Nguyễn Nam Chung vừa bình luận về bài viết của bạn trên Yahoo! Blog |
BAOLOC ! Với NC bạn là
hiện tượng thơ của đầu thế kỷ 21 đấy . như mọi người đã nhận xét : bạn có cái
điên của HÀN MẶC TỬ có cái say của XUÂN DIỆU có cái buồn của HUY CẬN , có cái
đằm thắm công bằng của HOÀI THANH , HOÀI CHÂN ...xin chúc mừng bạn . rất vui
được làm bạn của bạn !
|
Trả lời Nam Chung |
CHÚC BẠN NẰM MƠ
Đêm nay minh chúc bạn mơ
chúc người yêu dấu nhớ thơ ái tình
có yêu thì nhớ yêu mình
đừng yêu ai khác cho mình buồn nha
chúc cho nàng đẹp như hoa
để ta say đắm để mà ta yêu......
em ơi nhan sắc diễm kiều
cho ta nằm mộng thấy yêu bên nàng...!
NGÀN NGƯỜI TA YÊU
TRỜI ƠI TA CÓ MỘT NÀNG
NHƯNG TA YÊU HẾT TRĂM NGÀN NGƯỜI MƠ
YÊU LÀ YÊU ĐỂ LÀM THƠ
YÊU LÀ YÊU ĐỂ LÒNG NGƠ NGẪN LÒNG
ĐỂ MƠ NGÀN NỤ HÔN NỒNG
VƯỜN ĐÀO ĐANG NỞ NỤ HỒNG ĐANG XUÂN..!
TA VỀ VỚI EM
Yêu dấu tạng NHã Kỳ ( and to kiss you, Nàng ờ miền xứ lạnh nên thường hay run nên cần phải có anh sưởi ấm tơ lòng )
TK 1
Người về trong cỏi ngàn xa
ta về trong cỏi ngàn hoa của nàng
để nghe hơi thở nồng nàn
hương yêu tình ái của nàng mê ly
trời ơi trong cỏi hồn si
ta yêu chết cứng biết gì nữa đâu (2 phút bên nhà NhãKỳ )
TK2
Tình mình giờ đó rất sâu
ân sâu nghĩa nặng nên sầu nhớ em
hình em ghi khắc trong tim
ước chi ngày ấy êm đềm bên nhau
anh còn đậm mối tình sâu
vẫn còn yêu dấu em mầu mắt xưa
TK3
tình ơi tình hởi ta mơ
ta nằm bên gối làm thơ cho nàng
nàng ơi ta mãi yêu nàng
mà sao nàng nở phụ phàng tình ta ?!!!!!!!!!!???????
ta yêu vì một loài hoa
ta đau vì bởi ta sầu nhớ em
TK4
nhớ thôi là nhớ môi mềm
để hôn say đắm trên tim của nàng
nàng ơi ta mãi mơ màng
đêm đêm mơ mộng thấy nàng bên ta
để yêu nhan sắc mặn mà
để nghe hơi thở đậm đà của em!
TK5
Cơn mê tình ái im lìm
hồn ta say đắm ta chìm trong mơ
tơ tình ta dệt bằng thơ
môi tình ta dệt bằng mơ với nàng
ta chờ cho đến thu sang
đến cùng em đó ôm nàng ta yêu !
TK6
KỲ ơi ta mộng rất nhiều
đêm đêm ta khóc vì yêu với nàng
ta mơ về cỏi THIÊN ĐÀNG (Đà Lạt )
để ta hạnh phúc cùng nàng trăm năm
tình ta tợ ánh trăng rằm
nhớ em nhớ lắm ta nằm ta mơ.....
TK7
MƠ VỀ TRÊN CỎI NGÀN THƠ
ĐỂ TA SAY ĐẮM TRÊN BỜ MÔI EM
NHỚ EM NHỚ LẮM TA THÈM
THÈM YÊU EM ĐÓ NGỦ ÊM BÊN NÀNG
BÊN EM LÀ CỎI THIÊN ĐÀNG
BÊN EM LÀ GIẤC MỘNG VÀNG ƯỚC MONG
CÓ EM CÓ NỤ HÔN NỒNG
TA MƠ NẰM NGŨ TRONG LÒNG CỦA EM...!
TÌNH YÊU LÀ KHÓI LÀ SƯƠNG
Tình yêu là khói là sương
là mây với gió là hương đất trời
là lòng biển cả chơi vơi
là mưa với nắng là trời bao la
tình ơi ! - trong kiếp người ta
yêu chi cho khổ tình là dây oan
chẳng yêu thì nhớ đến nàng
mà yêu thì khổ với nàng vì yêu !
rằng ai ai đó mỹ miều
đẹp chi cho khổ vì yêu nhớ nàng
tình yêu ơi ! - giấc mộng vàng
bởi ta mơ đến bên nàng ngất ngây...
rồi nghe trong cỏi hồn say
em ơi yêu quá biết ngày nào thôi !
nên ta mơ ở bên người
vườn đào đang nở, hoa ơi đắm lòng.....!
NGHE HỒN ẤN ÁI MÊNH MÔNG
Nghe hồn ân ái mênh mông
đất trời nghiêng ngửa bềnh bồng khi yêu
hởi ơi tình quá cao siêu
cho ta say đắm với nhiều đau thương
cho ta ngồi khóc đêm trường
thơ tình ta viết bi thương nổi sầu
tình yêu là để nhớ nhau
trời ơi yêu để lòng xao xuyến lòng...
nhớ thương vì nụ hôn nồng
cho ta say đắm cho lòng đắm say
để nghe hồn vía ta bay
và còn bay mãi muôn ngày ta mơ...
thơ tình là để giăng tơ
tơ lòng ta để ngồi mơ đến nàng
bên nhau là cỏi thiên đàng
ta ôm say đắm bên nàng ta yêu....
CHẲNG VỀ ĐÂU
CHẲNG VỀ ĐÂU
CỎI NHÂN GIAN NGÀN KIẾP ƯU SẦU
TA VỀ CHI
ÔI ĐỚN ĐAU GIỜ ĐÃ TRÀN TRỀ
ÔI TÌNH YÊU !
CHO ĐỚN ĐAU
THẬT NHIỀU
NHƯ CÁNH CHIM CHIỀU
ĐANG TRỞ VỀ
TRÊN BẾN CÔ LIÊU
BAO ĐAU THƯƠNG
TRONG KIẾP CON NGƯỜI
ĐỜI NHƯ GIÓ THOÁNG MÂY TRÔI
CHỈ TRĂM NĂM
TIẾNG KHÓC TIẾNG CƯỜI
THEO DÒNG ĐỜI
TRÔI NỔI MÀ THÔI
TA CỐ QUÊN ĐI
NGÀY ẤY CHIA LY
QUÊN HẾT ĐƯỜNG VỀ
TRONG KIẾP ĐỜI U MÊ
MÀ CƠN ĐAU
CÒN KÉO DÀI
TÌNH CHẾT TRONG LÒNG AI
KHI TÌNH ĐÃ PHÔI PHAI......
ĐAU ĐỚN TRONG LÒNG AI
CÒN MÃI MUÔN NGÀY.....
TÌNH ƠI NHƯ GIẤC CHIÊM BAO
Tình ơi như giấc chiêm bao
mang hồn thiên sứ bay vào cảnh tiên
bồng lai là cảnh thần tiên
phải ai đến đó triền miên với mình
ôi chao một giấc mộng tình
em cùng ta đó chúng mình bên nhau ( 2 phút xktt bên blog Khúc Thụy Du )
CÁM ƠN NGƯỜI ĐẾN
Cám ơn em đến bạn thơ
yêu em yêu lắm bằng thơ ái tình
nếu mà người rất đẹp xinh
cho anh xin chút ái tình được không
để thơ sưởi ấm tơ lòng
để hồn ta đó bềnh bồng như mơ
để nghe trong khoảng trời thơ
có tiên nga đứng đợi chờ tình ta
hởi nàng tiên nữ kiêu sa
hương trời sắc nước làm ta mê hồn
trời ơi ta hết u buồn
có thơ em đến thôi tuôn lệ sầu
tình là một khoảng trời cao
như vườn hoa trái lao xao nắng hồng
em ơi chớ vội lấy chồng
để anh ngưỡng mộ cho lòng anh mơ..
cho tình yêu cứ ngẩn ngơ
bởi ta thi sĩ tôn thờ dung nhan
trời ơi ta có một nàng
nhưng ta yêu hết trăm ngàn người mơ
để tình ta đó giăng tơ
để nghe cả một trời mơ đắm lòng
nàng là triệu đóa hoa hồng
cho ta say đắm cho lòng ngất ngây
THI SĨ CÒN YÊU
còn trời còn đất còn mây
còn giai nhân đó ta này yêu em
còn hoa còn ánh trăng đêm
còn mơ ngàn giấc êm đềm bên hoa
trời ơi nhan sắc đậm đà
của ai ai đó làm ta si tình
trong mơ mình mộng với mình
ta yêu tất cả người tình của ta
để mà viết áng tình ca
cho muôn người khóc vì ta đắm tình
bởi vì ai đó đẹp xinh
nên ta ngồi viết thơ tình ngàn năm....
tình ta như ánh trăng rằm
ước mơ ngàn kiếp ta nằm bên ai
hương tình yêu ấy gió bay
hương thơ tình ái cho ai đắm lòng
ta hôn em đóa môi hồng
rồi ta nằm ngủ trong lòng em ru
còn nghe ngọn gió mùa thu
gió ru ta ngủ trên bờ môi ai
trời ơi trong cỏi hồn say
còn nghe tha thiết tình dài thiên thu
tình ơi ! cả một trời mơ
cho ta ngàn kiếp mãi chờ đợi em
để ta còn ngủ trên tim
tiếng tình yêu ấy êm đềm trên môi
tình yêu như ánh mặt trời
lửa yêu bừng cháy tình tôi với nàng
nghe trong hơi thở nồng nàn
để ta tìm đến thiên đàng em ơi...
để ta còn thấy em cười
trong hồn yêu dấu ta người yêu em...
TÌNH TA LÀ ÁNH TRĂNG ĐÊM
Tình ta là ánh trăng đêm
là trăng soi sáng con tim mù lòa
cỏi hồn ta đó tình xa
để ta tìm đến mặn mà cùng em
để nghe lời của trái tim
của ai ai đó êm đềm tiếng yêu
tiếng lòng tiếng của tình yêu
của người yêu dấu mỹ miều bên ta
của trời trăng nước bao la
của mây cùng gió đậm đà đắm say
gởi hương cho gió tình bay
hương yêu đến đậu trên vai của nàng
môi hôn giờ đã ngập tràn
trên môi em đó thiên đàng tình yêu
dìu nhau về cỏi cao siêu
để ta say đắm tình nhiều như mây
để hồn thơ mãi bay bay
thơ bay tràn ngập đắm say nồng nàn
biển yêu thương cỏi địa đàng
cỏi tình ân ái tràn lan biển đời
trời ơi ai đã yêu tôi
cho tôi nữa khóc nữa cười vì yêu
khóc vì mê đắm tình siêu
cười vì hạnh phúc quá nhiều bên em
chiều nay trăng nước bên thềm
nhớ em nhớ lắm tình êm của nàng
cám ơn nàng nụ hôn vàng
cho ta say đắm đến ngàn năm sau
tình yêu là một nỗi đau
chưa vui hạnh phúc đã sầu biệt ly
tình yêu ơi hởi là gì
hởi ơi một khối tinh si với nàng
khi thì sum hợp ly tan
cho ta khóc đến triệu ngàn năm sau
trời ơi kẻ trước người sau
ai ai rồi cũng khổ đau với tinh....!!! (Right, my Dear ?)
LỬA TÌNH BỪNG CHÁY
lửa tình giờ đã tràn lan
lửa yêu bừng cháy ngập tràn hành tinh
tình là ngọn lửa lung linh
cháy lên người hởi khi tình lên cao
tình yêu như thề ngàn sao
nữa mê nữa tĩnh chiêm bao vói nàng
mơ yêu tình ái ngập tràn
môi yêu ân ái với nàng và ta
tình là vạn sắc kiêu sa
tình tuôn máu lệ vẫn là yêu nhau (làm cho nhau đến tận cùng đau khổ mà cũng không bỏ được nhau )
tình là cây lá lao xao
tình yêu là chuyện ước ao khát tình !
lửa tình cháy rực hành tinh
lửa tình yêu đến cho mình ngất ngây
lửa trời cháy rực tình say
trời sanh ta đó ai ai cũng tình
yêu ai là đấy yêu mình
vì mình muốn chuyện ái tình đắm say
bởi lòng mê đắm của ai
bên nhau chết điếng đêm này cùng ta !
trời ơi là một loài hoa
là hoa biết nói cho ta đắm lòng
nàng làm say chết trong hồn
cho ta quên hết mênh mông cỏi buồn
chỉ vì hai chữ yêu thương
mà ta say đắm đêm trường nhớ ai
tình ơi tình hởi ta say
ta còn say chết muôn ngày vì em......
BÊN` ĐỔ TÌNH YÊU
BẾN NÀO BẾN ĐỔ TÌNH YÊU
CHO TA NHUNG NHỚ VỚI NHIỀU NHỚ NHUNG
DÙ TRỜI MƯA GIÓ LẠNH LÙNG
MƯA GIÔNG BẢO TỐ RỢN RUNG AI ƠI !
DÙ CHO TÌNH ÁI XA VỜI
THÌ TA VẪN TỚI BÊN NGƯỜI THỦY CHUNG
DÙ MƯA CÒN CÓ LẠNH LÙNG
ĐẾN BÊN NHAU NHÉ HƯƠNG NỒNG TÌNH YÊU
BẾN NÀO BẾN CỦA TÌNH YÊU
CHO TA THƯƠNG NHỚ CHO NHIỀU TƯƠNG TƯ
CHO TA NGÀN VẠN LỜI THƠ
ĐỂ YÊU SAY ĐẮM NHỮNG GIỜ BÊN AI
ĐỂ HỒN THƠ ĐẬM TÌNH SAY
ĐỂ NGHE HỒN VÍA CÒN NGÂY NGẤT TÌNH
ĐỂ THƠ MÌNH LẠI VỚI MÌNH
LUÔN LỜI CA TỤNG NGƯỜI TÌNH CỦA TA
TÌNH LÀ HƯƠNG SẮC MUÔN HOA
LÀ HOA TÌNH ÁI HỒN TA ĐẮM TÌNH
NÀNG ƠI TA ĐÃ YÊU MÌNH
LANG THANG TRONG CỎI BẾN TÌNH TA YÊU
TÌNH ƠI CHỈ MỘT CHỮ KIỀU
MÀ TA SAY ĐẮM VỚI NHIỀU ĐAU THƯƠNG
TÌNH LÀ CHỮ NHỚ CHỮ THƯƠNG
CHO TA VƯƠNG VẤN MỘNG THƯỜNG BẾN YÊU..!
MUÔN THUỞ TÌNH TA
Hồn thơ thẩn bay cao từ vạn thuở
mơ theo trăng hồn muôn thuở ta bay
để quên đời muôn ngàn nổi đắng cay
ta đã cuốn theo dòng đời cát bụi
ôi thiên thu cỏi địa đàng lủi thủi
một mình ta vạn lý chất thành sầu
cỏi thiên đường ta tìm mãi ở đâu
trong nổi khổ vạn niềm đau bất tận
ta lang thang trong cỏi đời phiêu lãng
kiếp phong trần dày dạn khói sương bay
cho hồn ta nằm ngủ thật lâu dài
rồi theo gió tung bay trời vạn bưc
đời vạn thảm sầu cao ôi chất ngất
ta theo mây cùng gió` khắp muôn phương
ôi thiên thu đời máu lệ khôn lường
bao nỗi khổ và đau thương mãi mãi
người biết chăng cỏi địa đàng ân ái
chỉ một thời thôi hết giấc mơ hoa
tuổi xuân qua một thoáng đến tuổi già
nên là thế kiếp người ta máu lệ
dù hùng anh hay giai nhân tuyệt thế
chỉ một thời oanh liệt có còn đâu
ôi tang thượng tràn ngập cả địa cầu
rồi cứ thế muôn ngàn sau bất tận
ta mãi để cho hồn bay thơ thẩn
hồn lại buồn ngơ ngẩn nhã muôn tơ
bởi đau thương nên tràn ngập lời thơ
muôn thế kỷ giăng tơ sấu nhân thế..!
NGUỒN THƠ ĐẾN TỪ ĐÂU
Em hỏi đó !
nguồn thơ đến từ đâu tôi có ?
tôi trả lời
từ gió với trăng mơ !
lúc sao khuya
tôi nhặt ánh sao mờ
rồi cảm hứng
viết vần thơ bất tử...
Ôi ! tình yêu
là đề tài muôn thuở
mơ theo trăng
nghe hồn vía bay bay.,..
yêu rất nhiều
trong cỏi thế trần ai...!
rồi tỉnh mộng
thả hồn bay theo gió !
tình mãi đẹp
bài tình ca dang dở
để ta yêu
muôn thuở cỏi trần gian...
theo gió bay
trên vạn cỏi thiên đàng...
rồi quấn quít
bên em thành bất tử !
xin hãy đến cùng ta !
em đừng do dự
ta sẽ hôn em
từng thớ thịt làn da...
để ta yêu
đôi má rất mặn mà
rồi anh sẽ
tôn em Thần Vệ Nữ !
đến cùng ta
hãy quên niềm quá khứ
những đau thương
đầy ấp cả trần gian
hãy yêu nhau
trong một cỏi địa đàng
rồi chấp cánh
tìm về trong cỏi mộng !
yêu là đấy
ví như làn khói mỏng
với cùng sương
buổi sớm một ngày mơ ...
rồi kéo dây
tình ái để giăng tơ....
thả hồn về
trong vạn cỏi trời mơ....
rồi từ đấy...
làm thơ tình lãng mạng....
xin cho ta
một linh hồn sáng lạng
để hồn thơ
sáng mãi với muôn trăng !
bay lên cao
để âu yếm chị Hằng
rồi hóa kiếp mây ngàn
bay theo gió......
sương với khói
cùng mây là muôn thuở
bướm cùng hoa
muôn kiếp mãi yêu nhau
để hôn ai
trên môi má mộng đào
rồi chợt biến
lời thanh tao sầu muộn...!
ôi tình ta !
một khung trời hoa mộng
để mơ ai
ngàn kiếp mãi bên nhau
để yêu em !
cho lòng hết sầu đau
trong cỏi thế
chất sầu thành biển cả !
trong cô đơn
niềm đau còn quá sá
suối thiên đàng
ta tẳm rửa hồn ta
để bay cao
trên ngàn dãy thiên hà!
nhìn xuống thế
nghe xót xa đầy lệ...!
thơ là đấy
để hồn thơ rên rỉ
để tung bay
trên khắp cả trần ai...!
để tìm về
muôn vạn cỏi Bồng lai
rồi hóa phép
hồn thơ bay vạn thuở !
ta mãi để
hồn bay theo với gió
hồn lại về
cùng với gió muôn trăng !
chốn địa đàng
lưu dấu bụi thời gian !
cho mãi mãi
hồn thơ tình bất diệt....
ôi thế gian
chuyện tình yêu quyết liệt
muôn đời sau
vẫn còn mãi yêu yêu.....
ta giăng tơ
tình ái rất cao siêu
rồi cất cánh
thơ tình theo với gió.....
tình mãi đẹp
lời tình ca dang dở
thả hồn thơ
muôn thuở để yêu thương !
để bay cao
trong khắp cỏi thiên đường
rồi ca tụng
em Nữ Thần Tinh Ái !
ôi thiên thu
và sẽ là mãi mãi
cỏi trần gian
vẫn mãi để yêu nhau
để cho quên
ngàn vạn nổi ưu sầu
đã chất chứa
từ muôn ngàn thế kỷ !
nên ta đấy
mãi yêu em đầy lệ
bởi vì đời
ngắn ngủi lắm em ơi !
hãy cố yêu
nhau nhé một thời thôi !
rồi tất cả
sau cùng tan mất hết !
rồi tất cả
mọi người đều phải chết
đi về đâu ?
ai biết sẽ về đâu !
nên thế gian
là vạn thảm thành sầu
là cỏi giả
ai ơi đấy máu lệ !
thơ là đấy !
nổi lòng anh xin kể
cho em nghe
nổi đau khổ con người !
chỉ trăm năm
đời ngắn ngủi ai ơi !
cố vui sống
dù đời là biển khổ !
lời tình yêu
mãi vẫn còn dang dở
mơ cung trăng
hồn muôn thuở ta bay
chỉ một thời
thôi nhé cỏi trần ai
ôi đau khổ
trần gian đầy máu lệ.......!
dù là thế
dù đời là thế thế
ta vẫn yêu
mãi mãi
vẫn là yêu !
dù đau thương
dù là ít hay nhiều
đời vẫn mãi
đáng yêu và đáng sống!
đời là đấy
hãy mơ cùng với mộng
sống không mơ
tàn mộng cuộc đời ta
bởi trăm năm
trong kiếp sống người ta
cho dù khổ
ta vẫn là yêu dấu
bởi cô đơn
thường nghe lòng điên đảo
bởi không yêu
là lổ đó ai ơi !
đời có vui
có khóc
lại có cười
và như thế
cuộc đời đầy ý nghĩa ?
trong nổi đau
ngàn năm mình thấm thía
bởi cuộc đời
là thế !
trốn đi đâu ?
trong đau thương
dù vạn thảm nghìn sầu
vẫn phải sống
vì tình yêu
bất diệt !
bài nầy Cung Trầm Vũ Lang viết theo trường phái lãng mạng và siêu thực
xin mời mọi người trở lại xem bài BÌNH THƠ TỰ DO là một tác phẩm trọng đại đầy màu sắc của triết học về tình yêu.
Hãy click baolocmaurice.net lên Google hoặc http.....bạn sẽ có ngay Website của mình
chú ý : BẠN HÃY GÕ LÊN GOOGLE VỚI TÊN/ baolocmaurice.net / bạn sẽ gặp WEBSITE CỦA MINH VÀ XEM ĐŨ THỨ MỌI CHỦ ĐỀ ,BẠN HÃY XEM CHỦ ĐỀ TIẾNG VIỆT CÓ NÓI VỀ TÂT CẢ CÁCLUẬT THƠ VIỆT NAM VÀ LUẬT THƠ TỰ DO NHƯ BÀI " NGUỒN THƠ ĐẾN TỪ ĐÂU"
YÊU (TK1)
tình yêu là một bài thơ đầm tình
tình ơi ơi hởi ái tình
cho ta đắm đuối nụ tình của ai
yêu là lòng thấy đắm say
mồi yêu say đắm ngập đầy hồn ta (xktt 2 phút )