https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqIo8ah7sM0yvYPEpqLkotMrFLbJ6tJ8e_xieY4HCBQ6LIkk8yVPLMxNG-VTD49AKICY-mg3-SxzQVT61s6DF5ulDbPoNJ561BQUlnoCse340yqGGjwlwzIZaojiEFz6aU3ea3oMoSj6A/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

BÌNH LUẬN VỀ THƠ TỰ DO
05:41 28 thg 4 2012Công khai298 Lượt xem 53
NẾU BẠN KHÔNG VÔ BLOG MÌNH ,THÌ MÌNH KHÔNG THỂ NHỚ ĐỊA CHỈ ĐỂ TẶNG THƠ TRỞ LẠI CHO BẠN  VÌ BẠN BÈ ĐÔNG QUÁ MÌNH KHÔNG NHỚ HẾT.


ĐỜI LÀ THẾ ĐẤY

Đời là thế chỉ là thương với nhớ
chỉ là yêu muôn thuở mãi yêu yêu
bởi tình yêu ôi hấp dẫn làm siêu
nên ta đó ít nhiều mơ với mộng

ôi tình yêu là khung trời hoa mộng
ta điên gì mà ta chẳng yêu yêu
dù thiên thu lệ đẳm xót xa nhiều
ta vẫn mãi si tình ai đẹp quá

nàng là đấy loài hoa thơm cỏ lạ
đến cùng ta tình say đắm lê thê
ôi chữ tình ta đắm đuối hôn mê
ta ngây ngất trời ơi vùng cảm giác..!

tình yêu ơi là một luồng gió mát
thổi hồn ta muôn kiếp mãi mơ hoang
để cho ta tìm được cỏi thiên đàng
nơi cỏi thế tình thiên thu bất diệt...!

yêu em lắm tình yêu ta quyết liệt
say cho cuồng đến chết cũng còn say
bởi chữ tình cao lắm tợ mây bay
mây bay mãi tình yêu hoài chẳng dứt

tình luôn thế bay cao trời vạn bực
cho hồn ta rạo rực cỏi tình say
ôi thiên thu tình ngây ngất ngất ngây
khi ta đến cùng ai mình yêu dấu

tình là thế vườn hoa thơm ngọc thảo
cho ta  say ngàn kiếp ở bên hoa
để ta hôn đôi má thắm ngọc ngà
rồi ta thả hồn thơ yêu bất tận


TRỜI SANH TÔI ĐÓ ĐỂ LÀM THƠ

Trời sanh tôi đó để làm thơ
để để yêu và để mộng mơ
để nhớ để thương và mộng tưởng
ru hồn yêu dấu mông giăng tơ

trời sanh tôi đó để tôi mơ
trong cảnh chiều hôm nước lặng lờ
sương khói đã tan về cõi mộng
cho hồn thơ đó ngẩn ngơ ngơ !

trời sanh tôi đó để tôi si
hôn mãi môi em chẳng biết gì
si cả vườn đào em trổ mọng
tình yêu ơi hởi quá lâm ly..!

yêu mãi trời ơi tôi đã say
say đắm bên ai suốt cả ngày
say dáng trời sinh em yểu điệu
vườn mơ em đó tợ thiên thai !

tôi đã si rồi em hởi em
anh nằm mơ mộng mãi trên tim
mà nghe như thể em thầm nói
anh đã say rồi hương trái tim...!




TRỜI SANH TÔI ĐÓ ĐỂ TÔI YÊU



trời sanh  tôi đó để tôi yêu
để để thương và để quạnh hiu
để viết thơ tình cho bất tử
bởi hồn yêu dấu rất cao siêu....


thơ đớn đau tình tôi cũng đau
thơ nay tràn ngập khối ưu sầu
thơ tình tôi thả bay ngàn dặm
và để muôn đời thương nhớ nhau....

hởi ơi trăng nước tình muôn thuở
một mảnh tình sầu với cố nhân
tôi sợ tình yêu,  và rất sợ
mà sao nhung nhớ biết bao lần...!

tình yêu nào có nghĩa gì đâu
như thể trời cao tợ biển sâu
làm sao ai biết được trời cao thấp
nhấn thế trời ơi !- vạn kiếp sầu..........

trời sanh tôi đó biết làm sao
để để yêu và để khổ đau
để viết thơ tình cho lãng mạng
cho đời chia sẽ một niềm đau..!

mà niềm đau ấy tôi mơ ước
để khóc cho đời những áng thơ
để khóc vì vui mà được khóc
vì tình than thở vơi mơ mơ...!

tôi đã mơ vì tôi đã yêu
đã sầu vì bởi chuyện tình yêu
mà tôi cảm thấy mình hạnh phúc
đã khổ vì tinh, khổ bởi yêu...!

tôi đã yêu vì tôi đã mơ
ngàn năm sống mãi để làm thơ
thơ tình tôi viết vì tôi khổ
tôi khổ vì yêu mới có thơ....

tôi đã yêu và tôi ngẩn ngơ
bởi hồn vớ vẫn mới nên thơ
và thơ tình ái bay ngàn nẻo
gởi gió hôn mê ngập bến bờ...

tôi đã yêu và tôi đắm say
thơ tình theo gió đến cùng mây
gom lòng yêu dấu chung làm một
thơ với tình tôi phủ ngập đầy....

tôi chẳng bao giờ sợ khổ đau
sướng khổ hay vui lại với sầu
với tôi tất cả không vô nghĩa
tất cả nằm trong nghĩa khổ đau..!

nhờ tôi đau khổ mới làm thơ
hạnh phúc trời ơi những mãng thơ
những mãng thơ tình bay chói lói
người ơi đừng đả kích tôi mơ....

tôi mơ là để làm thơ đó
không có mơ là chắng có thơ
mơ là viên thuốc tiên mầu nhiệm
nên suối thơ yêu ngập bến bờ.....





THƠ HÀI

SỐ TÔI VỢ BỎ AI ƠI

Số tôi vợ bỏ ai ơi
ba bà vợ trước lại thời bỏ đi
bà này rồi cũng bỏ đi   (tôi nghi ngờ ngựa theo đường cũ)
bà nào thì cũng biệt ly ái tình
không ai có thể hiểu mình
tình thi nhân khác hơn tình thế gian

tình ơi như thể gió ngàn
như mưa tháng bảy tràn lan biển đời
cao xa như ánh mặt trời
làm sao ai hiểu được tôi hởi người
lòng tôi sâu lắng ai ơi
ít ai hiểu được nên thời cô đơn

nên ra đi hết sạch trơn
cho tôi ngồi đó tôi buồn làm thơ
thơ tình tôi viết tôi mơ
như chim ngàn cánh  nên giờ biết bay
ngàn năm tôi vẫn yêu ai
thơ tình tôi đó viết hoài không thôi

vẫn yêu dù chẳng có người
vẫn thương vẫn nhớ tinh ơi hởi tình
tình xưa nghĩa cũ vẫn tình
em ơi ta nhớ chuyện mình đắm say
cho nên lòng vẫn yêu ai
nhớ thương ngồi viết thơ dài ngàn  năm...




THƠ ƠI TÌNH RỐI TƠ VÒ  (5 PHÚT XKTT )


Thơ ơi tình rối tơ vò
tình thơ tôi mộng tình mơ tôi buồn
tình sầu như suối mưa tuôn
tình tan như thể mưa nguồn trên cao
thơ ơi tinh khóc thơ sầu
hợp tan tan hợp tình sao bẽ bàng

thơ ơi thơ nhớ một nàng
nhớ trăng thơ khóc bàng hoàng thơ say
thơ là thơ của tình ai
thơ là thơ của lòng say đắm lòng
thơ yêu ai đó chưa chồng
thơ mong thơ đợi tình hồng thơ yêu

thơ là thơ của tình yêu
thơ bay ngàn cánh như diều lên mây
thơ tình ai mọc cánh bay
bay bay trong gió tình say đắm tình
cơn mơ tình ái bồng bềnh
yêu đương tình nhớ mông mênh biển sầu....


DÙ LÀ KHỔ ĐAU TÌNH TA VẪN YÊU

tình yêu là nỗi khổ đau
mặc dù tình khổ ai nào không yêu
không yêu thì phải cô liêu
tình ơi lạnh lắm những chiều mưa bay
trăm năm ôi thật quá dài
không yêu là lỗ , tình say đắm mà

yêu người ôi quá thiết tha
yêu đôi môi thắm mặn mà biết bao
tình cuồng say đắm trao nhau
em trao ta cả vườn đào mê ly
tình yêu là cả vườn si
ta yêu say đắm những gì của em

tình yêu ơi ! -rất dịu mềm
khi ta nằm ngủ trên tim của nàng
hôn em say đắm nồng nàn
rồi ta chết cứng bên nàng ngất ngây
trời ơi ta đắm tình say
môi hôn tình ái ngập đầy trên em...!

bài này sáng tác bên website 10 phút ngày 29/4/2012



KHÓC VÌ TÌNH YÊU MÀ KHÔNG THỂ NÀO KHÔNG YÊU



Cũng vì
hai chữ tình yêu
thế gian
đã khóc
rất nhiều ai ơi !
khóc thì
khóc thế ai ơi !
yêu thì
cứ mãi yêu người
ta yêu !!!




TÌNH YÊU BÀI HÁT LÂM LY


Tình là bài hát lâm ly
khóc thì cứ khóc yêu thì cứ yêu
đau lòng hai chữ tình yêu
thế nhân đã khóc rất nhiều ai ơi.......

tình là tiếng khóc tiếng cười
mới yêu hạnh phúc lâu rồi khóc than
tình yêu ơi ! - cỏi địa đàng
tình nào rồi cũng điêu tàn xót xa

tình hay bảo tố phong ba
yêu nhau một thuờ để mà khổ đau
tình ơi tình khổ biết bao
khổ thời cứ khổ. yêu thời cứ yêu

tình dù đau đớn bao nhiêu
dù đau dù khổ cũng yêu với tình
không ai chịu sống một mình
có vui có khổ bởi mình ham yêu....

cho nên ai đó cũng liều
dù rên dù khóc vẫn yêu nồng nàn
tình luôn say đắm ngập tràn
không yêu là lỗ tình càng khổ đau...!


BÀI NẦY CTVL  VIÊT VỚI CHIỀU SÂU TÂM LÝ TRIẾT HỌC XÃ HỘI HIỆN THỰC  VỀ TÌNH YÊU TRONG KIÊP CON NGƯỜI




TRONG CỎI ĐỜI ĐAU


TÌNH LÀ THẾ CHỈ LÀ MƠ VỚI MỘNG
YÊU LÀ BUỒN ĐAU KHỔ MÃI NGÀN NĂM
TÌNH YÊU ƠI CHO AI ĐÓ KHÓC THẦM
LÀ HẠNH PHÚC THIÊN ĐƯỜNG HAY ĐỊA NGỤC

RƯỢU TÌNH YÊU AI MỜI TA CŨNG NỐC
ĐỂ TA QUÊN QUÊN HẾT CHUYỆN TRẦN GIAN
BỞI ĐAU THƯƠNG TRÀN NGẬP CỎI ĐỊA ĐÀNG
YÊU LÀ THẾ BỞI YÊU LÀ ĐAU KHỔ

TỪ NGÀN XƯA TRIỆU NGÀN NĂM MUÔN THUỞ
BỞI TA SANH LẦM KIẾP CỦA CON NGƯỜI
BAO ĐAU THƯƠNG CAO VÚT TẬN ĐẾN TRỜI
TRONG SỐ KIẾP LÀM NGƯỜI TA TRÓT NHẬN

ÔI TÌNH YÊU LÀ KIẾP ĐỜI LẬN ĐẬN
KHÓC THƯƠNG CHO ĐỜI LẮM CHUYỆN TÌNH TAN
MUÔN NGHÌN SAU CHUYỆN TÌNH ÁI MƠ HOANG
TA MƠ MÃI CỎI THIÊN ĐÀNG TẠI THẾ

ÔI THẾ GIAN KIẾP NHÂN SINH ĐẦY LỆ
LỆ TÌNH RƠI TRÀN NGẬP CẢ HÀNH TINH
BỐN BIỂN NĂM CHÂU CŨNG CHUYỆN ÁI TÌNH
VÌ NƯỚC MẮT LOÀI NGƯỜI NHƯ SUỐI ĐỔ

YÊU CHO LẮM CŨNG CHỈ LÀ MỘT THUỞ
CHỚ ĐÂU LÀ NGÀN THUỞ ĐỂ BÊN NHAU
CHỈ LÀ MƠ CÙNG VỚI VẠN ƯU SẦU
NÊN TÌNH ÁI THÀNH THƠ ĐAU MÁU LỆ

BAO ĐAU THƯƠNG ĐÃ THÀNH THƠ HUYẾT LỆ
KHÓC THƯƠNG ĐỜI THƠ KỂ CHUYỆN TÌNH LY
ÔI NGÀN NĂM TÌNH ÂN ÁI PHÂN LY
LÀ CỎI CHẾT KHI ÁI TÌNH TAN DỞ

BỞI LY TAN VÀ CHUYỆN TÌNH LOAN LỠ
TRÊN TRẦN GIAN ĐẦY DẪY NHỮNG THƯƠNG ĐAU
KHÓC THƯƠNG AI NÊN ĐỂ LỆ TUÔN TRÀO
NÊN TA THẢ HỒN THƠ THAO BẤT TUYỆT....


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét