http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

MƯA

Mưa còn trong nắng trong mây
Mưa còn trong trái tim đầy yêu thương
Mưa đi từ cõi thiên đường
Rồi mưa rớt xuống phố phường quạnh hiu
Mưa ơi còn biết bao chiều
Mưa còn ướt cả vườn yêu địa đàng
Mưa trời mưa đất lang thang
Mưa ra biển cả mưa tràn ruộng sâu
Mưa cho cây lá thay màu
Cho xanh đồng lúa hàng cau mát lòng
Mưa cho ai đó lấy chồng
Còn tôi ở giá lạnh lùng như mưa
Mưa cho tràn ngập bên bờ
Cho môi em mọng cho thơ anh sầu
Nhớ em nhiều lắm anh đau
Trong mơ anh thấy em mầu mắt xanh
Mắt em tình tứ long lanh
Anh về ôm mộng xây thành tương tư
Đưa ta về cõi mộng mơ
Kéo tơ thành lụa dệt thơ ái tình
Đêm nay mưa đến thình lình
Gió ơi lạnh quá cho mình nhớ ai
Tình còn đậm đấm hương say
Thơ còn chảy mãi tình dài muôn trăng
Đêm nay ngồi nhớ đến nàng
Nhớ trăng nhớ nước bàng hoàng tâm tư !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét