http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

NGÀY TẬN CÙNG CỦA THẾ GIỚI !

AI ƠI CÓ BIẾT CÓ HAY 
ĐỜI CÙNG TẬN DIỆT NHƯ LAI RA ĐỜI !

HÃY TU CHO GẤP KỊP THỜI 
TU CHO KỊP LÚC SỐNG ĐỜI LONG HOA 

DI LẠC XUỐNG THẾ KHÔNG XA 
CHỈ TRONG BA PHÚT QUỶ MA KHÔNG CÒN 

HẠ NGƯƠN ÔI RẤT THON DON 
AI CON CỦA PHẬT SỐNG CÒN NGÀN NĂM 

ĐỜI CÒN ĐƯỢC MẤY BAO LĂM 
HƠN THUA DANH LỢI LÀ TAN XÁC HỒN 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ THIÊN TÔN 
GIỮA TRỜI CAO VÚT GỌI HỒN CHÚNG SANH 

TAM TÒA SỬ ÁN TRẦN GIAN 
SỬ LOÀI MA QUỶ TIÊU TAN MỘT GIỜ 

NAY TA VIẾT ÁN THIÊN THƠ 
CHA TRỜI GỞI KHẮP BẾN BỜ NHÂN GIAN !

NÚI XANH SỐNG BIẾC LỆ TRÀN 
ĐẾN NGÀY ĐỊNH TỘI ÁC GIAN TIÊU TÙNG !

QUỶ MA TÀN TẠ ĐIÊN KHÙNG 
LÙNG TUNG LÚNG TÚNG CHẬP CHÙNG KHÓC LA 

NHỮNG LOÀI BẠO ÁC GIAN TÀ 
CHỈ TRONG GIÂY PHÚT ÁC MA ĐIÊU TÀN !

DI LẠC TỎA SÁNG TRẦN GIAN 
LÀ NGÀY TẬN DIỆT LỆ TRÀN MÁU RƠI 

THIÊN LA LƯỚI BỦA KHẮP NƠI 
CHẠY ĐÂU CHO THOÁT LƯỚI TRỜI BỦA VÂY !

QUỶ MA TIÊU DIỆT NAY MAI 
KẺ NGU KHÔNG BIẾT MỈA MAI CHÊ CƯỜI 

LÀ NGÀY ĐỊNH TỘI CHA TRỜI 
TAM TÒA XỬ ÁN NGƯỜI ƠI TRẬN NẦY 

LÀ THỜI DI LẠC NHƯ LAI 

HÒA BÌNH HẠNH PHÚC LÂU DÀI NGÀN NĂM !

ĐẠI HỘI RỒNG MÂY!

ĐỜI CÙNG TẬN DIỆT AI ƠI !
AI ƠI CÓ BIẾT CHA TRỜI LÀ AI
NGỌC HOÀNG NGỰ GIỮA ĐÀI MÂY
Ở TRÊN CAO ĐÓ THIÊN ĐÀI CỦA CHA
NGAI VÀNG CAO VÚT THIÊN HÀ
NƠI NGÀI NGỰ TRỊ GỌI LÀ BẠCH CUNG
NGÔI CAO CHÓT VÓT TẬN CÙNG
CÀNG KHÔN CHÚA TỂ MUÔN TRÙNG XA XÔI
THẾ NHÂN THƯỜNG GỌI ÔNG TRỜI
ÂM DƯƠNG CÙNG MẸ LẬP ĐỜI KHAI THIÊN
SANH SÔI NẨY NỞ TRIỀN MIÊN
HÓA SANH VẠN VẬT NGÀN THIÊN CÁC LOÀI
LOÀI NGƯỜI TÀN BẠO KÉO DÀI
CHA TRỜI TẬN DIỆT LẬP ĐÀI LONG HOA
ĐỔI THAY THẾ GIỚI NGƯỜI TA
LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC BÌNH HÒA AN VUI !
GIỜ ĐÂY THẾ GIỚI RỐI NÙI
CHIẾN TRANH ĐẠI LOẠN GIẾT NGƯỜI GỚM GHÊ !
TRẦN GIAN THẢM HỌA Ê CHỀ
LOÀI NGƯỜI TÀN SÁT THẢM THÊ CÕI ĐỜI
NÊN CHA KHAI MỞ HỘI TRỜI
DIỆT LOÀI HUNG ÁC LẬP ĐỜI LONG HOA
BÌNH AN THẾ GIỚI THÁI HÒA
THẾ GIAN HẠNH PHÚC NHÀ NHÀ TỪ ĐÂY
THIÊN CUNG HỘI YẾN RỒNG MÂY
PHẬT TIÊN THẦN THÁNH ĐÁO LAI CỨU ĐỜI !
TỪ ĐÂY AN LẠC ĐỜI ĐỜI
KHÔNG CÒN ĐAU KHỔ KIẾP NGƯỜI XƯA NAY !
CHO NÊN GỌI HỘI RỒNG MÂY
SẼ LÀ CÓ MẶT HỘI NẦY LONG HOA !

THIÊN THƠ CỦA TRỜI

THIÊN THƠ CỦA CHA TRỜI GỞI TOÀN THỂ NHÂN LOẠI !


ĐỜI CÙNG TẬN DIỆT NAY MAI 
ĐỊA CẦU SĂP ĐÃ ĐẾN NGÀY NÁT TAN 
TRẦN GIAN CHỘN RỘN TRẦN GIAN 
THẮNG THUA GÌ CŨNG VÔ HANG A TỲ !
THAM TÀN HÁO SẮC SÂN SI
ÁC GIAN RỒI CŨNG SẦU BI CUỐI ĐỜI
THIÊN LA ĐỊA CHẤN DỔI DỜI
HÀNH TINH TAN NÁT TẢ TƠI MỘT GIỜ
THIÊN ĐÌNH NAY GỞI THIÊN THƠ
KHẮP TRONG BÁ TÁNH BÂY GIỜ LO TU !
KHÔNG TU THÌ SẼ VÔ TÙ
NGÀN NĂM ĐỊA NGỤC MỊT MÙ KHÓ RA !
KỲ BA ĐẠI HỘI LONG HOA
CHA TRỜI BAN PHƯỚC NHÀ NHÀ AN VUI !
KHÔNG CÒN SANH TỬ LUÂN HỒI
DI LẠC XUỐNG THẾ ĐỘ ĐỜI AN KHANG !




THANH TỊNH CƯ SĨ !


24/7/2018

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

TINH YÊU ƠI TUỔI THƠ ĐÃ QUA RỒI !


ÔI ! TÌNH YÊU....!


TÔI VIẾT CHO ĐỜI NHỮNG Ý THƠ 
NHỮNG LỜI MƠ MỘNG TỢ CUNG TƠ
TƠ TÌNH ĐÃ ĐỨT TÔI NẰM KHÓC
NHỮNG CUỘC TÌNH QUA QUÁ LỬNG LƠ !


TÔI VIẾT CHO ĐỜI TUỔI MỘNG MƠ
LỜI TÌNH YÊU DẤU THUỞ BAN SƠ
LỜI YÊU THUỞ ẤY THÀNH MÂY KHÓI
ĐAU ĐỚN TRỜI ƠI MÃI ĐẾN GIỜ !


TÔI VIẾT CHO ĐỜI VẠN CHỮ YÊU
SAO ĐỜI BAN TẶNG CHỮ CÔ LIÊU
NHƯ TRỜI BĂNG GIÁ MÙA ĐÔNG ĐẾN
NHƯ GIÓ NHƯ MÂY NHỮNG BUỔI CHIỀU !


TÔI VIẾT CHO ĐỜI CHỮ ĐỚN ĐAU
TRONG TRÁI TIM TÔI LỆ NGẤN TRÀO
TÔI THẢ HỒN TÔI VỀ BẾN MỘNG
YÊU LÀM CHI NỮA ĐỂ XA NHAU !


TÔI VIẾT CHO NGƯỜI CHÓNG ĐỔI THAY
MÙA XUÂN TRÊN TÓC GIÓ MÂY BAY
HỒN TÔI THÀNH LÁ THU VÀNG ÚA
THU ĐÃ TÀN RỒI EM CÓ HAY ?



BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG !

21/7/2018 (15 MINS)

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

LOVE LEFT ME ALREADY !

LOVE,NOWADAYS,WENT AWAY OUT OF MY LIFE WITH A SO LONG TIME, THAT MADE ME FEEL 

SO LONELY AND PAINFUL IN MY DEEP SADNESS ON FROZEN EARTH LIKE WINTER WILL BE 

LASTING LONG IN MAXIMALLY SORROWFUL HEART ! OH ! LOVE LET ME SO FAR IN PAIN AND 

REGRET AND LET ME BE OUT OF HER REACH FOR EVERMORE FOR ME NEVER TO MEET MY 

FORMER PERSON ! I ,ALL, LOST ALL ALREADY IN THIS LIFE ! LIFE'S REALLY BITTER AND 

PEPPERY NOT SWEET LIKE PEOPLE OFTEN THOUGHT IN THIS TEMPORARY AND EPHEMERAL 

LIVING ! THEN, ME, I,MAY NOW REALLY WOKE UP ! WELL,I WILL BE FORGETTING ALL AND I 

ALWAYS PRAY GOD TO BLESS ME A LOT OF FAVORS AND HAPPINESS AGAIN AND TO FEEL 

REALLY HAPPY WHEN GOD COMES TO BE BY ME AND BRING ME OF RETURNING TO LORD 

AFTER 100 YEARS ! I REALLY THINK THAT GOD NEVER LEAVE ME BEHIND LIKE LOVE QUITTED

 ME FOR ME LIVING IN SORROW LIKEWISE !

MY SINCERE CALL !

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


BUDDHISM WILL BE ETERNITY IN MY HEART !
GOD WILL ALWAYS BE IN MY HEART, IN MY SOUL
IN MY BREATH AND EVERYWHERE IN THIS IMMENSE
UNIVERSE !
I ALWAYS PRAY LORD TO BLESS ALL MANKIND EVERY NIGHT ! I CALLED " ALL, TURN BACK THE BEST WAY, IS TO RETURN TO AMITA BUDDHA FOR EVERMORE OUT OF THE DOOR OF DEATH IN THIS PAINFUL LIFE ! MY LIFE FRIENDS
BUDDHISM'S SOMETHING MIRACULOUS AND SO SUPERNATURAL THAT I ALWAYS WORSHIP IN MY SPEAKING HEART !


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


THE NOBLEST CALL FROM BAOLOCMAURICE !
18/7/2018 !

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


ALAS ! THE TIME'S A KNIFE TO CUT OFF ALL THE LIVES OF MANKIND !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
THE TIME WENT VERY QUICKLY LIKE A DREAM IN LIFE AND NEVER TO RETURN THE SECOND TIME FOR US LIVING IN PAIN AND REGRET FOR THE PAST TIME ! THE BLOOM WILL LEAVE TOO FAST, WE HAVE TO HURRY UP AND TO ARRANGE EVERYTHING BEAUTIFULLY BEFORE LEAVING !
WE ARE LIVING IN WORRIES AND FEARS BECAUSE THE TIME'S JUST GOING BY, AND GOING BY CONTINUOUSLY AND NONSTOP AND ANYBODY ALSO WORRIES WE WILL BECOME OLD AND MUST DIE OF SICKNESS AND THE PAINS WILL COME TO EVERYBODY SURELY AND WE CAN'T ESCAPE FROM DEATH AND THAT'S THE GREATEST PAIN OF MANKIND ON EARTH !
AND WHAT WILL BE WILL BE ! WE CAN'T AVOID GETTING ALL THE SORROWS IN THIS FALSE AND EPHERMERAL LIFE THAT'S THE RULE OF THE UNIVERSE WE WILL HAVE TO INCUR WHAT WE CAUSED AND WE HAVE TO RECEIVE ACCORRDING TO THE RULE OF LOAN AND PAY THAT GOD DISPOSED FOR EACH PERSON IN LIFE AND THAT'S ALSO JUSTICE FOR ALL THE PEOPLE !


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

BAOLOCMAURICE
18/7/2018

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


GOD AND ME TO BE TOGETHER FOR EVERMORE !

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


LOVE,NOWADAYS,WENT AWAY OUT OF MY LIFE WITH A SO LONG TIME, THAT MADE ME FEEL SO LONELY AND PAINFUL IN MY DEEP SADNESS ON FROZEN EARTH LIKE WINTER WILL BE LASTING LONG IN MAXIMALLY SORROWFUL HEART ! OH ! LOVE LET ME SO FAR IN PAIN AND REGRET AND LET ME BE OUT OF HER REACH FOR EVERMORE FOR ME NEVER TO MEET MY FORMER PERSON ! I ,ALL, LOST ALL ALREADY IN THIS LIFE ! LIFE'S REALLY BITTER AND PEPPERY NOT SWEET LIKE PEOPLE OFTEN THOUGHT IN THIS TEMPORARY AND EPHEMERAL LIVING ! THEN, ME, I,MAY NOW REALLY WOKE UP ! WELL,I WILL BE FORGETTING ALL AND I ALWAYS PRAY GOD TO BLESS ME A LOT OF FAVORS AND HAPPINESS AGAIN AND TO FEEL REALLY HAPPY WHEN GOD COMES TO BE BY ME AND BRING ME OF RETURNING TO LORD AFTER 100 YEARS ! I REALLY THINK THAT GOD NEVER LEAVE ME BEHIND LIKE LOVE QUITTED ME FOR ME LIVING IN SORROW LIKEWISE !
LOVE WENT AWAY AND LOVE OF NO RETURN IN THIS UNIVERSE BUT GOD WILL ALWAYS STAY IN MY HEART FOR EVERMORE THOUSANDS LIVES LATER ! THANK GOD SO MUCH AS LORD LOVES ME TO BE BY LORD FOR EVERMORE AND FOR EVERMORE !


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


BAOLOCMAURICE WANT TO SHOW EVERYONE !
17/7/2018 !

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

THƠ CƯỜI CHO BỂ BỤNG CHƠI BAOLOCMAURICE !


SÀNG NAY 25/10/2012 MÌNH THỨC SỚM VÀ CHỈ TRONG VÒNG 1 TIẾNG ĐỒNG HỒ MÌNH ĐÃ LÀM ĐƯỢC 8 BÀI THƠ NÓI VỀ QUẢ BƯỞI CỦA CÁC NÀNG. (nhưng mình mệt quá nên chưa cho lên mạng kịp thời)

Cho nên một nhà học giả người Mỹ đã nói rằng : the beauty's a sharp weapon to convince the whole world  (Sắc đẹp là một thứ vũ khí sắc bén để chinh phục cả thế giới .Fair ladies' traps are very dangerous in order to spread love net which's very tremendous and spectacular to tempt men falling in love net with complex plans that we couldn't fancy before.( cạm bẫy của các người đẹp thì rất là nguy hiểm mục đích để tung lưới tình mà nó thì rất lỳ kỳ và ngoạn mục để cám dổ đàn ông sa vào lưới  với những kế hoạch tinh vi mà chúng ta không thể nào ngờ cho được )

Tác giả Baolocmaurice Cung Trầm Vũ Lang 25/10/2012
Mình hôm nay xin phép các bạn làm đệ tử Trần Tế Xương cho bạn cười chút chơi cuối tuần nhé !

THẾ SỰ NGÀY NAY NÓI CHUYỆN ĐỜI
Thế sự hôm nay nói chuyện đời ! những chuyện "căn đan" chuyện động trời ! chuyện của ngàn năm xưa chẳng có ! mà bây giờ đó gớm ghê ơi ! Thế sự người ta nói chuyện đời ! còn tôi ngồi đó viết thơ chơi ! có sao tôi viết là như vậy ! tôi chỉ là tôi máy ảnh thôi! (máy chụp ảnh hay quay phim sự kiện xã hội)
xin ai ai đó chớ buồn tôi

tôi viết để vui với để cười
để khóc tình đời cay đắng quá
ăn cơm mà cố nuốt không trôi
chuyện đời hiện đại thấy ghê thay
nói mãi ngàn năm có nói hoài
vẫn không là hết đâu đâu nhé
làm sao nói hết chuyện trần ai ! làm sao nói hết chuyện trần ai
chuyện của nhân gian nó rất dài
dù có ngàn năm ta nói mãi
cũng là không hết chuyện trần ai ! vậy nên ai đó chớ buồn tôi
chỉ muốn làm thơ để chọc cười
cho cả muôn nhà vui bể bụng
nên mà cố sức viết thơ vui !
còn nếu ai mà có giận tôi
cho tôi hôn cái sẽ vui thôi
rồi tôi xin lỗi người hay giận
trăm năm ngắn lắm giận chi người !
chỉ sợ người buồn mới viết chơi
viết cho ai nấy đọc nghe cười
cười là bài thuốc thần tiên ấy
ta hãy cười hoài ai đó ơi........!!!
chỉ mong đem đến một niềm vui
cho người nhân thế thấy vui vui
hãy vui mà sống trong đời khổ
dù đời có khổ giữ lòng vui...!
cho nên thôi nhé chớ giận tui
giận làm chi thế hởi ai ui
vì giận làm cho người giảm thọ
cho nên ta đó mãi vui cười
cười hoài cười mãi cho người thương ta
sẽ là vui lắm vậy mà
động dao động thớt người ta mời liền
rồi thì ăn uống liên miên
ai ai cũng mến là tiên một đời..!


GIÁ TRỊ NỤ CƯỜI

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
còn không cười là lỗ chẳng ai yêu
rồi ta ngồi đó muôn chiều
mặt mày bí xị chẳng ai yêu !- Buồn.....!!! (right ?)
nên ta đừng khóc luôn luôn
mà ta vui vẻ cười dòn nghe không
nụ cười làm đẹp muôn lòng
cười hoài cười mãi có chồng rất mau !
cười hoài thì cũng mau giàu
mặt mày bí xị mà giàu với ai
nụ cười là kẻ có tài
cười hoài cười mãi là tay lõi đời
nụ cười để được lòng người
dai gì không thế để người ghét ta
tình yêu rộng khắp chan hòa
gặp ai ta cũng cười xòa cho vui...!
người ơi người đến cùng tôi
cho ta hôn cái rồi ngồi bên ta
cười vui ai cũng thương mà
ai ai cũng quí coi ta như Rồng
cười đi em mau có chồng
cười vui hoài nhé cho chồng em cưng
chớ đừng bí xị mặt mâm
cái mặt chầm dầm chẳng có ai thương
cho nên vui vẻ thường thường
thì ai cũng mến cũng thương đó mà....!


THẾ SỰ ĐUA NHAU NÓI DẠI KHÔN

Thế sự đua nhau nói dại khôn
biết ai rằng dại biết ai khôn
khôn nghề ăn cướp là khôn dại
nhập phe đường phố bọn du côn
thế sự đua nhau nói dại khôn
biết ai là dại biết ai khôn
khôn nghề ma giáo là khôn dại
dại chốn văn chương ấy dại khôn
làm người ai cũng là ngu dại
rồi cũng học đòi mới được khôn
những kẻ nên khôn đều có dại
làm người có dại mới nên khôn...

(CTVL phỏng theo thơ Thi Hào Nguyễn Bĩnh Khiêm)


THẾ SỰ ĐUA NHAU NÓI CHUYỆN ĐIÊN

Thế sự đua nhau nói chuyện điên
chuyện trời chuyện đất chuyện vô duyên
chuyện ông bà nọ làm mai mối
dắt gái tơ đi để kiếm tiền...!
thế sự đua nhau nói chuyện khùng
chuyện đời rối rắm chuyên lung tung
chuyện ông đại phú mê chơi gái
thấy bưởi em to lại sắp khùng..!
thế sự đua nhau nói chuyện tình
người thì bán tiết kẻ mua trinh
chuyện ông bà nọ vô phòng kín
lắm chuyện con heo thật thúi ình !
thế sự đua nhau nói chuyện yêu
chuyện cô mười tám với Mỹ kiều
bởi vì tiền bạc và danh lợi
đâu phải vì tình đúng nghĩa yêu !
thế sự đua nhau nói chuyện tồi
chuyện thằng út Lé bạc hơn vôi
thuở xưa đói khổ an nhà cậu
nay có 4 đô đã bạc rồi...!
thế sự đua nhau nói chuyện tiền
chuyện tiền chuyện bạc khổ triền miên
ham tiền lắm kẻ vô nhà đá
lắm chị nhiều anh phải bị điên...!
thế sự đua nhau nói chuyện tham
tham tiền tham bạc với tham danh
cúi luồn lo lót vì danh lợi
cũng bởi vì tham cái lợi danh !
lại còn thêm nữa các giãng viên
đến kỳ thi cử phải có tiền
mà đút cửa sau thì chắc đậu
không tiền em đó phải qua đêm ! (qua đêm thì cũng đậu mà) !

thế giới ngày nay loạn quá rồi
đâu còn đạo đức nữa ai ơi
buồn đời lắm chuyện nên ngồi viết
cho người nhàn rỗi đọc xem chơi !
ta chán rồi ai cái sự đời
nhân nghĩa bây giờ đã chết trôi
chỉ có đồng tiền là trên hết
có tiền có bạc sẽ lên ngôi...! 



THẾ SỰ NGÀY NAY LẮM CHUYỆN ĐỜI  Thế sự ngày nay lắm chuyện đời
áo quần không mặc nữa ai ơi
mặc chi để hở cho người chết
say đắm bưởi ta bự quá trời....!
mấy cô người mẫu duổi chân dài
cho kẽ si tình phải chết ngay
chết dưới màn nhung khoe bưởi bự
anh hùng hào kiệt ngất lòng say..!
 
đêm đêm dưới ánh đèn kỳ diệu
xỏa tóc buông lơi với ngực trần
cho đám râu mày say điếu đổ
cho ai hồn vía thấy lâng lâng...!
 
thế gian là đó có bao nhiêu
quân tử anh hùng cũng phải tiêu
nhan sắc ai kia làm vũ khí
chết vì người đẹp bởi mê yêu...!
anh hùng thật khó mà qua ải
ải của đào tơ ải mỹ nhân
từ cổ chí kim trong sử sách
ai nào qua khỏi bóng giai nhân...???
sự nghiệp tan tành cũng bởi mơ
bởi mê vẻ đẹp của đào tơ
biết bao kẻ chết người hoi hóp
từ thuở xa xưa đến bấy giờ...!


 CÒN TÔI THI SĨ CŨNG MƠ MƠ


còn tôi thi sĩ cũng mơ mơ
cũng nhờ mơ mộng với giăng tơ
mà tơ tình ái muôn ngàn kiếp
tôi đã si tình mãi viết thơ...
trời ơi tôi viết để tôi yêu
cũng mộng và mơ một bóng kiều
nên cõi hồn tôi sầu bến mộng
nhớ nhung ai đó mãi muôn chiều...!
cũng bởi vì yêu cũng tại yêu
giờ ta sầu muộn lúc cô liêu
mà trong đau khổ ta ngồi viết
muôn lá thơ tình ôi rất siêu...!
tình yêu làm chết cõi lòng ta
cũng bởi vì nhan sắc mặn mà
đẹp lắm trời ơi ta chết điếng
nên ta ngồi viết bảng tình ca...!
ôi cũng vì yêu ta đớn đau
khổ đau trên khắp cả địa cầu
mà người trong mộng bao giờ biết
ta đã si tình ôi quá cao.....
tình là gì thế mãi lê thê......
quên cả nhân gian cả lối về
có nghỉa gì không là chữ ái
trời ơi đau thế vẫn còn mê...! 


CHẲNG BIẾT GÌ ĐÂU CHẲNG BIẾT ĐÂU


Chẳng biết gì đâu chẳng biết đâu
biết yêu thôi nhé để quên sầu
biết là say đắm trên lồng ngực
độ nóng tình yêu lên rất cao..!
lên rất cao vì bởi bởi yêu
để hồn cao vút tợ trăng siêu
và mây trời xám đêm thu lạnh
bao ánh sao buồn gió thổi tiêu...
rồi sao lại sáng cả trời xanh
như nước mùa thu trên lá xanh
như khói mù sương chiều nắng nhạt
rồi hoàng hôn xuống một đêm thanh..!
một đêm tình ái để ta yêu
say đắm bên ai ngập bóng chiều
giờ đã nhường cho nghìn bóng tối
cho ta ôm ấp để mình yêu..........!!!
để ta ngây ngất để ta say
say đắm trời ơi mộng rất đầy
ôm bóng tình em ru giấc điệp
nằm bên ai đó một chiều say...!


TRỜI ƠI TA SỐNG CŨNG VÌ EM


Trời ơi ta sống cũng vì em
mà chết cũng vì một trái tim
ôi trái tim nàng ! ôi quá đẹp
em làm xao xuyến "một con tim"
trời ơi ta sống cũng vì yêu
mà chết vì ai cũng bóng kiều
mà cả anh hùng đều phải chết
chết vì người ngọc lúc ta yêu..!
trời ơi ta sống cũng vì ai
mà chết vì yêu một kiếp này
mà cõi hồng trần ta đắm đuối
khi tình yêu đó đã lên ngai..! ( ngai vàng của tình yêu)
trời ơi ta sống để ta thương
mà chết vì tay một má hường
mà cả muôn đời ta phải chết
mấy ai thoát khỏi chuyện tơ vương..!!! ???
trời ơi ta sống bởi vì em
mà chết cũng vì một trái tim
tim của nàng ôi sao quá đẹp
say đắm ai ơi ! rất dịu mềm..!


CÁI DỊU MỀM AI CÁI CỦA AI


Cái dịu mềm ai cái của ai
để hồn tôi đó mộng mơ say
mà tôi say chết muôn ngàn kiếp
trong cõi hôn mê "quá bự này "
thế nên nhân thế cứ mê say
say đắm trời ơi trái bưởi này
mà các nụ tình phơi phới trắng
cho người nhân thế thảy đều say (thảy = tất cả )
say chỉ vì mê cứ mãi yêu
muôn ngàn người ngọc rất yêu kiều
khoe hàng dử dội ghê trên mạng
quân tử anh hùng cũng phải tiêu ! (hết gia sản tù đày cũng vì người đẹp)
quân tử đời nay phải chết chìm
cũng vì người đẹp phải im lìm
im hơi lặng tiếng trong tù ngục
vì bởi vô tù đếm lịch êm....!!!...???...
thế giới hôm nay loạn lắm rồi
áo quần không mặc ở truồng thôi
phô trương ngực đẹp to như núi
nên lắm anh hùng phải chết trôi...!
chết vì người đẹp cũng không sao
chết mải vì mê " trái lửa đào"
lửa cháy bừng lên vì "trái bưởi "
lửa tình ngùn ngục cháy lên cao..!!!
trời sanh nhan sắc để làm chi
nhiều đấng mày râu phải chết vì
ngọn lửa bùng lên trên trái bưởi
làm bao nhiêu kẻ chết vì mi...?
đời ai có chết ta không chết
ta phải coi chừng hoa có gai
gai của tình nhân gai rất nhọn
lơ mơ đâm thủng trái tim này ! (tiêu tan sự nghiệp và tù đày)
hoa hồng là thế hoa là thế
ta thấy hoa nào cũng có gai
nên ta rất sợ vì ta nễ
vì sợ hoa hồng hay có gai...!
hoa xinh bưởi lớn hãy coi chừng
hoa giết anh hùng ải mỹ nhân
quân tử coi chừng không thoát được
sợ là sa lưới của giai nhân...!!!
giai nhân bủa lưới tình ghê lắm
để bắt anh hùng quỵ dưới chân
vì đắm mê tình và sắc đẹp
nên anh hùng đó lụy giai nhân...!!!
giai nhân hiện đại rất là ghê
kế độc thâm sâu quá bộn bề
nên kẻ đa tình thường mắc lưới
các nàng bưởi bự bởi vì "dê"
bỉnh dê là bịnh của đàn ông
thấp thoáng bên sông một bóng hồng
là thấy điên lên vì dục vọng
vô tù vô khám dễ như không...!!!  

THƠ CHỌC CƯỜI VÌ GIAI NHÂN SEXY !

THƠ CHỌC CƯỜI !

GIAI NHÂN CẦN ĐỂ MỌI NGƯỜI XEM


Giai nhân cần để mọi người xem
vẻ đẹp trời cho ai chẳng thèm
thi sĩ đa tình còn chết đứng
làm sao chịu nỗi chẳng yêu em !

trời sanh ai đó đẹp làm chi
ta thấy rồi mê ta phải si
rồi viết thơ tình cho rực lửa
hồn ta say đắm quá lâm ly

vẻ đẹp ai ơi của các nàng
chân dài mắt phụng của trời ban
mọi người đều chết ta cùng chết
ta đã si tình ai hở han..............!!!

ta đã si vì trái bưởi ai
bưởi tình yêu dấu mộng thiên thai
ta yêu yêu lắm hương tình ngọt
trong cõi hồn ta luôn đắm say...!

ta đắm say vì trong thế gian
sanh ra là để để mơ màng
mà hồn ta đó luôn thờ thẩn
ta ngất ngây rồi ai hở han...!

giai nhân là thế thế ai ơi
để sống và khoe đẹp với đời
là thế tự hào vì vẻ đẹp
cho người say chết thế mà thôi...!

xuân ai cũng đến một lần thôi
nên phải khoe khoan đẹp với người
cho cả muôn người đều chết cóng
chồn chân mỏi gối cũng yêu thôi.....

HOA TRÁI TIM BAOLOCMAURICE !

DĨ VÃNG

 
Ôi dĩ vãng là khoảng đời đã mất
Cuốn trôi theo gió bụi của thời gian
Còn nơi đây ta một trái tim vàng
Dù ai đã đánh tan niềm khát vọng
Đời là thế nghĩa là mơ với mộng
Mơ cung trăng và vơ vẩn cùng mây (lấy ý thơ Xuân Diệu)
Cả nghìn đời ta mãi đắm cùng say
Là chất ngất bên ai người yêu dấu
Vườn tình yêu là hoa thơm ngọc thảo
Là muôn trăng rực rỡ giữa ngàn sao
Để hồn thơ ta cứ mãi tràn trào
Vì thơ đó là thơ tình bất tử
Yêu mau đi tình chỉ là một thủa
Một thời thôi hoa gấm cũng trôi nhanh
Thôi hết rồi còn đâu nữa thời xanh
Ta chợt khóc long lanh tình mắt lệ
Tình là thế ai ơi là thế thế
Là tang thương là lệ đỗ trần gian
Muôn nghìn đời tình vẫn mãi khóc than
Vì tình đó mau tan như sương giá
Đau lắm trời ơi đường đời đôi ngã
Cho ta đau như ruột thắt gan bào
Yêu một thời rồi tan vở xa nhau
Nên thơ cứ tràn trào như suối đổ
Dù có biết rằng yêu là phải khổ
Mà không yêu đời lại lỗ còn hơn
Nên ta yêu dù có phải u buồn
Ta vẫn mãi là yêu cho đến chết !

Sài Gỏn 3/6/2014 (10 phút xktt với bài thơ trên)

 

HOA TRÁI TIM

Tôi với hồn thơ mơ mắt em
Em nằm say ngũ dưới trăng êm
Em là một đóa hoa tình ái
Hoa của tình yêu hoa trái tim !

Trái tim em đó trái tim yêu
Ngây ngất hồn ta những buổi chiều
Theo gió cùng mây về xứ mộng
Trong vườn hoa thắm mộng mơ yêu !

Em nghĩa là trăng với đợi chờ
Bến tình thơ mộng bến trăng mơ
Em là một cánh hoa trinh nữ
Em của muôn đời ta ước mơ..!

Trăng nghĩa là em trong gió im
Là trăng tình tứ mộng ru êm
Trăng rơi trên áo môi và má
Trên ngực trời ơi quá dịu mềm !

Thơ nghĩa là trăng thơ với trăng
Trăng của tình yêu cõi địa đàng
Rồi trăng đậu bến tình yêu đó
Một chiều mơ mộng gió mưa tan..!

Trăng nghĩa là thơ trăng với thơ
Trăng còn ru ngũ mộng vu vơ
Mộng tình yêu ấy còn trên áo
Ta đã yêu rồi với mộng mơ !

Ta đã yêu rồi ta đã yêu
Còn trong tơ tưởng đến muôn chiều
Yêu ai ai đó ai mà biết
Những gì bí mật của tình yêu..!

EM LÀ ĐÓA HOA TÌNH ÁI

 
Và em là đóa hoa tình ái
Hoa của ngàn năm hoa ái ân
Hoa của muôn đời và mãi mãi
Màu hoa trong sáng vẻ thanh tân !

Em chỉ là hoa có thế thôi
Một loài hoa đẹp để mê người
Và hương và sắc hoa tình tứ
Hoa tình yêu đó của hồn tôi !

Em một loài hoa quá tuyệt vời
Là loài hoa quý của lòng tôi
Loài hoa hương sắc kiêu xa ấy
Hoa của muôn đời hoa thắm tươi !

Loài hoa trinh nữ gió đưa hương
Gió của tình yêu
 với nhớ thương
Em hởi chiều nay em đẹp quá
Cho ta mơ đến cõi thiên đường..!

Em của hồn thơ em của ta
Cho ta nằm mộng dưới trăng tà
Đêm nay ta chết cùng em đó
Chết vì tình ái chết trên hoa !

Ta đã yêu rồi ta đã yêu
Còn trong tơ tưởng mộng mơ nhiều
Hồn ta trong cõi tình ân ái
Trong giấc mơ yêu mỗi buổi chiều !

Tình là có nghĩa là say
Nghĩa là ôm ấp ngập môi đầy
Là để môi yêu kề sát ngực
Nghe hồn say đắm lúc bên ai...!


YÊU LÀ THẾ ĐỂ HỒN TA VỚ VẨN

 
THÂN THƯƠNG TẶNG OANH TRẦN


Yêu là thế cõi lòng ta ngớ ngẩn
Là buồn đau lẩn quẩn nhớ em yêu
Là nhớ trăng cùng nước nhớ mây chiều
Và nhớ cả vườn yêu em đẹp quá
Yêu là thế tình yêu là phép lạ
Để cho ta quên hết cõi đời đau
Để hồn ta từ cõi nhớ xanh xao
Ta quên hết tình nào xa xưa cũ
Yêu là thế nón chảo ta vở mũ
Hôn trên môi tình muôn thuở đắm say
Để tình nồng hương vị ngất cùng ngây
Ta ôm xiết tình ai đang ngóng đợi
Yêu là thế tinh yêu ơi ơi hởi
Vạn trời mơ ta cổi mở trái tim
Để ta hôn lên đó thật êm đềm
Với đôi mắt tình lim dim đắm đuối
Yêu đi em chớ để tình lạnh nguội
Môi tình ta nồng cháy ngập trên môi
Để cho em ngây ngất đóa môi cười
Và chết điếng trong vòng tay ân ái....!

TÔI LÀ THI SĨ CỦA TÌNH YÊU (TK3)

 
Tôi là thi sĩ của tình yêu
Của nước cùng mây những buổi chiều
Và để hồn tan vào cõi mộng
Nghe lòng say đắm biết bao nhiêu...!

Tôi là thi sĩ của muôn hoa
Của ánh chiều hôm bóng xế tà
Của bóng trăng chiều in đáy nước (mặt trời chiều)
Hồn tôi ngơ ngẩn giữa rừng hoa !

Tồi là thi sĩ của ngàn cây
Ngàn cánh chim trời theo gió bay
Rồi mưa rồi nắng trời phong vũ
Tôi mãi si tình yêu ngất ngây ! (yêu thiên nhiên)

Tôi là thi sĩ của trời mây
Trong trái tim tôi mộng rất đầy
Tôi gởi hồn tôi vào bến mộng
Nghe hồn thơ thẩn một chiều say...!

Tôi đã yêu nhiều trong khổ đau
Đã mơ quên hết nỗi ưu sầu
Hồn tôi giờ đã theo mây gió
Thế giới trong tôi vạn sắc màu !

Tôi là thi sĩ để tôi yêu
Yêu khói sương tan gió lạnh nhiều
Yêu ánh trăng tình bay lớ lửng
Tôi còn say đắm bởi vì yêu....!


 

BẾN MƠ YÊU

Là chút hương đời tặng bến mơ
Là yêu thương ấy đến bao giờ
Là người trong mộng ai mà biết
Cho ta ngơ ngẩn với mong chờ !

Là chút tình yêu gởi gió trăng
Gởi hồn trong sáng ánh sao băng
Tình yêu là thế là ngây dại
Trong cõi yêu thương chốn địa đàng !

Có nghĩa là yêu để khổ đau
Để nhung để nhớ để ưu sầu
Hồn ta chìm đắm trong sương bạc
Yêu để muôn đời cho nhớ nhau !

Yêu để cho lòng nghe đắng cay
Như mùa thu giá ở trên cây
Đau thương giờ chất mây thành núi
Tràn ngập hồn thơ suối lệ đầy..!

Ta đã yêu nhiều nên đớn đau
Đau thương nay đã chất thành sầu
Sầu cao chót vót như là núi
Bao mối ân tình cuộc bể dâu ! 

Là chút hương lòng viết tặng ai
Bằng hương tình ái mộng mơ say
Gom gió mây về riêng một cõi
Ôm mùa xuân mộng ở trong tay !

Một chút hương đời tặng bến mơ
Để trăng thơ thẩn gió mong chờ
Để người ôm mộng tình say đắm
Theo khói sương chiều trôi lững lơ..!


TÌNH YÊU TỪ MỘT TRÁI TIM

 
Tình yêu từ một trái tim
Tình từ đâu đến êm êm một chiều
Tình là ngọn gió hiu hiu
Cho ta say đắm để yêu nồng nàn
Tình yêu trong cõi trần gian
Cho ta hai đứa mơ màng bên nhau
Tình yêu là nụ hoa đào 
Trái tình yêu đó ai nào chẳng mê
Tình yêu còn mãi lê thê 
Tình như thác lủ tràn trề lên cao
Tình yêu như thể ngàn sao
Như trăng với nước như ao cá hồng
Tình như điệu nhac bềnh bồng
Như cây với lá vườn hồng trổ hoa
Tình yêu là một bài ca
Là dòng suối mát đậm đà khi yêu
Chữ tình ôi quá cao siêu
Cho người nhân thế những chiều lâm ly
Tình yêu là một khối si
Tình là dòng thác Cam Ly ngập tràn
Tình là trong cõi trần gian
Lửa yêu bừng cháy mênh mang biển tình
Tình là ngọn sóng mênh mang
Như mưa gió bảo địa đàng thiên thu...

CHO TA MỘT CHÚT HƯƠNG ĐỜI

 
Cho ta một chút hương đời
Để ta nhìn thấy nụ cười em yêu
Cho ta ôm dáng yêu kiều
Để hôn ai đó mỹ miều như hoa
Trời sanh ai đó tiên nga
Hương trời sắc nước ta mà ngẩn ngơ
Trời sanh ai đẹp như mơ
Cho ta ta đó thẫn thờ cùng ai
Cho ta lòng mãi ngất ngây
Cho ta say đắm hình hài dáng tiên
Cho ta yêu mãi lại ghiền
Nên còn yêu mãi triền miên đắm lòng
Ta còn yêu nụ hôn nồng
Ta còn say đắm vườn hồng trổ hoa
Để ta yêu cái ngọc ngà
Trắng như bông bưởi mặn mà đáng yêu
Tình còn ngây ngất bao nhiêu
Em ru ta đó những chiều bên nhau
Tình yêu là trái hoa đào
Ta hôn mê mãi hôm nào bên em !


TA ƠI CÒN NHỚ MỘT HỒNG NHAN

TA ƠI CÒN NHỚ MỘT HỒNG NHAN

Ta ơi còn nhớ một hồng nhan
nhớ ánh trăng mơ ngập lá vàng
những nẽo đường xưa giờ ngập gió
cho hồn ta đó mãi lang thang....


ta nhớ cùng ai miệng nói yêu
cùng nhau thề thốt biết bao nhiêu
lời tình nay đã tan trong gió
cho ta ngồi đó lạnh đìu hiu...!


làm sao ta hiểu được lòng ai
trong một chiều mơ mộng thắm đầy
như gió chiều hôm bay phất phới
bên hàng tơ liễu mộng chiều say...!


thu ơi có biết lòng ta nhớ
nhớ thuở ôm nàng sát để hôn
khi bóng chiều hôm dần một tắt
Ta đã bên nhau ấm cả lòng..!


thôi hết rồi em một giấc mơ
tình xưa còn mãi đến bao giờ
mà trong tiềm thức sầu muôn nẽo
ôi giấc mơ xưa đã mịt mờ.............!



TÌNH CHO KHÔNG, BIẾU KHÔNG (TÌNH TIỀN VÀ TỘI LỖI)

Tình cho không, chẳng cần mua
tình không mua bán chỉ vừa lòng nhau
yêu nhau đến bạc mái đầu
tình không vụ lợi sắc màu đô la

tình không phân biệt màu da
bởi vì tình có đô la được rồi
đổ thừa duyên phận do Trời
nhưng mà kỳ thực người ơi lại tiền !!!

có tiền thì sướng như tiên
cho nên ai cũng mơ tiền ngày đêm
làm sao cho được nhiều tiền
dù cho phải bán thân "tiên" của mình

có tiền đời sẽ quang vinh
nên làm mọi cách cho mình đi lên
có tiền thì khỏi sợ hèn
âm mưu ngàn kế làm tiên trong đời

có tiền là sướng ai ơi
nên làm gian ác cũng chơi luôn mà
đâu là từ chối chi ta
miễn là cướp giựt cũng là hăng say

quỷ ma tràn ngập đời nay
đầy đường quậy phá đời này rất đông
ai ơi tội lỗi chất chồng
tiền cao tợ núi tội chồng như mây....

bán thân để sống phây phây
cuối cùng rồi cũng phơi thây ngục đàng
kinh doanh thân xác ngập tràn
người làm tội lổi trần gian ngập trời....



MONG MÙA THU ĐẾN

 
Chiều nay ngồi đó đón thu sang
Ngắm ánh trăng rơi ngập lá vàng
Ngắm khói sương chiều trôi lững thững
Ngắm mùa thu lạnh gió mênh mang...

Tôi với trời thu tôi với thu
Với mây cùng nước khói sương mù
Và chim ngàn cánh bay theo gió
Trong cảnh không gian quá mịt mờ !

Trăng lãng du ngàn hoa sắc hương
Như mơ cùng mộng cõi thiên đường
Mà hồn ta đó là thi sĩ
Nên cả muôn đời ta nhớ thương !

Nhớ thương ai đó nhớ trong mơ
Trong cõi hồn ta vạn tiếng tơ
Bay trong nắng ấm chiều sương nhạt
Để hồn thơ thẩn một chiều mơ !

Một chiều thu lạnh khói mây tan
Lác đác bên sông ngập lá vàng
Ôi lá tình yêu bay phất phới
Tìm về trong mộng giấc mơ hoang !

Thu với hồn ta theo gió bay
Ngàn năm còn đó mộng còn đây
Rồi mùa thu chết trên tàng lá
Ta nhớ thu xưa suối lệ đầy......!

Ta nhớ mùa thu thương nhớ ơi
Thuở nào ta đó ở bên người
Để ta hôn mãi bờ môi đẹp
Một thuở yêu nhau của cuộc đời...!

HIGH DEGREE ENGLISH !

TIÊNG ANH CAO CẤP CHO SINH VIÊN CHUYÊN KHOA ANH !

Hello Honey,
How are you doing today over there ?I hope all is well with you,Honey i have just finish with the Smart Post Courier Service Company which they promise me that the consignment will leave Kabul Afghanistan tonight been Monday to arrive your country on Wednesday 11th July,The name of the diplomatic agent is (Dr. Alfred Addo),He will contact you once he arrives your country International Airport.

I was also informed that there will be a small amount local charge of custom clearance, landing permit and non inspection fee that you have to pay at your country International Airport before the consignment will be cleared from the customs and the diplomat delivers to you, please i will like you to help me in handling that payment since it has to be paid in your country but you will not go to the airport for security reasons, just follow their instruction until they deliver at your home because i paid for home delivery .

Honey I have attached the Air way bill because they will demand it from you when they get to (Vietnam) before delivery to you.I do not know the exact amount that you have to pay to the customs for the clearance but please take back double any expenses you make once you receive the consignment, do not allow the consignment to stay long at the airport to avoid the customs from trying to scan the consignment, remember that this consignment was not declared as money, rather it was declared as family valuables.

The diplomat is not even aware of the content of the consignment for security reasons, he only knows it family valuables as it was declared. please try and maintain the secret of this transaction for our safety and that of the money, i pray that almighty God will guide and lead us through and i know you will not betray me, have a lovely day. Sgt. Heather Arnette !

TRANSLATE INTO VIETNAMESE !


Chào cưng, Tôi hy vọng tất cả đều tốt đẹp với bạn, Honey tôi vừa kết thúc với Công ty Dịch vụ Chuyển phát nhanh Bưu điện mà họ hứa với tôi rằng chuyến hàng sẽ rời Kabul Afghanistan tối nay là Thứ Hai để đến quốc gia của bạn vào Thứ Tư ngày 11 tháng 7 , Tên của nhân viên ngoại giao là (Tiến sĩ Alfred Addo), Ngài sẽ liên lạc với bạn khi anh ta đến sân bay quốc tế của bạn. Tôi cũng được thông báo rằng sẽ có một khoản phí nhỏ của địa phương của giải phóng mặt bằng tùy chỉnh, giấy phép hạ cánh và lệ phí kiểm tra mà bạn phải trả tại quốc gia của bạn Sân bay quốc tế trước khi lô hàng sẽ được xóa khỏi hải quan và các nhà ngoại giao cung cấp cho bạn, xin vui lòng Tôi sẽ như bạn để giúp tôi trong việc xử lý khoản thanh toán đó vì nó phải được thanh toán ở nước bạn nhưng bạn sẽ không đến sân bay vì lý do an ninh, chỉ cần làm theo hướng dẫn của họ cho đến khi họ giao hàng tại nhà của bạn vì tôi trả tiền giao hàng tận nhà. Tôi đã đính kèm hóa đơn đường hàng không bởi vì họ sẽ yêu cầu từ bạn khi họ đến (Việt Nam) trước khi giao hàng cho bạn. Tôi không biết số tiền chính xác mà bạn phải trả cho hải quan để giải phóng mặt bằng nhưng hãy lấy lại gấp đôi bất kỳ chi phí nào bạn thực hiện một khi bạn nhận được lô hàng, không cho phép lô hàng ở lại sân bay để tránh hải quan cố gắng quét chuyến hàng, hãy nhớ rằng lô hàng này không được khai báo là tiền, thay vào đó nó được khai báo là vật có giá trị gia đình. Các nhà ngoại giao thậm chí không nhận thức được nội dung của lô hàng vì lý do an ninh, ông chỉ biết nó có giá trị gia đình như nó đã được tuyên bố. hãy cố gắng và duy trì bí mật của giao dịch này vì sự an toàn của chúng tôi và số tiền đó, tôi cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời toàn năng sẽ hướng dẫn và dẫn dắt chúng tôi qua và tôi biết bạn sẽ không phản bội tôi, có một ngày đáng yêu. Sgt. Heather Arnette !