http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

HÃY VUI MÀ SỐNG VỚI ĐỜI ĐAU

(Đây là tác phẩm tâm lý xã hội vĩ đại của cuộc đời và triết học Phật Pháp chân lý của cuộc sống)

Hãy vui mà sống với đời đau
Hãy sống và quên hết khổ đau
Hãy sống ai ơi đời đáng sống
Chớ buồn chi nữa để xanh xao !

Hãy vui mà sống với đời đau
Hãy sống và vui trong khổ đau
Có khổ có vui đời ý nghĩa
Khóc cho vơi bớt lệ tuôn trào !

Dù đời có khổ ta nên khóc
Khóc là ý nghĩa biết bao nhiêu
Ta khóc người ơi ta cứ khóc
Khóc vì hạnh phúc của tình yêu !

Dù đời đau khổ ta không lỗ
Dù kiếp phong trần ta trắng tay
Giang hồ lãng tử tình phiêu bạc
Nợ tình chưa hết cứ yêu ai..!

Đời vui ta cũng cố vui theo
Dù có khổ đau đã quá nhiều
Đời rất đáng yêu và đáng sống
Để mình say đắm để mình yêu !

Tình là nhựa sống cho mình sống
Để sống trong đời sống để yêu
Không có tình yêu như đã chết
Đời ta lạnh lẽo biết bao nhiêu !

Thế nên ta sống trong đời sống 
Ta sống trong đời sống để yêu
Dù cho hạnh phúc là ảo mộng 
Cũng là phải sống để mình yêu !

Đời còn đẹp lắm bạn đời ơi
Hãy sống mà vui với mọi người
Đừng dại ai ơi mà tuyệt vọng
Hãy yêu mà sống ở trong đời..!

Hãy yêu cho hết một kiếp người
Hãy sống sao cho đẹp với đời
Hãy sống cho vui và sống khỏe
Yêu người người lại cũng yêu thôi !

Đời vui ta sống với cùng ai
Sống với người yêu ngây ngất say
Say nghĩa là say tình với nghĩa
Đời còn đẹp lắm ở tương lai......!

Hãy vui mà sống với đời đau
Hãy cố yêu nhau chớ để sầu
Đời có nhau rồi ta cứ sống
Sống trong đời đó để yêu nhau !

Ta có một đôi em một đôi
Đêm ta không lạnh ở bờ môi
Môi tình ân ái ta cùng sưởi
Sưởi ấm cho nhau đến trọn đời !

Rồi thì ta cũng nhớ tu nha 
Ta nhớ mà tu chữ Di Đà
Là để mai sau về với Phật
Mãi là bè bạn với nhau nha.......!

(Ở thế gian này là vợ chồng về trên cõi Tây Phương là tình bạn thân thiết không còn tình đôi
lứa vì mình đã giác ngộ là tiên hết rồi )

EM LÀ NỮ THẦN CỦA LÒNG ANH

Em là đấy thần tình yêu muôn thuở
Nàng là trăng ta mãi mãi yêu trăng
Mơ trong mơ nghìn vạn giấc mơ vàng
Ta luôn thấy em là Nữ Thần Tình Ái
Ôi tình yêu em sẽ là mãi mãi
Dù là trăng hay em đó là hoa 
Tình yêu ơi như mây nước bao la
Hay khói tỏa ngàn xa trời vạn dặm !
Ta yêu em một tình yêu đằm thắm
Như một ngàn một đêm lẻ thần tiên
Hương tình yêu thơm bát ngát vô biên
Như cỏ nội mây ngàn trời xa tít
Hởi người yêu ! Sợi dây tình vấn vít
Cho hồn ta trói chặt quyện vào nhau
Cho tim ta lòng ngây ngất tràn trào
Như suối đổ dòng thơ thao bất tuyệt
Để hồn ta như dòng sông chảy miết
Từ thiên thu muôn kiếp triệu nghìn năm
Trong rừng cây muôn chim hót véo von
Ra biển cả sóng xô mòn biển động
Ôi tình yêu mi chính là sức sống
Của muôn loài muôn thú lá cùng hoa
Để sau cùng trên hết đến người ta
Và cao nhất bởi loài người chúa tể
Thơ là thế tình yêu là thế thế
Muôn ngàn năm tình ái ngự trần gian
Người biết chăng có những đêm trăng vàng
Rất hạnh phúc mơ màng bên ai đó....
Tình là thế thiên thu ngàn vạn thuở
Bởi loài người say đắm mãi bên nhau...
Để đắm say cùng hai trái hoa đào
Rồi quấn quít bên nhau thành bất tử....!(22 tuổi)

A masterpiece of art and of the most romantic
poems of love in the world !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét