https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqIo8ah7sM0yvYPEpqLkotMrFLbJ6tJ8e_xieY4HCBQ6LIkk8yVPLMxNG-VTD49AKICY-mg3-SxzQVT61s6DF5ulDbPoNJ561BQUlnoCse340yqGGjwlwzIZaojiEFz6aU3ea3oMoSj6A/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Chuyện về cõi Tiên !

XIN TIẾT LỘ CHUYỆN THẦN BÍ NHÉ, CHUYỆN NẦY RẤT KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT
LÀ NGAY TỪ LÚC TÔI 17 TUÔI BẮT ĐÂU LÀM THƠ TÌNH , VÀ CŨNG TỪ LUC ĐÓ CHO ĐẾN BÂY GIỜ, THỈNH THOẢNG TRONG GIẤC NGỦ NHƯ LÀ CÓ AI ĐÓ ĐƯA TÔI VỀ CỎI TIÊN , TÔI MƠI HỎI SAO TÔI ĐƯỢC VỀ CỎI TIÊN? THÌ TÔI NGHE TRẢ LỜI RẰNG TIỀN KIẾP TÔI Ở CỎI TIÊN VÌ CÓ CHÚT LỖI LẦM NÊN BỊ XUỐNG CỎI THẾ GIAN, NAY TÔI ĐƯỢC DẪN TRỞ LAI CỎI TIÊN ĐỂ NHẮC NHỞ TÔI  GẮNG TU HÀNH ĐẶNG KIẾP SAU TRƠ VỀ QUÊ CŨ, TÔI KHÔNG CHỊU VÀ ĐÒI VỀ CỎI PHẬT A DI ĐÀ SAU NÀY, THÌ VỊ ĐÓ NÓI RẰNG CŨNG ĐƯỢC NHƯNG PHẢI NIỆM PHẬT
A DI ĐÀ THƯỜNG XUYÊN VÀ SÁM HỐI LỖI LẦM HẰNG ĐÊM THÌ SẼ ĐƯỢC TOẠI NGUYỆN.
KHI  TÔI ĐẾN CỎI TIÊN RỒI THÌ LÒNG TÔI THẤY CẢM GIÁC LÂNG LÂNG SẢNG KHOÀI HẠNH PHÚC LẠ THƯỜNG KHÔNG THỂ NÀO DUNG BÚT MỰC HAY NGÔN TỪ MÀ TẢ NỖI, VÌ CẢNH TRÊN TIÊN KHÔNG CÓ ĐÀN NHƯNG MÀ NHẠC TRỜI TỰ NHIÊN  NGHE DU DƯƠNG RÉO RẮT, KHÔNG KHÌ THÌ NGÀO NGẠT HƯƠNG THƠM, TRÀN NGẬP BÔNG HOA ĐUA NỞ RỰC TRỜI , CÒN CÁC TIÊN NGA RONG CHƠI CA HÁT NGÀY ĐÊM ĂN ĐÀO TIÊN VÀ UỐNG RƯỢU QUỲNH TƯƠNG...CƯỜI VUI SUỐT ĐÊM NGÀY , CA HÁT,NGÂM THƠ TIÊN RẤT LÀ HAY, CÁC TIÊN NGA AI CŨNG BIẾT LÀM THƠ 
SAU MÔT ĐÊM Ở TRÊN CỎI TIÊN TÔI ĐƯỢC DẪN TRỞ LAI CỎI TRẦN GIAN, RỒI GIẬT MÌNH TỈNH GIẤC THẤY LÒNG BUỒN VÔ HẠN VÌ TIẾC PHẢI CHI ĐƯỢC Ở LẠI CÙNG
CÁC TIÊN NỮ. MẸ TÔI DẠY TÔI NIỆM PHẬT LÚC 4, 5 TUỔI VÀ DẪN TÔI ĐI CHÙA LÚC 6 TUỔI , TỪ 15 TUỒI TÔI THƯƠNG XUYÊN ĐÊN CHÙA CÚNG PHẬT VÀO CÁC NGÀY MỒNG 1 VÀ RẰM MÔI THÁNG , NHƯNG TỪ 17 TUỔI TÔI ĐI CHÙA ĐỂ NGHE THUYẾT PHÁP GẦN NHƯ MỖI NGÀY VÀ DÀNH NHIÊU THỜI GIỜ NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP , ĐẾN GĂP CÁC SƯ THƯỜNG XUYÊN ĐỂ HỌC HỎI NHỮNG GÌ MÀ TÔI KHÔNG BIÊT NHỜ CAC SƯ GIẢI THÍCH VÀ CHỈ LƯỚT QUA LÀ TÔ HIÊU HẾT VÀ NHỚ HẾT MỌI ĐIỀU MÀ CÁC NHÀ SƯ ĐÃ DẠY TÔI CHO ĐẾN BÂY GIỜ  VÀ TÔI ĐÃ ĐỌC TIỂU SỬ ĐỨC THÍCH CA VÀ KINH PHẬT TỪ LÚC 10 TUỔI
CHO ĐẾN BÂY GIỜ , TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY, CÁCH ĐÂY HAI NĂM TRƯỚC
KHI TÔI VIẾT BLOG CHỪNG KHOẢNG 20 THÁNG ĐÊN GIỜ, TÔI ĐÃ DÀNH RẤT NHIỀU
THỜI GIAN KHÔNG ĐI CHƠI ĐỂ NGHE HẦU HÊT CÁC ĐĨA BĂNG PHẬT PHÁP CỦA TẤT CẢ CÁC CHÙA KHĂP NƯỚC KHOẢNG TRÊN 2.000 ĐĨA  VÀ TÔI NHỚ HẾT VÀ HIỂU HÊT
NHỮNG GÌ TRONG ĐÓ CÁC THẦY GIẢNG DẠY GỌI LÀ"CHUYỂN PHÁP LUÂN" NGHĨA
LÀ THAY PHẬT NÓI PHÁP CHO CHÚNG SANH NGHE.

ĐÂY LAI LÀ MỘT CHUYỆN KHÓ TIN MÀ LÀ CÓ THẬT NỮA LÀ RẰNG, TÔI CÓ MỘT TRÍ NHỚ RẤT SIÊU PHÀM MÀ ÍT AI BÌ KỊP, LÀ TÔI CÓ THỂ NHỚ HẦU NHƯ LÀ TẤT CẢ BẠN BÈ HỒI LÚC 10 TUÔI, CÒN CÁC BẠN BÈ ĐỒNG NGHIÊP  SAU NGÀY GIẢI PHÓNG
37  , 38  NĂM RỒI KHI GĂP LẠI KHÔNG MỘT AI CÓ THÊ NHỚ TÔI, NHƯNG TÔI NHỚ HẾT TỪNG NGƯỜI MỘT KHÔNG XÓT MỘT NGƯỜI NÀO.

CHÍNH NHỜ BỘ NHỚ TỐT NHƯ VẬY MÀ TÔI CÓ THỂ NHỚ HÊT NHƯNG GÌ TRONG BĂNG ĐĨA MÀ CÁC NHÀ SƯ ĐÃ DẠY, NÊN BÂY GIỜ THI DỤ NÊU CÓ AI HỎI LÀ TÔI KHÔNG DÁM TỰ HÀO LÀ CÓ TỘI THEO LUẬT NHÀ PHẬT, TUY NHIÊN  TÔI CÓ THỂ TRẢ LỜI  NHANH CHÓNG MAU LẸ KHÔNG CẦN SUY NGHĨ VỀ KINH ĐIỂN PHẬT PHÁP VÀ ÍT KHI QUÊN HAY SÓT MỘT ĐIỀU GÌ.

TÔI TỰ NGHĨ TRÍ NHỚ MÀ TÔI CÓ ĐƯỢC NHƯ VẬY LÀ DO MẸ TÔI DAY TÔI NIÊM PHẬT TỪ BÉ MỖI ĐÊM VÀ CẦU NGUYỆN:

Con nay cầu nguyện Đức A Di Đà cùng các Chư Phật Thánh Tiên mười phương rãi nước Ma Ha trên đầu con và cầu nguyện Phật Bà Quan  Âm rãi nướcCam Lồ trên đầu con cho con trí huệ được thông minh sáng suốt`, cho nên trí nhớ tôi mới tốt như vậy, mà tôi đã cầu nguyện hằng đêm như vậy từ bé cho đến bây giờ.
Và, tôi bị mấy mươi lần thoát chết vì tai nạn, Phật đều sai mấy mươi vị Thần Hộ Mệnh và cả Long Thần Hộ Pháp trên trời theo bảo vệ tôi hay bất cứ ai niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô  Quán Thế Âm Bồ Tát đều được
các Chư Thần Hộ Mệnh theo bảo vệ nên hễ gặp tai nạn
là có các Ngài bảo vệ nên thoát nạn được dễ dàng nếu như bạn có lòng tin.
Thế nên trong đời tôi có 6 người âm mưu giết tôi nhưng tôi không chết và trái lại họ đã chết hết rồi, đó có phải là
ác lai ác báo không ? Tôi có nghe một tu sĩ nào đó đã nói với tôi  ràng: Mấy Chư Thần hễ ai niệm Phật thì các Ngài bảo vệ ,còn ai ám hại người niệm Phật thì các Ngài sát phạt .
Và nếu như ai có niềm tin và tuyệt đối sùng đạo mà niệm
Phật thì sẽ không có bất cứ tai nạn gì. Niệm Phật lại tăng
tuổi thọ ,tiêu trừ tai nạn và cả bệnh tật nữa. Bạn hãy tìm mua đĩa " Phật Pháp Nhiệm Mầu" của chùa Hoằng Pháp
để nghiên cứu về điều này cho biết là điều vô cùng lợi ích cho gia đình của mình về SỰ MẦU NHIỆM CỦA VIỆC NIỆM HỒNG DANH A DI ĐÀ PHẬT.

CTVL đã đôi lần trong đời nằm mộng mơ thấy về cỏi tiên, vì thế, trong thơ ca của mình có lẻ bị ảnh hưởng việc nầy nên mình hay dùng từ "Thiên Đàng" là nguyên nhân phát xuất từ đó.
&&&&&&

THƠ CỦA BẠN BÈ !

thơ TRẦN HUYỀN TẶNG CUNG TRẦM VŨ LANG


Dẫu biết rằng khó có thể quên anh
Khi con tim còn mang nhiều nỗi nhớ
Và dòng đời có bao điều trắc trở
Có khi nào hạnh phúc trọn tầm tay
Và ngày mai , ngày mai nữa ai hay
Sóng có bình yên cho người trở lại
Người sẽ bên em hay rời xa mãi mãi
Để suốt đời em mãi ngóng trong tim
Em muốn là em của những ngày xưa
Muốn vô tư để thấy mình hạnh phúc
Muốn hét to để mong anh hiểu được
Muốn một ngày gần anh nói tiếng " yêu em " ........



L F vừa bình luận về bài viết của bạn trên Yahoo! Blog

Mình đọc những bài thơ của Đệ và luôn hiểu đó là những vần thơ "MƯỢN HÌNH TƯỢNG CỦA PHỤ NỮ HÒA NHẬP VÀO THIÊN NHIÊN MỤC ĐÍCH VIẾT LÊN NHỮNG THIÊN TÌNH CA CHỈ MONG ĐEM ĐẾN NIỀM VUI CHO ĐỜI GIẢI KHUÂY TRONG LÚC NHÀN RỖI, ĐỂ CÓ NHỮNG BÀI THƠ TÌNH LÃNG MẠNG TƯỚI LÊN CHO MÁT NHỮNG NỖI ĐAU THƯƠNG TRONG CUỘC ĐỜI MÀ AI AI SỐNG TRONG CUỘC ĐỜI NÀY ÍT NHIÊU ĐỀU PHẢI NẾM MÙI CAY ĐẮNG" như Đệ bộc bạch! Vì thế rất nhiều trời, mây, gió, trăng, hồn, mơ, ảo, mộng...trong những vần thơ ấy! Hãy tiếp tục "phiêu lãng" như thế, Đệ à, cho đời thêm vui.
Trả lời F Pham Loan vừa trả lời bình luận của bạn trên

Con gái mà, có đôi ngày trong năm Đơn giản thôi chỉ mong rằng anh nhớ Để được bên anh như bao người trên phố Hạnh phúc ngập tràn đóa hoa nhỏ tình yêu. Và có những lúc, em nhớ anh thật nhiều Mà con tim em mỏng manh không dám nói, Nếu nụ hôn chỉ âm thầm trao vội Cũng chỉ vì là con gái mà thôi. Chúc Bảo Lộc luôn có những cuộc tình đẹp mông mơ nhé

CUNG TRẦM VŨ LANG  trả lời em Pham Loan


anh nhớ rằng em anh nhớ thôi
chỉ mong em đó ở bên đời
là vui rồi đấy cần chi nữa
đời có em rồi ôi rất vui...!

rất vui vì đó một tình yêu
anh đã mơ màng anh đã yêu
mà đã yêu rồi không dám nói
vì rằng anh ngại chẳng yêu tôi

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

THƠ CƯỜI BỂ BỤNG



SÀNG NAY 25/10/2012 MÌNH THỨC SỚM VÀ CHỈ TRONG VÒNG 1 TIẾNG ĐỒNG HỒ MÌNH ĐÃ LÀM ĐƯỢC 8 BÀI THƠ NÓI VỀ QUẢ BƯỞI CỦA CÁC NÀNG. (nhưng mình mệt quá nên chưa cho lên mạng kịp thời)

Cho nên một nhà học giả người Mỹ đã nói rằng : the beauty's a sharp weapon to convince the whole world  (Sắc đẹp là một thứ vũ khí sắc bén để chinh phục cả thế giới .Fair ladies' traps are very dangerous in order to spread love net which's very tremendous and spectacular to tempt men falling in love net with complex plans that we couldn't fancy before.( cạm bẫy của các người đẹp thì rất là nguy hiểm mục đích để tung lưới tình mà nó thì rất lỳ kỳ và ngoạn mục để cám dổ đàn ông sa vào lưới  với những kế hoạch tinh vi mà chúng ta không thể nào ngờ cho được )

Tác giả Baolocmaurice Cung Trầm Vũ Lang 25/10/2012
Mình hôm nay xin phép các bạn làm đệ tử Trần Tế Xương cho bạn cười chút chơi cuối tuần nhé !

THẾ SỰ NGÀY NAY NÓI CHUYỆN ĐỜI
Thế sự hôm nay nói chuyện đời ! những chuyện "căn đan" chuyện động trời ! chuyện của ngàn năm xưa chẳng có ! mà bây giờ đó gớm ghê ơi ! Thế sự người ta nói chuyện đời ! còn tôi ngồi đó viết thơ chơi ! có sao tôi viết là như vậy ! tôi chỉ là tôi máy ảnh thôi! (máy chụp ảnh hay quay phim sự kiện xã hội)
xin ai ai đó chớ buồn tôi

tôi viết để vui với để cười
để khóc tình đời cay đắng quá
ăn cơm mà cố nuốt không trôi
chuyện đời hiện đại thấy ghê thay
nói mãi ngàn năm có nói hoài
vẫn không là hết đâu đâu nhé
làm sao nói hết chuyện trần ai ! làm sao nói hết chuyện trần ai
chuyện của nhân gian nó rất dài
dù có ngàn năm ta nói mãi
cũng là không hết chuyện trần ai ! vậy nên ai đó chớ buồn tôi
chỉ muốn làm thơ để chọc cười
cho cả muôn nhà vui bể bụng
nên mà cố sức viết thơ vui !
còn nếu ai mà có giận tôi
cho tôi hôn cái sẽ vui thôi
rồi tôi xin lỗi người hay giận
trăm năm ngắn lắm giận chi người !
chỉ sợ người buồn mới viết chơi
viết cho ai nấy đọc nghe cười
cười là bài thuốc thần tiên ấy
ta hãy cười hoài ai đó ơi........!!!
chỉ mong đem đến một niềm vui
cho người nhân thế thấy vui vui
hãy vui mà sống trong đời khổ
dù đời có khổ giữ lòng vui...!
cho nên thôi nhé chớ giận tui
giận làm chi thế hởi ai ui
vì giận làm cho người giảm thọ
cho nên ta đó mãi vui cười
cười hoài cười mãi cho người thương ta
sẽ là vui lắm vậy mà
động dao động thớt người ta mời liền
rồi thì ăn uống liên miên
ai ai cũng mến là tiên một đời..!


GIÁ TRỊ NỤ CƯỜI

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
còn không cười là lỗ chẳng ai yêu
rồi ta ngồi đó muôn chiều
mặt mày bí xị chẳng ai yêu !- Buồn.....!!! (right ?)
nên ta đừng khóc luôn luôn
mà ta vui vẻ cười dòn nghe không
nụ cười làm đẹp muôn lòng
cười hoài cười mãi có chồng rất mau !
cười hoài thì cũng mau giàu
mặt mày bí xị mà giàu với ai
nụ cười là kẻ có tài
cười hoài cười mãi là tay lõi đời
nụ cười để được lòng người
dai gì không thế để người ghét ta
tình yêu rộng khắp chan hòa
gặp ai ta cũng cười xòa cho vui...!
người ơi người đến cùng tôi
cho ta hôn cái rồi ngồi bên ta
cười vui ai cũng thương mà
ai ai cũng quí coi ta như Rồng
cười đi em mau có chồng
cười vui hoài nhé cho chồng em cưng
chớ đừng bí xị mặt mâm
cái mặt chầm dầm chẳng có ai thương
cho nên vui vẻ thường thường
thì ai cũng mến cũng thương đó mà....!


THẾ SỰ ĐUA NHAU NÓI DẠI KHÔN

Thế sự đua nhau nói dại khôn
biết ai rằng dại biết ai khôn
khôn nghề ăn cướp là khôn dại
nhập phe đường phố bọn du côn
thế sự đua nhau nói dại khôn
biết ai là dại biết ai khôn
khôn nghề ma giáo là khôn dại
dại chốn văn chương ấy dại khôn
làm người ai cũng là ngu dại
rồi cũng học đòi mới được khôn
những kẻ nên khôn đều có dại
làm người có dại mới nên khôn...

(CTVL phỏng theo thơ Thi Hào Nguyễn Bĩnh Khiêm)


THẾ SỰ ĐUA NHAU NÓI CHUYỆN ĐIÊN

Thế sự đua nhau nói chuyện điên
chuyện trời chuyện đất chuyện vô duyên
chuyện ông bà nọ làm mai mối
dắt gái tơ đi để kiếm tiền...!
thế sự đua nhau nói chuyện khùng
chuyện đời rối rắm chuyên lung tung
chuyện ông đại phú mê chơi gái
thấy bưởi em to lại sắp khùng..!
thế sự đua nhau nói chuyện tình
người thì bán tiết kẻ mua trinh
chuyện ông bà nọ vô phòng kín
lắm chuyện con heo thật thúi ình !
thế sự đua nhau nói chuyện yêu
chuyện cô mười tám với Mỹ kiều
bởi vì tiền bạc và danh lợi
đâu phải vì tình đúng nghĩa yêu !
thế sự đua nhau nói chuyện tồi
chuyện thằng út Lé bạc hơn vôi
thuở xưa đói khổ an nhà cậu
nay có 4 đô đã bạc rồi...!
thế sự đua nhau nói chuyện tiền
chuyện tiền chuyện bạc khổ triền miên
ham tiền lắm kẻ vô nhà đá
lắm chị nhiều anh phải bị điên...!
thế sự đua nhau nói chuyện tham
tham tiền tham bạc với tham danh
cúi luồn lo lót vì danh lợi
cũng bởi vì tham cái lợi danh !
lại còn thêm nữa các giãng viên
đến kỳ thi cử phải có tiền
mà đút cửa sau thì chắc đậu
không tiền em đó phải qua đêm ! (qua đêm thì cũng đậu mà) !

thế giới ngày nay loạn quá rồi
đâu còn đạo đức nữa ai ơi
buồn đời lắm chuyện nên ngồi viết
cho người nhàn rỗi đọc xem chơi !
ta chán rồi ai cái sự đời
nhân nghĩa bây giờ đã chết trôi
chỉ có đồng tiền là trên hết
có tiền có bạc sẽ lên ngôi...! 



THẾ SỰ NGÀY NAY LẮM CHUYỆN ĐỜI  Thế sự ngày nay lắm chuyện đời
áo quần không mặc nữa ai ơi
mặc chi để hở cho người chết
say đắm bưởi ta bự quá trời....!
mấy cô người mẫu duổi chân dài
cho kẽ si tình phải chết ngay
chết dưới màn nhung khoe bưởi bự
anh hùng hào kiệt ngất lòng say..!
 
đêm đêm dưới ánh đèn kỳ diệu
xỏa tóc buông lơi với ngực trần
cho đám râu mày say điếu đổ
cho ai hồn vía thấy lâng lâng...!
 
thế gian là đó có bao nhiêu
quân tử anh hùng cũng phải tiêu
nhan sắc ai kia làm vũ khí
chết vì người đẹp bởi mê yêu...!
anh hùng thật khó mà qua ải
ải của đào tơ ải mỹ nhân
từ cổ chí kim trong sử sách
ai nào qua khỏi bóng giai nhân...???
sự nghiệp tan tành cũng bởi mơ
bởi mê vẻ đẹp của đào tơ
biết bao kẻ chết người hoi hóp
từ thuở xa xưa đến bấy giờ...!


 CÒN TÔI THI SĨ CŨNG MƠ MƠ


còn tôi thi sĩ cũng mơ mơ
cũng nhờ mơ mộng với giăng tơ
mà tơ tình ái muôn ngàn kiếp
tôi đã si tình mãi viết thơ...
trời ơi tôi viết để tôi yêu
cũng mộng và mơ một bóng kiều
nên cõi hồn tôi sầu bến mộng
nhớ nhung ai đó mãi muôn chiều...!
cũng bởi vì yêu cũng tại yêu
giờ ta sầu muộn lúc cô liêu
mà trong đau khổ ta ngồi viết
muôn lá thơ tình ôi rất siêu...!
tình yêu làm chết cõi lòng ta
cũng bởi vì nhan sắc mặn mà
đẹp lắm trời ơi ta chết điếng
nên ta ngồi viết bảng tình ca...!
ôi cũng vì yêu ta đớn đau
khổ đau trên khắp cả địa cầu
mà người trong mộng bao giờ biết
ta đã si tình ôi quá cao.....
tình là gì thế mãi lê thê......
quên cả nhân gian cả lối về
có nghỉa gì không là chữ ái
trời ơi đau thế vẫn còn mê...! 


CHẲNG BIẾT GÌ ĐÂU CHẲNG BIẾT ĐÂU


Chẳng biết gì đâu chẳng biết đâu
biết yêu thôi nhé để quên sầu
biết là say đắm trên lồng ngực
độ nóng tình yêu lên rất cao..!
lên rất cao vì bởi bởi yêu
để hồn cao vút tợ trăng siêu
và mây trời xám đêm thu lạnh
bao ánh sao buồn gió thổi tiêu...
rồi sao lại sáng cả trời xanh
như nước mùa thu trên lá xanh
như khói mù sương chiều nắng nhạt
rồi hoàng hôn xuống một đêm thanh..!
một đêm tình ái để ta yêu
say đắm bên ai ngập bóng chiều
giờ đã nhường cho nghìn bóng tối
cho ta ôm ấp để mình yêu..........!!!
để ta ngây ngất để ta say
say đắm trời ơi mộng rất đầy
ôm bóng tình em ru giấc điệp
nằm bên ai đó một chiều say...!


TRỜI ƠI TA SỐNG CŨNG VÌ EM


Trời ơi ta sống cũng vì em
mà chết cũng vì một trái tim
ôi trái tim nàng ! ôi quá đẹp
em làm xao xuyến "một con tim"
trời ơi ta sống cũng vì yêu
mà chết vì ai cũng bóng kiều
mà cả anh hùng đều phải chết
chết vì người ngọc lúc ta yêu..!
trời ơi ta sống cũng vì ai
mà chết vì yêu một kiếp này
mà cõi hồng trần ta đắm đuối
khi tình yêu đó đã lên ngai..! ( ngai vàng của tình yêu)
trời ơi ta sống để ta thương
mà chết vì tay một má hường
mà cả muôn đời ta phải chết
mấy ai thoát khỏi chuyện tơ vương..!!! ???
trời ơi ta sống bởi vì em
mà chết cũng vì một trái tim
tim của nàng ôi sao quá đẹp
say đắm ai ơi ! rất dịu mềm..!


CÁI DỊU MỀM AI CÁI CỦA AI


Cái dịu mềm ai cái của ai
để hồn tôi đó mộng mơ say
mà tôi say chết muôn ngàn kiếp
trong cõi hôn mê "quá bự này "
thế nên nhân thế cứ mê say
say đắm trời ơi trái bưởi này
mà các nụ tình phơi phới trắng
cho người nhân thế thảy đều say (thảy = tất cả )
say chỉ vì mê cứ mãi yêu
muôn ngàn người ngọc rất yêu kiều
khoe hàng dử dội ghê trên mạng
quân tử anh hùng cũng phải tiêu ! (hết gia sản tù đày cũng vì người đẹp)
quân tử đời nay phải chết chìm
cũng vì người đẹp phải im lìm
im hơi lặng tiếng trong tù ngục
vì bởi vô tù đếm lịch êm....!!!...???...
thế giới hôm nay loạn lắm rồi
áo quần không mặc ở truồng thôi
phô trương ngực đẹp to như núi
nên lắm anh hùng phải chết trôi...!
chết vì người đẹp cũng không sao
chết mải vì mê " trái lửa đào"
lửa cháy bừng lên vì "trái bưởi "
lửa tình ngùn ngục cháy lên cao..!!!
trời sanh nhan sắc để làm chi
nhiều đấng mày râu phải chết vì
ngọn lửa bùng lên trên trái bưởi
làm bao nhiêu kẻ chết vì mi...?
đời ai có chết ta không chết
ta phải coi chừng hoa có gai
gai của tình nhân gai rất nhọn
lơ mơ đâm thủng trái tim này ! (tiêu tan sự nghiệp và tù đày)
hoa hồng là thế hoa là thế
ta thấy hoa nào cũng có gai
nên ta rất sợ vì ta nễ
vì sợ hoa hồng hay có gai...!
hoa xinh bưởi lớn hãy coi chừng
hoa giết anh hùng ải mỹ nhân
quân tử coi chừng không thoát được
sợ là sa lưới của giai nhân...!!!
giai nhân bủa lưới tình ghê lắm
để bắt anh hùng quỵ dưới chân
vì đắm mê tình và sắc đẹp
nên anh hùng đó lụy giai nhân...!!!
giai nhân hiện đại rất là ghê
kế độc thâm sâu quá bộn bề
nên kẻ đa tình thường mắc lưới
các nàng bưởi bự bởi vì "dê"
bỉnh dê là bịnh của đàn ông
thấp thoáng bên sông một bóng hồng
là thấy điên lên vì dục vọng
vô tù vô khám dễ như không...!!!  

PHÒNG CHÔNG CÁC BỆNH NAN Y !

THÔNG TIN TRỌNG ĐAI VỂ THUỐC MEN

THÔNG TIN TRỌNG ĐẠI VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH HOẠN CÙNG TOÀN THỂ NHÂN LOẠI VÀ CÁC NHÀ KHOA HỌC GIA NGHIÊN CỨU CÁC LOẠI DƯỢC THẢO SAU ĐÂY ĐỂ BÀO CHẾ THUỐC MEN TRỊ BỆNH CHO LOÀI NGƯỜI !
Muốn suốt đời không bịnh gì hết thì :
1/Uống Chopitol của Pháp sau 3 bửa ăn mỗi lần hai viển để thãi độc tố hóa chất ra khỏi gan để phòng chống ung thư và toàn bộ các bịnh khác vì gan là kho chứa mọi thứ độc hại do thực phẩm gây ra !
2/Hãy tắm bằng nước nóng nấu với gừng và xả rồi pha rượu đế tắm mổi ngày sau khi cảm đối với những ai từ 35 tuổi trở lên để hút các độc tố ra khỏi cơ thể và sát trùng da ! Sau khi tắm sẽ là rất khỏe
3/Hãy mua bột nghệ rang sẵn có bán tại chợ và ngâm rượu nếp rồi thóa lên khắp mặt mày và thân thể để sát trùng da phong chống ung thư ghẻ lở trong mọi trường hợp có vết thương và làm cho da mặt mịnh màng và trắng đẹp hơn và sau khi sanh đẻ thoa khắp mình mẩy và mặt mày để da bụng trắng đẹp săn chắc và thon thả trở lại, nhớ là nên thoa da mặt một tuần lể ít nhất từ 1 lần đến 2 hai lần trong tuần thì sẽ duy trì được sắc đẹp lâu dài !
You know I am a beauty specialist ?
3/ Kiếm trồng cây cỏ Bồ Công Anh quanh nhà để xoay sinh tố cả rễ lá và bông uống với nước dừa mỗi tuần một lần đến 3 lần thì tiêu diệt và ngăn ngừa được tế bào ung thứ đang âm thầm tấn công thân thể bạn mà bạn không quan tâm và đâu có biết và có thế kế thúc mạn sống của bạn bất cứ giờ phút nào !
Hãy trồng cây lá Quan Âm (lá từ bi) Và lá Hoàng Ngọc(lá Nhật Nguyệt ) để nhai sống và nuốt xác mỗi ngày hoặc là quay sinh tố uống với nước dừa dán cháo ít nhất 3 lần một lần thì bất cứ bịnh gì cũng hết kể cả bịnh ung thư và ngăn ngừa cảm cúm hay gió mái xâm nhập cơ thể của bạn !
Mỗi tuần chỉ quay sinh tố lá mật gấu 1 hay 2 lần uống với nước dừa dán cháo thì suốt đời không lo ung thư và bất cứ bệnh gì !
Baolocmaurice CTVL nguyện từ nay nhập thế cứu đời khổ đau !
Bài tiếp theo tôi sẽ nói về các thực phẩm nên ăn và nên tránh để phòng chống ung thư và các bịnh nan y khác !
Nam Mô A Di Đà Phật ! (7/12/2016)

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

HÃY TỈNH NGỘ LO TU !

ĐỜI THƯỜNG THÙ HẬN VỚI NHAU 
CHO NÊN THẾ GIỚI MÁU ĐÀO TUÔNG RƠI !
THIẾT THA ĐỜI XÓT XA ĐỜI 
ĐAU THƯƠNG NHIỀU QUÁ KIẾP NGƯỜI KHỔ ĐAU !
THÙ CÀNG DỬ HẬN CÀNG SÂU
CHO NÊN KHĂP CHỐN ĐỊA CẦU TANG THƯƠNG
THẾ GIAN LÀ BÃI CHIẾN TRƯỜNG
LỆ CÒN RƠI MÃI TANG THƯƠNG KHẮP TRỜI !
BUÔNG DAO ĐỒ TỂ AI ƠI
NẾU KHÔNG TỈNH NGỘ THÌ ĐỜI TIÊU TAN !
GIẾT NHAU VÌ BỞI BẠC VÀNG
HẠI NHAU VÌ BỞI HỘT XOÀNG ĐÔ LA
NGƯỜI THƯỜNG ĐỘI LỐT QUỶ MA
NÊN VỀ VỚI QUỈ CÙNG MA NGỤC ĐÀNG !
NỮA SAU HỒN XÁC TIÊU TAN
CHỈ CÒN MỘT ĐỐNG TRO TÀN MÀ THÔI
HÃY MAU TỈNH GIẤC MƠ ĐỜI
A DI ĐÀ PHẬT VỀ TRỜI MAI SAU
AI KHÔN NIỆM PHẬT LÀO LÀO
LONG HOA CÓ MẶT THỞ PHÀO ĐỜI TA
AI NGHE LỜI DẠY THÍCH CA
SAU VỀ ĐẾN CÕI PHẬT ĐÀ NGÀN NĂM !
ĐÊM ĐÊM NIỆM PHẬT THÌ THẦM
ĐƯNG ĐI NGỦ NGHỈ LÂM RÂM PHẬT ĐÀ
SAU NẦY SẼ SƯỚNG THÂN TA
NGÀN NĂM BẤT TỬ ĐỜI TA HUY HOÀNG !
CON NAY QUỲ LẠY PHẬT ĐÀNG
CẦU CHO THẾ GIỚI TÂY PHANG DỰA KỀ !
GIẢ TỪ BỂ KHỔ BẾN MÊ
TRĂM NĂM HẾT KIẾP TA VỀ CÙNG CHA
THẦY TA LÀ PHẬT THÍCH CA
CHA TA LÀ ĐÓ DI ĐÀ TÂY PHƯƠNG
NGÀN NĂM NƠI CÕI PHẬT ĐƯỜNG
LUÂN HỒI SANH TỬ KHÔNG CÒN KHỔ ĐAU ! (15 PHÚT)

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

CUA CÒNG TRANH NHAU


CÒN CÒNG ĂN CỎ VỎ CUA
CON NÀO CŨNG MUỐN LÀM VUA TRONG ĐỜI !
ĐAU THƯƠNG ƠI KIẾP CON NGƯỜI
HƠN THUA THÙ HẬN HẠI ĐỜI GIẾT NHAU !
CHO NÊN ĐỜI QUÁ KHỔ ĐAU
CŨNG VÌ DANH LỢI MÁU ĐÀO THÂY PHƠI !
GIÓ GIÔNG CÒN MÃI TƠI BỜI
NGƯỜI TA CÒN MÃI TRONG ĐỜI ĐẤU TRANH !
GIẾT NGƯỜI UỐNG MÁU HÔI TANH
TRỞ THÀNH ÁC QUỈ LỘNG HÀNH TRẦN GIAN !
CHO NÊN NHỮNG KẺ BẠO TÀN
ĐẾN NGÀY TẬN THẾ TAN TÀNH ĐỜI AI !
TRỜI CAO CÒN PHẢI CHÂU MÀY
LOÀI NGƯỜI ÁC QUÁ ĐIÊN SAY HẾT RỒI !
CHO NÊN NGƯỜI CHẲNG GIỐNG NGƯỜI
MÀ NGƯỜI GIỐNG QUỶ Ở THỜI ĂN LÔNG !
ĂN LÔNG Ở LỔ NHƯ CÒNG
NHƯ LOÀI CUA ĐÓ NGHÊNH NGÔNG BIẾT GÌ
ĐỜI NGƯỜI SANH TỬ BIỆT LY
LOÀI NGƯỜI MÊ MUỘI THAM SI CÕI NẦY !
THẲNG TAY TÀN SÁT AI AI
ĐỂ CHO MÁU CHẢY NGẬP ĐẦY THÀNH SÔNG !
ĐAU THƯƠNG TRONG CẢNH ĐAU LÒNG
NỒI DA SÁO THỊT MÁU HỒNG TUÔN RƠI !
NỞ NÀO TÀN HẠI AI ƠI
TA LÀ CON CỦA CHA TRỜI CHA CHUNG !
CHO NÊN ĐÙM BỌC NHAU CÙNG
CHỚ NÊN ĐỂ LỆ TRÙNG TRÙNG XÓT XA !
CÙNG NHAU LÀ KIẾP NGƯỜI TA
HÃY MAU TỈNH NGỘ DI ĐÀ NAM MÔ
ĐỜI LÀ GIẢ TẠM CÕI MƠ
CÓ ĐÂU CÕI THIỆT BÂY GIỜ HƠN THUA
TRANH DANH ĐOẠT LỢI LÀM VUA
CHỈ LÀ ĐAU KHỔ HƠN THUA LÀM GÌ !
NAY TA NIỆM CHỮ TỪ BI
THƯƠNG YÊU TẤT CẢ GÂY CHI OÁN THÙ !
KIẾP SAU ĐỜI SẼ MỊT MÙ
AI VAY PHẢI TRẢ THIÊN THU NGỤC HÌNH !

