http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

chờ ai


Chờ ai trong nắng thu vàng úa
Chờ lá thu rơi ngập cuối đường
Chờ người trong mộng ngàn thu trước
Chờ nắng tung hoành gió bốn phương !

Chờ cánh chim chiều tung năng hạ
Chờ người yêu dấu mộng mơ yêu
Chờ ai ai chẳng chờ ta nhỉ
Ta khóc đêm đêm lệ rất nhiều !

Chờ mưa rơi xuống đồng hoang vắng
Chờ lá mơ sầu phất phới bay
Chờ mãi ngàn năm ta vẫn đợi
Đưa em về bến mộng mơ say !

Chờ cho nắng đến rơi trên áo
Chờ tóc mây trời theo gió bay
Chờ khói sương trời trôi lững thững
Chờ mùa thu rụng lá mơ phai !

Chờ mây rớt xuống thành mưa lệ
Ta khóc thương đời chóng đổi thay
Ta nhớ trời ơi ta mãi nhớ
Môi hôn tình cũ hãy còn đây !

Chờ mưa chờ nắng với thời gian
Mưa lệ trần gian lệ phủ phàng
Mưa cả ngàn năm còn đổ mãi
Trong vườn hoa bướm gió mênh mang !

Chờ trăng trong khóm vườn hoa lý
Chờ gió xuân về khắp bốn phương
Ta mãi chờ ai ai có biết
Mùa thu còn đó gió đưa hương..!

Đem nay trăng mộng cả hồn thơ
Ngàn áng thơ tình trôi lững lơ
Trong ánh chiều hôm dần một tắt
Nhớ người trong mộng khói sương mơ !

Chờ ai trong khúc tình ân ái
Chờ bến mơ đời mộng dưới trăng
Chờ gió gom tình yêu trở lại
Cho ta hôn mãi bóng thu vàng !

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

CHIỀU NAY TRĂNG GIÓ LƠ THƠ

chiều nay trăng gió lơ thơ
nhớ ai ta nhớ mịt mờ chân mây....
chiều thu mây gió mưa bay
gió còn bay mãi thu nầy rét run
trời thu giá rét lạnh lùng
gió ơi gió hởi ta cùng gió bay.....

this evning, moon and water are light
missing somebody, I miss sightlessly in the horizon
the autumn evening, cloud and wind together with rain flying
the wind remain flying for ever and ever
this fall made us feel shiver
the autumn sky's frozen and cold...
Oh wind ! oh wind ! I will be flying with wind...

gió run trời đất ngàn cây
cho ta buốt giá tình say nắng vàng
gió mưa cùng với cung đàn
cho hồn bay bổng lang thang đêm nầy
nhớ ai trong cõi tình say
tình là một giấc mơ dài thiên thu....

the wind made the sky and land and thousands trees tremble
let me frozen in passion of yellow sunlight
the wind and rain together with a guitar
let my soul fly high onwards and wander this night
missing somebody in deep passion of love
love's a very long dream forevermore...

để ta ngồi đó làm thơ
ngàn năm ta mãi còn mơ ái tình
thơ ơi thơ thẩn một mình
buồn ơi buồn lắm thơ tình ta bay
thơ giờ thơ ở trên cây
cây mùa thu đó thơ bay lá vàng...

let me sit there and do poems
I will remain dreaming about love in thousands years later
Poetry ! randomly roving on my own
oh ! sadness , how sad !
romantic poems of love will fly together with me
poems are now being on the trees
those trees of autumn...
love poems will be flying together with yellow leaves...

hởi ơi ! trời đất thênh thang
ta nay lạc cõi địa đàng bơ vơ..!
thơ tình thơ ngẩn thơ ngơ
tình yêu vớ vẫn ta chờ muôn trăng
đêm thu cùng với chị Hằng
ta mơ về cõi thiên đàng muôn hoa....

Alas ! Heaven and land which are open and immense
I'm nowadays living afield in loneliness in the lone univerve..
my poems of love are in vain and only for fun
my love affairs I have been waiting for somebody without hope
the autumn night together with Sister Hằng Nga
I am dreaming of returning to the paradize with thousands of colorful flowers

THU ĐI CHO LÁ THU VÀNG

THƠ TIẾNG ANH DICH RA LUC BÁT TIẾNG VIỆT (THƠ TÌNH MÙA THU CỰC KỲ LÃNG MẠN)

THU ĐI CHO LÁ THU VÀNG !

Thu đi cho lá thu vàng
cho mưa ướt át cho tan nắng hồng
cho trời mây xám mênh mông
cho đêm giá lạnh cho lòng nhớ ai
cho tình ta chớ phôi phai
cho vườn hoa thắm một ngày nắng lên

The autumn going let the autumn leaves become yellow
let the rain wet and made the pink sunlight disperse
let the sky with grey cloud immense....
let the night frozen and let me miss somebody in my heart
and longing our love affair will never fade...
to make the colorful flower garden become more brilliant and beautiful...
in a sunny day which's rising....

để nghe tiếng hát loài chim
tiếng tình yêu đó êm êm tuyệt vời
chiều nay nhìn nước mây trôi
lang thang trong khoảng đất trời bình yên
cho mơ cùng giấc mơ huyền
nhớ ai ta nhớ triền miên giấc sầu !

to listen to the kind of birds' singing
the love singing's very sweet and marvellous...
this evening, beholding the water and cloud going by.....
wandering in the domain of the peaceful sky and land
for good wishes together with beautiful dreams
mising somebody, I miss constantly in sad sleep...!

mong rằng tình chẳng thương đau
để ta cùng đến bên nhau ngàn đời
lang thang mây nước chân trời
gió theo tiếng gió ngàn khơi núi rừng
tiếng tình yêu đó chiều buông...
rừng xanh núi thẳm bao lần ta mơ...!

longing that our love will never be in sorrow
for us to get together side by side in thousands following lives
wandering with cloud and together with water in the horizon
the wind going along with wind
from the open sea to the mountain and forest
that call of love when the evening shadow's shedding....
the green forests and deep and faraway mountains
I couldn't remember how often I have dreamt about....

THƠ THẨN TRƠI MÂY

Thơ thẩn trời mây gió bốn phương
ta đi tìm mãi cõi thiên đường
của mây và khói trời hoang dã
cho gió thu về thơm ngát hương...

đời ta phiêu lãng cõi trần gian
như cánh chim bay lạc cuối ngàn
như bóng hoàng hôn trong lặng lẽ
trong hồn thi sĩ mộng mơ hoang...

là mây là nước trời sương khói
ôi nắng bình minh ánh rạng ngời
với cả bầu thơ tình bất hạnh
cô đơn lạc lõng chốn không người...!

rượu thơ là đó tình muôn kiếp
ôi kiếp sông hồ dạ xót đau
trong khoảng không gian sầu lặng lẽ
cho thơ tình đó lệ tuôn trào...!

rượu của sầu thương rượu của thơ
cho hồn ta đó ngập muôn thơ
thơ tình ta viết muôn ngàn lá
lá của tình yêu lá của thơ....

trăng thơ ngơ ngẩn trời mây nước
theo gió cùng mây ngập lá vàng
ôi bước phong trần đời gió bụi
nỗi sầu muôn kiếp mãi chưa tan......!

TÌNH LÀ GÌ

Tình là nhớ nhớ thương thương
cho ta mộng mỵ đêm trường lẻ loi
tình là say đắm bờ môi
của ai ai đó một trời yêu thương
tình yêu là nhớ với thương
cho ta ngổi khóc vì thương nhớ chàng
tình là tiếng nhạc cung đàn
tình ca ai oán trần gian kiếp người..!
tình thời như gió mây trôi
nước trôi gió thổi mây trời gió bay
tình yêu trong cõi trần ai
hợp ta tan hợp còn dài đau thương......
tình yêu là nhớ là thương
khóc vì ai đó lên đường bỏ ta
tình yêu là khóc là la
đường chia đôi ngã tình xa cuối ngàn
tình ly là đó sang ngang
đôi đường đôi ngã lệ tràn năm châu
tình yêu ôi rất cao sâu
mà tình yêu cũng ngập sầu trần gian..!
tình yêu là đó ngàn năm
vui buồn hạnh phúc triệu năm mãi còn
còn trời còn nước còn non
còn mưa với nắng thì còn đau thương..!

MÙA THU CÓ LÁ THU RƠI

MÙA THU CÓ LÁ THU RƠI (POEMS OF LOVE WRITTEN IN ENGLISH)

THE AUTUMN WITH AUTUMN LEAVES FALLING DOWN !

The autumn with autumn leaves falling down
the autumn there are smoke and sky cloud which are slightly green
there are beautiful dreams and good wishes
together with frozen mist , blue sky and pink sun
I love somebody's unmarried
and somebody and somebody who's married , never love...
let me miss and miss my honey deeply
suddenly, I feel love extremely much......
the frozen sky of autumn's very cold
let me feel slightly sad to miss somebody
in the princess flower garden with its fragrance shaking lightly
the roses of the autumn whose color was faded up....
the autumn rain and water floating...
the autumn sky looks very sad, feeling miss somebody
love's still in deep passion, never faded....
I remain loving you forevermore, even if thousands autumns...
the wind , moon together with fog
by sudden, hear the breeze coming with endless melancholy
you are a kind of speaking flower with wonderful fragrance
let me sit and miss somebody during the long night in dream of love...


CTVL DỊCH RA THƠ LỤC BÁT

MÙA THU CÓ LÁ THU RƠI !

Mùa thu có lá thu rơi
mùa thu có khói mây trời xanh xanh
có mơ cùng ước mơ lành
với cùng sương giá, trời xanh,nắng hồng
tôi yêu ai đó chưa chồng
còn ai ai đó có chồng không yêu
để tôi còn nhớ ai nhiều
bổng nhiên lòng thấy thương yêu vô cùng
trời thu băng giá lạnh lùng
cho tôi cảm thấy buồn buồn nhớ ai
trong vườn hoa chúa hương lay
hoa thu giờ đã phôi phai sắc hồng
mưa thu và nước bềnh bồng
trời thu buồn lắm nghe lòng nhớ ai
tình còn say đắm ,không phai
còn yêu em mãi tình hoài thiên thu...
gió trăng cùng ánh sương mù
chợt nghe gió đến âm u nỗi buồn
loài hoa biết nói có hương
cho ta ngồi nhớ đêm trường ta mơ............

TRỜI XANH MÂY HỒNG

POEMS WRITTEN IN ENGLISH BY BAOLOCMAURICE !

TRỜI XANH TRONG SÁNG MÂY HỒNG ( THE BLUE AND PURE SKY WITH PINK CLOUD )

Trời xanh trong sáng mây hồng
nước mây man mác nghe lòng quanh hiu
bâng khuâng nhìn áng mây chiều
nhớ ai ta nhớ gió hiu hiu buồn
trời chiều bóng ngã mây tuôn
buồn ơi ! buồn lắm vì thương nhớ nàng

the blue and pure sky with pink cloud
water and cloud in melancholy, hear myself in loneliness
randomly looking at the cloud in the evening
missing somebody, I miss..in the sad breeze
the evening sky, the shadows falling down, the rain shedding...
sadness ! how sad ! because I have been loving and missing my honey...

tình ơi ! trong giấc mơ màng
trong mơ ta thấy có nàng bên ta
người về gió rủ sương sa
ta về trong cỏi ngàn hoa héo tàn
hởi ơi trời đất thênh thang
ta làm sao biết tìm nàng ở đâu !

my love ! in marvellous dream of love
in dream, I saw her lying close to me
she returned , the wind's morose and fog shedding down....
I was returningin the place where thousands were faded up...
alas ! the sky and land are wide and immense ...
how can I know where I will go to seek her !

tình yêu là một nỗi đau
cho ta ngồi đó ta sầu ngàn năm
tình trong sâu kín âm thầm
như cơn gió thoảng ngàn năm mãi còn
lời xưa người nói sắc son
bây giờ đã hết tình còn đâu em !

love's a pain
let me sit there, I would be sorrowful thousands years
love's in deep and secret grief
as light breezes
that will prolong forever and endlessly till thousands years,
and it will remain in nonstop sadness in my heart
the love words from formerly, Honey said to me : "loyal to me!"
now , that was ended, our love affair was nolonger happy !

ước gì ta ở bên em
để ta nằm ngủ êm đềm bên ai
để nghe trong cỏi hồn say
còn nghe tha thiết tình dài chưa nguôi
để ta hôn mãi đôi môi
nồng nàn êm ái một trời thương yêu..!

If only = I wish= ước gì
If only I were by you ( I were - here, that's subjunctive mood )
let me lying and sleeping sweetly beside you
let me hear in deep passion of heart
remaining affectionate with a long time
for our love affair would be unforgetable
let me embrace you on your lips
warmly and sweetly with all the sky of love.......

TRỜI ƠI ĐỪNG ĐỂ MƯA RƠI

OH ! MY GOD, DON'T LET THE RAIN SHED
Trời ơi ! đừng để mưa rơi
Trời ơi đừng để mưa tuôn
cho thu lá rụng cho buồn lòng ta
cho ta lạnh lắm thu à
rồi ta ướt áo để mà ta run
mưa tuôn, ta khóc ,thu buồn
đời ta quạnh quẻ lạnh lùng mưa ơi !

Oh ! my God ,don't let the rain shed
to make the autumn leaves fall down
and the sadness in my heart
let me cold, my autumn !
then, my shirt's washy so that I tremble of cold
the rain sheds, I cry, the autumn's sad
my life's solitary, cold when it rains...

thôi mưa đừng cứ rơi rơi...
cho ta ngồi đó nhớ người ta yêu
mưa ơi đừng ngập muôn chiều
trời đừng đem gió hiu hiu lạnh lùng
ngoài khơi biển sóng ngàn trùng
đừng làm giông tố cho lòng ta đau !
come on ! rain, don't be shedding...shedding...
let me sit there and miss my sweetheart
rain ! don't flood every evening
God, don't bring the cold breeze
don't cause the sea to turn into the waves in the open sea
and terrible rainstorms
please, don't hurt my feeling....!

đừng đem gió tới rì rào
cho mưa suối đổ thì thào ta GHEN
ĐỪNG AI ĂN CƯỚP TRÁI TIM
TIM LÒNG YÊU DẤU, TIM TÌNH CỦA TA
ĐỂ TA ÂN ÁI ĐẬM ĐÀ
CÙNG AI AI ĐÓ CHỈ TA VỚI NÀNG.!

don't bring the wind to rustle
don't make the rain shed as the streamline falls down
and whispers, I will be envious
don't let anybody rob the heart
that's the heart of love of my own
let's love tenderly, deeply and warmly
together with somebody , somebody, only me with my honey !

THU ƠI ! NGÀN GIẤC MƠ VÀNG
MÀ THU ĐEM ĐẾN NGẬP TRÀN ĐỜI TA
ĐỂ HỒN THƠ MÃI KIÊU XA
DUNG NHAN LỘNG LẪY NHƯ LÀ NÀNG TIÊN
ĐỂ TA YÊU MÃI TRIỀN MIÊN
CHO TA QUÊN HẾT ƯU PHIỀN NGƯỜI ƠI !

My Autumn ! thousands gold dreams
that you bring to make my life flood...
so that my poetry soul will forever be cute and noble
and its beauty's as graceful as a fairy
let me love forever and constantly
let me forget all my sadness, Autumn !

TÌNH LÀ LẺ SỐNG TRONG ĐỜI
TÌNH LÀ HẠNH PHÚC KIẾP NGƯỜI TRẦN GIAN
CHO TA TÌM ĐẾN BÊN NÀNG
CHO TA NẰM NGŨ MƠ MÀNG BÊN AI
TÌNH LÀ MỘT GIẤC MƠ DÀI
MÀ AI AI CŨNG TÌNH SAY ĐẮM LÒNG...

love's the vitality in this life
love's humankind's happiness in the univerve
let me come to be by my honey
let me lie and sleep in wonderful dream beside somebody
love's a very long dream
and anybody's in deep passion of love.............................!

MÙA THU CỦA TÌNH YÊU

MÙA THU CỦA CHÚNG TA
Có phải thu về em với anh
ôm nhau say đắm mộng mơ lành
em ơi có biết lòng anh đã
say đắm thơ tình em gởi anh..!
gởi anh tình ái để anh yêu
để nhớ và thương để để yêu
yêu lắm vườn đào em mới nở
ôi tình say đắm biết bao nhiêu..!
em ơi em có nhớ anh không
nhớ để chiều nay gặp bóng hồng
hôn đóa môi tình em nóng bỏng
lửa tình rực cháy ở bên trong..!
lửa yêu bốc cháy tình yêu cháy
cháy cả hồn ta cháy cả lòng
như thể đầm sen trong nắng hạ
nghe tình yêu đến gió mênh mông...
rồi ôm em đó để lòng say
hôn đóa hoa đào ôi ngất ngây
say đắm hồn ta say ngất ngưỡng
ta đi tìm đến cõi thiên thai....
CUNG TRẦM VŨ LANG VIẾT THƠ TIẾNG ANH DỊCH RA THƠ LỤC BÁT TIẾNG VIỆT (RẤT THƠ MỘNG)
BAY ĐI MÙA THU ƠI ( FLY AWAY, MY AUTUMN ! ) (TK1)
Mùa thu còn mãi ai ơi
bay bay theo gió mây trời mênh mông
nắng thu còn ngập trong lòng
ta yêu thu lắm ta trông đến hoài
để ta nhìn lá thu bay
để ta đếm lá thu này bao nhiêu !
The autumn will remain prolonging, my Dear !
flying and flying along with wind and sky cloud in the immense space
the autumn's still flooding in my heart
I love the fall, I have been waiting for it to come forever...
let me behold the autumn leaves flying...
let me see how many leaves I count in this autumn..!
tHU CỦA TÌNH YÊU (TK2)
thu là thu lá tình yêu
hồn ta tràn ngập bóng chiều gió qua
gió bay cành lá la đà
bay trong nắng sớm chiều tà thênh thang
hoàng hôn ngập ánh trăng vàng
tỏa lan khắp chốn mây ngàn suối reo
the fall is, that's the autumn of love leaves
my soul's overfilled with the evening shadow
when the gust of wind's blowing through....
the wind flying made the branches and leaves become overhanging
flying in the early sunlight or in the faded evening in vast view
the sunset's flooding with yellow moolight
spreading everywhere in the scene
together with cloud of thousands and the streamline singing...
tình thu mặt nước trong veo
hồn ta thơ thẩn bay vèo cung trăng
nương theo hồn gió siêu thăng
ta còn bay mãi với nàng thu yêu
thu ơi thu chớ tiêu điều
cho ta lặng lẽ đìu hiu một mình..
love of the autumn looks just like the surface of pure water
my soul wandering at random and flying very fast to moon castle
gone with the soul of wind to fly high and spectacularly
I will remain flying forever with my lovely autumn
Oh ! my autumn ! don't be solitary
let me live in silence and solitude on my own...
đêm nay nhìn ánh trăng thanh
trăng tình yêu đó trên cành lá bay
mùa thu còn mãi bay bay
bay như chiếc lá vàng bay cuối trời
không gian rộng khắp xa vời
chợt ta ngồi nhớ bên đời quạnh hiu...
tonight, looking at blue moonlight
the moon of love's on the branches with leaves flying
the fall's still flying and flying
flying like the yellow leaves flying at the end of the sky...
the space's wide and faraway everywhere
suddenly I am sitting missing somebody beside the life in solitude.....
thu ơi ! có biết bao chiều
ta còn yêu mãi tình yêu nồng nàn
gió chiều thu ấy mơn man
gió ơi ! nhè nhẹ chớ làm lá rơi
thu là thu đó tình tôi
tôi ngồi tôi khóc vàng rơi lá buồn..!
my autumn ! how many evenings I had....
I remain loving forever with warm love
the wind of those autumn evening's slight and constant
oh ! wind , very gentle and tender !
don't make leaves fall down
the autumn , that is, autumn of all my love
let me sit and cry for the yellow shed...
and let the leaves sad.............................!

CON BẤT HIẾU TRÒ PHẢN THẦY



CON BẤT HIỀU, TRÒ PHẢN THẦY BỊ ĐỌA HẾT THẨY
Tặng anh Thái Tâm (bài nầy do anh đề nghị CTVL viết vì anh buồn có
một đứa con bất hiếu, còn học trò đời nay thì HẾT XÔI RỒI VIỆC học xong
99/100 đều phản thầy)

Dù cho bất cứ con ai
Nếu mà bất hiếu đọa đày ngàn năm
A Tỳ Địa Ngục phải nằm
Lửa thiêu lửa đốt ngàn năm ngục tù
Để rồi phải khóc hu hu
Ở nơi địa ngục tối hù ai ơi
Lửa thiêu đốt cháy loài người
Bội cha phản chúa luật Trời nào tha
Tắt hơi sẽ có quỷ ma
Lôi xuống địa ngục để mà phanh thây
Dầu sôi lửa bỏng thân ai
Cháy thành tro bụi hình hài tội nhân
Khi còn sống ở trần gian
Phản thầy phản bạn ác gian gạt đời
Luôn luôn tạo ác hại người
Không tin lúc chết sẽ rồi biết tay
Nay ta khuyên cả ai ai
Phải thờ cha mẹ kính thầy của ta !
Ơn cha dưỡng dục bao la
Ơn Mẹ bồng ẩm nuôi ta nên người
Bất hiếu động tới lòng Trời
Phản thầy phản bạn đi đời nhà ma
Thầy xưa dạy bảo cho ta
Công ơn dạy dỗ rất là cao siêu !
Nên ta phải kính phải yêu
Nếu mà phản bội thì tiêu cuộc đời
Sống cho có nghĩa tình người
Sống cho trọn đạo ở đời biết không !
QUÁCH CƯƠNG BÌNH LUẬN !
Hay anh à ! Là lời cảnh tỉnh bao người !
Chúc anh tối vui vẻ !

NÊN CẦU NGUYỆN HẰNG ĐÊM



BẠN HÃY CẦU NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ PHẬT MỖI ĐÊM THÌ SẼ ĐƯỢC PHƯỚC ĐỨC VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN KHÔNG THỂ NGHỈ BÀN
Nam Mô A Di Đà Phật, Ngài là Đấng Từ Bi vĩ đại giải thoát chúng sinh giải thoát bến mê, đoạn tuyệt khổ đau để trở về cõi trời Cực Lạc đời đời hạnh phúc an vui !

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát , con kính lạy tạ ơn Đức Mẹ Từ Bi ban vui cứu khổ muôn loài !
Nam Mô Di Lạc Tôn Phật đương lai hạ sanh gấp gấp mau mau hạ sanh cứu đờ khổ đau , bình yên thế giới, lập đời Thượng Cổ , thiên hạ thái bình hạnh phúc an vui đời đời !

NAY CON LẠY NGÀN LẠY CHƯ PHẬT BỒ TÁT THÁNH TIÊN MƯỜI PHƯƠNG RẢI NƯỚC MÀ HA CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI SỚM ĂN NẰN SÁM HỐI GIẢ TƯ BẾN MÊ ĐỂ TRỞ VỀ BẾN GIÁC CÙNG PHẬT A DI ĐÀ !

NAY CON CẦU NGUYỆN CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC THÀNH PHẬT !

HOA CÒN NỞ MÃI HOA MƠ

Hoa còn nở mãi hoa mơ 

Trăng còn sáng mãi tôi chờ trăng yêu

Trăng trên cành liểu liêu xiêu 


Gió còn thổi mãi những chiều trăng rơi 


Gió mưa giờ quá tơi bời 


Cây rung lá đổ một trời giá băng 


Cho tôi nằm đó mơ màng


Tiếc thời tuổi dại bàng hoàng xót xa 


Rồi thu cũng sẽ đi qua 


Mùa đông lại đến ta mà ngẩn ngơ 


Nhớ thời thơ ấu tuổi thơ 


Nhớ ai ta nhớ bây giờ nhớ ai 


Tình yêu như lá me bay 


Giờ không còn nữa tình say đã tàn...


Ta đi trong cõi địa đàng 


Mà ta cứ ngở thiên đàng là đây 


Tình xưa ôi quá ngất ngây


Mà nay như lá thu phai lạnh lùng 


Một thời tuổi nhớ tuổi thương 


Cho ta ngồi đó ta buồn mình ta..! (10 phút)

CTVL HỌA THƠ BÀ HUYỆN THANH QUAN VÀ HỒ XUÂN HƯƠNG

THƠ CƯỜI TÂM LÝ XÃ HÔI CON NGƯỜI ! ( CTVL ĐỐ AI NHỊN CƯỜI KHI ĐỌC BÀI THƠ NẦY)


!) ĐỂ CƯỜI CHO ĐÃ,
ĐỂ ĐỌC CHO VUI ,

ĐỂ NGHE RẤT MÙI ,
ĐỂ YÊU RẤT DỮ ,

AI CHƯA YÊU,
HÃY MAU YÊU THỬ ,

CHO BIẾT MÙI TÌNH ,
CHỚ SỐNG MỘT MÌNH ,

GIAM MÌNH TRONG MỘT XÓ,
NÊN NHÁC NHƯ CON THỎ ,

ĐỜI CHỈ LÀ MỘT THUỞ ,
TA HÃY GẤP YÊU MAU,

THỜI GIAN NHƯ BÓNG CÂU,
LẬT BẬT ĐẾN TUỔI GIÀ,

LÀM SAO YÊU NGHE TA,
THỜI GIAN MAU CHÓNG QUA,

TA MỘT MÌNH MỘT NGỰA,
RỒI NGỰA ĐỨT DÂY CƯƠNG,

ĐỜI LÀ CÕI VÔ THƯỜNG,
SANH RA LÀ ĐỂ KHỔ,

LỜI PHẬT NÓI KHÔNG SAI ,
SỐNG MỘT MÌNH KHÔNG AI,

ĐÊM KHUYA TRỜI LẠNH LẮM,
CÔ LIÊU LẠNH GIÁ NHIỀU,

NÊN PHẢI CÓ TÌNH YÊU,
ĐỂ CHO MÌNH BỚT KHỔ,

KHÔNG YÊU LÀ PHẢI LỖ
TA SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG,

TA CẦN CÓ TÌNH YÊU,
SỐNG MÀ KHÔNG YÊU

TA ĐAU KHỔ RẤT NHIỀU ,
CHO NÊN AI CŨNG YÊU,

YÊU LÀ ĐỂ SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG,
SỐNG KHÔNG CÓ TÌNH YÊU .

TRONG CẢNH XẾ CHIỀU ,
ĐỚN ĐAU VÔ KỂ ,

KHÔNG TÌNH YÊU LÀ LỆ ĐỔ ĐÊM ĐÊM....!
NGƯỜI BIẾT CHĂNG NGƯỜI !

CHO NÊN TA SỐNG TRONG ĐỜI ,
CŨNG RẤT CẦN CÓ MỘT TÌNH YÊU ,

ĐỂ SỐNG CHO YÊN VUI ,
CHO BỚT NGẬM NGÙI,

NÊN YÊU LÀ ĐỂ SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG !
SỐNG KHÔNG YÊU TÀN MỘNG CÕI ĐỜI YÊU ,

YÊU CHO ĐẦM ẤM NHỮNG CHIỀU ,
CÓ NGƯỜI ẤP Ủ LÀ ĐIỀU ƯỚC MONG ,

YÊU CHO ẤM ÁP CUNG LÒNG ,
TÌNH YÊU LÀ ĐÓ HƯƠNG NỒNG BÊN NHAU !

ĐỂ TA HÔN TRÁI HOA ĐÀO !
HOA CÒN NỞ MÃI HÔM NÀO TA SAY !

TÌNH YÊU LÀ ÁNH TƯƠNG LAI !
TÌNH YÊU LÀ ĐỂ NGÀY NGÀY YÊN VUI ,

NẾU AI CÒN SỐNG TRONG ĐỜI,
AI RỒI CŨNG THẾ NGƯỜI NGƯỜI ĐÊU YÊU,

TÌNH LÀ TRỌNG ĐẠI RẤT NHIỀU !
NÊN NGƯỜI CỨ MÃI YÊU YÊU NGÀN ĐỜI.....

TÌNH YÊU ĐÂU PHẢI TRÒ CHƠI !
RẤT LÀ TRỌNG ĐẠI AI NGƯỜI NHỚ CHO ?




Baolocmaurice CTVL họa thơ Bà Huyện Thanh Quan !



Bước tới đèo ngang bóng xế tà

Cỏ cây chen đá lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú

Lác đác bên sông chợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc

Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Đừng chân đứng lại trời non nước

Một mảnh tình riêng ta với ta !



THƠ CƯỜI KHÔI HÀI ĐỂ THƯ GIẢN


Họa thơ ý khôi hài phá luật không câu nệ Luật thơ !


Bước tới đèo ngang bóng xế tà

Cỏ cây không thấy thấy roi da
Lom khom kiếm kiếm cô bồ nhí

Lụm cụm nhìn qua gặp lão già !
Co chân muốn chạy mà không kịp

Hết đường nên phải hứng roi da !
Đi đêm sẽ gặp ma là chắc

Ma nầy dữ quá nát mông Ta !


(Bài thơ nầy phá luật không gò ép , không câu nệ đối nhau, mà dụng ý đọc cho vui coi như là thất ngôn tứ tuyệt !)


CTVL BAOLOCMAURICE HỌA THƠ BÀ HUYỆN THANH QUAN


Tạo Hóa gây chi cuộc hí trường
Đến nay thắm thoát mấy tinh sương

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương !

Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương !

Nghìn năm kinh sử soi kim cỗ
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường !


CTVL họa :


Tạo Hóa bày chi cuộc hí trường

Thời gian thắm thoát mấy tinh sương
Rêu phong phủ lấp rừng xanh thẩm

Lối cũ phai mờ bóng tịch dương !
Đá vẫn trơ trơ cùng tuế nguyệt

Người còn cay đắng với tang thương
Nghìn năm máu lệ đời tuôn chảy (Ngàn năm Tàu Chệt xâm lăng VN)

Kinh sử còn lưu quá đoạn trường ! 

THƠ CHỌC CƯỜI CHO BỂ BỤNG CHƠI

Có ai mua trăng ! (Thơ hài nói chuyện Tam Hoàng Ngủ Lôi) Ai mua trăng tôi bán trăng cho Bán cả hồn tôi bán cả thơ Bán hết đau thương và bán hết Bán cho sạch sẽ cuộc tình mơ ! Thơ giờ bán ế quá trời ơi Tôi đã đem thơ bán chợ đời Rao mãi bán hoài ai chẳng đến Đem về kho mắm để ăn chơi ! Chợ đông người quá đông người quá Rao mãi rao hoài chẳng thấy mua Tức quá nên tôi cười ha hả Trời ơi ế quá tôi buồn so ! Văn chương hạ giới rẽ như bèo (Tản Đà) Tôi về ngăm giấm lỗ tai heo Rủ bạn bè chơi vui đáo để Hãy đến tôi chơi mỗi buổi chiều ! Đường cùng tôi phải làm thi sĩ Tôi viết thơ khùng cho bớt điên Mặc ai chê trách tôi kỳ vị Cho rằng thơ đó quá vô duyên ! Vô duyên vô nợ với vô tình Tôi ngán rồi ai chữ ái tình Tôi ngán trời ơi tôi quá ngán Ngán lắm ai ơi cái sự tình ! Đời ơi lắm chuyện ở trần gian Tôi chán ai ơi quá phủ phàng Ngựa mỏi chân rồi tôi đã mỏi Chán rồi thế sự lắm đa đoan ! Tôi làm thi sĩ viết thơ điên Tôi viết thơ điên đọc phải ghiền Đời lỡ hư rồi tôi mới viết Biết bao nhiêu chuyện quá khùng điên ! Nói mãi ngàn năm cũng chẳng xong Sắt se đời lắm chuyện đau lòng Chuyện ông hàng xóm lu bu đó Để vợ mọc sừng trâu nước sông ! CÓ AI MUA TÔI Ai mua tôi không bán tôi cho Bán để làm chi chỉ hẹn hò Không bán trời ơi tôi chẳng bán Chợ trời ế ẩm chẳng ai mua ! Thôi bán làm chi bán làm chi Tình giờ ngán ngẩm bởi chia ly Chẳng bán làm chi tôi chả bán Chỉ cho ai đó cứ yêu đi ! Ai xin tôi không bán tôi cho Tối tối cùng nhau đến hẹn hò Đời lạnh cô đơn buồn lắm đó Ôm tôi cho ấm hết buồn so ! Ai yêu cứ đến để mà yêu Chợ ế rồi đây chợ buổi chiều Tôi bán bán hoài sao chẳng thấy Không nàng nào đến để tôi yêu ! Tình tôi ế độ bún tôi thiêu Ế lắm trời ơi chợ buổi chiều Thôi để đem tình kho với mấm Mấm mua lâu quá cũng gần thiêu ! Đời tôi đau khổ chữ tình yêu Chợ ế ngàn năm chợ xế chiều Có ai muốn đến tôi không nhỉ Tình cho không đó có ai yêu ! Tình yêu là đó chuyện trần gian Có kẻ điên khùng hay thở than Đau khổ vì yêu rồi mất trí Tình yêu nhân thế quá đa đoan ! Tôi đã điên vì tôi đã yêu Tình tôi như lá rụng mưa chiều Nên tôi khùng khịu làm thi sĩ Cho cõi lòng tôi bớt quạnh hiu ! (20 phút )

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

BẠN THƠ

BẠN THƠ VÀ THƠ BẠN VỚI MÌNH 

NHƯ TRĂNG VỚI NƯỚC NHƯ TÌNH BƯỚM HOA 

YÊU AI TRONG KIẾP NGƯỜI TA 

YÊU LÀ ĐỂ KHỔ YÊU LÀ ĐỚN ĐAU 

NỖI SẦU CÒN ĐÓ NGÀN SAU 

TÌNH LÀ NHƯ THẾ BIẾT SAO BÂY GIỜ !


TA BUỒN TA MỚI LÀM THƠ 


KHÓC THƯƠNG PHẬN BẠC HỮNG HỜ TÌNH XƯA 


LỆ BUỒN ĐỔ XUỐNG NHƯ MƯA 


GIÓ GIÔNG BẢO TỐ KHÔNG CHỪA MỘT AI 


TRĂM NĂM RỒI CŨNG PHÔI PHAI 


THẾ GIAN MÃI KHÓC TÌNH DÀI THIÊN THU..! 




(5 mins) 17/8/2016

RU GIẤC MƠ ĐỜI

Ai ru giấc mơ tình còn bỏ dở
Ai ru hồn muôn thuở mộng kiều hoa
Ai yêu trăng nằm đợi ánh trăng tà
Ai kết lá cho hoa tình bất tử !
Yêu là thế yêu nghĩa là muôn thuở
Vạn nghìn đời nhân thế mãi còn yêu
Bởi trời cho người nhan sắc mỹ miều
Cho ta đó si tình em chết cứng !
Yêu là thế là sống trong thầm lặng
Mà lửa tình rực cháy mãi trong tim
Yêu là yêu đôi mắt ấy lim dim
Vì đã chết trong vòng tay ân ái !
Dòng sinh thái trần gian còn mãi mãi...
Với thời gian muôn kiếp vẫn là yêu
Tình yêu ơi đắm đuối biết bao nhiêu
Là thế đấy cao siêu và diệu vợi......
Đẹp lắm ai ơi những chiều mong đợi
Những chiều vàng lặng lẽ gió mơn man
Người biết chăng trong một trái tim vàng
In hình bóng dịu dàng ai trong đó !
Tình là thế hay run cùng với sợ
Sợ và lo rồi sẽ mất người yêu
Yêu là yêu vì mái tóc mây chiều
Theo gió thổi bay xa ngàn vạn dặm !
Tình là thế luôn nhớ thương nồng đậm
Tình là say một hình bóng yêu kiều
Yêu thật nhiều ai đó trái tim yêu
Vừa mới nở trong vườn hoa tình ái !
Tình đã chín hương thơm mùi ân ái
Là hương thơm nhân thế mãi còn say
Say chữ tình trong khắp cả trần ai
Còn mãi mãi trong vườn yêu sinh thái !
Yêu là thế ví như dòng nước chảy
Dòng tình yêu như suối đổ trên cao
Mãi bây giờ cho đến tận ngàn sau
Chữ tình ái luôn luôn là bất tận......!
BAOLOCMAURICE CTVL XIN TẶNG CHO TẤT CẢ
LOÀI NGƯỜI CÒN ĐANG SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY
VÀ MÃI MÃI YÊU NHƯ MỌI SINH VẬT CŨNG YÊU THƯƠNG
ĐỂ LOÀI NGƯỜI MÃI MÃI CÒN TỒN TẠI TRÊN HÀNH TINH NẦY !
18/8/2016
LikeShow more reactions
Comment