CÁM ƠN BẠN THƠ
Cám ơn bạn ghé thăm mình
dù sao cũng giữ chút tình bạn thơ
thơ tình tôi viết ngu ngơ
bởi tôi dốt nát dại khờ ai ơi
xem xong chớ có chê cười
bởi tôi gốc gác là người nhà quê
suối thơ tình chảy tràn trề
nếu buồn cứ đến xem mê hết buồn
ai người còn sống cô đơn
xem thơ tôi đó hết buồn lại yêu
để cho tình ngập muôn chiều
nghe hồn bay bổng như diều lên mây
ai ơi trong thế gian này
làm sao chịu nỗi ngày dài trăm năm...!
TÌNH LÀ NHỚ MUÔN ĐỜI TA MÃI NHỚ
Tình là nhớ muôn đời ta mãi nhớ
tình là mơ muôn thuở vẫn mơ mơ
đêm đã khuya ngàn vạn ánh sao mờ
ta chợt thả thơ tình bay bất diệt
rồi ta để cho hồn thơ rên xiết
bằng muôn tơ óng ánh ngập trần gian
thơ mãi bay tràn ngập ánh tơ vàng
và tung khắp trời mây ngàn vạn dặm
bay lên cao như chim trời thăm thẳm
để hồn ta muôn kiếp mãi đi hoang
ngõ tình về trong vạn nẽo thênh thang
trong tận đáy hồn thơ tình diệu vợi....
chốn trần gian là cõi đời nông nỗi
nên ta mơ ngàn kiếp cõi thiên thai
để tìm về trên vạn cõi bồng lai
ta mãi sống cùng ai tình bất tử
rồi tất cả sẽ chìm trong quá khứ
những sầu thương tràn ngập cõi trần gian
ta sẽ bay cao tìm lại cõi thiên đàng
và trở lại vùng đất xưa yêu dấu.....
cõi trần gian làm sao mà hiểu thấu
bởi hồn ta là sỏi đá rong rêu
ôi đau thương lệ đổ khắp muôn chiều
trong cõi thế tình chia tay ly biệt....!!!
CHIỀU THU NGHE GIÓ LƠ THƠ
Chiều thu nghe gió lơ thơ
nhớ ai tôi nhớ ngồi mơ tôi buồn
sao thơ tình cứ tuôn tuôn
cho tôi ngồi đó tôi buồn làm thơ...
cho tôi ngồi đó tôi mơ
bao giờ biển cạn trăng mờ mới thôi
bao giờ hôn được đôi môi
của nàng trinh nữ tuyệt vời tôi mê
tim tôi tình ái tràn trề
để tôi say đắm đê mê bên nàng
tôi yêu nàng đến mê man
tình tôi giờ đã ngập tràn ai ơi...
để tôi ôm ấp nụ cười
và hôn lên đó đời đời không thôi
hồn tôi đã đắm say rồi
đêm tôi chẳng ngủ ngày thời biếng ăn..!
cho tôi về đến bên nàng
cho tôi về cõi thiên đàng cùng em
cho tôi hôn mãi trái tim
cho tôi say chết lim dim bên nàng
chiều nay tôi đếm thu vàng
đếm bao chiếc lá yêu nàng bấy nhiêu
nàng ơi hãy nói "yêu yêu"
để ta tìm đến mỗi chiều bên nhau...
tình ta như ánh trăng sao
như là ánh sáng trên cao ấm lòng
cho nhau ngàn nụ hôn nồng
cho tình bốc cháy lửa hồng đam mê......
CÀNG YÊU CÀNG THẤY ĐAM MÊ
Càng yêu càng thấy đam mê
càng say càng đắm lê thê với tình
ta ôm ai đó bên mình
rồi ta mê đắm nụ tình ta mơ
hồn ta ngàn vạn bài thơ
tình ta là một trời mơ ái tình
lênh đênh trong biển ái tình
biển ân biển ái cho mình mộng mơ
dù cho trăng lặn sao mờ
tình ta mãi đậm như thơ ấm lòng
hương tình ân ái mặn nồng
trên môi em đó nghe lòng lâng lâng...
chiều nay trăng nước gọi hồn
cho mưa lá rủ cho buồn nhớ ai...
cho hồn thơ mãi bay bay
cho tình ta đó ngập đầy như mưa
tình yêu ơi ! đến bao giờ
tình còn sống mãi giấc mơ của đời
người ơi ! ta mãi yêu người
ta ôm em mãi bên đời cùng ta....
tình yêu ơi ! kiếp con người
sẽ còn mãi mãi muôn đời ngàn năm
tình là ánh sáng trần gian
sáng soi tỏa khắp địa đàng thiên thu....!
CHO EM ÁNH NẮNG THU VÀNG
Cho em ánh nắng thu vàng
cho em ánh sáng ngập tràn trong tim
cho vườn cây lá im im
như còn say ngủ êm đềm đêm qua
nắng lên cho má em ngà
cho lòng ấm áp cho da trắng hồng
cho em đừng có lấy chồng
để anh mơ tưởng nụ hồng của anh
cho em đôi mắt màu xanh
cho em vóc dáng thanh thanh tuyệt vời
cho em gương mặt sáng ngời
đôi môi tủm tỉm cho người tương tư
cho anh ngồi đó anh mơ
mơ em suối tóc ngàn thơ tuyệt vời
anh yêu rồi đó em ơi
nhớ em anh nhớ nụ cười tiên nga
trời sanh nhan sắc mặn mà
tóc tiên lỏa xỏa vai ngà anh mơ
em là cả một trời thơ
nên anh mãi mãi tôn thờ tình yêu
đợi em từ biết bao chiều
mong sao gặp gở để yêu với nàng
bên em là cõi thiên đàng
với mây cùng gió lang thang biển tình...
CHO EM NHẶT LÁ THU VÀNG
Cho em nhặt lá thu vàng
để anh nhìn thấy mơ màng anh mơ
rồi anh thơ thẩn làm thơ
thơ yêu thơ nhớ thơ chờ để hôn
cho anh ngồi kế anh hôn
hôn lên mái tóc thơm thơm của nàng
mùi thơm ngọt dịu lan tràn
cho anh ngồi đó mơ màng ngất ngây
cho anh chìm đắm cơn say
cho tình ngây ngủ bên ai tuyệt vời
cho thơ còn biết yêu người
cho hồn ngây ngất một trời yêu thương
cho anh say đắm mùi hương
mùi hương kỳ diệu là hương ái tình
hoa yêu làm đắm say mình
một chiều thu lạnh mơ tình ấm êm...
tình yêu là của trái tim
em ơi em hởi tình mềm anh mơ
ngàn năm ta vẫn làm thơ
triệu năm ta vẫn ngồi mơ bóng nàng
để em nhặt là thu vàng
để anh ngồi đó mơ màng trong mơ
trời ơi em đẹp như mơ
em là thần tượng ta thờ trong ta
để hôn đôi má mặn mà
hôn vườn hoa thắm đậm đà sắc hương
tình yêu là nhớ là thương
để ta nằm ngủ ta thường mộng mơ.....
ĐỂ TA NẰM MỘNG TA MƠ
Để ta nằm mộng ta mơ
mơ mùa thu đến ta chờ đợi em
mơ hôn đôi má em mềm
mơ tình suối đổ tóc tiên vai ngà
mơ người dáng ngọc kiêu xa
hôn đôi mắt biếc, nước da trắng hồng
mơ ta cùng uống rượu nồng
mơ tình say đắm mênh mông một trời...
mơ ai đôi mắt sáng ngời
mơ ai một đóa hoa đời xinh tươi
cho ta say đắm bên người
cho ta hôn đóa hoa cười của em
cho ta hôn cả trái tim
tim tình yêu ấy êm đềm biết bao
cho ta say chết đêm nào
giờ ta nhung nhớ xanh xao nỗi buồn
nhớ em vì một mùi hương
hương lòng ân ái đêm trường đắm say
tình ơi ngàn kiếp không phai
dù mùa thu úa phôi phai sắc vàng...
đêm nay ta nhớ đến nàng
nhớ trăng nhớ nước nhớ hàng cây cao
mùa thu nghe lá lao xao
gió từ đâu đến đêm nào ta mơ......
NHỚ AI TA NHỚ THẪN THỜ
Nhớ ai ta nhớ thẫn thờ
nhớ ai ta nhớ làm thơ ta buồn
nhớ ai giọt lệ tình tuôn
như mưa rơi rớt đêm trường quạnh hiu
chiều nay ngồi ngắm sương chiều
như mưa lá đổ hiu hiu lạnh lùng
rồi đây đông giá mưa phùn
mưa ơi mưa mãi cho lòng ta đau
mưa rằm tháng bảy mưa ngâu
rồi mưa tháng tám ngập sầu nhân gian
mưa còn rơi mãi địa đàng
lòng ta còn mãi nhớ nàng như mưa
mưa rơi mưa rớt thành thơ
cho lòng ta đó bây giờ nhớ ai
tình ta còn mãi không phai
dù thu lá rụng hoài hoài ai ơi....
nhớ ai ta nhớ nụ cười
nhớ ai ta nhớ nhớ người ta yêu
rồi mưa rồi nắng sương chiều
nghe thu rơi rớt cho nhiều nhớ nhung..!
nhớ ai ta nhớ vô cùng
hàng cây cao vút mênh mông biển trời
đất trời rộng mở chơi vơi
nghe thu lá rụng nhớ người trong mơ...!
MỘT TRỜI MỘNG MƠ
Lòng ta đó một trời thơ tình ái
như muôn trăng tình mãi vút bay cao
ngõ tình chìm trong tận cõi hồn sâu
chôn cất kín muôn nỗi sầu diệu vợi
em nào biết hồn ta cao chới với
quyện hồn về trong vạn cõi tình say
hồn mê si từ thủa ấy đến nay
nên vạn kiếp thơ tình bay bất diệt
thơ là đấy để hồn thơ rên xiết
và để mơ cùng mộng giấc mơ hoa
để tìm về trong vạn cõi tình xa
rồi hóa kiếp thơ ca sầu vạn thuở
yêu là đấy để cho lòng nhung nhớ
mơ cung trăng hồn thơ thẩn vì ai
để tìm về trong mộng cõi hồn say
rồi mọc cánh tung bay trời vạn đại
yêu là đấy cho hồn thơ mãi mãi
mãi là thơ là tình ái thiên thu
mãi là tình là một giấc mộng du
là thơ thẩn mịt mù trong cõi nhớ
thôi là thế để mơ đời một thuở
tình là mơ là mộng với yêu yêu
để hồn ta ngơ ngẩn cả muôn chiều
rồi ta thả thơ tình muôn vạn kiếp....
CÒN NGHE TÌNH ÁI BAY CAO
Còn nghe tình ái bay cao
nghe thu lá rụng rì rào trong mưa
còn nghe trong khoảng trời mơ
với mây cùng nước ta chờ đợi ai
còn nghe trong cõi hồn say
còn say đắm với tình ai nồng nàn
còn bao chiếc lá thu vàng
lá rơi rơi mãi mơ màng với thu
còn nghe cả một trời mơ
bởi ta còn mãi tôn thờ tình yêu
còn nghe sương khói buổi chiều
cho hồn thơ thẩn hiu hiu gió buồn
còn nghe nhung nhớ mùi hương
của ai ai đó ta thường mộng mơ
còn nghe trong khói sương mờ
tình yêu còn mãi trong thơ ái tình
còn yêu ai đó yêu mình
cho mình ngây ngất cho tình ngất ngây
cho thơ còn mãi bay bay
tình là bất tử thơ hoài thiên thu..
thơ tình thơ của mùa thu
cho ta ngồi ngắm sương mù thoảng qua
cho hồn thơ mãi cao xa
tình yêu còn mãi thơ là thiên thu....!
TA YÊU THU LẮM NGƯỜI ƠI
Ta yêu thu lắm người ơi
tình thu thắm thiết cho người với ta
mùa thu cứ mãi bay qua
lá thu cứ mãi la đà đáng yêu
lá vàng lá của tình yêu
cho hồn thơ đó muôn chiều gió bay
lá nào lá của tình say
lá nào lá của hồn ngây ngất tình !
trong vườn hoa trái xinh xinh
nhớ ai mộng mỵ cho mình mơ mơ
nhớ ai cho đến bao giờ
tình còn bay mãi như thơ suối ngàn
nhớ ai ngàn nụ hôn vàng
ở trên môi thắm cho nàng ngất ngây
hởi ơi tình đắm cơn say
cho ta thơ thẩn đêm ngày mộng mơ
cho ta ngàn kiếp mơ mơ
và còn mơ mãi tình thơ với nàng
nàng ơi ta muốn bên nàng
để cùng ai đó mênh mang biển tình
với trời mây nước thênh thênh
sông sâu núi thẳm ghập ghềnh gió đưa
người ơi tôi nhớ tôi mơ
hồn tôi bay bổng mịt mờ đêm thu...
để bay cùng với sương mù
mà nghe tình mãi thiên thu vẫn còn
chỉ là một tấm lòng son
thiên thu bất tận đá mòn trăng phai...
DẪU RẰNG CHIẾC LÁ THU PHAI
dẫu rằng chiếc lá thu phai
tình ta còn mãi không phai sắc hồng
ta yêu ai đó chưa chồng
và yêu yêu mãi trong hồn thơ yêu..
vẫn mơ ai đó bóng kiều
để ta cùng hóng gió chiều nên thơ
còn đây một buổi chiều mơ
để hồn thơ thẫn lơ thơ nỗi buồn
cho thơ còn mãi trong hồn
để tình bay mãi trong cơn gió sầu
bởi là tình nhớ nên đau
bởi vì tình khóc nên sầu ngàn năm...
bởi trăng còn sáng nên rằm
bởi còn yêu quá nên nằm trong mơ
bởi yêu nên đợi nên chờ
chờ trăng trăng lặn, chờ thơ thơ buồn..!
cho thơ tình cứ tuôn tuôn
ai đem lệ đổ trên nguồn thơ yêu
để hồn thơ đó muôn chiều
thơ còn bay mãi như diều lên mây...
tình yêu trên thế gian này
tình còn say đắm như mây gió ngàn
tình còn lưu luyến trần gian
nên tình còn mãi lan tràn vì yêu...
TÌNH ƠI THƠ GHÉT CÔ LIÊU
tình ơi ! thơ ghét cô liêu
nên thơ cứ khóc tình nhiều như mưa
đến bao giờ, khóc bao giờ
có đôi có bạn cho thơ hết buồn....
thơ tình còn mãi tuôn tuôn
nên hồn ta đó là nguồn thơ yêu
thơ ơi ! tình khóc thương nhiều
nên thơ còn nhớ bóng kiều thơ mơ..!
chiều thu hồn vía ngẩn ngơ
ta đi trong nắng thẩn thờ nhớ ai
cho nên hồn đắm cơn say
tình ơi còn đó muôn ngày trong ta
nhớ người mắt ngọc môi ngà
ta hôn say đắm trên da trắng hồng
tóc mây một mái bềnh bồng
mùi hương tình ái mênh mông một trời
ta yêu rồi đó ai ơi
ta say rồi đó một trời ái ân
trời chiều gió thoảng bâng khuâng
gió hiu hắc gió bàng hoàng tâm tư
hồn ta là một trời thơ
tình ta là vạn bài thơ ái tình
bởi ta còn quá yêu mình
nhớ em ta nhớ khóc tình tương tư...
nhớ em ta khóc bằng thơ
bằng thơ tình ái nên thơ đẫm tình
thơ yêu là bởi vì tình
vì tình yêu đó nên mình có thơ
thơ ơi ! khóc đến bao giờ
cho tình ấm lại cho mơ hết buồn
thơ còn yêu mãi tuôn tuôn
nhớ ai thơ nhớ giọt buồn rơi rơi.....
YÊU LÀ THẾ ĐỂ LÒNG SAY NGỚ NGẨN
Yêu là thế để hồn say ngớ ngẩn
để hồn ta thơ thẩn một chiều say
để đem thơ vung dải ngập trời mây
và để nhớ môi ai chiều lộng gió
yêu là thế để hồn bay muôn thuở
để tìm ai ai đó mộng mơ yêu
để hồn thơ tràn ngập cả muôn chiều
và để khóc khi người yêu vắng bóng
yêu là thế nghe hồn ta lạc lõng
cõi thiên đàng bến đỗ mộng mơ yêu
yêu là yêu khi lòng thấy quạnh hiu
rồi để nhớ khi chiều rơi rớt đổ
tình chỉ đẹp đâu là tình dang dở
cho thơ buồn thơ khóc vạn nghìn năm
ôi đau thương khi tình mãi lặng thầm
lòng chôn chặt muôn nghìn sầu chữ nhớ
tình mãi đẹp đâu là tình loan lỡ
mà tình xa muôn thuở chỉ là đau
để khóc thương tình phai lá đổi màu
như lá chết trên cao mùa thu úa...!
hạnh phúc ai ơi cũng chỉ là một thủa
chỉ một thời qua mất hết còn đâu
chỉ còn đây ngàn vạn nỗi ưu sầu
chôn cất kín nỗi đau tình diệu vợi....!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét