Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012
36 NGƯỜI YÊU TÔI ẤY
Bài thơ nầy mình làm lúc 15 tuổi
Người yêu tôi ấy đắm say mơ
Lặng đứng nhìn tôi vẻ ngẩn ngơ
Mắt ngọc rưng rưng tròng lệ trắng
Đôi mày lá liễu dáng ngây thơ
Pha lê thủy ngọc lệ tuôn mành
Dòng lệ giai nhân nát sử xanh
Đảo lộn thời gian và thế kỷ
Miệng cười tan nát cả hồn anh
Tóc tiên lỏa xõa bờ vai nhỏ
Sườn mũi em như bóng thủy triều
Thấp thoang bên cau in đáy nước
Em là thần tượng rất cao siêu
Trầm lặng hồn anh đến ngẩn ngơ
Lòng say dắm đuối tự bao giờ
Em là nguồi sống vô tên tuổi
Là gió trăng cùng bao ước mơ!!!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét