http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

THƠ PHỔ NHẠC

MỘT CHIỀU MƠ HOANG

Một chiều mơ hoang
thiên đàng đã lở
thôi tiếc thương chi
tình yêu một thuở...

một ngày yêu thương
nghìn đời hối tiếc
ta đã yêu đương
sầu thương da diết...

một thời yêu nhau
ta còn mãi nhớ
nghe nhói tim đau
tình nay đã lỡ

một trời thương đau
tình ôi dang dở
khóc thương ngàn sau
cuộc tình bỏ lở

một thời thơ ngây
còn đâu em hởi
giờ đã hoang tàn
ôi giấc mơ xưa...

một thời lang thang
thiên đàng gảy cánh
giờ đã điêu tàn
bao giấc mơ hoang

một thời yêu thương
một thời tiếc nhớ
ta khóc thương em
ngàn muôn vạn thuở

giờ đã xa lìa
ta khóc như mưa.....
giờ đã chia lìa
bao giấc mơ xưa...

TA ĐI RONG CHƠI CUỐI TRỜI QUÊN LÃNG
Ta đi lang thang như là gió như là mây rong chơi cuối trời quên lãng
ta đi rong chơi như là khói như là sương để quên bao đau thương đi tìm về ngàn cỏi thiên đường
ta quên đi không gian bao la như là lá như là hoa trong kiếp phiêu diêu trong cỏi thương yêu
nới cỏi nhân gian như oán như than ta tìm về ngàn cỏi thiên đàng.
quên chốn nhân gian đớn đau ngập tràn......gió mưa phủ phàng ái ân lỡ làng ,ta đi rong chơi, ta đi lang thang cuối trời quên lãng...........
Nghe nhói trong tim ân ái tơ vương ôi quá` đau thương trong cuộc đời là cỏi vô thường
nên tìm về ngàn cỏi thiên đường nơi chốn không gian ôi quá bao la trong kiếp nhân sinh ái ân nhạt nhòa.
Ta đi rong chơi, ta đi lang thang cuối trời phiêu lãng
trong cơn hôn mê nghe rất đau thương
ân ái tơ vương rong chơi lang thang nơi cỏi địa đàng...
quên mất không gian,bao mối tơ vương , quên hết đau thương, nghe rất thê lương, ta đi tìm về ngàn cỏi thiên đường....
Ta đi rong chơi, ta đi lang thang cuối trời quên lãng
trong cơn hôn mê đau nhói tim ta
ân ái ly tan
trong giấc mơ hoang
xót xa ngập tràn.....
Ôii nhớ thương chi sao quá lâm ly !
thôi nhé chia ly
cho cuộc tình còn lối đi về...........
Ta đi lang thang như là gió như là mây như là nước trên trần gian ngàn kiếp lưu đày..............
ta đi rong chơi như là khói như là sương thôi còn nhớ thôi còn thương ta tìm về ngàn cỏi thiên đường
ta quên đi không gian bao la ôi quá cao xa như thiết như tha bao áng tơ vương ái ân nhạt nhòa
quên chốn nhân gian ái ân ngập tràn, đớn đau phủ phàng ái ân lỡ làng, ta đi rong chơi, ta đi lang thang cuối trời phiêu lãng
không còn nhớ không còn thương trong cuộc đời là cỏi vô thường
nên tìm về ngàn cỏi thiên đường quên chốn nhân gian ôi quá đau thương đớn đau đoạn trường.
Ta người phiêu lãng.....Tình xa......!
Ta chàng lãng tử trong nổi xót xa với bao đau thương trong cỏi vô thường nên nhốt đau thương trong trái tim ta ái ân nhạt nhòa.......
Ta chàng lãng tử với bao đau thương trăm mối tơ vương, nghe rất thê lương xót xa đoạn trường trong cỏi vô thường,đi đó đi đây theo gió theo mây cho quên hết bao đau thương cuối đường phiêu lãng...... Mình ta...........!!!
Ta chàng lãng tử....... Tình xa................!!!
Cung Trầm Vũ Lang
(viết theo lời đề nghi của em gái thân yêu Mai thúy Lê nói với Cung Trầm Vũ L:ang rằng
"Anh hai à ! anh làm thơ hay rồi em muốn anh viết văn xuôi thử xem nên mới có bài Văn thơ nầy! anh hai thành thật cảm ơn Mai thúy Lê em gái bé bỏng đáng yêu như bóng cây dâm mát giữa sa mạc năng cháy. Ai đó nếu đang đi trong sa mạc (Hot desert) nóng bỏng và cảm thấy trái tim mình bốc cháy giữa sa mạc bốc lửa trong cuộc đời nầy thì có thể xin phép Thúy Lê đang cô đơn đó ghé vào nàng mà uống nước cây dâm mát của nàng thì trái tim bạn sẽ mát lại liền.!Nhưng phải đến mau nhé vì chậm trể là có kẻ khác đến xin uống nước cây dăm mát trước đấy !
Bài này mình viết theo lối văn đặc biệt có thể gọi là VĂN THƠ vì văn mà đọc nghe êm lổ tai nên có thể goi là VĂN THƠ . Thân ái chào các bạn và chân thành chúc mọi người cảm thấy buồn buồn vui vui sau khi đọc bài Văn Thơ nầy ! thanh thật cảm ơn rất nhiều và rất nhiều> Mình xin phép hôn tất cả mọi người nha! Hôn đây ! Chờ đó ! Mời các bạn hãy nâng ly để uồng một ly rượu vang đỏ để chúc mọi người được hạnh phúc may mắn trong cả cuộc đời ầy và hãy ăn một viên Chocolate màu nâu để cho tình bạn của chúng ta đậm đà và nồng ấm mãi mãi nhé !


TÌNH NAY GIỜ ĐÃ PHAI RỒI (thơ phổ nhạc)
Tình nay giờ đã phai rồi
tình ta giờ đã xa vời
cho bao nhớ thương... người ơi !
đau thương giờ đã thật nhiều
cũng vì hai chữ tình yêu
mà ta đớn đau
khi tình xưa đã phai màu..
ôi ta đớn đau vì sao
lòng ta giờ quá buồn đau
tình còn trong ta
ngàn nỗi ưu sầu...
bởi vì ta vẫn còn yêu ai người ơi !
giờ đây tình đã xa rồi
trong nỗi buồn chơi vơi
mãi còn xâu xé hồn tôi
ta đớn đau ôi....!
trong một kiếp con người...
ta cô đơn trong một cuộc đời
ta yêu thương trong một kiếp con người
chỉ là đau đớn mà thôi
tình là cay đắng người ơi !
sau cơn giông gió tơi bời...
tình nay đã pha phôi
người đã xa rồi
đường tình đôi nẽo
đau lòng ta lắm
người ơi !
bao giấc mơ xưa
giờ đã phai rồi
ôi biết bao giờ gặp lại em
hởi người yêu dấu của lòng tôi..!
hởi người yêu của.....................
đời tôi..................!!!

TA CÒN YÊU NHỮNG VẦN THƠ
Ta còn yêu những vần thơ
trong ta còn bóng người mơ của lòng
ta còn mơ một nụ hồng
của ai ai đó trong hồn đắm say
ta còn mơ áo ngực đầy
áo tình yêu đó hương lay sắc hồng
còn say một mái tóc bồng
mắt môi kiều diểm tình hong gió lùa
tình như trăng sáng nên thơ
tình trên đôi mắt mộng mơ của nàng
tình như gió thổi mây ngàn
tình như mây nước tràng giang biển trời
ta còn yêu mãi nụ cười
của ai ai đó của người ta mơ
tình ta là cõi ngàn thơ
tình ta là cõi mộng mơ ngàn đời...
ta còn yêu mãi với người
nên thơ tình chảy đời đời không ngưng
suối thơ đổ xuống không ngừng
vườn thu lá đổ bềnh bồng gió thu
trăm thơ ngàn suối tình thơ
thơ yêu thơ nhớ thơ mơ suối ngàn
thơ tình giờ chảy tràn lan
bay bay cùng với lá vàng thiên thu..
đời là một giấc mơ hoa
tình là giấc mộng thiết tha kiếp người
để yêu và sống trong đời
thơ bay cùng với nụ cười tình yêu
ta còn yêu mãi muôn chiều
yêu cây gió thổi hiu hiu mát lòng
ta còn yêu nụ hôn nồng
trên môi ai đó cho hồn thơ bay......

HỒN THƠ CÒN MÃI BAY BAY
Hồn thơ còn mãi bay bay
bởi tình yêu đó còn say đắm lòng
còn nghe hơi ấm tình nồng
cho hồn thơ mãi bềnh bồng trong mơ....
hởi ơi trăng nước mong chờ
mây tuôn suối ngọc tình thơ lại buồn
thơ tình còn mãi thương thương
thơ bay trong nắng chiều buông cuối đồi
lá thu còn mãi rơi rơi
sương thu lạnh lẽo đất trời giá băng
ngàn sao lấp lánh sông Hằng
đón mưa về với gió ngàn thông reo
nỗi sầu đêm lại buồn thiu
ta nằm ta ngũ những chiều mưa bay
nghe hồn thơ thẩn cùng mây
ta đi với gió chiều say lá vàng....
trong mơ còn mộng thấy nàng
chiều mơ còn thấy thu tàn lá bay...
môi xưa tình đã ngập đầy
mà nay tình đã bay bay cuối trời....

TÌNH ĐÔNG LẠNH GIÁ

Tình đông lạnh giá
buồn ơi buồn quá
tình đã không còn 
mùa đông héo hon
mùa xuân đã qua rồi 
và không còn trở lại
cho xót xa lòng tôi
cho đớn đau người ơi
tình đã xa rồi....người ơi..!
tình xưa đà hết 
như lá hoa tàn 
như bóng mây tan
cánh chim lạc đàn
cho ta buồn mãi 
nỗi sầu lang thang
theo gió mây bay
về cõi xa ngàn....
tình còn mênh mang
hồn tình lang thang
như mùa thu đi
lá còn rơi rơi...
mưa vẫn bay bay
về cuối chân trời 
ôi ta đau thương
còn nhớ một người
mà tình năm xưa 
giờ đã xa vời ....


TÌNH TA CÒN MÃI TRONG LÒNG  (thơ Phổ Nhạc)
Tình ta còn mãi trong lòng
vì ta còn nhớ hương nồng
của ai ai đó
một thời ta yêu....
tình nay giờ đã xa rồi
lòng ta còn nhớ một thời
bên ai ai đó
mặn mà cùng ai....
ngày nào ta ở bên nhau
ngọt ngào tình lúc ban đầu
rồi em ơi đau khổ
giờ ta sống trong buồn đau...
em ơi ! em ơi !
ta khóc thương cho tình ta
ta tiếc thương cho đời hoa
ta nhớ thương bao ngày qua
tình đã phai nhòa....
rồi nhiều đêm
anh nằm suy nghĩ
ta khóc thương em
vì đã không còn...
để anh ngồi đây nhớ em rồi mơ
trong nỗi đau thương vu vơ
để viết lên
những trang tình thơ
đớn đau ngập lòng
ôi ! hình bóng ai sẽ mãi còn trong trái tim đớn đau vì em .....
vì giờ đây dưới ánh trăng đêm
anh đâu còn có em
để yêu như ngày ta mới quen nhau em ơi !
bao giấc mơ xưa
giờ đã phai rồi....
ta chia xa hai cuộc đời
em nào có biết
em đã làm đau đớn lòng tôi
đời đời em ơi !
em ơi !

TÌNH ƠI CÒN MÃI ĐAU BUỒN ( Thơ phổ nhạc )
Tình ơi còn mãi đau buồn
lòng ta còn mãi điên cuồng
ôi bao xót xa trong lòng ta
cho ta tiếc thương bao ngày qua
giờ đã phai tàn
như lá thu bay
về phía xa ngàn.....
tình ta còn mãi ưu sầu
tình nay giờ đã phai mầu
nghe trong trái tim quặn đau
ta khóc thương em về đâu
người hởi !
ta xót xa muôn ngàn sau
trong trái tim ta buồn đau
em ơi ! em ơi !
tình là gió là mưa trong bầu trời
tình là xót xa bi thương trong cuộc đời
ta đã yêu nhau
mà giờ đây đã xa nhau vời vời
em ơi ! em ơi !
em như làn gió bay cao
ở cuối chân trời
anh biết tìm em nơi nao
em ơi !
em đã đi về đâu em ơi !
hãy trở về đây với anh đi người hởi !
cho xót xa lòng anh
còn mãi muôn đời....
ôi bao đau thương cho một kiếp con người
nỗi buồn này anh biết tỏ cùng ai
nỗi sầu này !
anh biết tỏ cùng ai....!!!


TA CÒN YÊU NHỮNG VẦN THƠ

Ta còn yêu những vần thơ
trong ta còn bóng người mơ của lòng
ta còn mơ một nụ hồng
của ai ai đó trong hồn đắm say
ta còn mơ áo ngực đầy
áo tình yêu đó hương lay sắc hồng
còn say một mái tóc bồng
mắt môi kiều diểm tình hong gió lùa
tình như trăng sáng nên thơ
tình trên đôi mắt mộng mơ của nàng
tình như gió thổi mây ngàn
tình như mây nước tràng giang biển trời
ta còn yêu mãi nụ cười
của ai ai đó của người ta mơ
tình ta là cõi ngàn thơ
tình ta là cõi mộng mơ ngàn đời...
ta còn yêu mãi với người
nên thơ tình chảy đời đời không ngưng
suối thơ đổ xuống không ngừng
vườn thu lá đổ bềnh bồng gió thu
trăm thơ ngàn suối tình thơ
thơ yêu thơ nhớ thơ mơ suối ngàn
thơ tình giờ chảy tràn lan
bay bay cùng với lá vàng thiên thu..
đời là một giấc mơ hoa
tình là giấc mộng thiết tha kiếp người
để yêu và sống trong đời
thơ bay cùng với nụ cười tình yêu
ta còn yêu mãi muôn chiều
yêu cây gió thổi hiu hiu mát lòng
ta còn yêu nụ hôn nồng
trên môi ai đó cho hồn thơ bay......


HỒN THƠ CÒN MÃI BAY BAY

Hồn thơ còn mãi bay bay
bởi tình yêu đó còn say đắm lòng
còn nghe hơi ấm tình nồng
cho hồn thơ mãi bềnh bồng trong mơ....
hởi ơi trăng nước mong chờ
mây tuôn suối ngọc tình thơ lại buồn
thơ tình còn mãi thương thương
thơ bay trong nắng chiều buông cuối đồi
lá thu còn mãi rơi rơi
sương thu lạnh lẽo đất trời giá băng
ngàn sao lấp lánh sông Hằng
đón mưa về với gió ngàn thông reo
nỗi sầu đêm lại buồn thiu
ta nằm ta ngũ những chiều mưa bay
nghe hồn thơ thẩn cùng mây
ta đi với gió chiều say lá vàng....
trong mơ còn mộng thấy nàng
chiều mơ còn thấy thu tàn lá bay...
môi xưa tình đã ngập đầy
mà nay tình đã bay bay cuối trời....


TUỔI XUÂN GIỜ ĐÃ KHÔNG CÒN

tuổi xuân giờ đã không còn
ai ơi buồn lắm ta buồn mình ta !
mắt môi tình ái đậm đà
thuở nào còn trẻ mặn mà tình ai
giờ thôi tình đã phôi phai
ngày qua tháng lụn năm chày gió thu...
gió giông đời lắm mịt mù
tuổi xuân một thuở tình mơ ấm nồng
mãi còn trong tấm lòng son
biết bao kỹ niệm vẫn còn trong ta...
một thời yêu dấu đã qua
cho ta ngồi khóc tình xa chóng tàn
lá thu giờ đã héo tàn
hoa xưa giờ đã dung nhan úa rồi..!
tôi ngồi tôi khóc mình tôi
thương tôi cũng lắm thương đời như nhau
trăm năm một kiếp ưu sầu
yên vui thì ít thương đau thì nhiều..............!!!


NGƯỜI ƠI HAI CHỮ TÌNH YÊU

người ơi hai chữ tình yêu
buồn nhiều vui ít cô liêu lạnh lùng
tình xa vạn dặm muôn trùng
chia ly nhiều lắm tình không hẹn về (tình thường tan vở nơi thế gian)
cõi tình sao lắm tái tê
yêu nhau một thuở biệt ly sau cùng
tình yêu nhân thế chập chùng
gió giông bảo tố trùng trùng biển khơi
được sinh ra ở trong đời
đau thương nhiều lắm kiếp người khổ đau
tranh chi chữ thấp chữ cao
chỉ là hai chữ chất sầu thành mây
đời ơi nhiều nỗi đắng cay
trăm năm là mấy rồi ai cũng tàn
tình yêu rồi cũng phải tan
tuổi xuân nào cũng điêu tàn mà thôi !
hởi ơi trong kiếp con người
sanh ra để khổ với đời thương đau
nhân sinh một kiếp ưu sầu
trăm cay ngàn đắng người đâu hiểu cùng...!
bao giờ tận thế chết chung
ta ôm người khóc với cùng ai kia
trăm năm hết kiếp ta về
Bồng Lai tiên cảnh dứt mê thế trần !!!
an vui ở cõi Phật đàng
muôn đời hạnh phúc mình vàng cõi trên
A DI ĐÀ PHẬT triền miên
trăm năm hết kiếp về miền Tây Phương....


TRẦN GIAN LÀ CÕI ĐOẠN TRƯỜNG

Trần gian là cõi đoạn trường
thế gian là cõi vô thường ai ơi !
lên lên xuống xuống đời đời
luân hồi sanh tử kiếp người gớm ghê ...!
khổ đau còn mãi lê thê
tình yêu nào cũng tràn trề khổ đau
tình nào rồi cũng xanh xao
người ơi đời lắm bể dâu khó lường
ít ai thủy, ít ai chung
tình hay thay đổi với cùng đô la
tình yêu đâu nệ màu da
đen vàng đỏ trắng miễn là có "đô"
có tiền thì sẽ nhào vô
không tiền thì sẽ bị thua với tình
không tiền dù có chết xình
đâu ai để mắt thúi ình ai ơi..!
có tiền đầy túi tuyệt vời
ai ai gặp cũng cười vui với mình
có tiền thì được hiển vinh
ăn trên ngồi trước đời mình vinh quang...
không tiền tất cả tiêu tan
như thu lá rụng điêu tàn đời ta
thế gian là thế đó mà
người ta trọng vọng chỉ là tiền thôi....!!!

MÂY THÀNH MƯA BAY (THƠ PHỔ NHẠC)


Tiếng hát lâng lâng thành phố trên cao
Ngày nào mưa gió đớn đau ngập lòng
Chiều mưa không nắng giọt nước mưa bay
Tiếng hát thân thương giờ đã xa dần...
Còn đâu tình xưa tay trong tay
Còn đâu là tương lai
Mà nay tình lỡ
Thành cánh chim bay...ngàn trùng.........
Tình như chiếc lá trong vườn cây
Lung lay...lung lay.....rồi bay đi ..bay đi.....
Cho tình ta biệt ly
Cho một người ra đi
Còn một người ở lại nghe trái tim sầu bi..!

Mộng thành mưa bay mưa bay...
Thời gian như chiếc bóng dần xa...dần xa...
Tình đã bay qua cuộc đời ta...
Trong không gian bao la ngàn trùng...
Mây nước lạnh lùng....
Muôn trùng..........................................



EM NHƯ LÀN GIÓ BAY BAY ĐI BAY ĐI


Em như làn gió bay đi...bay đi.......
Em như giọt mưa còn đọng lại trên mi
Cho cuộc tình ta chia ly........
Kẻ ở người đi.....
Biệt ly....biệt ly......não nề.....!
Em như là cánh lá tả tơi
Bay đi khắp muôn trời
Em làm chi giông gió tơi bời
Cho cuộc đời tôi người ơi...!
Em như là mưa bay bay đi về phía xa vời
Đã để lại trong tôi bao nỗi đớn đau triền miên...

Em như là cánh chim bay bay cao về cuối chân trời....
Em như là những giọt mưa rơi rơi cho giá băng đời tôi
Cho nát tan lòng tôi
Như là nước trôi cuốn theo dòng đời
Chơi vơi như cánh chim trời.........................................

Em như là ...những ánh sao băng trên trời
Em như là những giọt mưa bay xa xôi ngàn đời.......

Tình như chiếc lá thu bay......
Cho đớn đau lòng ai...............
Cho xót xa đời ai....................
Mộng thành mưa bay mưa bay.........
Người ơi người ơi...............................
Tình đã xa rồi....đời đơi.....................Tình hởi.....?

EM LÀ NỮ THẦN TÌNH ÁI


Em là ai hởi nữ thần tình ái 
Có phải là em đó của riêng anh 
Mắt em xanh như là lá trên cành 
Làn môi thắm làm anh say chết đứng 
Anh chợt đến chợt đi hồn ngơ ngẩn 
Hồn anh bay thơ thẩn ở bên em 
Để anh hôn lên má thắm môi mềm 
Và hôn cả trái tim tình bốc lửa 
Lửa tình yêu ngọn lửa lòng muôn thuở 
Ta yêu em muôn ngàn kiếp không phai 
Để tình yêu còn trong gió trong mây 
Ta sẽ mãi đắm say tình bất tử
Yêu là đấy để hồn ta nhung nhớ
Và muôn đời ta cứ mãi yêu em
Sống để yêu và không thể nhịn thèm
Là bởi thế tình yêu là bất diệt
Bưởi em to bưởi tình yêu để giết 
Ai anh hùng quân tử cũng mê ly
Bởi chữ tình đồng nghĩa với chữ si
Nên mãi mãi tình yêu là bất diệt..!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét