http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

NHỮNG BÀI THƠ TÌNH KHÓ QUÊN

THẾ GIAN CÕI THIÊN ĐƯỜNG ẢO TƯỞNG
HOA TIM EM ƠI !
Ta đã yêu rồi Hoa Tím ơi
Từ ngàn năm trước ở trong đời
Đã yêu và khổ vì yêu đó
Trong trái tim hồng ứa lệ rơi !
Ta đã yêu và ta đã đau
Lòng ta đau đớn đến xanh xao
Khổ vì ai đó em nào biết
Trong trái tim ta vạn khối sầu !
Ta đã đau vì ta đã yêu
Bởi vì yêu quá quá là yêu
Tình là đau khổ yêu là khổ
Dù khổ vì yêu vẫn phải yêu !
Tình là định luật của trời ban
Ai đã yêu rồi cũng thở than
Ai đã yêu rồi đều phải khóc
Khóc trong tim đó lệ không tràn !
Làm sao ta hiểu được tình yêu
Khó hiểu vì sao một buổi chiều
Nó đến lúc nào ta chẳng biết
Nghe lòng say đắm lúc ta yêu !
Yêu để làm chi để làm chi
Tình là hệ lụy lúc chia ly
Tình là đau khổ muôn ngàn kiếp
Đau lắm trời ơi biết nói gì !
Ai yêu rồi cũng khổ mà thôi
Cay đắng trời ơi một kiếp người
Là thế ai yêu rồi cũng khổ
Chỉ là định luật của Ông Trời !
Thà khổ vì yêu hơn phải khổ
Không còn ai nữa để mình yêu
Cho nên thà khổ hơn phải lỗ
Cô đơn đời lạnh biết bao chiều !
Cám ơn em yêu dấu ! (Cho Hoa Tím)
Tình yêu ơi hởi hoa màu tím
Hoa của tình yêu ơi đắm say
Anh đã chết trong vòng tay ngọt lịm
Tình yêu nào run rẫy ngất ngây ngây....!
Chim ríu rít trên cành cây nắng nhạt
Mưa đã về chiều tím lá mơ bay
Ta đứng đấy nhìn mây trời ngơ ngác
Mà hồn thơ giờ đã ở trên cây !
Đàn bướm lượn giữa mây trời xanh mát
Mà hồn thơ bát ngát nụ tình say
Trong vườn ai xào xạc lá thu bay
Lá còn đấy màu mây bay tóc rũ
Ta yêu lắm mùa thu còn đang ngủ
Trên tóc em thờ thẫn mộng mơ lành
Tình yêu nào vẫn đẹp mãi màu xanh
Như dáng dấp thiên thanh trời gió lộng
Ta yêu em yêu như trùng dương biển động
Tuổi thiên thần ngát mộng của tình yêu
Ta yêu người say đắm biết bao nhiêu
Và còn mãi rất nhiều em có biết !
Tình yêu ấy em ơi là quyết liệt
Như gió giông bảo tố ngập trùng dương
Cõi của tình là cõi nhớ cõi thương
Là cõi của thiên đương nơi hạ thế !
Tình yêu ấy nồng nàn trong cõi thế
Là hành trình bất tận với thời gian
Dù tình yêu lắm khi là đẫm lệ
Lệ đẫm rồi ngây ngất đến mê man...!
Long Xuyên 12/12/2015

Tình yêu là một bài thơ
Tình yêu là một trời mơ địa đàng !
Tình là hạnh phúc trần gian
Hay là trái đắng bạt ngàn khổ đau !
Tình là bài hát ngọt ngào
Hay là liều thuốc xanh xao ốm gầy !
Tình yêu là cõi thiên thai
Hay tình là cõi trần ai lệ tràn !
Tình như mưa đổ thác ngàn
Tình là ngọn gió bay ngang đỉnh trời
Tình là bài hát chơi vơi
Tình là điệp khúc của đời ngàn năm !
Tình là tiết điệu âm thầm
Ngàn năm vẫn thế trần gian cõi nầy
Ngọt ngào lúc đắng lúc cay
Trần gian ai cũng ngất ngây với tình !
Tình là ánh sáng lung linh
Tình là dòng nước long lanh sáng ngời
Tình ơi trong một kiếp người
Vui buồn hạnh phúc một đời gian nan
Ai ai cũng khóc cũng than
Tình như giông gió ngút ngàn trên cao
Như là dòng suối rì rào
Nghe tình yêu đến hôm nào ta yêu
Tình là ngọn gió hiu hiu
Cho ta say đắm những chiều bên nhau
Tình yêu là bóng cây cao
Tình như giông gió sạt sào trong mưa
Tình yêu ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Mà ai ai cũng mơ mơ với tình !

CHIỀU SÀI GON CUỐI THU

CHIỀU NHỚ MẸ (15/11/2013)

Chiều Sài Gòn mùa thu sầu lá úa
Nhớ em nhiều đồng lúa chín miền quê
Lửa yêu thương còn mãi mãi lê thê
Cứ cháy mãi tràn trề trong giấc ngũ
Yêu em lắm kể từ khi thôi bú
Giọt sữa mẹ hiền nay đã hết còn đâu
Chỉ còn trong tim một khối ưu sầu
Thương nhớ mẹ những ngày xưa năm cũ
Tình yêu thương của mẹ hiền muôn thuở
Rât thiêng liêng lớn lắm tợ mây bay
Rồi đến khi mất mẹ đã yêu ai
Em thay mẹ những năm dài tháng vắn
Đời cho ta những nỗi niềm cay đắng
Nên đau thương tràn ngập cả hồn thơ
Đời là đau là khóc mộng cùng mơ
Là tất cả thành thơ tình bất tử
Sanh ra đời để yêu và để khổ
Mà không yêu cũng lỗ bạn đời ơi
Nên ta thề ta mãi mãi yêu người
Dù có khổ còn hơn là phải lỗ
Nên vì thế loài người đành chịu khổ
Khổ vì yêu còn hơn phải cô đơn
Sống cô đơn thường mắc bịnh tâm thần
Không chồng vợ không tình thương con cái.....
Nên ta thề sẽ yêu người mãi mãi
Cho dù rằng đến chết cũng còn yêu
Nàng đã thay hình bóng mẹ yêu kiêu
Thay thế mẹ nâng niu và âu yếm....
Ôi tình yêu trong dời ta đã nếm
Cám ơn ai thay mẹ đến cùng ta...
Để ta buồn ta không khóc không la


Vì đã thế mẹ già ta yêu dấu.....

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

CHỈ VÌ CÓ MỘT BÓNG KIỀU

Chỉ vì có một bóng kiều
nên ta còn nhớ bóng yêu bên đời
chỉ vì yêu có một người
mà ta đau đớn suốt đời vì ai !

phải chăng là kiếp thương vay
khổ vì ai đó hình hài héo hon
chỉ vì một tấm lòng son
bởi yêu ai quá nên còn nhớ nhung !

để bên trăng sáng lạnh lùng
nằm nghe hồn vía ngàn trùng tiếc thương
bởi xưa tình ngập mùi hương
mà nay tình đã ngàn phương mất rồi !

trăng khuya trăng đứng giữa trời
trăng buồn ngơ ngẩn lả lơi ánh vàng
đêm nay ngồi ngắm trăng tàn
trăng soi bóng nước mơ màng trăng yêu !

trăng buồn trong cảnh quạnh hiu
đếm bao sao lẻ trăng nhiều thương đau
tình ơi ! ngàn kiếp thơ sầu
thơ bay lặng lẽ trăng sầu lẻ loi....

trăng còn sáng mãi ai ơi
bóng tình ai đó lả lơi ánh hồng
tình yêu còn mãi trong lòng
nên thơ ca đó bềnh bồng trong mơ....!


TÌNH ƠI NHƯ THỂ GIỌT SƯƠNG

tình ơi như thể giọt sương
bay bay từ cõi thiên đường trên cao
xuân ơi! lá đã thay màu
ta ngồi ta viết thơ đau vì tình

thơ yêu mình viết một mình
cô đơn một cõi mông mênh một trời
thơ buồn như thể mưa rơi
để ta ngồi viết cho đời ngâm nga !

ngắm mây cùng ánh trăng tà
chờ trăng trăng lặn tình ta lại buồn
rồi thơ để lệ mưa tuôn
thơ bay bay mãi như luồng gió bay

đau thương còn đó ngập đầy
đêm đông buốt giá tình say nắng hồng
vườn cây lạnh buốt chiều đông
mưa còn rơi rớt đêm buồn quạnh hiu

bóng đêm giờ đã qua chiều
đông ơi buốt giá cô liêu lạnh lùng
thu tàn ngọn cỏ rung rung
buồn ơi ! ngọn gió đêm đông lại về..!


GIÓ CHIỀU TỈNH GIẤC CƠN MÊ

Gió chiều tỉnh giấc cơn mê
hàng cây nghiêng ngửa lê thê giọng buồn
chỉ nghe tiếng gió chiều buông
còn trên tàng lá xanh buồn bóng đêm

trời chiều cây lá đứng im
hàng cây đứng đợi bóng đêm lại về
cho mình tỉnh mộng cơn mê
gió khuya về đến tràn trề bên ta !

đông ơi ! lạnh lắm hồn ta
cho ta gảy khúc tình ca lại buồn
rồi thơ cứ mãi tuôn tuôn
tình đau diệu vợi thành nguồn thơ yêu

bởi thơ tình nhớ bóng kiều
bởi trăng tình đứng liêu xiêu lạnh lùng
khói sương về cõi muôn trùng
ta ơi ! buồn lắm mưa phùn gió bay !

HUYỀN THOẠI TÌNH YÊU

Hồn thơ theo gió mây bay
bay đi bay mãi bay hoài ngàn năm
mắt thơ tợ ánh trăng rằm
tình thơ trong suốt mênh mông một trời !

tóc thơ gió lộng tơi bời
suối thơ tuôn đổ sáng ngời cung trăng
vía thơ bay đến chị Hằng
làm thơ tình ái cho Trăng mỉm cười

thơ ơi thơ hởi thơ hời !
ai lau dùm lệ ta cười với ta
nhớ người mặt ngọc như hoa
trời ! ai đẹp quá thơ mà tương tư !

tay ta nắm lấy hồn thơ
giải tung như lụa ngập bờ sông Thương
để tình mãi nhớ mùi hương
ta đau vì mất mùi hương ái tình..!

nên ta băng giá một mình
nên thơ giờ đã khóc tình thi ca
nhớ ai nhan sắc mặn mà
một thời thơ ấu ta mà không quên

tình ơi ta để trong tim
bóng ai muôn kiếp còn chìm trong thơ
lòng ta ngơ ngẫn ngẫn ngơ
thơ nhung thơ nhớ thơ chờ muôn trăng !

tình giờ như ánh sao băng
muôn trăng lạnh lẽo cung Hằng lẻ loi
thơ ơi ! thơ khóc hay cười
ta làm thi sĩ khóc đời thơ ca !

khóc vì chỉ một loài hoa
lòng ta điên đảo vì sa cõi tình
thơ ơi ! thơ hởi ! thơ tình !
ta ngồi ta viết một mình ngân nga....


CHỈ VÌ BỞI MỘT LOÀI HOA

Chỉ vì bởi một loài hoa
đau thương còn mãi thiết tha cùng người
thơ ơi ! thơ khóc ! thơ cười
thơ tuôn máu lệ cho đời khóc thương !

ta còn nhớ mãi mùi hương
hương tình ân ái còn vương nắng hồng
vì ta còn nhớ hương nồng
vẫn còn quanh quẩn cho lòng ngất ngây...!

ta ơi còn mãi yêu ai
còn tha thiết lắm tình dài chưa nguôi
tình ta như gió trăng trôi
đời ta như ánh mặt trời lẻ loi

tình giờ như ánh trăng soi
đêm ôm gối chiếc ngày phơi nắng hồng
nhớ ơi là nhớ hương nồng
ngất ngây là bởi nụ hồng dễ thương !

để ta say đắm mùi hương
của ai ai đó ta thường ôm hôn
tình ta như nước muôn trùng
ngàn trùng xa cách mênh mông đợi chờ !

TÌNH TA NHƯ MỘT BÀI THƠ

Tình ta như một bài thơ
như mây với gió nghe thơ thẩn buồn
đường chiều ngập nắng hoàng hôn
tình nghe dịu vợi cho hồn thơ bay...

để nghe trong đáy hồn say
tình còn say mãi muôn ngày mai sau
chỉ mơ rồi lại đến sầu
ngắm trăng trăng khóc đêm thâu lại buồn !

thơ mơ để lệ tình tuôn
hồn thơ ngập nắng trên nguồn suối reo
tình như hồ nước trong veo
cho thơ ngơ ngẩn bay vèo cung trăng

đêm nay múc ánh trăng vàng
ta buồn ta uống trăng tan bên hồ
tình như mặt nước nhấp nhô
khi vui muốn khóc buồn so lại cười !

thơ ơi ! thơ nhớ thương người
ai người lau lệ ta cười đau thương
mưa rơi lạnh buốt đêm trường
hàng cây nghiêng ngửa trăng buồn trăng tan !

tình ta như ánh trăng tàn
thơ ta như ánh trăng tan mặt hồ
sông hồ mặt nước nhấp nhô
thế nhân còn mãi bên bờ thương yêu !


CHỈ LÀ MƠ THÔI



THƠ ƠI


Trăng ơi trăng hởi trăng mơ

Trăng ơi trăng hởi trăng chờ đợi ta

Để hồn thơ thấm muôn hoa

Trăng nên thơ quá trăng ngà đáng yêu !

 
Ta còn đây những buổi chiều

Nhơ trăng nhớ nước cô liêu một mình

Nhớ mây rồi nhớ ái tình

Sao mây bay mãi cho mình lẻ loi !

 
Để ta ngồi khóc trong đời

Trăng ơi trăng hởi kiếp người cô đơn

Rồi trăng trăng cũng dỗi hờn

Cho ta muôn kiếp ta buồn mình ta !

 
Để mùa thu úa bay qua

Lơ thơ tơ liểu hồn sa giọt sầu

Để trăng cùng với ta đau

Như mây vơi nước thay màu khói sương...

 
Tình nào có sắc có hương

Cho ta ngồi nhớ đêm trường quạnh hiu

Trời ơi hai chữ tình yêu

Tình như ngọn gió những chiều bay qua...

 
Trăng ơi trăng hởi trăng mờ

Trăng tình ân ai trăng chờ trăm năm...

Tình ơi trong cõi âm thầm

Như mùa thu úa ta nằm đợi trăng...

 
Tinh thường đau khổ ly tan

Tình yêu nào cũng ngập tràn lệ rơi...

Thơ ơi thơ khóc hay cười

Ngàn năm thơ mãi khóc người nhân gian...

TRÁI TIM TÌNH NHÂN GIAN


Trái tim tình ái vết thương đau
Một trái tim buồn vạn kiếp sau
Tình là thế đấy là như thế
Yêu Để muôn đời cho nhớ nhau !

Nhớ nhau đằng đẳng suốt đêm thâu
Một trái tim yêu một trái sầu
Một trái tim buồn muôn vạn kiếp
Bởi tình yêu đó để ta đau...!

Ta đã đau vì ta đã yêu
Để rồi suốt kiếp mộng cô liêu
Người về bến ấy sẩu muôn nẽo
Để cho ta đó lệ muôn chiều...!

Lệ của tình yêu của khóc thương
Ôi cõi trần gian cõi đoạn trường
Cõi của ngàn năm đời vẫn thế
Mãi còn đau khổ chuyện tơ vương...!



BUỒN THIÊN THU

Để cho tình mãi còn dài
Còn nghe như lá thu bay ngàn trùng
Nghe thu còn mãi lạnh lùng
Để buồn còn mãi tận cùng thời gian
Ước gì thu mãi không tàn
Để ta ngồi đó mơ màng với thu
Mùa thu có gió vi vu
Có trăng chếch bóng sương mù kéo sang
Trời thu rơi rớt lá vàng
Đàn thơ ta gãy thu tàn lá bay
Trăng thu còn động vai gầy
Nước thu lạnh lẽo cho ai lạnh lùng
Cuối thu trời có mưa phùn
Nghe mùa thu chết gió giông ngập trời...
Buồn ơi còn mãi trong tôi
Cho tôi ngồi đó nhớ người xưa xa...!

(Thơ Hoàng Hải tuyệt vời lắm 3 cúp vàng 9999 cho anh)


THƠ NÀY THƠ CHỈ LÀ MƠ

Thơ này thơ chỉ là mơ
Thơ này thơ chỉ là tơ ánh hồng
Thơ yêu ai đó chưa chồng
Nên thơ nằm mộng thấy lòng yêu yêu
Còn nghe mây nước buổi chiều
Còn nghe trong trái tim yêu đắm tình
Còn nghe màu nắng xinh xinh
Nhớ ai trong mộng nghe tình lên ngôi
Còn nghe say đắm hồn tôi
Để tôi cảm thấy bồi hồi vì ai
Còn nghe suối tóc mây dài
Tóc bay gió thổi gót hài phương phi
Còn nghe ánh mắt tình si
Để nghe cảm giác lâm ly với tình
Ta mơ rồi trái hồng xinh
Ta mơ rồi nụ hoa tình ngất ngây
Trời ơi ta đã đắm say
Bởi vì ta đó yêu ai nồng nàn !
Đêm ta nằm đó mơ màng
Ngày ta thức dậy tìm nàng để yêu
Lòng ta si một bóng kiều
Nhớ nhung nhung nhớ tiêu điều lòng ta
Bên nàng nghe ngát hương hoa
Là hương tình ái đậm đà hôn mê
Tình ơi còn đó lê thê
Ở trong giấc ngủ tràn trề nụ hôn
cả trong thể xác tâm hồn
Nghe như đắm đuối dập dồn cơn yêu
Nghe hồn trong cõi phiêu diêu
Trong hồn lãng tử một chiều mưa bay...
Môi tình yêu mãi còn say
Cho ta chết điếng đêm ngày vì yêu...

(15 phút xktt  để tặng cho những ai đang đăm say trong tình yêu và đây là bài thơ tình lãng mạng
nhất trên thế giới)



CÁM ƠN AI ĐÓ ĐẾN CÙNG TA

Cám ơn ai đó đến cùng ta
Viết mấy lời thơ gởi bạn già
Thời trẻ qua rồi ta mất hết
Tiếc thương nhiều lắm tuổi xuân qua !

Anh có buồn không có tiếc không
Có nghe trăm lệ đổ muôn dòng
Tình ơi trong cõi trần gian ấy
Nay đã xa rồi hết nhớ mong..!

Ai đã từng yêu đã nhớ thương
Có nghe đau nhói giữa đêm trường
Bao giờ anh nhớ người xưa cũ
Lòng nghe đau xót lệ tình vương ?

Ai chết vì yêu với khổ đau
Đã từng thương nhớ đến xanh xao
Những gì vuột khỏi tầm tay đó
Và để muôn đời ta nhớ nhau...!

Anh có bao giờ trong bóng đêm
Ở trong đau khổ đến im lìm
Tình là chiếc bóng thời gian đó
Trong cõi hoang tàn của trái tim...!

Trái tim ân ái trái tim đau
một trái tim đau một trái sầu
Một trái tim tình nhiều lổ thủng
Cho ta đau đớn tận ngàn sau.....!



NHỚ THƯƠNG ƠI

Nhớ thương ơi một buổi chiều
Nghe hồn lạnh buốt tiêu điều xót xa

Nhớ ai trăng gió đậm đà

Nhớ người trong mộng giờ xa dặm ngàn...

Thu ơi buồn lắm thu tàn

Nhơ người thuở ấy dung nhan tuyệt vời

Nhớ ai một thuở cùng tôi

Bây giờ xa cách phương trời xa xăm

Hoang sơ trong cõi âm thầm

Ta ơi buồn lắm ta nằm nhớ xưa

Nhớ người thuở ấy tuổi thơ

Đường chia đôi ngã bây giờ nhớ nhau...

Cô đơn một nồi ưu sầu

Nghe mưa rơi rớt lao xao giọt buồn

Yêu chi cho nhớ cho thương

Yêu chi giờ phải đôi đường cách xa...

Tình xưa giờ đã phôi pha

Cho mưa đổ lệ tình là thương đau !

Người đi chẳng biết về đâu

Để ta vò võ đêm thâu lạnh lùng

Tình yêu là nhớ là thương

Tình là khúc hát đoạn trường thế nhân

Đau thương trong kiếp phong trần

Chiều thu lạnh quá bàng hoàng nhớ xưa...

Thu ơi ! -Buồn đến bao giờ

Lá thu rơi rớt bên bờ ly tan

Nắng thu cho lá thu vàngMưa thu lạnh giá mơ màng với thu....

CHÚA ƠI CHÚA NHỚ THƯƠNG CON



Chúa ơi ! Chúa nhớ thương con
còn còn nhớ Chúa đêm con Nguyện cầu
con cầu Chúa ở trên cao
độ cho khắp cả hoàn cầu Chúa ơi !

đêm đông Chúa đã ra đời
Chúa sinh giáng thế người người hân hoan
cầu mong trên cõi địa đàng
cầu cho tất cả bình an thái hòa

cầu cho nước Chúa trổ hoa
rưới cho nhân loại bình hòa yên vui
không còn đau khổ ngậm ngùi
chiến tranh chấm dứt người ơi thái bình !

cầu cho nước Thánh một bình
rãi cho tất cả bịnh tình hết trơn
cầu cho thế giới sơn son
thù hằn chấm dứt tình thương ngập tràn !

cầu cho cả tấm lòng vàng
Chúa ban phước lạ bình an muôn loài
cầu cho người biết thương người
chiến tranh chấm dứt cho đời hoan ca

cho tình thương mãi đậm đà
cho hoa Bác Ái nhà nhà thương nhau
Chúa ban ánh sáng địa cầu
niềm vui hạnh phúc khổ đau không còn

còn trời còn nước còn non
ơn cao Chúa cả độ con phước lành
độ cho tất cả hành tinh
chiến tranh kết thúc thái bình nơi nơi....

Chúa ban rộng khắp tiếng cười
Chúa ơi cứu rỗi độ người trần gian
đời đời hạnh phúc bình an
cầu cho nhân loại an khang phước đầy !

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

THƠ KIÊN GIANG

THƠ CHÚA GIÁNG SINH CỦA NHÀ THƠ KIÊN GIANG

CUNG TRẦM VŨ LANG RẤT ĐỒNG CẢM VỚI THI SĨ KIÊN GIANG VỀ 4 CÂU THƠ RẤT NỔI DANH NẦY CỦA ÔNG :

LẠY CHÚA CON LÀ NGƯỜI NGOẠI ĐẠO
NHƯNG TIN CÓ CHÚA NGỰ TRÊN TRỜI
TRONG LÒNG CON GIỮA MÙA HOA TRẮNG
CỨU RỔI LINH HỒN CON CHÚA ƠI !


KÍNH LẠY CHÚA TỪ BI CAO CẢ BAN PHƯỚC LÀNH CHO TẤT CẢ LOÀI NGƯỜI VƯỢT QUA NHỮNG ĐAU KHỔ TRÊN THẾ GIAN.

SÁNG DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI !

THÂN ÁI MỜI CÁC BẠN COMMENT BÀI NÀY,ĐẶC BIỆT LÀ CUNG TRẦM VŨ LANG BAOLOCMAURICE MỜI CÁC BẠN TÍN ĐỒ THIÊN CHÚA GIÁO ( CATHOLICS)

FRANKLY WISHING YOU A MERRY CHRISTMAS
AND A HAPPY NEW YEAR WITH A LOT OF LUCK
AND HAPPINESS IN LIVING.
MAY GOD BLESS YOU, EVERYBODY EVERYWHERE
IN THE WHOLE WORLD.
AND ME, ALTHOUGH I AM A FAITHFUL BUDDHIST
BUT TRUTHFULLY SPEAKING , I ALWAYS PUT
GOOD BELIEF IN GOD, ALWAYS WORSHIP LORD AND
ALWAYS ADMIRE LORD WITH ALL MY RESPECT
FOR LORD BECAUSE LORD JESUS CHRIST 'S A
NOBLE ATTITUDE TO SAVE GUILTY HUMANKIND
FROM MISERY IN THE UNIVERSE.
HOW ADMIRABLE AND NOBLE IT IS FOR HIS AFFAIRS !
THEREFORE, FOR ME, LORD JESUS IS RESPECTABLE,
AND LORD'S SYMBOLIZED FOR THE NOBLENESS AND
GOODNESS FOR HUMANKIND.



SÁNG DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI (TK1)

Sáng danh Thiên Chúa trên trời
chúng con dưới đất rạng ngời danh cha
NOEL lạnh lắm đây mà
chúng con đốt lửa để cha ấm lòng !
Trần gian nhiều nổi long đong
Chúa ban phước lớn ĐẠI ĐỒNG NHÂN GIAN
CẦU CHO TẤT CẢ BÌNH AN
CƠM NO ÁO ẤM ĐỊA ĐÀNG AN VUI !
Sáng danh THIÊN CHÚA trên trời
cầu mong chúa độ loài người đau thương
biết bao đau khổ đoạn trường
tai bay họa gởi thê lương cỏi đời...!
NOEL lạnh lắm CHÚA ơi
chúng con dưới đất rạng ngời danh CHA
CHÚNG CON ĐỐT LỬA ĐÂY MÀ
VÂY QUANH TƯỢNG ĐÁ GỌI LÀ KỈNH TÔN
CHÚA ơi cứu rổi linh hồn
chúng con tội lỗi dập dồn trần gian
CHÚA TRÊN CAO CỎI THIÊN ĐÀNG
BÌNH AN NƯỚC CHÚA PHƯỚC BAN LOÀI NGƯỜI
CON YÊU KÍNH CHÚA CHÚA ƠI
PHƯỚC CHO NHÂN LOẠI RA ĐỜI CHÚA CON
ĐỂ MÀ CỨU RỔI LINH HỒN
NHÂN SINH HẾT TỘI PHẢI TÔN KÍNH NGƯỜI
SÁNG DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ ĐỜI ĐỜI TỪ ĐÂY
LOÀI NGƯỜI QUA KHỎI NẠN TAI
CẢM ƠN CHÚA CẢ CON ĐÂY KÍNH NGÀI
BÌNH YÊN TRÁI ĐẤT LÂU DÀI
CHÚA CÙNG ĐỨC MẸ TRẦN AI CỨU ĐỜI
NOEL ĐÃ ĐẾN ĐÂY RỒI
THÀNH TÂM CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI BAN VUI.
NAY XIN CHÚA CHỨNG LÒNG TÔI
DÙ CON NGOẠI ĐẠO TÔN NGƯỜI DANH XƯNG
SÁNG DANH THIÊN CHÚA TƯNG BỪNG
NOEL ĐẠI LỄ CHÚC MỪNG NGÔI HAI..!
16/12/2011
&&&&&&


CHÚA THƯƠNG TẤT CẢ LOÀI NGƯỜI (TK2)

Chúa Ơi Chúa ở trên trời
Chúa thương tất cả loài người khổ đau
sanh ra trong kiếp ưu sầu
đời đau khổ lắm dải dầu nắng mưa
tình đời nhiều nỗi ghét ưa
nắng mưa gió bảo mịt mờ chân mây
đau thương giờ đã ngập đầy
tình đời gian dối đổi thay hàng giờ
cầu mong Chúa độ con thơ
thoát ra bể khổ mịt mờ trần gian
chiến tranh đe dọa trần gian
loài người độc ác tham tàn giết nhau
tạo muôn cảnh khổ ưu sầu
nay con quỳ lạy khẩn cầu Chúa thương
xóa tan tất cả chiến trường
chiến tranh chết chóc tang thương ngập trời
đau thương nhiều lắm Chúa ơi
xóa tan binh lửa cho đời bình an
ban ngay phép lạ trần gian
nguy cơ thế chiến ngập tràn nay mai
nếu mà thế chiến kỳ nầy
xảy ra chết chóc ngập đầy hành tinh
thương đời rồi lại thương mình
bởi con sợ lắm chiến chinh lâu rồi
thương đời cứu khổ Chúa ơi
chúng con quỳ lạy xin Người ban ân
BÌNH AN NƯỚC CHÚA THIÊN ĐÀNG
CHÚA BAN PHÉP LẠ CHO AN ĐỊA CẦU
CHO LOÀI NGƯỜI BIẾT THƯƠNG NHAU
ĐỪNG GÂY CHINH CHIẾN MÁU ĐÀO THÂY PHƠI
SÁNG DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
CHÚA BAN PHÉP LẠ LOÀI NGƯỜI BÌNH AN
CẦU CHO TẤT CẢ AN KHANG
NGÔI HAI CAO CẢ CỨU AN ĐỊA CẦU
CHÚA ƠI DẬP TẮT BINH ĐAO
HÒA BÌNH LẬP LẠI MÁU ĐÀO THÔI RƠI
CON YÊU CHÚA LẮM CHÚA ƠI
NAY CON CẦU NGUYỆN CHO ĐỜI BÌNH YÊN
ĐỜI ĐỜI HẠNH PHÚC TRIỀN MIÊN
KHÔNG CÒN TAI HỌA ĐẢO ĐIÊN THẾ TRẦN.
CẦU XIN NƯỚC CHÚA THIÊN ĐÀNG
NGÔI HAI GIÁNG THẾ CỨU TRẦN LẦN HAI
ĐỂ CHO THỀ GIỚI ĐỔI THAY
HÒA BÌNH LẬP LẠI TỪ ĐÂY ĐỜI ĐỜI......
DANH THƠM THIÊN CHÚA RẠNG NGỜI
CHÚA NGÔI CAO CẢ CHỨNG LỜI CỦA CON
HIẾN DÂNG MỘT TẤM LÒNG SON
NAY CON QUỲ LẠY CHÚA CON ĐỘ ĐỜI
NGÔI HAI NHƯ ÁNH MẶT TRỜI
PHƯỚC LÀNH CỨU RỔI LOÀI NGƯỜI THẾ GIAN
ƠN CAO CHÚA CẢ THIÊN ĐÀNG
CHÚA BAN PHÉP LẠ TRẦN GIAN THÁI HÒA
DÙ THIÊN ĐÀNG CÓ CAO XA
CHÚNG CON QUỲ LẠY ƠN CHA CỎI TRỜI
SÁNG DANH THIÊN CHÚA ĐỜI ĐỜI
BÌNH AN TRÁI ĐẤT CHO NGƯỜI THIỆN TÂM
SÀI GÒN 17/12/2011
COMPOSED BY BAOLOCMAURICE AT 5 AM.
&&&&&&


ĐÊM QUA MƠ THẤY CHÚA (TK3)

Đêm qua đó con mơ nằm thấy Chúa
cỏi Thiên Đàng hực hỡ lá hoa xinh
con yêu lắm cỏi Thiên Đàng nước Chúa
ánh mặt trời rạng rỡ buổi bình minh !
con lạy chúa con là người đạo Phật
xin Chúa thương hãy cứu rổi linh hồn
vì con đã theo dòng đời đánh mất
theo với đời hư hỏng một đời con !
đời quỷ ma ngập tràn trên trái đất
tội lỗi con người chồng chất cả hành tinh
Chúa thương đời quên hết cả thân mình
nên chịu chết một mình trên Thánh Giá
Chúa hy sinh với tấm lòng cao cả
để chuộc cho tội lỗi của trần gian
con thương Cha nên lệ đã tuôn tràn
vì cảm động tấm lòng vàng của Chúa
muôn đời sau và sẽ là mãi mãi
Chúa mãi là hình tượng của trần gian
cúi xin Chúa nhận con muôn ngàn lạy
con tôn vinh Chúa ngự cỏi Thiên Đàng
con nhìn Chúa trên cây Thập tự giá
mà lòng đau tâm ghi khắc ơn sâu
hình tượng Chúa ôi vô cùng cao quý
cả ngàn năm con mãi mãi cúi đầu !
Ôi hởi Chúa Đấng Từ Bi cao cả
đã hy sinh cứu chuộc tội nhân sinh
bởi yêu thương loài người ôi quá sá
Chúa quên đi tất cả bản thân mình !
ĐỜI ĐỜI SAU THIÊN CHÚA MÃI QUANG VINH
CHO TẤT CẢ LOÀI NGƯỜI LUÔN TÔN KÍNH !
&&&&&&


CHÚA SINH RA ĐỜI (TK4)

Đêm lạnh giá Chúa hài nhi giáng thế
cỏi địa đàng cứu rổi tội trần gian
thương nhân gian thương khắp cỏi trần gian
vì nhân loại chìm trong mầm tội lổi
con quỳ xuống xin thành tâm sám hối
vì chúng con tội lổi cả ngàn năm
ôi thế gian đã chìm sâu tăm tối
để mai sau về được cỏi Thiên đàng !
đời đau thương ôi còn nhiều quá sá
Chúa ngôi hai lòng từ ái bao la
vì thương đời thương khắp cỏi ngươi ta
để cứu chuộc kiếp con người tội lỗi
vì con người dã tâm điều tội lỗi
gây hận thù tràn ngập khắp hành tinh
muốn gom thu tất cả để về mình
mà thống trị địa cầu về một mối
ôi nhân sinh ngập chìm trong tội lỗi
Chúa làm sao cứu rổi cả trần gian !
vì con người thường bạo ngược ác gian
sau khi chết phải chìm sâu địa ngục
tình thương Chúa ôi thật là cao vút
xót thương cho tội lỗi của con người
nên ngôi cao lòng thương xót tới trời
mà giáng thế cứu loài người đau khổ
lòng cảm kích ơn NGƯỜI là muôn thuở
cúi xin NGƯỜI ban phước cỏi nhân gian
ôi đau thương còn mãi mãi ngập tràn
nên xin CHÚA xuống LẦN HAI CỨU THẾ
CON QUỲ XUỐNG DƯỚI CHÂN NGƯỜI ĐẪM LỆ
DÙNG PHÉP MẦU CHO NHÂN THẾ ĂN NĂN
ĐỂ MAI SAU VỀ ĐƯỢC CỎI THIÊN ĐÀNG
MÀ CHẤM DỨT CỎI TRẦN GIAN TỘI LỖI
MONG TẤT CẢ LOÀI NGƯỜI ĐỀU SÁM HỐI
CHỚ MANH TÂM ĐỘC ÁC HẠI TRẦN GIAN
ĐỂ MAI SAU RỚT XUỐNG HỎA NGỤC ĐÀNG
LỬA THIÊU ĐỐT MUÔN NGÀN NĂM THẾ KỶ
ĐÂY TẤT CẢ LÒNG THÀNH CÙNG THÁNH Ý
MÀ CHÚA BAN CHO KHẮP CẢ TRẦN GIAN
NẾU MAI SAU MUỐN VỀ CỎI THIÊN ĐÀNG
ĐƯỢC HẠNH PHÚC ĐỂ QUỲ BÊN CHÂN CHÚA
KHUYÊN NHÂN GIAN TÂM TỪ BI TẮT LỬA
LỬA BẠO TÀN MUỐN SÁT CẢ TRẦN GIAN
MUỐN LÊN NGÔI BÁ CHỦ CỎI ĐỊA ĐÀNG
LÒNG ÁC ĐỘC GÂY CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
ÁC CHI LẮM ĐỂ LÀM NGƯỜI NÔNG NỔI
ĐỂ RỒI ĐÂY THÀNH BIỂN CẢ GIANG SAN
TẠO NHÂN LÀNH THÌ ẮT ĐƯỢC QUẢ LÀNH
MƯU CHUYỆN ÁC ĐỂ MAI NÂY TẬN DIỆT
ĐỜI LẮM KẺ NGU SI HAM CHÉM GIẾT
TỘI ÁC NGẬP TRÀN TIÊU DIỆT KẺ LÒNG THAM
HÃY MAU MAU TỪ BỎ MỘNG XÂM LĂNG
GOM THẾ GIỚI Ở TRONG TAY ĐỒ TỂ ( bọn giết người )
CÚI XIN CHÚA HÃY MAU MAU CỨU THẾ
CHÚNG ÂM MƯU CUỘC THẾ CHIẾN THỨ BA
QUÂN BẠO TÀN LẢNH ĐẠO NƯỚC TRUNG HOA
MÀ TRỪNG TRỊ LOÀI HỔ MANG MA QUỈ
RỒI CHẮC CHẮN CÓ MỘT NGÀY TẬN THẾ
CHO NHỮNG LOÀI RẮN ĐỘC CỎI TRẦN GIAN
NGƯỜI HIỀN LƯƠNG MỚI CÒN LẠI CỎI TRẦN GIAN
CÒN ĐỘC ÁC SẼ PHẢI LÀ TẬN DIỆT.