https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqIo8ah7sM0yvYPEpqLkotMrFLbJ6tJ8e_xieY4HCBQ6LIkk8yVPLMxNG-VTD49AKICY-mg3-SxzQVT61s6DF5ulDbPoNJ561BQUlnoCse340yqGGjwlwzIZaojiEFz6aU3ea3oMoSj6A/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

CHÚA GIÁNG SINH (TT)

TRÁI TIM CỦA CHÚA ( TK10 )
Tim của Chúa tim tình yêu cao quý
Chúa Tình Thương lớn lắm đó ai ơi
được sinh ra là để cứu lòai người
thóat cỏi khổ để trở về cùng với Chúa
Chúa từ bi đời đời và muôn thuở
ngự trong con lòng kính mến thương yêu
mãi trong con không ít cũng phải nhiều
dù đạo Phật nhưng lòng thành tơ tưởng
vì lẻ đó tim con luôn thờ phượng
bóng hình cha cao quý mãi trong con
vẫn là đây mãi một tấm lòng son
vì cảm kích đức hy sinh cao cả
cơm được chín thì ta cần có lửa ( Đức Huỳnh Giao Chủ )
ta được vui là nhờ lúc ấm no
đạo tuyệt vời và quả vị thơm tho
nếu ai đó tôn thờ làm theo Chúa !
đời với đạo sẽ mãi là muôn thuở
kết hợp nhau để răn dạy muôn người
phải làm sao cho hợp với lòng Trời
thì đạo đức sẽ mãi là thịnh vượng
phải tôn vinh và hết lòng thờ phượng
thì sau này sẽ về đặng cùng Ngài
Chúa từ bi sẽ đón tiếp hai tay
được hạnh phúc sống bên Ngài cao quý
sống trong đời phải hiền lương mỹ ý
chớ nhuốc nhơ trong tơ tưởng chút nào (1)
và tâm hồn phải trong sạch thanh cao
giống y hệt như TRÁI TIM CỦA CHÚA !
TIM CAO QUÝ NHƯ LÀ TIM CỦA CHÚA
CỎI THIÊN ĐÀNG TA SẼ ĐẾN KHÔNG XA
DÙ CỎI TRỜI RẤT RỘNG LỚN BAO LA
THOÁNG MỘT CÁI TA SẼ LÀ ĐẾN ĐÍCH
NẾU BẠO ÁC MUÔN ĐỜI SAU MÙ MỊT
MẢI LẶN CHÌM TRONG ĐỊA NGỤC NGÀN NĂM
LỬA SẼ THIÊU NGƯỜI HUNG ÁC BẠO TÀN
MUÔN MUÔN KIẾP SẼ TAN THÀNH TRO BỤI
LÒNG TỪ ÁI KHIẾN CHO TA GẦN GỦI
ĐẾN CÙNG CHA MUÔN KIẾP MÃI VỀ SAU
ĐƯỢC DỰA KỀ VÍ ÂN ĐỨC CAO SÂU
CHÚA BAN PHÉP HỒNG ÂN BÊN NƯỚC CHÚA
CHÚA BAN PHƯỚC CHO NHỮNG NGƯỜI TUYỂN LỰA
MÃI MUÔN ĐỜI ĐƯỢC DỰA Ở BÊN NGÀI
THẬT TUYỆT VỜI GIỐNG NHƯ CỎI BỒNG LAI
ẤY LÀ CỎI CỦA THIÊN ĐÀNG HẠNH PHÚC
CHỚ LÀM ÁC ĐỂ SAU CÙNG ĐỊA NGỤC
NÊN THỰC HÀNH Y LỜI CHÚA DẠY RĂN
ĐẾN TRĂM NĂM KHỎI LO SỢ LĂNG XĂNG
VÌ ÁC ĐỨC PHẢI CHÌM SÂU VÀO NGỤC TỐI
ĐỜI LÀ THẾ AI THEO ĐƯỜNG TỘI LỖI
SẼ RƠI VÀO NƠI ĐỊA NGỤC HỎA THIÊU
SỐNG TRONG ĐỜI TA PHẢI BIẾT THƯƠNG YÊU
TÔN KÍNH CHÚA, LÀM THEO LỜI CỦA CHÚA
THÌ SAU NÀY SẼ MÃI LÀ MUÔN THỦA
ĐẾN BÊN NGƯỜI ĐỂ QUỲ DƯỚI CHÂN CHA
HƯỞNG PHƯỚC TRỜI ÔI RỘNG LỚN BAO LA
TA SẼ MÃI MUÔN ĐỜI SAU HẠNH PHÚC...!
CẦU XIN CHÚA THOÁT RA VÒNG ĐỊA NGỤC
NGUYỆN Y LỜI RĂN DẠY CỦA NGÔI HAI
ĐỂ SAU NÀY TA KHÔNG CÁNH MÀ BAY
THẬT KỲ DIỆU KHÔNG THỂ NÀO TẢ NỔI
NGƯỜI HIỀN ĐỨC SẼ NHƯ LUỒNG GIÓ THỔI
BAY LÊN CAO QUỲ GỐI XUỐNG BÊN CHA
CỎI THIÊN ĐÀNG ÔI BÁT NGÁT HƯƠNG HOA
MUỐN CHÚA ĐỘ, LÒNG TỪ BI NHƯ CHÚA !
KẺ ÁC ĐỨC SẼ RƠI VÀO NGỤC LỬA
ĐỂ MUÔN ĐỜI HỒN XÁC CŨNG TIÊU TAN
SẼ KHÔNG MONG VỀ ĐƯỢC CỎI THIÊN ĐÀNG
VÌ ÁC ĐỨC CHÚA KHÔNG SAO CỨU ĐƯỢC...!!!
(1) tư tưởng xấu xa là ma dẫn lối quỷ đưa đường
&&&&&&
ĐÊM ĐÔNG LẠNH LẼO (TK 11)
Chúa ơi lạnh lắm Chúa ơi
Đêm nay ngồi ngắm mây trời nhớ cha
HAI NGÀN NĂM TRƯỚC ĐÃ XA
MÀ CON VẪN TƯỞNG CÓ CHA BÊN MÌNH !
Rạng ngời muôn thuở quang vinh
nay con tỉnh ngộ thấy mình bên Cha
giáo đường rực rỡ đèn hoa
nghe lòng rộn rã thời xa trở về....
ngẫm đời là một cơn mê
mê danh cùng lợi đi về đọa sa !!!
rớt vào hỏa ngục xót xa
nay con tỉnh giấc NAM KHA TRỞ VỀ ( là giấc mơ vì lòng ham mê danh vọng)
thế trần còn đắm cơn mê
sa vòng danh lợi thảm thê sau cùng
mùa Đông băng giá lạnh lùng
nhưng con thấy ấm hương nồng của Cha !
lời Cha dạy bảo ngọc ngà
sống cho trong sạch thật thà Chúa ơi
MÊ ĐỜI SAU PHẢI TẢTƠI
BẠC TIỀN TIỀN BẠC THÌ ĐỜI TIÊU TAN !
chơn linh THIÊN CHÚA THIÊN ĐÀNG
sa vòng danh lợi tiêu tan đạo Người
Jesus Thánh Đạo Cha trời
giáng sinh cứu thế dạy đời ăn năn !
Để về trên cỏi Thiên Đàng
đời đời hạnh phúc muôn ngàn năm sau
trở về trong cỏi ngàn sao
Thiên Đàng hạnh phúc dạt dào tình Cha !
Chúa thương con lắm đây mà
nguyện cẫu Chúa độ nhà nhà yên vui
nhớ Cha nhiều lắm ngậm ngùi
đứng trên Thánh Giá sụt sùi con thơ !
Thiên đàng là một giấc mơ
cho ai mơ ước Chúa chờ ta lên
gắng công tu niệm thường xuyên
làm điều thiện đạo kẻ hiền được lên !
những điều bạo ác chớ nên
sáng danh Thiên Chúa đạo Thiên cỏi trời
nước Thiên Đàng ấy ai ơi
Ngôi Hai rực rỡ rạng ngời ngàn năm !
&&&&&&
THÁNH LỄ NOEL (TK 12 )
Giáo đường rực rỡ cờ hoa
hôm nay thánh lễ gọi là NOEL
giáng sinh ngày ấy êm đềm
tưng bừng náo nhiệt người chen chúc nhiều !
trên ngôi cao CHÚA TÌNH YÊU
phước cho nhân loại ban nhiều phúc ân
từ trên cao cỏi Thiên Đàng
Chúa ban phước xuống trần gian cứu đời !
phước ban tất cả loài người
khổ đau tan biến, phước trời Chúa ban
vinh quang từ cỏi Thiên Đàng
ngôi hai ban phước`trần gian thái hòa
bình an hạnh phúc hoan ca
NOEL thánh lễ cờ hoa rợp trời
đông về lạnh lắm ai ơi
hãy đi cầu nguyện cho người ban ân
phép mầu rãi khắp dương trần
bình an hanh hanh phúc địa đàng từ đây
RÁNG TU RÔÌ SẼ CÓ NGÀY
MỘT NGÀY KHÔNG CÁNH MÀ BAY VỀ TRỜI !
về bên Chúa Cả, Cha Trời
để ta hạnh phúc đời đời ngàn năm
sáng danh nước chúa Thiên Đàng
bình an thế giới muôn ngàn năm sau
thế gian sẽ hết âu sầu
NGÔI HAI sáng chói địa cầu ngàn năm....
&&&&&&
TRỞ VỀ THIÊN ĐƯỜNG CỦA CHÚA (TK13)
Trở về trong cỏi muôn hoa
trở về trong cỏi ngàn hoa thuở nào
rồi ta cất cánh bay cao
bay cùng ai đó để vào Thiên Cung
dù đông mà có lạnh lùng
thì lòng ta vẫn ung dung như thường
bay cao về cỏi Thiên Đường
đến cùng với Chúa muôn ngàn năm sau
để nghe gió thổi rì rào
ở trong hoan lạc thanh tao tuyệt vời
con yêu Chúa lắm Chúa ơi
rồi con đến đó muôn đời cùng Cha
thiên đường muôn sắc muôn hoa
hoa thơm rực rỡ lời ca dịu dàng
rất nhiều lắm các tiên nàng
quanh năm suốt tháng Thiên Đàng rong chơi
vô cùng hạnh phúc ai ơi
lâng lâng tiếng nhạc chim trời gió bay
vui cười muôn thuở nồng say
phong quang cảnh vật nơi này nên thơ
trời luôn trong sáng như mơ
CHÚA LÀ GIÁO CHŨ THIÊN THƠ CỎI TRỜI
NÊN LÀ GỌI ĐỨC CHÚA TRỜI
LÀ NGÔI THỨ NHẤT CỎI TRỜI CHÚA CHA
GIÁNG SINH TRONG CỎI NGƯỜI TA
THÀNH NGÔI HAI ĐÓ GỌI LÀ CHÚA CON
CÒN NGÔI BA ĐÓ THIÊN THẦN
LÀ CON CỦA CHÚA ĐỘ TRẦN CÙNG CHA
VẬY LÀ TẤT CẢ LÀ BA
LÀM THÀNH MỘT CỎI CHÚA CHA THIÊN ĐÀNG
GỌI LÀ THÁNH ĐẠO TRẦN GIAN
KHI NGÀI GIÁNG THẾ ĐỊA ĐÀNG NĂM XƯA
HAI NGÀN NĂM LẺ CÓ DƯ
ĐÃ MANG SỨ MẠNG THIÊN THƠ CHA TRỜI (là ĐẤNG CHÍ TÔN TẠO HÓA cha JESUS)
NÊN NGÀI GIÁNG THẾ CỎI ĐỜI
ĐỂ MÀ CỨU ĐỘ LOÀI NGƯỜI KHỔ ĐAU
GÓC XƯA AI BIẾT KHÔNG NÀO
CÀNG KHÔN VŨ TRỤ CAO SÂU VÔ CÙNG !
CHỈ LÀ CÓ ĐẤNG CHÍ TÔN
NẮM QUYỀN CAI QUẢN CÀNG KHÔN ĐÓ MÀ (tới ba ngàn thế giới đó )
CHỈ LÀ CÓ MỘT TRỜI CHA
PHẬT TIÊN THÁNH CHÚA CŨNG LÀ CHA CHUNG (ĐấngTạo Hóa)
BA NGÀN THẾ GIỚI CÀNG KHÔN
JESUS GIÁO CHỦ THIÊN TÔN MỘT TRỜI(một thế giới,một cỏi trời riêng biệt)
RẤT LÀ CAO LẮM AI ƠI
IT NGƯƠI BIẾT TỚI NÊN LÀ KHÔNG TIN
CHA CHUNG TẠO HÓA CỦA MÌNH
LÀ CHA TẤT CẢ QUANG VINH MUÔN LOÀI
NAY MÌNH SỨ MẠNG THIÊN ĐÀI
NÓI CHO TẤT CẢ AI AI TỎ TƯỜNG
PHẬT TIÊN THÁNH CHÚA CŨNG CHUNG ĐẠO TRỜI
CHUNG LÀ CŨNG MỘT CHA TRỜI
