http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

LỬA YÊU BỪNG CHÁY RỪNG MÊ SÓNG TÌNH


TẶNG HOA HẬU MAI PHƯƠNG THÚY

THÔI EM ĐỪNG NỖI DA GÀ

Thôi em đừng nổi da gà
để ta yêu mãi tình ta trên nàng
yêu nàng hoa hậu dung nhan
mong ai nhan sắc chớ tàn không phai
còn yêu còn đắm còn say
còn ngây còn ngất hình hài dáng tiên
nhìn em chắc lại phải ghiền
yêu em thì chắc triền miên yêu hoài
ta còn mê mẩn bờ vai
vai ai đẹp quá thon gầy ta mê
ai ơi đừng có vội chê
để ta yêu Thúy môi kề môi hôn
chờ cho bóng xế chiều hôm
không ai trông thấy dập dồn cơn yêu
bến yêu giờ đợi gió chiều
tình ta nghiêng ngửa say yêu dáng nàng
đưa em về cõi thiên đàng
cơn say tình ái dịu dàng bên em
môi tình yêu ấy trên tim
ta, em vào cõi im lìm hôn mê....!

LỬA YÊU BỪNG CHÁY RỪNG MÊ SÓNG TÌNH

Tình yêu giờ đã tràn trề
lửa yêu bốc cháy rừng mê sóng tình
trời sanh ai đó quá xinh
cho ta nằm mộng thấy mình bay bay
đêm mơ mộng thấy hình hài
bóng yêu tình ái ta say mất rồi
chiều nghe hồn vía chơi vơi
ta ngồi đây viết những lời tình ca
thơ tình ta gởi bay xa
bay trên tóc rối la đà bên em !
rồi ta chìm đắm trong đêm
nghe hương tình ái ru êm bên nàng...!
tình yêu là một cung đàn
tình là tiết điệu mơ màng đêm đêm....!
trăng soi còn bóng bên thềm
tình ta còn mãi êm đềm trong trăng...
trăng mơ chẳng nói trăng rằng
là trăng tình tứ bên nàng trang say
trăng còn hòa huyện hồn ai
để trăng sáng mãi tình hoài thiên thu...!
tình yêu là một bóng mơ
cho người nhân thế đợi chờ để yêu
bởi em vóc dáng yêu kiều
làm cho ta đó những chiều ngẩn ngơ...
tình yêu là một trời thơ
để ta tìm đến để mơ với nàng....
dìu em về cõi thiên đàng
ta quên tất cả thế gian đêm này !

2 nhận xét:

  1. Anh viết thơ tình tặng những người khác thì em không trò chuyện với anh nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Thuyền và trăng tròn tháng giêng...

    Trả lờiXóa