https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqIo8ah7sM0yvYPEpqLkotMrFLbJ6tJ8e_xieY4HCBQ6LIkk8yVPLMxNG-VTD49AKICY-mg3-SxzQVT61s6DF5ulDbPoNJ561BQUlnoCse340yqGGjwlwzIZaojiEFz6aU3ea3oMoSj6A/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

LIÊN KHÚC 55

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
bất hứa nhân gian kiến bạch đầu (chữ Hán)

Đại thi Hào Lý Thái Bạch (Lý Bạch) là Tổ Sư Thơ Đường

Họa hổ họa bì nan họa cốt
tri nhân tri diện bất tri tâm

Tri vi tri, bất tri vi bất tri, thị tri giã

Đức Khổng Tử

Thơ Pháp mà Xuân Diệu đã dịch sang bài "YÊU"

Aimer, c'est mourir un peu (Yêu là chết ở trong lòng một ít )

và Baolocmaurice CTVL thì :

Vouloir, ce n'est pas pouvoir (Muốn là không có thể) tiếng Pháp

L'amour , c'est la destinée (Tình yêu đó là một định mạng) tiếng Pháp

Sincerement, I vous souhaite, tout le monde, santé, prospérité et longévité ,Quoique la longévité , quelquefois, c'est la douleur dans l'univers si vous êtes toujours malade  et, Je suis bien ravie de vous voir dans ma petite maison .
Merci beaucoup !
Et maintenant, J'espère que Je vous verrai ici dans le future , et , Je crois que vous allez venir, Je serai bien ravie de vous revoir !

Je pense que l'amitíe est une fleur et J'espère que personne ne piétine
sur elle ( tôi nghĩ rằng tình bạn là một cánh hoa và không ai có thể chà đạp lên cánh hoa ấy) = I think friendship's a flower and I hope that none can stamp on it .



Love seems to be a fate or a destiny meeting diposed before by God (English written by CTVL)

Love's a kind of happiness which's very thin and it's just like the fogs or mists which are twinkling and stagnant on the branches below the sunlight at sunrise and very easy to melt only in an instant...(Written by CTVL)

Love's very happy in passion, however, it's easy to be fragile just like glass ! (written by CTVL)

the nature of love always changes even if its promises sound sure.( written by CTVL)


LỜI RU TRONG CÕI MỘNG

Nhớ ai nằm ngũ ta mơ
bến ru tình ái ta chờ trăm năm
tình ta đẹp tợ trăng rằm
lời ru trong mộng ta nằm ta ru

ta ru em ngủ mùa thu
tình ta chết cứng trên bờ môi yêu
ta hôn đôi má mỹ miều
trên em dáng dấp yêu kiều trời cho

ta hôn lồng ngực thơm tho
tình em kỳ diệu ta chờ ngàn năm
dáng em ẻo lả môi hồng
tóc mây mắt biếc ôi trông diểm tình !

trời xanh vóc ngọc xinh xinh
cho ta nằm mộng thấy mình tương tư
cho ta hồn vía thành thơ
suối tình tuôn chảy trên bờ môi yêu

trời ơi nhan sắc diểm kiều
làm sao cưỡng nỗi tình yêu với nàng !
hồn si giờ đã lang thang
ta nằm say ngủ mơ màng bên ai

trời ơi ! lửa cháy tình say
ta còn say chết dài dài bên em
ta mơ nằm ngủ trên tim
môi yêu say đắm lim dim lửa hồng

lửa tình rực cháy trong lòng
ta ôm nhau mãi cho hồn ta bay
tinh yêu giờ đã ngất ngây
ta hôn em mãi hôn ngày hôn đêm

ta yêu vì một trái tim
trái tim nồng ấm hương tình lê thê
tình yêu giờ đã tràn trề
chìm trong lặng lẽ cơn mê bên nàng...!!!


TA CHỜ CHO ĐẾN THU SANG


Ta chờ cho đến thu sang
để mùa thu lạnh ôm nàng ta yêu
nưng như nưng trứng dáng kiều
bởi em ngà ngọc hương yêu tuyệt vời !

nàng làm ngây ngất hồn tôi
cho tôi chết đứng chết ngồi vì ai
nghe như hồn vía tôi bay
chìm trong say đắm hình hài tôi mơ...

rồi tôi ngồi đó làm thơ
lời ru ngot mật tình khờ tôi say
thả thơ tình ái tung bay
bay trên khắp cả hình hài tiên nga

trời ơi nhan sắc mặn mà
chim sa cá lặn cho ta đắm lòng
hương yêu tình ái môi hồng
lửa tình yêu cháy mênh mông rực trời

tình yêu luôn mãi sáng ngời
sáng soi mãi mãi chân trời yêu thương
nhân gian là cõi thiên đường
nếu ta có được người thương bên mình !

thế gian là chuyện ái tình
thiên thu bất tận chữ tình ngàn năm
tình yêu như ánh trăng rằm
như trời trong sáng triệu năm mãi còn....!

còn trời còn đất còn non
còn mưa còn nắng thì còn tình yêu
còn đôi môi đẹp yêu kiều
thì ta còn mãi tình yêu với nàng....


TÌNH YÊU LÀ GIẤC MỘNG VÀNG

Tình yêu là giấc mộng vàng
tình yêu là cõi thiên đàng thế gian
tình làm say đắm mơ màng
cho ta chấp cánh thiên thần ai ơi !

cho ta hồn vía chơi vơi
để thơ ta đứng giữa trời thênh thang
thơ như suối đổ non ngàn
thơ như mắt biếc trăng vàng tóc mây...

tình như nước lủ mưa bay
tình như ngọn gió chiều say đắm hồn
lời ru ngà ngọc trong lòng
như mưa tí tách mênh mông núi đồi

tình ru ngọt mật bờ môi
cho ta ngơ ngẫn giữa trời bên ai
tình còn say đắm ngất ngây
ta còn sống mãi muôn ngày để yêu.....

bởi ai dáng dấp yêu kiều
chim sa cá lặn mỹ miều làm sao
tình như là ánh trăng sao
như trời rựng sáng hôm nào nắng lên

tình yêu là một trái tim
trở thành hai trái êm đềm làm sao
tình yêu ôi đẹp biết bao
mắt yêu xanh biếc ngày nào ta quen....!


TA CHỜ AI ĐẾN BÊN MÌNH

Ta chờ ai đến bên mình
để hôn vóc ngọc người tình của ta
trời ơi ! môi má ngọc ngà
vườn đào đang trổ nụ hoa diểm tình

trời sanh ai qúa đẹp xinh
cho ta nằm mộng cho mình nhớ ai
tình từ đâu đến không hay
không ai biết trước tình này ở đâu

mà từ xưa ấy đến ngàn sau
ai ai cũng thế xanh xao với tình
đường tình ôi rộng thênh thênh
biển tình xanh thẳm thiên hình vạn năng

tình là gió núi mây ngàn
gió thênh thang thổi tràn lan biển đời
trăm năm trong kiếp con người
ai sanh ra một kiếp đời cũng yêu

chiều nay ngồi ngắm mây chiều
nhớ người áo trắng yêu kiều tiểu thơ
hồn ta thơ thẩn mơ mơ
ngàn năm ta vẫn đợi chờ em ơi

trời sanh em cánh hoa đời
cho ta mơ mộng mãi người ta yêu
trời ơi tình rất cao siêu
làm sao ta hiểu tình yêu là gì ?









THÂN EM NHƯ TRÁI CHÍN TRÊN CÂY

Cung Trầm Vũ Lang họa thơ Hồ Xuân Hương


Thân em như trái chín trên cây
quả nó tròn xoe múi nó dày
ai đó thích yêu thì lại đến
chớ đừng sờ soạn chết không hay !

sắc em kiều diểm đẹp làm sao
trái chín thơm tho rất ngọt ngào
mà quả tình yêu ôi hấp dẫn
rất là quyến rủ rất thanh tao...

dáng em mềm mại tấm thân ngà
trong ánh chiều hôm bóng xế tà
ai đó thoáng qua chiều nắng nhạt
cho ta say đắm một loài hoa...

tóc tiên lỏa xỏa bờ vai đẹp
theo khói sương chiều gió thoảng qua
tóc rối tung bay vùng trái cấm
chợt nhìn xao xuyến cõi hồn ta...

da em trắng tợ màu hoa bưởi
trắng tợ tiên nga tấm lụa đào
môi tình óng ả mùa xuân mộng
mà lửa tình ta cháy đỏ ao..!

trời ơi ai đẹp để làm chi
cho trái tim ta nói thẫm thì
cho suối tình yêu ồ ạt đổ
trong vườn ân ái quá lâm ly...!

nàng như trái chín ngọt làm sao
hai quả đào tơ của má đào
đẹp lắm tròn xoe và rất nhọn
ta mơ màng ngủ đên chiêm bao...

làm sao ngủ được hởi người ơi
ai cướp tim tôi chết mất rồi
tôi đã ngày đêm nằm mộng tưởng
đến nàng tiên nữ của lòng tôi..!!! (15 phút)


TÔI ĐÃ YÊU RỒI AI ĐÓ ƠI

tôi đã yêu rồi ai đó ơi
đã yêu say đắm một bờ môi
tình tôi chết điếng vì ngây ngất
vì mộng yêu ai suốt cả đời...!

trời ơi ! tôi đã mộng cùng mơ
để ôm say đắm một nàng thơ
mà tình tôi chết trên môi đẹp
rất là quyến rủ đẹp như mơ..! (đoạn này phá luật)

nàng ơi say đắm cõi lòng tôi
khi đã yêu ai, nhớ một người
nhớ lắm trời ơi yêu lắm lắm
yêu ai vì bởi một môi cười...!

tôi đã yêu vì tôi đã yêu
trời tôi đâu biết được là siêu
tình là gì thế,yêu là thế
nhớ thương nhiều lắm bởi vì yêu !

bởi yêu nên đó lòng tôi nhớ
bởi nhớ nên tôi ngập chữ sầu
cũng bởi vì yêu nên phải khổ
vì yêu ai đó để mình đau.......!

trời ơi giờ đã thấy đau đau
nên ở lòng ta một khối sầu
là thế tình yêu là thế thế
tương tư, sầu muộn với chiêm bao....!

tôi đã yêu rồi ai đó ơi
cũng vì say đắm một bờ môi
mà lòng tôi chết vì say đắm
trên đóa hoa yêu quá tuyệt vời.........!!! (15 phút)


TÌNH LÀ GÌ THẾ NGỌT LÀM SAO


Tình là gì thế ngọt làm sao
nên ở lòng ta luôn ước ao
ôm nụ hồng xuân ai chết điếng
mà ta ngây ngất buổi hôm nào..!

ta đã yêu và ta đã điên
điên vì say đắm một nàng tiên
nên hồn thơ đó từ thu ấy
hôn mãi em yêu lại phải ghiền..!

ta đã si rồi ta đã si
kể từ buổi ấy rất lâm ly
tình yêu là chết vì say đắm
ngấy ngất lòng ta chẳng biết gì.!

tình là say đắm hởi người ơi
ngây ngất vì yêu tận đến trời
ta đã yêu rồi nên phải khổ
khi mà xa vắng một bờ môi....!

ta đã yêu rồi có biết đâu
tương lai nào biết nó ra sao
mà ta cứ mãi mê hình bóng
trong trái tim ta : - một má đào..!


KHÔNG CHẾT ĐÂU SAO ĐÊM

Tặng Sao Đêm

Tôi còn muốn sống vì tôi sống
sống để mà yêu sống để yêu
để yêu ai đó bờ môi mộng
nên thấy thương thương mỗi buổi chiều...!

trời ơi tôi đã đã yêu yêu
yêu dáng ai kia quá mỹ miều
vóc ngọc mình ngà đôi mắt phượng
môi cười tủm tỉm để ta yêu...!

yêu để là yêu để sống vui
để sống cùng ai chẳng ngậm ngùi
vì đã bao năm mình ở giá
buồn ơi ! buồn lắm một mình tôi !

trời sanh ta đó để ta yêu
để đến bên ai một bóng kiều
rồi để hồn mình trôi lặng lẽ
trên môi tình ái lúc ta yêu..!

yêu nghĩa là yêu trên má ai
trên tim tình ái đắm cơn say
môi kề môi sát trên lồng ngực
nghe cả hồn ta ôi ngất ngây...!

yêu nghĩa là yêu xích lại gần
để tìm hơi ấm để trao thân
để ôm ai đó ngôi thần tượng
cho cõi lòng ta hết lạnh lùng..!

yêu nghĩa là yêu có thế thôi
để cùng ai đó sống cho vui
để nghe ý nghĩa yêu là sống
để sống ai ơi bớt ngậm ngùi..!







TÌNH YÊU LÀ NHUNG NHỚ


Tình yêu là nhung nhớ
cho lòng ta tương tư
tình yêu là hơi thở
chiều thu ta ngồi mơ..!

ngày nào ta hò hẹn
bên nhau ta nồng say
rồi mùa thu lại đến
ta nhìn lá vàng bay...

tình nào ta mến yêu
lời tình nào cao siêu
nghe hồn ta vấn vít
hôn môi ai mỹ miều...

tình yêu nào ngất ngây
tình yêu nào ta say
cho hồn ta chết giấc
bên em hương tình say....!

tình yêu nào đam mê
hương tình còn lê thê
cho hồn ta phơi phới
bên em ta cuồng si...!

tình yêu nào nhớ nhung
cô đơn và lạnh lùng
thương thương và nhớ nhớ
khi cách xa ngàn trùng...

ngày nào ta bên nhau
đời vui ơi biết bao
ta hôn nhau đắm đuối
nghe hồn bay lên cao....!

ngày nào ta bên em
ta hôn em trái tim
tình yêu ơi bốc cháy
hơi ấm em êm đềm...!

ngày nào ta xa em
ta tan nát trái tim
tim tình yêu giá lạnh
nhớ nhung nàng đêm đêm...!

ngày nào ta mất nhau
lòng ta nghe đớn đau
đêm nghe lòng đau đớn
cho hồn ta xanh xao.....! (10 phút)


YÊU CHỈ LÀ YÊU CÓ THẾ THÔI

Tặng các bạn trẻ đang yêu


Yêu chỉ là yêu có thế thôi
để lòng mơ tưởng một bờ môi
bởi yêu say đắm rồi nhung nhớ
nhớ nhớ mơ mơ đến một người..!

chẳng hiểu vì sao, hiểu tại sao
trời ơi thương nhớ đến xanh xao
yêu là chi thế !- hồn say đắm
mà bóng hình ai gặp thuở nào...!

tình yêu ai biết đến từ đâu
mà trái tim ta ngập những sầu
ngọn gió từ xa lôi kéo lại
cho mình gần gủi lại xa nhau..!

tôi nào có hiểu tại vì sao
cho trái tim ta đậm nỗi sầu
để nhớ để thương và để khóc
đêm đêm nằm mộng với chiêm bao...! (10 phút)


TÌNH LÀ MỘNG MỴ VỚI CHIÊM BAO

Bài thơ này mình làm lúc 17 tuổi


Tình là mộng mỵ với chiêm bao
yêu nghĩa là yêu biết nói sao
yêu nghĩa là mơ và đắm đuối
trên bờ môi thắm đẹp làm sao...!

Tình là say đắm một bờ môi
yêu nghĩa là yêu có thế thôi
yêu nghĩa là yêu và chiếm đoạt
linh hồn thể xác lúc bên người..!

tình là ngây ngất lúc ta yêu
là đắm là say mỗi buổi chiều
là để hồn ta ru cõi mộng
đưa ai vào bến mộng mơ yêu !

Tình là gì đó để ta mơ
nhớ lắm môi ai ngọt sững sờ
nên cõi hồn ta luôn nhớ nhớ
nhớ người trong mộng nhớ rồi mơ !

tôi nhớ trời ơi tôi mãi nhớ
ngày nào tôi đã đến bên người
rồi để ngày đêm tôi vớ vẫn
bóng hình ai đó ở bên tôi.....!

để tôi ôm ấp để mình yêu
và để hôn ai mỗi buổi chiều
không thể nào đâu mình thiếu được
người mình mơ tưởng kẻ mình yêu...!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét