http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

HÔM NAY TRỜI NẮNG KHÔNG MƯA

Hôm nay trời nắng không mưa
Lòng buồn thơ thẩn ta chờ mưa rơi
Tình yêu giờ đã xa vời
Như chim ngàn cánh mây trời gió bay
Ta đi trong bóng chiều say
Tình xưa diệu vợi còn đây nỗi buồn
Rồi trời mưa đổ trên nguồn
Nhớ thương ai đó tình tuôn lệ nhòa
Người về trong cõi tình xa
Bỏ ta ở lại lòng ta héo sầu
Tình yêu là nỗi khổ đau
Nên mưa lệ đổ địa cầu ngàn năm
Trăm năm hay đó ngàn năm
Đau thương nhiều lắm kiếp tầm ăn dâu
Nhớ nhung để lệ tuôn trào 
Như con suối đổ trên cao xuống đồi
Tình nay tình đã xa rồi
Nhớ mây nhớ nước nhớ người ra đi
Tình là ly biệt biệt ly
Đớn đau muôn kiếp sầu bi lệ tràn
Trăm năm trong cõi trần gian
Chỉ là chiếc bóng mơ màng mà thôi !
Kiếp sau xin chớ làm người
Sau về với Phật cho đời bình yên...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét