https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqIo8ah7sM0yvYPEpqLkotMrFLbJ6tJ8e_xieY4HCBQ6LIkk8yVPLMxNG-VTD49AKICY-mg3-SxzQVT61s6DF5ulDbPoNJ561BQUlnoCse340yqGGjwlwzIZaojiEFz6aU3ea3oMoSj6A/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

LIÊN KHÚC TY 1

YÊU LÀ GÌ THẾ HỞ EM (TK1)

Yêu là gì thế hở em
là say đắm đuối môi mềm của ai
yêu là có nghĩa hồn say
tình yêu ngây ngất cùng ai mỗi chiều !

như cơn gió mát hiu hiu
khi tình yêu đến ta nhiều tương tư
làm cho ta nhớ ta mơ
tình ta say đắm hồn thơ mất rồi..!

cho hồn ngơ ngẩn chơi vơi
lâng lâng cảm giác đất trời chuyển xoay
yêu là mình nhớ thương ai
mà ai có biết long này yêu em

yêu là bảo tố trái tim
là dòng suối đổ êm êm thác ngàn
tình yêu là một bàn đàn
hòa cùng một điệu nhịp nhàng ái ân

tình yêu là cỏi thiên đàng
để ta tìm đến nồng nàn bên nhau
tình yêu biết nói làm sao
nói sao cho hết tình nào lâm ly

tình là dòng suối cam ly
thác ngàn biển bạc tình si ngất trời
tình ơi tình rất tuyệt vời
mà người nhân thế muôn đời đắm say....

ai ai mà chẳng ngất ngây
trái tim tình ái rất đầy đam mê
khi yêu yêu hết những gì
của ai ai đó tràn trề đêm đêm.......

yêu là yêu cái êm êm
yêu là yêu cái dịu mềm của ai
yêu là yêu cái mình say
yêu là yêu cái của ai huy hoàng

trời ơi ta đã yêu nàng
trong tim giờ đã ngập tràn cơn yêu
tình yêu như ngọn gió chiều
gió mơn man thổi  hiu hiu mát lòng....

nên ta không thể nói không
khi tình yêu đến nghe lòng bâng khuâng.....
tình yêu là ngọn sóng thần
bổng từ đâu đến cho gần bên nhau.......

làm sao ai hiểu vì sao
đố ai giải thích vì sao ta buồn
vì yêu nên nhớ với thương
bóng hình ai đó tình vương vấn tình......

để mơ để tưởng một mình
để nhung để nhớ cho mình tương tư
để rồi lên mạng làm thơ
thơ tình lãng mạng ta chờ hồi âm.....

SƯƠNG MAI (TK2)

Sáng nay ngồi ngắm sương rơi
bình minh chổi dậy ngàn nơi nắng hồng
nhớ em vì bởi chưa chồng
em ơi yêu lắm nụ hồng ban mai

tình ta ngàn kiếp lâu dài
em là hoa chúa hoa lài anh yêu
em là người ngọc diễm kiều
cho nên anh đó tình yêu ngập lòng

yêu em vì nụ hoa hồng
yêu em vì nụ hôn nồng trên môi
yêu em vì nét môi cười
tình ngoài e lệ, lòng người đắm say

yêu em mái tóc buông dài
tóc tơ lỏa xỏa bờ vai nõn nà
yêu người vẻ đẹp kiêu xa
mắt nhung đen láy đậm đà nét xuân

tình ơi tình hởi bâng khuâng
hồn ta say đắm lâng lâng giọt tình
giữa trời sương khói lênh đênh
nghe hồn say đắm bồng bềnh cơn yêu...

nhớ nhung lòng nhớ nhung nhiều
em ơi ta đã bao chiều tương tư
bởi người mặt đẹp như mơ
nên ta đứng đó ta chờ ngàn năm....

tương tư ngày tháng âm thầm
nhớ em ta nhớ ta nằm ta mơ
đất trời phong cảnh ngàn thơ
em ơi có biết ta chờ yêu em....

muốn hôn trên đóa môi mềm
trên tim em nữa êm êm tuyệt vời
để nghe hơi thở em cười
và nghe em nói muôn lời tình yêu

TÌNH ƠI NHƯ CÁNH CHIM CHIỀU (TK3)

tình ơi như cánh chim chiều
như sương như khói hiu hiu lạnh lùng
nhớ` em ta nhớ vô cùng
khói sương giờ đã mịt mùng trên cao

trời ơi ai biết vì sao
ai làm say đắm tình nào mê ly...!
khi yêu nào có biết gì
đất trời nghiêng ngửa tình si ngập lòng

khói sương trời đất mênh mông
nhớ em ta nhớ nghe lòng quạnh hiu
rồi mưa lạnh lẽo muôn chiều
thả hồn theo khói sương chiều gió bay

trời ơi ta đã yêu ai
nên đêm chẳng ngủ, nên ngày chẳng ăn
đêm đêm ta mộng thấy nàng
tìm vê cỏi mộng thiên đàng ta yêu......

ĐÀ LẠT MÙ SƯƠNG (TK4 )

Cho Nhã Kỳ  người tình xưa ( Anh long trọng mời Nhã Kỳ qua họa thơ anh đi cưng )

Sáng nay Đà Lạt Mù sương
nhớ thương tình cũ còn vương lệ nhòa
mà nàng đâu biết lòng ta
vẫn còn yêu lắm mặn mà tình ai ...!

vẫn nghe hồn mãi đắm say
muốn hôn lên má môi đầy của em
em ơi anh vẫn còn thèm
có em nằm kế đêm đêm mặn nồng..!

chẳng hay em đã có chồng
hay là chưa có nghe lòng quạnh hiu
nhớ em lòng vẫn còn yêu
muốn hôn em mãi cho nhiều ước mong

chắc nay son giá chưa chồng
cho anh ôm ấp nụ hồng em yêu
cho anh có nhũng buổi chiều
vòng tay ân ái tình yêu nồng nàn

môi yêu tình ái ngập tràn
môi ta tràn ngập môi nàng đêm đêm
ta nằm ta ngủ bên em
để ta hôn mãi giận hờn trôi qua

tình ơi tình chớ phôi pha
hãy mau trở lại mặn mà cùng anh
để quên ngày tháng qua nhanh
đến cùng anh đó cho anh đẩm tình

để hôn mái tóc em xinh
để hôn ánh mắt long lanh ngọt ngào
tình nồng say đắm trao nhau
em ơi em hởi ta nào quên em

còn yêu mái tóc nhung huyền
còn yêu ánh mắt đa tình của em
em nàng thi sĩ gieo duyên
cho anh nặng nợ ái tình ai ơi

trời ơi tôi vẫn yêu người
dù rằng không nói tình tôi vẫn nồng
tình tôi nóng bỏng đợi mong
một ngày hội ngộ thỏa lòng khát khao

vẫn còn nhơ dáng thanh tao
của ai ai đó ngày nào tôi yêu
em ơi lòng thấy quạnh hiu
sài gòn hoa lệ một chiều nhớ em...!


LỜI TÌNH YÊU BAO LA (TK5)

Cho người yêu dấu Diệu Thảo, với cái tên thật đàng yêu của loài thảo mộc diểm tình và thơ mộng nhất , viết theo lời đề nghị của em là sinh viên viên ưu tú (outstanding) vừa du hoc Singapore trở về nơi thành phố Đà Lạt mơ mộng và lạnh lẽo (the cold and dreamlike Đalat city )quanh năm.Anh đề nghị Diệu Thảo họa thơ anh đi em.

Lời tình yêu đó bao la
em ơi anh mãi đậm đà tình em
tình em như chiếc áo len
đêm về say đắm êm êm giấc nồng

yêu em vì nụ hoa hồng
tình ơi em hởi chưa chồng anh yêu
yêu em vì sợ cô liêu
bởi vì ở giá tiêu điều cô đơn

yêu em hay giận hay hờn
thích em nhỏng nhẻo trong lòng của anh
mắt em chớp chớp màu xanh
môi em chúm chím làm anh đắm lòng

anh mơ ngàn nụ hôn nồng
bởi anh say đắm môi hồng của em
tình anh nằm ngủ trên tim
của ai ai đó êm êm giấc nồng

nụ tình mới trổ bên sông
làm say đắm đuối trong hồn thơ yêu
thơ là thơ của tình yêu
là thơ tình ái cho nhiều nhớ nhung

ước gì ta ngủ chung mùng
chung chăn chung  gối hương nồng mê li
tình yêu là cỏi hồn si
là mê là đắm những gì của em

tình là dâng hiến trái tim
để cho ta đó êm đềm bên ai
tình yêu là cỏi lòng say
yêu ai đắm đuối lòng ngây ngất lòng

bây giờ trời đã sang xuân
mà sao anh vẫn thấy lòng quạnh hiu
có em vui biết bao nhiêu
để ta say đắm những chiều bên nhau

để anh hôn nụ hoa đào
của ai ai đó tình trao ngọc ngà
hời người yêu dấu lòng ta
bởi em nhan sắc mặn mà anh mê.......

LỊCH SỬ TÌNH YÊU (TK6)

Tình yêu trong cỏi trần gian
cỏi ân cỏi ái nồng nàn bên nhau
tình là ngọn gió lao xao
là mưa tình ái rì rào đêm khuya...

tình yêu là sự xẻ chia
cho nhau tất cả đam mê của lòng
trao nhau ngàn nụ hôn nồng
như mây cùng gió tình không xa rời

tình như ánh ánh sáng mặt trời
rọi hồn yêu dấu cho người đam mê
từ muôn ngàn kiếp lê thê
từ xa xưa ấy tràn trề đến nay

loài người mãi mãi còn say
còn yêu đắm đuối còn ngây ngất lòng
tình yêu là nụ hôn nồng
muôn đời nghìn kiếp tình không nhạt nhòa

tình yêu trong kiếp con người
là dòng tiếp nối muôn đời trần gian
tình yêu là một điệu đàn
từ ngàn năm trước đến ngàn năm sau...

yêu là tìm đến bên nhau
khát khao ân ái ngọt ngào môi hôn
nghe như lửa cháy trong hồn
mà ai ai đó dập dồn cơn mê......

EM ƠI EM HỞI MÌNH YÊU (TK7)

Em ơi em hởi mình yêu
yêu nhau say đắm thật nhiều nha em
đêm nằm mơ mông trái tim
muốn hôn lên đó êm đềm bên ai

em ơi có biết bao ngày
tình êm như gió,hồn say đắm nàng
trời ơi trong giấc mơ màng
đêm đêm chẳng ngủ thấy nàng trong mơ...

nghe hồn yêu dấu xác xơ
em ơi anh đã tôn thờ giai nhân
trời ơi em đẹp rạng ngần
đẹp chi em hởi cho chàng đê mê...

em ơi một khối tình si
yêu yêu tất cả những gì của em
cho anh nằm ngủ trong tim
để nghe hơi ấm êm êm của nàng....

trời ơi ta đã yêu nàng
ước mơ ta đó bên nàng ngàn năm
mắt em như ánh trăng rằm
rọi hồn yêu dấu ta nằm ta mơ

tình ta là một bài thơ
như trăng với nước ngàn thơ đất trời
như mây về cỏi xa vời
ta cùng em đó muôn đời bên nhau

tình yêu như thể ngàn sao
là hoa tình ái vườn đào êm êm
để ta cùng ngắm trăng đêm
với cùng mây nước êm đềm trôi qua......

để hôn đôi má mặn mà
đôi môi mộng đỏ ngọc ngà mơ mơ
tình ơi yêu đến bao giờ
và yêu cho đến dại khờ mới thôi....

NHỚ EM LÒNG THẤY QUẠNH HIU (TK8)

CHO LÂM HIẾU NGHĨA  TIỂU THƠ NGƯƠI TRUNG HOA ,NGƯỜI ĐẸP NHƯ MƠ MÌNH QUEN CÔ ẤY LÚC CÔ ẤY 16 TUỔI CÒN MÌNH 18 Ở CẦN THƠ,GIỜ THÌ CÔ ẤY Ở HẢI NGOẠI.

Nhớ em lòng thấy quạnh hiu
nhớ em nhớ biết bao chiều em ơi
tình yêu một thuở qua rồi
giờ anh nhớ lại một thời mơ hoa

nhớ người mặt ngọc kiêu xa
dung nhan kiều diễm mặn mà sắc hương
nhớ ơi lứa tuổi thiên đường
một thời để nhớ để thương xa vời...

Trời ơi một thuở yêu người
một thời say đắm tình ơi hởi tình
tình là vườn lá hoa xinh
em ơi có nhớ thuở mình yêu nhau ?

vẫn con nhớ nụ hoa đào
lòng còn nhớ mãi thuở nào mình yêu
giờ sao lòng thấy quạnh hiu
để ta có những buổi xót xa....!

trời ơi giờ đã cách xa
nhớ thương đôi má ngọc ngà em yêu
sao ta lòng thấy cô liêu
còn thương tiếc lắm môi yêu nồng nàn

trời ta còn mãi yêu nàng
mắt môi tình ái mơ màng yêu yêu
trời ơi hai chữ tình yêu
cho ta nhung nhớ đìu hiu lạnh lùng

nhớ thương em lắm vô cùng
đường xa vạn dặm đại dương xa vời
em đi để lại trong tôi
một trang tình sử nghìn đời không quên


TRỜI ƠI MÌNH ĐÃ YÊU AI (TK9)

Đây là một bài thơ tình vô cùng lạng mạng và romantic nhất thế giới viết cho các bạn trẽ và già cũng mê.....

Trời ơi mình đã yêu ai

yêu làm chi nhỉ tình say mất rồi
hởi người yêu của lòng tôi
tóc tiên lỏa xỏa mây trời gió bay
bởi anh dại dột yêu ai
nên đêm chẳng ngủ nên ngày chẳng yên
trời ơi yêu quá hóa điên
bởi tôi say đắm dáng tiên của người
trái xoan gương mặt sáng ngời
mắt long lanh sáng như trời rạng đông
tóc em loắn xoắn thành vòng
môi hồng má thắm mộng lòng anh mơ
em là cả một trời mơ
cho anh đắm đuối tôn thờ giai nhân
tóc mây lỏa xỏa vai trần
trắng như bông bưởi vai nàng thơm thơm
ta hôn hàng triệu nụ hôn tình yêu nỏng bỏng cho hồn mê si
hương tình ân ái lâm ly
em ơi ta hết biết gì bên em
chỉ còn đây một trái tim
nghe như lửa cháy để tìm hương yêu
cám ơn em đó rất nhiều 
cho anh tất cả tình yêu nồng nàn
nghe hồn bay bổng thênh thang
môi ta tràn ngập môi nàng đêm nay
nghe tình yêu ấy bay bay

đi theo với gió đêm nầy hôn mê....

TÌNH YÊU LÀ CỎI TRỜI MƠ (TK10)
Tình yêu là cỏi trời thơ
tình yêu là quãng đời mơ tuyệt vời
thơ ơi thơ mãi nhớ người
thơ tình tôi đó muôn đời tôi mơ
thơ tình là để làm thơ
thơ yêu ai đó tình mơ ái tình
thơ thơ là chuyện ái tình
bởi làm thi sĩ số mình khổ đau....
số văn chương, số mộng sầu
số làm thi sĩ tình đầu vở tan
trăm năm một kiếp phủ phàng
chuyện tình yêu đó chứa chan lệ tình..
khi yêu mình lại với mình
đến chừng ly biệt đường tình rẽ chia !
đau thương còn mãi lê thê
kiếp nhân sinh đó muôn bề khổ đau....!


VIẾT THƠ ĐỂ TRẢ NỢ ĐỜI (TK11)
Sanh ra để trả nợ đời
sanh ra để viết thơ chơi đở buồn
thơ sầu giọt lệ tình tuôn
thơ như suối đổ trên nguồn ngàn năm
nổi đau thầm kín âm thầm
muôn ngàn năm trước lâm râm giọt buồn
thơ ơi thơ hởi thơ cuồng
thơ si tình ái thơ buồn không thơ
trời ơi ta mãi ngồi mơ
để ta thờ thẫn đợi chờ ai kia
thơ tình lãng mạng đê mê
lang thang trong cỏi tình vể với ta
tình ơi ơi hởi đậm đà
nhớ thương chi thế để mà khổ đau
ái ân ngàn kiếp ưu sầu
chưa vui sum hợp đã sầu biệt ly ( Nguyễn Du )
TÌNH XA XƯA (TK12)
Gởi về DENIS PAPIN ,một cô gái lai Pháp em của ROBERT bạn cùng lớp  của mình trong trường TABERT THIÊN CHÚA GIÁO, chương trình Pháp văn có các bà MA SOEUR  người Pháp  dạy, một mối tình đẹp như mơ trong lứa tuổi thiên thần của một thời để yêu và một thời để nhớ, mình thì 15 tuổi còn DENIS 14 TUỔI.

Tình yêu là cỏi lòng si
yêu làm chi hở tình bi lệ nhòa
đớn đau trong cỏi hồn ta
nên tình theo gió la đà cùng mây
tình ơi là một cơn say
tình là nghiệp chướng lưu đày trần gian
thơ ơi cay đắng muộn màng
còn yêu chi nữa lệ tràn đêm đêm
lệ tình tuôn chảy về tim
để nghe máu đổ đi tìm đau thương
đớn đau trong kiếp đoạn trường
thơ ơi về cỏi thiên đường đi thơ
để quên đi quãng đời mơ
vẫn còn đâu đó bây giờ khổ đau
tình ơi ta vẫy tay chào
yêu đương một thuở biết bao lệ sầu
biệt ly rồi để nhớ nhau
em ơi em hởi ngày nào ly tan
còn đâu là giấc mộng vàng
hết rồi lứa tuổi thiên đàng mộng mơ
để anh muộn kiếp làm thơ
tôn em thần tượng tình xưa thuở nào
dù thời gian có qua mau
ta ngồi ta khóc tình đầu em ơi...
nhớ em ít nói không cười
tóc hoàng kim ấy mây trời gió bay
dáng em đài các khoan thai
đẹp ơi là đẹp tình say đắm lòng
gió lên cho tóc em bồng
nắng lên cho má em hồng mê li
trời ơi một cỏi hồn si
ta say đắm đuối biết gì nữa đâu !
mủi em cao vút trời cao
mắt em vàng chói tình sao đắm tình
môi em ôi thật diễm tình
mắt long lanh sáng cho mình tương tư
trời ơi em đẹp như mơ
ta say chết cứng trên bờ môi hôn
ôm em hôn mãi đêm đêm
hôn hoài không chán tình thêm đắm lòng
em là một đóa hương nồng
giờ đây em hởi nghe lòng còn yêu
nhớ em còn biết bao chiều
DENIS EM HỞI TÌNH YÊU MÃI CÒN......
TÔI CHÀNG LÃNG TỬ AI ƠI (TK13)
Tôi chàng lãng tử ai ơi
làm thơ tình ái cho đời mua vui
ai ơi đừng có chửi tôi
thân tôi ở vá tôi thởi cô đơn
không ai yêu nữa tôi hờn
tủi thân tủi phận nên buồn làm thơ
thơ tình  lãng mạng tôi mơ
thơ yêu ai đó tôi chờ ngàn năm
để ta về cỏi thiên đàng
yêu nhau mãi mãi muôn ngàn năm sau
tình tôi chung thủy ngàn sau
ai ơi có biết tôi nào  yêu ai
đời đời tôi mãi đắm say
yêu em mãi mãi ngất ngây bên nàng
thơ tỉnh tôi viết lang thang
em ơi em hởi tôi chàng tình si
tình là bài hát lâm ly
tôi yêu đắm đuối những gì của em
để tôi nằm ngủ trên tim
muôn đời nghìn kiếp êm êm bên nàng
thơ nay về cỏi thiên đàng
tôi chàng lãng tử mơ màng cỏi tiên
ước mơ muôn kiếp bình yên
để yêu nhau mãi trên miền bồng lai
đàn tôi tình khúc lâu dài
nguyện làm thi sĩ bên ai nghin đời
dù cho mưa gió đổi dời
tình ta mãi mãi rạng ngời như trăng..!

thơ ơi tôi mãi mơ màng
thơ yêu ai đó cô nàng tôi mơ
muôn đời nghìn kiếp làm thơ
giăng tơ tình ái tôi chờ đợi em
lơ thơ tơ liểu buông rèm
ước  gì ta ở bên em đêm nầy !
tình ơi !- ngàn kiếp đắm say
nhớ thướng ai đó đêm ngày mộng mơ.....

TÂM TÌNH CÙNG LAN HUỆ(TK14)
Lan ơi Lan hởi là Lan
Chẳng hay Lan đã có chàng hay chưa?
tình em em có mộng mơ
sao anh chẳng thấy làm thơ ái tình
yên vui hay ở một mình
cô đơn lạnh lắm một mình đông sang
có tìm được cỏi thiên đàng
để vui để sống với chàng em ơi
chớ đừng lạnh giá như tôi
quanh năm suốt tháng tôi ngồi làm thơ
thơ tình tôi ngẩn tôi ngơ
chẳng ai yêu nữa thôi mơ làm gì
tình ơi tình hởi biệt ly
số tôi ở giá nên thì cô đơn
mong Lan có một tấm chồng
còn hơn ở giá phòng không lạnh lùng
trăm năm tình đẹp thủy chung
sống vui Lan nhé với cùng ai kia  !
LAN HUỆ ƠI (TK15)
Lan này Lan của tình ai
yêu chưa Lan nhỉ cho dài tương tư
tinh ơi tinh hởi LAN ơi
em thì hạnh phúc với người hay không ?
chẳnghay Lan đã lấy chồng
bây giờ Lan đã tay bồng tay mang
lan ơi ơi hởi là Lan
chúc em có cỏi Thiên Đàng nghe không
để  em hạnh phúc trong lòng
không còn lanh lẽo khi đông lại về
tình yêu ai cũng mê mê
còn anh ở giá đêm về cô đơn
không ai yêu nữa sạch trơn
nên anh ngồi đó mãi còn làm thơ
để mong tìm gặp người mơ
không còn lạnh lẽo để chờ Lan ơi! ( 5 phút xuất khẩu thanh thơ bên nhà Lan huệ )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét