http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

NGÀY THIÊN ĐỊNH !

NGÀY THIÊN ĐỊNH THẾ GIỚI BÌNH AN HẠNH PHÚC AN VUI !

NAM MÔ ĐÀ PHẬT THÍCH CA 
DI LẠC TÔN PHẬT BÌNH HÒA AN VUI !
THÁI BÌNH THẾ GIỚI NƠI NƠI 
DI LẠC TÔN PHẬT RA ĐỜI VINH QUANG
VIỆT NAM TỪ ĐÓ HUY HOÀNG 
SẼ LÀ SỐ MỘT TRẦN GIAN CÕI NẦY
PHẬT NGÀI CAI QUẢN TRẦN AI 
BAN MUÔN PHÉP LẠ TRÀN ĐẦY NHÂN GIAN
NGỌC HOÀNG BAN CẤP HẦM VÀNG 
CHO NGƯỜI NHÂN THẾ VIỆT NAM PHÚ CƯỜNG
KHÔNG CÒN ĐAU KHỔ TAI ƯƠNG 
HÒA BÌNH THẠNH TRỊ THIÊN ĐƯỜNG TỪ ĐÂY
AI ƠI CÓ BIẾT CHẰNG AI 
KHÔNG TIN HÃY ĐỢI NGÀY NẦY VINH QUANG
NAY CON QUỲ LẠY PHẬT ĐÀNG 
CẦU CHO THẾ GIỚI BÌNH AN THÁI HÒA 
VIỆT NAM MỘT DẢI SAN HÀ 
NGỌC NGÀ CHÂU BÁU XỨ TA TUYỆT VỜI 
CÁM ƠN TẠO HÓA CHA TRỜI 
VỚI CÙNG MẸ ĐẤT CỨU ĐỜI KHỔ ĐAU 
KỂ TỪ KHI ẤY VỀ SAU 
NGƯỜI NGƯỜI HẠNH PHÚC NHÀ NÀO CŨNG VUI !
HÃY TU GẤP GẤP AI ƠI 
THƯỢNG NGƯƠN LẬP LẠI XÂY ĐỜI HOAN CA 
LÀ THỜI THÁNH ĐỨC LONG HOA 
BA NGÀN THẾ GIỚI PHẬT MÀ GIÁNG LÂM 
TỪ ĐÂY KHẮP CẢ TRẦN GIAN 
ẤM NO HẠNH PHÚC THIÊN ĐÀNG KHẮP NƠI 
AI ƠI RÁNG SÔNG COI ĐỜI 
LÀ THỜI DI LẠC NGƯỜI ƠI LẠ KỲ 
PHÉP MẦU PHẬT MẪU TINH VI 
BAN MUÔN PHÉP LẠ DIỆU KỲ KHÓ TIN 
PHỦ CHE KHẮP CẢ HÀNH TINH 
TÂY THIÊN CỰC LẠC QUANG VINH ĐỜI ĐỜI 
KHÔNG CÒN ĐAU KHỔ AI ƠI 
NHÀ NHÀ HẠNH PHÚC NGƯỜI NGƯỜI AN VUI 
THƯƠNG YÊU NHAU TRONG CUỘC ĐỜI 
KHÔNG CÒN THÙ HẬN NGƯỜI ƠI CÕI NẦY 
THẦN THÔNG VẠN ĐẠI TA BAY 
ĐƯỜNG XA VẠN DẶM MÔT GIÂY TỚI LIỀN !
ĐỜI ĐỜI HẠNH PHÚC TRIỀN MIÊN 
AI AI NẤY NẤY TU HIỀN RẤT VUI !
TÌNH THƯƠNG BAO PHỦ TRONG ĐỜI 
ƠN TRÊN BAN PHƯỚC CHO NGƯỜI THẾ GIAN 

NAM MÔ DI LẠC TÔN PHẬT (26/5/2017)

VÔ DANH CƯ SĨ NHÀ QUÊ !

CHUÔNG KIA RÉO GỌI HỒN AI TRỞ VỀ !

MƯA RƠI LÀNH LẠNH HÔM NAY 

CHUÔNG KIA RÉO GỌI HỒN AI TRỞ VỀ !
GIẢ TỪ BIỂN KHỔ BẾN MÊ 
TRỞ VỀ BẾN GIÁC CẬN KỀ BỒNG LAI !
DI LẠC XUẤT THẾ TƯƠNG LAI 
NGÀI LÀ CHÚA TỂ TRẦN AI CÕI NẦY !
HOÀN CẦU THIÊN ĐỊNH ĐỔI THAY 
CHUYỂN LUÂN XUẤT THẾ NHƯ LAI ĐỘ PHÀM !
VIỆT NAM NGÀY ẤY VINH QUANG 
SẼ LÀ BÁ CHỦ ĐỊA ĐÀNG TỪ ĐÂY !
MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT NHƯ LAI 
CÙNG NHAU XUỐNG THẾ DIỆT LOÀI QUỶ MA !
AI CON CỦA PHẬT DI ĐÀ 
SẼ LÀ HẠNH PHÚC THAM GIA HỘI TRỜI
LÀ LONG HOA HỘI AI ƠI 
AI CON CỦA PHẬT SỐNG ĐỜI THƯỢNG NGƯƠN
QUÀY ĐẦU PHẬT CỨU HẾT TRƠN 
SAU THÀNH PHẬT ĐẠO VUÔNG TRÒN ĐẸP TƯƠI
AI AI RỒI CŨNG TƯƠI CƯỜI 
VÔ CÙNG HẠNH PHÚC TRONG THỜI VÀNG SON !
AI NGHE LỜI PHẬT SẼ CÒN 
TU NHÂN TÍCH ĐỨC SƠN SON PHẾT VÀNG !
CÒN AI ÁC ĐỨC TIÊU TAN 
HỒN BAY XÁC MẤT ĐIÊU TÀN THÂY THI
ĐỂ RỒI SẼ KHÓC HI HI 
SẼ LÀ KHỐN KHỔ SẦU BI NGÀN ĐỜI !
HÃY MAU THỨC TỈNH NGƯỜI ƠI 
ĐỂ MÀ PHẬT CỨU CHO NGƯỜI BÌNH AN
SAU TA VỀ CÕI PHẬT ĐÀNG 
SẼ LÀ HẠNH PHÚC MUÔN NGÀN NĂM SAU !
TRỞ VỀ BẾN GIÁC CHO MAU 
TA VỀ VỚI PHẬT NƠI AO SEN VÀNG !
NGUYỆN CẦU TẤT CẢ TRẦN GIAN 
A DI ĐÀ PHẬT MÌNH VÀNG MAI SAU
RỒI AI AI CŨNG RẤT GIÀU 
NGỌC NGÀ CHÂU BÁU BIẾT BAO TUYỆT VỜI !
TÂY PHƯƠNG ĐẤT PHẬT SÁNG NGỜI 
SỐNG VUI SỐNG MÃI ĐỜI ĐỜI VINH QUANG !

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


BAOLOCMAURICE TIẾP ĐIỂN CÁC ĐẤNG TỪ BI BAN PHƯỚC CHO MÌNH KHUYÊN MỌI NGƯỜI TU HÀNH
AI NGHE LỜI DẠY CỦA PHẬT THÌ SẼ CÓ MẶT TRONG THỜI KỲ CỦA PHẬT DI LẠC !
CÒN KHÔNG NGHE THÌ SẼ BIẾN MẤT TRÊN HÀNH TINH NẦY KHI THIÊN TAI ĐẾN !
AI QUAY ĐẦU SÁM HỐI ĂN NĂN THÌ DÙ CHO PHẠM TỘI GIẾT NGƯỜI PHẬT CŨNG THA !
CÒN KHÔNG TIN PHẬT SẼ BỊ LUẬT VÔ THƯỜNG TIÊU DIỆT PHẬT SẼ KHÔNG CỨU !

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
NAM MÔ DI LẠC TÔN PHẬT !
BAN PHƯỚC CHO THẾ GIAN !

26/5/2017

VÔ DANH CƯ SĨ NHÀ QUÊ THẤP HÈN !

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

THƠ CTVL ĐƯỢC PHỔ NHẠC !

NHẠC SĨ TRUNG VŨ (VŨ PHÚ DŨNG) PHỔ THƠ CUNG TRẰM VŨ LANG

TỚI ĐÂU THÌ TỚI !

TỚI ĐÂU TỚI PHỨC CHO RỒI 
LOÀI NGƯỜI LÀM VIỆC ĐỘNG TRỜI ÁC ÔN !
NHỮNG NGƯỜI TÀN BẠO DU CÔN 
RỒI ĐÂY CHẮC PHẢI XÁC HỒN LÌA XA !
NHỮNG LOÀI ĐỘC ÁC QUỶ MA
CHẾT XUỐNG ÂM PHỦ SẼ LÀ PHANH THÂY
NAM MÔ ĐÀ PHẬT NHƯ LAI
ĐỘ CHO TẤT CẢ TRẦN AI TU HÀNH !
RÁNG TU VỀ CÕI TRỜI XANH
TÒA SEN NGÀN LÁ SẼ DÀNH CHO TA !

LUẬT TRẢ VAY CÔNG MINH CỦA ĐẤT TRỜI !

MƯA CÒN MƯA MÃI TRẦN GIAN 
LỆ CÒN RƠI MÃI ĐỊA ĐÀNG THIÊN THU 
GIÓ GIÔNG BIỂN SÓNG MỊT MÙ 
TRỜI LONG ĐẤT LỠ ÂM U RỢN NGƯỜI
NGƯỜI HAY TÀN SÁT CON NGƯỜI
CHẾT VÔ SỐ KỂ AI ƠI CÕI NẦY
TRỜI CÒN KHÓC MƯA CÒN BAY
TRẦN GIAN ĐẪM LỆ NGƯỜI SAY MÁU NGƯỜI
ÁC GIAN ĐỘNG TỚI LÒNG TRỜI
NHỮNG LOÀI MA QUỶ TIÊU ĐỜI MAI SAU
NGƯỜI GÂY ÁC NGHIỆP KHỔ ĐAU
CHẾT XUỐNG ÂM PHỦ MẤT ĐẦU NHƯ CHƠI
CƯỜI VUI TRÊN NHỮNG XÁC NGƯỜI
RỒI ĐÂY SẼ KHÓC ĐỜI ĐỜI TRONG HANG
ÁC LAI ÁC BÁO CÔNG BẰNG
LUẬT TRỜI TRỪNG TRỊ TRẦN GIAN CÕI NÀY !
HÃY CHỜ THƯỢNG ĐẾ RA TAY
TRẢ VAY VAY TRẢ CHẲNG SAI CHÚT NÀO
AI LÀM KẺ KHÁC KHỔ ĐAU
CHẠY ĐÂU CHO THOÁT TỘI NÀO GÂY RA !

KẺ GIAN ÁC ĐÃ ĐẾN NGÀY ĐỀN TỘI !

QUƠ BÚT THẦN TA KỂ TỘI TRẦN GIAN
MƯỢN BÚT MỰC TIẾP ĐIỂN ĐẤNG BỀ TRÊN CHỈ GIÁO
AI ĐỂ MẮT NHÌN ĐỜI CHO THẤU ĐÁO 
ĐỜI MÊ TIỀN NGÀY NAY THƯỜNG BỎ ĐẠO
KẺ HÔN MÊ KIÊU NGẠO BỞI GIÀU SANG
KẺ CÓ TIỀN HAY NGANG BƯỚNG NGHINH NGANG
CHỪNG KẾT CUỘC XUỐNG HANG NẰM DƯỚI LỖ
LỜI TRUYỀN SẤM GIỐNG NHƯ BÀI TOÁN ĐỐ (PHẬT THẦY)
NGƯỜI ĐỜI NAY RẤT NGỘ LẠI XEM THƯỜNG
CHỪNG HẾT THỜI PHẢI SỤP HỐ TAI ƯƠNG
RỒI THAN KHÓC NOI TẬN CÙNG ĐỊA NGỤC !
CHỐN NHÀ MA NGƯỜI CHEN CHÂN LÚC NHÚC
CÒN TÂY PHƯƠNG ĐẤT PHẬT CÓ LÀ BAO
BỞI CUỘC ĐỜI LÀ CẠM BẨY KHỔ ĐAU
NÊN CỨ THẾ TIẾP THEO SAU MÃI MÃI !
AI ÁC ĐỨC SỐNG CHUNG CÙNG MA QUÁI
AI TU HIỀN VỀ VỚI PHẬT NGÀN NĂM
CÕI TRẦN GIAN LUÔN RỐI RẮM ĐA ĐOAN
LÀ CÕI KHỔ VÌ SAO NGƯỜI KHÔNG BIẾT !
ĐỜI THAM VỌNG ĐỜI THƯỜNG HAY CHÉM GIẾT
CŨNG LÀ DO TẤT CẢ CHỈ TIỀN THÔI
NÊN THẾ GIAN NGÀY TẬN DIẾT ĐẾN RỒI
KẺ GIAN ÁC ĐÃ ĐẾN NGÀY ĐỀN TỘI !
(16/5/2017)
VÔ DANH CƯ SĨ NHÀ QUÊ !

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

ĐỜI LÀ CÕI MƠ (ĐIÊN VÌ TIỀN)

CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CÕI MƠ 
CÕI MƠ CÕI MỘNG CÕI CHỜ VINH QUANG 
ĐỜI HAY MƠ ƯỚC HỘT XOÀNG 
VI LA BIỆT THỰ GIÀU SANG CÕI NẦY
AI AI THÌ CŨNG ĐẮM SAY
LÊN ĐÀI DANH VỌNG MƠ NGÀY MƠ ĐÊM
LÒNG LUÔN VỌNG TƯỞNG TRONG TIM
NGÔI CAO ĐỊA VỊ PHẢI TÌM CHO RA
CŨNG VÌ HAI CHỮ ĐÔ LA
NGÀY ĐÊM CHẲNG NGỦ MIỄN LÀ ĐẦY RƯƠNG
LÒNG THAM KHÔNG ĐÁY KHÓ LƯỜNG
AI THÌ CŨNG THẾ CHỈ THƯƠNG CHỮ TIỀN !
CÓ TIỀN LÀ ĐỂ MUA TIÊN
MUỐN CHI CÓ NẤY LIỀN LIẾN AI ƠI
CÓ TIỀN MUA HẾT MỌI NGƯỜI
TIỀN LÀ SỨC MẠNH CỦA ĐỜI VÔ SONG
CÓ TIỀN CÓ THỂ MUA LONG
LÊN XE XUỐNG NGỰA VÀNG RÒNG THIẾU CHI
CUỘC ĐỜI ÔI RẤT LÂM LY
MÊ TIỀN MÊ BẠC MÊ SI CÁC NÀNG
ĐÓ LÀ CÁI BỆNH TRẦN GIAN
THẾ GIAN LÀ CÕI ĐỊA ĐÀNG NÊN THƠ
AI AI CŨNG MỘNG CŨNG MƠ
BỞI MƠ NHIỀU QUÁ NÊN KHỜ RỒI ĐIÊN !
ĐIÊN VÌ CHỈ MỘT CHỮ TIỀN
MÀ ĐAU MÀ KHỔ TRIỀN MIÊN VỚI ĐỜI ! 

TIỀN LÀ SỨC MẠNH CỦA TRẦN GIAN !

TIỀN LÀ SỨC MẠNH CỦA TRẦN GIAN
SỨC BẬC LO XO CÕI ĐỊA ĐÀNG
KHÔNG CÓ TRỜI ƠI LÀ PHẢI KHỔ
ĐỂ TA NGỒI ĐÓ KHÓC HAY THAN !
TIỀN LÀ THẾ LỰC CỦA ĐỜI NAY
BẠN BÈ TÌNH NGHĨA CŨNG DO ĐÂY
KHÔNG BẠC KHÔNG TIỀN LÀ CHẾT CHẮC
TÌNH YÊU TÌNH BẠN CŨNG PHÔI PHAI ! (phá luật)
CÒN BẠC CÒN TIỀN CÒN ĐỆ TỬ
HẾT CƠM HẾT GẠO HẾT ÔNG TÔI (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
TÌNH NGHĨA TRONG ĐỜI LÀ THẾ ĐẤY
CHỈ LÀ TIỀN BẠC THẾ MÀ THÔI !
KHÔNG CÓ TIỀN THÔI THẬT RẤT BUỒN
NGƯỜI MÌNH YÊU DẤU CŨNG ĐI LUÔN
THẾ NÊN TIỀN Ở NGÔI THẦN TƯỢNG
MÃI MÃI LÀ VUA Ở THẾ GIAN !
TIỀN LÀ SỨC SỐNG Ở TRONG ĐỜI
SỨC MẠNH TRẦN GIAN CỦA MỌI THỜI
THẾ LỰC MUÔN ĐỜI VÀ MÃI MÃI
GẶP TA AI CŨNG MIỆNG CƯỜI VUI !
TIỀN LÀ THẦN TƯỢNG Ở NGÔI CAO
CÓ BÁC ĐỜI TA SƯỚNG BIẾT BAO
KHÔNG BÁC ĐỜI TA LÀ PHẢI KHỔ
BUỒN RẦU HÉO ÚA ĐẾN XANH XAO !

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH !

Đất nước mình ngộ quá phải không anh!
Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…
Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…
Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…
Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…
TRẦN THỊ LAM

ĐÂY LÀ ĐÂU !

Đây là đâu đây là đâu
Ngàn năm đất Việt ở trên cao
Tàu Bang sẽ chết vì tham vọng
Ác lai ác báo sẽ ưu sầu !
Ta là đây ta là đây
Con cháu Hùng Vương hận lấp đầy
Nhục trước ngàn năm còn mãi đó
Đau lòng ta lắm mắt ta cay !
Ngàn năm xưa ngàn năm xưa
Mở mắt người ơi có biết chưa
Hận đó còn đây con cháu Lạc
Thù xưa hãy nhớ chớ phai mờ !
Ta hùng anh ta hùng anh
Giồng giống Tiên Rồng với sử xanh
Ta quyết thề không làm nô lệ
Rồi đây Trung Quốc sẽ tan tành !
Ta quyết phen nầy ta sống mãi
Với cùng thế hệ trẻ mai sau
Vung gươm quét sạch quân Tàu Khựa
Rạng danh giồng giống Bậc Anh Hào !
Ta Việt Nam người Việt Nam
Ngàn năm lịch sử mãi hùng anh
Là con Ngọc Đế ai nào biết
Đời đời rạng rỡ ánh quang vinh !
Đấng Tạo Hóa Ngọc Hoàng Thượng Đế nói rằng:
Nước Việt Nam tuy rằng nhỏ bé
Sau làm bá chủ mới là kỳ !
(Trích Danh Nhân Tự Điển của GS Hoài Thanh)
10/5/2016

CƯỜI VUI NHƯ KHỈ ĐƯỜI ƯƠI !

AI MÀ GIỐNG KHỈ HAY CƯỜI
CƯỜI VUI NHƯ KHỈ THÌ ĐỜI LÊN HƯƠNG
DÙ ĐỜI LÀ CÕI VÔ THƯỜNG
DÙ ĐỜI LÀ CÕI ĐOẠN TRƯỜNG KHỔ ĐAU
AI ƠI MÌNH ĐẾN BÊN NHAU
CƯỜI VUI NHƯ KHỈ TA NÀO VUI SAY
QUÊN ĐI CÕI GIẢ TRẦN AI
TÌNH LÀ VAY TRẢ TRẢ VAY ĐÓ MÀ
TÌNH GẦN RỒI ĐẾN BẠN XA
HÃY VUI MÀ ĐẾN ĐỂ LÀ BẠN CHƠI
SỐNG TRONG BIỂN KHỔ KIẾP NGƯƠI
AI AI CŨNG KHÓC CŨNG CƯỜI VÌ ĐAU
TRĂM NĂM ĐỜI CÓ BAO LÂU
CHỈ LÀ CÕI TRỌ CHO SẦU NGHÌN NĂM
ĐÊM ĐÊM NẰM ĐÓ KHÓC THẦM
ĐỜI ƠI MÁU LỆ TA NẰM TA ĐAU
CÓ CÒN CHI NỮA MAI SAU
THÔI TA HÃY ĐẾN BÊN NHAU CÙNG CƯỜI
TA CƯỜI NHƯ KHỈ ĐƯỜI ƯƠI
ĐỂ TA QUÊN HẾT CUỘC ĐỜI ĐAU THƯƠNG
NGƯỜI MÀ TA NHỚ TA THƯƠNG
BIỆT LY LÀ HẾT ĐOẠN TRƯỜNG BIẾT BAO !
CƯỜI VUI NHƯ KHỈ ĐI NÀO
ĐỂ TA QUÊN HẾT CÕI SẦU TRẦN GIAN !

AI ƠI TA HÃY VUI CƯỜI !

Ai ơi ta hãy vui cười
Cười vui như khỉ đười ươi đỡ buồn
Tình là lệ đắng mưa tuôn
Như mưa đổ xuống trên nguồn láng lai
Tình yêu trong cõi trần ai
Thế nhân cứ khóc hoài hoài không thôi
Để cho quên lãng sự đời
Ta vui với khỉ ta cười với trăng
Đời vui như khỉ nhăn răng
Hãy vui để sống thù hằng làm chi
Đời là tử biệt sinh ly
Trăm năm là hết còn gì để gây
Đêm nay ta rót rượu đầy
Bưng ly nốc cạn một hai cười xòa
Đời còn vui lắm nghe ta
Thương nhau hạnh phúc hơn là ghét nhau
Cười vui để sống cho lâu
Để cho tất cả muôn sầu tiêu tan
Cười vui như thể hột xoàng
A Di Đà Phật, Phật Đàng mai sau
Nguyện cùng Trên Trước Cao Sâu
Con thương tất cả địa cầu lo tu
Trần gian là một cõi mơ
Chỉ là cõi tạm tình hờ trả vay
Nguyện cho tất cả biết bay
Nguyện cho ai nấy Bồng Lai Phật Đà
Nam Mô Đà Phật Thích Ca
Ba ngàn thế giới ráng mà tu tâm
Nay con tu đứng tu nằm
Nằm ngồi đi đứng lâm râm niệm hoài
Nguyện sau thoát khõi trần ai
Giả từ cõi khổ Phật Đài con lên !

TÌNH XƯA !

Ta đi trong khói sương chiều
Trong mây trong gió đìu hiu lạnh lùng
Nhớ xưa ta ngủ chung mùng
Mà giờ đây đã ngàn trùng biển khơi
Ta đi giữa ánh mặt trời
Mà nghe buốt giá trong đời lẻ loi
Tình xưa như ánh trăng soi
Trăng nay đã lặn ta cười mình ta
Nhớ người cá lặn chim sa
Hương trời sắc nước như là Tiên Nga
Dung nhan kiều diễm mặn mà
Cho ta tiếc nhớ thời xa tuổi hồng
Yêu em ta để trong lòng
Để hôn môi thắm mặn nồng sắc hương
Nhớ người mình đã yêu thương
Tình giờ như thể khói sương mất rồi
Người yêu hởi người yêu ơi
Em ơi buồn lắm phương trời nhớ nhung ! 

RỒI MAI EM ĐI ! (THƠ PHỔ NHẠC)

Rồi mai em ra đi
Cho mình anh ở lại với bao nỗi xót xa đau thương trong cuộc đời
Rồi mai em ra đi
Cho cuộc tình mình chia ly
Rồi mai em ra đi
Với bao nỗi đắng cay anh làm người ở lại
Thôi tình mình biệt ly
Anh còn biết nói năng gì
Chỉ còn hai đây hai chữ sầu bi
Ngày em ra đi
Trời mùa thu không còn nắng ấm
Chỉ còn những vì sao đêm trong bầu trời lấm tấm
Chỉ còn đôi mắt anh nhớ ai trong bầu trời bi thảm
Nghe mưa lạnh giá đêm trường
Cho nhớ cho thương
Nỗi đau đoạn trường
Cho xót xa đời ai
Cho đắng cho cay
Trong kiếp nhân sinh
Một kiếp lưu đày
Hởi người yêu dấu ơi
Sao em đành lòng xé nát tình tôi
Cho trái tim tôi bảo tố trong cuộc đời
Cho đớn đau lòng tôi
Một kiếp con người...
Ngậm ngùi cay đắng vì yêu.....
Vì yêu.......ai mà ta khổ đau
Ngập lòng...........................!!!

THƠ TRẦN VĂN TÂM GỞI BAOLOCMAURICE

CÁM ƠN ĐẠI THI HÀO !

Cám ơn người dù chưa lần gặp mặt, 
Sao nghe lòng đang thổn thức vì ai
Đã cùng chia buồn vui những sớm mai 
Và vẫn đọc thấu từng dòng tư tưởng.


TÁC GIẢ THÁI TÂM !

NGƯỜI LÀ TRI KỶ NGÀN NĂM !

TẶNG ANH THÁI TÂM (TRẦN VĂN TÂM)


Người là tri kỷ ngàn năm
Ta nay rút ruột tơ tầm hiến dâng
Tình ta đau xót âm thầm
Nhớ thương ai đó ngàn năm mãi còn
Còn trời còn nước còn non
Còn anh em đó ta còn làm thơ
Thơ ta là để giăng tơ 
Tình ai muôn thở còn mơ trong lòng 
Còn yêu một đóa hoa hồng 
Tình ta còn mãi mênh mông một trời 
Vẫn là vui sống mà thôi 
Đời còn vui lắm ta người mơ hoa 
Còn yêu nhan sắc mặn mà 
Của ai ai đó ta mà tương tư 
Hồn ta cả một trời thơ 
Giăng tơ hoàng ngọc như mơ cho người 
Thơ giờ như ánh mặt trời 
Thơ còn chảy mãi sáng ngời muôn trăng 
Đêm đêm ta mãi mơ màng 
Ta mơ ai đó mơ màng trong mơ 

MƯA ĐI CHO MÁT ÔNG ƠI !

MƯA ( thơ hài )


Mưa đi cho mát ông ơi
bởi con nực quá khi trời nắng lên
nắng hoài nắng mãi không yên
con nằm con ngũ như điên như khùng !

lổ tai con đó lùng bùng
mặt con choáng váng trông buồn thảm thê !
ra đi chẳng biết đường về
con tìm bóng mát xum xê bên đường !

ngày con tìm đến phố phường
bên con phố nhỏ tìm phương giải sầu
xuân nay nắng quá con rầu
tình ai bỏ chợ con đau nỗi lòng !

số con là số long đong
nên con chỉ thích mưa giông lạnh lùng
mưa con vui vẻ vô cùng
ngày con nằm ngủ tối mong phòng trà !

nghe nàng ca sĩ khóc la
thương vay khóc mướn tình là dây oan
kiếp đời tình ái đa đoan
mà nhờ đau khổ đoạn trường nên thơ !

cho chàng nhạc sĩ ngồi mơ
viết lên tình sử ngẫn ngơ triệu người
lời ca tình ái lên ngôi
cung đàn bất tử với đời thiên thu !

mưa ơi mưa cứ mịt mù
cây rung lá đổ lời ru bản đàn
cho tình ta mãi lang thang
ta đi trong cõi địa đàng mưa bay...

mưa ơi lạnh trái tim nầy
dù mưa có lạnh tình say ấm nồng
trong hồn thơ mãi đơm bông
như hoa như lá tình hong gió chiều !

lời thơ còn mãi nâng niu
cung đàn lãng tử phiêu diêu ngàn trùng
tóc mây ai đó bềnh bồng
ta mơ đến một bóng hồng xinh tươi..

mưa cho mát lạnh hồn tôi
để tôi ngồi viết muôn lời tình ca
tình yêu trong kiếp người ta
vui buồn lẫn lộn ai mà biết không !

GIÓ ƠI LÀ GIÓ GIÓ ƠI !

Gió ơi 
là gió bay bay
gió còn
bay mãi
bay hoài ngàn năm !
cho ta
lạnh giá âm thầm
nhớ nhung ai đó
ta nằm tương tư....
gió còn trong mộng
gió mơ
gió giăng
lời gió
tình mơ bóng tình !
ngàn hoa muôn sắc
xinh xinh
bởi ai đứng đó
cho mình nhớ thương....!
tình buồn
trong mộng còn vương
nhớ nhung ai đó
mùi hương ái tình !
gió ơi lạnh lắm một mình
ta ngồi
ta viết thơ tình cho mây
mùa xuân còn ở trên cây
dáng em mảnh khảnh gầy gầy anh mơ
mơ rồi anh lại làm thơ
thơ tình anh gởi sững sờ sao đan !
mưa ơi !
cho ướt áo nàng
cho ta ngắm nghía mơ màng ta yêu !
và mây
và gió muôn chiều..
gió rung cánh gió
lá yêu lạnh lùng !
thương em
thương quá vô cùng
mây còn bay mãi ngàn trùng lá rơi....
chiều nay !
ta nhớ một người....
nhớ mây
nhớ nước
nhớ trời bao la...
tình yêu trong cõi người ta
giống như chiếc lá
như là mưa rơi
mưa còn
rơi mãi trong đời....
mưa ơi cho mát
tình tôi với nàng...!
mưa ơi cho lá mơ màng
mưa cho lá rụng
bàng hoàng
lòng ta..!
chiều nay
nhìn ánh sương sa.....
sương còn
rơi rớt la đà trên mây
nghe lòng ta vẫn còn say
nhớ nhung ai đó muôn ngày ta mơ....
trông sao sao cũng lặn lờ
trông trăng
trăng vẫn thơ ơ lạnh lùng !
nước mây mây nước ngàn trùng
bóng chiều
buông xuống ta buồn mình ta !

TRĂNG NHẬP ĐƯỜNG TRĂNG DẬY BÓNG MAI !

Trăng ngập đường trăng dậy bóng mai
lơ thơ tơ liểu bóng thu gầy
mà sầu vạn thuở còn vương vấn
chiếc áo ân tình như lá phai...!

lá phai vàng úa một trời thơ
thu đã qua rồi lá xác xơ
buồn lắm thu sầu đi lặng lẽ
cho ta ngồi đó mãi mong chờ...!

trăng ngập đường trăng ngập đường trăng
ngàn tơ liểu rũ tận cung Hằng
mà khung trời xám cùng băng giá
nhớ thương ai đó lệ còn mang....!

trăng của tình yêu trăng nhớ xưa
để hồn thơ thẫn gió giăng tơ
mà lòng thi sĩ trong tiềm thức
như ánh chiều buông trôi ngẫn ngơ !

Trăng nghĩa là trăng của nhớ thương
Của tình ân ái ngập mùi hương
Mà ai ai đó muôn ngàn kiếp
Trong cõi mê ly rất lạ thường !

AI MÀ ĐẸP QUÁ VẬY TA !

Ai mà đẹp quá vậy ta 
Cho ta nằm ngủ ta mà mộng mơ 
Ai ơi chớ có hững hờ 
Để ta tim đến ta mơ bên nàng 
Ta đi trong cõi địa đàng 
Ta về trong cõi thiên đàng bên ai 
Cho môi tình ái điên say 
Môi kề môi mãi ta bay về trời 
Tình ta cứ mãi sáng ngời 
Đẹp như là ánh mặt trời ban mai 
Ta còn yêu mãi bên ai 
Ta yêu vóc dáng gầy gầy eo thon 
Hoa ơi chớ có phai tàn 
Để ta yêu mãi muôn ngàn năm sau 
Dù cho đời có ra sao 
Ta còn yêu mãi ngày nào cũng yêu ! 
Dáng em tha thướt diễm kiều
Sắc hương mơn mởn mỹ miều như trăng
Đêm ta nằm ngủ mơ màng
Ngày ta mơ tưởng đến nàng môi hôn !

(10 phút sáng tác theo hình minh họa của anh Thái Tâm)