https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqIo8ah7sM0yvYPEpqLkotMrFLbJ6tJ8e_xieY4HCBQ6LIkk8yVPLMxNG-VTD49AKICY-mg3-SxzQVT61s6DF5ulDbPoNJ561BQUlnoCse340yqGGjwlwzIZaojiEFz6aU3ea3oMoSj6A/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

GIÁ BĂNG ĐẦU NĂM

Link cố định 09/02/2016@7h29, No views, viết bởi: bao-loc108
Chuyên mục: Nhật ký, Tâm sự
Sương mai giá lạnh đầu năm
Mùa xuân còn ngủ âm thầm trên mây
Tuyết còn phủ lấp ngàn cây
Sương mù trắng xóa xuân nầy ai ơi 
Chim muôn ngàn cánh rã rời 
Bay về tổ ấm tìm nơi ẩn mình 
Trời mây mờ ảo lung linh
Tuyết rơi băng giá trắng tinh ngập trời 
Từ loài vật đến loài người 
Co ro run rẫy cá bơi ngỡ ngàng 
Én buồn khi đến xuân sang
Hàng cây buồn bã đóng băng dỗi hờn
Phong quang cảnh vật buồn buồn 
Những làn mưa bụi chiều tàn lá bay 
Giờ đây vũ trụ đổi thay 
Phải chăng thế giới đến ngày diệt vong !
Suy tư lòng sắt se lòng 
Thương thay nhân loại bềnh bồng lệ rơi 
Đau thương giờ ngập cả trời 
Sống trong biển khổ kiếp người tang thương !
Kiếp nhân sinh kiếp đoạn trường
Chỉ là một kiếp đoạn trường rã tan !
Tu đi chớ để muộn màng 
Sau về đến cõi Phật Đàng an vui !
Kiếp nhân sinh kiếp ngậm ngùi 
Thế nhân ai cũng sụt sùi xót xa..!(15mins)
Mùng 2 Tết Canh Thân (9/2/2016)

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016



Tôi mơ thế giới bình an 

Ai ai cũng được giàu sang thanh nhàn

Ngày nào Di Lạc xuống trần 

Ơn trên ban phước bạc vàng thiếu chi 

Những người có tánh từ bi 

Như lời Phật dạy sẽ thì bay cao 

Là tâm từ ái thanh cao 

A Di Đà Phật thao thao mỗi ngày 

Sau về đến cõi Bồng Lai 

Vãng sanh Cực Lạc Phật Đài ta lên

Mong cho thế giới triền miên

Mãi là hạnh phúc Hoa Sen Phật Vàng 

Không còn chinh chiến tóc tang 

Hòa bình thạnh trị địa đàng từ đây

Nam Mô Đà Phật Như Lai 

Di Lạc Tôn Phật trần ai cứu đời !

Cầu xin Thượng Đế trên trời 

Ban nhiều phước đức kiếp người khổ đau !

Cầu cho mãi đến ngàn sau

Trần gian hạnh phúc phép mầu Phật ban !


Sài gòn 6/2/2016 (28 tết)

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

SỐ PHẬN CỦA CÁC NGƯỜI ĐẸP


CÁC NGƯỜI ĐẸP TRÊN THẾ GIAN NẦY HÃY LẮNG NGHE TÔI NÓI !

CÁC NGƯỜI ĐẸP TRÊN THẾ GIỚI HÃY LẮNG NGHE TÔI NÓI ĐÂY !

ĐỪNG CÓ CAO NGẠO KIÊU KỲ VÀ HẢNH DIỆN HOẶC LÀ KÊNH KANG VỚI ĐỜI LÀ MÌNH ĐẸP KHI BẠN 20 TUỔI VÀ CHỈ CÓ 20 NĂM SAU KHI 40 NHAN SẮC BẠN BẮT ĐẦU PHAI TÀN VÀ 50 TUỔI THÌ DA THỊT BẠN BỊ LÃO HÓA DẦN DẦN CHO ĐẾN 60 TUỔI THÌ NHAN SẮC CỦA NGÀY NÀO XA XƯA ĐẸP RỰC RỠ VÀ BÂY GIỜ ĐÃ TÀN PHAI HÉO ÚA ĐẾN ĐỘ THÊ THẢM , NGỰC BẠN SẼ TEO LẠI VÀ NHĂN NHEO XẤU XÍ GHỆ RỢN ĐẾN KINH NGƯỜI, CHẲNG AI THÍCH NHÌN VÀ HÂM MỘ BẠN NỮA, CHỈ CÓ NGHE NGƯỜI TA CHÊ BAI MÀ THÔI ! VÀ ĐÓ LÀ MỘT ĐIỀU TUỔI NHỤC THÊ THẢM LÚC TUỔI GIÀ RỒI MẮT BẠN SẼ MỜ ĐI , TÓC BẠN CŨNG TRẮNG ĐI, LƯNG ĐÃ CÒM VÌ MẤT CALCIUM VÀ GỐI MÕI, ĐI ĐỨNG RẤT LÀ KHÓ KHĂN ! RỒI THÌ SỰ ĐAU KHỔ TỘT CÙNG CHO CUÔC ĐỜI VÀ CÓ CÒN AI THÔNG CẢM ĐỂ AN ỦI BẠN ĐÂU, MỌI NGƯỜI DƯỜNG NHƯ ĐỀU XA LÁNH BẠN CHO DÙ CON CHÁU TRONG NHÀ CŨNG BỎ BẠN NẰM THUI THỦI Ở ĐÓ TRONG SỰ CÔ ĐỘC LẠNH LẼO VÀ ĐÌU HIU NGOÀI TRỪ BA BỬA ĂN HÀNG NGÀY VÌ CON HAY CHÁU NÓ CÒN TRẺ NÓ CHỈ THÍCH ĐI CHƠI VỚI BẠN TRẺ HAY LUÔN LUÔN BẬN BỊU SĂN SÓC CHO NGƯỜI YÊU CỦA NÓ BỎ MẶC BẠN CÔ ĐƠN NẰM THIU THỈU TRONG CẢNH QUẠNH HIU CỦA TUỔI GIÀ ĐỂ HỒI TƯỞNG LẠI THỜI OANH LIỆT THỜI THƠ ẤU TRẺ TRUNG CỦA MÌNH MÀ NƯỚC MẮT CỨ CHẢY MÃI TRONG TRÁI TIM ĐẦY ĐAU THƯƠNG VÀ MẮT BẠN THÌ DẦY NGẤN LỆ MỖI KHI NHỚ ĐẾN THỜI XA XƯA CÓ BIẾT BAO CHÀNG TRAI XINH ĐẸP CÔNG TỬ CON NHÀ TRÂM ANH THẾ PHIỆT THEO ĐUỔI MÌNH VÀ BÂY GIỜ KHÔNG CÒN NỮA CỦA MỘT THỜI ĐỂ YÊU VÀ ĐỂ NHỚ ! VÀ NHỮNG KỸ NIỆM ẤY MỖI KHI HỒI TƯỞNG LẠI NÓ ĐÃ GẬM NHẤM VÀ GIẾT DẦN TRÀI TIM ĐAU THƯƠNG CỦA BẠN !
TẤT CẢ COI NHƯ ĐÃ HẾT RỒI VÀ CHỈ CÒN ĐÂY TẤM THÂN TÀN MA DẠI XẤU XÍ KHÔNG MẤY AI ƯA VÀ CŨNG KHÔNG CÒN AI THÍCH NHÌN NGẤM CÁI THÂN XÁC MÀ HỒI XƯA NÓ THÌ RẤT ÔI LÀ XINH ĐẸP VÀ BỐC LỬA LÀM CHẾT BIẾT BAO NHIÊU TRÁI TIM CỦA NHỮNG CHÀNG TRAI VÀ NGƯỜI HÂM MỘ ƯỚC AO VÀ THÈM KHÁT !
ĐÓ LÀ SỰ KẾT THÚC BI ĐÁT THÊ THẢM VÀ KHỐC LIỆT CỦA MỘT KIẾP CON NGƯỜI !
VÀ BẤT CỨ NGƯỜI ĐẸP NÀO RỒI CŨNG SẼ ĐI ĐẾN GIAI ĐOẠN BI ĐÁT NẦY NHÉ !
SAU CÙNG THÂN TỨ ĐẠI CỦA BẠN SẼ MÒN DẦN MÒN DẦN CHO ĐẾN MỘT BUỔI CHIỀU NÀO ĐÓ BỖNG DƯNG "TỨ ĐẠI PHÂN LY" HƠI THỞ SẼ ĐI RA HOÀN TOÀN KHÔNG TRỞ LẠI GỌI LÀ "TRÚT HƠI THỞ CUỐI CÙNG" ( EXPIRE WITH THE LAST BREATH) VÀ TẤT CẢ CÁC THỨ CÒN LẠI CŨNG SẼ TAN RÃ NHƯ ĐẤT NƯỚC LỬA KHI TRỞ VỀ CÁT BỤI !
THẾ LÀ CHẤM DỨT MỘT ĐỜI SỐNG VÀ CHỈ CÒN NGHE TIẾNG KHÓC LA THÊ THẢM CHO NHỮNG NGƯỜI CÒN Ở LẠI TRÊN TRÁI ĐẤT NẦY VÀ NƯỚC MẮT LOÀI NGƯỜI CỨ NGẬP TRÀN BỐN BIỂN NĂM CHÂU HÀNG TỶ TỶ NĂM RỒI VÀ CỨ TIẾP TỤC TRIÊN MIÊN NHƯ THẾ .....@!
VÌ VẬY, DỨC THẾ TÔN NÓI RẰNG " ĐỜI LÀ BIỂN KHỔ" VÀ "YÊU LÀ GỐC KHỔ" CÓ ĐÚNG KHÔNG THƯA CÁC BẠN ?
NGƯỜI ĐI RỒI LẦN SANG PHIÊN TA
NẾU TÍCH PHƯỚC CAO ẮT PHẠT ĐÀ
CÒN NGƯỜI ÁC ĐỨC RƠI VÀO NGỤC
TRẦM LUÂN KHỔ ẢI QUỶ HAY MA......! (thơ Cung Trầm vũ Lang)
VẬY CTVL KHUYÊN CÁC BẠN HÃY SỚM THỨC TỈNH VÀ TU TẠI GIA NIỆM PHẬT VÀ XIN PHẬT KHI HẾT KIẾP PHẬT TỪ BI XÁ TỘI VÀ RƯỚC CON VỀ
CÕI TÂY PHƯƠNG ĐỂ KIẾP SAU MÌNH SẼ ĐẸP HƠN KIẾP NẦY MỘT TRIỆU LẦN HƠN VÀ KHÔNG BAO GIỜ CÒN PHẢI CHẾT VÀ TIẾP TỤC CHẾT NHIỀU KIẾP LUÂN HỒI SANH TỬ RẤT LÀ GHÊ RỢN NHƯ TRÊN THẾ GIAN NẦY NỮA NHÉ !
AI BIẾT KHÔN HÃY THỨC TÌNH CƠN MÊ TRẦN GIAN , NGHE LỜI PHẬT DẠY VÀ NGHE THEO LỜI KHUYÊN CỦA CTVL SẼ ĐƯỢC MUÔN ĐỜI HẠNH PHƯỚC MAI SAU , CÒN AI KHÔNG NGHE CHẮC CHẮN SẼ LUÂN TRẦM SANH TỬ MUÔN NGÀN KIẾP SAU NƠI BA NGÃ SÁU ĐƯỜNG ...VÀ ĐỚN ĐAU MUÔN KIẾP...MAI SAU...!

Sài Gòn 5/2/2016

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

TỈNH GIẤC NAM KHA

Tôi nói rằng yêu tôi sẽ yêu !
Nhưng ơi buồn lắm biết bao chiều 
Nên tôi ngồi viết thơ tình ái 
Cho người người đọc với yêu yêu !

Tôi nói rằng yêu tôi chẳng yêu 
Bởi vì tôi quá sợ tình yêu 
Yêu thì hạnh phúc rồi đau khổ 
Rồi nhớ thương ai mỗi buổi chiều !

Nên tôi nghĩ lại chẳng thèm yêu 
Yêu chi cho khổ lúc mưa chiều 
Trời ơi lạnh quá tôi đành chịu 
Trùm mền tôi ngủ lúc cô liêu !

Thôi chẳng thèm yêu tôi đi tu 
Mà không đi nhé ở nhà tu 
Chỗ đông người quá tôi ghê sợ 
Ăn của chùa xong phải ở tù !

( ăn mà phạm giới luật nhà chùa là phải sa địa ngục
)
Thôi đành tôi ở vậy mình tôi 
Ở vậy cho xong một cuộc đời 
Hạnh phúc bình an riêng một cõi 
Một mình tu niệm cũng vui thôi !

Cầu xin ơn Phật cả mười phương 
Độ khắp trần gian cõi Phật Đường 
Tất cả mai sau về với Phật 
Trần gian đau khổ lắm tai ương !


Nam Mô A Di Đà Phật !
Nay con tỉnh giấc Nam Kha đời là biển khổ 
Tất cả những gì trên thế gian là giả tạm nên con 
đã quyêt lo tu !

ĐÊM MƠ VỀ CÕI BỒNG LAI


Đêm mơ về cõi Bồng Lai

Thấy bao tiên nữ bay bay trên trời

Cảnh trên tiên quá tuyệt vời

Mênh mông mây nước hoa rơi ngập đàng 

Cho tôi nằm đó mơ màng 

Mai sau về cõi Phật Đàng muôn hoa !

Tiên Nga tóc xỏa vai ngà 

Hương trời sắc nước thướt tha dáng kiều

Ai ai thì cũng mỹ miều 

Đi trong nắng sớm, những chiều hoa rơi

Còn nghe văng vẳng nhạc trời 

Âm vang réo rắc cho người ngẩn ngơ 

Để rồi tàn một giấc mơ 

Cho tôi buồn nhớ thẫn thờ đêm qua !

Còn nghe một bản tình ca 

Dư âm còn đó tôi mà nhớ nhung !

Đêm đông lòng thấy lạnh lùng 

Đường xa diệu vợi trùng trùng lá rơi..!

Còn đây một mảnh tình tôi

Cô đơn buốt giá ngắm trời mưa bay..!


EM CHU CHI ĐỂ AI THÈM

CHO NHỎ NGỐC (THƠ CƯỜI CHO VUI)

Em chu chi để ai thèm
Muốn hôn cái miệng của em tuyệt vời !
Trời ơi người nhớ thương người !
Muốn hôn em đó môi cười duyên duyên !
Môi tình yêu môi trái tim !
Cho ai say đắm êm đềm bên ai !
Thơm thơm mái tóc em dài !
Tóc mây lỏa xỏa bờ vai nõn nà
Em đi trong nắng chiều sa
Để ta nhìn mãi lòng mà ngẩn ngơ !
Bóng chiều mơ một chiều mơ
Ta mơ em đến bấy giờ để yêu !
Chiều ơi ơi hởi ơi chiều
Trông trời mau tối để yêu cô nàng
Chiều nay ngồi ngắm mây tan
Nhớ ai trong giấc mơ vàng còn đây !
Tình trong mộng tình còn say !
Để trong giấc ngủ nhớ hoài môi yêu !
Dáng em tha thướt diểm kiều !
Cho ai chết đứng những chiều bên ai !
Hởi ơi người đó ta đây
Nhớ em nhiều quá bên này mưa rơi !
Em là tất cả đời tôi !
Em ơi có biết tôi người mơ hoa !
Nhớ ai nhan sắc mặn mà !
Trời sanh ai đẹp chi ta để buồn !
Em là ngọn gio ngàn phương !
Gió đâu thổi đến cho buồn tiêu tan...! (15 mins )


CTVL tặng Nhỏ ngốc cho em làm kỹ niệm nha em !

CHO HẠNH DUYÊN

Tình em mặc áo hoa màu tím ! 
Em có chồng chưa em có chưa !
Em là hoa tím trời cho đẹp ! 
Để khách tình si phải đợi chờ !

Hoa mùa xuân nở khách mơ hoa ! 
Tôi khách si tình tôi thiết tha ! 
Tôi ngắm hoa yêu tình chớm nở ! 
Mùa xuân tươi mát cõi hồn ta !

Chiều nay không nắng tôi buồn nhớ ! 
Tôi thiết tha yêu chả muốn già ! 
Chỉ muốn yêu người trong mộng mỵ !
Ôm người yêu dấu đẹp như hoa !

Xuân đã về rồi muôn sắc hoa !
Hoa nào hoa nấy đẹp như hoa 
Cho tôi mộng mỵ nàng trinh nữ 
Tôi đắm say rồi với thịt da 

Xuân của lòng tôi xuân của tôi 
Mùa xuân em mặc áo da trời 
Áo xuân lạnh giá chiều xuân lạnh 
Em đã yêu rồi có nhớ tôi !

Tôi đã yêu rôi tôi đã yêu 
Nên tôi nằm mộng biết bao chiều 
Nhớ ai tôi nhớ trời...tôi nhớ ..
Nhớ bởi vì yêu tôi đã yêu !

Tình yêu kỳ lạ biết bao nhiêu 
Ai đã yêu rồi cũng đứng điêu 
Ai đã yêu rồi đều phải khóc 
Khóc vì sung sướng được người yêu !(15 mins)


Tặng Hạnh Duyên và các bạn trẻ đã và đang biết yêu 
với cảm giác tuyệt vời của tình yêu ! Thơ tình tâm lý 
tình yêu trong trái tim của mọi người ! Cảm tác qua 
hình ảnh của Hạnh Duyên cho em làm kỹ niệm nhé !
Sài Gòn 31/1/2016