http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

CUNG TRẦM VŨ LANG HỌA THƠ BẠN BÈ







    1. Cám ơn nắng lạc vào mây
      trời cho em đó hình hài như tiên !
      nhìn em anh lại phải ghiền
      yêu em nhiều lắm yêu tiên đấy mà !
      mây trời cá lặn chim xa
      tình yêu còn đó là đà như mưa
      cho chàng thi sĩ làm thơ
      cho Cung Trầm đó ngồi mơ tới nàng !
      để nhìn hoa nở xuân sang
      hoa yêu tình ái rộn ràng bên ai
      để hồn trong cõi tình say
      hương xuân phơi phới tràn đầy trên em
      xuân về én liệng trên rèm
      mắt xuân em đó bên hiên đợi chờ
      tóc huyền lỏa xỏa mộng mơ
      mắt em xanh biếc ngây thơ diểm tình
      em ơi mình lại với mình
      nhớ em muôn kiếp một mình bơ vơ...
      xuân về trong cõi ngàn thơ
      gió xuân ơi hởi ta chờ em yêu.!

      kỹ niệm 12/3/2013 ( mùng 3 tết Quý Tỵ tạng 8 em gái Nắng Lạc)
      Xóa
  1. Vất vả lắm mới đến nhà Bạn được đây. Chúc mừng Bạn với Ngôi Nhà Mới luôn dạt dào niềm vui, chan hòa hạnh phúc và tài đức vẹn toàn.
    Trả lờiXóa

    Trả lời




    1. Chuc anh HP BA MM và luôn đạt được những mơ ước trong đời mình !
      anh ơi minh đã vao com rất nhiều bạn bè mà com ko được vì mình dốt VT và chưa biết cách đưa bài qua tặng bạn bên blog mới như mình đã từng làm bên blog cũ trước đây !
      Xuân vê tôi chúc cho anh
      muôn điều may mắn gặp lành yên vui
      huong xuân tràn ngập đất trời
      chúc người hạnh phúc một dời bình yên
      việc may sẽ tới liền liền
      tiền vào như nước như Tiên trong đời
      cả nhà luôn có nụ cười
      gia đình thịnh vượng vui tươi ấm nồng !

      Xuân quý tỵ 12/3/2013 ( mùng 3 tết)
      Xóa

  2. Trả lời




    1. cám ơn con đến thăm thầy
      chúc tình sẽ đến năm này cùng ai
      cho con hạnh phúc tràn đầy
      muốn chi có nấy xuân nầy vui tươi
      cho Minh mãi mãi vui cười
      gia đình thịnh vượng cả đời bình an
      cả nhà hạnh phúc an khang
      rồi con cũng có một nàng để yêu
      để con nhìn ngắm mây chiều
      nghe cơn gió thổi hiu hiu hương nồng !
      để không còn lạnh trong lòng
      khi mùa xuân đến mênh mông đất trời !

      Xuân quý tỵ mung 3 tết (12/3/2013)
      Xóa
  3. Anh thứ đây chú!Chúc chuds chiều vui nhé
    Trả lờiXóa

    Trả lời




    1. Anh ơi buồn lắm đây nầy
      tôi không qua được xuân nầy com thơ
      vì còn bở ngở ban sơ
      blog nầy mới quá nên chờ anh sang (vì blog mới mình kjhông biết com )
      xuân về muôn vạn tiền vàng
      tiền vô như nước trên ngàn nghe anh
      chúc ngàn giấc mơ vàng
      cả đời hạnh phúc bên đàng con thơ
      mà lòng anh đó còn mơ
      có cô bồ nhí mài chờ đợi anh
      mắt nàng ôi rất long lanh
      nên anh ôm giấc mộng lành cùng ai
      anh còn yêu dữ quá tay
      nên tôi bái phục cái tài yêu hoa
      tình yêu trong cõi người ta
      đời là thế đấy ai mà không yêu?
      ai không xao động bóng kiều
      ai không yêu cái mỹ miều anh ơi !
      anh còn hơn cả tình tôi
      thơ tôi lãng mạng lên nngôi ái tình
      đọc xong ai cũng yêu liền
      không yêu sẽ lỗ vì mình cô đơn ! ( right ?)

      Xuân Quý Tỵ Mùng 3 Tết ( 12/3/2013 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét