LỜI COMMENT CỦA TRƯƠNG MINH TUẤN
Ôi, hôm nay qua thăm anh lòng em thật xốn xang, mà nao nao, mà rung động, mà dạt dào yêu dấu biết bao…
Ôi, có thể nào trái tim em bé nhỏ lại thổn thức vầy sao…
…
Bởi những vần thơ anh thật lãng mạn, mà xao xuyến, mê say; như nói nên cả nỗi lòng ai đó cứ vời vợi nhớ mong, như rực lửa yêu thương tuôn trào, như bùng lên bao nhiu tình iu tha thiết, nồng nàn của trái tim anh trăm gió, ngàn sương…
…
Anh quả là một thi nhân vĩ đại, tuyệt vời nhất, say mê nhất, iu dấu nhất…
Và tâm hồn ngút ngát phong sương, luôn vút cao TƯ TƯỞNG YÊU THƯƠNG RẠNG RỠ, những bản TÌNH THU CỰC KỲ LÃNG MẠN của anh nhất định sẽ mãi đắm mê say trong trái tim yêu bé nhỏ của em và trong trái tim nhân loại…
…
EM YÊU ANH NHÌU LẮM. HÔN ANH THẬT NHÌU !!!
Chúc anh thật nhìu sức khỏe, luôn dạt dào iu dấu, mê say để mải mãi vút cao những bản tình ca mơ màng…



Ôi, có thể nào trái tim em bé nhỏ lại thổn thức vầy sao…
…
Bởi những vần thơ anh thật lãng mạn, mà xao xuyến, mê say; như nói nên cả nỗi lòng ai đó cứ vời vợi nhớ mong, như rực lửa yêu thương tuôn trào, như bùng lên bao nhiu tình iu tha thiết, nồng nàn của trái tim anh trăm gió, ngàn sương…
…
Anh quả là một thi nhân vĩ đại, tuyệt vời nhất, say mê nhất, iu dấu nhất…
Và tâm hồn ngút ngát phong sương, luôn vút cao TƯ TƯỞNG YÊU THƯƠNG RẠNG RỠ, những bản TÌNH THU CỰC KỲ LÃNG MẠN của anh nhất định sẽ mãi đắm mê say trong trái tim yêu bé nhỏ của em và trong trái tim nhân loại…
…
EM YÊU ANH NHÌU LẮM. HÔN ANH THẬT NHÌU !!!
Chúc anh thật nhìu sức khỏe, luôn dạt dào iu dấu, mê say để mải mãi vút cao những bản tình ca mơ màng…
Bangbang Bangbang vừa trả lời bình luận của bạn trên
Chiều nay là thật đâu mơ
Bên em, bên rượu bên thơ… men đời
Đâu tình đâu thuở non khơi
Đâu tình lãng tử chơi vơi thơ vần
Bên em, bên rượu bên thơ… men đời
Đâu tình đâu thuở non khơi
Đâu tình lãng tử chơi vơi thơ vần
Bangbang Bangbang vừa trả lời bình luận của bạn trên
Từ lúc ra đi bóng nhạt mờ
Đường về hiu quạnh thấy bơ vơ
Em nào thấu hiểu tình tôi đợi
Để lá Thu bay, rớt hững hờ ---
Bangbang cảm ơn anh tặng thơ hay quá chúc anh ngày mới nhiều niềm vui ( Bangbang là đại thi hào rồi đó)
Đường về hiu quạnh thấy bơ vơ
Em nào thấu hiểu tình tôi đợi
Để lá Thu bay, rớt hững hờ ---
Bangbang cảm ơn anh tặng thơ hay quá chúc anh ngày mới nhiều niềm vui ( Bangbang là đại thi hào rồi đó)
TRẢ LỜI EM TRAI YÊU QUÍ FATASA
Cám ơn em thương yêu anh và lo cho anh vì anh vừa chạy xe vừa làm thơ ! Nhưng không sao em à ! Anh của em có 4 mắt để nhìn thây cả phía trước và phía sau ! chỉ làm 4 câu thơ trong tư tưởng em à và chỉ trong 8 giây đồng hồ thôi mà ! Lúc đang dạy học, giãng bài vừa xong lại có 8 câu thơ như suối thơ đổ xuống và viết liền, vừa day hoc , vùa an sáng vừa tắm cũng làm thơ được mà ! cả trong giấc ngũ cũng thấy mình làm thơ nữa em ! cám ơn em , anh cố giữ thân anh sống lâu ngàn tuổi để làm thơ cống hiến cho đời đó em ! Hôn em !
Hưng Hưng vừa bình luận về bài viết của bạn trên Yahoo!
Kính chào nhà thơ tình vĩ đại Baoloc !
Chúc anh ngày hôm nay tặng được nhiều hoa đẹp và nhiều bài thơ tình hay cho phái đẹp của chúng ta nhé
Ngày mới tràn ngập niềm vui nhé anh !
CHẲNG cho ai hết chỉ cho em
nhớ để mình anh hôn trái tim
còn trẻ sao mà em sớm chán
cho anh đi nhé tấm tình em
anh nói yêu rồi em tính sao
đời có em rồi vui biết bao
vui lằm trời ơi vui lắm lắm
cho anh đi nhé gặp hôm nào !
cho anh hôn cái để anh yêu
thương lắm người ơi anh đã yêu
nên đã mơ màng trong giấc ngủ
nhớ em nhiếu lắm sẽ muôn chiều.. (7 phut xktt)
nhớ để mình anh hôn trái tim
còn trẻ sao mà em sớm chán
cho anh đi nhé tấm tình em
anh nói yêu rồi em tính sao
đời có em rồi vui biết bao
vui lằm trời ơi vui lắm lắm
cho anh đi nhé gặp hôm nào !
cho anh hôn cái để anh yêu
thương lắm người ơi anh đã yêu
nên đã mơ màng trong giấc ngủ
nhớ em nhiếu lắm sẽ muôn chiều.. (7 phut xktt)
thơ Trương Minh Tuấn
Em qua thăm anh nè…
Tặng anh bài thơ này nữa nè ! nè…
_____
Em thì yếu liễu đào tơ
Mắt huyền nhung lệ mải mơ phương nào
Môi em mộng ướt ngọt ngào
Đẫm chìm nhung nhớ dạt dào tóc mây…
…
Đào tiên má đỏ hây hây
Hương tình thắm đượm là đây ơi người
Da em trắng nõn, miệng cười
Xinh xinh dáng nhẹ cả mười đáng yêu…
…
Giữa chiều thu ấy phiêu diêu
Em đi tìm mãi người yêu đâu rồi
Để thu ngơ ngẩn, bồi hồi
Mây thua nước tóc, hoa ngời kém xanh…
…
Ôi là yêu quá tình anh
Chân em bước vội long lanh nẻo đường
Trăng lên rạng rỡ má hường
Lạ chưa lại gặp cuối đường.. ơ anh !!!
Phaletimst123 vừa trả lời bình luận của bạn trên
Anh sống vì thơ , chết cho thơ
Rong ruổi hồn anh , trong giấc mộng
Thơ để là yêu trong , trong tiền kiếp
Đau trái tim ta , những thẫn thờ ...
Rong ruổi hồn anh , trong giấc mộng
Thơ để là yêu trong , trong tiền kiếp
Đau trái tim ta , những thẫn thờ ...
Vo hoang anh vừa trả lời bình luận của bạn trên
quả thật tài năng hơn người
chỉ trong ít phút một tràn thơ hay
em ngồi em đọc mê say
thầm mơ thầm ước một ngày giống anh !
hihi cảm ơn anh Bảo Lộc đã tặng thơ cho em
chỉ trong ít phút một tràn thơ hay
em ngồi em đọc mê say
thầm mơ thầm ước một ngày giống anh !
hihi cảm ơn anh Bảo Lộc đã tặng thơ cho em
DUNG
Tuyệt quá, không thể tin nổi lại được hồi âm nhiều đến vậy,
Anh là người mang hồn thơ của tất cả các nhà thơ tình từ bao kiếp đến với hiện tại. Cá Sấu xin tỏ lòng cảm kích trước Anh. CSNM.
Thơ yêu như nước mắt tràn,
Tình thiên thu mãi không tan trong đời,
Bất ngờ được đọc thơ người,
Nghe như tả hộ bao lời trong tim.
Cám ơn nhà thơ BL. CSNM
Cung Trầm Vũ Lang trả lời DUNG
Thơ anh đâu có lệ tràn
lệ tan thành đá muôn ngàn năm xưa
lệ tình giờ đã thành thơ
em ơi khóc biết bao giờ cho vơi
nghĩ chung trong một cuộc đời
ai ai cũng khổ vì người ta yêu
khóc thương lệ đẵm muôn chiều
tình nhiều đau đớn thương yêu cõi trần
thơ tình là bởi vì yêu
bởi yêu nên khổ nên nhiều thơ đau...
thơ như chiếc lá thu sầu
thơ còn bay mãi ngàn sau vẫn còn..(7 phút cho Dung)
Mai Bác sĩ vừa bình luận về bài viết của bạn trên Yahoo! Blog
Để thấu
hiểu Triết học trước hết phải hoài nghi. Để đến được với Tôn giáo phải
có đức tin. Còn người Thi sĩ thì đến với Tình yêu bằng xúc cảm, đam mê,
mơ mông thái quá. Tình yêu càng Thơ Hóa bao nhiêu, đau khổ càng đi tới
điểm tột cùng bấy nhiêu. Nhưng chính từ nỗi thống khổ tột cùng đó NÀNG
THƠ được sinh ra !!! Baolocmauritce yes ? or no ?
Ok ! Doctor ! very exact to comment so ! I really compliment you . You are a prodigy of having such as a great brain with a wonderful intelligence to be able
to understand me insideout likewise.( Cung Trầm Vũ Lang )
Ok ! Doctor ! very exact to comment so ! I really compliment you . You are a prodigy of having such as a great brain with a wonderful intelligence to be able
to understand me insideout likewise.( Cung Trầm Vũ Lang )
Khuya Sao vừa trả lời bình luận của bạn trên Yahoo:
mưa ơi mưa
mãi cho lòng ta đau mưa rằm tháng bảy mưa ngâu rồi mưa tháng tám ngập
sầu nhân gian mưa còn rơi mãi địa đàng lòng ta còn mãi nhớ nàng như mưa
Bao Loc - Thật là tài hoa .
Bui Thang Thang vừa trả lời bình luận của bạn trên |
ĐC thật
cảm phục anh Bảo Lộc ,xuất khẩu thành thơ ,văn chương cao siêu
,thơ phú ngọt ngào ,đễ đọc ,dễ hiểu và đủ các thể thơ ,lại
còn biết viết nhiều thứ tiếng .Đúng là nhân văn đất Việt
,chúc mừng anh .
|
Cám ơn Bạn yêu thơ, thơ tình bạn vút cao trên bầu trời xanh và nghe thật vĩ đại !
Cung Trầm Vũ Lang xin chân thành cám ơn Phan Khánh và họa bài thơ phía dưới.
Tôi là Chúa Tể của Tình yêu
Lệ của đau thương ngập nhửng chiều
của nắng hoàng hôn vừa chợp tắt
sương thu mờ mịt gió hiu hiu....
Tôi là Chúa Tể của đau thương
của khóc vì yêu bởi má hường
của lá thu sầu bay phất phới
của nàng trinh nữ lệ tình vương...
Tôi là sương khói của trời cao
như lá thu kia đã đỗi màu
xin nắng thu ơi đừng chiếu rọi
lạnh hồn thơ quá lệ thương đau...
tôi là mây nước của trùng dương
để lạnh hồn thơ tôi khóc thương
ôi kiếp con người sao ngắn ngủi
nghe tim đau nhói lệ đêm trương..
Tôi mãi là tôi với vẩn vơ
đau thương nhiều quá hóa ra khờ
hồn tôi buốt giá trong sương lạnh
khi bóng chiều hôm bay phất phơ ..!
Ban yeu Tho vừa bình luận về bài viết của bạn trên Yahoo! Blog |
MƯA TÌNH DIỄM LỆ
Tôi đã đứng ngất ngây Dưới mưa tình diễm lệ Tôi đã nghe vang vọng Lời yêu vút ngang trời Nghe nhịp đập con tim Như sóng vỗ trùng khơi Tuôn chẩy mãi cùng thời gian bất tử Bảo lộc hỡi xin đừng buồn nữa Hãy bùng lên tan chảy tình yêu Thành muôn chấm sáng trong vũ trụ Trôi mênh mang xô tắt ngân hà Để vừng dương không kiêu hãnh nữa Vì đã có ta là chúa tể của tình yêu.... |
Truong Minh Tuan vừa bình luận về bài viết của bạn trên Yahoo! Blog |
Ôi, nhà thơ dịu dàng ưu tú của tôi …
Chiều thu nay hồn thơ sao mà tha thiết quá ! Đã vút lên những TÌNH KHÚC THU CA THẬT TUYỆT VỜI… Phải tặng bạn tôi một vần thu thơ mới đc… _____ Chiều nay lá khẽ thu bay Cho lòng ta nữa đắm say lạ lùng Tiếng thu e ấp ngại ngùng Yêu em nhìu lắm, có cùng anh không ! … Mây ngàn vun vút từng không Nắng thu dào dạt mênh mông ánh vàng Gió đâu tung khẽ tóc nàng Hương thu ngào ngạt mơ màng nữa đây… … Kìa ai lấp ló hàng cây Chỉ nghe tiếng lá mà ngây thế này Lung linh tươi thắm chưa này Dang vòng tay ấm.. “đây này.. em đây !!! … hihi…. [i |
TRƯƠNG MÌNH TUẤN VỚI BÀI TRÊN QUÁ HAY NGHE QUA LÀM GIAO ĐỘNG LÒNG NGƯỜI . XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN NHÀ THƠ TÀI HOA CỦA THỜI ĐƯƠNG ĐẠI.
Vàng A ( MA ĐÌNH TÚ )
vừa trả lời bình luận của bạn trên YAHOO :
Bảo Lộc là một nhà thơ tình tài ba Thơ hay quá cám ơn rất nhiều !
Trí Minh Ngô vừa bình luận về bài viết của bạn trên Yahoo! Blog
Tim yêu anh để ở đâu?
Mà sao em thấy trên đầu xuống chân
Thắm suốt một màu tím than
Lửa tình bốc cháy tỏa ngàn lung linh
Tình ơi, ơi hỡi là tình
Từ trong tim phổi, gan mình tỏa ra
Trời ơi, đất hỡi, người xa
Từ chốn ngã bẩy, ngã ba đưa về
Tiếng lòng thi sĩ say mê
Thơ như suối chảy, tình về lắt lay ...
CUNG TRẦM VŨ LANG HỌA THƠ TRÍ MINH NGÔ
Tim anh anh để ở đây
để yêu ai đó tình say đắm lòng
chẳng yêu thì đó thật buồn
mà yêu thì khổ còn buồn nhiều hơn
yêu nhau thì giận với hờn
thật là cay đắng còn hơn một mình
trời ơi hai chữ ái tình
sao mà bạc bẽo với mình ai ơi !
nghĩ mình phận bạc trong đời
vô duyên bạc phận nên tôi lạnh lùng
mình yêu ai đó vô cùng
mà ai có biết cho lòng mình đâu !
tình là một khúc nhạc sầu
đau thương nhiều lắm ai đâu hiểu cùng
tình đau từ buổi tương phùng
yêu chi rồi cũng lạnh lùng trời ơi..!
giờ đây chỉ một mình tôi
đêm đêm tôi ngắm mây trời làm thơ
thơ tình thơ ngẫn thơ ngơ
tôi đi giữa chốn ngàn thơ đất trời
người yêu ơi ! người yêu ơi !
đau thương nhiều lắm khi người bỏ đi
yêu nhau rồi cũng chia ly
biệt ly là hết còn gì nữa đâu....!!!
Mà sao em thấy trên đầu xuống chân
Thắm suốt một màu tím than
Lửa tình bốc cháy tỏa ngàn lung linh
Tình ơi, ơi hỡi là tình
Từ trong tim phổi, gan mình tỏa ra
Trời ơi, đất hỡi, người xa
Từ chốn ngã bẩy, ngã ba đưa về
Tiếng lòng thi sĩ say mê
Thơ như suối chảy, tình về lắt lay ...
CUNG TRẦM VŨ LANG HỌA THƠ TRÍ MINH NGÔ
Tim anh anh để ở đây
để yêu ai đó tình say đắm lòng
chẳng yêu thì đó thật buồn
mà yêu thì khổ còn buồn nhiều hơn
yêu nhau thì giận với hờn
thật là cay đắng còn hơn một mình
trời ơi hai chữ ái tình
sao mà bạc bẽo với mình ai ơi !
nghĩ mình phận bạc trong đời
vô duyên bạc phận nên tôi lạnh lùng
mình yêu ai đó vô cùng
mà ai có biết cho lòng mình đâu !
tình là một khúc nhạc sầu
đau thương nhiều lắm ai đâu hiểu cùng
tình đau từ buổi tương phùng
yêu chi rồi cũng lạnh lùng trời ơi..!
giờ đây chỉ một mình tôi
đêm đêm tôi ngắm mây trời làm thơ
thơ tình thơ ngẫn thơ ngơ
tôi đi giữa chốn ngàn thơ đất trời
người yêu ơi ! người yêu ơi !
đau thương nhiều lắm khi người bỏ đi
yêu nhau rồi cũng chia ly
biệt ly là hết còn gì nữa đâu....!!!
Truong Minh Tuan vừa trả lời bình luận của bạn trên |
Ôi, bạn của
tôi ơi… Một thi nhân vĩ đại nhất mọi thời đại, Một hiện thân sáng chói
của những TÌNH KHÚC THU CA BẤT HỦ LIÊN KHÚC ĐỈNH CAO CỦA TƯ TƯỞNG YÊU
THƯƠNG RẠNG RỠ Ko lẽ lại yếu đuối ủy mỵ đến thế đc chăng
|
ĐỈNH CAO CỦA TÌNH YÊU
Ta si vì bởi ta yêu
bởi ta say cái yêu kiều của ai
rồi nghe tình đắm cơn say
hồn ta nghiêng ngửa bên ai nồng nàn
tình say hôn mãi mênh mang
ta hôn đắm đuối mơ màng trên tim
nghe hồn trong cõi êm êm
cõi tình yêu đó êm đềm biết bao...
trời ơi đâu có đêm nào
lòng nghe cao vút thanh tao tuyệt vời..!
người yêu ơi ! người yêu ơi !
cám ơn em lắm ngập trời yêu thương...(5p)
THƠ CUNG TRẦM VŨ LANG
CẢM GIÁC KHI YÊU
Thơ em có vẻ ngây thơ
thơ em có vẻ dại khờ khi yêu
thơ em em nói yêu yêu
để hôn say đắm những chiều bên nhau
rồi em ôm cả vườn đào
của ai ai đó ngọt ngào môi hôn
tình yêu là khúc tơ lòng
khi ta ve vuốt nụ hồng đê mê
môi yêu kề sát tràn trề
nghe tình cao vút say mê cả hồn
trao em ngàn nụ hôn nồng
nghe hồn ta đó bềnh bồng trên mây (10p cho honui )
THƠ CUNG TRẦM VŨ LANG
Truong Minh Tuan vừa trả lời bình luận của bạn trên
TÌNH NAY ĐÃ CHẤT MÂY THÀNH NÚI
GOM GIÓ ĐIÊU TÀN TẬN CỎI XA GIÓ
GỞI SẦU THƯƠNG VỀ BẾN MỘNG
NHỚ NHUNG AI ĐÓ MỘT LOÀI HOA... …
LOÀI HOA HƯƠNG SẮC GIÓ ĐƯA HƯƠNG
GIÓ ĐỂ LÒNG TA NHỚ VỚI THƯƠNG
GIÓ HỞI TRỜI ƠI GIỜ LẠNH QUÁ
NHỚ THƯƠNG AI ĐÓ LỆ CÒN VƯƠNG …
TRỜI ƠI ĐAU KHỔ BỞI VÌ YÊU
BỞI NHỚ VẢ THƯƠNG LỆ RẤT NHIỀU
LỆ CỦA SẦU THƯƠNG NGÀN KIẾP TRƯỚC
TÌNH ƠI ! ĐAU ĐỚN BIẾT BAO NHIÊU...!!! _____( thơ CTVL)
Ôi, có những nỗi đau làm nên lịch sử Có những con người bất tử mãi mai sau
Truong Minh Tuan vừa trả lời bình luận của bạn trên |
TRỜI ƠI ĐAU
KHỔ BỞI VÌ YÊU BỞI NHỚ VẢ THƯƠNG LỆ RẤT NHIỀU LỆ CỦA SẦU THƯƠNG NGÀN
KIẾP TRƯỚC TÌNH ƠI ! ĐAU ĐỚN BIẾT BAO NHIÊU...!!! _____ Ôi, có những nỗi
đau làm nên lịch sử Có những con người bất tử mãi mai sau…
|
Mai Bác sĩ vừa trả lời bình luận của bạn trên
Tôi tiếc thay những đóa hoa hồng !
Những người con gái sớm phai bông
Những cô hây hẩy còn đôi tám
Xô đuổi tình yêu vội lấy chồng
Mùa cúc năm nay sắc đã già
Chim Hồng, chim Phượng với chim Nga
Ruổi cùng chin nhạn bay đâu hết
Bao giờ Phượng về lại nở hoa ?
Những người con gái sớm phai bông
Những cô hây hẩy còn đôi tám
Xô đuổi tình yêu vội lấy chồng
Mùa cúc năm nay sắc đã già
Chim Hồng, chim Phượng với chim Nga
Ruổi cùng chin nhạn bay đâu hết
Bao giờ Phượng về lại nở hoa ?
CHO LÂM HOÀI THU THỦY
Chiều nay ta nhớ một người
nhớ mây nhớ nước nhớ trời bao la
nhớ ơi người đẹp của ta
biết yêu là khổ nhưng mà vẫn yêu
bâng khuâng ngồi ngắm mây chiều
nhớ em ta nhớ môi yêu nồng nàn
gió yêu tình ái bay ngang
ta ôm lấy gió mơ màng ta hôn
ước mơ ngàn nụ hôn nồng
và hôn lên cả vườn hồng của em
đê ta nằm ngủ trên tim
ta mơ ngàn giấc êm đềm bên ai.!
(5 phút bên nhà Lâm Hoai Thu Thủy)
THƠ CUNG TRẦM VŨ LANG
THƠ HỒI ÂM CHO HOÀNG DZƯƠNG
tình mình dù có lâu lâu
rồi em cũng ghé có sao đâu mà
mời em ngồi uống chun trà
rồi anh rót rượu tình xa lại gần
uống đi em nhé một lần
trăm phần trăm nhé không còn xa nhau
bạn thơ tình nghĩa thâm sâu
keo sơn gắn bó tình nào vui hơn
uống đi cho hết u buồn
thả thơ tình ái cho hồn thơ bay
thơ bay như lá vàng bay
tình ta còn mãi muôn ngày em ơi...!
lâu lâu em đến thăm chơi
mời em lại đến cho đời lên men !
(5 phút cho hoangdzuong)
THƠ CUNG TRẦM VŨ LANG
THƠ CUNG TRẦM VŨ LANG HỒI ÂM CHO TRÍ MINH NGÔ TRẦN THẢO NGUYÊN
Ước gì hóa được 100 người
thì ta yêu hết trăm người bạn ơi
ước gì hóa được ngàn người
thì ta yêu hết ngàn người cho vui
không yêu buồn lắm ai ơi
ta còn ai nữa để cười với ta?
cô đơn buồn lắm vậy mà
bạn dù đông đảo đâu là chắc vui !
ngồi buôn thui thủi mình tui
không ai yêu nữa nên đời giá băng !
Ngô ơi thường nhớ ghé sang
rôi ta uống rượu bạn vàng mình ơi
để tôi biết đia chỉ người
động dao động thớt tôi mời nghe em !
( 5 phút cho Trí minh Ngô Trần thảo Nguyên)
Truong Minh Tuan vừa bình luận về bài viết của bạn trên Yahoo! Blog
Qua thăm
bạn tôi đây... Ôi, càng đọc càng ngâm nga càng thấy hồn thơ bạn sao mà
tươi sáng dạt dào phơi phới quá... Bạn quả là bậc Đại thi hào, đã vút
cao những BẢN TÌNH THU ngời sáng, Thật xứng danh ĐỈNH CAO TƯ TƯỞNG YÊU
THƯƠNG RẠNG RỠ... Một chiều thật vui, với biết bao yêu thương trìu mến
nhé !
Cang Do Dang vừa trả lời bình luận của bạn trên
BẢO là vật quý trên đời
LỘC là cảm hứng mà Trời ban cho
Te
m vàng đây!
LỘC là cảm hứng mà Trời ban cho
Te
Nguyễn Văn Xuân vừa trả lời bình luận của bạn trên
HẾT LÒNG
TRÂN TRỌNG SỨC SÁNG TÁC VÀ NHIỆT TÌNH ĐÓNG GÓP CHO DIỄN ĐÀN CHÚNG TA CỦA
NHÀ THƠ BAO LOC. VÌ KHUÔN KHỔ DIỄN ĐÀN CÓ HẠN, CHÚNG TÔI CHÂN THÀNH CẢM
ƠN THI HỮU RẤT NHIỀU, VÀ TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÁC BẠN GHÉ THĂM CĂN NHÀ
PHONG PHÚ THI CA ĐẦY ẮP TÌNH NGƯỜI CỦA ANH
http://blog.yahoo.com/baolocmaurice - kích chuộc lên GOOGLE . KÍNH
MẾN - ĐA TẠ.
ĐÒ CHIỀU BÙI LANG THANG BÌNH LUẬN :
THƠ CỦA TUYẾT NHUNG GỞI BAOLOCMAURICE
tình đôi ta như một giấc mộng vàng
như gió mùa thu thổi nhẹ nhàng
một nụ hôn vụng về trong vội vã
chưa một lần được cùng Anh tận hưởng
vị ngọt ngào ấm áp của tình yêu
lòng em giờ đây chất đầy thương nhớ
Anh ở nơi xa có biết không ?
dù ngày mai đường đời chia đôi ngả
bước chân anh trên quãng đường hạnh phúc
xin nhớ về em dù trong khoảng khắc
em mãi là bông cỏ may nhỏ
mọc trên đường hứng chịu những gió sương ..
TUYẾT NHUNG ĐÃ YÊU ANH RỒI CÓ PHẢI KHÔNG
Em đã yêu rồi em đã yêu
yêu chàng thi sĩ của tình yêu
hồn anh là cả trời mây nước
như gió cùng mưa mỗi buổi chiều
em đã yêu rồi có phải không ?
đã yêu không nhỉ ở trong lòng
mà tình yêu đó không bờ bến
xa cách muôn trùng ta nhớ mong...
nhớ mong một cõi tình mây nước
một cỏi hồn yêu quá lạnh lùng
xa cách em ơi ngàn vạn dặm
biết đâu bờ bến để chờ mong..!
tình là một cõi sầu nhung nhớ
một cõi sầu thương cho nhớ nhau
nhớ lắm trời ơi ta mãi nhớ
còn nghe tiếng gọi của hôm nào...
ôi tiếng tình yêu của nhớ thương
của hồn yêu dấu mộng yêu đương
rồi mây rồi nước trời xanh thẳm
ta gởi hồn thơ ta nhớ thương...!
CUNG TRẦM VŨ LANG
(10 p cho Tuyết Nhung )
Em ở Đài Loan hay Singapore em nhỉ ? DT anh : 0938 97 20 29
Tôi đã điên rồi tôi đã điên
tôi đã yêu nhiều tôi đã điên
đã đem sầu muộn với ưu phiền
mà tôi đã chất cao như núi
đã thành thơ đó gió êm êm...
trời ơi ! trong cõi sầu muôn thuở
tôi thả tình thơ ngập cả trời
ngập cả trời mây và ngập cả
trăng nước muôn trùng thương nhớ ơi..!
Đừng điên bạn nhé để tôi điên
để một mình tôi ứa lụy phiền
tôi đã yêu nhiều nên tuyệt vọng
đời tôi giờ đó kể như điên...!
tôi đã điên vì tôi đã đau
tình tôi vàng võ với xanh xao
mà người trong mộng nào đâu biết
trong trái tim tôi ngập những sầu...!
khối sầu nhân thế ngập trần gian
trong cỏi đau thương chốn địa đàng
cỏi của sầu thương và bất tận
tình yêu thôi hết mộng mơ hoang...
tôi chỉ là tôi, thơ với tôi
chỉ là mơ tưởng mông mơ thôi
chỉ là suốt kiếp ôm hình bóng
trong cỏi hoang tàn tôi với tôi...!
( 12 phút cho Tuyến Điên)
THƠ CUNG TRẦM VŨ LANG
LỜI BÌNH CỦA TRƯƠNG MINH TUẤN
Qua thăm người bạn của ĐỈNH CAO NHỮNG TÌNH KHÚC THU CA, của TƯ TƯỞNG YÊU THƯƠNG RẠNG RỠ…
Nghe bạn tâm sự bít bao điều chưa nói mình cảm động nhìu lắm !
…
Ôi, thật rõ là thơ ta viết cho người đâu chỉ là những cảm hứng bất chợt, những từ ngữ mà ta ghép cho ra vần điệu…
Mà đó là cả một tâm hồn, bao nhiu tình cảm sâu lắng của lòng ta, bao nhiu là khắc khoải, bao nhiu thương nhớ đợi chờ mong ko bít tự bao giờ…
Cả bao nhiu ước mơ cháy bỏng, nỗi khát khao, mà ta rung động, đắm say, bay bổng, mà ta nghẹn ngào sâu lắng nhất…
Cả những nỗi lòng iu ơi là iu, rồi chán ơi là chán, ghét ơi là ghét không chỉ của mình ta, mà còn của cả người ta yêu dấu nữa…
Nên ta cần phải nghiền ngẫm lại, phải iu thương, âu yếm thêm thật nhiều cơ, cho thật rạng ngời bao nhiu là say đắm, mơ màng, khát khao cơ…
Và dù có lãng mạn đến đâu, ngơ ngác, ngẩn ngơ đến đâu thì trong thơ ta cũng không nên bi thảm, lãng du quá đâu mà tim ta lại nghẹn ngào đau thắt, mắt ta lại lệ nhòa ngân ngấn suối tuôn rơi…
Nghe bạn tâm sự bít bao điều chưa nói mình cảm động nhìu lắm !
…
Ôi, thật rõ là thơ ta viết cho người đâu chỉ là những cảm hứng bất chợt, những từ ngữ mà ta ghép cho ra vần điệu…
Mà đó là cả một tâm hồn, bao nhiu tình cảm sâu lắng của lòng ta, bao nhiu là khắc khoải, bao nhiu thương nhớ đợi chờ mong ko bít tự bao giờ…
Cả bao nhiu ước mơ cháy bỏng, nỗi khát khao, mà ta rung động, đắm say, bay bổng, mà ta nghẹn ngào sâu lắng nhất…
Cả những nỗi lòng iu ơi là iu, rồi chán ơi là chán, ghét ơi là ghét không chỉ của mình ta, mà còn của cả người ta yêu dấu nữa…
Nên ta cần phải nghiền ngẫm lại, phải iu thương, âu yếm thêm thật nhiều cơ, cho thật rạng ngời bao nhiu là say đắm, mơ màng, khát khao cơ…
Và dù có lãng mạn đến đâu, ngơ ngác, ngẩn ngơ đến đâu thì trong thơ ta cũng không nên bi thảm, lãng du quá đâu mà tim ta lại nghẹn ngào đau thắt, mắt ta lại lệ nhòa ngân ngấn suối tuôn rơi…
THƠ TÌNH CHO LÂM HOÀI THU THỦY CỦA BAOLOCMAURICE.
Cám ơn em gái đáng yêu
nàng xinh như mộng yêu kiều làm sao
làm cho anh đó ước ao
biết làm sao được tình trao ngọc ngà
trời ơi nhan sắc mặn mà
của nàng Thu Thủy làm ta choáng hồn
chiều thu nghe gió thu buồn
ước sao có được nụ hồng anh mơ
tình ơi ta sẽ đợi chờ
dù cho tận thế vẫn mơ em hoài
muôn đời ta nguyện yêu ai
nếu ta có được hình hài giai nhân
đêm ta mơ mộng mấy lần
ngày ta nhung nhớ bâng khuâng cõi lòng
yêu nàng rồi đó biết không
mà ta chẳng biết có chồng hay chưa
có thì anh chỉ là mơ
đêm đêm thức giấc làm thơ anh sầu...
.
(10 p tặng em kỹ niệm, lấy bài này làm Entry đi em)
thơ Cung Trầm Vũ Lang
THỜ CHA KÍNH MẸ
Làm người cao quý nghe em
biết là kính quý trong tim của mình
thờ cha kính mẹ trọng tình
bởi là cha mẹ của mình ai ơi
nuôi ta khôn lớn trong đời
giờ chưa đền đáp mà người bỏ đi
tình nào đau đớn biệt ly
công ơn cha mẹ con thi chẳng quên
lòng con nguyện sẽ đáp đền
cầu cho cha mẹ về trên cõi trời
đời đời hạnh phúc an vui
không còn đau khổ luân hồi trần gian
mẹ cha về cõi Phật Đàng
nén nhang cầu nguyện Tây Phang Phật Đài (5 p)
CUNG TRẦM VŨ LANG HỌA THƠ TRÍ MINH NGÔ ( Phía dưới trang này )
Bảo Lộc là ta đây chớ ai
bằng xương bằng thịt cũng như ai
mà hồn ta đó ngàn thu trước
từ cõi Thiên Đường ta đến đây
từ cõi Thiên Đường ta đến đây
mà hồn thơ đó mộng còn say
nguyện là muôn kiếp làm thi sĩ
ta để hồn thơ theo gió bay
ta để hồn thơ theo gió bay
hồn ta bay đến tận thiên thai
và trong ánh sáng mờ sương ảo
ta thả hồn thơ mãi ngập đầy
thơ ngập đầy sông ngập đầy sông
hồn thơ tỏa sáng rộng mênh mông
để bay trong cõi trời vô tận
nhân thế yêu thơ ấm cả lòng
thơ nghĩa là yêu để nhớ thương
thả hồn trong gió gởi muôn phương
là hương là sắc thu vàng úa
đẹp lắm ai ơi rất lạ thường...!
(10 phút cho Tuấn và Trí Mình Ngô)
Xin chân thành cám ơn hai người bạn vĩ đại của mình
Ho thi Thanh vừa bình luận về bài viết của bạn trên Yahoo! Blog
Mình
lại nằm mơ thấy mình lạc vào thế giới của THƠ MỚI ( mà Hoài Thanh gọi
là MỘT THỜI ĐẠI TRONG THI CA ) khi ông viết tập Thi nhân Việt Nam ấy.
Mặc dù các nhà thơ hồi ấy đã ra đi vào cõi vĩnh hằng nhưng họ còn lưu
luyến cuộc sống trần gian vì cuộc sống này đẹp quá, đáng yêu quá. Họ lưu
luyến bao mối tình dang dở, họ tiếc nuối nàng thơ...Và hồn thơ họ hợp
lại, nhập vào một người tên là Bảo Lộc và nói: Ngươi hãy nâng hồn thơ
của bọn ta bay lên, bay lên...cho thế gian này biết rằng: tình yêu là
bất diệt, và vì thế thơ là bất diệt.
MY BLOG : http://blog.yahoo.com/baolocmaurice
MY WEBSITE : baolocmaurice.net (gồm nhiều chủ đề)
FACEBOOK : Bảo Lộc Maurice
MY WEBSITE : baolocmaurice.net (gồm nhiều chủ đề)
FACEBOOK : Bảo Lộc Maurice
Hon Gau truc vừa trả lời bình luận của bạn trên ( Vậy thì em nữ đại thi hào Gấu Trúc ở Mỹ ?)
AUTUMN IN
VIRGINIA Over everywhere the sunshine is spreading In the autumn the
soil seems sweet smelling Across the blue sky hang some clouds in white
Flower buds bathe in the thin flying fog Recalled an ancient strayed
boat Bled over thousands of pages to make a good verse Since time
immemorial came some anxiety followed right behind overseas to make me
worry
Lonelyman
L F vừa trả lời bình luận của bạn trên Đệ như họa mi của tình yêu
Bui Thang Thang vừa trả lời bình luận của bạn trên
Thơ anh thật
sắc thật sâu Riêng tôi đọc đến bạc đầu chưa xong . Lời nào để
nhớ để mong Biết nhau ta để trong lòng rồi anh Một câu thôi đủ
chân thành Ươm tình lưu luyến ta rành cho nhau . Cảm phục anh
xuất khẩu thanh thơ ch̉i năm mười phút đã có bài thơ hay rồi
,chúc mừng BL .
Nguyenvan Tho vừa bình luận về bài viết của bạn trên Yahoo! Blog
Giấc mơ
hay thật có luật báo ứng cả trong giấc mơ . Anh bạn quả là tiên thơ thì
phải. Thơ chảy như suối và rất hay. Chỉ tiếc là không gặp thời nên chưa
có thương hiệu thôi chứ mấy ông nhà thơ có thương hiệu lạy bạn bằng
cụ.Có ông nổi tiếng trước giờ có làm thơ được nữa đâu. Ngưỡng mộ anh bạn
ghê ấy!
Trí Minh Ngô vừa bình luận về bài viết của bạn trên Yahoo! Blog
Bảo Lộc là ai thế hở trời
Thơ tình tuôn chảy tự trong nôi
Mỗi lời như chiết từ tim phổi
Thấu hết tâm can- thấu tận trời...
Thơ tình tuôn chảy tự trong nôi
Mỗi lời như chiết từ tim phổi
Thấu hết tâm can- thấu tận trời...
Trí Minh Ngô vừa trả lời bình luận của bạn trên Ối nhà thơ lớn của em ơi Em lại nợ anh- giống nợ đời Gửi 4 câu đi, về một quyển Em cảm ơn anh Bảo Lộc ơi Xin cảm ơn ngài Bảo Lộc ơi Thi sĩ thiên đường xuống Minh chơi Dương gian đất chật người đông lắm Xin ngài đừng có vội về trời Xin anh đừng có vội về trời Kẻo rồi hạ dưới ngập mưa rơi Thơ anh thay nước mưa trong vắt Quét sạch bụi trần thoả sức chơi Quét sạch bụi trần thoả sức chơi Quan tham, bệnh hoạn đến ghê người Nên từng thu chết, từng thu chết Em cười mà nước mắt tuôn rơi Em cười mà nước mắt tuôn rơi Cảm ơn anh lắm Bảo Lộc ơi!
BÁC SĨ LÊ KIM
Le Kim vừa trả lời bình luận của bạn trên Bạn trào dâng lên thơ, những thơ... Thơ tình...khổ luỵ...của muôn đời! Nghe trong sầu khổ, tình oan khúc NGây ngất muôn đời...thơ vẫn thơ? -Rất mừng được gặp lại bạn, tuy chưa được biết nhiều về bạn, nhưng quả thật thơ bạn rất dồi dào và nhiều phong thái...và chuyên chở tình đến khắp mọi nẻo của lòng người...?Thế nên mình xin bạn 4 câu này để cất vào lòng mình nhé: "Thơ nghĩa là tuôn những khổ đau Để hồn thơ mãi tận ngàn sau Và trong tiềm thức lung linh ấy Vì bởi lòng ta ngập mối sầu..." -Cảm ơn bạn đã tặng nhiều thơ buồn để lòng mình càng buồn thêm !Bởi lẽ những người làm thơ không thể vừa buồn vừa vui phải không bạn?Và cũng không có thơ nữa buồn nữa vui?Hai bài thơ của bạn buồn quá!!! -Chúc bạn ngoài thơ thì bạn vui và hạnh phúc nhé!
Truong Minh Tuan vừa bình luận về bài viết của bạn trên Yahoo! Blog
Chúc bạn
hiền của tôi một tối thật vui… Hồn thơ của bạn quả là dạt dào mà khí
phách vô cùng Bạn đúng là một thi nhân có tư tưởng vĩ đại… Iu bạn nhìu
lắm đó !
Truong Minh Tuan vừa trả lời bình luận của bạn trên
Ta là Bảo
Lộc đắm hương say Từ dạo thu ấy đến thu nay Trăng thơ mơ quá hồn chao
đảo Lòng mãi say là say mãi say… _____ Hihi, Chúc bạn hiền của tôi một
tối thật vui… Hồn thơ của bạn quả là dạt dào mà khí phách vô cùng Bạn
đúng là một thi nhân có tư tưởng vĩ đại… Iu bạn nhìu lắm đó !
Như ai đến quán vì mê Bún Bò
Đọc thơ thôi cũng thấy no
Người nào đồng cảm thì cho.. hôn liền.
..
Cảm ơn hai bài thơ của