YÊU (TK1)
-
YÊU (TK2)
người về trong cỏi ngàn hoa
sắc hương kiều diểm ngọc ngà ta mơ
ta về trong cỏi ngàn thơ
nghe hồn du mục ngẩn ngơ bởi nàng
ta mê dáng dấp dịu dàng
ta yêu mái tóc mây ngàn gió bay -
- YÊU (TK3)
trời ơi ta đã si ai
bởi em đẹp quá ta ngây ngất lòng
hôn em để ngửi hương nồng
ta yêu đắm đuối nụ hồng của em....
ước mơ nằm ngủ trên tim
ngàn năm vẫn thế êm đềm biết bao ! -
- Bao Loc
- YÊU (TK4)
tình yêu là ánh trăng sao
trong vườn ân ái vườn đào ta mê
ngàn năm say đắm mê ly
ước gì sống mãi để si với nàng.....
môi yêu giờ đã ngập tràn
yêu em yêu lắm nồng nàn mê ly ..!
YÊU (TK5 )
TÌNH YÊU LÀ CỎI HỒN SI
ĐẾN BÊN AI ĐỂ MÊ LY VỚI NÀNG
ĐỂ MƠ NGÀN GIẤC MƠ MÀNG
ĐỂ TA SỐNG MÃI MUÔN NGÀN NĂM SAU
ĐỂ TÌNH TA MÃI DÂNG CAO
NGHE LỜI ÂN ÁI TRÀN TRÀO TIẾNG YÊU
TÌNH ƠI TRONG CỎI HỒN SIÊU
BAY BAY TRONG GIÓ NHƯ DIỀU LÊN MÂY
TỪ TRONG HAI TRÁI TIM NÀY
ĐÔI TA CHẤP CÁNH THIÊN THAI CỎI TRỜI
ĐỂ BAY VỀ CỎI XA VỜI
ĐỂ TA ÂN ÁI ĐỜI ĐỜI BÊN NHAU,,,,,,,,,
YÊU (TK6)ĐẾN BÊN AI ĐỂ MÊ LY VỚI NÀNG
ĐỂ MƠ NGÀN GIẤC MƠ MÀNG
ĐỂ TA SỐNG MÃI MUÔN NGÀN NĂM SAU
ĐỂ TÌNH TA MÃI DÂNG CAO
NGHE LỜI ÂN ÁI TRÀN TRÀO TIẾNG YÊU
TÌNH ƠI TRONG CỎI HỒN SIÊU
BAY BAY TRONG GIÓ NHƯ DIỀU LÊN MÂY
TỪ TRONG HAI TRÁI TIM NÀY
ĐÔI TA CHẤP CÁNH THIÊN THAI CỎI TRỜI
ĐỂ BAY VỀ CỎI XA VỜI
ĐỂ TA ÂN ÁI ĐỜI ĐỜI BÊN NHAU,,,,,,,,,
- Bao Loc
- 08:12 3 thg 4 2012
Yêu nhau thì chả có sao
không yêu là dại ai nào biết không
tình yêu là chén rượu nồng
môi yêu ân ái môi hồng của em
tình yêu là ánh trăng đêm
cùng người yêu dấu bên thềm mơ hoa.
không yêu là dại ai nào biết không
tình yêu là chén rượu nồng
môi yêu ân ái môi hồng của em
tình yêu là ánh trăng đêm
cùng người yêu dấu bên thềm mơ hoa.
-
- Bao Loc
- YÊU (TK7)
tình ơi trong cỏi người ta
không yêu lạnh lẽo tình là giá băng
tình ơi ơi hởi muôn trăng
trăng ơi trăng hởi mơ màng bên ai
tình là hồn vía đắm say
cho ta chết điếng bên này cùng em -
- Bao Loc
- YÊU(TK8)
tình là hơi ấm hương đêm
để ta ấp ủ tình mềm bên ai
tình trong cỏi thế trần ai
là thiên tình sử lâu dài trần gian
tình như sương khói mây ngàn
cho ta quên hết trần gian cỏi sầu
-
- YÊU (TK9)
biển tình dù có thương đau
dù yêu có khổ quên sầu ai ơi
trăm năm lạnh lẽo bên đời
làm sao chịu nổi kiếp người khổ đau
dù ngàn năm trước năm sau
tình yêu là vạn khối sầu trần gian -
- Bao Loc
- YÊU (TK10)
đêm trăng tình ấm mơ màng
cung đàn ta gảy với nàng mê ly
người ơi hai trái tim si
yêu nhau đắm đuối biết gì nữa đâu
yêu cho đời bớt thương đau
có nhau ấm áp cho sầu tiêu tan....
hôm nay trời sáng tinh sương
ta bay vào cỏi thiên đường cùng em
ngày nào ta ngắm trăng đêm
tình ta đẹp lắm êm đềm bên hoa
trời ơi nhan sắc kiêu xa
cho hồn ta đó tình sa cỏi tình
ta bay vào cỏi thiên đường cùng em
ngày nào ta ngắm trăng đêm
tình ta đẹp lắm êm đềm bên hoa
trời ơi nhan sắc kiêu xa
cho hồn ta đó tình sa cỏi tình
-
Bao Loc
- YÊU (TK12)
cỏi tình là cỏi lâm ly
cỏi tình là cỏi tình si với tình
cỏi yêu mình lại với mình
cho mình hai đứa với mình đắm say
để cho hồn vía ngất ngây
bền tình ta đậu cùng ai đắm lòng -
- YÊU (TK13)
dù trời có phải mưa giông
dù cho đông đến ấm lòng khi yêu
hương lòng ân ái tình yêu
cho ta còn nhớ nhung nhiều em ơi
cho ta ngàn cánh chim trời
để cùng em đó muôn đời ta bay.... -
- YÊU (TK14)
còn yêu tình thấy ngất ngây
còn yêu còn thấy còn say đắm lòng
ngất ngây vì nụ hôn nồng
đắm say vì nụ hoa hồng hương thơm
còn yêu còn mãi muốn hôn
trên môi em đó tình còn mê ly.... -
- YÊU (TK15 )
còn yêu còn cỏi lòng si
để ta thơ thẩn làm thi cho đời
tình yêu giờ đã lên ngôi
nghe trong tim đó một trời yêu thương
tình ơi là gió với sương
thoáng qua rồi mất lại thường thương đau...! -
- YÊU (TK16)
ngày nào ta đến bên em
tình em đẹp lắm êm đềm đắm say
trời ơi trong cỏi hồn say
cho ta chìm đắm đêm nầy cùng em
để ta cùng ngắm trăng đêm
để nghe mây nước êm đềm trôi qua...! -
6 bài thơ ở trên sáng nay mình XUẤT KHẨU THÀNH THƠ chỉ trong thời gian 18 phút
kỹ niệm ngày 6/4/2012.
VẬY SÁNG NAY 6/4/2012 MÌNH LÀM ĐƯỢC BÀI THƠ KỂ CẢ 3 BÀI PHÍA TRÊN ĐẦU BLOG THƠ LÀ BÀI (NGÀN NGƯỜI TA YÊU, TÌNH YÊU LÀ KHÓI LÀ SƯƠNG.VÀ NGHE HỒN ÂN ÁI MÊNH MÔNG.) CHỈ TRONG 48 PHÚT VÓI 9 BÀI.VÀ THÊM 45 PHÚT VÓI 7 BÀI THƠ CHO NHÃ KỲ .VẬY THÌ SÁNG NAY
MÌNH LÀM TẤT CẢ LÀ 16 BÀI THƠ,
TRẢ LỜI CÔ GIÁO MINH HUYÊN , EM LÀ CÔ GIÁO CẤP 3 ? SAO EM THƠ NGÂY THẾ EM VÌ THƯƠNG ANH MÀ HỎI SAO MÀ ANH ĐAU KHỔ THẾ HẢ EM ? ANH XIN TRẢ LỜI VỚI EM RẰNG MỘT NHÀ SOẠN NHẠC HAY MỘT NHÀ THƠ PHẢI ĐAU KHỔ VÌ TÌNH THÌ MỚI SÁNG TÁC ĐƯỢC NHỮNG BÀI
HÁT HAY NHỮNG BÀI THƠ HAY , KIỆT TÁC VÀ BẤT HỦ , NẾU KHÔNG ĐAU KHỔ THÌ KHÔNG LÀM ĐƯỢC VIỆC NẦY EM Ạ VÀ ĐAU KHỔ NHIỀU KHI ĐƯA TA TÌM ĐẾN VINH QUANG ĐÓ EM.
- Bao Loc
- 23:53 6 thg 4 2012
Lời tình buổi sáng hôm nay
lời yêu lãng mạng tràn đầy không gian
gởi thơ tình ái cho nàng
nụ tình say đắm ngập tràn môi em
nụ tình xuân nở trên em
cho ta ngây ngấy êm đềm mơ mơ,,,-
- Bao Loc
- 23:56 6 thg 4 2012
lời yêu tình ái ngây thơ
em ơi em chớ hững hờ tình ta
nàng ơi là một loài hoa
là hoa tình ái để mà ta mơ
để hồn ngơ ngẫn nên thơ
để mơ nằm ngủ trên bờ môi yêu -
- Bao Loc
- 00:00 7 thg 4 2012
để nghe người ngoc diểm kiều
hương tình say đắm lời yêu dịu dàng
lời tình ân ái mênh mang
chìm trong giấc ngũ mộng vàng ta mơ
ngàn năm ta vẫn tôn thờ
triệu năm ta vẫn còn mơ đến nàng... -
- Bao Loc
- 00:04 7 thg 4 2012
hởi ơi trời đất thênh thang
làm sao ta thiếu được nàng để yêu
trời ơi dáng dấp yêu kiều
của ai ai đó mỹ miều làm sao
nằm nghe giọng nói thanh tao
lời yêu chất ngất tràn trào thơ ca.... -
- Bao Loc
- 00:07 7 thg 4 2012
tóc mây da vẻ mặn mà
mày tầm mắt phượng đậm đà sắc hương
chữ tình chữ nhớ chữ thương
chữ ân chữ ái ta thường mơ hoa
môi tình trong kiếp người ta
gặp nhau là để để là đắm say..... -
- Bao Loc
- 00:10 7 thg 4 2012
trời ơi mây nước ngàn cây
ta đây nàng đó lòng này nhói đau
tình yêu là một khối sầu
bởi nhung bởi nhớ tình sâu trong hồn
nhớ nhau ngàn triệu nụ hôn
mãi còn say đắm trong hồn mê ly.... -
- Bao Loc
- 00:15 7 thg 4 2012
tình say là cỏi lòng si
tình mê là bởi tràn trề ngất ngây
hỏi ơi trong đáy tim này
đam mê giờ đã ngập đầy lòng ta
người tình vạn sắc kiêu xa
trời ơi còn đẹp hơn hoa đó mà..! -
- Bao Loc
- 00:18 7 thg 4 2012
bởi si vì một loài hoa
loài hoa biết nói ta mà ngẫn ngơ
trời ơi ta biết bao giờ
tình yêu ta hết ngẩn ngơ với nàng
hương trời sắc nước cao sang
đất trời nghiêng ngửa bên nàng đêm nay...!!! -
- Bao Loc
- 00:21 7 thg 4 2012
tình yêu là cỏi lòng say
cho ta say đắm cùng ai đắm lòng
đêm ta mơ nụ hôn nồng
ngày ta đắm đuối nụ hồng của ta
hoa yêu là một loài hoa
là loài hoa quý ta mà đê mê.... -
- Bao Loc
- 00:29 7 thg 4 2012
tình ta còn đó lê thê
ngàn năm ta vẫn còn mê với nàng
tình yêu là một bản đàn
môi tình réo rắc ngập tràn lời yêu (lời ca tiếng hát yêu thương của các ca sĩ)
trời cho nhan sắc diểm kiều
để cho ta đó tình xiêu với tình.. -
- Bao Loc
- 00:33 7 thg 4 2012
tại vì ai đó đẹp xinh
cho nên ta phải si tình thế thôi
tại nàng đâu phải tại tôi
cho tôi chết đứng chết ngồi vì yêu
đêm tôi mơ mộng bóng kiều
ngày tôi chẳng ngũ vì yêu với nàng.. -
- Bao Loc
- 00:36 7 thg 4 2012
ngày đêm mơ mộng bàng hoàng
mong sao có được cô nàng kế bên
giấc mơ tình ái bồng bềnh
lênh đênh trong giấc tình êm bên nàng
ta say hình bóng dịu dàng
ta yêu đắm đuối mơ màng trong mơ....(kỹ niệm 7/3/2012)
tình yêu là một bài thơ đầm tình
tình ơi ơi hởi ái tình
cho ta đắm đuối nụ tình của ai
yêu là lòng thấy đắm say
mồi yêu say đắm ngập đầy hồn ta (xktt 2 phút )