https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqIo8ah7sM0yvYPEpqLkotMrFLbJ6tJ8e_xieY4HCBQ6LIkk8yVPLMxNG-VTD49AKICY-mg3-SxzQVT61s6DF5ulDbPoNJ561BQUlnoCse340yqGGjwlwzIZaojiEFz6aU3ea3oMoSj6A/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

LK 7 (TT LẦN 2 )

yêu cho mau tình yêu không chờ đợi

bởi thời gian vùn vụt tợ tên bay

sẽ còn gì sau hết ở ngày mai

và tất cả sau cùng tan mất hết......





BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG



YÊU QUÁ LÀ YÊU


Trời ơi yêu quá là yêu
ngàn người anh cũng là yêu hết ngàn
đừng chê anh đó là tham
mất em anh tiếc cục vàng anh yêu
để anh hôn nụ hồng điều
bên em ngây ngất những chiều mưa bay


anh còn nghe cỏi lòng say
yêu em yêu lắm yêu ngày yêu đêm
vườn đào em nở êm êm
anh say đắm đuối bên thềm mơ trăng
anh còn mơ nụ hôn vàng
để anh say đắm nồng nàn môi hôn


tình yêu rực cháy trong hồn
môi anh tràn ngập môi hông của em
anh hôn lên cả trái tim
lời yêu tình ái êm êm tuyệt vời
nụ tình say đắm bờ môi
cho tôi chết đứng chết ngồi vì yêu...


anh còn yêu mãi em yêu
anh mơ ngày đó một chiều bên nhau
anh yêu em cả vườn đào
hương thơm tính ái tràn trào trên môi
anh còn say đắm bờ môi
mà anh chưa nếm tình ôi thật buồn....


KHÔNG CÒN MƠ NỮA AI ƠI


Không còn mơ nữa ai ơi
bởi ta mơ mãi nên đời khổ đau
tình yêu kẻ trước người sau
ra đi tất cả nên sâu ngàn năm
gởi hồn về cỏi muôn trăng
ai đem lệ đổ sông Hằng ta mơ

tình mơ tình chỉ mộng hờ
khóc thương ai đó bây giờ ta đau
tình kia vổ cánh bay cao
biết đâu bờ bến ta sầu cô đơn
tình yêu ơi ! - mãi dỗi hờn
tương tư ngày tháng tình còn nhói đau

trời ơi tình đã xanh xao
trãi qua ngày tháng ta hao ốm gầy
yêu đương chẳng chóng thì chày
một ngày xa cách lòng này nát tan
tình xưa giờ đã điêu tàn
đau thương nhiếu lắm mộng vàng nát tan

chỉ là một giấc mơ hoang
đau thương giờ đã ngập tràn hành tinh.
khóc thương là chuyện của mình
đời là như thế chuyện tình đau thương...
tìm đâu được cỏi thiên đường
ở trên cỏi thế tang thương thật nhiều.....




TRỜI ƠI TÌNH RẤT CAO SIÊU

Trời ơi tình quá cao siêu
làm sao ta biết tình yêu là gì
tình yêu nó đến rồi đi
cho ta đau khổ biệt ly ngập sầu
giờ thì không biết ở đâu
bổng nhiên tình đến nên sầu tiêu tan

tình còn hơn cả bạc vàng
tình yêu là cỏi thiên đàng ai ơi
đêm giờ  ta đã có người
có ai ai đó cùng cười với ta
tình không mong đợi từ xa
bổng nhiên lại đến cho ta ấm lòng

dù nay trời có qua đông
ta nằm ta ngủ trong lòng của ai
thơ tình ta viết không sai
yêu yêu trong mộng có ngày nên duyên
nàng ơi nàng đẹp như tiên
ngắm em say đắm cũng ghiền rồi yêu....

trời ơi tình rất cao siêu
cho ta quên hết đời nhiều khổ đau
tưởng là như giấc chiêm bao
từ đâu em đến ai nào biết đâu
cho ta quên hết ưu sầu
tình ơi tình hởi tình sao lạ lùng ...!









THẢ HỒN THEO GIÓ MÂY BAY

Ta mãi để hồn theo mây với gió
hồn lại về cùng gió với muôn trăng
cỏi địa đàng lưu dấu bui thời gian
ta say đắm bên nhau thời lãng mạng

ôi tình yêu muôn ngàn năm rực sáng
để cho ta ôm ấp vạn trời mơ
tuổi thiên đường ta cứ mãi giăng tơ
tơ tình ái bay cao thời tuổi trẻ

cỏi tình yêu cỏi thiên đàng mát mẻ
cả trần gian người cuốn lấy bên nhau
để yêu yêu vì lòng những khát khao
quên tất cả thời gian cuồn cuộn chảy

yêu là để nghe hồn mình thư thái
là để yêu vì lý lẻ cao siêu
rất nồng nàn say đắm biết bao nhiêu
yêu quyết liệt cho dù mai tận thế

ôi thiên thu tình yêu dù máu lệ
mà loài người đến chết cũng là yêu
sống trong đời mà chẳng có tình yêu
sống như thế cũng như là cỏi chết

ôi tình yêu làm cho người mê mệt
sống để yêu đến chết cũng còn yêu
sống trên đời là chỉ có bấy nhiêu
tình không có, đời ta như chấm hết

nên vì thế loài người yêu đến chết
nên ta còn yêu nữa đó ai ơi
còn ai kia đem đến một nụ cười
để vui sống với người mình yêu dấu


rồi ta để hồn mình theo với gió
hồn lại về tìm bến để ta yêu
bởi chữ tình ta nặng lắm tình yêu
nên ta cứ làm thơ tình mong đợi

ai nào biết hồn ta cao chới với
lại ầm thầm tìm bến đổ yêu thương
đêm không lo lạnh lẽo suốt đêm trường
ta quên hết trần gian nhiều đau khổ

tình mật ngọt bởi không còn dang dở
để ai ru ta giấc ngủ bên người
để cho ta còn thấy được cuộc đời
rất ý nghĩa và cuộc đời đáng sống......

ta mãi để hồn bay trời gió lộng
cho hồn thơ tình ái ngập muôn phương
để hôm nay ta tìm thấy cỏi thiên đường
không mơ ước nhưng tình đâu lại đến.....!


(không mong mà tình cờ lại gặp bạn mình ơi! tình là tình nhiều khi không mà có,tình là tình nhiều lúc có như không )







SỐNG KHÔNG YÊU TÀN MỘNG CỎI ĐỜI YÊU

Ta sẽ để hồn thơ tình lãng mạng
hồn ngao du muôn kiếp mãi đi hoang
ôi thiên thu ôm một giấc mơ vàng
ta sẽ mãi ôm nàng thơ bất tử...........

tình mãi đẹp lời thơ tình dang dở
mơ theo trăng tình muôn thủa ta yêu
nghìn đời sau ta mãi mãi còn yêu
và yêu lắm môi tình yêu tuyệt dịu

ôi tình yêu là cung đàn muôn điệu
vạn trời mơ hồn thơ thẩn bay bay
thôi chết rôi !- vì ta lở yêu ai 
nên yêu mãi không ngày nào chẳng nhớ...!

có phải chăng tình yêu là muôn thủa
nên trần gian ai đó mãi mơ mơ
bởi chữ tình ôi thật quá nên thơ
nên tất cả dại khờ mơ với mộng

yêu là đấy là nhựa đời để sống
sống không yêu tàn mộng cỏi đời yêu
có một nàng hạnh phúc biết bao nhiêu
để ôm ấp yêu thương và mộng tưởng...


YÊU NHAU NỒNG NÀN


cám ơn em đa qua thăm
tinh yêu trong trắng nồng nàn sao đêm 
mơ em một giấc êm đếm 
anh nằm say ngũ bên thềm mơ hoa 
em tôi sao đẹp nõn nà
cho anh ngây ngât hồn sa coi tinh

em là một đóa hoa xinh 
cho anh nhung nhớ cho mình tương tư !
để anh làm triệu bài thơ
rồi anh gởi đến người mơ của mình
tình yêu như ánh bình minh
như ngàn tia nắng lung linh đất trời 

mắt em rực rỡ sáng ngời 
tóc em huyền thoại mây trời gió bay 
gió tình yêu đến em hay
gởi hôn trong gió gởi ai trong lòng
gởi em một nụ hôn nồng 
cho em ngây ngất trong lòng mơ mơ

để tôi tìm lại tình thơ 
dù nghìn năm nữa vẫn  chờ đợi em........









SÁNG NAY ,THƯỜNG LÀ  RẤT SỚM MỖI SÁNG, MÌNH VỪA RA KHỎI MÙNG CHỈ VỚI 35 PHÚT  MÌNH LẠI CHO RA ĐỜI 5 BI TÌNH KHÚC ĐỂ LÀM CHO MỌI NGƯỜI , CHO CUỘC ĐỜI RƠI LỆ CHO VUI .


MƠ CUNG TRĂNG HỒN THƠ THẨN TA BAY

ĐÂY LÀ TRANG SỬ TÌNH BẤT TỬ DÀNH CHO NHỮNG AI ĐÃ ĐI QUA CUỘC ĐỜI TÔI


Là thi sĩ để hồn thơ ngớ ngẫn
mơ cung trăng hồn thơ thẩn ta bay
ngõ hồn về cô đọng cỏi tình say
ta mãi để hồn bay trời vạn đại

tình đã chín người ơi ta hãy hái (lấy ý thơ thi hào CHẾ LAN VIÊN )
đến cùng nhau trong thời khắc huy hoàng
tình yêu là ý nghĩa của trần gian
nên ta đó cùng ai say đắm đuối

yêu đi em nếu không tình sẽ nguội
đến cùng nhau ôi chỉ một thời thôi
tuổi xuân qua thôi hết một bờ môi
hoa héo úa tàn phai là chấm hết

hãy ngất ngây em ơi mình mê mệt
cho tình ta say chết lúc yêu nhau
ta sẽ hôn em say đắm nụ hoa đào
rồi quấn quít vạn đời sau bất tử

tình chỉ đẹp thời vàng son một thuở
mơ theo trăng cùng gió với mây bay (lấy ý thơ đại thi hào XUÂN DIỆU )
ta sẽ tìm về trên vạn cỏi Bồng Lai
rồi hóa kiếp theo mây cùng với gió

tình chỉ đẹp là tình yêu dang dở  ( lấy ý thơ ĐẠI THI HÀO THẾ LỮ )
cho hồn ta đau khổ vạn nghìn năm
để muôn thu ta ngồi dưới trăng rằm
hồn thơ nhớ yêu ai tình rớm lệ !

yêu là thế ! - yêu nghĩa là thế thế..!
cả ngàn năm tình sử lệ thương đau
tình lâm ly và vạn khối ưu sầu
nên ta để hồn bay trời vạn bực

nên tình ái đốt hồn thơ cháy rực
cho thiên thu muôn kiếp lệ tình vương
muôn đời sau ta còn mãi yêu thương
cho dù đó tim ta đầy máu lệ

yêu cho lắm tình đau bao thế hệ
say cho cuồng trong giờ khắc yêu thương
để hồn thơ hòa với khói cùng sương
thơ lạnh quá vì thương tình bỏ lở..!

tình dù đẹp chỉ là tình một thuở
để ngàn năm thi sĩ mãi yêu yêu
bởi cô đơn lòng đau khổ rất nhiều
ta mãi viết vạn lời yêu bất tận

thơ là thế bởi lòng sầu vớ vẫn
cho hồn ta ngơ ngẩn để ta yêu
bởi lòng buồn trong nỗi nhớ cô liêu
ta đau lắm vì yêu nên rớm khóc

rượu tình yêu không mời ta cũng nốc
cạn ly tình, ta nằm ngủ bên ai
để tìm về trên vạn cỏi Bồng Lai
ta mãi sống cùng ai người yêu dấu......



TÌNH LÀ MƠ MUÔN THUỞ CHỈ MƠ THÔI



Tình là nhớ muôn đời ta mãi nhớ

tình là mơ muôn thuở chỉ là mơ

để muôn đời ta ngồi đó làm thơ

xay tháp ngọc tôn thờ thần vệ nữ


tình mãi đẹp là tình yêu dang dở

mơ theo trăng hồn thơ thẩn ta bay

ngỏ hồn tình mơ mộng cỏi bồng lai

ta chấp cánh hồn thơ bay vạn nẽo


thơ là thế nghe lòng mình lạnh lẽo

bay theo mây hồn vớ vẩn muôn trăng

để hồn thơ chìm đắm tận cung hằng

thơ ngất lịm từ muôn ngàn thế kỹ


nàng thơ hởi muôn lời thơ mỹ ý

gởi vào mây cùng gió ngập muôn phương

để ta bay tìm vạn cỏi thiên đường

quên tất cả đau thương thời quá khứ


tình chi đẹp thời vàng son một thuở

để cho ta tiếc nhớ một thời mơ

hãy yêu đi thời tuổi mộng nên thơ

rồi tất cả phai mờ cùng gió bụi


đường trần gian cỏi địa đàng lủi thủi

bởi đời đau một thuở chỉ trăm năm

khóc thương ai sầu héo úa dung nhan

rồi sau hết cũng chỉ là cát bụi........


yêu cho mau tình yêu không chờ đợi

bởi thời gian vùn vụt tợ tên bay

sẽ còn gì sau hết ở ngày mai

và tất cả sau cùng tan mất hết......





TUỔI MƠ GIỜ ĐÃ ĐI ĐÂU

TẶNG EM DẤU YÊU  MỘNG TUYỀN, NÀNG TIÊN NỮ CÓ ĐÔI MẮT ĐẸP NHƯ MƠ, CÓ ĐÔI MÔI CỰC KỲ GỢI CẢM, CÓ SÓNG MỦI XINH ĐẸP DỄ THƯƠNG VÀ MỘT MÁI TÓC HOÀNG KIM TUNG BAY THEO VỚI GIÓ CÙNG MÂY LÀM SAY ĐẮM LÒNG NGƯỜI VÀ TẶNG CHO NHỮNG AI CÓ MỘT THỜI ĐÃ QUA RẤT THƠ MỘNG NHƯ CTVL.


Tuổi mơ giờ đã đi đâu
để cho ta đó u sầu nhớ xưa
một thời để nhớ để mơ
cho nên ngồi đó làm thơ ta buồn

HỞI ƠI TÌNH ĐỂ LỆ TUÔN
CÒN THƯƠNG AI ĐÓ ĐÊM TRƯỜNG QUẠNH HIU
NHỚ CHĂNG EM MỖI BUỔI CHIỀU
CHIỀU LÊN NẮNG XUỐNG TA YÊU NỒNG NÀN
SỚM CHIỀU HAI BUỔI BÊN NÀNG
THỜI GIAN CỨ THẾ NHẸ NHÀNG TRÔI QUA

ÔI THỜI GIAN ẤY ĐÃ XA
TA NAY NHỚ LẠI LÒNG MÀ ĐỚN ĐAU
TÌNH YÊU LÀ LỆ THẢM SẦU
YÊU NHAU CHO LẮM CŨNG ĐAU ĐỚN LÒNG
HỞI ƠI TRỜI ĐẤT MÊNH MÔNG
NẰM NGHE DÒNG LỆ ÂM THẦM XÓT THƯƠNG

THẾ GIAN NÀO PHẢI THIÊN ĐƯỜNG
MÀ TA MỘNG TƯỞNG MƠ THƯỜNG BAY CAO
TRỜI ƠI MỘT THUỞ YÊU NHAU
ĐỂ LÀ MUÔN THUỞ TA SẦU MÀ THÔI
GẶP NHAU HẠNH PHÚC TRONG ĐỜI
ĐỂ RỒI ĐAU KHỔ SUỐT ĐỜI TÌNH ƠI..!

CHỈ LÀ MỘT THUỞ NGƯỜI ƠI
CHO TA KHÓC ĐẾN MUÔN ĐỜI NHỚ EM
NHỚ EM TA NHỚ TRĂNG ĐÊM
NHỚ MÂY NHỚ NƯỚC ÊM ĐỀM BÊN NHAU
NGƯỜI ƠI TA NHỚ BIẾT BAO
NHỚ THỚI ÁO TRẮNG TUỔI NÀO THƠ NGÂY...!





YÊU DẤU TẶNG CINDY NGUYỄN  ( Tình là nỗi nhớ )

Em ơi em đẹp quá trời
trời ban nhan sắc của người như tiên
ngắm em rồi lại phải ghiền
chắc là anh phải triền miên nhớ hoài
từ đây thề chẳng yêu ai
chỉ yêu Tiên đó muôn ngày tương tư....

TRỜI ƠI TA MÃI MƠ MƠ
NGÀN NĂM TA MÃI LÀM THƠ TA BUỒN
TA BUỒN VÌ NHỚ EM LUÔN
NHỚ EM LẠI MUỐN ÔM HÔN EM HOÀI
LỜI TÌNH NHƯ CỎI THIÊN THAI
TÌNH RU NGỌT MẬT, LÒNG SAY ĐẮM NÀNG

NHỚ NHUNG TA LẠI BÀNG HOÀNG
THƯƠNG EM NHIỀU QUÁ MƠ MÀNG TRONG MƠ
THƠ BUỒN THƠ NHỚ NGƯỜI MƠ
NHỚ TRĂNG NHỚ NƯỚC SAO MỜ TRĂNG TAN
TÌNH SẦU TRĂM MỐI NGỔN NGAN
ĐÊM NAY MÚC ÁNH TRĂNG VÀNG TA MƠ

TÌNH ƠI ƠI HỞI ĐỢI CHỜ
DÙ MUÔN NGÀN KIẾP VẪN MƠ EM HOÀI
DẨU TÌNH NHƯ LÁ SƯƠNG PHAI
NGÀN NĂM TA MÃI MƠ BAY TÌM NÀNG
ĐÊM NAY NGỒI DƯỚI TRĂNG VÀNG
NHỚ TRĂNG NHỚ NƯỚC NHỚ NÀNG TRONG MƠ....

NGƯỜI ƠI TA NHỚ TA MƠ
TA YÊU NÀNG LẮM TA CHỜ MUÔN TRĂNG
TÌNH ƠI LÀ MỘT CUNG ĐÀN
MÃI LÀ MUÔN KIẾP YÊU NÀNG MÀTHÔI
DƯỚI TRĂNG LẠI THẤY EM CƯỜI
NÊN TA NGÂY NGẤT MÔI CƯỜI TA HÔN

ĐẮM SAY TÌNH ÁI DẬP DỒN
TA ÔM NHAU MÃI TÌNH CÒN THIÊN THU
NGÀN NĂM DÙ CÓ MỊT MÙ
SẼ LÀM MÃI MÃI LÀM THƠ CHO NÀNG
NÀNG ƠI NÀNG CÓ YÊU CHÀNG  ?
THƠ TÌNH TA VIẾT NGẬP TRÀN MÔI YÊU

TRỜI ƠI LÒNG ĐÃ YÊU NHIỀU
NÊN THƠ SAY ĐẮM TÌNH YÊU TRONG HỒN.....
YÊU NÀNG RỒI LẠI MUỐN HÔN
NỤ HÔN SAY ĐẮM DẬP DỒN EM ƠI.....
EM LÀ MỘT CÁNH HOA ĐỜI
HOA YÊU BIẾT NÓI CHO NGƯỜI TƯƠNG TƯ.....






CUNG TRẦM VŨ LANG TRẢ LỜI NHÓM ƯỚC MƠ

Ngủ làm sao được hả em
nhớ em anh thúc đêm đêm để chờ
ngày thì anh nhớ đêm mơ
tròi ơi yêu lắm nàng thơ của lòng
cho anh hôn đóa môi hồng
để nghe hơi ấm hương nồng môi em

tình em giờ để trong tim
cho em vào đó ngủ êm ngàn đời
người ơi ta đã yêu người
như trăng yêu nước như trời bao la
tình yêu là một vườn hoa
như sương buổi sớm như là bình minh

cám ơn ai đó yêu mình
em còn nghĩ đến chút tình bạn thơ....
thơ tình ta viết ngu ngơ
tình thơ lãng mạng bây giờ tặng ai
tặng cho tình ấm hương say
trí người nhỏ hẹp cho này ta dê !


TA NÀO CÓ PHẢI LÀ DÊ

CHO NGƯỜI HAY THÍCH CHỬI BỚI

khùng điên mạng ảo đâu dê
viết chơi người đọc thỏa thê nỗi buồn
nào ta nói chuyên yêu đương
chỉ là một áng văn chương giải sầu
nếu ngu không hiểu lời cao
chớ nên chủi bới vô cầu học thêm..!




Người đâu đẹp quá eo ơi
ta chàng thi sĩ mơ người trong mơ
giờ ta chẳng muốn làm thơ
chỉ mơ tìm đến em giờ để yêu
để hôn đôi nụ hồng điều
cho ta chết điếng tình xiêu với nàng ( 1 phut xuất khẩu thành thơ bên nhà QUEHANG)

KỸ NIÊM  26/4/2012

Thơ ơi tình rối tơ vò
tình thơ tôi mộng tình mơ tôi buồn
tình sầu như suối mưa tuôn
tình tan như thể mưa nguồn trên cao
thơ ơi tinh khóc thơ sầu
hợp tan tan hợp tình sao bẽ bàng

thơ ơi thơ nhớ một nàng
nhớ trăng khóc bàng hoàng thơ say
thơ là thơ của tình ai
thơ là thơ của lòng say đắm lòng
thơ yêu ai đó chưa chồng
thơ mong thơ đợi tình hồng thơ yêu

thơ là thơ của tình yêu
thơ bay ngàn cánh như diều lên mây
thơ tình ai mọc cánh bay
bay bay trong gió tình say đắm tình
cơn mơ tình ái bồng bềnh
yêu đương tình nhớ mông mênh biển sầu....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét