Thân tặng những ai đã từng yêu, đã từng hạnh phúc và đã đau khổ vì yêu
ĐỐ AI
Đố ai định nghĩ chữ tình yêu
Không phải vì đâu một buổi chiều
Không phải vì yêu mà phải khổ
Mà không yêu được cũng buồn hiu!
Đố ai biết được chữ tình yêu
Là nhung là nhớ mãi muôn chiều
Là giận là hờn rồi lại khóc
Làm cho đau đớn biết bao nhiêu!
Đố ai thấy được chữ tình yêu
Nếu đã yêu đi biết được nhiều
Thà khổ mà yêu hơn phải lỗ
Đêm thâu lặng lẽ thật đìu hiu!
Đố ai hiểu được chữ tình yêu
Nếu đã yêu rồi cái chữ yêu
Hạnh phúc ai ơi! Không thể chắc
Vui buồn đau khổ biết bao nhiêu!
Đố ai đoán được chữ tình yêu
Cái nghĩa si mê một chữ Kiều
Say đắm bên nhau và lãng mạn
Bên đời hạnh phúc biết bao nhiêu!
Đố ai chắc được chữ tình yêu
Không chác gì đâu với chữ yêu
Yêu rất say mê rồi vĩnh biệt
Tân cùng đau khổ bởi vì yêu!
Mấy ai tìm được chữ tình yêu
Hạnh phúc bao nhiêu khổ rất nhiều
Biết thế vẫn yêu dù phải khổ
Nếu không yêu nhé sẽ đìu hiu!
Dù cho không chắc chữ tình yêu
Ta phải yêu dù phải đứng điêu
Không thể nào không trong cõi thế
Dù đau, dù khổ vẫn nên yêu!
Vẫn biết là yêu là phải khổ
Tôi vẫn yêu hoài vẫn mãi yêu
Thà khổ vì yêu hơn phải lỗ
Mà không yêu được kẻ mình yêu!
Vẫn biết tình yêu là phải khổ
Vẫn yêu say đắm với ai kia
Tại sao, sao thê, sao là thế
Làm sao chịu nỗi lạnh đêm khuya!
Thà khổ mà yêu hơn phải lỗ
Vì không ai đó thật buồn thiu
Ôi kiếp phù du trong biển ái
Mấy ai thoát khỏi chữ tình yêu!
Tôi không tin chắc chữ tình yêu
Tôi vẫn yêu và tôi cứ yêu
NẾU NHƯ AI ĐÓ YÊU TÔI ĐẤY
TÔI SẼ YÊU AI CHẴNG CHỐI TỪ!
Tôi chẳng ngu gì tôi chẳng yêu
Một mình lạnh lẻo biết bao nhiêu
Tình tuy đau khổ nhưng mà thích
Hạnh phúc- đau thương phải ít nhiều!
Tôi bởi khôn vì tôi đã yêu
Hơi ấm tình yêu thật chẳng nhiều
Dang dở, rồi yêu, dang dở nữa
Đời còn quạnh quẽ biết bao nhiêu!
Thế nên tôi vẫn mãi còn yêu
Vẫn thấy trong mơ một bóng Kiều
Thà khổ vì yêu hơn chẳng có
Phòng không đau dớn biết bao nhiêu!
Đố ai hiểu được chữ tình yêu…?
Không thể trời ơi ! Một buổi chiều
MÀ CẢ NGHÌN ĐỜI ÔI BẤT TẬN…!
NGƯỜI TA TÌM ĐẾNBIẾT BAO NHIÊU!
Ôi khổ đau nhiều một chữ yêu
Còn hơn lặng lẻ suốt đêm thâu
Thà có còn hơn mà chẳng có
Trăm năm ngắn ngủi có là bao!
Thế nên ta hãy đến tìm nhau
Có thể đời vui bớt khổ đau
Lặng lẽ bên đời chua sót lắm
Cùng nhau san sẻ bớt thương đau…!
CUNG TRẦM VŨ LANG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét