THẦY LÊ VĂN TRUNG LÀ GIÁO SƯ MÔN VĂN ĐÃ TỪNG DẠY TÔI LÀM THƠ TỨ TUYỆT
(TỨ CÚ) VÀ THƠ ĐƯỜNG LUẬT KHI CÒN ẤU THƠ. HỒI XƯA DẠY CẤP HAI VÀ BA GỌI LÀ GIÁO SƯ TRUNG HỌC CÒN ĐẠI HỌC LÀ GIÁO SƯ ĐẠI HỌC, CÒN CÓ BẰNG TIẾN SĨ HAY LÀ THẠC SĨ GỌI LÀ GIÃNG SƯ .
NAY ĐỂ NHỚ CONG ƠN THẦY MÀ TÔI VIẾT BÀI THƠ NẦY. BÀ XÃ THẦY LÀ CÔ PHI NGA
DẠY MÔN NỮ CÔNG SẮC ĐẸP NHƯ THÚY KIỀU KHÔNG CẦN SON PHẤN VÀ ĐẸP NHẤT
LONG XUYÊN THỜI ĐÓ TRƯỚC 1975. THẦY DẠY TẠI TRƯỜNG THOẠI NGỌC HẦU LONG
XUYÊN VÀ NGÔI TRƯỜNG NÀY ĐÃ ĐÀO TẠO RẤT NHIỀU NGƯỜI TÀI HOA LỖI LẠC.
Thầy tôi tên Lê Văn Trung
Dạy thơ đường luật vô cùng hay ho
Rất vui từ thuở học trò
Năm tôi lớp tám làm thơ được rồi
Tánh tôi mơ mộng khác người
Tình tôi lãng mạn với lời thơ ca
Đớn đau trong kiếp người ta
Đươc sanh ra để,để mà thương đau
Thế gian một cõi ưu sầu
Ít ai hạnh phước, khổ đau thì nhiều
Lại còn hai chữ tình yêu
Ai ai cũng thế rất nhiệu khổ đau
Tình tôi biết nói làm sao
Học thơ thầy dạy nên sầu nghìn năm!
Nhớ thương thầy cũng khóc thầm
Thương đời nhiều nỗi dãi dầm nắng mưa
Thầy tôi nay đã già nua
Tám mươi tuổi chẳng còn gì trẻ trung
Tên thầy là Lê Văn Trung
Dạy môn văn lúc thầy còn trẻ măng
Nắng mưa gió bão thời gian
Năm mươi năm chẳng đâu còn như xưa
Thương thầy nay đã già nua
Còn tôi tóc bạc bởi chua xót đời
Thầy tôi nay đã già rồi
Mấy năm giảng dạy trong đời giáo sư
Còn đâu là tuổi mộng mơ
Thầy già tôi cũng già theo với thầy
Thương thầy vóc dáng hao gầy
Năm chầy tháng lụn mà thay đổi nhiều
Thương thầy tôi biết bao nhiêu
Trẻ trung đã hết chín chiều ruột đau
Thời gian vun vút trôi mau
Đã qua rất chóng còn đâu một thời
Đời là thế thế ai ơi!
Ai ai cũng thế một thời già nua
Hỡi ơi! ngày tháng thoi đưa
Thoáng qua rồi hết có chờ đợi ai
Nhân sinh một kiếp không dài
Đêm đêm nghĩ đến ngày mai lạnh lùng
Nhớ thương thầy lắm Lê Trung
Cô Phi Nga nữa, thủy chung với thầy
Cô tôi vang bóng một thời
Là người đẹp nhất một thời đã qua
Giờ đây tất cả đều già
Lòng nghe cay đắng xót xa vô cùng !
Lê Văn Trung,Lê Văn Trung
Thầy cùng cô đó vô cùng đẹp đôi
Một đôi vang bóng một thời
Ai ai cũng biết tiếng đời danh thơm
Hai người quê ở long xuyên
Là vùng đất Phật bình yên tốt lành...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét