƠNG AI LỆ RẤT NHIỀU !



11 hrs ·
DĨ VÃNG

TRẦN GIAN ĐAU KHỔ BỞI VÌ YÊU
LỆ ĐẴM TRẦN GIAN LỆ RẤT NHIỀU
YÊU LÀ NHƯ THẾ LÀ NHƯ THẾ
TÌNH LÀ ĐAU KHỔ BIẾT BAO NHIÊU ! (phá luật)
CHỈ LÀ TUỔI MỘNG ĐỂ TÌNH MƠ
TUỔI CỦA YÊU THƯƠNG TUỔI ĐỢI CHỜ
NHƯ LÁ TRÊN CÀNH MÀU XANH BIẾC
BÊN NHAU SAY ĐẮM NHỮNG NGÀY THƠ !
GIỜ CHỈ CÒN ĐÂY NHỚ VỚI THƯƠNG
NHỚ THÔI LÀ NHỚ THUỞ TAN TRƯỜNG
BÊN NHAU CẮP SÁCH CÙNG ĐI HỌC
THƯƠNG LẮM TRỜI ƠI RẤT ĐOẠN TRƯỜNG !
NHỚ NGÀY XƯA ẤY CHUYỆN YÊU NHAU
NGỰ Ở TIM TA MỘT KHỐI SẦU
LƯU LUYẾN EM ƠI TÙNG THẾ KỶ
BIỆT LY LÀ HẾT CHẠNH LÒNG ĐAU !
TA Ở LONG THÀNH EM Ở ĐÂU (LONG XUYÊN)
NHỚ THƯƠNG TÌNH CŨ BẠN TÂM GIAO
NGÀN NĂM CHÔN CHẶC LÒNG YÊU DẤU
THƯƠNG KHÓC DUYÊN EM ĐẾN BẠC ĐẦU !
Được đăng bởi Bảo Lộc vào lúc 07:49 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
XUÂN ĐÃ VỀ RỒI
MÙA XUÂN GIỜ Ở TRÊN MÂY
RỒI ĐÂY ÉN LIỆNG BAY BAY KHẮP TRỜI
MAI VÀNG NỞ KHẮP NƠI NƠI
CÁC CÔ THIẾU NỮ TƯƠI CƯỜI ĐÓN XUÂN
GIAI NHÂN DIỆN MỚI ÁO QUẦN
VUI XUÂN HÍ HỞN KHÔNG CÒN ÂU LO
TRONG VƯỜN HOA NỞ THƠM THO
TRỜI XUÂN RỰC RỠ HOA MƠ TUỔI HỒNG
VUI XUÂN AI CŨNG MỘT LÒNG
ĐÓN XUÂN VỀ NHÉ MÊNH MÔNG MỘT TRỜI
THÁNG GIÊNG LÀ THÁNG VUI CHƠI
LÒNG XUÂN PHƠI PHỚI VUI CƯỜI BÊN NHAU
CHÚC CHO TRĂM HỌ ĐỀU GIÀU
LÀM ĂN THỊNH VƯỢNG CHO MAU PHÁT TÀI
MONG RẰNG NĂM MỚI VUI SAY
NHÀ NHÀ HẠNH PHÚC NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN !
TÌNH THOÁNG QUA (CHO LÊ HÀ)
TÌNH NHƯ SƯƠNG KHÓI BAY QUA
SAO EM LẠNH LẼO THU QUA TUỔI VÀNG
THƯ TÌNH CÒN ĐÓ LANG THANG
MÙA XUÂN NAY ĐẾN CÔ NÀNG Ở ĐÂU
NHỚ EM ƯƠM MỘNG GIẤC SẦU
ĐƯỜNG XA VẠN DẶM LÀM SAO ĐẾN CÙNG
RỒI MÂY RỒI NƯỚC MUÔN TRÙNG
CÂY RUNG LÁ ĐỔ MỊT MÙNG GIÓ BAY
ƯỚC GÌ UỐNG RƯỢU CÙNG AI
BÊN EM CHẮC ĐÓN XUÂN NẦY VUI HƠN
CHO ANH XIN MỘT NỤ HÔN
CỦA AI AI ĐÓ CHO HỒN MÊ LY
TRỜI ƠI TÔI NHỚ TÔI SI
NHỚ NHUNG CHI NỮA TÔI THÌ BUỒN TÊNH
TÓC MÂY MỘT MÁI BỒNG BỀNH
MỘT CHIỀU ĐÔNG LẠNH MÔNG MÊNH NỖI BUỒN
CHỈ LÀ NHỚ CHỈ LÀ THƯƠNG
TRÁCH AI SAO NỠ LẠNH LÙNG CÙNG TA
TÌNH NHƯ BẢO TÁP MƯA XA
ĐẾN CHI RỒI MẤT ĐỂ MÀ CÔ ĐƠN....
BUỒN ƠI ƠI HỞI LÀ BUỒN
EM NHƯ SƯƠNG KHÓI NHƯ LUỒNG GIÓ BAY
CHO TA CHÌM ĐẮM CƠN SAY
ĐỂ TRONG MỘNG MỴ ĐÊM NGÀY NHỚ THƯƠNG..!
KIẾP NHÂN SINH
XUÂN ĐI XUÂN ĐẾN LÀM CHI
ĐẾN LÀM CHI NỮA BIỆT LY LẠI BUỒN
ĐỜI LÀ MỘT CÕI VÔ THƯỜNG
HỢP TAN TAN HỢP ĐOẠN TRƯỜNG THẾ GIAN
PHẢI CHI NƠI CÕI ĐỊA ĐÀNG
MÃI LÀ HẠNH PHÚC MƠ MÀNG BÊN NHAU !
TÌNH YÊU CAY ĐẮNG BIẾT BAO
CHỈ LÀ MỘT THUỞ BAN ĐẦU MÀ THÔI
ĐỜI LÀ BIỂN KHỔ AI ƠI
THOÁNG QUA RỒI MẤT KIẾP NGƯỜI KHÔNG LÂU
TRẺ TRUNG RỒI BẠC MÁI ĐẦU
NGHĨ SUY BUỒN LẮM TA SẦU MÌNH TA
THƯƠNG NGƯỜI CÁ LẶN CHIM SA
MỘT THỜI XUÂN SẮC RỒI HOA CŨNG TÀN !
THƯƠNG AI SỐ KIẾP HỒNG NHAN
SỚM MAI HOA NỞ CHIỀU TÀN SẮC HƯƠNG !
KIẾP NGƯỜI NHƯ KHÓI NHƯ SƯƠNG
TRĂM NĂM LÀ MẤY ĐOẠN TRƯỜNG BIẾT BAO !
HẾT RỒI THỜI SON TRẺ
XUÂN CỦA HỒN THƠ MƠ GIÓ TRĂNG
TUỔI MƠ TUỔI MỘNG CÕI THIÊN ĐÀNG
CHỈ LÀ MỘT THUỞ THỜI XUÂN SẮC
NAY ĐÃ KHÔNG CÒN NỮA TUỔI XUÂN !
XUÂN ƠI XUÂN HỞI NỮA CHỪNG XUÂN
TUỔI YÊU TUỔI ĐỢI BÓNG TÌNH NHÂN
RỒI AI CŨNG THẾ XUÂN QUA MẤT
ÔI TUỔI GIÀ NUA CŨNG ĐẾN DẦN !
TA ƠI BUỒN LẮM TUỔI QUA XUÂN
CŨNG CHẲNG CÒN AI VỚI MỸ NHÂN
ĐỜI LÀ THẾ ĐẤY XUÂN LÀ ĐẤY
ĐAU LẮM LÒNG TA CÕI THẾ GIAN !
CHỈ LÀ MƠ MỘNG CHỈ LÀ MƠ
TA KHÓC XUÂN ƠI CHẲNG ĐỢI CHỜ
TA KHÓC TRỜI ƠI TA MÃI KHÓC
BỞI KHÔNG CÒN NỮA TUỔI XUÂN MƠ !
THỜI GIAN NHƯ GIÓ THOẢNG MÂY BAY
NHƯ LÀ TRÁI ĐẤT CỨ QUAY QUAY
TRẺ TRUNG ĐÃ HẾT THỜI SON TRẺ
ĐAU LẮM AI ƠI KIẾP ĐỌA ĐÀY !
TUỔI MỘNG MƠ
Ôi gió trăng buồn tuổi mộng mơ
Tuổi thương tuổi nhớ tuổi mong chờ
Tình còn xanh lá hoa tình ái
Hoa của tình yêu tuổi mộng mơ !
Ôi tuổi thiên thần ta dấu yêu
Tuổi xuân thần tượng của tình yêu
Tình còn say đắm trên màu mắt
Giây phút đê mê những buổi chiều !
Ôi tuổi thiên thần tuổi của ai
Tuổi tình yêu ấy tuổi thiên thai
Tuổi buông mái tóc bờ vai đẹp
Rồi để hồn ta yêu ngất ngây !
Ôi tuổi thiên thần tuổi mắt nai
Tuổi xinh như mộng cõi trần ai
Một thời con gái trời cho đẹp
Đẹp để cho người yêu đắm say !
Trời ơi tôi nhớ với tôi thương
Tôi nhớ đêm đêm mộng má hường
Tôi ngủ tôi mơ tôi mộng mỵ
Tôi đã yêu rồi nên nhớ thương !
Tôi yêu ai đó đẹp làm sao
Ấp ủ trong tim một má đào
Tôi nhớ trời ơi tôi mãi nhớ
Tôi nằm mộng mỵ với chiêm bao !
Mà ai có biết rằng tôi nhớ
Nhớ dáng ai kia quá dịu dàng
Nhớ người mặt ngọc tình muôn thuở
Cho cõi lòng tôi quá ngỡ ngàng !
Tôi đã yêu vì tôi đã say
Yêu vì mái tóc gió mây bay
Đôi môi cười mỉm vì say đắm
Nên đã yêu rồi yêu ngất ngây !
(CTVL làm bài nầy lúc mình vừa 22 tuổi)
TRĂNG TÌNH CHƯA VỠ
Trăng còn đó trăng mơ tình lớ lửng
Trăng còn đây chưa vở mảnh tình tan
Giữa vườn hoa ta ngồi ngắm trăng vàng
Gom gió núi mây ngàn về bất tận
Hồn ta đó ngao du trời phiêu lãng
Thả thơ bay về vạn cõi trời mây
Tình yêu ơi muôn kiếp mãi còn say
Ta ngây ngất bên ai người yêu dấu
Tình yêu đó muôn đời ai hiểu thấu
Để hồn thơ muôn kiếp mãi đi hoang
Người biết chăng ta một trái tim vàng
Nên ta cứ mơ màng về bến mộng
Tình là thế cõi thiên đàng sự sống
Là vườn hoa thơm ngát cõi trần gian
Là thiên thu là đấy cõi thiên đàng
Cho tất cả mê man tìm khoái lạc
Lời yêu thương ru hồn ta ngọt mật
Mật tình yêu tràn ngập ở trên môi
Để ta yêu say đắm ở trong đời
Hồn bay bổng chơi vơi triều cảm giác
Rồi cứ thế mỗi chiều về man mác
Bay theo mây về tận cõi trời cao
Linh hồn ta như thể vạn vì sao
Ta bất tỉnh bên nhau vườn ân ái
Tình là thế như vườn hoa sinh thái
Ru hồn ta bến mộng của tình yêu
Người biết chăng trong mây gió buổi chiều
Ta chất ngất trong vườn yêu hoa nở
Tình là thế muôn nghìn đời vạn thuở
Là muôn trăng tình không vỡ không tan
Ta ôm nhau say đắm dưới trăng vàng
Quên tất cả thời gian cùng vạn vật
Tình là thế cõi thiên đàng bánh mật
Ai không mê mật ngọt của trần gian
Ai yêu rồi cũng đắm đuối thở than
Trăng còn đó ru ta về cõi mộng...!
Bài thơ nầy mình viết theo trường phái Tượng Trưng (Symbolism) Lãng Mạn (Romanticism)
Siêu Thực (Supernaturalism) và Siêu Hình học
(Métaphysics)
ÔM THƠ SẦU MUỘN
Ta ngồi đó ngắm thu tàn lá đổ
Ôm muôn trăng hồn than thở ta bay
Để hồn thơ muôn kiếp ngủ trên mây
Và mãi mãi thơ say tình bất tận
Tình là thế cả một đời lận đận
Nên thơ tình tuôn chảy ngập trần gian
Bởi vì thơ là suối bạc mây ngàn
Lá gió thoảng và mây trời xa tít
Thơ là đấy sợi dây tình vấn vít
Để muôn thu còn ngủ ở trên cây
Lá thu vàng rơi rớt lá bay bay
Mùa thu úa sao vẫn lá đẹp quá
Bao lá xanh xưa tuổi non tình lá mạ
Tuổi vàng son một thuở đã trôi qua
Thôi hết rồi em thời tuổi trẻ mặn mà
Giờ như lá như hoa vàng héo úa
Tình chỉ đẹp thời vàng son một thủa
Đã trôi qua rất chóng tợ tên bay
Chẳng còn gì sau hết ở tương lai
Đã mất hết tượng đài thời tuổi trẻ
Tuổi yêu thương tuổi tình xuân mát mẻ
Có còn gì trong cuộc thế đâu em
Nhớ xuân xưa tình mộng thắm êm đềm
Mà tiếc nhớ thời xanh không đến nữa
Ta buồn lắm ngắm trăng tàn lá đổ
Ôm muôn thơ hồn vớ vẩn theo trăng
Cõi địa đàng ta cứ mãi lang thang
Ta chợt khóc khi mùa thu lá úa
Lá cứ rơi như thu vàng lá đổ
Ta nhìn trăng chua xót cõi lòng ta
Còn đâu là tuổi tình ái kiêu xa
Ta chợt khóc trong trái tim đầy lệ !
TA ĐI TRONG NẮNG TRONG MÂY
Ta đi trong nắng trong mây
Ta đi trong gió ngàn cây lá rừng
Ta đi trời đất bâng khuâng
Ngàn lau biên biếc mây ngàn gió reo
Ta đi rừng núi cheo leo
Trời xanh xanh biếc ta trèo lên non
Ta còn một tấm lòng son
Tình ta còn mãi thơ còn thiên thu
Ta đi trong ánh sương mù
Mùa thu còn đó mịt mờ chân mây
Ta đi khi lá rụng đầy
Lá còn rơi mãi lá bay ngàn đời
Núi non giờ quá xa vời
Rừng xanh biển động đất trời bao la
Ta đi ngàn dải Thiên Hà
Cõi trên cao đó tình xa gió ngàn
Biển đời sóng vỗ tràn lan
San hô rong biển nước tràn mây trôi
Nào ai có hiểu tình tôi
Mênh mông đứng giữa đất trời ngao du
Rừng mưa còn đọng lá thu
Cho ta ôm mãi giấc mơ tuyệt vời
Ta đi đi giữa đất trời
Ta đi giữa chốn không người bình yên
Cầu cho thế giới triên miên
Mãi là hạnh phúc như miền Thiên Thai...
Cõi trần là cõi Bồng Lai
Đến thời Di Lạc muôn ngày an vui
Cầu cho ai đó cùng tôi
A Di Đà Phật khắp nơi nguyện cầu
Cầu cho thế giới muôn màu
Rừng xanh nước biếc thanh tao thái hòa
Cầu cho ai đó cùng ta
Cùng nhau hát khúc hoan ca thái bình
Cầu cho vườn nở hoa xinh
Cầu cho tất cả hành trình Tây Phương
Cầu cho tất cả Phật Đường
Luân hồi sanh tử không còn khổ đau
Cầu cho đời đẹp như sao
Cầu cho cùng khắp đến Ao Liên Trì(ao sen báu)
Cầu cho đời bớt chữ si
Trở về đất Phật không gì cản ngăn
Cầu cho tất cả Tây Phang
Trở về nơi cõi Phật Đàng tương lai !
THIÊN TÌNH SỬ CỦA LOÀI NGƯỜI
Ôi có những mối tình
Tuyệt vời và muôn thuở
Ôi có những mối tình
Của những con người bất tử
Ôi có một tình yêu loan lở
Tình là sầu
Là dang dở để đau thương
Anh viết cho em
Bằng trái tim rỉ máu
Máu lệ tình
Tuôn chảy ngập trần gian
Ôi có những mối tình
Đau đớn chẳng than van
Và chẳng khóc
Khi tình tan thành gió bụi
Ôi tang thương
Của một đời nông nỗi
Vì tình tan
Như sấm chớp tên bay
Tình đây rồi
Là tình ở trên cây
Như bảo tố
Lá bay trùng điệp điệp
Để ngàn năm
Tình ai còn thiêm thiếp
Muôn nghìn đời
Ôm hận đến ngàn sau
Tình ban đầu
Tình thường ở trên cao
Rồi sau đó
Tình sa vào địa ngục
Tình là thế
Ôm sầu cao chót vót
Muôn nghìn đời
Và vạn kiếp cõi trần ai
Trong khổ đau
Còn đó tháng năm dài
Nên là thế
Tình yêu là không chết
Khỗ vì tình lê lết cũng yêu nhau
Từ ngàn xưa mãi tận đến ngàn sau
Tình cứ thế thiên thu và bất diệt...!
LÁ MÙA THU BAY
Rồi nắng vàng thu tung lá bay
Áo mùa thu mộng lá mơ phai
Ta đi trong sắc thu vàng úa
Và để hồn thơ mãi ngập đầy !
Lá ngập đầy sông ngập đầy sông
Nước mây còn đó chảy muôn dòng
Rồi mùa thu chết trên tàng lá
Ta mãi ngồi đây với nhớ mong !
Nhớ mong những mãnh tình dang dở
Những mảnh tình sầu với cố nhân
Tôi sợ trời ơi và rất sợ
Yêu làm chi nữa nhớ bâng khuâng !
Bâng khuâng một nỗi sầu xa vắng
Một mỗi sầu riêng ta xót xa
Ta ngắm trời mây và lẳng lặng
Trong sương trong khói một mình ta !
Ta một mình ta ta với ta
Trong cõi đau thương bể ái hà
Nhân thế chìm trong niềm hoan lạc
Chỉ còn ta đó một mình ta !
Ta cùng ta đó với mùa thu
Của nắng cùng mưa gió mịt mù
Trong bước phong trần ta rớm lệ
Tuổi mùa xuân mộng đã qua thu !
Trời ơi thu đến để lòng đau
Ôi giấc mơ hoang vạn khối sầu
Thu đã chìm vào trong ảo tưởng
Nhớ thương ai đó tận ngàn sau !
Rồi lá thu vàng bay phất phơ
Áo mùa thu mộng bóng thu mơ
Tình yêu đã chết muôn ngàn kiếp
Trong trái tim ta quá hững hờ...!
TA MƠ ĐỜI MÃI ĐẸP NHƯ MÀU XANH CỦA LÁ
Photo: CÁM ƠN ĐỜI MỚI SỚM MAI THỨC DẬY.TA CÓ THÊM NGÀY MỚI ĐỂ YÊU THƯƠNG. NGÀY MỚI XIN CHÚC BÌNH AN ĐẾN CÁC BẠN THÂN IU.
Trong nắng hoàng hôn bóng xế tà
Vườn ai xanh lá lá xanh hoa
Lá xanh ngàn kiếp còn xanh lá
Ôm ánh trăng yêu chả muốn già !
Chẳng muốn già đâu muốn già đâu
Cho thêm đau khổ cuộc đời đau
Đời còn mộng mỵ xanh màu lá
Ta muốn yêu thương chả muốn sầu !
Là cả ngàn năm lệ trái tim
Để hồn thơ đó ngủ im im
Ngủ trên cành lá xanh vàng úa
Ôi giấc mơ yêu cuộc hú tìm ! (Tình yêu cút bắt)
Ta đã yêu rồi một trái tim
Trái tim ai đó mộng êm đềm
Rừng chưa thay lá xanh còn đọng
Sương gía bình minh của bóng đêm !
Ta yêu rừng lá xanh màu lá
Màu lá xanh rờn của lá xanh
Rừng xanh còn lá hoa tình ái
Như thể lòng ta muôn lá xanh !
Đời còn đẹp lắm tợ muôn hoa
Tỏa sắc hương thơm quá đậm đà
Như ánh hồng tươi vừa nở rộ
Loài hoa muôn sắc đẹp kiêu xa !
Ta đã yêu rồi mây nước ơi
Lá còn xanh mãi ở trong đời
Nên ta yêu mãi màu xanh lá
Để sống bên em mãi với đời !
Ta mãi còn yêu chiếc lá xanh
Là trên cành đó lá thiên thanh
Màu xanh của lá còn xanh mãi
Ta muốn ta còn mãi tuổi xanh !
Ta muốn em còn mãi tóc xanh
Đẹp như hoa lá ở trên cành
Để ta mãi mãi yêu người đẹp
Và chẳng phai tàn như lá xanh !
Ta đã yêu rồi ta đã yêu
Còn trong mộng mỵ biết bao chiều
Lá ơi đừng có thay màu lá
Để mãi còn xanh ta mãi yêu !
Trong bóng chiều hôm nhuộm ánh tà
Rừng đừng thay lá lá thay hoa
Và hoa đẹp mãi trời cho đẹp
Để mãi yêu ai cái nõn nà....!
Rừng xanh xanh lá xanh còn lá
Xanh mãi đời ta như lá xanh
Ta mãi yêu em màu lá mạ
Đẹp mãi muôn đời hoa lá xanh !
Bài này mình viết theo trường phái Tượng Trưng (Symbolism) lấy cảnh tả tình và trường
phái Lãng Mạn (Romanticism) của tình yêu
mộng mơ .
TA CÒN YÊU EM NHƯ YÊU MÀU XANH CỦA LÁ
Cung Trầm Vũ Lang tặng Hoa tím
Ta còn yêu em
Như yêu màu xanh của lá
Ta còn yêu em
Như yêu mà lá mạ tuổi xanh xưa
Tuổi yêu đời
Tuổi thắm vạn trời mơ
Nên ta thả thơ bay về bến mộng
Yêu là đó niềm tin yêu cuộc sống
Ta còn yêu em đẹp lắm tuổi ngây thơ
Ta còn yêu em tuổi mộng mỵ mong chờ
Trên bến vắng tình mơ bay vạn thuở
Tình là thế là mơ mơ nhớ nhớ
Trong chiều mơ ta cập bến tương tư
Thả hồn bay về muôn cõi nên thơ
Trong cõi nhớ ta suy tôn em Thần Tượng
Trên ngôi cao em Nữ Hoàng ngất ngưởng
Gom mây chiều ta viết lại thành thơ
Ngõ hồn về trong vạn cõi tình mơ
Rồi thơ nhớ thơ bay ngàn vạn dặm
Chiều nay nhé ngắm mây chiều thăm thẳm
Để hồn ta muôn kiếp trổ muôn hoa
Để ta yêu ai đó vẻ mặn mà
Yêu như thể yêu màu xanh của lá
Ta yêu lắm trời ơi yêu quá sá
Vì hồn thơ ta đó một loài hoa
Như những vì sao lạc lối ánh sao sa
Và đẹp lắm những chiều tà ru bến mộng
Còn đâu nữa bóng hoàng hôn gió lộng
Và còn đây màu mắt của em yêu
Ta đã yêu em yêu lặng lẽ bao chiều
Và yêu cả gió chiều tung tóc rối
Ta yêu em như yêu làn môi nóng hổi
Gió tung hoành gió thổi tóc em bay
Rồi gió tung tà áo gió rung cây
Ta yêu lắm yêu rừng xanh lá biếc
Rồi ta để hồn thơ ta rên xiết
Trong vườn mơ xanh miếc lá mơ yêu
Tay trong tay ta nhìn áng mây chiều
Rồi ta thả hồn bay theo với gió
Tình yêu mãi ngàn đời muôn vạn thuở
Ta yêu em như yêu lá màu xanh
Ta yêu em như hoa lá yêu cành
Và yêu mãi như màu xanh của lá ...
Sài Gòn 28/8/2014
Được đăng bởi Bảo Lộc vào lúc 07:46 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
TƠ HỒNG TRĂM NĂM
THƠ HOÀNG BẢO NGOC HÀ
TRĂM NĂM MỘT SỢI CHỈ HỒNG
BUỘC VÀO MỘT KHÁCH MÁ HỒNG XE DUYÊN
TRĂM NĂM TRONG GIẤC MƠ TIÊN
CŨNG LÀ CHỈ ƯỚC XE DUYÊN CÙNG NGƯỜI !
BÀI HOA CỦA CUNG TRẦM VŨ LANG
TRĂM NĂM MUÔN SỢI TƠ HỒNG
ÔNG TƠ BÀ NGUYỆT XE NỒNG DUYÊN TA
TRĂM NĂM TRONG KIẾP NGƯỜI TA
CŨNG LÀ MỘT KIẾP ĐỂ MÀ YÊU NHAU..!
TRĂM NĂM NGƯỜI NGOC MÁ ĐÀO
ĐỂ TA HÔN HÍT ĐỎ AO MÔI HỒNG
TRĂM NĂM LÀ VỢ VỚI CHỒNG
CŨNG LÀ MỘT MỐI TÌNH NỒNG ĐẮM SAY !
TRĂM NĂM TRÊN THẾ GIAN NÀY
ĐÔ AI TRÁNH KHỎI TÌNH SAY ĐÓ MÀ !
TRĂM NĂM TÌNH ÁI ĐẬM ĐÀ
CŨNG LÀ DUYÊN NỢ TÌNH TA VỚI NÀNG
TRĂM NĂM TRONG CỎI ĐỊA ĐÀNG
CŨNG LÀ MỘT CỎI THIÊN ĐÀNG PHU THÊ
TRĂM NĂM MỘT CỎI ĐI VỀ
CỎI SAY CỎI ĐẮM TRÀN TRỀ YÊU THƯƠNG
TÌNH YÊU ÔI RẤT LẠ THƯỜNG
ÔM NHAU HÔN HÍT ĐỂ THƯƠNG TRONG ĐỜI !
TÌNH HỒNG RỰC RỠ TRÊN MÔI
HÔN NHAU SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI TRĂM NĂM
TÌNH YÊU NHƯ THỂ TRĂNG RẰM
NHƯ VƯỜN HOA THẮM ĐỊA ĐÀNG NHÂN GIAN
NON CAO NÚI THẲM MÂY NGÀN
CHÚC CHO AI CŨNG NGẬP TRÀN YÊU THƯƠNG
ĐỂ MÀ CÓ CỎI THIÊN ĐƯỜNG
TRĂM NĂM NGẮN NGỦI VÔ THƯỜNG SỐNG VUI !
TRĂM NĂM MỘT SỢI CHỈ THÔI
BUỘC VÀO MỘT KIẾP TÌNH TÔI VỚI NÀNG !
SỢI DÂY TÌNH ÁI BUỘC RÀNG
ÔNG TƠ BÀ NGUYỆT TRÓI NÀNG VÀ TA
YÊU NHAU ĐỂ SỐNG VẬY MÀ
KHÔNG TÌNH YÊU ĐÓ NGƯỜI TA KHỔ SẦU !
YÊU NHAU LẮM CẮN NHAU ĐAU
CẮN NHAU RỒI CŨNG VỚI NHAU VỢ CHỒNG !
TRĂM NĂM MỘT SỢI CHỈ HỒNG
BUỘC VÀO MỘT KHÁCH MÁ HỒNG NỢ DUYÊN !
TRĂM NĂM LÀ GIẤC MƠ TIÊN
BUỘC VÀO LÀ ĐỂ TÌNH GHIỀN ĐẮM SAY..!
TÌNH YÊU ƠI HỞI NGẤT NGÂY
CHÚC CHO TẤT CẢ TRÀN ĐẦY TÌNH YÊU....

AI ƠI TẾT ĐÃ ĐẾN RỒI
Ai ơi tết đã đến rồi
Heo hầm trứng vịt một nồi cho ngon
Cải chua dưa chuột dòn dòn
Tôm khô dưa kiệu vài lon bia nầy
Ta cùng nhau uống cho say
Thịt bò nhún dấm heo quay đầy bàn
Cua ran lại với tôm càng
Nướng lên thơm phức nhìn ngang sao đành
Mì xào lại với cải xanh
Ôi thì đủ thứ vây quanh chơi liền
Rượu ngon không có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua(Nguyễn Khuyến)
Mặc tình đời có ghét vơ
Rượu vô quên hết bây giờ ta say
Đất say đất cũng lăn quay
Trời say trời cũng đỏ gay ai cười (Tản Đà)
Ai ơi sống ở trên đời
Ngày xuân uống rượu ta thời vui xuân !(15 phút)

1/1/2015


Ai ơi tết đã đến rồi
Mua bia đi nhé để chơi tới cùng
Quên đi cực khổ thung dung
Ngắm trời mây nước ta cùng vui say
Uống cho quên hết tương lai
Ta cùng vô hội ve chay đở buồn
Sống trong thế giới loạn cuồng
Chỉ là ly rượu cho buồn tan mau
Để ta quên hết sầu đau
Cùng nhau vui vẻ ngày nào xuân lai !
Chúc cho ai nấy ngày mai
Tương lai rực rỡ những ngày vinh quang !

HOA THƠM TRONG GIÓ


TIỀN TÀI DANH VỌNG CHỈ LÀ PHÙ DU


ĐỜI LÀ THẾ TIỀN TÀI VÀ DANH VỌNG
MÀ ĐỜI HAY MANG ẢO MỘNG TRẦN GIAN
RỒI TRĂM NĂM TẤT CẢ CŨNG ĐIÊU TÀN
VÌ TẤT CẢ TIÊU TAN THÀNH CÁT BỤI
CÕI PHÙ DU CHỐN ĐỊA ĐÀNG DUNG RUỔI
ĐẾN CÙNG NHAU VAY TRẢ KIẾP XA XƯA
ÔI TRẦN GIAN CÓ KHI NẮNG KHI MƯA
CÕI ĐAU KHỔ KHÔNG CHỪA AI TẤT CẢ
TA TIẾC NUỐI THỜI XANH XƯA LÁ MẠ
NAY ĐÃ TÀN CÒN CHI NỮA ĐÂU EM
TA ĐAU BUỒN NGỒI DƯỚI ÁNH TRĂNG ĐÊM
TA CHỢT NHỚ TRONG TIM THỜI TUỔI MỘNG
ÔI ĐAU LẮM MỘT THỜI AI CŨNG SỐNG
CÓ CÒN CHI ĐÂU NỮA Ở TƯƠNG LAI
CHẲNG CÒN GÌ SAU ĐÓ Ở NGÀY MAI
RỒI TẤT CẢ LÀ PHÙ DU ẢO TƯỞNG
CÕI TRẦN GIAN CÕI THIÊN ĐƯỜNG TƯỞNG TƯỢNG
SẼ TAN TÀNH THEO GIÓ BUI THỜI GIAN
TRĂM NĂM ÔI SAU ĐÓ CŨNG PHAI TÀN
NÊN LỆ CHẢY NGẬP TRẦN GIAN MÃI MÃI
RỒI KẾT THÚC MỘNG ĐỜI TA CŨNG CHÁY
THÀNH TRO TÀN NƠI BẾN MỘNG PHÙ DU
THÔI GIỜ ĐÂY TA CỐ GẮNG LO TU
ĐỂ HẾT KIẾP BAY VÙ VỀ CÕI PHẬT !

THIS IS THE GREATEST MASTERPIECE OF MY LIFE BECAUSE IT'S EXTREMELY ROMANTIC, MARVELLOUS AND FASCINATING....AND IMPRESSED IN EVERYBODY'S HEARTS....



LƯỚI TÌNH

TA NAY NGỒI NGẮM TRĂNG CHIỀU
TRĂNG YÊU CÕI MỘNG YÊU KIỀU DÁNG AI
MÙA THU CÒN LÁ MƠ PHAI
ĐỂ TA NHÌN DÁNG TRANG ĐÀI CỦA EM
ĐỂ NHÌN MÂY NƯỚC ÊM ÊM
ĐỂ NGHE NƯỚC CHẢY ÊM ĐỀM BÊN HOA
EM LA CÁ LẶN CHIM SA
ĐEM TÌNH YÊU ĐỔ SUỐI NGÀ TRÊN ANH
NHÌN EM ĐÔI MẮT LONG LANH
CÓ MÂY TRONG ĐÓ CÓ TRĂNG ÁI TÌNH
EM LÀ KIỀU NỮ MẮT XANH
CHO ANH ÔM GIẤC MỘNG LÀNH ĐÊM NAY
TÌNH ANH MUÔN KIẾP CÒN SAY
LÁ YÊU CÒN MÃI NGẤT NGÂY BÊN NÀNG
EM LÀ CẢ MỘT HẦM VÀNG
VÌ EM LÀ ĐÓ HỘT XOÀNG CỦA ANH
TRỜI ƠI EM NÓI YÊU ANH
ĐỂ ANH NGƠ NGẨN BÊN NHÀNH LIỂU MAI
TÌNH YÊU ƠI MÃI CÒN SAY
Ở TRONG GIẤC NGỦ MƠ HOÀI THẤY EM
THẤY EM ANH MÃI THẤY THÈM
THÈM YÊU EM ĐÓ MÔI MỀM TIỂU THƠ
EM LÀ CẢ MỘT TRỜI MƠ
LÀ DÒNG SUỐI MÁT NÊN THƠ TUYỆT VỜI
EM LÀM CHOÁNG NGỢP LÒNG TÔI
ĐỂ TÔI ĐỨNG ĐÓ NHÌN TRỜI BAO LA
EM LÀ CẢ MỘT LOÀI HOA
LÀ LOÀI HOA QUÝ ANH MÀ ĐẮM SAY
VÌ ANH ANH ĐÃ YÊU AI
NHƯ TRĂNG YÊU NƯỚC NHƯ NGÀY YÊU ĐÊM
YÊU EM MỘT ĐÓA MÔI MỀM
NHƯ HOA YÊU BƯỚM BÊN THỀM TRĂNG MƠ
TRỜI ƠI TÌNH ĐÃ GIĂNG TƠ
ĐỂ ANH MẮC LƯỚI ĐỢI CHỜ CƠN SAY !



THIS IS THE GREATEST MASTERPIECE OF MY LIFE BECAUSE IT'S EXTREMELY ROMANTIC, MARVELLOUS AND FASCINATING....AND IMPRESSED IN EVERYBODY'S HEARTS....




THIÊN NHIÊN TUYỆT VỜI


(SÀNG TÁC TRONG LÚC CHẠY XE SÁNG NAY ĐƯỢC 4 CÂU RỒI LÊN MẠNG LÀM LUÔN CHO HẾT Ý BÀI THƠ)

TRÊN TRỜI CÒN GIÓ MÂY BAY
CÓ CHIM NGÀN CÁNH CÓ MÂY NGÀN TRÙNG
DƯỚI SÔNG CÓ CÁ LẠNH LÙNG
CÁ BƠI CÁ LỘI MỊT MÙNG BIỂN KHƠI
DÒNG SÔNG NƯỚC CHẢY MUÔN ĐỜI
CÓ TRĂNG ĐÁY NƯỚC CÓ TRỜI MƯA BAY
CHẬP CHÙNG NÚI THẨM NGÀN CÂY
LÁ CÂY RƠI MÃI RỤNG ĐẦY THIÊN THU
LÁ BAY TRỜI ĐẤT MỊT MÙ
GIÔNG TO GIÓ LỚN ÂM U ĐẤT TRỜI
CHIM BAY VỀ CÕI XA VỜI
CHIM CÒN BAY MÃI MUÔN ĐỜI NGHÌN NĂM
DÒNG THỜI GIAN QUÁ XA XĂM
LOÀI NGƯỜI MUÔN KIẾP VẪN NẰM TRONG MƠ
ĐẤT TRỜI MUÔN THUỞ NÊN THƠ
DƯỚI LÒNG ĐÁY BIỂN SAN HÔ TUYỆT VỜI
RONG RÊU TRÀN NGẬP KHẮP NƠI
CHIM CÒN BAY MÃI GIỮA TRỜI THÊNH THANG
NON CAO CÙNG VỚI SUỐI NGÀN
RỪNG THÔNG XÀO XẠC LÁ VÀNG TUNG BAY
LÁ CÒN BAY KHẮP TRỜI MÂY
NHƯ CHIM LIỀN CÁNH NHƯ CÂY LIỀN CÀNH
TÔI NAY ĐỨNG GIỮA TRỜI XANH
THEO MÂY CÙNG GIÓ MỘNG LÀNH TÔI MƠ
THIÊN NHIÊN ĐẸP TỰA BÀI THƠ
TÔI LÀM THI SĨ BAO GIỜ KHÔNG HAY
HỒN TÔI GIỜ ĐÃ BIẾT BAY
THẢ THƠ NHƯ LỤA TUNG ĐẦY KHÔNG GIAN
LÊN CAO VƯỢT SUỐI MÂY NGÀN
THƠ CÒN BAY MÃI MƠ MÀNG TRONG MƠ.....! (20 PHÚT)
LONG XUYÊN 24/2/2015

TÌNH YÊU LÀ HƠI THỞ CỦA TRÀI TIM
ĐỜI LÀ THẾ AI KHÔNG YÊU SẼ KHỔ
BỞI KHÔNG YÊU LÀ LỖ BIẾT HAY KHÔNG
THÔI ĐÊM NAY TA ĐỐT NGỌN LỬA LÒNG
ĐỂ YÊU MÃI TÌNH MÊNH MÔNG VÔ TẬN
TINH LÀ THẾ THƯƠNG YÊU CÙNG VỚI HẬN
YÊU MỘT THỜI RỒI NHÉ CŨNG XA NHAU
ĐỂ BÂY GIỜ CHO ĐẾN TẬN NGÀN SAU
TA CHỢT NHỚ CHỢT ĐAU VÀ CHỢT KHÓC
EM YÊU HỞI AI NGỌC NGÀ GẤM VÓC
AI MÌNH VÀNG VÓC NGỌC ĐỂ TA YÊU
AI NHÌN TRĂNG TRĂNG LẶN LÚC MƯA CHIỀU
AI BỐI RỐI TRONG VÒNG TAY ÂN ÁI
EM LÀ ĐẤY LÀ THIÊN THẦN MÃI MÃI
LÀ THIÊN THU THẦN TƯỢNG CỦA LÒNG ANH
TA NHÌN EM ĐÔI MẮT ẤY LONG LANH
TA BỖNG THẤY MẮT XANH TÌNH ĐẪM LỆ
YÊU LÀ THẾ TÌNH YÊU LÀ THẾ THẾ
CHỮ TÌNH YÊU LỆ NGẬP CẢ TRẦN GIAN
AI TRÊN ĐỜI AI CŨNG PHẢI KHÓC THAN
KHI ĐÃ MẤT CỤC VÀNG TA ÂU YẾM
YÊU LÀ THẾ MÔI TÌNH YÊU NGẤT LỊM
YÊU LÀ BUỒN LÀ NHỚ DÁNG KIÊU XA
BỞI CHỮ TÌNH MUÔN THUỞ KIẾP NGƯỜI TA
SẼ MÃI MÃI TÌNH YÊU LÀ BẤT DIỆT
AI KHÔNG YÊU COI MÌNH NHƯ TỰ GIẾT
CẢ ĐỜI MÌNH CHẾT TIỆT BỞI KHÔNG CON
AI KHÔNG YÊU NHAN SẮC SẼ HAO MÒN
PHAI HÉO ÚA ĐÂU CÒN XINH ĐẸP MÃI
TÌNH LÀ THẾ CHO LONG TA THƯ THÁI
CHO ĐỜI TA XINH ĐẸP TỢ NHƯ HOA
BỞI AI SANH TRONG CÁI KIẾP NGƯỜI TA
AI CŨNG THẾ PHẢI SA VÀO CÕI ÁI
NÊN VÌ THẾ TÌNH YÊU CÒN MÃI MÃI
CHỐN ĐỊA ĐÀNG AI NẤY CŨNG NHƯ AI
BỞI CHỮ TÌNH LÀ CÓ NGHĨA ĐẮM SAY
RẤT Ý NGHĨA AI ƠI KHÔNG THỂ THIẾU...! (20 PHÚT)


A MASTERPIECE OF LOVE AND LOVE'S SOMETHING THAT WE NEED TO
HAVE IN THIS LIFE ! VERY SIGNIFICANT AND DEEP IN EACH PERSON OF US




TÌNH LÀ BẤT TỬ
MÊNH MANG DÒNG NƯỚC MÊNH MANG
HỒN TA THƠ THẨN THEO LÀN NƯỚC TRÔI
VIẾT THƠ LÀ BỞI NHỚ NGƯỜI
THƠ TÌNH LÀ BỞI VÌ TÔI YÊU NÀNG
YÊU YÊU NÊN ĐÓ MƠ MÀNG
THƠ TỪ TRÊN CÕI THIÊN ĐÀNG CAO XA
TÌNH THƠ MUÔN SẮC MUÔN HOA
THƠ TỪ TRONG CÕI HỒN TA LẠC LOÀI
NÊN THƠ CÒN MÃI BAY BAY
CÒN BAY BAY MÃI CHO DÀI TÓC EM
DỊU DÀNG THA THƯỚT TRÊN TIM
TRÁI TIM TÌNH ÁI ÊM ĐỀM BIẾT BAO
EM NHƯ VƯỜN LÁ LAO XAO
CÓ ĐÔI BƯỚM TRẮNG BÊN NHAU ẤM NỒNG
TA HÔN EM TRÊN MÔI HỒNG
TA CÒN YÊU MÃI TÌNH TRÔNG ĐỢI CHỜ
BẾN TÌNH LÀ ĐÓ BẾN MƠ
CHỮ TÌNH ÔI RẤT NÊN THƠ CỦA ĐỜI
CÒN YÊU CÒN NHỚ MỘT NGƯỜI
NHỚ TRĂNG NGỚ NƯỚC MỘT TRỜI BÊN AI
TÌNH TRONG MỘNG TÌNH CÀNG SAY
CÒN YÊU SAY ĐẮM MỘNG ĐẦY TRÊN MÔI
NÀNG LÀ TẤT CẢ ĐỜI TÔI
ĐỂ TÔI ĐỨNG ĐÓ NHÌN TRỜI BAO LA
TÌNH YÊU NHƯ ÁNH SAO SA
NHƯNG TRĂNG SÁNG CẢ VƯỜN CÀ KHI YÊU
YÊU LÀ NHUNG NHỚ MỖI CHIỀU
ĐỂ TA TÌM ĐẾN HƯƠNG YÊU CỦA ĐỜI
BIỂN TÌNH LÀ ĐẤY AI ƠI
AI SANH RA Ở TRONG ĐỜI CŨNG YÊU
DÙ YÊU CÓ CHẾT CŨNG YÊU
CÒN HƠN NGỒI ĐÓ MỖI CHIỀU CÔ ĐƠN ! (20 PHÚT)

THIS IS A MASTERPIECE OF LOVE !


CƠN MÊ CỦA TÌNH YÊU
TÌNH YÊU LÀ NHỚ LÀ THƯƠNG
NHỚ THƯƠNG AI ĐÓ MÙI HƯƠNG NỒNG NÀN
TÌNH THƯƠNG TRONG CÕI ĐỊA ĐÀNG
SẦU THƯƠNG TRĂM LỆ KHÓC THAN BỞI TÌNH
CŨNG VÌ ĐÔI MÁ XINH XINH
CỦA AI AI ĐÓ LÀM MÌNH TƯƠNG TƯ
TÌNH YÊU LÀ MỘT TRỜI MƠ
ĐỂ SAY ĐỂ ĐẮM ĐỢI CHỜ ĐỂ YÊU
TRÔNG MÂY VỚI GIÓ MUÔN CHIỀU
CŨNG VÌ HAI CHỮ TÌNH YÊU BÊN NÀNG
CHO TA MỘNG MỴ MƠ MÀNG
CŨNG VÌ AI DÁNG ĐÀI TRANG DIỄM TÌNH
MẮT EM KIẾU DIỄM LUNG LINH
ĐÔI MÀY LÁ LIỂU CHO MÌNH NGẤT NGÂY
DỊU DÀNG MỘT MÁI TÓC MÂY
DÁNG EM HUYỀN THOẠI TÓC BAY NGHÌN TRÙNG
TA CHỜ EM MỘT NỤ HỒN
ĐỂ NGHE SAY ĐẮM TRONG HỒN ĐÊ MÊ
GẶP EM QUÊN HẾT ĐƯỜNG VỀ
BỞI EM LÀ ĐÓ CƠN MÊ CỦA ĐỜI
EM LÀM SAY ĐẮM LÒNG TÔI
CHO TA CHẾT ĐỨNG CHẾT NGỒI VÌ YÊU.....


TRÁI TIM TÌNH BẤT TỬ
TÌNH LÀ NHỚ SẦU THƯƠNG MUÔN THẾ KỶ
TÌNH LÀ BUỒN MUÔN THUỞ VẠN NGHÌN NĂM
THUỞ XA XƯA NGƯỜI ĐẸP TỢ TRẮNG RẰM
NAY ĐÃ HẾT THỜI VÀNG SON TUỔI NGỌC
YÊU LÀ THẾ TÌNH YÊU KHÔNG MỜI MỌC
TÌNH LÀ SAY LƠ LỮNG CHÍN TỪNG MÂY
CÓ NHỮNG CHIỀU LẠNH QUÁ GIÓ HEO MAY
TA ẤP Ủ TRONG VÒNG TAY ÂN ÁI
TÌNH LÀ THẾ LÀ HOA THƠM CỎ DẠI
ĐỂ TA YÊU MỘT THUỞ LÚC CÒN THƠ
CÓ KHI BUỒN TA NGƠ NGẨN NGẨN NGƠ
VÌ TA ĐÃ THẪN THỜ YÊU AI ĐÓ
ÔI YÊU THƯƠNG TUỔI THIÊN THẦN MỘT THUỞ
ĐÃ HOANG TÀN CÒN GÌ NỮA ĐÂU EM
TA CHỈ CÒN ĐÂY CÒN MỘT TRÁI TIM
ĐÃ GHI KHẮC TƯỢNG ĐÀI EM BẤT TỬ !


HẾT RỒI MỘT THUỞ BÊN NHAU

TÌNH YÊU TRONG CÕI TRẦN GIAN
YÊU LÀ ĐỂ KHỔ LỆ TRÀN NĂM CHÂU
THẾ GIAN LÀ MỘT KHỐI SẦU
TRỜI ƠI AI CŨNG QUA CẦU ĐẮNG CAY
ĐỜI NGƯỜI NHƯ THỂ MÂY BAY
TRĂM NĂM RẤT CHÓNG AI THÌ CŨNG QUA
TÌNH LÀ LỤY NGỌC MƯA SA
TÌNH YÊU TRONG KIẾP NGƯỜI TA CŨNG TÀN
THẾ GIAN LÀ CÕI ĐỊA ĐÀNG
CHỈ LÀ MỘT GIẤC MƠ MÀNG MÀ THÔI
CÒN ĐÂY MỘT GIẤC MỘNG ĐỜI
VỚI TRĂNG CÙNG NƯỚC MÂY TRỜI GIÓ BAY
TÌNH YÊU NHƯ THỂ BÓNG MÂY
YÊU NHAU MỘT THUỞ TÌNH SAY CŨNG TÀN
CHỈ LÀ MỘT GIẤC MỘNG VÀNG
BAY THEO GIÓ THOẢNG MÊNH MANG GIỮA TRỜI
CÒN GÌ ĐÂU NỮA TÌNH ƠI
HẾT RỒI MỘT THUỞ BÊN NGƯỜI TA YÊU !
NHỚ NHUNG CÒN BIẾT BAO CHIỀU
KHÓI SƯƠNG LẶNG LẼ TIÊU ĐIỀU LÒNG TA
Thứ Năm, ngày 22 tháng 1 năm 2015



CHÚC XUÂN TRĂM HỌ PHÚC LỘC ĐẦU NĂM


LÀ HOA LÀ BƯỚM TRONG VƯỜN
LÀ LƠI TRƯỚC GIÓ TỎA HƯƠNG KHẮP TRỜI
HƯƠNG TÌNH SẮC NƯỚC NGƯỜI ƠI
XUÂN VỀ HOA NỞ RỰC TRỜI YÊU THƯƠNG
CHÚT TÌNH TA GỞI GIÓ SƯƠNG
CHÚT MÂY VỚI GIÓ THIÊN ĐƯỜNG TRÊN CAO
LẶNG NGHE GIÓ THỔI RÌ RÀO
BỖNG ĐÂU XUÂN ĐẾN HÔM NÀO KHÔNG HAY
NẮNG XUÂN CHO ẤM LÒNG AI
HOA KHOE SẮC THẮM NGẤT NGÂY THƠM NỒNG
XUÂN NẦY AI CÓ CHƯA CHỒNG
HÃY MAU ĐI NHÉ CHO LÒNG NGÁT HƯƠNG
CHỮ TÌNH CHỮ VẤN CHỮ VƯƠNG
AI AI RỒI CŨNG YÊU ĐƯƠNG ĐÓ MÀ
CHÚC CHO ANH CHỊ GẦN XA
XUÂN LAI HẠNH PHÚC NHÀ NHÀ BÌNH YÊN
TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC LIỀN LIỀN
BÁC HỒ ĐẦY TÚI NHƯ TIÊN GIÁNG TRẦN
TRẦN GIAN LÀ CÕI THIÊN ĐÀNG
BẠN BÈ CỬA TRƯỚC NGẬP TRÀN CỬA SAU
CHÚC CHO AI NẤY GIÀU MAU
SỐNG LÂU NGÀN TUỔI AI NÀO NHƯ AI ! (15 PHÚT)
KHI ĐỨC DI LẠC RA ĐỜI NHỮNG AI THÁNH THIỆN SỐNG ĐẾN 10 NGÀN TUỔI
ĐẤY ! TIN KHÔNG ?
ĐÂY LÀ BÀI THƠ XUÂN ĐÁNG YÊU NHẤT PHẢI KHÔNG QUÍ VỊ ? CÁC BẠN CHÉP VỀ NHÀ MÌNH RỒI ĐƯA LÊN MÁY TÍNH PHÓNG TO VÀ ĐỂ PHÍA DƯỚI
BÀI THƠ BẢO LÔC MAURICE CUNG TRẦM VU LANG CHÚC XUÂN THÌ HÊN LẮM ĐẤY SẼ GIÀU TO TỪ NĂM NAYCHO ĐẾN CẢ ĐỜI NHÉ ! NHỚ DÁN BÀI THƠ NÀY TRƯỚC CỬA NHÀ ! (BẢO LỘC = LỘC QUÝ TRỜI CHO ĐÓ )
LONG XUYÊN 18/1/2015