https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqIo8ah7sM0yvYPEpqLkotMrFLbJ6tJ8e_xieY4HCBQ6LIkk8yVPLMxNG-VTD49AKICY-mg3-SxzQVT61s6DF5ulDbPoNJ561BQUlnoCse340yqGGjwlwzIZaojiEFz6aU3ea3oMoSj6A/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

LIÊN KHUC TY 1 (TT LẦN 2)


The ladies are the brilliant and colorful roses to decorate the whole world and to beautify the life ( phu nữ là những bông hồng rực rỡ và chói lọi để trang hoàng cả thế giới này và để tô điểm cho cuộc đời )
tác giả :  Baolocmaurice- Cung Trầm Vũ Lang

CÒN EM CHO TÓC MÂY BAY NGHÌN TRÙNG

Còn mây cho tóc em dài
còn em cho tóc mây bay nghìn trùng
còn mưa còn gió lạnh lùng
anh làm chăn đắp mặn nồng cùng ai !

trên trời còn mãi mây bay
dưới sông cá lội từng bầy rất vui
còn em và lại với tôi
tình ta còn mãi ngàn đời yêu nhau....

còn em tình đẹp biết bao
đêm đêm ấp ủ vườn đào anh mong
còn anh còn chén rượu hồng
hoa tình ân ái hương nồng anh trao...

ta em chỉ một nhịp cầu
là cầu ân ái trước sau đậm đà
còn yêu nhau mãi mặn mà
em ơi nhan sắc ngọc ngà hương mơ !

còn em cả một dòng thơ
một trời ân ái tình mơ tuyệt vời
có em như có mặt trời
luôn luôn chiếu sáng cuộc đời của ta

có em có một vườn hoa
vườn hoa muôn sắc đậm đà em ơi
em là tất cả đời tôi
cho tôi hạnh phúc bên đời cùng ai !

tóc em còn mãi bay bay
thì ta còn mãi yêu ai nghìn đời
trời ơi ta mãi yêu người
như trăng với nước như trời gió bay

chiều nay lòng nhớ thương ai
ngắm trăng thơ thẩn, lòng say đắm tình
eo ơi mình lại với mình
cô đơn lạnh quá tim mình đóng băng !

trời ơi mình lạnh như trăng
tim tôi giá buốt, chị Hằng ơi ơi !
chị Hằng là chị của tôi
đêm nay tôi đứng giữa trời ngâm thơ...!

chị hằng chị nói tôi mơ
tương tư ai đó làm thơ tôi sầu
tình yêu là một nỗi đau
vì còn xa cách nhịp cầu yêu thương.....!

MƠ NGÀY BÌNH YÊN

có em muôn vạn buổi chiều
cho hai ta đó như diều lên mây
rồi ta chấp cánh bay bay
ta bên nhau nhé muôn ngày bình yên......

Từ ngảy tôi bỏ Long Xuyên
tôi xa phố thị nơi miền quễ xưa
tình tôi tôi mãi giăng tơ
với ai ai đó tôi chờ ngàn năm...!

nhớ người đẹp tợ ánh trăng
đêm tôi không ngủ tôi nằm tôi mơ
trời ơi ngàn áng văn thơ
thơ tinh yêu đó ta chờ đợi em

tình em như ánh trăng đêm
trăng tình ân ái trăng êm suối ngàn
sông hồ lãng tử lang thang
ta đi tìm cỏi thiên đàng bên ai...

tình yêu là một cơn say
trời ơi yêu quá ngất ngây cả lòng
tim tôi như thể mùa đông
sao tôi thấy lạnh trong lòng khi yêu.....

hoàng hôn nắng tắt tiêu điều
nhớ em lạnh quá cô liêu một mình
trời ơi tình quá mông mênh
nhớ ai tôi nhớ bồng bềnh trong mơ........

mơ mùa xuân đến tình thơ
mơ em mơ mãi thẩn thờ nhớ em
mơ ngày mơ ấy bình yên
cho hai ta đó đôi tim ấm lòng......

xa rồi mãi mãi mùa đông
em ơi lạnh giá cô phòng lẻ loi
để ta nhìn thấy em cười
để ta yêu mãi em người ta yêu.....


TRĂNG TÌNH TRĂNG MỘNG TRĂNG MƠ

Trăng tình trăng mộng trăng mơ
trăng yêu em quá em giờ biết không
trăng trời trăng đất mênh mông
ngàn năm trăng vẫn bềnh bồng chơi vơi

trăng tình trăng tự nàng ơi
em ơi em hởi em cười trong trăng
răng em sáng đẹp như trăng
em ơi em hởi chị Hằng còn ghen !

nhìn em lòng thấy như thèm
muốn hôn lên đóa môi em nồng nàn
trời ơi ta đã yêu nàng
yêu vườn hoa thắm của nàng cùng ta !

yêu nàng như ánh sao sa
trên cao chiếu xuống mặn  mà sắc hương
em là một cỏi thiên đường
cho nên anh đó tình thương ngập trời...!

yêu người rồi đó người ơi
yêu em sắc nước hương trời đầy hoa
trời ơi nhan sắc mặn mà
của ai ai đó làm ta đắm lòng...!

em là một đóa hoa hồng
hoa tình biết nói hoa lòng dấu yêu
hoa là hoa của tình yêu
làm ta chết đứng những chiều bên em !

Em ơi đừng đẹp chi em
cho ta say đắm môi mềm của ai
cho ta ngơ ngẩn tình say
thấy em như thể hồn bay mất rồi..!

Em là hoa của lòng tôi
cho ta ngây ngất một trời tương tư
đêm đêm nằm mộng ta mơ
mơ bên ai đó dại khờ vì ai......

trời ơi ta đã yêu ai
nên ta chết điếng hồn say ái tình
mình ơi ta đã yêu mình
ngàn năm ta mãi si tình vì yêu !

trời sanh ta để ta yêu
để ta say chết những chiều bên em
để ta hôn đóa môi mềm
hôn vườn hoa thắm êm êm của nàng..!

nàng ơi ta đã yêu nàng
như trăng với nước hột xoàng kim cương
ngàn năm tình mãi vương hương
nụ tình xuân thắm của nường ta mơ.....

ngồi đây ta cứ mơ mơ
ta hôn say đắm trên bờ vai thon
nụ tình xuân đỏ màu son
em ơi yêu mãi tình còn thiên thu...!




THƠ TRĂNG LUNG LINH
Trời ạ , qua nhà anh ngại quá đi...
nhà gì toàn ảnh gái xuân thì.
ko nhìn mà củng đau con mắt ...
anh đóng cái chuồng nhốt lại đi.
CUNG TRẦM VŨ LAANG HỌA THƠ tRĂNG LUNG LINH
NHỐT LÀM CHI EM

Có gì đâu ngại có là chi
gài đẹp eo ơi tuổi dậy thì
nhìn thì khoái mắt ai không thích
đóng chi uổng thế, đóng mà chi !

Ai mà khi thấy chẳng mê mê
Và nhất là đây mấy gã dê
bởi mọc râu sờm nên khoái tít
đừng kêu anh nhốt lại làm chi  !

em ơi những lúc thấy buồn teo
thích ngắm ai kia  bởi họ nghèo
thiếu áo thiếu quần nên chẳng mặc
ngắm nhìn say đắm để mình yêu !

trời ơi em đẹp giống tiên nga
đẹp quá ai ơi thật nõn nà
da thịt trắng ngần như tuyết trắng
áo quần quăng hết đẹp hơn hoa..!

hương trời sắc nước ôi là đẹp
cá lặn chim sa rất mặn mà
anh hùng quân tử ai mà chẳng
khi thấy trời ơi cũng xót xa

muốn tu cũng khó mà tu được
khi thấy tiên nga chẳng áo quần
lòng người say đắm tình ân ái
ôi rất mê hồn bởi gái xuân..!

nàng là tiên nữ hay tiên nga
cho cỏi hồn ta yêu thiết tha
ngây ngất ai ơi vì vẻ đẹp
ai đó tươi cười quyến rủ ta !

sống trong đời đó chỉ là yêu
vạn trái tim tình cũng đứng điêu
trước bóng giai nhân phơi vẻ đẹp
trời ơi hấp dẫn biết bao nhiêu !

Trăng nở lòng nào nhốt hở Trăng ?( Trăng LungLinh)
để anh đứng đó để mơ màng
hồn thơ xuất khẩu thành thơ đó
say đắm ai ơi sắc đẹp nàng....




NÀNG THƠ CỦA TÔI

Ơi hởi nàng thơ ! em rất thơ
màu thơ tình ái mộng mơ mơ
mà hồn yêu dấu ngàn năm trước
ta đã chờ em mãi đến giờ.....

Ta đã yêu rồi em dấu yêu
hồn ta say đắm vẻ yêu kiều
vẫn còn nghe mãi mùa xuân mộng
Như mãi còn đây bao tiếng yêu..!

Hởi nàng thơ mộng của lòng tôi
trời hởi đêm nay lạnh lắm rồi
em biết chăng em hồn giá buốt
mơ mùa xuân thắm mãi lên ngôi..!

mùa xuân muôn thuở ở lòng ta
xuân mãi em tôi đẹp nõn nà
xuân của tình yêu và bất diệt
nghìn đời tha thiết một loài hoa !

hoa của tình yêu hoa của tôi
màu hoa trong sáng mãi lên ngôi
mà tôi đắm đuối ngôi thần tượng
trong nắng vàng xuân ngập cả trời....

thơ đảo điên tình tôi thiết tha
một mùa xuân cũ rất kiêu xa
mà tôi trót đã yêu ai đó
trong nắng hoàng hôn ngập ánh tà..!

trởi ơi em đó một loài hoa
em hởi tình ta rất đậm đà
ta đã yêu người, em có biết
hôn nàng say đắm một làn da..!

một màu da tuyết thơm như ngọc
lất phất mây đưa ánh xế tà
thơm quá rồi em màu hoa chúa
tình ai còn đó mãi trong ta,..!

ta đã yêu và ta mãi yêu
đã mơ và mộng dáng yêu kiều
mà người trong mộng nào hay biết
muôn áng thơ tình ta viết : - "yêu"...!

ta đã yêu và ta thiết tha
nàng thơ sầu muộn của lòng ta
trong mơ ta gọi hồn tri kỷ
theo gió mây về vạn cỏi xa.....


NÀNG ĐÃ YÊU TÔI

Yêu dấu tặng SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG, và đây làmột bài thơ rất tuyệt bút mà tôi rất ưng ý.
Em đã yêu rồi có phải không ?
yêu chàng thi sĩ quá cô đơn
trời ơi trong cỏi đời băng giá
tôi biết tìm ai giấc mộng lành!

Em là em đó đã yêu tôi
yêu để là yêu có thế thôi
để  để ôm nhau trong giấc ngủ
để tìm hơi ấm ở trên môi ! (xuất khẩu thànhthơ 5 phút bên nhà Sống Để Yêu Thương)


Em người yêu dấu của lòng ta
ơi hởi Nàng Thơ ta thiết tha
Ta đắm say nàng ta mất ngũ
áo mùa xuân thắm mộng kiều hoa!

Trời ơi mình cũng đã yêu ai
yêu lắm nàng thơ yêu ngất ngây
yêu nụ tình xuân còn nở mãi
mùa xuân còn mãi ở trên vai ?

Ôi nắng xuân vàng hương lá bay
lá tình yêu ấy mãi không phai
mùa xuân giờ vẫn bay trên tóc
hương sắc xuân tình yêu đắm say..!

tôi đã yêu nàng tôi đã yêu
tình tôi giờ đã ngập muôn chiều
mà hồn băng giá ngàn năm trước
tôi mãi còn say nghe tiếng yêu...!

tình tôi như thể gió mênh mang
gió rụng trên cây ngập lá vàng
lá của tình yêu muôn thế kỷ
đã yêu ai đó kẻ hồng nhan..!

hồng nhan tri kỷ tình muôn thuở
khắc đậm hồn tôi một chữ tình
yêu lắm xuân vàng hoa mãi nở
trong vườn muôn sắc đóa hoa xinh

hoa của tình yêu hoa của tôi
của người yêu dấu của lòng tôi
bởi thơ tha thiết hồn ân ái
nàng đã yêu tôi đậm lắm rồi !

yêu chàng thi sĩ phài không em
tôi sẽ tặng nàng một trái tim
một trái tim tình tôi bốc lửa
còn đang cháy mãi bởi yêu em  !

em nàng thi sĩ đã yêu tôi
hãy đến bên nhau suốt cuộc đời
bởi vì tim ấy còn đang cháy
lửa tình như cháy mãi trong tôi......
NGÀN NĂM TÌNH MÃI ĐẮM SAY

Ngàn năm tình mãi đắm say
ta yêu yêu mãi lòng say đắm lòng
em là một đóa hoa hồng
thơ yêu thơ thẩn thơ bồng em yêu !

Thơ thơ là của tình yêu
bởi ta nặng nợ nên nhiều nhớ nhung
nhớ em thấy lạnh vô cùng
hãy mau sưởi ấm hương lòng cho anh

tình như giọt nắng trong lành
giọt sương buổi sớm trên cành ban mai
giọt tình cho cỏi lòng say
giọt yêu giọt nhớ giọt ngây ngất lòng...

gió mưa là cỏi bềnh bồng
như trời mây nước trên không xa vời
gió mưa dù có tơi bời
em ơi muôn kiếp ta người yêu em...!

trăng tình ân ái đêm đêm
trăng yêu ai đó bên thềm mơ hoa
trăng mơ tình ái đậm đà
hồn sa biển ái tình là đắm say

trăng tình cho cỏi hồn bay
trăng ơi yêu dấu đêm này ta mơ
mơ về trong cỏi ngàn thơ
với hoa cùng lá giăng tơ bên nàng

trăng tình yêu giấc mộng vàng
ta bay về cỏi thiên đàng cùng em
trên trời có ánh trăng đêm
trăng tình thơ mộng êm đềm bên ai

tình yêu là cỏi hồn say
là tình ân ái cho ai ấm lòng
yêu em yêu nụ hoa hồng
đắm say muôn giấc hương nồng tình yêu......

CHO TÔI NGỒI ĐÓ YÊU AI

Cho tôi ngồi đó yêu ai
cho tôi hôn mãi hôn hoài môi em
không ngu gì nhịn để thèm
bởi ta giờ đã yêu em ngập lòng

tình yêu là cánh hoa hồng
cho nhung cho nhớ cho lòng ta mơ
tình yêu là suối tình thơ
như trăng với nước đợi chờ nghìn năm....

tình yêu là ánh trăng xanh
tình yêu là giấc mộng lành trần gian
tình yêu là ngọn gió ngàn
gió yêu gió thổi trên tàng cây cao

tình yêu như suối rì rào
suối tình yêu ấy đêm nào anh mơ
tình yêu là cỏi ngàn thơ
coi mơ cỏi mộng cỏi chờ ai ơi !

tình là mây nước chơi vơi
tình yêu là giấc mộng đời bên ai
tình là biển rộng sông dài
cho ta đắm với trời mây bên nàng

tình yêu là giấc mộng vàng
đưa ta vào cỏi thiên đàng ái ân
tình yêu trong trắng rạng ngần
loài người muôn thuở mơ màng bên nhau....



TRỜI ƠI AI NÓI YÊU TÔI

Trời ơi ai nói yêu tôi
cho tôi nữa khóc nữa cười vì em
mà yêu có thiệt không em
hay là chỉ nói cho êm bằng lời !

trời ơi tôi trót yêu người
nợ tình chưa trả tôi người nợ em
từng đêm tôi khóc từng đêm
em ơi có biết trái tim tôi buồn ?

nên thơ tình ái khơi nguồn
tim tôi đau đớn điên cuồng vì em
lơ thơ tơ liểu bên thềm
ưu tư ngày tháng càng thêm nổi sầu

em ơi tình nhớ lên cao
thơ bay theo gió rì rào trong mưa
tình ơi ơi hởi tình mơ
thơ tuôn suối đổ ngập bờ sông THƯƠNG

thơ tình thơ đắm mùi hương
em ơi ta suốt đêm trường nhớ em
tình là đôi cánh hoa tim
của ta hai đứa êm đềm bên nhau...

tình yêu là vạn ánh sao
là muôn ánh sáng trên cao rạng ngời
tình yêu là ánh mặt trời
là trăng chiếu sáng ngàn nơi khắp cùng

như là mưa gió ngàn trùng
như trăng với nước tận cùng biển khơi
tình yêu trong một cuộc đời
tình là hơi thở kiếp người trần gian

hởi ơi trong cỏi địa đàng
cô đơn lạnh giá phũ phàng kiếp hoa
tình yêu là giọt sương sa
bình minh ngập nắng tình là mây cao

tình là khúc hát thanh tao
cho mưa tưới mát vườn đào của em
tình yêu là bởi trái tim
bởi yêu ai đó nên chìm trong mơ....

tình yêu là cỏi trời thơ
tình yêu là cỏi mộng mơ trong đời
người ơi trót đã yêu người
nợ tình phải trả ta người yêu em.....





YÊU CHI CHO LẮM TÌNH DÀI ĐAU THƯƠNG

Trời ơi mình đã yêu ai
yêu chi cho lắm tình dài đau thương
tình yêu là nhớ mùi hương
mùi tình ân ái là hương ái tình

trăm năm là chuyện ái tình
yêu đương chi để cho mình nhớ nhau
Tình yêu khó hiểu làm sao
tương tư ai đó xanh xao giọt buồn

sống trong đời để yêu thương
không tình ân ái ta thường khổ đau
yêu yêu là để nhớ nhau
là đau là đớn là sầu biêt ly

trời ơi hai chữ tình si
yêu thương chi nhỉ sầu bi lệ đầm !
nhớ thương lệ đổ khóc thầm
yêu là thế đấy ngàn năm giọt sầu

cô đơn đời lại thêm đau
không yêu là lỗ lại sầu nhiều hơn !
thôi thà yêu khổ còn hơn
nếu mình ở giá phòng không  thật buồn

nợ tình nhân thế yêu thương
trả vay trong cỏi vô thường ai ơi
tình yêu là thế ai ơi
có ai cải lệnh Ông Trời được đâu !

dù yêu tình có ưu sầu
cũng vui để sống cùng nhau trong đời
nợ ba sinh của cuộc đời
nợ tình là bởi Ông Trời xe duyên...!
LÀM SAO AI BIẾT VÌ SAO

Làm sao ai biết vì sao
làm sao ai biết là sao ái tình
tình là một đóa hồng xinh
cho ta say đắm cho mình mê ly

tình yêu là cỏi hồn si
cho  ta say đắm những gì ta yêu
cho ta lòng thương nhiều
nhớ nhung ai đó cô liêu một mình...

trời ơi hai chữ ái tình
làm cho ta cả đời mình khổ đau
ta buồn không hiểu vì sao
vì sao tình ái xây màu nhớ nhung !

yêu là thấy lạnh trong lòng
nên ta tìm cỏi hương nồng tình yêu
cỏi tình là cỏi đăm chiêu
bởi ai đẹp quá ta nhiều tương tư

trời ơi trong cỏi tình mơ
cho ta ngây ngất thẫn thờ vì ai
ai làm ta đắm hồn say
đêm ta chẳng ngủ, ngày thời không ăn

đêm ta nằm ngủ mơ màng
ta mơ về cỏi thiên đàng bên ai
ai ơi mình nhớ thương ai
mà mình không biết có ai nhớ mình !

đêm mơ mái tóc bồng bềnh
tóc bay theo gió mông mênh biển trời
em giờ đã cướp hồn tôi
cho tôi chết đứng chết ngồi vì ai !

em làm tôi đắm hồn say
cho tôi mê mệt tóc ai tuyệt vời
tóc mùi ân ái em ơi
tóc em lỏa xỏa mây trời gió bay...

lòng ta còn mãi yêu ai
yêu yêu yêu mãi tình dài thiên thu
còn yêu còn nhớ còn mơ
bởi yêu nên nhớ tình khờ trăm năm....

TÌNH ƠI TÌNH HỞI TÔI YÊU

Tình ơi tình hởi tôi yêu
yêu chi em hởi cho nhiều khổ đau
trời ơi biết nói làm sao
làm sao nói được tình nào lâm ly

tình nhiều khổ lụy chia ly
mà sao tôi cứ ngu si yêu hoài
trời ơi mình chẳng thương ai
mà sao ai cứ đến hoài trong mơ...!

tình ơi không đợi không chờ
mà hồn say đắm bơ phờ ai ơi
ai người cướp đoạt hồn tôi
cho tôi ngây ngất bồi hồi nhớ mong !

tình ơi không đợi không trông
mà sao tôi cứ đem lòng nhớ thương
trời ơi tôi cứ vấn vương
ngày đêm chẳng ngủ tôi thường mơ mơ

ai làm tôi đó thẩn thờ
tim tôi buốt giá tình mơ ấm nồng
em là một đóa hoa hồng
muôn hương muôn sắc cho lòng tôi yêu

tai em em đẹp chi nhiều
bởi ai nhan sắc mỹ miều tôi si
khi yêu tôi chẳng biết gì
nhớ thôi là nhớ tôi thì mộng mơ...

tình tôi giờ quá ngu ngơ
bởi tôi say đắm dại khờ hơn ai
nghe hồn thơ mãi bay bay
em ơi em hởi tình daì thiên thu.....

tình yêu là một cơn mơ
mà người nhân thế thẫn thờ vì yêu
tròi ơi hai chữ tình yêu
đố ai định nghĩa tình yêu là gì ?


TRẮNG ĐÊM THỨC GIẤC

Thơ tình tôi viết cho vui
trắng đêm tôi thức nhớ người tôi yêu
làm sao cấm được tình yêu
mà ai ai đó ít nhiều mỉa mai

Thơ khùng tôi thích nói dai
mặc ai có thích , chê bai không cần
chê hoài tôi nói dần lân
tự do luyến ái tôi cần nghe chi

thị phi lời ấy ích gì
đại nhân quân tử có gì quan tâm
tội gì có miệng lại câm
bởi vì nay nhé tôi làm thi nhân

đời ngưới ngắn ngủi trăm năm
sống vui trong cỏi trần gian ấy mà
tôi thương tất cả người ta
tình thương rộng lớn bao la cỏi đời

thương yêu để sống trong đời
thời gian rất ngắn kiếp người ai ơi
thôi thì ta cứ vui chơi
cầm kỳ thi họa cho đời giải khuây

lời xưa Phật dạy kiếp này
rán làm phước đức sau bay về trời
vậy đừng gây cấn ai ơi
sống vui hạnh phúc cho đời bình yên

cầu cho nhân loại triền miên
muôn điều hạnh phúc nơi miền trần gian
cuộc đời là cỏi thiên đàng
ai ai cũng được giàu sang phước lành

sống vui tình nghĩa em anh
hơn là tranh đấu để giành lợi riêng
hơn thua đau khổ lụy phiền
nên tôi ngồi viết thơ điên cho đời

để người người đọc cười chơi
đêm khuya thanh vắng thảnh thơi tâm hồn
đời vui không có giận hờn
thù hằn ganh tỵ thì còn khổ đau

sống là phải biết thương nhau
bình yên xã hội nước giàu dân vui
thơ khùng tôi viết ai ơi
sanh ra là để giúp đời khổ đau

tôi kêu gọi những người giàu
cùng nhau mở hội thanh tao cứu đời
gọi lòng từ thiện ai ơi
giúp cho kẻ đói trong đời khổ đau

ai ơi hãy cứu cho mau
cứu người khốn khổ Phật sau cứu mình
sống vui đồng loại ấm tình
yêu dân yêu nước yêu mình như nhau

yêu thương tình nghĩa đồng bào
chén cơm manh áo thanh cao cứu đời
từ bi cứu giúp mọi người
cứu người khốn khổ sống đời Phật  Tiên

kiếp sau hạnh phúc triền miên
sau về cỏi Phật nơi miền Bồng Lai
sẽ là thoát cuộc trần ai
luân hồi sanh tử đời đời khổ đau

làm người cao quý thanh cao
không về cỏi Phật cũng về cỏi tiên
cầu cho nhân loai triền miên
Ma ha nước Phật mọi miền an vui

Quan Âm Bồ Tát Phật ơi
con nay thệ nguyện cứu đời khổ đau
cầu cho tất cả nghèo giàu
MỞ CÂU LẠC BỘ CÙNG NHAU CỨU ĐỜI.

THƠ AI KHÙNG QUÁ AI ƠI

Thơ ai khùng quá ai ơi
là thơ Bảo Lộc thơ cười chọc quê
anh hùng quân tử đừng chê
ngâm thơ uống rượu thì mê tới già

sống trong kiếp khổ ngưởi ta
chớ than chớ khóc , hãy là cười vui
ai ơi cười giỡn cùng tôi
ta cùng uống rượu quên đời khổ đau

đừng tranh kẻ thấp người cao
tranh chi cho khổ chất sầu thành non
hãy coi là chuyện cỏn con
thôi thì vui nhé ta còn làm thơ

thơ khùng ta viết ngu ngơ
những câu vụn dại viết thơ chọc cười
ta cùng vui nhé bên người
ta la ta hét cho đời lên meo....

mắt ai xanh tợ mắt mèo
cho ta hôn cái ta yêu suốt đời
em là thơ của hồn tôi
hôn em tôi viết thơ cười cho vui

thơ tình thơ của hồn tôi
tánh tôi lãng mạng khác người eo ôi
tình tôi bi đát người ơi
ai yêu tôi đó tôi người thủy chung

chung chăn chung gối chung mùng
chung chung tất cả là chung nghe nàng
tôi yêu chỉ có một nàng
dù rằng tôi viết tràn lan biển tình

cho nên có kẻ ghét mình
chửi tôi khùng viết thơ tình lu bu
thơ tình tôi viết thiên thu
nhiều nàng thơ quá tình thù cũng đông (nhiều người ghét tôi vì có quá nhiều nàng thơ)

không không hiểu thế sai lầm
viết thơ trả nợ trần gian ấy mà
cho người đời đọc thơ ca
để vui để sống quên mà khổ đau

bởi đời nhiều quá ưu sầu
nên tôi thức giấc đêm thâu cợt đùa
tôi là thầy của SẠT LÔ (CHARLOT - VUA BI HÀI KICH VĨ NHÂN NỀN ĐIỆN ẢNH PHÁP)
để cho đời có những giờ giải khuây....

thơ tình là bệnh hay lây
ai kia ăn cắp thơ này sửa bôi
mọi người cũng  biết thế thôi
làm chi như thế tiếng đời cười chê

thơ tình tôi viết cho mê
thơ khùng tôi viết cho tê tái lòng
thơ tôi thành cá lòng tong
cá tung tăng lội giữa dòng đời qua

thơ tôi có cánh nữa mà
thơ bay bay mãi người ta đắm lòng
đọc nghe xao xuyến trong lòng
nhớ ai ai đó nghe lòng quạnh hiu

đọc xong liền muốn mình yêu
tuổi xuân yêu gấp để chiều qua mau
già rồi xấu xí xanh xao
làm sao yêu nữa tình sầu thiên thu

để rồi ngồi khóc hu hu
than thân trách phận tôi giờ già nua
hết duyên thì chẳng ai ưa
tủi thân đi sớm về trưa một mình

thôi thì hai chữ ái tình
hãy yêu cho gấp đời mình qua mau
thôi thì lo chuyện trầu cau
lấy chồng lấy vợ cho sầu tiêu tan

chúc ai ai có một nàng
chúc ai cũng có một chàng để yêu
chớ đừng phách lối tự kiêu
rằng tôi đẹp thế người yêu thiếu gì

yêu nhiều thì khổ ich gì
đến chừng tuổi lớn tình gì cũng tan
già nua xấu xí điêu tàn
ai thèm lấy nữa cũng tàn đời thôi

thôi thì mau hãy nghe tôi
duyên trời đưa đến một người cho xong
chớ đừng như cá lòng tong
tình yêu dòng xoáy sau cùng cô đơn (yêu nhiều người quá, cuối cùng chẳng có ai hết)

ai ơi chớ giận chớ hờn
thương người tôi có lời khuyên ấy mà
sống trong cỏi khổ người ta
cô đơn lạnh lẽo sẽ là khổ đau......

thơ tôi khùng quá đi nào
là thơ Bảo Lộc tình sao mặn nồng
bởi tình tôi quá long đong
nên tôi cầu chúc đại đồng yên vui ! (chú cho mọi người có được HP trong TY)

chớ đừng có giống như tôi
cô đơn ngồi viết cho đời thơ điên
thơ khùng mà cũng có duyên
đọc nghe bể bụng cười liền ai ơi...!

chỉ mong cống hiến cho đời
tinh thần thanh thản thảnh thơi ấm lòng
thơ khùng có vợ có chồng
đọc trong buổi tối ấm nồng bên nhau

chúc người hạnh phúc trước sau
yêu nhau mãi mãi tình sâu đẹp lòng
trăm năm tình nghĩa vợ chồng
keo sơn gắn bó tình nồng không phai......

thơ khùng tôi chúc ai ai
thơ điên tôi chúc muôn ngày ấm êm....

NAY TÔI NGÔI VIẾT THƠ KHÙNG

Nay tôi ngồi viết thơ khùng
vì tôi cảm thấy lạnh lùng ai ơi
thơ tình tôi viết mình tôi
để cho ai đó đọc chơi hết khùng !

thơ điên lại với thơ khùng
là thơ Bảo Lộc anh hùng thơ ca
nói cho vui chút vậy mà
đọc xong chớ chửi người ta lại khùng

kiếp nhân sinh ,kiếp lạnh lùng
đến khi hết kiếp mịt mùng ra đi
ngậm ngùi kẻ ở người đi
đường chia đôi ngã sầu bi lệ đầm

đau thương cỏi khổ trăng trầm
nên tôi ngồi đó chầm dầm viết thơ
thơ khùng tôi dại tôi khờ
bởi tôi khùng quá nên mơ mơ hoài

cuộc tình nhiều nổi đắng cay
cuộc đời nhiều nổi bi ai héo lòng
nên đời tôi đó long đong
nên tôi ngồi viết dài dòng thơ điên

thơ điên ai chớ lụy phiền
chấp chi cái gã thơ ghiền ngu ngơ
bởi tôi là một tên khờ
trí tôi dốt nát nên mơ tối ngày

thơ điên mà cũng nói dai
nói hoài nói quỉ không ai kịp bì
thơ khùng tôi nói cố lì
đọc cho vui nhé nhâm nhi rượu nồng

ai yêu  con gái chưa chồng
còn tôi ế độ ai lòng thương tôi?
đời tôi dở khóc dở cười
thân tôi góa bụa cho đời mỉa mai

cực lòng tôi phải nói dai
dai như đỉa đói cho ai ghét` mình
ghét thương tôi cũng mặc tình
nâng ly rượu chát cho tình lên hương

còn yêu còn khóc còn thương
thì thơ tôi đó còn vương hận thù
kẻ thời chửi bới tôi ngu
người thì la ó  hiềm thù ghét ưa !

mặc tình ai ghét ai ưa
ghét thương mặc kệ tôi lùa vô lu
để mà ngồi đó hu hu
kêu trời trách đất tối hù đen thui

thơ khùng tôi viết mình tôi
bởi tôi khoái viêt thơ cười thơ điên
cho người đời đọc hết điên
bởi đời khổ quá người điên thiếu gì !

chuyện tình ân ái lâm ly
chuyện đời cay đắng thiếu gì ai ơi
cho nên tôi khóc cho đời
hôm nay ngôi viết thơ cười cho vui

đọc xong đừng chửi ai ơi
bởi tôi giờ đã quá trời khùng điên
khắp trên thế giới mọi miền
không ai ngồi viết thơ điên như mình !

khổ ơi là chuyện ái tình
tình ơi tình bỏ nên mình khổ đau
thế gian ngàn kiếp ưu sầu
trăm ngàn nổi khổ ai đâu thể lường

đời luôn là cỏi tai ương
bởi vì là cỏi vô thường ai ơi
loài người nữa khóc nữa cười
cười ra nước mắt cho đời bớt điên

điên điên là cỏi triền miên
mất người yêu dấu hết điên tới khùng
lổ tai nghe mãi lùng bùng
vì đời qua khổ vô cùng rối ren

từ giàu sang đến kẻ hèn
ai rồi cũng có lúc điên lúc khùng
nên tôi ngồi viết thơ khùng
cho người ngẫm nghĩ ai khùng hơn ai ?

tôi khùng nên phải nói dai
nói sao cho hết cả ngày lẫn đêm
trăm năm rồi cũng im lìm
buồn ơi buồn lắm thơ điên viết hoài

tình đời thay đổi đổi thay
tình người lòng dạ chua cay lắm mà
dù mang cái lốt người ta
đầy đường đầy xá là ma giả người

lưu manh gian ác ngập trời
quỷ vương gởi đến phá đời ai ơi
lời xưa Phật nói ngươi ơi
ngày nay ma quỷ quậy đời rối ren

ngồi buồn tôi viết thơ điên
cho người nhân thế đọc ghiền cười chơi
sanh ra làm kiếp con người
khổ ơi khổ quá nên tôi hóa khùng

nên tôi giờ viết thơ khùng
cho ngời nhân thế đọc cùng giải khuây.....
từ ngàn xưa đến hôm nay
không ai khùng viết thơ dài như tôi......

vì thơ tình đã lên ngôi
đọc xong là để cười chơi hết khùng..!

NHÃ KỲ EM ƠI

Nhã Kỳ em hởi em ơi
vẫn yêu em mãi như hồi mới quen
nhưng vì cái tật hay ghen
nên anh thường phải giận hờn em ơi

sợ người gian cướp tình tôi
nên đêm chẳng ngủ ngày thôi rất buồn
chữ tình cùng với chữ thương
thế  gian lắm kẻ tang thương cả đời

trời ơi tôi đã yêu người
yêu chi cho khổ tôi người ngu si
lòng tôi giờ chẳng biết chi
tôi đau đau lắm Nhã Kỳ biết không ???

muốn ôm em sát vào lòng
hôn em ngàn nụ hôn nồng em ơi
em là thơ của hồn tôi
để tôi vừa khóc vừa cười đau thương

Ôm em vào cỏi thiên đường
tôi bay bay mãi ngàn phương cỏi trời
để bay xa mãi cuộc đời
đừng ai rớ tới em người của tôi

em là em của tình tôi
vòng tay ân ái cùng tôi đắm lòng
yêu em yêu đóa môi hồng
yêu em yêu nụ hoa hồng của em

dưới trời ta ngắm trăng đêm
trăng ơi trăng hởi tình ghiền trăng yêu
trăng là trăng của tình yêu
để ta nựng nịu cưng chìu em ngoan

trăng tình suối bạc mây ngàn
là trăng tình ái mơ màng bên em
cho anh nằm ngủ trên tim
nghe từng nhịp đập con tim của nàng

để nghe suối chảy mơ màng
suối reo róc rách thở than bên hồ
trời mây như đã điểm tô
phong quang rực rỡ bây giờ bên ai...!

nghe tình yêu mãi còn say
còn yêu ai đó cho dài ái ân
lang thang trong cỏi địa đàng
ta chàng lãng tử mơ màng tiếng yêu

lời tình nghe rất cao siêu
tiếng tình yêu đó muôn chiều lá rơi
lá tình yêu ấy em ơi
ta ngồi đây mãi mong đời có em....!

chuông ngân tỉnh giấc mơ màng
ta đi tìm cỏi thiên đàng mộng mơ
rồi ta tìm đến người mơ
để ta say đắm bên bờ vai thon

còn trời còn nước còn non
ta còn đây khối tình con với nàng
để hôn ngàn nụ hôn vàng
đưa em vào cỏi thiên đàng ngất ngây.......

cho em một chút tình say
khi môi anh đã tràn đầy môi em
nụ tình say đắm đêm đêm
để hai ta mãi êm đềm bên nhau........

THƠ TÌNH TÔI VIẾT LANG THANG

Thơ tình tôi viết lang thang
tôi đi tìm cỏi thiên đàng tình yêu
tìm hoài chẳng thấy buồn hiu
nên tôi lặng lẽ đìu hiu một mình !

Trời ơi hai chữ ái tình
sao ta nặng nợ cho mình đau thương
tình ơi chữ nhớ chữ thương
hợp tan tan hợp tình thường biệt ly

đau thương còn biết nói gì
nói chi em hởi tình ly hết rồi
tình ơi tình hởi ly bôi
cho ta than khóc giữa trời đêm nay

trời ơi trong cỏi trần ai
cỏi tình ân ái chua cay lắm mà
tình tuôn lụy ngọc mưa sa
hợp tan tan hợp để mà biệt ly..!

tròi ơi yêu nữa làm chi
tình là một khúc đàn bi lệ sầu !
YÊU NHAU ĐỂ CẮN NHAU ĐAU
ĐƯỜNG CHIA ĐÔI NGÃ HẬN SẦU LY TAN !

THẾ GIAN LÀ CỎI ĐIÊU TÀN
MỚI YÊU HẠNH PHÚC TÌNH TAN CUỐI TRỜI
YÊU NHAU MỘT THUỞ TRONG ĐỜI
ĐỂ VUI ĐỂ KHÓC ĐỂ CƯỜI AI ƠI...!

TÌNH ĐỜI GIÓ THOẢNG MÂY TRÔI
TRĂM NĂM RỒI CŨNG MỘT THỜI SẼ QUA
đau thương đời lắm vậy mà
tình ơi số kiếp người ta bẽ bàng...!

khóc thương một kiếp hồng nhan
sớm mai hoa nở chiều tàn ai ơi
đau thương vì một chữ đời
tình ơi đẫm lệ một thời mơ hoa

tình ơi trong kiếp người ta
không yêu cũng khổ, tình là dây oan
xót thương thân phận hồng nhan
thế gian là cỏi hoang tàn ái ân...........!!!

mới yêu hạnh phúc sau tàn
hoa kia héo úa tình tan cuối đèo
giữa trời mây nước cheo leo
khóc thương thân phận hẩm hiu kiếp người.....



TÌNH TA CÒN MÃI EM ƠI

Trời ơi ta đã yêu ai
tình yêu tha thiết còn dài em ơi
đêm nay ta đứng giữa trời
ta thề ta sẽ yêu người thủy chung

em ơi ngày tháng lạnh lùng
cô đơn lạnh lẽo vô cùng mình ta
người về trong cỏi ngàn xa
em ơi em hởi mình ta ta sầu !

trời ơi lặng lẽ đêm thâu
nhớ thương ai đó biết bao là buồn
bởi vì chữ nhớ chữ thương
nên ta cứ thả thơ buồn bay bay....

ta điên cuồng viết thơ dài
làm cho ai đó mắt cay đêm trường
nụ tình ân ái còn vương
nghe hồn say đắm mùi hương của nàng

thơ ơi tình khúc dịu dàng
càng yêu càng thấy tình càng đắm say
cho lòng càng thấy yêu ai
càng yêu đắm đuối càng đầy mộng mơ

đường tình vạn nẽo cung tơ
đàn ai réo rắc cho thơ ngập sầu
tình thơ ô thước bắt cầu
cho ta muôn thuở tình trao đậm đà

sống trong kiếp khổ người ta
cô đơn buồn lắm nếu mà lẻ loi
trời ơi trót đã yêu người
bởi ta nặng nợ suốt đời cùng em

em ơi muôn kiếp ta thèm
thèm yêu em đó đêm đêm tuyệt vời
đêm nay ta ngắm mây trời
để yêu ai đó không rời không xa

yêu em từ tóc đến da
chỗ nào cũng đẹp để mà anh yêu
trời ban nhan sắc diểm kiều
để anh nựng nịu và yêu suốt đời...

em ơi ta đã yêu người
cũng như mây nước với trời gió bay
tình yêu giờ đã nồng say
hôn em say đắm đêm nầy nghe em ...!






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét