http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

CUNG TRẦM VŨ LANG TIÊN TRI NĂM QUÝ MÙI 2015

CUNG TRẦM VŨ LANG TIÊN TRI VỀ NĂM ẤT MÙI 2015 VÀ NHỮNG NĂM THÂN DẬU TIẾP THEO



Theo kinh sách nói rằng đây là thời Mạc Pháp là thời kỳ cộng nghiệp 
nhiều đời nhiều kiếp mà loài người tạo ra quá nhiều tội ác nên quả 
báo chiêu cảm  (ác lai ác báo) xảy ra và tàn hại loài người , nghĩa là 
ai gây ra thì người đó phải nhận lãnh hậu quả ! Và người hiền cũng
chịu chung số phận nhưng Phật sẽ cứu vì họ biết khôn tu Tịnh Độ
niệm Hồng Danh A Di Đà Phật nên tai nạn sẽ qua khỏi và được sống 
còn đến khi Đức Phật Di Lạc ra đời !

Kể từ năm 2015 là năm Quý Mùi  linh tính cho mình cảm nhận được
do giác quan thứ 6 của mình báo cho biết là sẽ có đại nạn lớn và loài 
người sẽ chết rất nhiều vào năm này mà không phải do tự nhiên mà 
chết oan chết ức theo con mắt phàm phu của loài người mà Phật nói 
"Đoản Kiến" nghĩa là loài người chỉ hiểu cạn thấy gần mà không biết
được nguyên nhân từ đâu mà có rồi nói là chết oan chết ức , tất cả 
đều có nguyên nhân của một sự việc, một vấn đề !  
Phật nói tất cả là do nghiệp ác từ nhiều đời nhiều kiếp mà ai gây ra 
thì người đó phải chịu , cho nên nếu có ai chết bất cứ tai nạn hay ốm đau
gì thì cũng đều do quả ác tiền kiếp chiêu cảm mà có để  trả quá ác khi
xưa chớ đâu phải là oan như người đời nói ! Là vì Phật có Thiên Nhản 
Thông thấy xa ngàn dặm và biết được cả quá khứ hiện tại và tương lai
của cả ba ngàn thế giới , biết từng mỗi con người , mỗi con vật rõ ràng
không sai dù cho một mãi mai nào !

Cho nên vì lý do đó Phật Thích Ca nói thời kỳ này là thời ký Mạc Pháp tức là Pháp
Môn của Ngài đã đóng cửa (bế mạc) không còn phù hợp với Thời Đại Mới 
khi Đức Di Lạc ra đời nữa và Ngài sẽ có Pháp Môn mới của Ngài cho phù hợp
với thời đại mới mà Đức Di Lạc sẽ chủ trì trong thời đại này là 700.000 
năm !

Và đây cũng gọi là THỜI KỲ ĐẠI XÁ TỘI  CHO BẤT CỨ TỘI ÁC GÌ  CŨNG SẼ ĐƯỢC
THA NẾU BIẾT "QUAY DẦU LÀ BỜ"  KỂ CẢ TỘI SÁT NHÂN SÁT VẬT, NHƯ ĐỨC 
ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT (LÀ ĐẠI SƯ ẤN QUANG THỊ HIỆN BÊN TÀU VÀ TỊCH VÀO NĂM
1940) ĐÃ NÓI RẰNG : "BUÔNG DAO ĐỒ TỂ, QUAY ĐẦU LÀ BỜ"  VÀ TỘI QUA KHÔNG 
KỂ ,CHỈ TÍNH NGAY THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI ! "

Đức PHẬT  MẪU DIỀU TRÌ  CHÚA TỂ CÀN KHÔN VŨ TRỤ NGÀI NÓI RẰNG : 

Đây là kỳ ĐẠI XÁ TỘI LẦN ĐẦU TIÊN KỂ TỪ NGÀY TẠO THIÊN LẬP ĐỊA CHO ĐẾN NAY
TRÊN HÀNH TINH NÀY VÀ CŨNG LÀ KỲ CHÓT  VÀ XÁ TỘI  CHO TẤT CẢ LOÀI NGƯỜI 
NÊN DÙ CÓ LỠ LẦM LÀM ÁC HAY CỐ Ý LÀM ÁC MÀ BIẾT QUAY ĐẦU  VÀ SÁM HỐI 
TỘI LỖI HẰNG ĐÊM ĐỀU ĐƯỢC ĐẠI XÁ HẾT CÒN NẾU NGOAN CỐ KHÔNG ĂN NĂN 
HOẶC LÀ KHÔNG TIN TRỜI PHẬT SẼ BỊ TIÊU DIỆT DO NGHIỆP ÁC TIỀN KIẾP CHIÊU
CẨM ! 
Nói như vậy, nghĩa là nếu ta thành tâm sám hối ăn năn niệm Phật hằng đêm hằng
ngày Phật sẽ xóa tội và nếu có tai nạn cầu Phật , Phật sẽ cứu ta !

Cho nên đây là cơ hội ngàn năm một thuở  nếu ta không quay đầu cho kịp
lúc thì sẽ không còn cơ hội nào nữa và sau khi chết sẽ không được đi đầu thai
muôn ngàn năm sau mà linh hồn sẽ vất va vất vưởn trong mây trong gió đói 
khổ khóc la ngày đêm ! Còn nếu tội nặng sẽ sa vào ngục hình không hy vọng
có ngày thoát ra !

Mỗi khi ta đi ra đường hằng ngày ,ta hãy thành tâm niệm Danh Hiệu  
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 Lần) rồi lên xe , tàu bè hay máy bay đều được
bình yên, và trên đường đi ta nên niệm thầm A Di Đà Phật cho đến khi tới nơi, 
rồi khi quay trở về cũng vậy !
Hoặc là khi đi đường gặp cướp thì la lên " Phật Bà Quan Âm ơi cứu con" thì cho 
dù nó có cầm dao cũng rớt dao , mà hãy tuyệt đối tin tưởng tỷ tỷ phần trăm
nghe  còn nếu nghi ngờ bằng một cọng tóc Ngài cũng không thể độ đâu !

VỀ NĂM ẤT MÙI 

Một vì Phật đã tiên tri  gần 90 năm trước đây Ngài nói sau nầy :

"ĐAU NHIỀU CHỨNG DỊ KỲ KHÓ KỂ"

Thì bây giờ đủ thứ bịnh như bệnh dịch gì đó mới đây đã làm chết nhiều người, mà chưa đâu 
đến năm 2015 còn chết dử dội hơn thế nữa, và bất cứ ai chết bất đắc kỳ tử đều do nghiệp
ác tiền kiếp chiêu cảm và nhiều tai nạn khác xảy ra trong năm này như là :

Thế giới càng ngày càng rạn nứt vì những tranh chấp và bất hòa cho nên đó là nguyên nhân
chiến tranh xảy ra và làm chết rất nhiều người và nếu không khéo léo dàn xếp chiến tranh 
thế giới có thể xảy ra và nếu xảy ra thì loài người chỉ còn 10/100 .

Và ngoài ra còn nhiều đại họa khác  bảo tố động đất lục lội  làm chết rất nhiều người do
quả ác chiêu cảm nhiều đời nhiều kiếp trước đây mà bây giờ phải gánh chịu ác lai ác báo
cho từng mồi con người !

Nói tóm lai, vì Phật nói do quả ác tội lỗi của loài người ngập tràn cả ba thế giới này 
nếu như tội ác có hình tướng và ba ngàn thế giới này chứa cũng không hết tội lỗi 
của loài người , vì lý do đó đây là thời kỳ trả quả tổng hợp các tội lỗi trong thời kỳ 
tiền kiếp gọi là QUẢ CỘNG NGHIỆP TRONG THỜI KỲ CỘNG NGHIỆP CỘNG CHUNG LẠI 
ĐỂ TRẢ MỘT CÁI MỘT LẦN CUỐI CÙNG  Cho nên tất cả những tội lỗi của loài người 
hợp lại vô cùng khủng khiếp và phủ lấp hành tinh nầy  TRẢ MỘT LẦN CHÓT TRẢ 
MÔT CÁI MỘT NÊN NHỮNG ĐẠI HỌA KHÔNG THỂ NÀO KỂ XIẾT CHIÊU CẢM VÀ TÁC HẠI
NGƯỢC TRỞ LẠI NHẦM TIÊU DIỆT NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TẠO ÁC TỪ NHIỀU KIẾP CHO ĐẾN NAY
CHO NÊN SẼ CHẾT VÔ SÔ KỂ  CHO DÙ THẾ CHIẾN THỨ BA CÓ THỂ XẢY RA LÀ CŨNG DO 
QUẢ ÁC CHIÊU CẢM VÀ LOÀI NGƯỜI CÓ CHẾT BAO NHIÊU CŨNG LÀ ĐỂ TRẢ QUẢ TỘI ÁC KIẾP
XƯA MÀ HỌ ĐÃ GÂY RA CHỚ KHÔNG PHẢI TỰ NHIÊN MÀ CÓ  MÀ LOÀI NGƯỜI KHÔNG HIỂU 
ĐƯỢC NGỌN NGÀNH DO NGUYÊN NHÂN NHIỀU KIẾP TRƯỚC NHƯ PHÂT ĐÃ HIỂU VÀ ĐÃ DẠY
CHO CHÚNG SINH  LÀ NHƯ VẬY ĐÓ ! 
vÀ NHÂN LOẠI SAU NÀY CHỈ CÒN CÓ 10/100 DÂN SỐ THẾ GIỚI  NGUYÊN NHÂN SÂU XA LÀ VẬY !

Vậy để tránh được Đại Nạn này ta phải tu niệm Phật A Di Đà  thì Phật sẽ cứu ta qua khỏi !


Đến năm Thân Dậu có thể  đươc bình yên và tai nạn sẻ không còn nữa  và loài người sẽ 
mãi mãi được bình yên và hạnh phúc trên hành tinh này !

BAOLOC MAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG VIẾT THEO LỜI PHẬT DẠY

Sài Gòn 14/8/2014



BẢO LỘC MAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG TIÊN TRI THẾ GIỚI TRONG TƯƠNG LAI

CTVL Bảo Lộc Maurice xin tiên tri những sự kiện thế giới sơ lược vì chưa có thời gian để trình bày chi tiết các sự kiện lịch sử sẽ xảy ra trong tương lai.

Tuy rằng tình hình thế giới tạm ổn nhưng chưa hẳn là TQ từ bỏ tham vọng xâm lược VN và các quốc gia lân cận ở Nam Thái Bình Dương, và những xung đột vẫn còn tiếp tục ở khắp mọi nơi trên thế giới làm nhiều người thiệt mạng và theo quy luật là NHẤT HÓA TAM của các nhà bói toán chiêm tinh gia từ ngàn xưa (ba lần thế chiến mới mới kết cuộc) cho đến bây giờ thì mới đến thời kỳ Cộng Đồng bình an hạnh phúc cho toàn thể nhân loại cho nên thế chiến thứ ba sẽ không tránh khỏi, các nhà tiên tri nói như vậy !
Thứ hai là TT Triều Tiên sẽ yểu mạng và có thể chết trong vài năm sắp tới đây !
Thứ ba là VN nên thắt chặc mối bang giao với ba Cường Quốc Nga Mỹ Nhật để tránh sự đe dọa của TQ.để từ đó VN được bình yên và phát triển kinh tế tốt đẹp hơn!
Là điều trọng đại nhất là tuy rắng bây giờ VN là bé nhỏ tuy nhiên sau này VN sẽ lãnh đạo thế giới , lúc đó chỉ còn có 18 nước do trận động đất vĩ đại làm thay đổi diện tích toàn cầu và lục đia có thể chỉ còn lại có 1/4 hoặc là 1/2 toàn thể lục địa hiện nay ! Do đó sẽ xóa sổ vĩnh viễn đa số các quốc gia trên thế giới sau khi sụp đất thành biển cả !
VN chỉ lãnh đạo tên tinh thần đạo lý chớ không có ai xâm lăng quôc gia nào đâu nhe !
Và kể từ đó về sau nền hòa bình trên hành tinh nầy sẽ là mãi mãi bình an hạnh phúc và không còn chiến tranh nữa !
Và bất cứ quốc gia nào chủ trương xâm lược từ đây về sau sẽ không còn tồn tại trên trái đất nầy và sẽ sụp đất thiên tai chết hết ! Ví ác lai ác báo , nhân nào quả nấy ! Và, nếu chiến tranh thế giới có xảy ra thì VN ít bị ảnh hưởng chỉ thiệt hại ít thôi !



BA VỊ TỔNG THỐNG BARACK OBAMA, BILL CLINTON, PUTIN VÀ NHÀ TỶ PHÚ BILL GATE (MICROSOFT)
LÀ AI ?

Tổng Thống Putin, Barack Obama.Tổng Thống Bill Clinton và nhà tỷ phú Bill Gate là những vĩ nhân đã nhận lệnh của Thượng Đế xuống cứu thế gian đấy ! Khi hết kiếp các Ngài sẽ trở lại cõi trên sẽ đắt quả Bồ Tát rồi sau nầy sẽ thành Phật trong tương lai ! Điều nầy tôi nói thuộc lãnh vực siêu tâm linh dù cho tiến sĩ cũng không thể hiểu được ngoài trừ các bậc siêu phàm (the prodigy) và có căn tu rất lớn mới có thể mặc khải và cảm nhận đươc với giác quan thứ sáu của họ !

47 nhận xét:

  1. Đọc bài tiên tri năm 2015 vậy ta cứ hy vọng và suy ngẫm...thời gian sẽ trả lời....
    chúc nhà thơ vui nhiều
    sang chia sẻ cho y kiến mấy bài thơ tình...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHIẾN TRANH NGUYÊN TỬ

      Người tu chỉ biết lo tu

      Ngày đêm hành pháp giải mù nội tâm

      Cơ duyên biết đạo bớt lầm

      Biết dò đường cũ bớt hầm hố sâu (4)

      Các con nhớ đến đỉnh đầu

      Ngày đêm niệm Phật đạo mầu chuyển xoay

      Có tu con sống hằng ngày

      Sống trong trật tự có thầy có ta (8)

      Người tu tánh nết thật thà

      Hành ba cái pháp vậy mà bình an

      Một bầu vũ trụ không gian

      Trời Phật sắp đặt thuận màn thiên cơ (12)

      Vậy mà các con làm ngơ
      Không lo hành pháp từng giờ phí đi

      Xưa kia Thầy dạy những gì
      Nhắc con hành pháp từ bi độ đời (16)

      Các con có biết Cha Trời

      Ngày đêm thổn thức lo đời bình an

      Người tu thẳng tiến một đàng

      Về nơi thiên quốc bình an mới mầu (20)

      Thương con chẳng nói chơi đâu

      Chiến tranh nguyên tử bắt đầu năm sau ( cuối 2015 )

      Khuyên con thức giác hồi đầu

      Thiên cơ biến chuyển cả bầu trời Nam (24)

      Chiến tranh đại loạn tham lam

      Bày mưu cướp giựt không sao tránh rồi

      Nhắc con dứt khoát cho rồi

      Mau tu kẻo trễ phản hồi chơn như. (28)



      Điển Đức Ngọc Đế

      10 Tháng 3, 2014

      Xóa
    2. CHIẾN TRANH BIỂN ĐÔNG SẼ NỔ RA TỪ CUỐI MÙA THU 2015 NÀY .....

      Xóa
    3. Năm 2016 này số người chết về bệnh tật , thiên tai , chiến tranh v.. v rất nhiều so với những năm trước , cùng với đói kém làm ăn thua lỗ , đi dến tự sát , tự tử rất nhiều . đây là thời cuối trời phạt trần gian , để lập HỘI LONG HOA VÀO NĂM 2020 .

      Xóa
    4. : Đức HGC cho thơ vào ngay 05 / 2/2016
      Đức độ lo tu thầy tổ thương
      Huỳnh Long Lộ Vĩ đã mở trường, (thi)
      Giáo khuyên con trẻ mau hội ý
      Chủ nhân ba cõi ban tình thương
      ……………………………

      Thiên cơ Thầy Tổ nắm trong tay
      Mà đâu mấy người có biết hay
      Long Hoa Thầy chọn vào năm Sửu
      Ngày Rằm tháng Một thật vui say









      Xóa
    5. Cận sĩ vô danh tiết lộ: "Khỉ ngồi đợi Kê minh ngọc thố ( Năm 2016 chuyển sang 2017 phát khởi chiến tranh nguyên tử) "Bắc kinh bạch lộ sơn phong ( Bắc kinh khai hỏa các Hỏa tiển ở vùng núi đồi Hoa Nam) "Triều Tiên xương chết đầy đồng (Toàn thể Triều Tiên chết hết và thành biển) "Thái, Cao, Lèo chuyển cuối rồng gà bay ( Thái, Cao Miên, Lèo khởi chiến vào tháng Ba 2017) (Đoạn nầy chủ ý Mặt trận Á Đông bùng nổ vào tháng 3 năm Đinh Dậu 2017) "Nam Việt ứng một ngày tân tạo ( Miền Nam Việt Nam bị Miên chiếm lãnh) "Mục cao duyên quả báo Kim vương (Miền Trung bị Lào xâm chiếm) "Mặt Trời lố dạng Nam Phương ( Miền Nam được giải phóng) "Việt Nam Thánh xuất phục quy Kim Thành (Toàn thể Việt Nam được Đồng Minh tái chiếm) "Trung Đông chiến hoạ dân lương điêu tàn ( Cuộc chiến Trung Đông tàn sát dân chúng) "Cùng lực tận Mỹ hoang Nga tán (Kêt quả Mỹ mất Miền Tây,Miền Đông, Nga Mất Miền Tây) "Anh tiêu điều, Pháp nạn, Trung suy ( Anh thành biển, Pháp thành biển, Trung cộng thành biển) "Nhựt mau, Đức lược, Ấn bi (Nhựt thành biển, Đức thành biển, Ấn bi thảm) "Đinh niên hạ Hồng kê mao tận (Cuối năm Đinh Dậu 2017 Cộng sản Tàu hoàn toàn tiêu diệt) "Nứt nắp, bể nồi, chạy dài hết ráo (Tàu mở hải chiến Biển Đông tháng 3 và đại bại tháng 7 -2017) "Hết Mỹ tới Nga, hết Tàu tới Thổ ( Mỹ, Nga, Tàu và Miên 'Tần Thổ') "Nó tìm đủ chỗ, nó đến Việt Nam (Mỹ Nga giao thương, Tàu Miên xâm lăng) 'Nó luận nó đàm, nó đua nó lấn ( Chúng viện trợ, chúng xâm lăng và cáp duồn) "Nếu ta tinh tấn chẳng sợ đâu đâu (Lực lượng kháng chiến bùng nổ chống trả xâm lăng) "Có Phật ngồi lâu chứng minh tất cả ( Phật Trời chứng giám tất cả tàn bạo của Tàu, Miên) "Từ đây phải rõ, phải trả đất đai (Nhắc nhở chúng ta rõ là đã chiếm đất của Miên, tàn sát chúng) "Nước Mỹ sắp vô, nước Miên sắp đánh ( Mỹ sẽ giải phóng Việt Nam khi Miên xâm lăng ) "Nếu ai có tánh, hãy hiểu cực kỳ ( Thông minh thời hiểu rất tận cùng) "Đủ tài trình diện, Phật hiện lưới trần (Người tài đức sẽ nhận thức nhơn quả của nhà Phật) "Đủ các toàn phân, đua chen đấu pháp ( các nước tận dụng vũ khí đủ loại đánh nhau) "Mưa Ngâu, gió Táp cậu thấy rõ ràng (Phóng xạ nguyên tử tung ra khắp nơi rất nguy hại) "Các nước lân bang từ đây sắp tới (Tất cả Phi, Nam, Mã, Bruney, Đài Loan thành biển) "Hoàn cầu Thế giới cậu thấy đảo điên ( Thế giới thay đổi địa hình) "Chắc rằng binh lửa thiêu đốt địa cầu (Chiến tranh nguyên tử làm địa cầu đứng lai, chuyển trục) "Bốn biển năm châu co đầu hết trọi ( Khí hậu thay đổi, Mặt trời mọc hướng Tây, lặn hướng Đông) "Ai khôn ở trại, ai dại ở nhà ( Khi địa cầu ngừng lại tất cả bay đi chạm vách nhà rớt xuống chết) "Đốt phố đốt phường, đoạn trường ghê gớm ( Nhà cửa phố phường bị giặc Miên đốt hết) "Giết mẹ, giết cha, giết anh, giết chị (Già trẻ lớn nhỏ đều giết hết) "Bốn biển Năm Châu, co đầu hết ráo ( Tất cả chánh quyền đều chào thua chịu tàn sát nhơn loại ..

      Xóa
  2. có thật không vậy , sao mà 2012 tận thế có thấy gì mô

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúa Jesus cho thơ:
      Niên Mậu Tuất nhiều điều thay đổi
      Cuối năm Dậu đã nổi thiên can
      Sang niên Hợi can qua xứ xứ
      Anh hùng tận niên sử còn ghi
      Việt Nam thay đổi lạ kỳ
      Ngàn năm cường quốc vậy thì ai tin?
      Người đức tin giữ gìn đạo đức
      Gặp Thiên Hoàng mặc sức vui chơi
      Thập Tự hai chữ để đời
      Qua cơ phán xét lập đời Thượng Ngươn

      Xóa
  4. có thật không sư huynh ??????????????????

    Trả lờiXóa
  5. lại lừa nhau nữa rồi

    Trả lờiXóa
  6. CƠ HOẠI DIỆT( Bút điển của Mẹ Quan âm cho ngày 23 tháng 9 năm 2014 nói chiến tranh sẽ xãy ra thời gian sau tháng 3( al) năm 2015 VN còn khoảng 50% dân số)
    Biển Nam Hải nhận tin gấp gấp
    Điện Linh Tiêu tấp nập hội về
    Phiên họp nguy biến trần mê
    Cơ trời đã định, đề huề châu rơi. 4
    Bầu trời nơi nơi, mây giăng bủa
    Buổi ngươn tàn, nhiều trận tang thương
    Trần gian vào cuộc tai ương
    Của cơ hoại diệt đau thương kiếp trần 8
    Chuyển Long Hoa dần dần tận thế
    Khởi đầu là thế chiến THÁI BÌNH
    Trần gian vào cuộc lửa binh
    Tên bay, đạn réo sinh linh nguy nàn 12
    Bệnh tràn lan hơi cay mùi độc
    Do hạt nhân đầu độc muôn loài
    Trần gian thảm cảnh ôi thôi.
    Trong cơ hoại diệt kêu trời thấu chăng? 16
    Sang năm sau vẫn còn yên lặng
    Vài tháng đầu năm mới an lành
    Hương xuân, không khí trong lành
    Ổn yên đôi chút, chiến tranh bắt đầu. 20
    Bắt đầu lại chiến tranh lịch sử
    Ngày ba mươi, lịch sử Nam Miền
    Tháng Tư đổ máu trần miền
    Trung Hoa khởi chiến sang miền Nam Bang. 24
    Tiếp trận chiến, Miên Lào cộng hưởng
    Bắc Nam Bang ảnh hưởng không nhiều
    Vì do huyền bí cơ điều
    DIÊU TRÌ PHẬT MẪU sớm chiều độ an.
    Mẫu lâm thế bảo an quốc độ
    Miền địa linh Mẫu ngự từ lâu
    Điển linh đã tích một bầu
    Chờ vào thời khắc Mẫu hầu giải ban 32
    THÁI BÌNH DƯƠNG sài lang hung hãn
    Thế chiến thứ ba bùng nổ từ đây.
    Bảy ngày thất nhựt ai hay?
    Lầm than đau khổ, đọa đày chúng sanh. 36
    Trong trận chiến sinh linh đồ thán
    Nước Hoa Kỳ hung hãn tấn công
    Nước Ý không chịu ngồi không
    Trung Cộng vào chiến trên không bắt đầu 40
    Nhật kéo tàu, trên đầu mạng lưới
    Bầy trực thăng dàn thế đánh ngay
    Phối hợp với nước gần kề
    Trung Cộng chiếm thế đánh về Nam Bang 44
    Việt Nam khổ, chiến tranh hủy diệt
    Trong vạn linh thảm thiết xưa nay
    Nam Bang còn một phần hai
    Thương thay thế cuộc họa tai
    Thương thay thế cuộc họa tai Nam Miền. 48
    Để lời truyền thiên điều đã định
    Cuộc biến thiên ập đến thình lình
    Châu sa, dòng lệ thâm tình
    Thương con Mẹ hóa trần linh độ trì 52
    Điển linh quang huyền vi tại thế
    Độ chúng sanh qua bến Tân Dân
    Xây đời Thánh Đức chuyên cần
    Nam Bang có Mẹ ân cần chở che 56
    Dạy con thơ, con nghe Mẹ dạy
    Lo tu hành, hành pháp định thiền
    Hầu mong có đủ điển thiên
    Thần tiên nhìn thấy cứu nguyên linh hài. 60
    Trong biến chuyển dũa mài cho đạt
    Pháp chánh trung TỊNH ĐỘ VIÊN THÔNG
    Để con hòa nhập Tiên bồng
    Để con thoát khỏi trần hồng hiểm nguy

    Mẹ từ bi, tường tri con rõ
    Để con thơ biết ngõ mà về
    Nam Hải bút ký, thơ đề
    Điển thiên hạ bút Mẹ về Đà Sơn.

    Trả lờiXóa
  7. Bút điển Đức Quan Âm Nam Hải
    TU HÀNH CHO KỊP TAI ƯƠNG

    Biển Nam Hải đôi dòng Mẹ viết
    Cho các con sớm biết cơ điều
    Mau tu thoát khỏi ngục tù
    Trần gian sắp trận mây mù bủa giăng.
    Khuyến các con hồi tâm tu niệm
    Lo tu hành tìm kiếm đường về
    Tình Thương Nam Hải tư bề
    Cũng không cứu nổi, não nề trần gian.
    Cam lồ nước rưới chan bớt trược
    Tầng trược âm lấn lướt thanh dương
    Làm cho u ám con đường
    Cam Lồ gội, rửa rõ tường bước đi.
    Mẹ từ bi, phổ hoằng khắp chốn
    Độ an lành cho trẻ tu hành
    Con ơi, nhanh bước đăng trình
    Tu tâm, luyện tánh của mình từ đây
    Bồ Đề ấy, dựa kề tịnh hóa
    Tát vi thông, tịnh độ thanh an.
    Quang minh hiển hiện trần gian.
    Âm ba lời Mẹ dạy con tu hành
    Đại Thừa pháp tu hành cần mẫn
    Trì tâm an, dưa muối tu thiền
    Bồ đề tịnh hóa thân kim
    Đưa con qua bến, con tìm hồi nguyên.
    Biển Nam Hải im lìm, vắng lặng
    Mẹ mong rằng tĩnh lặng dài lâu
    Thiên cơ xoay chuyển địa cầu.
    Thiên tai, địa chiến bắt đầu năm sau( 2015)
    Tuôn máu đào, chiến tranh sát phạt
    Mũi đạn, lằn tên thế chiến bắt đầu
    Diễn ra trên khắp địa cầu
    THÁI BÌNH khởi chiến bắt đầu máu tuôn.
    Nghĩ cảnh ấy tình thương châu lệ
    Đài liên hồng chuyển ngã bạch liên
    Một màu tang tóc thê lương
    Chiến tranh sắp đến đoạn trường con ơi!
    Khuyên con thơ chuyên cần tu tịnh
    Khuyên các con phát nguyện tu liền
    Khuyên con chăm chỉ tịnh thiền
    Khuyên con tích lũy điển thiên đỉnh đầu.
    Hầu mong con qua cơn nguy biến
    Mong con thơ qua chuyến đò Tiên
    Nam Hải Mẹ để lời truyền
    Quan Âm Bồ Tát đài liên độ lành.


    Trả lờiXóa
  8. Thiên tai địa chấn bắt đầu năm sau
    Tuôn máu đào chiến tranh sát phạt
    Mũi đạn lằn tên thế chiến bắt đầu
    Diễn ra trên khắp địa cầu
    THÁI BÌNH khởi chiến bắt đầu máu tuôn .....
    ( Trích bút điển của Mẹ Quan Âm nói về chiến tranh thế giới lần 3 bắt đầu sau 30 thãng 4 năm 2015 xuất phát đánh nhau ở Biển TBD do TRUNG QUỐC khởi chiến với Mỹ )

    Trả lờiXóa
  9. BẠN QUẢ LÀ SIÊU NHÂN SAO MÀ BIẾT HẾT MỌI CHUYỆN ? BẠN LÀ SIÊU THÁNH NHÂN XUẤT THẾ ! CÁM ƠN BẠN NHIỀU NHÉ !

    Trả lờiXóa
  10. Cuộc đời như giấc chiêm bao,
    Sáng ra tỉnh giấc khổ đau muôn trùng.
    Trần hồng vào trận đại hung,
    Thiên băng, địa chấn hãi hùng xưa nay.
    . . . .
    Việt Nam có Mẹ lo tròn,
    Độ an Nam Quốc vẹn toàn khởi nguyên,
    Can qua của kiếp hiện tiền,
    Nghiệp xưa phải trả là điều xưa nay.
    Châm ngòi tiếng nổ họa tai,
    Thái Bình dậy sóng, nhành mai héo tàn.
    Hè sang vào cuộc điêu tàn, (hè 2015 )
    Quạ kêu thảm thiết, xương tan cá kình.
    Ngoại bang vào đánh nước mình,
    Nam Việt vào trận lửa binh khổ sầu.
    ( Trích trong bài Bút Điển của Đức Diêu Trì Kim Mẫu )

    Trả lờiXóa
  11. Nước nào tránh khỏi thiên tai , đại họa? nói không kỷ thì người ta hiểu lầm. Phật còn nạn chứ chi người phàm. Kêu mọi người TU hết đi để được yên thân. Tôi gì tình thương mà nhắc chứ thấy khác ý thì sân si nổi lên thì không tốt. Nói với mọi người biết thương và lo lắng cho nhau để được Phật Trời cứu. Ở Việt Nam người bệnh chết lên đến tối tăm mặt mày. Chổ nầy mới đáng để ý...

    Trả lờiXóa
  12. Bạn quả là siêu phàm , sao bạn không qua Facebook : Baoloc Maurice (mang quốc tế)
    và Website tôi : baolocmaurice.net (mạng quốc tế) để nói cho cả thế giới nếu bạn nói đúng LẬP TƯC BẠN SẼ NỖI DANH NGAY !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo lời vị sư thầy, bài thuốc nam trị chứng cao huyết áp gồm 5 vị rau củ quả với liều lượng như sau: Rau cần tây (1 cây), cà rốt (1 củ), cà chua chín vừa (1 quả), hành hương (3 củ) và củ tỏi (7 tép). “Đem tất cả rửa sạch, dùng cối giã nát, sau đó hoà thêm một cốc uống trà nước sôi nguội quậy đều rồi đem lọc lấy nước cốt để uống. Cũng có thể cho những vị thực phẩm trên vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn. Ta dùng nước cốt chia uống hai lần trong ngày sau bữa ăn. Do có vị tỏi nên nước cốt hơi nồng, ai chịu khó được có thể uống gộp luôn một lần”, lương y Thích Tâm hướng dẫn.

      Xóa
  13. Tôi xin nói thẳng với Ông , tôi là sứ giả của CHA NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ đang ở ẩn chờ ngày ra dự ĐẠI HỘI LONG HAO tại Núi Cấm An Giang vào mùa xuan 2019 để phong thần kỳ 3 sau khi thế chiến lần 3 kết thúc vào mùa thu 2017 (chỉ còn 18 nước) . Sau 2019 lập lại đời THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh đệ đồng môn. Ta chờ này trung cuộc sẽ gặp nhau

      Xóa
  14. XIN LỖI ĐÁNH SAI CHUA XEM LẠI ( HỘI LONG HOA )

    Trả lờiXóa
  15. Mờ quý vị vào google đánh chữ : MẪU HOÀNG VỀ XÁC 2012 là biết 2015 trở đi chỉ nhân loại chỉ còn 1/ 10 ...

    Trả lờiXóa
  16. (08/08/2014)

    QUAN THÁNH GIÁNG BÚT

    Thời gian sắp hết người ơi

    Vâng lời Thánh Đế phúc trời ban cho

    Tước quan Thánh Đế dặn dò

    Chơn kinh ngữ điển Đế phò dân an

    Ngọc Hoàng phong sắc rõ ràng

    Để mau cứu hộ trần gian thơ đồng

    Đêm thanh giáng bút Nguyễn Tông

    Chép truyền trần thế pháp thông phụng thừa

    Dẫu là thân xác nay xưa

    Công bình đồng một hiền xưa song tình

    Phụng kinh trì tụng hiển linh

    Đem lòng mang chịu cầu xin Ngọc Hoàng

    Nay mừng vẹn nghĩa gia can

    Vâng lời đức thiện tiếng vang trong ngoài

    Công danh đã phủi ngoài tay

    Giúp người kinh pháp tu ngay trong đời

    -NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT-

    Trả lờiXóa
  17. THƯA ÔNG, TRỜI PHẬT NÓI THIÊN CƠ BẤT KHẢ LẬU SAO ÔNG LẠI DÁM TIẾT LẬU KHÔNG SỢ PHẠM TỘI VỚI CÁC ĐẤNG BỀ TRÊN SAO !
    CÁCH ĐÂY BỐN NĂM TÔI MỞ BLOG PHẬT PHÁP 360PLUS 3 THÁNG CHỈ CÓ 6 NGƯỜI COI TÔI MỚI LẠY XIN CHA MẸ VÀ CÁC ĐẤNG BỀ TRÊN CHO TÔI VIẾT THƠ TÌNH YÊU VÌ NGƯỜI ĐỜI ĐA SỐ THÍCH XEM THƠ VÀ NGHE NHẠC TÌNH YÊU,TÙY PHONG HÓA NHÂN SANH PHÙ HẠP , TÔI THU HÚT MỌI NGƯỜI VÔ CHO ĐÔNG XEM THƠ TÔI VÀ BÂY GIỜ TÔI KHÁ NỖI TIẾNG RỒI TÔI MỚI XOAY QUA VIẾT PHẬT PHÁP CHO MỌI NGƯỜI NGHE !
    ÔNG CÓ THỂ NHÌN VỀ PHÍA TRÊN ĐẦU BLOG NÀY: baoloctc.blogspot.com có hàng chữ blog Phật Pháp nhấn chuộc lên đó hoặc :
    blog PHẬT PHÁP : cungtramvulang.blogspot.com (sẽ có thơ PP rất nhiều)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn một vài năm nữa là hết đời còn gì nữa mà không lậu ....

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    3. Đến Thân Dậu cơ trời thấy lộ, hết đao binh quy cỗ diệt kim.
      Đến Thân Dậu Thánh Thần náo động, thảm cho trần nhà trống ruộng hoang, tiếng than lụy ngọc nhỏ tràn, nạn tai dồn dập xóm làng còn chi.

      Xóa
  18. DỰ BÁO THẾ GIỚI TỪ MÙA HÈ 2015 ĐẾN MÙA THU 2017 !
    Chao ôi hỡi bão thiên hà
    Địa cầu nghiêng ngả, băng tan, bão từ
    Lệch trục ấy mối hiểm nguy
    Chỉ trong chốc lát, sóng ngầm tan hoang
    Nước Nga ấy vốn huy hoàng
    Vậy mà phút chốc phần ba tan tành.
    Mỹ kia bá chủ hoành hành
    Hơn nửa đất nước tan tành một khi
    Na Uy, đến Thổ Nhĩ Kỳ
    Một cơn quét sạch hơn ba thành trì,
    Rồi Pháp, với Hungary
    Chao đảo động đất, lấy gì đỡ đây
    Phần Lan phút chốc nghiêng thây
    Bao nhiêu thành phố lấp đầy còn đâu
    Phút chốc hơn nửa Bắc Âu
    Khi chìm trong nước, khi tâm địa cầu.
    Trung Quốc nào có đợi lâu
    Chỉ trong một chốc tan hai, ba phần
    Lửa kia sao đến thật gần
    Thiêu vùi nước Nhật trăm phần nan nguy
    Nê Pan, Hà Quốc một khi
    Lúc thì nghiêng ngả, lúc thì tan hoang
    Huy hoàng hỡi nước Thái Lan
    Một cơn địa chấn tan hoang cửa nhà
    Triều Tiên khi ấy mới là
    Cớ sao tự nổ tan nhà người ơi?
    I Ran, I Rắc một thời
    Tả tơi, rơi rụng đắm chìm khổ đau
    Nước Ý khi ấy mau mau
    Cùng nhau ghép lại mảnh trì Thành Rome.
    Anh Quốc đang buổi hoàng hôn
    Một cơn bão đến Luân Đôn không còn
    Động đất cứ thế hoành hành
    Nước Anh chao đảo, than ôi còn gì
    Tỉnh dậy đã thấy một khi
    Ba phần đất nước tan rồi còn đâu.
    Tính ra nguy khốn châu Âu
    Hơn 30 nước tan hoang không còn.
    Nước Nam vững tấm lòng son
    Nghiêng mình mà vẫn vững vàng người ơi
    Hỏi sao tận thế hả trời
    Mà Nam nước ấy không nguy nan gì
    Nào ai có ngẫm một khi
    Năm châu, Thần Thánh hộ trì Linh Sơn
    Một ngày, chưa đến ngày hơn
    Năm châu, linh Thánh nước Nam tụ về
    Nơi thì vững chắc bờ đê
    Nơi thì án ngự tứ bề không trung
    Chỉ tay vẽ một vòng cung
    Hào quang tỏa sáng khắp cùng nước Nam
    Tuy gió nổi, đất có rung
    Nhưng Nam nước ấy không cùng nguy nan.
    Tránh sao cho khỏi vỡ tan
    Địa cầu rung chuyển, Hai ngàn mười bảy !

    Trả lờiXóa
  19. GHÊ QUÁ ÔNG NHỈ ! THÔI THÌ
    CÕI ĐỜI LẬN ĐẬN LAO ĐAO
    A DI ĐÀ PHẬT BIẾT SAO BÂY GIỜ !
    TÔI BUỒN TÔI KHÓC BẰNG THƠ
    CƯỜI TRÊN MÁU LỆ MẮT MỜ HOEN MI

    RỒI ĐÂY KẺ Ở NGƯỜI ĐI
    KHẮP TRÊN THẾ GIỚI BIỆT LY HÃI HÙNG
    ĐÊM ĐÊM TÔI NGỦ TRONG MÙNG
    BỖNG NGHE TRỜI ĐẤT LẠNH RUNG GHÊ HỒN
    ĐẤT KIA BỔNG LẠI THÀNH SÔNG
    BA PHẦN LỤC ĐỊA TAN THÀNH BIỂN SÂU
    NGƯỜI ƠI NGHE NÓI CŨNG RẦU
    CẦU CHO PHẬT ĐỘ ĐÂU ĐÂU THÁI HÒA
    NGẶT VÌ TỘI ÁC NGƯỜI TA
    CHẤT CAO NHƯ NÚI AI MÀ BIẾT ĐÂU
    HUYỀN CƠ PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU
    QUAN ÂM BỒ TÁT ĐỘ NÀO TRẦN GIAN
    MONG CHO THẾ GIỚI BÌNH AN
    NHÀ NHÀ HẠNH PHÚC ĐỊA ĐÀNG AN VUI ! (8/1/2015 NHẰM 18/11 ÂM LỊCH )

    Trả lờiXóa
  20. Nghe nói 2012 là tận thế mà không thấy Tôi cầu nguyện ơn Trên cho biết lý do thì trên cho biết dời lại 2015 vì một số việc chưa làm xong , còn 2017 lập đời Thượng Ngươn Thánh Đức & sau đó Hội Long Hoa 2019 là bất di bất dịch . Sau đây là bút điển của Mẹ Quan Âm cho :
    CUỘC BIẾN THIÊN
    Biển Nam Hải mẹ nhận tin gấp
    Về Thiên Đình để gặp Thánh Minh
    Lịnh trên như thể lôi đình
    Xuống thơ cứu vớt dân mình một phen
    Cuộc Biến Thiên rùm beng tấp nập
    Từ Thiên Đình cho đến Trần gian
    Khắp nơi khắp chốn luận bàn
    Thế giới thay đổi Thiên Đàng chịu lây
    Bạch Ngọc cung giăng mây bủa bủa
    Ngũ sắc màu vàng úa hơn xưa
    Bỗng đâu sấm sét đổ mưa
    Thế gian sắp nạn cơn mưa báo điềm
    Đức Di Lạc ngồi im một chỗ
    Khắp căn phòng chẳng chỗ nào dư
    Thiên Tôn Ngài dự ngự cõi Hư (Vô)
    Nay về Bạch Ngọc báo tin hung trần
    Bạch Hạc chào, chư Thần an tọa
    Hạc phân vân, đâu tỏa mùi hương?
    Đồng đem chân lý soi đường
    Tử đồng rao gởi tình thương Phật Bà
    Khắp thế giới gây mà chiến sự
    Cõi Thiên Tào nay sử ra sao?
    Thế gian sắp trận máu đào
    Thiên Tôn đau khổ nghẹn ngào lệ rơi
    Di tâm đạo thảnh thơi chẳng đặng
    Lạc âu cơ sao chẳng giống ai!
    Bồ đề tâm nguyện Như Lai
    Tát hồn về chốn Bồng Lai xét đời
    Đời đau khổ ta thời chẳng đặng
    Chẳng bao giờ biển lặng cho yên
    Đời nay gây khổ triền miên
    Khó lòng thoát được nhãn tiền chiến tranh
    Nay cuộc họp ai sanh ai tử
    Lòng đau nhừ hỏi thử ai hay
    Chiến tranh nguyên tử không sai
    Làm thiên đảo lộn nghiệp ai trận này
    Ngày tận thế có Thầy ra cứu
    Thầy là linh điển cửu trùng lai
    Sang năm thất nhựt bảy ngày
    Thiên hôn địa ám sao bay khắp trần
    Sao Nguyên Tử Phong Thần đang diễn
    Sao Trung Cộng Hỏa Tiễn phóng ra
    Tiêu diệt hết cõi Ta Bà
    Chấn động Thiên Giới, Phật Bà hiện thân
    Vì thế giới nay gần ngươn hạ
    Mỗi chu kỳ hai sáu ngàn năm
    Kỳ ba thế giới lạc lầm
    Thiên Tôn ra cứu âm thầm bấy lâu
    Nhớ khi xưa Chúa đầu thai độ
    Ta xuống điển dẫn độ Ngài tu
    Giê Su luồng điển chân tu
    Hạ Ngươn sắp diệt thầy tu trở về
    Nhắn thế giới ta về cứu độ
    Giúp Phật Bà đánh đổ Triệt quân
    Sang năm thế giới trầm luân
    Bồ Tát Di Lạc ra quân cứu đời
    Quán tâm xem xét lời chỉ dạy
    Âm ba vang dội từ Phương Tây
    Đại Ba Thế Chiến đâu ngừng nghỉ?
    Sĩ nhơn tu tịnh nghiệm lời Thầy
    Chốn Tây Phương đâu ngày ngưng nghỉ
    Biển Nam Hải mẹ chỉ tựa lưng
    Ngọc Cung phiên họp tưng bừng
    Vui buồn lẫn lộn ta mừng làm sao?
    Buồn cho chúng máu đào sắp đổ
    Vui là vui cái chỗ Thượng Ngươn
    Ngươn bốn Bồ Tát dẫn đường
    Thiên Tôn Di Lạc tình thương ban cùng
    Ta giả dạng điên khùng bao kiếp
    Từ Giê-Su cho đến họ Huỳnh
    Tây An một kiếp linh đình
    Đến nay “người mới” thân hình chỉnh xong
    Mượn thân xác Thần Đồng bất tử
    Để khai đạo khắp xứ Nam trào
    Sang năm thế giới tổn hao
    Chiến tranh nguyên tử ruột đau não nề
    Vì lời thề mẹ về Nam Việt
    Giúp Di Lạc mà triệt bọn ngu
    Rồi sau thế giới cùng tu
    Thượng Ngươn Thánh Đức thiên thu hòa bình

    Cuộc biến thiên rùng mình rợn óc
    Hỡi dân Nam người ngốc kẻ khôn
    Hãy lo tu niệm ôn tồn
    Ngày sau gặp nạn xác hồn được yên
    Phật cứu vớt khắp miền Nam hạ
    Chốn Thiên Đàng dân đã có tên
    Ráng mà tu niệm mau lên
    Về sau được cứu đem lên Thiên Đàng
    Chốn Bạch Cung bàng hoàng Trời Phật
    Đức Thế Tôn nói thật hết ra
    Rằng nay tại cõi Ta Bà
    Đã vào cơ diệt, vậy Bà hiểu cho
    Đức Phật Bà đâm lo thế giới
    Liệu có qua được nổi hay không?
    Biến thiên rùng rợn trên không
    Sao băng trời đất hết thông cửu trùng
    Thâu Ngũ Hành đùng đùng sấm dậy
    Nổ ba tiếng cả thảy một hồi
    Chúng sanh gặp cảnh quả nhồi
    Tan hồn tan xác hết rồi còn chi
    Thấy đời hết ta thì mới mách
    Cho dân ta một mạch về Trời
    Để rồi hồn vía thảnh thơi
    Không còn sanh diệt như nơi Ta Bà
    Cuộc biến thiên có Bà Phật độ
    Ráng mà tu theo lối đại thừa
    Giàu sang, nghèo khó, mắm dưa
    Nam mô sáu chữ hồn xưa phản hồi

    Trả lờiXóa

  21. THẾ CHIẾN BA ( Bắt đầu từ mùa hè 2015 kết túc giữa thu 2017)
    Lời khuyên bổn đạo chu đáo tu hành,
    Diệt khổ hôi tanh Nam Thành Đại Quốc.
    Từ đây cảnh vật sắp phải đổi thay,
    Trời đất lá lay giải bày tỏ rõ.
    Đạo tâm đừng bỏ Cậu chỉ cho tưởng,
    Gần lập nhà Vương Minh Đường không dễ
    Tu mau kẻo trễ thanh lọc trần miền,
    Lọc lựa Thánh Tiên mối giềng Đời Cổ.
    Nếu người tu bổ yên chỗ yên nơi,
    Sau được thảnh thơi coi đời Đại Báu.
    Cả kêu người đạo ngay thảo phải lo,
    Khổ sở mặc dù đổi thay cũng vậy.
    Phàm tâm không thấy lừng lẫy tới rồi,
    Đổi núi đổi đồi đổi sông đổi biển.
    Ráng về cầu nguyện Phật hiện rồi coi,
    Bớ giống bớ nói vàng thoi mau bỏ.
    Từ đây biết rõ trong máy cơ huyền,
    Ai Thánh ai Tiên ai điên ai tục.
    Thì là cốt nhục nhín nhúc tỏ tường,
    Phật mở Trung Ương dân thường không biết
    Từ đây náo nhiệt nước kiệt nhà tan,
    Trời Phật còn than Niết Bàn không ổn.
    Thì là nguy khốn dân chúng nổi trôi,
    Cậu nói rồi coi bẩn tồi tan nát.
    Ráng về giải thoát một lát rồi xem,
    Thi thơ Cậu đem bên rèm Cậu tặng.
    Nơi miền Cậu nhắn biển vắng xa xôi,
    Nói chẳng thảnh thơi Ba Nam loạn lạc.
    Về đi giải thoát tận diệt gần kề,
    Mùa Hè năm Dê Cậu phê bút chỉ 2015
    Đó rồi niên kỷ tất cả trắng tay,
    Nghiệp quả có vay bị đày ráng chịu.
    Anh em lo liệu lên kiệu mà về,
    Sóng bủa tràn trề bến mê rũ chí.
    Gần ngày trường thí Thầy mở đại khoa,
    Đạo ở miền xa cùng TA trở bước.
    Ở đâu đói trước Cậu chỉ cho tường,
    Lạc quốc nhà Vương từ đây gần lập.
    Thì là gió tắp bão tới liền liền,
    Thay đổi Đài Tiên ai miền thế giả.
    Từ đây phải rã lập quốc dân ơi,
    Muốn thấy ngôi Trời trung quân mới rõ.
    Kỳ này cây cỏ Cậu thấy cũng tiêu,
    Ở xứ Bạc Liêu bị diều xớt hết.
    Trà Vinh cũng chết Châu Đốc cũng tan,
    Hà Tiên xối tràn máu me đầm ẩm.
    Thấy rồi suy gẫm thương mến biết bao,
    Thương mến đồng bào Cậu gào chút xíu
    Lời thơ Cậu biếu náo nhiệt nồng say,
    Cậu nói với ai nói hoài không nghỉ.
    Nói trong niên kỷ có trí mới tường,
    Cậu nói thê lương tận tường hiểu biết.
    Đây rồi náo nhiệt ai biết là ngoan,
    Bị sảy bị sàng lọc thanh tất cả.
    Núi non còn rã đời đã đâu còn,
    Tặng cho bà con hao mòn sắp tới.
    Hoàn cầu thế giới lộn xộn đao binh,
    Các nước cũng nghinh cũng kình cũng
    chống
    Tại vì mơ mộng vàng đống triệu muôn,
    Thế giới cũng buồn Trời tuôn ngấn lệ.
    Từ đây thây kệ sắp đánh với nhau,
    Ba tiếng ngạt ngào sấm Trời dồi dập.
    Đánh thôi tấp nập khổ khắc biết nhiêu,
    Phật pháp réo kêu thì là ngưng chiến.
    Thấy rồi một tiếng Thượng Phụ ra tay,
    Xúm lại đánh hoài ngày mai lừng lẫy.
    Người đâu có thấy cạm bẫy gai chông,
    TA luận TA trông đạo đồng cho rõ.
    Về đi hiểu đó ắt có không còn,
    Tặng cho bà con thon von nước mắt.
    Đừng nên khe khắt ráng ở với đời,
    Từ đây dân ơi thảnh thơi sao được.
    Thuyền Trời nước ngược Cậu lại bơi qua
    Hát bản nhàn ca dân đà bi thảm.
    Màn trới u ám sắp sẽ tối đen,
    Khổ sở nhiều phen dân Nam thất bại.
    Nhưng mà nguy hại chỉ có hai phần,
    Cái lũ nước Tần an ban lạc quốc
    Thây nằm chật đất máu chảy sông buồn
    Các nước lệ tuôn miền Nam có ít.
    Đây rồi Cậu chỉ có chỗ có nơi,
    Ráng hởi tu thời lập Đời mới thấy.
    Dừng nên làm quấy sa bẫy sạch rồi,
    Cậu nói ôi thôi rồi coi rồi biết.
    Bài này Cậu thuyết trên bước du hành,
    Gặp đạo tâm thanh Cậu khuyên cho rõ.
    Nghe rồi đừng bỏ xí xóa không nên,
    Phật quốc lập nền rỉ rên đau nhói.
    Lớp đau lớp khói lớp lửa tứ phiên,
    Dân chúng không hiền cuồng điên chết hết
    Đây rồi khổ hỡi sắp khổ biết bao,
    Cậu nói đồng bào xúm nhau niệm Phật.
    Xa đi tài vật ngôi thứ giả trân,
    Niệm Phật niệm Thần ngày sau mới hiểu.
    Bây giờ Cậu biểu ráng liệu nghe hôn,
    Bảy nhựt thiên môn tối tăm trời đất.
    Mùi hôi bay phất thây chất bằng non,
    Sự thế vẫn còn thon von rơi lệ.

    Phật trên chín bệ nước mắt còn rơi,
    Huống chi cái đời mà sao ổn đặng.
    Thôi rồi Cậu nhắn đồng đạo đôi câu,
    Cậu nói đâu đâu Tam Hoàng Cốt Điển.
    Hiểu rồi cầu nguyện tinh tấn rõ thông,
    Ở chốn Biển Đông từ đây nổi sóng.
    ( Còn tiếp)

    Trả lờiXóa
  22. Trò nên mơ mộng nghinh chống làm gì,
    Náo nhiệu ai bi thời kỳ cuồn cuộn.
    Tâm lòng ta chuộng Phật pháp Di Đà,
    Dù có mù sa đổi thay không có.
    Dù sao cũng rõ đây đó cũng tầm,
    Tu như nước )vàng cầm ngọc châu trong trí.
    Thôi rồi đại kỷ cô bác nhìn xem,
    Khổ sở bên rèm MÙI THÂN náo nhiệt.
    DẬU kia rồi biết thế giới Ta Bà, 2017
    Ở bãi hà sa BÌNH DƯƠNG dấy động.
    Tại vì mơ mộng nghinh chống ai bi,
    Phật pháp hữu vi khai bày luận giảng.
    Mà đời gần mãn thiên hạ không hay,
    Giặc loạn phủ vây đài mây sắp mở.
    Nghìn năm muôn thuở nhắc nhở đạo TA
    Gần bình san hà gần an lạc quốc.
    Thì là phải cất giấu kín tinh vi,
    Tu tịnh mau đi thời kỳ không kịp.
    Đừng nên uy hiếp ỷ có ham sang,
    Ỷ bạc ỷ vàng hiếp tàn nghèo đói.
    Đây rồi ỉa ói chết hết cả làng, dịch tả
    Bịnh khổ lầm than cuối MÙI THÂN đến.
    KHỈ đau rên rên nơi chốn rừng xưa,
    Đói khổ sớm trưa KHỈ la ót éc. 2016
    Rừng xưa bị kẹt bị bão bị giông,
    Bị nắng rụi đồng khổ thôi chết đói.
    Kỳ này ỉa ói cô bác mới tàng, dịch tả
    Năm THÂN lụa vàng thấy không có có.
    Lớp thì lại bỏ giòng giống cùng nhau,
    Sóng bủa ba đào luận suy kim cổ.
    Không yên một chỗ tu bổ được đâu,
    Chạy đến rừng sâu miếng mồi tiêu mất.
    KHỈ ngồi chất ngất KHỈ nọ nhăn răng,
    Thấy khổ khó khăn đồng bằng vất vả.
    Lớp thì trả quả lớp lại căn đền,
    Nhắc đạo đừng quên nửa THÂN rồi biết.
    Ai người tiêu diệt ai kiệt ai còn,
    Mắt lệ thon von tầm tri chơn lý.
    Ở đây huyền bí tặng đạo miền xa,
    Đạo giáo của ta sơn hà của Phật.
    Nhắc cho các bậc cũng đấng hiền hầu,
    Về đi canh thâu Thầy còn chờ đợi.
    Miền Nam diệu vợi Thánh Chúa lập Đời,
    Phải chịu dân ơi, ba năm khắc khổ.
    Năm THÂN lệ đổ không biết dường nào,
    Lớp bịnh lớp đau lớp gào lớp thét.
    Lớp thì ai vẹt vẹt ngút mù sa,
    Năm THÂN kia cà cửa nhà tan nát. 2016
    Vì ai ca hát giải thoát như vậy,
    Vắng Cậu, vắng Thầy, Rồng Mây gần mở
    DẬU kia ráng nhớ Gà gáy Canh Thu,
    Thương đạo, khuyên tu mặc dù là khổ.
    Long Hoa gần trổ cực khổ một giờ,
    Vén ngút mây mờ về đi ấn dấu.
    Hẹn trò năm DẬU sẽ biết bí thơ, 2017
    Cậu đợi Thầy chờ bên bờ sông bãi.
    Nghe rồi đừng cãi ỷ lại không nên,
    Lô tô dựng nền báo ân buổi trước.
    Trò nghe rồi được hiểu được rất mầu,
    Mình phải tìm sâu ở nơi huyệt đạo.
    Đừng nên xốc xảo tu giả bên ngoài,
    Cốt nhục muôn loài rồi ta sẽ bỏ.
    Nghe đi cho rõ rồi tỏ chớ gì,
    Về hành mau đi đạo tâm tia sáng.
    Mặc ai nhạo báng trò ráng bồi công,
    Kỳ này Biển Đông chập chồng nhuốm máu.
    Thương thay TA bảo người đạo phải nghe
    Đúng năm DÊ hè sợ e nguy hiểm. 2015
    Giữ thân hạnh kiểm cho vẹn đạo mầu,
    Bốn biển năm châu thấy trong rùng rợn.
    Nó chưa có tởn ham tỉ ham tiền,
    Bị Phật Thánh Tiên buộc xiềng hết trọi.
    Nó làm tôi mọi lịnh rọi Thiên Đình,
    Đây phải thúi sinh Hà Sa biết mấy.
    Người đâu có thấy lừng lẫy chông gai,
    Phạt ở nước ngoài bằng hai Nam Việt. *
    Thôi rồi cách biệt từ giã đạo tâm,
    Thi phú thì thầm đêm nay Cậu thuyết.
    Cho người hiểu biết đời kiệt đời còn,
    Đặng hiểu thon von đặng tròn ý nguyện
    Bây giờ phương tiện Cậu luận Lô Tô,
    Chúc chị chúc cô trên đường du học.
    Thôi thôi trằn trọc cực nhọc đừng than,
    Cậu chúc xóm làng cùng chung huyết thống …
    Ghi chú :
    Tại sao các tỉnh như Bạc liêu , Sóc trăng , Kiên giang, An giang bị là vì khi đảng đối lập cpc lên cầm quyền Trung quốc xúi dục đánh chiếm VN để cho TQ rảnh tay đánh chiếm các đảo , đây là âm mưu vô cùng thâm đôc VN ta cần cảnh giác cao độ .. nhưng sau thế chiến lần 3 VN ta thiệt hại rất ít , Nhờ Trời , Phật giúp sau này thành một cường quốc về mặt Tâm linh

    Trả lờiXóa
  23. THƯA ÔNG NẶC DANH TÔI CÓ KÌNH CHỐNG GÌ AI ĐÂU MÀ NÓI VẬY LÀ KHÔNG HIỂU CHUYỆN CỦA TÔI LÀM ! CÁCH ĐÂY 5 NĂM TÔI MỞ BLOG THƠ PHẬT PHÁP BA THÁNG CHỈ CÓ 6 NGƯỜI COI VÌ NGƯỜI ĐỜI HẦU HẾT MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ TÂM THẾ GIAN THƯỜNG TÌNH NÊN CHỈ THÍCH NGHE NHẠC VÀ XEM THƠ TÌNH KHÔNG HÀ ! NÊN TÙY PHONG HÓA NHÂN SANH PHÙ HẠP ĐỂ CHIỀU Ý MỌI NGƯỜI NÊN TÔI CẦU NGUYỆN CHA ME VÀ CHƯ PHẬT THÁNH TIÊN MƯỜI PHƯƠNG CHO CON VIẾT THƠ TÌNH ĐỂ KHI NÀO CON ĐƯỢC NỖI DANH HỌ VÀO TRANG WEB TÔI CHO NHIỀU , TÔI SẼ VIẾT THƠ PHẬT PHÁP KHUYÊN MỌI NGƯỜI TU CHỚ TÔI CÓ CHÔNG ÔNG ĐÂU MÀ ÔNG NÓI NHƯ VÂY ??? THAN ÔI ! VÀ NẾU TÔI CHÔI CHỐNG ÔNG THÌ TÔI XÓA HẾT BÀI CỦA ÔNG RỒI MÀ ÔNG THẤY TÔI ĐÂU CÓ XÓA VÀ RẤT MUỐN NGHE TIẾNG NÓI CỦA ÔNG ! CHẲNG NHỮNG VẬY TÔI CÒN KHUYÊN ÔNG QUA FACEBOOK CỦA TÔI CHO CẢ THẾ GIỚI XEM VÌ FACEBOOK CÓ TẦM VÓC QUỐC TẾ HƠN LÀ BLOG CÓ TÍNH CÁCH NỘI ĐỊA TRONG NƯỚC ! SAO ÔNG KHÔNG CHỊU HIỂU TÔI MỘT CHÚT MÀ KẾT TỘI TÔI NHƯ VẬY LÀ OAN CHO TÔI LẮM THƯA ÔNG !
    TÔI NHỜ VIẾT THƠ TÌNH MÀ NỖI DANH KHẮP THẾ GIỚI NÊN FACEBOOK TÔI CÓ TẦM VÓC RẤT RỘNG LỚN HƠN BLOG , NHỜ ĐÓ TÔI KHUYÊN TẤT CẢ MỌI NGHƯỜI TRÊN THẾ GIỚI TU HÀNH NIỆM PHẬT SAO GỌI LÀ KÌNH CHỐNG
    ÔNG ? THẦY TÔI DẠY LÀ TÙY PHONG HÓA NHÂN SANH PHÙ HẠP MÀ ! THƯA ÔNG !

    Trả lờiXóa
  24. Đây là Ngài nói nhũng người bỏ xứ ra đi qua hải ngoại thành lập tổ chức này nọ kêu gọi chống phá trong nước hòng thay đổi thể chế VN hiện nay ....

    Trả lờiXóa
  25. Thưa Ông Nặc danh ong nói 3/4/2015 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI BẮT ĐẦU SAO LẠI CHẲNG THẤY GÌ ĐÂU ?

    Trả lờiXóa
  26. http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet.html

    Trả lờiXóa
  27. LONG Cận sĩ vô danh tiết lộ: "Khỉ ngồi đợi Kê minh ngọc thố ( Năm 2016 chuyển sang 2017 phát khởi chiến tranh nguyên tử) "Bắc kinh bạch lộ sơn phong ( Bắc kinh khai hỏa các Hỏa tiển ở vùng núi đồi Hoa Nam) "Triều Tiên xương chết đầy đồng (Toàn thể Triều Tiên chết hết và thành biển) "Thái, Cao, Lèo chuyển cuối rồng gà bay ( Thái, Cao Miên, Lèo khởi chiến vào tháng Ba 2017) (Đoạn nầy chủ ý Mặt trận Á Đông bùng nổ vào tháng 3 năm Đinh Dậu 2017) "Nam Việt ứng một ngày tân tạo ( Miền Nam Việt Nam bị Miên chiếm lãnh) "Mục cao duyên quả báo Kim vương (Miền Trung bị Lào xâm chiếm) "Mặt Trời lố dạng Nam Phương ( Miền Nam được giải phóng) "Việt Nam Thánh xuất phục quy Kim Thành (Toàn thể Việt Nam được Đồng Minh tái chiếm) "Trung Đông chiến hoạ dân lương điêu tàn ( Cuộc chiến Trung Đông tàn sát dân chúng) "Cùng lực tận Mỹ hoang Nga tán (Kêt quả Mỹ mất Miền Tây,Miền Đông, Nga Mất Miền Tây) "Anh tiêu điều, Pháp nạn, Trung suy ( Anh thành biển, Pháp thành biển, Trung cộng thành biển) "Nhựt mau, Đức lược, Ấn bi (Nhựt thành biển, Đức thành biển, Ấn bi thảm) "Đinh niên hạ Hồng kê mao tận (Cuối năm Đinh Dậu 2017 Cộng sản Tàu hoàn toàn tiêu diệt) "Nứt nắp, bể nồi, chạy dài hết ráo (Tàu mở hải chiến Biển Đông tháng 3 và đại bại tháng 7 -2017) "Hết Mỹ tới Nga, hết Tàu tới Thổ ( Mỹ, Nga, Tàu và Miên 'Tần Thổ') "Nó tìm đủ chỗ, nó đến Việt Nam (Mỹ Nga giao thương, Tàu Miên xâm lăng) 'Nó luận nó đàm, nó đua nó lấn ( Chúng viện trợ, chúng xâm lăng và cáp duồn) "Nếu ta tinh tấn chẳng sợ đâu đâu (Lực lượng kháng chiến bùng nổ chống trả xâm lăng) "Có Phật ngồi lâu chứng minh tất cả ( Phật Trời chứng giám tất cả tàn bạo của Tàu, Miên) "Từ đây phải rõ, phải trả đất đai (Nhắc nhở chúng ta rõ là đã chiếm đất của Miên, tàn sát chúng) "Nước Mỹ sắp vô, nước Miên sắp đánh ( Mỹ sẽ giải phóng Việt Nam khi Miên xâm lăng ) "Nếu ai có tánh, hãy hiểu cực kỳ ( Thông minh thời hiểu rất tận cùng) "Đủ tài trình diện, Phật hiện lưới trần (Người tài đức sẽ nhận thức nhơn quả của nhà Phật) "Đủ các toàn phân, đua chen đấu pháp ( các nước tận dụng vũ khí đủ loại đánh nhau) "Mưa Ngâu, gió Táp cậu thấy rõ ràng (Phóng xạ nguyên tử tung ra khắp nơi rất nguy hại) "Các nước lân bang từ đây sắp tới (Tất cả Phi, Nam, Mã, Bruney, Đài Loan thành biển) "Hoàn cầu Thế giới cậu thấy đảo điên ( Thế giới thay đổi địa hình) "Chắc rằng binh lửa thiêu đốt địa cầu (Chiến tranh nguyên tử làm địa cầu đứng lai, chuyển trục) "Bốn biển năm châu co đầu hết trọi ( Khí hậu thay đổi, Mặt trời mọc hướng Tây, lặn hướng Đông) "Ai khôn ở trại, ai dại ở nhà ( Khi địa cầu ngừng lại tất cả bay đi chạm vách nhà rớt xuống chết) "Đốt phố đốt phường, đoạn trường ghê gớm ( Nhà cửa phố phường bị giặc Miên đốt hết) "Giết mẹ, giết cha, giết anh, giết chị (Già trẻ lớn nhỏ đều giết hết) "Bốn biển Năm Châu, co đầu hết ráo ( Tất cả chánh quyền đều chào thua chịu tàn sát nhơn loại) -

    Trả lờiXóa
  28. Các bác ơi, 2016 rồi chả thấy con cặc gì.
    Pháp luôn hoại luôn thành, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện. Như hoa đốm trong không.
    Đâu đâu không phaỉ mạt pháp, đâu đâu không phải chính pháp.
    Tâm còn mong chờ một ngày huỷ diệt thì tận rồi đó.

    Trả lờiXóa
  29. Muốn biết rõ thì tìm hiểu sách kinh Di lạc ra đời của Đạo CAO ĐÀI- ĐẠO KỲ 3 XUỐNG PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH sẽ hiểu. NĂm 2017 là năm tận diệt của thế giới. MÌnh là người theo ĐẠO này nên ít nhiều tìm hiểu cũng rõ. Ko tu, ko cầu mong ko tin Đức Chí Tôn thì hiểm họa khôn lường.

    Trả lờiXóa
  30. Nếu tháng 3 năm 2017 hải chiến biển Đông không xảy ra thì sao ? Rồi lại qua 2018, 2019 ... à

    Trả lờiXóa
  31. Tháng 4 rồi ko thấy gì hết, nhân loại đang ngày càng sa đọa hơn

    Trả lờiXóa
  32. Nặc danh này những gì bạn nói là đúng nhưng thiên cơ bị trì hoãn lâu hơn bạn nghỉ nó sẽ bắt đầu khi con gà cất ba tiếng gáy. ◎

    Trả lờiXóa
  33. Khi đó là lúc 100 năm tha thứ trì hoãn chấm dứt. Tội lỗi đã nhận bản án tử hình rồi thì không thể trốn thoát. Chỉ là sống được thêm một thời gian là 100 năm thôi. Nay đã gần hết 100 năm rồi. Trong khi Phật Trời giáng sinh Phật Trời không muốn nhìn thấy người vô tội phải chết nên trì hoãn. Khi 100 năm chấm dứt bàn tay không còn nắm nữa là lúc thiên cơ lập lại. ◎

    Trả lờiXóa
  34. Hãy đọc lại sấm có câu nhìn thấy đau thương niết bàn không nỡ là hiểu Phật Trời đang dùng công đức của ngài để bảo vệ mọi người chúng sanh. Nếu ngài lấy lại thì họa tai đã đến. Tình thương của Phật Trời đang ban rãi khắp nơi. Sắp tới nặc danh sẽ được thấy Phật Trời. Bạn là một người có giác quan thứ 6 mạnh đó hãy ra giúp mọi người khi Phật Trời xuất hiện. ◎

    Trả lờiXóa
  35. Hãy đọc lại sấm có câu nhìn thấy đau thương niết bàn không nỡ là hiểu Phật Trời đang dùng công đức của ngài để bảo vệ mọi người chúng sanh. Nếu ngài lấy lại thì họa tai đã đến. Tình thương của Phật Trời đang ban rãi khắp nơi. Sắp tới nặc danh sẽ được thấy Phật Trời. Bạn là một người có giác quan thứ 6 mạnh đó hãy ra giúp mọi người khi Phật Trời xuất hiện. ◎

    Trả lờiXóa