Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012
LIÊN KHÚC TY 3 (TT LẦN 1)
THIÊN ĐƯỜNG MƠ HOANG
Ta mơ trong cỏi tình thương
ta về trong cỏi thiên đường mơ hoang
tình yêu giờ đã phũ phàng
nên ta muôn kiếp lang thang lệ sầu
tình giờ có nghĩa gì đâu
ta làm thi sĩ ôm sầu ngàn năm
tình yêu ơi hởi dối dan
chỉ là ảo tưởng thiên đàng trong mơ !
chỉ còn đây những vần thơ
để ta ngồi đó ta mơ đến người
đau thương giờ đã rạng ngời
cho thơ ca đó muôn đời ngàn năm...
cho thơ tình ái khóc thầm
khóc thương ai đó ta nằm mơ hoang
tình yêu nơi cỏi địa đàng
ngập tràn nước mắt thênh thang biển đời !
người yêu ơi ! người yêu ơi !
nhớ em ta nhớ biển trời yêu thương
tình ta như thể đại dương
mênh mông mây nước phố phường mưa bay...
tình yêu ơi hởi đắm say
yêu ai cho lắm cũng đầy đau thương
tình yêu thành bãi chiến trường
yêu chi đau khổ lệ tuôn dầm dề.....
tình như mây nắng lê thê
tim ta maú đổ tràn trề như mưa
tình giờ như lá xác xơ
bởi tình ta đó thành mơ ta buồn...
LANG THANG TRONG KIẾP PHONG TRẦN
ta đi trong kiếp phong trần
ta về trong cỏi lang thang lệ sầu
tình yêu thành suối thương đau
suối tình yêu ấy tràn trào thành thơ.....
tình yêu ơi chỉ là mơ
tình yêu ơi chỉ là thơ với sầu..
tình giờ sao quá thương đau
tình yêu là vạn khối sầu đời ta....!
tình yêu là cỏi muôn hoa
mà tình yêu cũng chan hòa lệ rơi
nên thơ tình mãi lên ngôi
ta ngồi ta khóc cho đời thở than...
tình như giọt nắng trần gian
mà tình yêu cũng ngập tràn bi thương
kiếp sau về cỏi thiên đường
để ta quên hết đau thương kiếp người..!
có ai thấu hiểu tình tôi
để tôi ngồi viết thơ cười đau thương
tình dù cay đắng bi thương
nhưng tình yêu cũng còn hương ái tình...
trời ơi trong cỏi ái tình
sao ta chìm đắm lênh đênh biển đời
hởi ai người đã yêu tôi
cố quên lại nhớ đến người ngàn năm.......
tình mơ hoang cỏi thiên đàng
tình ơi tình hởi ngập tràn lệ rơi....
tình yêu là cỏi chơi vơi
cho ta muôn kiếp` nhớ người ta mơ.....
vẫn còn yêu lắm bằng thơ
vẫn còn say đắm bằng mơ lệ nhòa
nhớ thương người ngọc của ta
em ơi muôn kiếp`tình là dây oan.! (dù biết yêu là khổ mà ta không thể nào không yêu )
TÌNH LÀ NỢ CỦA TRẦN GIAN
tình là nợ của trần gian
nên ta còn mãi yêu nàng trong mơ
tình yêu giờ chỉ là thơ
tình yêu giờ chỉ là mơ với sầu..!
bởi yêu và mãi nhớ nhau
mồ chôn kỹ niệm chất sầu thành mây
nụ hôn tình ái còn đây
vườn đào anh vẫn còn say đắm tình....
cho hồn mơ cỏi lênh đênh
nhớ em ta nhớ môi em , nụ hồng
môi tình yêu ấy mặn nồng
em ơi ! muôn kiếp nghe lòng còn say.......
thơ tình giờ đã biết bay
thơ bay khắp cỏi trần ai tìm nàng
lang thang trong cỏi địa đàng
dù cho tình đó mơ hoang hởi người...!!!
vẫn còn yêu dấu lòng tôi
nên đêm tôi đứng giữa trời làm thơ....
hồn tôi còn vẫn mơ mơ
dù là tôi biết chỉ là mơ hoang.....
lang thang trong cỏi địa đàng
muốn bay về cỏi thiên đàng cùng em (trên đó tình yêu không tan vở )
để ta còn mãi bên em
để em mãi đẹp ta thèm ta yêu........
ôi tình yêu quá cao siêu
nhớ nhau muôn kiếp tình nhiều như mây
môi tình em vẫn còn đây
ta cho say đắm đêm này trong mơ.......
yêu em ta mãi tôn thờ
ta yêu em mãi bây giờ còn yêu
còn yêu em biết bao nhiều
trời ơi ta chết vì yêu với tình......!
đau thương mình lại với mình
em ơi có biết là mình cô đơn...!
không còn gì nữa buồn hơn
là khi ta biết mất em ta sầu......
ta đau và mãi còn đau
yêu em biết đến ngày nào hết yêu !
nhớ thương còn biết bao nhiêu
em ơi em hởi ta nhiều khổ đau..
TA KHÓC THƯƠNG VÌ HAI CHỮ TÌNH YÊU
Ta khóc thương vì bởi bởi yêu
khóc vì hai chữ của tình yêu
trời ơi ai chẳng yêu là khổ
trong cỏi tình yêu lệ rất nhiều...!
ta đã yêu nhiều ai biết không
tình tôi trời hởi lệ muôn dòng
ví như buổi sớm trời không nắng
tôi khóc thương vì thương nhớ mong !
nhớ nhung chi lắm tình dang dở
một khối tình tan lệ ngấn sầu
lệ của sầu thương muôn kiếp trước
tình yêu là thế để thương đau....
tình yêu nhân thế cỏi phù du
ôi kiếp phong trần gội nắng mưa
một kiếp đau thương và uất hận
yêu ai cho lắm chỉ là mơ...
chỉ là một kiếp mãi mơ hoang
ôi cỏi tình yêu lệ chứa chan
đời lắm phong trần tan vở cả
một thời yêu dấu cũng tiêu tan.....
tình ơi tình hởi hợp rồi tan
thôi hết ai ơi giấc mộng vàng
một thuở yêu người ta đắm đuối
khóc thương ai đó kẻ hồng nhan...
tình là thế đấy yêu và hận
trong cỏi hoang tàn của đớn đau
ly biệt một ngày là vĩnh biệt
còn đâu em hởi lúc xa nhau....!
TRONG CỎI HOANG TÀN TA ĐỚN ĐAU
Trong cỏi hoang tàn ta đớn đau
thu ơi ngàn kiếp mãi ưu sầu
số ta là số làm thi sĩ
ta khóc thương đời vạn khổ đau..!
khổ đau vì bởi bởi tình yêu
thế giới tang thương lệ rất nhiều
ta đã ôm sầu hoang tưởng mộng
bởi yêu nhiều quá lại buồn teo..!
thôi thì yêu để viết thơ chơi..
để giỡn và vui với cuộc đời
quên hết đau thương ngày dĩ vãng
tìm về hạnh phúc để lòng vui...!
để vui sống với đời đau khổ
đem đến cho đời vạn áng thơ
những áng tình thơ ôi lãng mạn
yêu thương từ thuở biết mong chờ....
tình yêu kỳ lạ biết là bao
không có bà con cũng nhớ nhau
yêu lắm trời ơi yêu lắm lắm
yêu nhau rồi để cắn nhau đau...
cắn nhau cho lắm lệ tình rơi
bởi quá yêu và khổ thế thôi
định luật tình yêu là phải khổ
đau thương nhiều lắm ngập trong đời..!
tình yêu nhân thế cỏi trần gian
lệ thảm sầu thương mãi ngập tràn
trong cỏi hoang tàn và lạnh giá
đường chia đôi ngả hận ly tan....
hợp tan tan hợp chuyện tình yêu
hạnh phúc đau thương thật rất nhiều
là thế yêu đương là thế đấy
yêu ai rồi đấy cũng cô liêu..!
LỜI TÌNH YÊU NGÂY THƠ
Lời tình yêu ấy rất ngây thơ
đắm với tình yêu một giấc mơ
ngàn kiếp trời ơi tôi mãi nhớ
yêu em từ dạo ấy đến giờ.......
tình yêu nào có nghĩa gì đâu
mà ở lòng tôi vạn kiếp sầu
bởi nhớ bởi yêu và bởi hận
bởi buồn nhung nhớ với xanh xao..!
tôi nhớ trời ơi tôi nhớ ai
bởi yêu và đắm cỏi hồn say
mà tình yêu ấy cao như núi
như lá rừng xanh rớt ngập đầy...!
tình yêu như thể nắng cùng mưa
như lá rừng xanh gió phất phơ
lá đổ mây trời bay phất phới
nghe mùa thu đậu cỏi hồn tôi....
hồn tôi như cỏi trời xanh xám
như bóng hoàng hôn ngập ánh tà
như thể ngàn hoa và cỏ lạ
như trời xanh thẳm bóng chiều sa.....
chiều sa trong cỏi hồn xanh biếc
bóng tối hoang tàn tợ biển sâu
mà cỏi hồn ta là gió lạnh
là mưa là nắng với ưu sầu..!
ta đi thơ thẩn giữa trời mây
sương khói đêm nầy hoa lá phai
lá của hồn ta đời lãng tử
sông hồ một kiếp gió mưa bay....
gió mưa muôn kiếp đời hoang dã
sương gió phong trần ngập lối đi
nghe tiêng thu tàn trong quạnh quẻ
lá còn rơi mãi buổi chia ly........!
MƠ ĐẾN BÊN NÀNG
Là trăng là trăng lại là trăng
trăng khuya chìm đắm bên nàng ta yêu
trăng là trăng của tình yêu
trăng ơi trăng hởi yêu kiều bóng ai...
trời ơi trăng ngất trăng ngây
trăng yêu ai đó trăng đầy nhớ nhung
trăng khuya trời đất lạnh lùng
nhớ ai trăng lạnh muốn cùng bên nhau
trăng là trăng của vườn cao
trăng là trăng với ngàn sao ánh vàng
nhớ ai trăng lại mơ màng
nhớ người trong mộng nhớ nàng ta yêu
nhớ ơi là nhớ muôn chiều
nhớ yêu em đó môi yêu nồng nàn
em ơi tình đã ngập tràn
như mưa vơi gió tràn lan biển đời
em người yêu của lòng tôi
có em anh có nụ cười ngàn năm
có em để kế bên nằm
để hôn say đắm thì thầm đê mê...
lời yêu em đã tràn trề
như con suối đổ lê thê biển tình
như trời xanh lúc bình minh
cho ta âu yếm cho mình say sưa...
tình là vạn thắm trời mơ
tình là muôn áng thiên thơ tuyệt vời
tình yêu là triệu nụ cười
để ta hôn mãi trên môi nồng nàn...
tình là dòng thác mênh mang
tình là sương khói ngập tràn cỏ cây
tình yêu là cỏi hồn say
cho mưa mát mẻ tưới đầy vườn hoa
trời ơi tình rất cao xa
bởi mê nhan sắc mặn mà của ai
từ ngàn xưa ấy đến nay
có ai không đắm không say với tình....!
làm sao định nghĩa ái tình
nói hoài chẳng hết thôi mình mê ly
thôi đừng nói nữa làm chi
yêu nhau đi nhé xuân thì sẽ qua....
em ơi nhan sắc đậm đà
một thời rồi cũng phôi pha sắc hồng
tặng em ngàn nụ hôn nồng
ta cùng em đó bềnh bồng như mơ.....
tình yêu tràn ngập bến bờ
yêu nhau đi nhé ngày thơ chóng tàn
với trời mây nước mênh mang
dìu em vào cỏi thiên đàng cùng ta......!
TÌNH YÊU NHƯ LÁ CÂY XANH
Tình yêu như lá cây xanh
như giòng suối mát trăng thanh bên nàng
môi hôn tình ái ngập tràn
là tình ân ái nồng nàn đêm đêm
tình yêu màu máu hoa tim
tim tình yêu đỏ im lìm bên nhau
từ ngàn năm trước năm sau
ai ai rồi cũng qua cầu yêu thương !
tình yêu là nhớ là thương
là vương là vấn ta thường nhớ nhau
đêm mơ má ấp môi đào
là yêu say đắm vườn đào tiên nga
tình là lời nói cao xa
tình là ánh sáng ngàn hoa địa đàng
tình là khúc hát cung đàn
lời ca tiếng nhạc nhịp nhàng du dương
tình yêu là gió là sương
là mây là nắng là hương đất trời
tình là bản nhạc tình tôi
cho tôi tìm đến bên đời cùng em !
tình là tiếng nhạc êm êm
ru hồn nhân thế êm đềm say sưa
tình yêu là một cơn mê
cho ta chung một lối về mơ hoa
tình yêu từ cỏi ngàn xa
theo mây với gió để ta bên nàng
môi tình yêu đã ngập tràn
dìu nhau về cỏi thiên đàng đắm say........!!!
Sáng tác bên Website chỉ 10 phút 3/2012
HỞI ƠI TRONG CỎI TÌNH SI
Hởi ơi trong cỏi tình yêu
có ai không khóc mỗi chiều nhớ ai
có ai suốt tháng năm dài
mà không lạnh lẽo những ngày đông sang..?
có ai không thở không than
bởi yêu đắm đuối lệ tràn thâu canh
yêu là yêu với tình anh
giấc mơ yên ấm mộng lành cùng ai !
tình thì lúc đắng lúc cay
lúc thì ngọt mật tràn đầy hương yêu
lúc thì ai nói yêu yêu
lúc nghe âu yếm, lúc nhiều đau thương !
tình là bi lụy sầu thương
tình là nhung nhớ bởi thường biệt ly
trời ơi trong cỏi tình si
cũng đau cũng đớn lâm ly đó mà
tình là hạnh phúc , chia xa
có ai đâu biết tình là dây oan
tinh yêu là thở là than
là say đắm đuối cũng tràn mê ly
hởi ai trong cỏi tình si
mà ai ai đó tiếc gì không yêu ?
vườn hoa xuân đó mỹ miều
ngàn hoa khoe sắc yêu kiều ai ơi !
xuân tình xuân của hồn tôi
cho tôi ngơ ngẫn môt trời mê ly
người ơi trong cỏi hồn si
ta yêu đắm đuối những gì của ai...
trời ơi ta đã ngất ngây
em ơi em hởi đêm nầy hôn mê
môi hôn giờ đã tràn trề
đến cùng em đó cận kề bên em....!
tình yêu là một trái tim
hòa cùng hai trái cho thêm mặn nồng
ta hôn em mãi môi hồng
nghe hồn ân ái bềnh bồng khi yêu.....
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét