http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

CUNG TRẦM VŨ LANG HỌA THƠ BÀ HUYỆN THANH QUAN

QUA ĐÈO NGANG  (thơ Đường luật thất ngôn bát cú)

Bước tới đèo ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá lá chen hoa 
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời non nước 
Một mảnh tình riêng ta với ta !


Sương khói mùa thu

Sương khói chiều thu bóng xế tà
Rừng chưa thay lá lá thay hoa
Chiều hoang thấp thoáng sương còn đọng
Núi lạnh mơn man gió ngập nhà
Nhớ nước hồn thiêng con quốc quốc
Thương nhà gió lạnh cái gia gia
Dừng bước sông hồ đời lãng tử
Tình đã xa rồi ta với ta !

Sài Gòn 3/7/2914

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét