https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqIo8ah7sM0yvYPEpqLkotMrFLbJ6tJ8e_xieY4HCBQ6LIkk8yVPLMxNG-VTD49AKICY-mg3-SxzQVT61s6DF5ulDbPoNJ561BQUlnoCse340yqGGjwlwzIZaojiEFz6aU3ea3oMoSj6A/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

ÔI MÙA THU ĐẾN

TÌNH KHÚC MÙA THU
ÔI MÙA THU ĐÊN ! ÔI MÙA THU ĐẾN...
HOA ĐÃ TÀN VÀ LÁ CŨNG KÉM XANH
NGHE THỜI GIAN CÒN ĐỌNG LẠI TRÊN CÀNH
VỚI SƯƠNG XÁM VÂY QUANH TRỜI VẨN ĐỤC
THU GIÁ LẠNH,ĐÊM ĐEN DẦN MẤT HÚC
MÂY MÙA THU BÀNG BẠC CỎI LÒNG TA
TRĂNG MÙA THU LẤP LÁNH DẢI NGÂN HÀ
NHƯ NƯỚC LŨ CUỐN TRÔI VÀO BẤT TẬN
GIÓ KHÔNG CÁNH ĐẪY HỒN THƠ LY TÁN
TAY KHÔNG ĐÀN LÒNG RỰC SÁNG ĐÊM THÂU
NGƯỜI BIẾT CHĂNG TỪ VẠN THUỞ ƯU SẦU
LÁ THI SĨ ĐỪNG QUÊN CÂU HẸN ƯỚC
TÌNH CHỈ ĐẸP THỜI VÀNG SON THUỞ TRƯỚC
TÌNH MẤT VUI KHI LÁ NGÃ MÀU CAM
THÔI TIẾC THƯƠNG CHI NỮA BÓNG XUÂN TÀN
HƯƠNG VỊ NGỌT THANH THIÊN CÙNG NÉT NGỌC !
AI ĐÃ BIẾT XUÂN ĐĂM CHỒI NẨY LỘC
HƯƠNG MÙA XUÂN NGÀO NGẠT CỎI LÒNG TA
THU ĐÃ TÀN VÀ VẺ ĐẸP KÉM XA
THỜI HOA NỞ VÌ THU BUÔN LÁ RỤNG !
THU KHÔNG ĐẸP HƠN XUÂN VÀ CẢM HỨNG
NHỮNG VẦN THƠ THI SĨ NHỮNG TÀI BA
CỦA MUÔN NGƯỜI TẤT CẢ THẬT KIÊU XA
CỦA MUÔN VẺ KIÊU HÙNG VÀ TRÁNG LỆ!
BAO PHONG CẢNH THU BUỒN ÔI TUYỆT THẾ
LÀ LÁ VÀNG RƠI RỚT Ở TRÊN SÔNG
ÔI MÙA THU MUÔN KIẾP CỦA THI NHÂN
LÀ THẾ ĐẤY HỞI MÙA THU MUÔN THUỞ...!
YÊU THU LẮM MUÔN LỜI THƠ NHUNG NHỚ
NHỚ THU HOÀI MÃI MÃI NHỚ THU ƠI....!
LÀ NHỚ TRĂNG CÙNG GIÓ VỚI MÂY TRỜI
TRÔI LƯỚT THƯỚT VỀ MUÔN PHƯƠNG BẤT TẬN......
KHUNG TRỜI XÁM SƯƠNG THU CÙNG ÁNH SÁNG
LÁ XA CÀNH LÁC ĐÁC LÁ THÂN THƯƠNG
BƯỚM VÀ HOA TÌNH ÁI CỦA MUÔN PHƯƠNG
LÀ ĐẸP LẮM THIÊN ĐƯỜNG XA DỊU VỢI.......!
EM NÀO BIẾT TÌNH TA CAO CHỚI VỚI
CUNG MÂY NGÀN GIÓ THẮM VỚI HƯƠNG MƠ
LÀ LUYẾN LƯU TỪ THUỞ ẤY ĐỢI CHỜ
TỪ THUỞ MỚI VƯƠNG TƠ TÌNH LÝ TƯỞNG...!
YÊU THU LẮM NGHE MÙA THU SUNG SƯỚNG
ĐỂ HỒN THU TRÀN NGẬP CẢ KHÔNG GIAN
VÀ TIẾNG THU LẤT PHẤT TẬN MÂY NGÀN
XA HƠN NỮA,VƯỢT TRÙNG DƯƠNG BIỂN ĐỘNG !
LÀ THI SĨ NGHĨA LÀ MƠ VỚI MỘNG......
CỎI THIÊN ĐÀNG LÀ ĐẤY THẾ GIAN ĐÂY
ĐỂ LÒNG SAY BAO VẺ ĐẸP PHÔI PHAI
DÙ LÀ ĐẤY MÙA THU VÀNG LÁ RỤNG....
ÔI MÙA THU ĐẾN...! ÔI MÙA THU ĐẾN....!
ĐỂ HỒN TA BAY KHẮP TẬN TRÊN CAO
ĐỂ TIM TA NGHE HỨNG THÚ TRÀN TRÀO
NHƯ SUỒI ĐỔ DÒNG THƠ THAO BẤT TUYỆT.....!
THU KHÔNG XANH NHƯ MÙA XUÂN LÁ BIẾC
NHƯNG HỒN TA NGƠ NGẪN BỞI VÌ THU
MỘT CHÚT TÌNH CÙNG SƯƠNG KHÓI ÂM U
KHÔNG THỂ TẢ ÔI MÙA THU DIỄM LỆ......!
THU LÀ ĐẤY THIÊN ĐƯỜNG TRONG CỎI THẾ
ÔI MÙA THU BÀNG BẠC ÁNH TRĂNG MƠ
YÊU THU VÀNG TA LẤY GIẤY LÀM THƠ
ĐỂ CA NGỢI EM NỮ THẦN TÌNH ÁI.....
EM NHƯ THỂ MỘT LOÀI HOA CỎ DẠI
NHƯ KHÓI SƯƠNG PHỦ LẤP CẢ TRỜI MÂY
CÓ PHẢI CHĂNG ĐÂY LÀ CỎI THIÊN THAI....?
LÀ CỎI NHỚ CỦA BAO CHÀNG THI SĨ..........!
YÊU THU LẮM HỞI NÀNG THU TUYỆT MỸ
CHO TA MƠ , MƠ SUỐT VẠN NGHÌN NĂM
ÔI...MẮT THU RỰC RỠ TỢ TRĂNG RẰM
ĐÃ THIÊU ĐỐT HỒN TA MUÔN THẾ KỶ......!!!

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

ÍT HAY HƠN NHIỀU


Link cố định 03/01/2016@16h31, No views, viết bởi: bao-loc108
Chuyên mục: Nhật ký, Tâm sự
Ít ăn ít nói ít cười 
Ít vui ít giởn ít chơi hoang đàng 
Ít đi đây đó lang thang
Ít làm bậy bạ lang bang ở tù 
Ít ăn ít học là ngu 
Hãy ăn cho ít sống lâu cho nhiều 
Ăn nhiều mập ú ai yêu 
Tối ngày ăn ngủ sáng chiều tròn quây 
Mập như con cá bóng đầy 
Lưu manh xảo trá có ngày vô hang 
Tâm ta ngay thật là vàng 
Chớ đừng ngang ngược ngược ngang vô còng
Sống cho sạch, lòng cho trong 
Sống đời cao thượng mới mong Liên Đài (ao sen)
Ít ăn về cõi Bồng Lai 
Ham ăn ham uống bị đài ngục môn 
Sống sao cho đẹp tấm lòng 
Làm người cao quý ở trong cuộc đời !
Sống đừng cao vọng người ơi 
A di Đà Phật cho đời bình yên ! (3/1/2016)

HOA TÍM EM ƠI EM BIẾT KHÔNG


Hoa tím em ơi em biết không 
Yêu em nhiều lắm ở trong lòng
Tình còn diệu vợi xa ngàn dặm 
Và để muôn đời ngóng đợi mong !

Tình ta trong sáng tợ pha lê 
Yêu lắm trời ơi mái tóc thề 
Mái tóc mùa xuân còn lớ lững 
Ngàn năm ngắm mãi vẫn đê mê !

Mắt em tình tứ nhìn say đắm 
Những áng tình thơ cao vút cao 
Như thể bình minh trong nắng gội
Như mùa xuân thắm gió lao xao !

Rồi để hồn thơ bay ngất cao
Ta nằm ôm gối mộng chiêm bao
Trong mơ ta thấy vườn Hoa Tím 
Tỏa sáng hồn em vạn sắc màu !

Môi của tình yêu môi trái tim 
Yêu em nhiều lắm lim dim
Yêu lắm trời ơi yêu lắm lắm 
Bên em anh đến mộng êm đềm !

Rồi mùa xuân đến mùa xuân đến
Hoa cũng tàn phai lá cũng phai
Xuân cứ đến hoài xuân đến mãi 
Cho thu vàng lá tóc hoa cài !

Ta đã yêu rồi ai đó ơi 
Yêu nàng say đắm một bờ môi 
Và yêu đôi mắt huyền say đắm 
Em đã nhìn ta mỉm miệng cười !

Ta đã yêu rồi ta đã yêu 
Nhớ em sầu muộn đến muôn chiều 
Tình còn trong trái tim em đó 
Ôi dáng em yêu quá mỹ miều !

Ta đã yêu rồi hoa tím ơi 
Mây trắng chiều nay ngập cuối trời 
Trong bóng hoàng hôn vừa chợp tắt 
Ta nhớ ai ơi nhớ một người...............

Tình yêu ai biết được vì sao 
Nó đến từ đâu một thuở nào 
Từ lúc quen em ta đã đợi 
Một ngày nắng đẹp đến bên nhau..!


Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

TRĂNG MƠ


Đêm nay ngồi ngắm trăng mơ
Bóng trăng lơ lững như chờ đợi ai 
Tóc tiên lỏa xỏa vai gầy 
Tình yêu trong mộng còn say chửa tàn 
Nhớ người xưa tuổi thiên thần 
Một thời tuổi mộng bên nàng ta yêu 
Mắt xưa người ngọc diễm kiều 
Đôi môi hàm tiếu mỹ miều sắc hương
Nhớ người thuở ấy mình thương 
Nhớ trăng nhớ nước còn vương vấn lòng 
Chiều mênh mông chiều mênh mông 
Mà giờ đây đã nghe lòng quạnh hiu 
Tình nồng ta đã chắt chiu
Sao giờ ta đã hắc hiu lạnh lùng 
Rồi mùa đông tới mưa phùn
Nhớ ai ta khóc trong mùng mình ta 
Người về liểu rủ sương sa 
Để ta nhìn ánh trăng tà ta đau 
Tình nào hứa hẹn ngàn sau 
Yêu nhau cho đến bạc đầu đã tan 
Đêm nay ngồi ngắm trang vàng 
Lá thu rơi rớt mưa tàn gió bay 
Mồ chôn kỹ niệm còn đây 
Em ơi em hởi còn dài không quên 
Em là hình tượng trái tim 
Ở trong ký ức nằm im trong lòng 
Trời ơi thôi thế là xong 
Cuốn theo gió bụi nghe hồn thương đau
Tình yêu là một khối sầu 
Khối đau thương ấy nghìn sau mãi còn..!

NỮA VẦNG TRĂNG MUỘN

Nửa vầng trăng muộn phôi phai

Nửa kia đã mất tình say đã tàn 

Trời mây nhuộm lá thu vàng

Lá thu rơi rớt thênh thang cuối trời !

Gió giông giờ quá tơi bời 

Cây rung lá đổ mưa rơi não nề 

Tình yêu là một cơn mê 

Người đi vạn nẻo ta về mình ta 

Người về trong cõi ngàn xa 

Ta về trong cõi ngàn hoa thuở nào !

Rồi mùa đông đến lao xao

Để ta nằm đó chiêm bao nhớ nàng 

Tình yêu là giấc mộng vàng 

Tình yêu là cõi thiên đàng thế nhân !

Tình yêu nào cũng khóc than 

Tình yêu nào cũng ly tan cuối đời !


Nữa vần thơ muộn còn đây 
Nữa kia đã cháy tình say đã tàn 
Long lanh như ánh tơ vàng 
Một thời tuổi mộng mơ màng dưới trăng 
Những ngày mưa gió lang thang 
Với ai ai đó với nàng mình yêu 
Bên em người ngọc dáng kiều 
Cùng nhau hò hẹn những chiều mơ hoa 
Để ta hôn ánh trăng ngà 
Và hôn đôi má mặn mà của ai 
Tình xưa như mãi còn đây 
Tóc em huyền thoại gió bay ngàn trùng
Mắt xưa xanh biếc như nhung 
Tóc xưa gió thổi trùng trùng mưa bay 
Ta buồn nhìn ánh trăng say 
Còn yêu em lắm những ngày rong rêu 
Ta còn yêu ta còn yêu
Còn yêu dáng ngọc bóng kiều thuở nao 
Nhớ em ta nhớ biết bao 
Em ơi có biết ta sầu vì ai !
Tình xưa còn đó ...ta say...........!
   Email  

Tình xưa có trước chẳng sau
Nữa như thăm thẳm nửa đau ngàn trùng 
Nửa đêm thâu nửa mịt mùng 
Nửa say gió rét nửa cùng mơ trăng 
Nửa tình người bỏ sang ngang 
Nửa đây một mảnh trăng tàn xót xa 
Nửa xưa một thuở trăng ngà 
Dưới trăng lấp lánh cùng ta mặn nồng 
Sao em vội vã lấy chồng 
Em đi bỏ sợi tơ hồng ai đan !
Dưới trăng ngồi đó mơ màng 
Nằm nghe sương khói thu tàn nhớ ai 
Tình trong mộng tình còn say 
Ai gieo máu lệ cho dài nhớ nhung !
Đàng ai gảy khúc tơ trùng 
Tơ vương một thuở tơ chùn ngửa ngang 
Đau thương còn đó mơ màng 
Trách ai nở để lệ tràn đêm đêm...

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG CHÚC TẾT


Link cố định 01/01/2016@13h41, 3 lượt xem, viết bởi: bao-loc108
Chuyên mục: Nhật ký, Tâm sự
Chúc cho ai nấy ấm no 
Sáng dậy thịt bò 
Chấm nước mấm tôm
Chiều thì tôm nướng 
Sướng ơi là sướng 
Chả lụa ba tê 
Ai cũng thấy mê
Uống vô cho phê 
Dưa chua dưa chuột 
Thịt heo mắm ruốt
Lại với mấm nêm 
Với nem Sa đéc (Lai Vung)
Ta la ta hét 
Mừng Tết Viêt Nam 
Ngàn năm vinh quang 
Nước mình tự trị 
Chống quân Tàu Khị 
Hung nô bạo chúa 
Cướp người cướp của 
Đồ quân cướp nước 
Là Tập Cận Bình 
Dân Việt hùng anh 
Ta đâu khiếp sợ 
Là quân mọi rợ 
Chúng ăn thịt người 
Dã man rợn người 
Ta chớ có theo 
Theo chúng thì nghèo 
Dân ta phải đói 
Việt Nam một cõi
Đất Việt hùng anh 
Ngàn năm vinh quang
Tự cường tự lực 
Dân ta góp sức 
Xây dựng nước nhà 
Nước ta của ta 
Không làm nô lệ 
Của đám quỷ ma 
Là đám Trung Hoa 
Gọi là Tàu Chệt !
Đánh cho nó chết 
Bỏ mộng xăm lăng 
Tàu Chết hung hăng 
Là quân đồ tể  
Ai thấy cũng ghê 
Trên thế giới này 
Ai ai cũng sợ 
Bọn Tàu ác gian 
Là đám bạo tàn 
Giết người như rạ 
Chớ theo chớ theo 
Người ơi người ơi..!

Link cố định 01/01/2016@13h10, 3 lượt xem, viết bởi: bao-loc108
Chuyên mục: Nhật ký, Tâm sự
Chúc cho ai nấy ăn no 
Tối thì ngủ ngáy khò khò sáng đêm 
Chúc bên ai đó êm đềm 
Gia đình hạnh phúc ấm êm tuyệt vời !
Khắp trên thế giới nơi nơi 
Giàu sang phú quý một đời bình an !
Bạc tiền đầy tủ vinh quang 
Lên xe xuống ngựa bạc vàng thiếu chi 
Nào là ngọc thạch lưu ly 
Hột xoàng lóng lánh tai thì luôn đeo 
Giàu sang quăng bỏ cái nghèo 
Tai qua ách nước nạn eo không còn 
Sống lâu như thể năm non 
Ở vùng Bảy Núi là con Ông Trời 
Ngọc Hoàng Thượng Đế Ngài ơi 
Ban muôn phước lạ cho người an vui !
Ai ơi hãy đến cùng tôi 
Dăm ba chun rượu cho đời thêm hương 
Chúc cho đất Việt phú cường 
Nhà nhà hạnh phúc Thiên Đường trần gian
Việt Nam là cõi Thiên Đàng 
Đời đời hạnh phúc bình an xứ nầy 
Một ngày nào đó Như Lai 
Xuống trần cứu thế trần ai thái hòa 
Khải hoàn khúc hát hoan ca 
Hạ Sinh Di Lạc nước ta phú cường !
Ta là giòng giống anh hùng 
Ngàn năm sáng chói con Rồng cháu Tiên !

CUNG TRẦM VŨ LANG CHÚC TẾT

CUNG TRẦM VŨ LANG CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Bảo Lộc Maurice Cung Trầm Vũ Lang Chân thành và thân ái gởi đến toàn thể gia đình các bạn với lời chúc tốt đẹp nhất của tôi với một niềm vui bao la và bất tận trên cánh đồng cỏ non xanh rờn của buổi ban mai cung với những hạt ngọc long lanh lóng lánh dưới ánh mặt trời chói lọi của một ngày đầu năm vô cùng ấm áp và an vui ban rãi khắp trần gian cho từng mỗi gia đình của nhân loại........LUÔN BÌNH AN VÀ AN VUI......VÀ TIỀN LUÔN LUÔN ĐẦY TÚI , BẠC LUÔN LUÔN ĐẦY RƯƠNG , VÀNG LUÔN LUÔN ĐẦY TỦ , NGỦ KHÔNG CÒN LO,LUÔN LUÔN ĂN NO,KHÔNG AI NẰM CO, KHÔNG AI ĐÓI KHỔ, BUỔI SÁNG TỜ MỜ THỨC DẬY ĐÔ ĂN ĐẦY TỦ ..BỤNG NO NÊ ĐẦY ĐỦ , CHỒNG CƯNG VỢ QUÝ CON CÁI ĐẦY NHÀ HẠNH PHÚC NGHE TA CON CÁI VUI CƯỜI QUANH NĂM SUỐT THÁNG KHÔNG KHÓC KHÔNG LA BÊN CHA BÊN MẸ MẶC SỨC MÀ HÔN , CẢ NHÀ ÔM NHAU CÙNG LO ĂN TẾT HẠNH PHÚC TỚI CHẾT CHO ĐẾN TRĂM NĂM VỀ CÕI THIÊN ĐÀNG TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC CÙNG VỚI DI ĐÀ GIÀU SANG PHÚ QUÍ NGÀN ĐỜI VINH QUANG NƠI CÕI PHẬT ĐÀNG THẦN THÔNG VẠN ĐẠI BAY KHẮP MUÔN NƠI BA NGÀN THẾ GIỚI ĐI ĐÂU CŨNG TỚI MỘT GIÂY TỚI LIỀN, TA RÁNG TU HIỀN VỀ SAU THÀNH PHẬT CỨU ĐỜI KHỔ ĐAU MÃI MUÔN NGÀN SAU Ở TRÊN NGÔI CAO TÒA SEN NGÀN LÁ ,MẸ HIỀN BAN PHƯỚC TOÀN THỂ NHÂN GIAN NƠI CÕI ĐỊA ĐÀNG LUÔN LUÔN HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI...CHO ĐỜI....VUI VẺ ...BÌNH AN HỘT XOÀNG ĐẦY TÚI.....HA HA...! HA HA...!.....VUI LÊN NGHE TA !
BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG HÂN HOAN KÍNH CHÚC NHÀ NHÀ KHANG TRANG PHƯỚC LẠC , NGÀY ĂN NO NÊ , TỐI NGHE ÂM NHẠC THẢ HỒN MỘNG MƠ VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC NGÀN NĂM YÊN VUI MUÔN ĐỜI SAU ....AI ƠI...AI ƠI....ĐỜI TA RẠNG RỠ NHƯ ÁNH MẶT TRỜI LONG LANH RỰC RỠ BAN MAI....HUY HOÀNG TƯƠNG LAI ĐANG CHỜ ĐÓN TA VỀ VỚI DI ĐÀ LÀ CHA KÍNH YÊU CỦA MUÔN LOÀI ...AI BIẾT CHĂNG AI...ĐÀ PHẬT NHƯ LAI NGÀI LÀ ĐẤNG TỪ BI VĨ ĐẠI ĐỘ KHẮP TRẦN AI VÀ CẢ BA NGÀN THẾ GIỚI VỀ CÕI PHẬT ĐÀI Ở TRONG TƯƠNG LAI VÀ TƯƠNG LAI ....TA HÃY VỀ VỚI QUAN ÂM NHƯ LAI...NHƯ LAI....HẠNH PHÚC NƠI CÕI PHẬT ĐÀI......(30 PHÚT) !


·
CUNG TRẦM VŨ LANG xin Chân thành cám ơn các bạn tri kỹ với tất cả tấm lòng của tôi đạ đén thăm viếng mái ấm tôi hàng ngày tử nhiều năm trồi qua ! Chúc các bạn năm mới tràn đầy hạnh phúc và thành công đến dỉnh cao của vinh quang !
Tôi Cầu Phật Bà Quan Thế Âm ban hồng ân cho mọi người cho tát cả bạn bè của CTVL và cả nhân loại được vạn sự như ý một năm mới tàn đầy hạnh phúc an vui bên ngươi thân trong gia đình ! Thân ái !