http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

LỜI TÌNH BUỒN ĐÁNG YÊU

LỜI TÌNH BUỒN ĐÁNG YÊU

 
Lời tình trong nắng liêu xiêu
Chợt nghe gió đến hiu hiu lạnh lùng
Biển xanh xanh ngát ngàn trùng
Núi non ngàn dặm mưa phùn lá bay
Mùa thu có gió heo may
Có mưa lất phất lá bay rợp trời
Có trăng đêm mãi sáng ngời
Chiều thu lá rụng nghe đời giá băng
Tình ta còn đó muôn trăng
Biết bao kỹ niệm tuổi vàng mộng mơ
Thuở nào tuổi dại ngây thơ
Tuổi mơ tuổi mộng tuổi chờ đợi ai
Để mình hai đứa đắm say
Chiều lên ngây ngất môi đầy trên môi
Để ta yêu mãi nụ cười
Để ta nhớ mãi một người trong mơ
Tình ơi giờ đã phai mờ
Chìm trong giấc mộng hững hờ gió bay
Chiều nay ngồi đó nhớ ai
Nhớ trăng nhớ nước chim bay ngập trời
Gió giông cá lội tơi bời
Ta ngồi đây nhớ một thời đã xa
Một thời thơ ấu đã qua
Tiếc thương nhiều lắm ta mà nhói đau
Nhớ thương một khối tình sầu
Nhớ em yêu dấu tình đầu của ta !
Tuổi vàng son đã chóng qua
Cho ta ngồi khóc đến già chưa thôi !


ĐỂ CHỒNG YÊU (THƠ CHỌC CƯỜI THƯ GIẢN CUỐI TUẦN NHÉ)

 
Có chồng thì để chồng yêu
có chồng thì để chồng chìu biết không ?
chớ đừng có thích lông ngông
chông ghen chồng đánh bể mông la làng
chớ đừng có tánh làm tàng
rằng ta người đẹp nghinh ngang với đời
chồng ghen chồng đánh tơi bời
bỏ chỏ cho cái thói chồng người lại mê
mê tiền mê bạc và mê
ham chi của mới ê chề khổ đau !
cưu mang thêm vạn nỗi sầu
hận thù chất chưa càng sâu với đời !
hãy mê chồng cũ ai ơi
đừng ham chồng mới cho đời thêm đau
nghe tôi thì sẽ êm nào
đừng ham của lạ đêm nào cũng rung !
thôi thì đêm đến vô mùng
yêu anh chồng cũ mà hun cho rồi
chớ đừng đi lấy chồng người
lu bu mang họa tơi bời thân ta
chồng mình chắc cóng đó mà
đừng yêu ai khác sẽ là mang gông
thôi thì chồng cũ cho xong
dồ cũ nên quí trong lòng
lấp sông lấp núi biển đông cũng đầy
nếu tao mà lấy chồng mày
bị chồng ghen đánh thân này tả tơi
thế nên chớ lấy chông người
trăm năm hạnh phúc một đời bình yên
quê tôi thì ở Long Xuyên
vui vui nên viết lời khuyên cho đời
một chồng một vợ sáng ngời
đời vui rạng rỡ như trời rạng đông
những ai đồng vợ đồng chồng
biển đông ta tát cũng xong một ngày
ai ơi bỏ tánh thài lai
yêu ba bốn cảnh có ngày tang hoang
rồi thân ta sẽ điêu tàn
thân tàn ma dại dung nhan rã rời
chỉ yêu thôi nhé một người
chớ đừng yêu hết trăm người họa tai....
ác lai ác báo có ngày
đời ta mất hết tương lai sáng ngời
nghe lời thi sĩ ai ơi
hôm nay ngồi viết cho đời nghĩ suy...!

TÌNH YÊU TỪ MỘT TRÁI TIM

 
Tình yêu từ một trái tim
Tình từ đâu đến êm êm một chiều
Tình là ngọn gió hiu hiu
Cho ta say đắm để yêu nồng nàn
Tình yêu trong cõi trần gian
Cho ta hai đứa mơ màng bên nhau
Tình yêu là nụ hoa đào
Trái tình yêu đó ai nào chẳng mê
Tình yêu còn mãi lê thê
Tình như thác lủ tràn trề lên cao
Tình yêu như thể ngàn sao
Như trăng với nước như ao cá hồng
Tình như điệu nhac bềnh bồng
Như cây với lá vườn hồng trổ hoa
Tình yêu là một bài ca
Là dòng suối mát đậm đà khi yêu
Chữ tình ôi quá cao siêu
Cho người nhân thế những chiều lâm ly
Tình yêu là một khối si
Tình là dòng thác Cam Ly ngập tràn
Tình là trong cõi trần gian
Lửa yêu bừng cháy mênh mang biển tình
Tình là ngọn sóng mênh mang
Như mưa gió bảo địa đàng thiên thu...


TÌNH YÊU CON Ờ TRONG TIM

TÌNH YÊU CÒN Ở TRONG TIM (Những bài thơ tình lãng mạng nhất trên thế giới)

Tình yêu còn ở trong tim
Vẫn còn ở đó im lìm trong mơ
Tình yêu là một bài thơ
Tình yêu là một trời mơ tuyệt vời
Tình yêu trong kiếp con người
Thiên đàng tại thế ai ơi kiếp này
Tình yêu là đắm là say
Tình là vị ngọt ngất ngây của lòng
Người ơi tình thắm trong hồn
Như trăng với nước long lanh biển tình !
Vườn yêu em lá xanh xanh
Hương yêu mật ngọt trong lành ban mai
Tình yêu là ngất là ngây
Cho hồn bay bỗng thiên thai cõi trời
Người ơi ta đã yêu người
Như trăng yêu nước như trời yêu hoa
Yêu từng giọt nắng kiêu xa
Rơi trên lồng ngực mặn mà đáng yêu
Trời sanh nhan sắc yêu kiều
Cho ta ngây ngất và yêu đắm lòng
Đêm ta hôn mãi môi hồng
Ngày ta say đắm tình nồng bên ai
Rồi ta chấp cánh ta bay
Ta ôm ai đó tình say ngất trời
Hồn ta giờ đã chơi vơi
Để ta yêu mãi bên đời cùng em...(10 phút xuất khẩu thành thơ)



TÌNH YÊU LÀ MỘT TRÁI TIM

Tình yêu là một trái tim
Trở thành hai trái êm đềm nên thơ...

Tình là tiết điệu dây tơ
Đủa thơ ta gãy tình khờ ta say
Tình yêu là gió là mây
Là sương là khói tràn đầy hương yêu
Trời ơi yêu biết bao nhiêu
Yêu ai yêu lắm tình nhiều như mưa
Tình là dòng suối nên thơ
Là trăng mát mẻ là tơ nắng hồng
Tình là sợi tóc bềnh bồng
Bay theo với gió mênh mông một trời
Ngàn năm ta mãi yêu người
Tôn em thần tượng muôn đời của ta
Tình yêu là giọt sương sa
Giột mưa trong nắng la đà tên cây
Tình là sương khói ngàn mây
Tình yêu là một cơn say kiếp người
Ta đi đi giữa dòng đời
Ta còn đi mãi bên người ta yêu.... (8 phút xktt)

Sài gòn 22/5/2014

 

CHO TA MỘT CHÚT HƯƠNG ĐỜI

 
Cho ta một chút hương đời
Để ta nhìn thấy nụ cười em yêu
Cho ta ôm dáng yêu kiều
Để hôn ai đó mỹ miều như hoa
Trời sanh ai đó tiên nga
Hương trời sắc nước ta mà ngẩn ngơ
Trời sanh ai đẹp như mơ
Cho ta ta đó thẫn thờ cùng ai
Cho ta lòng mãi ngất ngây
Cho ta say đắm hình hài dáng tiên
Cho ta yêu mãi lại ghiền
Nên còn yêu mãi triền miên đắm lòng
Ta còn yêu nụ hôn nồng
Ta còn say đắm vườn hồng trổ hoa
Để ta yêu cái ngọc ngà
Trắng như bông bưởi mặn mà đáng yêu
Tình còn ngây ngất bao nhiêu
Em ru ta đó những chiều bên nhau
Tình yêu là trái hoa đào
Ta hôn mê mãi hôm nào bên em !


RU GIẤC MƠ ĐỜI

 
Ta nay ru giấc mơ đời
Như chim ríu rít những lời yêu thương
Chút tình ta gởi gió sương
Sông trăng lạnh lẽo thiên đường gió bay
 
Lời tình ru ngũ trên cây
Thơ bay với gió thơ đầy trên cao
Còn nghe gió rít lao xao
Và nghe suối chảy rì rào đêm trăng
 
Ta đi trong cõi địa đàng
Ta mơ về cõi thiên đàng tương lai
Đau thương trong cõi trần ai
Sầu nay đã cạn còn cay đắng lòng
 
Đời là một kiếp long đong
Nắng mưa gió bảo mênh mông biển trời
Khổ đau trong một kiếp người
Cho hoa kết trái rạng ngời mai sau
 
Vườn thơ lá đóa hoa đào
Tuôn như suối đổ hôm nào bên hoa
Lời ru tình ái thiết tha
Cho người nhân thế chan hòa tin yêu !
 
Hoa thơm hương sắc yêu kiều
Theo mây cùng gió môt chiều thơ bay
Ru hồn nhân thế đắm say
Ru ai giấc ngủ ngất ngây tình nồng
 
Ta còn ru giấc mơ lòng
Ru tình ân ái bềnh bồng trong mơ...
LỜI RU TÌNH ÁI BẰNG THƠ
BẰNG ĐÔI MỌNG TÌNH KHỜ TA SAY..!
 


ƯỚC GÌ

Ước gì em đến bên anh
để anh nhìn mắt long lanh của nàng
ươc gì dưới ánh trăng vàng
để anh nằm ngủ bên nàng ta yêu !

trời ơi em quá mỹ miều
ta yêu yêu cai yêu kiều trời cho
yêu làn da đẹp thơm tho
yêu vườn hoa thắm ta mơ hương nồng !

em là một đóa hoa hồng
tóc em huyền thoại bềnh bồng gió bay
mưa thu cho tóc em dài
cho xanh mắt biếc cho ai si tình !

cho trời nắng ấm lung linh
cho mây hồng xám rung rinh nắng vàng
thu ơi đừng có thu tàn
để đông giá lạnh cô nàng tìm ta !

để vườn yêu mãi trổ hoa
để cho ta ngắm tiên nga giáng trần
lang thang trong cõi địa đàng
để quên ngày tháng bên nàng khi yêu !

rừng mơ còn ngâp bòng chiều
hàng cây nghiêng ngửa hiu hiu gió lùa
mưa ơi đừng có thay mùa
để mưa lạnh giá say sưa bên nàng.....!

tình yêu ơi ! cõi địa đàng
ai ai cũng có một nàng kế bên
để hôn lên mái tóc huyền
nghe hồn bay bổng lên tiên đêm này...!

tình yêu là một cơn say
tình làm say đắm cho ai mơ màng
tình là cơn lốc trần gian
đố ai qua ải mỹ nhân trong đời....???




BIẾT EM VÌ QUÁ YÊU ANH



Biết em vì quá yêu anh
nên đêm em ngủ nhớ anh em buồn
tình yêu là cõi hư không
tình là mộng ảo em buồn vu vơ..!

trời ơi anh chỉ làm thơ
cho quên đau khổ tình khờ thuở xưa
yêu nhiều cũng chỉ là mơ
yêu là yêu để làm thơ quên sầu !

anh nào phụ bạc em đâu
anh nay tàn cỗi làm sao yêu nàng
đường tình vạn dặm lang thang
chỉ là giấc mộng mơ màng mà thôi !

dù ai ngọc thốt hoa cười
hương trời sắc nước ta người làm thơ
chỉ là mộng mỵ vu vơ
để quên ngày tháng hững hờ trôi qua..

trăm năm trong kiếp người ta
thời gian rất chóng ta mà ngẩn ngơ
rảnh rang ngồi viết muôn thơ
mặc cho đời có hững hờ chẳng coi !

tình đời bạc trắng như vôi
mua vui cũng dược một hồi trống canh  (lấy ý thơ Nguyễn Du)
trời xanh phận bac để dành
cho ai thi sĩ tang thương một đời !

đó là số hệ người ơi
kiếp tằm trả nợ cho đời thế thôi
đau thương nhiều lắm sự đời
em ơi có biết anh người đau thương !

thương ai đi nhé chớ thương
thương chi thi sĩ xình ương kiếp đời
đời tôi giông tố tơi bời
nên tôi ngồi khóc ngàn đời chữ yêu....!

đau thương vì bởi bóng kiều
nên tôi sợ lắm tình yêu bây giờ
nên buồn tôi mới làm thơ
viết thơ tình ái mơ mơ đỡ buồn......!

thôi em đừng có yêu đương
tình yêu là cõi đoạn trường khổ đau
chữ tình cho đến ngàn sau
đó là chữ khổ vạn sầu em ơi.....!

nên em đừng có yêu tôi
cho tôi đau khổ bởi người mà chi
chữ tình ôi quá lâm ly
đau thương nhiều lắm sầu bi lệ tràn......!

BẾN TƠ VƯƠNG

Tình ai trong gió nắng lơ thơ

Nắng để lòng ta với đợi chờ
Trong khóm mai vàng vừa hé nụ
Còn yêu ai đó một trời mơ !

Còn người trong mộng còn mơ tưởng
Theo khói sương trời ngây ngất êm
Ôm giấc mơ hoa bừng tỉnh mộng
Còn yêu yêu mãi đóa hoa tim .

Tôi với hồn thơ mơ dáng êm
Để hôn ai đó đóa môi mềm
Mùa xuân còn mãi trên cao ấy
Xuân của hồn tôi xuân trái tim !

Tôi với ngàn hoa muôn sắc hương
Để mùa xuân mộng bến tơ vương
Xuân đi trên mắt thiên thần ấy
Đẹp lắm ai ơi rất lạ thường !

Xuân của trời mây xuân cỏ hoa
Mùa xuân tươi thắm vẻ kiêu xa
Áo mùa xuân mộng thời con gái
Ta đã say rồi em với ta..............!

Xuân mãi là xuân trên cỏ cây
Trên mắt môi em má ửng đầy
Ta nhớ em rồi ta lại nhớ
Nhớ mùa xuân thắm mộng mơ say !

Tình ai ai đó mộng đời mơ
Gió thoảng mây trôi với đợi chờ
Trong nắng hoàng hôn vừa chợp tắt
Nghe hồn thơ thẩn một chiều mơ..!

(Bài thơ này mình làm lúc 18 tuổi)

 

BẾN MƠ YÊU

Là chút hương đời tặng bến mơ
Là yêu thương ấy đến bao giờ
Là người trong mộng ai mà biết
Cho ta ngơ ngẩn với mong chờ !

Là chút tình yêu gởi gió trăng
Gởi hồn trong sáng ánh sao băng
Tình yêu là thế là ngây dại
Trong cõi yêu thương chốn địa đàng !

Có nghĩa là yêu để khổ đau
Để nhung để nhớ để ưu sầu
Hồn ta chìm đắm trong sương bạc
Yêu để muôn đời cho nhớ nhau !

Yêu để cho lòng nghe đắng cay
Như mùa thu giá ở trên cây
Đau thương giờ chất mây thành núi
Tràn ngập hồn thơ suối lệ đầy..!

Ta đã yêu nhiều nên đớn đau
Đau thương nay đã chất thành sầu
Sầu cao chót vót như là núi
Bao mối ân tình cuộc bể dâu !

Là chút hương lòng viết tặng ai
Bằng hương tình ái mộng mơ say
Gom gió mây về riêng một cõi
Ôm mùa xuân mộng ở trong tay !

Một chút hương đời tặng bến mơ
Để trăng thơ thẩn gió mong chờ
Để người ôm mộng tình say đắm
Theo khói sương chiều trôi lững lơ..!

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

NAM MÔ CỨU KHỔ CỨU NẠN VIỆT NAM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

NAM MÔ CỨU KHỔ CỨU NẠN VIỆT NAM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

 
Quan Âm Bồ Tát Phật Ngài ơi

Lạy Phật từ bi cứu độ đời

Độ khắp muôn loài về với Phật

Bình an hạnh phúc khắp nơi nơi



Vì người gian ác nên đau khổ

Phật dạy không nghe chết đáng đời

Hãy gắng tu mau kỳ đại xá

Trở về với Phật sướng ai ơi !



Vì đời tham vọng nên đời khổ

Ảo tưởng phù du một kiếp đời

Có chi bền chặc dâu người hởi

Chỉ là cát bụi đó mà thôi !



Phù du một kiếp với đau thương

Nghĩ đến lòng ta rất đoạn trường

Cõi giả ai ơi đời ảo tưởng

Đau thương nhiều lắm cõi vô thường..!

Sài Gòn 23/5/2014


QUAN ÂM BỒ TÁT PHẬT NGÀI ƠI  (bài 1)

Quan Âm Bồ Tát Phật Ngài ơi
Trung quốc xâm lặng đã tới rồi
Thuở trước ngàn năm trời uất hận
Giờ đây tham vọng đất thù sôi
Quân Tàu bây ác như loài quỷ
Đám Chệt tham lam hận ngút trời
Thà quyết phen này ta quét sạch
Hận thù ác quỷ đến muôn đời ! 

(3 phút xktt bài Đường Luật)


QUAN ÂM BỒ TÁT PHẬT TỪ BI ( BÀI 2)

Quan Âm Bồ Tát Phật từ bi
Cứu cứu Mẹ ơi gấp kịp thì
Chúng nó cậy đông người bức ép
Quân ta tuy ít cũng gan lì
Ngàn năm kinh sử ghi kim cổ  (Bà huyện Thanh Quan)
Giồng giống con Rồng há chịu thua
Thề quyết cùng nhau ta sát cánh
Đánh cho tụi Chệt khóc như mưa !

(2 phút xktt bài thơ nầy)

QUAN ÂM BỒ TÁT PHẬT LÒNG SON  (Bài 3)

Quan âm Bồ Tát Phật lòng son
Cứu cứu Phật ơi cứu nước non
Quân Chệt âm mưu làm bạo chúa
Đem quân chinh phục nước nhà con
Tàu bang chúng nó nhiều tham vọng
Bọn Chệt côn đồ mộng ác gian
Nước bây độc ác sau thành biển
Cho bây chết hết, hết ngang tàng ! (2 phút )


QUAN ÂM BỒ TÁT ĐẠI TỪ BI (bài 4)

Quan Âm Bồ Tát Đại Từ Bi
Ban phước Việt Nam chẳng chuyện gì
Trung Quốc ngàn năm mưu chuyện ác
Tàu quân tham vọng bởi ngu si

Lạy Phật từ bi mau cứu độ
Nhành dương bao phủ lúc bom rơi
Cam lộ rưới tan khi lửa cháy
Quan Âm Bồ Tát Phật Ngài ơi ! (3 phút)

QUAN ÂM BỒ TÁT PHẬT NGÀI ƠI  (BÀI 5 )

Quan Âm Bồ Tát Phật Ngài ơi
Cứu cứu Việt Nam thoát chiến thời
Cam lộ xin Ngài mau cứu độ
Nhành dương che chở Chệt Tàu lui
Khiến cho thế giới thanh bình trị
Xui nước Việt Nam một đất trời !
Con cúi xin Ngài ban phép lạ
Hòa bình hạnh phúc chiến tranh thôi ! (3 phút)

(Bài này họa theo ý thơ của Bồ Tát Thanh Sĩ)

QUAN  ÂM bỒ TÁT PHẬT NGÀI ƠI (Bài 6)

Quan Âm Bồ Tát Phật Ngài ơi
Ân phước từ bi cứu độ đời
Cam lộ rưới tan khi khói lửa
Nhành Dương dập tắt chiến tranh thôi
Khiến cho thế giới chung làm một
Rực ánh từ bi đạo sáng ngời
Con cúi xin Ngài mau cứu khổ
Quan Âm Bồ tát Phật Ngài ơi ! ( 3 phút )

Sài Gòn 23/5/2014

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

RU GIẤC MƠ ĐỜI


Photo: CongaphucMenTang



Ta nay ru giấc mơ đời
Như chim ríu rít những lời yêu thương
Chút tình ta gởi gió sương
Sông trăng lạnh lẽo thiên đường gió bay
Lời tình ru ngũ trên cây
Thơ bay với gió thơ đầy trên cao
Còn nghe gió rít lao xao
Và nghe suối chảy rì rào đêm trăng
Ta đi trong cõi địa đàng
Ta mơ về cõi thiên đàng tương lai
Đau thương trong cõi trần ai
Sầu nay đã cạn còn cay đắng lòng
Đời là một kiếp long đong
Nắng mưa gió bảo mênh mông biển trời
Khổ đau trong một kiếp người
Cho hoa kết trái rạng ngời mai sau
Vườn thơ lá đóa hoa đào
Tuôn như suối đổ hôm nào bên hoa
Lời ru tình ái thiết tha
Cho người nhân thế chan hòa tin yêu !
Hoa thơm hương sắc yêu kiều
Theo mây cùng gió môt chiều thơ bay
Ru hồn nhân thế đắm say
Ru ai giấc ngủ ngất ngây tình nồng
Ta còn ru giấc mơ lòng
Ru tình ân ái bềnh bồng trong mơ...
LỜI RU TÌNH ÁI BẰNG THƠ
BẰNG ĐÔI MÔI MỌNG TÌNH KHỜ TA SAY...
 

BUỒN ƠI TA CHÀO MI


Photo: CongaphucMenTang




Buồn ơi ta đã chào mi
Sao buồn lại đến làm chi vậy buồn
Thơ ơi thơ hởi thơ cuồng
Thơ điên thơ dại thơ buồn vì ai
Nên thơ từ đó trên mây
Thơ tuông đổ xuống cho say đắm lòng
Thơ như là cánh hoa hồng
Thơ như là nụ hôn nồng trên môi
Thơ còn bẻn lẻn thơ cười
Cười người nhân thế trong đời lu bu
Thơ bay như gió mùa thu
Như mưa tháng bảy mịt mù gió giông
Như sương nhứ khói bềnh bồng
Thơ còn ru ngủ trong lòng biển khơi
Thơ yêu tất cả cuộc đời
Vì đời đau khổ kiếp người trăm năm
Nên thơ làm kiếp con tằm
Viết thơ trả nợ thế nhân đó mà
Ru đời thơ mãi thiết tha
Ru người muôn kiếp thơ ca nên buồn
Ta đem sầu chất trên non
Cho sầu tan biến dần mòn cõi đau
Sầu ơi đi mất cho mau
Để ta cùng với ai nào ta mơ
Ta mơ trong cõi ngàn thơ
Bến yêu ta đợi bến chờ ta mong
Đàn ta gảy khúc tơ lòng
Như cơn gió thoảng mênh mông ngập trời
Ta yêu thương kiếp con người
Tình ta còn mãi ru đời bằng thơ....
Sài gòn 1 giờ khuya 19/5/2014 (làm thơ trong mơ lúc ngủ rồi viết lại khi thức giấc)

 

SÔNG TRĂNG TÌNH LẠNH

Sông trăng tình lạnh sững sờ
Trăng trôi trong nước trăng mờ trong trăng
Trăng giờ trăng bỏ Chị Hằng
Nhấp nhô ngọn sóng lăng tăng thủy triều
Tình trăng ôi quá cao siêu
Trăng cao lơ lững mỹ miều biết bao
Trăng giờ trăng xuống nước sâu
Trăng cùng cá lội hôm nào trăng mơ
Bóng trăng nhìn quá nên thơ
Trăng bay trong gió lững lơ giữa trời
Trăng còn sáng mãi muôn đời
Ánh trăng rực rỡ sáng ngời muôn trăng
Sao trăng chẳng nói chẳng rằng
Sông trăng tình lạnh mơ màng với trăng
Thủy triều lấp lánh trong xanh
Cá bơi cá lội long lanh cá đùa
Trên trời có ông Sao Vua
Ngẩn ngơ trong nước cá đua rất tình
Lao xao ngọn sóng gập ghềnh
Cá đua vui quá mông mênh giữa trời
Trời sanh cá đẹp xinh tươi
Cá bay trên nước cho người ngất ngây
Chao ôi tình cá đắm say
Trăng cùng cá lội từng bày trăng mơ..!


TRỜI CHIỀU TRĂNG NƯỚC NÊN THƠ
Trời chiều trăng nước nên thơ
Nhớ ai ta nhớ trăng mờ trong trăng
Thủy triều sóng vổ lăng tăng
Đêm khuya ngồi ngắm trăng vàng làm thơ
Một trời trăng sáng mộng mơ
Trăng ơi trăng hởi cho thơ ngập lòng
Cho trăng ngàn nụ hôn nồng
Yêu trăng như cánh hoa hồng ta yêu
Nước mây trăng nước buổi chiều
Ta yêu trăng lắm tình nhiều như thơ
Tình ta chất ngất dại khờ
Trăng ơi trăng hởi trăng mờ làm chi
Để tình trăng đó biệt ly
Nhớ trăng buồn lắm ta thì lẻ loi..!

Sài Gòn 17/5/2014

Ý NGHĨA CỦA TÌNH YÊU (THƠ TỰ DO)

Tình tan
Là kiếp ưu sầu
Hoa tàn là kiếp
Khổ đau
Con người !

Yêu đương
Để sống trong đời
Nếu không
Có nó
Loài người diệt vong !

Để ôm ai đó
trong lòng
Môi kề môi mãi
hương nồng tình yêu !

Yêu đâu cần nói chi nhiều
Chỉ hôn ai đó để yêu nồng nàn

Rồi ta
Hai đứa hòa tan
Linh hồn thể xác
mơ màng bên nhau..

Tình là ước vọng trăm năm
Tình là ngọn lửa âm thầm nỉ non

Tình là
Hai tấm lòng son
Để ta
Yêu mãi
tình còn
Thiên thu.......

Tình yêu
Là một trời mơ
Của ta hai đứa
Trên bờ yêu thương

Tình là say đắm
Mùi hương
Của ai
Ai đó ta thường
Mê ly....

Yêu là
Thế đấy
Là si
Là đê mê đó
Những gì
Ta yêu...

Dáng em
Tha thướt diễm kiều
Yêu làn môi thắm
Mỹ miều
Như hoa..!

Em là
Cá lặn chim sa
Là hương
Là sắc
Cho ta thẫn thờ....

Ngày đêm
Ta mãi mộng mơ
Sáng ra
Thức dậy
Làm thơ
Ta buồn......

Thơ tuôn
Như suối trên nguồn
Thơ còn yêu mãi
Thơ buồn
Như thơ....!

YÊU MÃI CÒN YÊU

  • Trời ơi yêu mãi còn yêu
  • Bởi vì say đắm rất nhiều vì ai
  • Tình yêu là thế ngất ngây
  • Ai ai cũng thế yêu hoài không thôi
  • Ai sanh ra ở trong đời
  • Ai ai cũng thế ai người không yêu
  • Tình yêu ôi quá cao siêu
  • Rất là hấp dẫn khi yêu với nàng
  • Ta sanh ra cõi địa đàng
  • Để ta say đắm trần gian kiếp này
  • Tình dù có khổ cũng say
  •  Tình dù cay đắng cũng mài thâu đêm
  •  Tình yêu là một trái tim
  • Trở thành hai trái êm đềm bên nhau
  • Từ ngàn năm trước về sau
  • Ai ai cũng thế ai nào không mê!
Sở Lưu Hương's photo.

ĐÁNH CHO TÀU KHỰA CHẠY DÀI

Đánh cho tụi nó tơi bời
Đánh cho tụi nó thây phơi ngập tràn
Đồ quân sát thủ bạo tàn
Hận bây tàn bạo cả ngàn năm xưa
Lần này bây chớ có mơ
Chờ ngày trả quả hãy chờ nghe không
Ác lai ác báo bềnh bồng
Đến ngày sụp đất thành dòng biển khơi (như Nhật Bổn)
Ác ôn thì phải đi đời
Ngàn năm Tàu Khựa lủ người ác ma
Nó không có giống người ta
Là đồ ma quỷ ai là hơn bây ???
Côn đồ Tàu Khựa tụi bây
Hận quân ăn cướp một bầy hung nô
Tụi bây một lủ cá vồ
Là đồ ăn cứt chơi dơ nhất đời
Đánh quân cướp biển tơi bời
Cho bây chết hết bỏ đời xâm lăng !
Đánh cho lủ quỷ nhăn răng
Thây phơi chiến địa ngập  tràn đại dương
Đánh cho đám quỷ xình ương
Trôi trên biển cả thúi om ngập tràn
Lủ Tàu tàn bạo ngược ngang
Côn đồ cướp nước kênh kang một bày
Ác ôn thì sẽ có ngày
Nước bây sụp đất phơi thây chiến trường
Chờ ngày trả quả xình ương
Đó là định luật vô thường thế thôi
Tụi bây hãy đợi mà coi
Chờ cho đám Khựa đi đời nhà ma !
Tụi bây chớ khóc chớ la
Ác ôn Trời phạt nên là tang thương
Tao là thi sĩ tầm thường
Nay tao tuyên bố  PHI THƯỜNG TIÊN TRI
CHO BÂY CHỚ CÓ VỘI KHI
BỞI VÌ TAO ĐÓ TIÊN TRI LẪY LỪNG
RỒI ĐÂY TAO SẼ NỖI DANH
BỞI TAO BÁO TRƯỚC TAN TÀNH XỨ BÂY
BÂY GIỜ TAO ĐỢI Ở ĐÂY
CHỜ BÂY CHẾT HẾT HEO QUAY ĂN MỪNG 

THƠ ĐƯỜNG CỦA BẢO LỘC MAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG

Photo: Đừng yêu ai cậu nhéChỉ yêu mình tớ thuiDù người ấy ngỏ lờiCậu bỏ ngoài tai hếtDù người ấy tốt nếtCậu cũng đừng bận tâmDù người ấy âm thầmTỏ tình bằng ánh mắtCậu cũng đừng thắc mắcSao người ấy nhìn mìnhDù người ấy chung tìnhCậu cũng đừng rung độngDù tất cả tổng cộngTớ không bằng người taNhưng sự thật vẫn là:Tớ yêu cậu nhiều nhất !

THƠ ĐƯỜNG CỦA BẢO LỘC MAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG
BÀI 1
TÌNH YÊU  LÀ CÓ NGHĨA GÌ KHÔNG HỞ EM

TÌNH YÊU LÀ CÓ NGHĨA GÌ KHÔNG ?
CÓ NGHĨA AI ƠI RẤT MẶN NỒNG  !
NHỚ NHỚ THƯƠNG THƯƠNG RỒI MỘNG TƯỞNG
BUỒN BUỒN KHỔ KHỔ BỞI  CHỜ MONG
TƯƠNG TƯ NGÀY THÁNG ÔM SẦU MỘNG
TIẾC NHỚ  THỜI XANH  THẤY NÃO LÒNG
ĐAU LẮM LÒNG TA NGƯỜI MỘT CỎI
NHỚ EM NHIỀU LẮM BIẾT HAY KHÔNG ?

BÀI 2
NHỚ VỀ ĐÀ LẠT

ĐÀ LẠT CHIỀU XUÂN NHỚ MỘT NGƯỜI
NHỚ NÀNG TIÊN NỮ CỎI XA XÔI
NĂM NĂM THƯƠNG NHỚ VỀ QUÊ ẤY
THÁNG THÁNG TƯƠNG TƯ TẬN XỨ NGƯỜI
BẾN CŨ RỪNG THÔNG TRỜI VẮNG VẺ
ĐƯỜNG XƯA SƯƠNG KHÓI CẢNH CHƠI VƠI....
HỞI ƠI ! MÂY NƯỚC XA NGÀN DẶM
AI BIẾT NƠI ĐÂY NHỚ MỘT NGƯỜI.......!

BÀI 3
BÓNG HOÀNG HÔN

TRỜI CHIỀU BÃNG LÃNG GIÓ XUÂN SANG
MÂY NƯỚC ÊM ÊM ÁNH SẮC VÀNG
NHỚ ĐẾN AI KIA MIỀN XỨ LẠNH
THƯƠNG VỀ EM ĐÓ CỎI THIÊN ĐÀNG
HOÀNG HÔN LẠNH LẼO BÊN HÀNG DẬU
SƯƠNG KHÓI PHAI MỜ CẢNH THẾ GIAN
TRỜI MÂY XANH XÁM CHIM NGÀN CÁNH
BAY TẬN KHÔNG GIAN CỎI NGÚT NGÀN...!

BÀI 4
TRỜI XUÂN

TRỜI XUÂN MAN MÁC GIÓ HIU HIU
NHỚ LẮM EM ƠI MỖI BUỔI CHIỀU
NHỚ CỎI THIÊN ĐÀNG NƠI XỨ LẠNH
NHỚ MIỀN ĐÀ LẠT BẾN MƠ YÊU......
DỪNG CHÂN THƠ THẪN TRỜI MÂY NƯỚC
TẠM BƯỚC GIANG HỒ CHỐN TỊCH LIÊU !
NGHE THOÁNG ĐÂU ĐÂY NGÀN TIẾNG GỌI
DƯỜNG NHƯ TIẾNG ẤY CỦA EM YÊU........?

TRĂNG KHUYA LẠNH LẼO

TRĂNG KHUYA LẠNH LẼO THẬT BUỒN TEO
CẢNH VẮNG ĐÊM TRƯỜNG GIÓ HẮC HIU
GIÓ THỔI NGÀN NĂM TRỜI LẠNH LẼO
MƯA TRÔI MUÔN THUỞ ĐẤT TIÊU ĐIỀU
NỔI BUỒN VẠN KIẾP VÌ NHUNG NHỚ
CẢNH CŨ NGÀN NĂM BỞI QUẠNH HIU !
EM HỞI NƠI MIỀN XA XỨ LẠNH
CHO ANH GỞI GIÓ MỘT ĐÔI ĐIỀU....!

Ý NGHĨA CỦA TÌNH YÊU (THƠ TỰ DO)

Tình tan
Là kiếp ưu sầu
Hoa tàn là kiếp
Khổ đau
Con người !

Yêu đương
Để sống trong đời
Nếu không
Có nó
Loài người diệt vong !

Để ôm ai đó
trong lòng
Môi kề môi mãi
hương nồng tình yêu !

Yêu đâu cần nói chi nhiều
Chỉ hôn ai đó để yêu nồng nàn

Rồi ta
Hai đứa hòa tan
Linh hồn thể xác
mơ màng bên nhau..

Tình là ước vọng trăm năm
Tình là ngọn lửa âm thầm nỉ non

Tình là
Hai tấm lòng son
Để ta
Yêu mãi
tình còn
Thiên thu.......

Tình yêu
Là một trời mơ
Của ta hai đứa
Trên bờ yêu thương

Tình là say đắm
Mùi hương
Của ai
Ai đó ta thường
Mê ly....

Yêu là
Thế đấy
Là si
Là đê mê đó
Những gì
Ta yêu...

Dáng em
Tha thướt diễm kiều
Yêu làn môi thắm
Mỹ miều
Như hoa..!

Em là
Cá lặn chim sa
Là hương
Là sắc
Cho ta thẫn thờ....

Ngày đêm
Ta mãi mộng mơ
Sáng ra
Thức dậy
Làm thơ
Ta buồn......

Thơ tuôn
Như suối trên nguồn
Thơ còn yêu mãi
Thơ buồn
Như thơ....!

YÊU MÃI CÒN YÊU

  • Trời ơi yêu mãi còn yêu
  • Bởi vì say đắm rất nhiều vì ai
  • Tình yêu là thế ngất ngây
  • Ai ai cũng thế yêu hoài không thôi
  • Ai sanh ra ở trong đời
  • Ai ai cũng thế ai người không yêu
  • Tình yêu ôi quá cao siêu
  • Rất là hấp dẫn khi yêu với nàng
  • Ta sanh ra cõi địa đàng
  • Để ta say đắm trần gian kiếp này
  • Tình dù có khổ cũng say
  •  Tình dù cay đắng cũng mài thâu đêm
  •  Tình yêu là một trái tim
  • Trở thành hai trái êm đềm bên nhau
  • Từ ngàn năm trước về sau
  • Ai ai cũng thế ai nào không mê!
Sở Lưu Hương's photo.
Sở Lưu Hương's photo.
Sở Lưu Hương's photo.
Sở Lưu Hương's photo.
ƯỚC!!!

TRỜI CÒN MƯA NẮNG NẮNG MƯA


Photo: CongaphucMenTang
 
 
 
Trời còn mưa nắng nắng mưa
Mây còn trôi mãi lưa thưa giọt sầu
Trong vườn cây lá lao xao
Tiếng chim ríu rít vườn đào trổ hoa
Hoa ơi tình lắm mặn mà
Hoa yêu biết nói đậm đà tình ai
Tuổi xuân tình thắm mộng đầy
Tình là say đắm ngất ngây trong lòng
Yêu em mặc áo màu hồng
Yêu em mái tóc bềnh bồng như mây
Mắt em xanh biếc ngàn cây
Tóc em huyền thoại gió bay ngàn trùng
Đêm nay buồn lắm lạnh lùng
Em ơi hãy đến ta cùng yêu nhau
Để ta ngồi ngắm trăng sao
Để ta say đắm vườn đào của em
Rồi ta hôn mãi trái tim
Trái tim em đó êm đềm biết bao
Tình yêu là đấy ta trao
Những gì quý nhất đêm nào lâm ly
Tình là dòng thác ta si
Ta còn yêu mãi đê mê với nàng
Hồn ta giờ đã thênh thang
Ta đi trong cõi địa đàng giăng tơ
Đêm trăng ngồi ngắm trăng mờ
Bên nhau đắm đuối tình mơ tuổi hồng
Rồi ta sẽ uống rượu nồng
Tặng em ngàn đóa hoa hồng tình yêu
Tình ơi còn ngập bóng chiều
Trăng in đáy nước diễm kiều ta mơ...
 
 
NHỮNG BÀI THƠ ĐƯỜNG BẤT HỦ ĐẦY MÀU SẮC TÂM LÝ XÃ HỘI CỦA CUỘC ĐỜI

CÒN YÊU HAY HẾT YÊU

Còn yêu còn mãi làm thơ
hết thơ thì cũng hết mơ ái tình
rồi thì cũng hết nợ tình
không yêu, tình chết, thơ tình chết theo !

THƠ ĐƯỜNG LUẬT THẤT NGÔN BÁT CÚ (RẤT KHÓ LÀM)

ĐÓN GIÓ ĐÔNG VỀ (TK1)

Gió hiu hiu hắc gió đông về
chợt thấy lòng mình quá ủ ê
sương trắng chiều hoang mây lững thững
đêm tàn mưa lạnh gió lê thê
gió lơ thơ gió rung cành lá
hoa lạnh lùng hoa mộng ước thề
mây tím đông về trong giá lạnh
trời buồn thăm thẳm lạnh hồn quê ! (2 PHÚT)

HOA LÁ TÀN PHAI (TK2)

xuân tàn nhan sắc cũng phôi pha
sắc đẹp trời cho hết mặn mà
một thuở vàng son em đã có
ngàn năm đau khổ lệ còn sa......
trời ơi ! lòng thấy thương ai đó
ồ nắng ! vàng mơ ngập bóng tà
thề sự thăng trầm ai biết được
đau buồn muôn kiếp mãi trong ta !

(bài thơ trên xuất khẩu thành thơ chỉ hai phút)

SÀI GÒN 29/12/2011

MỘT KIẾP SẦU THƯƠNG (TK3)

Đau buồn muôn kiếp ngập lòng ta
Lệ thảm sầu thương ta với ta
thế sự thăng trầm mưa gió bảo
lòng người bạc ác khói sương sa
biển trời non nước hồn thu thảo
sông núi trời nam đậm nét hoa !
ơi hởi lòng người sâu tợ biển
đau thương còn đó mãi không nhòa !

(bài nầy xuất khẩu thành thơ 5 phút )

SÀI GÒN 29/12/2011

TA VỚI TA BUỒN (TK4)

Đông đã về rồi ta với ta
gió mùa thu trước đã phôi pha
lá hoa sông núi hồn thu thảo
mây nước trời xanh bóng xế tà
còn nắng còn mưa giông gió bảo
còn tình còn nghĩa khói sương sa
chợt ánh xuân hồng loe lói nắng
nghe mùa xuân đến ngập hồn hoa....

(bài nầy chỉ 3 phút)

SÀI GÒN 29/12/2011

GÍÓ ƠI (TK5)

Gió ơi ! chớ để cánh hoa tàn
cho héo hồn thơ lệ chứa chan
một thuở vàng son hoa tuổi dại
ngàn đời son sắc bóng mơ hoang
lá hoa xanh mướt hồn yêu dấu
một thuở hoang tàn vạn kiếp mang !
ơi hởi ! đời người sao ngắn ngủi
xót thương ai đó lệ tuôn tràn......!

(bài này 5 phút )

SÀI GÒN 29/12/2011

SANH RA TRONG MỘT CỎI ĐỜI (TK6)

Sanh ra trong một cỏi đời đau
thế sự trần gian một kiếp sầu
một kiếp bi thương đời lận đận
ngàn đời đau khổ lệ thương đau
yêu nhau chi mấy rồi đau khổ
yêu để bao lần lại khổ đau....!
để khóc để thương và để hận
chữ tình cay đắng biết là bao !

(bài nầy chỉ trong 2 phút)
 
 
LỜI BÌNH CỦA BẠN BÈ BÊN CÁC BLOG 360PLUS, BLOGYAHOO VIỆT NAM VÀ BLOG HỒNG KÔNG, CÁC BLOG NÀY ĐÃ BỊ ĐÓNG
Anh Nam Chung : " Baolocmaurice Cung Trầm Vũ Lang là HIỆN TƯỢNG CỦA THẾ KỶ 21"

Linh Liên Quãng Ninh : " Tất cả mọi hình ảnh của cuộc sống đã được anh Bảo Lộc đưa vào thơ ca một cách tài tình làm say đắm lòng người "

Anh Lonely Man : " Baolocmaurice là người có định nghĩa về tình yêu nhiều nhất trên thế giới " Và nhiều bạn bè khác nói rằng " Cứ hễ khi nào đi lọt vào nhà của Baolocmaurice Cung Trầm Vũ Lang là muốn ở luôn trong đó vì không còn biết đường ra "

Chị Hồ Thị Thanh but danh Nhật Thành là một nhà giáo nói rằng : Thơ của Bảo Lộc chàng thi sĩ tài hoa "Xuất khẩu thành chương" là một sự tổng hợp tư tưởng của các Nhà Thơ Tiền Chiến trước chiến tranh thế giới thứ hai (Prewar Poets) như Xuân Diệu, Thế Lữ , Hàn Mạc Tử, Lưu trọng Lư, Chế Lan Viên.........v.......v......../

WELCOME YOU ! I HAVE GREAT PLEASURE TO MEET EVERYBODY COME AND COMMENT MY POEMS OF LOVE !
I SOLEMNLY INVITE YOU TO COME FOR FUN ! AND VERY GLAD TO RECEIVE YOU IN MY NEW HOME, facebook :  Baoloc Maurice
 

THƠ TỰ DO THEO LUẬT RIÊNG CỦA BẢO LỘC MAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG

 Photo: CongaphucMenTang

 

NHỮNG BÀI THƠ TỰ DO BẤT HỦ VIẾT THEO LUẬT RIÊNG CỦA CUNG TRẦM VŨ LANG CHẾ BIẾN KHOẢNG 20 NĂM TRƯỚC ĐÂY


NGUỒN THƠ ĐẾN TỪ ĐÂU

Em hỏi đó !
nguồn thơ đến từ đâu tôi có ?
tôi trả lời
từ gió với trăng mơ !
lúc sao khuya
tôi nhặt ánh sao mờ
rồi cảm hứng
viết vần thơ bất tử...
Ôi ! tình yêu
là đề tài muôn thuở
mơ theo trăng
nghe hồn vía bay bay.,..
yêu rất nhiều
trong cỏi thế trần ai...!
rồi tỉnh mộng
thả hồn bay theo gió !
tình mãi đẹp
bài tình ca dang dở
để ta yêu
muôn thuở cỏi trần gian...
theo gió bay
trên vạn cỏi thiên đàng...
rồi quấn quít
bên em thành bất tử !
xin hãy đến cùng ta !
em đừng do dự
ta sẽ hôn em
từng thớ thịt làn da...
để ta yêu
đôi má rất mặn mà
rồi anh sẽ
tôn em Thần Vệ Nữ !
đến cùng ta
hãy quên niềm quá khứ
những đau thương
đầy ấp cả trần gian
hãy yêu nhau
trong một cỏi địa đàng
rồi chấp cánh
tìm về trong cỏi mộng !
yêu là đấy
ví như làn khói mỏng
với cùng sương
buổi sớm một ngày mơ ...
rồi kéo dây
tình ái để giăng tơ....
thả hồn về
trong vạn cỏi trời mơ....
rồi từ đấy...
làm thơ tình lãng mạng....
xin cho ta
một linh hồn sáng lạng
để hồn thơ
sáng mãi với muôn trăng !
bay lên cao
để âu yếm chị Hằng
rồi hóa kiếp mây ngàn
bay theo gió......
sương với khói
cùng mây là muôn thuở
bướm cùng hoa
muôn kiếp mãi yêu nhau
để hôn ai
trên môi má mộng đào
rồi chợt biến
lời thanh tao sầu muộn...!
ôi tình ta !
một khung trời hoa mộng
để mơ ai
ngàn kiếp mãi bên nhau
để yêu em !
cho lòng hết sầu đau
trong cỏi thế
chất sầu thành biển cả !
trong cô đơn
niềm đau còn quá sá
suối thiên đàng
ta tẳm rửa hồn ta
để bay cao
trên ngàn dãy thiên hà!
nhìn xuống thế
nghe xót xa đầy lệ...!
thơ là đấy
để hồn thơ rên rỉ
để tung bay
trên khắp cả trần ai...!
để tìm về
muôn vạn cỏi Bồng lai
rồi hóa phép
hồn thơ bay vạn thuở !
ta mãi để
hồn bay theo với gió
hồn lại về
cùng với gió muôn trăng !
chốn địa đàng
lưu dấu bụi thời gian !
cho mãi mãi
hồn thơ tình bất diệt....
ôi thế gian
chuyện tình yêu quyết liệt
muôn đời sau
vẫn còn mãi yêu yêu.....
ta giăng tơ
tình ái rất cao siêu
rồi cất cánh
thơ tình theo với gió.....
tình mãi đẹp
lời tình ca dang dở
thả hồn thơ
muôn thuở để yêu thương !
để bay cao
trong khắp cỏi thiên đường
rồi ca tụng
em Nữ Thần Tinh Ái !
ôi thiên thu
và sẽ là mãi mãi
cỏi trần gian
vẫn mãi để yêu nhau
để cho quên
ngàn vạn nổi ưu sầu
đã chất chứa
từ muôn ngàn thế kỷ !
nên ta đấy
mãi yêu em đầy lệ
bởi vì đời
ngắn ngủi lắm em ơi !
hãy cố yêu
nhau nhé một thời thôi !
rồi tất cả
sau cùng tan mất hết !
rồi tất cả
mọi người đều phải chết
đi về đâu ?
ai biết sẽ về đâu !
nên thế gian
là vạn thảm thành sầu
là cỏi giả
ai ơi đấy máu lệ !
thơ là đấy !
nổi lòng anh xin kể
cho em nghe
nổi đau khổ con người !
chỉ trăm năm
đời ngắn ngủi ai ơi !
cố vui sống
dù đời là biển khổ !
lời tình yêu
mãi vẫn còn dang dở
mơ cung trăng
hồn muôn thuở ta bay
chỉ một thời
thôi nhé cỏi trần ai
ôi đau khổ
trần gian đầy máu lệ.......!
dù là thế
dù đời là thế thế
ta vẫn yêu
mãi mãi
vẫn là yêu !
dù đau thương
dù là ít hay nhiều
đời vẫn mãi
đáng yêu và đáng sống!
đời là đấy
hãy mơ cùng với mộng
sống không mơ
tàn mộng cuộc đời ta
bởi trăm năm
trong kiếp sống người ta
cho dù khổ
ta vẫn là yêu dấu
bởi cô đơn
thường nghe lòng điên đảo
bởi không yêu
là lổ đó ai ơi !
đời có vui
có khóc
lại có cười
và như thế
cuộc đời đầy ý nghĩa ?
trong nổi đau
ngàn năm mình thấm thía
bởi cuộc đời
là thế !
trốn đi đâu ?
trong đau thương
dù vạn thảm nghìn sầu
vẫn phải sống
vì tình yêu
bất diệt......!

ĐÓI TÌNH YÊU
Tóc em bay
trong một ngày nắng chói
môi em hồng
cho anh đói tình yêu !
em ơi !
chẳng muốn chi nhiều...
muốn hôn một cái
là điều
anh mơ........!
Em đừng nghĩ
anh khờ và vụng dại
đâu tội gì
anh để mãi trong lòng
nói ra
thì có hơn không
may ra
được nụ
hôn nồng em cho !
Bởi vì
Em quá thơm tho
nên trong giấc ngủ
anh mơ
thấy nàng
Đêm đêm
Anh cứ mơ màng
Ngày thì chẳng ngủ
Lang thang bến tình
Trời ơi
Em quá đẹp xinh
Đẹp chi em hởi
Cho mình
Tương tư !
Yêu ai nhiều quá nên khờ
Không yêu
Không được
Nên mơ
Tối ngày
Mơ hoài đôi má của ai
Mắt em huyền thoại tóc bay ngàn trùng
Yêu em
Yêu đến tận cùng
Đến ngày tận thế thủy chung với nàng
Có em là cõi thiên đàng
Bởi em là giấc mộng vàng của anh
Anh say đắm
Long lanh mắt biếc
Nên ngồi đây
Anh liếc nhìn em
Rồi nghe trong cả trái tim
Tim tình yêu đó lim dim mắt tình
Em ơi hởi
Lòng mình đắm đuối
Đừng để lòng
Lạnh nguội nghe em
Nhìn em
Anh thấy anh thèm
Thèm yêu em quá
Nàng tiên của lòng
Cô đơn đời quá long đong
Nên anh say nụ hôn nồng mê ly
Tình yêu
Là cõi lòng si
Ngất ngây em hởi
Biết gì nữa đâu.....!!!



TÌNH LÀ NHỰ SỐNG

tình là nhựa sống (4 chữ)
trong đời sống(3 c)
để sống trong đời (4)
sống phải yêu (3)
sống không tình ái(4)
là tiêu(2)
làm sao biết được(4)
tình yêu là gì ?(4)

ngồi buồn
mình khóc hi hi..
trời ơi !
không có điều gì khổ hơn !

trời ơi !
trên cỏi trần gian
sao tôi
muốn  kiếm
một nàng
khổ đau ...!

biết ai thắp
biêt ai cao
đời thương trong vọng
kẻ giàu mà thôi

nên tôi cứ ở mình tôi
người ta giàu có mình ngồi ở không !

lúc tôi còn trẻ mặn nồng
đẹp trai
và cũng dễ thương
nên nhiêu người đến
du dương
với mình !

ai yêu mình cũng
yêu liền
của trời cho
của không tiền
ngu chi ?
mà chẳng yêu liền ai ơi !

ai ơi !
mình sống trong đời
sống trong lạnh lẽo
eo ơi thật buồn....!

dù tình lệ đẩm mưa tuôn
vẫn còn mãi mãi hoài hoài yêu ai
không yêu là lổ dài dài
là ngu là dại cuộc đời bỏ quên !

dù tình nhiều lắm ưu phiền
vần say đắm đuối triền miên với nàng !

tình yêu !
là giấc mộng vàng
tình yêu
là cỏi thiên đàng trần gian !

nếu mình được gặp cô nàng
biết tình biết nghĩa
ngàn vàng ai ơi !

tình yêu !
đâu phải trò chơi
đem ra giởn cợt với lời mỉa mai !

khắp trong cỏi thế trần ai
ai ai cũng thế
ai ai cũng tình...!

yêu đương !
ai cũng giật mình
nghe hồn bay bổng
lênh đênh biển trời....

cỏi say đắm đuối bên người
dìu nhau về đến cỏi trời thiên thai

tiếc rằng trong cỏi trần ai
biết bao  nhiêu kẻ lạc loài khổ đau !

tình tan
là kiếp ưu sầu
hoa tàn là kiếp
khổ đau
con người !

yêu đương
để sống trong đời
nếu không
có nó
loài người diệt vong !

tình là
nhựa sống mình mong
chúc ai yên ổn
tình nồng
gối chăn !

ai ai
cũng có một nàng
ai ai
cũng có một chàng
để yêu...!

nếu không tình ái
đời tiêu !
còn gì ý nghĩa ?
ít nhiều ai ơi !

tình là nhựa sống
cho mình sống
sống không yêu
tàn mộng cỏi đời yêu !

cho nên
không ít thì nhiều
giúp ta
thoát cảnh đìu hiu  lạnh lùng !

không yêu !
đời giống như khùng
nên ta
muốn thoát
cỏi khùng ai ơi !

để ta
có một nụ cười
để vui
mà sống
với đời khổ đau !

sao ai ?
không hiểu ta nào
mà còn kiêu ngạo
tào lao
đủ điều ....!

thế là
ác đức thật nhiều
cô đơn !
đau khổ
đìu hiu lạnh lùng !

đêm khuya
trống vắng thật buồn
cho nên
ai đó
hãy cùng ta yêu !

cũng vì
hai chữ tình yêu
thế gian
đã khóc
rất nhiều ai ơi !

khóc thì
khóc thế ai ơi !
yêu thì
cứ mãi yêu người
ta yêu !!!

RỒI THƠ CŨNG CHỈ LÀ MƠ VỚI BUỒN

 

Photo: CongaphucMenTang

 

RỒI MƠ CŨNG CHỈ LÀ THƠ VỚI BUỒN (TẶNG CÁC BẠN HAY MƠ MỘNG NHƯ CTVL)

Rồi mơ cũng chỉ là mơ
Rồi mơ cũng chỉ là thơ với buồn
Thơ từ tiềm thức trong hồn
Thơ còn ru mãi cho tuôn giọt sầu
Tình ơi ! -Giờ đã xanh xao
Thơ đi trong nắng thơ sầu trong mưa
Tình như ngọn gió lơ thơ
Gió bay bay mãi mây chờ gió qua...
Ngàn xanh thỏ lặn ác tà (bóng chiều tà, ám chỉ  thời gian trôi qua với biết bao bể dâu của cuộc đời)
Cỏ cây chen lá chen hoa tím hồng
Mây còn bay mãi bềnh bồng
Đi trong nắng sớm hoàng hôn bóng chiều
Bến tình giờ đã tịch liêu
Cho nên thơ đã bay nhiều như chim
Trái tim lặng lẽ im lìm
Cho hồn thơ thẩn tình chìm trong mơ
Tình xưa ai đó hững hờ
Nên thơ ru ngủ trên bờ tương tư
Cánh chim giờ đã mịt mờ
Chim trời cá nước bao giờ gặp nhau
Kiếp yêu thương kiếp lệ sầu
Kiếp nhân sinh đó một bầu thi thơ
Trời ơi tôi mãi ngồi mơ
Rồi mơ cũng chỉ là thơ với buồn

Thơ ơi còn mãi trong hồn
Thơ tung cánh nhạn thơ buồn với thơ !
Thơ đi trong nắng vàng mơ
Bởi yêu ai quá tình khờ ta đau
Thơ giờ như ánh trăng sao
Như mây với gió bay cao ngàn trùng....


CÒN YÊU TA CỨ NGỒI MƠ

Còn yêu ta cứ ngồi mơ
Nhớ nhung ai đó làm thơ ta buồn
Thơ từ sâu lắng trong hồn
Thơ còn tuôn mãi giọt buồn với thơ
Thơ tình là đó mơ mơ
Thơ yêu ái đó thơ chờ ngàn năm
Tình thơ như ánh trăng rằm
Ý thơ trong sáng như trăng trên trời
Đêm nay ta nhớ một người
Để trăng ướt lệ trăng cười như mưa
Rừng cây có gió lưa thưa
Núi non gió bảo mịt mờ lá bay
Trên cao có áng mây bay
Dưới sông cá lội từng bày bên nhau
Cá vui chẳng khổ đây nào
Tung tăng nhảy múa lao xao thủy triều
Đời vui cá lại mãi yêu
Sanh con đẻ cái rất nhiều đại dương
Trái tim cá ngập tình thương
Tình không tan vở đoạn trường như ta
Sanh sôi nẩy nở hằng hà
Hàng hàng lớp lớp mặn mà tình yêu
Nghĩ Ông Trời quá cao siêu
Làm sao ta hiểu Ông nhiều trên cao
Những đêm trời lạnh trăng sao
Nghe mưa gió lạnh lao xao giọt tình
Đời vui như ánh bình minh
Khi ta nhìn cá làm tình bên nhau
Còn tình ta đó thương đau
Nên thơ tình cứ dạt dào như mưa
Rừng mưa ngập cả hồn thơ
Đàn ta rung rẫy ta chờ mây qua
Gió rung cánh lá sương sa
Bình minh nắng gội mình ta ta buồn...
Ta buồn trong nỗi cô đơn
Nghe trong gió thoảng lơn tơn giọt sầu....
Hè rồi phượng đỏ phai mau
Cho thu lại đến thay màu lá xanh
Rồi mưa nhuộm lá trên cành
Cho thơ đổ lệ tan tành như mưa.....!!!


Photo: ~~~~~~~NHỚ  THƯƠNG~~~~~~Nhớ thương tình nghĩa mặn nồngNgười đi kẻ nhớ thẩn thờ ngóng trôngLòng mong vương vấn nỗi niềmMơ ngày sum họp cho tình ấm êmVầng trăng chênh chếch bên thềmNhớ anh với những men tình nồng sayVòng tay khao khát yêu anhƯoc mong hạnh phúc bên anh an lànhHai phương kẻ nhớ người thươngBờ môi mong đợi nồng nàn yêu thươngNơi xa anh có hiểu rằngNgày đêm nước mắt đợi anh muộn màngMong từng giây phút vội vàngBên anh cảm thấy cuộc đời tươi vuiNhớ thương day dứt khôn nguôiĐợi chờ ân ái cho đời đắm say           ngày 15/5/2014 ( LÊ LONG)......
 

SỐNG LÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG

YÊU YÊU YÊU

YÊU YÊU YÊU (TẬNG ANH THÁI TÂM VÀ TẤT CẢ BẠN THƠ CỦA CTVL BAO LOC MAURICE)

 
YÊU YÊU YÊU......

Yêu như chim vịt kêu chiều
khi sông nước lớn lội nhiều trên sông
thơ giờ như cá lòng tong
long lanh như suối tình hong nắng chiều
chiều chiêu chim vịt kêu chiều
gió đâu thổi đến đìu hiu lạnh lùng
thuyền ơi trên gió bảo bùng
gió tung nắng hạ bềnh bồng đến thu
còn nghe tiếng gió mùa thu
mẹ ru con ngủ ù ơ mãi còn....
tình còn vạn trái tim son
là tình thi sĩ mãi còn thiên thu...

CÁ ƠI MÀY CÓ THƯƠNG TAO
Cá ơi mày có thương tao
Sao mày lội mãi ao sâu biển trời
Kiếp sau trở lại làm người
Thù xưa phải trả nợ đời ai vay
Chim ơi mày cứ bay bay
Tao thì thích lắm muốn bay như mày
Mà không có cánh sao bay ?
Rán tu thành Phật sau nầy khó chi
Thần thông mau lẹ tức thì
Dù xa ngàn dặm không gì cản ngăn
Đằng vân lướt gió mây ngàn
Chỉ là một cái gẫy đàn tới ngay
Phật xưa đã nói lời nầy
Ai thành Tiên Phật sẽ bay đễ dàng
Từ đây cho đến Phật Đàng
Rong chơi ngày tháng như ngàn mây bay
Nam mô Thích Ca như Lai
A Di Đà Phật xin Ngài chứng minh
Thế gian con nguyện dứt tình
Phát tâm Bồ Tát để mình lo tu !

CHIỀU CHIỀU CHIM VỊT KÊ CHIỀU
Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Chim ơi chim hởi chim chiều về đâu ?
Vịt ơi đời vịt có sầu
có vui không nhỉ phao câu cánh mề !
loài người sao ác quá ghê
cứ mê cháo vịt ê chề chén say
còn chim có cánh nên bay
ít ai bắt được họa tai không thường
thôi nầy hãy có tình thương
để cho chúng sống để thương yêu nhau
bao giờ nơi cõi địa cầu
không còn đồ tể giết trâu giết bò
để ta ngồi đó làm thơ
để cho muôn thú bây giờ yêu nhau...!
Mong cho toàn thể địa cầu
không còn tàn sát cùng nhau vui vầy
dưới sông cá lội từng bầy
còn chim hớn hở tung bay ngập trời
hòa bình thạnh trị ai ơi
đến thời Di Lạc ra đời bình yên !

TRỜI ƠI TÔI ĐÃ YÊU AI (THƠ BI HÀI)

Trời  ơi tôi đã yêu ai
Bởi yêu say đắm hình hài ốm o
Yêu người tôi lại phải lo
Sợ ai phản bội người ta ngoại tình
Đời nay ít kẻ trung trinh
Thủy chung ít có thấy tiền là mê
Mấy ông tỷ phú rất dê
Vợ nhà để đó đê mê của trời
Lại ham bồ nhí ai ơi
Đêm đêm lén vợ đi chơi với bồ
Bồ non trẻ đẹp bưởi to
Cho nên ông lớn quan to cũng ghiền
Nên rồi mê tít như điên
Đam mê của lạ nên ghiền mê tơi
Cám ơn Tạo Hóa Ông Trời
Tạo chi vẻ đẹp cho người lâm ly
Đời ai cũng mắc chữ si
Còn tôi thi sĩ có chi ái tình
Thân tôi già cỗi thúi ình
Thân tàn ma dại nên mình cô đơn
Chẳng còn ai nữa sạch trơn
Không ai yêu nữa tôi buồn lẻ loi
Trời ơi Ông xuống mà coi
Bởi tôi tàn úa nên người không thương
Nên tôi ngồi khóc đêm trường
Cô đơn lạnh giá tôi buồn mình tôi
Tình là tiếng khóc tiếng cười
Đời là cát bụi ai rồi cũng qua..!
Trăm  năm trong kiếp người ta
Sanh ra đời để để là lệ rơi
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm mây làm gió trên trời ta bay
Làm người ở thế gian này
Đau thương nhiều quá ngập đầy trần gian...!
 

BUỒN ƠI BUỒN LẮM AI ƠI

 
Buồn ơi buồn lắm ai ơi
Thân tàn ma dại bị đời lãng quên
Chỉ còn ký ức trong tim
Tình yêu thuở trước nay chìm trong mơ
Nên tôi ngồi đó viết thơ
Nhớ ai tôi nhớ ngẩn ngơ tôi buồn
Thơ tôi như suối trên nguồn
Như mưa suối đổ cho tuôn lệ sầu
Tình yêu là một nỗi đau
Khắp trong bốn bể năm châu lệ tràn
Đêm nay ngồi ngắm trăng tàn
Trăng rơi lá rụng mơ màng trong trăng
Thơ bay về đến cung Hằng
Chị ơi chị hởi chị đang làm gì
Biển đời biển khổ hi hi...
Ai ai cũng khóc biệt ly chữ tình
Chữ tình lệ ứa ly tan
Lệ còn chảy mãi ngập tràn như mưa
Tình đau nên đã thành thơ
Thơ tuôn máu lệ trên bờ tang thương
Tình yêu là khúc đoạn trường
Khúc ly tan ấy vô thường trần gian
Tình là lời hát cung đàn
Là lời than thở triệu ngàn người mê
Tình là nước mắt tràn trề
Đau thương còn mãi bến mê trong đời
Đêm đêm người để lệ rơi
Tình ca ai oán kiếp người lâm ly
Đời là hai chữ biệt ly
Là cầu cay đắng não nề xót xa
Đời  đâu phải đẹp như hoa
Khi tình kết thúc chan hòa như mưa
Nên ta ngồi đó viết thơ
Thơ ta tuôn chảy bao giờ mới thôi......???
 

BUỒN BUỒN TA LẠI LÀM THƠ

Buồn buồn ta lại làm thơ
Buồn buồn ta lại ngồi mơ ta buồn
Tình ơi còn mãi trong hồn
Như mưa suối đổ trên nguồn non cao
Gió ơi gió thổi rì rào
Mưa ơi mưa cứ thì thào trong mưa
Mây cùng với gió lơ thơ
Gió bay bay mãi Mây chờ gió qua
Hoàng hôn lấp lánh chiều tà
Ta đi trong gió chiều sa nắng hồng
Mây còn trôi mãi bềnh bồng
Mưa bay cùng gió mênh mông một trời
Trăng ơi trăng mãi sáng ngời
Trăng trôi trong nước ta ngồi trong trăng !
 
(5 phút xktt)

TA NGỒI ĐÂY (TK1)

TA NGỒI ĐÂY (TK1)

Hãy cố yêu nhau mà sống
Lâu rồi cuộc đời cũng qua (Vũ Thành An)
 
Ta ngồi đây ngắm mây trời
Ta ngồi đây khóc với đời bằng thơ
Đàn ta nắn nót cung tơ
Thơ ta âm điệu u ơ với tình !
 
Ta ngồi đây khóc một mình
Khóc đời ngắn ngủi chữ tình rã tan
Ta còn đây ở trần gian
Thơ ta để lệ tuôn tràn như mưa...
 
Ta ngồi đây chỉ là mơ
Khóc cho một kiếp tình hờ gió bay...
Ta còn đây ở trần ai
Khóc cho thế giới ngập đầy thương đau !
 
 
Ta ngồi đây ngắm trăng sao
Mà nghe gió thổi lao xao nắng chiều
Ta buồn trong nắng đìu hiu
Bóng chiều buông xuống tiêu điều xót xa !
 
Ta ngồi đây ngắm muôn hoa
Rồi hoa cũng héo đời ta cũng tàn
Ta ngồi đây ngắm trăng tan
Sương rơi lá rụng bàng hoàng với thu..!
 
Ta ngồi đây khóc hu hu...
Gió giông bảo tố mịt mù hoa rơi...
khóc cho ai một kiếp người
Khóc cho người đó một đời cũng qua....!
 
 
 

CUNG TRẦM VŨ LANG TRẢ LỜI ANH TIẾN TRÚC

  CTVL BAOLOCMAURICE TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA ANH TIẾN TRÚC :


Thưa anh Tiến Trúc, thơ lục bát dễ làm nhất và phổ biến nhất trong ca dao dân gian (folk sayings ) tôi làm bài thơ này lúc lên 10 tuồi do thầy tôi bảo làm dán bích báo trong nhà trường.

Tôi tóm tắt bốn câu trong một bài dài !

Tôi chỉ là tôi cây bút thôi
chỉ mong xây đắp được cho đời
cho người đến lớp cùng nhau học
để sống yêu thương một kiếp người !


Thí dụ ca dao Việt Nam nè :

Bài này 2 câu đầu bài thơ là Ca dao VN , còn khúc sau mình đột khởi trả lời anh Tiến Trúc mới viết đây, anh ạ thơ không phải biết luật là làm hay
mà còn phải có năng khiếu nữa, phải có một trinh độ học vấn tốt, phải biết sử dụng ngôn từ gợi hình gây cảm xúc cho người đọc, sử dụng luật bằng trắc
đọc cho êm tai và tâm hồn nhà thơ phải họa nhâp vào thiên nhiên và đánh trúng tâm lý đại đa số quân chúng nữa và phải đọc có tiết điệu âm thanh êm
tai và có nhạc trong thơ .
Trên lãnh vực này thì Bà Huyện Thanh Quan là số một, TTKH là số hai , về thơ đọc nghe như có nhạc trong thơ đọc nghe rất êm tai thì không có ai qua nõi
hai vị này kể cả Nguyên Du , Thế Lữ , Xuân Diêu, Hàn Mạc Tử cũng không sánh kịp ! Cho nên hai vị này theo tôi có thể nói là bậc Đại Thi Hào rồi đó !
Thí dụ :

Tạo hóa gây cho cuộc hí trường ( bi kịch sơn khấu )
đến nay thắm thoát mấy tinh sương
lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
nền củ lâu đài bóng tịch dương !
đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
nước còn cau mặt với tang thương
nghìn năm kinh sử soi kim cổ
cảnh đấy người đây luống đoạn trường !

Còn thơ TT K H :

Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
nhặt cánh hoa rơi chả thấy buồn
nhuôm ánh nắng tà qua mái tóc
tôi chờ người đến với yêu thương !

hoặc :

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
ái ân lạt lẽo của chồng tôi
mà từng thu chết, từng thu chết
vẫn dấu trong tim một bóng người !

Còn thơ của CTVL bài này mình làm lúc 17 tuổi : ( thí dụ 2 đoạn)

Trăng nhập hồn thơ đêm giá băng
ngàn sao chết rủ dưới sông Hằng
cả lòng thế giới tan theo gió
thương khóc em và thương khóc trăng !

tưởng tượng đêm này trăng vở tung
đồi thông hiu hắc lạnh như đồng
cả lòng vũ trụ như không có
mất cả em và tôi nhớ nhung !

Quý vị đọc thử các đoạn thơ trên xem có phải là có NHẠC TRONG THƠ không ?






KIẾP NHÂN SINH


Chiều chiều chim vịt kêu chiều
bâng khuâng nhớ bạn chín chiều ruột đau (ca dao dân gian )
ruột nào mà ruột chẳng đau
tình nào tình chẳng ưu sầu nhớ nhung !

đêm nào đêm chẳng lạnh lùng
tình nào rồi cũng sau cùng rả tan (trăm năm hết kiếp )
như mưa lá rụng thu tàn
lá còn bay mãi lá vàng rụng rơi.... ( đời người sau cùng như chiếc lá mùa thu )

ta yêu để sống trong đời
rồi ta cũng khổ vì người yêu ta
trăm năm rồi cũng phôi pha
chỉ là mộng ảo phong ba kiếp đời !

tình yêu ơi ! chỉ một thời
trăm năm hết một kiếp người chia tay
chỉ là cơn gió thoảng bay
lệ rơi rơi mãi ngập đầy trần gian ! ( người đi sau tiễn đưa người đi trước )

tang thương khắp cõi địa đàng
đêm đêm ôm ánh trăng tàn xót xa
thương ai nhan sắc chiều tà
ngày qua tháng lụn ra ma hết rồi !

đau thương tràn ngập cuộc đời
khổ đau trong một kiếp người triền miên
đời ôi đau khổ vô biên
kiếp sau thôi nhé về miên Tây Phương !

không còn cảnh khổ đoạn trường
luân hồi sanh tử vô thường ai ơi
đau thương cón mãi ngập trời
kiếp nhân sinh đó người người khóc la !

đó là số hệ người ta
thôi ta về cõi Di Đà cho xong
yên vui ngày tháng chơi rong
găng cong tu niệm mới mong được về !

cõi trần con dứt cơn mê
A Di Đà Phật nguyện về Tây Phương
ngàn năm nới cõi Phật Đường
luân hồi sanh tử tai ương không còn

còn trời cón đất còn non
ta còn một tấm lòng son với đời
gắng công niệm Phật người ơi
mai sau về với Phật Trời ngàn năm !
 
 
 

YÊU YÊU YÊU......

Yêu như chim vịt kêu chiều
khi sông nước lớn lội nhiều trên sông
thơ giờ như cá lòng tong
long lanh như suối tình hong nắng chiều
chiều chiêu chim vịt kêu chiều
gió đâu thổi đến đìu hiu lạnh lùng
thuyền ơi trên gió bảo bùng
gió tung nắng hạ bềnh bồng đến thu
còn nghe tiếng gión mùa thu
mẹ ru con ngủ ù ơ mãi còn....
tình còn vạn trái tim son
là tình thi sĩ mãi còn thiên thu...