NHẬN TRÊN THIÊN LỆNH XUỐNG ĐỜI DẠY RĂN
GIÁNG SINH NƠI CỎI ĐỊA ĐÀNG
MỖI NGÀI MỘT CỎI TRẦN GIAN DẠY ĐỜI
CHO NÊN TÔN GIÁO RA ĐỜI
MẤY NGÀN NĂM TRƯỚC CHO ĐỜI TU THÂN
TRỜI THƯƠNG TẤT CẢ DƯƠNG TRẦN
NÊN SAI TIÊN THÁNH XUỐNG TRẦN THAY CHA (Đấng Chí Tôn)
ĐỂ MÀ GIÁO HUẤN NGƯỜI TA
ĐỪNG LÀM ÁC ĐỨC ĐỌA SA NGỤC HÌNH
NÊN AI PHAI RÁNG SỬA MÌNH
TU THÂN HIỀN ĐỨC SAU MÌNH ĐƯỢC LÊN
SẼ VỀ CỎI PHẬT HAY TIÊN
CŨNG LÀ MỘT GÓC ĐẠO THIÊN CHA TRỜI
ÍT AI BIẾT LĂM NGƯỜI ƠI
NAY TÔI PHỔ BIẾN CHO ĐỜI HIỂU THÔNG
ĐỂ MÀ THỜ KÍNH TRONG LÒNG
CHỚ NÊN NGẠO NGHỄ LONG ĐONG ĐỌA ĐÀY
ĐỂ RỒI NGÀN KIẾP LƯU ĐÀY
TÉ NƠI HỎA NGỤC KHÔNG AI CỨU MÌNH
CHA TRỜI LÀ ĐẤNG QUANG VINH
LÀ CHA TẤT CẢ HÀNH TINH ĐỊA CẦU (3 Ngàn thế giới)
CHỚ NÊN PHÂN BIỆT VỚI NHAU
ĐẠO NÀY ĐẠO NỌ BỞI TAO KHÁC MÀY
PHÂN CHI TÔN GIÁO ĐỌA ĐÀY
RỚT XUỐNG ĐỊA NGỤC TỘI ĐẦY THẾ GIAN
NẾU AI PHỈ BÁNG PHẬT ĐÀNG (ĐẠO PHẬT)
CÒN NGƯỜI PHỈ BÁNG THIÊN ĐÀNG CŨNG TIÊU (CỎI CHÚA JESUS)
CHI BẰNG YÊN LẶNG LÀM THEO
LỜI VÀNG PHẬT CHÚA SAU VÈO VỀ TRÊN( VÈO LÀ BAY CÁI VÈO TỚI LIỀN ĐÓ)
CẦU CHO TẤT CẢ TU HIỀN
SAU VỀ VỚI CHÚA PHÂT TIÊN CHO RỒI
ĐỂ MÀ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI
THOÁT NƠI SANH TỬ KIẾP NGƯỜI ĐAU THƯƠNG !
TÔI THÌ VỀ CỎI PHẬT ĐƯỜNG
CÒN AI ĐẠO CHÚA THIÊN ĐƯỜNG ĐƯỢC LÊN
BAY QUA MỘT THOÁNG TỚI LIỀN
TỘT CÙNG HẠNH PHÚC PHẬT TIÊN MỘT TRỜI
BAN ĐÂU CÓ BIẾT CHÚA TRỜI
ANH EM VỚI PHẬT CŨNG NGỒI CHUNG NHAU
CỎI TRÊN PHÂN BIỆT CHI ĐÂU ???
THẾ GIAN MÊ MUỘI BIẾT ĐÂU THIÊN ĐÌNH?(nơi ĐẤNG CHÍ TÔN ngự ở phương BẮC)
CÀNG KHÔN CAI QUẢN MỘT MÌNH
VỚI CÙNG PHẬT MẪU QUANG VINH ĐỜI ĐỜI............
RÁNG NGHE LỜI DẠY CỦA TRỜI
ĐẾN SAU SẼ ĐƯỢC VỀ TRỜI CÙNG CHA.......
TÔI KHUYÊN TẤT CẢ NGƯỜI TA
CHỚ NÊN ÁC ĐỨC HÃY LÀ TU THÂN
THIÊN ĐÌNH TÔI NÓI SẠCH TRƠN
CHO NGƯƠI NHÂN THẾ DỌN ĐƯỜNG TƯƠNG LAI
SAU NÀY VỀ CỎI BỒNG LAI
VÔ CÙNG HẠNH PHÚC TRẦN AI SAO BẰNG
DÙ CHO PHẬT CHÚA THIÊN ĐÀNG
CŨNG CHUNG MỘT MỐI NGỌC HOÀNG MÀ RA
NGỌC HOÀNG TẠO HÓA ĐÓ NHA
CÀNG KHÔN LÃNH ĐAO MỘT NHÀ THIÊN CUNG
NGÀI LÀ CHÚA TỂ CÀNG KHÔN
LÀ CHA TÂT CẢ CỦA CHUNG MUÔN LOÀI
NGÔI CAO HƠN CẢ TRẦN AI
PHẬT HAY CHÚA ĐÓ CON NGÀI MÀ THÔI
NHIỀU NGƯỜI LẠI HIỂU VUA THÔI
KHÔNG VUA ĐÂU NHÉ CHA TRỜI TAM THIÊN ( BA NGÀN THẾ GIỚI )
THIÊN CUNG ÔI THẬT BÍ HUYỀN
THẾ GIAN ĐÂU HIỂU HUYỀN THIÊN CỎI TRỜI ? (là cỏi vô cùng cao xa huyền bí đó)

CTVL CẦU NGUYỆN CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI !

SÁNG DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ ĐỜI ĐỜI TỪ ĐÂY !
Cầu cho ai cũng như ai
Muôn ngàn hạnh phúc tràn đầy niềm vui
Cầu cho trên đó Chúa Trời
Maria Thánh Mẫu độ đời hoan ca..!
Đêm đông lạnh lắm đây mà
Chúng con đốt lửa để Cha ấm lòng
Tình thương cao quý mặn nồng
Chúa ban phước lớn đại đồng thế gian !

TÂM THƯ CỦA CTVL CÙNG CHÚA

Nay con viết ít lời thơ
Trên cao Chúa chứng con khờ thế gian
Cầu xin Chúa cả thiên đàng
Độ cho trăm họ trần gian đủ đầy
Mong cho đời biết thương ai
Mong cho thế giới tràn đầy niềm vui
Mong cho người biết thương người
Mong cho đời biết thương đời từ đây
Cầu xin ân đức của Ngài
Phước lành nước Chúa phủ đầy thế gian
Cúi xin nơi cõi thiên đàng
Chúa ban phép lạ địa đàng Chúa ơi !

NGÀN NĂM THƯƠNG ĐAU

TẶNG CÁC CỤ TUỔI THU ĐÔNG (24/12/2012)
Hàng năm cứ mỗi độ thu về
màu lá trở nên vàng úa
nhìn lá rơi rơi...
mà chợt nghe lòng sầu vạn thủa
vì đời người như thể lá thu bay
lá xanh xanh rồi lá úa tràn đầy
nghe thu buồn...
đau đớn cõi lòng ai !
rồi lá bay bay ...
tràn ngập bốn phương trời....
Lá xuân xưa
cũng như một kiếp con người !
khi còn tuổi thơ
tóc xanh lơ mắt biếc
rồi đến bấy giờ
tuổi thơ đã hết
cả một trời thơ ấu đã qua mau
cho tóc xanh xưa
giờ như lá úa phai màu.....
Ôi lốm đốm !
sầu riêng tình một cõi
ta yêu thương
chỉ một thời ngắn ngủi
phải chi loài người
sống được đến ngàn năm
mắt xuân xưa sáng tợ ánh trăng rằm
nay như lá vàng rơi sầu bất tận....
Ôi đau thương...
một kiếp đời lận đận
mà lòng ta chôn cất nỗi sầu riêng
ôi cõi đời ! là đau khổ triền miên...
ta chợt tỉnh cơn mê đời ảo tưởng
ôi tất cả là thiên đường tưởng tượng
cho thơ tình luôn cất cánh bay cao
trăm năm ôi ! đời đau khổ xanh xao
có gì đâu ? - rất ngắn ! thật là mau
rồi tất cả chìm sâu về cát bụi....!!!
nên ghét ưa chỉ là điều nông nổi
nhắm mắt rồi thôi hết chỉ hai tay
chả còn gì sau hết ở ngày mai
rồi tất cả phôi phai khi hết kiếp !
hãy thương yêu ta xóa tan thù ghét
để lòng ta thanh thản sống yêu thương
để mai sau về đến cõi Phật Đường
nhờ sáu chữ A Di ta trì niệm
đời cõi giả ai ơi là phù phiếm
khuyên ai kia hãy tỉnh ngộ ăn năn
nếu ai mà có được tấm lòng vàng
sẽ chắc chắn mai sau về với Phật...
A Di Đà Tình Yêu Thương Bánh Mật
cõi Phật Đường ta uống Rượu Quỳnh Tương
được sống mãi ăn Đào Tiên bất tử....!
TA CÒN NHỚ MÃI BÓNG KIỀU TA YÊU
Ta còn nhớ mãi hương yêu
tim ta còn nhớ bóng kiều ai ơi
Giáng Sinh ta nhớ một người
đau thương còn đó một trời nhớ nhung !
nhớ xưa tình ấm hương nồng
mà nay tình đã như lòng đại dương
đông ơi ! tình lạnh ! nhớ thương...
tình nay theo gió ngàn phương cuối trời
tình chia đôi ngã đôi đời
cho ta ngồi khóc nhớ người phương xa
tình như lá rủ sương xa
tình nay như lá thu già rụng rơi...!
đớn đau nhiều lắm trời ơi
Noel ta nhớ một người khó quên
bóng xưa tình cũ êm đềm
giờ ta lạnh giá bên thềm ngắm trăng.....
trăng ơi là ánh trăng vàng
ngắm trăng lạnh lẽo đêm tàn lá rơi
trăng nay tình đã ngậm ngùi
nhớ mùa trăng cũ người ơi ta buồn...
đêm nay ngồi ngắm trăng tàn
để ta múc ánh trăng vàng cho vơi
ta ngồi ngắm ánh trăng soi
để ta uống ánh trăng cười ta đau....
nhớ mùa đông cũ năm nào
ta cùng ai đó bên nhau ấm lòng
mà nay ta nhớ hương nồng
Noel buồn quá nghe hồn thơ bay......
TRỜI ƠI TA ĐÃ NHỚ AI ( sáng tác bên Website)
.
Trời ơi ta đã nhớ ai
nhớ mây cùng nước hình hài dáng xưa
nhớ xưa hai đứa trời mưa
công viên ghế đá cho vừa nụ hôn
tình như mưa bảo dập dồn
tình như thác lủ trên hòn rớt rơi
tình như là giọt mưa rơi
tình như dòng nước một trời yêu thương
tình như ngàn gió muôn phương
tình như nước lủ ngập đường phố xưa
mà nay tình đã hững hờ
cho trăng lạnh lẽo cho thơ đẫm tình
tình như sương sớm lung linh
giờ đây tan biến cho mình lẻ loi
đau thương con mãi trong đời
mỗi người một ngã đơn côi lạnh lùng !
tình như biển cả muôn trùng
chợt tan chợt biến mênh mông cuối đời
cho tôi ngồi khóc một người
cho tôi ôm mãi một trời đau thương...! (10 phút )

TA CÒN YÊU MÃI NGƯỜI ƠI (sáng tác bên Website)
Ta còn yêu mãi người ơi
cô đơn buồn lắm một trời nhớ nhung
đông ơi ! đông chớ lạnh lùng
buồn ơi buồn lắm vô mùng mình ta !
người về khi bóng chiều sa
bỏ ta ở lại ta mà nhớ thương
ta còn nhớ mãi mùi hương
trên môi trên má ta thường hôn em
ta thường hôn mãi trái tim
hương thơm tình ái êm đềm biết bao
tình ta như thể trăng sao
ta còn mơ mãi vườn đào trổ hoa
nàng về trong cõi ngàn hoa
ta về trong ánh chiều sa úa tàn
lại trời cho đóa hồng nhan
cho em đẹp mãi úa tàn làm chi
cho em đỏ thắm xuân thì
mắt môi tình tứ hàng mi cong dài
suối tình xuống tận bờ vai
tóc mây một mái hương bay một trời !
ta còn say đắm bờ môi
để ta nghe mãi tiếng cười của em
ta còn thấy mãi trái tim
tình yêu rực lửa im lìm bên ai !
ta còn mê đắm tình say
ta còn ngây ngất hình hài dáng tiên
cho ta yêu mãi lại ghiền
ghiền yêu em mãi bên em gọi mời..!
chỉ là hai đóa hồng thôi
để ta yêu mãi một đời bên nhau
lời tình nay đã bay cao
có mây cùng gió trăng sao chứng lòng ..

NGÀN NĂM THƯƠNG ĐAU



VIẾT ĐỂ TẶNG CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VÀ ĐẶC BIỆT LÀ CÁC CỤ
TUỔI XẾ CHIỀU HAY LÀ TUỔI MÙA ĐÔNG CỦA CUỘC ĐỜI.

TUỔI XANH NAY ĐÃ TÀN PHAI

Tuổi xuân xanh một khung trời sáng lạng
nay đã tàn như chiêc lá thu bay
ôi đau thương tràn ngập cả trần ai
khổ như thế cứ diễn ta mãi mãi
được sinh ra để đi vào cửa tử
cõi hồng trần như gió bụi mưa bay
đời đau thương vì rất ngắn không dài
rồi sau hết tàn phai về cát bụi...
ta yêu thương một kiếp đời nông nổi
chỉ vì ta ai đó cũng như ta
rồi một ngày ta cất bước đi xa
đau đớn lắm mắt ta nhòa máu lệ
đời là thế trăm năm là thế thế
buổi ra đi để lệ ngập trần gian
ví đời người như thể ánh sao băng
rồi biến mất trong không gian lặng lẽ !

CHỈ LÀ TRĂM NĂM MỘT KIẾP CON NGƯỜI

(ĐÂY LÀ THIÊN TÌNH SỬ ĐẨM LỆ MÀ CTVL VIẾT
CHO THÂN PHẬN CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VÌ TỬ
SANH SANH TỬ LÀ SỐ PHẬN NGHIỆP NGÃ VÀ KHỐC
LIỆT CỦA THẾ NHÂN)
Ôi ! thế gian
cả một trời máu lệ
vì đau thương còn mãi ở trên đời
thương thân ta
rồi ta cũng thương đời !
chỉ vì ta thì cũng giống như người
sao chẳng hiểu lòng ta
thù với ghét !
chỉ vì ganh và ghét trở nên ngu
nên đời sanh ôi lắm chuyện lu bu
sao chẳng biết ?
để làm người ngu muội !
thù với ghét chỉ là điều nông nỗi
nắm xương tàn sau rốt có con chi ???
chỉ còn đây dòng lệ thảm phân ly
dứt hơi thở ra đi trong lặng lẽ
rồi nấm đất giữa khung trời quạnh quẻ
trong đau buồn thê thảm vạn nghìn năm
thôi hết rồi
chỉ có một trăm năm !
rồi tất cả
nằm yên nghìn thế kỷ !
ôi thế gian là cõi sầu bi lụy
giữa dòng đời thế hệ tiếp theo sau
cõi nhân gian muôn vạn thảm ngàn sầu !
nên ta chất sầu cao trời vạn đại...............!
sầu đã chín tình ta thôi chẳng hái (lấy ý thơ thi hào Chế Lan Viên)
người về đi nằm yên nghỉ ngàn năm
còn đâu ta ngồi ngắm ánh trăng rằm
như thuở trước mình bên nhau đắm đuối !
yêu cho mau để tình yêu sẽ nguội
có ai mà sống mãi để yêu đâu ???
nên cõi đời là một khối thương đau
khi hết kiếp ta đi về lặng lẽ
tuổi xuân xanh chỉ một thời mát mẻ
giờ còn đây ôi huyết lệ cuộc tình xưa !
chỉ còn ta trong mộng với mơ mơ
ta chợt tỉnh giấc mơ tình diểm ảo !!!
( rất là đẹp nhưng chỉ là ảo tưởng)

Sài Gòn 24/12/2012

CHÚA GIÁNG SINH (TT LẦN 2)

CHÚA HÀI ĐỒNG GIÁNG SINH

Giáng sinh nay đã tới rồi
Ngôi cao Thiên Chúa độ đời bình yên
Mong đời hạnh phúc triền miên
Mong người ai cũng có tiền đầy rương
Mong cho thế giới bình yên
Mọi người hạnh phúc không phiền lo chi !
Mong cho đời chẳng thiếu gì
Bát cơm chén gạo ta thì no nê
Mong cho ai nấy tràn trề
Tình thương ấm áp xuân về ấm no
Nay con viết ít lời thơ
Trên cao Chúa chứng con khờ thế gian
Cầu xin Chúa cả thiên đàng
Độ cho trăm họ trần gian đủ đầy
Mong cho đời biết thương ai
Mong cho thế giới tràn đầy niềm vui
Mong cho người biết thương người
Mong cho đời biết thương đời từ đây
Cầu xin ân đức của Ngài
Phước lành nước Chúa phủ đầy thế gian
Cúi xin nơi cõi thiên đàng
Chúa ban phép lạ địa đàng Chúa ơi
SÁNG DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ ĐỜI ĐỜI TỪ ĐÂY !
Cầu cho ai cũng như ai
Muôn ngàn hạnh phúc tràn đầy niềm vui
Cầu cho trên đó Chúa Trời
Maria Thánh Mẫu độ đời hoan ca..!
Đêm đông lạnh lắm đây mà
Chúng con đốt lửa để Cha ấm lòng
Tình thương cao quý mặn nồng
Chúa ban phước lớn đại đồng thế gian !
THIÊN CHÚA GIÁNG SINH
Đêm giá lạnh Chúa nằm trong máng cỏ
Chúa Hài đồng rực rỡ ánh hào quang
Chúa hôm nay giáng thế xuống trần gian
Để cứu khổ, bình an cho nhân loại
Con là đấy dù là người ngoại đạo
Nhưng con tin có Chúa ngự trên trời
Chúa từ bi xuống thế cứu độ đời
Chúa nhân danh Đức Chúa Trời cứu rỗi
Con cầu xin Chúa hài đồng rửa tội
muôn linh hồn tội lỗi quá đau thương
Những con chiên ngoạn đạo khắp mười phương
Đều quỳ gối dưới chân Người sám hối
Cõi trần gian Chúa ơi đầy tội lỗi
Xin Chúa con rủa tội hết cho mau
Bao đau thương tràn ngập khắp địa cầu
Con xin Chúa ban phước lành cứu độ
Cõi trần gian từ xưa nay quá khổ
Con nguyện cầu Chúa cứu khổ kiếp đời đau
Ơn của người ôi lớn tợ biển sâu
Và cao cả như trời cao đất rộng
Trên Ngôi Hai Chúa Hài Đồng mãi sống
Với thời gian sáng mãi tợ muôn sao
Để hôm nay cho đến tận ngàn sau
Danh Chúa mãi trên cao còn rực sáng
Chúa Hài Nhi giữa mùa đông sáng láng
Ánh Từ Bi thương xót cả muôn loài
Để muôn đời danh còn mãi tương lai
Cho tất cả cõi trần ai quỳ lạy Chúa
Chúa cao quý muôn nghìn đời vạn thuở
Cho loài người quý lạy Chúa vinh quang
Người giàu sang khó về cõi Thiên Đàng
Lời Chúa nói còn âm vang vọng mãi
Để hôm nay NGÀY GIÁNG SINH trở lại
Con nhớ lời Chưa dạy lúc khi xưa
Trong trái tim con đó mãi tôn thờ
Lời Chúa nói ôi vô cùng chí lý
Nếu trong đời vinh quang ai hoàn mỹ
Thì sau cùng phải đau khổ ngàn năm
Nên giàu sang khó nhập cỏi Thiên Đàng
Khó hơn cà con Lạc Đà qua lổ chỉ (là lỗ kim)
Chúa Jesus nói rằng " Người giàu sang muốn về cõi Thiên Đàng còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim" Chúa nói rất chí lý cũng có ý nghĩa như
lời Đức Phật Thích Ca nói : Đau khổ là hạt giống Bồ Đề" Có nghĩa là Nghèo khổ thì tu hành mơi đuọc về cùng với Phật hay là đuọc về cùng với Chúa bởi vì người nhà giàu y có tiền đa số thường hay làm chuyện tội lỗi nên khó về cõi Thiên Đàng là vậy đó ! Mà ai cũng ham giàu sang hết nên cuối cùng nếu không biết tu va làm việc thiện là phải bị đọa địa ngục ngàn năm sau khi mãn kiếp ! Quý vị nên suy nghĩ lời Chúa hay Phật
nói lời tuy có khác nhau mà ý rất giống nhau phải không? Thưa các vị !
</div>
BAO-LOC108.BLOGTIENGVIET.NET

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

CHÚC CHO BẠN VÀNG !



NAY TÔI CẦU CHÚC BẠN VÀNG
TRÒN ĐẦY HẠNH PHÚC NGẬP TRÀN TRĂM NĂM

CHÚC CHO AI NẤY THÀNH CÔNG
NHÀ CAO CỬA RỘNG TÌNH NỒNG GỐI CHĂN

BẠN BÈ LUÔN ĐƯỢC GIÀU SANG
MUỐN CHI CÓ NẤY PHƯỚC NGÀN BẠC MUÔN

TUỔI ĐỜI VIÊN MÃN THỌ TRƯỜNG
VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC CHÁU CON ĐÙM ĐỀ

CẢNH QUAN NHÀ CỬA XUM XÊ
TRONG NGOÀI TÔN QUÝ TRÀN TRỀ VUI CHƠI

THƯƠNG EM THƯƠNG LẮM EM ƠI
CHÚC CHO TẤT CẢ MỘT ĐỜI VINH QUANG

GIA ĐÌNH MỘT CỎI ĐỊA ĐÀNG
TRỞ THÀNH THẾ GIỚI GIÀU SANG ĐỦ ĐẦY

LUÔN LUÔN HẠNH PHÚC XUM VẦY
DƯỚI TRÊN HÒA THUẬN VUI SAY ẤM LÒNG...!

CHÚC CHO TẤT CẢ BẠN VÀNG
MỌI NGƯỜI PHÚ QUÝ GIÀU SANG PHƯỚC ĐẦY

BẠN BÈ TẤP NẬP ĐỦ ĐẦY
TỚI LUI THĂM VIẾNG TÌNH NẦY THỦY CHUNG !

MỘT ĐỜI HẠNH PHÚC TỘT CÙNG
BÌNH AN HẠNH PHÚC VÔ SONG CỎI ĐỜI

VINH QUANG CẢ MỘT KIẾP NGƯỜI
BẠN BÈ QUÝ TRỌNG TÌNH ĐỜI NỄ NANG !

NAY ANH GỞI ĐẾN BẠN VÀNG
NHỪNG LỜI CẦU CHÚC BÌNH AN SUỐT ĐỜI...!

BẠN BÈ TÌNH CHỚ ĐỔI DỜI
ANH EM TÌNH NGHĨA ĐỜI ĐỜI KHÔNG PHAI

DÙ CHO LÀ ĐÓ SAU NẦY
NẾU MÀ CÓ GẶP TÌNH ĐẦY VỚI NHAU

CHỚ ĐỪNG THAY TRƯỚC ĐỔI SAU

TRĂM NĂM TÌNH NGHĨA BỀN LÂU TRỌN ĐỜI ......!