http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

TA LÀ VÔ DANH CƯ SĨ KHÙNG ĐIÊN !

TA VỀ NHÀ MỚI AI ƠI 
NÊN TA TẮM RỬA CHO ĐỜI TƯƠI HƠN
TA NAY VUI LẮM KHÔNG BUỒN 
QUÊN ĐI LÀ CÕI VÔ THƯỜNG KHỔ ĐAU
NGÀY TA NHÌN NẮNG TRÊN CAO
ĐÊM TA LẶNG LẼ NHÌN SAO TRÊN TRỜI
CÓ AI THẤU HIỂU TÌNH TÔI
NHƯ TRĂNG MƯỜI TÁM TRĂNG CƯỜI VỚI HOA
VƯỜN AI MƯỚT LÁ NUỘT NÀ
CÀNH VÀNG NẶNG TRĨU TRÁI SA TỚI ĐẦU
LỘT DA THÌ RUỘT ĐỎ AO
ĂN VÔ MỘT MIẾNG HỒN CAO TẬN TRỜI
TÔI VỀ TẮM GỘI HỒN TÔI
RỬA SAO CHO SẠCH KIẾP NGƯỜI TỘI XA
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA
LẠY PHẬT DI ĐÀ BAN PHƯỚC ĐỜI CON
TUỔI XUÂN GIỜ ĐÃ KHÔNG CÒN
CON CÒN MỘT TRÁI TIM SON TU HÀNH
ĐỂ SAU VỀ ĐẾN TRỜI XANH
ĐÊM ĐÊM CON NHỚ CHA LÀNH CON TU !
THANG MÂY CON SẼ BAY VÙ
TU CHO HẾT CÁI TỘI NGU MÊ ĐỜI
MÊ ĐỜI LẠI VỚI MÊ NGƯỜI
LÀ HAI TỘI LỚN BIẾT ĐỜI NÀO XONG
TU MÀ CON CHƠI LONG NGONG
TU MÀ CÒN CHẠY VÒNG VÒNG ĐỂ YÊU !
TU NHƯ THẾ LÀM SAO SIÊU
NGÀN NĂM ĐỊA NGỤC ĐÌU HIU LẠNH LÙNG
HÃY TU THẬT THÌ MỚI XONG
CÒN TU GIẢ DỐI KHÔNG KHÙNG CŨNG ĐIÊN
ĐỜI ĐỜI BỊ ĐỌA TRIÊN MIÊN
KHÓ MÀ VỀ ĐƯỢC ĐẾN MIÊN AO SEN
TU MÀ NHƯ THẾ THẮP HÈN
TỰ MÌNH THỔI TẮT BÓNG ĐÈN TÂM LINH
ĐỂ CHO NGƯỜI NGẠO KẺ KHINH
RỒI KHI HẾT KIẾP HỒN LINH CŨNG TÀN
ĂN CHƠI MỘT KIẾP LANG BANG
ĐỌA ĐÀY MUÔN KIẾP TIÊU TAN CUỘC ĐỜI !
CHỪNG ĐÓ THÌ SẼ HẾT CƯỜI
ĐỂ RỒI PHẢI KHÓC MUÔN ĐỜI ĐỚN ĐÂU
QUAY ĐẦU TỈNH THỨC CHO MAU
NẾU KHÔNG KHỔ LẮM ÔM SẦU NGÀN NĂM !
ĐỊA CẦU CHỈ CÓ MỘT LẦN
HỒN TAN PHÁCH TÁN TIÊU TAN KỲ NẦY !
NGỌC HOÀNG XÁ TỘI AI HAY
ĂN NĂN SÁM HỐI THÌ NGÀI SẼ THA.....
NẾU KHỒNG HỒN SẼ RA MA
KHÔNG CÒN GẶP ĐƯỢC DI ĐÀ MAI SAU !
NGÀY QUA THÁNG LẠI RẤT MAU
CHUYỂN LUÂN TRÁI ĐẤT NGẬM SẦU TRẦN GIAN
THIÊN LA ĐỊA CHẤN KINH HOANG
SÓNG THẦN CUỒN CUỘN NƯỚC TRÀN NĂM CHÂU
KHÔNG TU THÌ CHẮC PHẢI RẦU
ĐẤT THÀNH BIỂN CẢ ĐÂU ĐÂU KHẮP TRỜI !
MƯỜI PHÂN CÒN CÓ MỘT NGƯỜI
RÁNG NGHE LỜI PHẬT TA ƠI ...DI ĐÀ.......!

(NIỆM LIÊN TỤC NHÉ)

VÔ DANH CƯ SĨ KHÙNG ĐIÊN ! (28/3/2017)

THẦY TA NGÀI CŨNG XƯNG NGÀI LÀ KHÙNG !

NHƯNG :
KHÙNG LÀ KHÙNG CỦA PHẬT CỦA TRỜI
CHỚ CHẲNG PHẢI LÀ NGƯỜI LÃNG TRÍ !

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

THƠ CƯỜI CHÚT CHƠI !

THƠ CẤM CƯỜI CHỈ ĐƯỢC KHÓC THÔI NHÉ !

LỜI TÂM SỰ HAY NHẤT CÒN HAY HƠN CẢ HOÀI LINH (NẾU CÓ HOÀI LINH ĐÂY THÌ CHỊ BA HOÀI LINH SẼ TÔN MÌNH LÀM SỰ PHỤ RỒI ĐÓ )

QUÍ VỊ Ở ĐÀ LẠT LONG XUYÊN VÀ CHÂU ĐỐC MƠI CÓ CÂY NHẬT NGUYỆT, MÀ CTVL MÌNH VỀ LONG XUYÊN ĂN LÁ CÂY MỔI NGÁY NHƯ KHỈ ĂN CHỒI NON NHƯ KHỈ CON ĂN CHỐI LÁ ĐỜI MÌNH VUI QUÁ SÁ VÌ KHÔNG TIỀN MUA CÁ THÌ ĂN RAU , TỪ ĐÂY VỀ SAU CÓ ỐM ĐAU KHÔNG UỐNG THUỐC MÀ CHỈ THÍCH NHAI LÁ NHẬT NGUYỆT NÓ HƠI NHỚT NHỚT MÀ CŨNG DỄ ĂN, NÊN MỖI NGÀY MÌNH CHẠY LĂNG XĂNG ĐI XIN LÁ ĂN NHƯ CHIM Ở TRÊN CÀNH CẮN LÁ NON XƠI MÃI MÀ VUI ƠI LÀ VUI VÌ ĂN LÁ NẦY SỐNG MÃI VỚI ĐỜI VUI, AI MUỐN SỐNG NHƯ TUI , HÃY VỀ LONG XUYÊN CÙNG TUI NUỐT LÁ , KHI TUI CÓ TIẾN ĂN CÁ ĂN TÔM, CÒN KHI TÔI KHÔNG TIỀN, CÁI ĐẦU CHÔM BÔM NHƯ TRÁI BẮP NẤU, AI CHÊ MÌNH XẤU THÌ MÌNH CHẲNG CÂN YÊU, CHỈ THÍCH MỖI CHIỀU VỜN HOA BẮT BƯỚM, ĐỜI MÌNH QUÁ SƯỚNG VÌ ĐƯỢC SỐNG DAI, SỐNG MÃI SỐNG HOÀI MÀ CHẲNG CẦN YÊU AI NÊN TA SỐNG DAI, YÊU CHI NHIỀU QUÁ CHO CHẾT SỚM , ĐÔNG CON NHIỀU VỢ ĐÊM BẢY NGÀY BA THÌ CHẮC PHẢI CHẾT SỚM THÔI ! BẠN MÌNH Ạ !
VUA CHÚA NHIỀU THÊ THIẾP QUÁ 40 TUỔI LÀ CHẾT HẾT RỒI NHƯ VUA MINH MẠNG, THIỆU TRỊ, TỰ ĐỨC......
TẤN THỦY HOÀNG VÕ THUẬT VÔ SONG DÕNG MÃNH PHI THƯỜNG, LÚC 30 TUỔI ÔNG CÓ THỂ HẠ 30 NGƯỜI NHƯ CHƠI NHƯNG RỒI LÚC 40 CŨNG PHẢI CHẾT VÌ ÔNG CÓ ĐẾN 4.000 CUNG PHI MỸ NỮ HẦU HẠ ÔNG NGÀY ĐÊM MẤT HẾT TINH DỊCH RỒI CHẾT CHO NÊN HOANG DÂM VÔ ĐỘ LÀ TỘI LỖI VÀ YỂU MẠNG !

BAOLOCMAURICE CTVL !

Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

SỨC KHỎE LÀ VÀNG !



ĂN ĐƯỢC NGỦ ĐƯỢC LÀ TIÊN
KHÔNG ĂN KHÔNG NGỦ MẤT TIỀN LẠI ĐAU !
GIÚP CHO NGƯỜI ĐÓ SỐNG LÂU
KHÔNG ĂN KHÔNG NGỦ HÉO SẦU XANH XAO !
NGUY CƠ ĐỘT TỬ LÊN CAO
THÂN TÀN MA DẠI CHẾT MAU TUỔI ĐỜI !
NGHE LỜI BẢO LỘC AI ƠI
SẼ LÀ ĐẠI THỌ VUI CƯỜI QUANH NĂM
ỐM ĐAU RẦU LẮM LUÔN NẰM
ĐỜI TA TUYỆT VỌNG ÂM THẦM ĐỚN ĐAU
HÃY HỌC CÁI NGHỀ CHO MAU
MỞ PHÒNG TRỊ BỆNH CỨU NHAU TAI NÀN !
TIỀN MUÔN BẠC VẠN ĐÂU BẰNG
SỐNG VUI SỐNG KHỎE TRĂM NĂM VỚI ĐỜI
AI ƠI TRONG KIẾP CON NGƯỜI
ĂN NGON NGỦ KHỎE TA ƠI GÌ BẰNG
CÒN DÙ BẠC TỶ GIÀU SANG
MÀ THƯỜNG ĐAU ỐM BẠC VÀNG KHÔNG MÊ
NHÀ THƯƠNG BỆNH VIỆN THẤY GHÊ
MỖI NGÀY TRÀN NGẬP Ê CHỀ NAN Y
GIÀU SANG THÌ CHẲNG ÍCH GÌ
LÂM SÀNG BỆNH NẶNG CÒN CHI TUỔI ĐỜI
ĐÊM NGÀY CHẾT BIẾT BAO NGƯỜI
NGÀY QUA THÁNG LẠI MẤY HỒI TRĂM NĂM !
THÔI THÌ LO TRƯỚC CHẮC ĂN
ĐỂ CHỪNG TỚI CHUYỆN LĂNG XĂNG RỒI ĐỜI !
AI ƠI SỨC KHỎE TRONG ĐỜI
MẠNG NGƯỜI QUÝ LẮM CỦA TRỜI CHO TA
VẬY ĐỪNG PHUN PHÍ CỦA CHA
ĂN CHƠI ĐÀNG ĐIẾM ĐỂ LÀ HƯ THÂN
NGƯỜI TU PHẬT SẼ RẤT CẦN
LONG HOA ĐẠI HỘI ĐẾN GẦN KẾ BÊN
CÚI XIN CÁC ĐẤNG BÊ TRÊN
ĐỘ CHO TẤT CẢ ĐƯỢC LÊN DI ĐÀ
SỨC KHỎE QUÝ NHƯ NGỌC NGÀ
DÙ THÂN TỨ ĐẠI CŨNG LÀ TÔN VINH
GIỮ CHO TRONG SẠCH THÂN MÌNH
MAI SAU THÀNH ĐẠO HIỂN VINH CÕI TRỜI
CÓ TA MÀ CŨNG CÓ TRỜI (Lấy ý thơ đại thi hào Nguyển Du)
RÁNG TU ĐI NHÉ SÁNG NGỜI TƯƠNG LAI !
SAU TA VỀ CÕI PHẬT ĐÀI
NGÀN NĂM SỐNG MÃI NẾU AI ĐƯỢC VỀ ! (30 PHÚT)
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG !

MASSAGE TRỊ BÁ BỆNH !



TIN VUI CHO MỌI NGƯỜI !
ĐỂ HẾT BÊNH VÀ SỐNG LÂU HƠN NÊN THEO HỌC KHÓA HỌC NẦY !
NẾU AI MUỐN HỌC NGHỀ MASSAGE ĐẢ THÔNG CÁC HUYỆT ĐẠO KÍCH THÍCH HỆ THẦN KINH GIẢI ĐỘC GAN ĐỂ TỐNG KHỨ TOÀN BỘ CÁC CHẤT ĐỘC TRONG CƠ THỂ TRẺ TRUNG HÓA TẾ BÀO, CHỐNG TIẾN TRÌNH LÃO HÓA NGĂN NGỪA CÁC THỨ BỆNH TẬT VÀ CHỬA KHỎI CÁC THỨ BỆNH KỂ CẢ CÁC THỨ BỆNH THÌ HÃY ĐẾN TÌM MÌNH HỌC KHÓA MASSAGE NGẮN HẠN RỒI VỀ MỞ PHÒNG MASSAGE TRỊ BỆNH CHO BÁ GIA BÁ TÁNH THÌ HÃY PHONE CHO MÌNH SỐ :
BẢO LỘC : 0938 97 20 29 !
MÌNH SẼ TRUYỀN ĐẠT HẾT LÒNG MÔN MASSAGE ĐẢ THÔNG CÁC HUYỆT ĐẠO TOÀN BỘ CƠ THỂ ĐỂ KHÔI PHỤC SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI TRUNG NIÊN VÀ LÃO NIÊN VỚI MÔN MASSAGE KỲ DIỆU NẦY !
CÓ THUỐC DA TRUYỀN LÀM CHO DA MẶT TRẮNG MỊN TRỞ LẠI VÀ XÓA BỎ BỚT NẾP NHĂN CHO NGƯỜI CÓ TUỔI, TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG ĐỂ TRỊ CÁC BỊNH NAN Y UNG THƯ , ĐÁI ĐƯỜNG, LÊN MÁU, NHỒI MÁU CƠ TIM , GAN THẬN RUỘT VÀ NHIỀU BỆNH KHÁC ....
PHÁP MÔN BÍ TRUYỀN MASSAGE KHAI THÔNG HUYỆT ĐẠO VÀ KÍCH THÍCH THẦN KINH HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC CHO CƠ THỂ NGƯỜI TRUNG NIÊN VÀ LÃO THÀNH !
MÔN MASSAGE KHAI THÔNG HUYỆT ĐẠO TRỊ BÁ BỆNH GIÚP ĂN NGON NGỦ KHỎE MÀU HUYẾT LƯU THÔNG CHỐNG ĐỘT TỬ TRỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CHỐNG LÃO HÓA GIÚP TIÊU HÓA TỐT VÀ HẤP THU ĐỒ ĂN DINH DƯỠNG CHO CƠ THỂ VÀ TRỊ BỆNH SUY DINH DƯỠNG CHO TRẺ EM VÀ NGƯỜI GIÀ ! BỒI HOÀN SINH LỰC TĂNG CƯỜNG SỨC SỐNG, BẢO VỆ SỨC KHỎE VÀ TRÍ TUỆ ĐỂ LÀM VIỆC !
MÔN MASSAGE KHAI THÔNG HUYỆT ĐẠO MÔN NẦY RẤT KỲ DIỆU CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG ĐỘT TỬ GIÚP ĂN NGON NGỦ RẤT DỬ VÀ LÀM CHO MỌI THỨ BỆNH TẬT SẼ BỊ TIÊU DIỆT VÀ ĐẠI THỌ ĐẾN 100 TUỔI CHỐNG BỆNH STRESS BUỒN SẦU NÃO VÀ BI QUAN TRONG CUỘC CHỐNG LÀM CHO MÌNH CẢM THẤY YÊU ĐỜI VÌ ĂN ĐƯỢC NGỦ ĐƯỢC LÀ TIÊN, KHÔNG ĂN KHÔNG NGỦ MẤT TIỀN LẠI ĐAU !
BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG (17/3/2017)

Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

MASSAGE TRỊ BỆNH !



TIN VUI CHO MỌI NGƯỜI !

ĐỂ HẾT BÊNH VÀ SỐNG LÂU HƠN NÊN THEO HỌC KHÓA HỌC NẦY !

NẾU AI MUỐN HỌC NGHỀ MASSAGE ĐẢ THÔNG CÁC HUYỆT ĐẠO KÍCH THÍCH HỆ THẦN KINH GIẢI ĐỘC GAN ĐỂ TỐNG KHỨ TOÀN BỘ CÁC CHẤT ĐỘC TRONG CƠ THỂ TRẺ TRUNG HÓA TẾ BÀO, CHỐNG TIẾN TRÌNH LÃO HÓA NGĂN NGỪA CÁC THỨ BỆNH TẬT VÀ CHỬA KHỎI CÁC THỨ BỆNH KỂ CẢ CÁC THỨ BỆNH THÌ HÃY ĐẾN TÌM MÌNH HỌC KHÓA MASSAGE NGẮN HẠN RỒI VỀ MỞ PHÒNG MASSAGE TRỊ BỆNH CHO BÁ GIA BÁ TÁNH THÌ HÃY PHONE CHO MÌNH SỐ :
BẢO LỘC : 0938 97 20 29 !
MÌNH SẼ TRUYỀN ĐẠT HẾT LÒNG MÔN MASSAGE ĐẢ THÔNG CÁC HUYỆT ĐẠO TOÀN BỘ CƠ THỂ ĐỂ KHÔI PHỤC SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI TRUNG NIÊN VÀ LÃO NIÊN VỚI MÔN MASSAGE KỲ DIỆU NẦY !
CÓ THUỐC DA TRUYỀN LÀM CHO DA MẶT TRẮNG MỊN TRỞ LẠI VÀ XÓA BỎ BỚT NẾP NHĂN CHO NGƯỜI CÓ TUỔI, TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG ĐỂ TRỊ CÁC BỊNH NAN Y UNG THƯ , ĐÁI ĐƯỜNG, LÊN MÁU, NHỒI MÁU CƠ TIM , GAN THẬN RUỘT VÀ NHIỀU BỆNH KHÁC ....

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

NGÀY TẬN DIỆT SẮP ĐẾN !

ĐỜI LÀ BIỂN KHỔ MÊNH MÔNG 
RỒI ĐÂY MÁU NHUỘM THÀNH SÔNG KHẮP TRỜI !
CHIẾN TRANH BẢO TỐ TƠI BỜI 
NGƯỜI HĂNG SAY MÁU GIẾT NGƯỜI THÂY PHƠI !
HÀNG HÀNG LỚP LỚP CHẬT TRỜI 
NGƯỜI THÁNH ÁC QUỶ NÊN ĐỜI KHỔ ĐAU !
BIỂN KIA NỔI SÓNG BA ĐÀO 
THÂY TRÔI TRÊN BIỂN NGẬP SẦU TRẦN GIAN !
ĐỒNG MINH TÁM NƯỚC LÂN BANG 
CÙNG NHAU HỢP LẠI BẠO TÀN CŨNG TIÊU !
TỪ ĐÂY CHẾT BIẾT BAO NHIÊU 
KẺ VUI NGƯỜI KHÓC RẤT NHIỀU THỜI NAY !
TOÀN CẦU ĐỊA CHẤN AI HAY 
MƯỜI NGƯỜI CÒN MỘT TỪ ĐÂY THÁI HÒA !
ẤY LÀ THỜI ĐẠI HOAN CA 
DI LẠC XUỐNG THẾ THẬT LÀ AN VUI
SẼ KHÔNG CÒN CẢNH NGẬM NGÙI 
QUỶ MA CHẾT HẾT THÌ ĐỜI MỚI YÊN
TỪ NAY HẠNH PHÚC TRIỀN MIÊN 
THÁI BỊNH THẠNH TRỊ KHẮP MIỀN TRẦN AI !
NAM MÔ DI LẠC NHƯ LAI 
CẦU XIN PHẬT ĐỘ MUÔN NGÀY ẤM NO
NAY TÔI NGỒI VIẾT THIÊN THƠ 
TRỜI SAI TÔI VIẾT BÁO CHO MỌI NGƯỜI !
AI LÀ CON CỦA ÔNG TRỜI 
HÃY LO TU TỈNH SỐNG ĐỜI LONG HOA !
ĐỪNG LÀM NHỮNG CHUYỆN QUỶ MA 
ĐỂ SAU HỒN XÁC PHẢI LÀ TIÊU TAN
AI KHÔN QUỲ LẠY PHẬT ĐÀNG 
TRỜI BAN PHƯỚC LỚN MẪU HOÀNG CỨU TA !
NẾU TA THƯỜNG NIỆM DI ĐÀ 
PHẬT SAI THẦN THÁNH CỨU MÀ TRẦN GIAN
CHO DÙ CÓ CHUYỆN NGUY NAN 
DÙ CHO MÁU CHẢY LỆ TRÀN NĂM CHÂU !
NÚI XƯƠNG SÔNG MÁU NGẬP SẦU 
XÁC TRÔI BIỂN CẢ BA ĐÀO THÂY PHƠI
ĐAU THƯƠNG ĐẾN ĐỘNG LÒNG TRỜI 
TRỜI SAO CỨU ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI BẤT NHÂN !
NĂM CHÂU BỐN BIỂN NƯỚC TRÀN 
ĐẤT THÀNH BIỂN CẢ BIỂN LOAN MÁU HỒNG
CUỐN THEO DÒNG NƯỚC MÊNH MÔNG 
NHÀ TAN CỬA NÁT THEO DÒNG ĐẠI DƯƠNG
CUỐN TRÔI TRONG CÕI VÔ THƯỜNG 
HOÀN CẦU BÌNH ĐỊA XÌNH ƯƠNG XÁC NGƯỜI !
XÁC TRÔI CÙNG KHẮP NGẬP TRỜI 
TRƯỚC VAY SAU TRẢ NGƯỜI ƠI KIẾP NẦY
THỜI KỲ CỘNG NGHIỆP LÀ ĐÂY 
CHẾT VÔ SỐ KỂ NGHIỆP NẦY XƯA MANG !
AI ƠI CHỚ CÓ THỞ THAN 
NHÂN NÀO QUẢ NẤY CÔNG BẰNG AI ƠI !
LUẬT NÀY LÀ LUẬT CỦA TRỜI 
NGÔI CAO CHÚA TỂ DO NGƯỜI XỬ PHÂN
NẮM QUYỀN CHÚA TỂ CÀNG KHÔN 
QUYỀN HÀNH TỘT ĐỈNH THIÊN CUNG CÕI TRỜI !
CÀNG KHÔN SAI KHIẾN MUÔN LOÀI 
MỘT MÌNH CAI QUẢN TRẦN AI CÕI NẦY
ĐẾN NGÀY ĐỊNH TỘI TRẦN AI 
LÀ NGÀY TẬN DIỆT CÁC LOÀI QUỶ MA !
TRỜI CAO RƯỚI NƯỚC MA HA 
PHẬT TIÊN THẦN THÁNH BÌNH HÒA AN VUI !
LONG HOA ĐẠI HỘI CÕI ĐỜI 
PHẬT BAN PHÉP LẠ NGƯỜI NGƯỜI ẤM NO
TRỜI SAI TA VIẾT THIÊN THƠ 
RÁNG THU ĐI NHÉ ĐỂ NHỜ THÂN SAU !
AI TU RỒI CŨNG SẼ GIÀU 
TRONG THỜI DI LẠC ỐM ĐAU KHÔNG CÒN !
MUỐN CHI LÀ Ở TRONG LÒNG 
PHÉP MẦU KỲ DIỆU KHÔNG MONG TỚI LIỀN !
CÕI ĐỜI HẠNH PHÚC TRIỀN MIÊN 
GỌI LÀ CÕI PHẬT TÂY THIÊN GIÁNG TRẦN !
NGỌC NGÀ CHÂU BÁU ÁO QUẦN 
MUỐN CHI CÓ NẤY THỨC ĂN TRÀN TRỀ
LÀ THỜI CỦA PHẬT XUM XÊ 
MUỐN CHI CÓ NẤY HIỆN VỀ CHO TA
NHÀ CAO BIỆT THỰ NGUY NGA 
VÔ CÙNG HOÀN MỸ NGỌC NGÀ ĐIỂM TÔ
TRẦN GIAN THÀNH CÕI THIÊN THƠ 
VÔ CÙNG HẠNH PHÚC ĐÓN CHỜ NGƯỜI TU !
AI TU SẼ ĐƯỢC HƯỞNG NHỜ 
KHÔNG MƠ CŨNG CÓ KHÔNG CHỜ CŨNG VUI !
TỪ ĐÂY HẾT CẢNH NGẬM NGÙI 
ĐỜI ĐỜI HẠNH PHÚC NGƯỜI ƠI NGẬP TRÀN !
KHI NÀO DI LẠC HẠ SAN 
CHÍ TÔN BAN PHÁT HẦM VÀNG CHO TA !
RỒI TA MỞ RỘNG SƠN HÀ 
BIỂN NAM CỒN NỔI NƯỚC TA PHÚ CƯỜNG
LỚN THÊM NĂM TRIỆU CÂY SỐ VUÔNG 
HỚN BANG LỤC ĐỊA HÙNG CƯỜNG TỪ ĐÂY !
CHỈ HUY CẢ THẾ GIỚI NẦY 
VIỆT NAM LÃNH ĐẠO TỪ ĐÂY ĐỜI ĐỜI !
ĐẤY LÀ DO LỆNH CỦA TRỜI 
TA LÀM BÁ CHỦ LOÀI NGƯỜI TỪ ĐÂY..!

(LÃNH ĐẠO TRÊN TINH THẦN NHÂN ÁI THÔI CHỚ VN TA KHÔNG XÂM LĂNG AI VÀ TẤT CẢ LÀ DO CHA TRỜI SẮP XẾP !)

BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG !

THÂN EM NHƯ MÍT CHÍN TRÊN CÂY !



Cung Trầm Vũ Lang họa thơ Hồ Xuân Hương !

Thân em như trái chín trên cây
quả nó tròn xoe múi nó dày
ai đó thích yêu thì lại đến
chớ đừng sờ soạn chết không hay !

sắc em kiều diểm đẹp làm sao
trái chín thơm tho rất ngọt ngào
mà quả tình yêu ôi hấp dẫn
rất là quyến rủ rất thanh tao...

dáng em mềm mại tấm thân ngà
trong ánh chiều hôm bòng xế tà
ai đó thoáng qua chiều nắng nhạt
cho ta say đắm một loài hoa...

tóc tiên lỏa xỏa bờ vai đẹp
theo khói sương chiều gió thoảng qua
tóc rối tung bay vùng trái cấm
chợt nhìn xao xuyến cõi hồn ta...

da em trắng tợ màu hoa bưởi
trắng tợ tiên nga tấm lụa đào
môi tình óng ả mùa xuân mộng
mà lửa tình ta cháy đỏ ao..!

trời ơi ai đẹp để làm chi
cho trái tim ta nói thẫm thì
cho suối tình yêu ồ ạt đổ
trong vườn ân ái quá lâm ly...!

nàng như trái chín ngọt làm sao
hai quả đào tơ của má đào
đẹp lắm tròn xoe và rất nhọn
ta mơ màng ngủ nhớ làm sao..!

làm sao ngủ được hởi người ơi
ai cướp tim tôi chết mất rồi
tôi đã ngày đêm nằm mộng tưởng
đến nàng tiên nữ của lòng tôi..!!! (15 phút)

CAM1 ƠN BẠN ĐẾN !



Cám ơn bạn đến bạn đời ơi
đã đến cùng tôi với cuộc đời
với cả hồn thơ muôn kiếp trước
giờ mình gặp lại viết thơ chơi...!

viết thơ tình ái cho người đọc
say đắm lòng ai đến tận trời
đến cả ngàn mây và vởi cả
ngàn trùng sương khói rộng chơi vơi...

trời cao mây nước cùng sông biển
gom cả không gian gió lạnh lùng
gom cả lòng người trong vũ trụ
với mưa cùng nắng rộng mênh mông...

về nghe ta viết thơ tình ái
thơ của hoàng hôn vạn buổi chiều
thơ của ngàn năm và mãi mãi
còn nghe vang động cõi tình yêu...

tình còn cao vút trên ngàn lá
lá của mùa thu, lá để yêu
lá của sẩu thương và rất lạ
lá mùa thu mộng lá thu yêu.....

ôi áo mơ phai ngập bóng chiều
áo thu vàng úa lạnh đìu hiu
mà tình ngập nắng sầu nghiêng ngửa
trong cõi hồn thơ ta hắc hiu...

ôi bóng thời gian bóng thời gian
tiếc chi em hởi để thu tàn
thu giống đời ta như chiếc lá
chỉ là một kiếp mộng mơ hoang...

YÊU LÀ ĐAU KHỔ HAY KHÔNG YÊU LÀ KHỔ !

Yêu là đau khổ không là lỗ
không yêu đời khổ vạn lần yêu
trăm năm đời có bấy nhiêu
dại gì ở giá cho nhiều đau thương !
vì đời là bãi chiến trường
nếu mình đơn độc ai thương giúp mình !
cho nên phải có ái tình
có con có cái cho mình nương thân
quạnh hiu trong cõi trần gian
sẽ là quạnh quẻ điêu tàn ai ơi...!
nếu sanh làm kiếp con người
vợ chồng hòa hiệp một đời bình an
người ơi ta nói lời vàng
khuôn vàng thước ngọc địa đàng ai ơi
người ơi người hãy yêu người
sanh con đẻ cái một đời an vui
để ta khỏi phải ngậm ngùi
sớm hôm thui thủi mình tui thật buồn !
vợ chồng yêu dấu tình thương
hào con đông đảo thiên đường trần gian
ai mà bức hiếp được nàng
ai mà ăn hiếp được chàng đông con
một mình đơn lẻ thon von
không con không cái héo hon rã rời ! (âu sầu cho đến chết)
hãy yêu cho gấp người ơi
có chồng có vợ thì đời ấm no
một mình đơn độc rầu lo
không nhà không cửa âu lo một mình
dù mà ta có chết sình
chẳng ai thương hết vì mình trắng tay !
một mình sự nghiệp trắng tay
không tiền không bạc không ai thương mình
cho nên phải có ái tình
có tiền có của thì mình yên thân
đó là hạnh phúc trần gian
vợ chồng con cái thiên đàng cõi tiên
cho nên phải gấp yêu liền
có tiền có bạc như tiên thế trần
có tình như có được vàng
có con có cái khang trang cửa nhà
vinh quang là đó đời ta
giàu sang phú quý bởi là do yêu
có tiền mới có tình yêu
có tình mới có được nhiều người thương
vượt qua được những tai ương
vợ chồng đùm bọc thói thường sẽ qua
vinh quang trong kiếp người ta
vợ chồng đầm ấm ai mà không kiên (kiên nễ)
không chồng không vợ là điên
đơn thân độc mã thì điên tới già !
ai người an ủi cho ta
khi ta đau ốm ai mà nâng niu !
tủi thân là lúc xế chiều
thật đầy nước mắt tiêu điều ai ơi !
cho nên ta sống trong đời
ông Trời ra lệnh cho người yêu nhau
không yêu là vạn khối sầu
ngàn lần khốn khổ ta rầu héo hon
không chồng không vợ không con
chỉ còn nước mắt chan dầm như mưa......
cho nên ta chớ thẩn thờ
cho nên ta chớ ngẩn ngơ với tình
tình là hạnh phúc cho mình
tình là tất cả đời mình ấm êm
tình là hương sắc con tim
tình cho ta cõi êm đềm an vui...!
tình là diểm phúc trong đời
cho nên người phải yêu người thế thôi
không yêu là khổ người ơi
chủ trương ở giá thì đời tiêu tan
tình yêu là đó hầm vàng
tình là sức mạnh trần gian muôn đời......

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

NGƯỜI ƠI MAU HÃY LO TU !

TRĂNG CÒN SÁNG MÃI ĐÊM ĐÊM 
PHẬT CÒN Ở MẠI TRONG TIM MUÔN LOÀI 
QUAN ÂM TỰ TẠI NHƯ LAI 
KHÔNG CÒN RÀNG BUỘC TRẦN AI CÕI NẦY !
THẦN THÔNG KHÔNG CÁNH MÀ BAY 
TỰ DO ĐI LẠI THÁNG NGÀY RONG CHƠI !
NGÀN NĂM CỰC LẠC CÕI TRỜI 
TÂM CON NAY CHẲNG MÊ ĐỜI LO TU
ĐỜI LÀ CÕI KHỔ ÂM U 
MÃI CÒN ĐAU KHỔ THIÊN THU CÕI PHÀM 
NAY CON ĐẢ CHÁN TRẦN GIAN 
CHÍ CÔNG TRÌ NIỆM PHẬT ĐÀNG MAI SAU 
ĐỜI LÀ MỘT GIẤC CHIÊM BAO 
CHỈ LÀ ẢO TƯỞNG KHÔNG LÂU KIẾP NGƯỜI !
NAY CON QUỲ LẠI PHẬT TRỜI 
QUYẾT LÒNG TU TỈNH PHẬT ƠI CON VỀ !
PHÙ DU BỌT NƯỚC CƠN MÊ 
KHÔNG CÒN MÊ NỮA CON VỀ VỚI CHA !
PHẬT ƠI RƯỚI NƯỚC MA HA 
CHÚNG SANH TỈNH NGỘ NHÀ NHÀ TU TÂM !
CAM LỒ PHẬT RƯỚI NGÀN NĂM 
CHO AI NẤY NẤY LÂM RÂM PHẬT ĐÀ !
NIỆM PHẬT THÌ CHẲNG ĐỌA SA 
AN VUI HẠNH PHÚC BÌNH HÒA THẾ GIAN
MONG CHO THẾ GIỚI BÌNH AN 
MAI SAU VỀ ĐẾN PHẬT ĐÀNG VINH QUY
ĐỜI LÀ TỬ BIỆT SINH LY !
CHỈ LÀ MỘT CÕI SẦU BI KIẾP NGƯỜI !
TÂM CON THỜ PHƯỢNG PHẬT TRỜI 
CHÍ TÔN PHẬT MẪU ĐỘ ĐỜI LO TU !

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

ĐÊM QUA NẰM NGỦ TÔI MƠ !

Đêm qua nằm ngủ tôi mơ
Yêu ai chẳng biết thẫn thờ tương tư
Tình yêu là một dây tơ
Để cho ngày nhớ đêm chờ vì yêu
Ngày đêm mơ tưởng bóng kiều
Những đêm trăng lặn buồn hiu nhớ nàng
Dìu nhau về cõi thiên đàng
Đêm nay ngồi ngắm trăng tàn ta say
Tình yêu là ngất là ngây
Là ôm ai đó ngập đầy môi hôn
Tình yêu ơi ! Mãi gọi hồn !
Để ta yêu mãi nụ hồng của ai
Tình yêu là cõi lòng say
Thế gian ai cũng miệt mài bên nhau
Tình yêu là nụ hoa đào
Ở trong mộng mỵ chiêm bao thấy nàng
Tình yêu là giấc mơ vàng
Bên em là cõi thiên đàng muôn hoa ! ( lúc 18 tuổi )

TIẾNG TƠ VÀNG !

TA ĐÃ YÊU RỒI XUÂN NỮ ƠI !

Ta đã yêu rồi xuân nữ ơi
Vườn xuân phới phới tóc mây trời
Gió tung tóc rối và tung áo
Lồ lộ vườn yêu để giết người...!


Cung trầm Vũ Lang họa 

Trời ơi ai thấy cũng mê ngay
Hai quả đào tiên quá đẹp này
Của quý trời cho ngon quá cở
Anh hùng hào kiệt đắm mê say !
Làm trai ai thấy người khoe của
Ai chắc không mê ngực ưỡng đầy?
Ai chết vì yêu tôi cũng chết
Chết vì tình ấy chết trên ai !

TA ĐÃ YÊU RỒI XUÂN NỮ ÔI 

Ta đã yêu rồi xuân nữ ơi
Vườn yêu hoa nở tóc mây trời
Gió xuân thổi áo nàng trinh nữ
Lồ lộ vườn yêu quá tuyệt vời !

Tôi đã yêu rồi một đóa hoa
Hoa tình yêu đó của lòng ta
Trời ơi hoa nở mùa xuân thắm
Ôm giấc mơ yêu quá ngọc ngà !

Hoa của tình yêu hoa nhớ nhung
Của mùa xuân mộng gió mênh mông
Rồi mùa xuân đến ta cùng đến
Ta đến bên nhau ấm cả lòng !

Tôi đã yêu ai một khối tình
Bởi vì đôi mắt ấy long lanh
Đôi mắt đa tình và lãng mạn
Nhìn tôi say đắm mộng ngày xanh !

Ta đã yêu rồi xuân nữ ơi
Vườn xuân lồ lộ mắt xuân cười
Mắt xanh và tóc trời xanh thẩm
Ru hồn thi sĩ ngũ trong nôi !

Em đã ru hồn ta đắm say
Cho ta nằm mộng ở trên mây
Hương xuân còn đó em nằm ngũ
Trong trái tim ta giấc mộng đầy !

Một trái tim tình ta khát khao
Chỉ yêu thôi nhé chẳng ưu sầu
Để nhìn hoa nở trên lồng ngực
Đẹp lắm như mơ giấc mộng đầu !


ĐÊM QUA

Đêm qua nằm ngủ tôi mơ
Yêu ai chẳng biết thẫn thờ tương tư
Tình yêu là một dây tơ
Để cho ngày nhớ đêm chờ vì yêu
Ngày đêm mơ tưởng bóng kiều
Những đêm trăng lặn buồn hiu nhớ nàng
Dìu nhau về cõi thiên đàng
Đêm nay ngồi ngắm trăng tàn ta say
Tình yêu là ngất là ngây
Là ôm ai đó ngập đầy môi hôn
Tình yêu ơi ! Mãi gọi hồn !
Để ta yêu mãi nụ hồng của ai
Tình yêu là cõi lòng say
Thế gian ai cũng miệt mài bên nhau
Tình yêu là nụ hoa đào
Ở trong mộng mỵ chiêm bao thấy nàng
Tình yêu là giấc mơ vàng
Bên em là cõi thiên đàng muôn hoa ! (15 phút)


MỘT THỜI ĐỂ YÊU NGÀN ĐỜI MÃI NHỚ

LỜI TÌNH RU NGỦ GIỮA ĐÊM THƠ

Lời tình ru ngủ giữa đêm thơ
Như vọng từ xa muôn tiếng tơ
Muôn tiếng tơ vàng theo gió thoảng
Đàn ta ta gảy khúc Mong Chờ !

Muôn khúc tình thơ gởi gió trăng
Thơ thơ nằm ngủ dưới cung Hằng
Rồi thơ lướt gió muôn ngàn cánh
Theo gió cùng mây vượt suối ngàn !

Thơ đã xa rời cõi đớn đau
Để hồn ru ngủ dưới trăng sao
Tình còn bay khắp muôn lời gió
Để gió ru hồn thơ ngất cao !
Thơ mãi mơ màng trong cõi mơ
Để ta ôm lấy vạn lời thơ
Rồi ôm lấy gió bay ngàn kiếp
Trong cõi sông hồ vạn tiếng tơ !

Thơ mãi là mơ chỉ là mơ
Chỉ là mộng mỵ với mơ mơ
Chỉ là một thoáng hồn yêu dấu
Trong bến yêu thương với đợi chờ !

Thơ chỉ là trăng với lạnh lùng
Với trời mây nước lạnh như đông
Với sương cùng khói mây mờ nhạt
Trong kiếp nhân sinh thấy chạnh lòng !

Chiều nay buồn quá ngắm hoa rơi
Giông gió chiều mưa ngập cả trời
Ta đứng bên vườn nghe buốt giá
Gió ơi lạnh lắm cả hồn tôi.........!

(Bài này được viết theo trường phái tượng trưng, siêu thực 
và siêu hình học = this poem's written according to the 
Symbolism, Supernaturalism and Metaphysics, nên hơi 
khó hiểu vì đậm màu sắc triết học)



TIẾNG TƠ VÀNG

Là ta là tiếng tơ vàng
Bay trong gió thoảng tình tan nắng hè
Là ta tình khúc đam mê
Lá rơi phủ ngập đường về thênh thang
Thơ bay trong nắng thu tàn
Thơ còn trong mộng chiều vàng lá bay
Là ta là khúc tình say
Thơ còn say mãi tình hoài muôn trăng
Thơ ta phủ lấp cung Hằng
Thơ bay với gió thơ tràn trong mây
Thơ vàng thơ đã biết bay
Như chim ngàn cánh như cây ngàn trùng
Thơ đi trong cõi lạnh lùng
Ta ơi buồn lắm mênh mông cõi sầu !
Tình xưa giờ ở nơi đâu
Như mưa lá đổ bên cầu gió bay
Tình yêu trong cõi trần ai
Một thời qua mất tình say đã tàn...!

TRĂNG CÒN NGỦ TÔI CÒN MƠ !

Trăng còn ngủ tôi còn mơ
Đến khi trăng thức tôi chờ trăng tan
Trăng ơi ngàn giấc mơ vàng
Đau thương nhiều quá trần gian cõi nầy
Người tình cao chạy xa bay
Cho tôi buồn quá ngắm mây lạnh lùng
Ngắm trời sương khói mưa giông
Ngắm mây dần vũ bên dòng đại dương
Chiều nay đón gió ngàn phương
Chim về tổ ấm tìm đường trên cao
Đêm nghe gió thổi rì rào
Đếm mưa rơi rớt lao xao lại buồn
Chỉ là nhớ chỉ là thương
Tình ơi đau đớn đoạn trường biết bao
Đời như là giấc chiêm bao
Tình như là ngọc gió Lào thoáng qua
Trăm năm trong kiếp người ta
Yêu là để khổ tình là dây oan..! (Nguyễn Du )
Ngàn năm trong cõi địa đàng
Tình yêu là kiếp tang thương cõi này ! ( 15 phút ) 

TÔI NÀO BIET

Tôi nào biết yêu thương là đau khổ
 Nên tôi ngồi than thở đến ngàn năm
 Thuở xa xưa mặt đẹp tợ trăng rằm
Mà nay đã phai tàn như lá úa
Yêu là thế để lòng sầu muôn thuở
Lên cung trăng tình dang dở ta đau
Nỗi sầu buồn cho đến tận ngàn sau
Tình đã chết mang sầu thương một cõi
Thế là hết tình nay không mong đợi
Tình là buồn vì đã đứt dây tơ
Tim ta đau nên ngồi đó làm thơ 
Ta mãi đứng ở bên bờ vực thẳm
Tình là thế một thời yêu rất đậm
Rồi tình phai lạnh giá cả hồn ta
Người về đâu trong cõi ấy ngàn hoa
Ta ở lại ngắm trăng tà giá buốt !

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

RỒI TÌNH YÊU ĐẾN !

KHI TÌNH YÊU ĐẾN TA NẰM NGỦ
TRONG GIẤC MƠ MÀNG MỘNG DƯỚI TRĂNG
TA ĐÃ BAO LẦN TA NGÓNG ĐỢI
CHO MƯA TRÀN NGẬP CÕI THIÊN ĐÀNG !



TA ĐÃ YÊU RỒI AI BIẾT ĐÂU
TRONG MƠ NẰM MỘNG VỚI CHIÊM BAO
TA THẤY TRỜI ƠI TA ĐÃ THẤY
MỘT NÀNG XINH ĐẸP BIẾT LÀ BAO !



RỒI TA NẰM ĐÓ MÃI MƠ MƠ
MƠ ĐỂ RỒI MƠ VỚI ĐỢI CHỜ
TÌNH ĐẾN RỒI ĐI TÌNH LẠI ĐẾN
TA NGỒI MƠ MỘNG ĐỂ LÀM THƠ !



LÀM SAO TA HIỂU ĐƯỢC TÌNH YÊU
NÓ ĐẾN CÙNG TA MỘT BUỔI CHIỀU
TA CHẾT BÊN NGƯỜI TA MÃI CHẾT
BỞI TA SAY ĐẮM CHỈ VỈ YÊU.....! (LÚC 22 TUỔI)




TRÁI TIM TÌNH LY TAN 


Trái tim màu tím tình tan
Tình tan như thể mất vàng anh ơi !
Tình giờ tan nát tơi bời
Như là bảo tố một trời tang thương !
Tình yêu là bãi chiến trường
Kẻ nào bỏ chạy lên đường là vui
Còn người ở lại ngậm ngùi
Nữa đêm thức giấc sụt sùi lệ rơi
Tình là nước mắt người ơi !
Khi vui tình khóc khi cười tình đau
Tình là khúc nhạc ưu sầu
Yêu nhau cho lắm cắn đau điếng lòng
Ai yêu rồi cũng muốn khùng
Ai yêu rồi cũng lạnh lùng vì yêu
Tình là ngọn gió hiu hiu
Ai yêu rồi cũng khóc nhiều vì ai !
Tình nồng đậm tình phôi phai
Yêu nhau một thuở có ngày cũng tan
Tình yêu là khúc nhạc vàng
Rồi tình yêu cũng phũ phàng biết bao !
Người thì ở lại xanh xao
Kẻ đi trốn mất hôm nào chẳng hay
Tình như là cánh chim bay
Xa nhau là hết không ngày gặp nhau !
(10 phút xuất khẩu thành thơ CTVL họa thơ cùng anh Thái Tâm)

MY CONFIDENCE TO EVERYBODY !

My confidence to everybody !
Truthfully speaking , I am very moving= (touching)to hear you saying so ! And I feel sympathy with =(feel affection for) you as soon as I met you in the first time and you left in me a very deep impression in my heart ! I admire you because you are a lady of having talent , mettle and energy than ever...and do good to your family and to society to build up the following young generation ! That's really a good mirror for everybody to imitate you to always struggle in living and take wings to fly high and flying (sẽ bay) furthermore =(farthermore) in the future and to light up your life as to build up happiness for your family and children ...!
Really wish you a lot of happiness in Lunar New Year ! and will have everything the most wonderful in coming days.....and can realize your gold dreams that you have ever cherished (ôm ắp, cưng chìu, nâng niu) and the desires that you want to aim at.and to attain brilliant success later and to be nice beside loving people in your family ! May I pause here ! Bye ! Have a lovely morning and a wonderful day ! Bye ! thank you anyway because you reserved a precious time to receive me like that ! Thank you once more and I really appreciate..your kindness for coming to visit my sweet home every day....
And I long you will continue coming as ever......Remamber never to forget me, my fans !

TA ĐANG MƠ !

Ta đang mơ 
Một buổi sớm mai 
Ánh bình minh rực sáng 
Như Đất Trời từ thuở mới khai thiên
Ta đang mơ
Một ngày mới bình yên
Giang sơn dấu yêu ơi
Chẳng còn nữa lụy phiền
Ta muốn khóc triền miên
Và khóc mãi
Khóc vì đời
Sao mãi mãi khổ đau
Khóc cho người
Còn mãi đến mai sau
Những nổi khổ đau
Mãi lặng thầm trong bóng tối
Khóc vì đời thường hay lừa dối
Để cho người
Đau đớn mãi ngàn năm
Đời ơi ta khổ âm thầm
Mà không nói được
Ta nằm khóc than
Khóc vì
Đời quá đa đoan
Lệ còn chảy mãi
Trần gian đọa đày
Nam Mô Quan Âm Như Lai
Mau mau giáng thế trần ai cứu đời
Đau thương vì kiếp con người
Đời sao chẳng biết thương đời khổ đau !
Trần gian ngàn nỗi ưu sầu
Chiến tranh chết chóc không bao giờ tàn
Loài người hung bạo ngược ngang
Đến ngày tận thế bạo tàn phơi thây
Mưu sâu tội ác tràn đầy
Moi gan mổ tạng ngày ngày gớm ghê !
Những ai tạo ác ê hề
Đến ngày trả quả thảm thê vô cùng
Trời cao tận diệt người hung
Những người gian ác bềnh bồng thây trôi !
Chạy đau cho khỏi luật Trời
Ác ôn sau kiếm một người không ra !
Ngày nay tràn ngập quỷ ma
Ai vay sẽ trả rất là công minh !
Biết khôn niệm Phật cho rành
Để sau Phật rước hồn linh trở về
Đời là ảo tưởng bến mê
Tu tâm dưỡng tánh ta về Tây Phương !
Trần gian ôi quá tai ương
Sống trong cõi khổ đoạn trường người ơi !
Người ơi ta khóc cho người
Trăm năm cũng hết một đời điêu ngoa
Những ai làm chuyện gian tà
Đến khi hết kiếp thành ma ngàn đời !
Quay đầu là Bến ai ơi
Để sau về với Phật Trời yên thân !
Ngàn năm nơi cõi Phật Đàng
Sống trong hạnh phúc muôn ngàn năm sau !
Ai ơi tu gấp tu mau
Niệm Phật là để thân sau an nhàn !
Thoát ly cửa tử trần gian
Ngàn năm đất Phật mình vàng ai ơi !
Nếu ai đó nghe lời tôi (nhắc nhở)
Là lời Phật dạy ai người nhớ chăng !
Trần gian cõi khổ ngàn năm
Tử sanh sanh tử là mầm khổ đau !
Thế gian là một kiếp sầu
Tây phương đất Phật nhiệm mầu trường sanh !

TIÊN NGA TÓC XỎA VAI NGÀ !

TIÊN NGA TÓC XỎA VAI NGÀ 
TÓC BAY PHƠI PHỚI TÌNH XA DẶM NGÀN !
TRỜI ƠI TA ĐỨNG MƠ MÀNG 
NHỮNG CHIỀU THƠ MỘNG LANG THANG BIỂN TÌNH 
EM LÀ VƯỜN LÁ HOA XINH
CHO TA NẰM MỘNG THẤY MÌNH MƠ MƠ...
TRĂNG CÒN SÁNG MÃI KHÔNG MỜ
TÌNH YÊU CÒN MÃI TRÊN BỜ SÔNG THƯƠNG
CHÚT TÌNH ĐỂ NHỚ MÙI HƯƠNG
ĐỂ NHUNG ĐỂ NHỚ ĐỂ MƯỜNG TƯỢNG AI...
MÂY BAY CHO TÓC EM DÀI
CHO TRĂNG GIÓ THỔI CHO SAY ĐẮM TÌNH !
HOA CÒN NỞ MÃI TRÊN TIM
LÀ HOA TÌNH ÁI ÊM ÊM TUYỆT VỜI !
NGƯỜI ƠI TA MÃI YÊU NGƯỜI
NHƯ TRĂNG YÊU NƯỚC NHƯ TRỜI YÊU HOA !
EM LÀ NGƯỜI NGỌC KIÊU XA
TA CÒN YÊU MÃI TÌNH LÀ BẾN MƠ.....!
TRĂM NĂM TA MÃI ĐỢI CHỜ
NGÀN NĂM TA VẪN CÒN MƠ TỚI NÀNG !

SI TÌNH TIÊN NGA !

TÌNH YÊU LÀ CÕI THIÊN ĐÀNG 
BỞI EM LÀ ĐÓ HẦM VÀNG CỦA TA !
DUNG NHAN KIỀU DIỄM MẶN MÀ 
EM LÀ KIỀU NỮ TIÊN NGA GIÁNG TRẦN !
HƯƠNG TRỜI SẮC NƯỚC GIAI NHÂN
NGẮM EM NGƠ NGẪN TẦNG NGẦN ĐẮM SAY
CHO TA MỘNG MỴ ĐÊM NẦY
NGẤT NGÂY NGÂY NGẤT CÙNG AI TUYỆT VỜI
EM LÀ TIÊN NỮ TRỜI ƠI
GẶP EM RỒI ĐỂ MUÔN ĐỜI NHỚ EM !
HOA TÌNH YÊU NỞ TRÊN TIM
CHO ANH ĐẮM ĐUỐI MÔI TÌM MÔI YÊU !
EM ĐI TRONG NẮNG BUÔI CHIỀU
LONG LANH MẮT BIẾC YÊU KIỀU MẮT NAI
TA CÒN SAY TA CÒN SAY
TA CÒN YÊU MÃI MÔI ĐẦY TRÊN MÔI !
TÓC BAY THEO GIÓ MÂY TRỜI
CHO TA ĐỨNG ĐÓ MƠ NGƯỜI TRONG MƠ..! (lúc 19 tuổi)

BI HÀI KỊCH TRẦN GIAN !

CON CÒNG LẠI VỚI CON CUA 
HAI CON ĐỀU MUỐN LÀM VUA TRONG ĐỜI 
VUA NÀO CŨNG DỐT QUÁ TRỜI 
ĐẦY LÒNG THAM VỌNG LÊN NGÔI TỨC CƯỜI !
THÔI THÌ CHỊU ĐẤM ĂN SÔI
MẶC AI CHỬI BỚI TA NGỒI TRÊN CAO
RỒI GIÔNG GIÓ BẢO ÀO ÀO
CÁ RÔ CÁ LÓC CÀO CÀO CŨNG BAY !
THÔI ĐỪNG ĂN THỊT HEO QUAY
NÓ NGÂM HÓA CHẤT BÁN ĐẦY CHỢ KHUYA !
ĐỪNG HAM LÀM CHỨC NẮC NIA
NGÀY SAU NHƯ KHÓA KHÔNG CHÌA AI ƠI ! (Phật Thầy)
GỐI RƠM ĐÀNH CHỊU AI ƠI
LÊN VOI XUỐNG CHO LUẬT TRỜI XƯA NAY !
ĐỜI NAY MẶT DẠN MÀY DẦY
MẶT MO MÀ CŨNG LÊN TAY QUÁ CHỪNG !
NHƯ CON HÔ DỬ TRONG RỪNG
XÉ CON NAI NHỎ TƯNG BỪNG NÓ ĂN !
MẶT MÀY NHƯ RẮN NHƯ TRĂNG
NÓ NHAI NÓ NUỐT RỪNG HOANG QUÁ TRỜI
MUÔN LOÀI SỢ QUÁ AI ƠI
THIÊN TAI ĐỘNG ĐẤT HẾT ĐỜI NGHÊNH NGANG !
KẺ NGU LÊN GIỌNG TÁM TÀNG
LÀ ÔNG BÀ TÁM CUA CÀNG ĐỜI NAY
CUA CÒNG MẶT DẠN MÀY DÀY
BỎ LÊN BẾP LỬA THÂN MÀY VÀNG HOE !
RỒI NĂM BA LÍT RƯỢU BIA
XONG ĐỜI ÔNG TÁM CŨNG VỀ DIÊM LA
DIÊM VƯƠNG HỎI TỘI ĐIÊU NGOA
CHỈ LÀ CĂM MIỆNG QUAN TÒA XỬ TIÊU !
CHIÊU CHIÊU CHIM VỊT KÊU CHIỀU
VỊT KÊU CHIM HÓT CHO NHIỀU XÓT XA !
ĐỜI NAY NHIỀU LẮM QUỶ MA
NÓ THƯỜNG ĐỘI LỐT NGƯỜI TA PHÁ ĐỜI
NGƯỜI SAO CHẰNG GIỐNG CON NGƯỜI
LẠI LÀ GIỐNG QUỶ GIẾT NGƯỜI QUÁ GHÊ
THẾ GIAN LỆ ĐỔ TRÀN TRỀ
TÌNH TIỀN TÙ TỘI Ê CHỀ THẾ GIAN
TRÓT SANH RA CÕI ĐỊA ĐÀNG
AI MÀ CHẲNG KHÓC CHẲNG THAN CÕI NẦY ! (24/9/2016)

THƠ CƯỜI CHO VUI !

CON CÒNG CON TÉP CON CUA 
CON NÀO CŨNG MUỐN LÀM VUA CÕI NẦY 
THAM SI VỌNG TƯỞNG LẤP ĐẦY 
CON NÀO CŨNG MUỐN TA ĐÂY XẾP SÒNG 
TIỀN VÀNG NHÀ CỬA BẠC MUÔN
XE HƠI DU LỊCH CHƠI SANG HƠN NGƯỜI !
LÒNG THAM DANH VỌNG LẤP TRỜI
CHẤT CAO NHƯ NÚI TRONG ĐỜI AI HƠN
NHÀ THÌ PHẾCH NGỌC SƠN SON
NẠM VÀNG ĐỎ CHÓI TỪ TRONG TỚI NGOÀI !
RA ĐƯỜNG TƯỚNG DIỆN RẤT OAI
UY NGHI LẪM LIỆT ANH TÀI PHẢI GHÊ
ĐƯỜNG ĐI TRÃI THẢM PHỦ PHÊ
BÔNG HOA RỰC RỠ TRÀN TRỀ TRƯỚC SAU
BẠN BÈ TẤP NẬP RA VÀO
XE HƠI SIÊU HẠNG LẦU CAO TỚI TRỜI
VINH QUANG PHÚ QUÝ MỘT ĐỜI
PHƯỚC CAO NHƯ NÚI MỘT THỜI CŨNG BAY !
KHÔNG CHI BỀN CHẶC CÕI NẦY
PHƯỚC TO HỌA LỚN TRẢ VAY LUẬT TRỜI !
HẾT VUI LẠI KHÓC KIẾP NGƯỜI
AI VAY NGHIỆP ÁC PHẬT TRỜI ĐÌNH PHÂN
MƯỜI PHẦN CÒN CÓ MỘT PHẦN
GIÔNG TO GIÓ LỚN TRẦN GIAN LỆ THƯỜNG
HIỀN NHÂN TRỜI PHẬT SẼ THƯƠNG
CÒN GIEO NGHIỆP ÁC ĐOẠN TRƯỜNG ĐỜI TA
CHỪNG ĐÓ CÓ KHÓC CÓ LA
ĂN NĂN CHẲNG KỊP NẾU LÀ ĂN NĂN !
RÁNG TU NƠI CÕI TRẦN GIAN
GIÚP NGƯỜI ĐÓI KHỔ NGHÈO NÀN PHẬT THƯƠNG !
THẾ GIAN LÀ CÕI ĐOẠN TRƯỜNG
CŨNG RỒI MỘT KIẾP VÔ THƯỜNG CÒN CHI !
ĐỜI LÀ TỬ BIỆT SINH LY
LÚC RA ĐI ẤY CÓ GÌ MANG THEO ! (25/9/2016)

NGÀY THIÊN ĐỊNH !

NGÀY THIÊN ĐỊNH CỰC KỲ KHỐC LIỆT 
BẠN ĐỜI ƠI NHIỀU VIỆC LÂM LY 
TẬN THẾ GIAN NGÀY ẤY BIẾN DI 
CẢNH SÔNG MÁU NÚI XƯƠNG THA THIẾT (Đức HGC)
VÌ ÁC ĐỨC NÊN TRỜI TẬN DIỆT
LUẬT TUẦN HOÀN THẢM THIẾT NGƯỜI ƠI
BÂY GIỜ CHÚNG NÓ MỪNG CƯỜI
NGÀY SAU ĐẾN VIỆC KÊU TRỜI KHÓC LA !
HẰNG HÀ SA SỐ NGƯỜI TA
XÁC RA TRO BỤI HỒN LÀ THEO MÂY
ÁC NHÂN THÀNH QUỶ MỘT BẦY
NGẬP TRÀN THẾ GIỚI TRẬN NẦY TIÊU TAN
LUẬT TRỜI TRỪNG TRỊ BẠO TÀN
XỬ TIÊU TẤT CẢ KẺ GIAN HẠI ĐỜI
LẠI CÒN PHÁ ĐẠO AI ƠI
VÔ CHÙA ĐỘI LỐT GẠT NGƯỜI DỐI TU
GIẢ TU LÀM CHUYỆN LU BU
DỐI LỪA CỬA PHẬT ÂM MƯU GIAN HÙNG
QUƠ TIỀN BÁ TÁNH LUNG TUNG
LÀM ĐIỀU TRÁI NGHĨA LUÂN THƯỜNG ĐẠO TÂM
250 GIỚI LUẬT ĐẠO TRÀNG
BỎ QUÊN TẤT CẢ NGHÊNH NGANG DỐI LỪA
DỤNG LÒNG PHẬT TỬ HAY ƯA
ĐEM TIỀN CÚNG PHẬT CÚNG CHÙA XÀI SANG
QUÊN MÌNH Ở CHỐN PHẬT ĐÀNG
CẬY QUYỀN BỨC HIẾP NGƯỜI ĐANG TU HÀNH !
QUÉT TIÊN TẤT CẢ CHÚNG SANH
ĐEM VỀ CẤT GIỮ ĐỂ DÀNH RIÊNG TƯ
GỌI LÀ NHỮNG KẺ DỐI TU
QUỈ XƯA GỞI ĐẾN GIẢ TU GẠT ĐỜI
AI THEO HỒN XÁC TẢ TƠI
ĐẾN NGÀY PHÂT ĐỊNH RÃ RỜI XÁC THÂN !
CHỜ NGÀY THƯỢNG ĐẾ ĐỊNH PHÂN
LÀ NGÀY PHÁN QUYẾT HẠ NGƯƠN CUỐI ĐỜI !
AI MA AI QUỶ AI NGƯỜI
AI CON CỦA PHẬT SỐNG ĐỜI THƯỢNG NGƯƠN !
VÔ DANH CƯ SĨ ! (Viết theo kinh Di Lạc)
Phật Di Lạc nói rằng " Chùa chiền bây giờ hơn phân nữa là
dối tu, còn chân tu con của Phật không có là bao nhiêu"
Cho nên tác giả bài viết không có ý quơ đủa cả nắm !