Ôi chiến tranh bao đau thương tàn tệ
Bởi con người tàn bạo manh nha
Đã hai lần thế chiến xảy ra
Người ta chết hỡi ôi vo số kể
Thật chẳng hiểu vì sao nên nỏi thế?
Do lòng người quá gian ác tham lamVì chủ trương đế quốc xâm lăng
Nên đem hêt dã tâm thống trị
Ôi tang tóc thê lương cùng máu lệ
Đã đổ len mặt đất vạn nghìn năm
Loài người luôn chém.giết đấu tranh
Rồi sau hết dung đạn bom nguyên tử
Nên trái đất đã không còn hơi thở
Hàng triệu người nằm xuống một đôi giày
Nước mắt khô trái đất chẳng còn quay
Bởi đau đớn loài người không thể tả
Chết không chôn,không kịp chôn mồ mã
Ôi làm sao nói hết nỗi dau thương..?
Không bao giờ trái đất được bình yên
Cho nhân loại sống bình an hạnh phúc!
Ôi chiến tranh quả thật là địa ngục
Xin các người hãy mau sớm dừng cho
Vì con người cần áo ấm cơm no
Vì mạng sống ôi thật là cao quý
Cảnh thanh bình, cảnh thiên đường hoan hỉ
Mà ai ai cũng mơ ước cho mình
Cho loài người trên khắp cả hành tinh
Muốn được sống bình an và hạnh phúc !
CUNG TRẦM VŨ LANG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét