http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

RẰNG TÔI TÔI VIẾT THƠ CHƠI

Rằng tôi tôi viết thơ chơi
Viết thơ là để cho đời nghĩ suy
Càn khôn vũ trụ là gì 
Ba ngàn thế giới rộng thì bao la
Địa cầu thế giới của ta
Đã gần tám tỷ máu sa lệ tràn
Hận thù trong cõi trần gian
Lệ còn rơi mãi sầu mang kiếp người
Người vui trong cảnh máu rơi 
Chiến tranh chết chóc bao đời chưa thôi
Người ơi người thích giết người
Gieo bao tội lỗi ngập trời gớm ghê
Giết nhau ôi quá ê chề
Từ thời nguyên thủy trầm ê đến giờ
Biết bao giờ đến bao giờ 
Hòa bình thạnh trị như mơ cõi trần
Đau thương chồng chất bội phần
Chủ trương đẫm máu ngập tràn hành tinh
Đời cho là đó quang vinh
Chỉ là tham vọng vì tiền mà thôi
Nên đau thương mãi trong đời
Cũng gì chủ nghĩa giết người mà ra 
Cầu cho nước Phật Ma Ha
Cam Lồ Phật rưới thái hòa bình yên 
Cầu cho tất cả tu hiền
Mai sau tất cả về miền Tây Phương !

1 nhận xét:

  1. Anh chẳng viết thơ chơi đâu
    Lòng còn đau đáu xã hội hoang tàn
    Cầu mong tình đời chứa chan
    Mai sau tất cả về miền phương tây
    chúc vui khỏe
    lâu lắm k thấy Bảo Lộc sang hoại thơ nhớ lắm...
    hẹn gặp lại

    Trả lờiXóa