http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

TRỜI XA


Trời xa xa lắc xa lơ
A Di Đà Phật con mơ Phật Đài
Trần gian đau khổ hoài hoài
Nên con tỉnh giấc mơ say thế trần !
Cầu xin trên ấy Phật Đàng
Phật ơi ơi Phật con mang nỗi buồn
Lệ trần gian cứ mãi tuôn
Như mưa tuôn lệ trên nguồn suối cao
Đời con lận đận lao đao
Trần gian là chốn chôn nhau hận thù !
Biết bao là chuyện lu bu
Loài người ác đức căm thù giết nhau !
Tâm con ruột thắt gan bào
Đau thường nhiều quá xanh xao héo tàn
Đời là bể khổ trần gian
Cũng vì tham vọng nên tàn sát nhau !
Thế gian mãi nhuộm máu đào
Rất là kinh hãi nghe đau trong lòng !
Nay con chán cảnh bụi hồng (hồng trần : thế gian)
Quyết lòng niệm Phật sau về Bồng Lai !
Trăm năm rất ngắn không dài
Đời người khốn khổ tương lai mịt mùng !
Nguyện về trên cõi không trung
Tâm con quét sạch bụi hồng trần gian !
Nay con quỳ lạy Phật Đàng
Phật ơi cứu hết trần gian trở về !
Nay con từ bỏ bến mê
Chí con đã quyết nguyện về Tây Phương ! (15 mins)
27/2/2016

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

TÂY PHƯƠNG ĐẤT PHẬT SÁNG NGỜI ĐỜI TA

Quay đầu trở gót ai ơi
Tây Phương đất Phật sáng ngời đời ta
Nam Mô Thái Tử Thích Ca 
A Di Đà Phật độ mà trần gian
Nam Mô Từ Ái Phật Đàng 
Tây Phương đất Phật cứu an muôn loài 
Dứt mê nơi cõi trần ai 
Thì ta sẽ đến Liên Đài cùng Cha !(Ao sen)
Nam Mô Mô Phật hằng sa 
Độ cho tất cả sẽ là bay cao !
Để không còn nữa khổ đau 
Trần gian giả tạm biết bao khổ nàn 
Ta về trên ấy mình vàng 
Kim thân rực rỡ chói chang ngời ngời 
Thần thông vạn nẽo khắp nơi 
Ta dù không cánh tung trời mà bay !
Nam Mô Quan Âm Như Lai 
Độ con thoát chốn trần ai phũ phàng 
Đại dương bốn biển lệ tràn 
Ăn năn sám hối tiêu tan tội tình 
Có thân phải giữ lấy mình 
Nếu không niệm Phật hồn linh đọa đày
Xác trần nơi cõi trần ai 
Chỉ là giã tạm cõi nầy ai ơi !
Gắng tu ơi hởi bạn đời 
Để ta muôn kiếp sống đời Phật Tiên !
Hữu phần thì cũng hữu duyên 
Sau về với Phật Tòa Sen ta ngồi !
Phật thương tất cả loài người 
Phù du giả tạm cõi đời Tây Phương !
Ngàn năm nơi cõi Phật Đường 
An vui hạnh phúc miên trường mau sau
Để không còn nữa khổ đau 
Luân hồi sanh tử khổ sầu ai ơi !
Nay ta lời Ngọc khuyên người 
Hãy tu đi nhé sáng ngời đời ta 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca 
A Di Đà Phật con mà lo tu !
Trần gian giông tố mịt mù 
Chỉ là một kiếp phù du lệ tràn 
Đêm đêm nằm đó mơ màng 
Trở về với Phật muôn ngàn yên vui !
Trần gian là cõi ngậm ngùi 
Biệt ly ly biệt sụt sùi lệ rơi !
Người ơi có thấu chăng người ?
Người ơi có biết cuộc đời khổ đau 
Người đi trước kẻ đi sau 
Nếu không thức tỉnh sẽ chầu Diêm Vương
Cõi Diêm La ấy đoạn trường 
Lửa thiêu lửa đốt cột đồng tan hoang 
Ai gieo máu lệ trần gian
Thác xuống âm phủ lửa tràn máu rơi !
Hãy tu mau nhé người ơi 
Thoát nơi khổ hải về Trời Phương Tây !
Nam Mô Đà Phật Như Lai 
Độ con thoát chốn hình hài khổ lao !
Tu gấp gấp tu mau mau 
Tu mau cho kịp chuyến tàu Tây Phương !
Đời ta rồi sẽ lên hương
Ba ngàn thế giới độ thương con lành !
Trăm năm một kiếp mong manh
Có chi bền chắc tu hành cho xong 
Ngày đêm con nguyện con mong
Mong cho trần thế ăn năn tu hành !
Về Tây Phương tuổi mãi xanh 
Không già bệnh chết an lành thiên thu !
Cõi trần ôi quá âm u
Tạo nhiều nghiệp ác vô tù ai ơi ! (địa ngục)
Ai tu đời sẽ sáng ngời 
Không còn đau khổ kiếp người trầm luân !
(26/2/2016)

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

THUỐC ĐẶC TRI VIÊM ĐẠI TRÀNG MÃN TÍNH

TRỊ VIÊM ĐẠI TRÀNG !
1- Mật lợn tươi: 1 cái (lợn có trọng lượng từ 70kg đến 100kg).
2- Nghệ vàng tươi: 02 lạng
3- Mật ong: 30ml
4- Ngải cứu tươi: 5 bó to ( Tương đương với khoảng 500g).
Cách làm:
Nghệ tươi và ngải cứu rửa sạch, cắt nhỏ cho vào máy xay sinh tố xay cùng với 0,5 lít nước thật nhuyễn. Sau đó lọc qua vải phin lấy nước. Bã bỏ đi. Mật lợn lọc lấy nước (Vì mật lợn hay có sạn sỏi bên trong). Cho tất cả phần nước hỗn hợp nghệ + ngải cứu + nước mật lợn+ mật ong vào môt nồi, quấy đều, đun nhỏ lửa để cô lại thành cao. Cho phần cao đó vào một cái lọ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng dần.
Lưu ý: Để tránh mất thời gian và đủ lượng dùng, ta nên làm một lần với tỷ lệ trên cho 4 hoặc 5 cái mật lợn.
Cách dùng :
Mỗi ngày 2 lần: Sáng và tối, uống vào trước bữa ăn 30 phút. Liều lượng mỗi lần 1 viên to như hạt lạc là đủ.
Chúc các bạn nhanh khỏi bệnh.!
Chú ý : Nếu như bạn không có thời gian làm thì bạn có thể quay sống với máy sinh tố lá thuốc cứu (ngải cứu) hoặc đâm nhuyển vắt lấy nước uống sống hòa với mật ong cũng được rồi uống, rồi uống thêm 8 viên nghệ trong chay có bán tại các tiệm thuốc tây mỗi ngày 2 lần 16 viên ! Nước ngải có thể uống mổi ngày 3 hoặc 4 lần ! hoặc là luộc là thuốc cứu ăn với cơm thêm cũng được !
Còn nếu bạn có tiền mua Mật Gấu uống thì rất tốt hơn tất cả mật heo và tất cả mọi thứ mật !
Giá mật gấu vào năm 1998 là 6 hay 7 triệu một cái mà giá vàng lúc đó là 5 triệu một cây ! Còn bây giờ giá một cái mật gấu khoảng từ 40 hay 50 triệu một cái ! Mật gấu giúp người sống thọ có thể trên 90 tuổi và giúp cho người uống rất khỏe !
Người viêm đại tràng thì đi tiêu phân màu xanh vì gan thiếu mật cho nên sanh ra táo bón và có thể biến chứng nhiều thứ bệnh !
Người bệnh trong trường hợp này nên ăn các loại mật luộc chín rồi để chút xíu rượu trắng vào uống cho bớt tanh !
Cũng nên nấu nước lá và cọng đu đủ với xã và gừng để ngăn ngừa biến chứng ung thư, trị bệnh nhức mỏi gan và thận và bệnh rụng tóc !
Cũng nên ăn dưa tỏi ngâm giấm với mật ong để tiêu diệt vi khuẩn đường ruột, lên máu và bệnh ung thư !
Nên sắc toàn bộ võ chanh vào nước chấm để ăn mỗi ngày !
Nên ăn rau nhúc, lá tía tô và uống bơ và mãng cầu gay trong ngày củng với xã bầm làm muối xã, và rang mè đen mé trắng rãi vô cơm để ăn !
Người mác bịnh Viêm đại tràng hay ung thư BS cấm không được ăn thịt đường và sửa vì ăn các thứ nầy là thức ăn nuôi dưỡng tế bào ung thư !
Nên ăn cá và rau ăn chay là mau hết bệnh hơn trong thời kỳ đang điều trị và phải tuyệt đối cử mơ bơ và đồ béo như nước cốt dừa !
Tác Giả : Baoloc Maurice (facebook)
Website : baolocmaurice.net
Thầy Lộc dạy tiếng Anh mọi trình độ cho các bạn du học xuất cảnh !
Đ T " 0938 97 20 29
Hãy phổ biến bài thuốc nầy sẽ được phước lớn !

THẦN DƯỢC VẠN NĂNG TRỊ BỆNH UNG THƯ

LÁ ĐU ĐỦ VÀ TRÁI MÃNG CẦU GAI LÀTHẦN DƯỢC TRỊ BỆNH UNG THƯ VÀ NHIỀU BỊNH KHÁC !
LÁ VÀ CỌNG ĐU ĐỦ HOĂC TRÁI MÃNG CẦU GAI NẤU VỚI 7 LÁT GỪNG VÀ BA CỦ XÃ TRỊ BỊNH UNG THƯ TRONG VÒNG MỘT THÁNG LÀ HẾT LUÔN !

NƯỚC LÁ ĐU ĐỦ THÌ UỐNG SUỐT CẢ NGÀY CÒN MÃNG CẦU XÀO KHÔ VỚI GỪNG VÀ XÃ ĂN HÀNG NGÀY !
ĂN THÊM DƯA TỎI NGÂM GIẤM VÀ MẬT ONG TRONG BỬA ĂN HÀNG NGÀY VÀ ĂN VÕ CHANH SẮC ĐỂ VÔ NƯỚC CHẤM HỔ TRỢ TIÊU DIỆT TẾ BÀO UNG THƯ VÀ QUÉT SẠCH VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT !
CỌNG VÀ LÁ ĐU ĐỦ NẤU VỚI GỪNG XẢ VÀ HẸ TRI TUYẾN TUYỀN LIẾT !
LÁ ĐU ĐỦ CÒN TRỊ BỆNH THẤP KHỚP , UỐNG MỘT MUỖNG CANH ĐU ĐỦ TRỊ BỆNH THẤP KHỚP VÀ HO M NGÀY 2 LẦN !
TIN KHẨN CẤP NGUY HIỂM !
MỘT THIỂU SỐ NGƯỜI DÂN VIỆT NAM VÌ NGHÈO KHỔ NÊN HAM RẺ ĂN UỐNG HÀNG TQ MỖI NĂM GIỜ ĐÂY ĐAU VÀ CHẾT TRONG ĐAU ĐỚN OẰN OẠI GẦN CẢ TRĂM NGÀN NGƯỜI VÌ UNG THƯ VÀ CHẾT MỖI NĂM 40 NGÀN NGƯỜI THEO THỐNG KÊ QUỐC GIA !
VẬY ĐỂ PHÒNG CHỐNG BỆNH, NGƯỜI KHÔNG BỆNH CŨNG NHƯ NGƯỜI BỆNH PHẢI LÀM NHỮNG VIỆC NHƯ SAU :
1/ NẤU 3 HOĂC 5, 7 LÁ TÙY Ý VÀ CỌNG ĐU ĐỦ SẮC NHUYỂN RA VỚI 6 HOẶC 7 LÁT GỪNG VÀ MỘT VÀI CỦ XẢ ĐỂ UỐNG HÀNG NGÀY TRONG MỘT THÁNG TRỊ BỆNH , NẾU NẶNG PHẢI HAI THÁNG ! CÒN PHÒNG BỆNH THÌ MỖI TUẦN NẤU 2 HOẶC 3 NỒI BỎ TỦ LẠNH UỐNG TRONG 3 HOẶC 3 NGÀY ! NẾU KHÔNG CÓ LÁ ĐU ĐỦ THÌ TRÁI MÃNG CẦU GAI THAY THẾ CŨNG ĐƯỢC !
2/ MỖI NGÀY UỐNG 1 HAY 2 LY CA RỐT , UỐNG TỪ 8 VIÊN NGHỆ /2 LẦN MỘT NGÀY !
3/ RANG MÈ ĐEN MÈ TRẮNG RÃI TRONG CƠM ĐỂ ĂN PHỤ, BỔ THẬN GAN VÀ TRỊ ĐÁI ĐƯỜNG !
4/ UỐNG NƯỚC RÂU BẮP NON NẤU GIẢI ĐỘC GAN VÀ PHẢI UỐNG CHOPITOL THUỐC CỦA PHÁP ĐỂ THẢY TÂT CẢ ĐỘC TỐ RA KHỎI GAN LƯU TRỬ ĐỘC CHẤT TRONG THỰC PHẨM RA KHỎI CƠ THỂ ! SÁNG SỚM 4 VIÊN VÀ TRƯỚC KHI NGỦ 4 VIÊN !
5/ ĂN DƯA TỎI NGÂM VỚI MẬT ONG HÀNG NGÀY TRONG BỬA CƠM CHỐNG VÀ TRỊ DỨT UNG THƯ CÁC LOẠI !
6/ NƯỚC MẤM CHANH LẤY TOÀN BỘ VÕ CHANH SẮT NHỎ ĐỂ TRONG TÔ NƯỚC MẤM DÙNG ĐƯỢC 2 HẢY NGÀY ! VỎ CHANH TRỊ UNG THƯ QUYẾT LIỆT !
7/ MUỐI XẢ BẰM NGÂM GIẤM TA+CHÚT ĐƯỜNG+ CHÚT MUỐI ĂN TRONG BỬA CƠM NGĂN CHẶN UNG THƯ, BAO TỬ , MAU TIÊU CƠM !
TẤT CẢ CÁC LOẠI TRÊN CHẲNG NHỮNG TRỊ UNG THƯ VÀ NGĂN NGỪA BỊNH UNG THƯ CHO MỌI NGƯỜI VÀ CÒN TẠO SỨC ĐỀ KHÁNG RẤT MẠNH ĐỂ TIÊU DIỆT TẤT CẢ VI KHUẨN LÀM CHO TA KHÔNG BỊ MƯA NẮNG CẢM GIÓ CẢM LẠNH KHÔNG BAO GIỜ BỊ GIÓ MÁI NHẬP ĐƯỢC !
TẤT CẢ GIÀ TRẺ BÉ LỚN ĐỀU NÊN UỐNG BÀI THUỐC TRÊN VÀ NÊN ĐI PHOTOCOPY BÀI NẦY PHỔ BIẾN TRONG QUẦN CHÚNG CỨU ĐỜI LÀ MÌNH CÓ PHƯỚC LỚN ! ĐỪNG ÍCH KỶ GIẤU KÍN KHÔNG PHỔ BIẾN LÀ CÓ TỘI VỚI TRỜI PHẬT !
ĐIỀU CẤM KỴ !
NÊN NHỚ RĂNG MẬT ONG KỴ VỚI TÀ HỦ VÀ SƯƠNG SÁO , VÌ VẬY ĂN MỘT LƯỢT LÀ PHẢI CHẾT , NÊN CÁCH XA 5 TIẾNG ĐỒNG HỒ KHI DÙNG
NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN !
TRƯỚC KHI DÙNG THUỐC HÃY NIỆM PHẬT CÚNG LẠY CHO MAU HẾT BỆNH !
BẢO LỘC MAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG !
(19/2/2016)

NHẦM 12 /THÁNG GIÊNG NĂM CANH THÂN !

Mỗi ngày nên uống bơ và mãng cầu có nhiều sinh tố E và C ngăn ngừa bệnh cườm mắt và ung thư !
BẢO LỘC MAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG

WEBSITE : baolocmaurice.net
FACEBOOK : Baoloc Maurice 
ĐT : 0938 97 20 29
THẦY LỘC DẠY TIẾNG ANH MỌI TRỈNH ĐỘ !

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

TRỊ BỆNH VIÊM ĐẠI TRÀNG

THÔNG TIN QUAN TRỌNG CHO NGƯỜI VIÊM ĐẠI TRÀNG
Trị dứt viêm đại tràng mãn tính bằng bài thuốc “thần kỳ”

Nhờ bài thuốc này, từ 39kg nay vợ tôi đã nặng 50kg và không còn thấy đau đại tràng suốt 20 năm. Tôi cũng đã cho không dưới hai chục người công thức bài thuốc này và họ đều nói là họ đã khỏi.
Tôi là Bùi Hữu Cư – Cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, hiện sống tại ngõ 78 đường Kim Giang – Phường Đại Kim – Quận Hoàng mai – Hà Nội. Vợ tôi trước đây bị bệnh viêm đại tràng (thể táo), đã chữa rất nhiều nơi bằng rất nhiều các loại thuốc từ tây y đến đông y của rất nhiều thầy thuốc nhưng đều không khỏi. Mỗi bữa ăn cơm cứ có mỡ hoặc chất tanh là vợ tôi lại bị đau bụng quặn lên. Khi đó vợ tôi chỉ nặng có 39 kg.
Thật may, năm 1991 tôi được một anh bạn (có bố cũng bị bệnh này, đã đi chữa ở CHDC Đức không khỏi, dùng một bài thuốc rất đơn giản do một người quen bên Trung Quốc cho thì khỏi hẳn) cho lại công thức của bài thuốc chữa bệnh viêm đại tràng. Tôi làm thuốc cho vợ tôi uống. Chỉ trong 3 ngày đầu vợ tôi thấy dễ chịu hẳn. Sau một tuần thì không đau và có thể ăn thức ăn có mỡ. Sau một tháng thì có thể ăn cả cá .Cơ thể hấp thụ tốt nên ngay tháng đầu uống thuốc vợ tôi đã tăng được 2kg. Từ 39kg nay vợ tôi đã nặng 50kg và không còn thấy đau đại tràng suốt 20 năm. Hiện nay gia đình tôi vẫn có một lọ nhỏ loại thuốc này trong tủ lạnh để khi thấy bụng dạ không ổn là uống một viên.
Bài thuốc cụ thể như sau:Tôi cũng đã cho không dưới hai chục người công thức bài thuốc này và họ đều nói là họ đã khỏi. Theo anh bạn tôi kể lại rằng: Người bạn Trung Quốc có nói qua về tác dụng của các thành phần của bài thuốc như sau :
1- Cây ngải cứu: có tác dụng như một kháng sinh có thể đẩy một số loại vi khuẩn có hại ra ngoài như vi khuẩn lị, amip…vv.
ngai-cuu
2- Nghệ và mật ong: thì trám vào vết thương trong đường ruột làm nó mau lành.
3- Mật lợn: Theo họ nói người bị bệnh đại tràng thường là do dịch mật tiết ra không đủ trong quá trình tiêu hóa nên một lượng thức ăn vẫn còn độ cứng dễ làm các vết thương trong đại tràng tái phát. Mật lợn trong bài thuốc này hỗ trợ cho phần thiếu hụt trong cơ thể.
nghe-mat-ong
Thành phần:
1- Mật lợn tươi: 1 cái (lợn có trọng lượng từ 70kg đến 100kg).
2- Nghệ vàng tươi: 02 lạng
3- Mật ong: 30ml
4- Ngải cứu tươi: 5 bó to ( Tương đương với khoảng 500g).
Cách làm:
Nghệ tươi và ngải cứu rửa sạch, cắt nhỏ cho vào máy xay sinh tố xay cùng với 0,5 lít nước thật nhuyễn. Sau đó lọc qua vải phin lấy nước. Bã bỏ đi. Mật lợn lọc lấy nước (Vì mật lợn hay có sạn sỏi bên trong). Cho tất cả phần nước hỗn hợp nghệ + ngải cứu + nước mật lợn+ mật ong vào môt nồi, quấy đều, đun nhỏ lửa để cô lại thành cao. Cho phần cao đó vào một cái lọ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng dần.
Lưu ý: Để tránh mất thời gian và đủ lượng dùng, ta nên làm một lần với tỷ lệ trên cho 4 hoặc 5 cái mật lợn.
Cách dùng :
Mỗi ngày 2 lần: Sáng và tối, uống vào trước bữa ăn 30 phút. Liều lượng mỗi lần 1 viên to như hạt lạc là đủ.
Chúc các bạn nhanh khỏi bệnh.

THẦN DƯỢC VẠN NĂNG TRỊ BỆNH UNG THƯ VÀ NHIỀU BỆNH KHÁC

LÁ ĐU ĐỦ VÀ TRÁI MÃNG CẦU GAI LÀTHẦN DƯỢC TRỊ BỆNH UNG THƯ VÀ NHIỀU BỊNH KHÁC !

LÁ VÀ CỌNG ĐU ĐỦ HOĂC TRÁI MÃNG CẦU GAI NẤU VỚI 7 LÁT GỪNG VÀ BA CỦ XÃ TRỊ BỊNH UNG THƯ TRONG VÒNG MỘT THÁNG LÀ HẾT LUÔN !
NƯỚC LÁ ĐU ĐỦ THÌ UỐNG SUỐT CẢ NGÀY CÒN MÃNG CẦU XÀO KHÔ VỚI GỪNG VÀ XÃ ĂN HÀNG NGÀY !
ĂN THÊM DƯA TỎI NGÂM GIẤM VÀ MẬT ONG TRONG BỬA ĂN HÀNG NGÀY VÀ ĂN VÕ CHANH SẮC ĐỂ VÔ NƯỚC CHẤM HỔ TRỢ TIÊU DIỆT TẾ BÀO UNG THƯ VÀ QUÉT SẠCH VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT !
CỌNG VÀ LÁ ĐU ĐỦ NẤU VỚI GỪNG XẢ VÀ HẸ TRI TUYẾN TUYỀN LIẾT !
LÁ ĐU ĐỦ CÒN TRỊ BỆNH THẤP KHỚP , UỐNG MỘT MUỖNG CANH ĐU ĐỦ TRỊ BỆNH THẤP KHỚP VÀ HO MỖI NGÀY 2 LẦN !


TIN KHẨN CẤP NGUY HIỂM !
MỘT THIỂU SỐ NGƯỜI DÂN VIỆT NAM VÌ NGHÈO KHỔ NÊN HAM RẺ ĂN UỐNG HÀNG TQ MỖI NĂM GIỜ ĐÂY ĐAU VÀ CHẾT TRONG ĐAU ĐỚN OẰN OẠI GẦN CẢ TRĂM NGÀN NGƯỜI VÌ UNG THƯ VÀ CHẾT MỖI NĂM 40 NGÀN NGƯỜI THEO THỐNG KÊ QUỐC GIA !
VẬY ĐỂ PHÒNG CHỐNG BỆNH, NGƯỜI KHÔNG BỆNH CŨNG NHƯ NGƯỜI BỆNH PHẢI LÀM NHỮNG VIỆC NHƯ SAU :
1/ NẤU 3 HOĂC 5, 7 LÁ TÙY Ý VÀ CỌNG ĐU ĐỦ SẮC NHUYỂN RA VỚI 6 HOẶC 7 LÁT GỪNG VÀ MỘT VÀI CỦ XẢ ĐỂ UỐNG HÀNG NGÀY TRONG MỘT THÁNG TRỊ BỆNH , NẾU NẶNG PHẢI HAI THÁNG ! CÒN PHÒNG BỆNH THÌ MỖI TUẦN NẤU 2 HOẶC 3 NỒI BỎ TỦ LẠNH UỐNG TRONG 3 HOẶC 3 NGÀY ! NẾU KHÔNG CÓ LÁ ĐU ĐỦ THÌ TRÁI MÃNG CẦU GAI THAY THẾ CŨNG ĐƯỢC !
2/ MỖI NGÀY UỐNG 1 HAY 2 LY CA RỐT , UỐNG TỪ 8 VIÊN NGHỆ /2 LẦN MỘT NGÀY !
3/ RANG MÈ ĐEN MÈ TRẮNG RÃI TRONG CƠM ĐỂ ĂN PHỤ, BỔ THẬN GAN VÀ TRỊ ĐÁI ĐƯỜNG !
4/ UỐNG NƯỚC RÂU BẮP NON NẤU GIẢI ĐỘC GAN VÀ PHẢI UỐNG CHOPITOL THUỐC CỦA PHÁP ĐỂ THẢY TÂT CẢ ĐỘC TỐ RA KHỎI GAN LƯU TRỬ ĐỘC CHẤT TRONG THỰC PHẨM RA KHỎI CƠ THỂ ! SÁNG SỚM 4 VIÊN VÀ TRƯỚC KHI NGỦ 4 VIÊN !
5/ ĂN DƯA TỎI NGÂM VỚI MẬT ONG HÀNG NGÀY TRONG BỬA CƠM CHỐNG VÀ TRỊ DỨT UNG THƯ CÁC LOẠI !
6/ NƯỚC MẤM CHANH LẤY TOÀN BỘ VÕ CHANH SẮT NHỎ ĐỂ TRONG TÔ NƯỚC MẤM DÙNG ĐƯỢC 2 HẢY NGÀY ! VỎ CHANH TRỊ UNG THƯ QUYẾT LIỆT !
7/ MUỐI XẢ BẰM NGÂM GIẤM TA+CHÚT ĐƯỜNG+ CHÚT MUỐI ĂN TRONG BỬA CƠM NGĂN CHẶN UNG THƯ, BAO TỬ , MAU TIÊU CƠM !
TẤT CẢ CÁC LOẠI TRÊN CHẲNG NHỮNG TRỊ UNG THƯ VÀ NGĂN NGỪA BỊNH UNG THƯ CHO MỌI NGƯỜI VÀ CÒN TẠO SỨC ĐỀ KHÁNG RẤT MẠNH ĐỂ TIÊU DIỆT TẤT CẢ VI KHUẨN LÀM CHO TA KHÔNG BỊ MƯA NẮNG CẢM GIÓ CẢM LẠNH KHÔNG BAO GIỜ BỊ GIÓ MÁI NHẬP ĐƯỢC !
TẤT CẢ GIÀ TRẺ BÉ LỚN ĐỀU NÊN UỐNG BÀI THUỐC TRÊN VÀ NÊN ĐI PHOTOCOPY BÀI NẦY PHỔ BIẾN TRONG QUẦN CHÚNG CỨU ĐỜI LÀ MÌNH CÓ PHƯỚC LỚN ! ĐỪNG ÍCH KỶ GIẤU KÍN KHÔNG PHỔ BIẾN LÀ CÓ TỘI VỚI TRỜI PHẬT !
ĐIỀU CẤM KỴ !
NÊN NHỚ RĂNG MẬT ONG KỴ VỚI TÀ HỦ VÀ SƯƠNG SÁO , VÌ VẬY ĂN MỘT LƯỢT LÀ PHẢI CHẾT , NÊN CÁCH XA 5 TIẾNG ĐỒNG HỒ KHI DÙNG
NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN !
TRƯỚC KHI DÙNG THUỐC HÃY NIỆM PHẬT CÚNG LẠY CHO MAU NHẾT BỆNH !
BẢO LỘC MAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG !
(19/2/2016)
NHẦM 12 /THÁNG GIÊNG NĂM CANH THÂN !
Mỗi ngày nên uống bơ và mãng cầu có nhiều sinh tố E và C ngăn ngừa bệnh cườm mắt và ung thư !
BẢO LỘC MAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG
WEBSITE : baolocmaurice.net
FACEBOOK : Baoloc Maurice
ĐT : 0938 97 20 29
THẦY LỘC DẠY TIẾNG ANH MỌI TRỈNH ĐỘ !

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

LUẬT TRỜI VAY TRẢ TRẢ VAY



(Thông điệp trọng đại gởi cho loài người trên toàn thế giới)


Trời dần mưa dũ lá bay
Tai bay họa gởi thiên tai bất ngờ
Trần gian như thể dây tơ 
Bứt đi sẽ đứt động hờ sẽ tan (Xuân Diệu)
Thế gian nghiệp chướng ngập tràn
Đến ngày trả quả chiến tranh khắp trời
Ai vay trong kiếp con người 
Vay thì phải trả luật trời phân minh
Cho nên tứ phía chiến chinh
Khắp trên thế giới hành tinh cõi nầy 
Đất trời nay cũng đổi thay
Thiên la lửa cháy nước đầy cũng sôi !
Ấy là họa của đất trời 
Thiên tai khắp chốn kiếp người lầm than
Luật Trời tiêu diệt tà gian 
Những loài gian ác tiêu tan xác hồn 
Nếu ai mà đó biết khôn
Quay đầu là bến Phật Đàng mai sau 
Từ nghèo cho đến kẻ giàu 
Hãy mau niệm Phật để sau thanh nhàn !
Chớ ham hưởng thụ giàu sang
Hết phước tới họa điêu tàn đời ta 
Đời nay nhiều quỷ cùng ma
Xúm nhau tàn sát,Phật Đà còn đau !
Ai ơi gấp tu cho mau
Trở về với Phật mai sau vui vầy !
Trần gian sắp có họa tai 
Gọi là kiếp nạn trả vay thuở nào
Chiến tranh bệnh chết ốm đau 
Đó là quả nghiệp thuở nào tạo gây @ !
Trả vay vay trả luật này
Chiến tranh chết chóc ngập đầy hành tinh
Văn minh kết quả tội tình(bom đạn và hóa chất) 
Để mà tận diệt ai ơi 
Bước qua đời mới lập đời Thượng Ngươn
Tang thương đau khổ không còn 
Di Lạc xuống thế bình an muôn loài !
Ngài là Giáo Chủ trần ai
Bình an thạnh trị từ đây đời đời !
Việt Nam số một ai ơi 
Tuy rằng nhỏ bé xây đời Thượng Ngươn !
Ai ơi mau hãy biết khôn
Niệm Di Đà đó sống còn mai sau 
Niệm Phật để diệt ốm đau 
Bình an hạnh phúc về sau an nhàn !
Ai ơi tất cả trần gian 
Cứu người đau khổ Phật Đàng tương lai
Sau này đắc quả Như Lai 
Sẽ thành Phật Đạo muôn ngày an vui !
Để không còn cảnh ngậm ngùi
Luân hồi sanh tử kiếp người khổ đau !
Hãy tu gấp gấp mau mau 
Nếu không sẽ trể Chuyến Tàu Tây Phương !

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

GIEO ÁC GẶP ÁC


GIEO ÁC SẼ GẶP ÁC (CTVL VIẾT THEO LỜI PHẬT DẠY)

LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY CỰC ÁC NÊN VÌ NHÂN ÁC NÓ CHIÊU CẢM QUẢ ÁC DO ĐÓ ĐỦ THỨ TẠI HỌA XẢY RA ĐỚN ĐAU VÔ XIẾT KỂ NHƯ CHIẾN TRANH BỆNH TẬT HIỂM NGHÈO THIÊN TAI BẢO TỐ SÓNG THẦN RỒI ĐÂY GIÁ BĂNG CHẾT VÔ SỐ KỂ TIẾP THEO NHỮNG NĂM SAU NẦY RỒI CŨNG CÓ LÚC THIÊN LA LỬA CHÁY THIÊU ĐỐT KẺ ÁC TRÊN THẾ GIAN CÒN CON CỦA PHẬT THÌ CÓ THUYỀN BÁC NHẢ CỦA ĐỨC VĂN THÙ SƯ LỢI CỨU , TRÊN TRỜI LỬA CHÁY DƯỚI ĐẤT THÌ NƯỚC SÔI, KẺ ÁC CHẠY ĐÂU CHO KHỎI LUẬT CỦA TRỜI VÀ KHÓ THOÁT ĐƯỢC CÔNG LÝ CỦA ĐỨC DIÊM VƯƠNG !
AI KHÔNG TIN HÃY CHỜ XEM !
AI NGANG NGƯỢC SẼ LÃNH ĐỦ MỌI THỨ ĐỚN ĐAU DO MÌNH TẠO ÁC
CHO KẺ KHÁC ĐAU KHỔ VÌ MÌNH TRÊN THẾ GIAN !
AI KHÔNG TIN VÀ KHÔNG KÍNH TRỌNG ÔNG TRỜI RỒI ĐÂY SẼ NHẬN LÃNH TỘI "ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG XEM TRỜI BẰNG VUNG"
GIEO ÁC PHẢI GẶP ÁC GIEO QUẢ THIỆN SẼ CÓ THẦN TIÊN CHE CHỞ CHỞ CHE TAI QUA NẠN KHỎI DỐI VỚI MỌI THỨ TAI HỌA CỦA ĐẠI KIẾP NẠN TRÊN TRẦN GIAN NÀY !
MUỐN VẬY HÃY MAU MAU GẤP GẤP LO TU NIỆM PHẬT VÀ ĐỌC KINH CỨU
KHỔ PHẬT BÀ QUAN ÂM SẼ CỨU CHO !

NAM MÔ A ĐI ĐÀ PHẬT !

KHI LỬA CHÁY THÌ TUYẾT BĂNG TAN NGẬP LỤC TAI HÒA KHÔN LƯỜNG DO NGHIỆP ÁC TRẦN GIAN !

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016



TIN KHẨN CẤP NGUY HIỂM !
DÂN VIỆT NAM NGU MUỘI ĂN UỐNG HÀNG TQ MỖI NĂM GIỜ ĐÂY ĐAU VÀ CHẾT TRONG ĐAU ĐỚN OẰN OẠI GẦN CẢ TRĂM NGÀN NGƯỜI VÌ UNG THƯ !
VẬY ĐỂ PHÒNG CHỐNG BỆNH, NGƯỜI KHÔNG BỆNH CŨNG NHƯ NGƯỜI BỆNH PHẢI LÀM NHỮNG VIỆC NHƯ SAU :
1/ NẤU 3 HOĂC 5, 7 LÁ TÙY Ý VÀ CỌNG ĐU ĐỦ SẮC NHUYỂN RA VỚI 6 HOẶC 7 LÁT GỪNG VÀ MỘT VÀI CỦ XẢ ĐỂ UỐNG HÀNG NGÀY TRONG MỘT THÁNG TRỊ BỆNH , NẾU NẶNG PHẢI HAI THÁNG ! CÒN PHÒNG BỆNH THÌ MỖI TUẦN NẤU 2 HOẶC 3 NỒI BỎ TỦ LẠNH UỐNG TRONG 3 HOẶC 3 NGÀY ! NẾU KHÔNG CÓ LÁ ĐU ĐỦ THÌ TRÁI MÃNG CẦU GAI THAY THẾ CŨNG ĐƯỢC !
2/ MỖI NGÀY UỐNG 1 HAY 2 LY CA RỐT , UỐNG TỪ 8 VIÊN NGHỆ /2 LẦN MỘT NGÀY !
3/ RANG MÈ ĐEN MÈ TRẮNG RÃI TRONG CƠM ĐỂ ĂN PHỤ, BỔ THẬN GAN VÀ TRỊ ĐÁI ĐƯỜNG !
4/ UỐNG NƯỚC RÂU BẮP NON NẤU GIẢI ĐỘC GAN VÀ PHẢI UỐNG CHOPITOL THUỐC CỦA PHÁP ĐỂ THẢY TÂT CẢ ĐỘC TỐ RA KHỎI GAN LƯU TRỬ ĐỘC CHẤT TRONG THỰC PHẨM RA KHỎI CƠ THỂ ! SÁNG SỚM 4 VIÊN VÀ TRƯỚC KHI NGỦ 4 VIÊN !
5/ ĂN DƯA TỎI NGÂM VỚI MẬT ONG HÀNG NGÀY TRONG BỬA CƠM CHỐNG VÀ TRỊ DỨT UNG THƯ CÁC LOẠI !
6/ NƯỚC MẤM CHANH LẤY TOÀN BỘ VÕ CHANH SẮT NHỎ ĐỂ TRONG TÔ NƯỚC MẤM DÙNG ĐƯỢC 2 HẢY NGÀY ! VỎ CHANH TRỊ UNG THƯ QUYẾT LIỆT !
7/ MUỐI XẢ BẰM NGÂM GIẤM TA+CHÚT ĐƯỜNG+ CHÚT MUỐI ĂN TRONG BỬA CƠM NGĂN CHẶN UNG THƯ, BAO TỬ , MAU TIÊU CƠM !
TẤT CẢ CÁC LOẠI TRÊN CHẲNG NHỮNG TRỊ UNG THƯ VÀ NGĂN NGỪA BỊNH UNG THƯ CHO MỌI NGƯỜI VÀ CÒN TẠO SỨC ĐỀ KHÁNG RẤT MẠNH ĐỂ TIÊU DIỆT TẤT CẢ VI KHUẨN LÀM CHO TA KHÔNG BỊ MƯA NẮNG CẢM GIÓ CẢM LẠNH KHÔNG BAO GIỜ BỊ GIÓ MÁI NHẬP ĐƯỢC !
TẤT CẢ GIÀ TRẺ BÉ LỚN ĐỀU NÊN UỐNG BÀI THUỐC TRÊN VÀ NÊN ĐI PHOTOCOPY BÀI NẦY PHỔ BIẾN TRONG QUẦN CHÚNG CỨU ĐỜI LÀ MÌNH CÓ PHƯỚC LỚN ! ĐỪNG ÍCH KỶ GIẤU KÍN KHÔNG PHỔ BIẾN LÀ CÓ TỘI VỚI TRỜI PHẬT !

ĐIỀU CẤM KỴ !
NÊN NHỚ RĂNG MẬT ONG KỴ VỚI TÀ HỦ VÀ SƯƠNG SÁO , VÌ VẬY ĂN MỘT LƯỢT LÀ PHẢI CHẾT , NÊN CÁCH XA 5 TIẾNG ĐỒNG HỒ KHI DÙNG

NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN !

TRƯỚC KHI DÙNG THUỐC HÃY NIỆM PHẬT CÚNG LẠY CHO MAU NHẾT BỆNH !

BẢO LỘC MAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG !
(19/2/2016)

NHẦM 12 /THÁNG GIÊNG NĂM CANH THÂN !

Mỗi ngày nên uống bơ và mãng cầu có nhiều sinh tố E và c ngăn ngừa bệnh cườm mắt và ung thư !

CUỘC TÌNH NÀO ĐÓ ĐAU THƯƠNG NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI TÔI EM ƠI



Cuộc tình nào đó 
Đau thương nhất trong cuộc đời tôi 
Là cuộc tình đó chính là em em ơi
Chính là em đã đốt cháy linh hồn tôi
Cho trái tim tôi
Rã rời vì yêu em ở trong cuộc đời !
Cuộc tình nào đó tuyệt vời !
Mà giờ đây !
Tôi đã đau thương cao tận đến trời !
Thôi chia tay từ đây 
Như lá thu phai tình đã không dài 
Như trái mơ phai lạc loài 
Vì em đã bóp nát trái tim người yêu ai 
Thôi chia tay từ đây nhé em 
Đau đớn như xé con tim lạnh lùng 
Tình ta như gió giông bảo tố trùng trùng 
Như Thái Bình Dương ơi 
Chiến tranh sắp tới rồi 
Cho nát tan trái tim tỷ tỷ người 
Khóc la rồi đây 
Cũng như tình ta chia tay 
Như nước sông lên 
Như biển ngập đầy ...lệ rơi....!
Đôi ta đôi ngả đường đời
Thôi hết rồi 
Và biết bao giờ gặp nhau em ơi !
Như biển sóng trùng dương 
Mưa rơi ngập trời...biệt ly...........!
Thôi còn nói năng chi 
Ta còn biết nói gì 
Khi tình ta...biệt...ly......................!

CHÂN TRỜI ĐÃ XA



Chân trời đã xa 
Trong giấc mơ hoa 
Ôi tuổi xuân xưa 
Giờ đã nhạt nhòa !
Ta nhớ một loài hoa 
Mà hình bóng vẫn như còn
Trong trái tim ta !
Cho ta xót xa 
Một mối tình xưa 
Như lá như hoa 
Ôi sắc xuân xưa 
Mà ai đó 
Nhan sắc mặn mà 
Vẫn như còn đây
Sâu lắng trong lòng ta 
Của những năm tháng trôi qua 
Ngày ấy không còn 
Tình là gì thế ?
Để cho ta đau thương
Gần hết cả một cuộc đời !
Người ơi !
Tình là gì thế ?
Để cho ta u mê hết cả một cuộc đời !
Để giờ đây ta nổi trôi 
Trong biển tình vô vọng !
Đời ta tan nát mộng trần ai 
Ôi giấc mơ xưa 
Tình ái không dài !
Tình như cánh chim bay
Như gió như mây 
Về cõi muôn trùng ...
Trùng trùng biển khơi 
Giông gió tơi bời 
Người yêu dấu ơi !
Em đã đi qua đời tôi 
Như bảo táp 
Như mây trôi...
Như sóng biển trùng dương 
Sóng xô ngập trời...
Để cho tôi 
Đau khổ không bao giờ vơi 
Người ơi !
Mãi mãi trong cuộc đời...
Rong rêu trong một kiếp con người !
Mà ai đã giết cả một cuộc đời tôi.......
Như gió bay qua 
Giờ đã xa rồi......Người yêu dấu ơi !

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

TÓC XANH XƯA MÀU MÂY TRỜI XANH THẲM



Tóc xanh xưa 
Màu mây trời xanh thẳm 
Mắt em mơ 
Tình ái thuở mười lăm 
Những chiều buồn 
Anh tìm đến bên em 
Để hôn em trên bờ môi mộng
Còn đâu nữa 
Những chiều mưa gió lộng
Ta bên nhau 
Ngồi xích lại gần em 
Anh xích gần 
Em một chút em thèm 
Môi anh để trên môi em 
Trong đắm đuối 
Anh chẳng biết em
Là tình đầu hay tình cuối 
Mà hồn anh cứ đắm đuối 
say sưa !
Anh thích ngồi gần em
Những buổi chiều mưa 
Mùa thu lạnh giá 
Anh ngồi một mình 
Nhặt từng chiếc lá 
Gió thu rơi !
Anh nhớ em 
Anh nhớ lắm mỗi chiều 
Để anh đến 
Hôn người yêu mơ mộng 
Yêu là thế tình yêu ơi để sống
Sống không tình sao sống nỗi em ơi !
Đời có em anh có cả nụ cười 
Không có nó đời anh như đã chết 
Tình là thế đời ai không mê mệt 
Ai không yêu ?
Không từng chết bởi vì yêu !
Đời vắng em là vắng những buổi chiều 
Thế là hết không còn gì hy vọng !
Dù đời là mê là cõi mộng 
Nhưng không tình 
Ai sống nỗi đâu ai ?
Trong cô đơn
Và trong những đêm dài 
Đau thương lắm như là ngàn thế kỷ 
Thôi hết rồi em một thời xưa hoàn mỹ
Giờ chỉ còn đây sỏi đá với rong rêu 
Đau thương ơi nhiều lắm bởi tình yêu 
Khắp thế giới ai chẳng là đau khổ !
Yêu là khổ mà không yêu cũng lỗ 
Chạy đường nào cũng đau khổ mà thôi !
Bởi chữ tình thường hay đổi thay ngôi 
Nên thế giới khóc cười vì chữ ái !
Yêu là thế và sẽ là mãi mãi 
Đau thương còn phủ lấp bụi thời gian
Ai yêu rồi cũng phải thở cùng than 
Là thế đấy tình yêu ơi đầy lệ
Lệ tình yêu còn chãy mãi vạn nghìn sau...
Nên thi ca còn đó mãi tràn trào 
Như suối đổ sóng xô bờ biển động....
Trong đau thương...
Đời còn mãi đau thương....
Khúc tình ca 
Là khúc hát đoạn trường 
Đêm đêm đó trong phòng trà ca nhac..

MÀU MẮT EM XƯA CÒN ĐÂU



Màu mắt em chiều xưa 
Thăm thẳm trời mây xa
Xanh rờn lá biếc 
Trong giấc mơ hoa 
Tình yêu ơi !
Xin chớ nhạt nhòa 
Như bóng mây qua 
Như nước trôi xa 
Mênh mông đại dương buồn 
Còn lắng trong hồn em thơ ngây
Như tóc em bay 
Trong những vườn cây xanh ngát mộng
Còn đâu nữa 
Những chiều xưa gió lộng !
Ta ngồi bên em 
Xây mộng bến tương lai 
Ta yêu em còn biết bao ngày ...
Cớ sao tình lại phai 
Tình giờ như gió mây bay 
Về cõi muôn trùng 
Để ta ngồi đây 
Nhớ em 
Lạnh lùng !
Trong những chiều mưa mông lung...
Cho trái tim ta buồn đến muôn đời...
Ta mất em rồi !
Ta mất em thật rồi 
Cho ta đơn côi suốt đời...Em ơi..!

TẬP CẬN BÌNH LÀ TÊN ĐẠI ÁC NHẤT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI

ÁC QUỶ TẬP CẬN BÌNH MÀY HÃY NGHE TAO LÊN ÁN TỘI GIẾT NGƯỜI CỦA MÀY ĐÂY !


MƯU SÂU THÌ HỌA CŨNG SÂU
ĐỒNG MINH KÉO ĐẾN CÁI ĐẦU MÀY RƠI !
MÀY THẰNG ÁC NHẤT TRONG ĐỜI
LOÀI NGƯỜI NGUYỀN RỦA LÀ TOI MẠNG MÀY !
ĐỜI XƯA TRẢ BÁO THÌ CHÀY
ĐỜI NAY TRẢ BÁO MỘT GIÂY NHẢN TIỀN !
MÀY GIEO NGHIỆP BÁO OAN KHIÊN
ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP TRIÊN MIÊN ĐỌA ĐÀY
LUẬT TRỜI TRỪNG TRỊ CHẲNG SAI
MẢY LÔNG KHÔNG LỌT THÂN MÀY PHẢI TIÊU !
CÒN QUYỀN CÒN CHỨC CÒN KIÊU
HẾT QUYỀN HẾT CHỨC NHƯ DIỀU MẮC MƯA
MÀY ĐANG ÔM MỘT GIẤC MƠ
MƠ LÀM BÁ CHỦ ĐỊA CẦU TRONG TAY
MÀY ĐÂU CÓ THỂ SỐNG DAI
CHỈ LÀ CUỒNG TÍN LÀ MÀY KHÙNG ĐIÊN
MẶT MÀY TRÔNG RẤT VÔ DUYÊN
GIỐNG NHƯ ÁC QUỶ NGỤC HÌNH HIỆN RA
MÀY THẰNG ĐỘI LỐT QUỶ MA
CHỜ NGÀY ĐỊNH TỘI KHẢO TRA NGỤC HÌNH
LỬA THIÊU LỬA ĐỐT HỒN LINH
XÁC MÀY CHÁY RỤI THÂN MÌNH RA TRO
MÀY ĐỒ NGU MUỘI MẶT MO
QUÁ NHIỀU THAM VỌNG THÀNH NGU NHẤT ĐỜI
MOI GAN MỔ TẠNG GIẾT NGƯỜI
CHẠY ĐÂU CHO KHỎI LUẬT TRỜI BAN RA
TỘI MÀY NGÀN KIẾP LÀM MA
ĐẾN MUÔN TRIỆU KIẾP CŨNG LÀ QUỶ DƯƠNG !
THÂN MÀY CHẮC CHẮN SÌNH ƯƠNG
ĐẾN NGÀY TẬN THẾ TIÊU TÙNG NAY MAI !
ÁC ÔN PHẢI BỊ TRỜI ĐÀY
A TỲ ĐỊA NGỤC THÂN MÀY RA TRO
BÂY GIỜ MÀY CHỚ CÓ HO
MƠ LÀM BÁ CHỦ Ở TÙ NGÀN NĂM !
ĐỂ COI MÀY SỐNG BAO LĂM
RỒI MÀY THÌ CŨNG THEO GIANG TRẠCH DÂN MỘT XUỒNG !
THÂN MÀ RỒI SẼ XÌNH ƯƠNG
ĐỒNG MINH KÉO TỚI TRÙNG TRÙNG THÂY PHƠI !
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI AI ƠI
ĐỂ MÀ KẾT THÚC CÁI ĐỜI THẰNG ĐIÊN !
MẶT MÀY SỐ MỘT VÔ DUYÊN
QUỶ VƯƠNG ĐỘI LỐT XUỐNG MIỀN TRẦN GIAN !





THIÊN LA LỬA CHÁY NGẬP TRÀN


DẦU SÔI LỬA BỎNG TUYẾT TAN KHẮP TRỜI !

RỒI MÙA ĐÔNG LẠNH ĐẾN NƠI


CHẾT VÔ SỐ KỂ VẬT NGƯỜI CÙNG NHAU !

TRỜI KÊU ĐẤT DẠ HÙNG HÀO 

RÁN TU NIỆM PHẬT VỀ SAU THANH NHÀN !

CÒN MÀ NHỮNG KẺ BẠO TÀN


HUNG HĂNG TÀN BẠO TIÊU TAN XÁC HỒN !

CẦU CHO THẾ GIỚI BÌNH AN 

DI LẠC XUỐNG THẾ PHƯỚC BAN CHO ĐỜI !

CẦU CHO TIÊN THÁNH PHẬT TRỜI 

BAN MUÔN PHƯỚC HUỆ CHO NGƯỜI LO TU !


Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

ĐẤT PHẬT NGÀN NĂM YÊN VUI



Ta đi trong cõi phong trần 
Lòng ta mơ tưởng Phật Đàng trên cao 
Tim ta là ánh trăng sao 
Điện quang của Phật ào ào nhân gian
Độ cho những kẻ nghèo nàn 
Dốc lòng niệm Phật xé tan mây mù !
Tây Phương là cõi trời mơ 
Phật thương con dại Phật chờ đêm đêm
A Di Đà Phật trong tim 
Mỗi ngày con nguyện mỗi đêm con cầu
Cầu cho thế giới mai sau 
Trở về đất Phật nhiệm mầu Thần Tiên 
Niệm Phật là để gieo duyên 
Mười phương Chư Phật Thánh Tiên chứng lòng
Cõi đời đau khổ long đong
Cúi xin con được phước hồng Phật Ban !
Sau con về đến Phật Đàng 
Ráng tu thành Phật cứu an muôn loài !
Cầu cho Chánh Pháp hoằng khai 
Độ cho khắp cả trần ai được về 
Cõi trần con đã chán chê 
Phật ơi nhớ rước con về cùng cha 
Cha ta là Đức Di Đà 
Thầy ta là Đức Thích Ca chỉ đường 
Chúng sinh về cõi Tây Phương 
Luân hồi sanh tử tai ương không còn 
Còn Trời còn Đất còn Non 
Con còn một tấm lòng son với đời !
Nay khuyên tất cả loài người 
Biết khôn niệm Phật sống đời Thần Tiên !
Ngàn năm hạnh phúc triền miên 
Phật ơi nhớ độ con hiền lo tu !
Tu cho đời hết âm u 
Thoát nơi cửa tử mịt mù trần gian !
Ngàn năm đất Phật bình an 
Rong chơi đây đó muôn ngàn năm sau !
Tây phương ai cũng rất giàu 
Dung nhan kiều diễm thanh tao tuyệt vời !
Hương thơm tràn ngập khắp nơi
Cỏ cây hoa lá sáng ngời phong quang !
Ai ai cũng được mình vàng 
Giống như thân Phật sáng choang rực trời
Ráng tu về đó ai ơi 
Ngàn năm đất Phật sống đời vinh quang !
Líu lo chim chóc hót vang 
Nhạc trời réo rắt không đàn lạ thay !
Nay con quỳ lạy Phật Đài 
Cầu cho tât cả tương lai được về !(20 mins)

Mùng 10 tháng giêng năm Canh Thân nhằm
17/2/2016 

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

HÃY GẤP LO TU NẾU KHÔNG SẼ TRỄ



HÃY GẤP TU MAU NẾU KHÔNG SẼ TRỄ CHUYẾN ĐÒ CHÓT TRONG KỲ
ĐẠI XÁ TỘI DUY NHẤT TRÊN HÀNH TINH NÀY !
THẾ CHO NÊN CHẤP NHÂN CHẤP NGẢ LÀ NGUỒN GỐC CỦA MỌI SỰ KHỔ ĐAU TRÊN THẾ GIAN NẦY ! PHẬT DẠY KHÔNG CÓ NHÂN CŨNG KHÔNG CÓ NGẢ VÌ CÓ HÔM NAY RỒI MAI MỐT KHÔNG CÓ CHI HẾT VÀ KHÔNG CÓ GÌ TỒN TẠI TRONG CÕI ĐỜI NẦY ! TẤT CẢ CHỈ LÀ ẢO TƯỞNG VÀ PHÙ DU MÀ THÔI ! VA HẠNH PHÚC TRÊN THẾ GIAN NÀY CŨNG LÀ HẠNH PHÚC ẢO TẠM THỜI MÀ THÔI VÀ BẤT CỨ MỘT SỰ HẠNH PHÚC NÀO TRÊN THẾ GIAN NẦY CŨNG LÀ ĐỂ CHUẨN BỊ CHO MỘT SỰ ĐAU KHỔ SẮP ĐẾN !
VÌ THẾ PHẬT DẠY CÕI ĐỜI LÀ GIẢ TẠM PHÙ DU CÓ ĐÓ RỒI MẤT ĐÓ, NAY SUM HỌP MAI CHIA TAY , NAY VUI MAI BUỒN , ĐƯỢC THÌ VUI
MẤT THÌ KHỔ , KHỔ VUI VUI KHỔ LUÔN ĐI SONG SONG VÀ VÌ VẬY HẠNH PHÚC VÀ NIỀM VUI LUÔN LUÔN CÓ MẶT TRONG CUỘC ĐỜI
NẦY !
VÀ NGÀY NÀO TA ĐƯỢC VỀ TRÊN CÕI TÂY PHƯƠNG THÌ MỚI ĐƯỢC BÌNH YÊN KHÔNG CÒN LO KHÔNG CÒN KHỔ , KHÔNG CÒN SỢ HẢI VÌ SANH LÃO BỆNH TỬ , SỢ GIÀ SỢ XẤU VÀ SỢ ĐỬ THỨ CHUYỆN RỦI RO ĐAU KHỔ VÌ THẾ NÊN NGƯỜI ĐỜI VUI CƯỜI VÀ KHÓC LA NGÀY ĐÊM !
CÕI THẾ GIAN LÀ CÕI NHỊ NGUYÊN NGHĨA LÀ CÓ ÁC CÓ THIỆN, CÓ VUI CÓ KHỔ, GIÀU NGHÈO HẠNH PHÚC HAY ĐỚN ĐAU......CÒN CÕI PHẬT LÀ CON ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO LÀ NHẤT NGUYÊN NGHĨA LÀ KHÔNG CÒN VUI KHÔNG CÒN KHỔ , KHÔNG THIỆN, KHÔNG ÁC, NHƯ NHƯ TỰ TẠI KHÔNG DÍNH DẤP VẬT CHẤT PHÙ DU TRẦN ĐỜI !
VÀ ĐÓ GỌI LÀ GIẢI THOÁT CHỐN PHIỀN TOÁI BÊN NÂY ĐỂ CÓ ĐƯỢC SỰ AN LÀNH BÊN KIA HẠNH PHÚC AN VUI ĐỜI ĐỜI KHÔNG CÒN KHỔ ĐAU VỀ KINH TẾ VỀ CHÉN CƠM VỀ SANH TỬ NHƯ CÕI THẾ GIAN !
VẬY MỌI NGƯỜI MUỐN ĐƯỢC YÊN THÂN KIẾP SAU THÌ HÃY GẤP LO TU Ở KIẾP NẦY NGAY BÂY GIỜ NẾN KHÔNG KẼO TRỄ CHUYẾN ĐÒ CHÓT LÊN THUYÊN BÁC NHẢ CỦA ĐỨC VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT VÀ TU THÌ TU LIỀN KHÔNG CÓ HẸN NAY HẸN MAI HẸN MỐT VÀ NẾU TRỄ CHUYẾN ĐÒ NẦY THÌ MUÔN TRIỆU NĂM SAU KHÔNG CÒN CÓ CƠ HỘI GẶP ĐƯỢC ĐỨC A DI ĐÀ VÌ ĐÂY LÀ CƠ HỘI NGÀN NĂM MỘT THUỞ MÀ PHẬT XÁ TỘI CHO CHÚNG SANH VÀ CŨNG LÀ CƠ HỘI LẦN ĐẦU TIÊN XÁ TỘI TRÊN HÀNH TINH NẦY VÀ CŨNG LÀ LẦN CUỐI CÙNG KHÔNG CÓ LẦN THỨ HAI VÀ NẾU BẤT CỨ AI KHÔNG NGHE LỜI PHẬT DẠY THÌ SẼ MÃI MÃI TRẦM LUÂN TRONG BA NGẢ SÁU ĐƯỜNG MÃI MÃI VÀ KHÔNG CÒN CÓ HY VỌNG GẶP ĐƯỢC ĐỨC A DI ĐÀ NỮA !
VÌ VẬY, NẾU KHÔNG TU THÌ SAU NẦY SẼ HỐI HẬN MUÔN NGÀN NĂM SAU !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
CTVL BAOLOCMAURICE VIẾT THEO LỜI PHẬT DẠY !
MÙNG 9 THÁNG GIÊNG NĂM CANH THÂN (16/2/2016)

NGƯỜI ĐỜI MANG CHỮ CHẤP QUÁ LỚN NÊN PHẢI CHỊU KHỔ ĐAU LUÂN HỒI SANH TỬ NGÀN NĂM




NGƯỜI ĐỜI VÌ ĐEO CHỮ CHẤP TÂM QUÁ LỚN MÀ PHẢI ĐAU KHỔ VÀ LUÂN HỒI SANH TỬ NGÀN NĂM !

NGƯỜI ĐỜI HẦU HẾT TƯỞNG CÕI ĐỜI LÀ CÕI THẬT NÊN MANG CHỮ CHẤP RẤT LỚN LÀ CHẤP NHÂN CHẤP NGÃ TỪ ĐÓ SANH RA CHẤP DANH LỢI TÌNH , TỪ CHẤP DANH LỢI TÌNH SANH RA MÊ MAN DANH LỢI TIỀN BẠC CỦA CẢI NHÀ CỬA CHỈ LÀ VẬT CHẤT TRẦN GIAN ẢO TƯỞNG KHÔNG CHẮC KHÔNG BỀN RỒI ĐẮM MÊ TÌNH DỤC SAY ĐẮM TRONG TÌNH YÊU ! THẾ CHO NÊN TỪ CHỮ CHẤP SANH RA CHỮ MÊ NÊN PHẬT NÓI TẤT CẢ MÃI MÃI CHÌM TRONG BA NGÃ SÁU ĐƯỜNG LÀ VẬY ĐÓ ! VÌ TỪ CHỮ CHẤP SANH RA CHỮ MÊ RỒI SAY MÊ ĐIÊN CUỒNG LÀM NHỮNG ĐIỀU TỘI LỖI NGẬP TRẦN GIAN NÊN KHI HẾT PHƯỚC THẾ GIAN LIỀN TÉ VÔ ĐỊA NGỤC ĐAU THƯƠNG KHÓC LIỆT MUÔN NGÀN NĂM SAU MÀ PHẬT NÓI LOÀI NGƯỜI VÌ ĐOẢN KIẾN NÊN ĐÂU CÓ BIẾT ĐƯỢC VÀ ĐÂU CÓ THẤY ĐƯỢC Ở CÕI VÔ HÌNH NÊN KHÔNG TIN LÀ CÓ ,VÌ VẬY, CỨ MÊ ĐẮM VẬT CHẤT VÀ TÌNH DỤC Ở TRẦN GIAN MÀ ĐIÊN CUỒNG TẠO ÁC VÔ SỐ KỂ TỘI LỖI TRÊN THẾ GIAN NẦY ĐỂ RỒI SAU CÙNG HỨNG CHỊU MỌI HẬU QUẢ KHỐC LIỆT Ở CUỐI ĐỜI ! VÀ CẤP ĐÓ LÚC SẮP CHẾT THÌ MỚI SỢ CÀI QUẢ MÀ MÌNH GÂY RA THÌ ĐÃ QUÁ MUỘN MÀNG VÀ QUỶ MA LIỀN LÔI XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐỂ HÀNH TỘI TRẢ QUẢ XƯA ĐÃ TẠO RA !
CHO NÊN PHẬT NÓI : "BỒ TÁT SỢ NHÂN KHÔNG DÁM TẠO NHÂN ÁC VÌ BIẾT TRƯỚC SẼ CÓ QUẢ ÁC ! CÒN CHÚNG SINH VÌ CHẤP DANH LỢI TÌNH NÊN LIỀU MẠNG ĐIÊN CUỒNG TẠO RA NHÂN ÁC MÀ KHÔNG BIẾT SỢ CÁI HẬU QUẢ CỦA CÁI NHÂN ĐỂ SAU CÙNG LÚC HẤP HỐI MỚI SỢ CÁI QUẢ THÌ ĐÃ QUÁ MUỘN MÀNG LÀ PHẢI CHUN VÔ ĐỊA NGỤC ! CHO NÊN PHẬT NÓI BỒ TÁT SỢ NHÂN, CHÚNG SANH SỢ QUẢ LÀ VẬY ĐÓ !
CHO NÊN PHẬT DẠY TẤT CẢ NHỮNG GÌ TRÊN THẾ GIAN ĐỀU LÀ GIẢ KHÔNG CÓ THẬT NGAY CẢ XÁC THÂN MÌNH VÀ VỢ CHỒNG CON CÁI CŨNG LÀ GIẢ CHỈ LÀ TẠM BỢ MÀ THÔI KHÔNG CÓ CÁI GÌ VĨNH VIỄN TRÊN ĐỜI NẦY , CÒN SỐNG THÌ ANH ANH EM EM , CHA MẸ CON CÁI THẤY LÀ HẠNH PHÚC NHƯNG CHỈ LÀ GIẢ TẠM MỘT THỜI THÔI RỒI KHI CHẾT RỒI ĐƯỜNG AI NẤY ĐI LÀ KẾT THÚC VÀ SAU NÀY CÓ GẶP LẠI Ở CÕI TÂY PHƯƠNG THÌ VUI MỪNG VÀ CHỈ COI NHAU NHU LÀ BÈ BẠN THÔI KHÔNG CÒN LUYẾN NÁI NỮA ! CÒN NẾU NHƯ CẢ HAI BỊ ĐỌA ĐỊA NGỤC HẾT CŨNG LẠNH LÙNG COI NHƯNG KHÔNG QUEN BIẾT VÌ QUÁ ĐAU KHỔ NÊN THÂN NAI NẤY LO, KHÔNG AI CHO CHO AI ĐƯỢC NỮA GIỐNG NHƯ LÀ CHƯA BAO GIỜ QUEN BIẾT VÀ NÓ LÃNG ỒM HÀ ! CÒN VÍ NHƯ KẺ VỀ CÕI TRÊN, NGƯỜI XUỐNG CÕI DƯỚI THÌ KHÔNG BAO GIỜ GẶP NHAU NỮA VÀ NẾU CÓ GẶP THÌ CŨNG KHÔNG AI CỨU CHO AI ĐƯỢC VÀ TỘI AI LÀM NẤY CHỊU, KHÔNG AI CHỊU THẾ CHO AI ĐƯỢC VÌ ĐỊA NGỤC RẤT LÀ KINH HOÀNG GHÊ RỢN AI CỦNG KINH HỒN RỞN ÓC QUÁ GHÊ SỢ CHO NÊN DÙ LÀ CHA CON HAY MẸ CON CŨNG KHÔNG AI DÁM ĐỨNG RA CHỊU KHỔ CHO AI VÀ AI LÀM NẤY CHỊU ! AI GIEO ÁC TRÊN THẾ GIAN THÌ PHẢI GÁNH LẤY QUẢ ÁC THÊ THẢM NƠI ĐỊA NGỤC VÌ ĐÓ LÀ ĐỊNH LUẬT VAY TRẢ CỦA TẠO HÓA TỪ TẠO THIÊN LẬP ĐỊA CHO ĐẾN NAY VÀ ĐỐ AI CHẠY TRỜI CHO KHÕI NẮNG, ĐỐ AI CHẠY THOÁT ĐƯỢC ÔNG DIÊM VƯƠNG ! MÀ NGƯỜI THẾ GIAN CÓ LẮM KẺ NGU MUỘI KHÔNG BIẾT GÌ KHÔNG TIN KHÔNG THẤY VÀ KHÔNG BIẾT CÓ ÔNG DIÊM VƯƠNG MÀ LẮM KHI CÒN THỊ PHI ĐÙA GIỠN KHI NÓI VỀ ÔNG RỒI XÚM NHAU CƯỜI ĐÙA NỮA ! BÂY GIỜ THÌ CỨ CƯỜI CHO THỎA THÍCH TÍNH NGÔNG CUỒNG NGẠO MẠNG ĐI RỒI KHI CHẾT GẬP ỔNG Ở DƯỚI DIÊM ĐÌNH THÌ CÂM MIỆNG ĐỂ NGHE ỔNG PHÁN TỘI TRÊN THẾ GIAN THÌ HẾT CƯỜI NỖI CHỈ CHỜ CHO QUỈ MA OAN GIA TRÁI CHỦ LÀ KẺ THÙ KHI XƯA KẺ NÀO TÀN HẠI NÓ THÌ BÂY GIỜ CHÚNG NÓ SẼ BU LẠI MOI GAN MỔ RUỘT VÀ DỐT KẺ TẠO ÁC THÀNH TRO BỤI CHẾT ĐI RỒI CHO SỐNG LẠI VÀ TIẾP TỤC HÀNH HÌNH MUỐN NGÀN NĂM SAU NHƯ VẠY ĐÓ ! RẤT THẾ THÀM BẠN ĐỜI ƠI !
AI TIN MÌNH LO TU VỀ VỚI PHẬT CHO YÊN CÒN NẾU XEM BÀI VIẾT NẦY MÀ KHÔNG TIN MÀ XÚM NHAU CƯỜI TÔI LÀ CUNG TRẦM VŨ LANG NÀY ĐÂY THÌ HẬU QUẢ KHÓ LƯỜNG CHO MUÔN KIẾP MAI SAU ! CHỪNG ĐÓ RÁNG MÀ GÁNH LẤY HẬU QUẢ THÌ ĐÃ QUÁ MUỘN MÀNG !
PHẬT DẠY CHÚNG SANH RẰNG : CÁC NGƯỜI HÃY VÂNG LỜI TA MÀ RÁNG TU VỀ VỚI PHẬT A DI ĐÀ Ở CÕI TÂY PHƯƠNG KIẾP SAU KẾ KIẾP NẦY CHỚ NẾU NGÀY NÀO MÀ CÁC CON CÒN Ở THẾ GIAN LÀ KHÔNG BÌNH
YÊN NGÀY ÂY ! PHẬT DẠY TU TỊNH ĐỘ CHỈ MỘT KIẾP LÀ TA VỀ VỚI PHẬT ĐÀ ! CÒN TU CÁC PHÁP MÔN KHÁC NĂM BA CHỤC KIẾP CHƯA CHẮC ĐƯỢC VỀ MÀ NẾU TU SAI LẠC COI CHÙNG BỊ TÉ VÔ ĐỊA NGỤC NỮA ĐÓ ! THÍ DỤ NHƯ CÓ NGƯỜI CHỈ TU THIỀN MÀ PHẢN BÁC PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ BỊ TẨU QUẢ NHẬP MA VÌ KHÔNG NIỆP PHẬT LÀ SA ĐỊA NGỤC ĐÓ CHỚ KHÔNG PHẢI NÓI CHƠI ĐÂU NGHE !

CHO NÊN TRONG CHÙA CÁC THẦY NGHE LỜI PHẬT DẠY LÀ TU TỊNH ĐỘ VÀ TU CẢ THIỀN ĐỂ CÓ TRÍ TUỆ GIẢNG ĐẠO CHO CHÚNG SANH PHẬT TỬ NGHE VÀ HỌC ĐẠO !

ĐÂY LÀ MỘT BÀI VIẾT VÔ CÙNG TRỌNG ĐẠI MỌI NGƯỜI HÃY PHOTOCOPY HOẶC COPY VỀ DÁN BÊN NHÀ MÌNH ĐỂ NHỚ VÀ ĐỂ DẠY CHO CON CHÁU TRONG NHÀ NÓ BIẾT MÀ LO TU ! VÀ NẾU AI NGOAN CỐ KHÔNG TIN CÓ PHẬT VÀ KHÔNG TU NIỆM PHẬT THI KHI ĐẠI NẠN ĐẾN PHẢI GÁNH LẤY MỘT MÌNH PHẬT KHÔNG THỂ CỨU ĐƯỢC
VÂY HÃY BUÔNG DAO ĐỒ TỂ , "QUAY ĐẦU LÀ BỜ, NIỆM PHẬT ĐỂ THÀNH PHÂT" (lời dạy của Đại Thế Chí Bô Tát hóa thân là Đại Sư Ấn Quang khi xưa tịch năm 1940 tại Trung Hoa xưa kia)

MÙNG 9/2 CANH THÂN ÂM LỊCH (16/2/2016)

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

PHÔI PHA



Anh đường anh tôi đường tôi
Đường ai nấy bước đôi đời biệt ly !
Anh ơi còn nói năng gì
Hết duyên hết nợ còn chi nghĩa tình !
Thuở nào hoa gấm trung trinh
Tình ôi đẹp lắm để mình bên nhau
Tình ta như trái hoa đào
Giờ phôi pha hết xa nhau cũng vừa !
Một thời con gái tuổi mơ
Chỉ là một thuở bây giờ chia tay !
Chỉ vì nhan sắc phôi phai
Hết rồi anh hởi đường ai nấy về !
Tóc xưa một mái tóc thề
Thuở còn xinh đẹp người mê kẻ nhìn
Bây giờ hoa đã hết xinh
Đời hay thay đổi nên tình rã tan !
Dung nhan giờ đã phai tàn
Còn ai đâu nữa mơ màng đến ta !
Lúc xưa nhan sắc mặn mà
Mình vàng vóc ngọc ai là không mê !
Bây giờ ong chán bướm chê
Để cho kẻ nhún người trề thế thôi !
Thói đời tình bạc như vôi
Đàn ông là thế trong đời thiếu chi !
Thôi thì ta hãy biệt ly
Anh đi đi nhé còn gì nói năng !

(CTVL cảm tác bài thơ dưới đây của Thế Lữ)

Em đi đường anh tôi đường tôi
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi
Đã quyết không mong sum hợp mãi
Bận lòng chi nữa lúc chia phôi !

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

THƠ XUÂN 2016 VIỆT NAM CẤT CÁNH KỂ TỪ ĐÂY





THƠ VUI CHO BÍCH NHƯ TRẦN (cảm tác bên nhà Bích Như Trần)

XUÂN NÀY EM ĐẸP QUÁ TRỜI ! 
CHO NÊN AI CŨNG MÊ NGƯỜI TRONG MƠ ! 
CÒN TÔI CHỈ BIẾT LÀM THƠ ! 
MƠ EM ĐỐI MẮT NAI TƠ TUYỆT VỜI ! 
GẶP NHAU CHI HỞI VẬY NGƯỜI ! 
CHẲNG HAY CÓ BIẾT ÔNG TRỜI KẾT DUYÊN ! 
ĐÊM NGÀY MƠ TƯỞNG NHƯ ĐIÊN ! 
MONG CHO TRỜI ĐẤT XE DUYÊN VỢ CHỒNG ! 
ĐỂ TA UỐNG CHÉN RƯỢU NỒNG ! 
CHO EM NGÀN TRIỆU BÔNG HỒNG XINH TƯƠI ! 
LONG LANH MẮT BIẾC EM CƯỜI ! 
CHÚC CHO EM ĐÓ CÓ NGƯỜI TRĂM NĂM ! 
TRĂM NĂM HAY ĐÓ NGÀN NĂM ! 
DẪU TỪ THIÊN ĐỊA CŨNG VÒNG PHU THÊ ! 
CHUYỆN TÌNH AI NẤY CŨNG MÊ ! 
NÊN YÊU ĐẮM ĐUỐI LỜI THỀ KHÔNG PHAI ! 
TRĂM NĂM AI CŨNG YÊU AI ! 
NGÀN NĂM TÌNH MÃI CÒN DÀI THIÊN THU...! (10 MINS)

Xuân nay tôi thức xem đời 
Xem mây xem nước xem trời nở hoa 
Việt Nam một dãi san hà 
Cong cong chữ S nước ta hình Rồng 
Ta là giòng giống Lạc Long 
Trung Tâm Kinh Tế biển Đông hùng cường 
Việt nam là cõi Trung Ương 
Là vùng đất Phật muôn phương hải hồ !
Ngày sau đất Việt Điểm tô 
Giang san gấm vóc cơ đồ Việt Nam !
Đừng ai ôm mộng xâm lăng 
Bởi đây sẽ có hầm vàng tương lai 
Nào ai biết được ngày mai
Nước ta số một ai nầy biết chăng !
Kể từ Di Lạc xuống trần 
Ngài là Chúa Tể trần gian cõi nầy 
Hòa bình thạnh trị từ đây 
Việt Nam lãnh đạo muôn ngày về sau 
Kể từ khi ấy sang giàu 
Đời đời hạnh phúc biết bao tuyệt vời 
Không tin hãy đợi người nơi 
Phép mầu kỳ diệu của Trời ban ân !
Từ đây trong cõi địa đàng 
Sẽ là hạnh phúc muôn ngàn năm sau !


KHÔNG MỘT QUỐC GIA NÀO CÓ THỂ XÂM LĂNG VIỆT NAM ĐƯỢC KỂ TỪ ĐÂY VỀ SAU !

Cám ơn bạn đến thăm tôi 
Chúc cho bạn đó một trời hoan ca 
Xuân này ta hát ta la 
Vui bên ly rượu mặn mà tình ai 
Đến cùng nhau để vui say 
Dăm ba chun rượu những ngày vui xuân ! 
Hai ngàn mười sáu vinh quang 
Việt Nam thạnh trị địa đàng từ đây 
Giang san đất Việt xứ này 
Sẽ là hùng mạnh từ ngày hôm nay 
Hung nô bạo chúa một bầy 
Đến khi Di Lạc ra oai tiêu tùng 
Dù cho Tàu Chệt dử hung 
Chẳng làm gì được giống giòng Việt Nam 
Nhờ Trời ban phước Nam Bang 
Là vùng đất Phật ai bằng xứ ta 
Dù cho bọn quỷ hay ma 
Âm mưu cướp nước cũng là tiêu tan 

(khi Phật Di Lạc hạ sanh chẳng ai làm gì được ta bất cứ nước nào âm mưu xâm lăng VN là phải đền tội sau nầy bị tiêu diệt hết sẽ không còn tồn tại trên thế giới nầy )
Nina Tran's photo.