VIẾT THEO LỜI PHẬT DẠY LÀ CHÚNG SINH PHẢI TỪ BỎ THẬP ÁC VÀ HÀNH THẬP THIỆN ĐỂ SAU VỀ CÙNG VỚI PHẬT ĐÀ !

LỜI VÀNG CỦA PHẬT HÃY NHỚ ĐỪNG QUÊN !

CTVL tóm tắt lời dạy của Phật là phãi sống sao cho phải đạo làm người là con của Cha Trời phải biết thương nhau ! Hãy tạo nghiệp thiện Chớ giao nghiệp ác Để khi bỏ xác khỏi bị đọa đày ! Những lời lẻ ghi trên là của CTVL viết chớ không phải là nguyên văn của Phật dạy xin chớ hiểu lầm là mình chỉ viết theo kinh Pháp mà Phật đã dạy chúng sanh là HÃY TÍCH THIỆN CHỚ NÊN TÍCH ÁC ! A DI ĐÀ PHẬT !




LỜI VÀNG CỦA PHẬT HÃY NHỚ ĐỪNG QUÊN ! Đừng là mủi tên đăm vào trái tim 
Của người chảy máu !
Đừng làm con cáo tàn bạo giết người 
Ta hãy yêu thương cùng một giống loài
Đừng cướp của ai Đừng làm chuyện dữ 
Lưu manh đủ thứ Như hổ rừng xanh !
Uống máu hôi tanh muôn loài bé nhỏ 
Hãy hằng ghi nhớ lời Phật dạy khuyên !
Khỏi bị xích xiềng A tỳ địa ngục !
Đừng là con đỉa là loài hút máu
Cùng khắp chúng sanh Sống cho trong sạch ! 
Chớ đừng làm phách ỷ lại giàu sang !
Hùng anh huênh hoang Ngang tàn một cỏi 
Đừng làm con sói Hung tợn hiếp người
Nếu võ quít dày Có móng tay nhọn 
Hung hăng dử tợn Thường gặp quỷ ma !
Mặc áo cà sa Chớ đi với quỷ 
Đừng khôn như khỉ Lại phỉnh gạt người !
Để kiếm đồng lời Lưu manh phỉnh gạt 
Đừng hay bắt nạt Những kẻ yếu hèn !
Lóc cóc leng keng Kiếm Tiền kiếm bạc 
Để làm giàu to Muốn làm tỷ phú !
Các cha các chú Các bác các nàng 
Các cô các cậu cùng với các chàng !
Số cóc ở hang Chớ có tham lam 
Lại muốn giàu sang Mơ làm hoàng hậu!

Đừng có chơi bời Có ngày bịnh lậu 
Lại với Si Đa Rồi đời uổng mạng

Uổng công cha mẹ Nuôi nấng nên người ! 
Tội với Cha Trời Là người hư đốn !
Long ngong chơi bời Sau nầy khôn đốn 
Sa tứ đỗ tường Vào vòng địa ngục !

Diêm đài chen chúc Ôi quá là đông 
Còn cõi trên không Trời cao vắng vẻ !

Mười người còn một Trong cõi Đại Đồng 
Khi Phật xuống trần Thế gian hanh Phúc !
Đóng cửa địa ngục ! Không còn khổ đau 
Mãi mãi ngàn sau Muôn đời hạnh phúc !

End !


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ! MỌI NGƯỜI HÃY RÁNG LO TU NẾU KHÔNG SẼ TRỂ !

THỜI GIAN CẤP BÁCH LẮM RỒI , CHẬM CHÂN SẼ LÀ MUÔN NGÀN KHỔ ĐAU !

HỞI TẤT CẢ NHÂN LOẠI ! NẾU KHÔNG VÂNG LỜI PHẬT DẠY LÀ 
SẼ BỊ THIÊN NHIÊN TẬN DIÊT !


THIÊN NHIÊN HỌA ĐẾN LÀ DO NGHIỆP SÁT CHIÊU CẢM MÀ RA ! (lời Phật dạy )

LOÀI NGƯỜI TẠO ÁC TỪ MUÔN KIẾP XƯA NÊN BÂY GIỜ THIÊN TAI NÓ ẬP ĐẾN !

THIÊN TAI LÀ KẾT QUẢ CỦA TỘI ÁC CỦA TOÀN THỂ NHÂN LOẠI !

DỤC VỌNG CỦA NHÂN LOẠI LÀM LU MỜ LÝ TRÍ VÀ KHÔNG CÓ NHẢN 
QUAN CỦA PHẬT !


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


THIÊN TAI SỞ DĨ CÓ LÀ BỞI LÝ DO VÌ SAO ? (việc nầy ít người biết)

Tại vì loài người đa số biếng lười chỉ biết chìu theo DỤC VỌNG CỦA NHÂN LOẠI là hưởng thụ ăn uống và nuông chìu theo sự đòi hỏi sinh lý của cơ thể tham dâm tham tiền tham bạc tham ăn tham uống và đa số biếng lười không nghiên cứu kinh Pháp của Phật nên ít ai hiểu được vì sao mà có THIÊN TAI ?
Và vì đa số con người lúc nào cũng chìu theo ngủ dục nên mê muội nào có biết gì về Phật Pháp kể cả tiến sĩ đi nữa cũng chả biết gì về việc nầy !
Vì vậy, Phât nói chúng sanh khôn việc đời mà ngu việc đạo !

2/12/2016