https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqIo8ah7sM0yvYPEpqLkotMrFLbJ6tJ8e_xieY4HCBQ6LIkk8yVPLMxNG-VTD49AKICY-mg3-SxzQVT61s6DF5ulDbPoNJ561BQUlnoCse340yqGGjwlwzIZaojiEFz6aU3ea3oMoSj6A/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

NGƯỜI YÊU CỦA TÔI ƠI !

NGƯỜI YÊU CỦA TÔI ƠI !
Người yêu tôi ơi !
Em đã đi qua cuộc đời tôi
Cho tôi ngồi đó 
Nhớ em ngàn đời
Cho tôi ngồi đó
Nhớ thương em từ khi em mới ra đời
Lúc còn nằm trong nôi
Để khi em lớn lên và nói rằng :Em yêu tôi...!
Khi em biết đi rồi lớn dần theo thời gian
Cho đến tuổi dậy thì và nở nang
Trở thành một đóa hoa hồng biết nói gọi là hồng nhan
Cho ai cũng ngỡ ngàng đắm say vì yêu
Nhan sắc mỹ miều
Người ta yêu em biết là bao nhiêu !
Rồi anh cũng liều chạy đến bên em
Để thì thầm ba bốn chữ rằng :Anh rất yêu em ...
Mà tay chân rung rẩy như gà mắc mưa....
Rồi cả một thời tuổi thơ trôi qua ...
Nhan sắc em tàn úa !
Anh khóc cho anh
Mà anh cũng khóc cho em
Tuổi thơ không còn nữa ....đau buồn.....
Cho anh đau buồn một kiếp phù du...trôi nhanh...trôi nhanh.....
Cho anh ngồi đó tiếc thương tuổi thơ như lá xa cành.....
Anh khóc cho em.......Anh khóc cho anh .......
Lòng thấy không đành .....
Xót xa cho một thời đã trôi xa...
Một thời đã trôi qua....
Cho anh tiếc thương một loài hoa ...
Cho anh khóc thương một thời xa.....
Cho đớn đau trong lòng ta....
Giờ đã phai nhòa...
Trong trái tim nhói đau
Vì đời ta đã phai màu....va xanh xao....em ơi.....!
Người yêu của tôi ơi....!
Cho tôi ngồi đó nhớ em ngàn đời.....
Cho tôi nằm đó khóc em đời đời....khôn nguôi.....!
Người yêu ơi........................................................!


Tac phẩm vĩ đại của đời tôi !
Baolocmaurice Cung Trầm Vũ Lang (3/3/2017)

MỘT THỜI ĐỂ YÊU NGÀN ĐỜI MÃI NHỚ !



Thân tặng cho những ai có những kỹ niệm vàng son của một thời để yêu một thời để nhớ và không thể nào có thể phai mờ trong trái tim của ta........!

Thân tặng cho những ai nhan sắc mặn mà cá lặn chim sa
của một thời con gái đã qua
tiếc thương nhan sắc
giờ đã phai tàn
tình cũ cũng tan !
Ôi ! tiếc thương chi
chỉ là một giấc mơ màng !
nơi cõi trần gian
một giấc mơ hoang
thiên đàng ảo tưởng !

        &&&&&&

Hồn thơ giờ đã bay xa
tình yêu giờ đã la đà trên cây
thơ đi trên chín tầng mây
để buồn thơ thẩn lá bay nắng chiều

thơ buồn gió thổi hiu hiu
gió ơi là gió tiêu điều lòng ta
thuở nàng nhan sắc kiêu xa
tình yêu giờ đã bay xa ngàn trùng..!

bóng em giờ đã mịt mùng
như cơn gió thoảng chiều đông héo tàn
xa thời con gái dung nhàn
thương em giờ đã phai tàn sắc hương !

còn đâu nữa tuổi thiên đường
tuổi thương tuổi nhớ học đường thuở xưa
còn đâu những buổi chiều mưa
công viên ghế đá ta chờ để yêu !

trăng nào trăng của tình yêu
giờ trăng héo úa những chiều mưa bay
còn đâu vóc dáng trang đài
chim sa cá lặn đã phai hết rồi !

một thời nhan sắc pha phôi
làm thân con gái cho đời khen chê
còn duyên còn đẹp còn mê
hết duyên hết đẹp thì chê hoa tàn !

đau thương trong cõi trần gian
hương trời sắc nước cũng tàn như hoa
nhớ thời con gái  mặn mà
em ơi em hởi lòng ta lại buồn !

buồn cho ai đó hồng nhan
đêm đêm lệ đổ ngập tràn như mưa
ta buồn ta lại làm thơ
nhớ người tình cũ bóng mơ trong lòng

thơ nay mặc áo màu hồng
thương vay khóc mướn mênh mông ngập trời
ta nay ngồi viết cho đời
kiếp nhân sinh đó một thời săc son !

còn trời còn nước còn non
nhưng ta thì chẳng có còn ai ơi
đau thương thơ chảy muôn trời
ta ngồi ta viết cho người lệ rơi...!

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

MỘT THỜI ĐỂ YÊU NGÀN ĐỜI MÃI NHỚ !

Một thời để yêu
Ngàn đời để nhớ
tình yêu một thuở
ngàn đời không quên

tình yêu không tên
tình buồn không tuổi
nghìn sầu vạn tủi
đau đớn phân ly !

khi tình chia ly
còn nói năng gì
nhìn bóng người đi
đau lòng biết mấy !

tình không còn thấy
trong vòng tay ta
tình giờ cách xa
ta buồn muôn thuở

tình ai nức nở
một nỗi sầu riêng
nỗi đau triền miên
còn nằm trong đó

tình ơi một thuở
ta nhớ ngàn năm
nỗi đau âm thầm
giờ như bất tận.....

đời ta lận đận
cũng vì tinh yêu
khóc thương thật nhiều
tình yêu khuất bóng.....

tình là giấc mộng
tàn như gió mưa
cho ta ngồi mơ
muôn đời suốt kiếp....

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

TRỜI KHAI MỞ HỘI LONG HOA TIẾP ĐÓN KẺ TU HIỀN !

QUƠ BÚT THẦN TA KỂ CHUYỆN THẦN TIÊN
MƯỢN BÚT MỰC ĐẤNG BỀ TRÊN CHỈ GIÁO 

ĐỨC NGỌC ĐẾ MỞ KHAI NỀN ĐẠI ĐẠO
TỪ CÕI TRỜI TRÊN ẤY GỌI THIÊN CUNG
Ở NGÔI CAO CHÓT VÓT TẬN TRÊN CÙNG
LÀ CHÚA TỂ KHÔNG GIAN CÙNG VẠN VẬT
GẮNG TU ĐỂ HỒN THIÊN KHÔNG ĐÁNH MẤT
CÕI TRẦN GIAN LÀ ẢO TƯỞNG PHÙ DU
CHUÔNG THIÊN CUNG KÊU GỌI HÃY CÙNG TU
ĐỂ VÉN ÁNG MÂY MÙ TRONG CÕI THẾ
ĐỜI CHÉM GIẾT ĐAU THƯƠNG VÀ ĐẪM LỆ
TRĂM NĂM ƠI NGẮN NGỦI CÓ LÀ BAO
KHUYÊN DƯƠNG TRẦN THÔI HÃY GẤP TU MAU
NẾU CHẬM TRỄ MUÔN ĐỜI SAU PHẢI KHỔ
KỲ XÁ TỘI ÔI CHỈ CÒN MỘT THUỞ
SAO CHẲNG LO CHO KỊP HỘI THẦN TIÊN
ĐỂ TƯƠNG LAI TA VỀ ĐẾN TÂY MIỀN
TA QUỲ XUỐNG TÂM TRIỀN MIÊN NIỆM PHẬT
TU LÀ ĐỂ HỒN THIÊNG KHÔNG ĐÁNH MẤT
VÌ TA LÀ CON PHẬT GIỐNG RỒNG TIÊN
MUÔN ĐỜI SAU TA HẠNH PHÚC VÔ BIÊN
NƠI CÕI PHẬT ÔI TRIỀN MIÊN HẠNH PHÚC
NẾU KHÔNG LO NGÀN SAU VÀO ĐỊA NGỤC
SẼ KHỔ ĐAU MUÔN NGÀN KIẾP KHÔNG RA
BỞI CUỘC ĐỜI LÀ MỘT BÃI THA MA
CỨ CHẾT MÃI KIẾP NGƯỜI TA KHÔNG HẾT
TU LÀ THẾ ĐỂ KHÔNG CÒN PHẢI CHẾT
SẼ MÃI LÀ HẠNH PHÚC VẠN ĐỜI SAU
HỘI RỒNG TIÊN TA CHẮC SẼ ĐƯỢC CHẦU
SẼ THẤY PHẬT XUỐNG TẬN MIỀN DƯƠNG THẾ
ĐỜI ĐAU KHỔ NGÀN NĂM LUÔN ĐẪM LỆ
A DI ĐÀ TUYÊN THỆ CỨU ĐỜI TA
ĐỂ MAI SAU TA VỀ VỚI DI ĐÀ
TA QUỲ DƯỚI CHÂN CHA LUÔN HẠNH PHÚC
TA ĐỐT NÉN HƯƠNG TRẦM THƠM NGHI NGÚT
XIN PHẬT NGÀI CHỨNG GIÁM CÕI LÒNG TA
XIN TRÊN CAO NGÀI RÃI NƯỚC MA HA
CHO TẤT CẢ HẰNG SA VỀ VỚI PHẬT !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHÂT !
CON CÚI XIN NGÀI CHỨNG MINH CHO TẤM LÒNG CỦA CON VÀ BAN PHƯỚC CHO MUÔN LOÀI SAU VỀ VỚI PHẬT NƠI CÕI TRỜI CỰC LẠC ĐỜI ĐỜI SAU HẠNH PHÚC AN VUI.....
VÔ DANH CƯ SĨ !

ĐỊA CẦU CHUYỂN LUÂN !

RỒI ĐÂY BẢO TÔ TUNG HOÀNH 
ĐỊA CẦU BỔNG CHỐC TAN THÀNH BIỂN KHƠI !
CHUYỂN RUNG ĐỊA CHẤN KHẮP TRỜI 
HỒN TAN PHÁCH TÁN NGƯỜI ƠI HỌA NÀY
TRÙNG TRÙNG ĐIÊP ĐIỆP THIÊN TAI 
TAI BAY HỌA GỞI BIẾT AI MÀ NGỜ
TRỜI SAI TA VIẾT THIÊN THƠ 
KHẮP TRÊN THẾ GIỚI BÂY GIỜ LO TU !
KHÔNG TU THÌ SẼ Ở TÙ 
CHẮC LÀ ĐỊA NGỤC NGÀN THU KHỔ NÀN
ĐỜI THƯỜNG MỘNG TƯỞNG MƠ HOANG 
MÃI LO ÔM ĐỐNG BẠC VÀNG MÀ THÔI
GIÀU SANG THAM VỌNG CAO NGÔI 
XẢY CHÂN MỘT CÁI PHẢI NGỒI TRONG HANG
SỐNG TRONG VỌNG TƯỞNG THAM TÀN 
TÔN THỜ THẦN TƯỢNG BẠC VÀNG ĐÔ LA !
TRĂM NĂM TRONG KIẾP NGƯỜI TA 
RA ĐI CŨNG HẾT CHỈ LÀ TRẮNG TAY
PHÙ DU MỘT KIẾP LƯU ĐÀY 
TỬ SANH SANH TỬ CÒN AI TRONG ĐỜI !
KHÔNG TU HỒN XÁC TẢ TƠI 
BƯỚC VÔ ĐỊA NGỤC BIẾT ĐỜI NÀO RA !
NẾU AI BIẾT NIỆM DI ĐÀ 
PHẬT CHO VÔ HỘI LONG HOA SAU NẦY !
A DI ĐÀ PHẬT NHƯ LAI 
ĐÓ LÀ CHỖ DỰA CHO AI TU HÀNH !
KHÔNG CÒN SANH TỬ TỬ SANH 
TÂY PHƯƠNG ĐẤT PHẬT MỘNG LÀNH TA BAY...
TA BAY VỀ CÕI BỒNG LAI 
GIẢ TỪ CÕI KHỔ TRẦN AI CÕI ĐỜI !
TA NAY VÂNG LÊNH CỦA TRỜI 
THIÊN THƠ TA VIẾT KHUYÊN NGƯỜI LO TU !

ĐỂ SAU PHẢI KHÓC HU HU 
XUỐNG TẦNG MƯỜI TÁM Ở TÙ NGÀN NĂM 

TRĂM NGÀN LẦN CÕI TRẦN GIAN 
KHỔ ĐAU NGHIỆT NGÃ LỆ TRÀN NĂM CHÂU !

AI ƠI HÃY TU CHO MAU 
ĐỂ VÔ ĐỊA NGỤC KHỔ ĐAU MUÔN ĐỜI !

TRỜI SAI TA ĐÓ AI ƠI 
ÍT LỜI NHĂN NHỦ CHO ĐỜI NGHỈ SUY !

XẢY RA NHIỀU VIỆC LÂM LY 
NHÀ TAN CỬA NÁT SẦU BI LỆ TRÀN !

KHẮP TRÊN THÊ GIỚI TRẦN GIAN 
HÃY MAU TRỞ GÓT PHẬT ĐÀNG NAM MÔ !

AI MÀ CÓ CHỮ NAM MÔ 
MẪU HOÀNG TIẾP ĐÓN CHO VÔ HỘI NẦY !

TỪ ĐÂY TRONG CÕI TRẦN AI 
ĐỜI ĐỜI HẠNH PHÚC BỒNG LAI CÕI TRẦN !

CHÍ TÔN BAN PHÁT HẦM VÀNG 
CHO NGƯỜI HƯỞNG PHƯỚC MUÔN NGÀN NĂM SAU !


VÔ DANH CƯ SĨ   (29/2/2017)

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

ĐẤNG CHÍ TÔN CHÚA TỂ CÀNG KHÔN !

Càn Khôn Chúa tể là ai
là Cha với Mẹ muôn loài chúng sanh
Chí Tôn cai quản vận hành
ba ngàn thế giới một mình ngôi cao
công ơn Cha Mẹ thế nào
loài người không biết nên đâu tỏ tường
muôn loài sinh vật hổ tương
cỏ cây các thứ muôn trùng ai ơi
là Cha với Mẹ trên trời
gọi là thượng đế bầu trời bao la
trên cao ngàn dãy Thiên Hà
thiên hình vạn trạng gọi là Càn Khôn
ngôi cao nên gọi Chí Tôn
tối cao vũ trụ tột cùng trời xanh
muôn loài các thứ sản sanh
làm con quên hết công ơn của người
cũng vì tột đỉnh cao ngôi
bởi vì quá lớn trên trời ngàn xưa
khai thiên lập địa nắng mưa
loài người ít biết nên chưa tỏ tường
hai Ngài ban rải tình thương
khắp cùng tất cả mười phương Phật trời
Ngài sai chư Phật xuống đời
để mà cứu thế vì đời khổ đau...
thương con ruột thắt gan bào
gây bao tội ác ngập sầu trần gian
độ cho tất cả thế gian
trở vể bến cũ Phật Đàng mai sau
cầu cho kẻ trước người sau
ăn năn sám hối sau chầu Phật Tiên
Bồng Lai Phật cảnh triên miên
A Di Đà Phật về miền Tây Phương...
Tây Phương là cỏi Phật Đường
cầu cho tất cả muôn phương trở về
nếu mà buông bỏ cơn mê
ở nơi trần thế tràn trề lợi danh...
Càn Khôn Ngài đã vận hành
với cùng Phật Mẩu độ lành con thơ (chúng sanh mê danh lợi)
Mẹ Cha ta hãy tôn thờ
ở Ngôi Chúa Tể ai ngờ được đâu..!
Những ai mang thân xác con người đều là con của hai Ngài nên gọi là Cha Mẹ rồi mời tu thành PhậtThánhTiên và đã nhận lệnh của Ngài xuống đời cứu thế trong thời gian đã qua.

TA ĐI TRONG CÕI HÉO TÀN !

Ta đi trong cõi héo tàn
đời ta héo úa tình tan cuối trời
khóc thương một kiếp con người
được sanh ra ở trong đời khổ đau !

thế gian một kiếp ưu sầu
mà người nhân thế ai đâu hiểu tường
cũng vì hai chữ yêu thương
chữ yêu chữ nhớ đoạn trường ai ơi !

tình xưa giờ đã đâu rồi
chỉ là cái bóng trong đời thoáng qua
trót sinh trong kiếp người ta
ai ai rồi cũng phôi pha sắc hồng

buồn ơi ! buồn lắm ngập lòng
tình như biển cả mênh mông  đất trời
chỉ là một kiếp thế thôi
trăm năm là mấy khóc cười tiếp nhau...!