http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

NGỒI BUỒN TÔI VIẾT THƠ ĐIÊN


THƠ CHỌC CƯỜI

Ngồi buồn tôi viết thơ điên
viết cho người đọc để ghiền mới thôi
thơ tôi không khóc thơ cười
cười vì thế giới lắm người điên điên !

đời ai mà chẳng điên điên
người khôn cũng có người điên cũng nhiều
kẻ thì điên với tình yêu
người thì điên của bởi nhiều cơn say !

tình tiền tội lỗi quá tay
ai ai cũng đắm cũng say với tiền
được thì phấn khởi như tiên
còn mà thất bại triên miên khổ sầu

tiền là sức mạnh hàng đầu
đời đo giá trị ngôi cao vì tiền
không tiền thì khổ triền miên
có tiền thì sướng như tiên trong đời !

mà người lại muốn giết người
mà đời luôn muốn hại đời do đâu ?
tiền gây tội ác thật sâu
cũng vì tiền bạc gieo sầu thế gian !

chiến tranh chết chóc tràn lan
đó là do bởi long tham của đời
cho nên người mãi giết người
cũng vì tiền bạc nên đời đau thương !

đời ơi lắm cảnh đoạn trường
nên tôi ngồi viết thơ khùng thơ điên
ngày nay thế giới quá điên
cũng vì hai chữ bạc tiền mà thôi !

khổ đau vì một chữ đời
giết người cướp của ai ơi ngập tràn
ác ôn giờ ngập trần gian
nên Trời tận diệt bạo tàn không lâu !

kiếp người là kiếp khổ đau
kiếp người là một kiếp sầu ai ơi
cho ta nữa khóc nữa cười
sanh ra trong một cõi đời khổ đau !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét