
Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012
LIÊN KHÚC 60
Thơ là bao trùm tất cả mọi không gian và thời gian , thơ là ký ức dĩ vãng là quá khứ hiện tại và cả tương lai.
Những bài thơ tình lãng mạng luôn luôn thoát thai từ những tâm hồn cực kỳ lãng mạn hơn tất cả những người lãng mạng và thi ca là những sợi tơ hồng thoát ra từ những trái tim bốc lửa yêu thương được dệt bằng những sợi tơ lụa long lanh đầy sắc màu kỳ diệu với đầy hương sắc làm đắm say lòng người bay cao bay cao trong không gian đầy hoa thơm cỏ lạ để hồn ta chìm trong cõi mộng mơ và để như quên đi thế gian đầy khổ đau và để cho ta có những giây phút tìm về với chính mình trong sự hoàn toàn thoải mái , bình yên và hạnh phúc. Và, những giây phút tuyệt vời đó chính là những giây phút thật sự mình đã trở về cùng với chính mình và mình sẽ có cảm giác là mình đã sống cho chính mình với con người thật của chính mình.
Và, lúc bấy giờ mình sẽ có cảm giác " Mình bây giờ là thật sư là của mình tự do và thoải mái và không còn nô lệ cho ai khác hơn mình"
Tác giả : Baolocmaurice Cung Trầm Vũ Lang ( 20/10/2012 )
CHO TÔI NGỒI VỚI AI ƠI
Bài thơ này mình xuất khẩu thành thơ đươc ghi âm trong quán Bún bò Huế 12 câu làm mọi người đang ăn khen hay và cười bể bụng.
Cho tôi ngồi với ai ơi
cho tôi ăn với bởi tôi đói lòng
nếu mà ai đó chưa chồng
bằng lòng tôi lấy làm chồng của em
rồi tôi nựng nịu trái tim
sẽ ôm em mãi yêu em suốt đời
hôn hoài hôn mãi chẳng thôi
hôn em say đắm đôi môi nồng nàn
cho tình yêu mãi ngập tràn
em ơi anh hứa yêu nàng mà thôi
trời ơi say đắm bờ môi
cho tôi chết điếng bên người tôi yêu
tôi hôn đôi nụ hồng điều
hương tình say chết mỗi chiều bên em
trời ơi hôn mãi trái tim
của ai ai đó êm đềm biết bao...
tôi ôm mãi đóa hoa đào
mà hồn say đắm đêm nào bên ai
để cho hồn vía tôi say
em ơi em hởi tình này thiên thu...!
TÌNH YÊU LÀ MỘT CÁI CHI
(Cảm giác thực khi ta yêu)
Tình yêu là một cái chi
mà người nhân thế lâm ly quá trời
yêu người yêu quá đi thôi
hôn người hôn mãi bờ môi dịu dàng
trời ơi tôi mãi hôn nàng
mà quên tất cả trần gian cõi này
chìm trong cảm giác mê say
tôi còn say chết dài dài bên em
nàng ơi yêu lắm trái tim
nghe tình ân ái êm êm tuyệt vời
ta say vì quá yêu người
hôn mê vì đã rã rời cơn yêu...
đố ai hiểu được tình yêu
tình là chi thế mỗi chiều ta mơ
nhớ em ta nhớ thẫn thờ
yêu em yêu quá ngẩn ngơ cả lòng
tình yêu còn ngập trong hồn
như mây với gió muôn phương đất trời
trời ơi tình quá tuyệt vời
cho nên nhân thế người người hôn mê...! @ ! he he he !
RẰNG TÔI TÔI ĐÃ YÊU AI
Bài thơ này tôi làm lúc 20 tuổi
Rằng tôi tôi đã yêu ai
tình tôi còn chết dài dài em ơi
em là tất cả lòng tôi
vì em là cánh hoa đời tôi yêu
từ ngày tôi đã biết yêu
lòng tôi đã chết rất nhiều vì ai
chết vì chìm đắm cơn say
chết vì tình đó muôn ngày đê mê..!
gió mưa còn mãi lê thê
thì ta còn mãi cận kề bên em
còn nghe nhịp đập trái tim
còn nghe hơi thở êm êm của nàng
tình yêu là một cung đàn
điệu ru tình ái ngút ngàn trời xanh
tình là tiết điệu long lanh
giọt sương lóng lánh trên cành ban mai
ru ta vào cõi tình say
cho ta nằm ngủ ngất ngây bên nàng
cho hồn ta mãi lang thang
chỉ là muôn kiếp yêu nàng mà thôi.....
chỉ mong là thấy em cười
để hôn lên đóa hoa đời của em
để nghe lời của trái tim
tim ai thầm thĩ êm đềm như mơ..!
TÌNH LÀ BÀI HÁT THIÊN THAI
Tình là bài hát thiên thai
đưa ta vào giấc mộng dài thiên thu
tình yêu là một giấc mơ
mà người nhân thế thẫn thờ đắm say
tình yêu trong cõi trần ai
rất là quyến rủ ngất ngây tuyệt vời
nên ai thì cũng như tôi
nhớ nhung chết đứng chết ngồi vì yêu..!
nên ai mà chẳng chịu yêu
cô đơn buồn lắm và tiêu cuộc đời
nên ta kêu gọi mọi người
hãy cùng tôi đó muôn đời ta yêu............from now on and forever.......
SÀI GÒN NAY ĐÃ SƯƠNG MÙ
Bài này mình sáng tác sáng nay trong lúc đang chạy xe được 4 câu.
Sài gòn nay đã sương mù
Bình minh nắng gội thiên thu đất trời
hởi ơi trời đất xa vời
hồn ta bay bỗng chơi vơi giữa lừng
mênh mông bèo nước muôn trùng
ta ơi tình hởi bềnh bồng trong mây
ta đi một sớm thu này
hồn ta như đã còn say nắng vàng
đông giờ như đã sắp sang
mà thu còn mãi lá vàng bay bay
tình yêu giờ chẳng có ai
ta yêu tất cả muôn loài cỏ cây
bao la trong cõi ngàn mây
biết đâu bờ bến ta này lang thang
thu ơi ta mãi mơ màng
nhớ mùa thu cũ dịu dàng bên ai
thu nay sương khói ngập đầy
lá mơ còn mãi trên cây sắp tàn
thu ơi ta đếm lá vàng
nghe lòng ta đó bàng hoàng nhớ xưa..!
TA SỐNG VÌ THƠ CHẾT VỚI THƠ
Ta sống vì thơ chết với thơ
chết mà không chết bạn đời ơ !
chết vì danh dự không danh lợi
chết mãi lưu danh chẳng xóa mờ..!
ta sống vì yêu chết cũng yêu
chết vì đại nghĩa chết cao siêu
chết mà cao quý ta không chết
bao áng văn chương khá mỹ miều..!
tình ta là đấy một trời mơ
như thể cung đàn vạn tiếng tơ
như ánh bình minh trong nắng gội
một trời thu mộng gió trăng thơ..!
ta sống vì thơ sống với thơ
hồn ta là đấy vạn trời mơ
và mây và nước trời thu lạnh
trong cõi bao la khói bụi mờ..!
khói của tình yêu với núi sông
gió mưa giờ đã lạnh trong lòng
mà trời sương giá hồn thu thảo
khi nắng xa rồi , mưa gió giông....
tôi sống vì thương chết cũng thương
lòng ta là cả Thái Bình Dương
hồn ta là cả trời vô tận
thương hết trần gian cõi địa đường......!
TÌNH YÊU NHƯ GIÓ NHƯ MÂY
Tình yêu như gió như mây
tình yêu như lá thu bay cuối trời
tình yêu như cánh chim trời
tung bay trong cõi xa vời mênh mông...
thơ tuôn lệ chảy thành dòng
lệ nay thành đá cho lòng đớn đau
tình yêu là vạn khối sầu
chất cao thành núi ngập bầu trời xanh...
tình là mặt nước long lanh
tình là giọt nước trên cành mau tan
tình yêu như bóng thu tàn
tình yêu như lá thu vàng tung bay...
tình giờ xa tít ngàn cây
biết đâu bờ bến lòng này cô đơn
tình ta như lá thu buồn
lá bay bay mãi trong hồn quạnh hiu....
tình yêu như cánh chim chiều
để ta ngồi đó đìu hiu lạnh lùng
rồi đông tháng giá mưa phùn
ta ơi ! buồn lắm vô mùng mình ta..!!!
TÌNH LÀ THẾ
Tình là thế chỉ là mơ với mộng
đời là buồn muôn kiếp mãi còn đau
yêu là sầu là nhớ với xanh xao
nên ta chất sầu cao trời vạn đại
tình đã chín người ơi mau hãy hái
để hoa tàn ai còn mãi tương tư
bóng chiều hôm tàn úa nhụy hoa thơm
rồi cũng hết một thời là con gái
giờ đấy nhé còn thời gian để hái
nếu không thì tình ái cũng phôi pha
chỉ một thời dù nhan sắc kiêu sa
hoa chỉ đẹp một thời xanh mắt biếc
rồi sẽ hết tuổi xuân mơ mộng đẹp
cũng tàn phai héo úa tuổi mơ hoa
bởi vì là trong một kiếp người ta
là khoảnh khắc của một thời con gái
đâu còn nửa tuổi xuân xanh mãi mãi
vì một thời con gái cũng qua mau
như mùa thu rồi lá úa phai mầu
rồi nhan sắc cũng điêu tàn mất hết
khi còn trẻ được nhiều người mê mệt
tuổi già rồi còn ai nữa lân la
vì còn đâu nhan sắc thuở mặn mà
mà ai đó si tình em đắm đuối...!
yêu đi em nếu không tình sẽ nguội
bởi thời gian vùn vụt tợ tên bay
sẽ không còn gì hết ở tương lai
rồi sẽ hết vì trăm năm là cát bụi...!!!
THỜI GIAN NHƯ THỂ TÊN BAY
Thời gian như thể tên bay
nó đi đi mất không ngày hồi âm
đời là bài hát âm thầm
tình là điệu nhạc lâng lâng thật buồn
mưa yêu tình ái khơi nguồn
tình nghe lặng lẽ thơ tuôn lệ sầu
gió tình gió thổi về đâu
người tôi yêu đó qua cầu sang ngang
cho tôi nhìn giọt mưa tan
lá xanh xưa đã úa tàn thu nay
để tôi ôm bóng thu gầy
cho tình máu lệ ngập đầy trong tim
cho tôi một quãng đời êm
giờ không còn nữa con tim lệ nhòa
nhớ thương người ngọc kiêu xa
để tôi ôm nắng thu mà nhớ nhung
thu xưa ôm lá trong lòng
say sưa hôn mãi môi hồng ta yêu
giờ còn đâu nữa mà yêu
cho ta ngồi khóc muôn chiều xót xa...
CHO TÔI NHÌN LÁ THU TÀN
(Đây là bài thơ tình lột xác và lãng mạng nhất trên thế giới này mà từ xưa đến giờ không ai dám đề cập đến trong thi ca và xin thân tặng các bạn trẻ đang yêu)
Cho tôi nhìn lá thu tàn
chiều hoàng hôn xuống bay ngang cuối trời
cho tôi nhìn ánh mặt trời
cỏ cây hoa lá lả lơi nắng hồng
cho tôi ngàn cánh hoa hồng
tặng người trong mộng mà lòng tôi yêu
cho tôi ngàn cánh chim chiều
để tôi bay bổng như diều lên mây
cho tôi đắm với hồn say
để tôi ôm ấp đêm này cùng ai
để tôi mài miệt đêm ngày
để tôi hôn mãi hình hài tôi yêu
để tôi còn thấy thương nhiều
để tôi còn thấy người yêu trong lòng
để tôi ôm đóa hoa hồng
tình yêu kỳ diệu hương nồng tôi say
say trên lồng ngực vun đầy
để hồn say đắm trên ai ngàn đời
để tôi ngây ngất bờ môi
của ai ai đó một trời yêu thương
để tôi tìm thấy thiên đường
bên người yêu dấu mùi hương ngọc ngà
hương trời sắc nước kiêu xa
mà hồn thơ đó chan hòa bên ai
cho tôi say đắm hình hài
cho tôi còn mãi yêu ai nồng nàn
cho hồn tôi đó lang thang
với trăng cùng gió mây ngàn mộng mơ....
CHO TÔI SAY VỚI TÌNH SAY
Cho tôi say với tình say
cho tôi đắm với tình ngây ngất tình
ước mơ ai đó bên mình
để ta hôn mãi người tình của ta
trời ơi người đẹp hơn hoa
để ta yêu cái mặn mà trời cho
nụ tình dịu ngọt thơm tho
cho ta say đến dại khờ bên ai
cho ta hôn mãi hình hài
hương thơm kỳ diệu của ai tuyệt vời
nàng làm choáng ngợp hồn tôi
cho tôi chết cứng bên người tôi yêu
cho tôi ôm mãi bóng kiều
cho hồn ân ái liêu xiêu bên nàng
tình ơi là một cung đàn
đưa tôi vào cõi thiên đàng bên ai
nghe hồn tôi đó say say
môi tình say đắm trên vai ngọc ngà
cho hồn thơ mãi bay xa
hương thơm tình ái la đà bên em...
cho tôi say đắm trái tim
để tình tuôn chảy êm đềm như thơ
ngàn năm tôi vẫn còn mơ
triệu năm tôi mãi làm thơ ái tình...
BỞI ĐỜI LÀ CÕI THƯƠNG ĐAU
Bởi đời là cõi thương đau
nên thơ tình để lệ trào như mưa
khóc thương giờ đã thành thơ
tình yêu giờ đã mịt mờ chân mây..!
tình yêu là cuộc đắm say
chỉ là một thuở bên ai nồng nàn
chỉ là một giấc mộng vàng
một thời rồi cũng tiêu tan sau cùng
như sương như khói lạnh lùng
rừng sâu, biển động trùng trùng lá bay
tình yêu như cánh chim bay
đến đi rồi mất một ngày không xa
tình yêu như gió bay qua
như sương buổi sớm như là lá rơi
mong manh dễ vở ai ơi
tình như giọt nước trên trời khi mưa
tình yêu giờ đã thành thơ
thơ yêu bởi dại, thơ khờ vì đau
thơ yêu là một khối sầu
thơ tình nay đã nhuộm màu đau thương
thơ đau mưa khóc đoạn trường
vì tình nên đó thơ thường khổ đau
tình yêu là vạn khối sầu
tình là nước mắt xây cầu tang thương..!
thế nhân một cõi vô thường
nào ai tránh khỏi tai ương cõi này
trăm năm trong cõi trần ai
mấy ai thoát khỏi kiếp này khổ đau !
THƠ ƠI THƠ MÃI ƯƠM SẦU
Thơ ơi thơ mãi ươm sầu
tình ơi tình mãi thương đau bẽ bàng
tình yêu trong cõi địa đàng
chỉ trong lứa tuổi thiên đàng mà thôi
đời là tiếng khóc tiếng cười
tình là một thuở ai ơi phủ phàng
trăm năm trong cõi trần gian
rất là ngắn ngủi địa đàng ta vui
chỉ là hạnh phúc nhỏ nhoi
đau thương nhiều lắm ngập trời vì yêu
nên mưa đổ lệ muôn chiều
khóc người nhân thế tình yêu chóng tàn
phù du một cõi tình tan
như thu lá rụng điêu tàn xót xa
trăm năm trong cõi người ta
đớn đau nhiều lắm tình là dây oan !
đó là hệ số trần gian
sanh sanh tử tử ngập tràn hành tinh
ta ơi ! nghĩ lại thương mình
thương ai vì cũng như mình khổ đau...!
BUỒN ƠI BUỒN LẠI THÀNH THƠ
Buồn ơi buồn lại thành thơ
thơ ơi buồn lại thành thơ tuyệt vời
tình ơi nữa khóc nữa cười
đời ơi đời lắm chuyện đời xót xa
chuyện tình như gió bay qua
chuyện đời đau lắm khóc la tối ngày
khổ vui là chuyện trần ai
nắng mưa là chuyện đổi thay của Trời
Trời cao xa lắm ai ơi
mấy ai biết được ông Trời ở đâu
càn khôn tạo hóa cao sâu
đời là một cõi ưu sầu ai ơi !
nắng mưa còn mãi trên trời
thì đời còn mãi khổ đau địa đàng
sanh ra trong cõi trần gian
an vui cũng lắm gian nan cũng nhiều
một thời ai cũng phải tiêu
trở về cát bụi lệ nhiều như mưa
đau thương giờ đã thành thơ
thơ ơi lệ khóc trên bờ đau thương
đời là tình khúc đoạn trường
khúc lâm ly ấy thê lương ngập trời
tình là lệ ứa mưa rơi
tình là bài hát cho người xót xa..!
trăm năm trong cõi người ta
trả vay vay trả tình sa lệ sầu
chỉ là một cõi thương đau
trần gian ơi hởi chất sầu thành mây...!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét