http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

LẠC LỐI THIÊN ĐÀNG

NGÀN NĂM CÒN MÃI TA MƠ
 
Cho ta ăn với ai ơi
để ta đứng mãi giữa trời làm thơ
giữa rừng ta mộng ta mơ
mơ về trong cõi bụi mờ thời gian

trời xanh sóng bạc mây ngàn
hởi ơi bèo nước thênh thang cuối trời
ta mơ về cõi xa vời
bay theo với gió ta cười với thơ

ngàn năm còn mãi ta mơ
để ta đứng đấy làm thơ tặng đời
mênh mông mây nước lưng trời
chim bay ngàn cánh muôn đời bình yên

từ ngày ta bỏ Long Xuyên
tung mây lướt gió ta ghiền với thơ
chiều nay mộng mộng mơ mơ
ta bay vói gió bơ phờ vì yêu

trong mơ còn có bóng kiều
ta nằm mơ mộng để yêu với nàng
tình là biển sóng trần gian
người còn yêu mãi muôn ngàn năm sau....!

(7 phút xktt bên nhà Ngọc Nga )
 
 
 
 
CHỮ TÌNH LÀ CHỮ YÊU AI
 
Chữ tình là chữ yêu ai
chữ tình là chữ ngất ngây đắm lòng
yêu ai mặc áo màu hồng
đàn yêu ta gãy tình nồng gối chăn !
 
tình yêu ơi hởi muôn trăng
bến yêu ta đợi chị Hằng rước lên
ta mơ về đến cõi tiên
cung thương cung nhớ mơ huyền mắt nai !
 
tình yêu là đắm là say
tình là ngọn cỏ gió lay nắng hè
tình yêu là một cơn mê
nên người nhân thế lê thê với tình !
 
đố ai biết được chữ tình
là mơ với mộng bồng bềnh cơn yêu
tình là giòng suối trong veo
tình là gió mát trên đèo bao la !
 
tình yêu là thế đậm đà
là yêu ai đó mặn mà sắc hương
tình là gió mát ngàn phương
gió yêu thổi đến cùng nường với ta !
 
tình là muôn sắc muôn hoa
tình yêu ơi hởi cho ta ấm lòng
cho em ngàn nụ hôn nồng
ngắm em mặc áo màu hồng anh mê !
 
môi hôn tình ái tràn trề
tình ta giờ đã hôn mê hết rồi
đêm nay ta ngắm mây trời
gió ru lời gió bên người ta yêu !
 
khói sương cùng với mây chiều
mây đưa ta đến chữ yêu cùng nàng
bên em ta mãi mơ màng
em ơi ! em hởi ! cô nàng của ta......
 
tóc bay theo gió ngàn xa 
tình em như một cánh hoa tuyệt vời
ngàn năm ta mãi yêu người
triệu năm ta vẫn bên đời cùng em !
 
để ta nằm ngủ trên tim
đưa em vào mộng êm đềm với trăng
gió sương cùng ánh trăng vàng
trăng tình ân ái trăng tan đêm này....!!!
 
27/6/2013
 
 
LẠC LỐI THIÊN ĐÀNG
 
VƯỜN AI XANH LÁ,LÁ CHEN HOA
THƠ THẨN TRỜI MÂY TA VỚI TA...
TA ĐẾN THĂM EM CHIỀU NẮNG NHẠT
 MỘT CHIỀU SƯƠNG KHÓI LẠNH HỒN TA...!

 
VƯỜN AI XANH BIẾC GIÓ HEO MAY
BỞ NGỞ ANH ĐI LẠC CHỐN NÀY
LẠC LỐI PHONG TRẦN NÊN CÁT BỤI
THẪN THƠ TRỨƠC GIÓ,LẠC VÀO MÂY...!

 

VƯỜN AI XANH LÁ , LÁ XUM XÊ
CÂY TRÁI VÂY QUANH RẤT BỘN BỀ
NÊN SUỐT QUANH NĂM,  ĐỀU NẶNG CHĨU
CÀNH HOẰNG TRÁI NẶNG THẤY MÀ MÊ...!


VƯỜN AI ĐẸP QUÁ, LÁ XANH TƯƠI
HOA NỞ ĐẦY SÂN , RỰC  CẢ TRỜI...
CHẲNG BIẾT HOA TÌNH EM CÓ NỞ
LÀM SAY ĐẮM ĐUỐI CẢ HỒN TÔI.......!


VƯỜN AI ĐẸP QUÁ,TUỔI EM XANH
NHƯ TRÁI HOA KIA ĐẬU Ở CÀNH
ÔI TUỔI TRĂNG TRÒN EM ĐẸP QUÁ
ĐÃ LÀM SAY ĐẮM CỎI LÒNG ANH......!
 

VƯỜN EM ĐẸP QUÁ TUỔI THƠ NGÂY
TUỔI CỦA TÌNH YÊU CẤT CÁNH BAY
TUỔI CỦA THIÊN ĐÀNG VÀ TUỔI MỘNG
TUỔI MƠ ÂN ÁI,TUỔI TÌNH SAY.............!!!


VƯỜN EM ĐẸP QUÁ TUỔI THẦN TIÊN
TUỔI CỦA MỘNG MƠ CHẲNG LỤY PHIỀN
TUỔI CỦA VÀNG SON ,TRỜI HẠNH PHÚC
LÀM CHO AI ĐÓ MỘNG TRIỀN MIÊN.........!


VƯỜN AI XANH QUÁ, LÁ CHEN HOA
HOA ĐẸP TRỜI ƠI...! RẤT NÕN NÀ
EM HỞI..! MỘT LOÀI HOA BIẾT NÓI
EM LÀM SAY ĐẮM CỎI LÒNG TA......!
 

TRỜI SANH EM ĐÓ ĐẸP MÀ CHI   ?
CHO TRÁI TIM ANH NÓI THẪM THÌ
EM HỞI EM ƠI...! EM CÓ BIẾT
GẶP EM CHI HỞI...?-- ĐỂ LÒNG SI....!!!

 
ĐÃ SI MỘT CỎI TÌNH ÂN ÁI
MỘT CỎI HỒN MÊ, MỘT CỎI BUỒN...
MỘT CỎI MUÔN ĐỜI,AI CŨNG THẾ
BỞI VÌ AI ĐÓ CŨNG YÊU ĐƯƠNG....!


VƯỜN AI RỰC RỠ ĐÓA HOA THƠM
HOA CỦA TÌNH YÊU NHỚ VỚI THƯƠNG
HOA CỦA NGÀN NĂM ĐỜI KIẾP KIẾP
AI MÀ CHẲNG THẾ,CHẲNG YÊU THƯƠNG.!
 

TÔI CŨNG NHƯ ĐỜI,TÔI CŨNG YÊU
CŨNG TƯƠNG TƯ ĐÓ BIẾT BAO CHIỀU...
CŨNG THỪƠNG ẤP Ủ NGƯỜI TRONG MÔNG
TÔI ĐÃ YÊU AI,MỘNG RẤT NHIỀU...........!


VƯỜN EM NAY ĐÃ CÓ ANH ĐÂY
EM BIẾT LÒNG ANH ĐÃ ĐẮM SAY
EM BIẾT EM ƠI...!  EM CÓ BIẾT?
BỞI HỒN ANH ĐÓ ĐÃ YÊU AI...!


ANH ĐÃ YÊU RỒI KHÔNG THỂ KHÔNG
KHÔNG THỂ NÀO KHÔNG THẤY CHẠNH LÒNG 
ĐÃ NHỚ ĐÃ YÊU AI ĐẤY NHÉ....
MỘT MÌNH LẶNG LẺ ĐỢI CÙNG MONG....!


VƯỜN AI  ĐẸP QUÁ, LÁ CHEN HOA
HOA NỞ RỪNG HOA SẮC ĐẬM ĐÀ
HOA CỦA TÌNH YÊU VÀ BẤT TỬ
LOÀI HOA BIẾT NÓI ĐẸP KIÊU XA........

 
VƯỜN AI ĐẸP QUÁ LÁ XINH TƯƠI
HOA NỞ LUNG LINH VẠN TIẾNG CƯỜI
ANH LẠC RỪNG HOA VÀ LẲNG LẶNG
NHÌN EM ĐẮM ĐUỐI ĐÓ EM ƠI.........!

 
TỪ ĐẤY VỀ SAU EM CÓ BIẾT
NHỚ EM CHO ĐẾN CẢ MUÔN ĐỜI.....
EM ƠI..! MỘT MỐI TÌNH THA THIẾT
LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC , HỞI EM ƠI.....!!!

TÌNH LÀ BIỂN SÓNG TRẦN GIAN

MY WEBSITE : baolocmaurice.net
blog spot : http://baolc.blogspot.com ( blog Phật Pháp )
blog spot : http://baolocmaurice.blogspot.com (Thơ Tình)
Facebook : Bao Loc Maurice




GHEN


Trời ơi anh đã yêu ai
cho tôi ganh tỵ ngày ngày biết không
buồn ơi cái cảnh phòng không
tay ôm gối chiếc bềnh bồng trong mơ

yêu người tôi mãi làm thơ
chỉ là mơ mộng tình hờ gió bay
tình ơi giờ ở trên cây
đợi mùa thu đến lá bay ngập trời !

sanh ra chi ở trong đời
để yêu để khổ vì người ta yêu !

(3 phút cho anh Nguyễn hồng Thứ)



CHO THẢO NHI

Say em rồi chớ say ai
mắt em đen láy liếc dài anh mê
trời ơi em chớ có chê
anh chàng thi sĩ lê thê đa tình..!
bởi vì em đep em xinh
cho anh mơ mộng cho mình nhớ nhung
đêm mưa anh thấy lạnh lùng
ước gì em đến chung mùng với anh
tình như chiếc lá màu xanh
em là chiếc lá trên cành mơ hoa
nàng là cá lặn chim sa
yêu em như thể yêu hoa trên cành
tình yêu là giấc mộng lành
bên em say đắm đêm thanh tuyệt vời
người ơi ta đã yêu người
yêu đôi môi thắm em cười dễ thương !
tình yêu là đó mùi hương
nữa đêm thức giấc đêm trường nhớ ai !
(cho Thảo Nhi )


CÁM ƠN LÃO NGUYÊN


Cám ơn Lão đến thăm tôi
thì tôi sẽ rót rượu mời đại ca
rượu tình rượu nghĩa đó mà
tôi thì một chén anh là ba nhe !

uống mà nhiều quá tôi ve
rượu tôi chẳng thích chỉ mê bóng hồng
chiều chiều ra đứng bờ sông
chỉ mong được gặp bóng hồng để yêu

tôi là thi sĩ tình yêu
bởi tôi yêu quá nên nhiều khổ đau
nên thơ giờ ngập trời cao
bay đi khắp chốn cho sầu tiêu tan...

tình ơi là giấc mộng vàng
cho tôi say đắm cùng nàng đêm nay

(10 phút xktt cho Lão Nguyên )




TÌNH LÀ BIỂN SÓNG TRẦN GIAN


TÌNH LÀ BIỂN SÓNG TRẦN GIAN
TÌNH YÊU LÀ CÕI THIÊN ĐÀNG THẾ NHÂN
CHIỀU CHIỀU TA NHỚ BÂNG KHUÂNG
NHỚ AI TA NHỚ MƠ MÀNG TA YÊU.....!

CHIỀU CHIỀU CHIM VỊT KÊU CHIỀU
BÂNG KHUÂNG NHỚ BẠN CHÍN CHIỀU RUỘT ĐAU  ( ca dao xưa )
NHỚ AI TRONG GIẤC CHIÊM BAO
TƯƠNG TƯ LÀ ĐẤY XANH XAO VÕ VÀNG..!

TRỜI ƠI TA NHỚ ĐẾN NÀNG
NỮA ĐÊM THỨC GIẤC MƠ MÀNG ĐẾN AI
TÌNH CÒN ĐẬM ĐẤM HƯƠNG SAY
EM ƠI TA MUỐN MIỆT MÀI CÙNG EM...!

HOA TÌNH YÊU NỞ TRÊN TIM
TA MƠ ĐẾN ĐÓ ĐỂ CHÌM BÊN AI
HỒN TA GIỜ ĐÃ NGẤT NGÂY
NỤ HÔN NỒNG CHÁY MUÔN NGÀY KHÔNG QUÊN

CUNG THƯƠNG CUNG NHỚ MƠ HUYỀN
TRÊN MÔI TRÊN MÁ TÓC TIÊN CỦA NÀNG
HỒN TA GIỜ ĐÃ LANG THANG
TA MƠ ĐẾN ĐÓ BÊN NÀNG ĐÊM NAY......!


Ý NGHĨA CỦA TÌNH YÊU

Đêm qua mình không ngũ được vì thơ ở đâu nó cứ tràn xuống đầu như suối đổ nên chỉ trong hơn một giờ mình làm được 10 bài thơ, nếu như mình làm
một bài trên mạng 10 phút một bài thì mình viết lên giấy chỉ 3 phút một bài !  Trước đây có một lần mình làm chỉ 2 phút một bài 6 câu lục bát va mình làm
liên tục chỉ trong một buổi sáng là 43 bài thơ trong khoảng gần 90 phút ! Và trong  Website : baolocmaurice.net  của mình có hơn 8.000 bài thơ tình lãng
mạn nhất tên thế giới hầu đem lại niềm vui cho mọi người ở khắp mọi nơi !


Ý NGHĨA CỦA TÌNH YÊU

Yêu là để sống trong đời sống
sống không yêu tàn mộng cõi đời yêu !
tình ơi đẹp biết bao nhiêu
nếu ta có được bóng kiều kế bên !

Yêu là thế nghe lòng mình ngây ngất
bởi chất tình là ngọt mật thế gian
dù ai cũng khóc cũng than
mà ai ai cũng mê man với tình !

yêu em đôi mắt nhung huyền
yêu em vi bởi trái tim tuyệt vời
tinh yêu nó vốn không lời
chỉ yêu không nói với người mình yêu !

tình yêu là ngọn gió chiều
gió ơi thoảng thoảng nghe yêu lạnh lùng
yêu yêu rồi lại buồn buồn
ta bay với gió ta cuồng với thơ....

là lời ngọc của muôn tơ
là mây là gió là mơ đến người
tình ơi cao tận đến trời
làn sao hiểu được lòng người ta yêu !

chỉ là cơn gió hiu hiu
khi hoàng hôn xuống bóng chiều trôi qua
tình là vườn ngát hương hoa
hoa tình yêu ấy đậm đà muôn hương !

tình là ngọn gió bốn phương
tình cao diệu vợi thơm hương đất trời
như cơn gió thoảng xa vời
gió ơi lạnh quá nhớ người ta yêu......



BÓNG CHIỀU TRÔI QUA


TÌNH LÀ VỢ, NỢ LÀ VĂN CHƯƠNG , KHÔNG BỎ ĐI LÂU ĐƯỢC VÌ BẠN BÈ LÔI KÉO TRỞ LẠI ĐỂ TIẾP TỤC GIĂNG TƠ CHO ĐỜI !


Tình yêu hương vị Việt Nam
đó là hương vị quê hương ấm lòng
yêu ai vì bởi chưa chồng
yêu người vì bởi hương nồng tình yêu

tình ơi còn rực nắng chiều
gió bay lơ lững như diều lên mây...
tình còn ngập nắng vườn cây
cho ta thơ thẩn bên nầy mộng mơ

hồn ta ngơ ngẩn ngẩn ngơ
ta bay cùng gió làm thơ si tình
em là ngọc nữ xinh xinh
trời sanh em để cho mình tương tư

chỉ là mộng mộng mơ mơ
tình trong như ngọc muôn tơ ánh ánh vàng
bên em và một cung đàn
tình là vạn khúc thênh thang với đời

trăng khuya ngồi nhớ thương người
thơ bay với gió thơ cười với trăng
đêm nay ta nhớ đến nàng
nhớ đôi mắt đẹp mơ màng ngây thơ

tình không cần đợi cần chờ
ngàn xa vạn dặm bây giờ gió bay.....
hoàng hôn rợp bóng ngàn cây
ta đi với gió ta bay với chiều

bến nào bến của tình yêu
thuyền mơ ta đậu bóng chiều trôi qua...

LẠNH LÙNG

LẠNH LÙNG


Đêm nay ngồi viết thơ buồn
bởi yêu nhiều quá trong mùng mình ta
nhớ thời thơ ấu xưa xa
một thời để nhớ ta mà nhớ nhung !

đêm nay ngồi viết thơ khùng
nhớ ai ta nhớ lạnh lùng mình ta
nhớ người mặt đẹp như hoa
Quỳnh Như em hởi tình xa mất rồi !

nhớ người yêu dấu lòng tôi
cho tôi đứng đó nhìn trời bao la
tình yêu giờ đã ngàn xa
bay theo với gió đậm đà còn đâu !

lòng ta chôn vạn khói sầu
tình yêu như giấc chiêm bao đã tàn
giữa trời mây nước thênh thang
ta lang thang mãi địa đàng còn ai !

nhớ em thuở ấy trăng đầy
tình nay đã cạn phôi phai hết rồi
mưa khuya còn ở trên trời
gió ơi lạnh quá tình ơi lỡ làng ...!



THƠ ĐIÊN

Ta buồn ta viết thơ điên
mà sao ai đó lại ghiền vậy ta
tình yêu trong kiếp người ta
để yêu để khổ đến già chưa thôi !

tình yêu lớn tợ như trời
bởi ông Trời bảo loài người yêu nhau
cho nên dù lắm khổ đau
biết yêu là khổ, ai nào không yêu !

thế nên cứ mỗi buổi chiều
cùng nhau họ hẹn để yêu thả giàn
ai ai cũng có một nàng
ai ai cũng có một chàng du dương !

tình là ngọn gió muôn phương
thế nhân tìm cõi thiên đương trần gian
ai ai rồi cũng mơ màng
để ôm ngàn giấc mộng vàng tình yêu !

tình là ngọn gió hiu hiu
gió yêu thổi đến một chiều bâng khuâng
tuổi xuân chỉ có một lần
yêu mau đi kẻo mộn mang ai ơi...!


BUỒN VUI TRONG TÌNH YÊU

Tình là tiếng khóc tiếng cười
khi vui tình đến bên người ta yêu
khi buồn lại thấy cô liêu
tình yêu ơi hởi rất nhiều đau thương !

tình yêu là bãi chiến trường
người thì chạy trốn kẻ thường xanh xao
trăm năm một kiếp ưu sầu
hợp tan tan hợp khô đau cõi đời !

chỉ vì ta đã yêu người
nên ta đau khổ suốt đời vì ai
tình là vay trả trả vay
bởi ta nặng nợ kiếp này đau thương !

tình yêu muôn sắc muôn hương
rồi tình yêu cũng đoạn trường khổ đau
thế nhân ôi một kiếp sầu
chỉ là một giấc chiêm bao thật buồn !

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

ĐẠI BÀNG VỖ CÁNH

ANH HÙNG KHÓ QUA ẢI MỸ NHÂN


Phập phồng lồng ngực phập phồng
Anh hùng quân tử đem lòng nhớ thương
cho ta mãi nhớ mùi hương
là hương tình ái ta thường mộng mơ !

yêu ai cho đến dại khờ
đêm đêm lên mạng làm thơ ta sầu
bởi vì yêu quá nên đau
tương tư một khối tình cao như trời !

trời sinh chi kiếp con người
để thương để nhớ đến người mình yêu
bởi ai vóc dáng yêu kiều
hoa xuân đang nở mỹ miều biết bao !

cho tôi hồn vía xanh xao
nhớ đôi môi thắm nụ đào của em
tôi mơ nằm ngủ trên tim
để tôi nghe cái dịu mềm trời ban !

trời sanh chi thế hồng nhan
hương trời sắc nước nghiêng thành làm chi
cho tôi một cõi hồn si
bởi tôi yêu quá biết gì nữa đâu !

nhớ ai nằm ngủ tôi sầu
tương tư ai đó xanh xao héo tàn
cũng vì hai chữ hồng nhan
biết bao nhiêu kẻ tan hoang cửa nhà !

sanh chi trong kiếp người ta
để yêu để khổ đến già còn mê
trời ơi tôi mắc bệnh dê
đàn ông là thế tràn trề cơn say...!


SAY TÌNH

SAY CHO TRỜI ĐẤT LĂN QUAY    (lấy ý thơ  TẢN ĐÀ )
SAY TÌNH SAY RƯỢU BỆNH SAY CỦA ĐỜI
SAY VÌ TÔI LỠ YÊU NGƯỜI
SAY VÌ SUỐI TÓC MÂY TRỜI GIÓ BAY....!

Say vì đôi mắt của ai
liếc nhìn tôi đó tim này nát tan
đêm tôi ôm ấp mộng vàng
ngày tôi nhung nhớ đến nàng tôi mơ !

rồi tôi nhả ngọc giằng tơ
yêu ai cho đến dại khờ ai ơi !
em là tất cả đời tôi
cho tôi gom hết một trời yêu thương !

say vì ai đó mùi hương
của ai ai đó tôi thường mơ mơ
đêm tôi nhìn ánh sao mờ
trăng khuya đã lặn tình khờ tôi đau !

tình nay đã chất thành sầu
trăng treo lơ lững bên cầu xót xa
nàng là cá lặn chim sa
sắc hương phơi phới mặn mà trời cho !

yêu em vì bởi thơm tho
yêu em vì bởi trời cho nụ hồng
em là trời đất mênh mông
hồn anh lơ lững bềnh bồng cơn mơ !

đàn tôi vạn khúc tình thơ
đủa thơ tôi gẫy tình mơ kết thành
tình là sức sống tinh anh
tình là ánh sáng hành tinh rạng ngời !

lỡ sanh vào kiếp con người
ai ai cũng sống trong đời để yêu
chữ tình ôi quá cao siêu
nên ta nặng nợ rất nhiều vì ai...!




BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG HỌA THƠ GIANG SƠN


CHÍ LÀM TRAI (THƠ GIANG SƠN)

Chim bằng tung cánh vượt trời Đông
Đạp gió sang Tây rực nắng hồng
Nam bắc tung hoành cho thỏa chí
Trai hùng há chịu cảnh ngồi không


CUNG TRẦM VŨ LANG HỌA THEO LỜI ĐỀ NGHI CỦA  MITÔM HÂM HÂM

Đại bàng tung cánh lướt trời Đông
phới phới lòng ta rực nắng hồng
Nam Bắc anh hùng đời ngang dọc
đời trai phiêu bạc khắp non sông !

non sông là đó chí làm trai
lịch sử muôn đời sẽ không phai
sương gió ngại chi đời gió bụi
đời sau ghi nhớ bậc anh tài !

bậc anh tài đó phải là ta ?
quơ bút văn chương ấy nõn nà
son sắc trần gian đời gió bụi
làm chi thi sĩ số đào hoa !  

( 3 phút  XKTT )



TRỜI SANH CHI HỞI ĐÀN BÀ


Trời sanh chi hởi đàn bà
sanh làm chi thế tôi mà tương tư
để hồn tôi mãi mộng mơ
rồi tôi ngồi đó làm thơ tôi sầu !

cho tôi hồn vía xanh xao
đêm tôi nằm nhớ vườn đào của em
say sưa nhìn ngắm môi mềm
làm sao có thể nhịn thèm không yêu !

đàn ông ai chẳng yêu yêu
ngàn năm muôn kiếp vẫn yêu nụ hồng
đôi gò bồng đảo bềnh bồng
biết bao kẻ chết đàn ông bọn nầy !

trời sanh chi mái tóc mây
sanh chi ánh mắt làm say lòng người
trời sanh chi một nụ cười
cho ta điên đảo với người ta yêu !

trời sanh chi dáng yêu kiều
cho ta ngây ngất vì yêu cô nàng
sanh chi ánh mắt mơ màng
cho ta chết đứng vì nàng trời ơi !

sanh chi người đẹp quá trời
cho ta nằm mộng thấy người ta mê
rồi ta lại mọc râu dê
yêu em say đắm tràn trề môi hôn !

tình yêu ơi ! mãi gọi hồn
ta làm thi sĩ suối nguôn thơ yêu..!
thơ ta đã chết vì yêu
chết vì em đó nàng kiều của ta !

trời sanh chi giống người ta
để ta yêu mãi đến già chưa thôi...?
yêu em từ lúc nằm nôi
thấy em khao khát ôm người ta hôn !

yêu yêu rồi lại buồn buồn
cho ta nhớ nhớ thương thương đến nàng
đêm đêm ta mãi mơ màng
ta mơ đến đó với nàng để yêu....!!!

(15 phút xktt )


BỆNH ĐÀN ÔNG  BỆNH ĐÀN BÀ


Đàn ông thì có bịnh dê
đàn bà thì có bệnh mê của tiền
đàn ông mê đẹp như tiên
đàn bà lại thích của tiền bạc muôn !

vòng vàng lại với kim cương
nhà cao cửa rộng bạn thường tới lui
đàn bà thấy của mĩm cười
vàng thoi bạc nén là tôi yêu liền

thời nay tình ái bạc tiền
cân đo sức mạnh triền miên với đời
người ơi người đã yêu người
nếu mà không có bạc thôi thì huề !

tình nay ôi quá ê chề
không tiền không của ai mê đâu là
tiền là sức mạnh nghe ta
cân đo thế lực để mà yêu nhau

yêu thương thì phải thật giàu
đẹp trai có của nàng hầu thiếu chi
gọi rằng là bậc tu mi
lên xe xuống ngựa việc gì khong xong !

ai ơi hãy nhớ chọn chồng
chọn người có của tiền đông bạc nhiều
đó là thời đại tình yêu
các nàng kiều nữ yêu kiều ai ơi !

yêu đương giờ thật quá trời
đô la đầy túi thì người mới yêu
là thời nguyên tử tình yêu
anh hùng phải có rất nhiều đô la !

chồng sang ta hát ta la
vợ là mỹ nữ tiên nga giáng trần
tình yêu là cõi thiên đàng
tình yêu là giấc mộng vàng ĐÔ LA .....!!!

(15 PHÚT XKTT )


TRÂU GIÀ MÃI GẬM CỎ NON


Trâu già mà gậm cỏ non
có anh Hồng Thứ mãi còn mê ly
mê chi tình ái li chi
làm cho bà lớn lại thì ghen tuôn

trời ơi anh nhớ anh thương
mỗi chiều ngơ ngẫn anh buồn nhớ ai
yêu chi cho khổ dài dài
đêm đêm chèo chóng mệt nhoài anh ơi !

cỏ non anh thấy mê tơi
đào xuân mới nở cho người đắm say
mình vang vóc ngọc mảnh mai
làm cho ai đó ngất ngây với tình !

em như chiếc lá trên cành
lá xanh mắt biếc làm anh rả rời
yêu em vì bởi nụ cười
thân hình yểu điệu cho người lâm ly !

tình yêu là cái chi chi
ai làm sao biêt là gì ai ơi
nàng làm say đắm lòng tôi
cho tôi chết đứng chết ngồi vì mê !

tình anh còn quá tràn trề
cái anh Hồng Thứ còn mê nụ hồng
cô đơn anh thấy buồn buồn
nên anh mò tới cô nường để yêu !

( 15 phút xktt )



TÔI YÊU AI ĐÓ CHƯA CHỒNG

Tôi yêu ai đó chưa chồng
tôi yêu lồng ngực phập phồng đang xuân
đàn bà hầu hết giai nhân
giết vô số kể đàn ông ấy mà !

bởi vì suối tóc làn da
thơm như múi mít ngọc nga trời ban
Trời sanh chi giống hòng nhan
cho tôi ngồi đó mơ màng sáng đêm

cho tôi mơ cái êm êm
để tôi mơ mộng trái tim của người
bởi ai ai đẹp quá trời
đẹp chi em hởi cho tôi mê hồn !

chiều nay buồn quá tôi buồn
nhớ ai ai đó môi hôn đêm nào
rồi tôi vàng võ xanh xao
nhớ người dáng ngọc thanh tao tuyệt trần !

tôi mơ em một hàm răng
nụ cười trong sáng như nàng tiên nga
nàng lá cá lặn chim sa
cho ta nhớ mãi ta mà tương tư  ! 

(10 phút xktt )

TÌNH MUÔN THUỞ

TÌNH MUÔN THUỞ

Thơ là đấy để lòng sầu vớ vẫn
vạn nghìn năm muôn thuở tóc em bay
bởi từ xưa tình chết ở trên tay
yêu là thế là say là ngây ngất
ai cũng mơ chữ tình yêu ngọt mật
làm cho ta quên hết cả thời gian
để hồn ta theo gió với mây ngàn
say đắm mãi môi nàng yêu bất tận
tình là đấy là khung trời lãng mang
mà thế nhân khó tránh được vì yêu
bởi chữ tình ôi thật quá cao siêu
nên là đấy những chiều nhung với nhớ
ôi tình yêu sẽ chỉ là một thuở
cho những ai trong lứa tuổi thần tiên
tình làm cho ai đó trở nên điên
vì bản chất tình yêu lá ngây ngất
đời là thế chữ tình là thứ nhất
để cho ta mộng mỵ bóng hình ai
rồi mùa thu tình héo úa phôi phai
cho ta đó khóc hoài trong tiếc nhớ !


Ú NÚ Ù NU

THƠ HÀI  ĐỂ CƯỜI CHÚT CHƠI

 ( hôm nay mình làm để tử TRẦN TẾ XƯƠNG )


Eo ơi ! có đẹp đẻ gì
chi là mập ú nằm lỳ đó thôi
đừng ham mơ mộng ai ơi
nàng về nàng ngủ trời ơi nàng đè

Mập là giết chết cơn mê
còn gì ơi hởi tràn trề tình yêu !
thôi thời ở giá cô liêu
còn hơn vợ mập phải nhiều âu lo

ngực thì như bụng đều to
mong tròn đít bự nằm co tối ngày
mập thường làm biếng hơn ai
ăn hoài ăn mãi tối ngày ai ơi

mập thường "quác quác" kêu trời
uống ăn dử tợn mọi người đều ghê
chồng mà mập quá cũng chê
vợ mà mập quá mà mê nỗi gì

thấy nàng ta khóc hi hi
yêu nàng là biết cái chi ái tình
vợ mập là vợ để dành
dọn nhà dọn cửa sắc hành nấu cơm

đầu bù tóc rối chôm bôm
cưới vể thôi để nấu cơm mỗi ngày
trời sinh số phận ai ai
bởi tu kiếp trước kiếp nầy giai nhân

làm cho các đức lang quân
chết lên chêt xuống cô nàng của ta
chim sa cá lặn đó mà
chớ còn mập ú ai là mê đâu

mình vàng vóc ngọc thanh tao
lưng ong mảnh khảnh ai nào không mê !



Thơ Choc cười

TRÂU GIÀ GẬM CỎ NON


Trâu già mà gậm cỏ non
sướng ơi là sướng ai còn hơn ai
chỉ là sợ cái dao phai
nó bay bất tử vợ hai bay đầu

ta nào lấy vợ ai đâu
lấy thêm bồ nhí làm hầu sướng thân
vợ mình nó đẹp mình cưng
chớ đừng giở thói muốn bưng vợ người !

đó là tội lỗi thói đời
tham lam là bệnh của người trần gian
ở nhà đã có một nàng
lại còn muốn có mười nàng xinh xinh !

hể ai để hở thi rinh
vợ người quá đẹp nên mình thấy mê
mê tơi quên cả đường về
mê vì hoa nở tràn trề của em

đó là hai đóa hoa tim
anh hùng quân tử chết chìm vì yêu
đàn ông coi vậy yếu siều
thấy ai mà đẹp hồn tiêu khỏi đầu !

đàn ông mê sắc thanh tao
đàn bà ham của tiền cao nhà lầu
tình yêu nào có gì đâu
nhà ta có Bác ngập đầu mới vui

có ai mà đến mê tui
bởi làm thi sĩ nên tui không tiền
đời là danh vọng bạc tiền
có tiền có của là tiên thiếu gì !

tô son trác phấn để chi
dụ đàn ông đó ai nào biết không
chết mê chết mệt môi hồng
còn mê lồng ngực phập phòng của em

tình là thế đó đó em
đàn ông là thế luôn thèm cỏ non...
cỏ non con mắt cũng mòn
chết lên chết xuống vì còn bịnh dê....!


(viết cho vui mong quí vị đừng giận nhé nếu tôi gõ trúng trái tim đen mọi người )

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

HẠNH PHÚC VÀ ĐAU THƯƠNG TRONG TÌNH YÊU


Mưa còn mưa mãi trên trời
thì người dưới thế đời đời yêu nhau
tình yêu nào có gì đâu
để thương để nhớ để sầu mà thôi

bởi yêu thì có nụ cười
rồi ta sẽ khóc vì đời ly tan
tình yêu như thể ánh trăng
tan trong dòng nước lang thang biển tình

khi còn một đóa hoa xinh
biết bao nhiêu kẻ theo mình tương tư
rồi khi qua tuổi ấu thơ
tình phai héo úa tình mơ đã tàn...

chỉ là một giấc mơ hoang
chỉ là một thuở địa đàng trần ai
tình nào hạnh phúc cũng phai
cũng như hoa đó trên cây héo tàn

tình sum hợp, tình ly tan
đau thương trong cõi địa đàng ai ơi
người ơi ta quá yêu người
nên ta đã khóc suốt đời vì yêu.......!

California 13/6/2013




Thơ Choc cười

TRÂU GIÀ GẬM CỎ NON


Trâu già mà gậm cỏ non
sướng ơi là sướng ai còn hơn ai
chỉ là sợ cái dao phai
nó bay bất tử vợ hai bay đầu

ta nào lấy vợ ai đâu
lấy thêm bồ nhí làm hầu sướng thân
vợ mình nó đẹp mình cưng
chớ đừng giở thói muốn bưng vợ người !

đó là tội lỗi thói đời
tham lam là bệnh của người trần gian
ở nhà đã có một nàng
lại còn muốn có  mười nàng xinh xinh !

hể ai để hở thi rinh
vợ người quá đẹp nên mình thấy mê
mê tơi quên cả đường về
mê vì hoa nở tràn trề của em

đó là hai đóa hoa tim
anh hùng quân tử chết chìm vì yêu
đàn ông coi vậy yếu siều
thấy ai mà đẹp hồn tiêu khỏi đầu !

đàn ông mê sắc thanh tao
đàn bà ham của tiền cao nhà lầu
tình yêu nào có gì đâu
nhà ta có Bác ngập đầu mới vui

có ai mà đến mê tui
bởi làm thi sĩ nên tui không tiền
đời là danh vọng bạc tiền
có tiền có của là tiên thiếu gì !

tô son trác phấn để chi
dụ đàn ông đó ai nào biết không
chết mê chết mệt môi hồng
còn mê lồng ngực phập phòng của em

tình là thế đó đó em
đàn ông là thế luôn thèm cỏ non...
cỏ non con mắt cũng mòn
chết lên chết xuống vì còn bịnh dê....!


(viết cho vui mong quí vị đừng giận nhé nếu tôi gõ trúng trái tim đen mọi người )



LỜI TÌNH YÊU CAO SIÊU


Rồi mai có nắng không em
nắng tình yêu ấy trên tim tuyệt vời !
gió hôn môi má của người
ta ghen với gió hát lời tình yêu !

Lời nào ai nói cao siêu
cho ta ngồi nhớ dáng kiều của em
ta mơ ngàn giấc êm đềm
trăm năm ta ngũ trên tim của người !

sướng ơi là sướng ai ơi
rồi ta hôn đóa hoa đời của em
tình yêu nào thấy êm êm
tình yêu nào đó êm đềm nàng ơi !

mưa còn mưa mãi trên trời
tình ta sẽ mãi là người yêu ai
để hồn ta mài còn say
để thơ còn mãi tung bay khắp trời !

người yêu ơi ! người yêu ơi !
ta làm thi sĩ bên đời mộng mơ
hồn ta ngơ ngẫn ngẫn ngơ
nhớ em nhớ dáng tiểu thơ của nàng !

TÌNH LÀ BIỂN SÓNG TRẦN GIAN
TÌNH YÊU LÀ CÕI THIÊN ĐÀNG THẾ NHÂN
CHIỀU CHIỀU TA NHỚ BÂNG KHUÂNG
NHỚ AI TA NHỚ MƠ MÀNG TA YÊU.....!

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

BUỒN BUỒN VUI VUI

THƠ HÀI  ĐỂ CƯỜI CHÚT CHƠI

 ( hôm nay mình làm để tử TRẦN TẾ XƯƠNG )

Ú NÚ Ù NU


Eo ơi ! có đẹp đẻ gì
chi là mập ú nằm lỳ đó thôi
đừng ham mơ mộng ai ơi
nàng về nàng ngủ trời ơi nàng đè

Mập là giết chết cơn mê
còn gì ơi hởi tràn trề tình yêu !
thôi thời ở giá cô liêu
còn hơn vợ mập phải nhiều âu lo

ngực thì như bụng đều to
mong tròn đít bự nằm co tối ngày
mập thường làm biếng hơn ai
ăn hoài ăn mãi tối ngày ai ơi

mập thường "quác quác" kêu trời
uống ăn dử tợn mọi người đều ghê
chồng mà mập quá cũng chê
vợ mà mập quá mà mê nỗi gì

thấy nàng ta khóc hi hi
yêu nàng là biết cái chi ái tình
vợ mập là vợ để dành
dọn nhà dọn cửa sắc hành nấu cơm

đầu bù tóc rối chôm bôm
cưới vể thôi để nấu cơm mỗi ngày
trời sinh số phận ai ai
bởi tu kiếp trước kiếp nầy giai nhân

làm cho các đức lang quân
chết lên chêt xuống cô nàng của ta
chim sa cá lặn đó mà
chớ còn mập ú ai là mê đâu

mình vàng vóc ngọc thanh tao
lưng ong mảnh khảnh ai nào không mê !




BUỒN BUỒN VUI VUI


Buồn buồn ta gặp bạn hiền
vui vui ta phải có tiền uống bia
tình ta sum hợp không lìa
ngâm thơ uống rượu mơ về cung trăng

ta lên ta hỏi chị Hằng
chị ơi chị hởi mơ màng chuyện chi
chi còn duyên lắm xuân thì
đào tơ mơn mởn đang kỳ tuổi thơ

mộng trai trần thế măng tơ
để ôm để ấp để mơ ái tình...!
trần gian lắm kẻ quang vinh
nhà cao cửa rộng vợ mình đẹp tươi

gặp ai thì cũng vui cười
làm cho các cụ mê tơi các nàng
có anh Hồng Thứ lang thang
đa tình lãng mạng mơ màng cỏ non

còn trời còn đất con non
nếu con con gái anh còn mê tơi
mê là để sống trong đời
để yêu để khổ với người mình yêu....

(10 phút cho Nguyễn Hồng Thứ )



CƠN SAY CỦA TÌNH YÊU


Cám ơn em đến thăm mình
thăm anh là để chút tình anh em
chúc em ngàn giấc êm đềm
như mưa đổ xuống vai mềm của em

tình tình là giấc mộng trên tim
bởi tim tình ái êm êm tuyệt vời
ai ai cũng sống trong trời
cũng là ngây ngất với người mình yêu

cũng yêu một bóng yêu kiều
cũng vì nhan sắc mỹ miều của ai
tình ơi trong cõi hồn say
còn say đắm mãi với ai bên đời

dù tình nữa khóc nữa cười
dù yêu có khổ nhưng lời mà thôi
không yêu là lổ ai ơi
trăm năm hết kiếp khóc đời cô đơn

tình yêu là khúc ru hồn
khắp trên thế giới dập dồn cơn say
tình còn say chết dài dài
ai ai cũng thế miệt mài vì yêu...!

(10 phút cho Hương vị tình yêu )




RỒI MAI CÓ GIÓ KHÔNG EM


Rồi mai có gió không em
gió ơi gió hởi trên miền non cao
gió cho cây lá rì rào
cho mưa đổ xuống biết bao là tình

cho vườn cây lá xinh xinh
cho hoa trổ nhụy cho mình đắm say
cho tình ân ái ngập đầy
cho người nhân thế ngất ngây bên nàng

rồi mưa cứ mãi lang thang
cho ta ngồi đó mơ màng với thơ
cho ta mơ đến bao giờ
hoa yêu biết nói đợi chờ cơn say

tình là thế đó ai hay
tình là bài hát cho ngây ngất lòng
tình yêu là sợi tơ đồng
cung đàn ta gãy bềnh bồng ta yêu

tình là ngọn gió buổi chiều
gió yêu thổi đến nàng kiều bên ta
người gì mặt tợ như hoa
hoa yêu mới nở mặn mà sắc hương !

cho ta tìm thấy thiên đường
gió ơi tình hởi bốn phương trở về
tình yêu là một cơn mê
để người nhân thế tràn trề bên nhau !



TRÒ ĐỜI

Trò đời giở thói lưu manh
những người hạ tiện thường ganh ghét đời
gọi là ma quỷ ai ơi
hạ ngươn tận diệt thây phơi màu đào

trào lưu ma quỷ lộn đầu
lưu manh giựt doc đâu đâu khắp trời
bây giờ chúng nó mừng cười
đến ngày trả quả khóc lòi mắt ma !

chỉ là đội lốt người ta
thật ra đó chỉ là ma cà rồng
quỉ ma hí hởn kiếm chồng
cũng loài ma quỉ rất đông hiện giờ !

trần gian ta khóc bằng thơ
bởi vì ma quỉ hiện giờ nghênh ngang !
nó đi đầy xá đầy đàng
thích gieo thù hận trần gian cõi này !

nó còn giở mặt lợm lỳ
lưu manh trợn mắt hầm hì với ta
thời nầy ma quỉ gần xa
đầu thai xuống thế quậy mà trần gian

rồi mai nó sẽ điêu tàn
những loài độc ác tiêu tan không còn
còn trời còn đất còn non
thượng ngươn trở lại chỉ còn người ngay

ác lai ác báo có ngày
côn đồ ma quỉ phơi thây trường đời
chờ xem nữa khóc nữa cười
những phường bạo ác đi đời nhà ma !



LIM DIM MẮT TÌNH


Thơ tình ấm áp con tim
để ta nằm ngủ lim dim mắt tình
nhớ người đôi má xinh xinh
đôi môi mọng đỏ cho mình mê ly

yêu em vì cõi lòng si
yêu em yêu hết những gì của em
tình là giấc mộng trên tim
để người nhân thế êm đềm bên nhau

tình ơi trong cõi hồn sâu
nhớ em ta nhớ hôm nào hôn mê....
ước mong một lối đi về
trăm năm em nhé tràn trề tình yêu

tình yêu là ngọn gió chiều
gió hiu hiu thổi bóng kiều tóc bay
để cho hồn vía ta say
ta còn say mãi ngất ngây với nàng

tình yêu nơi cõi địa đàng
ngất ngây ngây ngất với nàng và ta
tình yêu là một lòi hoa
hoa yêu biết nói ta mà ngẩn ngơ

ta về ta nhớ làm thơ
ta về ta ngũ nằm mơ thấy nàng....
hồn ta mơ cõi thiên đàng
ta bay bay mãi tìm nàng để yêu !

(10 phút cho Hương Phố )




CHO NGOC

Kỹ niệm nào đẹp hơn là tuổi thơ hả em ! Tuyệt lắm với bài thơ dễ thương của em !


Còn tình xưa sao em không nhắc tới !
đã qua rồi em nhỉ một trời mơ
còn gì đâu bao kỹ niệm tuổi thơ
đã sâu lắng trong hồn người bất tử !

tuổi thơ ơi cả một thời quá khứ
như còn đây sâu kín ở trong hồn
những ngọt ngào và với những nụ hôn
ta mãi nhớ những chiều hôm hò hẹn

mỗi chiều về ta bên nhau âu yếm
lời tình yêu tràn ngập cả tim ta
ta yêu nàng vì cá lặn chim sa
vì nhan sắc em là thần vệ nữ

tình là đấy để một đời muôn thuở
ký ức xưa như còn mãi nơi đây
ôi một thời là chim én tung bay
đôi cánh nhỏ thiên thần em chấp cánh

tình là thế của một thời kiêu hảnh
mái trường xưa nơi hò hẹn bên nhau
ôi giờ đây còn đâu nữa thuở nào
ta chợt khóc lòng nghe buồn rớm lệ

tình là thế em ơi là như thế
đã qua rồi tuổi mộng bóng xuân mơ
còn chi em thờ thơ ấu ngây thơ
ta bật khóc giữa dòng đời đau khổ

ôi yêu đương cũng chỉ là một thuở
có còn đâu những ngày tháng xưa xa
tuổi học trò là quỉ là ma
là tuổi quậy của một thời trong sáng

ta tiếc thương những cuộc tình lãng mạng
của một thời say đắm tuổi thần tiên
là tuổi mơ tuổi mộng mắt nhung huyền
luôn bất tử trong hồn ta mãi mãi..........!


(15 phút cho Ngọc kỹ niệm thời thơ ấu nha em )

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

NỢ TÌNH NẶNG LẮM KHÁCH ĐỜI ƠI

Một bên là đạo một bên đời
nợ tình nặng lắm khách đời ơi
nữa là cũng muốn làm tu sĩ
lạy Phật con đang nhớ một người !

tu thì cũng muốn tu cho lắm
ngặt nỗi lòng chưa dứt nợ trần
tòa sen ngàn lá ai không thích
lòng con tan nát cảnh trần gian ! (suy nghĩ quá nhiều vì khổ đau)

tình là món nợ lớn trần gian (Phật nói )
ai cũng yêu yêu với một nàng
nên cõi hồng trần còn mê đắm
làm sao về được cõi tây phang !

nợ tình nặng lắm có ai hay
nợ con nợ vợ áo cơm này
nợ cõi ta bà ôi lớn lắm
lòng chưa thức tỉnh bởi vì say !



CHỈ LÀ MỘNG ĐỂ LÀM THƠ


Mơ là mơ chỉ là mơ
mộng là mộng để làm thơ với sầu
để là thao thức canh thâu
hồn thơ bay bổng cho sầu tiêu tan

thơ giờ lên cõi thiên đàng
thơ bay như gió thơ tràn như mưa
thơ là thơ chỉ là thơ
bởi yêu nên hóa ra khờ ai ơi

cũng vì một đóa hoa đời
nên ta đã chết vì người ta yêu
chỉ vì một bóng yêu kiều
mà ta chết điếng những chiều gió bay

cũng vì hương sắc trần ai
mà ai cũng chết dài dài vì yêu
tình yêu ơi ! quá cao siêu
đố ai hiểu được tình yêu là gì ?

tình yêu là cái chi chi
đến thì cửa trước đi thì cửa sau
biệt ly ngày ấy năm nào
cho ta ôm khúc nhạc sầu ngàn năm

mới yêu đẹp tợ trăng rằm
giờ đây tình đã biệt tăm chốn nào
đàn ơi vạn khúc tình sầu
cho nhân gian đó một bầu tang thương

tình là nhan sắc mùi hương
cho ta say đắm đêm trường nhớ nhung
mưa ơi mưa mãi lạnh lùng
mưa còn mưa mãi ngàn trùng biển khơi

tình nào ly biệt ai ơi
cho ta ngồi đó khóc người ta yêu....!

(hồi âm cho Nguyễn Định )




LOÀI HOA BIẾT NÓI

Cho Mơ Bình Yên

Xuân ơi xuân đến làm chi
cho ta ngồi khóc hi hi nhớ nàng
đêm đêm ta mãi mơ màng
nhớ ơi là nhớ môi nàng ta yêu

nhớ ai nhan sắc điểm kiều
nhớ người trong mộng mỹ miều biết bao
nàng ơi trong giấc chiêm bao
tình yêu lại đến cho sầu tiêu tan

ta mơ trong giấc mộng vàng
ta nằm ta ngủ bên nàng ta hôn
nụ hôn tình ái dập dồn
tình yêu nóng bỏng hoàng hôn bóng tà

nàng ơi nàng có yêu ta
để ta mong nhớ ta mà tương tư
lòng ta giờ đã ngẫn ngơ
ta đi trong gió thẫn thờ với trăng

trăng ơi có biết không trăng
ta ngồi đây nhé nhớ nàng trong mơ
trăng tình yêu trăng đợi chờ
trăng bây giờ đó trăng khờ vì ai

đêm ta thức suốt đêm dài
ngày ta chìm đắm cơn say với nàng
ta đi trong cõi địa đàng
lòng ta mong muốn có nàng để yêu

bâng khuâng trong một buổi chiều
nhớ em nhớ lắm nàng kiều của ta
bởi em là một loài hoa
hoa tình yêu ấy làm ta si tình !




NGÀN NĂM TÌNH MÃI PHÔI PHAI


Tình ơi ơi hởi phôi phai
cho thơ tình đó khóc hoài ngàn năm
nắng hè mắt thấy tăm tăm
đem phơi chi nữa cho dầm cơn mưa

thôi ta buồn quá làm thơ
cho mưa lá đổ cho thơ lạnh lùng
hởi ơi trời đất mênh mông
hồn thơ giờ đã bềnh bồng trong mây

thơ giờ bay ở trên cây
thơ đi với gió thơ bay với buồn
đêm này sầu ngắm mưa luồng
cho mưa lá đổ cho tuôn lệ nhòa

tình nào rồi cũng phôi pha
cho ta ngồi nhớ đến già chưa nguôi
mênh mông mây nước bên đồi
gió theo cánh gió chim trời lá bay

cuộc tình nào cũng đắm say
một thời rồi cũng phôi phai úa tàn
ước mơ nơi cõi địa đàng
chỉ là ảo ảnh trần gian một thời

đêm nay nhìn ánh trăng soi
ta ơi nữa khóc nữa cười mình ta !
người về trong cõi ngàn xa
để nhung để nhớ mình ta ta buồn

chỉ là cung nhớ cung thương
phù du ảo tưởng vô thường trần ai...
tình là vay trả trả vay
chỉ là một kiếp lệ đầy như mưa

cho ta muôn kiếp làm thơ
khóc cho nhân thế tình hờ rả tan
tàn rồi một giấc mơ hoang
đời ta như thể chiều tàn lá bay

lá còn bay mãi muôn ngày
tình thường đau khổ phôi phai ấy mà
sanh ra trong kiếp người ta
để yêu để khổ để là biệt ly......!


(15 phút cho Hương Phố )



HỒN THƠ CÒN MÃI MÊNH MANG


Hồn thơ còn mãi mênh mang
ta còn đi mãi thênh thang biển đời
thơ tình chấp cánh chơi vơi
thơ bay cùng với mây trời gíá băng

tình yêu tìm đến cung trăng
cho ta quên hết thế gian đau buồn
chỉ là lệ sử mưa tuôn
năm châu bốn biển là nguồn thơ đau

suối tình tuôn khắp địa cầu
mưa tuôn suối đổ đâu đâu cũng tình !
tình còn lệ khắp hành tinh
người còn yêu mãi vì mình cô đơn

tình yêu là giận là hờn
là than là khóc là tuôn lệ nhòa
sử tình trong kiếp người ta
lệ tuôn suối đổ phong ba kiếp người

mưa ơi mưa hởi mưa hời
mưa còn mưa mãi trong đời đau thương
chỉ vì nhan sắc mùi hương
nhớ nhung vì bởi tình thường vở tan

tình xưa là giấc mộng vàng
tình nay tan nát điêu tàn xót xa
tình yêu nào cũng chia xa
biệt ly là hết tình là đau thương....


(cho hoabinh)

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

RƯỢU SAY THƠ LẠI KHƠI NGUỒN

 Nhà thơ Đinh Hùng có 4 câu thơ đẹp nhất trong lãnh vực văn học thi ca :

Ý CHIỀU NGÂY NGẤT MÀU HOÀNG CÚC
SAO MẮT THU BUỒN DÁNG HẠ XA
TA NHỚ MÀ THƯƠNG NGƯỜI XỬ NỮ
ÁO MÙA THU ĐỌNG SẮC KIỀU HOA !



CÒN YÊU CÒN KHỔ AI ƠI


Còn yêu còn khóc anh ơi !
còn yêu ăn ngủ đứng ngồi không yên
còn yêu còn khổ triên miên
buồn vui mừng giận liền liền anh ơi

nên mình chỉ viết thơ chơi
cho người mơ mộng cho đơi ngâm nga !
gẫm ra trong kiếp người ta
yêu là khổ hận tình là dây oan !

nên đêm mình chỉ mơ màng
chỉ ôm gối chiếc nhìn trăng mỉm cười
nhờ đau thương ở trong đời
nên thơ ca đó tung trời mà bay

tình là nợ vợ là vay
bởi vay kiếp trước nên nay vợ chồng
tôi giờ gối chiếc phòng không
đêm tôi lạnh lẽo bềnh bồng trong mơ

rồi tôi thức dậy làm thơ
chỉ là mơ mộng tôn thờ giai nhân
nên thơ tình cứ ngập tràn
cứ tuôn tuôn đổ mênh mang biển tình

hồn thơ giờ mãi lênh đênh
như mưa lá đổ chông chênh kiếp đời
đau thương một kiếp con người
để yêu để khổ để rồi biệt ly.....

(10 phút cho Lão Nguyên)




DĨ VÃNG

Tình nay đã chất cao thành núi
theo gió hoang tàn tận cõi xa
ta nhớ mà thương người xử nữ
áo mùa thu đọng sắc kiều hoa ! (2 câu chót của nhà thơ Đinh Hùng )

loài hoa đẹp lắm ở trần gian
đẹp lắm ai ơi cõi địa đàng
ôi gió đưa hương chiều nắng đẹp
giờ ôi buồn quá lệ tình tan....!

tôi đã yêu và tôi đã đau
ôi gió ôi mây ngập những sầu
bảo tố trần gian tung lá đổ
buồn ơi thao thức suốt canh thâu !

tình là như thế là như thế
để lệ sầu thương ngập những chiều
gom gió mây trời trong lặng lẽ
đớn đau nhiều lắm bởi vì yêu !




Mơ là mơ chỉ là mơ


Mơ là mơ chỉ là mơ
mơ là mơ chỉ là thơ với buồn
nghe thơ còn mãi trong hồn
thơ bay với gió thơ tuôn với sầu !

thơ còn trong giấc chiêm bao
thơ bay trong nắng rạt rào trong mưa
thơ còn giăng mãi muôn tơ
giăng tơ tình ái thơ chờ muôn trăng.....

thơ bay cùng với chị Hằng
mưa tuôn suối lệ trần gian biển tình
thơ còn muôn sắc lung linh
màu thơ trong sáng cho mình ngất ngây !

thơ là một cõi hồn say
thơ tình nay đã ngập đầy trần gian
thơ yêu cùng với mây ngàn
thơ bay trong gió thơ đàn trong mây

thơ ơi tình đã ngập đầy
ta gom lấy gió hồn bay giữa trời
hồn thơ giờ đã chơi vơi
thơ còn bay mãi ngập trời yêu thương....!





TINH NAY ĐÃ CHẤT MÂY THÀNH NÚI


TÌNH NAY ĐÃ CHẤT MÂY THÀNH NÚI
GOM GIÓ ĐIÊU TÀN TẬN CỎI XA
GIÓ GỞI SẦU THƯƠNG VỀ BẾN MỘNG
NHỚ NHUNG AI ĐÓ MỘT LOÀI HOA... …
LOÀI HOA HƯƠNG SẮC GIÓ ĐƯA HƯƠNG
GIÓ ĐỂ LÒNG TA NHỚ VỚI THƯƠNG
GIÓ HỞI TRỜI ƠI GIỜ LẠNH QUÁ
NHỚ THƯƠNG AI ĐÓ LỆ CÒN VƯƠNG …
TRỜI ƠI ĐAU KHỔ BỞI VÌ YÊU
BỞI NHỚ VẢ THƯƠNG LỆ RẤT NHIỀU
LỆ CỦA SẦU THƯƠNG NGÀN KIẾP TRƯỚC
TÌNH ƠI ! ĐAU ĐỚN BIẾT BAO NHIÊU...!!! _____( thơ CTVL)

Ôi, có những nỗi đau làm nên lịch sử Có những con người bất tử mãi mai sau

Truong Minh Tuan vừa trả lời bình luận của bạn trên
TRỜI ƠI ĐAU KHỔ BỞI VÌ YÊU BỞI NHỚ VẢ THƯƠNG LỆ RẤT NHIỀU LỆ CỦA SẦU THƯƠNG NGÀN KIẾP TRƯỚC TÌNH ƠI ! ĐAU ĐỚN BIẾT BAO NHIÊU...!!! _____ Ôi, có những nỗi đau làm nên lịch sử Có những con người bất tử mãi mai sau…

Mai Bác sĩ vừa trả lời bình luận của bạn trên

Tôi tiếc thay những đóa hoa hồng !
Những người con gái sớm phai bông
Những cô hây hẩy còn đôi tám
Xô đuổi tình yêu vội lấy chồng Mùa cúc năm nay sắc đã già
Chim Hồng, chim Phượng với chim Nga
Ruổi cùng chin nhạn bay đâu hết
Bao giờ Phượng về lại nở hoa ?  (thơ Xuân Diệu)

CHIỀU NAY TA NHỚ MỘT NGƯỜI

Chiều nay ta nhớ một người
nhớ mây nhớ nước nhớ trời bao la
nhớ ơi người đẹp của ta
biết yêu là khổ nhưng mà vẫn yêu
bâng khuâng ngồi ngắm mây chiều
nhớ em ta nhớ môi yêu nồng nàn
gió yêu tình ái bay ngang
ta ôm lấy gió mơ màng ta hôn
ước mơ ngàn nụ hôn nồng
và hôn lên cả vườn hồng của em
đê ta nằm ngủ trên tim
ta mơ ngàn giấc êm đềm bên ai.!
(5 phút )






RƯỢU SAY THƠ LẠI KHƠI NGUỒN


Rượu say thơ lại khơi nguồn
thơ say rượu cũng thêm ngon giọng tình
bạn ơi mình lại với mình
như trăng với nước lung linh ánh hồng !

ai ơi có muốn lấy chồng
lấy chồng thi sĩ bởi hồn say thơ
tơ hồng muôn sợi bằng tơ
ta đây em đấy bây giờ gặp nhau

để ta hôn đóa môi đào
hồn ta say đắm tràn trào thơ ca
để thơ tình ái bay xa
bay cao ngàn dặm la đà trên mây

tình là mưa gió ngàn cây
cho ta mát lạnh đêm này ta yêu
thơ hôn đôi má mỹ miều
rồi ta nằm ngủ những chiều bên ai

còn mơ mái tóc em dài
tình còn say đắm hình hài thiết tha
ta còn yêu một loài hoa
long lanh mắt biếc mặn mà sắc hương !

tình là ngọn gió muôn phương
giọt yêu buổi sớm giọt thương buổi chiều
chiều nay ta nhớ ta yêu
cho nên rượu đã say nhiều như thơ......



TA LÀ THI SĨ CỦA MUÔN HƯƠNG

Ta là thi sĩ với muôn hương
như áng tơ trời gió bốn phương
gió hởi tình ơi ta mộng mỵ
nhớ thương ai đó lệ tình vương..!

trời còn đơm sắc thơ màu nhớ
ươm nắng vàng tơ sợi nhớ nhung
sợi của tình yêu nghìn thế kỹ
giăng tơ tình ái ngập muôn trùng

yêu là yêu đó để lòng đau
yêu để nghìn đời ta nhớ nhau
yêu để khóc thương và khổ hận
tình yêu như thể giấc chiêm bao !





Trí Minh Ngô vừa bình luận về bài viết của bạn trên Yahoo! Blog

Bảo Lộc là ai thế hở trời
Thơ tình tuôn chảy tự trong nôi
Mỗi lời như chiết từ tim phổi
Thấu hết tâm can- thấu tận trời...
Trí Minh Ngô vừa trả lời bình luận của BẢO LỘC
Ối nhà thơ lớn của em ơi
Em lại nợ anh- giống nợ đời
Gửi 4 câu đi, về một quyển
Em cảm ơn anh Bảo Lộc ơi
Xin cảm ơn ngài Bảo Lộc ơi
Thi sĩ thiên đường xuống Minh chơi
Dương gian đất chật người đông lắm
Xin ngài đừng có vội về trời
Xin anh đừng có vội về trời
Kẻo rồi hạ dưới ngập mưa rơi
Thơ anh thay nước mưa trong vắt
Quét sạch bụi trần thoả sức chơi
Quét sạch bụi trần thoả sức chơi
Quan tham, bệnh hoạn đến ghê người
Nên từng thu chết, từng thu chết
Em cười mà nước mắt tuôn rơi

Em cười mà nước mắt tuôn rơi
Cảm ơn anh lắm Bảo Lộc ơi!


TRÂN TRỌNG CÁM ƠN EM TRÍ MINH NGÔ NHÀ ĐẠI THI HÀO THƠ TRÀO PHÚN TRONG THỜI ĐƯƠNG ĐẠI VÀ  EM CHÍNH LÀ HIỆN THÂN CỦA ĐẠI THI HÀO THƠ
TRÀO PHÚN TRẦN TẾ XƯƠNG , 10 CÚP VÀNG CHO ĐẠI THI HÀO TRÍ MINH NGÔ VỚI CẢ HAI BÀI THƠ TRÊN ĐỌC NGHE RẤT LÀ XUẤT HỒN

CUNG TRẦM VŨ LANG HỌA THƠ TRÍ MINH NGÔ

Bảo Lộc là ta đây chớ ai
bằng xương bằng thịt cũng như ai
mà hồn ta đó ngàn thu trước
từ cõi Thiên Đường ta đến đây

từ cõi Thiên Đường ta đến đây
mà hồn thơ đó mộng còn say
nguyện là muôn kiếp làm thi sĩ
ta để hồn thơ theo gió bay
ta để hồn thơ theo gió bay
hồn ta bay đến tận thiên thai
và trong ánh sáng mờ sương ảo
ta thả hồn thơ mãi ngập đầy
thơ ngập đầy sông ngập đầy sông
hồn thơ tỏa sáng rộng mênh mông
để bay trong cõi trời vô tận
nhân thế yêu thơ ấm cả lòng
thơ nghĩa là yêu để nhớ thương
thả hồn trong gió gởi muôn phương
là hương là sắc thu vàng úa
đẹp lắm ai ơi rất lạ thường...!

ĐỈNH CAO CỦA TÌNH YÊU

AI LÀ THI SĨ CHẾT VÌ YÊU


Ai là thi sĩ chết vì yêu
vì bởi yêu nhiều nên đứng điêu
thôi nhé hồn tôi giờ lạnh giá
cô đơn ngồi đó lạnh đìu hiu !

tôi là thi sĩ khóc bằng thơ
bằng áng thơ tình tôi ngẩn ngơ
trong nắng hoàng hôn vừa chợp tắt
cho tôi ngồi đó mộng cùng mơ !
tôi là thi sĩ viết thơ chơi
để gợi tình thơ mộng với đời
thơ hởi thơ ơi tình gọi gió
chiều thơ mơ mộng của hồn tôi !
tôi là thi sĩ bởi lòng tôi
của áng văn chương khóc nữa cười
của nước và trăng là chỉ một
hồn thơ ngơ ngẩn bóng trăng trôi !
tôi là thi sĩ của trời mây
muôn áng thơ tình tôi đắm say
gởi gió bay đi chiều nắng hạ
thơ mơ con đó mộng vun đầy !
tôi là thi sĩ của muôn hoa
mà áng thơ tình tôi thiết tha
thơ nhớ thơ nhung chiều gối mộng
tình yêu giờ đó đã bay xa.....!
tôi khóc thương vì tôi đã yêu
để hồn thơ thẩn dáng đăm chiêu
hồn tôi mọc cánh tung bay khắp
ngập cả trời mây với những chiều.....!


tôi là thi sĩ của tình yêu

Tôi là thi sĩ của tình yêu
của gió cùng mây với những chiều
của trái tim tình tôi buốt giá
những đêm lạnh lạnh gió hiu hiu....

tôi là thi sĩ của muôn hoa
say đắm hồn thơ yêu thiết tha
say mộng tình thơ đời lữ thứ
say môi tình ái đẹp như hoa

tôi là thi sĩ của thơ ca
tôi với hồn thơ yêu xót xa
yêu lắm trời ơi tôi đắm đuối
áo mùa thu ấy mộng kiều hoa...

tôi đã yêu và tôi ngẩn ngơ
cỏi lòng tôi đó ngập muôn thơ
trong hồn băng giá tôi rên xiết
như cả trời mây ngập bến bờ..!

tôi là thi sĩ của muôn sao
của nắng cùng mưa gió rạt rào
tôi thả thơ trôi vê bến mộng
để rồi mộng mỵ với chiêm bao !

tôi là thi sĩ để tôi yêu
để nhớ trời ơi vạn buổi chiều
trong cỏi hồn thơ tôi giá lạnh
như trời sương khói gió hiu hiu....


ĐỈNH CAO CỦA TÌNH YÊU


Ta si vì bởi ta yêu
bởi ta say cái yêu kiều của ai
rồi nghe tình đắm cơn say
hồn ta nghiêng ngửa bên ai nồng nàn
tình say hôn mãi mênh mang
ta hôn đắm đuối mơ màng trên tim
nghe hồn trong cõi êm êm
cõi tình yêu đó êm đềm biết bao...
trời ơi đâu có đêm nào
lòng nghe cao vút thanh tao tuyệt vời..!
người yêu ơi ! người yêu ơi !
cám ơn em lắm ngập trời yêu thương...(5p)
THƠ CUNG TRẦM VŨ LANG

CẢM GIÁC KHI YÊU

Thơ em có vẻ ngây thơ
thơ em có vẻ dại khờ khi yêu
thơ em em nói yêu yêu
để hôn say đắm những chiều bên nhau
rồi em ôm cả vườn đào
của ai ai đó ngọt ngào môi hôn
tình yêu là khúc tơ lòng
khi ta ve vuốt nụ hồng đê mê
môi yêu kề sát tràn trề
nghe tình cao vút say mê cả hồn
trao em ngàn nụ hôn nồng
nghe hồn ta đó bềnh bồng trên mây (10p cho honui )
THƠ CUNG TRẦM VŨ LANG
Truong Minh Tuan vừa trả lời bình luận của bạn trên

TÌNH NAY ĐÃ CHẤT MÂY THÀNH NÚI
GOM GIÓ ĐIÊU TÀN TẬN CỎI XA
GIÓ GỞI SẦU THƯƠNG VỀ BẾN MỘNG
NHỚ NHUNG AI ĐÓ MỘT LOÀI HOA... …
LOÀI HOA HƯƠNG SẮC GIÓ ĐƯA HƯƠNG
GIÓ ĐỂ LÒNG TA NHỚ VỚI THƯƠNG
GIÓ HỞI TRỜI ƠI GIỜ LẠNH QUÁ
NHỚ THƯƠNG AI ĐÓ LỆ CÒN VƯƠNG …
TRỜI ƠI ĐAU KHỔ BỞI VÌ YÊU
BỞI NHỚ VẢ THƯƠNG LỆ RẤT NHIỀU
LỆ CỦA SẦU THƯƠNG NGÀN KIẾP TRƯỚC
TÌNH ƠI ! ĐAU ĐỚN BIẾT BAO NHIÊU...!!! _____( thơ CTVL)

Ôi, có những nỗi đau làm nên lịch sử Có những con người bất tử mãi mai sau
 
Truong Minh Tuan vừa trả lời bình luận của bạn trên
TRỜI ƠI ĐAU KHỔ BỞI VÌ YÊU BỞI NHỚ VẢ THƯƠNG LỆ RẤT NHIỀU LỆ CỦA SẦU THƯƠNG NGÀN KIẾP TRƯỚC TÌNH ƠI ! ĐAU ĐỚN BIẾT BAO NHIÊU...!!! _____ Ôi, có những nỗi đau làm nên lịch sử Có những con người bất tử mãi mai sau…

LỜI TÌNH NÀO CHO EM

TÔI LÀ CHÚA TỂ CỦA TINH YÊU

Tôi là Chúa Tể của Tình yêu
Lệ của đau thương ngập nhửng chiều
của nắng hoàng hôn vừa chợp tắt
sương thu mờ mịt gió hiu hiu....
Tôi là Chúa Tể của đau thương
của khóc vì yêu bởi má hường
của lá thu sầu bay phất phới
của nàng trinh nữ lệ tình vương...
Tôi là sương khói của trời cao
như lá thu kia đã đỗi màu
xin nắng thu ơi đừng chiếu rọi
lạnh hồn thơ quá lệ thương đau...
tôi là mây nước của trùng dương
để lạnh hồn thơ tôi khóc thương
ôi kiếp con người sao ngắn ngủi
nghe tim đau nhói lệ đêm trường..!
Tôi mãi là tôi với vẩn vơ
đau thương nhiều quá hóa ra khờ
hồn tôi buốt giá trong sương lạnh
khi bóng chiều hôm bay phất phơ ..!



LỜI TÌNH NÀO CHO EM
(thơ Cung Trầm Vũ |ang)
Lời tình nào cho em
anh viết bằng trái tim
thơ tình ta bỏ ngõ
hương tình yêu êm êm...!
lời tinh nào thiết tha
ân tình nào sâu sa
hoa tình ai làm dáng
ta yêu thương đậm đà...
đường tình nào bôn ba
cao như dãy Ngân Hà
phương trời xa dịu vợi
mưa tình yêu bay qua......!
lời tình nào cao xa
cho lòng anh thiết tha
môi hồng em quyến rủ
thơm thơm mùi cỏ hoa...!
giọng tình nào êm êm
ta năm trên trái tim
hồn say yêu chết cứng
ôi ! giấc mơ êm đềm....!
lời tình nào em ru
trong hồn ta thiên thu
còn nghe em tiếng gọi
mơ hồ trong gió thu.....!
lời tình nào cho ai
nghe hồn lên cơn say
tình em trong giấc ngũ
cho lòng anh ngất ngây....
mùa thu còn hôm nay
ôm em trong vòng tay
hôn môi hồng đắm đuối
bên em một chiều say....!

HOÀNG ANH NÓI VỚI CUNG TRẦM VŨ LANG

Tình yêu thương của anh đối với phái yếu thật vô bờ bến hihi. chúc anh luôn có những sáng tác thật hay để tặng cho đời và tặng cho em hihi. chúc anh đêm ngon giấc anh Lộc nhe!
ĐIỆU RU CỦA TÌNH YÊU  ( CUNG TRẦM VŨ LANG )
Thân tặng Hoàng Anh
Cho em một khúc tình say
ngàn năm chết cứng hình hài dáng yêu
cho em một bóng yêu kiều
để em nựng nịu và yêu suốt đời......
cho em cả một bầu trời
để em nằm mãi bên người em yêu
để em ôm mãi bóng kiều
tình em cô đọng môi yêu của nàng...!
cho em nằm kế mơ màng
để tình say đắm lang thang trên người
để yêu trái bưởi tình ơi
chiều thu ngợp nắng bên người em yêu...!
tình em còn mãi hương yêu
cho lòng em đó còn nhiều hôn mê
bởi tình là một khối si
tình ôi ! nhân thế lâm ly ngọt ngào.....
điệu ru còn mãi thanh tao
để tình say đắm đêm nào trên tim
để hương tình ái im lìm
em nằm say chết trên tim của nàng ! ( 12 phút )

CHỈ LÀ YÊU ĐÓ VỚI MƠ MƠ



Chỉ là yêu đó với mơ mơ
trong cõi hồn ta vạn ý thơ
mà ý thơ tình cao ngất ngưởng
một chiều thu lạnh gió giăng tơ !

tơ là tơ đấy của trời cao
của ánh bình minh vạn sắc màu
cho nhớ thương ai về cõi mộng
chiều mưa lạnh quá để hồn đau...!

yêu là để khóc thương và nhớ
để dệt tinh thơ với hững hờ
yêu là yêu để buồn muôn thuở
ôm người trong mộng để làm thơ !

thơ tinh đã cháy tình yêu cháy
cháy cả hồn thơ cháy cả lòng
nhân thế ngàn sau còn thế mãi
còn yêu còn nhớ đợi cùng mong !

trăng còn lơ lửng ta còn mộng
mộng để làm thơ hiến tặng đời
thơ khóc trời ơi ta cũng khóc
chỉ là yêu đó mộng mà thôi....!