https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqIo8ah7sM0yvYPEpqLkotMrFLbJ6tJ8e_xieY4HCBQ6LIkk8yVPLMxNG-VTD49AKICY-mg3-SxzQVT61s6DF5ulDbPoNJ561BQUlnoCse340yqGGjwlwzIZaojiEFz6aU3ea3oMoSj6A/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

LỆ TÌNH

THƠ KHÓC TÌNH AI THƠ KHÓC AI 



Thơ khóc tình ai thơ khóc ai

khóc tình xưa cũ đã phôi phai

mùa thu còn lá thu vàng úa

còn lá thu sầu phất phới bay...



thơ nghĩa là đau nên khóc thương

khóc tình xưa cũ nợ còn vương

còn đeo đẳng mãi tình muôn kiếp

thơ mãi bay bay ngập phố phường 



thơ nghĩa là thơ khóc bởi yêu

nghĩa là đau đớn ngập muôn chiều

là thơ là chút tình thi sĩ

nghe hồn ân ái mộng mơ yêu...



thơ nghĩa là trăng với mộng vàng

nghĩa là đau đớn lúc sang ngang

mà thơ là để hồn siêu thoát

trong cõi nhân gian úa lệ tàn...



thơ để là thơ để nhớ thương

để hồn theo gió khắp muôn phương

và mây và nước trời xanh thẳm

ôi giấc mơ yêu rất lạ thường...!



TÌNH LÀ ĐẤY ĐỂ HỒN TA VỚ VẨN 



Tình là đấy để hồn ta vớ vẩn

tình là đau muôn thuở để ta đau

để hồn thơ từ đó mãi tuôn trào

nên ta viết thơ thao tình bất tuyệt (thao thao bất tuyệt)



thơ là trăng bởi sầu còn da diết

giăng muôn tơ tình ái mãi tung bay

để hồn thơ luôn mãi mãi ngập đầy

và tuôn chảy để tình bay vạn kiếp 



thơ là đấy ru hồn trong giấc điệp

để hồn thơ muôn kiếp ngũ trên mây

để tìm về ngàn vạn giấc mơ say

thơ chấp cánh tung bay trời vạn đại 



thơ là mơ một khung trời ân ái

để tình yêu muôn thuở vẫn là yêu

thơ để buồn và say đắm hương yêu

của ai đó một chiều mơ với mộng....


SÀI GÒN ĐANG CƠN MƯA



Sài gòn mưa cứ rơi rơi

ai thì ấm áp còn tôi lạnh lùng

mưa ơi lạnh đến vô cùng

ngắm mưa rơi rớt mênh mông biển trời



tình ơi ngàn dặm xa vời

nhớ nhung ai đó đôi đời cách xa

hoa tàn xuân úa thu qua

ai ai rồi cũng phôi pha sắc hồng



đau thương tràn ngập trong lòng

trời sanh chi thế má hồng ai ơi

chiều nay giông gió tơi bời

gió rung lá đổ ngập trời đau thương



nhớ ơi một quãng đời hương

lạnh chi lạnh quá đêm trường hắc hiu

thu ơi lạnh giá tiêu điều

mưa còn mưa mãi những chiều lá rơi



mưa chi lạnh buốt hồn tôi

cho tôi rót lệ với trời mưa bay...

cho hồn thơ chết trên cây

bay cùng lá úa thu nầy giá băng...



cho thơ tình mãi lang thang

sông hồ một kiếp tơ đàn gió reo

rừng cao nguyên gió hắc hiu

thu ơi thu hởi một chiều mưa bay....


SỐNG ĐỂ YÊU NHAU TRONG CUỘC ĐỜI

 
TÌNH LÀ NHỰA SỐNG
Tình là nhựa sống
trong đời sống
để sống trong đời
sống phải yêu...
tình làm
ta hết cô liêu
để mơ
để mộng
để nhiều tương tư...
Tình yêu
là một vườn thơ
tình yêu
là một trời mơ
diễm tình...
để yêu ai đó
yêu mình
để ta mộng mỵ
với tình ta yêu...
tình là nhựa sống
cho người sống
để sống trong đời
sống phải yêu
đời là thế đấy
ta yêu..
yêu là thế thế
là yêu..
tình là ý nghĩa
rất nhiều ai ơi !
yêu là để sống trong đời
yêu là để sống với người ta yêu...
tình yêu như thể mây chiều
là cơn gió mát hiu hiu nồng nàn
để ta...
mơ mộng đến nàng
để hôn say đắm
môi nàng xinh xinh
để nghe tiếng nói ái tình
từ trong tim đó
cho mình ngất ngây
tình yêu
là cỏi hồn say
loài người muôn thuở
miệt mài bên nhau
để yêu say đắm vườn đào
của ai ai đó
xuân nào trổ hoa...
tình yêu trong kiếp người ta
ngàn năm
muôn thuở
vẫn là
đê mê....(15 phút )
ĐỂ YÊU VÀ SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG
Để yêu để sống trong đời sống
sống không yêu
tàn mộng cỏi đời yêu..!
tình ơi !
ta đắm say nhiều
dù rằng
đau khổ rất nhiều
vì yêu
cho dù đau khổ bao nhiêu
lòng ta vẫn đắm
tình yêu
với nàng....
đêm đêm
mộng mỵ mơ màng
nhớ ai ta nhớ
đến nàng môi hôn...( 5 phút )
NGƠ NGẪN TÌNH SAY
NGƠ NGẨN TÌNH SAY
TA SAY CHO QUÊN BIẾT BAO ĐAU THƯƠNG
NHỮNG NỖI KHỔ ĐAU TRONG CUỘC ĐỜI NÀY
ĐỂ TA QUÊN HẾT TÌNH XƯA
GIỜ ĐÃ PHAI TÀN
NHƯ LÁ ME BAY
NHƯ LÁ THU BAY
VỀ PHÍA XA VỜI
ÔI NHỮNG NỖI ĐAU TUYỆT VỜI
ĐỂ THÀNH THƠ CA
CHO THẾ NHÂN
KHÓC THƯƠNG
CHO NHỮNG CUỘC TÌNH CỦA TA
NHƯ GIÓ MƯA SA
TRÙNG DƯƠNG NỖI SÓNG
NHƯ BÓNG MÂY CAO
KHUNG TRỜI GIÓ LỘNG
BỀNH BỒNG NHẤP NHÔ
TÌNH THEO DÒNG ĐỜI
NHƯ TRIỀU SÓNG XÔ
ĐẪY CHÚNG TA ĐI
VỀ ĐẾN KHUNG TRỜI BIỆT LY
TA CÒN NÓI NĂNG GÌ
CHỈ CÒN ĐAU ĐỚN SẦU BI
CHO NHỮNG CUỘC TÌNH ĐÃ QUA
GIỜ ĐÃ BAY XA
NHƯ CHIM TRỜI VỔ CÁNH
ĐỂ CHO TA
LÒNG NGHE XÓT ĐAU
TRONG TRÁI TIM LÀNH LẠNH
ÔI BIẾT BAO ĐAU THƯƠNG
CÒN ĐÓ MÃI BÊN LÒNG.....
CHO TA NHỚ
CHO TA THƯƠNG
NHỮNG CÁNH HOA HỒNG
PHẤT PHƠ TRONG GIÓ
EM GIỜ ĐÃ ĐÂU RỒI
CHO HỒN TA NHỚ MÊNH MÔNG...!
ÔI ! GIÂC MƠ XƯA
ÔI BẾN YÊU XƯA
ĐÃ CUỐN THEO DÒNG ĐỜI
NHƯ NƯỚC TRÙNG DƯƠNG
THUYỀN RỜI BIỂN CÀ
ÔI BÓNG NGƯỜI XƯA
GIỜ ĐÃ XA VỜI.......
ĐỂ YÊU ĐỂ SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG
Để yêu để sống trong đời sống
để sống trong đời sống để yêu
tình yêu ý nghĩa rất nhiều
nên người nhân thế tình yêu ngập lòng !
yêu vì chiếc áo màu hồng
tình yêu vì nụ hôn nồng trên môi
tình là tiếng nói tiếng cười
hai hòa làm một ngập trời yêu thương
tình là say đắm mùi hương
tình yêu là cõi thiên đường muôn hoa
tình yêu là một bài ca
tình là lời hát đậm đà ru êm
tình là giấc ngủ êm đềm
nghe tình bốc cháy trên tim ngọt ngào
tình yêu là nụ hoa đào
của ai êm ái hôm nào hôn mê
môi còn say đắm tràn trề
ta còn hôn mãi đê mê với tình
tình yêu là nụ hoa xinh
cho hồn say đắm cho mình ngất ngây..!
tình yêu làm cõi hồn say
cho ta chết điếng đêm nầy vì yêu
ta say vì một bóng kiều
bởi vì nhan sắc mỹ miều như hoa
nàng là cá lặn chim sa
ôi ta say đắm mặn mà dung nhan
bên em là cõi thiên đàng
hồn ta chìm đắm lang thang biển tình !
trời ơi hai chữ ái tình
tình là gì nhỉ cho mình ngất ngây
tình yêu là cỏi hồn say
bởi ta choáng ngợp hình hài giai nhân
xuân ơi chỉ đến một lần
rồi xuân đi mãi bâng khuâng nỗi sầu
rồi mùa thu đến ta đau
còn đâu nhan sắc thuở nào ta say !
đau thương giờ đã ngập đầy
đông ơi buồn lắm ta nầy xanh xao
nhìn vườn cây lá lao xao
lá xanh giờ đã úa màu trời ơi..!


 
ANH HỨA YÊU EM

THÔI THÌ ANH SẼ YÊU YÊU
THƯƠNG THƯƠNG EM ĐÓ THẬT NHIỀU CHỊU HÔN ?
BÓNG EM ANH ĐỂ TRONG LÒNG
ĐỪNG CHO AI THẤY GHEN CÙNG VỚI EM !
MỖI NÀNG CÓ MỘT TRÁI TIM
TIM AI CŨNG ĐẸP ÊM ÊM TUYỆT VỜI
YÊU NHƯ BẢO TỐ TƠI BỜI
YÊU NGƯỜI YÊU QUÁ EM ƠI ĐẮM LÒNG !
AI ƠI ĐỪNG CÓ LẤY CHỒNG
ĐỂ CHO ANH ẨM ANH BỒNG ANH HÔN
NỤ HÔN NÓNG BỎNG DẬP DỒN
TÌNH YÊU NGẬP NẮNG MÔI HỐNG TA SAY !
ĐÊM NẰM MỘNG MỴ NHỚ AI
NHỚ AI TÔI NHỚ VƯỜN LÀI THƠM THO
NGƯỜI ƠI LÀ MỘT BÀI THƠ
ĐỂ ANH HÔN MÃI TRÊN BỜ MÔI THƠM
NGHE THU CÒN MÃI GỌI HỒN
CHO THƠ TÌNH THẮM MÙA ĐÔNG LẠI VỀ
TÌNH YÊU LÀ MỘT CƠN MÊ
TÌNH LÀ HƠI THỞ TRÀN TRỀ TRÊN MÔI !
 
 

TÌNH ĐÔNG LẠNH GIÁ (thơ phổ nhạc)

Tình đông lạnh giá
buồn ơi buồn quá
tình đã không còn
mùa đông héo hon
mùa xuân đã qua rồi
và không còn trở lại
cho xót xa lòng tôi
cho đớn đau người ơi
tình đã xa rồi....người ơi..!
tình xưa đà hết
như lá hoa tàn
như bóng mây tan
cánh chim lạc đàn
cho ta buồn mãi
nỗi sầu lang thang
theo gió mây bay
về cõi xa ngàn....
tình còn mênh mang
hồn tình lang thang
như mùa thu đi
lá còn rơi rơi...
mưa vẫn bay bay
về cuối chân trời
ôi ta đau thương
còn nhớ một người
mà tình năm xưa
giờ đã xa vời ....
Sài Gòn 20/12/2012 ( 10 phút xktt )
 

TÔI LÀ THI SĨ ĐỂ TÔI YÊU

Tặng chị HỒ THỊ THANH

Cám ơn người bạn vĩ đại vì đã hiểu được trái tim khó hiểu của mình
!
Tôi là thi sĩ của tình yêu
của gió cùng mây với những chiều
của trái tim tình tôi buốt giá
như mưa lạnh lạnh gió hiu hiu....
tôi là thi sĩ của muôn hoa
say đắm hồn thơ yêu thiết tha
say mộng tình thơ đời lữ thứ
say môi tình ái đẹp như hoa
tôi là thi sĩ của thơ ca
tôi với hồn thơ yêu xót xa
yêu lắm trời ơi tôi đắm đuối
áo mùa thu ấy mộng kiều hoa...
tôi đã yêu và tôi ngẩn ngơ
cỏi lòng tôi đó ngập muôn thơ
trong hồn băng giá tôi rên xiết
như áng mây chiều trôi lững lơ
tôi là thi sĩ của muôn sao
của tình băng tuyết rất thanh tao
mà hồn yêu dấu còn yêu mãi
tróng đáy lòng tôi rất dạt dào
tôi là thi sĩ để tôi yêu
để nhớ trời ơi vạn buổi chiều
trong cỏi hồn thơ tôi giá lạnh
như trời sương khói gió hiu hiu....(10phút tặng bạn thơ Hồ thị Thanh)
Cho Miss Maimai
Mai này Mai có yêu anh
có yêu hãy nói cho mình biết đi
em ơi anh mộng tinh si
yêu em nhiều lắm biết gì nữa đâu
vắng em anh nhớ anh sầu
buồn ơi buồn lắm xanh xao bởi tình
ước gì hai đứa chúng mình
một đôi tình tứ cho mình đắm say
hồn thơ còn mãi ngất ngây
thơ hôn lên trái tim đầy hôn mê...!
 
 

THƠ CẢM TÁC HÌNH NGƯỜI ĐẸP BÊN NHÀ DUNG CÁ SẤU NAM MỸ

Nàng nào cũng đẹp như tiên
làm cho anh đó triền miên đắm lòng
nàng nào đôi má cũng hồng
hai gò bồng đảo bềnh bồng ta say
trời ơi yêu quá ngất ngây
ta say chết cứng đêm nầy bên em
rôi ta hôn cả trái tim
nghe tình cháy bỏng đêm đêm tuyệt vời
hoa yêu tình ai tuyệt vời
cho tôi ngây ngất với người tôi yêu
là hoa tuyệt săc diễm kiều
tôi yêu vẻ đẹp mỹ miều tiểu thơ
nàng là thần tượng tôi mơ
ôm em say đắm tôi chờ môi hôn !

CHO QUỲNH HOA
QUỲNH HOA ơi hơi Quỳnh Hoa
ta yêu nàng lắm nên ta lại sầu
nàng về trong giấc chiêm bao
vỗ về giấc ngủ hôm naò bên ta
nàng về trong coĩ ngàn hoa
ta về trong cõi tình xa nhớ nang
chiều ơi trong cõi thênh thang
ngắm trăng ngắm nước mây ngàn nhớ em
nhớ em nhớ cả trái tim
vườn đào em nở em êm tuyêt vời
cho nên ta mãi nhớ người
ước mơ ngày ấy bên đời để yêu
để tình ta ngập nắng chiều
để hôn gió thổi hiu hiu bên nàng
bên em tìm đến thiên đang
đễ nghe hơi ấm mơ màng trên môi
để ta nhìn thấy em cười
toc em theo gió mây trời bay bay...
em ơi tình mãi còn say
con nghe ngây ngất tình đầy trên tim
tình yêu từ một trái tim
trở thành hai trái để tìm hương yêu
tình ru như ngọn gió chiều
gió hiu hiu thỗi bóng kiều bên ta
trời ơi vẻ đẹp kiêu xa
cho ta nhìn thấy ta mà ngẩn ngơ !
ngàn năm ta mãi tôn thờ
tôn em thần tượng để mơ trong lòng..!
em là một đó hoa hồng
anh ôm anh anh ẩm anh bồng anh yêu !
để anh nựng nịu mỗi chiều
tay ôm tay nựng mình yêu suốt đời !
cho anh hôn mãi nụ cười
và hôn hai đóa hoa đời ngất ngây...!
rồi ta cùng gió mây bay
tìm về trên cõi Bồng Lai tuyệt vời !
nàng là hoa quý lòng tôi
để tôi say đắm bên người tôi yêu !

Sài gòn  9/2013


Bao Loc

 
  • Bao Loc
  •  
  • 10:50 12 thg 1 2013
  •  
  •  
TÔI ĐÃ YÊU NGƯỜI
tôi đã yêu rồi tôi đã yêu
đã khóc vì yêu khóc cũng nhiều
mà tôi đã chết muôn ngàn kiếp
đã sống vì yêu chết bởi yêu !
tôi đã yêu vì tôi thiết tha
tình còn vang động cõi lòng ta
ta say đắm đuối trên lồng ngực
trên đóa môi em đẹp nõn nà !
tình yêu nào có nghĩa gì đâu
mà động hồn ta vạn mối sầu
để nhớ để mơ và mộng tưởng
để buồn vơ vẫn viết thơ đau !
trời ơi tôi đã khóc vì yêu
để nhớ nhung ai vạn buổi chiều
tôi đã si tình nên chết cứng
thuyền tôi ôm mộng bến mơ yêu !
tình yêu nào biết đến từ đâu
để lại lòng tôi ngập mối sầu
đã nói rằng không nhưng mãi nhớ
tôi còn yêu mãi tận ngàn sau......
tôi đã yêu rồi biết nhớ thương
biết trong đau đớn biết u buồn
biết mơ tình mãi còn dang dở
trong cõi hôn mê rất lạ thường.
 
 

HONEY

HONEY!

YOU, NEED YOU, I LOVE YOU VERY VERY VERY MUCH !
I DO LOVE YOU  EXTREMELY MUCH AS HEAVEN AND EARTH ! 
AS ALL PACIFIC OCEAN , AS SPACE WHICH'S IMMENSE AND ENDLESS !
I LOVE YOU AND WILL FOREVER LOVE YOU NONSTOP IN  THIS LIFE!
AND I REALLY FIND MYSELF THAT I CAN'T LACK YOU  EVEN ONLY A BRIEF MOMENT AND IN ANY SPACE , ANY PLACE  WHERE YOU ARE LIVING AND BREATHING I WILL ALSO BE PRESENT THERE AND ANYWHERE YOU WERE , I WOULD BE THERE WITH YOU FOREVER SO, SWEETHEART ! 
I HAVE FEELING I CAN NOT LIVE IN THIS LIFE WITHOUT YOU NEAR ME !
YOU ARE MY BREATH !
YOU ARE MY HEART !
YOU ATR MY SOUL !
YOU ARE MY VITALITY !
YOU ARE ALL MY WARM, SWEET AND DEEP LOVE !
AND YOUR DELICATE AND TENDER SHAPE HAS CHARMED MY HEART
AND IT HAS PRINTED IN IT DEEPLY !
HONEY ! DID YOU EVER KNOW HOW MUCH I HAD LOVED YOU ? 
BABY ! I AM SITTING HERE AND TO DO THE MOST ROMANTIC AND THE HOTTEST POEMS OF LOVE TO SEND YOU , WARMLY AND PASSIONATELY TELLING YOU THAT I WAS SINKING DEEPLY IN LOVE WITH YOU ALREADY ! AND YOU HAVE REALLY ROBBED ALL MY SOUL !
AND ALL MY LIFE , ALL MY HEART'S JUST FOR YOU !
ALL MY LOVE TO YOU.........
SINCERELY AND LOVINGLY YOURS

BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG
12/12/2012

I love the way I know you'll never give up on me.
Anh yeu em vi anh biet em khong bao gio bo roi anh.

I love the way I can't imagine a day without you in my life.
Anh yeu cai cach ma anh khong the tuong tuong duoc,khi 1ngay anh khong co em.

I love  the way if we were ever separated,I wouldn't know how to  go on.
Anh yeu cai cach ma neu chung minh chia tay,anh khong biet lam sao de tiep tuc song.

I love how complete I feel when I am with you.
Anh yeu cai cam giac hoan my khi anh duoc o ben em.

I love the way you make me laugh 
Anh yeu cai cach ma em lam anh cuoi.

I love your thoughtfulness.
Anh yeu su chu dao cua em.

I love the way your ability  to speak  without saying a single word.
Anh yeu cai kha nang noi khong loi cua em.

I love the way you respect me
Anh yeu su ton trong ma em danh cho anh.

I love how every time I look at you,you take my breath away.
Anh yeu nhung khi anh nhin em,em lay di hoi tho cua anh.

But most of all,I love you for you!
Nhung dieu quan trong hon tat ca moi thu,anh yeu em boi vi em la em.

THIÊN TÌNH SỬ LOÀI NGƯỜI

 
Ôi, có những nỗi đau làm nên lịch sử
Có những con người bất tử mãi mai sau…! (2 câu đầu bài thơ của Trương Minh Tuấn)
bởi tình yêu mà phải chịu khổ đau
nên giải thoát thơ sầu luôn bất tận....!
 
thơ là thế bởi tình không thỏa mãn
rồi ngậm cay nuốt đắng để thành thơ
lúc đêm khuya lặng lẽ ngắm sao mờ
rồi chợt tỉnh để hồn thơ muôn lối !
 
thơ là để cõi lòng ta cỗi mở
để hồn thơ tung cánh với mây bay
còn nhớ gì trong một buổi chiều say
mà ta đó trong tay người yêu dấu
 
em là đó một vì sao Bắc Đẩu
nàng là trăng tình mộng ánh trăng mơ
ta thả hồn théo gió để làm thơ
rồi chết giấc trên môi tình gục ngã !
 
thơ là để ngắm trời mây thong thả
thơ là buồn là giải tỏa cơn đau
bởi đau thương giờ như cả địa cầu
và trái đất sắp tan thành gió bụi....!
 
đường trần gian một mình ta lủi thủi
giăng muôn tơ tình ái ngập trơi mây
bởi hồn thơ giờ chấp cánh tưng bay
đau đớn lắm cõi trần ai bất hạnh
 
thơ là đấy một chút lòng kiêu hảnh
gom gió trăng rồi kết lại thành mây
để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây (thơ Xuân Diệu)
bay theo gió trời mây cùng biển rộng !
 
 
 
THƠ LÀ ĐẤY ĐỂ HỒN MƠ VỚI MỘNG
 
Thơ là đấy để hồn mơ với mộng
mơ theo trăng từ cõi của muôn sao
để hồn mình bay đến tận trời cao
rồi chấp cánh bay cao trời vạn đại !
 
sầu đã chín người ơi xin hãy hái (lấy ý thơ Chế Lan Viên)
tình đã mê cháy bỏng cõi lòng ta
tình bây giờ như là quỉ là ma
nên người đã làm cho ta chẳng ngủ
 
yêu là đấy thế vẫn còn chưa đủ
hãy ôm nhau ta xiết chặt vòng tay
hôn trên môi và khắp cả hình hài
rồi ngây ngất nghe hồn ta chết đuối
 
dù thế giới mai này thành cát bụi
yêu là yêu chẳng cần biết ra sao
yêu là hoa là hương sắc muôn màu
nên vì thế tình yêu là bất tử....!
 
Em là đấy là Thiên Thần Vệ Nữ
là muôn trăng tỏa sáng cả hồn ta
Em là Hoa Tình Ái rất kiêu xa
đã đốt cháy hồn ta thành gió bụi !
 
ta có em như có làn gió thổi
lặng nhìn em cho gió tóc mây bay
để hồn chìm trong vạn cõi tình say
rồi say chết bên ai chiều nhạt nắng..!
 
yêu là thế không cần thua hay thắng
thua cũng yêu mà thắng cũng say yêu..!
tay mân mê dáng vẻ thật yêu kiều
yêu vì cái mỹ miều trời ban tặng...!
 
tình là thế như hành tinh rực sáng
ánh bình minh chói rạng cả hồn ta
ta yêu vì nhan sắc một loài hoa
hoa ân ái loài hoa tình bất tử...!
 
 
TÌNH MUÔN THUỞ
 
Tình yêu hởi muôn nghìn đời vạn thuở
như mặt trời rạng rỡ ánh chiêu dương
ôi thế gian có phải cõi thiên đường
cho ai đó du dương nhau trọn kiếp..!
 
tình là mê là quay cuồng giấc điệp
là ôm nhau là xiết chặt vào nhau
để ta hôn đắm đuối nụ hoa đào
yêu là thế tình ta trao tất cả.....!
 
Yêu là yêu cái ngọc ngà quí giá
nên ngàn năm tình đã mãi lên ngôi
tình yêu là hạng nhất ở trong đời
nên tất cả đều say mê đắm đuối !
 
yêu cho mau chớ để tình lạnh nguội
bởi ngàn năm chỉ có một thời thôi
nếu chậm chân thời tuổi trẻ qua rồi
sẽ mãi mãi không bao giờ kéo lại !
 
vì thời gian bay nhanh và mãi mãi
tuổi vàng son rồi cũng thế trôi qua
tuổi trẻ qua mau rồi đến tuổi già
ta chợt khóc tình xa mình tiếc nhớ !
 
đời là thế ôi chỉ là một thuở
tình là vui một thoáng tuổi xuân xanh
chỉ một thời hoa mông sẽ trôi nhanh
vì tất cả ai ơi là cát bụi.....................! ! !...............
 
Sài Gòn 19/8/2013
 
 


TÌNH KHÔNG CHỜ ĐỢI


Yêu cho mau tình yêu không chờ đợi
vì thời gian vùn vụt tợ tên bay
còn gì đâu sau đó ở ngày mai
tan mất hết trong một ngày vĩnh biệt

yêu cho gấp và vô cùng quyết liệt
dã là yêu không cần nói ta yêu
bởi tình yêu là say đắm bóng kiều
là chết cóng bên người yêu ngây ngất !

yêu là thế tình yêu là bánh mật
mật tình yêu ai đó chẳng mê tơi
yêu nghĩa là say đắm một bờ môi
là chết điếng bên đời cùng ai đó !

yêu là thế nghĩa là ta nín thở
để cho ta nếm mật ngọt bờ môi
đến khi nào ta chết cóng mời thôi
trong khoảnh khắc tuyệt vời ta chết đuối !

yêu cho nhanh nếu không tình sẽ nguội
tuổi già nua còn chi nữa để yêu
yêu là yêu không cần nói chi nhiều
yêu là xiết là ôm và lặng lẽ

yêu là đấy để cho lòng mát mẻ
bởi chữ tình mạnh nhất cõi trần gian
yêu là yêu và không thở cùng than
là tìm cõi thiên đàng trong cõi thế

em là đấy là Thiên Thần Diễm Lệ
nàng là trăng ta uống ánh trăng mơ
để ngàn năm ta mãi mãi tôn thờ
em là đấy là Thiên Thần Bất Tử

ta tôn em mãi là Thần Vệ Nữ
sẽ là yêu muôn ngàn kiếp không phai
yêu là yêu không cần biết ngày mai
ta chấp cánh tung bay trời vạn bực

yêu là thế là điên cuồng háo hức
đến bên nhau thưởng thức của trời cho
yêu là yêu không cần biết cần lo
ta hôn cái thơm tho trời ban tặng !

tình là thế như ngàn sao rực nắng
khi bình minh chói rạng cõi trần gian
ta hôn mê và nằm ngủ bên nàng
rồi quên hết thời gian dù tận thế !

dù đau thương vì đời hay đẫm lệ
yêu để quên tất cả những đau buồn
bởi chữ tình là tràn ngập mùi hương
luôn rực rỡ trong VƯỜN HOA MUÔN SẮC.....!



TÌNH YÊU LÀ CÀNH HOA HỒNG


Tình yêu là cánh hoa hồng
tình là mặt nước xanh trong tuyệt vời
tình là ánh sáng mặt trời
sáng soi rực rỡ đời đời ngàn năm

tình yêu là ánh trăng rằm
để ai tìm đến ai nằm bên ai
tình yêu là cõi lòng say
như vườn hoa trái ngập đầy hương yêu !

tình là ôm ấp bóng kiều
để hôn ai đó mình yêu nồng nàn
để ta tìm đến bên nàng
để bay về cõi thiên đàng muôn hoa !

tình yêu trong kiếp người ta
để ta yêu cái mặn mà của ai
để nghe trong cõi hồn say
lời yêu tình tứ của ai bên đời !

tình yêu vốn nó không lời
tình là tiếng nói ai ơi lặng thầm
yêu là khe khẻ thì thầm
để ta hôn hít khi nằm bên tai...

là thiên tình sử lâu dài
để ta có một lâu đài tình yêu
chữ tình ai cũng say yêu
ai không ngây ngất những chiều bên nhau !..........








YÊU LÀ THẾ TÌNH CHỈ LÀ MỘT THUỞ


Yêu là thế tình chỉ là một thuở
một thời thôi ta nằm ngũ trong trăng
để ta mơ ngàn kiếp ở bên nàng
ta ôm ấp lang thang tìm bến mộng

em ơi hởi tình ta là biển rộng
là mưa bay gió thoảng ngập trùng dương
để môi em tràn ngập những mùi hương
ta hôn mãi suốt đêm trường không ngũ !

tình là thế dù chỉ là một thuở
ta vẫn yêu say đắm ở bên người
ta ôm em và bay đến tận trời
ta mơ ước sống bên người muôn kiếp

tình là thế thả hồn trong mộng đẹp
trong vườn hoa muôn sắc cõi trần gian
vườn hoa thơm luôn đầy ấp giai nhân
em là đấy là một loài hoa rạng rỡ

ta rất buồn sao chỉ là một thuở
rồi mai sau xa cách vạn nghìn năm
yêu một thời rồi cách biệt ly tan
rồi tất cả điêu tàn trong cõi thế !

yêu là thế để sầu thương đẫm lệ
bụi thời gian phủ lấp bóng yêu xưa
rồi một ngày ta mất bóng người mơ
trăm năm đó còn đâu tình bỏ lỡ !

chỉ còn đây một cõi hồn nhung nhớ
mà thời gian giết chết cõi lòng ta
không còn gì em hởi những ngày qua
ta chợt nhớ tình xa đầy máu lệ...!



TÌNH YÊU NÀO CÓ NGHĨA GÌ ĐÂU

Tình yêu nào có nghĩa gì đâu
rồi để lòng ta ngập những sầu
để nhớ để thương và mộng tưởng
để buồn vớ vẩn để chiêm bao !

tình là gì thế để ta mơ
trong cõi hồn ta ngập với thơ
muôn áng thơ tình muôn kiếp trước
tình còn dang dở lại giăng tơ !

giăng tơ tình ái ngập trời cao
trong gió mây bay vạn sắc màu
trong cõi hồn ta sầu vạn thuở
nhớ thương ai đó để lòng đau !

tình là gì đó để ta yêu
cho cõi hồn ta mộng rất nhiều
trong trái tim tình sâu thẳm đó
một loài hoa đẹp mãi nâng niu !

tình là gì đó để ta say
như thể ngàn mây phất phới bay
như cánh hoa hồng rung trước gió
ngàn năm ta mãi mãi yêu ai !

tình là gì đó dể ta si
để đắm và mê chẳng biết gì
chỉ biết là yêu là lặng lẽ
hồn ta ngây ngất đến mê ly !

tình yêu là có nghĩa gì không
có nghĩa là yêu với mặn nồng
có nghĩa là ôm và bất tận
một chiều thơ mộng gió mênh mông !................




CHỈ LÀ YÊU VỚI YÊU THÔI

Chỉ là yêu với yêu thôi
chỉ là say đắm bờ môi dịu dàng
chỉ là say đắm bên nàng
để hôn say đắm mơ màng bên em !

chỉ là có một trái tim
trở thành hai trái lim dim ấm nồng
hởi ơi ai đó chưa chồng
đến cùng ta đó cho lòng ta say..!

trời ơi yêu lắm đây nầy
yêu đôi môi mọng ngập đầy hương yêu
yêu cho đời hết quạnh hiu
yêu cho ta hết những chiều lẻ loi...!

yêu mây yêu nước yêu trời
yêu trăng với gió yêu người tôi yêu
tôi yêu vóc dáng yêu kiều
hình dung yểu điệu mỹ miều của em

tôi yêu yêu lắm trái tim
vườn đào hoa nở êm đềm biết bao !
tôi yêu và nhớ xanh xao
nhớ mây cùng gió trăng sao đẫm tình

vườn đào em đó xinh xinh
ngồi trong nắng ấm mắt tình ta mê
say rồi quên mất đường đi
chỉ vì ta để chữ si bên nàng...

sóng chiều mây nước tràn lan
ta ngồi ta hứng gió ngàn bên em
ta không còn lạnh trái tim
bởi vì ta đã có em bên đời.....!

TÌNH YÊU GIỜ SÁNG RỰC TRỜI

Tình yêu giờ sáng rực trời
chỉ vì ta có người ơi bên nàng
chỉ vì ai đã mơ màng
khi ta tình tứ dịu dàng bên ai !

chỉ vì lòng đã đắm say
chỉ vì môi đã ngập đầy hương thơm
chỉ vì ngàn vạn môi hôn
rung rung trong gió dập dồn cơn yêu !

chỉ vì đôi má mỹ miều
chỉ vì vóc dáng yêu kiều của ai
chỉ vì đôi mắt huyền say
mắt mơ tình mộng môi đầy môi yêu

chỉ vì một bóng trăng siêu
trôi trôi lơ lửng sương chiều thoáng bay
chỉ vì lồng ngực của ai
cao cao thẳng đứng cho say đắm lòng

chỉ vì đôi nụ hoa hồng
đào xuân mới nở nên trông diễm tình
chỉ vì một mái tóc xinh
bay bay trong gió cho mình mơ mơ..

TRỜI ƠI YÊU QUÁ LÀM THƠ

trời ơi yêu quá làm thơ
thơ không yêu nỗi ta chờ hôn em
ta còn hôn mãi trái tim
dù cho tận thế lim dim mắt tình

trời sanh em đẹp em xinh
đẹp chi người hởi cho mình đắm say
ta đi trên thế giới nầy
ta về trong cõi tình bên tay nàng !

ta hôn và mãi mơ màng
ta đi tìm bến thiên đàng bên em
thiên đàng là đó trái tim
ta hôn em mãi êm êm tuyệt vời !

ta yêu rồi đó em ơi
ta mê rồi đó suốt đời bên em
còn yêu còn nhớ trái tim
còn say đắm đuối lim dim mắt buồn !( buồn ngủ)

ĐÂU CÒN LỤY NGỌC TUÔN TUÔN

Đâu còn lụy ngọc tuôn tuôn
mỗi khi nàng đến dập dồn cơn yêu
tình yêu như ngọn gió chiều
gió bay bay mãi đìu hiu lạnh lùng !

tình như biển sóng muôn trùng
tình như thác đổ ngàn trùng biển khơi
tình như mây nước xa vời
tình như ngợp nắng một trời yêu thương !

tình yêu là nhớ là thương
tình yêu là cõi thiên đường muôn hoa
tình là trăng nước bao la
tình yêu như thể thiên hà trên cao

tình như trời đất trăng sao
tình như hoa lá muôn màu thế gian
tình yêu là tiếng thở than
tình yêu là ngọn thác ngàn trên non

còn trời còn nước còn non
thì còn ngọn cỏ long lanh gió lùa
còn trời giông bảo còn mưa
còn lời âu yếm còn thơ ái tình..!

còn yêu ai đó yêu mình
ta còn tôn mãi chữ tình lên ngôi
nữ thần tình ái của tôi
tôn em thần tượng suốt đời tôi mơ !

TÌNH LÀ THẾ ĐẤY

TÌNH LÀ THẾ ĐẤY

Tình là thế nghĩa là ta chết đuối
chết vì yêu nóng hổi ở bên ai
bởi chữ tình là đắm cũng là say
là ngây ngất bên ai chiều nắng nhạt

trong cơn mơ ta để hồn phiêu bạt
đến bên nàng môi kề sát môi em
bởi đó là ý nghĩa của trái tim
đã bốc cháy thành thơ tình bất tử

yêu là thế say tình ta nín thở
yêu là hôn là mở rộng cửa tình yêu
yêu là mơ là mộng dáng yêu kiều
yêu là đến trong một chiều thơ mộng !

yêu là bay trong một chiều gió lộng
yêu là môi kề sát ngực em yêu
để ta hôn hôn mãi cái mỹ miều
là của quí trời cho  Ngài ban tặng !

ôi yêu thương là suối nguồn lãng mạng
để muôn đời có những khúc tình ca
để hồn thơ cao vút tận Thiên Hà
cao ngất ngưỡng tên cao trời vạn bực !

yêu là đấy để hồn thơ ngây ngất
là cung đàn ta gẫy khúc mơ hoa
cung yêu thương là nhan sắc mặn mà
như gió thổi mây bay  tìm bến mộng

yêu là đấy bởi lòng ta rung động
vì ai kia nhan sắc của trời cho
yêu là yêu đôi lồng ngực thơm tho
là say đắm vườn hoa tình rực rỡ

nên là đấy để lòng ta nhung nhớ
để muôn đời ta ngồi đó làm thơ
bởi ngàn năm người kết mộng giăng tơ
là cũng chỉ vì yêu ta đắm đuối !

yêu cho mau chớ để tình lạnh nguội
tuổi già nua còn chi nữa để yêu
yêu là yêu say đắm cái mỹ miều
của ai đó của một thời con gái ....!

Sài Gòn  24/9/2013





TÌNH YÊU TÔI DÀNH CHO EM

Người đâu gặp gỡ làm chi
để cho anh nhớ anh si suốt đời
yêu em nhiều lắm em ơi
anh mơ sẽ đến bên đời cùng em

để anh hôn mãi trái tim
trái tim tình ái êm êm tuyệt vời
mắt em như ánh mặt trời
làm cho anh đó cả đời mê say

em là cả một vườn cây
một vườn hoa trái rất đầy hương yêu
dáng em mảnh khảnh yêu kiều
tóc bay theo gió những chiều thênh thang...

đêm nay ta ngắm thu vàng
ngắm trăng ngắm nước ngắm nàng ta mơ
ta mơ về cõi ngàn thơ
mà ngàn năm trước ta chờ đợi em

mắt tình em đó lim dim
để ta say đắm để tìm hương yêu
rồi hôn đôi má mỹ miều
đôi môi nóng bỏng những chiều bên em !

chiều lên cho gió gọi hồn
cho ta ngóng đợi hoàng hôn trởi về
bên nàng ngây ngất cơn mê
ôm em suối tóc xuân thề gió bay

tóc em huyền thoại như mây
bay bay với gió ta nầy ngẩn ngơ
trời ơi người ngọc tiểu thơ
ta hôn mái tóc trên bờ vai thon

đêm nay ta đốt hương lòng
tình yêu cháy bỏng mênh mông một trời
ta nằm trên cánh tay người
lửa tình bừng cháy bên đời cùng em !

ta hôn trên đóa môi mềm
nghe mùa thu dậy bên thềm trăng mơ...
trăng tình trăng ngẩn trăng ngơ
trăng ơi trăng hởi trăng chờ ta yêu

rồi ta hôn mãi bóng kiều
quên quên tất cả chỉ yêu mình nàng....!
hết thu ồi đến đông sang
môi yêu còn mãi bên nàng hôn mê.....!

YÊU LÀ GÌ THẾ

TÔI LÀM THI SĨ NGU NGƠ

Tôi làm thi sĩ ngu ngơ
cho anh hôn cái tiểu thơ cô nàng
bây giờ trời đã thu sang
nên tôi lạnh lắm nhớ nàng tôi yêu

nhớ thương em lắm thật nhiều
ước sao ôm được bóng kiều tiên nga
người về trong cõi ngàn xa
bỏ ta ở lại mình ta mơ nàng

đêm nay mình ngắm trăng vàng
nhớ ai ta nhớ mơ màng trong mơ
tình ơi giờ đã giăng tơ
bén yêu ta đợi bến chờ ta trông

đàn ta gãy khúc tơ lòng
cung thương cung nhớ nụ hồng ta yêu !
gió trăng là gió trăng chiều
tương tư một khối tình yêu với nàng

mơ trời giá lạnh đông sang
chấp đôi cánh nhỏ tìm nàng để yêu...!


YÊU LÀ GÌ THẾ


 
 
YÊU LÀ THẾ ĐỂ LÒNG SẦU VỚ VẪN
ĐỂ HỒN TA NGỚ NGẨN VỚI MẤY BAY
YÊU LÀ YÊU KHÔNG CẦN BIẾT TƯƠNG LAI
DÙ THẾ GIỚI ĐÃ ĐẾN NGÀY TẬN DIỆT !
 
YÊU LÀ THẾ DÙ TÌNH YÊU CAY NGHIỆT
DÙ CÓ ĐAU TA CỨ MÃI YÊU YÊU
BỞI CHỮ TÌNH ĐỒNG VỚI CHỮ CAO SIÊU
NÊN CỨ THẾ MỖI CHIỀU TA HÒ HẸN
 
NHƯ GIÓ THOẢNG CƠN MƯA TÌNH LẠI ĐẾN
MƯA TRÊN MÔI TA TÌM MÃI HƯƠNG YÊU
BỞI CHỮ TÌNH HẤP DẪN BIẾT BAO NHIÊU
NÊN TẤT CẢ LOÀI NGƯỜI ĐỀU PHẢI CHẾT !
 
CHẾT VI YÊU THÔI THÌ TA CỨ CHẾT
CHẾT TRÊN MÔI VÀ CHẾT CẢ TRÊN TIM
ĐẾN KHI NÀO HAI ĐỨA PHẢI NẰM IM
BỞI NGẤY NGẤT TA CHÌM TRONG CẢM GIÁC !
 
YÊU YÊU MÃI CHO DÙ TA ĐẾN THÁC
MÀ CŨNG CÒN SAY ĐẮM BỞI VÌ YÊU
TÌNH MÃI LÀ QUYẾN RỦ BIẾT BAO NHIÊU
NÊN TẤT CẢ AI AI ĐỀU NGÂY NGẤT
 
TÌNH LÀ THẾ CÕI THIÊN ĐÀNG BÁNH MẬT
MẬT TRẦN GIAN RƯỢU MẬT CỦA TỈNH YÊU
YÊU LÀ YÊU KHÔNG CẦN NÓI CHI NHIỀU
YÊU LÀ CHẾT TRONG TAY NGƯỜI YÊU DẤU
 
EM NHƯ THỂ VƯỜN HOA THƠM NGỌC THẢO
NÀNG LÀ TRĂNG TA UỐNG ÁNH TRĂNG MƠ
ĐỂ MUÔN ĐỜI TA NGÔI ĐÓ LÀM THƠ
VÀ MÃI MÃI TÔN EM LÀM THẦN TƯỢNG !
 
TRÊN NGÔI CAO EM NỮ THẦN NGẤT NGƯỠNG
LÀ TƯỢNG ĐÀI TÌNH ÁI CÕI TRẦN GIAN
DÙ NẮNG MƯA VÀ GIÓ BẢO TUÔN TRÀN
EM SẼ MÃI THẦN TÌNH YÊU BẤT DIỆT !
 
 
SÀI Gòn   25/9/2013 20 phút xuất khẩu thành thơ viết trực tiếp trên mạng internet
 

THƠ LÀ GÌ THẾ NHỈ

Thơ là đấy một chút gì kiêu hảnh
thơ là buồn vơ vẫn vạn nghìn năm
tình yêu ơi đẹp tợ ánh trăng rằm
nên thi sĩ là kiếp tằm trả nợ !

ta đứng đấy kéo sầu thương muôn thuở
bởi tình yêu dang dở để thành thơ
tình chỉ là trăm mộng với ngàn mơ
nên ta dải muôn tơ sầu bất tận...!

yêu là đấy một đời ta bất hạnh
tình là cay nên thơ chảy tuôn tuôn
bởi chữ tình là máu lệ vết thương
là kim nhọn đâm trái tim đau nhói !

nên cô đơn ta sầu riêng một cõi
gom mây trời gió thổi khói sương bay
bởi chữ tình là một cõi đắm say
nên thơ chết vì ai mà đau đớn !

tình là thế như trò chơi đùa giỡn
nên tình yêu bỡn cợt cả đời ta
tình chỉ là như một ánh sao sa
vì chợt đến rồi đi như gió thoảng !

tình mới yêu như bình minh rực sáng
ánh hồng tươi rực rỡ buổi ban mai
rồi tình xa ngàn dặm lúc phôi phai
nên nhân thế khoc hoài vì tan dở !

yêu cho lắm rồi cũng là than thở
say cho cuồng đến lúc cũng phân ly
ngõ hồn về cô đọng cõi tình si
chôn cất kìn trong nỗi sầu tiếc nhớ

tình chỉ đẹp thời rồi dang dở
tình mất vui khi lá trổ màu cam
thôi luyến lưu chi nữa cánh hoa tàn
tan mất hết trong một ngày vĩnh biệt !

Sài Gòn 25/9/2013


RU GIẤC MƠ LÒNG


Ai ru giấc mơ lòng còn bở ngở
ai ru hồn loan lỡ mộng kiều hoa
ai yêu trăng nằm ngủ dưới trăng tà
ai kết lá tình kiêu sa bất tử .............!

yêu là thế chỉ một thời dang dở
chỉ một thời than thở bởi vì yêu
yêu là yêu chẳng càn nói chi nhiều
yêu là để hồn tiêu cùng vạn vật !

yêu là thế bởi hồn ta đánh mất
bởi tình yêu là rượu mật trần gian
ôi ngàn năm tình ái lệ tuôn tràn
là muôn kiếp ái ân cùng máu lệ !

đời khô đau vì yêu nên nỗi thế
khổ vì yêu mặc kệ vẫn yêu yêu
bởi chữ tình ôi thật quá cao siêu
nên vì thế mỗi chiều ta mơ mộng

ai cũng thế trong đời yêu để sống
sống vì yêu ta sống để ta yêu
bởi chữ tình ý nghĩa biết bao nhiêu
không có nó thế gian này tiêu diệt !

tình là thế bởi tình yêu tha thiết
ta ôm nhau và quyết` liệt yêu nhau
bởi chữ tình ôi thật quá cao sâu
cao như thể trên cao trời vạn đại !

tình đã chín xin người thôi hãy hái  (thơ Chế Lan Viên )
hái mau đi cho kịp với thời gian
nếu chậm chân tình lỡ để hoa tàn
không thể kéo mùa xuân xưa trở lại

tình chỉ đẹp đâu sẽ là mãi mãi
để hoa tàn bến mộng cũng tiêu tan
chúc cho đời được hai chữ bình an
sống yêu mãi ngập tràn trên trái đất....!



TÌNH EM BỞ NGỞ

Em đứng đó tình em còn bở ngỡ
anh ôm sầu thương nhớ mãi ngàn năm
ôi tình ta đẹp tợ ánh trăng rằm
khi ta đến nằm trong tay người đẹp !

tình là thế một khung trời nhở hẹp
nhưng tim tình to lớn tợ mây bay
còn tiếc gì khi ta đến bên ai
trao tất cả ngất ngây và đắm đuối !

yêu cho mau đừng để lòng lạnh nguội
bởi vì ai cũng thế một thời thôi
tình ban sơ như ánh sáng mặt trởi
chỉ một thuở ai ơi rồi phai nhạt !

đời là thế chua cay cùng mặn lạt
tình là đau lá rát trái tim ta
chỉ một tất cả cũng trôi qua
rồi tất cả phôi pha và héo úa

thời vàng son ôi chỉ là một thủa
tuổi ai xuân rồi cũng đến thu tàn
để chỉ là môt kiếp của hồng nhan
đau đớn lắm lệ tràn trong cõi thế

tình yêu ơi !- đau thương và đẫm lệ
chỉ là vui trong lúc tuổi còn xanh
chỉ một thời xuân sắc tuổi thiên thanh
rồi tất cả tan tành cùng gió bụi !

yêu cho lắm cả một đời nông nổi
say cho cuồng cũng có lúc chia tay
vì đó là định hệ cõi trần ai
rồi cũng hết trăm năm là cát bụi !

Sài Gòn 25/9/2013


 ĐỐ AI ĐỊNH NGHĨA ĐƯỢC TÌNH YÊU


Đố ai định nghĩa được tình yêu
là đến bên nhau một buổi chiều
rồi ta hai đứa mình say đắm
nghe lòng phơi phới hết cô liêu !

làm sao định nghĩa được tình yêu
thôi cũng ngu ngơ định nghĩa liều
nó đến cùng ta trong một buổi
hoàng hôn lặng lẽ gió hiu hiu.....!

trời ơi ai biết được vì sao
là thả hồn mê một má đào
là đến bên nhau tìm cảm giác
một chiều thơ mộng biết bao nhiêu !

một chiều ngây ngất ở bên ai
rồi để cho ta mãi nhớ hoài
ta nhớ trời ơi ta mãi nhớ
nụ hôn ngày đó quá mê say !

một chiều lá rụng ở trên em
chiếc lá vàng rơi ngay trái tim
ta đến bên người hôn lá đổ
nghe tình yêu đến một chiều êm..!

lá còn rơi mãi ở trên vai
lá của tình yêu ta đắm say
và lá tình yêu là bến mộng
mùa thu còn đó lá chưa phai...!

trời ơi hai chữ của tình yêu
nhân thế trần gian chết cũng nhiều
thà chết bên nàng ta mãi chết
chết vì ngây ngất chết vì yêu !

yêu nghĩa là cho đến một người
là trao tất cả đóa môi cười
là hôn là hít là ngây ngất
bởi vì say đắm một bờ môi !

yêu là say đắm một vườn hoa
có nghĩa là yêu cái mặn mà
có nghĩa trời ơi là chết đứng
khi nàng tìm đến ở bên ta.....!



CHIỀU NAY THỜ THẪN ĐẾN ĐẾN BÊN AI


Chiều nay thờ thẫn đến bên em
ta đến tìm nhau nghe trái tim
ta đến để yêu và lặng lẽ
một chiều nắng nhạt gió êm êm.....

Chiều nay tìm đến ở bên ai
rồi để cùng nhau trong ngất ngây
là đến bên nhau ta chết cứng
môi tìm môi đến một chiều say..!

tình yêu nào có nghĩa gì đâu
để nhớ để thương với để sầu
để ước và mong ta gặp lại
để mình âu yếm để hôn nhau..!

để hôn đắm đuối để mình say
như thể vườn yêu gió lắt lay
rồi đến xuân về hoa trổ mãi
ta còn sống mãi để yêu ai....!

em chỉ là hoa một cánh hoa
màu hoa tình ái rât kiêu xa
hoa đợi hoa chờ hoa ước vọng
tình yêu ai đó đẹp lòng ta !

hoa ngẩn ngơ lòng hoa rất xinh
màu hoa trong nắng sáng lung linh
hoa của trời mây và bất tử
hoa say đắm đuối ở bên mình....!


TRỜI ƠI TÔI ĐÃ CHẾT VÌ YÊU

trời ơi tôi đã chết vì yêu
làm động con tim nhảy lộn chiều
thà chết vì yêu hơn phải chết
vì không ai đó để ta yêu.....!

trời ơi ta đã chết vì hoa
chết mãi bên ai vẻ ngọc ngà
thà chết bên nàng ta mãi chết
hơn là cô độc một mình ta !

trời ơi ta đã chết vì em
chết mãi bên nàng trên trái tim
thà chết mà yêu hơn phải chết
cô đơn ngồi đó lệ bên thềm !

trời ơi tôi đã chết vì yêu
đã chết bên em một bóng kiều
thà chết bên người ta cứ chết
chết mà ngây ngất được ai yêu !

đời tôi tôi mãi chết vì yêu
chết ở trong tay một bóng kiều
chết bởi vì yêu là chẳng chết
tình còn say đắm biết bao nhiêu !

trời ơi tôi đã chết vì yêu
chết bởi vì say cái mỹ miều
công tình Tạo Hóa Ông ban tặng
cho mình say đắm để mình yêu !  (đoạn này phá luật )


Sài Gòn 24/9/2013

TÔI LÀ CHÚA TỂ CỦA TÌNH YÊU

TÔI LÀ CHÚA TỂ CỦA TÌNH YÊU (Tình khúc 3 )

Tôi là chúa tể của tình yêu
của nắng cùng mưa gió lạnh nhiều
ôm áng mây chiều trôi lớ lững
của mùa thu lạnh gió hiu hiu !

Tôi là chúa tể của ngàn hoa
ôm ánh trăng tàn tôi thiết tha
mây nước trùng dương sương khói phủ
hoàng hôn nhè nhè đón mây chiều !

Tôi là chúa tể của thời gian
tôi mãi là tôi với mộng vàng
tôi đã yêu người muôn thế kỷ
và còn yêu mãi mộng còn mang..!

tôi là chúa tể của muôn sao
của ánh hào quang rực ánh hào
ôi nhớ ôi thương trời biển mộng
tình yêu tôi đó đẹp làm sao...!

Tôi là chúa tể ở sơn lâm
của núi rừng xa mộng nhớ thầm
ôi gió cùng trăng là bến mộng
để tôi yêu mãi ánh trăng rằm !

Tôi là chúa tể của muôn trăng
của cả không gian ngập ánh vàng
theo khói sương bay ngàn vạn nẽo
hồn tôi ngơ ngẩn lúc thu sang ...!

Tôi là chúa tể của mùa thu
của nắng cùng mưa quá mịt mù
tôi dải thơ tình bay lất phất
như mùa thu lạnh bóng thu mơ.....

Tôi là chúa tể của nàng Thơ
ngàn áng thơ tình bay ngẩn ngơ
ngập cả không gian ngàn vạn thuở
thơ còn bay mãi vạn chiều mơ.....!

Sài Gòn 14/7/2013








BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG HỌA THƠ T.T.K.H


HOA TÌNH YÊU


Mỗi mùa thu úa ánh chiều hôm
nhặt lá hoa rơi cảm thấy buồn
nhuộm ánh nắng tà nghe lá rụng
tôi chờ người đển để yêu thương !

người ấy thường hay vuốt má tôi
rồi người hôn hít ở trên môi
làm ta chết điếng trong điên loạn
trong trái tim yêu chẳng muốn rời !

rồi người hôn mãi trên môi mọng
cho cả hồn ta ngây ngất yêu
ta chết trời ơi ta đã chết
đôi tay tình ái rất cao siêu !

tay chàng ve vuốt trên thân thể
trên tấm thân vàng ta đắm say
rồi ngất rồi ngây và đắm đuối
ta yêu chàng lắm bởi đôi tay !

đôi tay kỳ diệu bởi vì yêu
ta ngóng trông ai mỗi buổi chiều
để đắm để say và chết giấc
tình yêu hấp dẫn biết bao nhiêu !

ta vẩn đi bên cạnh cuộc đời
ái ân nồng ấm mãi người ơi
mà từng thu chết từng thu chết
cùng chết bên nhau với cuộc đời !

người ấy thường hay quấn lấy tôi
để môi tìm mãi đến bên môi
tay chàng nâng mãi đôi bồng đảo
say đắm bên ai chẳng dám cười !

tình yêu là thế yêu là thế
là để môi tình sát lại nhau
và để môi ai kề sát ngực
để hôn cho được đóa hoa đào !

tình yêu ơi hởi hởi tình yêu
nhân thế say yêu đắm thật nhiều
say cả ngàn năm muôn thuở trước
loài người yêu mãi mãi còn yêu.....!

Sài Gòn 14/8/12013



NGẮM ÁNH TRĂNG KHUYA

Ngắm ánh trăng tàn dạ xót xa
yêu chi ơi hởi kiếp người ta
chỉ là một giấc mơ tình ái
một giấc mơ tình tôi thiết tha !

thiết tha chi mấy tình dang dỡ
một kiếp trăm năm vạn kiếp sầu
ôi cõi phong trần đời gió bụi
chỉ là gió thoảng với chiêm bao !

đây chút tình riêng gởi đến nàng
gởi buồn cho gió gió bay hoang
ta ôm gối chiếc sầu muôn thuở
mà kiếp tơ tầm ta đã mang.....!

nay ngắm trăng tàn ta đớn đau
mùa thu còn đó ở trên cao
lá ơi lá hởi thu vàng úa
một kiếp yêu thương vạn kiếp sầu !

thôi hết từ nay vạn nẽo đường
còn đâu hương lửa ánh chiêu dương
còn đây một khối sầu muôn thuở
ta khóc em ơi rất đoạn trường !



TÔI CHỈ LÀ TÔI THẾ THẾ THÔI


Tôi chỉ là tôi thế thế thôi
chỉ vì say đắm một bờ môi
mà tôi phải khổ muôn ngàn kiếp
đau đớn nên thơ ngập cả trời !

Tôi đã yêu và tôi đã đau
buồn ơi buồn lắm vạn nghìn sau
và từng thu chết từng thu chết ( lấy ý thơ TTKH)
chôn lấp trong tim vạn khối sầu !

tôi đã đau vì tôi đã yêu
tình nay đã cạn xót xa nhiều
mà hồn thơ đó muôn ngàn kiếp
trong cõi lòng tôi nghe tiếng "Yêu" !

Tình yêu là đó cõi đau thương
cõi của sầu thương cõi đoạn trường
tôi mãi ôm sầu muôn vạn kiếp
gởi hồn cho gió ngập muôn phương..!

Tình là gì đó để ta si
ôi khúc tình ta khúc Biệt Ly
bèo hợp rồi tan ngàn vạn dặm
chia ly còn biết nói năng gì !


TÔI LÀ THI SĨ CỦA TÌNH YÊU (Tình khúc thứ 2 )





Tôi là thi sĩ của tình yêu
lệ đẫm tình thơ gió hắt hiu
ôm cả trời mây về một cõi
nghe hồn lạnh giá biết bao nhiêu !

Tôi là thi sĩ của muôn phương
của vườn hoa ái ngập mùi hương
mà hương tình đó còn lơ lững
trong khói sương chiều tôi vấn vương !

tôi là thi sĩ của trăng sao
 
của mùa thu chết ở trên cao
rồi mây rồi nước trong đêm lạnh
tôi thả hồn thơ tận xứ nào !

tôi là thi sĩ bởi lòng tôi
ôi viết thơ yêu để tặng đời
bao áng thơ lòng còn dang dở
thơ tôi như suối đổ bên trời !

tôi là thi sĩ của thương đau
trong cõi lòng tôi ngập những sầu
nghe trái tim tình tôi buốt giá
như trời giông gió ở trên cao...!
 

TÔI CHỈ LÀ TÔI CÓ THẾ THÔI

Tôi chỉ là tôi có thế thôi
chỉ là thi sĩ viết thơ chơi
tình tôi là đấy trời vô tận
như thể ngàn sao thật sáng ngời !

tôi là thi sĩ để tôi yêu
để khóc cùng thương lệ cũng nhiều
lệ của tình yêu muôn kiếp trước
những đêm lạnh lạnh gió hiu hiu !

tôi là thi sĩ của trời mây
bao áng thơ tình tôi ngất ngây
đã viết ngàn năm giờ mãi viết
viết cho nhân thế mãi còn say..!

tôi là thi sĩ của muôn sao
của áng thơ ca ngập những sầu
tôi để cho lòng theo gió thoảng
tình yêu ơi hởi giấc chiêm bao !

tôi là thi sĩ của ngàn hoa
của ánh chiều hôm trước mái nhà
khi bóng hoàng hôn vừa chợp tắt
như đàn chim nhạn lướt bay qua..!

tôi là thi sĩ của thời gian
của cả không gian ngập ánh vàng
ôm gió mây bay về một cõi
tình yêu nhân thế giấc mơ hoang..!

tôi là thi sĩ của đau thương
của nắng cùng mưa ngập phố phường
tôi để hồn tôi bay vạn nẽo
thơ đã hòa tan trong khói sương...!

tôi là thi sĩ bởi tôi đau
trong cõi lòng tôi vạn khối sầu
theo gió mây bay về bất tận
hồn tôi nào biết sẽ về đâu..!


Cho Hồng Thứ

Mưa ướt chi nhiều ướt áo ai
để chi hở cổ để anh say
say rượu hay là say gái đẹp
chắc là anh đó say cả hai !

rượu anh tôi biết cũng là mê
còn gái xinh thì anh chẳng chê
này nhé Antôn anh Hồng Thứ
chúc anh trẻ mãi để đê mê !

THU VÀNG LÁ ĐỔ

Thơ Phật Bà Quan Âm baolocmaurice Cung Trầm Vũ Lang
Bấm chuộc lên Google với hàng chữ trên sẽ có ngày thơ về Đức A Di Đà và Phật Thích Ca 
nữa ! Cầu nguyên ơn trên ban phước cho bạn và cả thế gian ai cũng được về cõi Phật sau này . Nam mô A Di Đà Phật.




TAN LÒNG VŨ TRỤ ĐÊM NAY

Bài thơ này mình làm lúc 17 tuổi


Trăng nhập hồn thơ đêm giá băng
ngàn sao chết rủ dưới sông Hàng
cả lòng thế giới tan theo gió
thương khóc em và thương khóc trăng !

đêm thu liên tưởng đến cùng ai
trăng nhập đường trăng dậy bóng mai
vững với lòng son cùng dạ sắt
lòng tha thiết quá ánh trăng đầy !

tôi vời hồn thơ giởn bóng trăng
lòng say đắm đuối ánh sao băng
những mê ly quá tôi mong đợi
thất thoáng trong mây bóng chị Hằng !

rồi gợi tình yêu dâng thủy tiên
ta nằm say ngủ dưới trăng yên
những yêu đắm đuối yêu ngây ngất
những mảnh sao rơi xuống mặt điền..!

tưởng tượng đêm này trăng vở tung
đồi thông hiu hắt lạnh vô cùng
cả lòng thế giới tan theo gió
mất cả em và tôi nhớ nhung ........!




CẠN CHÉN LY BÔI


Bài thơ này minh làm lúc  18 tuổi

Lệ hòa chung mực viết nên câu
động ở tim ta một khối sầu
viết trả lời thơ em gởi đến
rồi mai rồi mốt sắp xa nhau !

nửa đêm anh thấy pha lê vở
như quả tim anh khối lệ tràn
như quả tinh cầu đang sụp đổ
ngàn dời tình ái khối ly tan..!

anh thấy trời xanh đã nổ tung
tình ta chìm lỉm giữa không trung
và trong ánh sánh như tan rã
như thể ngàn mây rất lạ lùng !

rồi hết từ đây chốn học đường
còn đâu hương lửa ánh tơ vương
còn đây một khối tình dang dở
ta khóc thương em rất đoạn trường !

đến thăm người ngọc trong lần chót
rồi để xa nhau suốt cả đời
kẻ ở người đi sầu cách biệt
lạnh lùng nốc cạn chén ly bôi !


TÌNH  LY TAN

Còn yêu còn ở bên nhau
hết yêu tình chết ai nào nấy đi
tình yêu nào cũng biệt ly
người đi kẻ ở sầu bi lệ tràn..!

tình là lửa cháy trần gian
rồi tình yêu cũng điêu tàn ai ơi
một thời hạnh phúc bên người
để rồi sau đó pha phôi úa tàn

tình nào rồi cũng ly tan
tình nào rồi cũng lệ tràn như mưa
tình yêu là một trời mơ
rất là hạnh phúc ban sơ buổi đầu

rồi thời gian cũng qua mau
tình yêu nào cũng qua cầu gió bay
lá xanh rồi cũng phôi phai
lá trên cành đó có ngày ly tan

tình như chiếc lá thu tàn
ta lang thang mãi trần gian kiếp người
yêu làm chi nhỉ trong đời
cho ta mãi mãi làm người khổ đau

tình yêu là một khối sầu
nỗi đau còn đó ngày nào biệt ly
tình yêu là cái chi chi
mà người nhân thế ai thì cũng yêu !

buồn ơi ngồi ngắm mây chiều
nghe cơn gió thoảng hiu hiu lạnh lùng
buồn ơi một nỗi cô đơn
chỉ còn đây áng thơ buồn lê thê.....!



CƠN SÓNG TÌNH YÊU

ANH THÂN YÊU TẶNG SAO BĂNG

Buồn bâng khuâng trong lòng em có biển
sóng vô tình phủ lấp trái tim em
bởi yêu ai bằng tất cả trái tim
giờ tim chết tình yêu trong sóng biển

tình là đấy chỉ một thời xuất hiện
chỉ một thời ôm ấp ở bên nhau
để hôm nay cho đến tận ngàn sau
tình mãi chết trên cao trời vạn hận

yêu là thế cả một trời lận đận
yêu là buồn muôn thuở vạn nghìn năm
lúc mới yêu tình đẹp tợ trăng rằm
rồi sau đó ta âm thầm khổ sở

tình yêu ơi ! mi chỉ là một thuở
ta điên cuồng say đắm lúc yêu nhau
yêu bây giờ cho mãi tận ngàn sau
rồi xa cách ta ôm sầu gối chiếc

yêu là thế tình yêu ôi quyết liệt
rồi xa nhau tình để lệ tuôn tràn
tháng năm dài ta tàn cỗi dung nhan
ta ngồi ngắm trăng tàn và ứa lệ

ôi đớn đau tình yêu trong cõi thế
tợ ba đào như thể sóng trùng dương
để đem đi người mình nhớ mình thương
để ta khóc một mình trong giá lạnh

tình hạnh phúc một thời rồi bất hạnh
tình bay xa như trời biển mông lung
ôi đại dương sóng vổ mãi mịt mùng
cho ta chết theo cùng cơn sóng biển

( 10 phút xktt bên blog Sao băng )





THU VÀNG LÁ ĐỔ


TK1

Ta ngồi đó ngắm thu vàng lá đổ
mà tình ta muôn thuở vẫn là yêu
ôi chữ tình sao mi quá cao siêu
nên muôn kiếp tình yêu là bất diệt !

yêu là thế để lòng mình mê mệt
cho hồn ta say đắm ở bên nàng
để muôn đời ta cứ mãi lang thang
cứ ôm mãi trái tim nàng say đắm

ôi môi ta tình yêu còn rất đậm
để ta chờ tìm đến ở bên nhau
đêm hôn mê mơ tưởng mộng hoa đào
ngày chất ngất sầu cao tình dịu vợi..!

TK2

Tình yêu đó cả một đời mong mỏi
đến bên ai mãi chìm đắm cơn mê
để lòng mình còn mộng tưởng lê thê
yêu là đến bên ai mình âu yếm !

tình cho ta biết bao là kỹ niệm
cả một đời ta nằm ngủ bên em
để đêm về mình hôn hít trái tim
rồi quấn quít bên nhau thành bất tử

yêu là đấy để lòng mình muôn thuở
mơ theo trăng hồn vơ vẫn cùng mây (lấy ý thơ Xuân Diệu)
để hồn ta chìm đắm cỏi tình say
ta chết cứng bên ai vì ngây ngất

tình là thế môi yêu là bánh mật
nên ta yêu say chết lúc bên nhau
yêu bây giờ cho đến vạn nghìn sau
ta mãi mãi tìm nhau và say đắm..!

TK3

Tình là thế nghĩa là yêu rất đậm
tình là cuồng môi mãi đến tìm môi
trong cơn say ta chẳng nói chẳng cười
dìu nhau đế một chân trời xa lạ !

yêu cho mau tuổi còn xanh lá mạ
vì thời gian như thể gió bay qua
còn gí đâu trong cõi thế người ta
khi hết kiếp tuổi mùa thu lá úa

ôi tình yêu ôi chỉ là một thủa
tuổi vàng son thấp thoáng bóng thời gian
ta luyến lưa ai một kiếp hoa tàn
rồi cát bụi cũng trở về cát bụi

Ôi tình yêu cả một đời lầm lủi
cả một đời nhân thế mộng mơ hoang
như lá thu xanh rồi lá cũng phai tàn (phá luật)
ta buồn lắm vì thời gian tận diệt.....!!!

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

MÊ CUNG TÌNH KHÚC

Ta đã yêu rồi xuân nữ ơi

Vườn xuân phới phới tóc mây trời

Gió tung tóc rối và tung áo

Lồ lộ vườn yêu giết mọi người...!

Cung trầm Vũ Lang họa

Trời ơi ai thấy cũng mê ngay
Hai quả đào tiên quá đẹp này
Của quý trời cho ngon quá cở
Anh hùng hào kiệt đắm mê say !
Làm trai ai thấy người khoe của
Ai chắc không mê ngực ưỡng đầy?
Ai chết vì yêu tôi cũng chết
Chết vì tình ấy chết trên ai !
 
MÊ CUNG TÌNH KHÚC

Điệu nhạc sầu nghe lung linh huyền bí
Cho ta buồn muôn kiếp vạn nghìn năm
Để thơ ta bay bổng đến cung hằng
Rồi quấn quít cùng mây theo với gió
Thơ là đấy nỗi buồn muôn vạn thuở
Thơ là trăng là phím ngọc tay ngà
Thơ là tình muôn kiếp mãi kiêu xa
Thơ là lệ sầu tuôn như suối đổ !
Tình chỉ đẹp thời vàng son một thuở
Của giai nhân hương sắc tợ tiên nga
Của ai kia trăng mười tám ngọc ngà
Hoa mới nở trong vườn hoa rực rỡ
Ai ru giấc mơ tình còn bỏ dở
Đẹp mê hồn sao ai nỡ không yêu
Ai mê trăng và yêu dáng mỹ miều
Ai đã chết vì yêu trên dáng ngọc
Tình yêu ấy không cần ai mời mọc
Yêu là yêu vì bởi trái tim say
Yêu là vì vườn hoa thắm của ai
Đang nở rộ trang đài và diễm lệ
Nàng là đấy thiên thần trong cõi thế
Là tượng đài tình ái chốn nhân gian
Trong mê cung gió thoảng với trăng vàng
Trăng ngà ngọc trăng ân tình muôn thuở
Chiều hôm nay nghe lòng sầu nhung nhớ
Chỉ vì yêu mà ngỡ đã chưa yêu
Tình như là bao ngọn gió hiu hiu
Rất lãng mạn mỗi chiều khi em đến...
Yêu là hai trái tim tình lưu luyến
Là linh hồn ai đó nhập cùng nhau
Cả không gian cùng thân xác một màu
Là tất cả hòa tan vì ân ái..!

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

MỘNG THÀNH MƯA BAY

 

alt

 

MỘNG THÀNH MƯA BAY (THƠ PHỔ NHẠC)


Tiếng hát lâng lâng thành phố trên cao
Ngày nào mưa gió đớn đau ngập lòng
Chiều mưa không nắng giọt nước mưa bay
Tiếng hát thân thương giờ đã xa dần...
Còn đâu tình xưa tay trong tay
Còn đâu là tương lai
Mà nay tình lỡ
Thành cánh chim bay...ngàn trùng.........
Tình như chiếc lá trong vườn cây
Lung lay...lung lay.....rồi bay đi ..bay đi.....
Cho tình ta biệt ly
Cho một người ra đi
Còn một người ở lại nghe trái tim sầu bi..!

Mộng thành mưa bay mưa bay...

Thời gian như chiếc bóng dần xa...dần xa...
Tình đã bay qua cuộc đời ta...
Trong không gian bao la ngàn trùng...
Mây nước lạnh lùng....
Muôn trùng..........................................



EM NHƯ LÀN GIÓ BAY BAY ĐI BAY ĐI


Em như làn gió bay đi...bay đi.......
Em như giọt mưa còn đọng lại trên mi
Cho cuộc tình ta chia ly........
Kẻ ở người đi.....
Biệt ly....biệt ly......não nề.....!
Em như là cánh lá tả tơi
Bay đi khắp muôn trời
Em làm chi giông gió tơi bời
Cho cuộc đời tôi người ơi...!
Em như là mưa bay bay đi về phía xa vời
Đã để lại trong tôi bao nỗi đớn đau triền miên...

Em như là cánh chim bay bay cao về cuối chân trời....
Em như là những giọt mưa rơi rơi cho giá băng đời tôi
Cho nát tan lòng tôi
Như là nước trôi cuốn theo dòng đời
Chơi vơi như cánh chim trời.........................................

Em như là ...những ánh sao băng trên trời
Em như là những giọt mưa bay xa xôi ngàn đời.......

Tình như chiếc lá thu bay......
Cho đớn đau lòng ai...............
Cho xót xa đời ai....................
Mộng thành mưa bay mưa bay.........
Người ơi người ơi...............................
Tình đã xa rồi....đời đơi.....................Tình hởi.....?


MỘT THỜI ĐỂ YÊU NGÀN ĐỜI MÃI NHỚ

Hồ thu có nước trong veo
Nước trong leo lẻo mắt mèo ai ơi
Đâu đây có tiếng chim trời
Cât cao tiếng hát rạng ngời trong hoa
Đàn ai phim ngọc tay ngà
Lung linh trong nắng tình sa năng chiều
Rừng hoa có gió hiu hiu
Liu lo chim hót gọi chiều bâng khuâng
Mùa xuân hoa nở bao lần
Rồi thu lại đến nhuộm vàng áo ai
Lá vàng trong năng thu phai
Lá ơi rơi rớt lòng này mơ xưa
Nhớ ngaỳ xưa ấy mộng mơ
Nhớ thôi là nhớ ngày thơ không còn
Chỉ còn đây một nỗi buồn
Nhớ thương tình cũ chỉ còn trong mơ...........

(10 phút xktt)

Bảo Lộc Maurice  Cung Trầm Vũ Lang cảm tác theo hình comment của anh Thái Tâm

YÊU MAU ĐI TÌNH YÊU KHÔNG CHỜ ĐỢI

Yêu mau đi tình yêu không chờ đợi
Vì thời gian vùn vụt tợ tên bay
Còn có gì sau hết ở ngày mai
Vì tất cả điêu tàn tan mất hết
Yêu mau đi rồi mọi điều sẽ hết
Nếu muộn màng đến chết chẳng được yêu
Trăm năm tình ngắn ngủi biết bao nhiêu
Nếu ta sánh với thời gian vô tận
Đời là thế tình yêu dù vớ vẩn
Còn hơn là ngớ ngẩn chẳng được yêu
Ôi chữ tình hấp dẩn biết bao nhiêu
Dù tận thế ta vẫn yêu quyết liệt

Búa thời gian lá gươm đao chém giết
Tất cả muôn loài phải chết bởi vì mi
Trong đam mê ta còn biết nói gì
Ta chỉ nói là đê mê  đắm đuối
Yêu cho mau chớ để tình lạnh nguội
Vì thời gian như gió thổi qua nhanh
Chẳng còn gì  sau hết một thời xanh
Rồi mùa thu như lá úa trên cành
Lá sẽ chết bay theo triều gió lộng
Thế là hết thời tuổi xuân mơ mộng
Cõi địa đàng như gió thổi tên bay
Chẳng còn gì sau hết ở ngày mai
Rồi tất cả trở về cùng  cát bụi...!


ĐỊA ĐÀNG BƠ VƠ

Đường trần gian một mình ta lủi thủi
Một mình ta và một quả tim tàn
Cháy tan rồi trong khói lửa không gian
Nên từ đó trái tim ta đổ máu
Lời chân tình có bao giờ khách sáo
Là đau thương sầu não cõi trần gian
Như lá xanh kia rồi cũng phai tàn
Ta đau đớn ngắm mùa thu lá chết
Rồi tất cả hoang tàn và chấm hết
Kiếp nhân sinh ngắn ngủi cuộc đời đau
Trái tim ta muôn vạn thảm nghìn sầu
Như chiếc lá mùa thu bay phất phới
Ta đã sống một kiếp đời nông nỗi
Rồi buồn đau suốt kiếp mãi trăm năm
Ta sanh ra để làm kiếp con tằm
Viết thơ mãi tràn trào như suối đổ...
Tình chỉ đẹp thời vàng son một thuở
Ta đau buồn suốt kiếp vạn nghìn năm
Trong đau thương ta nằm khóc âm thầm
Khóc là khóc vì cõi đời ngắn ngủi
Cõi trần gian cõi thiên đường tội lỗi
Mà loài người trong số đó có ta
Sống trong đời ai làm quỷ hay ma
Khi hết kiếp chắc phải là địa nguc
Cõi thiên đường trên kia cao chót vót
Có mấy ai về đến đó bao giờ
Nên ta buồn ngồi viết vạn lời thơ
Thơ ta đó tung bay trời vạn bực
Ta yêu thương loài người ôi chất ngất
Rối ren còn mãi mãi cuộc đời đau
Nên đêm đêm ta ngồi đó xanh xao
Ta mãi khóc cho đời là biển khổ ! ( I will forever moan for life which's the sea of sorrow)


THƠ LÀ HƠI THỞ CỦA TRẦN GIAN

Thơ là đấy là để làm hơi thở
Chôn vạn sầu trong một trái tim đau
Còn bây giờ và mãi đến ngàn sau
Ta mãi khóc cho loài người đau khổ
Nếu không yêu đời lại càng phải lổ
Trong cô đơn tràn ngập nỗi niềm đau
Nên khuyên người hãy cứ việc yêu nhau
Để quên hết đời khổ đau vô tận
Nếu không yêu là sẽ là hối hận
Vì đến ngày tận thế làm sao yêu
Yêu là yêu không cần nói chi nhiều
Nên cứ miết dù mai nầy tận thế
Yêu là yêu ta không cần kể lể
Ôm nhau đi dù có cắn nhau đau
Trong đam mê ta sẽ biết thế nào 
Là ý nghĩa của tình yêu chất ngất
Yêu cho mau để thời gian đánh mất
Thời vàng son một thoáng cũng qua mau
Để bây giờ cho đến tận ngàn sau
Ta cho nhau những nụ hôn chắc nịt
Bạn đời ơi nàng thơm như múi mít
Để cho ta hồn vía thấy bay bay
Rồi ta bay đến tận cõi Bồng Lai
Để quên hết cõi đời là đau khổ...!


Photo: Anh là ai hay ai đó là anhKhiến con tim em thấp thỏm phập phồngKhiến tâm hồn em héo úa xác xơKhiến cõi lòng em tê tái ngậm ngùiEm cần gì ngoài hai chữ

 

EM LÀ NỮ THẦN TÌNH ÁI

Em là ai hởi nữ thần tình ái
Có phải là em đó của riêng anh
Mắt em xanh như là lá trên cành
Làn môi thắm làm anh say chết đứng
Anh chợt đến chợt đi hồn ngơ ngẩn
Hồn anh bay thơ thẩn ở bên em
Để anh hôn lên má thắm môi mềm
Và hôn cả trái tim tình bốc lửa
Lửa tình yêu ngọn lửa lòng muôn thuở
Ta yêu em muôn ngàn kiếp không phai
Để tình yêu còn trong gió trong mây
Ta sẽ mãi đắm say tình bất tử
Yêu là đấy để hồn ta nhung nhớ
Và muôn đời ta cứ mãi yêu em
Sống để yêu và không thể nhịn thèm
Là bởi thế tình yêu là bất diệt
Bưởi em to bưởi tình yêu để giết
Ai anh hùng quân tử cũng mê ly
Bởi chữ tình đồng nghĩa với chữ si
Nên mãi mãi tình yêu là bất diệt..!

(20 phút sáng tác theo hình minh họa của anh Thái Tâm)

NÀNG LÀ ĐẤY THẦN TÌNH YÊU BẤT TỬ

May 3, 2014 at 8:28am

Nàng là đấy thần tình yêu bất tử
Là tượng đài muôn thuở của lòng ta
Còn ngại gì với vẻ đẹp kiêu xa
Mà không chết trên tấm thân ngà ngọc
Yêu là thế tình yêu ơi rất ngọt
Ai lặng thầm ai chết ở bên ai
Yêu là mê không cần biết tương lai
Dù thế giới sắp có ngày tận diệt
Em yêu ơi ta cùng nhau quyết liệt
Đã yêu rồi ta quyết chẳng buông tha
Ngọn lửa tình rực rỡ cháy trên da
Trên thân xác ngọc ngà nàng tiên nữ
Đến cùng ta quên niềm đau quá khứ
Trong cô đơn ta chất hận thành sầu
Hãy yêu đi dù sụp đổ địa cầu
Quên tát cả thương đau trên trần thế
Nàng là đấy một thiên thần diễm lệ
Trên tượng đài tình ái của trần gian
Ta bên nhau là có cõi thiên đàng
Nên ta đó tôn em làm thần tượng
Trên ngôi cao để hồn ta chiêm ngưỡng
Em sẽ là sung sướng được ta yêu
Yêu là yêu em nhan sắc mỹ miều
Vì em đó là tượng đài sắc đẹp
Trong bóng tối dù không gian nhỏ hẹp
Ta mơ màng nằm ngũ để ta say
Muôn nghìn đời ta còn mãi ngất ngây
Vì ta đã tôn em Thần Vệ Nữ
Tình yêu ơi sẽ mãi là muôn thuở
Để đêm nay ta ngồi ngắm trăng vàng
Hai trái tim ta hòa nhập rồi tan
Rồi chấp cánh thiên thần bay theo gió.............


NÀNG LÀ ĐẤY MỘT THIÊN THẦN DIỄM LỆ

May 2, 2014 at 9:35pm
Nàng là đấy một thiên thần diễm lệ
Nàng là trăng hay em đó là hoa
Cho ta mơ nằm mộng dưới trăng tà
Và ngây ngất một loài hoa biết nói
Cõi trần gian cõi thiên đường mong mỏi
Cho ta say mùi tình ái lâm ly
Ai thiên thần sắc đẹp để ta si
Ta đã chết trong vòng tay mỹ nữ
Ôi mùa xuân sẽ chỉ là một thuở
Tuổi vàng son ngà ngọc sẽ qua mau

Rồi hoa kia cũng có lúc phai màu
Cũng phai sắc lúc nào không hay biết
Dù ai đó là anh hùng hào kiệt
Cũng ngẩn ngơ vì tiên nữ giai nhân
Ôi ngàn năm ta vẫn mãi mơ màng
Cứ mơ mộng một hồng nhan tri kỷ
Hãy gấp cho mau chớ đừng phung phí
Vì thời gian vùn tợ  tên tợ bay
Ôi đau thương nhiều lắm cõi trần ai
Rồi tất cả tàn phai và héo úa
Tình chỉ đẹp thời vàng son một thủa
Rồi một mai hoa lá cũng tàn phai
Còn có gì sau hết ở ngày mai
Vì tất cả ai ơi là cát bụi..!


TÌNH YÊU BẠN BÈ VÀ SỰ NGHIỆP

Hãy yêu đi em !
Đừng như là con thỏ
Chuyện tình yêu đâu phải là chuyện nhỏ
Mà rất là trọng đại tự ngàn xưa
Tình của đời ôi đẹp như thơ
Và đẹp mãi như mơ trong cõi thế
Ta yêu em trang sử tình diễm lệ
Thần tình yêu ngự trị cả ngàn năm
Tình yêu ơi sao cứ mãi âm thầm
Nhưng quyết liệt từ xa xưa không hết
Yêu là yêu không bao giờ biết mệt
Và cho dù đến chết cũng còn yêu
Cho dù đời có đau khổ bao nhiêu
Ta cứ mãi là yêu quên tất cả
Tình yêu đó nguồn đam mê quá sá
Trong cơn mê ta quên hết buồn đau
Tình yêu ơi ý nghĩa rất cao sâu
Nên tất cả địa cầu ai cũng thích
Nếu không yêu thế gian là mù mịt
Là tương lai bao phủ mặt trời đen
Bởi tình yêu là ngọn gió đêm đêm
Để an ủi đôi trái tim quạnh quẻ
Có tình yêu đời ta là mát mẻ
Còn không yêu tất cả chỉ là không
Không tình yêu không có cảnh mặn nồng
Không sự nghiệp và không con không cái
Như thể là địa ngục của trần gian
Để đêm đêm ta ngồi đó khóc than
Đau khổ mãi trăm năm dài bất tận !
Không tình yêu đời cô đơn bất hạnh
Không bạn bè không sự nghiệp ra chi
Có tình yêu có tất cả caí chi
Có con cái việc chi không thành tựu
Có tình yêu mọi điều là sở hữu
Giúp cho ta làm nên cửa nên nhà
Đông bạn bè ở khắp cả gần xa
Có sự nghiệp tất cả ta đều có !



ĐÊM NAY MẰM MỘNG TRĂNG MƠ (TK3)
Đêm nay nằm mộng trăng mơ
Trang ơi chẳng biết bao giờ trăng phai
Bao giờ có cánh ta bay
Để ta đến cõi Bồng Lai Thiên Đàng
Trần gian giờ quá phủ phàng
Đêm đêm trong giấc mộng vàng mơ hoa
Đêm nay ngắm ánh trăng tà
Mà hồn bay bổng ngàn xa cõi trời
Gió giông giờ quá tơi bời
Nhớ ai ta nhớ trăng cười với ta
Ngàn năm tình cũ đã xa
Nhớ nhung chi nữa để là đau thương
Tình yêu là gió là sương
Phù du một kiếp vô thường ai ơi !
alt

LỬA TÌNH YÊU SỬI ẤM CẢ ĐỜI TA

May 4, 2014 at 8:10am
 Tình yêu đó cõi trần gian bất tử
Để khi buồn ngồi ngắm ánh trăng mơ
Cõi trần gian muôn kiếp lệ thành thơ
Nên thơ đó chảy ngập tràn biển cả
Nước đau thương trần gian nhiều quá sá
Ra biển rồi nước lại biến thành mây
Mây trên cao ngàn kiếp bị lưu đày
Nên muôn kiếp mây sẽ là bay mãi
Nàng là đấy một thiên thần hiện đại
Để cho ta ngồi đó mộng cùng mơ
Bởi đa tình nên ta mãi viết thơ
Thơ tình ái ngập trời như suối đổ
Ôi yêu thương ngàn năm muôn vạn thuở
Đau thương còn phủ lấp bụi thời gian
Ta mãi đi đi trong cõi địa đàng
Làm sao thoát cõi trần gian đau khổ

Đời là thế nếu không yêu là lỗ
Mà không yêu thì còn lại khổ hơn
Trong cảnh cô đơn ôi thật rất buồn
Nên cứ mãi để thần tình yêu ngự trị
Đời không yêu là còn gì ý nghĩa
Dù đau thương với nghĩa của tình yêu
Còn hơn là chịu đựng cảnh cô liêu
Trăm năm đó lạnh lùng ôm gối chiếc
Không tình yêu cuộc đời như đã chết
Chết dần mòn khô héo cảnh buồn đau
Ôi thế gian muôn ngàn cảnh ưu sầu
Người một ngựa làm sao ta gánh nỗi
Hãy đốt cho mau ngọn lửa tình nóng hổi
Để hồn ta ấm áp cõi nhân gian
Rồi ai ai cũng phải có một chàng
Để an ủi trên trần gian để sống....! ?? ( Saying so, not right, my fans ???....)